PDA

View Full Version : Tây Thanh Hóa - Hành trình của tình bạn!



BanickLionking
27-08-2013, 12:29
Như ai đó đã nói: Hành trình của một chuyến đi không đánh dấu bằng độ dài quãng đường mà bằng những người bạn trên quãng đường đó. Một chuyến đi đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc đan xen, hành trình này tôi viết tặng những người bạn không ngại khó khăn gian khổ nơi biên ải xa xôi của Tổ quốc. Chịu nhiều thiếu thốn, khó khăn và cả những sự hy sinh thầm lặng đem lại sự bình yên miền biên giới, cả những người bạn bỏ phố lên rừng mưu sinh, công tác...Những người bạn mà hơn 20 năm mất liên lạc mới gặp lại được nhau, mừng mừng tủi tủi kể cho nhau nghe về những biến cố cuộc đời trong men rượu cay nồng, vội vã. Cùng những cái ôm đọng lại cả một ký ức tuổi thơ đầy mơ mộng.
Hành trình của chúng tôi kéo dài 3 ngày 2 đêm, với quãng đường 555km trong đó khoảng 450km đường đèo núi, bùn lầy...Cảm ơn những người em đồng hành cùng tôi trên chặng đường này. Cảm ơn các người bạn chúng tôi gặp trên đường, những người đã giúp đỡ đoàn hoàn thành chuyến đi an toàn và thân thiện!
http://upanh.in/Qpv.jpg

http://upanh.in/Npv.jpg

http://upanh.in/Ppv.jpg

http://upanh.in/Rpv.jpg

http://upanh.in/Mpv.jpg

6 thành viên của chuyến đi.
http://upanh.in/cqv.jpg

BanickLionking
27-08-2013, 14:40
Ngày 1 - Thứ 7 - 24 - 08 - 2013. Thanh Hóa - Ngọc Lặc - Quan Hóa - Hiền Kiệt - Mường Lát.
Từ những người bạn học cấp 3 trường Lam Sơn - TP Thanh Hóa khóa 1992-1995, quỹ sinh hoạt đang còn dư. Các bạn có đề xuất muốn làm từ thiện cho 1 bản nào đó nghèo khó ở Thanh Hóa, sau khi liên hệ thì điểm chốt là bản Suối Loóng - Tam Chung - Mường Lát. Tôi lập cung đi tiền trạm để gấp rút trong tháng 9 sẽ hoàn thành chương trình này. Sau khi tuyển xế ôm thì Thanh Hóa có 4 người, Hà Nội 2 người. 5h sáng, Tuấn ngoài HN chở 1 ôm chạy theo đường mòn vào TH. 6h chúng tôi xuất phát từ TH, 2 đội hẹn gặp nhau tại Ngọc Lặc ăn sáng, ghép đoàn.
http://upanh.in/nqv.png

Đúng 7h30, chúng tôi đã gặp nhau tại điểm hẹn ở Ngọc Lặc. Ăn sáng xong suôi, đổ thêm xăng đầy 3 xe, 6 người chúng tôi hồ hởi lên đường. Thời tiết rất đẹp ủng hộ cả nhóm.
http://upanh.in/Cqv.jpg

Chạy đến đầu Lang Chánh, trời bắt đầu xì xầm và đổ mưa, cơn mưa không to nhưng cũng đủ ướt người, xe của Tuấn ( boconyeudau ) thủng săm không rõ nguyên nhân, phải dừng lại thay. Việc này cũng xảy ra tương tự với xe của tôi 3 lần nữa mà không rõ lý do.
10h, dã chạy qua thị trấn Quan Hóa. Trời cũng đã ngớt mưa, dừng lại chụp choẹt.
http://upanh.in/Jqv.jpg

http://upanh.in/Hqv.jpg

Lúc xuất phát thì ôi thôi, con xe ăn quả đinh to tướng.
http://upanh.in/Gqv.jpg

Móc lốp thôi. Thay cái săm đầu tiên.
http://upanh.in/Fqv.jpg

BanickLionking
27-08-2013, 15:37
Qua cầu treo đường dẫn vào Hang Ma, dẫn mấy đứa vào chụp ảnh rồi lại lên đường gấp, thời tiết mưa gió này xác định là tắm bùn rồi.
http://upanh.in/Xqv.jpg

Nhiều đoạn đường vẫn chưa làm xong, có lẽ do gói thầu từng đoạn nên đang chạy bon bon tốc độ trên 70 phải phanh khựng lại vì những đường như thế này
http://upanh.in/Vqv.jpg
http://upanh.in/Sqv.jpg
http://upanh.in/Tqv.jpg
http://upanh.in/Wqv.jpg

Dừng lại đợi xe sau, tranh thủ làm phát cho đõ vật nào.
http://upanh.in/Rqv.jpg

BanickLionking
27-08-2013, 15:53
Cách Hiền Kiệt 3km, Cái biển này đoàn nào đi qua cũng nhảy xuống ôm hôn hay sao ấy.
http://upanh.in/crv.jpg

12h40' Cả nhóm đã tập kết tại quán ăn Vĩnh Hòa, cơm canh đặt trước nên lao vào bụp xoẹt luôn.
http://upanh.in/brv.jpg

Sau 20' thì đã giải quyết hết cái mâm này và 1 chai rượu. Tốc độ quá cao.
http://upanh.in/Zqv.jpg

Tranh thủ nghỉ ngơi.
http://upanh.in/Yqv.jpg

BanickLionking
27-08-2013, 16:12
14h, cả đoàn tiếp tục hành trình. Trời quang mây tạnh, vượt dốc San được 1/3 thì xe của mình lại xịt lốp. Thay cái săm thứ 2. Có 1 lỗ thủng tròn vo mà tìm mãi không thấy có vật gì sắc nhọn đâm vào.
http://upanh.in/lrv.jpg

Mình thì lúi húi sửa xe, bọn nó thì mỗi đứa 1 kiểu tự sướng.
http://upanh.in/krv.jpg
http://upanh.in/hrv.jpg
http://upanh.in/jrv.jpg

Xong xuôi, chạy tiếp lên gần Cổng trời, đỉnh dốc. Lốp lại bẹp dí. Lần này thì cái săm vỡ toác hẳn ra hơn 10 cm. Hết săm. Đành lôi săm cũ ra ngồi vá. đã 15h chiều. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo âu.
http://upanh.in/grv.jpg

thinhduyquach
28-08-2013, 00:20
Hình như từ khi biết Phượt đến bây giờ . Bài viết nào của anh, em cũng có mai mắn được xem hay sao ấy (!) .
Em thì rất thích Thanh Hóa . Hôm bữa em đi từ Nghệ An về Đông Hà . Gặp được mấy anh người Thanh Hóa đi vào Nha Trang du lịch . Thấy em nói tiếng miền Nam nên mời em uống rượu . Bốn anh , em uống từ Nghệ An qua Đông Hà hết 1,5 lít . Mà rượu ngoài anh nặng quá trời . Rượu Kim Sơn thì phải, dễ uống mà nặng quá . Em xỉn và đi lêu xêu mà muốn té luôn .
Em không quên xin số điện thoại . Hẹn ngày không xa em ra Thanh Hóa gặp mấy anh đó quất 1 trận :D .
Thank anh .

BanickLionking
28-08-2013, 11:34
Hình như từ khi biết Phượt đến bây giờ . Bài viết nào của anh, em cũng có mai mắn được xem hay sao ấy (!) .
Em thì rất thích Thanh Hóa . Hôm bữa em đi từ Nghệ An về Đông Hà . Gặp được mấy anh người Thanh Hóa đi vào Nha Trang du lịch . Thấy em nói tiếng miền Nam nên mời em uống rượu . Bốn anh , em uống từ Nghệ An qua Đông Hà hết 1,5 lít . Mà rượu ngoài anh nặng quá trời . Rượu Kim Sơn thì phải, dễ uống mà nặng quá . Em xỉn và đi lêu xêu mà muốn té luôn .
Em không quên xin số điện thoại . Hẹn ngày không xa em ra Thanh Hóa gặp mấy anh đó quất 1 trận :D .
Thank anh .
Hy vọng được gặp bạn một ngày gần đây. Rượu Kim Sơn - Nga Sơn thì nặng rồi. Cỡ 40 độ trở lên hết. Gặp mấy bợm nhậu bạn say là phải thôi. :D

Đã 15h20' chiều, tiến độ di chuyển của nhóm đang bị chậm, tôi tăng tốc, nhưng 2 xe sau thì không theo kịp, nên cứ chạy được một lúc lại phải dừng lại đợi.
http://upanh.in/Ftv.jpg

Những nóc nhà của người Mông nằm rảỉ rác ven sườn núi.
http://upanh.in/Dtv.jpg

NHiều bản làng cũng đã được sử dụng điện lưới
http://upanh.in/Gtv.jpg

Một anh giai Mông lững thững cưỡi trâu về. Gác cái xà beng đào măng làm mình liên tưởng đến mấy chú mục đồng thổi sáo trên lưng trâu :)
http://upanh.in/Ctv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 12:31
Một đoạn đường bị sạt do trận mưa rừng đêm qua vừa được thông tắc.
http://upanh.in/jvv.jpg

Xa xa là con đường dốc chúng tôi vừa chạy qua.
http://upanh.in/hvv.jpg

Lại phải dừng lại đợi 2 xe sau.
http://upanh.in/gvv.jpg

Rất nhiều đoạn đường bị sạt lở, máy ủi và máy xúc vẫn cặm cụi túc trực ngày đêm đảm bảo thông suốt cho những con đường thay đổi theo thời tiết này.
http://upanh.in/fvv.jpg

thinhduyquach
28-08-2013, 12:35
Hy vọng được gặp bạn một ngày gần đây. Rượu Kim Sơn - Nga Sơn thì nặng rồi. Cỡ 40 độ trở lên hết. Gặp mấy bợm nhậu bạn say là phải thôi. :D


Em ra là chắc rồi . Nhà mấy anh đó ở đường Phan Bội Châu đó anh .
Nhưng mà cái quan trọng là em ra đó . Em rất muốn lên Mường Lát có được không anh . Em nhơ Quang Dũng trong bài Tây Tiến quá .
Thấy lãng mạng quá, em muốn lên đó một lần .

P/s : Em chen bài anh hoài , có phiền anh hôn dạ ?.

BanickLionking
28-08-2013, 13:03
Gặp một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa, xuống cho các em kẹo, các em chưa biết nói tiếng Kinh nên chỉ cười đùa bằng cử chỉ và ánh mắt, nhìn các em nhỏ không quần áo, chân trần mà không khỏi chạnh lòng. Kể cả những chuyến đi của tôi vào những ngày cuối năm rét cắt da cắt thịt các em cũng vẫn như thế. Lang thang chơi với hòn đá hòn sỏi cành cây... Giờ trên này cũng có nhiều người dưới xuôi lên sinh sống, các đoàn thể, tình nguyện, phượt phọt...lên nhiều nên các em cũng quen dần với sự có mặt của người lạ. Những năm trước, để tiếp cận với các bé đều phải có sự hỗ trợ của bố mẹ mới gần được.
http://upanh.in/xvv.jpg

Gọi thêm mấy em nữa này.
http://upanh.in/Bvv.jpg

NHững ánh mắt xoe tròn ngạc nhiên, tò mò xen lẫn thích thú của các em luôn ấn tượng với tôi trong mỗi chuyến đi.
http://upanh.in/zvv.jpg

http://upanh.in/yvv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 13:10
Em ra là chắc rồi . Nhà mấy anh đó ở đường Phan Bội Châu đó anh .
Nhưng mà cái quan trọng là em ra đó . Em rất muốn lên Mường Lát có được không anh . Em nhơ Quang Dũng trong bài Tây Tiến quá .
Thấy lãng mạng quá, em muốn lên đó một lần .

