PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đường Lâm quê em



danngoc
28-09-2010, 14:11
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0416.jpg

danngoc
28-09-2010, 14:16
Từ miền Nam ra xứ Bắc em cái chi em cũng thấy lạ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0422.jpg
Cái điếm canh nè. Lưu ý là do có lễ hội nên người ta vội vã đặt cái thùng rác ở đây. Thực ra với một làng xã cổ thì rác chủ yếu là hữu cơ nên xả rác ra đường cũng là một ý hay. Nhưng vì hàng hóa thực phẩm ở làng ngày nay đã công nghiệp hóa phần nào (nhất là bao bì) và sự tận dụng để tái sử dụng đã không còn khao khát như thời bao cấp, thế nên cũng cần có sọt rác. Tuy nhiên theo em thì sọt nên đan bằng tre.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0424.jpg
Lúa nè


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0419.jpg
Cổng làng (phía thôn Mông Phụ) nè

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0426.jpg
Cây đa đầu làng nè

Salguy
28-09-2010, 18:03
Cái cổng làng này có trạm bán vé vào làng. Em đi ngõ sau nên không mất tiền vé. Không biết bà cụ răng đen, chít khăn còn bán nước chè ở cổng đình không nhỉ?

danngoc
29-09-2010, 09:02
Xin lỗi mod, vì khi up lên photobucket mình lỡ để size 900x900, hơi to. Bây giờ sửa lại ngại quá. Nếu mod thấy được thì mình tiếp nhé.

@Salguy: lúc mình đến thì không bán vé chi hết. Sẽ post ảnh bà cụ răng đen đúng gout của bác

Sirenita
29-09-2010, 15:40
chào danngoc, chủ nhật tới bọn mình cũng định Đường Lâm chơi đây, sẽ chọn phương tiện là đi xe bus rồi đi bộ vào làng chơi ^^ Không biết bây giờ ở trong làng hoặc ngay gần đó có hàng quán nào có thể ăn trưa được không nhỉ? Vì cách đây khoảng 2 năm, đến ĐL thì không có quán xá gì hết, bọn mình ăn trưa ở nhà một người bạn thôi :-) bạn biết thông tin gì thì giúp mình với nhé :D thanks bạn!

vietneo
29-09-2010, 22:44
Trong làng thì không có bạn ạ,ra ngoài đường thì nhiều,nếu ăn sáng thì bạn ra chỗ ngã 3,gần chùa Mía nhé,có hàng đấy,trưa và tối thì mình không dám chắc lắm

CVN
29-09-2010, 22:46
Ảnh giờ khuyến cáo để không quá 900x800 bạn ạ. Nếu ảnh cao 900 thì chỉ bị (tự động) resize đi một chút thôi, không sao bạn ơi. (Trừ khi bạn up trực tiếp ảnh lên Phượt thì mới cần resize trước, nếu không thì hệ thống nó báo lỗi)

danngoc
29-09-2010, 23:19
Em thấy Đường Lâm nó như Sài Gòn vậy, hàng quán đường xá tấp nập lắm không lo đâu bác.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0430.jpg
Cổng Mông Phụ to phết.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0425.jpg
Hoa sữa


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0431.jpg
Gần cổng có cái ao mà người ta tổ chức rối nước

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0429.jpg

danngoc
29-09-2010, 23:20
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0434.jpg



https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0433.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0436.jpg

danngoc
29-09-2010, 23:23
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0437.jpg
Nào thì này


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0445.jpg
Cũng giống Miền Tây, người ta phơi lúa ra đường. Có điều Miền Tây thì người không ở chung thành làng như thế này. Nghe đồn là ngày xưa Vua TRần vua Lê bắt được tù binh Chiêm Thành cho lên Sơn Tây lập làng khẩn hoang nên dân Sơn Tây nói hỏng có dấu, nghe ngộ vãi.

danngoc
29-09-2010, 23:25
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0798.jpg
TRên đường vào làng có cái nghĩa trang dân đạo

danngoc
30-09-2010, 17:37
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0451.jpg
Sân Đình Mông Phụ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0454.jpg
Đình Mông Phụ trong lễ kỷ niệm 5 năm được công nhận Di sản Quốc gia


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0456.jpg
Hỏng có giống mấy tấm các pro ở đây chụp đâu nha


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0459.jpg
Khánh đá nè


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0457.jpg
Trai đinh đang việc làng nè

danngoc
30-09-2010, 17:43
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0462.jpg
Rồng đá! Mà hỏng biết có niên đại nào


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0463.jpg
Trong đình


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0467.jpg
Long phụ tu tử: bức chạm nổi tiếng theo lời cụ từ đình - rồng cha dạy rồng con viết chữ thánh hiền. Motif Nho giáo cổ điển, chứng tỏ : 1. làng này có truyền thống về học. 2. Làng này xưa kia vốn giàu. 3. Làng này đang lúng túng trong thời kỳ phát triển, không biết nên kiếm tiền hay nên học (ít bệ đỡ phía sau thì chỉ lôi Nho ra mà tán thôi). Hai cái này (học và làm ăn) ngày nay không đi đôi với nhau mấy.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0460.jpg
Điêu khắc trên mái làm mới, mỏng lét chứ không đủ ni tấc như ngày xưa.

tung2403
01-10-2010, 14:34
Một năm 2 lần lên Đường Lâm..... Đi làm từ thiện trên trại trẻ mồ côi (Tây Đằng)....

