PDA

View Full Version : Bạn làm gì sau những cuộc chia tay?



lephuong18121
20-09-2010, 14:50
Sau cuộc tình, sau những cuộc vui bạn còn gì? Tâm trạng ra sao? hãy cùng nhau chia sẻ nhé.

Phương Hoàng
20-09-2010, 14:55
À, sau khi chia tay thì mình...lại đi Phượt!!! :">

catsamac
20-09-2010, 14:57
Sau những cuộc tình và những cuộc vui mình nhận được rất nhiều như học điều nhiều hơn, có thêm nhiều bạn nhiều niềm vui,thêm hạnh phúc thêm đau kổ tiếc nuối và cũng trưởng thành hơn hoặc chai sạn hơn.

Còn [you] bạn thì sao ?

trungcao
20-09-2010, 18:19
À, sau khi chia tay thì mình...lại đi Phượt!!! :">

Hèn gì....phượt hoài hén!!!...ka ka ka...

Sau khi chia tay...thì lại tìm kiếm một bàn tay khác chứ sao!!!...
...Nhưng có những khoảng lặng...Đau...nhưng không hiểu sao lại thích...Giống như, nếu mình quan sát nổi đau một cách thích thú...thì nổi đau không còn là nổi đau nữa - Cả về thể xác lẫn tinh thần!!! Phải không, mọi người!!!

caduoi
20-09-2010, 18:23
Em là con gái nên sau khi chia tay thì em buồn lắm, em phải khóc cho đã. Rồi em đi vòng vòng chơi. Sau vài ngày vòng vòng chơi đó em được refresh lại rất nhiều. không hiểu sao những lúc như thế em chỉ muốn được ở một mình, không cần ai phải chia sẻ cả.

henry201
20-09-2010, 18:29
đi đến một nơi yêu thích nào đó,ở vài hôm rồi quay về thực tại ( là buồn tiếp...)

Mèo Bay
20-09-2010, 18:55
Sau khi đã quên mình yêu thương, quan tâm và chăm sóc người khác mà không thành thì đau đớn vật vã vài hôm rồi quay lại yêu thương, quan tâm và chăm sóc bản thân. Sau khi đã tươi tắn, mập mạp :D trở lại thì thấy hồi trước đau đớn vật vã thật là dại quá :D :D :D

Cách để quên sầu nhanh nhất là đi shopping, đi ăn hàng và ngủ :D Đi du lịch chắc còn hiệu quả hơn nhiều nhưng tiếc là công việc của Mèo không cho phép nghỉ phép để đi du lịch gặm nhấm nỗi buồn; đến khi nghỉ được thì đã hết buồn rồi :D

sachs madass
20-09-2010, 19:00
Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc
Kết thúc nào rồi cũng phải chia tay
Chia tay nào cũng phải có nước mắt
Nước mắt nào rồi cũng phải cạn khô..........

Chia tay để tìm về tổ ấm
Chia tay để ngày mai gặp lại
Chia tay để thấy mình còn dung động
Chia tay để mà nhớ mà thương
Chia tay trong hạnh phúc sẽ mãi vĩnh cửu.

yeu3fat
20-09-2010, 22:05
Chia tay hả, đau đek chịu nhưng phải chia làm nhiều giai đoạn với những cung bậc cảm xúc khác nhau:
1. Dành vài ngày (hoặc có thể là 1 ngày) để thấm đẫm nỗi đau. (cái này thì k nên trốn tránh vì đẩy cảm xúc đến đỉnh điểm là 1 cách lấy lại cân bằng có hiệu quả. Nếu trốn tránh thì sẽ dai dẳng và có khi còn "nối lại tay"...)
2. Tìm chỗ nào mà mình thích (tùy theo tiêu chí của từng người: biển yên tĩnh cũng được, thành phố náo nhiệt cũng được, núi non quạnh quẽ cũng được...) để du lịch một mình, ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã qua và lên phương án sắp tới. Khuyến khích những chỗ chưa đi và tuyệt đối cấm những chỗ 2 người đã đi, khà khà.
3. Sau đó về nhà quên hết mọi thứ: shopping thay đổi style, làm tóc, spa, xông hơi, massage mặt.. lột xác từ đầu đến chân và tự tin "tỏa sáng". Chia tay hả, đừng xin nối lại nhé. :))

Còi cọc
21-09-2010, 00:15
Thất tình có đau lắm không anh?
Hãy ngồi yên để em băng cho nhé.
Em sẽ băng thật dịu dàng,thật khẽ...
Ngủ ngoan nào!rồi anh sẽ hết đau.
Vết thương này rồi sẽ hết đau,
Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi yêu thương em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm "Thuốc thời gian" nữa
Ngủ ngoan nào!Ôi dĩ vãng ngày xưa!!!

Mình nghĩ trong đời ai cũng ít nhất một lần đau khổ,tuyệt vọng vì tình.Mỗi người có một cách sống,một cách suy nghĩ,làm lại sau chia tay.Bản thân tôi đã từng rơi vào tuyệt vọng,chán chường sau khi hôn nhân đổ vỡ.Tôi đến với mối tình sau như sự khỏa lấp,và tôi cho đó là sai lầm.Sai lầm hoàn toàn,khoảng trống trong lòng thì không thể lấp đầy,mọi thứ cảm giác lúc đó chỉ là sự che đậy.Chính vì thế tôi khuyên các bạn đừng như tôi,đừng vội vàng tìm cho mình một "Hình nhân thế mạng"mới.Hãy dành thời gian cho Phượt,cho Cafe,cho Shopping,cho những sở thích của chính mình.Hãy tự làm cuộc sống của mình cân bằng các bạn nhé.Thân ái!

chuotvitinh
21-09-2010, 07:35
Sau khi chia tay a`?
- 1 vài li rượu giải sầu
- Lên chương trình đi xa vài ba tuần, cân bằng cuộc sống
- v.v.v...
- Lên chùa răn lại bản thân :d

lephuong18121
21-09-2010, 16:19
Sau chia tay.

Buồn, chán nản thấy cuộc sống không còn gì để cố gắng nữa. Thật khó để lấy lại được cân bằng,

Nhưng khi ta buồn ta nhận ra ta may mắn thế nào.

Cậu bạn hay trêu ghẹo ta mỗi ngày bỗng hôm nay đáng yêu lạ.

Bạn bè chịu ngồi bên ta nghe ta than thở.

Ta nhận ra mình đã đỏng đảnh thế nào.

Có lẽ chia tay là kết thúc để có khởi đầu mới chăng.

Ta cần sống tiếp , cần cố gắng hơn

Vì cuộc đời ta chỉ sống được một lần thôi.

Phải cố gắng để không bao giờ hối tiếc.

smiley
21-09-2010, 21:14
Tình yêu qua đi, điều còn lại trong ta là nỗi nhớ. Nhớ để nâng niu tâm hồn, để nhận ra rằng khi tình yêu không còn là điểm tựa thì ở bên nhau đâu còn là bình yên. Vậy phải biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành. Đâu còn là trẻ thơ để mà bi lụy và cố chấp.
Ngày mai dù là mưa giông hay nắng ấm thì cũng luôn là một ngày mới. Gom những mảnh vỡ hôm nay để thấy ta trưởng thành hơn ngày mai. Ta không khóc không phải bởi ta không đau đớn. Có nỗi đau nào mà không được xoa dịu theo thời gian?
Sau khi người ấy ra đi tôi vẫn sống như mình đã từng là thế. Một mình đi lại con đường mà đã từng đi cùng người ấy, một mình ôm nối đau với những ký ức ngọt ngào để rồi một mình bước qua sự mất mát, đối diện với cuộc sống thực tại, không né tránh. Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng dù đã từng bị thất vọng, chưa bao giờ mất niềm tin dù đã từng bị niềm tin làm đau đớn. Bởi tôi tin hạnh phúc luôn ở phía trước với những ai chân thành. Bằng sự nỗ lực của bản thân, thời gian sẽ giúp tôi tìm lại được nụ cười mà tôi vô tình bỏ quên.

taydoc
21-09-2010, 23:35
Sao có nhiều bạn thường uống rượu hoặc đi xa sau khi chia tay vậy? Không phải lúc chia tay nào cũng là buồn. Bạn gì đó là chủ đề tài này chỉ nói chung chung là chia tay thôi, nhưng taydoc đọc bài của các bạn thì hình như chỉ hiểu chia tay ở đây la chia tay theo kiểu một tình yêu đã chấm dứt. Chia tay một người yêu, một người bạn, một ngôi nhà, một điểm ưa thích nào đó, và nhiều nữa mà.
Theo dòng ý kiến của các bạn, "tức là chia tay sau một tình yêu", thì taydoc nghĩ có những tình yêu khi chia tay rồi thì cả hai mới nhận ra điều đó là kết quả đúng và đẹp. Lúc chia tay thì không hẳn ai cũng buồn, tuy nhiên điều ngược lại thì mình nghĩ nó bản lĩnh hơn và đẹp hơn.
"Bạn làm gì sau khi chia tay", riêng với taydoc, khi chia tay một cô gái nào đó taydoc sẽ ngjĩ xem sự chấm dứt đó có mang lại nhiều điều tốt hơn cho cô gái đó không. Có thể là taydoc được yêu hay không được yêu, nhưng mình biết là có nhiều chuyện chưa chắc luôn là mãi mãi trong sự tin tưởng kiểu tình yêu đôi lứa, và cuộc sống vẫn luôn còn đó những cô gái khác.
khi chia tay rồi thì ai cũng sẽ cảm thấy mình lớn lên thêm chút nữa, và điều đó cũng tốt hơn là không chịu chia tay một cô nào hết mà?

kuden
22-09-2010, 08:49
Sau cuộc tình, sau những cuộc vui bạn còn gì? Tâm trạng ra sao? hãy cùng nhau chia sẻ nhé.
Gửi em gái Tây Nguyên...
Những trải nghiệm từ cuộc sống sẽ giúp em nhận ra rằng với em không có khó khăn nào không thể vượt qua, thất bại chỉ là nhất thời và thành công chỉ bị trì hoãn, em phải luôn cố gắng dù điều đó có nhỏ nhoi chẳng lớn lao, dù biết ký ức chia tay cứ luôn hiện về trong tâm trí của em..

