PDA

View Full Version : Gặp chuyện hy hữu này, giải quyết thế nào?



namhgi
24-09-2010, 10:18
Mình viết topic này có hai mục đích: Thứ nhất là muốn chia sẻ thông tin đến các bạn trong forum biết để tránh phiền toái; Thứ hai mình muốn hỏi ý kiến các bạn là có nên làm một lá đơn phản ảnh sự việc này với chính quyền địa phương không?
Đợt 2-9 vừa rồi nhóm Gà đi bui VN nhà mình tổ chức cho cả nhóm đi phượt ở Hà Giang, đoàn đi tận hơn 30 người bằng 16 chiếc xe máy, đoàn đi qua cả 11 huyện thị của Hà Giang rất vui vẻ, nhiều cảm xúc và hoành tráng, nhưng đoạn cuối của cuộc hành trình đã gặp một sự cố hy hữu (có thể nói vậy).
Chuyện là thế này, khi đoàn đi từ Mèo vạc về Bắc Mê qua xã Niêm Tòng (chỉ còn hơn chục km nữa là đến đất Cao Bằng) thì gặp một thanh niên mặt đỏ phừng phừng đi xe máy WIN ngược chiều với đoàn mình, khi gặp đòan mình thấy hoành tráng quá nên vòng xe quay lại hỏi với cái giọng rất thiếu văn hóa (Xin được trích không nguyên văn do có những từ ngữ rất khó chấp nhận, có thể gây phản cảm cho topic) "Thằng biển 23 này, chúng mà đi đ... đâu mà rầm rầm cả thế? mình trả lời "đi Du lịch" ' Du lịch cái đ... gì mà đi hàng đoàn cờ quạt ầm ầm cả, chúng mày định để cho dân nó loạn cả lên đấy à? thấy cái kiểu ăn thiếu văn hóa với giọng rượu mình thấy không có nghĩa vụ phải trả lời nên trả thèm nói gì, mà cũng may cho hắn ta là hỏi mình (một người theo đường lối ôn hòa) chứ gặp phải bác Gà Dìm nhà mình (theo đường lối cắng rắn) có mà ăn no đòn rồi. Hắn ta vượt xe mình khoàng 10m thì rút ĐT ra gọi cho ai đó, đoàn mình đi được hơn km nữa thì bị vẫy lại, hóa ra hắn ta gọi cho công an xã, bộ đội và Biên phòng.
Khi mình đến thấy bị vẫy lại mình mới hỏi có việc gì vậy anh, có một người mặc quân phục nói là "Thấy đoàn đi đông lại cắm cờ dân nó (vẫn cái từ miệt thị đó) báo lên UB nên chúng tôi vẫy lại hỏi xem đi đâu". Tôi nghĩ đây là một chuyện rất đơn giản vì chúng tôi đi rất trật tự, có khoảng cách an toàn, ko rú ga ầm ĩ, khôg lạng lách đánh võng nói chung chả vi phạm gì nên không cần phải trình bầy, Họ hỏi có trưởng đoàn ko, vào cho họ hỏi ty, nhóm trưởng của mình cùng mấy bạn nữa ( trong đó có anh Gà Dìm nóng tính) vào làm việc nhưng họ ăn nói rất thiếu văn hóa, họ còn nói là:" Trong đoàn chúng mày thấy có thằng Hà Giang (thằng đó chính là mình) bảo nó vào đây nói chuyện cho Lịch sự"??????. Mình thật buồn vì tất cả du khách đến Hà Giang quê mình đều khen Hà Giang đẹp, con người Hà Giang thân thiện, hiếu khách.... vậy mà tại một nơi thâm sơn cùng cốc này của tỉnh lại xuất hiện mấy ông cán bộ dở ông dở thằng như thế chứ, ăn nói thì chả có tý văn hóa nao.