ngodanh
05-10-2010, 11:37
Mình cũng đang dự định đi Dường Lâm. Bạn cho mình hỏi từ Hà Nội đi Đường Lâm nên đi bằng phương tiện gì? mất khoảng bao lâu? Rồi tham quan ở Đường Lâm khoảng bao lâu là đủ? Cảm ơn bạn nhiều.

danngoc
05-10-2010, 14:39
Em đi taxi cụ ạ. 50-60 km gì đó, khoảng 2h. Thời gian thì vô chừng không thể biết sao là đủ.

danngoc
05-10-2010, 14:47
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0470.jpg
Cái mõ cá


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0473.jpg
Trong đình Mông Phụ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0476.jpg
Thực ra giá bán sản phẩm của làng khá cao, mẫu mã không đẹp và thiếu 1 logo cho du lịch làng.

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0475.jpg
Món chè kho. Ngày xưa cứ dịp lễ tết là mẹ em nấu chè kho. Chè kho ở làng hiện tại có lẽ chỉ được gọi là đậu xanh nấu đường, vì quấy không đều, thiếu vị tò ho và không thơm như xưa.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0483.jpg

danngoc
05-10-2010, 14:54
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0485.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0491.jpg
Nhà bác họ em nằm sát cái điếm cổ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0497.jpg
Vào sân


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0500.jpg
Hiên nhà. Để ý trên cái bẩy có giắt chiếc nỏ và mũi tên, hình như để trừ tà. Cái hàm lợn lòi trên vách chắc cũng cùng công dụng.

danngoc
05-10-2010, 14:55
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0504.jpg
Mấy cái mũ bán 15k 1 cái


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0522.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0523.jpg

danngoc
05-10-2010, 15:00
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0524.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0527.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0528.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0539.jpg

danngoc
05-10-2010, 15:05
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0577.jpg
Phía Mông Phụ này có vẻ giàu hơn các thôn khác, đồng thời họ theo đạo Chúa nhiều hơn.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0568.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0579.jpg
Cô này cũng đeo trên cổ cái thánh giá

danngoc
05-10-2010, 15:07
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0587.jpg
Dịch vụ nhỏ trong làng


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0588.jpg
Ngã tư trong thôn trông như ở giữa Sài Gòn


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0590.jpg
Nhà trẻ thôn


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0590a.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0593.jpg
Chợ chiều

danngoc
07-10-2010, 11:37
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0598.jpg
Tháp xá lợi của Chùa Mía


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0603.jpg
Trước sân chùa là hàng chục chum tương


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0613.jpg
Bộ tượng La Hán chùa Mía

danngoc
07-10-2010, 11:40
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0642.jpg
Quán nước trước Đền Phùng Hưng


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0629.jpg
Dân làng đang sửa soạn cỗ bàn vì ngày mai là giỗ Bố Cái Đại vương


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0631.jpg
Dân làng cũng biết cả tiếng Nhật: Sayonara


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0632.jpg

danngoc
07-10-2010, 11:42
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0645.jpg
Cạnh đền đã có đủ biển ghi chú (tiếng Việt) "Nhà vệ sinh" và "Trông xe"


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0634.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0636.jpg

danngoc
07-10-2010, 11:45
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0648.jpg
Xe qua lăng Ngô Quyền, xe chưa dừng lại đã thây ông phó chủ tịch huyện nháy mắt với mấy chú chàng ngồi chờ sẵn trên bàn nước ngoài lăng. Chắc mọi thứ đã được làng chuẩn bị sẵn rồi.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0657.jpg
Phong thủy lăng thì rất chuẩn rồi


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0664.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0663.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0659.jpg

danngoc
08-10-2010, 20:22
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0669.jpg
Em lại về Mông Phụ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0670.jpg

danngoc
08-10-2010, 20:26
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0677.jpg
Tối đó cả làng đánh chén ở sân đình. Có điều là theo lối buffet.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0673.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0672.jpg
Chè kho


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0671.jpg
Cơm nắm muối vừng

danngoc
08-10-2010, 20:43
Tối hôm ấy em về Sơn Tây ngủ. Cái khách sạn ở Sơn Tây có bộ mái củ hành của nước Nga, rất rất độc đáo.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0685.jpg
Sáng hôm sau em tiện đường ghé thăm thành cổ Sơn Tây, một kiến trúc thời Nguyễn, với hình dáng kiểu Vauban điển hình.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0686.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0687.jpg
Cả cái thành chỉ còn cái cổng này là đồ cổ...


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0689.jpg

danngoc
08-10-2010, 20:47
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0692.jpg
Tường thành ngày xưa giờ đây như thế lày


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0693.jpg
Và thế lày... Cái khúc cỏ mọc xanh rờn kia chính là tường thành cổ còn lại.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0696.jpg
Bên trong thì thế này


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0698.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0702.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0705.jpg
Cây gạo. Nghe nói chữa ghẻ tốt nên người ta khứa vỏ cây lấy nhựa, sau vỏ nó sần sùi là vì thế.

danngoc
12-10-2010, 13:00
Từ Sơn Tây, em lên đỉnh núi Tản. Trên đỉnh, đối diện với Đền Thượng là một đền thờ Bác.
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0707.jpg

