PDA

View Full Version : Quốc khánh 2/9, trốn thành phố, lên TÀ GỤ, ai ngờ đông đen!



ejay
04-09-2013, 13:21
Thác Tà Gụ - Cách Nha Trang khoảng 110km, nằm ở địa phận xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn. Cách đây mấy năm, có người bạn hay công tác khánh sơn bảo nên đi thác tà gụ vì ĐẸP và HOANG SƠ lắm! Thế nên 2/9 này vì nhớ lại câu nói đó, quyết định trốn cái đất Nha Trang ồn ào náo nhiệt với hàng nghìn khách du lịch tứ xứ đổ tới, để hoà vào thiên nhiên hoang sơ, nơi còn ít người biết tới(nhưng đã lầm!).

Để đến thác tà Gụ từ Nha Trang, đi theo hướng Nguyễn Tất Thành đến Cam Ranh, băng qua khỏi Co.op Mart gặp đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải, đó là đường lên Khánh Sơn, trên đường đi thì cứ nhìn bảng chỉ đường, khi nào gặp bảng chỉ lên xã Sơn Hiệp thì quẹo phải đi thẳng là tới Tà Gụ.

Ghé Cam Ranh mà không ăn sáng tại mì quảng Thủy Cát là một thiếu sót lớn. Ở Nha Trang cũng có chi nhánh của Thủy Cát, nhưng chất lượng sợi mì có lẽ ko thể sánh được, sợi mì ở đây dai và ngon hơn. Quán tuy đông khách, người này ăn xong là đứng dậy tính tiền ngay để người khác có chỗ ngồi, nhưng quán luôn sạch sẽ, đũa muỗng ko có nhớt nhớt như chi nhánh Nha Trang.


https://3.bp.blogspot.com/-g5XIJ2OZFks/UiXWswe-XGI/AAAAAAAAATQ/Sx_ZwF21Nng/s640/IMG_1917.jpg
Đây là tô đặc biệt với Gà, Sườn heo, Chả lụa

https://1.bp.blogspot.com/-nFN740utunU/UiXWsfyKYvI/AAAAAAAAATI/9vHV57UprRs/s640/IMG_1923.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-zLl_7tJCryc/UiYDeG0kUZI/AAAAAAAAAZs/279KO9Sz-yA/s640/IMG_1912.jpg
Không gian bên trong quán

https://3.bp.blogspot.com/-gcidRNsOX9I/UiXW2A0MTFI/AAAAAAAAATY/60EWKRCr6yM/s640/IMG_1926.jpg
Và từ ngoài nhìn vào, điều dễ nhận ra là bàn ghế được lấp đầy các khoảng trống nào có thể lấp được, đông khách mà.

Quán nằm ở số 31 Nguyễn Thái Học. Gặp siêu thị Co.op mart thì rẽ phải, rồi gặp đèn xanh đèn đỏ rẽ trái là Nguyễn Thái Học

Sau tô mì quảng chất lượng, tiến thẳng Khánh Sơn, lên tới đỉnh đèo, rồi đổ xuống khoảng 15km là tới xã Sơn Hiệp. Trước đường vô suối có dịch vụ giữ xe. Điều đặc biệt là có 1 bà lão và 3 thanh niên. Bà Lão thì đứng ngoài nắng để giữ xe, 3 thanh niên, người miền núi, thì ăn nhậu trong chòi, và rao bán mấy cái gùi với giá 450k/cái!? Sau khi nói gùi Kon Tum bán có 70k một cái thì 3 thanh niên bảo thôi 200k cũng được. Bó toàn tập với 3 thanh niên không nghiêm túc chút nào :))


https://3.bp.blogspot.com/-S4cHDWymTfE/UiXW3X4pjcI/AAAAAAAAATg/cieduql9FCI/s640/IMG_1929.jpg
2/9 nên rất đông khách, lúc này còn sớm nên chỉ có khoảng 20-30 người...