Mình vào phòng làm việc thì thấy không khí có vẻ rất căng, bác gà Dìm mặt đỏ phừng phừng, mấy ông cán bộ cũng vậy nhưng mặt họ đỏ là do uống rượu. Mình đã đề nghị tất cả những người trong đoàn ra ngoài để mình giải quyết, sau khi mọi người trong đoàn ra hết không để họ hỏi mình mình đã chủ động hỏi họ trước lý do họ bắt đoàn mình dừng lại, một anh lịch sự nhất trong số 3 người của họ (mình đoán chắc là vì mặc quân phục và mang lon trung ta có cả biển tên ở ngực nên mới tỏ ra vậy chứ không thì...) trả lời mình thế này: Chúng tôi thấy dân họ (lần này ko có từ nó kèm theo từ dân) báo có một đoàn xe rất đông có cắm cờ đang đi từ Mèo vạc qua xã nên chúng tôi mới vẫy lại hỏi xem các anh đi đâu và có dừng lại ở địa bàn chúng tôi không? Mình mới hỏi, Chúng tôi là Công dân Việt Nam, đang đi trên lãnh thổ của Việt Nam, cắm cờ Việt Nam, đoàn đi trật tự, không lạng lách đánh võng, cũng không rú ga ầm ĩ, nói chung là không vi phạm gì thì lý do gì các anh lại vẫy lại, Luật pháp cũng không quy định là đoàn chỉ được đi bao nhiêu người, cũng không bắt buộc đi đến đâu phải trình báo đến đó do vậy chúng tôi không nhất thiết phải trả lời các anh, họ thừa nhận điều đó là đúng, và đề nghị mình cho biết tên tuổi, đơn vị công tác..., mình đưa chứng minh nhân dân ra thì gã mặc thường phục ngồi cạnh mình cầm lấy, mình mới hỏi, anh là ai mà xem CMND của tôi, gã trả lời tôi chỉ là một người dân bình thường thôi, không để gã nói hết mình rằng phắt lấy CMND của mình về và nói là dân anh không có quyền kiểm tra CMND của tôi, hắn ko nói gì, sau đó anh sỹ quan QĐ mới nói gã đó là công an Huyện, và hỏi thêm mình mấy câu đại loại là: Đoàn anh thuộc tổ chức nào không, đi bao người, đi những đâu, có mục đích gì không và có dừng lại ở địa bàn xã không? Mình trả lời xong rồi nói nếu không còn việc gì chúng tôi xin phép được đi vì hành trình về HG còn xa, trong lúc đó bác gà Dìm nhà mình ở ngoài bỏ máy ra chụp ảnh thì bị gã gọi là công an nhưng mặc thường phục ấy ra rằng giật máy ảnh và quát nạt với những câu nói rất vô văn hóa và thiếu hiểu biết tôi xin phép không trích dẫn. Không bắt bẻ được gì cuối cùng đoàn mình cũng được thả cho đi, vậy là mất hơn 20 phút với những chuyển chẳng đâu vào đâu thật bực mình.
Mình nghĩ chính quyền địa phương (cấp huyện) mà biết chuyện này chắc họ rất buồn vì mình biết Hà Giang có rất nhiều chương trình phát triển du lịch, Tỉnh Ủy có cả một Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch địa phương, vậy mà một vài người nào đó cửa quyền hách dịch, quen băt nạt những người dân hiền lành, lương thiện đã làm xấu đi hình ảnh du lịch của tỉnh nhà.
Mong các bạn cho ý kiến.

