PDA

View Full Version : LIVE : Xuyên Việt,quyết định trong giây lát! (26/9/2010)



Cao.Mr
26-09-2010, 12:12
Tối nay em bắt đầu xuyên Việt bắt đầu từ Sài Gòn,điểm đầu tiên dừng chân sẽ là Mũi Né - Phan Thiết.Có bác nào muốn đu đoạn nào trên đường đi thì đu cùng em.Em đi 2 người,1 ôm ,1 xế.Lịch trình ko lên sẵn,đi và khám phá vì các tỉnh từ miền nam ra đến Đà Nẵng em chưa đi,và có khả năng sẽ đi theo đường zic zac, xuống biển lên rừng. Hoặc có bác nào trên các tỉnh em qua có thể giới thiệu về địa danh,thắng cảnh để em có thể ghé.Và mong được làm quen các Phuoter xuyên Việt.Chân thành cảm ơn.Có mặt tại Hà Nội trước hoặc đúng ngày 10/10.Mọi thông tin xin liên lạc YM : red_rock_331. Email : [email protected]. ĐT : 0983102811.

PS : Em sẽ update thông tin thường xuyên trên đường đi,trong trường hợp chỗ nghỉ có internet :D

deny
26-09-2010, 18:29
Lên đường may mắn và mạnh khỏe nhé.

SaveLove
26-09-2010, 18:56
Nghĩ 1 cái là làm
quyết định táo bạo thật
Chúc bạn lên đường mạnh khỏe

Buonho
26-09-2010, 19:40
CHuyến đi vui nhé Cao.Mr, thu hoạch nhiều nhiều nhé ^_^

Cao.Mr
27-09-2010, 00:04
Xuất phát!

Pé_Nhí
27-09-2010, 00:41
Chúc chuyến đi thành công,có nhiều niềm vui, đến Hà Nội đúng ngày nhé! :D

lengkeng1minh
27-09-2010, 05:38
Chúc Cao MR đi bình an và lượn lờ được nhiều nơi nhé.

tửu tửu
27-09-2010, 08:47
Cao.Mr.chuyến đi thú vị và hẹn gặp lại bác nha.

nini
27-09-2010, 08:55
Ước j mình là zai. Hứng là Fượt.

kechantinh
27-09-2010, 08:58
Rảnh lên onl cho bà con ở nhà biết tình hình nhá

Cao.Mr
27-09-2010, 21:17
Kính thưa các bác,theo đúng lịch trình, 12:05 Am ngày 27/9 em đã lên đường,sau chặng đường dài 220km,Phượt về đêm cảm giác thật tuyệt,như 2 con ma bon bon trên đường,thỉnh thoảng có chiếc xe tải chạy qua làm mình giật mình tỉnh hết cả ngủ,đường thì vắng nên thích kéo bao nhiêu thì kéo,sáng nay 06:00 AM tụi em đã có mặt tại Mũi Né,ăn sáng, và tìm nhà nghỉ ngủ. Thăng đến chiều đi đồi cát chơi.Ngày mai sẽ đi thăm bến cá rồi khởi hành ra Ninh Thuận, sẽ ghé biển Cà Ná và có thể là Vĩnh Hy nữa, rồi sau đó gặp cái gì ghé cái đó. :D Cảm ơn các bác đã quan tâm.

Một vài tấm hình trước ạh :

Điểm xuất phát ( tại gia ) 12:05 AM

Con ngựa theo em suốt chặng đường

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5942.jpg

Ôm và xế

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5945.jpg

Bình minh sắp lên trên đường đi

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5948.jpg

Bình minh đã lên nhưng em chưa đến

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5972.jpg

Mầm non đón bình minh

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5952.jpg

Con ngựa của em cũng đón

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5962.jpg

BlackJack
27-09-2010, 21:22
Nhìn bác đi mà ham,chúc bác thượng lộ bình an,mọi điều may mắn!

bé gấu
27-09-2010, 21:23
Chuyến đi bất ngờ quá, chúc cả 2 đi đường bình an và bảo trọng nhé :)...bác lái xe cho an toàn và lo cho Tidieu ko thì về tôi bảo :T:T..

p.s: thích mấy cái hình bình minh bác chụp quá đấy hê hê.. Chụp nhiều vào nhá, mình coi cảnh thoai hem coi người đâu...

Cao.Mr
27-09-2010, 21:25
Thêm 1 vài tấm hình khi đến Mũi Né :

Bến cá dưới chân cầu Trần Hưng Đạo tại Phan Thiết

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5978.jpg

Bãi đá đường vào khu thiên đường Resort

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5977.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5979.jpg

Bến cá Mũi Né :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5982.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5985.jpg

Cao.Mr
27-09-2010, 21:30
Thưa các Mod , các bác xem chắc sẽ nhắc em chuyển sang Hồi ức, nhưng vì em viết và up lên đây để tìm bạn đồng hành ở các tỉnh em qua nữa nên mong các bác xem xét và hiểu cho em.Thanks

Cao.Mr
27-09-2010, 21:31
Và đây là liveshow đồi cát Mũi Né:

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6002.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6010.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5989.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5993.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5992.jpg

ranchu
27-09-2010, 21:31
Ôi, đôi uyên ương này thật là máu lửa (c)
Chúc cả hai gặp nhiều niềm vui và may mắn trên con đường phượt cũng như trên con đường tình.

Cao.Mr
27-09-2010, 21:34
Hoàng hôn trên đồi cát :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6024.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6036.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6041.jpg

PS : em xin dừng lại của điểm dừng đầu tiên tại đây,vì em dùng ngoài hàng net nên ko được như mình muốn,có 1 số hình sáng tạo với Phượt nhưng chưa up lên được, em sẽ up lên sớm khi có thể.

Cao.Mr
27-09-2010, 21:43
Một vài thông tin về Mũi Né :
Từ Phan Thiết đi theo đường Trần Hưng Đạo rẽ vào Thủ Khoa Huân,21km đi theo đường ven biển đi qua khu thiên đường của những Resort chúng ta sẽ gặp bến cá tại Mũi Né,bến cá tuyệt đẹp thường họp chợ vào mỗi sáng sớm. Đồ ăn ở đây khá rẻ, chiều nay em ăn tô bánh canh bột mỳ chả cá ngon tuyệt mà có 10k....về đêm cũng khá nhiều đồ ăn vặt mà cũng rẻ. Giá nhà nghỉ là 150k có máy lạnh, 120k có quạt,ko được sạch sẽ lắm,có điều kiện nên dùng máy lạnh hơn vì nhà nghỉ thường làm mái tôn,hấp hơi nên khá nóng( đó là chỗ em nghỉ ).Và hiện tại ở đây đang hay bị cúp điện.Giá miếng trượt cát đã tăng lên 20k,nhưng trả giá thì vẫn 10k.Khách Tây du lịch khá nhiều, khách Vn lúc em lên thì chỉ có 2 đứa tụi em,mãi chiều tối mới có mấy đoàn VN, chắc khách VN sợ cháy da.:D.Em xin hết tại đây để về thăng,giữ sức cho lịch trình ngày mai!!

2LúaMiềnTây
27-09-2010, 21:55
Ngày đầu như thế là thành công rồi...
Chúc chú em chân cứng đá mềm nhé, và có nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến Xuyên Việt này.

Tớ đang ở ngoài Bắc, hẹn gặp chú tại HN như hôm bữa đã nói ở quán cá phê 30/4 nhé.