P/s : Em chen bài anh hoài , có phiền anh hôn dạ ?.
Phiền gì. Chém gió cho vui. :))
Đường đó phía sau nhà anh, gần Sân vận động. Chuyến đi này mục đích chính là lên tiền trạm bản Suối Loóng - Mường Lát. Cuối tháng 9 tới anh sẽ tổ chức và đang kêu gọi quên góp quần áo, sách vở, đồ dùng, tiền... cho các em nhỏ và bà con dân bản. Nếu rảnh ra đây đi cùng bọn anh!

BanickLionking
28-08-2013, 13:40
Mình ấn tượng nhất với cậu bé này. Khi đưa kẹo cho em, cậu giơ 2 tay ra nhận và nói : Cháu cảm ơn bác!
Rành rọt rõ ràng. Mình lặng đi vài giây. Lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ em vùng cao mình ngạc nhiên thực sự. Cảm nhận rõ rệt trong mỗi chuyến đi lên vùng này về trẻ em khác hẳn với những đứa trẻ trên Tây Bắc, mình không có ý gì nhưng cứ bị ám ảnh những câu nói: Kẹo kẹo và chạy theo xe của các em khi thấy một nhóm lạ nào chạy xe qua. Có lẽ là do chính chúng ta đã và đang làm hư dần những suy nghĩ non nớt, ngây thơ của các em trong những cuộc hội nhập và phát triển chóng mặt này.
http://upanh.in/vvv.jpg

http://upanh.in/wvv.jpg

Chắc đây là 2 đứa em của cậu bé, định hỏi chuyện một chút nhưng cậu nhanh chân chạy lại phát kẹo cho 2 em rồi chui tọt vào nhà. Chuyến tới mình sẽ tìm bằng được cậu bé này trò chuyện xem sao!
http://upanh.in/tvv.jpg

thinhduyquach
28-08-2013, 13:41
Phiền gì. Chém gió cho vui. :))
Đường đó phía sau nhà anh, gần Sân vận động. Chuyến đi này mục đích chính là lên tiền trạm bản Suối Loóng - Mường Lát. Cuối tháng 9 tới anh sẽ tổ chức và đang kêu gọi quên góp quần áo, sách vở, đồ dùng, tiền... cho các em nhỏ và bà con dân bản. Nếu rảnh ra đây đi cùng bọn anh!

Anh biết từ Nam ra Bắc tốn tiền lắm chứ bộ :D . Em mới quất 1 chuyến ra tới Nghệ An gặp được chị Thúy Vũ là vui rồi anh ạ .
Hôm bữa em có hứa ra tới Thanh Hóa gọi cho anh Chiến nhậu mà cũng có ra được đâu .
Em thấy ngoài đó ai cũng hướng về Mường Lát hết hén anh .
Không biết anh biết anh '' Khanh Thành '' gì đó không ? Cũng đang làm chương trình gì mà '' Thương Nhớ Sài Khao '' cũng rủ em đi . Mà em có ra được đâu .
Đây là face của em nè : https://www.facebook.com/thinhduy.quach
Chắc anh cũng có mà đúng hông . Anh add vào nghen , em vẫn theo dõi bài viết của anh đây mà .

BanickLionking
28-08-2013, 14:13
16h15p Chúng tôi mới chạy lên đến cột mốc biên giới đầu tiên. Phía sau là địa phận của nước bạn Lào.
http://upanh.in/Zvv.jpg

Mặt sau của cột mốc.
http://upanh.in/Yvv.jpg



Ngay chân cột mốc, các bạn Lào gùi dưa xuống bán ngay ven đường, tiếng Việt cũng bập bõm được vài từ đơn giản. Xuống mua vài quả mang lên nhắm rượu đêm.
http://upanh.in/Xvv.jpg

Em bé bán dưa. Tôi phải chạy ra xa mới chụp được vì cứ nhìn thấy tôi giơ máy ảnh lên là em lại che cái ô xuống.
http://upanh.in/Wvv.jpg

lại giục mọi người lên đường. Trên thị trấn, Đc Tuấn Trưởng phòng dân tộc và 2 cậu em Bí thư và phó Bí thư xã Tam Chung đang đợi để đưa chúng tôi lên bản. Đường bùn lầy cứ nối tiếp chạy theo hành trình của nhóm.
http://upanh.in/Vvv.jpg

http://upanh.in/Tvv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 14:27
Anh biết từ Nam ra Bắc tốn tiền lắm chứ bộ :D . Em mới quất 1 chuyến ra tới Nghệ An gặp được chị Thúy Vũ là vui rồi anh ạ .
Hôm bữa em có hứa ra tới Thanh Hóa gọi cho anh Chiến nhậu mà cũng có ra được đâu .
Em thấy ngoài đó ai cũng hướng về Mường Lát hết hén anh .
Không biết anh biết anh '' Khanh Thành '' gì đó không ? Cũng đang làm chương trình gì mà '' Thương Nhớ Sài Khao '' cũng rủ em đi . Mà em có ra được đâu .
Đây là face của em nè : https://www.facebook.com/thinhduy.quach
Chắc anh cũng có mà đúng hông . Anh add vào nghen , em vẫn theo dõi bài viết của anh đây mà .
Một nhóm trong Đoàn " Thương Nhớ Sài Khao " anh gặp dưới chân núi lên Sài Khao đây.
http://upanh.in/fwv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 15:07
Những mảnh vá của núi rừng
http://upanh.in/lwv.jpg

Cô bé ôm đồng hành cùng tôi. Loắt choắt nhí nhảnh không kêu than 1 lời suốt dọc hành trình. Mà có mệt chắc cũng không dám ho hoe với mình.
http://upanh.in/kwv.jpg

Cột điện trước mặt kia kìa.
http://upanh.in/jwv.jpg

Anh đã bảo là về số ga đều mà chạy, khổ chưa?

http://upanh.in/gwv.jpg

http://upanh.in/hwv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 15:34
17h30' Chúng tôi đã lên đến Thị trấn Mường Lát. Tuấn trưởng phòng dân tộc, 2 cậu em xã đoàn và Lân, một người bạn học với tôi từ hồi Mẫu giáo đến hết cấp 2 đang làm Chi cục Thuế trên này đón. Vì đã muộn nên ae chỉ kịp bắt tay nhau rồi kéo vội lên Bản. Tuấn kêu mệt nên hẹn tối sẽ chạy lên sau.
http://upanh.in/gxv.jpg

http://upanh.in/hxv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 15:52
Chúng tôi gặp một nhóm các bạn lên làm từ thiện cho Bản Sài Khao chạy xuống mua xăng cho đoàn đã lên Bản từ lúc sáng. Vì thông tin đã nắm được từ trước nên anh em gặp nhau mừng lắm. Duyên hội ngộ nơi núi rừng heo hút này dễ gì có được.
Chụp chung cùng nhóm " Thương nhớ Sài Khao " tại lưng núi ngã rẽ sang Sài Khao.
http://upanh.in/fwv.jpg

http://upanh.in/kxv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 16:14
Suối Loóng là một trong những bản nghèo khó của Mường Lát, nằm gần sát Mường Lý. Cả Bản có 73 hộ trong đó 57 hộ nghèo, còn lại là cận nghèo. Số học sinh THPT 10 em, Tiểu học là 79 em, mầm non 52 em. Trưởng bản Giàng A Lau ra tận ngoài đường đón chúng tôi.
Chúng tôi lên đến Bản Suối Lóong Khi trời đã nhá nhem tối, đường vào nhà Bí thư Sùng A Chà khá dốc, ngoằn ngèo qua 2 con suối nhỏ. Bản 100% là người Mông nên nhà cửa của họ vẫn theo lối sống cũ không quây quần như những ngôi nhà của người Thái.
http://upanh.in/rxv.jpg
Những ngôi nhà nằm rải rác thưa thớt quanh triền núi.
http://upanh.in/sxv.jpg

Hai mẹ con dân Bản ngơ ngác nhìn mọi người.
http://upanh.in/qxv.jpg

http://upanh.in/pxv.jpg

http://upanh.in/vxv.jpg

http://upanh.in/txv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 16:22
http://upanh.in/yxv.jpg

http://upanh.in/xxv.jpg

http://upanh.in/zxv.jpg

http://upanh.in/wxv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 16:47
Ngồi tiếp chuyện tại nhà Bí thư Sùng A Chà cùng Trưởng bản Giàng A Lau.
Hoàng Văn Ngoạn( người thứ 3 tính từ phải sang ) Bí thư xã đoàn dẫn chúng tôi lên. Kế bên là Lân- cán bộ Chi cục thuế Mường Lát, bạn học cũ của tôi.
Thời gian gặp gỡ nói chuyện không được nhiều nhưng đã để lại trong đoàn những ấn tượng khó quên về cuộc sống của bà con nơi đây. Khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu...là những gì chúng tôi cảm nhận được nơi vùng cao heo hút này. Lớp học của các em nhỏ vừa rồi bị gió tốc bay cả mái, Bí Thư có nhã ý muốn xin ít tấm lợp che lại cho các cháu, Chả biết nói sao nữa, Lúc tối về giao lưu cùng mấy anh bạn bên Huyện Ủy có đề cập đến vđề này. Hy vọng được các bạn quan tâm sớm như đã hứa.
http://upanh.in/Hxv.jpg

Phó bí thư đoàn xã Hoàng Văn Nhiệm đồng hành cùng đoàn từ Thị Trấn lên Bản. Cậu này tôi cũng đã gặp và giao lưu từ lần lên làm từ thiện trên Trung Thắng. Hôm nay Tuân phó Bí thư Huyện đoàn lên tiếp và giao lưu với đoàn " Thương nhớ Sài Khao " trên Sài Khao chứ không thì cũng có mặt cùng tôi ở đây như đã hẹn.
http://upanh.in/Cxv.jpg

Gian bếp sơ sài vài cái nồi vứt chỏng chơ xung quanh
http://upanh.in/Gxv.jpg

Nhà của Bí thư mà đẻ cũng đông con phết
http://upanh.in/Fxv.jpg

Cô bé có đôi mắt tròn xoa tinh nghịch chắc là con út của Bí thư - Hy vọng thế :D
http://upanh.in/Dxv.jpg

BanickLionking
28-08-2013, 22:27
Ngồi trò chuyện khoảng nửa giờ, sau khi tiếp nhận đủ thông tin cần thiết về những khó khăn thiếu thốn của bà con và các em học sinh dân Bản. Chúng tôi có ý định nhờ gđ Bí thư hỏi mua giúp 1 con lợn nhỏ hoặc gà nhưng nhà không có, cả Bí thư lẫn Trưởng bản ngồi loay hoay gọi điện mãi cũng chả nhà nào có. Không muốn làm khó cho các bác, chúng tôi xin rút về Thị trấn tìm chỗ nghỉ ngơi. Hẹn với Bà con sẽ về kêu gọi những tấm lòng từ thiện của những người bạn và cộng đồng mạng cùng chia sẻ những khó khăn, góp một chút tình cảm dưới xuôi lên với dân bản. Dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 9 tới.
Quay về đến Thị trấn- Lân bạn tôi có nhã ý muốn mời chúng tôi về Chi cục Thuế ngủ nghỉ, sau một hồi bàn tính, cả nhóm kéo vào nhận 3 phòng tranh thủ rửa ráy qua loa, kéo nhau ra quán ăn của nhà xe Hải Muối ngay bên cạnh.
Dưa Lào mua lúc chiều đấy. Rất ngon và thơm.
http://upanh.in/Syv.jpg