Chúc em mau sớm vượt qua nhé. :)

lephuong18121
22-09-2010, 10:46
Cám ơn anh đã chia sẻ với e.

Còi cọc
22-09-2010, 13:03
Có lẽ tôi là người sống nội tâm,ít khi chia sẻ nên thường khi chia tay một mối tình,một đồ vật,một sự việc (theo ý rộng) thì tôi thường tự gặm nhấm,tự tìm lối thoát mặc dù rất khó.Nhưng có lẽ,chính vì điều đó mà tôi khổ.Đa sầu,đa cảm,đó là nhận xét của mọi người.Khi tôi trẻ,là một người mới lớn,tôi cũng thường dùng rượu,bia thậm chí một vài hành động điên rồ để giải sầu,để tìm quên.Cho đến giờ tôi khác,mở rộng suy nghĩ,rộng lòng nhìn nhận.Tôi cũng mong các bạn tỉnh táo,hãy nghĩ rằng cuộc đời rất công bằng,không ai cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì.Đừng nghĩ những thứ,những người đi khỏi cuộc đời mình là tất cả,đừng tự cho phép mình bi lụy,đừng tự cho "người ta"cái quyền được kiêu căng.Đơn giản,hãy nghĩ rằng phía xa cuối con đường kia chắc hẳn sẽ có ai đó,thứ gì đó mới mẻ hơn,cao thượng hơn và tốt đẹp hơn đón chờ mình.Hãy tin đi và vững lòng bước tiếp bạn nhé.Nói thì nói vậy thôi,trong lúc này lòng tôi cũng đang rối ren,trái tim tôi cũng đang quặn thắt vì đau đớn,vì mất mát.Gõ lên đây không theo mạch cảm xúc nào,chỉ là một sự chia sẻ,một tâm sự cá nhân.Mong các bạn thông cảm.

ku kòy
22-09-2010, 13:18
+ Anh iu, khi đang bên em, anh có nghĩ đến ai không?
- Không.
+ Khi đi bên em, anh có nhòm cô gái khác không?
- Không.
+ Khi iu em, anh có làm như vậy với người thứ 3 không?
- Làm gì cóa.
- Ờ, anh chỉ hết yêu em tới khi anh yêu cô khác thui. (NO)

Superlong
22-09-2010, 14:46
À thì sau chia tay thì bùn lắm, nhưng ngủ 1 giấc, sáng mai lại thức sớm đi chơi bóng rổ, rùi làm mọi thứ mà lúc quen ngta mình ko làm, chăm sóc gia đình, bản thân, bạn bè, và nhiều thứ khác nửa.
Dành trọn những ngày nghĩ cho 1 giấc ngủ say, ko bị ám ảnh bởi tiếng dt reo bất chợt sáng CN lúc 8h phải qua đón ngta đi bơi nửa ... nói chung là thả phanh mọi thứ và ta lại là ta :">
Sau đấy là vô tình 1 em gái nào đấy ra sân bóng và bị ta hớp hồn thế là lại tiến hành kưa cẫm =))

iem_thik...
22-09-2010, 15:20
ai yêu thật lòng khi chia tay sẽ rất buồn (trừ khi TY giả dối thì mới cười toe toét được)
đầu tiên thì cứ khóc đi đã "khóc cho lòng nhẹ nỗi đau mà"
rồi sau đó xách ba lô lên đường, hay không được thì trốn đâu đó vài hôm để lấy lại cân bằng thôi - có nhiều chỗ đi lắm. Mà em còn nghe đâu đó có câu "khi nỗi đau tâm hồn là quá lớn thì nỗi đau thể xác chả là gì" nên chúng ta đi hành xác vài hôm để thay đổi không khí đi...xong khi trở vè thì phải yêu đời, yêu người, tự tin để nghĩ rằng người ta bỏ qua mình thì người ta thật là đáng tiếc =>>> HẾT
Rồi TY thật sự sẽ đến với những con người luôn cố gắng ah :D :D :D

LinhEvil
22-09-2010, 16:03
Dạ, sau khi chia tay em thường chạy ngay đến báo cho bạn giai mới của em là: EM đã chia tay "thằng kia" rồi ạ!

Walkman
22-09-2010, 16:10
Kiểm tra xem có mất gì không

LinhEvil
22-09-2010, 16:12
Kiểm tra xem có mất gì không

Và nhất định phải đòi lại cái dép tổ ong nó đang lót dưới mông!

Walkman
22-09-2010, 16:28
Và nhất định phải đòi lại cái dép tổ ong nó đang lót dưới mông!

Không, nó lại đòi mấy con xe và cái nhà đã sắm cho mình thì có phải là n.g.u không. Cho nó luôn, coi như "tình cho không biếu không".

Còi cọc
22-09-2010, 19:26
Ơ thế không ai nói đến chuyện trả lại cho nó cái bụng bầu của LinhEvil à?.Hơ hơ hơ?

trungcao
23-09-2010, 13:04
Lang thang đọc được cái này. Hy vọng chị em cân nhắc, sáng suốt và may mắn trong tình yêu. :D
Trước khi trao trọn tình yêu của mình, mong chị em hãy sáng suốt lựa chọn...

Khi him nói:
“Cho anh thêm chút thời gian”

Thế nào là “một chút thời gian”? Một giờ, một ngày, một tháng hay một năm? Nếu bạn cứ gật đầu tiếp tục đợi thì một chút thời gian ấy có thể làm lỡ dở hạnh phúc cả đời. Đây chính là kế hoãn binh của đàn ông, nếu dịch đúng nghĩa thì bạn phải hiểu rằng “em không hề có cơ hội nào đâu”.

“Cuộc sống gia đình anh như địa ngục/ Vợ anh không hiểu anh/ Anh rất mệt mỏi”

Cuộc sống gia đình anh ta không được viên mãn có thể là sự thật, nhưng điều khiến anh ta bận tâm nhất lúc này không phải là chuyện vợ chồng lục đục mà là việc làm sao để có được bạn.

Hạnh phúc gia đình là do đôi bên cùng vun đắp, hôn nhân không hạnh phúc liền đổ hết trách nhiệm cho vợ thì xem ra anh ta cũng chỉ là người đàn ông vô tình vô nghĩa, liệu có đáng để bạn yêu.

“Em là người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, hiểu anh… nhất mà anh từng gặp/ Anh trót yêu em mất rồi”

Bạn hoàn toàn có thể đón nhận những lời tán tụng ấy nhưng đừng để giây phút ngất ngây làm mất đi lí trí. Thử nghĩ xem trước khi dành những mĩ từ đó cho bạn, không biết anh ta đã nói thế bao nhiêu lần với vợ mình, hay với những cô gái khác trong tầm ngắm của anh ta.

“Anh không thể cho em tương lai, nhưng tình cảm của anh là rất chân thành”

Chiêu vừa đấm vừa xoa này vẫn khiến không ít chị em “sập bẫy”. Anh ta đã thẳng thắn tuyên bố không thể cho bạn tương lai sao bạn vẫn không chịu buông tay? Thế gian đâu thiếu đàn ông để bạn lựa chọn, sao cứ phải tự trói mình vào anh ta? Đến khi bạn chẳng còn giá trị, anh ta cũng sẽ chỉ nói với bạn: Mọi chuyện đều là do em tự chuốc lấy, không phải anh đã từng nói anh có thể giết chết tương lai của em rồi đó sao.

“Chúng mình chỉ cùng nhau tâm sự thôi”

Đây là câu mà bạn sẽ được nghe khi hai người cùng nhau đứng dưới sảnh khách sạn. Đừng tự huyễn hoặc mình rằng sức kháng cự của bạn rất tốt nên có thể yên tâm cùng anh ta tâm sự suốt cả đêm. Một người đàn ông giàu kinh nghiệm chốn phòng the cộng với “thiên thời, địa lợi” sẽ khiến trái tim đang “rung rinh” kia của bạn khó mà cưỡng lại.

“Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể cưỡng lại sự mê hoặc của em”

Anh ấy nói bạn đã mê hoặc anh ta chứ không phải anh ta đang theo đuổi bạn. Tốt nhất bạn hãy dùng hết sức lực đá anh ta ra thật xa. Đừng lo lắng vì anh ta sẽ sớm tìm được “liều thuốc mới” để chữa vết thương mà bạn để lại.

Bạn cũng đừng bao giờ có ý định bỡn cợt anh ta bởi một con nai vàng ngơ ngác như bạn sẽ chẳng bao giờ đấu nổi cao thủ trốn tình trường như anh ta.

