PDA

View Full Version : Măng Đen, có phải Đà Lạt của Kon Tum?



ejay
04-09-2013, 18:38
Tháng 8 vừa rồi em chở 2 cụ nhà e đi tour Nha Trang - Gia Lai - Kon Tum - Măng Đen - Hội An - Đà Nẵng - Quãng Ngãi - Lý Sơn - Quy Nhơn rồi về lại Nha Trang. Sau khi đã đi hết ba thành phố của Tây Nguyên thì em tự nghiệm ra được một điều, độ lớn của các tp giảm dần theo thứ tự Buôn ma thuột > Pleiku > Kon Tum. Ở Kon Tum, không mất nhiều thời gian để đi hết tất cả các con đường và các điểm tham quan, vì thế em quyết định rời thành phố này sớm, để đến một nơi gây nhiều tò mò hơn, Măng Đen - xuất phát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nâm, có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn...

Măng Đen, Kon plong nằm ở độ cao 1100m so với mực nước biển với rừng nguyên sinh, rừng thông đỏ, nhiều hồ và thác nước tự nhiên. Điều gì ở Măng Đen gây cho em sự tò mò?

- Vì Măng Đen đang được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia?
Không! Những nơi hoang sơ dần được "xi măng hoá" không phải gu của e.

- Được mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum?
Cũng không! Đà Lạt chỉ cách Nha Trang 130km, không đời nào lại chạy quãng đường gần 400km chỉ để ngắm một cái gì đó giông giống Đà Lạt.

Lý do gây tò mò nhất, đó là những dòng chữ đọc được trên mạng "Dân tộc thiểu số chiếm 90% dân số Măng Đen"

Nhiều chữ rồi, giờ tới hình ảnh nhá!

Nhà thờ, ở Kon Tum có rất nhiều nhà thờ, nhưng nhà thờ trên đường tới Măng Đen thiệt sự là không đụng hàng, pha trộn style nhà Rông:


https://4.bp.blogspot.com/-kk6iQEX6cwA/UiX116-ZcJI/AAAAAAAAAYs/p1bM4mhvlmg/s1600/IMG_0989-2.jpg

Đường đi tới Măng Đen nhỏ nhưng bằng phẳng, đẹp. Suy nghĩ này thay đổi hoàn toàn khi bắt đầu tới chân đèo. Đường lên đèo rất nhỏ, hầu hết chỉ vừa 1 xe oto, sương mù dày đặc, được ví như đèo Hải Vân thu nhỏ, thật sự thì e chưa đi đèo Hải Vân bao giờ, nhưng cái đèo tới Măng Đen này quá kinh dị, đường thì nhỏ, lại đầy sương mù, vực sâu thăm thẳm, lái xe ở đây vừa có cảm giác thích thú đan xen sợ hãi :)) chỉ dành cho phượt thủ có tay lái cứng. Bù lại các bác tài xe tải trên cung đường này chạy rất lịch sự, sẵn sàng nhường đường bất cứ lúc nào có thể. Vượt qua được cung đường nguy hiểm và tuyệt đẹp này là tới được Măng Đen. Tiếc là lo tập trung lái xe nên không có hình ảnh gì, chỉ có thước phim từ camera hành trình chưa chép vào máy, em sẽ up video sau ạ...

Một điểm phải ghé qua đó là tượng Đức Mẹ ở trung tâm của Măng Đen.


https://3.bp.blogspot.com/-Mp2RdrNgSvs/UiX0y_Gq5rI/AAAAAAAAAYk/3nc-QcFQPrI/s1600/IMG_0992.jpg

Biệt Thự nghỉ dưỡng thì thôi, e chỉ ngó chứ không muốn chụp, một phần vì mưa quá, sợ...hư máy ảnh và phần vì lên Tây Nguyên mục đích không phải để ngắm những cái hiện đại.

