PDA

View Full Version : Đồng Cao ngày lao đao - 24.8.13



earth2012
07-09-2013, 12:48
Đã khá lâu kể từ lần đầu tôi đi "phượt", đó là 21.12.2012 - ngày mà đa số người ta đều biết là ngày tận thế nhưng nói thật là có rất ít người quan tâm đến việc tận thế hay ko, thế nên thật tình cờ vì từ vài người bạn quen biết trên mạng, cộng một vài sự tìm hiểu thông tin về 2012 khiến tôi biết đến chuyến đi này, chuyến đi đầu tiên của chặng đường bước vào cuộc hành trình của cuộc đời. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã nghiện phượt ở cấp độ gần nặng, những chuyến đi cứ được lên kế hoạch liên tục, đồng thời số tiền kiếm được để chi trả cho bản thân cứ cạn kiệt dần, đến mức nghiêm trọng. Thời gian đầu chưa biết phượt, tôi chưa hiểu định nghĩa của từ phượt là gì, chỉ biết họ đi phượt và post những tấm ảnh ở những nơi mà mình chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ trong đời, và tôi đã hiểu phượt là khám phá. Sau khá nhiều chuyến đi, tiếp xúc và gặp gỡ rất nhiều các bạn phượt, tôi thấy cộng đồng phượt thật rộng lớn, người thì muốn rong ruổi trên những con đường bằng đủ các thể loại phương tiện, người thì muốn chinh phục những con đường hiểm trở để khẳng định kĩ năng điều khiển "chiến thần bất bại" của mình, có những người lại muốn lênh đênh ngoài khơi để ngắm nhìn đại dương xanh và khám phá những hòn đảo, còn có những người muốn thử sức mình với những ngọn núi, cố gắng vượt qua chặng đường gian lao để tận hưởng cảm xúc vỡ oà khi đứng từ trên đỉnh núi và nhìn về nơi xa xôi, một số ít những người thì muốn phiêu lưu mạo hiểm và còn quá nhiều những người muốn đi đến khắp mọi nơi để lưu lại dấu chân của mình trong những chuyến đi của cuộc đời. Hơn bao giờ hết, tất cả bọn họ dù là người tốt hay người xấu đều mang trong mình một đam mê, niềm đam mê của sự dịch chuyển và khám phá, tất cả bọn họ đã kết nối với nhau bằng một kết nốt còn hơn cả wifi trong cuộc sống hiện đại, sự kết nối đó vĩ đại đến mức nó có thể tạo ra một sự thay đổi rất lớn và có tầm ảnh hưởng mạnh để cuộc sống trở nên hoàn thiện, đó là cuộc sống xanh mà người ta đang tiến hành những dự án để cuộc sống trở nên xanh hơn nữa. Tôi ko biết mình đang luyên thuyên cái gì nữa nhưng đó là những hồi ức vẫn luôn tồn tại trong tâm trí, và tâm trí tôi lúc này luôn bổ xung thêm những hồi ức mới, một trong những hồi ức mới đây đó chính là một trải nghiệm ở Đồng Cao - ngày lao đao.

Theo kế hoạch đã định ban đầu, cả nhóm sẽ tập trung tại 1 điểm ở phía đi lên cầu Vĩnh Tuy - ngã tư cầu Mai Động đi lên, và khoảng 12h30 xuất phát, dự tính khoảng 16h00 có mặt tại Sơn Động và đi thẳng lên Đồng Cao trước khi trời tối. Dưới cơn mưa lun phun nhẹ nhẹ, cả nhóm đứng đợi nốt vài thành viên sát giờ mới có thể có mặt, rồi khi đã đông đủ cả đoàn, loay hoay chia đồ và mãi ko chụp được 1 kiểu ảnh chung nên thôi đành chơi tạm quả ảnh này vậy. Đồng Cao thẳng tiến nào các thanh niên.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/1.jpg