“Em sẽ không mang thai đâu”

Tất nhiên với vốn kinh nghiệm của mình anh ta thừa biết cách để hạn chế tối đa khả năng ấy. Nhưng trên đời đâu có gì là thập toàn thập mĩ, 1% ngoại lệ kia rất có thể sẽ rơi vào bạn.

Cứ cho là vận đen ấy sẽ không đeo bám bạn nhưng đến một ngày tình cờ bạn thấy anh ta bế một đứa bé kháu khỉnh - kết tinh từ tình yêu của anh ta và vợ mình, bạn mới chợt nhận ra: “Hoá ra anh ấy cũng muốn có con, người phụ nữ hạnh phúc kia mới là người được sinh con cho anh ấy mà không phải là mình”. Bạn thấy cuộc đời thật bất công ư? Tất cả đều đã muộn.

“Ngày mai anh sẽ đi nói với cô ấy”

Yên tâm rằng cả đời anh ta sẽ chẳng nói lời chia tay với vợ. Câu nói ấy chỉ quẩn quanh trong cuộc nói chuyện của bạn và anh ta mà thôi. Bạn sẽ mãi chỉ là một trạm dừng chân còn người khác mới là người cùng anh ta đi hết cuộc đời.

“Anh thành thật xin lỗi em”

Trước khi kết thúc bao giờ anh ta cũng nói những lời lẽ dễ nghe nhất, nhưng cũng là những lời khó lọt tai nhất. Liều thuốc duy nhất của bạn lúc này để xoa dịu vết thương là dành cho anh ta một cái bạt tai.

Hãy nhớ, đừng bao giờ cầu xin tình cảm của anh ta, làm vậy là xát thêm muối vào vết thương của bạn, hạ thấp giá trị của bạn. Vẫn biết chẳng gì có thể bù đắp những mất mát, những tổn thuơng mà anh ta gây ra, nhưng hãy cố gắng động viên mình: “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại”. Đừng bao giờ lặp lại sai lầm tương tự nhé!

Nguồn 24h.com.vn

....Và quan trọng là trungcao thấy cũng đúng đúng...Há há...:D

Red_Dao
23-09-2010, 14:13
Lang thang đọc được cái này. Hy vọng chị em cân nhắc, sáng suốt và may mắn trong tình yêu. :D
Trước khi trao trọn tình yêu của mình, mong chị em hãy sáng suốt lựa chọn...

Khi him nói:
“Cho anh thêm chút thời gian”

Thế nào là “một chút thời gian”? Một giờ, một ngày, một tháng hay một năm? Nếu bạn cứ gật đầu tiếp tục đợi thì một chút thời gian ấy có thể làm lỡ dở hạnh phúc cả đời. Đây chính là kế hoãn binh của đàn ông, nếu dịch đúng nghĩa thì bạn phải hiểu rằng “em không hề có cơ hội nào đâu”.

“Cuộc sống gia đình anh như địa ngục/ Vợ anh không hiểu anh/ Anh rất mệt mỏi”

Cuộc sống gia đình anh ta không được viên mãn có thể là sự thật, nhưng điều khiến anh ta bận tâm nhất lúc này không phải là chuyện vợ chồng lục đục mà là việc làm sao để có được bạn.

Hạnh phúc gia đình là do đôi bên cùng vun đắp, hôn nhân không hạnh phúc liền đổ hết trách nhiệm cho vợ thì xem ra anh ta cũng chỉ là người đàn ông vô tình vô nghĩa, liệu có đáng để bạn yêu.

“Em là người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, hiểu anh… nhất mà anh từng gặp/ Anh trót yêu em mất rồi”

Bạn hoàn toàn có thể đón nhận những lời tán tụng ấy nhưng đừng để giây phút ngất ngây làm mất đi lí trí. Thử nghĩ xem trước khi dành những mĩ từ đó cho bạn, không biết anh ta đã nói thế bao nhiêu lần với vợ mình, hay với những cô gái khác trong tầm ngắm của anh ta.

“Anh không thể cho em tương lai, nhưng tình cảm của anh là rất chân thành”

Chiêu vừa đấm vừa xoa này vẫn khiến không ít chị em “sập bẫy”. Anh ta đã thẳng thắn tuyên bố không thể cho bạn tương lai sao bạn vẫn không chịu buông tay? Thế gian đâu thiếu đàn ông để bạn lựa chọn, sao cứ phải tự trói mình vào anh ta? Đến khi bạn chẳng còn giá trị, anh ta cũng sẽ chỉ nói với bạn: Mọi chuyện đều là do em tự chuốc lấy, không phải anh đã từng nói anh có thể giết chết tương lai của em rồi đó sao.

“Chúng mình chỉ cùng nhau tâm sự thôi”

Đây là câu mà bạn sẽ được nghe khi hai người cùng nhau đứng dưới sảnh khách sạn. Đừng tự huyễn hoặc mình rằng sức kháng cự của bạn rất tốt nên có thể yên tâm cùng anh ta tâm sự suốt cả đêm. Một người đàn ông giàu kinh nghiệm chốn phòng the cộng với “thiên thời, địa lợi” sẽ khiến trái tim đang “rung rinh” kia của bạn khó mà cưỡng lại.

“Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể cưỡng lại sự mê hoặc của em”

Anh ấy nói bạn đã mê hoặc anh ta chứ không phải anh ta đang theo đuổi bạn. Tốt nhất bạn hãy dùng hết sức lực đá anh ta ra thật xa. Đừng lo lắng vì anh ta sẽ sớm tìm được “liều thuốc mới” để chữa vết thương mà bạn để lại.

Bạn cũng đừng bao giờ có ý định bỡn cợt anh ta bởi một con nai vàng ngơ ngác như bạn sẽ chẳng bao giờ đấu nổi cao thủ trốn tình trường như anh ta.

“Em sẽ không mang thai đâu”

Tất nhiên với vốn kinh nghiệm của mình anh ta thừa biết cách để hạn chế tối đa khả năng ấy. Nhưng trên đời đâu có gì là thập toàn thập mĩ, 1% ngoại lệ kia rất có thể sẽ rơi vào bạn.

Cứ cho là vận đen ấy sẽ không đeo bám bạn nhưng đến một ngày tình cờ bạn thấy anh ta bế một đứa bé kháu khỉnh - kết tinh từ tình yêu của anh ta và vợ mình, bạn mới chợt nhận ra: “Hoá ra anh ấy cũng muốn có con, người phụ nữ hạnh phúc kia mới là người được sinh con cho anh ấy mà không phải là mình”. Bạn thấy cuộc đời thật bất công ư? Tất cả đều đã muộn.

“Ngày mai anh sẽ đi nói với cô ấy”

Yên tâm rằng cả đời anh ta sẽ chẳng nói lời chia tay với vợ. Câu nói ấy chỉ quẩn quanh trong cuộc nói chuyện của bạn và anh ta mà thôi. Bạn sẽ mãi chỉ là một trạm dừng chân còn người khác mới là người cùng anh ta đi hết cuộc đời.

“Anh thành thật xin lỗi em”

Trước khi kết thúc bao giờ anh ta cũng nói những lời lẽ dễ nghe nhất, nhưng cũng là những lời khó lọt tai nhất. Liều thuốc duy nhất của bạn lúc này để xoa dịu vết thương là dành cho anh ta một cái bạt tai.....
....Và quan trọng là trungcao thấy cũng đúng đúng...Há há...:D
--------------
Em thấy mấy chiêu trên hình như dùng đề phòng mấy anh đã có "gấu" & đang lăm le làm giàu cho bộ sưu tập = vài em "nai". Thế còn chiêu của những anh còn độc thân tạm thời thì sao ạ?
Mấy loại mật trên ng.xưa em đã bị rót vào đầy tai, nhưng đàn ông đâu chỉ có mấy "chiêu" như thế, một khi các anh đã chấm nàng nào thì cấm có chạy vì chạy đâu cho thoát, các anh có 100 phương 1000 kế mà.Ng.ta thường bảo phải đề phòng mấy đàn ông có vợ nhưng riêng em thấy mấy anh chưa vợ còn đáng sợ hơn 100 lần:gun.
May mắn Trong TY thì có, nhưng sự sáng suốt thì phải xem lại, vì nghe đâu cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bảo "TY như trái phá, con tim mù lòa" mà mù rồi thì còn thấy gì nữa...:(
Đã thế thì ôm Thạch Sanh hay té vào tay Lý Thông 1 là do duyên nợ 2 là hên xui thôi

trungcao
23-09-2010, 17:00
--------------
Em thấy mấy chiêu trên hình như dùng đề phòng mấy anh đã có "gấu" & đang lăm le làm giàu cho bộ sưu tập = vài em "nai". Thế còn chiêu của những anh còn độc thân tạm thời thì sao ạ?
Mấy loại mật trên ng.xưa em đã bị rót vào đầy tai, nhưng đàn ông đâu chỉ có mấy "chiêu" như thế, một khi các anh đã chấm nàng nào thì cấm có chạy vì chạy đâu cho thoát, các anh có 100 phương 1000 kế mà.Ng.ta thường bảo phải đề phòng mấy đàn ông có vợ nhưng riêng em thấy mấy anh chưa vợ còn đáng sợ hơn 100 lần:gun.
May mắn Trong TY thì có, nhưng sự sáng suốt thì phải xem lại, vì nghe đâu cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bảo "TY như trái phá, con tim mù lòa" mà mù rồi thì còn thấy gì nữa...:(
Đã thế thì ôm Thạch Sanh hay té vào tay Lý Thông 1 là do duyên nợ 2 là hên xui thôi

Tình yêu thì không là hên - xui được! Vì nếu thấy xui, thì đừng yêu.
Nhưng nếu nói về hôn nhân thì mình thấy đúng - ah, thêm cái duyên nợ nữa chứ! ( Haizz...chưa trải qua mà phán tùm lum oy!!!...ka ka...)
Thạch Sanh - Lý Thông cũng là con người. Có thể là "thuốc độc" với người này nhưng là "cứu cánh" cho người kia!... Cá nhân mình không oán trách ai khi mọi việc xảy ra như vậy!...Cho nên, hãy cứ vui vì đời có bao lâu mà hững hờ!!!...

davidpham
24-09-2010, 18:54
Chia tay hả???? Bình thường thôi, cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ.........

