PDA

View Full Version : E, kinh vãi



SonTT
30-11-2007, 21:25
Vừa đọc báo... thấy... thằng cha này...

https://www.phuot.vn/imagehosting/447501d3ceaced.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5543)

Cao Sơn
30-11-2007, 21:43
Trông giống mình thế.

SonTT
30-11-2007, 21:45
Đời mà thiếu tiền thì không chịu được.
Đồ IVY nhà lão có gì hay không, qua mần mấy cấy ủng hộ ;-)

Cao Sơn
30-11-2007, 21:48
Toàn dành cho gái trẻ thôi lão Sontt ạ. Lúc nào ông có bồ nhí thì hãy quan tâm.

SonTT
30-11-2007, 21:51
Thế hả, hay rủ lão đi cà phê kết bạn nhá, để gặp đứa teen nào tao còn khoe... anh, à chú là bạn của nhà thiết kế, chủ hãng thời trang IVI. Hẹ hẹ hẹ

Oách quá... đỡ tốn tiền mua máy ảnh.

Anton TRAN
30-11-2007, 21:56
Ơ, báo nào thế các chú?! Éo nói làm sao xem?! Anh lại có cái đức không hay đọc báo giấy lắm !

Cao Sơn
30-11-2007, 22:02
Bẩm bác Anton, tạp chí Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông bác ạ. Thỉnh thoảng em thăng đài nói nhăng cuội.

Anh Già
30-11-2007, 23:37
Tạp chí Thể thao Văn hoá & Đàn ông này in đẹp ra phết , xưa mấy bài về chuyến đi châu Phi của Netwalker cũng đăng trên đó , tiếc là mình ko ở VN để nhịn 25k ăn sáng chạy ra mua. Có cái link thì cho phát đi để đọc Tủm ơi !:D

Kận
01-12-2007, 15:49
ai day ah, trong cung dep trai ra phet nhay :)

anhminh
01-12-2007, 21:08
phê bình trình độ chụp!, cái này cần nét sâu thì lại mỏng dính :D

Dudon
01-12-2007, 22:10
Ông chủ hãng thời trang IVY này trông quen quen, câu nói của bác ý cũng quen quen: "đời này mà thiếu tiền thì không chịu được"...
Hoan hô tinh thần các doanh nhân vn thời nay, kinh vãi...

Anton TRAN
02-12-2007, 21:37
Bẩm bác Anton, tạp chí Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông bác ạ. Thỉnh thoảng em thăng đài nói nhăng cuội.

Nhăng cuội mà hấp dẫn và sát gái thế à?! Khối người muốn nhăng cuội thế mà có được đâu !?

Gì chứ tôi hâm mộ cái "nhăng cuội" của chú lắm đấy !

Chúc một tuần mới vui vẻ !

Kar
02-12-2007, 23:53
BTV của đ/c LQM này lởm quá, phải để nguyên văn "đời thiếu tiền là léo chịu dc" mới ra chất bác Cao Sơn chứ lị :))

LinhEvil
03-12-2007, 09:39
Mình nghĩ giống Kar vãi

Nghe ********* giống C Sơn, đời thiếu tiền là ********* chịu được mới ra C Sơn

Nhưng lên báo, nó phải giả tạo thế

PR mà

Cao Sơn
03-12-2007, 12:43
Mình hay dùng câu bị động, kiểu: "Đời mà thiếu tiền thì chịu thế kặc nào được".

Thế bố báo nào nó dám đăng nguyên văn, nhỉ.

banmaitoahuong
03-12-2007, 18:54
EM vừa đọc cô bạn em viết ở trên Blog nè:
"Tớ mới cùng cô bạn mua được mấy bộ váy IVY đẹp mê hồn . Nhưng cơ bản tớ không tự chụp được cả người cho nên k thể hiện hết được vẻ đẹp của cái váy, hehe . Chẹp chẹp, các bạn đừng có nghĩ là cứ phải hiệu nọ hiệu kia mới là đẹp nhé ! Sành điệu bằng thước đo giá tiền thì có lẽ chả sành điệu tí nào các bạn ạ . Trộm vía, hôm nào tớ làm bộ ảnh toàn đồ IVY lên cho các bạn nghía, đảm bảo các bạn ngất trên cành quất! hị hị........."
https://www.phuot.vn/imagehosting/8084753ee8564f98.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5648)

Chẳng mấy chốc bác Cao Sơn giàu to nhể?

