PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tôi đi Bình Ba 31/08 - 02/09/2013



thanh hằng
05-09-2013, 14:06
Ngày nghỉ lễ ngắn ngủi, tìm 1 hòn đảo xanh mát nào đó để ra ăn hải sản, tiêu bớt tiền thưởng lễ ;). Tôi chọn đi Bình Ba.

Theo Wiki:
Bình Ba là một đảo nhỏ diện tích trên 3 km² thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Đảo nằm trong vịnh Cam Ranh, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía nam, cách cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) 15 km về phía đông.
Ngư dân địa phương cho rằng "Bình" trong tên gọi có thể là "bình yên" mà cũng có thể là "Bình Định" - ghi nhớ tổ tiên từ Bình Định đến đây lập nghiệp giai đoạn khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18.[4] Trên đảo có bốn thôn là Bình Hưng, Bình An, Bình Ba Đông và Bình Ba Tây. Dân số khoảng gần 5.000 người. Dân cư sống tập trung tại cầu cảng kéo dài sang bãi Nồm. Những nơi còn lại thưa dân.

Bình Ba hay còn gọi là Đảo Tôm Hùm, vì dân trên đảo, ngoài đi biển họ còn nuôi Tôm Hùm rất nhiều. Giá thì rẻ chỉ bằng 1/2 tại Sài Gòn.

Bãi Nồm

http://farm4.staticflickr.com/3672/9675499623_b050e6baa6_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675499623/)

thanh hằng
05-09-2013, 14:37
Tập trung note lại 1 vài lưu ý cho các bạn chuẩn bị cho chuyến đi tới Bình Ba:

Đi lại

TP.HCM - Cam Ranh - TP.HCM
Từ TP.HCM có khá nhiều xe đi Cam Ranh, chủ yếu là bán vé đi Nha Trang -> bỏ khách tại CR: Phương Trang, Mai Linh, Liên Hưng, Quang Hạnh, Cúc Tùng...giá xe tầm 200k -> 220k giường nằm. Chiều về cũng tương tự, có thể mua vé tại bến xe Cam Ranh.

Mình đi dịp lễ phụ thu vé lên đến 275k

Khi lên xe nói họ cho xuống đường vào Cảng Cam Ranh/ Ba Ngòi/ cảng Cá Đá Bạc (là 1) - (cách bến xe CR khoảng 2km).
Xuống xe khách, bắt tiếp xe ôm (15k/ người) hoặc tãi (50k/ lượt) để di chuyển vào cảng.

Cảng Ba Ngòi - Bến tàu Bình Ba
Đi tàu. Có 2 loại tàu:
Tàu du lịch - 40k/ người; 1 ngày khoảng 4 chuyến 7h, 10h30, 12h30, 16h (Chuyến đi)
Tàu Chợ - 25k/ người; 1 ngày có 2 chuyến (giờ tàu chạy thì mình không cập nhật được)

Tàu nào cũng lịch sự văn minh cả, khác nhau ở chỗ tàu chợ chở được thêm hàng hóa, tàu du lịch thì không. Bây giờ tàu ra đảo rất dễ dàng nên các bạn đừng lo ngại vấn đề này.

http://farm6.staticflickr.com/5539/9675440957_e7cc1073b7.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675440957/)

Lưu trú

Trên đảo hiện tại đã có 1 vài nhà nghỉ được xây dựng khang trang và rất xinh đẹp, tập trung ở Bãi Nồm và Bến Tàu.

Giá dao động từ 150k - 250k/ phòng hoặc 80k-100k/ người

Điện thoại liên lạc:
- Chị Dung: 0972332202
- Chị Tuyền 0914.493.793
- Ngọc Tú: 0942016958

Mình thì liên hệ Ngọc Tú, ở homestay chung với dì của pé Tú, giá 80k/ người, phòng ốc mát mẻ, sạch, có máy lạnh và còn được dì giúp nấu ăn, nhiệt tình chỉ chỗ vui chơi và mua quà giúp nữa.