Shachou
24-09-2010, 10:57
Dear namhgi!

Đôi lời nhóm bạn Gà tham khảo nhé!

Chuyến đi Y Tý đoàn mình cũng đã gặp 1 anh trưởng công an xã, uống hơi Tây Tây một chút yêu cầu kiểm tra CMTND trên đường đi.

Thực ra, các huyện vùng cao , dân bản họ cứ thấy xe lạ là họ báo công an xã kiểm tra vì sợ có kẻ xấu, dân buôn lậu vào bản. Đây là điều tốt, đề cao cảnh giác, cũng nhằm đảm bảo vẫn đề an ninh, an toàn cho các vùng miền đó.

Ngoài ra, các huyện, tỉnh gần vùng biên giới thì sẽ chặt chẽ hơn trong việc kiểm tra các giấy tờ tùy thân. Khi mình hợp tác và nói chuyện chân tình, họ sẽ chỉ làm thủ tục của họ rồi là không làm phiền mình nữa.

Anh công an xã mình kể trên đang hơi trong trạng thái tây tây, đoàn mình có 6 người, có 5 CMTND, kiểm tra ai rồi anh cũng không biết.

Miệng anh liên tục : " Mình xin lỗi vì mình chỉ làm đúng theo nhiệm vụ được giao"

Đoàn mình cũng rất tươi cười nói lại : " Không sao, anh cứ kiểm tra theo đúng thủ tục".

Ngoài ra, anh còn hỏi đoàn còn mấy xe đi đằng sau và tận tình khi xuống thấy các xe đoàn mình còn nhắn là các anh chị trong đoàn đang đợi đằng trên.

Trường hợp gặp các bác hơi có men rượu, mình nên nhẹ nhàng hơn 1 chút. Có thể trưởng đoàn cộng thêm 1 đồng chí nữ nào vào trình bày, không cần phải găng lên quá mức.

Gặp dân bản mình cũng cứ tươi cười tiếp chuyện, nhiều người ngà ngà men rượu nhưng thấy mình nhẹ nhàng, họ lại dịu giọng lại.

Còn anh em, việc đã uống rượu vào có thể không điều khiển được hành động và lời nói là chuyện không hiếm có.

Âu cũng là các đoàn đi về chia sẻ một chút kinh nghiệm cho nhau để biết cách mà xử lý trong những tình huống khó xử.

Ngoài ra, trường hợp trên này có rất nhiều nhóm đã gặp chứ không phải mình nhà Gà.

Ngày cuối tuần, các cán bộ rất hay tụ tập nhậu nhẹt nhưng cũng không quên làm nhiệm vụ.:D

Đôi lời gửi nhóm Gà tham khảo.

Bạn nào có ý kiến gì mình cùng chia sẻ.

CVN
24-09-2010, 11:14
Nếu phượt nhiều đến các vùng xa xôi hẻo lánh, vùng biên giới hải đảo các bạn sẽ phải học cách ứng xử thích hợp với nhân dân, chính quyền và bộ đội ở khu vực đó. Ở những khu vực xung yếu như vậy, công tác đảm bảo an ninh và hệ thống an ninh nhân dân được chú trọng hơn đâu hết.

Chuyện các bạn bị tra hỏi về nhân thân và mục đích chuyến đi và chuyện hết sức bình thường, họ có quyền làm điều đó và bạn phải có nghĩa vụ phải đáp ứng. Lời khuyên duy nhất dành cho các bạn là tuyệt đối chấp hành những yêu cầu đó với thái độ hòa nhã. Cãi lý hay nổi nóng chỉ làm cho sự việc căng thẳng thêm, và người sai sẽ là các bạn.

(Ngoài lề: nếu cán bộ mặt có đỏ phừng phừng vì uống rượu thì bạn lại càng phải nhẹ nhàng chứ đừng cũng mặt đỏ tía tai theo nhé, cũng đừng phê phán họ là vô văn hóa v.v... Nhập gia tùy tục!)

namhgi
24-09-2010, 11:17
Cảm ơn bác Shachou đã chia sẻ, em sống và làm việc ở Hà Giang hơn 10 năm rồi đi cơ sở bản làng cũng không ít, nhưng nói thật nếu gặp người Dân Tộc làm việc lại dễ, đằng này họ là Công an Huyện, Bộ đội Biên phòng, Sỹ quan quân đôi được đào tạo đàng hoàng mà ăn nói ko chấp nhận được nên em mới bực. EM cũng đồng ý với bác là mình cần khôn khéo nhã nhặn trong sử lý những tình huống như vậy và em cũng đã làm thế, còn việc phản ảnh lên các cấp chính quyền thì sao bác?

namhgi
24-09-2010, 11:22
Nếu phượt nhiều đến các vùng xa xôi hẻo lánh, vùng biên giới hải đảo các bạn sẽ phải học cách ứng xử thích hợp với nhân dân, chính quyền và bộ đội ở khu vực đó. Ở những khu vực sung yếu như vậy, công tác đảm bảo an ninh và hệ thống an ninh nhân dân được chú trọng hơn đâu hết.

