PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Nẵng - Hội An - Huế ( Tháng 8/2013 ): chập chững trải nghiệm...



windy_ayo92
01-09-2013, 22:38
Em năm nay gần 21 tuổi, là sinh viên thôi. Nhân dịp con bạn thân đi qua Phần du học lại, tụi em quyết định làm một chuyến phượt nho nhỏ về miền trung nắng gió :D. em chỉ muốn chia sẻ 1 số kinh nghiệm để các bạn nào có dự định đi hoặc muốn làm một chuyến phượt mini như em tham khảo, nên nếu trong quá trình viết có sai sót gì, mong các bác cao thủ giúp đỡ em ^^. Vì thời gian thì có hạn, mà tụi em thì tham, nên đi khá gấp =.=, điển hình là đi Huế chơi mà chưa ở được 24 tiếng, như cưỡi ngựa xem hoa :D. Văn chương em thì không hay và lưu loát, nên chủ yếu up hình và chú thích đơn giản để mọi người xem đỡ ngán (BB)

Lịch trình: 20/8-25/8/2013

Lộ trình:
20/8. 22h đáp chuyến bay từ SG-ĐN ( 1 tiếng )
21/8: Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn - Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn - Hội An
22/8: Hội An – Đà Nẵng – Lăng Cô ( đèo Hải Vân ) – Huế
23/8: Huế - đầm Lập An – Đà Nẵng
24/8: Bán đảo Sơn Trà – Cảng Tiên Sa
25/8 Đà Nẵng – Sài Gòn

Về phương tiện di chuyển:
SGN-DN-SGN: em đi bằng máy bay, đi với Vietjet, về với Jetstar

DN-H.A-HUE-DA: xe máy ( thuê ) bên anh Kườm

Về chổ ở: chủ yếu là để qua đêm, nên tụi em chẳng có cái booking nào trước hết, cứ lũi vô ở thôi, vì một phần em sợ trong quá trình đi tới lui lỡ có sai lịch trình hay gì lại mất toi tiền booking nữa, nên cứ đi thấy cái nào được thì ở, em chỉ nếu đại khái về thông tin để mọi người tham khảo nghen

Ks ở Hội An: tụi em ở Họa My 2, hôm em đi các homestay gần Sông Thu Bồn hầu như hết phòng, em lục tung các ngỏ ngách luôn cũng không có, thì vô tình em lên google search ra ks Họa My 2 này, nên chạy vào hỏi thử, em ở phòng 2 giường đơn, mà chị đó cho em luôn phòng 2 giường đôi, mỗi đứa nằm 1 giường, tha hồ mà lăn với giá rất đẹp – 300k/đêm đầy đủ tiện nghi nhé.

Ks ở Huế: 250k-300k là có ngay phòng 2 giường đơn gần cầu Trường Tiền, chưa đầy 5 phút đến ks Imperial, nói chung là ok hết đấy

Ks ở Đà Nẵng: thì có thể deal giá với ks hết, ví dụ 300k trở lên thì xin được giảm 50k thì được tất. tóm lại thì đà nẵng cũng nhiều khách sạn lớn nhỏ, chịu khó tìm thì trước sau cũng tìm ra được ks ưng ý với giá hợp lý thôi. Còn em ở ks Đà Nẵng không ham lắm, em deal giá với bác receptionist này, lúc check out chị receptionist khác không cho em cái giá như ban đầu, đã vậy phòng kg cách âm tốt, quá ồn và máy lạnh thì quá nóng =.=, em không hài lòng nhưng lỡ ở rồi, trả luôn và sau này hứa không bao giờ trở lại khách sạn Thiên Ngân nằm trên đường Trưng Nữ Vương khỉ gió đó nữa.

== ngày 1: SGN - DN ==
Chuyến bay của em khá trể, 22h đêm mới leo lên máy bay, nên đến nơi cũng không thăm thú gì, có chăng chắc chỉ lượn lờ trong sân bay ngó thôi :D
Sài Gòn về đêm, nhìn xuống thấy đèn thôi chứ em không biết là nó ở chỗ nào hết =.=
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4825.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4825.jpg.html)

https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4831.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4831.jpg.html)
Tới sân bay Đà Nẵng là 11h20p đêm. sân bay cũng đẹp và khá mới, nhìn sướng hơn sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất nhiều =.=
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4840.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4840.jpg.html)
mặt tiền nhìn cũng đẹp nhỉ :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4842.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4842.jpg.html)

[ còn tiếp ]

windy_ayo92
01-09-2013, 23:29
== Ngày 2: Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn - Hội An – Thánh địa Mỹ Sơn - Hội An ==

ngày của chúng em bắt đầu lúc 8h sáng, nhận xe, uống ly cà phê thêm sức rồi vọt đi ăn sáng.
Bún chả cá - Nguyễn Chí Thanh 20k/tô. em thấy nó ngon, vừa miệng, chả cá chiên ăn giòn giòn, hợp gout em (K)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4854.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4854.jpg.html)

nạp đủ năng lượng, bắt đầu đi về Hội An, trên đường ghé Ngũ Hành Sơn, em chạy đường Trường Sa, phía biển, để dòm ngó các resort dọc bờ biển Mỹ Khê :D
Cầu Rồng đây, nhìn quá hoành tráng!
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0737.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0737.jpg.html)

https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0740.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0740.jpg.html)

https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0753.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0753.jpg.html)

đứng giữa cầu, chụp qua bên kia là cầu Trần Thị Lý, cũng đẹp không kém, mà em phải công nhận 1 điều, cầu nào bắc qua Sông Hàn của Đà Nẵng đều quy mô, hoành tráng, đẹp, và nhìn rất bắt mắt, em thiệt tình rất thích và nể!
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0744.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0744.jpg.html)

hehehee, mọi người nhìn thấy gì trong bức hình này?
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0760.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0760.jpg.html)

dọc đường quá trời resort đẹp mê ly, nhìn mà thích
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0764.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0764.jpg.html)

https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0801.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0801.jpg.html)

windy_ayo92
01-09-2013, 23:48
Tới Ngũ Hành Sơn,
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0808.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0808.jpg.html)

em gửi xe ở quán nước dưới chân thang máy, mua vé đi vào tham quan
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0770.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0770.jpg.html)

đi lên em đi bằng thang máy, vé cổng 15k/người, vé thang máy 15k/chiều. đứng trong thang máy mát lắm :))
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0780.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0780.jpg.html)

lên trên rồi dòm xuống, toàn là nhà
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0773.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0773.jpg.html)

tháp Xá Lợi
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0774.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0774.jpg.html)

bản đồ, nói thiệt chứ em chân ngắn, leo bậc thang này đuối quá, vừa dốc, vừa cao, vừa không phẳng, rất khó đi
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5507.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5507.jpg.html)

Linh ứng tự - mục đích chính của em leo lên đây :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0784.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0784.jpg.html)

còn về mấy cái động thì em thua, em không có đủ sức leo lên, có bậc thang còn bò được, đằng này nguyên cái dốc mà bề ngang bé tí, em không tài nào dám lên =.=. đối diện động Vân Thông có chỗ bán nước, đúng chặt chém luôn, ngoài bảng ghi 15k/chai nước ngọt, em tính mua 2 chai thì chị bán tính em tới 20k/chai, em trả lại 1 chai bị chị ấy lèm bèm mấy câu =.= thiệt buồn. em mò mò tới chùa Tam Thai thì đi cầu thang bộ xuống, dốc lắm! thấy có mấy cụ đi thiệt nể, hôm em đi ngay Vu Lan nên cũng đông, ai trèo lên cũng thở quá chừng :D

hix, giới hạn post hình quá, nên em tạm dừng luôn Ngũ Hành Sơn của em tại đây.
tiếp tục hành trình

[còn nữa]

windy_ayo92
02-09-2013, 11:36
kết thúc Ngũ Hành Sơn, em cùng đứa bạn lon ton tạt ngang Hội An để tiến thẳng về Thánh địa Mỹ Sơn.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0814.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0814.jpg.html)
vào địa phận Hội An lúc các bạn nhỏ vừa tan học
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0821.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0821.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0823.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0823.jpg.html)
chạy một hồi sẽ thấy ngã ba, chạy thẳng ra cửa Đại, quẹo phải vào phố cổ, em chạy thẳng ra Cửa Đại ngó tí, dọc biển thì tất nhiên resort nhiều rồi, nhìn nhiều cái hiện đại, nhưng cũng có cái kiến trúc khá cổ, nhìn hay lắm, nhưng em không có chụp lại. 2 tấm dưới đây là em đứng ngay cây xăng Petrolimex chụp, đổ xăng sẵn hỏi đường đi Thánh địa
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4864.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4864.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0832.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0832.jpg.html)
Rời Cửa Đại, em tranh thủ chạy về Thánh địa Mỹ Sơn có đi qua phố cổ Hội An.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0839.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0839.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0842.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0842.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0845.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0845.jpg.html)

windy_ayo92
02-09-2013, 11:52
từ phố cổ chạy về thánh địa Mỹ Sơn khoảng 43km, theo google map, còn em chạy miệt mài, không để ý. nhưng có đoạn đến ngã ba đường lớn, hướng dẫn quẹo phải để đi Thánh địa Mỹ Sơn, 1 đường thẳng duy nhất, cứ thế mà chạy.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0856.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0856.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0869.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0869.jpg.html)
chạy vừa qua cây cầu gì em không nhớ tên thì bể bánh xe =.=, bi kịch ghê, hên là ngay đó nhà dân cũng nhiều, có chỗ sửa xe, vá xe có mà người ta không chịu nhận, em chạy đi tìm thì cũng có 1 bác chịu vá dùm em, mừng hết lớn :( ... mất 30 phút cho 1 lỗ vá.
dọc đường xăng dạo rất nhiều, còn cây xăng lớn thì em chỉ nhớ cách thánh địa 9km có 3 cây xăng lớn nằm rải rác 2 bên đường.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0865.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0865.jpg.html)
như ngay cái bảng này có 1 cây to nè
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0895.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0895.jpg.html)
đường đi vào thánh địa cũng vắng lắm, em không sợ gì, chỉ sợ bể bánh, hehee
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0872.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0872.jpg.html)
tới nơi là sẽ có chốt bảo vệ chặn lại, chỉ qua bên khu vực mua vé rồi mới cho xe chạy tiếp để vào, 60k/người. tụi em mua xong chạy thêm 2km nữa mới đến chỗ gửi xe, đường chạy lên mát mẻ, xung quanh toàn cây thôi. sau màn gửi xe là màn đi bộ, anh giữ xe bảo gần lắm, đi tí tới, em cứ thế mà hì hục đi, nhưng cũng hơi xa đó, thêm cái balo 7-8kg của em nữa, thiệt mệt.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5535.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5535.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_4868.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_4868.jpg.html)

windy_ayo92
02-09-2013, 12:00
tới nơi em mừng hết lớn B-), có 2 cái chòi lớn, 1 bên là bán hàng lưu niệm với bán nước giải khát, 1 bên là sân khấu biểu diễn gì đó. em không xem, chỉ ghé mua chai nước suối rồi tranh thủ tham quan thôi.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0874.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0874.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0879.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0879.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0883.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0883.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5552.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5552.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5553.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5553.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5557.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5557.jpg.html)

có nhiều khu, nào A B C D E F lận, em thấy cái nào gần thì đi, một số công trình được tu sửa, 1 số thì nhìn hoang lắm, em đi cho biết chứ em thì không ham lắm, hơi mệt, nhưng dù gì cũng là di sản văn hóa, ma Mười cũng được quay ở đây nên cũng có tí động lực để đi :))
[còn nữa]

Thu Nguyễn
02-09-2013, 16:01
Đọc bài của bạn làm mình nhớ cảm giác một mình một xe đi Thánh Địa Mỹ Sơn quá , hồi đó ko có google map. Vừa đi vừa hỏi đường, phương tiện là cái xe Nouvo ì à ì ạch , đã vậy còn lên đường vào buổi chiều =.= AnMh cho thuê xe còn bảo sao em lên cái lò gạch đấy vào giờ này :))
Mừng là đi đến nơi về đến chốn :D Người dân hai bên đường rất nhiệt tình, mình hỏi là chỉ dẫn chu đáo luôn :D
Chờ bài review tiếp theo của bạn để cập nhật tình hình sang năm mình quay lại đây :D

Katie
02-09-2013, 18:19
5/9 này mình vào đà nẵng, ko biết thời tiết ko đó như thế nào nhỉ, thấy HN đang mưa qá ak :) B đã về chưa vậy ?

windy_ayo92
02-09-2013, 19:05
Đọc bài của bạn làm mình nhớ cảm giác một mình một xe đi Thánh Địa Mỹ Sơn quá , hồi đó ko có google map. Vừa đi vừa hỏi đường, phương tiện là cái xe Nouvo ì à ì ạch , đã vậy còn lên đường vào buổi chiều =.= AnMh cho thuê xe còn bảo sao em lên cái lò gạch đấy vào giờ này :))
Mừng là đi đến nơi về đến chốn :D Người dân hai bên đường rất nhiệt tình, mình hỏi là chỉ dẫn chu đáo luôn :D
Chờ bài review tiếp theo của bạn để cập nhật tình hình sang năm mình quay lại đây :D

chào bạn Thu Nguyễn. cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình, mình thấy vui khi có người vào hỏi thăm, như có động lực viết tiếp vậy. bạn tiếp tục theo dõi những bài sau của mình nhé :D
khi đi Thánh địa Mỹ Sơn, mình coi trên google map chỉ lằng quằng lắm, tính coi tham khảo nhưng kg thấy có ích nên hỏi người dân là thượng sách, nhiều người rành đường, họ chỉ mình đi đường tắt còn gọn lẹ hơn cứ chăm chú vào cái bản đồ nữa chứ.
Lần này mình đi cũng bằng con nouvo thuê, chạy 40-50km là kêu như cái máy cày, nhưng mà cũng ngon lành, chạy đi đến nơi về đến chốn, như vậy cũng đủ. không biết bạn vào tham quan rồi ở lại lâu không, chứ mình lên, vô coi, chụp cái vèo, rồi về... nhiều khi nghĩ cũng tiếc tiền vé 60k ghê :)), nhưng phải nói cái " lò gạch " ấy cũng hay, lạ và công phu lắm bạn nhỉ?