Ăn uống

Đảo nổi tiếng với Tôm Hùm; giá dao động 400 - 650k/ kg tôm ngộp (tùy thuộc vào việc ngộp bao lâu), và các loại hải sản khác:
- Nhum (nhà pé Tú đi câu) 10k/ con
- Mực lá: 300k/ kg (con ~ 0.8 kg)
- Ghẹ: 200-250k/ kg
- Ốc mặt trăng: 25k/ kg
- Và các loài ốc khác (mình quên tên mất rồi ^^)

Ngoài ra, trên đảo còn có vài chỗ bán bún chả cá (20k/ tô), bún mắm nêm thịt (15k/ tô), Chả cuốn (bánh tráng cuốn nem nướng, thịt nướng, ...10k/ cuốn)

Buổi sáng có bán rất nhiều món ăn sáng ngon ngay trong chợ: bánh mì (cực ngon), bánh xèo, bánh nậm, bún...

http://farm8.staticflickr.com/7395/9675449001_c37d6c9bab.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675449001/)

thanh hằng
05-09-2013, 14:50
Hôm tôi đi là dịp lễ, đêm 31/ 08 xếp đồ đạc ra bến xe miền Đông kiếm mua vé xe đi Cam Ranh.

Hỏi Mai Linh, Phương Trang đều hết vé, loay hoay 1 hồi kiếm được vé của Liên Hưng chuyến 22h30. Lúc mua vé mới có 20h.
Vậy là nấn ná đi ăn, mua trái cây, mua bánh và...ra ga ngồi chờ.

BX. Miền Đông đêm dịp lễ... vắng hoe.

http://farm4.staticflickr.com/3778/9675441133_d192a28f5d.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675441133/)

Xe Liên Hưng hình như là xe đi xuống tận Tiền Giang, nên xe không đậu sẵn trong bãi. Đúng 22h30 lên xe ...ngồi chờ. Tới khoảng 23h, xe khởi hành. Tiến về Cam Ranh.

Đêm chập choạng, khi ngủ dậy thì còn trong địa phận Phan Thiết, những vườn thanh long được thắp đèn sáng choang.

Dải đất miền Trung chập choạng sáng.

http://farm3.staticflickr.com/2884/9675440887_2a597faca5.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675440887/)

6h50, xe thả khách ngay ngã ba vào cảng Ba Ngòi - Cam Ranh. Và 4-5 anh xe ôm tới tấp gọi mời khác ra bến cảng (chắc cảnh này đã quá quen)

http://farm6.staticflickr.com/5460/9675441059_a8cd1cf719.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675441059/)

Dựa vào tấm bảng này và sự mời chào "quá nồng nhiệt" mà mình quyết tâm...đi bộ tới cảng. :gun

Thật ra là vác ba lo ra khỏi cái chỗ um xùm giành khách, rồi tới công đoạn ngó quanh kiếm ..xe ôm. Nhưng xe ôm chỉ có ở khúc ngã 3 khi nãy thôi. Vậy là chấp nhận cuốc bộ hơn 3km.

Ngắm nghía

http://farm4.staticflickr.com/3777/9675440797_49f6fc90e6.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675440797/)

http://farm4.staticflickr.com/3831/9675440897_4259519c84.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675440897/)

Người dân chỉ thế này: "đi thẳng, lên dốc, xuống dốc, quẹo phải...
Và sau 15' cuốc bộ thì...

http://farm3.staticflickr.com/2853/9675440823_694c2d65a8.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675440823/)

Hì, Tới Cảng là cảnh tượng người đứng người ngồi, kẻ cà phê, người ăn sáng...chờ tàu.

thanh hằng
05-09-2013, 15:02
Người đông mà đò ít, nên lúc lên tàu chụp giựt quá không thể chụp được tấm nào.

Ngồi chờ khoảng 30' thì có tàu ra, phải đi nhờ qua 1 con tàu khác mới lên được tàu đi Bình Ba. Sức chứa khoảng 40 người và lên tàu phải có áo phau, không có áo phau...vui lòng đi xuống.

Tàu này là tàu du lịch, khi đi được lấy thông tin từng người, Giá vé 40k/ người.

Sau 15', tàu lên đường ra Bình Ba.

Biển trời

http://farm6.staticflickr.com/5489/9678673630_f6c6640263.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678673630/)

Lá cờ Tổ Quốc

http://farm6.staticflickr.com/5335/9678673588_7d17c5ee09.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678673588/)

Một mình

http://farm8.staticflickr.com/7457/9678968416_b6f5573514_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678968416/)

http://farm6.staticflickr.com/5533/9675444023_1835d9b5bf_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675444023/)

Phải nói là cảnh sắc từ Cảng Cam Ranh ra Bình Ba quá đẹp, những hòn đảo nhỏ trên biển nước thấp thoáng làm mê đắm lòng lữ khách. Haizzzz. Quá đẹp.

