PDA

View Full Version : Đắk Nông - Theo vết bọn khủng bố.



Độc hành
20-09-2010, 10:58
(CHÚ Ý: ĐÂY LÀ CHUYỆN HƯ CẤU)

Nhận được nguồn tin mật báo của cơ sở, một nhóm khủng bố gồm 3 tên đang có âm phá hoại trên địa bàn tỉnh Daknong, nhóm trinh sát chúng tôi bí mật theo dõi. Cũng theo nguồn tin mật kế hoạch lần này của bọn khủng bố nhắm vào các khu vực rừng đầu nguồn, đặc biệt chúng có dự định phá hoại ngành du lịch của Daknong nói riêng và VN nói chung với ý định làm cho ngành du lịch đang tiềm ẩn trở nên mãi mãi tiềm ẩn :D

6h sáng, 3 tên tụ tập tại ngã 5 Gò Vấp trong vai những người đi du lịch với lỉnh kỉnh balo, máy ảnh hướng theo hướng Bình Dương chúng bắt đầu xuất phát, tổ trinh sát chúng tôi âm thầm bám theo. Rất cảnh giác, trên đường đi chúng liên tục có hành động cắt đuôi, lúc thì tạt vào trạm xăng đổ xăng, lúc thì vào quán café, đôi khi chui vào rừng café làm gì đó..tuy chúng gây nhiều khó dễ nhưng nhóm trinh sát chúng tôi vẫn bám sát và theo dõi từng hành vi của bọn chúng.

Đang bon bon trên đường về hướng Đồng Xoài, bọn chúng chợt chạy chậm lại và dừng hẳn trên một cây cầu, một tên với vẻ mặt hung hãn định lấy thịt đè cầu hắn giơ chân đòi đạp đổ cây cầu, tuy nhiên cây cầu này được xây từ thời mỹ ngụy chứ ko phải dạng như cầu chui Văn Thánh nên dù cố sức hắn cũng chẳng làm gì được. Phương án 2 được đưa ra nhanh chóng, đặt thuốc nổ. Khối thuốc nổ chứa trong ba lô, được hẹn tự động bằng bộ hẹn giờ của máy ảnh, chỉ cần máy ảnh nháy lên thế là bùm…..


Hình ảnh cây cầu trước khi bị phá.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn7of22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn5of22.jpg

Hành vi mờ ám của bọn khủng bố

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn9of22.jpg

Lấy thịt đè cầu.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn10of22.jpg

Đặt bom

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn8of22.jpg

Cây cầu đổ sập sau khi bị đánh bom.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn4of22.jpg

Độc hành
22-09-2010, 10:23
Bỏ lại cây cầu đã đổ sập sau lưng, 3 tên tiếp tục đi về hướng Daknong. Chúng tôi cũng lặng lẽ bám theo. Cảnh vật dọc đường quả thật cuốn hút, khiến đôi khi chúng tôi cũng sao nhãng nhiệm vụ theo dõi bọn khủng bố.

Những con đường nhuốm màu đất đỏ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dak6of7.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dak4of7.jpg



Những cao nguyên bất tận điều, cafe và những con suối đỏ màu phù sa len lỏi giữa các thung lũng.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dak2of7.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn15of22.jpg

cuba le
22-09-2010, 16:57
Đừng hoãng sự sung sướng lại. Tiếp tục mạch cảm súc đê.thks

nguyenhoaibao
22-09-2010, 23:03
Hình ảnh cây cầu trước khi bị phá.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn7of22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn5of22.jpg

Cây cầu đổ sập sau khi bị đánh bom.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn4of22.jpg

ức chế quá đi. Em cũng đã đi Đaknong mà hông thấy cây cầu này. đẹp thiệt
àh, anh Độc hành chuyển địa bàn từ Long xuyên lên Đăk nông àh?

kongfuson
23-09-2010, 09:20
@ Độc hành: Có phải cây cầu đó là cầu Phước Hòa trên ĐT741 ở địa phận Phú Giáo? Cầu này bắc ngang dòng sông Bé.