Chuyện các bạn bị tra hỏi về nhân thân và mục đích chuyến đi và chuyện hết sức bình thường, họ có quyền làm điều đó và bạn phải có nghĩa vụ phải đáp ứng. Lời khuyên duy nhất dành cho các bạn là tuyệt đối chấp hành những yêu cầu đó với thái độ hòa nhã. Cãi lý hay nổi nóng chỉ làm cho sự việc căng thẳng thêm, và người sai sẽ là các bạn.

(Ngoài lề: nếu cán bộ mặt có đỏ phừng phừng vì uống rượu thì bạn lại càng phải nhẹ nhàng chứ đừng cũng mặt đỏ tía tai theo nhé, cũng đừng bài phê phán họ là vô văn hóa v.v... Nhập gia thùy tục!)

Cảm ơn bác, em rất hiểu điều đó, đoàn dừng lại ở đâu em cũng đều làm các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng, tuy nhiên xã Niêm Tòng đó ko phải là xã Biên giới, họ dừng đoàn em lại với một lý do rất vớ vẩn nên em mới thắc mắc.

CVN
24-09-2010, 11:25
Nhân đây cũng muốn chia sẻ với các bạn (nhất là các bạn trẻ, chưa phượt nhiều) về một số lưu ý khi phượt tới các vùng xa xôi, kinh tế còn kém phát triển:

1. Đừng ầm ĩ, đừng trống dong cờ mở, cờ quạt, biểu ngữ!

2. Có thái độ thân thiện với dân bản địa, đừng tỏ thái độ kỳ thị!

3. Cố gắng có hoạt động giao lưu, ủng hộ về mặt vật chất. Đơn giản như: vài bộ quần áo cũ cho trẻ nhỏ; ít sách vở, đồ dùng học tập; ít bánh kẹo. Rất cẩn thận khi mang theo những ấn phẩm như tạp chí, sách báo, nếu mang theo để làm quà thì phải đảm bảo đó là những ấn phẩm chính thống, có nội dung phù hợp với đồng bào; những tạp chí có hình mẫu hở hang, những tạp chí nước ngoài... nên tuyệt đối tránh không mang theo!

4. Nên chủ động gặp trưởng thôn trưởng bản, hay cán bộ dân quân, công an xã để báo cáo về mục đích chuyến thăm!

Walkman
24-09-2010, 11:33
Cảm ơn bác, em rất hiểu điều đó, đoàn dừng lại ở đâu em cũng đều làm các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng, tuy nhiên xã Niêm Tòng đó ko phải là xã Biên giới, họ dừng đoàn em lại với một lý do rất vớ vẩn nên em mới thắc mắc.

Bạn làm thế là đúng rồi, nhưng như CVN nói đấy, nên hòa nhã hơn để mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn. Việc thiếu văn hóa, uống rượu trong giờ làm việc, không hiểu biết nhiều về pháp luật là chuyện dễ hiểu ở khu vực hẻo lánh mà.
Sẽ quen thôi vì chuyện này cũng không phải là hi hữu đâu bạn:D

Xoài
24-09-2010, 11:37
Chuyện kiểm tra giấy tờ ở các vùng Đông, Tây Bắc nên xem là chuyện bình thường - đấy là tớ chưa nói đến những nơi thuộc vành đai biên giới, hải đảo hay gần các khu vưc nhạy cảm như quân sự, anh ninh quốc phòng... thì đó là điều bắt buộc. Xác định như vậy thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và giúp cho mình khi giải quyết mọi việc với chính quyền địa phương dễ dàng hơn.
Các bạn nên nhớ 2 điều này khi không may bị kiểm tra:
- Phép vua thua lệ làng
- Chờ đươc vạ thì má đã sưng (câu này không biết viết đã đúng chưa?)
Tránh tranh cãi, nói lý lẽ nhiều với chính quyền địa phương, làm như vậy chỉ khiến họ tự ái thêm, dẫn đến giải quyết sự việc không có lợi cho mình - ảnh hưởng đến chương trình đang thực hiện.

