PDA

View Full Version : NHẬT KÝ PHƯỢT THAILAND ( 5 ngày 4 đêm)



hanplusion15
07-09-2013, 21:51
Văn mình viêt không hay (cũng phải thôi điểm cuối kỳ lúc nào chả 5 phẩy ^^), nhưng hy vọng là đủ thông tin cho các bạn tham khảo.

NHẬT KÝ PHƯỢT THAILAND ( 5 ngày 4 đêm)
Trước khi đi thái, bọn mình đã lên hết kế hoạch mua vé nào, đặt tour ra sao, khi nào về, đi đâu, mua sắm ở đâu. Cụ thể:
- Vé: airasian -2 chiều- 100 $/1 người mua bằng visa
- Lịch trình:
Ngày 31/8/2013: đi thái lan qua sân bay don mueang
Ngày 1/9/2013: Đi tour vườn thú safari world (8h-17h) (bao ăn uống, đi lại)
Đi chợ china town –tối: đi bộ
Ngày 2/9/203: Đi pattaya: Biển, mini siam, nong nooch garden pattaya, show alcazar (người đồng tính biểu diễn)
Ngày 3/9/2013: Đi bảo tàng Vinamek Palace, Siam ocean world, bảo tàng sáp, đi chợ Pratunam market.
Ngày 4/9/2013: 5h sáng ra sân bay đi về việt nam băng taxi
- Tất cả các vé đi safari world, mini siam, nong nooch, alcazar show, vinamek , siam ocean world, bảo tàng sáp, đều nên mua online trên trang hotels2thailand.com. Trang này bán tất cả các vé giảm đi tới gần 50-60% chi phí thực tế nếu không thì tới đó chắc chẳng dám đi chơi nhiều. Khổ nỗi vé cho dân thái lại rẻ hơn gần gấp đôi so với dân nước ngoài mới chết. haizzz. Ah khi bạn đặt vé online qua trang này thì đặt xong nó sẽ đưa một mã số để mình check lại trong trang website này sẽ ra một voucher, đem in ra là xong (trong voucher đó có thông tin mã số, nơi muốn đến, số lượng người đi, tiền giao dịch, tên hãng giao dịch vé…) nhớ giữ lấy mã số đó nhé, chứ nó ko confirm lại bằng email cho mình như kiểu đặt phòng khách sạn online đâu. Nếu ko may lỡ mất số thì liên lạc gấp với tụi nó bằng live chat và báo tên ngay giờ mình đặt để tụi nó làm việc.
Mình khuyến khích nên dùng dịch vụ của nó vì khá là tốt, bạn mình do mạng ko tốt book bị trục trặc ngày giờ và cả chi phí nhưng mình chỉ chat liên lạc với bên chăm sóc khách hang chưa đầy 2 tiếng thì mọi việc đã ổn thỏa đâu vào đây. Các bạn có thể lên trang tripadvisor để xem xet cư dân phượt đánh giá vè dịch vụ của trang website này.
Nếu có bất cứ trục trặc nào về việc đặt vé qua trang web thì bạn có đừng có liên hệ với nó qua facebook hay nút contact trong trang website hay qua email vì tui nó ko chịu trả lời đâu thậm chí là trả lời chậm. Tốt nhất và nhanh nhất là bạn contact nó qua đường link này
http://www.hotels2thailand.com/thailand-hotels-faq.asp#12hours
Ctrl F chữ Contact Us Help Form. Click vào đấy và bấm nut Live Chat Support, mấy nhân viên này được đào tạo hay sao mà tụi nó tư vấn và giải quyết vấn đề trục trặc vé cho mình nhanh chóng lắm. Có gì cứ chat live là xong hết. Trang web này giống như nhà phân phối vé vậy, mình đặt vé qua nó , nó sẽ xác nhân với bên bán vé rồi chia hoa hồng, như thế nào thì mình ko biết chứ nó bán rẻ phếch. Tuy nhiên giá bath nó đưa ra trên mạng là chưa tính tỷ gia thực tế, tỷ giá nó lấy cao hơn ngân hàng bao nhiêu thì mình ko rõ nhưng tính ra thì con rẻ chán so với mua trực tiếp bên Thailand. Khổ nỗi bọn mình nghĩ là vé đi xem show alcazar sẽ rẻ và mua trực tiếp thì sẽ được chọn chỗ ngồi , ai dè tới nơi nó ban trực tiếp tới 600 bathmắt chữ A mồm chữ O, nghĩ lại mà tức muốn chết trong khi mua online chỉ có 300bath có cả vat. Lại thêm một khoản tiền ngu.--> Bởi vậy mới khuyên tất cả các bạn là nên book online tất cả các nơi mà mình muốn đên ở thailland trước và nên nhớ là phải mua sớm càng sớm càng tốt nêu không càng trễ nó lại hạn chế promotion trong vé ví dụ vé đi siam ocean world bao gồm cả 5d, chơi thuyền, bắp rang, nước uống và nhiều trò khác…tới khi tụi mình mua phut chót tự nhiên mất hết trơn chỉ có có vé vào cổng và đi thuyền thôi. Nếu bạn có tài chính mạnh thì làm gì thì tùy.
- Chi phí: 7--7,5tr (chơi đủ, ăn uống phè phỡn, mua sắm quà, ngủ khách sạn…) vì mình tốn thêm tiền mua vé từ đà nẵng đi sai gòn nên mới tốn tới 8,5 tr.