@em gái Tây Nguyên : vượt qua nhé

chumbao
25-09-2010, 15:25
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1Ms0WeG32Q

lephuong18121
25-09-2010, 16:21
Bài hát nhiều tâm trạng quá bạn ơi. Cám ơn bạn nha

lephuong18121
25-09-2010, 16:23
Chia tay hả???? Bình thường thôi, cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ.........

@em gái Tây Nguyên : vượt qua nhé

Cám ơn anh vit nha. E sẽ sớm vượt qua thôi. Hẹn gặp cả nhà một ngày sớm nhất tại Sài Gòn.

shogun
25-09-2010, 22:13
Ngươì ta nói để quên một cuộc tình cũ bằng cách bắt đầu cuộc tình mới

Buonho
26-09-2010, 20:29
Chia tay....
Buồn.....
Hụt hẫng......
Suy nghĩ và đôi khi là dằn vặt mình ở những sai lầm trong quá khứ.
Không chia sẻ với ai, không tâm sự với ai, cứ lặng lẽ và âm thầm như thế.

Khùng thật......

bé gấu
27-09-2010, 10:55
Chuyện gì rồi cũng qua, chỉ còn lại bản thân mình phải vững vàng và mạnh mẽ...

Hương xưa
27-09-2010, 11:27
Sau khi nói lời chia tay, tôi đi du lịch mấy ngày cho khuây khoả, càng đi thì lại càng nhớ người ta. Tôi về đi sửa sang thay đổi kiểu tóc, rồi lại thấy bực vì kiểu tóc mới không phù hợp. Tôi đi shopping mua quần áo mới khác kiểu thường ngày, rồi cũng chả thấy hài lòng với chúng. Tôi đi chơi với bạn bè, hát hò, ăn uống...sau mỗi cuộc vui lại thấy trống trải nhiều hơn...Rồi đến khi không chịu được nữa tôi nhắn một cái tin: "Em nhớ anh!", gửi đi rồi vô cùng hối hận vì sự yếu đuối của mình. Sau đó 5p tôi nhận được câu trả lời: "Kiểu tóc mới của em trông thật kinh khủng, mấy bộ quần áo đó không hợp với em tí nào. Và vẻ mặt em lúc hát "Sealed with the kisses" ở CT Bar chẳng khác gì bánh đa nhúng nước! Đừng thay đổi gì nữa, hãy là em thôi."
lephuong thân mến, nếu người ta là của mình thì đi đâu cũng vẫn là của mình thôi, còn nếu không phải thì chia tay sớm là điều may mắn, lúc ấy thời gian, công việc, bạn bè...sẽ là phương thuốc tốt nhất để vượt qua. Chủ yếu là định hình được tình cảm của mình thôi, làm gì sẽ là do trái tim mách bảo. Chúc lephuong vui nhé!

lephuong18121
03-10-2010, 15:39
Tàn cuộc vui ta lại trở về với ta của thực tại.
Đổ vỡ hoang mang,
Ta đây ư, khuôn mặt nhạt nhòa son phấn.
Có phải ta không hay ta tự chạy chốn chính mình.
Có còn ai bên ta sau một cuộc vui không.
Hay chỉ có ta,cô đơn lo sợ.
Ta phải làm gì đây để tìm lại chính ta?
Chạy chốn có phải cách hay không?
Hay ta nên đương đầu với nó.
Phân vân và phân vân

4596006
03-10-2010, 17:27
Mỗi một lần có điều gì đó làm tôi buồn ghê gớm (chia tay, thất tình, bất mãn...) tôi lại dành hết thời gian và tâm trí vào học hay trang bị cho mình một kĩ năng nào đó để chóng quên. Kết quả là cho đến giờ tôi biết nhiều thứ, giỏi một vài thứ: chơi đàn oóc, kèn acmonica, cầu lông, bơi lội, tin học,...:D

Mossa
03-10-2010, 17:29
sau những cuộc chia tay thì dĩ nhiên là buồn rồi!

Giống như bài hát mà mỗi lần chia tay hay hát ấy!

"gặp nhau đây rồi chia tay
ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
niềm hăng say còn chưa phai
đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy"

chiphoi
03-10-2010, 20:54
Sau những cuộc chia tay là những khởi đầu rất mới! Nên hãy thật lạc quan và tin vào tương lai bạn nhé! Mình cũng đã từng buồn, cũng thật khó khăn mới vượt qua được, rùi để cho thoải mái, nên Phượt, và lại iu! hehe.. iu Phượt tới giờ đó..giờ hết buồn rồi, buồn thì ta lại Phượt thôi! Cứ buồn nếu thấy buốn, cứ khóc nếu thấy muốn khóc, khóc thật đã đời, nhưng chỉ 1 lần thôi , và rồi hãy sống thật vui vẻ, cho chính mình, " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao mà bạn". Chúc vững vàng!

iem_thik...
05-10-2010, 15:50
chia tay =>>> buồn =>>> bị dụ dỗ sang Phượt =>>> yêu phượt và giờ yêu luôn cả dân phượt :">

Mr Stone
08-10-2010, 16:24
Chia tay rồi lại nắm tay, nắm đến lúc nào chán thì mình lại chia tay. =)) Cuộc đời là thế đó, phong gió bụi trần - có gì làm vướng được chân ta! :Dam Phượt tiếp chứ biết làm sao đây. :LL

Mr Stone
08-10-2010, 17:49
Và nhất định phải đòi lại cái dép tổ ong nó đang lót dưới mông!
ơ ờ ơ, chứ không phải là đi tìm lại cái quần để quên ở nhà nó hay sao???????????? =))

Mr Stone
08-10-2010, 17:55
[QUOTE=trungcao;258179]Lang thang đọc được cái này. Hy vọng chị em cân nhắc, sáng suốt và may mắn trong tình yêu. :D
Trước khi trao trọn tình yêu của mình, mong chị em hãy sáng suốt lựa chọn...

Khi him nói:
“Cho anh thêm chút thời gian”

Thế nào là “một chút thời gian”? Một giờ, một ngày, một tháng hay một năm? Nếu bạn cứ gật đầu tiếp tục đợi thì một chút thời gian ấy có thể làm lỡ dở hạnh phúc cả đời. Đây chính là kế hoãn binh của đàn ông, nếu dịch đúng nghĩa thì bạn phải hiểu rằng “em không hề có cơ hội nào đâu”.

“Cuộc sống gia đình anh như địa ngục/ Vợ anh không hiểu anh/ Anh rất mệt mỏi”

Cuộc sống gia đình anh ta không được viên mãn có thể là sự thật, nhưng điều khiến anh ta bận tâm nhất lúc này không phải là chuyện vợ chồng lục đục mà là việc làm sao để có được bạn.

Hạnh phúc gia đình là do đôi bên cùng vun đắp, hôn nhân không hạnh phúc liền đổ hết trách nhiệm cho vợ thì xem ra anh ta cũng chỉ là người đàn ông vô tình vô nghĩa, liệu có đáng để bạn yêu.

“Em là người phụ nữ xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, hiểu anh… nhất mà anh từng gặp/ Anh trót yêu em mất rồi”

Bạn hoàn toàn có thể đón nhận những lời tán tụng ấy nhưng đừng để giây phút ngất ngây làm mất đi lí trí. Thử nghĩ xem trước khi dành những mĩ từ đó cho bạn, không biết anh ta đã nói thế bao nhiêu lần với vợ mình, hay với những cô gái khác trong tầm ngắm của anh ta.

“Anh không thể cho em tương lai, nhưng tình cảm của anh là rất chân thành”

Chiêu vừa đấm vừa xoa này vẫn khiến không ít chị em “sập bẫy”. Anh ta đã thẳng thắn tuyên bố không thể cho bạn tương lai sao bạn vẫn không chịu buông tay? Thế gian đâu thiếu đàn ông để bạn lựa chọn, sao cứ phải tự trói mình vào anh ta? Đến khi bạn chẳng còn giá trị, anh ta cũng sẽ chỉ nói với bạn: Mọi chuyện đều là do em tự chuốc lấy, không phải anh đã từng nói anh có thể giết chết tương lai của em rồi đó sao.

“Chúng mình chỉ cùng nhau tâm sự thôi”

Đây là câu mà bạn sẽ được nghe khi hai người cùng nhau đứng dưới sảnh khách sạn. Đừng tự huyễn hoặc mình rằng sức kháng cự của bạn rất tốt nên có thể yên tâm cùng anh ta tâm sự suốt cả đêm. Một người đàn ông giàu kinh nghiệm chốn phòng the cộng với “thiên thời, địa lợi” sẽ khiến trái tim đang “rung rinh” kia của bạn khó mà cưỡng lại.

“Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không thể cưỡng lại sự mê hoặc của em”

Anh ấy nói bạn đã mê hoặc anh ta chứ không phải anh ta đang theo đuổi bạn. Tốt nhất bạn hãy dùng hết sức lực đá anh ta ra thật xa. Đừng lo lắng vì anh ta sẽ sớm tìm được “liều thuốc mới” để chữa vết thương mà bạn để lại.

Bạn cũng đừng bao giờ có ý định bỡn cợt anh ta bởi một con nai vàng ngơ ngác như bạn sẽ chẳng bao giờ đấu nổi cao thủ trốn tình trường như anh ta.

“Em sẽ không mang thai đâu”

Tất nhiên với vốn kinh nghiệm của mình anh ta thừa biết cách để hạn chế tối đa khả năng ấy. Nhưng trên đời đâu có gì là thập toàn thập mĩ, 1% ngoại lệ kia rất có thể sẽ rơi vào bạn.

Cứ cho là vận đen ấy sẽ không đeo bám bạn nhưng đến một ngày tình cờ bạn thấy anh ta bế một đứa bé kháu khỉnh - kết tinh từ tình yêu của anh ta và vợ mình, bạn mới chợt nhận ra: “Hoá ra anh ấy cũng muốn có con, người phụ nữ hạnh phúc kia mới là người được sinh con cho anh ấy mà không phải là mình”. Bạn thấy cuộc đời thật bất công ư? Tất cả đều đã muộn.

“Ngày mai anh sẽ đi nói với cô ấy”

Yên tâm rằng cả đời anh ta sẽ chẳng nói lời chia tay với vợ. Câu nói ấy chỉ quẩn quanh trong cuộc nói chuyện của bạn và anh ta mà thôi. Bạn sẽ mãi chỉ là một trạm dừng chân còn người khác mới là người cùng anh ta đi hết cuộc đời.

“Anh thành thật xin lỗi em”

Trước khi kết thúc bao giờ anh ta cũng nói những lời lẽ dễ nghe nhất, nhưng cũng là những lời khó lọt tai nhất. Liều thuốc duy nhất của bạn lúc này để xoa dịu vết thương là dành cho anh ta một cái bạt tai.

Hãy nhớ, đừng bao giờ cầu xin tình cảm của anh ta, làm vậy là xát thêm muối vào vết thương của bạn, hạ thấp giá trị của bạn. Vẫn biết chẳng gì có thể bù đắp những mất mát, những tổn thuơng mà anh ta gây ra, nhưng hãy cố gắng động viên mình: “Mỗi lần ngã là một lần bớt dại”. Đừng bao giờ lặp lại sai lầm tương tự nhé!

Nguồn 24h.com.vn

hơ hờ hơ, thế liệu anh em mình có đọc mấy câu này rồi áp dụng cũng được ra phết đấy nhỉ?
anh em nào có kết quả sớm thì thông báo cho mọi người biết mà mừng nhé. :gun =)) :Dam

xinchaolinhday
11-10-2010, 01:14
Có lẽ tớ sẽ thôi ngủ và chuyển sang Phượt vì những lý do như trên

0944455455
11-10-2010, 01:20
Thật sự là mình sợ cảm giác đó lắm. Nếu mà như vậy có lẽ mềnh sẽ chẳng iu ai nữa và lang thang khắp mọi miền để lấp những nỗi buồn.

lephuong18121
22-10-2010, 10:55
Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
Cho vơi đi những khát khao trong lòng,
Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.

Mr Stone
22-10-2010, 12:11
Cố lên bạn, mỗi người một ý kiến, mong sao bạn vui lên. Nhưng tất cả là ở bạn, đừng nghĩ đến anh ấy nữa, hãy vứt bỏ tất cả những gì có thể khiến bạn nhớ đến anh ấy và sống thật tốt cho chính bản thân mình. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua tất cả, rồi lần sau đừng để mình như thế nữa nhé.
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc! (c)
(BB)

Lỗ Trí Thâm
29-10-2010, 00:12
Tìm một nơi mình thích và thật vắng vẻ. Nhìn vào 1 khoảng lặng riêng và cảm nhận, suy nghĩ những điều vừa qua và chuẩn bị đón nhận những điều đang đến. Trong đó có sự đau buồn của quá khứ và sự hoan hỉ của tương lai hoặc ngược lại. Nhưng nếu biết cách đón nhận sự việc, bạn sẽ thấy thật thanh thản khi mọi điều xảy ra thật nhẹ nhàng hơn.

Mình ví dụ nhé: ( Cái này có thể lạc đề nhưng chung 1 ý nghĩa ) Đang đi ngoài đường chợt có chiếc xe va vào mình, xe ngã làm gãy tay. Lúc này ai cũng vậy, thậm chí cả bản thân mình cũng cảm thấy đau và bực mình ( Kg chừng nện cho thằng đó 1 trận ) và còn nghĩ sao mà xui xẻo quá. Nhưng nếu biết cách đón nhận sự việc bạn bực bội nhưng về nhà sẽ thấy vui. Vui là Hôm nay hên quá, mới bị gãy tay thôi, chứ thằng đó mà chạy nhanh chút nữa có khi là kg còn mạng.

Còn trong chuyện TC, lúc chia tay kg nên oán trách nhau mà hãy nghĩ rằng mình đã làm hết sức để vun đắp mối tình này, mái ấm này. Nhưng mọi thứ kg trọn vẹn, thôi thì chia tay có lẽ là cách tốt nhất để 2 người có hướng đi đúng cho riêng mình và cũng kg quên cầu chúc nhau vui vẻ HP ở 1 bến bờ khác.

lephuong18121
28-11-2010, 16:07
Giữa hai chiều Quên - Nhớ

Vần thơ đầu em dành tặng anh
Là vần thơ em viết về nỗi nhớ
Tình cảm ngược xuôi, lời văn dang dở
Chẳng thể nào trọn nghĩa, đủ câu...

Ngày xưa ấy em nào biết đâu
Là tình yêu bắt đầu từ hai phía
Chỉ mình em thôi - cuộc tình thành vô nghĩa
Nghiêng bên này, lại chống chếnh bên kia...

Vì sao nào tỏa sáng cuối trời khuya,
Như mắt em trong những đêm không ngủ?
Chợt thấy mình giống như vần thơ cũ:
Cũng chẳng thể nào cùng bước sánh đôi...

... Bài thơ xưa em đã viết xong rồi,
Nhưng không có ảnh hình anh trong đó
Bởi em biết giữa hai chiều Quên - Nhớ
Chẳng thể nào có một lối đi chung..

chumbao
29-11-2010, 08:43
Bài thơ rất hay em ạ! Đọc bài này anh nhớ " Bài thơ về đôi dép".

lephuong18121
29-11-2010, 10:22
[QUOTE=chumbao;288360]Bài thơ rất hay em ạ! Đọc bài này anh nhớ " Bài thơ về đôi dép".[/QUOTE
Đọc bài này thấy tâm trạng giống của mình quá. Em cũng có viết một bài thơ về nỗi nhớ nhưng không hay như bài này. Em ăn trộm đấy:)

waterseahp
29-11-2010, 11:06
Nếu chia tay ta sẽ tự nhủ : đơn giản là ... ko có ( hết ) duyên và tích cực hơn:
Cả hai đều có cơ hội thứ 2 ( thứ 2 thôi nhé chứ thứ 3 , 4 ...... thậm chí thứ n thì botay.com ).

lephuong18121
29-11-2010, 14:20
Ai từng nói cố quên là sẽ nhớ
Tôi dặn lòng cố nhớ để mà quên
Quên anh như quên một con đường
Và quên anh như quên một vết thương

SORI 0934756363
30-11-2010, 13:20
Khóc cùng Biển , mang nổi niềm hòa cùng với Biển . Rồi ngày mới sẽ mang Bình Minh đến , sau những ngàu U Ám .

Pe Xiu
30-11-2010, 13:57
Mình cũng đã từng trải qua và thấy rằng cuộc đời này còn có nhiều điều khác để ta yêu thương. Những gì còn lại là những kỷ niệm đẹp!!!!

Emily Vu
02-12-2010, 13:32
Sau khi chia tay ai đó, sẽ ngồi góm ghém những kỷ niệm đẹp, những đúc kết thành hành trang để phượt trên đường đời...

;)......Buồn mà chi, khóc mà chi, bao nhiu niềm vui đang chờ ở phía trước..................;)

lephuong18121
15-12-2010, 14:55
Chẳng thể gần hơn

Nhìn thấy em đau được mấy ngày
Người đang sốt nóng, mặt ngây ngây
Em đau ốm mãi, chưa khỏi được
Tôi biết làm gì, giúp em đây.