https://1.bp.blogspot.com/-gkxe6iWf1Qs/UiXXHg8GZrI/AAAAAAAAATw/5Npau7SxeyM/s640/IMG_1931.jpg
Đoạn này nguy hiểm, tốt nhất nên đi khom người khi leo xuống, hoặc quay lưng lại xuống từ từ

https://4.bp.blogspot.com/-sQiiPtxC1hw/UiXXRTK6oSI/AAAAAAAAAT4/CJKey8jDrsA/s640/IMG_1934.jpg
Đoàn xe 16 chỗ người thì sầu riêng, người vác thùng bia...

https://3.bp.blogspot.com/-TrHsGuukwe0/UiXXAIE0bUI/AAAAAAAAATo/YBOxK5lkqY0/s640/IMG_1935.jpg
Khánh Sơn nổi tiếng với Sầu Riêng, trái này bự gấp 3 lần bình thường

https://2.bp.blogspot.com/-SrwUfBe-074/UiXXYUEVv0I/AAAAAAAAAUM/02ugFrpmvb8/s640/IMG_1940.jpg
Băng qua suối thì gặp thử thách tiếp theo, bám leo xuống vách đá...

ejay
04-09-2013, 13:24
https://4.bp.blogspot.com/-EhyL3l1pN_Y/UiXXUgFWXvI/AAAAAAAAAUA/bTS0orIbbsc/s640/IMG_1944.jpg
Từ trên vách đá nhìn xuống, thấy hồ thiên nhiên 400m2 cực đẹp

https://1.bp.blogspot.com/-WpFhv4ADctQ/UiXXeMajAgI/AAAAAAAAAUQ/Q0EWBcc8vGc/s640/IMG_1946.jpg
Với những ai ít vận động thì sau 1 buổi leo trèo thế này vào tới thác, hứa hẹn sẽ có 1 ngày sau ê ẩm

https://3.bp.blogspot.com/-TCEP1U6wuk8/UiXXf9EqFqI/AAAAAAAAAUY/0Eo281lF370/s640/IMG_1948.jpg
Nếu đi đông người thì mỗi người đứng trên 1 mỏm đá để chuyền đồ qua thế này rồi từng người leo qua tay không sẽ dễ dàng hơn nhiều

https://4.bp.blogspot.com/-mJ6QwIlgODw/UiXXx6i-v0I/AAAAAAAAAUw/ZROaHdrfUh8/s640/IMG_1949.jpg
Thác Tà Gụ hiện ra trước mắt


https://2.bp.blogspot.com/-X6wkc8_-mUo/UiXZg2VZ-sI/AAAAAAAAAXY/HPGB9kQW6dk/s640/IMG_2079.jpg
Trước đây thác có tên là thác Ngà, vì trông như Ngà Voi

https://1.bp.blogspot.com/-Bg9VZFPVz5w/UiXZeHQXXgI/AAAAAAAAAXQ/c92m50TZyN4/s1600/IMG_2072.jpg
Thác nhỏ, chỗ này massage lưng thì tuyệt cú mèo

https://1.bp.blogspot.com/-ELWSj1mgJZw/UiXXtl29ypI/AAAAAAAAAUo/hIWBBL1CaJI/s1600/IMG_1952.jpg
Chiếc võng trường sơn vác theo vào tận suối

https://4.bp.blogspot.com/-FqJg0R_0B0Y/UiXX1yGlN3I/AAAAAAAAAU4/gWUiCmxrfgM/s1600/IMG_1963.jpg
Đung đưa võng nghe suối chảy róc rách thì ko còn gì bằng

ejay
04-09-2013, 13:27
https://4.bp.blogspot.com/-LuNFdvuOWOs/UiXX3_T8nuI/AAAAAAAAAVA/Y33VR6GYt5U/s640/IMG_1962.jpg

BBQ bên dòng suối

https://1.bp.blogspot.com/-uWYjgPWNua0/UiXYdFYsErI/AAAAAAAAAV4/8TXOxzlrQbk/s640/IMG_1992.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-AWP4gwGbThU/UiXYn428edI/AAAAAAAAAWQ/7Al3PfnZcpA/s640/IMG_1993.jpg