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0708.jpg
Đền thờ Bác


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0711.jpg
Phía trước đền Thượng là cửa hàng lưu niệm, có bán món bánh củ mài khá lạ.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0715.jpg
Đường leo Đền Thượng khá dốc. Đây là đá điêu khắc để trang trí Đỉnh Mẫu (theo em thì là bột đá ép)

danngoc
12-10-2010, 13:03
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0717.jpg
Đám thợ khuân vác đá


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0726.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0728.jpg
Đền Thượng nhỏ, có một lối mòn dẫn lên Đỉnh Mẫu


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0732.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0738.jpg
Đá vứt lung tung trên Đỉnh Mẫu

danngoc
13-10-2010, 09:56
Lặng ngắm cảnh non nước thanh bình, chúng em quên đi bao lo âu tầm thường. Nhưng cũng đến lúc phải về lại Đường Lâm. Tuy vậy, rất nên dừng lại ăn sữa chua và uống sữa dê, đặc sản xứ Ba Vì. 8 năm trước, con đường dẫn vào Khu bảo tồn Quốc gia Ba Vì còn vắng vẻ, chúng em đèo xe máy còn thấy được Tản Viên xanh xanh xa xa trên nền đồng mạ xanh rờn. Giờ đây, hai bên đường đã bị chia lô rào lại sạch sẽ, cảnh quan xưa kia chẳng còn chi.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0742.jpg
Điểm kế tiếp là Đền Và.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0744.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0745.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0748.jpg

danngoc
13-10-2010, 10:00
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0751.jpg
Gần đây người ta trùng tu Đền Và, gây biết bao dư luận không vui. Hồn thiêng của sông núi, của dân tộc mà cứ như trò đùa, phải chăng là truyền thống của ta rồi?


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0752.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0754.jpg
Không, dù sao kiến trúc Việt Nam cũng có nét khác hẳn kiến trúc Tàu.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0755.jpg
Thành bao bằng đá ong của Đền Và đã bị dỡ ra dời đi 1 đoạn


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0756.jpg

vietneo
13-10-2010, 11:03
Nói dân Sơn Tây nói hỏng có dấu là không đúng rùi,dân Sơn Tây nói vẫn có dấu mà bác,điển hình là em đây này,đẻ ra và lớn lên ở Sơn Tây luôn,cái vụ tiếng nói thì tùy vùng mà bác,Sơn Tây cũng to phết nên mỗi chỗ mỗi khác,còn cái vụ tù binh chiêm thành lên Sơn Tây lập làng khẩn hoang thì em chưa nghe bao giờ cả.Để em tìm hiểu lại xem! Mà bác nào đi Sơn Tây thì chớ có quên mua bánh tẻ Phú Nhi nhé,không có về mọi người hỏi sao không mua lại tiếc :)
Còn riêng vụ đền Và thì tốn quá nhiều giấy mực của các bác nhà báo rùi,em thiết nghĩ tầm còi như em thì chẳng nên bàn đến,chỉ muốn nói 1 chút là tường bao đá ong được phá ra là để có chỗ vận chuyển vật liệu vào,sau đã được xây lại như cũ ạ!
Các bác đến đền và hiện nay sẽ không còn cơ hội được sờ tay vào những giá treo chuông được chạm lộng ở trong đền và những quả chuông cổ vì đã được up kính rồi(kính chả hiểu sao bị bám bẩn từ bên trong nên dù có cố các bác cũng chỉ nhìn được lờ mờ thôi ạ) :(trước khi trùng tu nó được để trong đường vào hậu điện,phải nói là đẹp ghê gớm,em chưa được đi nhiều nhưng phải nói là em chưa thấy đâu có cái giá treo chuông đẹp như thế!

Mayinluv
13-10-2010, 11:05
mấy bạn ơi
CN này bminh` định đi Đường Lâm
ko biết đi xe máy từ HN đến ĐL hết tầm bao nhiêu phút nhỉ?
đường đi khó dễ như nào?

danngoc
14-10-2010, 13:57
Em thấy đi chừng 1,5h là tới thôi.

danngoc
14-10-2010, 14:04
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0757.jpg
Cột cũ sau "trùng tu"


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0758.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0759.jpg
Ngói và gạch "cũ" sau "trùng tu"

danngoc
14-10-2010, 14:10
Em quay về Đường Lâm


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0453.jpg
Hội đồng nhân dân xã là một nhà gạch nhỏ nằm ngay cạnh đình Mông Phụ.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0489.jpg
Bên trong một điếm làng


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0770.jpg
Dấu vết của thời gian

danngoc
14-10-2010, 14:12
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0771.jpg
Cổng ngõ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0772.jpg
Ngõ làng


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0778.jpg
Giếng cổ

danngoc
14-10-2010, 14:14
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0769.jpg
Trong đình Mông Phụ người ta đang soạn mâm cúng


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0767.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0765.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0766.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0768.jpg
Các bia đá cổ nằm hắt hiu

danngoc
14-10-2010, 14:16
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0782.jpg
Trong một căn nhà cổ Đường Lâm


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0785.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0781.jpg
Hút thuốc lào


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0775.jpg
Chum tương


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Lang%20co%20Duong%20Lam-Son%20Tay/IMG_0777.jpg

danngoc
14-10-2010, 14:17
Tới đây là hết những gì em được thấy và cảm nhận ở Đường Lâm, Sơn Tây

kakathinh
14-10-2010, 20:56
danngoc ah, Đường Lâm quê bạn đẹp quá, lần sau có ra Hà Nội nhất định phải dành 1 ngày khám phá Đường Lâm mới được. Khi đó mà có 1 thổ địa như bạn thì hay biết mấy nhỉ.