Chờ..gặp vợ chăng?!?

http://farm3.staticflickr.com/2852/9678978868_8cbd46c8b9_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678978868/)

Phải nói là quân đội ở đây nghiêm ngặt lắm, đi tàu không được quá số người, nên chủ tàu phải rất cẩn thận.
Hôm về, chủ tàu phải năn nỉ khoảng 10 người xuống đi tàu khác, rùi có chú bộ đội tới đếm.
Khi về gần tới cảng Cam Ranh có tàu công an đường thủy cập vào đếm lần nữa. Hì, cũng thấy an tâm tí.

Chỉa máy ảnh, thấy anh ấy nhìn mà lòng... bồi hồi :L

http://farm6.staticflickr.com/5529/9679077414_b20e5500ea_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9679077414/)

thanh hằng
05-09-2013, 15:16
Lênh đênh trên biển khoảng 55' thì bắt đầu xuất hiện sự sinh động trên biển nước này, sản vật của Bình Ba...những chiếc "lồng" nuôi tôm hùm

http://farm6.staticflickr.com/5461/9678677096_6ee5453a3e_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678677096/)

À, nhắc tới đây thì mới sực nhớ.
Tôi vác ba lo lên và đi 1 mình, quyết định trước chuyến đi có 2 tiếng đồng hồ. Gói gém theo ít tiền cảm thấy không đủ phải ghé rút thêm tại cây ATM trên Ba Ngồi. Lúc lênh đênh trên tàu, nhắn tin chị Wind&sand hỏi han về nhà nghỉ mới sực tỉnh ra - mình chưa đặt phòng trọ.

Được cảnh báo là sẽ hết phòng, mới cuống cuồng gọi điện. Câu trả lời "hết phòng" cho hầu hết cuộc gọi. Đang bất lực thì gặp 3 cô gái xinh đẹp đằng sau cũng hỏi tôi đã có nhà nghỉ chưa... mừng mừng. Ài dè...3 cô ấy cũng chưa tìm được chỗ nghỉ.

Search GG - gọi pé Tú (92) hỏi chỗ nghỉ:
- Chị ở mấy người
- 1
- 1 người không nhận c ơi!
-...
-...
- Vậy 4 người thì sao?
- Okie, 4 người thì được

Vậy là thở phào...

Bình Ba hiện ra trước mắt

http://farm4.staticflickr.com/3741/9678677202_15dd736d89_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678677202/)

Cầu tàu, nhìn từ hướng đất liền ra

http://farm3.staticflickr.com/2842/9675786359_17c7beab56_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675786359/)

Con tàu du lịch kế bên, hình như đây là tàu đưa tour đi tham quan các đảo và lặn ngắm san hô.

http://farm8.staticflickr.com/7377/9679018076_2e254478f5_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9679018076/)

Quán cà phê trên bãi tàu

http://farm6.staticflickr.com/5343/9679018142_8a94d6753f_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9679018142/)

Chúng tôi, 4 cô gái, đi theo dòng người đến đứng chờ pé Tú ra đón, Bãi Tàu có nhiều kiot tôn dựng lên, có bida, tiệm nét, bán phở... nhiều thứ. cũng chẳng hiểu sao, lúc ấy thích tám với gái đẹp quá nên tôi cũng... quên chụp lại.

ThichĐiRong
05-09-2013, 15:59
Tiếp đi em,chi tiết 1 chút nha anh đang có kế hoạch đi Bình Ba

hoa_xuyen_chi
06-09-2013, 16:21
1 tuần nữa mình cũng ở Cam Ranh, hóng đi Bình Ba quá! thank bạn chủ top nghe, bài viết rất chi tiết rõ ràng. :)

ttvinh222
07-09-2013, 18:02
Đọc xong lại thấy nhớ Bình Ba

ngo_huu_nguyen
09-09-2013, 19:07
Mình cũng đi chuyến trùng thời gian trên nè
Nghỉ ở nhà nghỉ Mai Linh

yourcolor
11-09-2013, 13:37
bài viết quá hay, nhưng mà hình như chưa đủ bài thì phải, hóng chủ top ! :D

minhkhang_hng
13-09-2013, 00:03
Mình cũng đi chuyến trùng thời gian trên nè
Nghỉ ở nhà nghỉ Mai Linh

