PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lý Sơn Ký Sự



theanh_hcmulaw
03-09-2013, 10:56
Phải đúng một tháng sau khi tạm biệt Lý Sơn về lại Sài Gòn thì mình mới có cơ hội viết về nó.
Lý Sơn quả thật là một hòn đảo xinh đẹp. Nó không hoang sơ và có những bãi cát dài trắng mịn như Côn Đảo hay Phú Quốc, lại càng không có cảnh núi non hùng vĩ như Hạ Long, Cát Bà. Lý Sơn không resort hay công viên giải trí cho người giàu, cũng không có núi cao sông dài cho dân mạo hiểm. Vậy cuối cùng vì sao nơi đây lại cuốn hút nhiều người đến như vậy?
Trước hết mình xin cảm ơn các thông tin hữu ích từ các anh chị em đã đi trước thông qua các bài đăng về Lý Sơn trên diễn đàn. Nhờ có những chỉ dẫn này mà chuyến du lịch bụi vừa qua của mình diễn ra một cách thuận lợi. Sau mình xin tiếp tục chia sẻ một số thông tin và cảm nhận mà mình đã thu thập được trong suốt chuyến đi vừa rồi, hy vọng sẽ có những thông tin hữu ích và mới mẻ để các anh chị em - những người cùng đam mê du lịch như mình - có thể sử dụng khi có ý định tham quan hòn đảo tuyệt diệu này.
Ban đầu định chia sẻ trực tiếp bài viết trên diễn đàn luôn nhưng cuối cùng do bận bịu quá, lại không đủ số bài quy định để đăng ảnh nên mình phải viết trên trang blog cá nhân, mong các anh chị em thông cảm.
Anh chị em nào quan tâm có thể tham khảo các bài viết của mình tại đây: (hy vọng không bị gọi là spam :)) )
Lý Sơn Ký Sự: Phần 1 - Đất mới, bạn mới - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/08/30/ly-son-ky-su-phan-1-dat-moi-ban-moi/
Phần 2 - Chùa Đục và câu chuyện về những bóng ma reo hò - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/08/30/ly-son-ky-su-phan-2-chua-duc-va-cau-chuyen-ve-nhung-bong-ma-reo-ho/
Phần 3 - Tấm áo choàng của biển - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/08/31/ly-son-ky-su-phan-3-tam-ao-choang-cua-bien/
Phần 4 - Chùa không sư và hồ bơi trên biển - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/09/01/ly-son-ky-su-phan-4-chua-khong-su/
Phần 5 - Nơi hải âu bay về - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/09/01/ly-son-ky-su-phan-5-noi-hai-au-bay-ve/
Phần 6 - Nghĩa tình Lý Sơn - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/09/02/ly-son-ky-su-phan-6-nghia-tinh-ly-son/
Phần cuối - Đảo mãi xanh - http://blogcuatheanh.wordpress.com/2013/09/02/ly-son-ky-su-ky-cuoi-dao-mai-xanh/

xuyenso
06-09-2013, 13:11
Bạn viết hay lắm, mình đọc thông trưa luôn ^^. Đọc xong muốn đi Lý Sơn liền. Cám ơn nhiều.

theanh_hcmulaw
14-09-2013, 00:35
Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của mình. Cũng nhờ những bài viết trước đây trên diễn đàn này mà mình mới biết đến và có cơ hội khám phá vẻ đẹp của Lý Sơn. Mong bạn sẽ sớm có một chuyến đi như ý.

b0ychjcken
17-09-2013, 23:46
Đặc sản của Lý Sơn là con người! :D

vanvuongtac
20-09-2013, 16:14
con người và tỏi lý sơn chứ bạn
hhii

Chitto
20-09-2013, 22:11
Trong 3 ngày tới đề nghị chủ topic chuyển bài viết vào trong topic thành các bài chia sẻ, không đặt link sang trang riêng.

Nếu không thực hiện, topic là không phù hợp sẽ được đóng lại.

theanh_hcmulaw
24-09-2013, 00:19
à, là khi trước mình không đủ số lượng post để có thể đăng ảnh trong bài chia sẻ. Mà bài viết mà không có ảnh thì đọc rất chán. Như mình đã nói rõ phía trên về mục đích của topic này. Nhưng nếu mọi người thấy không tiện thì admin cứ việc close topic, không sao hết. :)