4596006
24-09-2010, 11:43
Tôi đã ở một vài nơi có vị trí địa lí nhạy cảm, bản thân tôi cũng có vài lần được mời tham gia giải quyết những vụ việc có tính bất thường ở địa phương (dù không phải là công an), hiểu họ một chút nên tham gia với các bạn tí. :)
Việc của đoàn bạn có xuất phát từ thông tin do anh chàng gặp đoàn lúc ban đầu. Lực lượng sau này vì có tin báo nên họ tiến hành chặn kiểm tra là bình thường thôi. Nguyên nhân là do trình độ, nhận thức của anh thanh niên gặp đầu tiên lại cộng với ý thức trách nhiệm quá cao nên có những thông tin quá khích, người chốt chặn chưa biết thực hư thế nào nên họ làm nhiệm vụ, điều này các bạn nên thông cảm. Ở những nơi như thế, dù không phải là giáp biên nhưng tình hình buôn lậu, tội phạm cũng nóng không kém những xã giáp biên đâu.
Việc họ cư xử thiếu văn hóa thì đáng phê phán, bởi không phải cứ ở những nơi có vị trí nhạy cảm như thế thì có thể thiếu văn hóa được. Cách cư xử của họ cũng là do tiếp xúc, làm việc, gặp nhiều những người không biết luật, không tuân thủ luật, cố tình phạm luật...quá nhiều rồi nên đâm ra phong cách làm việc thiên về trấn áp, quá một chút sang cửa quyền. Những người như các bạn họ ít gặp, nên cách cư xử chưa phù hợp là điều có thể hiểu được. (nếu ở đấy lâu và chịu áp lực trách nhiệm như họ, anh em ta cũng sẽ nhiễm dần đấy :D ).
Theo mình, bạn chưa cần phải làm đơn báo chính quyền đâu (vì những lí do trên), đẹp nhất là lúc nào về, rẽ qua chỗ họ giao lưu tí rồi nhân tiện nhắc lại chuyện này, bạn sẽ thấy họ rất đáng yêu, chỉ là cục cằn và trách nhiệm chút thôi, chứ họ không có ác ý gì đâu.

homeless man
24-09-2010, 11:54
Tớ cũng đã từng bị bắt ở Tây Côn Lĩnh, khám người, khám đồ đàng hoàng. Lại còn gợi ý, đòi cả tiền nữa. Còn dọa bắt lên huyện nhốt lại, khi nào làm rõ nhân thân mới thả dù mình có đầy đủ giấy tờ người và xe (xe công biển xanh). Thì ở rừng rú nó có luật của rừng rú. Mấy ông Trung ương có lên đến nơi cũng chỉ vỗ tay rồi cắp đít đi về chứ có ông nào chịu ở lại giữ từng cm đất của Tổ Quốc đâu?

Thành ra các ông kia cũng hơi công thần một tý. Chủ yếu là do kém hiểu biết thôi. Cái chính là qua đó, làm gì thì làm miễn là được việc của mình rồi đi. Ấm ức, bực tức mãi thì thành ra phượt mất vui. Ai thiệt? Mình thiệt đầu tiên:(.

Chả lẽ lần sau cứ đợi Miền ngược tiến kịp Miền xuôi, để không còn những việc như này mới đi phượt thì biết đợi đến bao giờ. Lúc đầu định post quả ảnh bị bắt lên đây các bác xem. Sau thấy có lẽ không nên vì biết đâu lại ảnh hưởng đến người ta=)).

Nhưng thực ra sau những chuyện thế này mình mới thấy thấm thía câu: CHÂN LÝ LÀ CHÂN CỦA LÝ TRƯỞNG.
Cám ơn mọi người đã đọc:L.

namhgi
24-09-2010, 15:16
Nhân đây cũng muốn chia sẻ với các bạn (nhất là các bạn trẻ, chưa phượt nhiều) về một số lưu ý khi phượt tới các vùng xa xôi, kinh tế còn kém phát triển:

Cố gắng có hoạt động giao lưu, ủng hộ về mặt vật chất. Đơn giản như: vài bộ quần áo cũ cho trẻ nhỏ; ít sách vở, đồ dùng học tập; ít bánh kẹo. Rất cẩn thận khi mang theo những ấn phẩm như tạp chí, sách báo, nếu mang theo để làm quà thì phải đảm bảo đó là những ấn phẩm chính thống, có nội dung phù hợp với đồng bào; những tạp chí có hình mẫu hở hang, những tạp chí nước ngoài... nên tuyệt đối tránh không mang theo!