Đũa thiên nhiên lụm được trong rừng cây

https://4.bp.blogspot.com/-442ij43MEHk/UiXYqk6TcmI/AAAAAAAAAWY/PR4DN3JDfAs/s640/IMG_2004.jpg

2/9 trốn lễ rồi mà còn thế này đây, đúng là sức mạnh internet

https://2.bp.blogspot.com/-RPNAapJZ7zM/UiXZA2XlfyI/AAAAAAAAAW4/rcT0L3D-NjM/s640/IMG_2016.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-__ZAndWJHvA/UiXY1tfr5fI/AAAAAAAAAWo/M2YUOHyKo94/s1600/IMG_2031.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-IiJRD_EKcj8/UiXZAbjQ3II/AAAAAAAAAWw/p_Dt92x_2oA/s1600/IMG_2054.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-HFO-dYibkjs/UiXYRA1DEqI/AAAAAAAAAVg/Y9IZRrvp04Y/s640/IMG_1976.jpg

Dáng đứng Khánh Sơn. Đồng bào này làm gì ở đây ta?

https://3.bp.blogspot.com/-BPrRyH-FfEc/UiXZFssX2WI/AAAAAAAAAXA/m_s1vgn4KME/s640/IMG_2039.jpg

Rủ đồng bào nhậu cho vui. Theo như những gì nghe được thì đồng bảo bảo ở nhà nóng lắm vì mái tôn, nên lên suối chơi, vì nghèo nên ko "bắt" được vợ, mấy lon bia này 1kg bán được 5000đ lận nên lụm về bán.

ejay
04-09-2013, 13:28
https://2.bp.blogspot.com/-fiXB57CAKvs/UiXZGploPKI/AAAAAAAAAXI/_mS8yo14o14/s640/IMG_2058.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-EYvpKNy5k-I/UiXZrKoSdvI/AAAAAAAAAXo/2i5ljJ5Uhzw/s640/IMG_2092.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-bthBYUXfUAk/UiXZsIug0bI/AAAAAAAAAXw/EuetuUW4lh0/s640/IMG_2096.jpg

Hồ bơi thiên nhiên 400m2

Nhà em nhổ neo về lại Nha Trang lúc 1h chiều...

https://4.bp.blogspot.com/-Cj2Uh0gKpto/UiXZuZ8plII/AAAAAAAAAX4/XIkJJPKDmi0/s640/IMG_2097.jpg

Bùng binh độc quyền Khánh Sơn

https://3.bp.blogspot.com/-jtcRCjP2k9c/UiXZ1PNJLhI/AAAAAAAAAYA/Jt6GO8HOsNs/s640/IMG_2102.jpg

View từ đỉnh của Khánh Sơn

https://4.bp.blogspot.com/-IEQXFc5PzYE/UiXZ1u2S1FI/AAAAAAAAAYE/eERWXu5NP6Q/s1600/IMG_2103-2.jpg

Một bên vực một bên đèo, và không phải chỗ nào cũng có ba-ri-e


Ngày thường, có lẽ Tà Gụ sẽ vắng người hơn, và cũng vắng cả rác do một số người thiểu-năng-ý-thức bỏ lại. Thác TÀ GỤ thật sự đẹp, và đáng để quay trở lại. Sẽ trở lại vào 1 ngày không phải là ngày lễ...

Fhượt
04-09-2013, 14:23
Chà, khung cảnh đẹp mà đông người thế cũng chẳng còn không khí nghỉ ngơi nữa hả bác! Sao đang mùa mưa mà thác ít nước quá!

ejay
04-09-2013, 14:34
Vầng, đông lắm bác, chắc đâu đó hơn trăm người, chắc họ cũng suy nghĩ giống mình là trốn tp đi lên núi. Nghe nói có cty sắp thầu chỗ này làm khu du lịch, cho nên ráng đi trước khi nó công nghiệp hoá hiện đại hoá thì mất vui :D

yourcolor
04-09-2013, 14:40
Tấm hình đồng bào thiệt là ăn điểm =)) like nhiệt tình