Salguy
27-09-2010, 22:03
Chúc chuyến đi bình an và may mắn nhé! Hai bạn thật can đảm!

xedap3banh_83
27-09-2010, 22:15
:D Hình đẹp quá Bác Cao (c) . @ 2 người thượng lộ bình an nhá , buổi tối không làm gì thì đi vòng vòng chơi để giữ sức nhá , chứ ở lại phòng dể " đuối " lắm à =)) Từ đây đến Hn còn hơn 10 ngày lận đấy :LL

Mossa
27-09-2010, 22:17
thích cái cách mà Cao.Mr hành động, đi chỉ vì được đi
chúc 2 bạn phượt thú vị và thành công

hình ảnh đẹp lắm! ^^ đang chờ xem cuộc hành trình của bạn tiếp đây!^^

tửu tửu
27-09-2010, 22:26
Thật là ngưỡng mộ cách 2 người đi cùng nhau,dường như thế giới chỉ có hai bạn thôi vậy,tự do và rất chi là lãng mạn(làm tửu lên cơn mơ màng.hix)(HH)

namnguyen
27-09-2010, 22:35
Chúc Cao và TiDieu đi vui nhé. Thích cái hình hoàng hôn quá đi.

olala_beyeu
27-09-2010, 22:46
nhìn 2 bác thích thật, chúc chuyến đi thành công :)

Pretty Bee
28-09-2010, 00:19
Trui` ui 2 ngày nay bận hok để ý giờ vào thấy choáng quá! cảnh đẹp - lãng mạn - nóng bỏng và thú vị, chẹp chẹp! "ước gì mình được như anh ấy"!
Chúc 2 bạn luôn may mắn trên những chặng đường còn lại nhé! và đem về cho nhà Phượt thật nhìu điều mới lạ và thú vị nữa nha - bao người hóng nè! :)

kinhkong87
28-09-2010, 00:34
Rất nóng bỏng và hấp dẫn . Cảnh và người đều đẹp . Chúc 2 bạn có chuyến đi thành công
ps : thích hình hoàng hôn quá đi. (c)(c)

trungcao
28-09-2010, 09:34
Anh ngưỡng mộ hai đứa ghê!!!... Hay quá trời nha... Chúc chuyến đi thành công! Nhớ cập nhật thường xuyên!!!... Bữa nào anh phải rủ gấu anh làm chuyến giống vậy mới đc...ke ke... Nói thế thôi chứ...never...ever...happen!!!

nini
28-09-2010, 12:01
mình thấy là những bức ảnh quá nóng bỏng, khó mà.....tìm thêm bạn đồng hành :)) trừ khi cũng là các cặp ;) (beer)

dinhthai
28-09-2010, 12:24
Quyết định rất bất ngờ và nhanh chóng hehe, cố lên nha bác cao, nhớ cập nhật thường xuyên cho anh em theo dõi nha hehe

daibangnui
28-09-2010, 14:08
Thích nụ hôn của 2 bẹn trên cát thế:X:X:X thật là đẹp^^...vẫn tiếp tục theo dõi hành trình:D

davidpham
28-09-2010, 14:17
Anh ngưỡng mộ hai đứa ghê!!!... Hay quá trời nha... Chúc chuyến đi thành công! Nhớ cập nhật thường xuyên!!!... Bữa nào anh phải rủ gấu anh làm chuyến giống vậy mới đc...ke ke... Nói thế thôi chứ...never...ever...happen!!!

Thằng ku này, kao với mi mà đi chung là ........, không biết nói sao đây:)):)):)):)):))

@all: cập nhật thông tin giùm Cao, đang vi vu ở Phan Rang

Tammao
28-09-2010, 14:26
Chúc bạn thượng lộ bình an và có nhiều ảnh đẹp cho anh em chiêm ngưỡng

deny
28-09-2010, 16:14
https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5989.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5993.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_5992.jpg3 tấm này đẹp,

Bãi cát như 1 cô gái buổi sớm còn nằm trong chăn..

tranthitonga
28-09-2010, 16:38
Ước j mình là zai. Hứng là Fượt.

Con gái thì sao hả bạn? Một chút đam mê, một chút liều cộng thêm sự tìm hiểu cẩn thận trước là được thôi mà ! Nhất định có ngày tớ sẽ đi xuyên việt, một mình cũng không sao ^^

darkdeath
28-09-2010, 17:11
Chúc 2 bạn có chuyến đi vui vẻ, an toàn, chụp nhiều ảnh đẹp và nhiều trải nghiệm mới!

chumbao
28-09-2010, 19:37
@Cao.Mr: coi bộ có đủ cảm hứng để viết tiếp hồi ức Nam Cát Tiên rồi (c) . Em còn nợ hồi ức của chuyến NCT đó nhé. Chúc hai em chân cứng đá mềm!!!

miss-simple
28-09-2010, 20:52
thèm lém, nhưng chưa bon được!
Đi viết bài, PM cái để mình đọc mà nuốt nước điều vị vào trong nhá!=))=))=))

miss-simple
28-09-2010, 20:55
Con gái thì sao hả bạn? Một chút đam mê, một chút liều cộng thêm sự tìm hiểu cẩn thận trước là được thôi mà ! Nhất định có ngày tớ sẽ đi xuyên việt, một mình cũng không sao ^^

Oài! không phân biệt giới tính đâu, thích là nhích thôi em!

helleagle
29-09-2010, 07:44
Hiiiii! Mình gặp bác C lần đầu tiên là kết rồi, vì cái tính giống mình. Hứng là đi, không kế hoạch, không dự định, đi như thế mới thú. Chúc 2 bác đi vui, đi 2 về 2 thôi nhé... Và cầu mong 2 bác không phải dùng đến bộ đồ vá xe của mình.
Về nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ ra là hôm trước tính đem ra cho 2 bác tấm bạt mà quên mất.

Phương Hoàng
29-09-2010, 13:25
Sáng nay nhận được tin nhắn của Cao. Mr hỏi có phải P/H đang ở Nha Trang hay không, vì thấy P/H đang lang thang ở đấy. Bất ngờ vì có duyên gặp gỡ (P/H ra NT ngày, mà bị "giam" trên đảo suốt, có mỗi hôm nay là đc thả về đất liền buổi sáng - hên sao lại đúng ngày Cao. Mr và Tj Djeu đi ngang :">), gọi đt lại thì hai bạn đã chuẩn bị đi Phú Yên, sau onl mới biết hành trình của hai bạn. Thật là đáng ngưỡng mộ!
Chúc mối duyên và hành trình của hai bạn luôn vững bền và hạnh phúc!;)

phonglinh
29-09-2010, 13:56
Thích cái kiểu đi ngẫu hứng thế này :D
Chúc hai bạn chuyến đi thành công.

Cao.Mr
29-09-2010, 17:47
Báo cáo : tụi em đã đến Chí Thạnh - Phú Yên, nghỉ đêm tại đây rồi sáng mai đi gành đá dĩa( cách 12 km) rồi chạy ra Quy Nhơn.giờ em đi tắm đã rồi tối sẽ up về 2 ngày vừa qua !

dinhthai
29-09-2010, 18:20
Pót lẹ lẹ bác ơi nôn quớ đi :D

Cao.Mr
29-09-2010, 19:01
Ngày đầu như thế là thành công rồi...
Chúc chú em chân cứng đá mềm nhé, và có nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến Xuyên Việt này.

Tớ đang ở ngoài Bắc, hẹn gặp chú tại HN như hôm bữa đã nói ở quán cá phê 30/4 nhé.
Khoảng ngày 9 hoặc 10/10 em mới có mặt ở HN đó bác,ko biết bác còn ở lại ko?

Hiiiii! Mình gặp bác C lần đầu tiên là kết rồi, vì cái tính giống mình. Hứng là đi, không kế hoạch, không dự định, đi như thế mới thú. Chúc 2 bác đi vui, đi 2 về 2 thôi nhé... Và cầu mong 2 bác không phải dùng đến bộ đồ vá xe của mình.
Về nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ ra là hôm trước tính đem ra cho 2 bác tấm bạt mà quên mất.
Thưa bác, em chưa phải dùng đến bộ đồ nghề của bác,vì hôm qua bị bong vết vá mà ngay cạnh hàng sửa xe nên vào thay ruột luôn và đã đổ keo tự vá rồi.Mong những ngày sau ko phải sử dụng đến và cũng ko phải ghé hàng sửa :D

Sang nay nhan duoc tin nhan cua Cao. Mr hoi co phai P/H dang o Nha Trang hay khong, vi thay P/H dang lang thang o day. Bat ngo vi co duyen gap go, goi dt lai thi hai ban da chuan bi di Phu Yen, sau onl moi biet hanh trinh cua hai ban. That la dang nguong mo!
Chuc moi duyen va hanh trinh cua hai ban luon vung ben va hanh phuc!
@P/H onl bang dt nen ko danh dau duoc. Mod vui long dung xoa bai. Toi mai ve SG P/H se dieu chinh lai. Cam on.