Bên kia đường là tiệm bán hàng lưu niệm. Gùi ở đây bán cũng rẻ, khoảng 70, 80k một cái. Cụ nhà em thửa ngay 1 cái về treo phòng kh


https://2.bp.blogspot.com/-2wu-YHIUmf4/UiX3GI1VtZI/AAAAAAAAAY0/FBNRQCPR0Sw/s1600/IMG_1008.jpg

Xong tiết mục Măng Đen, tiến thẳng về huỵên Kon Plong theo hướng dẫn đắc lực của Google Map...



https://4.bp.blogspot.com/-KaJ-RXirV_I/UiADMh9F81I/AAAAAAAAAIs/cR9tsZzv7iw/s1600/IMG_1085.jpg
Nhà sàn của đồng bào miền núi, những hình ảnh thế này là lý do của cuộc hành trình...

https://3.bp.blogspot.com/-AkeAtga8BuA/UiADRXeVOEI/AAAAAAAAAI8/B2vXN-JVWlk/s1600/IMG_1126.jpg
Bungalow bên dòng suối. Dưới đồng bằng mà có resort đẹp vầy chắc cũng mắc cỡ sixth sense chứ ko ít :))

https://3.bp.blogspot.com/-J4K5tbFuNXg/UiADDd0w0lI/AAAAAAAAAIE/kYgORpmIKyc/s1600/IMG_1025.jpg
Nhà đồng bào đẹp, thanh bình quá! Nhưng lúc này khoảng 10h sáng, đồng bào chắc đi rẫy, trẻ em thì tới trường nên đóng cửa im ỉm...

ejay
04-09-2013, 21:58
https://1.bp.blogspot.com/-4FyPgnIrGU8/UiX6e0Ef1OI/AAAAAAAAAZA/2xmfA91bOnU/s1600/IMG_1035.jpg
Chỉ có chó và heo ở nhà :))

https://4.bp.blogspot.com/-h9tyOEHC3r8/UiX6qvKUD6I/AAAAAAAAAZI/Syj7up6mKTE/s1600/IMG_1048.jpg

Rời khỏi trung tâm của huyện Kon Klor, tiếp tục đi theo đường Quốc Lộ, lúc này đã là trưa, thấy rất nhiều trẻ em đi học về, đi bộ thành từng tốp, lớn có nhỏ có, có nhiều em bé tí tẹo, thấy xe trờ tới là chạy bắn khói, có lẽ là sợ bị bắt cóc sau tin đồn nhảm bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng.


https://1.bp.blogspot.com/-DYs_G_3aQso/UiADFcV9HuI/AAAAAAAAAIQ/zFJGxUn8-Hw/s1600/IMG_1065.jpg
Mấy em này học lớp 5 mà bé tẹo tèo teo

https://3.bp.blogspot.com/-CzQReYsFT68/UiADMEEU8yI/AAAAAAAAAIo/EIzziEefyU0/s1600/IMG_1103-2.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-AGGT33ZdjOg/UiX8D3EhfJI/AAAAAAAAAZU/9r8tN_tlY5A/s1600/IMG_1081.jpg
Gùi "xịn" của đồng bào. Cảnh núi rừng, không khí mát lạnh thiệt là quá thanh bình

https://3.bp.blogspot.com/--wCBrIhAnnE/UiX8kJLVmZI/AAAAAAAAAZc/nxJ1YJoPp68/s1600/IMG_1070.jpg
Bungalow lấp ló trong rừng nguyên sinh

kenrymax
19-11-2013, 14:40
Tháng 8 vừa rồi em chở 2 cụ nhà e đi tour Nha Trang - Gia Lai - Kon Tum - Măng Đen - Hội An - Đà Nẵng - Quãng Ngãi - Lý Sơn - Quy Nhơn rồi về lại Nha Trang. Sau khi đã đi hết ba thành phố của Tây Nguyên thì em tự nghiệm ra được một điều, độ lớn của các tp giảm dần theo thứ tự Buôn ma thuột > Pleiku > Kon Tum. Ở Kon Tum, không mất nhiều thời gian để đi hết tất cả các con đường và các điểm tham quan, vì thế em quyết định rời thành phố này sớm, để đến một nơi gây nhiều tò mò hơn, Măng Đen - xuất phát từ tên T’măng Deeng của người Mơ Nâm, có nghĩa là vùng đất bằng phẳng và rộng lớn...