Trong lúc đợi đồ ăn, tranh thủ cạch vài chén. 2 thằng ngồi lặng người cùng ôn lại kỷ niệm xưa, rồi những ký ức thời ấu thơ cứ dồn dập ùa về. Lân là bạn học với tôi từ thời Mẫu giáo, gần nhà nhau nên đến cấp 1-2 cũng vẫn học cùng 1 lớp. Nhà Lân ngày xưa cũng khá khó khăn, mẹ Lân tranh thủ sáng dậy sớm làm bánh xèo bỏ vào cái thúng mang ra ngã tư gần nhà tôi bán, ngày đó được ăn sáng đã là diễm phúc lắm rồi chứ chưa nói đến ra hàng quà. Nhà tôi ngày đó thuộc hàng khá giả, đồ đạc Ông bà nội tôi sắm chả thiếu thứ gì, ông chú tôi còn có xe 67 lượn vèo vèo ngoài phố, Tôi hay được bà dắt sang đường mua lúc thì nắm xôi, khi cái bánh khúc...Nhưng hương vị bánh xèo của mẹ bạn tôi kẹp với nắm xôi thì tôi ăn không biết chán. Ngày đó tiền xu bà tôi hay bỏ vào ngăn tủ lạnh National có khóa hẳn hoi. Nhưng bà khóa xong lại để chìa khóa trên nóc tủ lạnh, trải cái khăn hoa phủ kín nóc tủ. Thỉnh thoảng tôi lại ăn cắp vài xu mang ra đi mua kẹo kéo hay kẹo mạch nha... ăn chia cùng các bạn, tôi vẫn nhớ ông bán kẹo kéo có cái bàn quay đóng đinh dán màu xanh đỏ và cái máy bay bằng gỗ được kéo căng bằng mấy sợi dây chun, Ông quay còn chúng tôi ngắm bắn, vào ô nào có số to thi ông tính bằng cm ông gạch trên nắp thùng. To nhỏ gì ông cũng kéo cho bằng đủ, cái dày cái mỏng, chúng tôi cãi nhau chí chóe. Rồi những buổi trốn học leo núi Mật Sơn, tắm sông Nông Giang, đánh đáo chơi bi...Ngu nhất là lúc tôi cầm của ông nội 1 cái nanh hổ trong 1 đống bộ sưu tập của ông mang đi chơi, rồi gạ mãi thằng bạn tên Quý ma ( vì nó lên lớp toàn kể chuyện ma khiến bọn tôi sợ co rúm người lại, tối về ngủ giật mình thon thót ) nó mới đổi cho quả bóng bàn đã bị nứt, cầm cái bảng gỗ đập bồm bộp vào tường (Mày kiểu gì chẳng đọc được bài này trên fb của tao, Hôm sau nhớ hầu rượu tao đấy, tao nhớ dai lắm).... Chúng tôi lớn dần bên nhau cùng những kỷ niệm hồn nhiên tinh nghịch thời con nít đó kèm những trận đòn quắn đít khi bị bố mẹ phát hiện hay bị những đứa bạn đến nhà mách lẻo. Lúc đó sao mà hận bọn nó thế.
http://upanh.in/pzv.jpg

dotty
28-08-2013, 23:10
Ồ, em Lan đây :)). Trong phuot em dùng nick này :X
Còn tiếp ko anh, đã quá =p~
Ps: thấy mấy tấm mình chụp trong nhà bác Trưởng bản lên bài hết thấy sướng ghê gớm :">. Thx anh Lion so bự :x

BanickLionking
28-08-2013, 23:14
Ồ, em Lan đây :)). Trong phuot em dùng nick này :X
Còn tiếp ko anh, đã quá =p~
Dùng ký tự linh tinh, Anh lại cho thành BanickDotty bây giờ :))
Hỏi câu thừa nhỉ? Chưa được 1/3 quãng đường.

dotty
28-08-2013, 23:19
Hí hí, sướng tê ng =)). Cung nào đi cũng có người update tuyệt vời thế này em út khỏi cần viết blog luôn (beer).
Ngồi hóng tiếp, hóng tiếp :help

Kim Hoa bà bà
29-08-2013, 05:52
Đang chờ đọc tiếp cung này đây bạn ...Hôm đi qua Tre Luồng Quan Hóa chỉ ghé để nghía cây cầu treo nhưng không biết nó đi vào Hang Ma Vì đích đến là bến phà Vạn Yên-Nghĩa Lộ.

Cám ơn những thông tin trên cung đường này...Chuyến đi của các bạn thật thú vị

KHBB

BanickLionking
29-08-2013, 11:09
Trong lúc đợi đồ ăn, chúng tôi cũng xơi gần 2 chai rượu, chuyện trò rôm rả rồi.
http://upanh.in/YBv.jpg

http://upanh.in/ZBv.jpg

Các món ăn cũng được mang ra, toàn đồ núi rừng. Chuyện trò ầm ĩ quanh chén rượu nồng thân thiện.
http://upanh.in/XBv.jpg

lehang346455
29-08-2013, 11:17
DỰ ÁN VÌ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Doanh nghiệp.

1. Hỗ trợ Doanh nghiệp quảng cáo thương hiệu, sản phẩm miễn phí.
2. Hỗ trợ Doanh nghiệp thiết kế 01 website miễn phí và sử dụng vĩnh viễn.
3. Hỗ trợ *** TOP google cho Doanh nghiệp.
4. Hỗ trợ tư vấn các giải pháp tiết giảm chi phí cho Doanh nghiệp.
5. Hỗ trợ và tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và giải quyết vấn đề tồn kho cho Doanh nghiệp.
6. Kết nối cộng đồng Doanh nhân - Doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh.
7. Cam kết tất cả các dịch vụ miễn phí thì không thu bất cứ chi phí phát sinh nào từ Doanh nghiệp.

DOANH NHÂN VIỆT
www.svv.vn- Email: [email protected] <mailto:[email protected]>
Điện thoại: 054. 625. 3333 - 097. 464. 1111

Áo cưới Huế| Studio Love| Áo cưới rẻ nhất Huế| Áo cưới đẹp nhất Huế| Chụp ảnh cưới đẹp tại Huế| Chup anh cuoi dep tai hue (http://svv.vn/index.php/studiolove)

BanickLionking
29-08-2013, 16:56
21h. Chuông điện thoại reo vang. Lò A Tuấn gọi điện báo là mệt lắm không lên được Bản với ae như đã hẹn. Ừ. Chả sao đâu. Thế để anh em bọn tôi về thị trấn nhé? Thôi anh! Em cũng vừa tiếp 2 thằng em ở nhà , thấy mệt quá!
Nói vậy thôi, tôi đang ngồi ở quán Hải Muối đây. Thật á? Thế bọn anh không ăn trên Bản à? ....xaz.. Thôi em qua ngồi với mọi người tí rồi về thôi. Và rồi cái " Tí " của Tuấn kéo dài cùng bọn tôi đến đúng gần giờ Tí luôn.
Tuấn là người Thái, bằng tuổi tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ lần lên Sài Khao đi tiền trạm cho một chuyến từ thiện. Ngày đầu mới gặp, Tuấn đón tôi tại cổng Ủy ban Huyện khi trời cũng nhá nhem tối, ngày đó Tuấn đang làm Phó Bí thư huyện đoàn Mường Lát, nhìn trẻ trung và phong độ hơn bây giờ, chúng tôi xưng hô với nhau ai cũng được làm anh, Tuấn gọi tôi bằng anh xưng em, duy chỉ có tôi gọi anh xưng tôi, chắc mình bắt nạt được vía nó. Lần nào nhậu say cũng bắt tay ôm nhau bảo từ giờ gọi mày tao thôi nhá, lần nào cũng vậy nhưng cứ gặp nhau là đâu lại vào đấy. Và lần nào cũng tàn canh 2 thằng mới ôm nhau về. Tuấn giờ đã là Một anh Trưởng phòng Dân tộc Mường Lát rồi, không biết do anh "tiếp khách" nhiều hay áp lực công việc mà dạo này thấy nhầu hơn trước, được cái béo ra.

Ngày đó, Tuấn đang làm Phó bí thư huyện đoàn.
http://upanh.in/hDv.jpg

Hắn kêu mệt nhưng chào mâm bằng một vòng khép kín, chén đầy tú ụ. Thằng nào thằng nấy nhăn hết cả mặt lại.
http://upanh.in/jDv.jpg

Rồi lại đồng khởi, đúng là cán bộ được đào tạo từ Đoàn ra có khác, năng nổ nhiệt tình ghê.
http://upanh.in/kDv.jpg

2 cậu em có trẻ tuổi có vẻ thấm mệt hay do ngồi cạnh lãnh đạo nên có vẻ uống ít, cứ phải để các anh nhắc nhở mới mời rượu.
http://upanh.in/lDv.jpg

Chừng được khoảng 5 chai thì 2 cu cậu xin phép về, mấy đứa em cùng đoàn cũng đã gọi cơm ra ăn và xin phép về nghỉ sớm.
http://upanh.in/mDv.jpg

http://upanh.in/nDv.jpg

BanickLionking
29-08-2013, 17:27
Ở trên này tầm 9h tối đã là muộn lắm rồi, đường xá vắng tanh, hàng quán nghỉ hết. lúc này khoảng 23h, Chủ quán lẫn nhân viên cũng đã đi ngủ, để mặc anh em chúng tôi với đống bàn ghế và cả bếp núc muốn làm gì thì làm.
http://upanh.in/vDv.jpg

Hết chai này lại vào lôi chai khác ra, rượu đã thấy mềm môi, chén chú chén anh cười nói râm ran cả quán.
http://upanh.in/tDv.jpg

8 chai rồi. Còn lại 4 anh em. Tuấn - Quách Tĩnh đi cùng tôi cũng trụ lại được tốt phết.
http://upanh.in/qDv.jpg

Nhăn nhó hết cả mặt mày.
http://upanh.in/rDv.jpg

Mờ hết cả mắt, Chén này là chén cuối của chai thứ 8 rồi nhá. Lò Tuấn định chạy vào lấy chai nữa ra nhưng tôi can lại. Khiếp quá, hắn kêu mệt mà còn thế này. Khỏe chắc để anh em bò về mất. Vả lại xác định ngày mai sẽ là 1 cung khác dài hơn, khủng hơn chuyến đi ngày thứ nhất nên không muốn quá đà.
Chúng tôi chia tay nhau với những cái bắt tay thật chặt hẹn vài ngày nữa Tuấn xuống TP đi học sẽ gặp lại. Đêm Mường Lát tĩnh mịch, dấm dẳng tiếng chó sủa đâu đây, tiếng nước chảy róc rách từ những mó nước dẫn từ trên núi xuống ngày đêm, đường phố vắng tanh không một bóng người, chúng tôi khoác vai nhau đi về và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không vấn vương, mộng mị trong cái lạnh nhẹ nhẹ của giữa đại ngàn hùng vĩ.