Bạn cho thông tin về nhà nghỉ Mai Linh đc kg, vì mình cũng sắp đi Bình Ba mà chưa có info gì nhiều về BB. Cám ơn Bạn.

minhkhang_hng
13-09-2013, 00:06
Tiếp tục đi chủ thớt, đang chờ Bạn post tiếp.

hoanganh168
14-09-2013, 22:22
hấp dẫn quá chị ah!hôm nào cho em theo với nhé chị!

ngo_huu_nguyen
21-09-2013, 22:33
Bạn cho thông tin về nhà nghỉ Mai Linh đc kg, vì mình cũng sắp đi Bình Ba mà chưa có info gì nhiều về BB. Cám ơn Bạn.

Đã inbox cho bạn

thanh hằng
25-09-2013, 15:27
Hi.
Mấy nay bận quá, xin lỗi các bạn
-------------------------------------------------------------

Tú đón chúng tôi tại cầu tàu, dẫn chúng tôi đi xuyên qua Chợ vào nhà dì của Tú - nơi chúng tôi sẽ nghỉ chân. Giá 1 người là 80.000 đồng. Nói thật lòng là khi nhìn thấy nhà Dì của Tú đã vượt quá mong đợi của tôi rất nhiều.

Thật thiếu xót vì lúc đó tôi chỉ ham hố chụp người, nên chẳng thể up ảnh cho các bạn tham khảo. Phòng rất to, mát và có cả điều hòa (thật quá tuyệt vời ông mặt trời so với tinh thần phượt, đúng không?)

Đây là nhà Tú - cũng là nơi Tú dành đón khách.

http://farm4.staticflickr.com/3788/9929843854_a1bb939641_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9929843854/)

Nhà dì của Tú nằm giữa con đường từ bãi tàu ra Bãi Nồm, bãi tắm đẹp nhất của Bình Ba.
Chúng tôi làm quen với Dì, đặt món nướng gồm Tôm hùm và các thể loại ốc cho tiệc BBQ tối nay. Với tư tưởng là đi đốt bớt tiền thưởng, 4 cô gái chúng tôi chả tiếc rẻ gì mấy (đoạn này hồi sau sẽ kể). Chúng tôi háo hức đi xem Biển Bình Ba nó như thế nào!

Đường ra Bãi Nồm (thật ra tấm này tôi chụp lúc chiều, khi trưa nắng quá mắt mở hem có lên :D )

http://farm3.staticflickr.com/2851/9675465467_98bc074c09_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675465467/)

Và Bãi Nồm

http://farm8.staticflickr.com/7370/9678681906_b08a6cf2c7_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678681906/)

Nó như thế này,

http://farm3.staticflickr.com/2835/9929913953_1474558c3e_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9929913953/)

12h trưa - thật sự rất chi là nể phục.

Nhưng trời nóng như thiêu đốt, chúng tôi trở về nhà dì của Tú, phân vân chọn ăn gì. Trên đây buổi trưa hầu như hàng quán không có nhìu, không được đông đúc sầm uất như bán đồ ăn sáng. Quay qua quay lại chỉ có món bún chả cá.

Chúng tôi được pé Tú tư vấn đến hàng bún mắm nêm nằm trong 1 góc đường khuất. Với lời ca tụng trên mây của em thì không thể không thử được.

http://farm8.staticflickr.com/7395/9675449001_b81ac0ab9d_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675449001/)

Quán này nằm trong 1 con hẻm trên đường chạy từ từ chợ ra Bãi Nhà Cũ.
Bạn có thể tưởng tượng thế này. Chợ là trung tâm của Bình Ba, ngay đầu chợ có cái ngã 4 (thật ra đường như những con hẻm nhỏ), từ Bãi Tàu vào đụng ngã 4, quẹo trái là đi Bãi Chướng, quẹo phải là đi Bãi Nhà Cũ, và đi thẳng là ra Bãi Nồm.