Công việc triền miên, cuối mùa thi
Làm người khoẻ mạnh, cũng lả đi
Thế mà em lại, đang đau ốm
Phải cố gồng lên, thật lạ kì

Nhìn em sao lòng, quá xót xa
Thương em, mắt cứ trực lệ nhoà
Muốn gần em được thêm chút nữa
Muốn nâng tay ngọc, đỡ mặt hoa

Đôi môi dịu ngọt, chẳng kề môi
Kề thuốc triền miên, chẳng thể rời
Em ơi! Thương quá, thương nhiều quá
Tôi giận mình tôi, ghét đời tôi

Sao em vẫn lại, cứ xa xôi
Em có biết không, buốt lòng tôi
Với em, tôi lại là xa lạ
Mây trắng lại trôi, tận cuối trời.
st

chuyendi
05-01-2011, 22:13
Dear lephuong18121: chắc chuyện chiatay ở đây là về tình yêu rồi. Như câu thơ đó: cố nhớ để mà quên. Đừng tìm cách xóa bỏ hay phủ nhận những kỉ niệm hoặc hình ảnh hiện hữu bạn ạ. Bởi càng như thế, bạn chỉ càng đau khổ và thêm nuối tiếc thôi.
SẼ...
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên...

Có thể là day dứt, ân hận,...mặc dù bạn (hay cả người ấy) không làm gì sai. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn kêu cứ kêu, muốn gào cứ gào, không nên kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng đừng đi quá xa lý trí nhé. Vì yêu quá, và lúc mất đi thì dễ mù quáng.
Có thể thất vọng, nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi là duyên, thì không hẹn cũng sẽ đến. Niềm đau có thể trở thành vết sẹo, nhưng đừng khiến tâm hồn mình trở nên chai sạn, mà hãy để nó trở thành thứ trang sức cho những gì ngọt ngào trong quá khứ. (đến giờ vẫn ngưỡng mộ những người như bạn, dù đau khổ, nhưng được nếm trải mùi vị tình yêu)
Chúc bạn sớm ca lời "và con tim đã vui trở lại" :)

TIANYI
06-01-2011, 10:16
Sau cuộc tình, sau những cuộc vui bạn còn gì? Tâm trạng ra sao? hãy cùng nhau chia sẻ nhé.

Đọc topic cứ nghĩ là sau những cuộc chia tay...sau các chuyến đi phượt chứ...nên mình nghĩ ngay là đi...ngủ chứ biết làm gì...hihi...

Còn nếu mà sau những cuộc chia tay về tình yêu...thì chắc cũng chẳng vấn đề gì, vì đã chia tay đến số nhiều "những cuộc" thì chắc cũng quen rồi nên lại đi...yêu tiếp người khác thôi...hehe...

Còi cọc
10-01-2011, 11:23
Có lẽ đến ngày hôm nay thì vết thương trong lòng "ai đó" cũng đã dần lành lại,có chăng chỉ là một chút xót xa khi vô tình chạm phải những mảnh vỡ của ký ức lòng mình.Tôi cũng vậy.Nhưng tôi,bạn,chúng ta rồi sẽ phải tự mình nắm tay mình đứng dậy để mà bước tiếp,hãy học cách Quen để mà từ bỏ những nhói đau nơi ngực trái,hãy trở về là chính mình của ngày chưa vướng bận "Người ta" để tiếp tục sống.Lephuong à,chúc bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong năm mới nhé!.Thành công và Hạnh phúc.

phieudu
16-03-2011, 23:51
đi xa phải thật là xa, càng xa càng tốt, chơi hết mình, ăn hết sức :))

quanghuy88
17-03-2011, 01:51
Em xém chia tay bởi vì mê phượt ........ phượt mà quên cả 14/2. Rưng mà huề roài nên chả biết :|

honey_bee
18-03-2011, 15:01
cố gắng rũ bỏ, bằng mọi giá, bằng mọi cách, ko níu kéo, ko thương tiếc, ko giận hờn, ko nói nhiều. Hãy dành cho nhau sự tôn trọng nhất có thể, để sau này nhìn lại, cả 2 nhìn nhau và mỉm cười.
Ngày hôm nay đau khổ, nhưng biết đâu lại là tiền đề hạnh phúc cho sau này.
Sau sự gục ngã là mạnh mẽ, chai sạn và trưởng thành hơn rất nhiều
Cảm ơn những bài học từ đau khổ đó

nholoiemnoi
18-03-2011, 16:28
chia tay chia tay có gì để nói đâu em :D

bad_flower
21-03-2011, 09:42
chia tay, đi mua quần áo mới, đi mua mĩ phẩm, make up cho xinh xắn đáng yêu, tìm zai khác :d

ku kòy
11-04-2011, 18:58
Những cuộc chia tay lận àh
Sau những cuộc chia tay, rút kinh nghiệm cho lần kế tiếp, cô gái Pơ-lây.

Nhật Ân
15-04-2011, 11:10
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
....
Chuyện giàu-nghèo, đẹp-xấu, vui-buồn, hợp-tan, sinh-diệt... là một phần tất yếu của cuộc sống. Dù muốn hay không, việc phải đến thì tất sẽ đến, chỉ có khác là sớm hay muộn mà thôi. Hy vọng mỗi cá nhân chúng ta sẽ vững vàng hơn sau những lần chia tay.

dovesky
15-04-2011, 22:59
Em chưa chia tay ai nên vào đây để góp nhặt kinh nghiệm, mai mốt lỡ chia tay ai đó thì có việc để làm ^^

Lantrailt
20-04-2011, 13:13
Chưa có gì để có mà chia tay! mình cũng hóng!

huongkhvn
21-04-2011, 16:39
Thời gian rồi cũng nguôi ngoai, cứ sống cho hiện tại, rồi tình yêu mới sẽ chữa lành vết thương cũ. Đừng luôn hoài niệm mà phải hướng về phía trước...
Chúc chị mau tìm được tình yêu mới nhé!

Trau.Gia
14-06-2011, 16:54
Với mình chia tay tình yêu giờ giống như chia tay một "thứ" quen thuộc đã kề cận từ lâu, cảm giác ban đầu là hụt hẫng, tiếp theo là những đêm dài mất ngủ, chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì, giật mình thon thót khi vô tình thấy bóng ai ngoài phố giông giống người ta ... 1 tuần ... 2 tuần ... 1 tháng ... 2 tháng ... rồi mọi chuyện cũng qua :D

Nếu mình là người nói câu chia tay trước thì cảm giác cắn rứt lương tâm lắm lắm. Còn bằng ngược lại thì càng phải quên khẩn trương :D. Nếu muốn quay lại cũng không có cơ hội đâu ợ.

Vani
14-06-2011, 21:44
Đi ăn kem, ngủ một giấc cho sướng, sáng mai xách ba lô đến một vùng đất mới.

Yêu bản thân mình trước khi có một người khác yêu mình.

nguyentea
14-06-2011, 22:56
Sau khi chia tay, tớ chơi 3 cốc cafe rồi tự nhủ "cứ nhớ cho đã đi, vài hôm nhớ mệt chán ngay..." Thế mà tớ chán thật

nguyet_po
26-06-2011, 10:59
Mà sao lại những? Tớ có cách này: có gì tức giận, đau khổ, nhớ nhung, uất hận, .. thì cứ viết vào quyển sổ, khi nào ko có gì để viết nữa thì mang sổ ra đọc lại, rồi đốt. Đảm bảo liều thuốc này trị dứt bệnh, ko hay ko lấy xiền.

Totochan
30-06-2011, 12:45
Ô hay ô hay. Cả nhà mình nhiều kế đa mưu thế!
Chia tay = Cánh cửa cũ đã khép lại cho ta cơ hội được mở cách cửa mới khác -> Thế là tốt chứ? không có cánh cửa cũ đóng lại thì chắc gì có cơ hội mở cánh cửa mới thế -> cám ơn người cho ta cơ hội "mơ tới chân trời mới". He he!!!!
Sẽ có lúc trong cuộc đời nhìn lại, bạn sẽ thấy cần phải cảm ơn người đóng cánh cửa cũ. Các cụ bảo " đi một ngày đàng học một sàng khôn", tại sao lại từ bỏ cơ hội được lớn lên như thế?!
Chẳng ai hiểu mình bằng chính mình. Chẳng ai biết mình đau ở chỗ nào, đau tới nhường nào bằng chính mình, chưa kể có những nỗi đau không nói được bằng lời, không diễn tả được bằng những thứ hiện hữu....Chẳng có gì nhanh bằng suy nghĩ và cũng không có gì sâu xa bằng suy nghĩ. Vậy hãy nghĩ tươi vui lên và ta đang có cơ hội được thử những cái mới ....He he....Và mọi việc sẽ là ...ngày hôm qua!

thik_di_choi
03-07-2011, 13:16
Ô hay ô hay. Cả nhà mình nhiều kế đa mưu thế!
Chia tay = Cánh cửa cũ đã khép lại cho ta cơ hội được mở cách cửa mới khác -> Thế là tốt chứ? không có cánh cửa cũ đóng lại thì chắc gì có cơ hội mở cánh cửa mới thế -> cám ơn người cho ta cơ hội "mơ tới chân trời mới". He he!!!!
Sẽ có lúc trong cuộc đời nhìn lại, bạn sẽ thấy cần phải cảm ơn người đóng cánh cửa cũ. Các cụ bảo " đi một ngày đàng học một sàng khôn", tại sao lại từ bỏ cơ hội được lớn lên như thế?!
Chẳng ai hiểu mình bằng chính mình. Chẳng ai biết mình đau ở chỗ nào, đau tới nhường nào bằng chính mình, chưa kể có những nỗi đau không nói được bằng lời, không diễn tả được bằng những thứ hiện hữu....Chẳng có gì nhanh bằng suy nghĩ và cũng không có gì sâu xa bằng suy nghĩ. Vậy hãy nghĩ tươi vui lên và ta đang có cơ hội được thử những cái mới ....He he....Và mọi việc sẽ là ...ngày hôm qua!