Đúng là bất ngờ,đang đi lang thang,xoáng qua thấy ai giống giống, ko dám quay lại vì sợ nhầm, nt thì biết là đúng nhưng lúc đó và đã sang bên kia biển ( vinpearl) và em chuẩn bị đi tiếp nên ko gặp đc bác.

Cao.Mr
29-09-2010, 19:11
Như đã hứa ,đây là pic dấu ấn Phượt , tại đồi cát Mũi Né:

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6003-1.jpg

Cao.Mr
29-09-2010, 19:34
Từ Mũi Né,12:05 PM ngày 28/9 đi theo hướng Hòn Rơm,qua Bàu Trắng,đến Lương Sơn với chiều dài 42 km thì sẽ gặp lại quốc lộ 1A chứ ko cần phải vòng lại Phan Thiết, con đường ko rộng nhưng khá đẹp, khoảng 10km đầu đi ven biển và phần còn lại là đi xuyên qua các triền đồi bao la bát ngát,đường vắng,uốn lượn nên mát tay ga lắm :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6051.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6053.jpg

Gặp đường quốc lộ 1A rẽ phải để đi ra Phan Rang - Ninh Thuận với chiều dài 100 km,đường cũng tốt,xe tải ko quá nhiều . Đi khoảng 60 km thì bên tay trái sẽ là bãi biển Cà Ná,1 bên là biển xanh và 1 bên là núi đá tuyệt vời,em chỉ đi qua chứ ko ghé.

Nhà máy điện năng lượng gió trên đường đi Ninh Thuận

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6055.jpg

Cảng Cà Ná

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6059.jpg

Tới Phan Rang khoảng 2:00 PM,ở Phan Rang có món bánh canh chả giò ở đường Ngô Gia Tự,ngon mà rẻ, chỉ 6k 1 chén.Từ Phan Rang đi tiếp theo hướng quốc lộ 1A ra phía bắc khoảng 40km tới địa phận Mỹ Thanh,bên tay trái có 1 con đường nhỏ,đó là lối đi Bình Tiên,đi vào khoảng 5km thì gặp ngã ba,đi thẳng là đến Bình Tiên,rẽ trái thì đi sang Resort Ngọc Sương,từ trên cao có thể nhìn thấy vịnh Cam Ranh.

Di tích 3 tháp nằm khoảng giữa trên đường đi Bình Tiên ( chỉ còn 2 tháp- và góc em đứng chỉ còn 1 :D)

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6062.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6067.jpg

WHYHORSE
29-09-2010, 19:50
Pác có biết là đang có một làn sóng lây nhiễm trong nhà không? Nam thanh nữ tú trong nhà đều gào thét" Em mún, em mún..... như Mr. Cao couple ".
Vote cho tinh thần Phượt - bất quy luật. Vote cho cặp đôi lãng mạn vô đối! Chúc hai pác luôn hạnh phúc song hành, nắm tay NAM - BẮC - ĐÔNG -TÂY nhá!

sachs madass
29-09-2010, 20:10
Chúc bác có một chuyến đi vui vẻ,đợi hai bác ở Phố Cảng nhé!

Cao.Mr
29-09-2010, 20:17
Chúc bác có một chuyến đi vui vẻ,đợi hai bác ở Phố Cảng nhé!
Yeah! Thanks bác,bác là ở Hải Phòng ạ??

Cao.Mr
29-09-2010, 20:50
Từ ngã ba em rẽ tay trái để đi về hướng resort Ngọc Sương nhưng ko ghé đâu nhé :D

Ngã ba chỗ em rẽ đây :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6068.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6070.jpg

Đi sâu vào trong,phải trèo qua mấy ngọn núi toàn đá 2 bên sẽ gặp ngã ba tiếp theo bằng đường bê tông,rẽ phải là đến Ngọc Sương,đoạn này rất hoang sơ,2 bên toàn là cây điều,đi hết đường sẽ gặp 1 làng nhỏ và bến cá cuối làng :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6078.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6074.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6081.jpg

Cao.Mr
29-09-2010, 21:02
Và từ ngã ba đường bê tông đó nếu đi về tay trái thì sẽ gặp tiếp 1 làng nhỏ khác,ở đây cảnh khá đẹp và em cảm nhận hình như chưa có dấu chân của du lịch hay Phượt ở đây :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6085.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6091.jpg

Có người nói với em đi đoạn đường này sẽ thấy Ngọc Sương từ trên cao,nhưng em đi hoài ko thấy nên quyết định hỏi người dân ở đây để tìm cho bằng được,vậy là quyết định quốc bộ lên núi,nhìn từ trên cao quang cảnh thật tuyệt vời :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6101.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6099.jpg

Sau khi bị lạc đường quay ngược trở lại thì đã thấy Ngọc Sương,Ngọc Sương nhìn ở 1 góc mới :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6107.jpg

Và đây là em khi đi lạc,xuống dốc...mệt phờ ...

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6110.jpg

PS : Trong lúc mệt,tháo khăn rằn ra lau mồ hôi,và không biết vụt luôn cái khăn rằn cầm trên tay lúc nào chẳng biết,nên ở đây đã có dấu ấn của Phượt :D

Mer1320
29-09-2010, 21:21
Hẹn gặp bạn ở Hn (beer)

Cao.Mr
29-09-2010, 21:22
Và đây là Cam Ranh nhìn từ phía đối diện :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6112.jpg
6:00 PM bắt đầu xuống núi để ra Nha Trang với chiều dài 65 km,ăn nhậu,ngủ 1 đêm ở Nha Trang

Một vài hình ảnh ở Nha Trang :
Đây là núi Cô Tiên ( ai nhìn đc đây là 1 nàng tiên đang nằm tắm nắng ???)

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6111.jpg

Hòn chồng :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6112-1-1.jpg

Tháp Ponagar nhìn từ cầu Trần Phú :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6114.jpg

Cảng Nha Trang

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6128.jpg

Nhà thờ Núi nằm ở góc 2 đường Thái Nguyên và Nguyễn Trãi

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6126.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6117-1.jpg

PS : Có 1 quán bánh canh cá ở góc đường Yersin và Lê Thành Phương khá ngon,với giá 10k và bún sứa ở Ngã tư Ngô Gia Tự, Trịnh Phong

Cao.Mr
29-09-2010, 21:23
Hẹn gặp bạn ở Hn (beer)
Ok,bác cho em thông tin để ra tới HN em liên lạc.Thanks

hoahuetim
29-09-2010, 21:30
Ui ui
Ngưỡng mộ hai bác này quá đi thui
Được đi được thỏa mãn đam mê lại đi cùng tri kỉ nữa chớ
Đẹp người , đẹp cảnh , đẹp cả tình
E ước sau này cũng có một men chịu theo e trong hành trình xuyên việt như hai bác í
;););)

Cao.Mr
29-09-2010, 21:40
12:05 Ngày 29/9 trả phòng và tiếp tục đi ra Tuy Hòa - Phú Yên với chiều dài 120 km với ý định ghé vào gành đá dĩa rồi đi ra Quy Nhơn luôn,nhưng vì trời mưa và ghé vào vài chỗ nên kế hoạch thay đổi xíu.Từ Tuy Hòa đi theo quốc lộ 1A 29 km là địa phận Chí Thạnh ( Tuy An ) từ đây sẽ rẽ xuống gành đá dĩa khoảng 12 km.
Trên đường đi,ở đoạn đèo Cổ Mã thuộc địa phận Đại Lãnh cách Tuy Hòa khoảng 60 km có 1 lối rẽ bên tay phải vào Đầm Môn,ở đây bãi biển rất hoang sơ,bãi cát vàng chạy suốt,bên đường là đồi cát :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6127.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6130.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6136.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6138.jpg

Và dấu chân Phượt đã có mặt tại đây :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6133-1.jpg

Cao.Mr
29-09-2010, 22:26
Nhìn từ trên đèo Cổ Mã biển thật đẹp

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6137.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6142.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6144.jpg

Hết đèo Cổ Mã đi khoảng 10 km là đèo Cả,đèo khá nguy hiểm,quanh co nhiều...đi tới Chí Thạnh ( Tuy An ) là 5:30 PM,định đi gành đá dĩa luôn nhưng vì trời mưa to,trời thì tối nên quyết định ngủ lại đây 1 đêm. Ngay Chí Thạnh có 1 nhà nghỉ là Khánh Trang,giá khá rẻ với mức từ 80k - 140k,tụi em chọn mức thấp nhất mà rất ngạc nhiên vì phòng khá đẹp,có đầy đủ TV,tủ lạnh,đệm lò xo ,chỉ mỗi tội ko có nóng lạnh :D