5/9 này mình vào đà nẵng, ko biết thời tiết ko đó như thế nào nhỉ, thấy HN đang mưa qá ak B đã về chưa vậy ?
chào bạn Katie, mình về được 1 tuần rồi đó bạn, những ngày mình đi chắc do hên, không mưa bão gì, mây nhiều lắm, bữa nẵng bữa mát, nhưng không mưa, mình leo đèo 2 lần chả thấy sương, có tí hụt hẫng nhẹ :D. mình có nghe đồn tháng 8, 9 là tháng mưa, nhưng mình không gặp cơn mưa nào nên đến lúc bạn đi chắc không mưa đâu, yên tâm đi. mình không biết những thông tin của mình có đủ để giúp gì cho chuyến đi sắp tới của bạn kg, nhưng kinh nghiệm mình có trong chuyến đi này khá "mới" và đến giờ chắc cũng còn "đầy đủ", nếu bạn cần gì có thể gửi inbox cho mình hoặc gọi số 0909688 hai sáu không nhé. thân

Thu Nguyễn
02-09-2013, 19:44
Nắng mưa là việc của trời, mình đi cứ đi thôi. Mỗi mùa là một trải nghiệm khó quên :). Bạn đồng hành của mình không thích đi bụi, nên mình một mình một ngựa đi thôi :D Nghĩ lại hồi đó cũng liều thật ^^ Mình đi chỉ với tờ giấy vẽ đường lằng ngoằng của a cho thuê xe cộng thêm vừa đi vừa hỏi. Mình đến nơi đâu cũng tầm 3,4h chiều gì đó. Vắng tanh à, vì người ta thường đưa khách đến tham quan buổi sáng cho đỡ nắng . Có mình tréo ngoe đi vào buổi chiều thôi. Mình ở lại đó đến tầm 5h thì về, tại thấy vắng cộng với về sớm lúc trời còn sáng, lạc đường còn tìm được người hỏi :D. Một địa danh nổi tiếng vậy, mình là người Việt Nam cũng nên tới đó 1 lần. Sau này có trùng tu, tôn tạo gì đó muốn xem cũng không còn được nguyên vẹn như xưa :)

kimminhho
03-09-2013, 10:34
Hiện tại Đà Nẵng đang nắng nhẹ đó bạn, buổi chiều có gió và giông

kimminhho
03-09-2013, 10:35
Những tấm hình của bạn thật đẹp,dù mình là ng Đà Nẵng nhưng khi mình xem hình của bạn mà cũng lâng lâng theo

windy_ayo92
03-09-2013, 11:42
Những tấm hình của bạn thật đẹp,dù mình là ng Đà Nẵng nhưng khi mình xem hình của bạn mà cũng lâng lâng theo


Hiện tại Đà Nẵng đang nắng nhẹ đó bạn, buổi chiều có gió và giông

chào bạn, cảm ơn những chia sẻ của bạn, mong bạn tiếp tục theo dõi topic của mình :D

windy_ayo92
03-09-2013, 11:55
kết thúc chuyến tham quan Thánh địa Mỹ Sơn, tôi chạy trở về lại Hội An... Hội An luôn mang một cảm giác gì đó rất khó tả đối với tôi, tôi rất thích Hội An - một vẻ đẹp dịu dàng đến lạ, những thứ xung quang tôi thật bình dị hơn bao giờ hết.....
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0924.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0924.jpg.html)
như những hình ảnh này, mái nhà bung đầy bông giấy..... làm tôi nhớ đến ngôi nhà của bà ngoại tôi khi tôi còn bé, nhìn nó cứ hay hay như thế nào
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0935.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0935.jpg.html)
những con phố rất thú vị đối với tôi
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0939.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0939.jpg.html)
hay đơn giản hơn là hình ảnh những người gánh hàng đi bán, moị thứ, vâng, nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ tôi, không quá nhiều cao ốc, không nhiều xe máy
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0945.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0945.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0948.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0948.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0950.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0950.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0961.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0961.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0964.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0964.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0972.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0972.jpg.html)

windy_ayo92
03-09-2013, 12:05
trước khi tìm khách sạn thì nhào vô 1 quán lề đường ăn dĩa bánh căn lót bụng trước, vì cả ngày hôm đó ngoài tô bún chả cá thì bụng toàn lõm bõm nước :D. Bánh căn ở ngoài này không ngon lắm, đối với tôi, vì tôi thích ăn bánh căn ở Nha Trang hơn, chắc vì tôi thích hải sản, mắm nêm thật nhiều mỡ hành và xoài bằm làm tăng thêm vị. nên mặc dù không hào hứng lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận được, 15k/phần này
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5570.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5570.jpg.html)
sau khi quằn quại chạy cả tiếng để tìm chổ nghỉ, homestay nào cũng từ chối nhận khách, tưởng đâu không có nơi nào chứa mình trong khoảng budget cho phép, cuối cùng Họa My 2 cũng chịu chứa, phòng ốc ổn, giường mỗi đứa cái, tha hồ lăn, bay nhảy, tự thấy chạy vòng vòng cũng không uổng công :D
tranh thủ nghỉ ngơi tí sau 1 ngày cưỡi trên con ngựa sắt, sau đó diện đồ đẹp đi xem phố cổ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0974.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0974.jpg.html)
Treat ( Triết ) cà phê
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0988.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0988.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_1000.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_1000.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4874.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4874.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4930.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4930.jpg.html)

giacan
03-09-2013, 12:11
5/9 này mình vào đà nẵng, ko biết thời tiết ko đó như thế nào nhỉ, thấy HN đang mưa qá ak :) B đã về chưa vậy ?

Đà Nẵng đang nắng to bạn nhé. Chào mừng bạn đến với vùng đất du lịch hiếu khách.

windy_ayo92
03-09-2013, 12:14
đi một hồi thì bụng nó cũng biểu tình, dự định sẽ ăn đặc sản Hội An, thấy nhiều quán quá không biết chọn cái nào, thôi thì hên xui lũi đại, mọi người có quán nào ngon xin mời chia sẻ với
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4916.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4916.jpg.html)
cao lầu tôm 40k
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0993.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0993.jpg.html)
cao lầu thịt heo 25k thì phải, ăn cũng được, mọi thứ đều ổn
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4923.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4923.jpg.html)
bông hồng trắng :D, món này thì ngon nè, bên ngoài bột lọc, giữa nhân tôm, còn tên gọi khác là gì thì quên rồi =.=
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0998.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0998.jpg.html)
Món chính kết thúc, típ theo món tráng miệng - chè thập cẩm
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4938.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4938.jpg.html)
tính ăn chè bắp hay hạt sen, vì nghe nói ngon lắm, nhưng gì cũng hết nên kêu đại ly thập cẩm/ đủ thứ/ đầy đủ gì đó :))
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4936.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4936.jpg.html)
đi Hội An thì không thể không chụp 1 tấm chùa Cầu nhỉ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4890.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4890.jpg.html)

me_du_lich
03-09-2013, 12:14
típ hình đi chủ thớ́t ơi, nhất là hình Hội An í, mình sắp có 3 ngày ở đây trong tháng 9 này, nên rất háo hức!

windy_ayo92
03-09-2013, 12:37
típ hình đi chủ thớ́t ơi, nhất là hình Hội An í, mình sắp có 3 ngày ở đây trong tháng 9 này, nên rất háo hức!

chào bạn, bạn có 3 ngày đến Hội An, thật thích, mình chỉ ở lại có một đêm, nên có nhiều thứ bỏ sót lắm, nhưng cũng hi vọng cung cấp phần nào thông tin cho bạn, chúc bạn có chuyến đi vui sắp tới :D

[tiếp theo]
trò chơi dân gian, bịt mắt đập niêu, người ta bu coi quá chừng, tôi cũng bon chen vô chụp tấm rồi đi ra
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4909.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4909.jpg.html)
lúc ra bến tàu là 9h tối, có chú chủ tàu đứng rủ rê đi giữa sông thả đèn với lời mời khá hấp dẫn " chuyến cuối trong ngày ", tôi không có nhu cầu thả, nhưng rất muốn đi nên dzọt lên đi luôn, 20k người. tấm này là trèo lên thuyền thỏa mãn quá, tôi chụp lại mọi người trên bờ :))
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_1001.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_1001.jpg.html)
nói thật thì vì trời tối, mà trên thuyền của tôi quá nhiều con nít, 5-6 đứa gì đó, vừa ồn, vừa nhoi nhoi, tôi thì không biết bơi, nên sợ muốn chết vì mới xảy ra vụ ở Cần Giờ mà. =.= ngồi kế bên con bạn, quíu em ấy cho có điểm tựa :))
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4947.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4947.jpg.html)
hình này có tí đèn, còn chụp được vài tấm, ra giữa sông, coi không à, không shot được tấm nào, vì có chụp cũng chỉ ra màu đen =.=, rất tiếc, trăng hôm đó sáng, phía bên bờ thì có quán cà phê đẹp lắm, đèn đóm mở nhìn khá lãng mạn, anh chị em nào có người yêu nên ra đây ngồi uống cà phê hóng gió, chắc vui :))
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_4969.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_4969.jpg.html)
thuyền chạy nhanh, về cũng nhanh =.=, vừa chạy băng qua cầu gì là ngừng lại tí thả đèn rồi vòng về =.=. nên khuyến cáo ai muốn ngắm cảnh đẹp mà không thả đèn thì nên đi buổi xế chiều, kg đi tối thui như mình, chẳng thấy gì đâu. ha!

xong phố cổ, 2 đứa ra bãi xe lấy xe đi tiếp [ chưa chịu về :D ], bảng giá ghi 5k, khi lấy xe xin 10k, tôi cũng đưa, vì mấy ngàn, kg đáng gì, nhưng có chút khó chịu. tiếp theo là màn đi ăn hải sản còn hấp dẫn hơn

mọi người chạy ra cửa Đại, đụng ngay ngã 3 là thấy phía bên biển có chỗ bán đồ ăn, xe để tùm lum là tới rồi đó, ăn ở đây không rẻ lắm, nhưng được cái cũng vui. trên bãi cát đặt mấy cái bạn, mấy cái ghế, đèn thì mỗi bàn có 1 cái đèn dầu mà tôi từng thấy trong sailing club ngoài Nha Trang [ cũng có tí nhớ Nha Trang nhẹ ], có như không có, vì tối om, nhưng trăng sáng lắm, nên cũng nhìn được :D, ngồi trước biển, tôi gọi 2 món cá đuối và mực trứng nướng, mực trứng ngon lắm, 60k/phần tầm 3 con thì phải, với bia, nghe sóng đánh cũng thú vị phết

kết thúc ngày đầu tiên khá hoành tráng....

aimetuylip
03-09-2013, 16:49
Mùa này Đà Nẵng nắng đẹp luôn..... Vào Đà Nẵng nếu cần gì alo mình, sẽ giúp đỡ nhiệt tình nhé.
Số của mình: 0916818499. Thúy nhé. Mình ghiền mấy cái vụ phượt này lắm....

aimetuylip
03-09-2013, 16:58
:) Đà Nẵng mùa này nắng đẹp.
Khi nào vào ĐN, cần giúp gì alo tớ nhé.
Thúy 0916818499

Thu Nguyễn
03-09-2013, 22:22
Ở Hội An buổi tối có nhiều trò vui, hát bài chòi, đập niêu... nhưng kết thúc sớm . Tầm 9h trở đi thấy vắng teo rồi :D

ThongHuynh
04-09-2013, 08:08
Có bạn nào ở Đà Nẵng cho mình hỏi thông tin về xe khách or bus tu DN ra Hue và ngược lại (số dt đặt vé, giờ chạy, giá vé). Thanks. Và thông tin về dịch vụ thuê xe máy ở Huế. Thanks

me_du_lich
04-09-2013, 12:08
càng đọc càng nôn đc đi ^^ Cám ơn bác chủ thớt nhìu nhé!

giacan
04-09-2013, 14:08
Có bạn nào ở Đà Nẵng cho mình hỏi thông tin về xe khách or bus tu DN ra Hue và ngược lại (số dt đặt vé, giờ chạy, giá vé). Thanks. Và thông tin về dịch vụ thuê xe máy ở Huế. Thanks

Từ Hội An ra Huế có openbus của sinh cafe bạn nhá, khởi hành chuyến 8h00 và 13h00 bạn nhé. bạn hỏi bác Gồ ( sinhcafe) là ra tất à.