Quán kinh doanh những món như chả cuốn:

http://farm4.staticflickr.com/3705/9929786786_566893aa42_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9929786786/)

Món này bao gồm các thứ như: bún, thịt nướng, chả cá, trứng, rau...chấm với nước tương phộng thịt, 10k/ cuốn - ko rẻ - đúng ko?

http://farm4.staticflickr.com/3683/9930016374_8c766dd918_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930016374/)

thanh hằng
25-09-2013, 15:43
À, tất cả trên đảo đều đang chờ vận chuyển từ bên đất liền qua. Chúng tôi ngồi chờ bún hơn 30'. Trong thời gian đó chúng tôi đã gọi 2 dĩa ốc bươu từ hàng bên cạnh.

http://farm4.staticflickr.com/3722/9678682244_8edd9c1be3_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678682244/)

Ốc Bươu 5.000đ/ dĩa...mại do mại dô...

http://farm4.staticflickr.com/3693/9929786766_91ecf44890_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9929786766/)

Ngồi chờ lâu, nên chúng tôi tám chuyện khá sôi nổi với cô chủ quán về nhiều vấn đề. Cô vẫn liên hồi bán cho khách mua hàng. Chủ yếu là người dân trên đảo.

Đến hơn 12h30 tàu mới về, và đồng nghĩa với việc chúng tôi đã được ăn. Thật là...không có niềm vui nào hơn việc chờ mòn mỏi thức ăn. Đúng là Ông bà ta có câu :"Miếng ăn là miếng tồi tàn" haizzzz

Tô bún mắm thịt luộc của tôi. Giá 10k. Có lẽ đây là 1 món ăn đặc trưng của người miền Trung, tôi thì lần đầu ăn món này. Cảm giác - hơi ít ngon 1 tí. Chắc khẩu vị khác nhau vì pé Tú đã PR rất hoàng tráng mà!hux

http://farm4.staticflickr.com/3777/9678682014_95866ae6ab_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678682014/)

Cô còn bán bún nước (cô bạn tôi ăn và khen tấm tắc đấy nhé!) - giá 15k.

Ăn no, chúng tôi về chỗ nghỉ, quyết định sẽ ngủ 1 tí rồi khi nắng bớt sẽ lấy xe đi dạo Bình Ba, thăm các Bãi.

Ngắm 1 tí quanh đảo nào.

http://farm8.staticflickr.com/7339/9678682176_0c8d8e4f5a_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678682176/)

http://farm3.staticflickr.com/2880/9678682106_b48f8c16f7_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9678682106/)

Trên đảo có 1 trường tiểu học, 1 mẫu giáo.
Đảo thứ gì cũng có (và ngon) ngoại trừ rau và nước ngọt. Nước có 2 nguồn - phun tên và mưa. Nước mưa dùng để nấu nướng, nước phun tên dùng dể tắm rửa giặt giũ. Hình như 1 ngày có vài cữ có được cấp nước và vài giờ cúp nước. Nên nghe Dì của Tú nói phải canh từng giờ dể bơm nước để có đủ khi đoàn đông ghé trọ. Nước lờ lợ vị biển, tắm xong vẫn thấy nhớp nhớp.

thanh hằng
25-09-2013, 15:57
Dù trưa nắng nóng, nhưng ở trong phòng vẫn mát rượi.
3 giờ, xe đã được dựng sẵn ngoài hàng rào cho chúng tôi sử dụng. Có 1 sự hân hoan không hề nhỏ. 4 cô gái, chúng tôi dò đường đi ra Bãi Chướng

Đường trên đảo quanh co êm ả, thật sự rất thích.

Đàn lợn của các anh biên phòng

http://farm8.staticflickr.com/7337/9675453873_d071e2d159_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675453873/)

Và Bãi Chướng hiện ra sau vài vòng lên đèo xuống đèo của c -e chúng tôi (phù, cứ nai lưng đạp số, trẻ số rì ga với những cô gái xinh đẹp quả cũng hơi...chật vật xí)

http://farm6.staticflickr.com/5546/9930248124_256e2e5f30_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930248124/)

Bãi Chướng nhìn từ trên cao.

http://farm3.staticflickr.com/2852/9930223836_1259161584_o.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930223836/)

Những cô gái ngại nắng, nên đành thất hẹn. Chỉ kịp nhìn ngắm bãi Chướng (vì Bãi quá nắng và không có ai ở bên dưới cả) nên đành hẹn mai sẽ ra Bãi ngắm bình minh.