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6146.jpg

Trời mưa to,ko đi ra ngoài đc nên đây là bữa tối của tụi em :D

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6148.jpg

PS : Hôm nay lúc trên đèo Cổ Mã,nhìn xuống biển và em thốt ra 1 câu rằng : " Ôi, Việt Nam mình thật đẹp "
Sáng mai tụi em sẽ đi gành đá dĩa,rồi thẳng tiến ra Quy Nhơn, và chặng tiếp tục là theo quốc lộ 19 lên Pleiku rồi đi sang Kon Tum,sau đó thì chưa biết....có bác nào máu đu theo ko ạ ???

nguyenhoaibao
30-09-2010, 00:13
Như đã hứa ,đây là pic dấu ấn Phượt , tại đồi cát Mũi Né:

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6003-1.jpg

Cho mình xin tấm hình này bỏ lên làm avatar blog nha :D
Chúc thượng lộ bình an ;)
Mình đang đợi bữa nào ông sếp bùn bùn đuổi việc thì mình sẽ có thời gian làm 1 chuyến giống bạn (NO)
Nếu bạn đã đến Phú Yên, nên tìm cách vòng xuống Đak lak thăm thác DraySap đi, mùa này đang mùa mưa, thác sẽ rất đẹp, cưỡi voi nữa, rồi vòng lên Komtum bằng đường Hồ Chí Minh, sau đó vòng ra Đà Nẵng (BB)

Tourism
30-09-2010, 00:18
Ảnh đẹp quá !!!
chúc anh chị thượng lộ bình an nhé

miennanggio
30-09-2010, 00:18
Ôi thật lãng mạng và hạnh phúc!Chúc 2 bạn có 1 hành trình thật thú vị
Đèo Cổ Mã là gần nhà mình.Bãi cát dọc biển đó là chạy dài xuống Đầm Môn!Rất đẹp!

miennanggio
30-09-2010, 00:22
Cát ở đây là cát trắng chứ ko phải vàng như ở Phan Thiết đâu!

cuba le
30-09-2010, 01:22
Hình chup đẹp quá đê.Chúc 2 bạn đi đến nơi về đến chốn.

daibangnui
30-09-2010, 05:09
PS : Hôm nay lúc trên đèo Cổ Mã,nhìn xuống biển và em thốt ra 1 câu rằng : " Ôi, Việt Nam mình thật đẹp "
Sáng mai tụi em sẽ đi gành đá dĩa,rồi thẳng tiến ra Quy Nhơn, và chặng tiếp tục là theo quốc lộ 19 lên Pleiku rồi đi sang Kon Tum,sau đó thì chưa biết....có bác nào máu đu theo ko ạ ???

Cái chỗ đầm môn bác có dịp đi sâu vào sẽ có cả đồi cát trắng
Cái chỗ đường ven biển nha trang đã đẹp nhưng chỗ mà ngay cạnh hải đăng đại lãnh ấy theo mình là đẹp nhất Vn luôn:| bạn đến hải đăng hỏi chú mười đường ven biển ấy:| ...mê hồn:D...
xem xong ghềnh đá đĩa thì bạn chạy hướng pleiku cũng đc cái đoạn thị xã lần trước mình bị bắn tốc độ đi có 45km >"<...nhớ uống cafe quán vỉa hè cũng cực ngon luôn...ra biển hồ tầm chiều tà đẹp cực có 1 dãy bánh xèo nữa vs ...chúc 2 bẹn may mắn:d

domino
30-09-2010, 10:00
Ra Ha Nội thì gọi cho anh nha chú Mạnh (ThangKhongMinh). Ra đây chú thích đi đâu thì anh đi cùng chú.! Bảo trọng nha !!!

helleagle
30-09-2010, 12:34
Từ Mũi Né,12:05 PM ngày 28/9 đi theo hướng Hòn Rơm,qua Bàu Trắng,đến Lương Sơn với chiều dài 42 km thì sẽ gặp lại quốc lộ 1A chứ ko cần phải vòng lại Phan Thiết, con đường ko rộng nhưng khá đẹp, khoảng 10km đầu đi ven biển và phần còn lại là đi xuyên qua các triền đồi bao la bát ngát,đường vắng,uốn lượn nên mát tay ga lắm :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6051.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6053.jpg

Gặp đường quốc lộ 1A rẽ phải để đi ra Phan Rang - Ninh Thuận với chiều dài 100 km,đường cũng tốt,xe tải ko quá nhiều . Đi khoảng 60 km thì bên tay trái sẽ là bãi biển Cà Ná,1 bên là biển xanh và 1 bên là núi đá tuyệt vời,em chỉ đi qua chứ ko ghé.

Nhà máy điện năng lượng gió trên đường đi Ninh Thuận

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6055.jpg


Tới Phan Rang khoảng 2:00 PM,ở Phan Rang có món bánh canh chả giò ở đường Ngô Gia Tự,ngon mà rẻ, chỉ 6k 1 chén.Từ Phan Rang đi tiếp theo hướng quốc lộ 1A ra phía bắc khoảng 40km tới địa phận Mỹ Thanh,bên tay trái có 1 con đường nhỏ,đó là lối đi Bình Tiên,đi vào khoảng 5km thì gặp ngã ba,đi thẳng là đến Bình Tiên,rẽ trái thì đi sang Resort Ngọc Sương,từ trên cao có thể nhìn thấy vịnh Cam Ranh.

Di tích 3 tháp nằm khoảng giữa trên đường đi Bình Tiên ( chỉ còn 2 tháp- và góc em đứng chỉ còn 1 :D)



Vậy là bác C đi cùng đường mình cách 1 năm.

hien7886
30-09-2010, 17:05
chúc anh chị có chuyến đi thành công :)

Cao.Mr
30-09-2010, 18:10
Báo cáo, mặc dù mưa gió,thời tiết lạnh làm teo một vài thứ nhưng tụi em cũng đã đến Plieku!

ming
30-09-2010, 19:34
Hai bác làm được những việc rất nhiều người không làm được, chúc 2 bác thượng lộ bình an
Khi ra đến Hà nội bạn cho mọi người biết cách liên lạc, chắc nhiều người mong được gặp 2 bác

Cao.Mr
30-09-2010, 21:22
Hai bác làm được những việc rất nhiều người không làm được, chúc 2 bác thượng lộ bình an
Khi ra đến Hà nội bạn cho mọi người biết cách liên lạc, chắc nhiều người mong được gặp 2 bác

Cảm ơn bác,thông tin liên lạc của em có ở đầu trang 1.Mong đc gặp các bác ở HN.

Cao.Mr
30-09-2010, 21:25
Cát ở đây là cát trắng chứ ko phải vàng như ở Phan Thiết đâu!

Dạ chắc là phía trong Đầm Môn là cát trắng,chứ em đi vào 1 đoạn có đồi cát và chỗ em dừng nghỉ và chụp hình ở đầu đường vẫn là cát vàng.

miennanggio
30-09-2010, 22:20
E có leo lên đồi cát ko?Lên trên đồi cát nhìn xuống 2 bên đều là biển rất là đẹp!Và chính xác là các ở nơi đó là ngà ngà chứ ko vàng như ở PThiết.Tuổi thơ của chị cũng gắn bó vơí nó nhiều lắm.Đồi cát này có tên gọi là đồi CÔ ĐƠN.Ngày Rằm âm lịch trăng sáng ngừơi ta lên đây chơi rất đông.

Cao.Mr
30-09-2010, 22:27
Lịch trình ngày hôm nay ạh :
Từ Chí Thạnh đi gành đá dĩa chính xác là 13 km, đi vào khoảng 3 km thì bên tay trái là nhà thờ Mằng Lăng, đường đi 2 km đầu thì xấu, còn lại thì hầu hết là đường bê tông và đường nhựa,có mấy đoạn ngã rẽ,có bảng chỉ dẫn nhưng ko rõ ràng nên cần hỏi lại người địa phương. Gành đá dịa thuộc địa phận xã Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên,đến gành thì có thể để xe ở trên,ko có người trông giữ và xuống tham quan.