00h30' .

http://upanh.in/sDv.jpg

BanickLionking
30-08-2013, 11:40
Ngày 2.
Mường Lát - Hiền Kiệt - Sơn Thủy - Km 66 - Na Mèo(km 88). 120km.
( Đúng ra là lên Na Mèo ăn trưa, loanh quanh biên giới rồi chạy về TP Thanh Hóa trong ngày nhưng lại bẻ cung thêm 1 ngày nữa. )
Chúng tôi không chạy đường cũ mà đi qua cầu Mường Lát men theo sông Mã vòng qua cầu Chiềng Nơi về Hiền Kiệt. Rút ngắn được 2 giờ chạy xe.

http://upanh.in/vJv.png

http://upanh.in/wJv.png

BanickLionking
30-08-2013, 12:58
Lân dậy từ 4 rưỡi ra nhận lợn mông cho tôi đặt từ tối qua, gửi xe về xuôi trước. Chai nước bạn rót để đầu giường lúc đêm tôi nốc hết sạch.
5h30 tôi mới dậy, lục đục gọi mọi người, thu sếp lại đồ đạc, vệ sinh cá nhân, xong xuôi kéo nhau ra quán tối qua ngồi ăn sáng.

3 anh em tôi ngủ phòng này.
http://upanh.in/DJv.jpg

Trời còn mờ hơi sương, không khí trong lành thật dễ chịu, trên độ cao này uống rượu như thế mà sáng ra đầu nhẹ tênh.
http://upanh.in/CJv.jpg

Xuất ăn sáng của mỗi người người, quán không có trứng gà.

http://upanh.in/BJv.jpg

Làm vài chén mã hồi đã. Ăn nhậu từ tối qua đến sáng nay tính tổng thiệt hại không đến 1 triệu mốt. Quen thân có khác :))

http://upanh.in/zJv.jpg

BanickLionking
30-08-2013, 14:21
6h30. Chia tay bạn, chúng tôi lên đường nối tiếp hành trình lên Na Mèo thăm 1 người bạn học cũ hơn 20 năm rồi không gặp.
Mây bảng lảng vờn ngang sườn núi.
http://upanh.in/bKv.jpg

Xa xa là cầu Mường Lát bắc qua sông Mã.
http://upanh.in/ZJv.jpg

Sông Mã gầm lên khúc độc hành
http://upanh.in/WJv.jpg

Thiếu thằng chụp ảnh.
http://upanh.in/YJv.jpg

Cứ nhìn, cứ ngắm, cứ mơ mộng đi. Cho chúng mày lên đó ở 1 tuần xem có há mồm ra không.
http://upanh.in/XJv.jpg

Cái cột treo biển báo nhìn rất đẹp.
http://upanh.in/gKv.jpg

BanickLionking
30-08-2013, 14:33
Núi hờ hững đợi chờ chi nàng gió
Để mây vờn hiu hắt bạc trần gian!
Đường lặng lẽ gom mây về bên núi
Dấu hờn ghen giũ bụi phía cuối trời
(King)

http://upanh.in/hKv.jpg

http://upanh.in/jKv.jpg

lena_doremi
31-08-2013, 19:29
Hình đẹp ghê,bài cũng hay nữa,đang hóng bài của anh đây,tiếp đi anh.

Mr.Long
01-09-2013, 08:25
Bác ơi ! khi mô thì lên Kế Hoạch chi tiết ạ ? Nhớ alo hoặc Tag em vào trên Facebook nhớ ... Đang rủ rê tụi bạn, mà chưa có Cung rõ ràng , nên chưa biết rủ thế nào .

DoQuangTrung
02-09-2013, 14:45
Cuộc đời là những chuyến đi, có đi mới biết đất nước ta đẹp thế nào, mới biết đồng bào ta sống thế nào anh nhỉ

Luvu
04-09-2013, 19:28
Sẵn máu tình nguyện, đọc bài của anh xong lại muốn đi quá. <3
Cho em đăng ký tham gia đợt Suối Loóng 28-29/9 này nhóe!
Em có thời gian vào chiều - tối, nếu cần thêm nhân lực cho công tác chuẩn bị trước chuyến đi thì pm cho em ạ.

https://www.facebook.com/thomhoangussh

BanickLionking
05-09-2013, 11:53
Sẵn máu tình nguyện, đọc bài của anh xong lại muốn đi quá. <3
Cho em đăng ký tham gia đợt Suối Loóng 28-29/9 này nhóe!
Em có thời gian vào chiều - tối, nếu cần thêm nhân lực cho công tác chuẩn bị trước chuyến đi thì pm cho em ạ.

https://www.facebook.com/thomhoangussh

Đã Add Fb của bạn! Chào đón bạn tham gia chương trình này! (c)
Mấy hôm nay đi suốt, giờ mới lên viết tiếp hành trình :D .

BanickLionking
05-09-2013, 12:22
Chạy qua cầu Mường Lát, đường trải nhựa phẳng lì uốn lượn theo dòng sông Mã khoảng 7km thì đi vào đường đất, đá, Còn đường rộng rãi khá dễ đi so với đường cũ, đôi chỗ bùn lầy và những ổ gà, ổ voi... Dấu ấn của những trận mưa ngàn.
http://upanh.in/Lyw.jpg

http://upanh.in/Hyw.jpg

http://upanh.in/Gyw.jpg

Trời vẫn mưa rả rích mỗi lúc 1 nặng hạt, 3 xe vẫn lách bùn mà đi.

http://upanh.in/Jyw.jpg

http://upanh.in/Kyw.jpg

BanickLionking
05-09-2013, 12:52
30p sau, chúng tôi đã chạy tới cầu Chiềng Nưa. Cây cầu đã xây xong, duy chỉ có 2 phía đầu cầu dất đá còn lởm chởm, nhỏ hẹp nên ôtô chưa thể lưu thông qua được. Vì mưa quá nên tôi không dám mạo hiểm lôi máy ảnh ra chụp nên chạy thẳng.

Cây cầu chúng tôi chạy cung năm ngoái đang còn dang dở, phải đi bè khá vất vả mới qua được, nay đã nối liền con đường huyết mạch các huyện Phía Tây Thanh Hóa!

http://upanh.in/Syw.jpg

Cung đường di chuyển bằng phương tiện này giờ chỉ còn là huyền thoại !

http://upanh.in/Tyw.jpg

BanickLionking
05-09-2013, 13:20
Qua Hiền Kiệt, chúng tôi rẽ phải chạy theo con đường đèo sang KM66 Quan Sơn. Đường trải nhựa uốn lượn theo sườn núi, trời đã ngớt mưa, nắng đã lên, cả đoàn đổ đèo phóng tít mù, cảm giác lâng lâng, hứng phấn của cả nhóm cuốn theo từng vòng quay km. Con đường cứ kéo dài vắt vẻo qua từng ngọn núi, xa tít.
http://upanh.in/Myw.jpg

Giây phút dừng lại nghỉ ngơi, bắn phá. Mọi cảm giác mệt mỏi tan biến, hành trình như vừa mới bắt đầu.

http://upanh.in/Ryw.jpg

http://upanh.in/Qyw.jpg

Điện thoại trên Na Mèo liên tục cập nhật tình hình di chuyển của nhóm. AE trên đó cứ yên tâm. Kiểu gì 12h trưa cũng có mặt tại cửa khẩu nhé! Đang lâng lâng, cứ vừa đi vừa phiêu cái đã.

http://upanh.in/Pyw.jpg

http://upanh.in/Nyw.jpg

BanickLionking
05-09-2013, 13:31
http://upanh.in/dzw.jpg

http://upanh.in/czw.jpg

http://upanh.in/bzw.jpg

http://upanh.in/Zyw.jpg

http://upanh.in/Yyw.jpg

http://upanh.in/Xyw.jpg

http://upanh.in/Wyw.jpg

BanickLionking
05-09-2013, 13:40
Có rất nhiều góc cua như thế này nhưng không có điểm rộng để chụp hết đc. Chỗ này tôi phải trèo lên 1 quả núi đối diện mới chụp được cả khúc cua này.
http://upanh.in/hzw.jpg

http://upanh.in/gzw.jpg

Nhảy xuống cho nhanh. :D
http://upanh.in/fzw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 11:22
Qua Bản Chanh, đến đường rẽ vào Động Bo Cúng nằm sâu trong dãy núi Bo Cúng, Động này tôi đã vào cách đây 8 năm rồi, vì thời gian có hạn nên chỉ đứng ngoài chụp choẹt. Đợt cuối tháng này, đi từ thiện sẽ dẫn mọi người vào thăm thú. Ngày đó chúng tôi phải để xe ôtô ngoài này đi bộ vào động, qua 1 con suối Xia chỉ có cây gỗ bắc qua, không biết giờ đã làm cầu chưa, trong đó có 1 ngồi nhà tranh ngay cửa lên động, Một chú khoảng tầm 50 tuổi trông tại đó, phía sau có 1 nương sắn xanh tốt, chúng tôi còn đc chú đào sắn nướng cho ăn. Tiền vé hồi đó tùy tâm, hình như 2 nghìn/vé. Động rất rộng và dài hơn 1 km. Có rất nhiều thạch nhũ lấp lánh tạo ra các hình thù kỳ quái mà chú coi động giới thiệu và tùy theo trí tưởng tượng mỗi người.
http://upanh.in/qDw.jpg

Đường vào động

http://upanh.in/pDw.jpg

http://upanh.in/nDw.jpg

Ảnh ăn cắp nhá ! :LL
http://upanh.in/yDw.jpg
http://upanh.in/xDw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 11:38
10h30' Đoàn đã chạy đến cầu Suôi Sẻ . con suối này hình như cũng chạy qua động Bo Cúng thì phải.

http://upanh.in/mDw.jpg

http://upanh.in/PDw.jpg

http://upanh.in/NDw.jpg

Con ngựa sắt của tôi đã nhuộm 1 màu của núi rừng

http://upanh.in/MDw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 11:50
Một thiếu nữ Bản Chanh bên khung cửi. Xịn 100% chứ không như các chị các mẹ ở bản Lác... ngồi...chụp ảnh đâu nhé!

http://upanh.in/LDw.jpg

http://upanh.in/WDw.jpg

Măng nứa trên này ăn thì khỏi chê nhé. Một mẻ măng vừa tước xong đang phơi khô đợi để đem xuống chợ bán!

http://upanh.in/SDw.jpg

Rất nhiều nhà làm măng chúng tôi bắt gặp trên đường.

http://upanh.in/RDw.jpg

http://upanh.in/QDw.jpg

http://upanh.in/VDw.jpg

http://upanh.in/TDw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 16:35
Có những ngôi nhà sàn toàn bằng gỗ mới, nhưng mái được thay thế bằng tấm lợp xi măng. Đúng kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia. Mất cả vẻ đẹp vốn có của nó.

http://upanh.in/lGw.jpg

http://upanh.in/jGw.jpg

http://upanh.in/kGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 16:43
Qua xã Sơn Thủy, Cây cầu bắc ngang qua con sông Luồng

http://upanh.in/hGw.jpg

Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà sàn của người dân bản Chanh.

http://upanh.in/nGw.jpg

Có 1 ngã ba sông ngay tại cầu này tạo ra 2 màu riêng biệt của dòng sông lớn kéo nước mưa lũ trên nguồn về.