Tối ngày 31/8/2013:
- Mình ra sân bay tân sơn nhất quốc tế để làm thủ tục bay, mà cái sân bay cũng kỳ, không cho xe máy vào gởi mà phải gởi ở sân bay quốc nội làm mình đi bộ cả cây mới tới đươc sân bay quốc tế, lên lầu một tưởng là check in nhanh lắm ai dè hàng xếp hàng đông như núi, chưa kể phải qua tới 3,4 khâu kiêm tra vé và passport. Nói chung là muon mọi thư suốn sẻ thì lần sau càng đi sớm cang tốt. Nhân viên an ninh bên mình thì khiêm tốn lắm cơ, cả cái nụ cười chào hỏi cũng tiết kiệm đến từng chút một. Check in thôi mà làm cứ như bị vào kiêm tra trại giam. Được cái vé AirAsian check in rất nhanh , không kiểm tra hành lý cân kiết như bọn Jetstar.
- Xong đâu vào đấy thì ngồi đợi, đến giờ lên sân bay thì hình như khoang máy bay của nó rộng hơn Jetstar, ngồi 6 người một dãy mà vẫn thấy rộng rộng hay sao ấy. Trong quá trình đó thì nhớ để hộ chiếu và một cây viết mang theo mình vì họ sẽ phát một tờ giấy xuất nhập cảnh điền thông tin của mình vào trong đó. Sau đó giữ tờ giấy được phát đó + passport ra tới sân bay Don- mueang thái lan họ sẽ kiêm tra lại.
- Về việc đổi tiền thì tốt nhất đừng đổi ở sân bay hay ngân hàng vì sẽ lỗ nhiều. Đợt mình đi đổi tới 5000 bath tại ngân hàng mà tỷ giả 1 USD = 30,9 bath mà còn tốn thời gian chờ đợi, thủ tục phiên phức, mãi về sau hết xiền, đổi 500 bath ở bên ngoài mà tỷ giả tới 31,8 bath = $1, xót quá trời coi như trả phí cho tiền ngu vậy.
- Đến sân bay Don mueang thì khá cũ( cái này thì ko trách được vì ai bảo đi hang giá rẻ), đến nơi là dễ dàng bắt gặp các nàng chuyển giới hay các chàng trai gay ở một vài chỗ ^^. Tiếc một cái là ở sân bay ko có bản đồ thái lan miễn phí. Nên chả biết phải vào chỗ khách sạn mình ở là phải đi bằng phương tiện gì. Thấy họ chỉ dẫn là đón chuyến xe bus sân bay (30bath/1 người) rồi vào đến khu skytrain tại khu Mochit, đến đó đón xe điện Skytrain rồi đến khu siam sầm uất của người thái, ban đầu tưởng khách sạn mình nằm gần đó nên chỉ bắt skytrain tới Siam, mãi vê sau mới biết mình gần trạm Saphan Taksin. Thê là lại đón xe Tuktuk tốn thêm 50bath/1 người. Gía đi lại các địa điểm trên skytrain đều được ghi trên bảng nên cứ đến đó đưa tiền bath cho họ để họ đổi tiền xu mà đi.
 Mới có 1 đêm mà đã đi được tới 3 phương tiên của thái, cái giá phải trả là tốn thời gian và hơi mắc tiền hơn so với chỉ đi taxi (lưu ý taxi thái lan cực kỳ rẻ nếu đi từ 2,3 người trở lên), mình nhớ là đi 30km chỉ tốn có 200bath + 50bath tiền phí qua cồng sân bay  siêu rẻ.
Cách tính phí taxi ở thái làn như sau, 1km đầu tiên là 35 bath, sau đó cứ 1 phút là tăng lên 2 bath. Nói chung nếu đường ko kẹt lắm thì chi phí taxi là rẻ nhất trong tất cả phương tiện, nhưng nếu đi vào giờ cao điểm từ 8h sáng hoặc 17h chiều thì hơi căng, nhưng nói chung chả mắc hơn là bao.
- Khách sạn mình ở là New road guest house (1216/1 Charoen Krung Road, bang kok), ở cái phòng dormitory tiết kiệm phải biết (giống như ký túc xá cho sinh viên), phòng ốc sạch sẽ thoáng, giá thì rẻ vô cùng, ở 4 đêm mà chỉ có 450k VND. Tại phòng có từng tủ để đồ riêng cho từng khách có khóa, trong tủ có cả gối, chăn nên yên tâm, mọi thứ đều sạch sẽ, khi làm thủ tục check in phòng cũng được phát miễn phí một tấm bản đồ thái lan và thông tin vào địa điểm đáng đi và thông tin chi tiết của các phương tiện di chuyển tại thaisland để khách không bị chem..Khu mình ở thì chỉ 4,5h chiều là tất cả các cửa hàng đều đóng cưa im ắng hẳn, khac xa so với sự sầm uất của Khu Siam, tới 1,2h sáng mà còn có người đi skytrain đi làm về.
- Kết thúc một buổi tối hài lòng vô điều kiện. Mặc dù nhiều người khuyên ko nên đi xe tuk tuk nhưng mình thấy thích nhất xe đó, bọn nó chạy hơi ẩu, nhanh và mát nói chung với người thích mạo hiểm như mình thì tuk tuk là tuyệt nhất. ^^
Hết chương 1 (ngày đầu tiên)