Một vài hình ảnh ở gành đá dĩa :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6149.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6151.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6152.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6154-1.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6159.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6155.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6153.jpg

Cao.Mr
30-09-2010, 22:31
E có leo lên đồi cát ko?Lên trên đồi cát nhìn xuống 2 bên đều là biển rất là đẹp!Và chính xác là các ở nơi đó là ngà ngà chứ ko vàng như ở PThiết.Tuổi thơ của chị cũng gắn bó vơí nó nhiều lắm.Đồi cát này có tên gọi là đồi CÔ ĐƠN.Ngày Rằm âm lịch trăng sáng ngừơi ta lên đây chơi rất đông.

Dạ em ko leo lên đồi cát bác àh, mà chỉ đi vào trong bãi biển thôi, và lúc đi lên đèo Cổ Mã nhìn xuống bãi biển đó trải dài sâu hút thật tuyệt vời,đúng là cát ở đây ngà ngà :D

Cao.Mr
30-09-2010, 22:53
Sau khi tham quan gành, tụi em quay lại quốc lộ 1A đi ra Bình Định, bắt đầu từ đoạn La Hải thì trời bắt đầu đổ mưa giữ dội,và từ lúc đó áo mưa luôn mặc cho đến Pleiku. Với chiều dài khoảng 90 km đến địa phận An Nhơn thì bên tay trái là quốc lộ 19, ngã rẽ đi Pleiku - Gia Lai với chiều dài 160 km, qua đèo An Khê dài 8 km, đường đi Gia Lai khá đẹp,vắng, đèo An Khê ko quá nguy hiểm, chỉ có 1 khúc cua khuỷu tay ở cuối đình đèo khá bất ngờ. Đoạn cách Pleiku 50 km thì 2 bên đường là đồi thông rất thơ mộng. Đến thị trấn Kon Dỡng - Mang Yang thì có 1 ngã rẽ đi Kon Tum 62 km và 1 ngã rẽ đi Pleiku 35 km,vì trời nhá nhem tối và nhìn trên bản đồ thì hình như đi Kon Tum là đường rừng nên quyết định qua Pleiku. Vì suốt đường đi trời mưa nên em ko thể chụp được bức hình nào cả, trời mưa,ngấm nước nên người và một số thứ teo lại.
Lịch trình ngày mai : Sẽ ghé vào biển hồ rồi tiếp tục đi sang Kon Tum,theo đường mòn Hồ Chí Minh qua Quảng Nam rồi xuống Đà Nẵng luôn .

Cao.Mr
30-09-2010, 22:54
@ Bác Hell : Hôm nay em đã được sử dụng bộ đồ vá xe của bác tại đèo Cù Mông ( địa phận 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên ), bị găm 1 cây đinh, nhưng...ko phải là xe của em :D . Vừa gần đến đỉnh đèo,thấy 1 chú trạc 50 tuổi dắt bộ xe, nhìn xuống lốp thấy bị xẹp, đi qua 1 chút, đừng lại, sau khi gửi tình yêu vào đất, mở bản đồ ra xem thì từ đây đi Pleiku còn khoảng 200 km, lúc đó đồng hồ đã 12 : 30 PM, rồi, thời gian mình còn nhiều, quyết định lấy đồ vá xe ra giúp vì nghĩ đơn giản ở đỉnh đèo làm gì có ai vá.Trong lúc vá xe, chú ý hỏi các cháu đi đâu mà nhiều đồ rồi còn có đồ vá xe nữa . Dạ,đi Phượt ạ . Chắc chú ko biết Phượt là gì. :D

deny
01-10-2010, 13:01
@ Bác Hell : Hôm nay em đã được sử dụng bộ đồ vá xe của bác tại đèo Cù Mông ( địa phận 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên ), bị găm 1 cây đinh, nhưng...ko phải là xe của em :D . Vừa gần đến đỉnh đèo,thấy 1 chú trạc 50 tuổi dắt bộ xe, nhìn xuống lốp thấy bị xẹp, đi qua 1 chút, đừng lại, sau khi gửi tình yêu vào đất, mở bản đồ ra xem thì từ đây đi Pleiku còn khoảng 200 km, lúc đó đồng hồ đã 12 : 30 PM, rồi, thời gian mình còn nhiều, quyết định lấy đồ vá xe ra giúp vì nghĩ đơn giản ở đỉnh đèo làm gì có ai vá.Trong lúc vá xe, chú ý hỏi các cháu đi đâu mà nhiều đồ rồi còn có đồ vá xe nữa . Dạ,đi Phượt ạ . Chắc chú ko biết Phượt là gì. :D

Thích cái cảnh anh hùng cứu mĩ nhân này :D

cuba le
01-10-2010, 17:10
@ Bác Hell : Hôm nay em đã được sử dụng bộ đồ vá xe của bác tại đèo Cù Mông ( địa phận 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên ), bị găm 1 cây đinh, nhưng...ko phải là xe của em :D . Vừa gần đến đỉnh đèo,thấy 1 chú trạc 50 tuổi dắt bộ xe, nhìn xuống lốp thấy bị xẹp, đi qua 1 chút, đừng lại, sau khi gửi tình yêu vào đất, mở bản đồ ra xem thì từ đây đi Pleiku còn khoảng 200 km, lúc đó đồng hồ đã 12 : 30 PM, rồi, thời gian mình còn nhiều, quyết định lấy đồ vá xe ra giúp vì nghĩ đơn giản ở đỉnh đèo làm gì có ai vá.Trong lúc vá xe, chú ý hỏi các cháu đi đâu mà nhiều đồ rồi còn có đồ vá xe nữa . Dạ,đi Phượt ạ . Chắc chú ko biết Phượt là gì. :D
:help. Tinh thần nhà Phượt nhỉ.:

helleagle
01-10-2010, 19:27
@ Bác Hell : Hôm nay em đã được sử dụng bộ đồ vá xe của bác tại đèo Cù Mông ( địa phận 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên ), bị găm 1 cây đinh, nhưng...ko phải là xe của em :D . Vừa gần đến đỉnh đèo,thấy 1 chú trạc 50 tuổi dắt bộ xe, nhìn xuống lốp thấy bị xẹp, đi qua 1 chút, đừng lại, sau khi gửi tình yêu vào đất, mở bản đồ ra xem thì từ đây đi Pleiku còn khoảng 200 km, lúc đó đồng hồ đã 12 : 30 PM, rồi, thời gian mình còn nhiều, quyết định lấy đồ vá xe ra giúp vì nghĩ đơn giản ở đỉnh đèo làm gì có ai vá.Trong lúc vá xe, chú ý hỏi các cháu đi đâu mà nhiều đồ rồi còn có đồ vá xe nữa . Dạ,đi Phượt ạ . Chắc chú ko biết Phượt là gì. :D

Hiiii! Vậy là b C làm được 1 việc tốt. Ghi 1 bàn cho b C..... Mình mừng vì bác không phải dùng cho bản thân mình. Goodluck!

Gio'
02-10-2010, 01:20
Vừa ngưỡng mộ, hơi bị ghen tỵ! Nhưng trên hết là chúc mừng hai bạn ^^!

cuba le
03-10-2010, 00:05
Sao ko thấy Bác C viết tiếp nhỉ. Mong bài của Bác C lắm lắm.thks

Tammao
03-10-2010, 20:20
Chúc bạn thượng lộ bình an, mua thuân, gió hòa trên hành trình này nhé! 1 ly ca fe nong đang chờ bạn ở Ha Nội.... A hinh như minh thấy có thông tin la đang làm đường lên Bạch mã lên các phương tiện bị cấm lến đấy...khôn biết có ảnh hưởng đến lịch trình của bạn không?

Cao.Mr
04-10-2010, 16:20
Tình hình là qua bao trở ngại khó khăn cùng những trận mưa như trút nước, đường ngập lụt lên gần đến yên xe (đoạn từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ xuống Đồng Hới - Quảng Bình) , cuối cùng hai đứa cũng đã có mặt tại thành phố Đồng Hới - Quảng Bình. Vì mưa gió, bão bùng ngoài dự tính nên không thể thông báo tình hình thường xuyên được, ngày mai khi đến Nghệ An tụi em sẽ thông báo đầy đủ những ngày qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm...