Măng Đen, Kon plong nằm ở độ cao 1100m so với mực nước biển với rừng nguyên sinh, rừng thông đỏ, nhiều hồ và thác nước tự nhiên. Điều gì ở Măng Đen gây cho em sự tò mò?

- Vì Măng Đen đang được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia?
Không! Những nơi hoang sơ dần được "xi măng hoá" không phải gu của e.

- Được mệnh danh là Đà Lạt của Kon Tum?
Cũng không! Đà Lạt chỉ cách Nha Trang 130km, không đời nào lại chạy quãng đường gần 400km chỉ để ngắm một cái gì đó giông giống Đà Lạt.

Lý do gây tò mò nhất, đó là những dòng chữ đọc được trên mạng "Dân tộc thiểu số chiếm 90% dân số Măng Đen"

Nhiều chữ rồi, giờ tới hình ảnh nhá!

Nhà thờ, ở Kon Tum có rất nhiều nhà thờ, nhưng nhà thờ trên đường tới Măng Đen thiệt sự là không đụng hàng, pha trộn style nhà Rông:


https://4.bp.blogspot.com/-kk6iQEX6cwA/UiX116-ZcJI/AAAAAAAAAYs/p1bM4mhvlmg/s1600/IMG_0989-2.jpg

Đường đi tới Măng Đen nhỏ nhưng bằng phẳng, đẹp. Suy nghĩ này thay đổi hoàn toàn khi bắt đầu tới chân đèo. Đường lên đèo rất nhỏ, hầu hết chỉ vừa 1 xe oto, sương mù dày đặc, được ví như đèo Hải Vân thu nhỏ, thật sự thì e chưa đi đèo Hải Vân bao giờ, nhưng cái đèo tới Măng Đen này quá kinh dị, đường thì nhỏ, lại đầy sương mù, vực sâu thăm thẳm, lái xe ở đây vừa có cảm giác thích thú đan xen sợ hãi :)) chỉ dành cho phượt thủ có tay lái cứng. Bù lại các bác tài xe tải trên cung đường này chạy rất lịch sự, sẵn sàng nhường đường bất cứ lúc nào có thể. Vượt qua được cung đường nguy hiểm và tuyệt đẹp này là tới được Măng Đen. Tiếc là lo tập trung lái xe nên không có hình ảnh gì, chỉ có thước phim từ camera hành trình chưa chép vào máy, em sẽ up video sau ạ...

Một điểm phải ghé qua đó là tượng Đức Mẹ ở trung tâm của Măng Đen.


https://3.bp.blogspot.com/-Mp2RdrNgSvs/UiX0y_Gq5rI/AAAAAAAAAYk/3nc-QcFQPrI/s1600/IMG_0992.jpg

Biệt Thự nghỉ dưỡng thì thôi, e chỉ ngó chứ không muốn chụp, một phần vì mưa quá, sợ...hư máy ảnh và phần vì lên Tây Nguyên mục đích không phải để ngắm những cái hiện đại.

Bên kia đường là tiệm bán hàng lưu niệm. Gùi ở đây bán cũng rẻ, khoảng 70, 80k một cái. Cụ nhà em thửa ngay 1 cái về treo phòng kh


https://2.bp.blogspot.com/-2wu-YHIUmf4/UiX3GI1VtZI/AAAAAAAAAY0/FBNRQCPR0Sw/s1600/IMG_1008.jpg

Xong tiết mục Măng Đen, tiến thẳng về huỵên Kon Plong theo hướng dẫn đắc lực của Google Map...



https://4.bp.blogspot.com/-KaJ-RXirV_I/UiADMh9F81I/AAAAAAAAAIs/cR9tsZzv7iw/s1600/IMG_1085.jpg
Nhà sàn của đồng bào miền núi, những hình ảnh thế này là lý do của cuộc hành trình...