hanplusion15
07-09-2013, 21:52
Ngày 2/9/2013:
- Bọn mình dậy thật sớm để đi xe điện skytrain bến saphan taksin ra bến ekamai bus station, không ngờ mãi tới 5h30 nó mở cửa trong khi mình phải đón chuyến xe bus đi pattaya vào lúc 6h (cứ cách 30 phút lại có một chuyến bus đi pattaya), bọn mình chọn xe first class (1 tầng), xe chắc xin hơn việt nam nhiều, sạch sẽ, cứ thế 1h30 phút sau là tới nơi, ngủ đã được 1 giấc.
- Đến nơi,Có cả bản đồ Pattaya trên bảng hướng dẫn sau đó đi mini siam có bản đồ miễn phí nên đừng mua cho phí, vả lại nên nhớ đừng tin lời xe ôm với tuk tuk trong nhà xe vì bao giờ giá cũng mắc hết mà thật ra khoảng cách từ chỗ đó tới mini siam chỉ có 2 km thôi. Nếu đón xe ôm thì chỉ tâm 30bath/1 người. Một điều phải lưu ý là mỗi chuyến xe tuk tuk đi trên đường pattaya này bạn chỉ tốn có 20 bath/1 người cho mỗi lượt dù bạn có đi xa hay đi gần. Cái này bọn mình đã trả giá đắt cho cái tiền ngu học cách đi tuk tuk vì cứ hỏi tài xế đi đến đó bao nhiêu tiền thế là tụi nó cứ nói cao lên gấp 5, 10 lần giá thực tế. Lời khuyên là cứ giả vờ như dân thường, bạn muốn đi đâu thì đón xe tuk tuk đi theo hướng đó, không phải hỏi gì sất, ngồi lên xe tự nhiên, đến nơi cần đến thì ấn chuông trên chỗ ngồi là họ tự dưng lại, bước xuống và đưa 20 bath. Vậy thôi.
- Đi mini siam rất đẹp, khu này bao gồm toàn bộ những công trình nổi tiếng thu nhỏ của các quốc gia khác nhau từ mỹ (tượng nữ thần tự do), nước anh (cầu London), hy lạp, ý…..Nói chung là cũng nhiều nhưng không rộng lắm. Nếu mê chụp ảnh nữa thì bạn sẽ phải mất 2 tiếng cho khu vực tham quan này.
- Tiếp theo là tụi minh đi Nong Nooch, nơi này nằm lun trên trục đường chính với Mini siam, cứ thế đon xe tuk tuk đi (20bath thôi nhé, miễn trả giá và miễn hỏi bác tài xế, cứ lên xe và nhin bên tay trái thấy biển hiệu nong nooch thì ấn chuông xuống). Đường vào từ đường chính đến khu vườn bên trong khoảng 1,5 cây. Cái này chắc phải thương lượng với bác tài xế chứ đi bộ vào chịu không thấu đâu.
Noong nooch bao gồm tất cả các loại hoa đặc trừng nhiều lắm đếm không xuể, mà hoa ở đây zui thiệt, từ cánh hoa cho tới nhụy cứng ngắc *-* nhưng màu sắc cũng đẹp, đi mà cho hết được cái nong nooch này thì phải gọi là đáng nể. cái khu này rộng kinh khủng ấy thế mà tụi nó đang mở thêm công trình và resort ben trong nữa, kiểu này dịch vụ chạy xe điện nên phát triển kiếm thêm xiền thôi. Đi xa chút nưa là một ngôi nhà nhỏ tập hợp nhiều loại xe xế hộp đẹp tuyệt với đa dạng màu sắc và chủng loại, cái này chắc dành cho mấy anh, em thì chi thích Lamborghini nên cứ ngắm mãi. Tin vui dành cho những ai không giỏi đi bộ thì đi trên không, bên ấy xây cả đường bộ trên không để ngắm nhìn vẻ đep của nong nooch bên dưới một cách toàn cảnh mà cái đường trên không này dài phếch gắn liền với nhau, đi mãi cũng đuối, Bọn mình thì khám phá cả dưới đất đến trên không nên mới tới 2,3h chiều là tê liệt chân tay không đi nổi nữa, ở đây còn có dịch vụ cưỡi voi đi dạo và chương trình ca múa của những điệu nhảy đặc trưng của