Chúng tôi tiếp tục nai lưng đi tiếp con đường, lên dốc khuỷn tay dốc khoảng 15 độ, nhiều khi tự hỏi, sao mình có thể trâu như thế.

Lúc lên chúng tôi ai cũng căng não ra cố gắng, không chụp được hình, đây là ảnh lúc xuống

http://farm4.staticflickr.com/3734/9930204815_6873fc84e4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930204815/)

Cảnh đẹp

http://farm3.staticflickr.com/2848/9930247504_a6dc7d9478_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930247504/)

Mà lúc lên khó thì lúc xuống cũng không dễ hơn, phải vừa đạp thắng, vừa giữ ga, vừa về số. Òa, toát cả mồ hôi mẹ, mồ hôi con.

Nhưng thành quả của việc leo hì hụi giữa trời nắng của 4 cô gái 1 mình đơn độc cũng không uổng phí. Khi về, chúng tôi mới biết rằng mình đã chinh phục được cung đường khó nhằn nhất tại Bình Ba, đáng lẽ đường được khai thác làm du lịch, nhưng vì cái sự khó đi của nó mà đã trở thành dĩ vãng.

http://farm4.staticflickr.com/3768/9930223026_5caa16dcc0_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930223026/)

thanh hằng
25-09-2013, 16:09
Xong - Chuyến đi cưỡi ngựa xem biển của chúng tôi đã hoàn thành phân nửa - Bãi Chướng -kèm theo sự tiếc nuối hùi hụi của tôi khi không được xuống vọc Bãi Chướng.

Chúng tôi phi xe qua mé bên kia dảo. Bãi Chướng và Bãi Nhà Cũ như 2 mặt của đảo quay mông vào nhau - 1 nơi ngắm bình minh - 1 nơi ngắm hoàng hôn.

Đường qua Bãi Nhà Cũ.

http://farm6.staticflickr.com/5456/9930346233_e62d91287e_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930346233/)

Lại dốc

http://farm6.staticflickr.com/5533/9930203165_3ffb3245a2_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930203165/)


Đây là bãi nhiều san hô nhất trong 3 bãi, chà, bạn biết đấy, nhiều lời răn đe khiến chúng tôi không có can đảm hòa mình xuống dòng nước lắm. Nhưng cái sự thu hút ấy của Biển khiến chúng tôi choáng ngợp.

1 gốc Bãi Nhà Cũ.

http://farm4.staticflickr.com/3688/9930202535_7baa604b93_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930202535/)

Bãi...san hô chết

http://farm4.staticflickr.com/3804/9930344663_79b1873b67_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930344663/)

Mặt nước, tĩnh lặng và êm đềm đến kì lạ

http://farm4.staticflickr.com/3733/9930243984_fee96ea524_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930243984/)

Trong vắt

http://farm4.staticflickr.com/3671/9930438824_03bfa1b16d_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930438824/)

Trong veo

http://farm3.staticflickr.com/2836/9930411686_59bed564ce_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930411686/)

thanh hằng
25-09-2013, 16:29
Lúc chúng tôi đến đây, đã là hơn 4h, nắng có dịu hơn 1 tí nhưng vẫn còn gắt lắm. Ngoại trừ mấy cậu nhóc đang chơi đàu giữa chốn này thì có lẽ - chúng tôi là đã là chúa Bãi.

Thi xem đứa nào nín thở dc lâu nhất. Trẻ em luôn hồn nhiên, đôi khi tôi thấy ganh tị quá với những tâm hồn thơ ngây đó. haizzz


http://farm8.staticflickr.com/7291/9930536523_c284d9ff84_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930536523/)

Tung tăng, chúng tôi chụp khá nhìu ảnh tại đây, và cô cùng ăn ý. thầm nghĩ, nếu ai đó chụp ảnh cưới tại chắc phải đẹp lắm lắm lắm lắm lắm luôn. Hì, thôi thì bạn cứ thử ra đây với ng yêu, diện 1 bộ đồ thật đẹp và cả 2 làm những shot hình thật ấn tượng, chà, tôi nghĩ sẽ là 1 kỉ niệm thật khó quên.

Quay về nhà dì của pé Tú, chúng tôi còn 1 cái hẹn đi bơi, vùng vẫy với biển nước bãi Nồm, phải nhanh để còn thỏa thích trước khi nắng tắt.