Tammao
05-10-2010, 11:18
Hic hic 2 bạn đi cẩn thận nhé... Nguời dân miền trung khổ quá...Nắng như đổ lửa, gió Lào , Cát Trắng..mưa lũ, bão...! Bạn chụp nhiều ảnh về miền trung trong cơn mưa bão thì pot lên nhé!
Chúc 2 bạn cung con chiến mã sẽ vượt qua mọi khó khăn nhé!

Leo
05-10-2010, 12:45
Chúc các bạn có những khoảnh khắc đẹp bên nhau trong chuyến đi này!
Enjoy Life!

domino
05-10-2010, 19:43
Miền Trung thân yêu đang lũ lụt. Chú về ghé qua giúp đồng bào mình tí đê. Đi đứng cản thận nhé chàng trai trẻ.!!! Bảo trọng.!!!

myglass
05-10-2010, 21:41
đi theo cung đường zic zac thì làm sao về tới hà nội vào đúng dịp đại lễ được chứ, chúc co hành trình vui rùi còn về truyền kinh nghiệm cho pa con đó nha

quanghung244
06-10-2010, 00:16
thế anh chưa khởi hành ah? em đợi anh ở ngoài hà nội đấy

Cao.Mr
06-10-2010, 15:39
Ngày hôm qua đúng là 1 ngày kinh hoàng, hay cũng có thể gọi là huy hoàng. Từ Đồng Hới - Quảng Bình ra Hà Tĩnh mà mất hơn 1 ngày. Xuất phát lúc 9:00 AM cho đến 9:00 PM mới đến tp Hà Tĩnh. Vượt qua bao nhiêu đoạn ngập lụt, chạy xe có, dắt bộ có, sửa xe có, và gần như bơi cũng có. Và sau mọi sự cố gắng, hôm nay cũng đã về tới quê hương Nghệ An thân yêu an lành. Lịch trình trong những ngày vừa qua sẽ được post lên trong tối hôm nay.

Cao.Mr
06-10-2010, 15:41
đi theo cung đường zic zac thì làm sao về tới hà nội vào đúng dịp đại lễ được chứ, chúc co hành trình vui rùi còn về truyền kinh nghiệm cho pa con đó nha


thế anh chưa khởi hành ah? em đợi anh ở ngoài hà nội đấy

Dạ em khởi hành được 10 ngày rồi bác, đã về đến Nghệ An, ở lại nhà vài ngày chờ xem thông tin thời tiết rồi sẽ ra Hà Nội trong vài ngày tới. Hẹn được gặp và giao lưu với các bác Hà Nội.

Phương Hoàng
06-10-2010, 15:51
Thật là hoành tráng!!! ;)

Đúng là mưa bão không cản được bước chân dân đi Phượt, nhỉ? ;)

Cao.Mr
06-10-2010, 15:54
Thật là hoành tráng!!! ;)

Đúng là mưa bão không cản được bước chân dân đi Phượt, nhỉ? ;)

Sau chuyến này thì ko chỉ gọi là đi Phượt nữa, mà gọi thêm là bơi Phượt . :D

Cao.Mr
06-10-2010, 21:43
Trước tiên em xin viết về ngập lụt ở miền Trung nơi em đi qua với cảm giác kinh hoàng trước. Từ đường mòn Hồ Chí Minh chuẩn bị rẽ xuống Quán Hàu - Quảng Bình ( QL 1A ) 4 km, thấy đường bị ngập và mấy chú công an xã nói ko thể đi được, thế là vòng ngược lại, đi tiếp đến Cộn để rẽ xuống Đồng Hới, nước vẫn bị ngập nhưng vì chỉ còn con đường duy nhất nên đành làm liều, thế là phi qua nước ngập, và kết quả là ...dắt bộ :D

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/Photo2596.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/Photo2597.jpg

Dắt bộ qua mấy chỗ ngập và đến được chỗ sửa xe, sửa xe xong chạy về Đồng Hới, kiếm được KS và đi thay nhớt thay lọc gió. Và dù mưa gió nhưng vẫn cố tìm món đặc sản ở Quảng Bình là bánh bèo và bánh khoái nằm trên đường Cô Tám ( gần chơ Đồng Hới ), khá là ngon.

Cao.Mr
06-10-2010, 21:54
Sáng sớm hôm sau khi trả phòng để tiếp tục hành trình thì cô chủ KS nói :" Trời mưa, QL 1A ngập rồi mà cũng đi hả con. Dạ, thì cũng phải cố mà về đc nhà chứ cô, cố được từng nào hay từng đó ". Và đúng như thế, khi đi đc khoảng 20 km đến Bố Trạch thì thấy tất cả ô tô dừng lại kéo thành hàng dài, len lên được phía trên thì thấy đường QL đã bị ngập, công an và thanh tra giao thông phải chặn đường ko cho xe nào qua. Và phải dừng lại ngồi chờ tại đây mất 4 tiếng đồng hồ để nước rút, khi thấy nước đã rút bớt, và 1 vài xe ô tô đã chạy đường, quyết định làm liêu tiếp, kiếm 1 cái ống nước dài nhét vào ống bô xe, để ống bô cách cao mặt nước và phi theo bánh xe tải đi qua chỗ ngập, chỗ ngập thứ 1 đã vượt qua thì lại tiếp tục hàng dài ô tô ngồi chờ tiếp. Và nó là đây :

Sông hay biển ???

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6283.jpg

Là đường quốc lộ 1A ạh

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6288.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6291.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6281.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6293.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6285.jpg

Ngập lụt cứ gọi là kinh hoàng, đến đoạn ngập thứ 2 này thì cảm thấy xe máy ko thể đi được và được người dân địa phương chỉ cho đi theo đường trong làng và ra tới cầu Tuy Hoà, đi tiếp lại gặp thêm mấy chỗ ngập nữa, lúc đó chỉ có mình 2 đứa tụi em là " bơi " trên đường, tất cả mọi xe ô tô đi qua đều trố mắt lên nhìn, và đến đoạn đi qua khỏi Ba Đồn thì gặp đoạn ngập kinh hoàng nhất, em bị chết ngay chỗ đó, dắt bộ trên biển nước quốc lộ khoảng 1km, có xe ô tô chạy qua thì phải dừng lại chống 2 chân cho vững ko thì sóng đánh trôi. Xe tiếp tục chết máy, vận dụng hêt khả năng, tháo và lau buri, tháo lọc gió, xả xăng...và con ngựa sắt nó đã thương em, máy nổ và tiếp tục " bơi " qua những chỗ ngập khác ko đáng kể, về đến thành phố Hà Tĩnh là 9 :00 PM, nằm nghĩ lại thấy rùng mình vì mình đã vượt qua được vũng lũ trước trời tối, chứ lúc đang chỗ ngập mà trời tối thì ko biết phải xoay xở thế nào, vì bốn về là nước, nhà dân cũng bị ngập hết, mọi người đều đi sơ tán. Đúng là đoạn đường ngắn nhưng kinh hoàng !

cuba le
06-10-2010, 22:16
Nhình hình ảnh thấy thương cho khúc ruột miền trung quá.
Bác liều thật, đường ngập lụt vậy mà Bác cũng Phượt được. e là e phục Bác rồi đó.Chúc Bác hoàn thành chặng đường cuối an toàn.

Cao.Mr
06-10-2010, 22:22
Nhình hình ảnh thấy thương cho khúc ruột miền trung quá.
Bác liều thật, đường ngập lụt vậy mà Bác cũng Phượt được. e là e phục Bác rồi đó.Chúc Bác hoàn thành chặng đường cuối an toàn.