người thái. Mình mệt quá nên chả đi nổi. Đến 3h chiều thì bọn mình ra cổng, đón chiếc xe ôm bên đường 20-30 bath/1 người để ra cổng chính. Rồi từ cổng chính đón tuk tuk ngược hướng về lại central pattaya (gần trạm xe bus hồi sáng) (20bath/1 người). từ nong nooch về tới đó thì khá xa nên bạn đừng quên chọn 1 điểm chú ý nào đó để đánh dấu đường mà nhấn chuông cho bác tài dừng, bạn mình có trí nhớ tốt mà cũng lạc xuống trước địa điểm cần tới, thế là lại tốn thêm 20bath tiền ngu để đón thêm 1 chuyến tuk tuk nữa. =_=”.
- Tới nơi đó bạn đi bộ vào lại trạm xe bus rồi băng qua bên kia đường, đón thêm một chuyến tuk tuk nữa để đi dọc về hướng biển (20bath, miễn hỏi nhé).Từ biển có thể đi bộ vào hẻm để đến trục đường có Alcazar show( đi bộ 5, 10 phút thôi). Xe khi đi đến biển một đoạn thì xuống, ở đó bọn mình đi dọc biển chơi vì con sớm mãi tới 6h30 mới có show diễn đầu tiên alcazar, thế là vào quán ăn (India restaurant, ấn vậy thôi chứ nó cũng bán toàn đồ thái, chắc một kiểu câu khách bằng tên vì bọn ấn ở đây du lịch đông như kiến). Đồ ăn ở đây cũng re. Lưu ý mua quà lưu niệm thì vào pratunam hay mấy chợ đêm mà mua, đừng mua dọc đường biển, mắc chà bá. =_=”. Mua có đôi dép mà tới 100 -120 bath. Thức ăn thì bạn thấy gì ăn nấy nhé, nhưng đúng là tom yum nổi tiếng thật, ăn rất ngon chua và cay.
- Xong rồi tụi mình tới alcazar show, tại đây thì các nam đổi giới nữ mặc áo quần công chúa ra đứng cho bạn chụp hình, muốn chụp chung thì 40bath/1 người, nếu đứng gần thì các nàng sẽ kéo và mời gọi bạn chụp cho bằng được ^^. Sau khi check vé xong thì bạn sẽ được phát một cốc nước ngọt để vừa xem vừa uống, trong suốt show diễn thì mình không ấn tượng lắm vì nó dàn trải và ko sâu sắc, họ sẽ biểu diễn một bài hát đặc trưng cuả mỗi quốc gia với trang phục và điệu múa truyền thông y hêt. Mỗi lần đến đội của nước nào thì khan giả nước đó vỗ tay rầm rầm, mà kể cũng đúng họ múa toàn mấy bài dân tộc độc đáo mà, riêng hàn , nhật và ấn được ưu tiên múa tới 3 bài, rôi cuối cùng cũng đến việt nam. Ôi thôi chả có ma nào vỗ tay, ko phải vì không có lòng tự tôn dân tộc mà vì tụi nó ko biết chọn bài hát mang thương hiệu việt, 5 cô nàng mặc áo dáo và 1 cô hát bài của Hồng Ngọc, mà cũng chả phải bài gì hay và sâu sắc văn hóa việt mà dạng nhạc điên điên của giới trẻ kiểu như tình yêu vớ vẩn rồi mặc áo dài nhảy tưng tưng, nhìn thấy buồn quá chả vỗ tay lun. Chắc nên góp ý cho các nàng khi chọn bài phải chọn bài của dân tộc họ cho đúng =_=”. Nhưng thôi được ngắm toàn gái đẹp thì mấy anh cũng hài lòng lấy rồi. ^^. Em đây con gái nên hơi xét nét tí. Mấy anh chị thông cảm dùm.
- Hết show thì tụi mình đón xe ôm đi về Trạm xe bus khoảng 30-40 bath/1 người. Vì tối rồi bọn tuk tuk không chở hay sao ấy, vẫy tay hoài mà chả bác nào chịu dừng.
 Hết ngày thứ 2 đầy mãn nguyện tuy có cái chân là đau nhức nhối. Nói đến cái này thì khuyên chân thành rằng nam hay nữ đi chơi thì nhớ mang giày hay dép cho tốt, mang giầy chật một tí hay dép lê ko tốt thì có mà lãnh hậu quả ngay.