windy_ayo92
04-09-2013, 22:49
ngày 2: Hội An - Huế

8h xách balo lên đi tiếp. sáng sớm dự định ăn cơm gà Bà Buội xong xuất phát đi luôn, nhưng tới nơi thì mới biết khoảng 10h thì mới bán, vì nghe khen cơm gà ở đây ngon dữ lắm, em nghĩ trong bụng nếu không ăn được thì quá tiếc, đành phải ở lại đi tham quan cái khác đến 10h thì quay lại ăn. em cứ thấy đường thì chạy thôi, chạy sao ra cái quán này, người dân ăn đông lắm, nên em quẹo vô ăn luôn cho nóng (c), cũng chưa biết là món gì, thôi thì ai kêu sao mình kêu vậy " 2 tô bún chả hấp ". cũng khá là ngon, mà giá thì cũng đẹp nữa, 15k/ tô....
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_1003.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_1003.jpg.html)
ấm bụng....chạy vòng vòng ngắm phố cổ rồi em nghĩ tới cà phê cóc, ngồi uống cà phê góc ngã tư dòm người qua lại. nói luôn là đó giờ em mới thấy cà phê sữa đá như thế này, =.=, ở sài gòn em bán cà phê sữa đá là nguyên ly cao, bỏ đầy đá nhuyễn cơ, không phải sữa 1 nơi, cà phê 1 nẽo và đá 1 cục trong cái li bé tí như vậy..... [ này em diễn tả cho phần sinh động chứ ý em không chê nhá :D ], uống cũng hay hay, ngồi vừa quậy lên cho tan sữa, vừa ăn luôn sữa sống, thú vị :))
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0002.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0002.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0007.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0007.jpg.html)
ngồi nhâm nhi một hồi thì cũng đến giờ ăn cơm bà Buội, bước vô quán có mỗi 4 cái bàn 4 góc, em vào là cái bàn cuối cùng rồi, cũng gọi là hên ha. chứ lúc em ăn, người ta vô nườm nượp đấy chứ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0016.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0016.jpg.html)
kêu 2 dĩa cơm, em nhìn da gà vàng ươm, lóc xương, xé miếng ra... thiệt không kiềm lòng nổi :)). cơm ở đây ngon, gà ở đây cũng ngon, da gà thì lại ngon hơn, em tiêu diệt dĩa cơm này trong vòng 3 nốt nhạc :D.... tính tiền thì mới thấy có tí đắt chứ chất lượng đối với em thì không bàn cãi. 35k/dĩa như hình
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0012.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0012.jpg.html)

windy_ayo92
04-09-2013, 22:58
Rời Hội An, chạy về lại Đà Nẵng để ra Huế
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0024.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0024.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0019.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0019.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0028.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0028.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0045.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0045.jpg.html)
em đi đường Bạch Đằng, men theo đường biển để ra đèo Hải Vân, ở bên đây đèo, em không tìm thấy bảng Hải Vân Pass, nhưng xuống bên địa phận Huế thì thấy....
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0052.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0052.jpg.html)
bắt đầu leo đèo, em thì cưỡi ngựa sắt leo đèo, bạn em ngồi sau cứ thế mà chụp :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0068.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0068.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0084.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0084.jpg.html)

https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0087.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0087.jpg.html)

windy_ayo92
04-09-2013, 23:00
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0088.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0088.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0091.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0091.jpg.html)
tới đỉnh
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0103.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0103.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0105.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0105.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0110.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0110.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0112.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0112.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0115.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0115.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0126.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0126.jpg.html)

windy_ayo92
04-09-2013, 23:04
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0138.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0138.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5020.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5020.jpg.html)
nơi em muốn chụp :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0137.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0137.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0144.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0144.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0141.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0141.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0167.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0167.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0161.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0161.jpg.html)
Qua cầu rồi em xuống hỏi người dân đường vào trạm bộ độ biên phòng để đến được cái "lưỡi" ấy :D... này thì đường vào, hơi nhỏ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0170.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0170.jpg.html)

windy_ayo92
04-09-2013, 23:14
tén tèn, tới rồi đây, em quăng xe, quăng balo để ra dòm " người đẹp "
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0175.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0175.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0178.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0178.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0196.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0196.jpg.html)
một vài tấm panorama
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5023.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5023.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5033.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5033.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5040.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5040.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5037.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5037.jpg.html)

đứng ngay đây, em có 1 cảm xúc thiệt khó nói.... điều mà đó giờ em không nghĩ em có thể làm được thì ngay giây phút đó, em thấy thiệt tự hào về bản thân mình.... chịu đi và chịu tìm tòi, thấy những vẻ đẹp của thiên nhiên mà nhìn qua ảnh thì sẽ không thể nào diễn tả hết được.... thật sự rất vui các bác ạ (c). cả chuyến hành trình của em, Lăng Cô là nơi em tâm đắc nhất

windy_ayo92
04-09-2013, 23:23
đứng dòm " người đẹp " mà không biết chán, nhưng rồi em cũng phải đi, chứ không trời sụp tối, em lọ mọ đi đêm không được an toàn cho lắm, nên phải chia tay thôiiii :((
trước khi đi, em ghé ăn tí hải sản nơi đây cho biết vị
ở đây có cái nhà hàng nổi, em chạy ngang qua thôi chứ không ăn :D, ghé mấy sạp hải sản dọc đường, làm nửa ký ghẹ, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng siêu chắc và rất ngon ..... nửa ký kì kèo còn 80k/ 7 con, em ăn rất nhiệt tình :)) và công nhận đáng đồng tiền, dĩa ghẹ mơn mởn mà em không có chụp, mọi người nhìn cảnh nữa nha. ở đây hào vô biên, nhỏ nhỏ, người dân nạo sẵn để bán, em kg biết có ngon kg, nhưng nhỏ quá, kg biết làm gì ăn liền nên không thử.
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0253.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0253.jpg.html)
em tiếp tục lội thêm 2 con đèo nho nhỏ nữa để đến Huế mộng mơ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0266.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0266.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0286.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0286.jpg.html)

[ còn nữa ]

friendlysmiles14
04-09-2013, 23:56
Bạn làm mình thấy nhớ Huế, Đà Nẵng, Hội An dễ sợ luôn, cũng mới đi năm trước, hy vọng năm nay cũng lại có thể được tao ngộ :D

Mình thích Mỹ Sơn cực kỳ, 2 đứa con gái chạy cái vù vô, thăm quan mà không chụp hình được vì gặp đoàn Đài Loan, ồn ào, lạo xạo lại đông nên chụp góc nào cũng dính người. Tức quá, hai đứa quyết định đi thăm quan cho hết, xong rồi lại vòng vô thêm 1 vòng để chụp mấy tấm hình. Đoàn kia chỉ đi cái khu còn nguyên vẹn nhất thôi, còn những khu điêu tàn hok vào nên hai đứa cứ loay hoay mãi ở mấy khu đó.

Mình lại không thích Hội An. Cứ cảm giác gần như cả ngày Hội An bị khoác lên một chiếc áo thật lộng lẫy để cho khách du lịch chiêm ngưỡng, trầm trồ, nhất là về đêm, khi các bạn Tây tụ tập ở các quán cà phê mang phong cách bar như các hàng quán hàng hà sa số ở con đường Phạm Ngũ Lão. Mình chỉ cảm nhận được Hội An chất lừ vào lúc sáng sớm, khi những người ăn chơi đã đi ngủ, những người dân bình thường bắt đầu một ngày mới, ngõ ngách của Hội An vắng lặng, mình đi bộ chậm rãi hết mọi con đường, săm soi vẻ đẹp của từng ngôi nhà, từng góc phố. Lúc ấy, mới tìm thấy được điều gì đó để yêu Hội An.

Mình đi vòng vòng, phát hiện có con đường nhỏ dẫn ra một bến thuyền, bán 1 tô mì Quảng có 12k mà ăn vô vừa đủ tiêu chuẩn chất lượng vừa đảm bảo luôn số lượng, chỉ có cái quán nó sập sệ dã man, đang ăn có con chuột to tổ bố chạy cái xẹt qua, thấy hổng ai sợ ảnh, ảnh lủi vô đám tre gần đó. Trong khi bữa trước mình ăn, 1 tô cũng 30k.

Nhớ quá đi, nên sẽ theo dõi bạn viết của bạn thường xuyên, cảm ơn bạn :D

windy_ayo92
05-09-2013, 09:37
Bạn làm mình thấy nhớ Huế, Đà Nẵng, Hội An dễ sợ luôn, cũng mới đi năm trước, hy vọng năm nay cũng lại có thể được tao ngộ :D

Mình thích Mỹ Sơn cực kỳ, 2 đứa con gái chạy cái vù vô, thăm quan mà không chụp hình được vì gặp đoàn Đài Loan, ồn ào, lạo xạo lại đông nên chụp góc nào cũng dính người. Tức quá, hai đứa quyết định đi thăm quan cho hết, xong rồi lại vòng vô thêm 1 vòng để chụp mấy tấm hình. Đoàn kia chỉ đi cái khu còn nguyên vẹn nhất thôi, còn những khu điêu tàn hok vào nên hai đứa cứ loay hoay mãi ở mấy khu đó.

Mình lại không thích Hội An. Cứ cảm giác gần như cả ngày Hội An bị khoác lên một chiếc áo thật lộng lẫy để cho khách du lịch chiêm ngưỡng, trầm trồ, nhất là về đêm, khi các bạn Tây tụ tập ở các quán cà phê mang phong cách bar như các hàng quán hàng hà sa số ở con đường Phạm Ngũ Lão. Mình chỉ cảm nhận được Hội An chất lừ vào lúc sáng sớm, khi những người ăn chơi đã đi ngủ, những người dân bình thường bắt đầu một ngày mới, ngõ ngách của Hội An vắng lặng, mình đi bộ chậm rãi hết mọi con đường, săm soi vẻ đẹp của từng ngôi nhà, từng góc phố. Lúc ấy, mới tìm thấy được điều gì đó để yêu Hội An.

Mình đi vòng vòng, phát hiện có con đường nhỏ dẫn ra một bến thuyền, bán 1 tô mì Quảng có 12k mà ăn vô vừa đủ tiêu chuẩn chất lượng vừa đảm bảo luôn số lượng, chỉ có cái quán nó sập sệ dã man, đang ăn có con chuột to tổ bố chạy cái xẹt qua, thấy hổng ai sợ ảnh, ảnh lủi vô đám tre gần đó. Trong khi bữa trước mình ăn, 1 tô cũng 30k.

Nhớ quá đi, nên sẽ theo dõi bạn viết của bạn thường xuyên, cảm ơn bạn :D

Chào bạn, cảm ơn những lời chia sẻ của bạn, mong bạn tiếp tụ theo dõi bài mình nhé :d
Mình thấy khách du lịch ở thánh địa Mỹ Sơn là chính, ít khách du lịch Việt. Mình đi cũng được 4-5 khu gì đấy, nhìn chung thì có cái đang trùng tu, có cái hoang sơ chẳng còn lại gì, có cái thì trùng tu xong nhìn y như mới =.= nhìn kg thật lắm. Hôm mình đi, do cái balo vác theo khá nặng, nên cũng có phần mệt, tuy nhiên thì nó vẫn hay và đặc sắc, đứng ngay đó mới thấy sao dân người ta hay quá, chọn địa hình cũng khó, mà xây lên những tuyệt tác vậy còn khó hơn nhỉ. Nên đi cho biết trong đời, đến giờ nếu có dịp ai rủ đi, chắc cũng có thể suy nghĩ đi lại, vì vẫn còn bỏ sot nhiều thứ trên đó ^^

Hội An đối với mình sáng hay tối đều mang lại cảm xúc với mình, những gì bạn nói mình cũng đồng ý, buổi tối hôm mình đi phố cổ đông quá, thấy cũng xô bồ, nhưng phố cổ về đêm, có đèn nhìn hay, nên mình cũng thích lắm. Khuya mình dạo vong vòng còn thú vị hơn, tầm 11h chỉ còn lại đèn đường thôi, yên tĩnh hẳn.

Mình chưa ăn mì quảng ở Hội An, nhưng ăn 1 lần ở Đà Nẵng, cảm giác rất dở, ấn tượng đến giờ luôn =.=
Ở Hội An, nhiều quán ăn không được quảng cáo, bình dân cũng ngon nhưng có giá tốt hơn những quán được khen nức nở, như cơm Bà Buội, ngon thiệt nhưng thấy đắt làm sao á. Chắc do tiền thương hiệu :))

Năm sau tháng 3 tới mình cũng đi lại, tiếc là bạn đi vào năm nay nếu không năm sau có thể đi chung cho đông vui. Thân mến!

giacan
05-09-2013, 10:28
Chào bạn, cảm ơn những lời chia sẻ của bạn, mong bạn tiếp tụ theo dõi bài mình nhé :d
Mình thấy khách du lịch ở thánh địa Mỹ Sơn là chính, ít khách du lịch Việt. Mình đi cũng được 4-5 khu gì đấy, nhìn chung thì có cái đang trùng tu, có cái hoang sơ chẳng còn lại gì, có cái thì trùng tu xong nhìn y như mới =.= nhìn kg thật lắm. Hôm mình đi, do cái balo vác theo khá nặng, nên cũng có phần mệt, tuy nhiên thì nó vẫn hay và đặc sắc, đứng ngay đó mới thấy sao dân người ta hay quá, chọn địa hình cũng khó, mà xây lên những tuyệt tác vậy còn khó hơn nhỉ. Nên đi cho biết trong đời, đến giờ nếu có dịp ai rủ đi, chắc cũng có thể suy nghĩ đi lại, vì vẫn còn bỏ sot nhiều thứ trên đó ^^

Hội An đối với mình sáng hay tối đều mang lại cảm xúc với mình, những gì bạn nói mình cũng đồng ý, buổi tối hôm mình đi phố cổ đông quá, thấy cũng xô bồ, nhưng phố cổ về đêm, có đèn nhìn hay, nên mình cũng thích lắm. Khuya mình dạo vong vòng còn thú vị hơn, tầm 11h chỉ còn lại đèn đường thôi, yên tĩnh hẳn.

Mình chưa ăn mì quảng ở Hội An, nhưng ăn 1 lần ở Đà Nẵng, cảm giác rất dở, ấn tượng đến giờ luôn =.=
Ở Hội An, nhiều quán ăn không được quảng cáo, bình dân cũng ngon nhưng có giá tốt hơn những quán được khen nức nở, như cơm Bà Buội, ngon thiệt nhưng thấy đắt làm sao á. Chắc do tiền thương hiệu :))

Năm sau tháng 3 tới mình cũng đi lại, tiếc là bạn đi vào năm nay nếu không năm sau có thể đi chung cho đông vui. Thân mến!