https://3.bp.blogspot.com/-AkeAtga8BuA/UiADRXeVOEI/AAAAAAAAAI8/B2vXN-JVWlk/s1600/IMG_1126.jpg
Bungalow bên dòng suối. Dưới đồng bằng mà có resort đẹp vầy chắc cũng mắc cỡ sixth sense chứ ko ít :))

https://3.bp.blogspot.com/-J4K5tbFuNXg/UiADDd0w0lI/AAAAAAAAAIE/kYgORpmIKyc/s1600/IMG_1025.jpg
Nhà đồng bào đẹp, thanh bình quá! Nhưng lúc này khoảng 10h sáng, đồng bào chắc đi rẫy, trẻ em thì tới trường nên đóng cửa im ỉm...

ảnh dòng suối nhỏ chụp đẹp quá, lên măng đen nhìu lần rồi mà kg được thấy nhưng cảnh này.

Can Khuong
22-11-2013, 09:02
Măng đen có khí hậu rất tuyệt vời, địa hình tương đối đẹp, rừng cũng còn khá, nhìn chung là có tiềm năng nhưng vị trí địa lý thì dở do xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận lợi nên hiện nay không thể phát triển được, có lẽ nó chỉ phù hợp với du lịch bụi thôi, mà loại hình du lịch này thì ít mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, thật đáng tiếc!
Măng Đen buổi sáng mùa đông:
https://i943.photobucket.com/albums/ad272/CanKhuong/DSCN4544_zps7316c3d5.jpg (http://s943.photobucket.com/user/CanKhuong/media/DSCN4544_zps7316c3d5.jpg.html)

00999
29-09-2016, 14:24
https://1.bp.blogspot.com/-4FyPgnIrGU8/UiX6e0Ef1OI/AAAAAAAAAZA/2xmfA91bOnU/s1600/IMG_1035.jpg
Chỉ có chó và heo ở nhà :))

https://4.bp.blogspot.com/-h9tyOEHC3r8/UiX6qvKUD6I/AAAAAAAAAZI/Syj7up6mKTE/s1600/IMG_1048.jpg

Rời khỏi trung tâm của huyện Kon Klor, tiếp tục đi theo đường Quốc Lộ, lúc này đã là trưa, thấy rất nhiều trẻ em đi học về, đi bộ thành từng tốp, lớn có nhỏ có, có nhiều em bé tí tẹo, thấy xe trờ tới là chạy bắn khói, có lẽ là sợ bị bắt cóc sau tin đồn nhảm bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng.


https://1.bp.blogspot.com/-DYs_G_3aQso/UiADFcV9HuI/AAAAAAAAAIQ/zFJGxUn8-Hw/s1600/IMG_1065.jpg
Mấy em này học lớp 5 mà bé tẹo tèo teo

https://3.bp.blogspot.com/-CzQReYsFT68/UiADMEEU8yI/AAAAAAAAAIo/EIzziEefyU0/s1600/IMG_1103-2.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-AGGT33ZdjOg/UiX8D3EhfJI/AAAAAAAAAZU/9r8tN_tlY5A/s1600/IMG_1081.jpg
Gùi "xịn" của đồng bào. Cảnh núi rừng, không khí mát lạnh thiệt là quá thanh bình

https://3.bp.blogspot.com/--wCBrIhAnnE/UiX8kJLVmZI/AAAAAAAAAZc/nxJ1YJoPp68/s1600/IMG_1070.jpg
Bungalow lấp ló trong rừng nguyên sinh

Măng Đen chính là trung tâm huyện Kon Plông rồi chứ bạn tìm huyện Kon Plông ở đâu nữa
Kon Plông chứ không phải Kon Klor bạn nhé (Kon Klor là cầu treo ở ngoại ô Kon Tum, gần đó có cái nhà khách nho nhỏ thường quảng cáo trên mạng !!!)