Con thuyền này tôi chụp được khi rẻ hướng đi ra Bãi Tàu rồi mới trở về nhà nghỉ. Cảm giác con thuyền đang bay...

http://farm6.staticflickr.com/5503/9930320195_cf637cde24_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9930320195/)

Và nói thật. Bãi Nồm quá lí tưởng cho việc tấm biển buổi chiều tà, khi mặt trời đã nấp sau núi, Bãi Nồm như được 1 mái che tự nhiên, mát và tắm rất...đã. Nước trong veo và mọi thứ thật khoái. Hì. Có hơi um xùm cho nó tí, nhưng quả thật là nó là vậy.

Ngay trên Bãi Nồm có 1 nhà nghỉ hướng thằng ra mặt biển. Tôi không hỏi han được số dth hay thông tin. Nhưng cũng là 1 lựa chọn cho bạn nếu ra đây và tìm kiếm chỗ trọ.

http://farm6.staticflickr.com/5454/9675465489_1e6ce58e27.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675465489/)

Tới 6h hơn tôi mới thỏa thích bơi xong, về nhà và chuẩn bị bữa BBQ hoàng tráng đá đặt với chủ nhà thôi.

Con tôm nì!

http://farm4.staticflickr.com/3748/9675461611_4fe39d6bb9.jpg (http://www.flickr.com/photos/35278938@N08/9675461611/)

Samsara
26-09-2013, 17:17
Thích tấm hình chiếc thuyền đang bay của bạn quá (c). Cuối tuần này mình cũng đi Bình Ba, hy vọng cũng chụp được những shot hình đẹp như bạn chụp :)

minhnc10
28-09-2013, 17:26
Mình góp thêm một vài hình của Bình Ba nhé. :)

http://i1.upanh.com/2013/0928/10//57638845.img2068.jpg (http://upanh.com/view/?id=9vaadefy2by)
http://i4.upanh.com/2013/0928/10//57638974.img2109.jpg (http://upanh.com/view/?id=7va4foducho)
http://i5.upanh.com/2013/0928/10//57638975.img2132.jpg (http://upanh.com/view/?id=0vadfo4u1hx)
http://i6.upanh.com/2013/0928/10//57638976.img2233.jpg (http://upanh.com/view/?id=2va81o1ufrv)

minhnc10
28-09-2013, 17:38
Bạn nào đi Bình Ba, muốn thuê xe máy để chạy quanh đảo thì có thể liên lạc số: 0988395223 - Mr. Lợi.
Thuê nhà ở để homestay thì có thể gọi Mr. Long - 01646492877 (Anh vợ của Mr. Lợi, nhà kế bên luôn). Nhà không có máy lạnh nhưng có 3 phòng ngủ, tủ lạnh, bếp ga, điện, quạt, .... và quan trọng là ngay cạnh bờ biển, có thể ngắm bình minh trên bãi biển từ khung cửa sổ.
Giá thuê xe máy: 100k/ngày đêm, thuê nhà 230K/ngày đêm. Khi trả tiền thấy hài lòng quá nên trả hơn số tiền đã quy định. :)
Chuyến đi Bình Ba thực sự không có một điều gì có thể phàn nàn.

quoctruong
12-11-2013, 11:33
Chào bạn Hằng, mình là Trương, làm việc tại công ty Phan Quang, một agency về quảng cáo, đối tác báo Tuổi Trẻ.
Bên mình sắp ra mắt 1 trang về du lịch và mình được giao viết 10 tin ở mục “Khám phá” (khoảng 200-300 chữ/bài) ở trang này. Mình thấy Hằng có những ảnh Đảo Bình Ba rất đẹp, bạn có thể cho mình sử dụng một số hình ảnh để minh họa cho bài viết được không? (tất nhiên phải ghi tên tác giả
Đây là bạn giúp mình, vì những bài này nhằm làm nội dung, nên nhuận bút chỉ tượng trưng. Và mình không trả nổi nhuận ảnh :D
Hằng trả lời cho mình biết nhé, cám ơn bạn.