Độc hành
23-09-2010, 13:16
Đừng hoãng sự sung sướng lại. Tiếp tục mạch cảm súc đê.thks

Vâng quan điểm của em cũng như thế. Không hoãn sự sung sướng lại mặc dù có thể bị chê là yếu....kém.


ức chế quá đi. Em cũng đã đi Đaknong mà hông thấy cây cầu này. đẹp thiệt
àh, anh Độc hành chuyển địa bàn từ Long xuyên lên Đăk nông àh?
Cây cầu này chưa tới Daknong. Cây cầu đầu tiên trên DT741, gần tới Phú Giáo.
Tớ chuyển lên SG rồi. Nhàn cư vi bất thiện, đi theo dõi mấy thằng khủng bố này ý mà :D
Lâu nay có đi đâu công tác xa không vậy?


@ Độc hành: Có phải cây cầu đó là cầu Phước Hòa trên ĐT741 ở địa phận Phú Giáo? Cầu này bắc ngang dòng sông Bé.

Chính xác là cây cầu này. Tuy nhiên tên thì không chắc lắm vì bọn kia đánh sập cả bảng tên rồi.:))

Độc hành
23-09-2010, 13:32
Mải mê với cảnh vật ven đường bất chợt chúng tôi nhìn thấy một cây cầu phía trước và nhóm 3 tên kia cũng dừng lại vào một quán cafe nhỏ ven đường ngay đầu cầu, một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi lạnh người, hình ảnh cây cầu mới bị phá sập vẫn còn đó, phải chăng chúng định tiếp tục phá hủy cây cầu này? Nhóm chúng tôi cũng vào quán cafe đó và lặng lẽ quan sát.

Cây cầu mang tên cầu 38 trên lộ trình Đồng Xoài - Daknong, ngay đầu cầu có một trạm cứu thương nhỏ, làm các công việc sơ cứu cho các ca tai nạn nặng trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tuy đơn sơ vậy thôi nhưng giúp ích được cho rất nhiều các ca bệnh bởi chuyển lên bệnh viện Đồng Xoài hoặc Bù Đăng đều xa nên rất cần thiết phải băng bó, sơ cứu trước khi chuyển viện. Cũng thật đáng nể phục hơn nữa bởi tất cả những công việc này hai vợ chông cô chủ quán đều làm nhân đạo, hội chữ thập đỏ chỉ cung cấp bông băng và một ít thuốc thông thường.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/c381of1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn13of22.jpg

Cảnh băng bó cho một cậu bé bị gãy tay.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dak1of7.jpg

Độc hành
23-09-2010, 13:45
Lại nói về 3 tên khủng bố. Có lẽ trên cầu có khá nhiều người đi lại nên bọn chúng không đặt được bom, chúng loanh quanh quán café chụp hình linh tinh, từ hoa, bướm đến chó mèo, gà lợn.... Một tên còn nổi hứng ra gạ gẫm chị chở củi….đổi quả Dream cùi lấy chiếc xe chở củi + bù một số tiền, bởi theo chị 2 chiếc xe thì ngang nhau thôi, xe chị đắt hơn ở chỗ là có thêm 2 cái sọt mà không có nó thì dek thành xe chở củi.
Lúc đầu chúng tôi cũng không hiểu sao tên này lại có hành động như vậy, phải chăng hắn bị áp suất của quả bom lúc phá cầu làm cho đầu óc hắn có vấn đề, à thì ra hắn định dùng chiếc xe để đóng giả người đi lấy củi để len lỏi vào các vùng sâu vùng xa.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn1of22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn2of22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2834of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/kg21of2.jpg

Xe chở củi đây ạ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/cats.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn11of22.jpg

Ngồi chung quán café, chúng tôi mới có dịp quan sát kỹ 3 tên khủng bố, 2 tên ốm và 1 tên mập, trông chúng cũng bình thường như bao người khác, không có nét gì dã man như con ngan cả :D, hơn nữa lúc trước thấy bọn chúng chụp ảnh cỏ cây hoa lá, tôi nghĩ có lẽ bọn này cũng chưa đến nỗi mất hết nhân tính. Nhưng cũng đek tin được, bây giờ nhiều thằng trông còn lịch sự bụng bự hơn bọn này mà vẫn đểu. Phải cảnh giác mới được.