Đa phần khách việt khong thích đi Mỹ Sơn trừ nhưng bạn muốn tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc đặc sắc của người Chăm xưa thôi bạn à.
Bạn có thể tham khảo mỳ quảng tại nhưng quán ngon tại Đà Nẵng, đặc sản bánh tráng cuón thịt heo nổi tiếng tại Đà Nẵng nè. Hội An ngoài bà Buội còn có quán bà Nga hay quán ăn Bá Lễ nằm gần giếng Bá Lễ nổi tiếng ấy.

windy_ayo92
05-09-2013, 12:17
Đa phần khách việt khong thích đi Mỹ Sơn trừ nhưng bạn muốn tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc đặc sắc của người Chăm xưa thôi bạn à.
Bạn có thể tham khảo mỳ quảng tại nhưng quán ngon tại Đà Nẵng, đặc sản bánh tráng cuón thịt heo nổi tiếng tại Đà Nẵng nè. Hội An ngoài bà Buội còn có quán bà Nga hay quán ăn Bá Lễ nằm gần giếng Bá Lễ nổi tiếng ấy.

chào bạn, hôm bữa giờ thấy bạn thường theo dõi topic của mình và giúp mình giải đáp thắc mắc của những bạn khác, dù chưa có dịp để chào và cảm ơn bạn :D nên lần này coi như cho mình bù nhé ^^

mình ăn ở quán 1A Hải Phòng, Đà nẵng, quán đông lắm, nhưng chắc do mình kg hợp khẩu vị, mình thấy lạ nên cảm giác không được ngon. mình ăn ở sài gòn nước lèo ngập mì, và nóng hổi. còn mình ăn ở quán trên thì nước lèo chỉ xâm xấp lưng lửng, và bưng ra khá nguội =.=, nuốt không muốn trôi :(
còn bánh tráng cuốn thịt heo thì mình ăn ở Trần, đặc sắc nhất chắc là mắm nêm, còn thịt heo 2 đầu da thì không đặc biệt cho lắm ( kg thật sự 2 đầu da =.= ), nếu nói thua cả Hoàng Ty Võ Văn Tần, này là ý kiến cá nhân mình nhé :D, nhưng cũng ăn được. mình nói vui với bạn mình là nếu thịt heo Hoàng Ty mà kết hợp với mắm nêm của Trần thì mới thật xuất sắc... chắc do khẩu vị :D

hi vọng bạn vẫn tiếp tục theo dõi bài mình nhé :D thân!

giacan
05-09-2013, 13:59
chào bạn, hôm bữa giờ thấy bạn thường theo dõi topic của mình và giúp mình giải đáp thắc mắc của những bạn khác, dù chưa có dịp để chào và cảm ơn bạn :D nên lần này coi như cho mình bù nhé ^^

mình ăn ở quán 1A Hải Phòng, Đà nẵng, quán đông lắm, nhưng chắc do mình kg hợp khẩu vị, mình thấy lạ nên cảm giác không được ngon. mình ăn ở sài gòn nước lèo ngập mì, và nóng hổi. còn mình ăn ở quán trên thì nước lèo chỉ xâm xấp lưng lửng, và bưng ra khá nguội =.=, nuốt không muốn trôi :(
còn bánh tráng cuốn thịt heo thì mình ăn ở Trần, đặc sắc nhất chắc là mắm nêm, còn thịt heo 2 đầu da thì không đặc biệt cho lắm ( kg thật sự 2 đầu da =.= ), nếu nói thua cả Hoàng Ty Võ Văn Tần, này là ý kiến cá nhân mình nhé :D, nhưng cũng ăn được. mình nói vui với bạn mình là nếu thịt heo Hoàng Ty mà kết hợp với mắm nêm của Trần thì mới thật xuất sắc... chắc do khẩu vị :D

hi vọng bạn vẫn tiếp tục theo dõi bài mình nhé :D thân!

Nếu có sự kết hợp đó thì mình nghĩ là khá hay, Mình thì không thích quán Trần lắm vì ngày trước nói đến bánh tráng cuốn thịt heo tại Đà nẵng thì phải nói đến quán bà Mậu trên đường Trịnh Đình Thảo ( Cẩm Lệ ). Ở đó sẽ thể hiện được hết sự tinh tế về trình bày cũng như chất lượng của món ăn này.
Về Mỳ Quảng thì không biết Sài Gòn nước lèo được chan như thế nào chứ tại nơi miền Trung nắng gió quanh năm thì nước lèo chỉ có vậy, xấp xỉ lá mì và nhiều chỗ chỉ cho một ít dưới đáy tô thôi bạn à. Khi ăn mỳ thì thường kèm theo món bánh Tráng và quả Ớt xanh, một đũa mỳ một miếng bánh tráng nhỏ và một tí ớt xanh trọn lẫn bạn sẽ nghe được cái giòn tan của bánh tráng xen lẫn cái cay nồng của ớt xanh và độ dai của sợi mỳ, nó thể hiện tính cách của con người xứ Quảng vậy.

dulichbuidanang
06-09-2013, 10:34
Chủ topic này thuê xe máy (http://www.thuexemaytaidanang.com)của Dulichbuidanang thi phải !

windy_ayo92
08-09-2013, 14:26
đêm ngày thứ 2 ở Huế không chụp nhiều hình lắm, 1 phần đi đường dài cũng mệt và trời tối, chụp cũng khó, bọn em toàn đi ăn, nên chắc ăn uống tính sau, em tiếp tục qua ngày thứ 3

ngày thứ 3 : Huế - chùa Linh Mụ - đầm Lập An - đèo Hải Vân - Đà Nẵng
vì không có nhiều thời gian, nên chỉ tham quan Đại nội là chính, với đi vòng vòng xem trường Quốc Học Huế, mấy cây cầu, phố xá là hết, không đi được lăng nào cũng khá tiếc, hẹn lần sau có dịp sẽ đi nhiều hơn
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5635.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5635.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5652.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5652.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5649.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5649.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5655.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5655.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5648.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5648.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5662.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5662.jpg.html)

windy_ayo92
08-09-2013, 14:30
đối diện cổng chính, thấy cột cờ to đùng đây
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0311.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0311.jpg.html)
cổng chính. như hình thì bên phải phục vụ bán vé cho người Việt 75k và bên trái là cho người nước ngoài 105k
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5669.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5669.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0314.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0314.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0318.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0318.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0330.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0330.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0321.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0321.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0327.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0327.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5677.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5677.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5680.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5680.jpg.html)

windy_ayo92
08-09-2013, 14:33
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0348.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0348.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0334.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0334.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0333.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0333.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0349.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0349.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5700.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5700.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5685.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5685.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5703.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5703.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0352.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0352.jpg.html)

windy_ayo92
08-09-2013, 14:38
Tiếp theo là chùa Linh Mụ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0363.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0363.jpg.html)
Sông Hương
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5076.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5076.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0366.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0366.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0373.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0373.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0374.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0374.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0377.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0377.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0386.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0386.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0400.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0400.jpg.html)

windy_ayo92
08-09-2013, 14:47
cầu Trường Tiền
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5704.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5704.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5706.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5706.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0360.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0360.jpg.html)
khách sạn này nhìn thật bắt mắt, đi tới đi lui hoài, chụp 1 tấm làm kỉ niệm, mai mốt có điều kiện quay lại ở :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5709.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5709.jpg.html)
Rời Huế
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0418.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0418.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0427.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0427.jpg.html)

windy_ayo92
08-09-2013, 15:08
chia tay Huế nhưng không thỏa mãn cho lắm, =.= vì còn nhiều thứ vẫn chưa được đi, thấy tiếc, nhưng mà bạn đồng hành an ủi rằng nếu đi hết thì sau này lại kg biết đi gì, nên coi như thiếu chút này, chút nọ để có động lực lần sau đi tiếp :D

nghe nhiều người chê món bún bò Huế ở Huế không ngon, nên quyết định ra Huế phải ăn cho bằng được để thấy nó kg ngon chỗ nào. những chỗ em ăn cũng do mọi người trên mạng chỉ rồi mò đường đi, đầu tiên là bún bò, cá nhân mình cảm thấy ăn cũng được, đâu đến nổi khó ăn nhỉ, chỉ có ớt là cay điên đảo thôi chứ ngoài ra mọi thứ đều ok :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5049.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5049.jpg.html)
ăn xong món chính, tiếp món tráng miệng, chè Hẻm ở Huế ngon quá xá ngon! em đang kiêng ngọt mà ăn luôn lần 2 ly cho sướng miệng , ngon nhất phải nói là chè hạt sen, ừa thì bở nhưng mà bùi không tưởng! ăn mà nhớ hoài, đi về Sài Gòn cứ ai kêu ăn chè cũng khoe chè Sen ở Huế ngon lắm lắm, có dịp phải ra ăn cho biết. chắc chắn ở chè Hẻm dùng đường phèn hoặc đường cát nấu thôi, vị ngọt rất thanh, không ngọt gắt đâu nhé. sau đó em ăn thêm ly chè bột lọc bọc dừa, ăn sực sực vui ghê, món này sài gòn có nhưng ăn ở đây cũng thấy ngon lạ :)), thiệt có cảm tình với chè Hẻm. bạn em ăn bột lọc bọc thịt heo, em ăn 1 cục thì vui, chắc còn được, chứ qua cục thứ 2 thì lại thấy ngán, ngon thì ngon, nhưng mà chắc do quan điểm của em chè là phải ngọt, đằng này ngọt ngoài, mặn trong em thấy kì nên không hứng thú, nhưng mà cũng nên ăn thử nhé! giá khá rẻ, 7k ly. ban đầu tính ăn thêm chè bắp nữa, mà hết, sáng hôm sau định quay lại ăn thì chưa có =.=, cứ tiếc hùi hụi món chè bắp ở đây
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5058.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5058.jpg.html)
à, chỗ này sáng sớm bán bún bò nghen, đắt dữ lắm đó, sau 8h là không còn đâu, hehehehe, em chưa thử
do ham ăn nên chỉ có 1 tấm hình thôi, mọi người xem đỡ
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5055.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5055.jpg.html)
đối diện chè Hẻm là tiệm bán đặc sản Huế, em may mắn vào được tiệm này, vì chị bán rất vui vẻ và dễ thương, mời em vào nhà uống trà, cho em ăn thử mè xửng, kẹo cu đơ [ khách cho, chị ấy đem ra mời em ăn ], chỉ em chỗ ăn ngon, phải nói chị rất nhiệt tình! chị còn chỉ em nếu ra chợ Đông Ba mua đồ, nhớ trả giá, muốn ăn gì uống gì cũng phải hỏi..... thấy sao thân thiện ghê :D
chị ship hàng mọi nơi, mọi người có đến Huế, có mua đặc sản thì có thể đến đây mua nè số 29 Hùng Vương [ đi vào hẻm 29 ]
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5059.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5059.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5056.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5056.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5057.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5057.jpg.html)

windy_ayo92
08-09-2013, 15:15
em ăn bánh bèo - nậm - lọc ở quán HÀNG ME MẸ số 16 Võ Thị Sáu
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5060.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5060.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5063.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5063.jpg.html)
bún hến ở tiệm này đông nghẹt, dân bản địa người ta ăn đông lắm, em thì nghĩ tới bún hến, chỉ mong nhiều thiệt nhiều hến để ăn cho đã, nhưng đem ra chỉ thấy bún, hến trộn chung với rau, và nhỏ, nên em không khoái lắm, có điều ăn cũng được. địa chỉ : quán nhỏ - đường Phạm Hồng Thái, sau lưng bưu điện
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5067.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5067.jpg.html)
món cuối ở Huế là bánh khoái - nem. em không hạp với món này, không ý kiến :D.... em được giói thiệu quán Hạnh 11 Phó Đức Chính, còn quá em ăn là lũi đại, thấy quảng cáo với cũng đông
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0356.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0356.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5075.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5075.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5074.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5074.jpg.html)

Thu Nguyễn
09-09-2013, 10:22
Nhìn món ăn ngon quá fai login vào cm nè :))) bạn có ăn thử món cơm hến chưa ? Ko biết giờ ở Huế món này còn phổ biến không

okdiem
09-09-2013, 10:24
Phê... mình năm trước đi như cậu , nhưng bỏ Huế...thấy thời tiết trong Mỹ Sơn âm u nhưng mát..mình ăn quả nắng về lột sạch da tay chân..Năm nay vào Huế thuê xe rồi đổ đèo Hải Vân vào ĐN vậy :)

windy_ayo92
09-09-2013, 15:34
Nhìn món ăn ngon quá fai login vào cm nè :))) bạn có ăn thử món cơm hến chưa ? Ko biết giờ ở Huế món này còn phổ biến không

chào bạn :D, ở quán Nhỏ mình giới thiệu trên có bán cơm hến, bún hến, mì hến luôn đấy, thấy mọi người ăn đông lắm, ai cũng ăn lần 2 phần mới đủ no, và 1 tô nhỏ vậy cũng rẻ, lần mình ăn 2 tô + 2 ly đậu nành mà chỉ có 24k, 1 tô chắc tầm 8k nhỉ :D. Vì sáng sớm để ăn cho gọn lẹ nên mình chọn món bún hến, chưa thử được món cơm. bạn đã ăn ở quán nào rồi?


Phê... mình năm trước đi như cậu , nhưng bỏ Huế...thấy thời tiết trong Mỹ Sơn âm u nhưng mát..mình ăn quả nắng về lột sạch da tay chân..Năm nay vào Huế thuê xe rồi đổ đèo Hải Vân vào ĐN vậy :)

chào bạn, bạn đi bao nhiêu ngày mà sao bỏ Huế tiếc vậy? mình đi mình bịt kín mít, đeo cái khẩu trang mà chỗ nào lòi ra là chỗ đó da vừa khô vừa bị lột ra =.= nắng dễ sợ, con bạn mình thì tội hơn, như con tôm luộc sau chuyến đi này :)), khi nào bạn đi nữa vậy?

okdiem
09-09-2013, 16:00
giữa tháng này đi luôn.. ăn từ Huế trở ra bắc :)..thời gian hạn hẹp nên chắc qua Huế + Quảng Trị rồi về HN

rekca
09-09-2013, 17:48
Đọc xong bài của bạn mình thèm ra lại Đà Nẵng - Huế quá :(

vantran1993
14-09-2013, 19:13
mình cũng mới đi về nhưng khác là mình chọn phương tiện là xe máy lúc bắt đâu thay vì đi máy bay như bạn, cảm giác chạy cho kịp thời gian qua 10 tỉnh thành dọc duyên hải để đến được Đà Nẵng cũng rất thú vị :">

giacan
16-09-2013, 08:08
mình cũng mới đi về nhưng khác là mình chọn phương tiện là xe máy lúc bắt đâu thay vì đi máy bay như bạn, cảm giác chạy cho kịp thời gian qua 10 tỉnh thành dọc duyên hải để đến được Đà Nẵng cũng rất thú vị :">

Bác này đúng là dân Phượt chính tông nè.

xoanxinh1989
16-09-2013, 12:03
hik đọc cái topic của bác làm em cuồng chân dã man...em có 1 ước ao..e có 1 khát khao là được đi những nơi bác đã trải qua như trển đó mà vẫn đang nung nấu và tìm kiếm bạn đồng hành...hy vọng cơ hội đến nhanh và em sẽ lưu sđt của bác để có gì học hỏi thêm kinh nghiệm...Cám ơn bài viết!!!!

giacan
16-09-2013, 14:32
hik đọc cái topic của bác làm em cuồng chân dã man...em có 1 ước ao..e có 1 khát khao là được đi những nơi bác đã trải qua như trển đó mà vẫn đang nung nấu và tìm kiếm bạn đồng hành...hy vọng cơ hội đến nhanh và em sẽ lưu sđt của bác để có gì học hỏi thêm kinh nghiệm...Cám ơn bài viết!!!!

