PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một Vòng Miền Tây: Sài Gòn - Châu Đốc - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ



LeDuong0203
26-08-2013, 15:56
Hiện tại nhóm mình đã có 4 xe (4 xế, 3 ôm) Nên nhóm cần tuyển thêm một ôm cho hành trình lần này. Yêu cầu vui vẻ, dễ hòa đồng, tuổi từ sn 90-93 nhé :D (4h sáng mai khởi hành nhé, dự trù chi phí ~1tr (thực tế có thể ít hơn-không bao gồm xăng xe chia 50-50 với xế :D)

Thứ 7: TP.HCM (H) - TP.Cà Mau(D)
- Lộ Trình: H-B-C-D (B qua C đi đường màu xanh Dương nhé) (Tổng lộ trình 160+220km). Tối Nghỉ tại TP.Cà Mau(Nhà người quen)
- Chơi: Vườn Quốc Gia Tràm Chim-Huyện Tam Nông (Nếu có time nhé) + Rừng Tràm Trà Sư (C)

Chủ Nhật: TP.Cà Mau(D)-Vàm Đầm (Dấu * đỏ)
- Tổng Lộ trình: 2 giờ. Tối ngủ trong huyện(Nhà người quen)
- Chơi: Hehe cái này là tiết mục chính đây...mò cua, giăng cá, đi chặt dừa nước, hái bần, đục hàu. Tối xách bếp ra giữa đường nướng cá nhậu, hát vọng cổ. Nếu thuận lợi thì sẽ đi soi ba khía nhé. Tầm 3h sáng sẽ sổ vuông kiếm ít tôm, tép.

Thứ 2: TP.Cà Mau(D) - TP.HCM(H)
- Lộ Trình: D-E-F-G-H (Tổng lộ trình ~320km)
- Chơi: Ghé Gành Hàu(Giữa D-E) làm chầu tôm cua miễn phí. Ghé Bạc Liêu mua ít càng còng, tham quan đồng hồ đá, vô nhà công tử Bạc Liêu uống cafe. Ghé chùa dơi, chùa đất sét(Sóc Trăng-F). Ghé cần thơ ăn cơm chiều (G) và về lại SG.

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/phPNG.png (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/phPNG.png.html)

Đây là bài Edit lại, hình ảnh và RP về chuyến đi sẽ được mình đăng sau khi qua lễ nhé cả nhà, nên tạm thời để nó ở chế độ [Chia sẻ]

LeDuong0203
30-08-2013, 09:23
Có lẽ đây là chuyến phượt nhiều sự cố nhất trước lúc đi trong đời tôi. Từ dự định 5 ngày 4 đêm...xuống còn 4 ngày 3 đêm rồi lại 3 ngày 2 đêm...thành viên thì đến giờ chót bận lung tung, báo bận...có lúc nghĩ rằng sẻ phải khởi hành với 7 người, một người hi sinh đi 1 mình...Nhưng máu vẫn còn nên chúng tôi vẫn quyết tâm khỏi hành. Hên đến giờ chót vẫn tuyển đủ người...
Đăng bài lên Phượt tuyển người mới thấy anh em nhà mình rất là máu. Sáng 4h khởi hành mà khuya đó vẫn có vài người nt xin theo (c)

Rất là phục mọi người, mình đã máu, các bạn còn máu hơn mình. Thế là 1 ý tưởng tổ chức chuyến phượt toàn người lạ trong phượt nảy sinh trong đầu tôi :D

Không lang mang nữa, vô chủ đề nào.

Sáng thứ 7, 4h khởi hành nên đêm trước đó, 3 cô gái phải di chuyển qua q7, ngủ ks...lượn một hồi cũng tìm được phòng qua đêm 200k cho 3 người. Các Nam thì kéo nhau về nhà tôi ngủ...mà có ngủ được tí nào đâu...4h sáng đi, mà 12h vẫn nằm nghe "Thay lời muốn nói"...3h lại lục đục ngồi dậy coi đá banh :(

Điên trước giờ diễn...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1568.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1568.jpg.html)


4h sáng...8 người, một xe...lục đục lên đường, thẳng tiến Nguyễn Văn Linh về Quốc lộ 1 bắt đầu một kì nghỉ lễ...

Ra khỏi NVL chúng tôi rẽ trái tiến về Tp Tân An theo QL1. Trời vẫn còn tối, công thêm trận mưa đêm qua nên khá là lạnh...
gần 5h30...nhóm chúng tôi đến Tp Tân An. Theo Lộ Trình, rẽ sang QL62 đi về hướng Hồng Ngự. (Vừa vào TP Tân An, chỗ công viên lớn, đi đường bên phải, qua cầu, gặp ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bên phải là head honda hay yamaha gì đó, thì rẽ phải là QL62 nhé cả nhà).