hanplusion15
07-09-2013, 21:55
Ngày 3/9/2013
- Sáng sơm ra là 6h tụi mình đón skytrain đi đến khu Siam (khu này có cả siam ocean world và bảo tàng sáp lun) tốn 42 bath/1 người. Sau đó đi bộ đến bảo tàng Vinamek 2km ( lần sau các bạn nhớ đi taxi cho rẻ), tại tiếc tiền nên bọn mình đi bộ đớ cả chân mà thôi, trong cái rủi có cái may, ngay chỗ xuống skytrain của Siam thì họ bán nhiều đồ lưu niệm lắm, y như chợ đêm sai gòn ấy từ túi xách, giày dép, mũ nón, trang sức, đồng hồ….rẻ như bèo. Không đi bộ thì ko thấy đâu. Nhưng chớ mắc lừa nhé. Càng đi vào sâu càng rẻ nên lúc đầu các bạn thấy cái túi bán 40 bath thích thì mua ít thôi, đi sâu vào bên trong và càng đi nữa thì giá còn lại chi 30bath hoặc 20 bath. Đồng hồ thì đều cùng 1 giá là 100 bath tính ra chat lượng và giá cả vẫn ok hơn bên mình nhiều lắm.
- Đến Vinamek thì làm ơn các bạn nữ lưu ý dùm, ko được mặc váy ngắn hơn đầu gối dù chỉ là 1cm thì tụi nó cũng ko cho vào, áo thì ko được lộ cánh tay, ko được hở vùng bụng, ko được mặc áo mỏng quá nói chung là cứ kín đáo càng dài càng tốt nếu ko thì phải bị bắt mua thêm mọt cái khăn quàng tới 100 bath/1 người. Vé vào cổng vinamek thì 100baht/1 người. Vào bên trong sẽ được thăm 1 bảo tàng nữa dát toàn vàng được gọi là bảo tàng của người Anh còn lưu giữ lại đẹp vô cùng vô đây thì mua thêm vé 150bath nữa nhưng bị giữ lại toàn bộ điện thoại và máy chụp ảnh, trong đó có một cái rờ mốt, cứ bấm nút vào thì tự loa trong bức tượng nói tiếng anh cho mình hiểu chứ ko cần bảng hướng dẫn thông tin như bên mình, (hiện đại phếch ^^). Nói chung dạo quanh khu này cũng tới 2 tiếng là nhanh.
- Xong rồi tụi mình đón taxi qua khu Siam trung tâm, giá chỉ có 75 bath/ lượt xe cho bọn mình, rẻ chán dù trên đường cũng có kẹt xe. Lạ cái là mấy bác taxi trong khu bảo tàng bọn mình sợ đi mắc nên thương lượng với tụi nó là 120 bath đến siam thế mà anh nao cũng đòi tới 150 baht mới chở, tức quá đi taxi đồng hồ số luôn, miễn trả thế mà………..rẻ quá trời, tư hỏi mấy anh tai xế thừa biết là lời tới 45 bath mà ko thèm chở. Hố hố chắc đợi mấy con mồi khác cắn câu giá cao hơn.
- Tiếp đó tụi mình vào trung tâm thương mại ăn trưa, giá hơi mắc nên các bạn thích thì ghé lề đường ăn cho rẻ nhé. Xong là ghé qua bảo tàng sáp liền, trong này có tất cả các nhân vật nổi tiếng từ chính trị gia cho tới nhà văn, nhà họa sỹ rồi ca sỹ thơi đại nữa, tha hồ chụp nhé, đi hết cái này chỉ mất tầm tối đa 1 tiếng đồng hồ cả chơi và chụp ảnh. Sau đó thì đi bộ đến siam ocean world cũng gần lắm