Lâu chắc chẳng hát hò giề nhỉ. "Ngày hôm nay đang bắt đầu từ ngày hôm qua"

Totochan
05-07-2011, 20:16
Iem đang hót, Thik che hết màn hình thế!:gun

tuanhuk14
08-07-2011, 01:30
Cố gắng để vẫn nhớ nhưng sẽ quên :)

saosala
08-07-2011, 08:01
Tình yêu qua đi, điều còn lại trong ta là nỗi nhớ. Nhớ để nâng niu tâm hồn, để nhận ra rằng khi tình yêu không còn là điểm tựa thì ở bên nhau đâu còn là bình yên. Vậy phải biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành. Đâu còn là trẻ thơ để mà bi lụy và cố chấp.
Ngày mai dù là mưa giông hay nắng ấm thì cũng luôn là một ngày mới. Gom những mảnh vỡ hôm nay để thấy ta trưởng thành hơn ngày mai. Ta không khóc không phải bởi ta không đau đớn. Có nỗi đau nào mà không được xoa dịu theo thời gian?
Sau khi người ấy ra đi tôi vẫn sống như mình đã từng là thế. Một mình đi lại con đường mà đã từng đi cùng người ấy, một mình ôm nối đau với những ký ức ngọt ngào để rồi một mình bước qua sự mất mát, đối diện với cuộc sống thực tại, không né tránh. Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng dù đã từng bị thất vọng, chưa bao giờ mất niềm tin dù đã từng bị niềm tin làm đau đớn. Bởi tôi tin hạnh phúc luôn ở phía trước với những ai chân thành. Bằng sự nỗ lực của bản thân, thời gian sẽ giúp tôi tìm lại được nụ cười mà tôi vô tình bỏ quên.

Bạn nói đúng nhưng đã bị niềm tin làm đau đớn cũng đồng nghĩa với việc mất niềm tin vào cuộc sống, dù sống ta vẫn phải sống thôi

ngaoduthienha
22-09-2011, 08:18
Còn mình thì khóc trong đêm, sáng mai lại HẾT!!!hehee

Nhung heo
22-09-2011, 08:41
Mình mới chỉ quyết định không gặp mặt một người mà mình rất thích! Cũng vật vã, đêm cũng khóc, ăn thì không ăn được, cứ nghẹn đắng ... Mình thích ra Long Biên, ngửa mặt lên trời rồi nghĩ là tại sao lại thế ... Dần dần cũng gần trở lại bình thường ... và rút ra một bài học : trẻ mà không chia tay, không thất tình ... đến già, không còn sức mà chịu nổi cú sock thất tình và chia tay lắm. Không còn sức nữa :(

nguyễn thị thuỷ
27-09-2011, 15:34
tìm 1 quán ngồi uống cafe 1 mình cho lòng thanh thản nhẹ nhõm hơn.rồi để lại tất cả phía sau 1 quá khứ buồn đau đuoc cất kín trong tim

mechuotchit
15-10-2011, 22:29
Mình đã có 1 cuộc chia tay nhưng là do chưa sâu sắc và mình là người chủ động nên ..., mình cũng kg nhớ nữa , :gun . Chỉ biết bây giờ mà có cuộc chia tay thì ...., mình cũng kg biết nữa ,:help !

Chie Hat Tieu
01-11-2011, 11:57
Chia tay bạn thân vì bạn í vào Nam sinh sống: rất buồn, hơi hụt hẫng, vì trong chuyến hành trình từ HN vào SG có bạn ấy. Khi quay ra chỉ có mỗi mình mình. Nhưng khi về, do tạt qua Nha Trang và Hội An nên cũng khuây khỏa :)).

Chia tay zai: 2 năm quen và yêu, mình ko đi đâu bởi zai ko thích du lịch. Từng muốn bị mất trí nhớ để ko cảm thấy gì cả. Từng khóc đến ko thở đc. :). Nhưng ngày tháng rồi cũng ổn. Nếu đau, cứ để nó đau. rồi cũng hết. Bây giờ mình hài lòng với cs hiện tại (trừ cv :))). Mình đi trở lại (Mama kêu lắm vì ko chịu đi-chơi-có-mục-đích). Chờ đợi (tìm kiếm) người biết trân trọng mình.

nguyenminh
20-12-2011, 13:42
Buồn chỉ đơn giản thế thôi rồi time sẽ xóa nhòa mà

kimhoa
21-12-2011, 13:13
Chắc sẽ đau lắm nhỉ :)

demenplky
03-03-2012, 11:30
Mình tin là có " ông tơ bà nguyệt " có nhũng mối tình sét đánh, cái gì của mình thì dù có tốt hay xấu cũng là của mình và ngược lại.Vì vậy không nên buồn và tuyệt vọng. Chẳng qua là tình yêu thật sự chưa tới, còn những mối tình không thành chỉ là thoáng qua.

quyennt
03-03-2012, 18:52
Lang thang một mình. Chờ thời gian qua. Nhiều khi chẳng thể biết được mình sẽ làm những gì.

zzz
20-03-2012, 18:34
Sau những cuộc tình trái tim tôi đầy sẹo
Sau những cuộc vui tôi lại có thêm những cuộc tình
Để thêm cho trái tim mình những vết sẹo khác
Sau một cuộc tình tôi đi tìm một cuộc tình mới
Sau một cuộc vui tôi lại đi tìm niềm vui mới.

Không tìm được cuộc tình mới, niềm vui mới thì tôi đi ... Phượt!

chanmoi
21-03-2012, 08:05
Mình thì mở game lên và bắn chết tất cả các đối thủ trong game.hihihihihi

banhquydau
29-03-2012, 09:24
Câu hỏi này của bạn chủ thớt chắc chắn là sẽ có hàng ngàn, hàng vạn câu trả lời khác nhau, mỗi người sẽ có một cách khác nhau để làm vơi đi nỗi buồn của mình, có người nóng này, nhỏ nhen thì nghĩ cách trả thù vì bị chia tay, có người hiền hòa, mạnh mẹ thì biết cách làm mới mình, biết cách cất nỗi buồn đi, có người yếu đuối thì ngồi khóc hàng giờ, buồn hàng tháng, rồi có ai đó cực đoan thì không them iu ai nữa vì sợ "đau" kiểu " con chim sợ đậu cành cong"....vv..... Cuộc sống mà, phải có vui, có buồn, có đau đớn, quan trong là mỗi chúng ta tìm cho mình cách nào các bác nhỉ!!!!!!

Taboo
29-03-2012, 09:56
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới! Khi đã phượt mệt mỏi ở cung đường trái tim này rồi, thì ta lại lên đường đến một cung đường trái tim mới, mải mê phượt, mải mê khám phá cho tới khi tìm được cung đường mà ta có thể phượt không mệt mỏi, phượt không ngừng nghỉ...

doi_phieu_du
04-04-2012, 21:54
Sau một cuộc chia tay thì mình thường xách xe dạo một vòng cho đỡ buồn , không thì vào những quán cafe nhạc sống :D

Uli
30-04-2012, 07:45
em cũng giống mí bác, xách xe chạy lung tung
xong chán về nhà ngủ
thế là ổn

Tiểu Long
16-05-2012, 07:55
Có lần chia tay mối tình đầu là đau nhất, đợt đó đau gần 1 tháng, chẳng muốn ra khỏi nhà luôn. May lúc đó cũng không phải đi học.
Sau này thì mọi chuyện đơn giản hơn, mình quên rất nhanh :D
Yêu có lý trí vào khác hẳn.
Vẫn làm mọi việc 1 cách bình thường.

dragongem
16-05-2012, 22:07
em về đánh 1 giấc ngủ
thế là quên hết

Sonvc
16-05-2012, 22:16
À, ra bờ biển hóng gió cho nó khí thế các bác ạ...

Uli
17-05-2012, 16:01
Em chưa chia tay lần nào, ng iu giờ cũng là chồng lun roài ^^

nguyentea
21-05-2012, 23:04
Sau khi chia tay mình cũng có uống rượu, từ sau đó chưa bao giờ uống rượu nữa, và cũng từ sau đó cho đến sau này chắc chẳng bao giờ ... như thế nữa :D. Nghĩ lại thấy trẻ con quá :))

dembienlanh
30-05-2012, 14:55
Lao vào công việc để cho đỡ nguôi ngoai :D:D:D

caotuyen_61088
30-05-2012, 15:40
sau khi chia tay mình mới biết đến Phượt :))

be.bo
30-05-2012, 15:52
Sau khi chia tay mình khóc được 2 ngày xong ùi quên lun....bình thường ak >"<

chenjingli
06-06-2012, 14:57
Hèn gì....phượt hoài hén!!!...ka ka ka...

Sau khi chia tay...thì lại tìm kiếm một bàn tay khác chứ sao!!!...
...Nhưng có những khoảng lặng...Đau...nhưng không hiểu sao lại thích...Giống như, nếu mình quan sát nổi đau một cách thích thú...thì nổi đau không còn là nổi đau nữa - Cả về thể xác lẫn tinh thần!!! Phải không, mọi người!!!