Vác balo lên vai và làm một chuyến đi bạn

sweetmemory2010
16-09-2013, 20:39
mình đã từng phượt Huế- Đà Nẵng - Hội An 3 lần bằng xe máy. 2 đứa con gái leo đèo Hải Vân thấy rất thú vị :)
Đặc biệt là leo lên đỉnh bàn cờ Đà Nẵng :)

giacan
18-09-2013, 08:58
Bão số 8 vào miền trung, Trời Đà Nẵng đang mưa và gió lớn nhìn thật là buồn. Trung thu mà thế này thì hư mất hương vị rùi, Hội An chắc là vắng vẻ lắm đây. Xin chia buồn với các bạn đang du lịch Đà nẵng trong dịp này, cầu mong bão sớm tan đi cho trời xanh trở lại.

windy_ayo92
18-09-2013, 11:16
mình cũng mới đi về nhưng khác là mình chọn phương tiện là xe máy lúc bắt đâu thay vì đi máy bay như bạn, cảm giác chạy cho kịp thời gian qua 10 tỉnh thành dọc duyên hải để đến được Đà Nẵng cũng rất thú vị :">

chào bạn, vì nhiều điều kiện khách quan không cho phép, chứ mình cũng thích chạy như bạn lắm. đi vậy sẽ qua được nhiều tỉnh thành, nhất định sẽ thú vị hơn nhiều so với mình.
mình cũng ấp ủ mục tiêu lớn cho bản thân khi còn trẻ, còn sức đi, mình muốn khám phá cả đất nước này bằng con xe máy như nhiều bác trên phượt đã từng làm. nhất định còn tuyệt vời hơn nữa :D


hik đọc cái topic của bác làm em cuồng chân dã man...em có 1 ước ao..e có 1 khát khao là được đi những nơi bác đã trải qua như trển đó mà vẫn đang nung nấu và tìm kiếm bạn đồng hành...hy vọng cơ hội đến nhanh và em sẽ lưu sđt của bác để có gì học hỏi thêm kinh nghiệm...Cám ơn bài viết!!!!

chào bạn, việc lựa chọn partner đi cũng quan trọng lắm, chúc bạn sẽ có 1 người đồng hành ưng ý và chuyến đi mau chóng xảy ra.... năm sau mình cũng đi ra Đà nẵng - hội an, hi vọng được gặp bạn sớm ( nếu có thể ^^ )


mình đã từng phượt Huế- Đà Nẵng - Hội An 3 lần bằng xe máy. 2 đứa con gái leo đèo Hải Vân thấy rất thú vị :)
Đặc biệt là leo lên đỉnh bàn cờ Đà Nẵng :)

chào bạn, đúng như bạn nói, chuyện leo đèo rất thú vị, cảm giác khó tả lắm, hồi đó đọc qua sách vở, mình nghĩ chắc kg bao giờ mình đi cái nơi mà mọi người đồn là nguy hiểm lắm... vậy mà cũng leo qua được. hơn cả yomost ^^.... phần thưởng mà sau khi băng qua đèo là tới ngay Lăng Cô.... đến bây giờ vẫn thấy nó thật sự quá đẹp, lạ và ý nghĩa đối với mình. Mong bạn tiếp tục theo dõi bài mình nhé


Bão số 8 vào miền trung, Trời Đà Nẵng đang mưa và gió lớn nhìn thật là buồn. Trung thu mà thế này thì hư mất hương vị rùi, Hội An chắc là vắng vẻ lắm đây. Xin chia buồn với các bạn đang du lịch Đà nẵng trong dịp này, cầu mong bão sớm tan đi cho trời xanh trở lại.
mình cũng vừa đọc báo, thấy có cơn bão vào miền Trung. dịp này bạn nào đi ra ĐN- HA chắc buồn lắm =.=, hi vọng ngay đêm trung thu, hội an sẽ có trăng thiệt tròn và không mưa. cảm ơn những thông tin của bạn, chúc bạn một ngày tốt lành :D

windy_ayo92
18-09-2013, 11:29
chào mọi người, bữa giờ em bận việc học nên bỏ topic này bơ vơ =.=, mong mọi người tiếp tục theo dõi bài em nghen :D

về lại Đà Nẵng:
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0414.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0414.jpg.html)
em rất sợ chạy sau mấy chiếc này =.=, toàn ráng vượt trước, sợ nó rớt lắm
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0432.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0432.jpg.html)
đầm Lập An
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0435.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0435.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0448.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0448.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0450.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0450.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0456.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0456.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0461.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0461.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0467.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0467.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0482.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0482.jpg.html)

windy_ayo92
18-09-2013, 11:32
hướng từ Huế-Đà Nẵng mới thấy cái bảng này, còn ngược lại em tìm hoài kg thấy đâu, cắm đầu chạy mà buồn rười rượi
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0519.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0519.jpg.html)
rất có duyên với xe lửa :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0524.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0524.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0544.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0544.jpg.html)
nhiều dê lắm nè
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0547.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0547.jpg.html)
cả con đèo nhiều chỗ đặt bàn thờ như vậy lắm
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0571.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0571.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0574.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0574.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0581.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0581.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0585.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0585.jpg.html)

windy_ayo92
18-09-2013, 11:35
đỉnh đèo - hướng về Đà Nẵng
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0599.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0599.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0605.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0605.jpg.html)
nhìn thích thật :D
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0612.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0612.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0613.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0613.jpg.html)
đỉnh nữa nè
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5776.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5776.jpg.html)

samy2011
18-09-2013, 13:41
Nếu bạn vượt đèo tầm sáng sớm để đến đỉnh đèo ngăm hoàng hôn thì tuyệt lắm bạn. Lúc đó vẫn còn sương và lấp ló những tia nắng mặt trời...Cảnh sắc rất tuyệt + nhâm nhi ly cafe sáng trên đỉnh nữa thì trên cả tuyệt vời..:)

KoPan
18-09-2013, 16:57
Đang ở Hội An đây, mưa suốt 2 ngày rùi :(((((
Tình hình này mai đi đèo HV chắc ko dc chụp, ngắm cảnh đẹp mất :((((

giacan
19-09-2013, 08:00
Đà Nẵng chính thức hết bão các bạn nhé, trời trong xanh trở lại rồi. Tiếp tục hành trình du lịch đến Đà Nẵng và Hội An đón đêm rằm phố cổ thui.

KoPan
19-09-2013, 14:33
Hôm nay mới vượt đèo HV, Phú Gia, Phước Tượng để wa Huế, hết bão rùi, trời mát lắm :D

boything
21-09-2013, 10:11
Đọc mà nôn trong lòng khinh khủng. Tháng 11 này mình sẽ làm 1 chuyến ra Huế và chắc lịch trình sẽ đi như bạn. Lúc đó chắc sẽ còn nhiều điều mong bạn chỉ giáo lắm, hihi....
Điều mình lo sợ bi giờ là thời tiết tháng 11 không biết sẽ như thế nào mà thôi? Nếu mưa bão chắc mình chỉ có nước ngồi ngắm mưa trong khách sạn cho qua ngày ,. hihihi....
Mong đợi thêm những trải nghiệm của bạn để làm kinh nghiệm cho mình.

Hoàng Quý Phi
22-09-2013, 01:05
Mình sẽ không bao giờ quên những bức ảnh này...nhớ quá ôi một thời thanh xuân của tôi...

trangthinh
27-09-2013, 08:44
Cảm ơn những chia sẻ của chủ top nhé, mình cũng đi ĐN trong vào tháng 10 này, đi về sẽ cố gắng có review cho các bạn đi sau. Lịch trình của mình chỉ đi ĐN thôi, Huế sẽ để dành cho một dịp khác, mình cũng muốn tới Huế, cho mình hỏi xíu đi Huế mùa nào thì đẹp nhất các bạn nhỉ, mình ở ngoài Bắc nên dự kiến thời gian rồi mới book vé cho ngon :)

sweetmemory2010
27-09-2013, 21:02
Cảm ơn những chia sẻ của chủ top nhé, mình cũng đi ĐN trong vào tháng 10 này, đi về sẽ cố gắng có review cho các bạn đi sau. Lịch trình của mình chỉ đi ĐN thôi, Huế sẽ để dành cho một dịp khác, mình cũng muốn tới Huế, cho mình hỏi xíu đi Huế mùa nào thì đẹp nhất các bạn nhỉ, mình ở ngoài Bắc nên dự kiến thời gian rồi mới book vé cho ngon :)
Huế thì theo m thì mùa xuân vẫn là đẹp nhất, lúc đó không nắng như mùa hè, không mưa tầm tã như mùa thu hay mùa đông. Có chăng chỉ mưa lất phất ,mưa xuân thôi !

samy2011
27-09-2013, 21:54
Cảm ơn những chia sẻ của chủ top nhé, mình cũng đi ĐN trong vào tháng 10 này, đi về sẽ cố gắng có review cho các bạn đi sau. Lịch trình của mình chỉ đi ĐN thôi, Huế sẽ để dành cho một dịp khác, mình cũng muốn tới Huế, cho mình hỏi xíu đi Huế mùa nào thì đẹp nhất các bạn nhỉ, mình ở ngoài Bắc nên dự kiến thời gian rồi mới book vé cho ngon :)
Đi huế tầm tháng 6-9 là ok nhất bạn nhé. Khí hậu ko nắng quá gắt như mùa hè, mưa cũng ko nhiều..dễ tham quan ngoại cảnh hơn.

KoPan
27-09-2013, 22:11
Nghe bảo t9-12 là mùa mưa bão của m.trung á, mưa dầm mưa dề và trời lạnh :(

samy2011
28-09-2013, 13:08
Nghe bảo t9-12 là mùa mưa bão của m.trung á, mưa dầm mưa dề và trời lạnh :(
Đón bão ở miền Trung cũng ấn tượng lắm bạn ah :D. Tôn bay vèo vèo, gió thổi ào ào, cây đổ rầm rầm, nước biển dâng quá bờ kè...Đặc biệt cảnh tượng sau bão hoang tàn lắm, có chứng kiến tận mắt mới thấy được sự tàn phá của bão và thiệt hại của Miền Trung như thế nào :(

KoPan
30-09-2013, 20:14
Mình đi DN - HA ngay đợt bão số 8,9 vừa rùi, ra biển cửa đại công nhận nhìn khá ghê :D

giacan
01-10-2013, 07:57
Một cơn bão lại chê Đà Nẵng rùi, nắng lại lên trời trở về trong và xanh rùi anh em nhé. Tiếp tục lên kế hoạch phượt đến Đà Nẵng thôi.

hamain
01-10-2013, 16:51
Ôi tuần sau em ra Đà Nẵng, hy vọng trời trong xanh :)

giacan
02-10-2013, 07:45
Ôi tuần sau em ra Đà Nẵng, hy vọng trời trong xanh :)

Tuần sau chắc là hết mưa rồi bạn ơi, nhưng không biết có cơn bão nào nữa tham quan Đà Nẵng không. Hy vọng nắng đẹp......nhé

zero_nqk
02-10-2013, 10:09
Anh Cần cho em xin lại thông tin liên lạc: SĐT và địa chỉ email của anh với! Em có chút việc nhờ anh tư vấn :D

giacan
07-10-2013, 11:37
Topic dạo nay buồn ghê, sao không thấy các phượt thủ đi về chia sẻ kinh nghiệm gì vậy.
Thông Báo:
Thời tiết hiện tại Đà Nẵng rất tuyệt để đi phượt nhé các phượt thủ trên mọi miền. Biển tuy sóng có hơi to nhưng lại trong xanh như ngày xưa rồi các phượt thủ ơi, đến Đà Nẵng thôi.

phimhongkong
15-10-2013, 00:06
Bạn có thông tin về xe đi sang lào từ ĐN không cho mình xin thông tin nhe

Cám ơn

KoPan
16-10-2013, 16:01
ĐN sau bão tan hoang nhìn thảm quá :(

victory99
17-10-2013, 17:00
Book vé máy bay và phòng từ 1 tháng trước, ngày mai ra Đà Nẵng, đọc báo thấy ĐN tan hoang wa, chắc kỳ này nằm trong ks wa

giacan
18-10-2013, 14:41
Book vé máy bay và phòng từ 1 tháng trước, ngày mai ra Đà Nẵng, đọc báo thấy ĐN tan hoang wa, chắc kỳ này nằm trong ks wa

Đà Nẵng sau bão nói chung không còn vẻ đẹp như xưa nhưng không đến nỗi tan hoang đâu bạn ơi, tất cả đường phố có cây xanh ngã đổ đã được khắc phục hơn 70% rồi. Con đường ven biển cũng đã được mấy chú bộ đội dọn dẹp, bãi biển cũng đã được dọn dẹp tuy có hơi xáo trộn tí nhưng nhìn chung vẫn ổn. Tất cả mọi hoạt động phục vụ khách du lịch đã quay trở lại guồng như trước. Hãy đến và cảm nhận sự nỗ lực của người dân thành phố du lịch này nhé.

ninhtran
21-10-2013, 18:04
Windy ơi cuối tháng này mình đi Đà Nẵng nhưng chưa biết chỗ thuê xe. Bạn có thông tin chỗ nào thuê xe máy (xe mới mới 1 tí) thì chia sẻ cho mình với?

giacan
23-10-2013, 08:21
Windy ơi cuối tháng này mình đi Đà Nẵng nhưng chưa biết chỗ thuê xe. Bạn có thông tin chỗ nào thuê xe máy (xe mới mới 1 tí) thì chia sẻ cho mình với?

Bạn tham khảo 2 số này thử nhé, bảo với họ là bạn cần xe mới và hiệu luôn cho chắc ăn.
Hà Long 0905406506
Anh Tuất 01234373735
Cần tư vấn thêm hay cần landtour Bà Nà hay Cù Lao thì cứ liên hệ mình nhé.