Độc hành
23-09-2010, 14:24
Rời khỏi cầu 38 3 tên tiếp tục đi về hướng Daknong, cách tx Gia Nghĩa khoảng 7km chúng đột ngột rẽ trái vào con đường có tấm biển Đập tràn thủy điện 2km. Nhóm trinh sát chúng tôi hơi bất ngờ nhưng cũng bám sát bọn chúng. Bất ngờ ở chỗ là thông tin báo cho chúng tôi biết mục tiêu của bọn khủng bố là phá rừng và phá các thác nước xung quanh tx Gia Nghĩa thế thì tại sao chúng lại mò vào đập thủy điện, phải chăng chúng thay đổi mục tiêu quay qua phá hoại các nhà máy thủy điện? Kiểm tra hết các nguồn thông tin từ cụ gúc nét (google), cụ gúc mồm (hỏi thăm đường), thông tin từ tấm bản đồ du lịch, chúng tôi mới biết đây chính là đường vào thác Diệu Thanh, vậy là chính xác, mục tiêu thực sự của bọn khủng bố là đây.
Vào đến bên trong chúng tôi thấy 3 tên kia cũng đang loay hoay dòm ngó, hỏi han mấy người dân, chắc bọn chúng cũng như chúng tôi phải hỏi thăm hết người này đến người khác bởi chẳng nhìn thấy cái thác nước ở đâu cả. Theo người dân ở xung quanh thì đây chính là thác Diệu Thanh, và cũng theo lời kể của họ thì hồi trước thác nước này đẹp lắm, cái hồi trước của họ tôi nghĩ nó cũng phải cách đây cả chục năm, khi mà toàn bộ các cánh rừng ven hồ và các dãy núi gần thác chưa bị phá hủy. Thác nước nay đã hoàn toàn biến mất, các khu rừng lân cận cũng hoàn toàn biến mất thay thế bằng một cái đập chắn bằng beton cao ngất và các ngọn đồi trọc lóc màu đất đỏ, biết làm sao được khi lúc này đây chúng ta cần điện. Cái được cái mất nhiều khi không thể đánh giá chính xác trong một khoảng thời gian ngắn.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dt.jpg


Chỗ này trước kia là thác nước

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn18of22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn20of22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/c381of2.jpg

nguyenhoaibao
23-09-2010, 22:17
trời ơi, thèm có thời gian rảnh rỗi mà lang thang giống mấy anh quá ;) đang ở Hải phòng :D

Độc hành
24-09-2010, 13:01
Hẳn là mọi người có thể hình dung ra vẻ mặt thất vọng của ba kẻ khủng bố, chúng vượt đường xa tới đây, trên đường gặp biết bao khó khăn vất vả, trốn tránh sự truy đuổi của CA với một mục đích duy nhất là phá hủy thác nước và các khu rừng xung quanh nhưng thác còn đâu? rừng còn đâu mà phá. Ngoài vẻ thất vọng nhìn bọn chúng tôi cũng thoáng thấy nét vui vẻ trên khuôn mặt, phải chăng bọn chúng vui vì không trực tiếp phải ra tay nhiệm vụ vẫn được hoàn thành một cách mỹ mãn?
Lúc này chúng bắt đầu lôi nước và vài mẩu bánh mì trong ba lô ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi, chúng rút cần câu trong giỏ ra và bắt đầu câu, cố gắng kiếm bữa cá nướng :D tuy cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng con cá nào thèm cắn câu, chúng bèn quay qua gạ gẫm mấy anh dân tộc đổi cá, loại cá suối trắng to khoảng 2 ngón tay (hic chắc nướng ăn ngon lắm đây) thậm chí chúng lôi cả khăn rằn, một trong những vật dụng hữu ích của dân phượt để dụ dỗ, nào là khăn này anh có thể làm khăn lau mặt, lau mồ hôi, làm khẩu trang khi đi xe máy, làm khăn tắm… à mà anh dùng làm khố cũng quá ổn. Mọi lời dụ dỗ cũng không lay chuyển được anh dân tộc, chỉ với 3 câu : Tao không bán đâu. Tao không đổi đâu. Tao đi câu về nhậu mà. Ờ mà cũng may lỡ anh nhận lời đổi cá lấy khăn rằn, lần sau các bạn phượt Tây Nguyên toàn thấy khăn rằn khố thì ngất mất. =))