Thanks bác, vì bơ vơ giữa đường nên bản năng con người giúp em vượt qua thôi bác !
PS : Theo thông tin tối nay, ngập lụt tại miền Trung đã làm 29 người bị chết.

lethanh0901
06-10-2010, 23:10
Nghiêng mũ bái phục..ngập lụt vậy, mình coi hình thui đã thấy nổi da gà. Huống chi người sống ở đó, người đi trên con đường đó :)

kinhkong87
06-10-2010, 23:18
Bái phục ,bái phục ... tinh thần gan dạ và liều lĩnh của 2 bác .(c)(c)
Nhìn hình mà xót xa cho miền trung máu ruột :(

DUONGNQT
06-10-2010, 23:18
Cũng may là Bác thấy được nhưng có góc chụp rất đẹp đấy. Còn chỗ bác nói chưa có "dấu chân phượt" thì ....mình đi năm 2007 roài :)

Cao.Mr
06-10-2010, 23:57
Có lẽ về những ngày vừa qua em sẽ để dành sang Hồi ức. Còn khoảng 2 ngày tới thì có lẽ em du hí loanh quanh Nghệ An, như quê Bác, bãi Lữ, Cửa Lò, đền Cuông....muốn đi lên phía Tây Nghệ An nhưng vì đang có lũ nên nước đầu nguồn sẽ lớn, em thì ko dám làm liều nữa. Vài ngày nữa thì em sẽ ra HN rồi sẽ có lịch trình đi các tỉnh phía Bắc tiếp theo.

Cao.Mr
07-10-2010, 20:54
Ngày hôm nay, sau giấc ngủ dài đến 10:00 AM bù cho những ngày vừa qua, buổi chiều lượn lờ sang quê Bác tại Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An. Xuất phát từ Diễn Châu đi vào khoảng 60 km. Đi theo quốc lộ 1A đến thị trấn Quán Hành thì có 1 đường rẽ bên tay phải tránh tp. Vinh, đi theo đường đó khoảng 13 km thì gặp ngã tư đi Vinh và Nam Đàn, rẽ theo hướng Nam Đàn đi khoảng 5 km thì sẽ thấy biển Quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh kính chào quý khách, rẽ theo đường đó thì sẽ vào nhà Ngoại trước, rồi từ nhà ngoại sẽ có chỉ hướng dẫn sang nhà Nội. Hoặc nếu đi từ phía Nam ra đến tp.Vinh thì theo hướng Tây hỏi đường về Hưng Nguyên , Nam Đàn thì từ Vinh đi khoảng 20 km là tới quê bác.

Đây là nhà Ngoại :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6305.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6294-1.jpg

Chiếc võng và khung cửi của bà Hoàng Thị Loan

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6300.jpg

Đây là nhà nội :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6294.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6296.jpg

Ở Nam Đàn quên bác có món đặc sản đó là tương bần làm từ đậu ( 15k/1 chai 1,5l ) và thịt bê Nam Nghĩa - Nam Đàn. Lòng vòng Làng sen rồi chạy xuống tp.Vinh, ghé qua quảng trường Hồ Chí Minh nằm trên trục đường Trường Thi, gần ks Phương Đông.

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6304.jpg

Ở Vinh thì có món đặc sản là bánh bèo và chè khoai nằm ở trục đường Nguyễn Văn Cừ.

Tammao
08-10-2010, 11:03
Những bức ảnh cua Mr quả là độc nhất vô nhị trong làng phươt " Bơi" nhỉ...Thương miền trung quá...Cảm phục hai bạn đã vượt qua được cung đường Nước lũ an toàn và mạnh khoẻ!
Chúc các bạn sẽ bon bon thẳng tiến tiếp nhé!

duturi
08-10-2010, 13:00
Tiếc thật. Tại mấy ngày đi Hà Nội dự lễ nên không mang máy tính theo, chắng theo dõi được thông tin gì. Mình từ Hà Nội về Quảng Bình tối ngày 3/10, ngày 5 đi vào Huế để bay đi HCMC. Con HTC của mình pin yếu quá không thì mình đã đón được các bạn ở Đồng Hới rồi và bảo đảm là sẽ được vui vẻ tí chút. Thôi, chúc những ngày còn lại vui vẻ nha.

Cao.Mr
08-10-2010, 13:18
Tiếc thật. Tại mấy ngày đi Hà Nội dự lễ nên không mang máy tính theo, chắng theo dõi được thông tin gì. Mình từ Hà Nội về Quảng Bình tối ngày 3/10, ngày 5 đi vào Huế để bay đi HCMC. Con HTC của mình pin yếu quá không thì mình đã đón được các bạn ở Đồng Hới rồi và bảo đảm là sẽ được vui vẻ tí chút. Thôi, chúc những ngày còn lại vui vẻ nha.

Tiếc quá, ko được gặp bác ở Quảng Bình.Chắc bác cũng thoát được lũ miền Trung nhỉ. Hẹn gặp lại bác ở SG nhé !

duturi
08-10-2010, 13:26
Xin hẹn gặp lại ở SG. Mình dự kiến sẽ chiêu đãi Deny một bữa bia tối 15 ở Nha Trang mà chưa đượct duyệt đây. Hôm đó, kế hoạch của mình là bay từ Đồng Hới vô nhưng hủy chuyến nên phải mượn xe chạy vô Huế đi chuyến tối.

Cao.Mr
08-10-2010, 13:34
Xin hẹn gặp lại ở SG. Mình dự kiến sẽ chiêu đãi Deny một bữa bia tối 15 ở Nha Trang mà chưa đượct duyệt đây. Hôm đó, kế hoạch của mình là bay từ Đồng Hới vô nhưng hủy chuyến nên phải mượn xe chạy vô Huế đi chuyến tối.

Theo em, bác nên liên hệ bằng ĐT trực tiếp cho Deny, vì cũng gần ngày rồi nên chắc bác ý đang lo chuẩn bị!

duturi
08-10-2010, 13:35
OK. Nói theo kiểu Ấn Độ: Many thanks!

Cao.Mr
08-10-2010, 18:27
Quyết định của nhà nước rất đúng đắn, ko bắn pháo hoa để tiền ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Chứ ko lẽ bây giờ 1 miền đất nước phải ăn mỳ tôm, còn riêng Hà Nội thì bỏ ra 5 tỉ đồng để bắn pháo hoa chỉ trong 1 buổi tối. Ủng hộ, ủng hộ!

Cao.Mr
08-10-2010, 20:44
Chiều hôm nay, lang thang 2 điểm ở gần nhà. Đầu tiên nói đến là đền Cuông ( Công ) đền thờ thục An Dương Vương : Từ Vinh theo quốc lộ 1A về phía Bắc 30km, đến bên tay phải sát quốc lộ thuộc xã Diễn An - Diễn Châu- Nghệ An.Ngôi đền ở chân ngọn núi là núi Mộ Dạ hay rú Cuông.Mộ Dạ nghĩa là chiều và đêm, tương truyền trong đêm tối, ngọn núi này sáng lên.Còn rú Cuông, với " Cuông " đọc theo giọng Nghệ là Công, ở núi này xưa kia có nhiều chim công. Ở địa điểm này, năm 208 trước công nguyên, An Dương Vương thua trận phải bỏ kinh đô Cổ Loa, đến bờ biển thì cùng đường ( xưa biển lan vào gần đây ) chém Mỵ Châu rồi nhảy xuống biển tự tử.Đền ko biết có từ hồi nào, kiến trúc hiện nay là của đời Nguyễn, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, gồm 3 toà nhà lớn.Trung điện thờ thần Kim Quy, tướng Cao Lỗ. Trong hậu cung thờ An Dương Vương.Đền đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc Gia.

Hình ảnh tại đền Cuông :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6306.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6315.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6311.jpg

Con Hạc về đúng ngày lễ hội năm 1995

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6310.jpg

Ánh hào quang :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6313.jpg

Cao.Mr
08-10-2010, 20:58
Đi theo đường nhựa bên tay trái của đền khoảng 5km là tới bãi biển cửa Hiền, 1 bãi biển khá đẹp, với những bãi đá dài chạy suốt mà rất hoang sơ, bãi biển thuộc xã Diễn Trung - Diễn Châu.

Theo tích thì hòn đá to này là nơi mà An Dương Vương và thần Kim Quy ngồi đánh cờ :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6317.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6321.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6322.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6325.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6332.jpg

Đi theo còn đường ven núi này khoảng 5km thì sẽ đến khu du lịch Bãi Lữ :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6340.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6341.jpg

Độc hành
08-10-2010, 21:18
Tới Ninh Bình 2 bạn nên vào Tam Cốc ( Trên trục đường Thanh Hoá - Ninh Bình cách Ninh Bình khoảng 7km có đường rẽ trái vào trong 3-4km là tới, đi thuyền ra vô mất khoảng 3h ), nếu có thời gian thì vào cố đô Hoa Lư và chùa Bái Đính cho biết.
Đi vui vẻ và bình an nhé.