http://upanh.in/pGw.jpg

Rồi hòa làm 1 cuồn cuộn chảy về xuôi.

http://upanh.in/qGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 17:01
Chạy xuôi theo con sông Luồng, có 1 đoạn vách đá rất đẹp, bà con dân bản đi làm nương rẫy hay đi rừng về thường tụ tập ở đây nghỉ ngơi rất đông.

http://upanh.in/sGw.jpg

http://upanh.in/rGw.jpg

Lại phải treo mình lên vách đá mới chụp được cho mấy đứa kiểu ảnh này :(

http://upanh.in/tGw.jpg

http://upanh.in/vGw.jpg

http://upanh.in/xGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 17:16
11h trưa, chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi ở quàn nhỏ ven đường. KM-69.
Hỏi thăm một anh giai bản xem đường xá phía trước thế nào thì được mách nước là đi thẳng tiếp sẽ xa hơn, đường dưới kia mưa, sạt lở nên xấu lắm. Theo lời anh chỉ, chúng tôi quay ngược lại cầu Xuân Thủy, cách cầu độ 1km, qua chỗ vách đá chúng tôi chụp ảnh lúc trước thì rẽ vào con đường đất qua 1 bản nhỏ nhưng khá đông đúc.

http://upanh.in/GGw.jpg

Quay lại.

http://upanh.in/zGw.jpg

http://upanh.in/BGw.jpg

Qua khoảng 3km đường đất này sẽ là đường nhựa.

http://upanh.in/FGw.jpg

http://upanh.in/yGw.jpg

http://upanh.in/CGw.jpg

Lại đổ dèo vượt dốc ngang lừng chừng núi, con đường nhỏ tít uốn lượn phía trước mặt. Trời nắng nhẹ, đường vắng tanh không một bóng người.

http://upanh.in/DGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 17:27
http://upanh.in/NGw.jpg

http://upanh.in/JGw.jpg

http://upanh.in/KGw.jpg

http://upanh.in/LGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 17:40
11h30' . Chúng tôi đã chạy ra đến QL 217. Con đường huyết mạch lên cửa khẩu Na Mèo - Km 88.

http://upanh.in/TGw.jpg

http://upanh.in/VGw.jpg

Liên tiếp những khúc cua tay áo tạo thành những con đường chạy song song với nhau.

http://upanh.in/SGw.jpg

Những cánh đồng xanh ngắt hòa lẫn cùng màu xanh của núi rừng.

http://upanh.in/RGw.jpg

http://upanh.in/QGw.jpg

http://upanh.in/PGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 17:52
11h50' Chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Na Mèo. Thị trấn cửa khẩu nhưng cũng nghèo nàn, thưa thớt không sầm uất như tt Mường Lát. Chợ ở đây chỉ họp vào thứ 7 hàng tuần, các bạn Lào gùi hàng sang trao đổi, mua bán nửa buổi sáng là tan chợ.
http://upanh.in/cHw.jpg

http://upanh.in/bHw.jpg

http://upanh.in/ZGw.jpg

http://upanh.in/YGw.jpg

http://upanh.in/XGw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 18:09
Đứng ở đây gọi điện thoại cho bạn ra đón.
-Không, ông cứ đi qua đồn Biên phòng đi, tôi ở bên cửa khẩu.
Chạy khoảng 500m nữa đến cửa khẩu, đã thấy bạn đứng ở đó đón chúng tôi rồi.
Khác với Lân- thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp. Hiệu và tôi học với nhau từ hồi lớp 1 lên hết cấp 2. Lên cấp 3 chúng tôi mỗi đứa học một nơi rồi cũng bặt vô âm tín đến tận bây giờ. Trông Hiệu vẫn không thay đổi là mấy, duy có to béo, phốp pháp hơn xưa.

http://upanh.in/dHw.jpg

http://upanh.in/gHw.jpg

http://upanh.in/fHw.jpg

http://upanh.in/hHw.jpg

BanickLionking
06-09-2013, 22:48
Vẫn dẻo dai và bền bỉ lắm!
http://upanh.in/WJw.jpg

Phòng khách của Trạm. 2 cô em gái đồng hành cùng chúng tôi không có dấu hiêuh của sự mệt mỏi, lúc nào giơ máy ảnh lên là lại toe toét ra cười.
http://upanh.in/YJw.jpg

Nhà ăn của Trạm. Đồ ăn đã bày sẵn đợi chúng tôi, dưới bếp cũng đang hâm lại vài món cho nóng, AE cũng đã ăn gần hết còn ra trực. Còn lại vài người ở trạm không phải ca trực đợi chúng tôi.
http://upanh.in/LJw.jpg

Toàn thực phẩm nhập ngoại bên Lào nhé! Món nào cũng ngon!
http://upanh.in/KJw.jpg

http://upanh.in/JJw.jpg

Trước khi uống thì quay ra đằng sau lưng đọc cho rõ nội quy. May quá, giờ đang là buổi trưa và là ngày chủ nhật.
http://upanh.in/GJw.jpg

Uống tạm 2 chai thôi nhé! Chiều tối ta giao lưu với trạm! ặc ặc.
http://upanh.in/DJw.jpg

haherot34
07-09-2013, 07:55
hay quá anh :D quê hương mình còn nghèo quá nhỉ :( thương mấy em nhỏ quá

Mr.Long
11-09-2013, 09:46
Lịch trình di chuyển và tổ chức chuyển từ thiện " Chan Yêu Thương Tràn Suối Loóng "
Ngày 1 ( 28/09/2013 )
Đoàn Thanh Hóa 5h30' tập trung tại Tượng đài Lê Lợi. Phân chia đồ từ thiện cho các xe, buộc đồ...6h xuất phát.
Đoàn HN, xuất phát lúc 5h sáng. 7h30 tập trung ghép đoàn, ăn sáng tại Ngọc Lặc. Các bạn HN di chuyển bằng xe máy có thể vào TH từ tối hôm trước.
11h30 ăn trưa tại Hiền Kiệt. Nghỉ trưa. 13h tiếp tục hành trình. Dự kiến 3h lên đến Bản Suối Loóng. Tổ chức gặp gỡ bà con dân bản và trao quà từ thiện tại sân trường tiểu học.
18h ăn tối tại bản, tùy theo số lượng người đi sẽ gọi điện trước đặt thực phẩm. Tối đốt lửa trại nhảy múa văn nghệ, phát kẹo... vui chơi cùng các em nhỏ.
Ngủ tại bản, có thể ngủ tại trường học. Các bạn chuẩn bị lều trại, túi ngủ càng tốt, chưa có thì có thể mượn, thuê.
Ngày 2 (29/09/2013 )
6h sáng vệ sinh cá nhân. 6h30 chia tay dân bản, quay xuống thị trấn Mường Lát ăn sáng. 7h30 lên đường. Chạy theo cung đường Tây Thanh Hóa sang Quan Sơn km66. Tham quan chiêm ngưỡng động Bo Cúng. Quay về Quan Sơn ăn trưa. Trên đường về nếu thời gian cho phép sẽ rẽ vào suối cá thần Văn Nho chơi.
18h về đến Ngọc Lặc, chia tay đoàn HN.
Để đảm bảo cho chuyến đi đúng theo kế hoạch, yêu cầu tất cả các bạn tham gia đi đúng giờ, tuân thủ theo đoàn và sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm. Vì cung đường khó đi và dài nên những bạn nào sức khỏe không đảm bảo nên hạn chế tham gia, ảnh hưởng đến lịch trình của đoàn.
Mọi vật dụng cá nhân các bạn tự chuẩn bị cho chu đáo ( áo mưa, ủng đi mưa, túi bọc đồ chống nước...)
BTC sẽ mua sẵn 10 cái săm mang theo phòng sự cố trên đường, bạn nào đi xe có lốp ngoại cỡ thì chủ động mua săm phù hợp với xe của mình. Mọi chi phí hỏng hóc trên đường BTC sẽ chi phí.
Số tiền đóng góp chi phí dọc đường, 2 buổi ăn sáng và 3 bữa ăn chính...tạm thu 400 ngàn/n. Thiếu thu thêm, thừa trả lại. Xăng xe xế ôm tự đổ.

Ở Hà Nội có thể liên lạc với:
Lò A Tùng 0936195636
Thò A Thăng 0916811216
Kiều Anh Hoàng 0978875099
Quỳnh Lê 0983973233
Ở Thanh Hóa :
King Lion - A Đức : 0912958889
Hòn Đá Lạnh : 097866078
Hoặc inbox cho tôi theo Fb hoặc mail [email protected].
Mọi đóng góp sẽ cập nhật thường xuyên trên https://www.facebook.com/groups/516896455053102/ Xin trân trọng cảm ơn!
Tuyển Xế - Ôm cho chuyến từ thiện lên bản Loóng - Tam Chung - Mường Lát. Tối đa 20 xe.

BanickLionking
17-09-2013, 13:52
Một lúc sau, Đồng chí Ngọc và Phú cũng ghé qua chào ae đoàn rồi lại quay ra tiếp tục công việc của mình. Ai cũng bắt tay rất chặt và không quên hẹn sẽ gặp lại vào buổi tối, trong khi lịch của tôi với đoàn sẽ quay về xuôi trong buổi chiều!

http://upanh.in/kPx.jpg

2 cô bé cũng không chịu kém cạnh cùng các anh !

http://upanh.in/jPx.jpg

http://upanh.in/hPx.jpg

BanickLionking
17-09-2013, 14:48
2h chiều. Bữa ăn tạm kết thúc, trời bắt đồ đổ mưa, con mưa không to nhưng âm u cả một vùng trời biên giới. Chúng tôi quay về nghỉ trưa tạm bên phòng của các bạn.
15h.
Trời vẫn còn lác đác mưa. Mấy anh em kéo nhau ra cửa khẩu làm thủ tục sang nước bạn Lào, Thủ tục cũng ngẫu hứng như hành trình của chúng tôi.

http://upanh.in/rPx.jpg

http://upanh.in/qPx.jpg

Qua cột mốc của Việt Nam, bên kia là nước bạn Lào.
http://upanh.in/pPx.jpg

Chụp từ phía Lào sang qua cột mốc - cửa khẩu Việt Nam.
http://upanh.in/nPx.jpg

BanickLionking
17-09-2013, 15:27
Cửa khẩu Na Mèo là nơi giao thương của đa số đồng bào dân tộc vùng cao và các bạn Lào, vì chỉ họp chợ vào thứ 7 hàng tuần nên những ngày khác vắng vẻ, thỉnh thoảng lắm mới có vài xe oto biển số Lào qua lại. Hàng hoá chủ yếu là các sản vật địa phương được nhân dân quanh khu vực của hai nước Việt - Lào mang đến để trao đổi, buôn bán như: hàng gia dụng, giày dép, quần áo, xà phòng, cá biển, cơm nếp... của người Việt Nam. Bên cạnh đó là các mặt hàng của người Lào như chuột rừng phơi khô, chuột rừng nướng, nhím, dúi, cá suối nướng, vải thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, măng rừng, rau, cơm nắm, thịt bò…

http://upanh.in/xPx.jpg

Cửa khẩu Nậm Xôi do Việt Nam xây cho Lào. Hiệu dẫn đường cho chúng tôi, bạn không quên cảnh báo cho ae trong nhóm không được chạm tay vào Barie ngay cửa khẩu Nậm Xôi. Vì nhiều lý do tế nhị nên có rất nhiều chuyện xung quanh khu vực này trong thời gian chúng tôi lưu lại nên xin không kể cụ thể, chỉ vắn tắt.
http://upanh.in/wPx.jpg