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d283of71.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d281of71.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d282of71.jpg

Anh dân tộc thì câu ở vị trí này, ngay dưới làn nước trắng xóa, thế mà vẫn có cá. Hay thật.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn21of22.jpg

Độc hành
24-09-2010, 13:20
Câu kéo mãi cũng chẳng được con cá nào, 3 tên ôm bụng đói lần mò tới mục tiêu thứ hai, chúng tôi cũng bám sát không rời. Mục tiêu lần này của bọn chúng là Thác Ba Tầng, cách tx Gia Nghĩa 6km trên đường QL14 theo hướng BMT rẽ phải vào thôn Tân Thịnh chính là đường vào thác. “ Gọi là thác 3 tầng vì dòng nước suối thả mình qua 3 tầng đá mới đến lòng suối. Thác 3 tầng nối tiếp nhau trên một độ cao khoảng 40m, tựa mái tóc dài e ấp trong vẻ đẹp hoang sơ. Ngọn thác này ngày đêm ầm ào giữa khung cảnh hoang vắng của núi rừng và đổ tràn về hai bên bờ suối” Đây là nguyên văn giới thiệu về thác Ba Tầng trên tấm bản đồ du lịch Daknong, thực tế thì thác chỉ còn thấy một dải nước mong manh chắc lớn hơn nước vòi sen tắm một tí, cũng dễ hiểu bởi dòng nước đã được chặn lại để làm thủy điện, có thừa nước mới xả qua thác mà năm nay thì Tây Nguyên đang thiếu nước nặng nề.

Không giống như thác Diệu Thanh, thác Ba Tầng chưa bị phá hủy hoàn toàn có nghĩa khi có nhiều nước hoặc bên thủy điện xả cửa đập thì thác nước này vẫn có thể hoành tráng như xưa. (hy vọng thế) Nhìn làn nước còn sót lại và toàn bộ lòng thác vẫn có thể hình dung ra khung cảnh rất đẹp nếu thác này có nhiều nước.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2851of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2853of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2852of71.jpg

Tại đây chúng tôi gặp một trở ngại nho nhỏ, ngay đầu đập thủy điện chúng tôi gặp 2 thanh niên nhìn với vẻ dò xét, hỏi mấy anh đi đâu vậy, tôi đáp bọn tôi đi du lịch, hai thanh niên loanh quanh một hồi rồi phóng xe đi đâu chẳng rõ, lát sau khi chúng tôi xuống phía dưới gần nhà thủy điện thì 2 thanh niên này đột ngột lại phóng xe xuống dưới đứng lân la nói chuyện, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường liền thò tay vào trong balo chỉnh lại con dao ở tư thế có thể rút ra nhanh nhất, sau đó móc tấm bản đồ du lịch ra giả bộ hỏi thăm hai thanh niên kia, tự dưng thấy 2 thanh niên giống như trút được nỗi lo âu, vui vẻ khác thường chỉ dẫn cho chúng tôi tận tình “ Mấy cái thác ở đây người ta làm thủy điện hết rồi, giờ anh phải lên Daknia thì mới còn thác ko có thủy điện” quay qua tôi cậu thanh niên nói tiếp“ Các bác làm bọn em hết hồn” rồi quay đầu xe máy, tôi cũng hỏi lại “ Mấy ông làm gì ở đây vậy” cậu ta nói “ Bọn em là lâm tặc” tôi rủ ngồi lại nhậu thì 2 người từ chối nói đang bận ra gỗ rồi lên xe phóng mất.
Quả thật 2 thanh niên đi được một lát thì chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ ầm ì phía trên, một chiếc xe tải chở đầy gỗ đang đi ra ngoài. Thì ra thế, 2 thanh niên chính là rada trinh sát, sắp chuyển gỗ ra ngoài thì thấy chúng tôi vào nên lo sợ, mặc dù tôi đã nói là đi du lịch nhưng lúc đầu các bạn ý không tin nên mới theo chúng tôi xuống phía dưới thác nước, mãi khi tôi lôi tấm bản đồ du lịch ra hỏi han thì các bạn ý mới thở phào nhẹ nhõm.
Thôi chuyện của các bạn lâm tặc chúng tôi cũng chẳng can thiệp, nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi cũng có nhiệm vụ của chúng tôi, các bạn ý có nhiệm vụ của các bạn ý. Quay qua mấy tên khủng bố mà chúng tôi đang theo dõi thì đã thấy bọn chúng biến mất, chắc lợi dụng lúc chúng tôi đối phó với các bạn lâm tặc bọn chúng đã bỏ đi mất bởi nơi đây chúng cũng chẳng còn việc gì làm, nhiệm vụ của chúng đã được các bạn thủy điện làm thay hết rồi.:D