Gia Cần thích phượt nhưng không được đi....
0906428896

nhanghita
23-10-2013, 11:23
\còn về mấy cái động thì em thua, em không có đủ sức leo lên, có bậc thang còn bò được, đằng này nguyên cái dốc mà bề ngang bé tí, em không tài nào dám lên =.=. đối diện động Vân Thông có chỗ bán nước, đúng chặt chém luôn, ngoài bảng ghi 15k/chai nước ngọt, em tính mua 2 chai thì chị bán tính em tới 20k/chai, em trả lại 1 chai bị chị ấy lèm bèm mấy câu =.= thiệt buồn. em mò mò tới chùa Tam Thai thì đi cầu thang bộ xuống, dốc lắm! thấy có mấy cụ đi thiệt nể, hôm em đi ngay Vu Lan nên cũng đông, ai trèo lên cũng thở quá chừng :D

hix, giới hạn post hình quá, nên em tạm dừng luôn Ngũ Hành Sơn của em tại đây.
tiếp tục hành trình

[còn nữa][/QUOTE]
Mình cũng vừa đi DN về, mình cũng bị vụ này giống bạn, trước khi mua mình hỏi bao nhiêu 1 chai, người bán trả lời 10k ,mình mua 4 chai đưa 50k đứng chờ để thối lại 10k nhưng người bán bảo mình đưa thêm 10k nữa mới đủ..! bực mình với những người bán nước trong này!

boything
23-10-2013, 15:39
Mình sẽ có 1 chuyến đi Đà Nẵng vào 16/11 tới. Lịch trình của mình như sau, anh em Phượt thủ cho ý kiến nhé :
Ngày 1 (16/11): sáng khoảng 8g mình sẽ có mặt ở Đà nẵng , sẽ thuê xe ở đấy (có nhiều số đt quá, không biết call ai nhưng chắc sẽ chọn chỗ giá mềm nhất) rồi ăn sáng ở Đà Nẵng xong xuôi sẽ xuất phát đi Ngũ Hành Sơn (Ngũ Hành Sơn có chùa phải không mấy huynh ? ) Sao đó trên đường đi Hội An sẽ ghé qua tắm biển và ăn Hải Sản ( vấn đề là e không biết ghé bãi biển nào - mình nghe nói có biển Mỹ Khê không biết có tiện đừong không? ) .Và Stay ở Hội An 1 đêm.
Ngày 2 (17/11) : Làm 1 landtour đi Cù Lao Chàm ( e cần thông tin giá cả rẻ nhất ) Sau đó sẽ quay về Đà Nẵng stay 1 đêm ( Cầu Rồng và Cầu Quay ở Đà Nẵng thì chu kì của nó như thế nào ? 17 là chủ nhật ạ). Chỗ ở chắc em kiếm host quá, hihihi....
Ngày 3 (18/11) : Khởi Hành đi Huế ( Và trên hành trình đi Huế em nên ghé những địa danh nào, có tắm biển và ăn Hải Sản không) và stay ở Huế 1 đêm ( e cũng cần thông tin chỗ ở và cách thức liên lạc, hi vọgn mọi ngừoi giúp em)
Ngày 4 (19/) : Quay về Đà Nẵng rồi chuẩn bị về Saigon .

E nghe nói có chùa Linh Ứng, Lăng Cô , bán đảo Sơn Trà, biển Phạm Văn Đồng thì nó nằm ở đâu, có thuận đừong em đi không và lịch trình của em có cần phải thay đổi gì để có thể đi đường những địa danh đó.
Và vs lịch trình như thế, tổng chi phí của em cần là bao nhiêu ? Tiêu chí của em là Tiết kiệm tối đa ạ
em mong mọi người sẽ cho em thông tin bổ ích, cảm ơn mọi người nhiều!

kimminhho
25-10-2013, 08:52
Mình có sẵn bản giá cho thuê xe bên này : 0905 860960 , giá 80-100-120 , xe số tàu, số japan, xe ga
Ngày 1 : NHS có chùa linh ứng ấy bạn, đường ven biển đn, sẽ đi qua thứ tự các điểm sau : Biển mỹ Khê, non nước, hội an
Bạn tham khảo để cân đối time cho hợp lý !
Ngày 2 : bạn đi cù lao chàm, call Nguyên 0976204279 lúc tr mình đi cano ra đảo, a ấy lấy giá 150k, giá tour giờ là 500k hơn rồi
Cầu sông hàn đêm nào cũng quay, vừa qua bị bão, cầu có hư hại, ko rõ tg tới có quay ko, cầu Rồng thì thứ 7 và vn nhé
Ngày 3 : đi huế, bạn nên đi sáng sớm, chạy 1 mạch ra huế luôn, tới huế, với tg bạn có mình nghỉ bạn nên đi ăn và ngắm phố, chứ đi dinh hoặc kinh thành mất khá nhiều time, bạn cũng nên tới chùa thiên mụ...
Địa điểm ăn ún : bánh khoái - thượng tứ, chè hẻm - dg hùng vuơng, bún thịt nướng bánh ướt - dg kim long, bánh bèo bánh nậm lọc - bà cư dg nguyễn huệ , bún bò số 1 - dg lý thường kiệt, cơm hến thì ra Cồn
Trênd g về Đà nẵng, bạn mua ít mắm tôm và bánh lọc về ăn, trên dg có bán dầu tràm, mua về xoa bóp thì tuyệt. Ngoài huế ng dân ngủ sớm lắm, bạn có thể tới bar hoặc sàn chơi thôi, sàn ngoài Huế bé

Chùa linh ứng, bán đảo sơn trà, biển phạm văn đồng, hội an : nằm trên một con dg
Chi phí : ở 1 ngày 200k , 4 ngày 800k
Ăn ún ngày 200k , 4 ngày 800k
Thuê xe + xăng , thuê xe ngày 100k, xăng ngày 1 bình là 100k, vậy 1 ngày là 200k, 4 ngày 800k

Tổng ăn ở đi lại : 2tr4 , tạm tính nhé

hohoaiquan
25-10-2013, 17:32
đẹp đấy bạn, hôm nào mình cũng đi Đà Nẵng 1 chuyến =))

boything
25-10-2013, 20:27
Mình có sẵn bản giá cho thuê xe bên này : 0905 860960 , giá 80-100-120 , xe số tàu, số japan, xe ga
Ngày 1 : NHS có chùa linh ứng ấy bạn, đường ven biển đn, sẽ đi qua thứ tự các điểm sau : Biển mỹ Khê, non nước, hội an
Bạn tham khảo để cân đối time cho hợp lý !
Ngày 2 : bạn đi cù lao chàm, call Nguyên 0976204279 lúc tr mình đi cano ra đảo, a ấy lấy giá 150k, giá tour giờ là 500k hơn rồi
Cầu sông hàn đêm nào cũng quay, vừa qua bị bão, cầu có hư hại, ko rõ tg tới có quay ko, cầu Rồng thì thứ 7 và vn nhé
Ngày 3 : đi huế, bạn nên đi sáng sớm, chạy 1 mạch ra huế luôn, tới huế, với tg bạn có mình nghỉ bạn nên đi ăn và ngắm phố, chứ đi dinh hoặc kinh thành mất khá nhiều time, bạn cũng nên tới chùa thiên mụ...
Địa điểm ăn ún : bánh khoái - thượng tứ, chè hẻm - dg hùng vuơng, bún thịt nướng bánh ướt - dg kim long, bánh bèo bánh nậm lọc - bà cư dg nguyễn huệ , bún bò số 1 - dg lý thường kiệt, cơm hến thì ra Cồn
Trênd g về Đà nẵng, bạn mua ít mắm tôm và bánh lọc về ăn, trên dg có bán dầu tràm, mua về xoa bóp thì tuyệt. Ngoài huế ng dân ngủ sớm lắm, bạn có thể tới bar hoặc sàn chơi thôi, sàn ngoài Huế bé

Chùa linh ứng, bán đảo sơn trà, biển phạm văn đồng, hội an : nằm trên một con dg
Chi phí : ở 1 ngày 200k , 4 ngày 800k
Ăn ún ngày 200k , 4 ngày 800k
Thuê xe + xăng , thuê xe ngày 100k, xăng ngày 1 bình là 100k, vậy 1 ngày là 200k, 4 ngày 800k

Tổng ăn ở đi lại : 2tr4 , tạm tính nhé

Cảm ơn sự nhiệt tình của anh, em cũng mừong tượng đựoc mình sẽ phải đi những đâu rồi.
Và bi giờ lại phát sinh những vấn đề sau :
1. khi đi tham quan Ngủ Hành Sơn, biển Mỹ Khê ở ngày thứ 1 thì phí tham quan là bao nhiêu? Và bán đảo Sơn Trà thì có gì chơi hay cũng leo núi như Ngũ Hành Sơn ?
2. Đi Cù Lao Chàm, call a Nguyên giá 150k là anh ấy chở mình ra đảo rồi mình tư túc hay anh ấy sẽ chở mình lặn san hồ rồi chở mình về lại Hội An không?
3. Đến Huế thì mình sẽ đi đứng như thế nào? Em là mù tịt về Huế. Trung tâm của Huế có náo nhiệt không? Bar thì mắc không và vui như bar saigon không bác ?
4. Trên đường về Đà Nẵng thì ghé chỗ mua dầu Tràm nằm gần đâu để em dễ mường tựong, hihihi... Và dầu Tràm có đem lên máy bay được không?
5. Trên tất cả các địa điểm kể trên thì nên đi ăn Hải Sản chỗ nào là rẻ và tuơi nhất ? (Hihi... E bị dị ứng với Hải Sản, ở sg em không dám ăn. Nhưng đã đi tới miền biển thì có dị ứng cũng phải ăn vì nó đáng đồng tiền và chất lượng)
6. Khi thuê xe chỗ anh giới thiệu thì có cần đặt cọc không? Vì em tiết kiệm mà còn đặt cọc chắc chắn em sẽ cực kì khó xoay sở, hic hic... Và em chỉ có mỗi CMND thôi. Nếu thuê xe cần CMND , thì ở KS có thể lấy gì để thay thế cho CMND nhỉ

Cuối cùng , em xin cảm ơn 1 lần nữa lòng nhiệt tình của anh. Chúc anh sức khỏe !

kimminhho
27-10-2013, 08:04
Vé tham quan ngủ hành sơn là 15k
Bán đảo sơn trà có chùa linh ứng, cây đa ngàn năm, cây đa hình con nai, bãi đáp trực thăng mỹ, các bãi biển
Cù lao chàm bạn cứ call a Nguyên sẽ rõ, mình lâu rồi ko đi nên ko nhớ rõ
Huế thì bạn ăn ún đặc sản là chính, tùy cách nhìn nhận của bạn về sự náo nhiều, huế có nét riêng ko thể so với sg hoặc dn
Dầu tràm bán nhiều hai bên đường, đoạn từ Phú Lộc về Tới Lăng Cô
Thuê xe bạn trực tiếp liên lạc, thường thì thuế 3-4 ngày là ko đặt cọc, nhưng thu tiền thuê xe trước

boything
27-10-2013, 15:27
Vé tham quan ngủ hành sơn là 15k
Bán đảo sơn trà có chùa linh ứng, cây đa ngàn năm, cây đa hình con nai, bãi đáp trực thăng mỹ, các bãi biển
Cù lao chàm bạn cứ call a Nguyên sẽ rõ, mình lâu rồi ko đi nên ko nhớ rõ
Huế thì bạn ăn ún đặc sản là chính, tùy cách nhìn nhận của bạn về sự náo nhiều, huế có nét riêng ko thể so với sg hoặc dn
Dầu tràm bán nhiều hai bên đường, đoạn từ Phú Lộc về Tới Lăng Cô
Thuê xe bạn trực tiếp liên lạc, thường thì thuế 3-4 ngày là ko đặt cọc, nhưng thu tiền thuê xe trước
Cảm ơn anh rất nhiều!
Mà trước đó anh nói chùa Linh Ứng ở NHS, bi giờ anh lại nói ở bán đảo Sơn Trà, hic hic... ? ? ?
Bán đảo Sơn Trà là nằm giữa NHS và biển Mỹ Khê phải không anh?
Xin lỗi, e mới đi phựot lần đầu nên còn lúng túng lắm, anh thông cảm!

kimminhho
31-10-2013, 16:33
Ko bạn ah, bán đảo sơn trà tới mỹ khê, tới ngủ hành sơn

giacan
01-11-2013, 08:10
Cảm ơn anh rất nhiều!
Mà trước đó anh nói chùa Linh Ứng ở NHS, bi giờ anh lại nói ở bán đảo Sơn Trà, hic hic... ? ? ?
Bán đảo Sơn Trà là nằm giữa NHS và biển Mỹ Khê phải không anh?
Xin lỗi, e mới đi phựot lần đầu nên còn lúng túng lắm, anh thông cảm!

Đà Nẵng có 3 Linh Ứng Tự nằm 3 đại điểm khách nhau, tạo ra thế chân vạc của phật giáo tại đây. Nếu bạn đi lần đầu và đi mùa này thì bạn nên ở Đà Nẵng để tiết kiệm chi phí về ks nhé. Sau đó thuê xe máy ngao du sơn thủy, Hội An, Huế, Bà Nà và cả Ngũ Hành Sơn hay Sơn Trà đều được.giá ks 2 sao bên phố rất đẹp cho các dan phượt như bạn nha.

boything
01-11-2013, 16:40
Vay a cho e vai ks o Da Nang nhe.

boything
01-11-2013, 19:12
Đà Nẵng có 3 Linh Ứng Tự nằm 3 đại điểm khách nhau, tạo ra thế chân vạc của phật giáo tại đây. Nếu bạn đi lần đầu và đi mùa này thì bạn nên ở Đà Nẵng để tiết kiệm chi phí về ks nhé. Sau đó thuê xe máy ngao du sơn thủy, Hội An, Huế, Bà Nà và cả Ngũ Hành Sơn hay Sơn Trà đều được.giá ks 2 sao bên phố rất đẹp cho các dan phượt như bạn nha.

Vậy anh cho em xin vài ks 2 sao ở Đà Nẵng nhé! Tháng 11 thì có cần đặt phòng trước không?

windy_ayo92
09-11-2013, 21:57
bác giacan ơi! ngày mai dự báo bão lùa về Đà Nẵng, miền Trung.... thấy thương cho đồng bào miền Trung quá! mọi người cố gắng lên nhé!!!!!!!!

giacan
11-11-2013, 09:42
Cảm ơn các bác đã quan tâm, Hải yến đã bay xa miền trung trở về như xưa. Nắng đẹp và mây lại bồng bềnh, các bạn Phượt đến Đà Nẵng và Hội An nhé.....