4 xe máy chúng tôi chạy sang nước bạn. Đi theo đường đến Sầm Nưa. Đường vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới gặp vài xe oto phóng vèo qua rát mặt, con đường uốn lượn theo triền núi, trời vẫn mưa rả rích... Xác định sang lượn lờ rồi quay về cho kịp trước khi trời tối nên vào sâu khoảng 20km chúng tôi quay về.
Dừng lại chụp ảnh bên cột mốc chỉ đường của Lào.
http://upanh.in/vPx.jpg

http://upanh.in/tPx.jpg

http://upanh.in/sPx.jpg

http://upanh.in/VPx.jpg

http://upanh.in/WPx.jpg

http://upanh.in/TPx.jpg

BanickLionking
17-09-2013, 15:33
Một đoạn của con sông Luồng. Ranh giới giữa Việt Nam và Lào chia đôi dòng. Chôn cột mốc giữa dòng là bất khả kháng nên các cụ chôn 3 cột mốc ngay ngã ba sông. Nước bạn cũng đánh dấu từ cột mốc này đến giữa dòng sông là của tao - 56,6m nhá. Bơi lớ ngớ trôi sang bên này ông bắn chít. Dân Lào theo đạo Phật, họ không cắt tiết động vật. Tội lắm. Trâu bò muốn làm thịt vác AK ra bòm bòm phát là xong. Gà ngóe thì táng cho phát chày vào đầu rồi đem vặt lông. Amen. :D

http://upanh.in/YPx.jpg

http://upanh.in/ZPx.jpg

http://upanh.in/bQx.jpg

http://upanh.in/XPx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 10:42
16h30. Chúng tôi quay về khu vực biên giới. Ghé vào quán nước bên đường. Dân với biên phòng ở đây quen biết nhau cả. Thấy bạn tôi nói chuyện với mọi người cả tiếng Lào lẫn tiếng Việt lộn tùng phèo, nhưng thân thiện lắm!
http://upanh.in/xXx.jpg

Phía trên kia là doanh trại của bộ đội Lào. Mấy đứa kéo nhau ra phía cái biển xanh kia nghịch ngợm, chụp ảnh. Thấy vậy mấy bạn Lào chạy ra vỗ vai Hiệu nhắc nhở. Hiệu bảo tôi gọi anh em vào đây đi. Khu vực đó cũng nhậy cảm lắm, lớ ngớ bọn nó bắn đấy. Bên này tình hình chính trị cũng đang căng thẳng. Không biết đúng không nhưng lôi hết về cho chắc ăn. Vào đây cho chúng mày uống bia đen bét nhè nhé.
http://upanh.in/wXx.jpg

http://upanh.in/vXx.jpg

http://upanh.in/tXx.jpg

http://upanh.in/sXx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 10:52
Bia đen uống ngon thì ngon thật nhưng mà đắt. Dân Phượt mà nốc loại này chắc phải cắm ngựa sắt lại. 30.000 vnd/c. Loại này mình phải chơi được cả két (beer)
http://upanh.in/DXx.jpg

Bò húc Lào. Tính ra tiền Việt 10.000đ/lọ. Cậu em mua về làm quà.
http://upanh.in/CXx.jpg

http://upanh.in/FXx.jpg

http://upanh.in/GXx.jpg

http://upanh.in/BXx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 11:09
15h. Xuất ngoại thế là đủ, chúng tôi về nước :D .
Bạn vẫn nhắc nhở tôi dặn anh em tránh xa cái Barie ở cửa khẩu Lào. Không chụp choẹt gì ở khu vực này. Ờ. Không chụp thì qua bên kia ông chụp ngược lại. Sợ đếch gì. :LL
http://upanh.in/MXx.jpg

Nhờ nó chụp mà xén hết cả chân của ae. 5 anh em! Cu Minh thì lúc trưa nốc rượu vẫn chưa ngóc đầu lên nổi vẫn đang còn ngủ chưa dậy.
http://upanh.in/LXx.jpg

http://upanh.in/KXx.jpg

http://upanh.in/HXx.jpg

http://upanh.in/JXx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 12:27
Con chó này ( Chó thật nhá ) đến tối lúc ngối uống rượu với ae Trạm, tôi mới được biết thêm về giai thoại của nó. Mẹ nó là chó Việt, của trạm nuôi đã lâu và rất khôn. năm 2009, Một đoàn Việt nam sang nước bạn đi tìm hài cốt liệt sĩ, có ghé qua trạm, sau đó lên đường sang nước bạn, chú chó này chạy theo xe ôtô của đoàn sang bên Lào, nó cứ mải miết chạy theo sau, không ai để ý. Đến km 26 tính từ cửa khẩu Nậm Say vào Sầm Nưa thì một người trong đoàn phát hiện ra chú và đưa lên xe cho đi theo đoàn. sau này nó ở luôn bên đó và giao lưu với vài chú chó Lào đẻ ra một trong những con này. Rồi nó được các bạn Lào đưa về Việt Nam tặng lại trạm và sống cùng với ae cho đến giờ. Một điều đặc biệt là chú chó mẹ cực kỳ khôn này không hiểu sao lại cố tình chạy theo xe của đoàn đi tìm hài cốt mà trên xe toàn người lạ, và ngoan ngoãn lên xe đi cùng mọi người, ở đây nó chưa bao giờ chạy ra khỏi khu vực trạm kiểm soát.

http://upanh.in/ZXx.jpg

Đang chụp ảnh thì trời lại đổ mưa, chúng tôi chỉ kịp chạy vào đến cửa trạm kiểm soát cách 100m, người đã ướt sũng. Trận mưa rừng chưa bao giờ tôi thấy to như thế, mưa trắng trời, mưa xối xả, cảm tưởng có bao nhiêu nước đều trút hết xuống khu vực biên giới nghèo khó, heo hút này, nước bắt đầu lênh láng và tràn ngập hết cả khoảng sân rộng, chúng tôi đừng phía trong mà mưa phả vào rát mặt. Cất máy ảnh. An toàn là trên hết.

http://upanh.in/YXx.jpg

http://upanh.in/XXx.jpg

http://upanh.in/WXx.jpg

http://upanh.in/VXx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 13:10
Lúc này, Trung liên lạc về cơ quan, nhưng do tính chất công việc bắt buộc sáng mai phải có mặt nên cu cậu 1 mình một ngựa, mượn bộ áo mưa dã chiến của Hiệu, bạn tôi rồi chia tay ae rẽ mưa mà lao về xuôi. Nó cũng là tay lái khá chắc chắn và cẩn thận trên mọi nẻo đường nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Hiệu đưa chúng tôi sang nhà nghỉ gần đó lấy 1 phòng 2 giường trên tầng 3. 200k/p. Phòng khá đẹp và sạch sẽ, nóng lạnh đầy đủ, không có điều hòa. Mà trên này cũng chẳng có ma nào lắp điều hòa làm gì cho tốn điện, không khí trên này trong lành dễ chịu và thật nhẹ nhàng.
Ảnh chụp sáng hôm sau.
http://upanh.in/gYx.jpg

19h. Xuống nhà ăn thôi, đồ ăn đã được bầy sẵn sàng, chị đầu bếp hôm nay đãi chúng tôi toàn món ngon hơn mọi ngày, các bạn bảo thế!
Chỉ còn 1 vài người trực ngoài kia. Tất cả tập trung chia đều 4 bàn, rượu Hoa Đại của Lào các bạn vác về cả thùng. Chưa kịp gắp miếng nào đã được các bạn mời cho không kịp nuốt. hết Đồng khởi rồi đến Bắc cạn... Vì chúng tôi là khách nên được các anh quan tâm nhiệt tình, hết người này đến người khác cầm chén qua chào hỏi, giao lưu, đến mức Hiệu phải nhắc mọi người sang từ từ, đứng xếp hàng phía sau kẻo ae sặc rượu. Mỗi chén rượu là 1 cái bắt tay thật chặt ấm tình đồng đội. Các anh qua mời thì lại phải qua mời lại, rượu cứ khui hết chai này đến chai khác, xót hết cả ruột. Thôi thì dùng tay bốc thức ăn vậy, ghé qua chỗ nào tranh thủ bốc đc cái gì bỏ mồm thì bốc, ăn được cái gì thì ăn, Ăn tranh thủ lấy cái mà nôn- tôi bảo với mấy đứa em :))
http://upanh.in/FYx.jpg

Chị đầu bếp hôm nay cũng phá lệ vác chén đến chiến từng bàn.
http://upanh.in/DYx.jpg

http://upanh.in/CYx.jpg

Mấy cụ này vác chén đi vài vòng về đang tranh thủ măm măm.
http://upanh.in/BYx.jpg

Hết chung rồi đến riêng. Boconyeudau ( Quách Tĩnh ) uống cũng rất tốt. Nó trụ lại cùng tôi hầu như tất cả cuộc rượu đến phút chót.
Cu cậu đang riêng tư với Tuân - Phó Trạm.
http://upanh.in/zYx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 13:35
21h. Một số bàn đã rút lui. Trụ lại một bàn, gộp vài người lại, bắt đầu đến giờ chém gió, ngoài trời mưa đã ngớt, nhưng gió trong phòng ăn nổi ầm ầm.
http://upanh.in/KYx.jpg

http://upanh.in/JYx.jpg

Nói chuyện chán chê, hóa ra ông anh tên Hưng này cách nhà mình có 500m, anh đi công tác xa nhà nên cũng ít dịp về.
Vui quá, cứ chén chú chén anh, sáng hôm sau lão không ngóc đầu lên được, phải xin nghỉ :D
21h30. Chỉ còn lại vài ae ngồi hàn huyên, Hiệu cũng đã nhè nhè nhưng vẫn ngồi trụ lại bên tôi. Hết chén này thôi nhé! AE ta sang hội trường uống nước hát karaoke.

http://upanh.in/HYx.jpg

http://upanh.in/GYx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 13:45
Chả mấy khi có em xinh tươi chân dài song ca cùng. Xõa nào.

http://upanh.in/YYx.jpg

Chả hiểu giờ này rồi mà các cụ còn lọ mọ đi kiếm được lạc Lào. Luộc cả chùm luôn.

http://upanh.in/XYx.jpg

http://upanh.in/WYx.jpg

http://upanh.in/VYx.jpg

http://upanh.in/TYx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 14:09
Chúng tôi chia tay nhau quay về khách sạn. Phòng 2 giường, 5 người. Riêng mình được đặc cách nằm cùng 2 em. ;) Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 2 ngày vượt rừng, tắm mưa và những trận rượu nghiêng ngả.