LinhEvil
03-12-2007, 20:57
Oạch em này mua xong bộ Ivy rồi tự bóp cổ mình đến nỗi cả người trắng bệch ra vậy sao?

kingpin
03-12-2007, 21:51
thề là éo thấy đồ IVY đẹp
:D :D bác tha cho em nhá

banmaitoahuong
03-12-2007, 22:03
Một lần đi cùng cô của em, thấy cô ấy chọn tới mấy cái váy liền, em cũng tí ta tí tởn đi chọn, mãi mà chẳng thấy cái nào ưng, đành quay về. Mà bác IVY ơi, em nhà bác không bán NONI nữa, sẽ thiết kế quần áo, váy để cạnh tranh với bác nhể?

Cao Sơn
03-12-2007, 22:14
Ôi anh xin các cô. Đừng hấp sản phẩm của anh, nhá. Có gì bực tức, hấp anh đây này. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho lắm.

SonTT
04-12-2007, 04:49
Đồ IVY dành cho bọn chập chập như cha Cao Sản nhà mình thoai.

Em té. Ặc ặc

pvc
04-12-2007, 08:44
EM vừa đọc cô bạn em viết ở trên Blog nè:
"Tớ mới cùng cô bạn mua được mấy bộ váy IVY đẹp mê hồn . Nhưng cơ bản tớ không tự chụp được cả người cho nên k thể hiện hết được vẻ đẹp của cái váy, hehe . Chẹp chẹp, các bạn đừng có nghĩ là cứ phải hiệu nọ hiệu kia mới là đẹp nhé ! Sành điệu bằng thước đo giá tiền thì có lẽ chả sành điệu tí nào các bạn ạ . Trộm vía, hôm nào tớ làm bộ ảnh toàn đồ IVY lên cho các bạn nghía, đảm bảo các bạn ngất trên cành quất! hị hị........."
https://www.phuot.vn/imagehosting/8084753ee8564f98.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5648)

Chẳng mấy chốc bác Cao Sơn giàu to nhể?

Bé này có nước da mịn màng và cái mũi rất xinh, mình thích!

Nhờ bạn banmaitoahuong chuyển lời giùm nhá !
;) :) :L

banmaitoahuong
04-12-2007, 11:02
Thông báo với bác, nàng ấy có chồng và 2 nhóc giống nhà bác rồi. Em sẽ chuyển lời nhắn của bác bằng hậu thư vậy nha.

pvc
04-12-2007, 11:38
Thông báo với bác, nàng ấy có chồng và 2 nhóc giống nhà bác rồi. Em sẽ chuyển lời nhắn của bác bằng hậu thư vậy nha.

Ô mai gót! Có chồng mà nhin cú như gái đang xoan í, mình vẫn thích! Vẫn thế nhé! ;) :) :L

Babel
05-12-2007, 10:01
Đọc ngược cái ti tò của cụ tê tê,

Em cũng vãi lái!

Anton TRAN
05-12-2007, 23:40
BỐ Này Là Ai ThẾ

Đến bố mà cũng không nhận ra à? =))

kingpin
08-12-2007, 22:45
em đọc hết cái đống bài xì bem của bác SOREVO em mà hỉu đưọc chít liền

bvc
09-12-2007, 14:54
Em xin nhưng IVY léo thấy đẹp,

raklei
29-07-2008, 00:42
Hôm nay e trông thấy bác ấy trên xe lăn,

https://farm4.static.flickr.com/3063/2594076253_06959367c9_o.jpg

netwalker
29-07-2008, 01:56
Tớ thích quả ảnh Cao Sản mặc sịp đỏ lên mặt báo hơn, thế nó mới ra chất Cao Sản :) ông chủ báo Vinh đăng quả đấy khéo PR cho báo TTVH với IVY ác liệt hơn ý chứ :)

come back
30-07-2008, 08:47
Em thì thấy trên VTV phim tối. Phim về các anh chị thơ văn đến là ... sến :))=))

Babel
08-08-2008, 17:33
Đây nữa:

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=132999&ChannelID=4

SonTT
08-08-2008, 17:43
Chơi hàng “khủng”

Đối với những người thích xê dịch “phượt” là một cụm từ không lạ. Phượt nôm na là một thú hành xác, đến những nơi mà du lịch chưa với tới, phương tiện tự túc, đồ nghề tự túc, thời gian, không gian không hạn định, mục đích lớn nhất là để thay đổi không khí, để thoát ra khỏi cuộc sống tù túng chật hẹp ở đô thị.