Thanks vì đã chia sẽ những bức ảnh đẹp.

danngoc
14-10-2010, 21:47
danngoc ah, Đường Lâm quê bạn đẹp quá, lần sau có ra Hà Nội nhất định phải dành 1 ngày khám phá Đường Lâm mới được. Khi đó mà có 1 thổ địa như bạn thì hay biết mấy nhỉ.

Thanks vì đã chia sẽ những bức ảnh đẹp.

Ak ak em ở Sài Gòn bác ợ, hỏng thổ địa chi hết

Salguy
14-10-2010, 22:06
Mình đến Đường Lâm tháng 1/2009. Làng cổ nhưng bên trong xen lẫn những ngôi nhà mới xây có cả năm xây ở mặt tiền. Tường thì sơn chữ mất vẻ mỹ quan...
Bọn mình muốn vào nhà thờ nhưng cổng sau bị khóa. Một bà cụ ở gần đó chỉ đường xong thì xin tiền. Bọn mình thất vọng ghê gớm.

vietneo
15-10-2010, 00:07
Mình đến Đường Lâm tháng 1/2009. Làng cổ nhưng bên trong xen lẫn những ngôi nhà mới xây có cả năm xây ở mặt tiền. Tường thì sơn chữ mất vẻ mỹ quan...
Bọn mình muốn vào nhà thờ nhưng cổng sau bị khóa. Một bà cụ ở gần đó chỉ đường xong thì xin tiền. Bọn mình thất vọng ghê gớm.
Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh chỉ mở của vào các dịp lễ tết bác ạ! vụ xin tiền thì em nghĩ... hiếm có,khó kiếm đấy ạ,chắc nhìn tướng bác đại gia quá :) ,nhiều khi các cụ ở quê nghĩ chúng nó lắm tiền quá,mình phải làm bao nhiêu việc cho chúng nó đến đây chơi không ah nên hỏi xin thế đấy,người già nên cũng có cụ lẩm cẩm,bác thông cảm!

Salguy
15-10-2010, 08:20
Nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh chỉ mở của vào các dịp lễ tết bác ạ! vụ xin tiền thì em nghĩ... hiếm có,khó kiếm đấy ạ,chắc nhìn tướng bác đại gia quá :) ,nhiều khi các cụ ở quê nghĩ chúng nó lắm tiền quá,mình phải làm bao nhiêu việc cho chúng nó đến đây chơi không ah nên hỏi xin thế đấy,người già nên cũng có cụ lẩm cẩm,bác thông cảm!

Bác tài chở bọn mình vào bằng cổng sau nên khi đi bộ ngược ra cổng trước thì gặp cái bàn bán vé vào làng. Họ làm du lịch đấy! Chắc tại khách du lịch đến nhiều và chúng tớ hiểu vì sao bà cụ xin tiền. Không phải Đại gia hay thường dân đâu ạ.

danngoc
16-10-2010, 01:46
Cụ vietneo địa phương quá hé hé. Theo em thì không khéo du lịch làm hư cái làng này mất, đặc biệt nếu cứ tự sướng như thế này.

Zin79
19-10-2010, 12:09
Nghe giang hồ đồn đại, thực ra là toàn khen thôi, bọn tôi cũng lọ mọ tới thăm làng này. Thành thực mà nói là thấy phí cả cái công đi. Cái làng này chả khác bất kể một cái làng nào khác.

lephuong18121
19-10-2010, 17:45
Không thấy ấn tượng mấy, cảm giác thấy buồn nhiều hơn. Dường như người ta đã làm mất đi nét cổ kính yên bình thường thấy của làng quê bắc bộ. Cảm nhận thấy một làng quê cũ kỹ chứ không hề cổ kính.

danngoc
19-10-2010, 18:52
Các bác nhận xét hơi quá khắt khe. Cuộc sống có những lý lẽ vô tình của nó, bất kể các bác có muốn hay không. Nếu chê thì ngay Venice người dân của nó hiện nay cũng không thích. Nếu các bác sống ở Đường Lâm thì các bác cũng sẽ thế thôi. Riêng em đánh giá đây cũng là một thành công, tuy mức độ của thành công thì phải soi trên lăng kính nào. So với Đường Lâm thì dự án của JICA ở Đồng Nai và Tiền Giang có thành công hơn về mặt bảo tồn không gian cổ, nhưng Đường Lâm không phải là hai xứ này, nó có lý lẽ riêng về sự phát triển.

lephuong18121
20-10-2010, 17:18
Cuộc sống có nhiều lý lẽ khiến ta quay lưng lại với rất nhiều thứ, ta đã lai tạp rất nhiều thứ. Ta cần một nơi bình yên để tìm vể để hồi tưởng để tự hào nhưng rồi cái ấy cũng dần dần mất đi dần dần được lai tạp khiến ta khó có thể nhận ra được vậy có đáng buồn không? Thấy sợ sự thay đổi không biết theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực này.

vietneo
26-10-2010, 04:44
Cụ vietneo địa phương quá hé hé. Theo em thì không khéo du lịch làm hư cái làng này mất, đặc biệt nếu cứ tự sướng như thế này.