6h sáng ngày 3.
Chúng tôi dậy vệ sinh cá nhân, dọn dẹp thu gọn đồ đạc, trả phòng quay về Trạm chia tay ae. Mọi người bên Trạm đã đi làm từ 5h sáng. Dãy nhà ở vắng tanh.
Mây mù còn bảng lảng vương trên cành cây ngọn cỏ, không khí ẩm ướt mát lạnh. Thỉnh thoảng nghe tiếng hú không biết của con gì từ xa vọng lại.
http://upanh.in/wZx.jpg

Ơ sao có 1 người vẫn không chịu dậy đi làm này.

http://upanh.in/xZx.jpg

Hóa ra anh Hưng, người hàng xóm của tôi, hôm qua vui quá anh bị quá đà. Say chổng mông lên, giờ vẫn không dậy nổi. =))
http://upanh.in/vZx.jpg

Nước vẫn còn lênh láng sau trận mưa rừng đêm qua. Đi lượn 1 vòng chào chia tay ae trạm. Chúng tôi chạy ra thị trấn ăn sáng.
http://upanh.in/tZx.jpg

http://upanh.in/sZx.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 16:36
Tuân - Phó Trạm biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo ra tận cửa chia tay chúng tôi. Chụp chung với cậu em kiểu lưu niệm.

http://upanh.in/Hcy.jpg

Quách Tĩnh : Anh anh chụp cho em 1 phát! (c)
http://upanh.in/Gcy.jpg

Hiệu đưa chúng tôi ra hàng ăn sáng. Uống bò húc thôi. nhấp ngụm rượu gọi là mã hồi.
http://upanh.in/Fcy.jpg

Chia tay bạn! 7h45' Đoàn chúng tôi 5 người còn có 2 xe, thế là Minh "xung phong" ở lại đi xe oto khách mà Hiệu đã bố trí sẵn một ghế Víp đưa cu cậu về xuôi. 4 người 2 xe. Lên đường. Đến lúc này vẫn chưa liên lạc được với Trung- cậu em chạy xe độc hành về chiều tối qua. Alo toàn báo tắt máy. Số nó cao lắm. Chưa chết được đâu. :D
http://upanh.in/Dcy.jpg

Đường phố vắng tanh, định tìm xem có thứ gì mua về làm quà không mà chả có. Không có gì thay đổi. Chợ vẫn chỉ họp vào thứ 7 hàng tuần :(
http://upanh.in/Ccy.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 16:45
Không khí mát lạnh, không một chút nắng.
Gặp một xe tải của 1 gia đình Lào chở sang VN. Không biết mang đi bán chỗ nào.

http://upanh.in/Qcy.jpg

Đôi chỗ đường lầy lội ảnh hưởng của trận mưa đêm qua. Những thửa ruộng bậc thang nằm rải rác trên đường chúng tôi về, lúa vẫn đang còn xanh lắm.

http://upanh.in/Pcy.jpg

http://upanh.in/Ncy.jpg

http://upanh.in/Mcy.jpg

minlazy
19-09-2013, 16:45
Chuyến đi của bạn thật vui và hấp dẫn! ^^

BanickLionking
19-09-2013, 17:10
Gọi điện cho cậu em Sơn hiện đang làm cán bộ ở Huyện ủy Quan Sơn, hẹn gặp nhau uống cafe.
9h sáng ngày thứ 3. Chúng tôi đã chạy về đến Quan Sơn,vừa rẽ vào thị trấn gặp ngay mấy chú CSGT phi ra chặn xe tôi lại.
Đề nghị anh xuống xe cho kiểm tra giấy tờ? Mình cười rõ tươi: Em vào gặp anh Sơn bên Huyện ủy có tí việc mà. Chú CSGT nhìn ngó một lúc rồi vẫy tay cho đi. Vừa xong thì xe Quách Tĩnh chồm tới, thế là chú lại giơ gậy qua mặt mình chỉ thẳng ra phía sau: Toét toét.... Ấy ấy, nó đi cùng với em. Thế nhá. Thế là 2 anh em vừa chạy vừa cười. Quách Tĩnh thắc mắc: Anh nói gì mà nó cho đi thế? ờ thì tao bảo vào đây gặp anh Sơn. Sơn nào? Thì biết mẹ thằng nào, trêu tí cho vui, ai dè nó cho qua thật. Mà tí nữa mày cũng được gặp " Anh Sơn " đấy. cả 4 ae cười vang phóng thẳng xe về phía Thị trấn.
Cậu em ra đón đi đến quán cafe. Cả 1 cái nhà sàn toàn gỗ là gỗ, mấy cái ghế ngồi này nó mà cho chắc cũng chả vác nổi. Nhưng so với ngôi nhà sàn mà đến chiều chúng tôi ghé qua thì ngôi nhà này mới chỉ bằng 1 góc của nó mà các bạn sẽ đc xem phần sau.

Đấy. Anh Sơn của chú mày đấy. :D Nói thế thôi chứ nó ở đây ai chẳng biết. Đường đường con của P Chủ tịch huyện Quan Sơn, ở đây, cái xứ núi rừng này các ngài ấy khác nào vua. Lãnh đạo, quan chức nó sướng là sướng thế đấy.
Phía sau, dưới chúng tôi là con sông Lò chảy qua Quan Sơn, ngôi nhà sàn này dựng chênh vênh bên mếp con sông.
http://upanh.in/Scy.jpg

http://upanh.in/Wcy.jpg

http://upanh.in/Vcy.jpg

http://upanh.in/Tcy.jpg

http://upanh.in/Rcy.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 17:30
10h15'. Cậu em cứ nằn nì ở lại ăn trưa. Cũng đang định dừng lại ăn trưa ở đây để anh em lấy sức chiều chạy tuốt một phát về TP, nhưng khi nghe cậu em bảo để em gọi vài người nữa ra đón anh. :( . Tôi lạ gì kiểu đón của bọn nó nữa. Lần nào lên đây chẳng bò lê bò càng với bọn nó cả ngày. Thôi. Anh xin chú, tha cho anh, anh còn đưa mọi người chạy về nữa. Đành nói phét với cu cậu là về Lang Chánh có 1 người bạn đang đợi cơm rồi. Chia tay "Anh Sơn" chúng tôi khoác áo mưa lên đường, trời mưa nhẹ. Nhắc đến Lang Chánh, lại sực nhớ tới thằng bạn học cấp 1-2, giờ nó chuyển nhà lên đó, chuyên buôn lậu và buôn tiền...Thế là lại alo cho nó, mãi không đc. Thôi cứ chạy về rồi tính.
Chạy hết Thị trấn, lại ngớt mưa, tiện thể nhảy xuống bãi đá chụp choẹt.

http://upanh.in/kdy.jpg

http://upanh.in/jdy.jpg

http://upanh.in/hdy.jpg

http://upanh.in/gdy.jpg

http://upanh.in/fdy.jpg

BanickLionking
19-09-2013, 17:41
Đường về.

http://upanh.in/rdy.jpg

11h. Chúng tôi chạy về qua hang cá thần Văn Nho. Dừng xe hỏi mọi người có vào chơi không? lại quay lại chui vào. Đến chỗ đường rẽ, dừng xe chui vào 1 quán nhỏ ven đường hỏi thăm xem tình hình đường xá vào đó thế nào? Gặp mấy chú bợm nhậu già có trẻ có mới sáng mai đã tụ tập đàn đúm, thế là tôi bị kéo vào giao lưu vài chén, được cái mình cũng dễ tính nên nhiệt tình lắm (beer)

http://upanh.in/qdy.jpg

http://upanh.in/pdy.jpg

http://upanh.in/ndy.jpg

http://upanh.in/mdy.jpg

Haihoi2013
20-09-2013, 16:27
Hình ảnh nó rủ nhau đi chơi hết rồi cụ Kinh ạ, buồn ghê.

hoangtungtn1986
22-09-2013, 12:15
E cũng sẽ đồng hành để về với bản e

BanickLionking
22-09-2013, 16:47
Hình ảnh nó rủ nhau đi chơi hết rồi cụ Kinh ạ, buồn ghê.

Hình ảnh nó rủ nhau đi Phượt mấy ngày, nay lại quay về rồi. Sốt hết cả ruột. :)

BanickLionking
23-09-2013, 14:02
Từ ngoài đường quốc lộ vào hang cá thần khoảng 6km. Đường dễ đi, uốn lượn quanh những ngôi nhà sàn của người Thái và những thửa ruộng xanh mát mắt.
http://upanh.in/Bpy.jpg

http://upanh.in/zpy.jpg

http://upanh.in/ypy.jpg

Gặp một đám trẻ con đi học về. Ghé xuống cho kẹo các em, nịnh mãi nó mới lấy, có vẻ ngỡ ngàng lạ lẫm lắm!
http://upanh.in/xpy.jpg

Hang cá nằm phía sau con đập kia.
http://upanh.in/wpy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 14:20
Đêm qua mưa to, nước dâng đục ngầu che kín cả miệng hang. " Hôm nay mà bọn anh vào thì không thấy cá đâu, đêm qua ở đây mưa to lắm!". Tôi đã được các bạn gặp đầu đường rẽ vào cảnh báo từ trước.
Con đập nước đục ngầu réo rắt chảy về xuôi. Con đập này xây từ thời Pháp cùng hệ thống mương nước tưới tiêu chảy vòng vèo xung quanh Bản. Đến khoảng năm 1990 thì mới được tu bổ và tôn cao thêm khoảng 30 cm.

http://upanh.in/Jpy.jpg

http://upanh.in/Hpy.jpg

Cửa hang phía trong kia nước dâng che lấp.
http://upanh.in/Gpy.jpg

Anh giai Thái này có cái tên nghe rất là nhạy cảm. Nầm - Nhà anh ngay sát con đập, rất tận tình dẫn chúng tôi đi xem và nói chuyện về hang cá này. Theo lời anh thì hang này những hôm trời nắng có cả những con to đến 8-9kg bơi ra. Theo mô tả của anh thì tôi biết cá này và cá ở hang cá thần Cẩm Lương là một loại. Lại nhớ đến lần lên Kho Mường ở Pù Luông, lang thang trong Bản, trò chuyện với 1 ông anh đang đắp ao tại vườn nhà mình, trên đó họ toàn nuôi loại cá này, anh bảo thịt ăn chắc mà ngon lắm.
http://upanh.in/Fpy.jpg

Thả mỳ tôm xuống cũng thấy rất nhiều cá nổi lên đớp, nhưng không thấy cá to.
http://upanh.in/Dpy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 14:51
Ném hết 2 gói mỳ tôm mà ít cá nổi lên quá, mặt lão buồn thiu. :))

http://upanh.in/Ppy.jpg

Nhìn từ cửa hang ra ngoài con đập, cái cửa hang bé tí mà nước tuôn ra ầm ầm.
http://upanh.in/Npy.jpg

Phía trên cửa hang cá có một cái động nhỏ, nhờ anh Nầm chạy ra mua cho bó hương và ít bánh mang lên thắp, theo lời anh kể thì trên đó có 1 bàn thờ đá thờ... ích xì y jét hầm bà giằng lằng nhằng. :D
http://upanh.in/Lpy.jpg

Đường lên động thờ... ích xì y jét hầm bà giằng lằng nhằng
http://upanh.in/Mpy.jpg

http://upanh.in/Kpy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 15:00
Bàn thờ trong động đấy.

http://upanh.in/Vpy.jpg

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Các cụ ngày xưa bẩu thế!

http://upanh.in/Tpy.jpg

http://upanh.in/Spy.jpg

Vòng sang bên phải chụp choẹt, trong này hút gió mát rượi. Còn một đứa nữa vác máy ảnh đi đâu không biết.
http://upanh.in/Rpy.jpg

http://upanh.in/Qpy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 15:25
Chơi chán, mọi người lại quay xuống.

http://upanh.in/Zpy.jpg

Dưới kia có 1 đồng chí đang giăng lưới bắt cá. Nước chỗ đó cũng không sâu lắm, kể mà trong trong cũng nhảy xuống tắm phát, trời không nắng lắm nhưng không khí phía ngoài oi bức ngột ngạt.