Cao.Mr
08-10-2010, 22:21
Tới Ninh Bình 2 bạn nên vào Tam Cốc ( Trên trục đường Thanh Hoá - Ninh Bình cách Ninh Bình khoảng 7km có đường rẽ trái vào trong 3-4km là tới, đi thuyền ra vô mất khoảng 3h ), nếu có thời gian thì vào cố đô Hoa Lư và chùa Bái Đính cho biết.
Đi vui vẻ và bình an nhé.

Cảm ơn bác, mấy địa danh này em đã từng đi rồi và trên đường ra Hà Nội em đi theo đường mòn Hồ Chí Minh nên chắc chỉ ghé vào suối cá thần ở Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá thôi ạh.

Cao.Mr
08-10-2010, 23:55
Khu du lịch Bãi Lữ nằm ở 1 eo biển nhỏ,xung quanh là núi, thuộc xã Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An, được Nhật đầu từ và hoàn thành vào năm 2009.Với mức giá phòng từ 600k trở lên.Có thể đi theo đường ven núi từ cửa Hiền sang, hoặc có từ đường quốc lộ 1A vào khoảng 10 km.Từ tp Vinh theo hướng Bắc khoảng 20 km thì bên tay phải có cổng chào.

Đây là đường vào Bãi Lữ :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6372.jpg

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6343.jpg

Cổng chào :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6344.jpg

Trong khuôn viên :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6370.jpg

Nhìn từ trên cao :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6366.jpg

Và trên cao đó nhìn sang bãi biển khác :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6350.jpg

Đường về :

https://i229.photobucket.com/albums/ee34/manh111/DSC_6374.jpg

PS : Ngày mai 09/10, đi tới ngã ba Yên Lý, rẽ theo đường 48 khoảng 30km, tới ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh rẽ phải sẽ thẳng tiến ra Hà Nội, khoảng cách là 300km. Trên đường đi sẽ ghé vào suối cá thần ở Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá. Và có đi qua 1 đoạn của rừng quốc gia Cúc Phương.

Cao.Mr
10-10-2010, 11:46
Theo đúng lịch trình, 6:00 PM ngày hôm qua đã có mặt tại Hà Nội.

hoahuetim
10-10-2010, 15:50
HI!
Chúc mừng anh tới nơi bình an anh nhé
Mưa lũ anh vẫn tới được nơi đúng giờ , ngưỡng mộ (^_^)

Cao.Mr
10-10-2010, 17:33
Ngày mai : 11/10 sẽ lên đường đi Hà Giang.
Ngày 1 : 6:00 AM xuất phát tại Hà Nội đi Hà Giang theo đường 2C đến TQ nghỉ ngơi rồi chạy thẳng lên HG. Tối ngủ tại HG
Ngày 2 : Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Phó Bảng - Nhà vua Mèo - Lũng Cú - Đồng Văn. Tối ngủ tại Đồng Văn
Ngày 3 : Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang
Ngày 4 : Hà Giang - Hà Nội .

Có ai máu đu theo ko ah?

lephuong18121
10-10-2010, 17:40
Chúc mừng anh đã vượt qua bão để đến được Hà Nội đúng lịch trình.Chuác anh thượng lộ bình an. Hy vọng anh về kịp để cùng lên Gia Lai. Wellcome anh:D

namnguyen
10-10-2010, 19:08
Nhìn như TI DJEU gầy đi thì phải, Cao lo tẩm bổ cho ôm đi chứ em.

tonychung
10-10-2010, 20:11
Chúc chuyến đi vui vẻ Mr.Cao

dantocgoc
10-10-2010, 20:40
Cách sắp hình ảnh và nội dung đi kèm của 2 bạn hay quá, 1 chuyến đi thật tuyệt vời, hôm nào quay về trong nam nếu đi qua Thành Phố Thanh Hóa, liên lạc với mình, sẻ có bất ngờ nho nhỏ dành cho 2 bạn, rất mong được hội ngộ. minh chiến 0905751975. Chúc 2 bạn thượng lộ bình an(c)

Cao.Mr
10-10-2010, 23:37
Nhìn như TI DJEU gầy đi thì phải, Cao lo tẩm bổ cho ôm đi chứ em.

He he, em cũng gầy đi, em tẩm bổ cho ôm thì ai tẩm bổ cho xế hả bác!

Cao.Mr
10-10-2010, 23:39
Cách sắp hình ảnh và nội dung đi kèm của 2 bạn hay quá, 1 chuyến đi thật tuyệt vời, hôm nào quay về trong nam nếu đi qua Thành Phố Thanh Hóa, liên lạc với mình, sẻ có bất ngờ nho nhỏ dành cho 2 bạn, rất mong được hội ngộ. minh chiến 0905751975. Chúc 2 bạn thượng lộ bình an(c)

Cảm ơn bác, dự định em đi Hà Giang xong rồi ngược về Nghệ An,chắc chắn sẽ qua Thanh Hóa rồi,mong được hội ngộ với bác.

helleagle
11-10-2010, 16:05
He he, em cũng gầy đi, em tẩm bổ cho ôm thì ai tẩm bổ cho xế hả bác!

Ấy da! Gay đó nha... Hell độc hành xuyên Việt về tăng cân, bác Cao lại gầy đi là có 1 vấn đề rất là vấn đề rồi.
Bảo trọng sức khỏe bác nhé. Cái gì cũng cứ từ từ :)

Cao.Mr
11-10-2010, 22:56
Đã đến và đang ở tại Thị Xã Hà Giang, trời se lanh, và bắt đầu có mưa. Và vì có việc gia đình nên mai rút lui về Hà Nội rồi về Nghệ An luôn.

Cao.Mr
13-10-2010, 22:36
Chiều này đã từ Hà Nội về Nghệ An, được lời mời của bác dantocgoc nên đã ghé vào Thanh Hoá giao lưu cùng bác ý bằng vài vại bia,và được nghe bác ý nói mấy bác bên nhóm Vịt thả dáng chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp tụi em,nhưng vì có việc ở nhà nên chỉ ngồi nói chuyện với bác 1 lúc rồi về. Bác đón tiếp nhiệt tiình và chu đáo, cảm ơn bác rất nhiều!

davidpham
13-10-2010, 22:51
Chiều này đã từ Hà Nội về Nghệ An, được lời mời của bác dantocgoc nên đã ghé vào Thanh Hoá giao lưu cùng bác ý bằng vài vại bia,và được nghe bác ý nói mấy bác bên nhóm Vịt thả dáng chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp tụi em,nhưng vì có việc ở nhà nên chỉ ngồi nói chuyện với bác 1 lúc rồi về. Bác đón tiếp nhiệt tiình và chu đáo, cảm ơn bác rất nhiều!

Cao, anh tưởng thằng cha dantocgoc không đón tiếp nồng hậu em chứ, (ban nick ổng luôn, hahahhahaha, cái này chỉ anh và anh Chiến hiểu thôi)

TJ DJEU
17-10-2010, 22:23
Nhìn như TI DJEU gầy đi thì phải, Cao lo tẩm bổ cho ôm đi chứ em.

Em xin thông báo là em không có gầy đi mà đã lên được 3,5kg. Còn xế bị giảm cân vì ăn như mèo mà uống rượu như hổ ấy... Chỉ có khi về thì dung nhan đã không còn như trước nữa hic hic....

dantocgoc
18-10-2010, 01:40
1 Người gầy đi và 1 Người thì lại tăng kg.., Chuyện dễ hiểu thôi mà... Ai cũng hiểu, chỉ 1 người... không hiểu.:))=)):LL
Mong đợi bài viết của Cao. Mr lại viết lên những hồi ức qua những nẻo đường.(c)

kinhkong87
20-10-2010, 01:00
Sao 2 bác không cho hình lên nữa vậy . ngóng hoài mỏi cổ quá đi .............

Cao.Mr
20-10-2010, 01:33
Sao 2 bác không cho hình lên nữa vậy . ngóng hoài mỏi cổ quá đi .............

Chuyến đi đã kết thúc rồi bác, bác chờ Hồi ức nha,sẽ chi tiết và đây đủ ah.Thanks