Quá hay. Thật ra đau hay không là do suy nghĩ của mình. Nếu mình chấp nhận sự chia tay như một điều tốt đẹp cho cả đôi bên thì sẽ thấy nhẹ lòng. Những buồn đau cũ rồi cũng sẽ lui vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một tâm hồn vẫn tươi mới như ngày nào, nhưng trí óc đã thông minh, từng trải hơn để đón tình cảm mới một cách chu toàn hơn..

kub4undre
06-06-2012, 16:04
Chia tay là ,mình lại đi đâu đó xa xa, tìm lại mình và quan trọng là tìm niềm vui mới trong mỗi chuyến đi.

van-an
10-08-2012, 19:29
Nếu đúng nghĩa là Chia tay thì thực sự buồn lắm, không thể đi đâu được vì tâm trạng không tốt, không hứng thú, phải để nguôi ngoa một thời gian ... sau đó tìm bạn thân và cùng họ làm vài chuyến du lịch mới có thể khuây khỏa được....Nói chung sợ chia tay cực kỳ....

busuzima
12-08-2012, 18:55
đi, đi miết, cứ mãi ngắm nhìn cảnh vật 2 bên đang lùi dần phía sau.... không một chút suy nghĩ về buồn phiền, đau đớn... rồi tất cả sẽ trôi dần về quá khứ....

Còi cọc
12-08-2012, 20:11
Lần này lại chia tay nhưng chỉ là sự tạm thời hoặc có thể gọi là Ly thân ngắn trong 6 ngày. Tiễn yêu thương đi công tác xa mà thấy lòng mênh mang buồn. Tối gọi cho anh bạn định rủ đi Ý Tý nhưng không xong vì anh ấy có công việc gia đình. Một mình không biết đi đâu, chúi mũi vào máy tính cả ngày mới thấy mình cần có một người bạn tri kỷ biết bao nhiêu...

ku kòy
13-08-2012, 09:31
Sau một cuộc chia tay, sẽ chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia tay mới.

conghp
19-08-2012, 22:02
Ngủ cho khỏe

Nhưng mà nghĩa vụ người cầm súng nên phải Chủ đông nhé!

alie_strange
13-10-2012, 15:05
Mình vừa mới chia tay và cũng vừa "kết thân" với phuot.vn, chưa được quen lắm. Bởi vì yêu hình như cũng là một cuộc "phượt" dài hơi thì phải, cũng như những bạn thích phượt, ngừng đi là lại thấy cuồng chân, cũng sẽ hụt hẫng lắm. Nhưng không phải tìm đến phượt để trốn tránh, mà mình đang tìm hiểu phượt, đọc về phượt, tìm kiếm thông tin về phượt, kết thân với phượt và lên kế hoạch dành cho phượt ... hình như là sắp yêu phượt đến nơi rồi :x

phongvelacviet
14-11-2012, 10:00
Hồi lúc chia tay người yêu tôi buồn gần chết, nằm đêm cứ lủi thủi khóc, không muốn gặp gỡ ai, rất chán đời. Làm gì cũng không thấy vui. Mãi 1 năm sau đó rùi cũng hết, chã nhẻ buồn hoài cho nó mau già. Giờ có người mới rùi hạnh phúc lắm cơ!:) Lên phuot.vn tìm hiểu về du lịch khắp nơi cũng là cách giải tỏa nỗi buồn.

Chocopie0780
14-11-2012, 14:55
Buồn thất thần hàng năm giời, rồi sau nhận ra rằng mình quá quan trọng hóa vấn đề tình cảm :") Nhận ra rằng single cũng ko hẳn là tệ. Thay vì mong ngóng nhớ thương ai đó, dành thời gian rảnh đọc sách, làm việc nhà,... dù rằng cũng hơi nhàm nhưng yên bình 1 cách lạ lùng.

tamdao012003
30-12-2012, 18:26
Em đọc pic từ đầu thì thấy bác Lephuong (chắc lúc đấy vừa chia tay 1 cuộc tình) nên muốn các bác chia sẻ (chúc và hy vọng giờ mọi việc đã ổn với bác LP). Nhưng thấy mọi người chủ yếu tập chung dưới góc độ "bị" chia tay (có thể lúc đầu vụ của bác chủ là thế, đấy là em dự thế, nếu không phải bác bỏ quá cho em). Nhưng thấy pic cũng dài, và chắc cũng có người muốn hỏi (nếu hiểu theo câu hỏi ban đầu của của bác LP) thì nếu khi chia tay, thì nếu ta "bị" đá thì sao? và nếu ta chủ động thì sao?
"Bị" thì thấy nhiều ý kiến rồi. Nhưng kể cả ta có chủ động thì vẫn có rất nhiều cảm xúc.

Còi cọc
09-01-2013, 14:44
Cảm xúc của sự tự nguyện chia tay và bị chia tay theo mình là giống nhau thôi. Mình cũng chia tay một công việc yêu thích, cũng chia tay một người chỉ vì cái bản tính hiếu thắng của mình. Lúc đầu thấy bình thường nhưng ít ngày sau là một chuỗi tự sỉ vả, tự hành hạ...Nói chung là cảm giác không khác nhau là mấy. Hehee

Sonvc
13-01-2013, 21:37
...Nhưng thấy pic cũng dài, và chắc cũng có người muốn hỏi (nếu hiểu theo câu hỏi ban đầu của của bác LP) thì nếu khi chia tay, thì nếu ta "bị" đá thì sao? và nếu ta chủ động thì sao?
...
Nếu ta "bị" đá: Phận nghèo chẳng dám ước cao rùi nhẹ nhàng khép cửa đi ra thoai... =))
Nếu ta "đá": Tình duyên chưa tới em ơi...
Kể ra thì sẽ chẳng có ai vui trong hết các trường hợp, nhưng cái lòng tự ái, cái tôi của mỗi bản thân đều tự tìm cách "bào chữa" cho vấn đề vì sao thế?
Ví như vì sao tôi buồn?

Latson
17-01-2013, 13:43
Cuộc đời là chuỗi hợp rồi tan, tan rồi hợp mà!

jenguyen
25-01-2013, 14:35
em cũng vừa mới chia tay xong, buồn và khóc dữ lắm, nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm cho mọi chuyện trở nên bình thường lại. Bạn bè ở bên cạnh nên nỗi buồn cũng được nguôi ngoai phần nào

Sonvc
25-01-2013, 22:06
Yêu - Chia tay rồi lại Yêu...thế đấy, Tình yêu với em là một cuộc chơi, với anh là một cuộc đời... hay với anh là một cuộc chơi, với em là một cuộc đời? Nên ta hãy cứ sống thật lòng mình chứ đừng trốn tránh, tình yêu nào rồi cũng có lúc được nâng niu...chứ buồn nào rồi cũng sẽ qua, khi qua rồi ta sẽ nhận thấy mình đã sống vị tha hơn...chỉ có buồn ngủ thì chẳng lúc nào tha.

lephuong18121
02-05-2013, 20:20
Ôi lâu lắm rồi mới vào lai Phượt mở Topic này ra thấy mình lãng quên đi nhiều niềm vui quá. Thật ra khi lập topic này mình vừa chia tay lại kết duyên với phượt. Hic cảm giác nỗi buồn được san sẻ thật là tuyệt. Nhờ phượt gặp thêm được thật là nhiều bạn mới ấy

nhiemtich
03-05-2013, 11:22
oh...tôi không có nổi buồn của cuộc chia tay tình yêu, nhưng tôi ngơ ngẩn vì tạm chia tay với các bạn phượt... tôi cảm nhận mình sao tình cảm lắm thế? nhưng thử đặt câu hỏi và tôi cũng lờ mờ đoán cũng có rất nhiều bạn giống tôi... vì chúng ta đã cùng đi với nhau trên những cung đường, một tuần, cùng nhau cười nói, ăn...hihi..ngủ thì tự ai nấy ngủ nhá... thì làm sao không có cái nhớ cái chút buồn và hơn thế nữa cái ghiền đi phượt tiếp....
Các bạn và tôi mới biết nhau trong chuyến đi từ Tây nguyên tiến về Hải đảo bằng xe gắn máy ở các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tôi là lính mới đi lần đầu....Nhưng tôi rất yêu các bạn, chúng ta đã cùng đặt chân đến những nơi quê hương tổ quốc, dấu chân bạn và dấu chân tôi đã in lại những nơi đã đi qua: Buôn Mê Thuộc, Kon Tum, Pleyku, Quãng Ngãi, dốc Bờ Y - cột mốc 3 nước Việt Nam - Lào - Cam puchia, biển đảo Lý Sơn...Đà Nẳng, Hội An, Dung Quốc.... nói sao hết kỷ niệm...
Bây giờ thì tôi vẫn nhớ...tôi cũng có thể kể lễ tâm tư của mình về nổi nhớ của tôi.... nhưng tôi chọn sự im lặng mà nhớ.... không hiểu các bạn có nhớ như tôi đang nhớ không? Có những điều không nói lên nhưng chứa đựng rất nhiều điều muốn nói....

haiauchamchi
04-05-2013, 09:41
Chắc là mình sẽ kiếm chỗ nào đó và ở đó 1 mình, một thời gian ngắn thôi nhưng đủ để bình tâm suy nghĩ lại

Còi cọc
18-11-2013, 02:48
Lâu lắm rồi hôm nay lại vào thread này. Hôm nay tôi lại có tâm trạng rồi chủ thớt ạ. Lại phải tìm biển mùa đông thôi!

Jacob
17-10-2015, 23:36
Sao lại bùn quá vậy, chẳng lẽ bài viết này là không thật??? http://artport.vn/du-lich-cung-nhau-se-hanh-phuc-hon/