- Tại siam ocean world , má ơi, phải nói là tuyệt cú mèo, cảm giác cứ như đi khám phá bên dưới đại dương, từng đi nha trang rồi cứ nghĩ chăc bên này khá hơn chút đỉnh ai ngờ tuyệt vời thế, có biết bao nhiêu là loài cá kỳ lạ mà mình chả bao giờ thấy mới đầu vô thì hơi chán nhưng càng vô càng thú vị, thích nhất là con đường được bao quanh toàn kính , lũ cá bơi lội xung quanh bên trên đầu mình, cảm giác đó cứ như đi dưới đại dương. Có điều cũng tự hỏi là bọn cá mập đang bơi quanh lũ cá bên trong sao ko ăn thịt và ko hung dữ như trên tivi, hỏi anh trong đó mới nói là mỗi ngày cho tụi nó ăn no 2 cữ, hèn gì bụng bự rồi cũng chả bùn ăn cá nhỏ. Ah, báo trước là nếu các bạn mua vé online có kèm cả glass boat thì cứ đi glass boat nhé, còn nếu chỉ mới mua vé vào cổng thì làm ơn đừng có mua vé glass boat thêm nữa làm gì, xâu òm mà giá tới 350bath, vô đó ngồi trên thuyền y như trong nha trang, nhưng có nhin thấy con cá nào nhiều đâu… haizzz
Nói chung là nơi này đáng để đi cho cả trẻ em và người lớn.
- Xong xuối đâu đấy thì tụi mình đi bộ (1km) tới chợ pratunam market, đến nơi mới tá hoảng ra là nó chỉ mở ban ngày tối 5,6h là đóng gần như hết chỉ còn mấy quán dọc bên lề đường, hạn chế sự lựa chọn, nhưng dù sao thì cái chợ này nó cũng rộng, lựa đi lựa lại thì cũng mua được chút quà về nhà…Mà nói chung là ông bà ta nói đố có sai, tiền nào của nây thôi, mấy cái rẻ rẻ thì chất lượng cũng nhè nhẹ ^^. Bạn mình thì mua toàn áo là áo, mình thi chả lựa được đồ nào, đồ rẻ thì vải xấu quá còn đồ mắc thì cũng tới 300 - 400bath. Thôi thì về việt nam mua cho khỏe, xách xa chi cho mệt. Tuy nhiên thì mấy cái túi xách với mấy đò vớ vẩn của con gái bán cũng rẻ phếch mà chất lượng cũng ok (túi xách, giày, nhẫn, trang sức, hoa tai…..). Thái lan ko chỉ có chợ là bày bán hàng hóa mà tụi nó còn bán tràn lan ra lề đường rất nhiều vào buổi tối nên yên tâm, chợ nào mà đóng thì có chợ lề đường mở ^^.
- Kết thúc mua sắm xong tụi mình đón skytrain bến siam về bến Saphan Taksin, kêt thúc một ngày rỗng túi. Tối lo sắp xếp quà cáp quần áo để mai đi sớm
- Thailand tuy đông như sài gòn có khi còn hơn nhưng đường xá sạch sẽ lắm, chả thấy rác đâu và bụi cũng không nhiều vì thành phố có cây xanh và cũng ý thức bảo vệ môi trường cao, đồng thời mỗi sáng đều có xe vệ sinh dọn quét có có máy chà bên dưới xe cứ đi đến chỗ nào là lau sạch chô đó nên khá ok. ^^
Ngày 4/9/2013:
4h45 sáng tụi minh đa thức dậy, thủ tục trả phòng cũng nhanh chóng, sau đó bắt taxi có đồng hồ số tốn 250bath (50bath là lệ phí sân bay) đến Don mueang mất tầm chưa đầy 1 tiếng, Nói chung thủ tuc sân bay ở thái lan cũng nhanh chóng và được cái là hang Air Asia cũng chả cân kg túi nên cũng nhẹ cả người, thế mà chỗ nào tụi nó cũng để bảng hiệu maximum là 7kg, làm tụi mình cứ lo lo. Nhưng rồi chuyến bay cũng tốt đẹp, tiền ai cũng xẹp mà mặt thì vẫn tươi ^^.