Mỗi chuyến phượt giống như một lần refresh lại mình. Phượt không đặt mục đích du lịch làm trọng, cũng không phải nghỉ ngơi, thư giãn, phượt phục vụ sự thay đổi về tinh thần nhiều hơn.

Như vậy, phượt đương nhiên không đồng nghĩa với chăn ấm nệm êm, resort sang trọng, phượt có khi là rừng thiêng nước độc, là những chặng đường gió bụi, thậm chí là nguy hiểm.

Những người muốn tham gia phượt đều phải có một sự vững vàng về tinh thần như thế nào đấy, một sức khỏe như thế nào đấy và một mong muốn dấn thân thế nào đấy mới đủ gan và đủ quyết tâm để tham gia. Trong cộng đồng phượt chưa lấy gì làm đông đúc ở Hà Nội thấy có tên Cao Sơn, cũng có nghĩa là Tủm, là “anh ấy” mà chúng ta đang đề cập ở trên.

Để đầu tư cho phượt, anh ấy đã không tiếc công, tiếc của để lùng mua bằng được bộ đồ nghề phượt pờ-rồ bao gồm: xe máy chuyên dụng, quần áo mũ mãng găng tay 4 season và các loại vật dụng cá nhân đặc chủng khác.

Đồng đội của anh ấy còn truyền tụng nhau câu chuyện về đôi thiết ủng có một không hai mà anh ấy săn được của một tay chơi khác. Đôi thiết ủng cao đến đầu gối, rất nhiều khóa ngoàm, mũi và đế giày được làm bằng thép sáng choang, và trong khi đồng đội phải bọc nilon để tránh nước vào giày thì anh ấy vẫn thi gan cùng mưa gió, nước không thấm được một mảy may.

Chẳng biết sau này đôi thiết ủng gây phiền toái đến mức nào nhưng gần đây anh ấy gần như bỏ hẳn nó, cho bọn trẻ con làm trò siêu nhân, anh ấy lại trở về với những đôi giày bình thường.

Đại ý anh ấy đã không chơi thì thôi, chơi là toàn thứ “khủng” cả. Trước đây, mê đồ cổ, anh ấy gom góp được cả một kho toàn hàng quý hiếm rồi cứ suốt ngày mê mẩn với những thứ có niên đại hàng trăm năm.

Sau, vì một quan niệm “mê tín” mà anh ấy bỏ. Số đồ anh ấy sở hữu trong tương lai sẽ được hiến tặng cho bảo tàng. Anh ấy lại đi tìm những đam mê khác. Ngoài kinh doanh, viết văn, phượt, câu cá, chơi golf… anh ấy còn vẽ ký hoạ rất cừ. Không tin, cứ gặp anh ấy thì biết.

Cao Sơn
08-08-2008, 22:00
Vâng, thỉnh thoảng em lại nổ một tí cho nó vui các bác ạ.

elche
14-08-2008, 16:14
bác CS này trông mặt ........:D mà lắm tài phết nhẩy, đọc blog của bác mà mấy lần e phọt cơm ra đằng mũi mà éo nhịn được =))

SonTT
14-08-2008, 16:26
bác CS này trông mặt ........:D mà lắm tài phết nhẩy, đọc blog của bác mà mấy lần e phọt cơm ra đằng mũi mà éo nhịn được =))

Có thằng còn phọt ra đằng ngược lại mà cũng éo nhịn được đấy=))

come back
14-08-2008, 19:42
Có thằng còn phọt ra đằng ngược lại mà cũng éo nhịn được đấy=))
Các bác toàn nói những chuyện khó hiểu cả :(:D:))=))=))
https://www.phuot.vn/showpost.php?p=58315&postcount=36 https://www.phuot.vn/showpost.php?p=58265&postcount=33

vuthanhminh
13-09-2008, 21:42
Ặc, iem đi chết đơiiiiii! Cứ nhắc đến "phọt" là không chịu nổi.

cào cào
13-09-2008, 23:26
Báo chí nhà mình bây giờ buồn cười nhỉ, cứ viết dăm ba chữ lại thấy kèm 1 từ tiếng anh vào. Cứ viết phứa đi, như người ta viết blog ý, chả thấy chuyên nghiệp gì sất.

banmaitoahuong
13-09-2008, 23:54
Ặc, iem đi chết đơiiiiii! Cứ nhắc đến "phọt" là không chịu nổi.

Cậu đừng đi vội, kẻo tớ lại buồn.