Độc hành
27-09-2010, 09:52
Trong một phút mất tập trung, chúng tôi đã để mất dấu 3 tên khủng bố, biết tìm chúng ở đâu giữa vùng đất Tây Nguyên rộng lớn này. Theo nhận định của chúng tôi thì bọn chúng chưa thể đi xa, thứ nhất bọn chúng đã hết tiền do vét tiền đổi chiếc xe chở củi , thứ 2 là bọn chúng vẫn còn nhiệm vụ ở vùng đất này nên chỉ loanh quanh đâu đó thôi. Một tia sáng lóe lên, tôi chợt nhớ khi bạn lâm tặc nói với tôi về vùng đất nào đó có tên Daknia vẫn còn thác nước không có thủy điện thì mấy tên khủng bố cũng nghe thấy, có thể chúng mò tới địa điểm này chăng? Chúng tôi lại tiếp tục hỏi đường đến vùng Daknia. Cách tx Gia Nghĩa 12km trên Ql28 đi Di Linh, chúng tôi tới Daknia, rẽ phải vào trong một đoạn chúng tôi gặp 3 tên kia đang lê lết, dường như chúng quá đói thì phải, một tên chắc không chịu đựng nổi cái đói gắp cả p.. bò ăn =)). Cũng may là mấy chị dân tộc nhìn thấy cảnh tượng đó thương tình cho mấy trái táo, trái dưa, gói kẹo và con gà.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2831of71.jpg

Ba tên cố gắng lết xuống thác, chúng tôi cũng vội vã đi theo, đi được một đoạn gặp mấy đứa trẻ con bọn chúng liền rút gói kẹo mới được cho chia cho bọn trẻ. Thú thực là trên suốt quãng đường theo dõi bọn khủng bố, tôi cũng có đôi chút thiện cảm với chúng, nhìn cảnh tượng trên tôi chắc bọn chúng vẫn còn có thể cải tạo được.
Hình ảnh đám trẻ con. Nhỏ xíu đã phải phụ mẹ đi rãy rồi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d285of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d284of71.jpg

Người mẹ sau lưng địu đứa trẻ, cái gùi được đeo lệch sang bên.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d286of71.jpg

Độc hành
27-09-2010, 10:05
Đường xuốn thác Liêng Nung, cảnh vật còn khá hoang sơ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2832of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d289of71.jpg

Những cột đá cấu tạo tương tự như đá đĩa Phú Yên.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2810of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2811of71.jpg


Nương ngô của bà con dân tộc


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2813of71.jpg


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2812of71.jpg

Superlong
28-09-2010, 11:27
Ảnh đẹp quá anh ơi :D cung đường cụ thể thế nào anh share dc ko ạ :D

CoBaLa
28-09-2010, 12:41
Ảnh đẹp quá anh ơi :D cung đường cụ thể thế nào anh share dc ko ạ :D

Mình cũng đã làm một chuyến đi Dak Nong vào cuối tháng 6. Thác Liêng Nung nằm ngay thị trấn Gia Nghĩa.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC_8243.jpg
Đường xuống thác (gần tới thác)