Chúng tôi là những người bạn quen biết nhau từ đủ kiểu, bạn của bạn người này, bạn của bạn người kia, và nhóm chúng tôi chốt lại danh sách ở 15 xe 29 người xuất phát từ Hà Nội và 1 xe 2 người còn lại sẽ gặp nhóm ở Sơn Động - Bắc Giang. Nhưng khi đến Sơn Động, xe đó đã báo là phải cancel chuyến đi lại vì ôm của bạn ấy ko muốn tiếp tục đi tiếp, mặc dù đã lên tới Sơn Động, chỉ cách Đồng Cao ko xa thế mà cái cậu đó cuối cùng vẫn phải đành ngậm ngùi chiều ôm mà quay ngược trở lại con đường về nhà. Thôi thì hẹn dịp khác vậy.
Trên đường đi chúng tôi lại gặp tiếp vài người bạn cũng đang di chuyển lên Đồng Cao, thêm 2 xe 4 người nữa nhập nhóm chúng tôi luôn. Lên đến Sơn Động 2 người bạn trên đó đã chuẩn bị tẩm ướp sẵn thịt gà, chỉ đợi nhóm đến là cùng đi luôn lên. Vậy là cả nhóm có tổng cộng 35 con người, một đám đông lố nhố mỗi khi dừng lại nghỉ giữa chặng hoặc lúc tập trung để đổ xăng.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/2.jpg

earth2012
07-09-2013, 12:56
Chúng tôi có mặt ở Sơn Động bị muộn hơn thời gian dự kiến bởi vì quá nhiều lý do. Ngay khi bắt đầu qua khỏi cầu Vĩnh Tuy tôi đã dẫn 5 xe đi thẳng tiếp qua cầu mà quên ko rẽ phải ra đường QL 5. Sự cố đó đã khiến cả đoàn đã bị tách ra thành 2 nhóm, và việc đợi nhau làm thời gian bị phát sinh phải đến 30 phút. Rồi con đường phía trước mưa vẫn cứ rơi khiến cho tốc độ di chuyển của cả đoàn ko được nhanh nhưng nhìn chung là cứ đều đều 1 vận tốc ko quá chậm. Khoảng 4h chiều cả nhóm có mặt ở vùng Sơn Động và 2 xe đi riêng đã nhập nhóm, tất cả tiếp tục đi lên phía trung tâm thị trấn để gặp 2 người bạn nhà ở trên đó để lấy gà. Lúc này trời vẫn còn khá sáng, chúng tôi tiếp tục di chuyển lên theo sự dẫn đường của người bạn Sơn Động, tôi và 2 xe nữa vì lý do phải đổ thêm xăng nên chạy phía sau, cứ nghĩ là sẽ có người dừng lại đợi ở ngã 3 đường chỗ rẽ lên Đồng Cao, 3 xe chúng tôi cứ thế đóng 1 mạch với suy nghĩ là chưa đến chỗ rẽ, và một lần nữa chúng tôi lại bị đi quá khoảng 10km, nghĩ lại thấy buồn cười quá. Sau khi gọi điện hỏi người bạn dẫn đường, chúng tôi quay lại lối rẽ đó và phi lên Đồng Cao, lúc này trời đã ko còn sáng như trước nữa nhưng cũng ko đến mức được gọi là tối. Khi đã đuổi kịp nhóm, chúng tôi phải đối mặt với con đường bùn lầy lội phía trước nhưng mới chỉ ở cấp độ nhẹ. Mặc dù ở cấp độ nhẹ nhưng chiếc xe phân khối lớn của một thành viên trong nhóm đã phải đổ xuống 2 lần với lý do rách dép phải dùng chân đất để chống nên cứ oạch liên tục. Tiếp đó là 1 xe bị thủng lốp, 1 xe bị trùng xích, lúc này thì thợ vá lốp của nhóm đã đi tít ở phía trên xa xa rồi nên nếu quay lại để trợ giúp ae thì cũng rất mất công, thế nên chúng tôi quyết định gửi lại nhà dân ở gần con đường bùn lầy cấp độ mạnh ở phía trước. Vậy là 3 xe đã phải gửi lại và điều đó có nghĩa là đang có 6 người phải đi bộ từ từ để đợi người từ phía trên quay lại đón. Trời bắt đầu tối dần, mưa vẫn rơi những giọt nhỏ nhỏ, những quái xế bắt đầu phải căng mắt ra để chống lại sự căng thẳng đến từ con đường off road Đồng Cao. Rất nhiều ôm phải nhảy xuống đi bộ để cho việc di chuyển của các xế được dễ dàng hơn, nhưng cứ đến đoạn đường có cảm giác đi được 2 người là các xế dừng lại đợi các ôm để các ôm ko phải đi bộ nhiều. Tôi quay đi quay lại chở vài người và gọi thêm vài quái xế nữa cùng quay ngược trở lại để đón vài người. Trời thì tối om, ánh đèn xe cũng ko đủ sáng đến mức để mà chọn được lối đi ít nguy cơ bị ngã nhất trên con đường, và tầm này thì cả người lẫn xe đều ko còn sạch sẽ gì nữa nên cứ thế mà lao lên thôi sao phải ngại. Cứ lao mãi lao mãi cuối cùng thì cũng lên đến nơi, dựng xe khoá lại để ở phía dưới chân đồi, chúng tôi đi bộ lên phía trên trong tình trạng mệt mỏi và rất đói, lúc này thì một số thành viên lên trước đã bắt đầu lao vào công việc lên lửa và chuẩn bị sẵn mọi thứ phục vụ cho buổi party đêm nay.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/5.jpg