nguoihamvui
09-09-2013, 22:03
nội dung chi tiết,rất có ích cho các bạn sau này.
nên thêm vào cảnh đẹp,cảm tưởng về nơi đến

banglangdo
17-09-2013, 17:23
Thêm vào chi tiết cách đi đến đường có show alcazar đi bạn, bạn nói đi dọc biển rồi từ biển đi vào đường hẻm, vậy biết nơi nào mà dừng đây:L

hanplusion15
25-09-2013, 22:31
ờ, mình nói đến đoạn này nhé:
"Tới nơi đó bạn đi bộ vào lại trạm xe bus rồi băng qua bên kia đường, đón thêm một chuyến tuk tuk nữa để đi dọc về hướng biển (20bath, miễn hỏi nhé).Từ biển có thể đi bộ vào hẻm để đến trục đường có Alcazar show( đi bộ 5, 10 phút thôi). Xe khi đi đến biển một đoạn thì xuống, ở đó bọn mình đi dọc biển chơi vì con sớm mãi tới 6h30 mới có show diễn đầu tiên alcazar,"

--> nghĩa là bạn cứ qua bên kia đường, cứ đón bất cứ xe tuk tuk nào chạy từ đường lớn vào hẻm bạn đang đứng thì tức là nó sẽ đi dọc về hướng biển, bạn cứ lên đó tới khi nào mà bạn nhìn thấy biên thì ngồi khoảng 2,3 phút nữa thì xuống. Sau đó nhìn bên tay phải là biển, tay trái là nhiều nhà nghỉ, shop...cứ đi 1 đoạn là có đường hẻm bên tay trái, bạn vào đường hẻm nào cũng được hết vì nó thông với trục đường chính có Alcazar show ^^. Cứ chọn đại 1 hẻm nào chả được (lạc thì coi như đi tham quan dân cư ^^). Đến cuối hẻm thì hỏi người ta show đó ở đâu người dân chỉ cho.

Nhân tiện mình gởi thêm mấy tấm ảnh tượng trương để dễ hiêu nhé!

1) Safari world:
Bươc vào sở thú thì bạn sẽ được ngồi trên ô tô 2 hoặc >10 chô đễ đi dạo quanh xem mấy con thú bên ngoài như thế này chứ ko được đi bộ hoặc ngồi trên xe không cửa như việt nam mình.

https://lh4.googleusercontent.com/-aKUt8qmROQI/UkMH8lElWoI/AAAAAAAAAHg/lNZnccOXRWQ/w786-h553-no/9669081621_539a637071_o.jpg

Show biểu diễn khỉ

https://lh5.googleusercontent.com/-LboaNk1h1ak/UkMJsurkfSI/AAAAAAAAAH8/gUGd8yzR0TI/w915-h553-no/9672692838_a338c3c365_o.jpg

Show cá heo

https://lh6.googleusercontent.com/-ENnKdK3NYBk/UkMHvSjZOmI/AAAAAAAAAHY/xq6_nu3Nd-E/w1044-h518-no/9670449553_93f71e96e8_o.jpg

Show hải cẩu

https://lh4.googleusercontent.com/-_MWiPbseC8U/UkMH_oKhH3I/AAAAAAAAAHo/cUw_L_vo2Es/w832-h553-no/9669805957_f8999c31f5_o.jpg