Độc hành
28-09-2010, 19:06
Ảnh đẹp quá anh ơi :D cung đường cụ thể thế nào anh share dc ko ạ :D

Cung đường đơn giản lắm Bình Dương - Ngã 4 Sở Sao - DT741 - Đồng Xoài - QL14 - Tx Gia Nghĩa (Khoảng 240km). Máu lên thì đi QL28 chạy lên Đà Lạt hoặc về SG. Cung này có thể kết hợp vào trảng cỏ Bù Lạch & Sóc Bom Bo vì chạy qua Bù Đăng.
Tính lên lịch trình cho nhóm chuối hột hay sao vậy? :D


Mình cũng đã làm một chuyến đi Dak Nong vào cuối tháng 6. Thác Liêng Nung nằm ngay thị trấn Gia Nghĩa.
Đường xuống thác (gần tới thác)
Đường xuống thác công nhận phê thật. Vừa đi vừa hồi hộp, trượt chân một cái là ra đi luôn.

Độc hành
28-09-2010, 19:19
Tôi chưa từng đi cái bậc thang nào mà có cảm giác sợ như bậc thang ở đây cả, bậc thang dốc đứng, ngay cạnh đó là mép vực sâu hút, nơi đây cũng ít người đi nên cây cỏ mọc tràn ra, đôi chỗ có nước chảy trơn trượt.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2814of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2829of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2817of71.jpg

Thác đây

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2815of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2818of71.jpg

Đá dĩa úp ngược đẹp tuyệt


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2822of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2824of71.jpg

Độc hành
28-09-2010, 19:33
Xuống đến thác 3 tên bỗng hú hét, hát hò như động kinh, rồi nhảy xuống suối tắm, sẵn có mấy thứ mang theo chúng bèn bày tiệc làm chúng tôi thèm muốn chết, định bụng xuống bắt luôn bọn chúng rồi chiếm lấy con gà nhưng lại thôi “trời đánh còn tránh miếng ăn ” mà, hơn nữa xuống đến đây rồi bọn chúng cũng chẳng còn đường nào thoát, bắt lúc nào chẳng được.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2855of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2856of71.jpg

Đợi chúng ăn uống xong xuôi chúng tôi nhảy xuống khống chế, thật lạ là chúng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chúng tôi, một tên còn nói “ Các anh mà không bắt bọn em cũng ra tự thú, bọn em hết xiền rồi, vào tù ăn cơm nhà nước cho khỏe” :D.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/dn14of22.jpg

Một cuộc thẩm vấn nhanh diễn ra ngay dưới chân thác, một tên trình bày “ Bọn em cũng không định phá cái thác này đâu, cái thác đẹp thế, rừng núi hoang sơ là thế phá làm gì? Chỉ bọn dở hơi tính ngắn chúng mới phá để làm cái này cái nọ thôi. Anh thấy đấy 2 cái thác mới đi đấy, bọn em có phá đâu mà nó cũng banh chành ra rồi còn gì? Rừng thì khỏi nói, người ta cũng thịt hết rồi có đến lượt bọn em đâu”, kể ra hắn nói cũng đúng, mang tiếng là khủng bố phá hoại mà chúng đã làm được gì đâu, hay thả quách bọn chúng cho rảnh nợ.
Như thế chẳng hóa ra dễ dàng cho bọn chúng quá ư? Đành xử theo kiểu giang hồ vậy, tôi liền quay qua bọn chúng “ Bọn mày đứng vào gốc cây kia đi, đặt trái táo lên đầu, tao bịt mắt phi dao, trúng trái táo thì bọn mày được tha bổng”. Ngày thường trình độ phi dao của tôi mở mắt nhắm trái táo trên đầu có khi trúng hai trái táo ở dưới :D, không hiểu sao hôm đó bịt mắt mà phi 3 phát đều trúng trái táo, có lẽ số bọn này chưa đến lúc tận.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2828of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2827of71.jpg

Giữ đúng lời hứa, chúng tôi thả 3 tên kèm theo một ít tiền và lời khuyên cải tà quy chánh, chí thú làm ăn và hẹn sẽ quay lại thăm một ngày không xa.