Nanime
16-11-2013, 21:28
Ngày 26/11 này em và vợ em ra Đà Nẵng hưởng tuần trăng mật, bữa giờ em có plan đi rồi, còn thiếu mỗi vụ thuê xe gắn máy. Nên bác cho em hỏi thuê xe thì thuê chỗ nào tốt ah (Em dự định đến sân bay ĐN rồi nhận xe)? Với lại em và vợ em dự định leo đèo Hải Vân nên em không biết là xe tay ga (Air Blade) or xe số cái nào lên và xuống đèo tốt hơn ah? Em thấy có nhiều chỗ trên mạng rồi mà mỗi người nói 1 kiểu nên em rối quá, thôi thì cứ hỏi ý kiến những người đi trước. Cám ơn ah.

locnguyen132
18-11-2013, 10:23
không thấy huế nhỉ? (đã thấy). Chuyến đi rất thú vị :)

cuoidat
19-11-2013, 12:34
thuê xe chỗ Thân Thiện Nhân cực nhanh va xe mới không 1 ngày 150, tu ngay 2 tro ken 120 sdt 09 khong 5 tam 60 chín 60

giacan
25-11-2013, 15:32
Ngày 26/11 này em và vợ em ra Đà Nẵng hưởng tuần trăng mật, bữa giờ em có plan đi rồi, còn thiếu mỗi vụ thuê xe gắn máy. Nên bác cho em hỏi thuê xe thì thuê chỗ nào tốt ah (Em dự định đến sân bay ĐN rồi nhận xe)? Với lại em và vợ em dự định leo đèo Hải Vân nên em không biết là xe tay ga (Air Blade) or xe số cái nào lên và xuống đèo tốt hơn ah? Em thấy có nhiều chỗ trên mạng rồi mà mỗi người nói 1 kiểu nên em rối quá, thôi thì cứ hỏi ý kiến những người đi trước. Cám ơn ah.


Nếu bạn muốn leo ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN thì bạn nên thuê xe số nhé để cơ động và mạnh mẽ cả việc lên và xuống, bạn có thể tham khảo chỗ thuê xe sau nhé. xe Hà long 0905 406 506
Anh Tuất.
01234373735
Chúc hai bạn có chuyến đi thú vị

Gia Cần thích đi phượt
0906428896

julianhuang
25-11-2013, 22:24
Bạn cho mình hỏi: Muốn đi Lăng Cô nên đi từ Huế hay Hội An sẽ thuận đường hơn?

giacan
26-11-2013, 08:38
Bạn cho mình hỏi: Muốn đi Lăng Cô nên đi từ Huế hay Hội An sẽ thuận đường hơn?

Lăng Cô thuộc tỉnh Thừ Thiên Huế bạn à, từ Hội An bạn muốn ra Huế thì bắt buộc phải đi qua thị trấn Lăng Cô. Do đó bạn có thể đi đến Lăng Cô từ cả hai điểm trên vì tính ra khoảng đường gần bằng nhau bạn nhé.

giacan
03-12-2013, 10:48
Đang có chương trình khuyến mại đặc biệt như sau:

Thời gian: từ ngày 01/11/2013 đến 31/12/2013


Phòng Standard giá 330.000 đ/P/Đ với 1 giường 1,6m cho 2 người.

Phòng Supperior giá 350.000 đ/P/Đ với 1 giường 1,8m cho 2 người.

Phòng Duluxe Triple giá 430.000 đ/P/Đ gồm 1 giường 1,6m và 1 giường 1,2m cho 3 người.

Giá trên đã bao gồm ăn sáng và VAT.
Khách sạn 3 sao gần các khu ăn uống và nhà hàng Hải sản tại Đà Nẵng nhé. Các phượt thủ chú ý và giới thiệu bạn bè nhé....

giacan
09-12-2013, 16:05
Anh em nhà mình đâu hết rồi nhỉ, topic sao vắng hoe thế này làm mắt mình cũng đỏ hoe luôn.......

giacan
17-12-2013, 08:54
Vào lúc 20h00, ngày 20-12, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, chương trình Đà Nẵng Guitar Concert - Chào Năm mới tái ngộ với khán giả Đà Nẵng như một món quà cuối năm ấm áp, đầy ý nghĩa.

Chương trình sẽ dành điểm nhấn cho các tác phẩm hòa tấu guitar, từ song tấu (duo) đến tứ tấu (quartet) và ngũ tấu (quintet). Nhóm nghệ sĩ tham gia lần này gồm những thành viên nòng cốt của Guitar Saigon: Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ; Trần Nguyên Minh và Trần Ngọc San của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của nghệ sĩ guitar Lê Hoàng Minh (Úc) và Kozo Tate (Nhật).

Kozo Tate là một trong các guitarists thế hệ tiên phong ở Nhật, đã có công cùng với các nghệ sĩ hàng đầu như Isako Shinozaki và Michio Kobayashi giới thiệu và phổ biến âm nhạc guitar cổ điển với công chúng Nhật. Ông là một người bạn lớn của giới guitar thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, đã nhiều lần sang Việt Nam biểu diễn, trong đó có chương trình “Guitar Gala 2011” kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Guitar tại Nhạc Viện TP.HCM và các tour lưu diễn xuyên Việt với các guitarists thành phố.

Guitarist Lê Hoàng Minh - thành viên nhóm tứ tấu guitar duy nhất ở Australia, nhóm Guitar Trek, hiện đang giảng dạy trong chương trình Pre-Tertiary tại khoa guitar thuộc trường đại học hàng đầu Australia - Australian National University School of Music và tham gia nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu.
Hình ảnh: Vào lúc 20h00, ngày 20-12, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, chương trình Đà Nẵng Guitar Concert - Chào Năm mới tái ngộ với khán giả Đà Nẵng như một món quà cuối năm ấm áp, đầy ý nghĩa.

Chương trình sẽ dành điểm nhấn cho các tác phẩm hòa tấu guitar, từ song tấu (duo) đến tứ tấu (quartet) và ngũ tấu (quintet). Nhóm nghệ sĩ tham gia lần này gồm những thành viên nòng cốt của Guitar Saigon: Nguyễn Trí Đoàn, Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ; Trần Nguyên Minh và Trần Ngọc San của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của nghệ sĩ guitar Lê Hoàng Minh (Úc) và Kozo Tate (Nhật).

Kozo Tate là một trong các guitarists thế hệ tiên phong ở Nhật, đã có công cùng với các nghệ sĩ hàng đầu như Isako Shinozaki và Michio Kobayashi giới thiệu và phổ biến âm nhạc guitar cổ điển với công chúng Nhật. Ông là một người bạn lớn của giới guitar thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, đã nhiều lần sang Việt Nam biểu diễn, trong đó có chương trình “Guitar Gala 2011” kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Guitar tại Nhạc Viện TP.HCM và các tour lưu diễn xuyên Việt với các guitarists thành phố.

Guitarist Lê Hoàng Minh - thành viên nhóm tứ tấu guitar duy nhất ở Australia, nhóm Guitar Trek, hiện đang giảng dạy trong chương trình Pre-Tertiary tại khoa guitar thuộc trường đại học hàng đầu Australia - Australian National University School of Music và tham gia nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu.

kedachet
22-12-2013, 09:35
Chán quá. up hình thấy thích nhg chẳng biết tết này có dịp đi ko nửa...đời nó lận đận thật.

giacan
23-12-2013, 07:45
Heineken Tưng bừng mùa lễ hội tại Đà Nẵng

Trong sự kiện này, hàng ngàn khán giả sẽ được thăng hoa trong không gian lễ hội tưng bừng và đầy ấn tượng với âm nhạc bùng nổ của các nghệ sỹ quốc tế, kết hợp cùng nghệ thuật ánh sáng đỉnh cao và đặc biệt là những màn diễu hành đẳng cấp quốc tế đến từ năm châu lục ngay trên đường phố Việt Nam. Những trải nghiệm độc đáo này sẽ một lần nữa xuất hiện tại sân khấu chính ở Tp. Hồ Chí Minh nơi các đoàn diễu hành tượng trưng cho năm châu lục sẽ hợp lại với nhau trong một sự kiện mừng năm mới hoành tráng và ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Năm mươi khán giả may mắn nhất của mỗi thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ và Tp. Hồ Chí Minh sẽ được chọn tham gia trình diễn diễu hành ở các sự kiện, trở thành đại diện cho tinh hoa lễ hội từ các châu lục của thế giới trong trang phục diễu hành được thiết kế đặc biệt đầy ấn tượng. Hãy trở thành người đầu tiên giành cơ hội nhận vé mời VIP để tham dự chuỗi sự kiện "Heineken Tưng Bừng Mùa Lễ Hội” và đặc biệt là 40 suất tham dự những lễ hội quốc tế lớn nhất thế giới.

Tiên phong, sáng tạo và đẳng cấp, chuỗi sự kiện Heineken "Tưng Bừng Mùa Lễ Hội” năm 2013 hứa hẹn các màn diễu hành đẳng cấp thế giới, nghệ thuật trình diễn ánh sáng và âm nhạc đỉnh cao, đem đến cho người hâm mộ Việt Nam những trải nghiệm lễ hội tuyệt vời nhất của thế giới trong mùa lễ hội 2013.

lamminhhien
20-05-2014, 14:57
Bây giờ có thể Bà Nà bằng xe lửa chưa nhỉ, hay là vẫn phải đi cáp treo. Thổ địa Đà Thành có biết không?

conganhep
20-05-2014, 19:27
Bây giờ có thể Bà Nà bằng xe lửa chưa nhỉ, hay là vẫn phải đi cáp treo. Thổ địa Đà Thành có biết không?

Tuyến xe lửa lên Bà Nà đã đi vào hoạt động bạn nhé, giá vé là 50k / 1 lượt khứ hồi

conganhep
20-05-2014, 19:27
Đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái với các anh chị trên diễn đàn phượt.vn.

Em là dân Đà Nẵng, khoảng 2 tuần nữa nhóm tụi em (khoảng 10 người), định đi ra Cù Lao Chàm vào buổi sáng, dự định ban đầu là đi ra bằng cano để đỡ mệt, có thời gian để chuẩn bị và đi về bằng tàu chợ để tiết kiệm chi phí, ở lại qua đêm trên Cù Lao Chàm đến trưa mai là về, em có vài điều thắc mắc, mong anh chị tư vấn giúp em:

- Cano đi ra Cù Lao Chàm xuất phát tại bến cửa Đại đi vào mấy giờ vậy ạ, và giá cano đi nhóm 10 người tụi em có thể thương lượng hết cỡ là bao nhiêu?

- Khi tới đảo tụi em dự định thuê 2 phòng ở 1 nhà dân nào đó để trọ và ăn uống qua trưa, vậy các anh chị có thể tư vấn cho em giá cả trung bình 1 phòng là bao nhiêu không ạ?

- Và còn 1 điều nữa hết sức quan trọng, đó là tối đến tụi em sẽ qua đêm trên bãi Ông và đốt lửa trại, xin hỏi các anh chị là mình có phải làm thủ tục gì để có thể qua đêm và đốt lửa ở bãi Ông không, em nghe người ta đồn là phải đăng ký cái giấy gì gì đó ở trên đồn biên phòng ấy, có giấy đó họ mới cho qua đêm và đốt lửa được, nhóm bạn của em lần trước ra đốt lửa trại bị họ lùa về nhà trọ không thương tiếc

Mong các anh chị giúp em với chứ nhóm tụi em rất là mong muốn được đốt lửa và ngủ lại đêm trên bãi biển ạ.

Chân thành cảm ơn các anh chị, chúc anh chị luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống!

giacan
20-05-2014, 20:10
Đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái với các anh chị trên diễn đàn phượt.vn.

Em là dân Đà Nẵng, khoảng 2 tuần nữa nhóm tụi em (khoảng 10 người), định đi ra Cù Lao Chàm vào buổi sáng, dự định ban đầu là đi ra bằng cano để đỡ mệt, có thời gian để chuẩn bị và đi về bằng tàu chợ để tiết kiệm chi phí, ở lại qua đêm trên Cù Lao Chàm đến trưa mai là về, em có vài điều thắc mắc, mong anh chị tư vấn giúp em:
- Cano đi ra Cù Lao Chàm xuất phát tại bến cửa Đại đi vào mấy giờ vậy ạ, và giá cano đi nhóm 10 người tụi em có thể thương lượng hết cỡ là bao nhiêu?

- Khi tới đảo tụi em dự định thuê 2 phòng ở 1 nhà dân nào đó để trọ và ăn uống qua trưa, vậy các anh chị có thể tư vấn cho em giá cả trung bình 1 phòng là bao nhiêu không ạ?

- Và còn 1 điều nữa hết sức quan trọng, đó là tối đến tụi em sẽ qua đêm trên bãi Ông và đốt lửa trại, xin hỏi các anh chị là mình có phải làm thủ tục gì để có thể qua đêm và đốt lửa ở bãi Ông không, em nghe người ta đồn là phải đăng ký cái giấy gì gì đó ở trên đồn biên phòng ấy, có giấy đó họ mới cho qua đêm và đốt lửa được, nhóm bạn của em lần trước ra đốt lửa trại bị họ lùa về nhà trọ không thương tiếc

Mong các anh chị giúp em với chứ nhóm tụi em rất là mong muốn được đốt lửa và ngủ lại đêm trên bãi biển ạ.

Chân thành cảm ơn các anh chị, chúc anh chị luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống!