hehe,em nói thật lòng thôi vì em cũng thi thoảng đi vào làng này,vì nhà thèng bạn em nằm ngay giữa làng chứ em có phải dân làng này đâu mà bác nói em địa phương,thật ra thì em cũng thích các mác dân làng Đường lắm cơ mà nhà em ở ngoài trường sỹ quan Biên Phòng cơ ạ,đến năm lớp 12 em mới lần đầu vào cái làng này nhân dịp lên nhà thèng bạn em oánh chén :) nhưng chưa bao h gặp cảnh cụ nào xin tiền ạ!em nghĩ đôi chỗ vẫn có các cụ hơi lẩm cẩm 1 tý,làng quê nhiều lúc thế ,các bác nghĩ rộng ra thì thấy nó là do cái du lịch thôi,chứ em ở HN này,ngay ngõ nhà em vẫn có 1 cụ gặp ai cũng xin tiền,tại người ta bị thế,xin đừng để con sâu làm rầu nồi canh!
Còn cái bàn bán vé ở cổng trước của làng là nó chỉ hoạt động vào dịp nào lễ hội đông khách thôi,còn bình thường thì nó để cho đẹp thôi ạ,mà đi ô tô nó mới thu vé,đi xe máy thì thoải mái ạ :D thiết nghĩ việc bán vé cũng tốt,nhờ thế mà khách du lịch có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương.

lockt
27-10-2010, 10:49
Mình mới đi Đường Lâm vào hôm Chủ nhật vừa rùi, thấy rất đẹp. Đi Đường Lâm vào mùa Thu có lẽ là đẹp nhất, tiết trời hửng nắng đen xen 1 chút khí lạnh buổi sáng.
Nhà cổ rất đẹp, người dân rất cởi mở và tốt bụng. Hôm đó được ăn món thịt gà rất ngon mà chẳng bít đó là gà jì nữa (tại mải chè chén với anh em). Hôm đó tiếc cái đi vào mùa Thu nên ao sen cạnh cổng lớn đã tàn rùi.
Kết thúc buổi, bọn mình ghé qua đền Ngô Quyền thắp vài nén hương rùi về
Với những ai chưa đi Đường Lâm, mình nghĩ nên đi để khám phá ra nhìu điều mà ít nơi có đc

vietneo
28-10-2010, 01:32
Mình mới đi Đường Lâm vào hôm Chủ nhật vừa rùi, thấy rất đẹp. Đi Đường Lâm vào mùa Thu có lẽ là đẹp nhất, tiết trời hửng nắng đen xen 1 chút khí lạnh buổi sáng.
Nhà cổ rất đẹp, người dân rất cởi mở và tốt bụng. Hôm đó được ăn món thịt gà rất ngon mà chẳng bít đó là gà jì nữa (tại mải chè chén với anh em). Hôm đó tiếc cái đi vào mùa Thu nên ao sen cạnh cổng lớn đã tàn rùi.
Kết thúc buổi, bọn mình ghé qua đền Ngô Quyền thắp vài nén hương rùi về
Với những ai chưa đi Đường Lâm, mình nghĩ nên đi để khám phá ra nhìu điều mà ít nơi có đc
Đường Lâm nổi tiếng với gà Mía bác ạ,còn bác ăn gà gì thì... ai ăn mới biết đc :)

bebi
02-12-2010, 11:45
Em cũng từng đi Đường Lâm rồi, khi mình đi thì không có đông người như trong ảnh bạn chụp, nói chung vẫn dáng vẻ ấy ... nhưng đã có cái gì khác khác mang tên "đô thị hóa" ... nhà kiến trúc mới xây san sát bên cạnh các ngôi nhà mái ngói, gạch tổ ong cũ ... đình làng thì luôn có người chầu chờ khách bước vào ... rồi lại "bỏ thùng ... ủng hộ việc trùng tu ..."
Tuy nhiên, vẫn thích cái không khí thanh bình yên ả của Đường Lâm vào ngày cuối thu và vẫn mong có ngày được trở lại :)

timvoxuthanh
02-12-2010, 13:08
Thực ra gọi là cái làng còn xót lại vài ngôi nhà cổ thì đúng hơn :D.
Hiện nay trong làng phục vụ khá chu đáo, vào bất cứ ngôi nhà cổ cổ nào có thể đặt cơm, nhờ gia chủ nấu muốn ăn gì thì đặt thứ đó, cái gì cũng có hết à, mà dạo này xuất hiện kim tiêm hơi nhiều :D, không biết do du khách hay dân bản địa :D.
Nói chung cuối tuần dạo ở đó cũng vui, đường xá thuận lợi mà không xa hà nội cho lắm, chúc mọi người vui vẻ. Thân

Zin79
02-12-2010, 15:54
Tôi đã đến đây rồi và thú thực là không thấy có điểm gì hấp dẫn. Chắc tại con mắt của tôi nó trần tục và thiển cận quá. Giá có bác nào có con mắt tinh đời có thể chỉ cho tôi thấy được nét đặc sắc của Đường Lâm thì tốt.