Độc hành
28-09-2010, 19:49
Sau khi chia tay với 3 tên kia, nhóm chúng tôi đi theo ql 28 qua Di Linh lên Đà Lạt nghỉ ngơi bù lại cho những ngày cực khổ.
Cung đường Ql28

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2857of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2865of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2860of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2864of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2869of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2859of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d281.jpg

CoBaLa
29-09-2010, 10:50
Tôi chưa từng đi cái bậc thang nào mà có cảm giác sợ như bậc thang ở đây cả, bậc thang dốc đứng, ngay cạnh đó là mép vực sâu hút, nơi đây cũng ít người đi nên cây cỏ mọc tràn ra, đôi chỗ có nước chảy trơn trượt.



Lúc mình đi thì thời tiết chưa có mưa nhiều nên đường đi không quá nguy hiểm như chuyến đi này của bạn.
Thêm một số hình lúc thác vào mùa khô
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC01963.jpg
Khúc cây khô rất ấn tượng
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/DSC01965.jpg
Thác rất ít nước
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/SDC10916.jpg

Độc hành
30-09-2010, 09:28
Thêm vài tấm hình ảnh bọn trẻ con. Sau có phượt đâu đó ở vùng sâu vùng xa nhớ mang theo kẹo bánh nha các bác.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2839of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2840of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2844of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2845of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2842of71.jpg

Đợi mãi nhóc này mới lộ hàng =))

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2847of71.jpg

Độc hành
30-09-2010, 09:44
Thay cho lời kết : Có người hỏi tôi số phận của 3 tên kia như thế nào? Liệu chúng có trở thành người lương thiện không hay lại ngựa quen đường cũ. Trong một lần công tác gần đây ở Daknong thì tôi được biết, một tên đã trở thành người chăn bò. Vâng, chính là cái tên đã từng ăn phân bò ngày ấy, bây giờ hắn đang sở hữu một đàn bò và dê khá lớn chuyên cung cấp cho các quán nhậu trên tx Gia Nghĩa. Tên từng đổi chiếc Dream lấy chiếc xe chở củi, chế lại chiếc xe thành xe bán bóng bay và nhiều thứ linh tinh khác, hắn rong ruổi len lỏi khắp các vùng xâu vùng xa bán đồ chơi cho bọn trẻ con dân tộc.Tên thứ 3 khoái câu cá thì giờ đã có hẳn một chiếc thuyền chuyên câu và thả lưới trên sông La Ngà. Cuộc sống tuy không phải là giàu có nhưng cũng thảnh thơi thoải mái, gần gũi với tự nhiên, một điều mà những người ở thành phố không dễ gì có được. Âu cũng là một đoạn kết có hậu cho câu chuyện về những kẻ khủng bố hoàn lương.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2861of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2867of71.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2870of71.jpg

kongfuson
30-09-2010, 10:08
Thêm vài tấm hình ảnh bọn trẻ con. Sau có phượt đâu đó ở vùng sâu vùng xa nhớ mang theo kẹo bánh nha các bác.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Daknong/d2845of71.jpg



Hĩ hĩ cho tớ xì-pam chút xíu nhé. Cùng là đi tắm, ko biết trẻ con Darknong và trẻ con ở vùng nước nổi, ai sướng hơn ? :D
https://img840.imageshack.us/img840/2200/img3473r.jpg

Nếu bạn Độc hành ko thik thì pm cho tớ xóa bài này đi nhé.

Độc hành
30-09-2010, 17:52
Hĩ hĩ cho tớ xì-pam chút xíu nhé. Cùng là đi tắm, ko biết trẻ con Darknong và trẻ con ở vùng nước nổi, ai sướng hơn ? :D
Nếu bạn Độc hành ko thik thì pm cho tớ xóa bài này đi nhé.

:)) Spam thoải mái đi. Tớ kết thúc câu chuyện rồi mà.