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/3.jpg


Sự kiện "Đồng Cao đêm ngàn sao" cuối cùng thành "Đồng Cao đêm toàn sương", có một điều khá lạ về thời tiết ở đây, ban ngày có thể mưa mãi ko ngừng nhưng đến khi lên đến hẳn Đồng Cao thì đêm chẳng bao giờ mưa, đây là lần thứ 2 tôi đi Đồng Cao mà ban ngày thì mưa ban đêm thì tạnh hẳn, dù sao thì như thế cũng vẫn là may mắn vì kế hoạch nướng gà vẫn được triển khai như bt. Một đội dựng lều, một đội phụ trách công việc nướng gà, do nhóm đông nên chúng tôi làm hẳn 3 bếp nướng cho nhanh, số người còn lại chắc do mệt mỏi nên ngồi hết lại với nhau chờ đến bữa ăn, loa và nhạc có đủ cả nhờ ắc quy của một đồng chí mang đi. Do ko chuẩn bị rượu mang đi từ nhà nên chúng tôi đã phải mua rượu pha nước của chị bán củi cất công chạy bộ đi lấy cho nhóm, dù rượu rất chán nhưng dù sao cũng đủ làm ấm người và vài thành viên cũng đã đủ mức phấn khích.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/6.jpg


Người ngồi ăn, người thì đứng nhảy, người thì vào lều sửa soạn vài thứ, một vài người ngồi với nhau bên bếp lửa để đợi những người còn lại kết thúc bữa ăn. Sau một hồi luyên thuyên giữa các thành viên ngồi bên chai rượu, cuối cùng bữa tiệc cũng đã dừng lại, bãi chiến trường lúc này nhìn trông thật kinh hãi, nhưng thôi cứ mặc nó đi, tất cả cùng ra quây lại bên bếp lửa để hát theo sự bắt nhịp của tay ghita trong nhóm - tay ghita này chính là người bạn ở Sơn Động, tên là Đăng Quốc Phương. Một vài bản nhạc phong cách rock càng làm tăng sự phấn khích của các thành viên trong nhóm, rồi một vài giai điệu trữ tình làm tất cả như ngừng lại và lắng nghe một cách im ắng.
Ko hiểu sao chỗ chúng tôi ngồi lại có 1 con bò cứ đứng ở phía sau để nghe nhạc, một vài em trong nhóm có vẻ sợ hãi về việc ngay bên cạnh mình có một con gì đó to bự cứ đứng để nhìn chằm chằm vào, thế là vài thanh niên vui vẻ ra đuổi con bò đi, cuối cùng nó gọi thêm vài con nữa đi ra phía chúng tôi ngồi ăn lúc nãy để chén sạch những thứ còn sót lại của bữa tiệc, mấy em trong nhóm có vẻ hơi căng thẳng và lo lắng vì sợ con bò mất kiểm soát và tưới ướt hết lều thì tối nay ngủ cứ phải gọi là.
Sau một hồi ghita ca hát, mấy em bắt đầu vào lều dần dần, một số thanh niên còn lại tiếp tục ngồi với nhau bên cái bếp đang phải duy trì ngọn lửa liên tục và lôi chai rượu với gói thịt bò khô ra để tiếp tục luyên thuyên. Ở Đồng Cao đêm hôm đó cũng có một nhóm khác khoảng hơn 20 người đến và họ hạ trại ở phía dưới chúng tôi một khoảng. Ngay khi mới đến tôi đã sang chào bọn họ và hẹn chút nữa lên giao lưu với nhóm tôi, nhưng đợi mãi ko thấy lên nên lúc này, khi mà bữa tiệc chỉ còn lại vài người bên bếp lửa, tôi chạy xuống để xem đội bọn họ có ai còn thức thì sang nhập hội với bọn tôi nhưng thật tiếc là bọn họ đã ngủ hết, chỉ còn lại 2 đồng chí đang cặm cụi thu dọn bớt đồ vào để ổn định chỗ ngủ. Bữa tiệc còn lại vài thanh niên cũng chóng tàn bởi vì rượu quá chán và mọi người có vẻ cũng đã buồn ngủ rồi, vậy là từng người cứ rút và chui dần vào lều. Riêng 2 đồng chí này thì nằm luôn ở bên cạnh đống lửa vì ko muốn rời xa ae đi vào lều, cứ nghĩ là sẽ lạnh nhưng thực ra 2 người nằm sát nhau bên cạnh đống lửa thì cũng ko lạnh lắm, nhưng lúc lửa tắt thì biết ngay thôi mà.