Về mấy ngôi nhà cổ. Tôi thì coi đó là những ngôi nhà cũ kỹ và ... rất xấu. Dù nó có thực sự cổ, theo như lời chủ nhân của những ngôi nhà đó nói là tuổi thọ của nó khoảng 600 năm, thì tôi cũng ko thấy hay ho gì cả. Một vật giá trị cao không chỉ là vì nó cổ, mà còn phải vì giá trị nghệ thuật của nó nữa. Nhưng, rõ ràng là dân tộc Việt nam chẳng thể tự hào 1 chút xíu gì về nghệ thuật kiến trúc của mình.

timvoxuthanh
03-12-2010, 09:53
Tôi đã đến đây rồi và thú thực là không thấy có điểm gì hấp dẫn. Chắc tại con mắt của tôi nó trần tục và thiển cận quá. Giá có bác nào có con mắt tinh đời có thể chỉ cho tôi thấy được nét đặc sắc của Đường Lâm thì tốt.

Về mấy ngôi nhà cổ. Tôi thì coi đó là những ngôi nhà cũ kỹ và ... rất xấu. Dù nó có thực sự cổ, theo như lời chủ nhân của những ngôi nhà đó nói là tuổi thọ của nó khoảng 600 năm, thì tôi cũng ko thấy hay ho gì cả. Một vật giá trị cao không chỉ là vì nó cổ, mà còn phải vì giá trị nghệ thuật của nó nữa. Nhưng, rõ ràng là dân tộc Việt nam chẳng thể tự hào 1 chút xíu gì về nghệ thuật kiến trúc của mình.

Bạn zin79 thân mến, ko hiểu tại sao bạn lại nói về tự hào kiến trúc ở đây. nói thật là bạn có hiểu thế nào là tự hào ko đã, chắc bạn sống trên mây nên mới nói thế :D. Cha ông ta sinh ra là lớn lên từ đó, ờ đó có văn hóa cô đọng hàng nghìn năm hình thành đó bạn.

Zin79
03-12-2010, 10:25
Bạn zin79 thân mến, ko hiểu tại sao bạn lại nói về tự hào kiến trúc ở đây. nói thật là bạn có hiểu thế nào là tự hào ko đã, chắc bạn sống trên mây nên mới nói thế :D. Cha ông ta sinh ra là lớn lên từ đó, ờ đó có văn hóa cô đọng hàng nghìn năm hình thành đó bạn.

Tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn có hiểu tôi hay không. Tôi cũng không có hứng bàn về "trình độ". Dù sao, tôi cũng coi quan điểm của tôi và bạn trong mấy cái vấn đề này là khác biệt. Vậy thôi.

Về làng cổ Đường Lâm, ý của tôi là ta có quyền trân trọng những giá trị đích thực, và cố bảo tồn nó. Cái gì hay thì mình tự hào, còn không thì cũng chẳng nên vẽ ra để tự mãn với bản thân mình làm gì cho nó mệt.

giantia
03-12-2010, 11:46
Qua ảnh bạn chụp thì tôi thấy Đường lâm cũng không có gì đặc sắc so với nhiền làng quê ở Bắc Bộ. Chắc các ban ở TP nhiều nên cảm thấy Đường Lâm cổ kính chứ nếu về các làng quê khác đặc biệt các làng quê khu vực trung du Bắc Bộ còn nhiền điều cũng đáng khám phá hơn .
Đường Lâm là một làng cổ nhưng tôi chưa thấy bạn đưa được nét cổ kính có giá trị của ngôi làng như nhà cổ, đường cổ, giếng cổ hay ao làng ...vv mà ngôi nhà cổ bạn chụp ảnh không thấy được giá trị cổ đâu, còn giếng cổ thì trông không được giữ gìn lắm trông như giếng bỏ hoang.
Theo mình bạn nên tìm hiểu bổ xung thêm nhiều thông tin về giá trị văn hoá, kiến trúc, lịch sử của ngôi làng cổ này để mọi người có thể tham khảo thêm.

Xoài
30-12-2010, 16:46
Qua ảnh bạn chụp thì tôi thấy Đường lâm cũng không có gì đặc sắc so với nhiền làng quê ở Bắc Bộ. Chắc các ban ở TP nhiều nên cảm thấy Đường Lâm cổ kính chứ nếu về các làng quê khác đặc biệt các làng quê khu vực trung du Bắc Bộ còn nhiền điều cũng đáng khám phá hơn .
Đường Lâm là một làng cổ nhưng tôi chưa thấy bạn đưa được nét cổ kính có giá trị của ngôi làng như nhà cổ, đường cổ, giếng cổ hay ao làng ...vv mà ngôi nhà cổ bạn chụp ảnh không thấy được giá trị cổ đâu, còn giếng cổ thì trông không được giữ gìn lắm trông như giếng bỏ hoang.
Theo mình bạn nên tìm hiểu bổ xung thêm nhiều thông tin về giá trị văn hoá, kiến trúc, lịch sử của ngôi làng cổ này để mọi người có thể tham khảo thêm.