Bác CVN nói phải, tuy nhiên theo kinh nghiệm của cá nhân em khi các bác đến vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa ngoài bánh kẹo cho trẻ em ra thì ko nên mang cho họ bất kỳ cái gì, vì đây là vùng nhạy cảm có thể bị rắc rối với cơ quan an ninh, ở những vùng đó sách vở học sinh 100% được nhà nước cho không, các ấn phẩm văn hóa được cung cấp thông qua chính quyền. Vì ở vùng này hay sảy ra chuyện truyền đạo trái pháp luật nên họ cấm, ngay cả chuyện tiếp xúc với người bản địa cũng thế, các bác phải cẩn thận.
Nhóm gà nhà em định quyên góp để tặng một ít sách, truyện cũ và tặng vở viết cho một trường học ở xã Xà Phìn ( Cạnh dinh nhà họ Vương) nhưng vì lý do đó nên họ không nhận đấy. Còn quàn áo cũ nữa Đồng bào họ không thích mặc quần áo của người kinh đâu trừ áo ấm.

elche
06-03-2011, 00:40
hồi xưa bọn em cũng mang quần áo rét lên cho đồng bào, quần bò họ không lấy, quần áo rét mình cho họ mặc vào trong, khoác đồ của dân tộc họ ra ngoài. Ngẫm ra cũng là cách hay để họ giữ gìn văn hóa dân tộc

biendaikho
07-03-2011, 18:35
Lại là bệnh quyền lực đây mà, chức vụ càng thấp thì bệnh này càng nặng!
Bác cứ viết một đơn kiến nghị , trình bày rõ sự việc, hành vi thiếu thiện chí của những người có liên quan gởi thẳng ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và ông Chỉ huy trưởng Bộ Chi Huy Biên Phòng tỉnh Hà Giang, theo phán đoán của tôi thì các ông này sẽ k bị kỷ luật nặng, nhưng nhắc nhở thì chắc chắn phải có!

namhgi
07-03-2011, 22:19
Lại là bệnh quyền lực đây mà, chức vụ càng thấp thì bệnh này càng nặng!
Bác cứ viết một đơn kiến nghị , trình bày rõ sự việc, hành vi thiếu thiện chí của những người có liên quan gởi thẳng ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và ông Chỉ huy trưởng Bộ Chi Huy Biên Phòng tỉnh Hà Giang, theo phán đoán của tôi thì các ông này sẽ k bị kỷ luật nặng, nhưng nhắc nhở thì chắc chắn phải có!

Chuyện cũ rồi bác ơi, nhưng cũng phải thừa nhận với bác là bệnh quyền lặc cũng giống bênh thành tích ở chỗ nó giống như 1 chứng bệnh nan y khó điều trị vì ai cũng thích oai.

tomato08
08-03-2011, 19:48
Nếu phượt nhiều đến các vùng xa xôi hẻo lánh, vùng biên giới hải đảo các bạn sẽ phải học cách ứng xử thích hợp với nhân dân, chính quyền và bộ đội ở khu vực đó. Ở những khu vực xung yếu như vậy, công tác đảm bảo an ninh và hệ thống an ninh nhân dân được chú trọng hơn đâu hết.

Chuyện các bạn bị tra hỏi về nhân thân và mục đích chuyến đi và chuyện hết sức bình thường, họ có quyền làm điều đó và bạn phải có nghĩa vụ phải đáp ứng. Lời khuyên duy nhất dành cho các bạn là tuyệt đối chấp hành những yêu cầu đó với thái độ hòa nhã. Cãi lý hay nổi nóng chỉ làm cho sự việc căng thẳng thêm, và người sai sẽ là các bạn.