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/7.jpg


Kết thúc 1 ngày đêm dài, buổi sáng cả nhóm được xúc miệng bằng một cơn mưa to kéo dài trong chút ít thời gian, 2 đồng chí nằm bên ngoài đống lửa run rẩy chui vào lều ngồi cùng mọi người, còn tôi thì ngủ thêm chút nữa vì đêm qua thức hơi muộn. Thời tiết buổi sáng cũng ko đến mức quá lạnh, chỉ mỗi tội là mưa nên hơi khó chịu, cộng với sương mù ở xung quanh khu vực hạ trại nên chẳng có phong cảnh gì làm nền cho việc chụp ảnh, thế nên cả nhóm ăn sáng nhanh rồi thu dọn bãi chiến trường vừa gây ra đêm qua để di chuyển xuống chân đồi cho sớm.Làm kiểu ảnh cả đoàn rồi rút thôi - Đồng Cao hẹn ngày gặp lại.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/21.jpg

earth2012
07-09-2013, 13:01
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/8.jpg


Chặng đường từ trên đồi xuống dưới đơn giản và dễ dàng hơn là đi lên trong tình trạng trời tối om nhưng về cơ bản vẫn cứ là trơn trượt và đất mắc kẹt vào bánh xe liên tục và thật may là mưa đã ngừng lại từ lúc nãy. Đến giữa đoạn đường xuống núi, cả nhóm kiếm được 1 điểm view cũng khá đẹp của con đường nên tranh thủ đứng chụp ảnh bù những lúc ko được chụp.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/12.jpg


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/13.jpg


Đội quân nhí nhố và nhiều khi hơi quá lố

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/15.jpg


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/14.jpg


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/17.jpg


Hải Tặc team

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/16.jpg

earth2012
07-09-2013, 13:08
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/11.jpg


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/10.jpg


Con đường đi xuống dưới ko phải là dài nhưng với tình trạng đường bùn lầy cộng với tốc độ lao xuống kiểu chờ đợi nhau nên chúng tôi mất hơn nửa buổi sáng để đến được nơi gửi xe ở nhà dân. Cả nhóm tranh thủ tận dụng con suối có sẵn ở dưới chân đồi để rửa xe, công nhận là tiện thật.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/18.jpg


https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/19.jpg


Đồng chí Ngan Gầu - thợ sửa xe của nhóm bắt tay vào công việc, một vài ở lại chờ, số còn lại phi thẳng ra phía ngoài thị trấn ngồi trà đá nghỉ ngơi và chuẩn bị ra quán ăn trưa.Bữa ăn diễn ra một cách nhanh chóng hoà chung cùng tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người.