Đây là điễn đàn cho nên mọi người đều có quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình và những ý kiến đó đều được tôn trọng một cách đúng mực. Riêng tôi chỉ có ý kiến thế này: không phải không có những lý do xác đáng mà Đường Lâm lại được công nhận là di tích cấp quốc gia - được bảo vệ và tôn tạo với nhiều dự án trong những năm qua và nhiều năm tới. Đường Lâm bây giờ không chỉ được biết đến bởi người Việt Nam mà khách quốc tế cũng đến thăm Đường Lâm quanh năm và hầu hết họ đều rất thích Làng cổ này.

pure
31-12-2010, 09:47
Mình thích nhất cái cổng làng Đường Lâm. Giữ được nét gì đó cổ xưa của làng quê Việt Nam

haiphong08
01-01-2011, 14:33
Mình cũng là một đứa từ nông thôn ra, cũng yêu những nét đẹp cổ kính của những nếp nhà cổ, và mình cũng thấy một điều: Đường Lâm được xét là di tích cấp quốc gia vì nó là một ngôi làng ĐIỂN HÌNH của những ngôi Làng ở Việt Nam, nên dù đi đến đâu, nên bạn thấy có những nét tương đồng quen thuộc với những nơi khác, cũng không phải là một điều khó hiểu.

Còn riêng mình, cứ mỗi lần về quê lòng mình vừa vui lại vừa buồn, một cảm xúc rất lạ và khá khó chịu. Dù sao vẫn mong có một ngày được về Đường Lâm để nhìn những mái nhà cổ kính "được trùng tu", dù nó không thực sự giữ lại hết những nét đẹp trong kiến trúc. Cũng phải thôi, khi nào VN giàu lên thì kĩ thuật trùng tu bảo tồn văn hóa mới cao được chứ, nên các bạn cứ tạm chấp nhận đi vậy :)

Chúc các bạn năm mới nhiều may mắn và sức khỏe nhé!
Hải Phong

Tóc rối
01-01-2011, 21:38
Em thì em thấy là mỗi người một cách nhìn nhận, chả nên chấp nhặt làm gì.
Có điều ý kiến cá nhân em cho là cái thứ dịch vụ du lịch nó chi phối quá nhiều đến những thứ gọi là " giá trị văn hóa" ở các làng quê VN chứ không chỉ riêng Đường Lâm. Người dân địa phương ở các nơi có mùi du lịch bây giờ họ "khôn" lắm. Con bạn em tí tởn đưa máy ảnh lên chụp một ngôi nhà, liền bị họ đòi 10k, họ bảo đưa 20k họ cho chụp cả nhà.
Cơ mà, em chả thấy Đường Lâm có gì đặc sắc, có chăng đây là một quần thể tập hợp được tái dựng dựa trên mô hình nông thôn Việt Nam mà thôi. Nếu bác nào muốn tìm hiểu về những địa danh du lịch mang hơi hướng truyền thống thế này, cứ liên hệ với em. Đảm bảo em sẽ giới thiệu với các bác những nơi còn cổ kính hơn thế, độc đáo hơn thế, và chưa bị đồng tiền ảnh hưởng hơn thế.

beautiful_star
06-04-2011, 22:15
Em xin có lời chào mọi người!
Em là mới biết đến diễn đàn nhà mình nhưng thấy diễn đàn xôm tụ quá nên cũng thấy ham!^^ EM muốn hỏi nhờ các bác một tí được ko ạ?
Nhóm bọn em muốn đi Đường Lâm hôm giỗ tổ Hùng Vương bằng xe bus nhưng ko biết phải đi như thế nào? Bác nào giúp em được ko ạ? (Xe số bn, rồi nên đi vào lúc nào, v.v.) Em xin chân thành cảm ơn nhiều nhiều !^^

mien_dat_hua
10-04-2011, 10:32
Nghe danh Làng Cổ từ lâu nay mới được chiêm ngưỡng một phần. Nhất định phải ghé qua để chiêm nghiệm cái "cổ" của làng mới được ....

ChloeTran
13-04-2011, 10:22
Em thấy cũng như bao làng cổ khác mà , có gì đâu mà họ làm du lịch cơ chứ ? Nói chung không có gì nổi bật . Chắc tại em sống ở nông thôn quen rồi chăng :D

Yunn
13-04-2011, 20:10
Cho mình hỏi,muốn đi Đường Lâm thì nên đi xe gì từ Hà Nội ạ?

Chicken_M
15-04-2011, 11:38
Em thì em thấy là mỗi người một cách nhìn nhận, chả nên chấp nhặt làm gì.
Có điều ý kiến cá nhân em cho là cái thứ dịch vụ du lịch nó chi phối quá nhiều đến những thứ gọi là " giá trị văn hóa" ở các làng quê VN chứ không chỉ riêng Đường Lâm. Người dân địa phương ở các nơi có mùi du lịch bây giờ họ "khôn" lắm. Con bạn em tí tởn đưa máy ảnh lên chụp một ngôi nhà, liền bị họ đòi 10k, họ bảo đưa 20k họ cho chụp cả nhà.
Cơ mà, em chả thấy Đường Lâm có gì đặc sắc, có chăng đây là một quần thể tập hợp được tái dựng dựa trên mô hình nông thôn Việt Nam mà thôi. Nếu bác nào muốn tìm hiểu về những địa danh du lịch mang hơi hướng truyền thống thế này, cứ liên hệ với em. Đảm bảo em sẽ giới thiệu với các bác những nơi còn cổ kính hơn thế, độc đáo hơn thế, và chưa bị đồng tiền ảnh hưởng hơn thế.