fankfank
21-11-2016, 14:56
Măng Đen chỉ là khu du lịch thôi bạn nhé. Trung tâm huyện là thị trấn Kon Plong nhé

thienbao11
22-11-2016, 13:30
Măng đen có khí hậu rất tuyệt vời, địa hình tương đối đẹp, rừng cũng còn khá, nhìn chung là có tiềm năng nhưng vị trí địa lý thì dở do xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận lợi nên hiện nay không thể phát triển được, có lẽ nó chỉ phù hợp với du lịch bụi thôi, mà loại hình du lịch này thì ít mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, thật đáng tiếc!
Măng Đen buổi sáng mùa đông:
https://i943.photobucket.com/albums/ad272/CanKhuong/DSCN4544_zps7316c3d5.jpg (http://s943.photobucket.com/user/CanKhuong/media/DSCN4544_zps7316c3d5.jpg.html)

Nhìn hình nhớ quá mùng 2 Tết 2016 hai vợ chồng mình chay vòng vòng nơi đây tìm hàng ăn ,nhưng không có ,may mắn gặp một tiệm tạp hóa có mở cửa ,ghé vào mua hai gói mì tôm + xúc xích về khách sạn Hoa Sim chống đói , lạnh + đói = ăn rất NGON hê....hê !

thienbao11
22-11-2016, 13:46
Chào ! Xin phép chủ thớt cho phụ họa vài tấm hình để nhớ lại thời gian đã lưu dấu nơi đây , Măng Đen dưới góc nhìn của mình nhé ,cám ơn !

Đèo Măng Đen được làm xong 2016 !

https://c4.staticflickr.com/2/1680/25098328835_f49d5e2bf1_h.jpg (https://flic.kr/p/EeRuKv)P1030059 (https://flic.kr/p/EeRuKv) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Con đèo thật tốt ,thật đẹp uốn lượn giữa đồi núi !

https://c4.staticflickr.com/2/1601/24478471243_de1fd52877_h.jpg (https://flic.kr/p/Di5yFD)P1030063 (https://flic.kr/p/Di5yFD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nếu theo đường cũ ,vào thị trấn Dak D'râp !

https://c3.staticflickr.com/2/1563/24467643594_eec529bf66_h.jpg (https://flic.kr/p/Dh8513)P1030061 (https://flic.kr/p/Dh8513) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Măng Đen mùng 2 tết 2016 !

https://c5.staticflickr.com/2/1583/24474761924_88928fecff_h.jpg (https://flic.kr/p/DhKy2S)P1030099 (https://flic.kr/p/DhKy2S) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

truongtantho
25-04-2017, 22:43
Co dip ghe vo tt nay...

HuyenTonKin
26-04-2017, 14:27
So với kiến trúc và hoa trái Đà Lạt thì nơi này không bằng được bác ạ :D

ngocthaolong
24-06-2017, 15:11
Về cá nhân mình thấy Măng Đen và Đà Lạt là 2 khái niệm khác nhau; Đà Lạt đông đúc và là một thành phố có tương đối đầy đủ cơ sở hạ tầng của một khu du lịch và đã được khai thác từ rất rất là lâu rồi. Măng đen là một thị trấn nhỏ, hơi buồn tẻ, du lịch chưa phát triển do nằm khá xa khu dân cư và chưa được đầu tư nhiều; có thể sau này sẽ đẹp và nổi tiếng nhưng giờ thì chưa; thích hợp cho ai ưa yên tĩnh không ồn ào và nhất là không có mấy chỗ vui chơi đại loại như bar hay quán caphe nhạc trịnh này nọ đâu. Hoàn toàn yên tĩnh.
Góp vui tấm ảnh thác Pasi ở Măng Đen
https://c1.staticflickr.com/5/4278/35499401975_89445c0271_k.jpg (https://flic.kr/p/W5XHqK)20170414_104041 (https://flic.kr/p/W5XHqK) by Tuấn Nguyễn Anh (https://www.flickr.com/photos/135029445@N05/), trên Flickr