https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/20.jpg


Chúng tôi chia tay Phương và Lâm là 2 người bạn đã ko ngại trời mưa gió đường bùn lầy lội để giúp đỡ cả nhóm, cảm ơn 2 bạn nhiều lắm và hẹn gặp lại trong lần trở lại Đồng Cao tới, chắc chắn lần này sẽ được chiêm ngưỡng bầu trời đêm ngàn sao ở Đồng Cao. Đầu giờ chiều, cả nhóm tiếp tục xuất phát từ Sơn Động trở về Hà Nội, thời tiết lúc này thật kì lạ, cứ mưa xong lại nắng rồi lại nắng xong lại mưa, nhưng từng đó thì vẫn chưa là gì so với những gì đã trải nghiệm. Về đến khu vực Bắc Giang, cả nhóm dừng lại nghỉ ít phút rồi lại tiếp tục đi, lần này cả nhóm bắt đầu tách dần ra thành từng nhóm nhỏ và sẽ đợi nhau ở địa điểm đã hẹn trước. Kết thúc cuộc hành trình ở Đồng Cao ngày lao đao, chúng tôi hẹn nhau vào buổi off lần tới.
Sau chuyến đi tôi muốn cảm ơn tất cả những con người đó đã cùng tôi đi vào chỗ mà ai cũng thấy tất cả chúng ta đều chẳng giống ai, lao đầu vào cơn mưa to nhỏ có đủ cả suốt từ dọc đường Hà Nội cho đến tận khi lên trên Đồng Cao, trải nghiệm cảm giác phải cố gắng hết mình chinh phục con đường dốc lầy lội, khéo léo sao cho ko thể ngã và mắc kẹt bánh xe ở vũng bùn lầy. Ở con đường đó, những bạn gái ôm phía sau đôi khi đã phải xuống đi bộ một đoạn khá dài trong tình cảnh trời tối om, những tay lái vững chắc nhưng đôi khi vẫn phải chấp nhận việc xe đổ và vài đoạn trơn trượt bánh xe mắc kẹt luôn trong vũng bùn lún, nếu lúc đó ko có sự hỗ trợ từ xe khác thì chắc cũng rất khó khăn để thoát khỏi sự mắc kẹt đó. Đằng sau tất cả những gian khó và sự nỗ lực của từng cá nhân, có khá nhiều người trong nhóm lần đầu tiên đi phượt, công nhận là lần đầu tiên mà ăn ngay quả off road như này thì cũng hơi căng thẳng và hoang mang, nhưng kì lạ là chẳng có ai hoang mang luôn, tất cả mọi người đều cả thấy vui hơn sau cuộc hành trình, và những mối quan hệ mới bắt đầu được nảy sinh. Cảm ơn đời ngọt ngào và những con người tuyệt vời.

Ngan_gau
07-09-2013, 13:49
Mai moi nhin thay mat minh ;))

phuongquoc98
07-09-2013, 14:01
Đức Lê viết bài này ah ? :))

dembinhyen
08-09-2013, 14:11
ko bít các bạn đi lên đường Thạch Sơn hay là đường Vân Sơn? Đường Vân Sơn đang làm nên đi vẫn bằng phẳng hơn so với đường Thạch Sơn có đoạn cuối toàn dốc đá :). Đi buổi tối và trời mưa thì nói chung khá vất so với những người mới đi phượt lần đầu.

Lần sau các bạn lên Đồng Cao chắc là con đường qua Vân Sơn, Bản Gà đã làm được tương đối rồi, đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thanks for report.

beomap238
08-09-2013, 16:02
oh...ai viết bài này mà hay thế...

triporscher
22-10-2013, 12:25
Đồng Cao ngày lao đao