Người Nhà Quê
04-06-2011, 11:28
Cung đường đẹp wá. Tội mấy pé thân thiện với môi trường mà cũng bị "bọn khủng bố" chộp nữa! :gun:gun:Dam:Dam

trantin84
05-06-2011, 09:25
@Bác Độc Hành và các bạn: xét thấy cung đường xuất phát từ SG nhưng bài viết chủ yếu ở Đắk Nông. Em xin phép tất cả được chuyển bài này về box "Nắng gió Tây Nguyên" để phù hợp với sự phân chia box và thuận tiện cho thành viên xem / tìm kiếm bài viết. Mong các bác thông cảm vì sự bất tiện này.

Độc hành
06-06-2011, 08:11
@Bác Độc Hành và các bạn: xét thấy cung đường xuất phát từ SG nhưng bài viết chủ yếu ở Đắk Nông. Em xin phép tất cả được chuyển bài này về box "Nắng gió Tây Nguyên" để phù hợp với sự phân chia box và thuận tiện cho thành viên xem / tìm kiếm bài viết. Mong các bác thông cảm vì sự bất tiện này.

Cảm ơn Trantin đã chuyển topic về đúng vị trí của nó. Trước kia mình để trong box Hồi ức về các chuyến đi, sau đó bạn mod nào đó đã chuyển nó về box miền nam.

truyphong
06-06-2011, 11:13
Bác viết hấp dẫn quá!

mr.paighnim
06-06-2011, 12:10
Bọn này dã man quá, dụ dỗ bọn trẻ con mới chết. Chắc mới đầu bọn chúng định tìm các thiếu nữ, nhưng rồi không tóm được nên đành chịu. 3 tên khủng bố này chắc sau cùng không thực hiện được âm mưu thâm độc sẽ quay ra... Thanh toán lẫn nhau thôi. Tên này bắn tên kia rồi... sống nhăn, đi về :P:

Nhói
06-06-2011, 16:46
ức chế quá đi. Em cũng đã đi Đaknong mà hông thấy cây cầu này. đẹp thiệt
àh, anh Độc hành chuyển địa bàn từ Long xuyên lên Đăk nông àh?

Nếu bạn đi từ TP.HCM lên (theo QL13 hay gọi là đường ĐT741) thì cây cầu đó nằm phía tay phải bạn. Từ Cổng Xanh đến nó mất khảng 10 - 13 km


@ Độc hành: Có phải cây cầu đó là cầu Phước Hòa trên ĐT741 ở địa phận Phú Giáo? Cầu này bắc ngang dòng sông Bé.

Em biết đôi chút về cây cầu này ạ.
Ngày xưa thì được gọi là cầu gì em không biết (vì hồi đó em chưa ra đời), ngày nay thì người dân địa phương gọi là "Cầu Gãy". Còn cầu Phước Hòa như anh Kông nói thì người dân địa phương gọi là "Cầu Sông Bé" (vì ngày xưa bình Dương và Bình Phước được gọi là tỉnh Sông Bé cho đến năm 1997, mà cầu thì bắc ngang qua Sông Bé), và hiện nay thì người ta đã "chết" với cái tên "Cầu Sông Bé" rồi.

"Cây cầu Gãy" đẹp nhất vào mùa mưa, khi đó dây leo vất vưởng lên những khung cầu, nhìn rất đẹp, rất lãng mạng (phù hợp với những ảnh cưới). Tuy nhiên, vào mùa khô thì... khuyên các bác đừng ai bén mảng tới ạ, vì khi đó nơi đây sẽ là chiến trường của những người thường ra đó "Ị".

Còn một điều quan trọng nữa là... khuyên các bác đừng bao giờ mua Bắp luộc bán ở hai bên vệ đường khu vực này nhé. Lý do duy nhất đó là... nhiều lý do lắm.

Yamaha_1958
06-06-2011, 20:57
Chân thành cảm ơn bạn đã viết bài này.Tôi đã có thêm thông tin về tuyến đường này.

lambanghieu
07-06-2011, 17:54
Ngày người ta xây dựng cây cầu mới vị trí bây giờ. có 1 thằng chắc là buồn tình ( tại vì nó chết rồi hỏi gì cũng không nói) ra đó treo cổ tự tử. Người ta phải cắt dây cho nó rớt xuống sông rồi mới vớt lên đó. Mấy lần ghé lại nhưng vẫn thấy ghê ghê.