(Ngoài lề: nếu cán bộ mặt có đỏ phừng phừng vì uống rượu thì bạn lại càng phải nhẹ nhàng chứ đừng cũng mặt đỏ tía tai theo nhé, cũng đừng phê phán họ là vô văn hóa v.v... Nhập gia tùy tục!)

cách giải quyết của bác chỉ cốt cho xong thôi rồi người sau lại bị bắt nạt
các ông có là j đi chăng nữa nhưng tôi ko sai thì đừng hòng bắt bẻ tôi
tôi cũng ko phải dân đen để mà các ông thik làm j thì làm
ko thể nhịn nhục đẻ mà ôm cục tức.mình đi chơi thì phải thoải mái lần sau mới có hứng mà đi tiuếp

pvnguyen
09-03-2011, 07:33
Vâng, em mời bác đi cãi lý tiếp. nhớ mang dầu chống muỗi :D
Đã bảo vùng biên giới & vùng sâu vùng xa ..nó khác mà không chịu

ps : Họ đâu biết bác không phải là dân đen, nên bác cần mang theo giấy tờ chứng minh nhé


cách giải quyết của bác chỉ cốt cho xong thôi rồi người sau lại bị bắt nạt .các ông có là j đi chăng nữa nhưng tôi ko sai thì đừng hòng bắt bẻ tôi
tôi cũng ko phải dân đen để mà các ông thik làm j thì làm
ko thể nhịn nhục đẻ mà ôm cục tức.mình đi chơi thì phải thoải mái lần sau mới có hứng mà đi tiuếp

greenline
09-03-2011, 10:43
Vâng, em mời bác đi cãi lý tiếp. nhớ mang dầu chống muỗi :D


Có những nơi như Y Tý thì không cần dầu chống muỗi. Việc bạn cần làm là tiếp tục mò mẫm trong đêm đi tiếp vì họ không cho phép nghỉ lại. :))

cafe37
09-03-2011, 19:23
Những chuyện như thế nhiều lắm. Nhiều khi bác không nên nghĩ theo kiểu cứng rắn như thế, thật đấy.
Các công việc như kiểm tra người ra vào khu vực biên giới, hỏi 1 số điều nó được quy định đấy, nó ghi rõ trong " Quy định nội quy ra vào khu vực biên giới" mà thường được viết trên các tấm biển báo trên đường mình vào KVBG. Nhiều nơi các lực lượng an ninh họ lạm quyền hoặc để chắc ăn nên mới thế, thế là tốt chứ không phải xấu. Bác chưa gặp trường hợp bị đuổi ra đâu, chạy mấy trăm km đến nơi rồi bị đuổi không cho vào. Đấy là bọn em đi làm từ thiện nhé chứ không phải lang thang không đâu.
Đi đoàn đông, lại cắm cờ chạy ầm ầm thì bị hỏi là tất nhiên bác ạ, nếu bác chạy như thế mà không ai biết thì lúc ấy mới nghi ngờ đến mạng lưới an ninh ở khu vực.

Chỗ em khu vực giáp biên, nếu có báo như thế thì 100% là sẽ bị tra hỏi. Dân báo mà không đi mới đáng lo.

Còn các từ " Dân nó" ... nó thoải mái lắm, bọn em đi cứ " Biên phòng nó" hoài :D. Một số từ ngữ cửa miệng quen thôi, nó chẳng mang ý nghĩa miệt thị như các bác nghĩ, nhất là tại khu vực miền núi.

Chitto
09-03-2011, 22:34
Chuyện gặp những người có quyền và trách nhiệm ở địa phương như bạn kể không phải là quá hiếm trong các chuyến đi.

Tuy nhiên, tôi thì nghĩ đến cách giải quyết khác.

Với người gặp giữa đường, bạn chẳng thể có cớ nào để cấm người khác nói năng thiếu lịch sự cả. Chửi nhau giữa phố ở HN suốt ngày ra đấy, ai cấm được đâu, ai nhớ thì nặng bụng.

Thông thường vào làm việc với chính quyền, cán bộ, không nhất thiết là trưởng đoàn thực sự, mà cần người xởi lởi, nhanh nhẹn, mau miệng, biết cười. Thậm chí là cầm bao thuốc, chai rượu thêm nữa. Trong hầu hết các trường hợp, sự xởi lởi và cười toe toét có thể làm nhẹ hẳn được các khuôn mặt đỏ kia. Còn khi đi vào vác mặt nặng vào thì dễ vác mặt nặng gấp ba lần khi đi ra.