Mail của mình, [email protected]

baobaoqaz
19-11-2013, 08:52
Tks for share những thông tin thật hữu ích và chuyến đi của bạn thật thú vị! - Mình cũng muốn đến Bình Ba một chuyến!

thanh hằng
19-11-2013, 11:34
Chào bạn Hằng, mình là Trương, làm việc tại công ty Phan Quang, một agency về quảng cáo, đối tác báo Tuổi Trẻ.
Bên mình sắp ra mắt 1 trang về du lịch và mình được giao viết 10 tin ở mục “Khám phá” (khoảng 200-300 chữ/bài) ở trang này. Mình thấy Hằng có những ảnh Đảo Bình Ba rất đẹp, bạn có thể cho mình sử dụng một số hình ảnh để minh họa cho bài viết được không? (tất nhiên phải ghi tên tác giả
Đây là bạn giúp mình, vì những bài này nhằm làm nội dung, nên nhuận bút chỉ tượng trưng. Và mình không trả nổi nhuận ảnh :D
Hằng trả lời cho mình biết nhé, cám ơn bạn.

Mail của mình, [email protected]


Lâu quá không vào xem post nên mình không chú ý. Sorry bạn nha, rất vui nếu như giúp được bạn gì đó! :)

anhnv116
25-11-2013, 23:34
bạn ơi cho mình hỏi một chút, đi tàu ra đảo thì tàu chỉ chở người thôi àh, mình muốn mang theo xe máy thì ng ta có chở không

KoPan
29-11-2013, 08:32
Có đó bạn, mình thấy ng` ta vẫn cho mang xe máy ra, nhưng chắc 1 lần dc 1-2 chiếc thui, nếu hôm đó là tàu lớn thì mang ra dc nhìu hơn

melody89vn
01-12-2013, 18:42
hóng phần tiếp theo của bạn .

thanh hằng
04-12-2013, 11:08
bạn ơi cho mình hỏi một chút, đi tàu ra đảo thì tàu chỉ chở người thôi àh, mình muốn mang theo xe máy thì ng ta có chở không

Bình Ba bé lắm, cho thuê xe máy cũng khoảng 120k thui, nếu bạn lỡ đi xe máy tới Cam Ranh thì có thể tìm chỗ gửi xe rùi ra đảo chơi. Mình thấy hầu như không có nhóm bạn nào mang xe ra đó hết ak.

nam_anh
04-12-2013, 17:14
đi Bình Ba hụt 2 lần,năm sau nhất định đi 1 chuyến

MinhAn
17-12-2013, 11:30
Bạn cho mình hỏi chuyến tàu về lại cảng trễ nhất trong ngày là mấy giờ vậy? vì mình có vé máy bay rẻ định đi ngày T7 rồi CN về luôn. Thanks bạn.

khi3mkp
17-12-2013, 15:07
Không biết bạn nào có danh sách và số điện thoại của các tàu du lịch không cho mình xin với, thanks.

thethai03
21-12-2013, 11:08
Bài viết rất hay, cảm ơn bạn đã chia sẽ.

Mình định Tết này sẽ đưa gia đình đi Bình Ba.
Ở trên cũng có vài số điện thoại liên hệ chổ ở rồi, nhưng sợ hết phòng vì Tết. Nếu bạn nào có thêm số điện thoại lên hệ thì cho mình thêm với.

Trân trọng cảm ơn.
Mail: [email protected]
Hoặc sms: 01233742828

hieunguyen_nt
21-12-2013, 16:01
Không biết bạn nào có danh sách và số điện thoại của các tàu du lịch không cho mình xin với, thanks.

Chào Bạn!
Nếu bạn đi số lượng từ - 10 người thì nên thuê tàu riêng đi, vì tàu địa phương rất vất vã và phải chờ rất lâu. Nếu cần hỗ trợ tàu thì alo cho mình nhé, Bên mình có cho thuê tàu du lịch đi Bình Ba đó, mình sẽ tư vấn cho bạn!
------------------------------------------------------------------------------
Mr Hiếu: +84.914.914.400 or +84.987.207.544 
Yahoo: hieu_dulich123
Website: www.vinaseatour.com

Đem đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng

chauquy
23-12-2013, 16:10
có thể liên hệ số đt của người dân địa phương 0932536997Mr Quý. sẽ có thông tin nhanh nhất với các dịch vụ...

utly
27-12-2013, 11:29
Qua Tết Tây mình định đi Bình Ba hok biết mấy ngày đó Đảo đông người không ta. với lại mình sợ đi mấy ngày đó không có chỗ ở thì nguy. cả nhà có thể hỗ trợ giùm mình được hok ạ.