Show cao bồi , khong đươc bỏ qua, tuyệt cú meo (c)

https://lh4.googleusercontent.com/-qNnRNq4sQ1I/UkMLGaBeumI/AAAAAAAAAIg/sy7lw0Zvibo/w832-h553-no/9673106344_79ca10dc8d_o.jpg

Show spy war (kiểu điệp viên 007) khong còn từ nào có thể diễn tả (c) , không xem thì coi như phí chuyến đi safari world.

https://lh3.googleusercontent.com/-oCEA2yyi8p0/UkMLMBBUsRI/AAAAAAAAAIw/Q7IqaJH83Bc/w832-h553-no/9673899320_339606e0b4_o.jpg

2) Mini siam
Đây là những bức tượng thu nhu nhỏ nhưng nhìn y như thật

https://lh6.googleusercontent.com/-QH7_HKuwvO0/UkMR9aUHbCI/AAAAAAAAAKQ/d2T7rpOF0kI/w387-h553-no/9675521891_be91440b28_o.jpg

hanplusion15
25-09-2013, 23:43
3) Noong Nooch:
Rộng chà bá, gãy chân lun =))
https://lh6.googleusercontent.com/-xo82yg7DpKQ/UkMSUNuLh6I/AAAAAAAAAKo/vjzTFXmpYoQ/w832-h553-no/9675996831_24c9f3d62d_o+%25281%2529.jpg

Ui, các siêu xe nè mấy bác, toàn mô hình thôi, thấy nó găm điện để sạc nhưng ko biết có chạy được không :help
https://lh4.googleusercontent.com/-Fnf4S39PDC4/UkMSQcwWa3I/AAAAAAAAAKg/JXVWmQy1MMk/w832-h553-no/9679486414_8ebfa80939_o.jpg

4) Bảo tàng sáp

Nhìn y như thật, sờ vào da thì vẫn thấy mêm mêm nhưg y như đất sét cứng :)
https://lh4.googleusercontent.com/-BVxyliRb2lQ/UkMMFdHs1NI/AAAAAAAAAJQ/h3er4CzUi6w/w832-h553-no/9682610353_c3dd98c234_o.jpg

5) Siam ocean world
Bên dưới là nơi check vé vào cổng hoặc bán vé
https://lh4.googleusercontent.com/-hssKG2FAVag/UkMM0qSMsgI/AAAAAAAAAJs/XMCxQDJHQIA/w929-h553-no/9685914166_4708ca342a_o.jpg
6) Bao tàng vinamek
Bên trong bao tàng là bảo tàng anh nay đây
https://lh3.googleusercontent.com/-RyseIhSlS9k/UkMJ3vT_pKI/AAAAAAAAAIM/37A6MpAaKgw/w819-h553-no/9672093658_75007e5c21_o.jpg

hanplusion15
25-09-2013, 23:44
7) Khác
Phố china town ăn uống
https://lh3.googleusercontent.com/-GOlfRTi_dh8/UkMLwU6hB0I/AAAAAAAAAJI/MGRmPRceF5Q/w832-h553-no/9677057710_b79c905338_o.jpg

Shop bán tất cả đồ chỉ với 20bath đồng giá, ngay chỗ tram skytrain đến siam ấy, đi dọc con đường là thấy đầy
https://lh6.googleusercontent.com/-wK54oWb5WS4/UkMMlhIDAJI/AAAAAAAAAJk/ZoOCgmlnIaE/w832-h553-no/9684204476_6a22f3bdd2_o.jpghttps://lh5.googleusercontent.com/-Dwyys8eLMjk/UkMJxLLUy2I/AAAAAAAAAIE/UDpXjKHYWVk/w858-h553-no/9672385908_48b0478d9c_o.jpg

Con đường biển pattaya ngay chô đối diện các con hẻm nối liền với trục đường chính của show alcazar
https://lh4.googleusercontent.com/-7kFVJjwx92w/UkMLMUslNjI/AAAAAAAAAIs/R31DgJY1OQA/w824-h553-no/9675517031_c763fded3b_o.jpg

Xe bus đi pattaya first class
https://lh5.googleusercontent.com/-rPlind4-XjE/UkMLpSBTl7I/AAAAAAAAAJA/e1Mhy_P9toY/w832-h553-no/9677152740_c1660c021b_o+%25281%2529.jpg