Khuyến mãi mùa hè: Đón Hoàng hôn và Bình minh trên biển Đảo Cù Lao Chàm.
Tour 2 ngày 1 đêm - dành cho khách đoàn >= 15pax
(Đi buổi chiều, về Buổi Sáng)
Giá tour: 580.000 đồng/khách
NGÀY 1:
14h00: Xe đón khách tại khách sạn, cơ quan…(Trung tâm thành phố Đà Nẵng).
15h00: Cano xuất bến Cửa Đại.
15h20: Cập cảng Cù Lao Chàm tại Bãi Làng.
15h25: HDV đưa quý khách tham quan trung tâm truyền thống bảo tồn biển, các di tích trên đảo (Giếng Cổ, Chùa Hải Tạng, khu dân cư..) mua sắm tại chợ quê Tân Hiệp (hoặc hướng dẫn đi bộ sang bãi làng, ngắm cảnh quan của đảo)
16h30: Cano sẽ đưa quý khách đến nhà hàng Bãi Ông gửi hành lý.
16h45: Quý khách thay đồ đi lặn ngắm san hô tại Bãi Xếp hoặc hòn Dài hoặc tự do tắm biển tại nhà hàng Bãi Ông.
17h30: Khách ăn tối, nhận lều.
20h00: Đốt lửa trại, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, vui chơi tự do.
22h00: Ngủ đêm bằng lều du lịch trên bãi biển.(từ 3-4 khách/lều).
NGÀY 2 :
05h00: Báo thức, vệ sinh cá nhân ngắm bình minh trên biển, thể dục, tắm biển.
07h00: Dùng điểm tâm tại Nhà hàng Bãi Ông (Mỳ Quảng hoặc Bún cá).
08h00: Khách chuẩn bị hành lý, lên cano để về lại đất liền.
08h30: Cano cập cảng, xe đưa khách về lại điểm đón. Kết thúc chương trình tham quan.

conganhep
21-05-2014, 08:41
Khuyến mãi mùa hè: Đón Hoàng hôn và Bình minh trên biển Đảo Cù Lao Chàm.
Tour 2 ngày 1 đêm - dành cho khách đoàn >= 15pax
(Đi buổi chiều, về Buổi Sáng)
Giá tour: 580.000 đồng/khách
NGÀY 1:
14h00: Xe đón khách tại khách sạn, cơ quan…(Trung tâm thành phố Đà Nẵng).
15h00: Cano xuất bến Cửa Đại.
15h20: Cập cảng Cù Lao Chàm tại Bãi Làng.
15h25: HDV đưa quý khách tham quan trung tâm truyền thống bảo tồn biển, các di tích trên đảo (Giếng Cổ, Chùa Hải Tạng, khu dân cư..) mua sắm tại chợ quê Tân Hiệp (hoặc hướng dẫn đi bộ sang bãi làng, ngắm cảnh quan của đảo)
16h30: Cano sẽ đưa quý khách đến nhà hàng Bãi Ông gửi hành lý.
16h45: Quý khách thay đồ đi lặn ngắm san hô tại Bãi Xếp hoặc hòn Dài hoặc tự do tắm biển tại nhà hàng Bãi Ông.
17h30: Khách ăn tối, nhận lều.
20h00: Đốt lửa trại, sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, vui chơi tự do.
22h00: Ngủ đêm bằng lều du lịch trên bãi biển.(từ 3-4 khách/lều).
NGÀY 2 :
05h00: Báo thức, vệ sinh cá nhân ngắm bình minh trên biển, thể dục, tắm biển.
07h00: Dùng điểm tâm tại Nhà hàng Bãi Ông (Mỳ Quảng hoặc Bún cá).
08h00: Khách chuẩn bị hành lý, lên cano để về lại đất liền.
08h30: Cano cập cảng, xe đưa khách về lại điểm đón. Kết thúc chương trình tham quan.


Chào anh Gia Cần, bọn em nói chung kinh tế cũng eo hẹp nên đi phượt cho thoải mái chứ ko đi tour, cho em hỏi bên anh giá thuê cano đi ra và đi về là bao nhiêu ạ, bọn em chỉ cần đi ra và đi vô bằng cano thôi chứ việc tham quan đảo thì bọn em sẽ tự túc ạ. Dự định là bọn em sẽ ra sáng ngày thứ 2 (2/6) và về vào trưa hoặc chiều thứ 3 (3/6). Nhóm bọn em khoảng từ 10-14 người đấy ạ.

giacan
21-05-2014, 09:15
Chào anh Gia Cần, bọn em nói chung kinh tế cũng eo hẹp nên đi phượt cho thoải mái chứ ko đi tour, cho em hỏi bên anh giá thuê cano đi ra và đi về là bao nhiêu ạ, bọn em chỉ cần đi ra và đi vô bằng cano thôi chứ việc tham quan đảo thì bọn em sẽ tự túc ạ. Dự định là bọn em sẽ ra sáng ngày thứ 2 (2/6) và về vào trưa hoặc chiều thứ 3 (3/6). Nhóm bọn em khoảng từ 10-14 người đấy ạ.

Mình sẽ lên Kinh phí cho Nhóm bạn như sau nhé:
Phí thuê Cano đi ra ngày 02/06: 10 x 120.000 = 1.200.000 có thể thương lượng giảm thêm ít nếu sô lượng tăng lên.
Tàu chợ về ngày 03/06 lúc 11h30: 10 x 30.000 = 300.000
Thuê homestay ở lại đêm ngày 02/06: 10 x 50.000 = 500.000
Ăn trưa ngày 02/06: 10 x 30.000 = 300.000
Phí bơi ngắm san hô (nếu có): 10 x 50.000 = 500.000
Tổng chi phí tạm tính: 2.800.000

Các bạn tham khảo nhé.

conganhep
21-05-2014, 09:41
Chào anh Gia Cần. Cảm ơn anh đã tư vấn, bọn em sẽ tham khảo những ý kiến quý báu của anh.

Cho em hỏi thêm là bên anh có làm dịch vụ nào ko để tụi em liên hệ ạ, tụi em tính thuê homestay để cất đồ và nghỉ ngơi ngoài bãi biển chứ ko ở homestay qua đêm ạ, và xin hỏi anh thủ tục để được lưu trú qua đêm trên bãi và được đốt lửa trại (lửa nhỏ chủ yếu để nấu đồ ăn) là như thế nào ạ?

giacan
21-05-2014, 10:09
Chào anh Gia Cần. Cảm ơn anh đã tư vấn, bọn em sẽ tham khảo những ý kiến quý báu của anh.

Cho em hỏi thêm là bên anh có làm dịch vụ nào ko để tụi em liên hệ ạ, tụi em tính thuê homestay để cất đồ và nghỉ ngơi ngoài bãi biển chứ ko ở homestay qua đêm ạ, và xin hỏi anh thủ tục để được lưu trú qua đêm trên bãi và được đốt lửa trại (lửa nhỏ chủ yếu để nấu đồ ăn) là như thế nào ạ?

Mình thì có nguyên đội cano đi Cù Lao và có nhà hàng tại Cù Lao luôn bạn à. Nếu bạn đi tour thì bạn bỏ ra một sso tiền như thế nhưng bạ sẽ được đi cano cả đi và về. có hdv đưa đi tham quan, đi bơi ngắm san hô vào buổi chiều. tối có chổ gửi đồ và tắm nước ngọt và có lều du lịch để ngủ cũng như có được bó củi để tổt chức lửa trại ngay tại bãi ông ngoài ra bạn còn có thể mượn lò nướng của nhà hàng để nướng đồ nhậu buổi tối.
Nếu bạn đi tự túc tối bạn ngủ thì cũng phải ngủ lều chứ không được trãi bạt ngũ giữ bãi biển vì như vậy là không được phép. Nếu bạn thuê lều thì tầm 50 hay 70 ngàn gì đấy 1 cái lều du lịch cho 2 người. nhưng sẽ không có củi lửa gì hay điện để bạn sinh hoạt.
Cù Lao thì sau 10h00 sẽ cúp điện nhưng trên bãi Ông bạn đi tự túc thì không có điện đâu nhé. Nói chung là không có thủ tục chi rắc rối cả, bạn tham khảo nếu muốn giúp đỡ gì thì cứ alo mình. Mình quen dân ngoài đó nên bạn cứ yên tâm nhé....

conganhep
21-05-2014, 10:58
1 lần nữa cảm ơn anh Gia Cần đã nhiệt tình tư vấn, nếu không có gì thay đổi thì bọn em sẽ liên hệ với anh trong thời gian sớm nhất. Chúc anh sức khỏe và thành công.

giacan
21-05-2014, 13:41
1 lần nữa cảm ơn anh Gia Cần đã nhiệt tình tư vấn, nếu không có gì thay đổi thì bọn em sẽ liên hệ với anh trong thời gian sớm nhất. Chúc anh sức khỏe và thành công.


Hihi không có gì bạn à, rất vui được giao lưu

anan1987
14-06-2014, 10:42
Các bạn ơi cho mình hỏi với, mình và ox định đi Đà Nẵng từ ngày 23/8 - 26/8, lịch trình như sau, các bạn xem góp ý kiến cho mình xem lịch trình có phù hợp không và ngoài ra còn gợi ý điểm nào khác để đi nữa không. Cám ơn rất nhiều
Ngày 23/8:
- 16h: có mặt ở sân bay Đà Nẵng, thuê xe a Kườm, về ks check in, nghỉ ngơi
- Tối đi dạo biển quanh thành phố: công viên Biển Đông, biển Mỹ Khê, ăn tối
- Dạo chơi ở Cầu Rồng lúc 9h để xem phun nước
Ngày 24/8: Huế
- 8h: Khởi hành đi Huế, đi đường đèo Hải Vân, trên đường đi sẽ dừng chân tham quan ở Hải Vân Quan, biển Lăng Cô, phá Tam Giang
- 11: 30: Đến Huế, tham quan Thành Nội, chùa Thiên Mụ
- 16h: Khởi hành về lại Đà Nẵng, đi về bằng đường hầm Hải Vân, nghe nói có trung chuyển người và xe qua hầm mà không biết chi phí thế nào.
Mình nghe nói đường đi hơi vắng và có cướp, các bạn review giúp mình xem đi thời gian như vậy có an toàn không.

- Khuya ngắm cầu quay Sông Hàn, nghe nói là quay lúc 0:30 đến 3:30 phải không các bạn

Ngày 25/8: Ngũ Hành Sơn – Hội An
- 8h: tham quan Bảo tàng Chăm
- 9h: Khởi hành, đi đường Hoàng Sa – Trường Sa Ngũ Hành Sơn  Hội An
- Ăn uống ở Hội An
- Tối về lại Đà Nẵng

26/8: Bà Nà – Sơn Trà

- 8h: Khởi hành đi Bà Nà ( ở khu này thì ăn uống ở đâu)
- 13h: về lại khách sạn
- 13h30: Đi Bán đảo Sơn Trà qua đường Nguyễn Tất Thành - đài phát sóng DRT -Nhà vọng cảnh - Trạm rada 29 - Đỉnh Bàn Cờ - Hải Đăng - Chùa Linh Ứng - Bảo tàng Đồng Đình ( k bik có gì trong đó)
- 16h30: về lại khách sạn, ra sân bay
- 17h: trả xe, làm thủ tục

sophie_orion
29-08-2015, 23:06
tén tèn, tới rồi đây, em quăng xe, quăng balo để ra dòm " người đẹp "
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0175.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0175.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0178.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0178.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/DSC_0196.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/DSC_0196.jpg.html)
một vài tấm panorama
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5023.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5023.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5033.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5033.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5040.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5040.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/IMG_5037.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/IMG_5037.jpg.html)

đứng ngay đây, em có 1 cảm xúc thiệt khó nói.... điều mà đó giờ em không nghĩ em có thể làm được thì ngay giây phút đó, em thấy thiệt tự hào về bản thân mình.... chịu đi và chịu tìm tòi, thấy những vẻ đẹp của thiên nhiên mà nhìn qua ảnh thì sẽ không thể nào diễn tả hết được.... thật sự rất vui các bác ạ (c). cả chuyến hành trình của em, Lăng Cô là nơi em tâm đắc nhất

Bác ơi, bác nói rõ cung đường chỗ này được không? Em không hiểu lắm

giacan
31-08-2015, 13:38
Bác ơi, bác nói rõ cung đường chỗ này được không? Em không hiểu lắm

Đây là hình ảnh minh họa cho vịnh Lăng Cô và đầm Lập An tại Huế bạn nhé, cách Đà Nẵng 40km và nằm phía bên kia đệ nhất hùng quan Hải Vân

dulichgiaredn
01-09-2015, 09:46
Vé xe open Bus Đà Nẵng - Nha Trang khởi hành hằng ngày
Kính gởi Quý Đối tác – Quý Anh Chị!
Nhân dịp lễ quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9). Nay nhà xe Nam Phương xin gởi tới Quý Anh chị em lời chúc sức khỏe và thành công nhất. Hiện tại nhà xe Nam Phương Đà Nẵng xin gởi tới quý Anh Chị Em Đối Tác chương trình khuyến mãi giảm giá sốc cho tuyến xe Đà Nẵng đi Nha Trang chỉ còn 216.000/ khách. Từ ngày 1/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015).
Anh Chị Em Đối Tác có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới Vp công ty tại số 23 – đường 3/2 – Tp Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp Mr Pháp - 0905153390 để biết thêm thông tin chi tiết.
Xin chân thành cảm ơn Quý Anh Chị Em Đối tác.

ngocanh87
25-11-2015, 16:17
Chào bạn,

Mình muốn đi Đà Nẵng, Huế, Hội An trong 4 ngày từ SG bay tối 23/12 tới – chiều tối 27 bay là 4 ngày 3 đêm
Mình thấy có 2 hướng:
1. Bay tới Huế tối ngày 23/12 chơi Huế 1 ngày sáng sau về Đà Nẵng
2. Bay tới ĐN chơi rồi thuê xe máy hay đi xe oto tới Huế

Bạn cho mình lời khuyên nên đi theo hướng nào và đi những đâu trong 4n3d vậy

Cảm ơn bạn

phuncud
28-11-2015, 07:19
Ngày 02/12 này ra Đà Nẵng có công việc. Tính đi Bạch Mã chơi chuyến, không biết mùa này mưa gió gì không các bạn Đã Nẵng?

chantam
20-12-2015, 22:01
đối diện cổng chính, thấy cột cờ to đùng đây
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0311.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0311.jpg.html)
cổng chính. như hình thì bên phải phục vụ bán vé cho người Việt 75k và bên trái là cho người nước ngoài 105k
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5669.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5669.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0314.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0314.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0318.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0318.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0330.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0330.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0321.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0321.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/DSC_0327.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/DSC_0327.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5677.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5677.jpg.html)
https://i1021.photobucket.com/albums/af339/windy_ayo92/mien%20trung/IMG_5680.jpg (http://s1021.photobucket.com/user/windy_ayo92/media/mien%20trung/IMG_5680.jpg.html)

Đầu tháng 12 vừa rồi mình có chuyến đi Miền Trung với công ty, có ghé ngang Huế, những xui quá gặp ngay mưa tầm tả nên không thể lang thang đi chụp ảnh các nơi ở Huế được, đến giờ vẫn tiếc.