Một điếu thuốc mời khi vào cửa, một câu hỏi han nhanh nhảu có khi không chỉ giúp các bạn không phải khó chịu, không phải cãi lý gì cả, mà còn được họ mời ở lại uống rượu nữa cơ.

Cách hành xử của họ có vấn đề, thì cách hành xử của mình nên làm nó "bớt vấn đề" đi, chứ không phải "tăng vấn đề lên".

Còn chuyện uống rượu trong giờ làm việc ấy mà, tôi nhớ chuyện (vui) là ở tỉnh Lạng Sơn, để "Mừng sự thống nhất đoàn kết của Tỉnh ủy trong việc ra Nghị quyết Cấm uống rượu trong giờ làm việc", Toàn bộ ban lãnh đạo ra làm bữa nhậu !

homeless man
10-03-2011, 12:04
Còn chuyện uống rượu trong giờ làm việc ấy mà, tôi nhớ chuyện (vui) là ở tỉnh Lạng Sơn, để "Mừng sự thống nhất đoàn kết của Tỉnh ủy trong việc ra Nghị quyết Cấm uống rượu trong giờ làm việc", Toàn bộ ban lãnh đạo ra làm bữa nhậu !

Tỉnh nhậu cũng được, ai nhậu cũng được miễn là ngoài giờ hành chính=)).

Tớ kể chuyện thật mấy năm làm ở một tỉnh miền núi. Tỉnh cũng đề ra nghị quyết như Chitto nói nhưng có mở ngoặc (trừ khi tiếp khách ngoại tỉnh)=)):)). Mà bọn tớ thì ngoại tỉnh chứ nội tỉnh bao giờ. Vậy nên uống tất:D.

biendaikho
10-03-2011, 13:21
Em cũng đã từng dẫn vài người bạn đi Omega chụp hình, cũng bị mấy đ/c kiểm lâm Lâm Đồng yêu quý bắt lại (nhìn rất khủng khiếp với khẩu Kalasnhicop báng gấp), cũng may đây là khu vực giáp ranh giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, em dựa vào lý do kiểm lâm Lâm Đồng không được phép bắt người trên địa phận Khánh Hòa, với lại nhìn tụi em thì 100% dân du lịch, không phải lâm tặc + vài chiêu hù dọa vớ vẫn là các anh nhà mìn im re rút rui không kèn không trống.
(Dù trước đó ra oai dữ lắm, bây giờ mỗi khi đi Đà Lạt, ngang qua trạm em còn thấy khinh! )

hd128
11-03-2011, 03:33
Ha ha, ở vùng cao nói được tiếng Kinh là tốt rồi. Đồng bào "nó" còn nhiều người không nói được cơ. Cán bộ "nó" vẫn còn nói không hết ý. Bạn chấp làm gì chuyện đó. Nhưng các bạn cũng không chỉ giải hòa, nịnh nọt mà không chỉnh lại nhẹ nhành để cán bộ nó biết làm thế là sai, đừng có bắt nạt tụi Phượt chúng "nó" theo kiểu ấy. Mấy ông cán bộ chúng "nó" (không chỉ ở miền sâu xa mới thế đâu) cứ mắc cái bệnh nhìn đâu cũng thấy tội phạm, chứ không phải chứng minh được người ta phạm tội mới đối sử như tội phạm đâu. Ngay giữa thủ đô cũng thế. Nhà báo nhà hổ còn bị thu máy ảnh, phải tiếp tế thuốc chống muỗi kia kìa. Nhưng không thể cho đấy là đúng, là phải theo. Mà cần nhắc cán bộ chúng "nó" chớ làm quan phụ mẫu của dân mới phải. ;)

chanmoi
20-03-2011, 21:58
Nói tóm lại la cần chút bản lĩnh và phải biết "nhập gia tùy tục" các bác ơi.

hoaivannhon
02-04-2011, 13:51
tốt nhất là nhịn. mình ở xứ người mà. lý lẻ, rắc rối chỉ thêm bất lợi cho chuyến đi