http://upanh.in/Ypy.jpg

http://upanh.in/Xpy.jpg

http://upanh.in/Xpy.jpg

http://upanh.in/bqy.jpg

Quay ra chỗ nhà anh Nầm ngồi uống nước vối, nơi chúng tôi để xe máy lúc nãy. Cảm giác về con người nơi đây qua cuộc tiếp xúc và trò chuyện với anh Nầm, tôi thấy rất thoải mái và dễ gần, cho dù anh đang thở ra toàn mùi hồng xiêm. Ngồi phía xa kia là Ông Bố đẻ của anh Nầm. Chắc cụ tên là Pịa.
http://upanh.in/bqy.jpg

http://upanh.in/kqy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 15:49
Chia tay gia đình anh Nầm, chúng tôi lại lên đường sau khi ngồi uống no nước lá vối và thuốc lào anh mời mà không tính toán 1 hào nào, kể cả để xe cộ dưới kia. Tôi hẹn anh sẽ quay trở lại vào lần gần nhất bù khú với bác 1 trận.
12h45' Chúng tôi chạy đến Lang Chánh, ghé qua nhà một người bạn học cũ mà mấy năm nay không gặp lại. Hắn cũng đang ngồi vêu mặt đợi bọn tôi đến để cùng đi ăn cơm trưa.
Mạnh Hà học với tôi từ hồi cấp 1-2, nhà cũng gần nhà tôi, cậu lấy vợ cũng muộn, nhà dưới TP, cũng có tiếng tăm, nhưng không hiểu duyên tơ nợ kiếp thế nào mà leo tót lên đây cưới vợ rồi mua nhà cửa, mở hàng quán làm ăn sinh sống trên này luôn. Nghe nói công việc cu cậu làm ăn tốt lắm. Cái thị trấn bé tẹo này ai ai cũng tỏ.
Cái quán con con nhà nó đây. Thằng này mở hàng trá hình giỏi thật.
http://upanh.in/nqy.jpg

Hà dẫn chúng tôi đến 1 quán ăn cách xa nhà, Quán này ngày trước chạy xe qua đây tôi cũng đã từng ghé ăn. Chủ yếu phục vụ dân lái xe, dần dà khách mỗi ngày 1 đông. Đồ ăn đây ngon mà lại rẻ.
http://upanh.in/sqy.jpg

13h.
Vác 2 con xe sang hàng bên đi tắm, rũ bùn đất, bụi đường. Cách Ngọc Lặc 18km thôi.
http://upanh.in/rqy.jpg

Ăn nhậu bét nhè, đồ gọi tùm lum ra mà khi thanh toán cũng chỉ hết 400 ngàn.

http://upanh.in/pqy.jpg

Tâm sự cùng thằng bạn già.

http://upanh.in/qqy.jpg

Mấy ông anh bàn bên cũng qua chào hỏi giao lưu. Loanh quanh cũng đá bay 2 chai nữa.

http://upanh.in/nqy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 15:54
14h20' Mới tàn cuộc rượu. Thật là

Lâu lắm chả được bắt tay nhau
Sau ngày dời bản, bóng qua cầu
Người đi biền biệt miền sương nắng
Kẻ về vuốt lại chút thơ nhàu

Kẻ về vuốt lại chút thơ nhàu
Đem buồn trải núi, biển - cao, sâu
Nhớ mây lơ lững, chiều buông khói,
Nhớ những con đường tiếng mõ trâu...

Nhớ những con đường tiếng mõ trâu,
Nhớ người bản xứ chít khăn nâu
Gùi lưng vài thứ rau rừng đắng
Nét vui pha trộn những nỗi sầu

Nét vui pha trộn những nỗi sầu
Phong trần mặc kệ gió, mưa ngâu
Vui sao mấy buổi miền viễn xứ
Rồi đây có hiểu chuyện bể dâu...?
PT.

BanickLionking
23-09-2013, 16:06
Ghé qua nhà một ông anh chơi, anh đi làm chỉ có cậu con trai và mẹ nó ở nhà! Ngôi nhà sàn này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, khởi công được hơn 2 năm rồi. Có thể nói theo ý kiến chủ quan thì đây là ngôi nhà có thể nói là to và đẹp nhất Thanh Hóa. Các bạn xem qua rồi cho ý kiến!
http://upanh.in/Bqy.jpg

http://upanh.in/zqy.jpg


http://upanh.in/yqy.jpg

http://upanh.in/xqy.jpg

http://upanh.in/wqy.jpg

http://upanh.in/vqy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 16:13
Phòng tắm được ốp đá bên trong.
http://upanh.in/Gqy.jpg

http://upanh.in/Jqy.jpg

http://upanh.in/Hqy.jpg

2 bộ này trải cái chiếu đôi lên lọt thỏm, chả thấm vào đâu.

http://upanh.in/Fqy.jpg

http://upanh.in/Dqy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 16:17
http://upanh.in/Kqy.jpg

http://upanh.in/Lqy.jpg

Chạy qua nhà bên kiếm cái điếu cày về chơi. Toàn 4 , 5 củ 1 cái. Thôi, đắt thế chắc hút chả ngon đâu. Ăn cắp cái điếu ở góc thôi.

http://upanh.in/Qqy.jpg

http://upanh.in/Pqy.jpg

http://upanh.in/Nqy.jpg

http://upanh.in/Mqy.jpg

BanickLionking
23-09-2013, 18:47
Lúc này nhận được điện thoại của Thành Vinh- Đội trưởng đội Phượt Cá Gỗ cũng đang trên dường từ Ba Vì chạy theo đường mòn về Vinh. Thế là hẹn nhau tại TP Thanh Hóa ăn tối và giao lưu. Gạ gẫm Quách Tĩnh qua TP đi tắm nước khoáng nóng Quảng Yên rồi giao lưu luôn. Thế là cu cậu cũng tót theo.
4 ae chạy thẳng một lèo về đến TP Thanh Hóa. 17h30'. Cán đích. cũng vừa lúc Minh KuTe đi xe khách từ Na Mèo lúc sáng về đến nơi, mấy anh em ra quán nước ngồi đợi Thành Vinh. Đợi đúng 1 tiếng đồng hồ lão mới lò dò đến điểm hẹn. 3 xe lại phi vào Quảng Yên cách 12km ngâm mình trong bể nước nóng rũ sạch bụi đường.
Tắm xong rồi ra ngoài khoe ti hả?

http://upanh.in/zry.jpg

Nhìn cái dáng này xuống cấp lắm rồi nhá lão già! :))

http://upanh.in/yry.jpg

Ngồi ngoài đợi chị em là mất thời gian nhất.

http://upanh.in/Bry.jpg

BanickLionking
24-09-2013, 14:34
Gần 20h Chúng tôi mới quay về đến quán của anh bạn ngay ven hồ đã đặt từ trước. Thêm một ông anh của tôi làm bên Bệnh viện Tỉnh sang giao lưu. Gọi một vài đứa nữa ra ngồi chém gió ăn nhậu. Lúc này mới liên lạc được với Trung- Cậu em độc hành chạy về trước từ đêm qua, cu cậu vọt một phát về đến TP ngay trong đêm. Ơn giời xe không trục trặc dọc đường, về an toàn trọn vẹn!
Thằng chủ quán hô rất to nhưng bia bọt uống toàn long đen xe tăng.

http://upanh.in/Rvy.jpg

http://upanh.in/Qvy.jpg

Thành Vinh to còi nhất, hô hào ở lại chơi sáng mai về. Anh em vỗ tay ầm ầm. Nữa đêm chưa tàn lão trốn, chạy thẳng về Vinh. :T
http://upanh.in/Svy.jpg

khachsanbaothy
24-09-2013, 14:40
Lại phải dừng lại đợi 2 xe sau.
http://upanh.in/gvv.jpg


Bác đợi xe hay lên cơn nghiện thuốc lào?=))

Betapchoilo
24-09-2013, 21:18
Like cho bạn heeeeeeeeeeeeeeeee
Mềnh quê nga sơn .bjo đang công tác sinh sống ở HN HEEEEEEEEEEEEEEEEEE

BanickLionking
25-09-2013, 13:14
Kết thúc chuyến đi tiền trạm Bản Suối Loóng - Mường Lát này. Tôi không viết phần kết ở đây, hành trình đang còn dài, còn nhiều vùng miền tôi qua, bản làng tôi đã ở, những con người, cảnh vật tôi tiếp xúc luôn luôn níu kéo, trăn trở mỗi khi nhớ đến. Nơi những cái nghèo, cái rét,những hủ tục... còn đeo đẳng từng nóc nhà, từng thửa ruộng khô cằn chênh vênh...
Trở về, sau gần 1 tháng kêu gọi và chuẩn bị,chúng tôi đã hoàn thành xong kế hoạch quay lại Suối Loóng vào ngày 28-29 của tháng này. Chuyến tới chúng tôi lên mang theo tình cảm dưới xuôi của những nhà hảo tâm chia sẻ cùng dân bản vùng cao. Hiện tại đã gom được hơn 10 bì quần áo cả cũ và mới, 100 cái áo ấm đồng phục cho học sinh tiểu học, 100 đôi ủng, 100 cặp sách. Sách vở, đồ dùng học tập, tủ thuốc y tế, gạo, muối, mỳ tôm...
2 ngày nữa chúng tôi lại lên đường. Hành trình mang tên : Chan Yêu Thương Tràn Suối Loóng !
Mời các bạn đón đọc hành trình tới ! Xin cảm ơn!

http://upanh.in/Fzy.jpg

BanickLionking
01-10-2013, 00:57
Hành trình từ thiện lên Suối Loóng đã kết thúc sau 2 ngày vượt dốc băng ngàn! 40 con người, cả ôtô, xe máy cùng những ý chí, sự đồng cảm... đã chuyển những tình cảm, yêu thương, chia sẻ lên tới cấm bản! Xin cảm ơn tất cả! Nghỉ ngơi vài ngày mình sẽ viết hồi ức sau...
Con dốc từ đường nhựa lên bản Suối Loóng chỉ dài khoảng 4km toàn sỏi đá gập gềnh chênh vênh bên miệng vực, cheo leo trên vách đá. Tôi chỉ có ý định chạy xe tải lên được đoạn nào hay đoạn đó đỡ cho anh em và dân bản vất vả khi chuyển đồ từ thiện lên. Qua con dốc ngược đầu tiên, xe gào rú rồi yếu đà cứ lịm dần trước sự bất lực và những cái lắc đầu ngán ngẩm. Được sự giúp sức của các trai bản cùng ae trong đoàn, từng đoạn, từng đoạn, nhích dần, len lỏi qua những hố nứt sâu hoắm in hằn trên dốc để lại bởi những trận lũ, những cơn mưa rừng, chơi vơi bên sườn núi....Mọi cố gắng cũng được đền đáp trong những tiếng reo hò, chào đón của dân bản khi xe lên đến Cấm Bản. Cảm xúc chỉ trực trào ra nơi khóe mắt, vỡ òa trong lồng ngực, sung sướng không nói nên lời... Chương trình thành công ngoài mong đợi! Cảm ơn những người bạn đồng hành, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và cả những con người chúng tôi gặp trên suốt hành trình đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho chuyến đi được trọn vẹn, ý nghĩa và thân thiện!
Một số thông tin của chuyến đi.

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/canh-sat-giao-thong-dap-duong-sat-lo-cho-xe-di-2887305.html