Nhất trí. Đã đi. Và ko có hứng thứ lần 2

Hoa ban trắng
16-04-2011, 21:40
đâu chẳng thế hả bạn ơi. có điều bỏ qua hạt sạn mà lắng lại cái hay của làng. Đã đi đường lâm thì phải biết sang cam lâm mới biết được cái hay chứ....

nhavuong
21-04-2011, 16:25
Em cũng chưa đi làng cổ Đường Lâm bao giờ, cũng giờ mới chiêm ngưỡng qua ảnh. Đúng là làng cổ, vẫn giữ được những nét rất truyền thống. Một ngày nào đó em phải ghé qua mới đc. :):):)
www.nhavuong.com.vn (http://nhavuong.com.vn)

NAT
21-08-2012, 21:14
Nhớ nhà quá :((,nhà mình cách lăng Ngô Quyền đúng 2 mảnh vườn.Nhớ ngày xưa....giữa trưa hè oi nắng cả lũ trẻ con trong xóm trốn ngủ trưa, lên cái lăng này nô đùa chơi đủ các loại trò chơi( trốn tìm, ô ăn quan....), không biết bao giờ mình mới lại được đặt chân trên hàng đá tổ ong kia...

chee
22-08-2012, 09:36
Một thời để nhớ...

thualex
22-08-2012, 10:18
Mình đến đường Lâm vào một ngày cuối tháng 4 vừa rồi. Nếu nói về cổ thì có lẽ mình không đủ tài để xem cổ thế nào. Nhưng mình thấy nơi đây rất yên bình và đẹp.

Nhưng Đường Lâm vẫn còn để mình muốn quay về không vì những ngôi nhà cổ mà vì con người nơi này. Cụ bà bán nước vối trước đình Mông Phụ là dâu Đường Lâm. Gần 80 tuổi nhưng hiền hòa và chẳng chặt chém khách phương xa, dù là người Sài Gòn như mình hay khách tây. Mình ngồi nói chuyện với Cụ gần 1 tiếng, uống bao nhiêu ly nước vối mình cũng không nhớ và gửi xe lại cho Cụ mình đi thả bộ đi vào làng chơi. Vài tiếng sau mình quay về lại tiếp tục uống nước vối thế mà cụ chỉ lấy mình có 15K.

Trên đường đi vào làng, mình ghé qua nhà thờ. May mắn gặp Bác quản nhà thờ. Bác giới thiệu cho mình về nhà thờ, giới thiệu cho mình vườn rau mà Bác trồng. Bác giới thiệu rất vui và còn giúp mình chụp những góc hình đẹp của nhà thờ. Nhưng không hề đòi hỏi gì...

Mình ghé ngang một quán nước ở gần chùa Mía. Chị bán nước bảo mình, em cứ ngồi đây nghỉ, không uống nước cũng không sao... Mình trố mắt nhìn chị vì đây là làng du lịch mà... Chị nói chuyện vui vẻ, chỉ đường cho mình đi. Nhìn thấy mấy cái bánh lạ, mình hỏi chị... Chị bảo "Bánh tẻ", đặc sản quê chị đó. Mình muốn ăn tại chỗ. Chị bảo em ngồi đây chị về lấy ít nước mắm ớt để em ăn cho ngon. Quên hỏi giá trước vậy mà cái bánh cũng có 5K. Mình bảo "sao rẻ thế chị?". Chị bảo, chị thích cái giọng Sài Gòn của em...

Nghe một người làng bảo rằng, có một cụ bà biết rất nhiều tiểu sử của làng. Mình lần tìm đến cụ, cụ có 1 quán chè xanh và 1 tủ kem cũng gần đình Mông Phụ. Mình mua 1 cây kem tràng tiền rồi bắt chuyện với cụ. Cụ là gái làng, không chồng và tuổi 80, Cụ Hiền. Cụ kể cho tôi nghe về đình Mông Phụ về sự ra đời của Chùa Mía, về vua Ngô Quyền. Về ngôi nhà cổ nhất của làng... Mình khâm phục cụ vì trí nhớ minh mẫn của cụ.

Nếu hỏi rằng làng Đường Lâm thu hút gì mình thì đó chính là những hướng dẫn viên không bằng cấp của làng. Chính họ là những sản phẩm du lịch độc đáo và quý giá mà Đường Lâm đang có.

Thầm nghĩ, nếu một mai các cụ ra đi... Thì thế hệ tiếp theo có giữ được bản sắc của ông bà không nhỉ?!

Mình muốn quay lại Đường Lâm sớm vì sợ sẽ không còn nghe được những sản phẩm du lịch độc đáo ấy!

Đinh Thế
23-08-2012, 15:04
Vẫn còn đâu đó những góc quê lắm , cái không khí cũng yên tĩnh nữa :)

salako08
10-09-2012, 23:57
cũng đô thị hóa hết rồi, chẳng biết còn giữ lại cái nét xưa được bao lâu nữa nhỉ :(

LeoBinh
11-09-2012, 16:02
Hồi xưa tí nữa làm rể vùng này. Kakaka!!!

dotrankhoi
12-09-2012, 16:41
Trước đây Sơn Tây có 1 đặc điểm rất hay mà ai tinh ý mới nhận ra là giọng nói mỗi nơi có khác nhau :LL:LL. Cổ Đông Sơn Đông thì nói rất nhanh và cuối câu hỏi có chữ "mè", khu gần Ba Vì thì nói hơi bị mất dấu, trước đây khu Tùng Thiện - Sơn Lộc bị ngọng l n rất nhiều nữa :LL:LL.
Bây giờ đô thị hóa nên giọng phổ thông giống nhau hết rồi. Chỉ còn Cổ Đông Sơn Đông là giữ được thôi.