QL 62 đi về Châu Đốc khá là thích, rất ít xe tải nên chạy cũng an tâm, đường đẹp. Không giống như đi qua cầu Mỹ Thuận, qua Sa Đéc xa hơn mà nhiều xe lớn. Thích hợp cho đi một vòng miền tây, vì khi về chạy QL1 bạn vẫn sẽ qua được cầu Mỹ Thuận.

Xe chúng tôi bon bon trực chỉ hướng về Hồng Ngự mà chạy...mặt trời hửng nắng soi đường cho chúng tôi...cảnh vật ban sớm càng làm cho khung cảnh thêm bao la, huyền ảo...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07893.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07893.jpg.html)

Mùa này lúa chín vàng, khung cảnh mênh mông bát ngát...giống như cái tính của con người miền tây vậy, phóng khoáng và rộng rãi...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07895.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07895.jpg.html)

(Còn Tiếp)

Bobongthoi
30-08-2013, 09:58
Hiện tại nhóm mình đã có 4 xe (4 xế, 3 ôm) Nên nhóm cần tuyển thêm một ôm cho hành trình lần này. Yêu cầu vui vẻ, dễ hòa đồng, tuổi từ sn 90-93 nhé :D (4h sáng mai khởi hành nhé, dự trù chi phí ~1tr (thực tế có thể ít hơn-không bao gồm xăng xe chia 50-50 với xế :D)

Thứ 7: TP.HCM (H) - TP.Cà Mau(D)
- Lộ Trình: H-B-C-D (B qua C đi đường màu xanh Dương nhé) (Tổng lộ trình 160+220km). Tối Nghỉ tại TP.Cà Mau(Nhà người quen)
- Chơi: Vườn Quốc Gia Tràm Chim-Huyện Tam Nông (Nếu có time nhé) + Rừng Tràm Trà Sư (C)

Chủ Nhật: TP.Cà Mau(D)-Vàm Đầm (Dấu * đỏ)
- Tổng Lộ trình: 2 giờ. Tối ngủ trong huyện(Nhà người quen)
- Chơi: Hehe cái này là tiết mục chính đây...mò cua, giăng cá, đi chặt dừa nước, hái bần, đục hàu. Tối xách bếp ra giữa đường nướng cá nhậu, hát vọng cổ. Nếu thuận lợi thì sẽ đi soi ba khía nhé. Tầm 3h sáng sẽ sổ vuông kiếm ít tôm, tép.

Thứ 2: TP.Cà Mau(D) - TP.HCM(H)
- Lộ Trình: D-E-F-G-H (Tổng lộ trình ~320km)
- Chơi: Ghé Gành Hàu(Giữa D-E) làm chầu tôm cua miễn phí. Ghé Bạc Liêu mua ít càng còng, tham quan đồng hồ đá, vô nhà công tử Bạc Liêu uống cafe. Ghé chùa dơi, chùa đất sét(Sóc Trăng-F). Ghé cần thơ ăn cơm chiều (G) và về lại SG.

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/phPNG.png (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/phPNG.png.html)

Đây là bài Edit lại, hình ảnh và RP về chuyến đi sẽ được mình đăng sau khi qua lễ nhé cả nhà, nên tạm thời để nó ở chế độ [Chia sẻ]
Chào các bạn, sáng mai nhà mình cũng chạy cung này. Mình từ Bắc vào nên chưa có kinh nghiệm về kiểu chạy trong này, các bạn có chút kinh nghiệm gì thì chia sẻ giúp mình chút nhé. Mình mới có kinh nghiệm chạy phía Bắc. Nhóm các bạn chạy xe gì, khả năng sửa xe thế nào. Sáng mai 31/8 mình xuất phát từ Lê Đức Thọ - Gò Vấp

LeDuong0203
30-08-2013, 10:11
Chào các bạn, sáng mai nhà mình cũng chạy cung này. Mình từ Bắc vào nên chưa có kinh nghiệm về kiểu chạy trong này, các bạn có chút kinh nghiệm gì thì chia sẻ giúp mình chút nhé. Mình mới có kinh nghiệm chạy phía Bắc. Nhóm các bạn chạy xe gì, khả năng sửa xe thế nào. Sáng mai 31/8 mình xuất phát từ Lê Đức Thọ - Gò Vấp

Mai 4h sáng nhóm mình xuất phát từ Q7. Đối với cung miền tây, không có đồi núi nên tình hình xe bị hư hỏng đột xuất rất ít xảy ra, chủ yếu là bị cán đinh thôi. Dọc đường cũng có nhiều, tuy nhiên để chắc ăn bạn nên chuẩn bị 1 bộ dụng cụ vá lốp và 1 cái lốp(nếu trường hợp thay dọc đường phải vào tiệm) nhớ hỏi giá trước.
Nhóm mình thì toàn đi lốp không săm nên chạy bình thường, cán đinh thì đến trung tâm thị xã or tp vá luôn.

Còn về cung đường thì chạy tương đối dễ so với phượt Tây Bắc - Đông Bắc. Người dân cũng rất thân thiện, tuy nhiên bạn chú ý tuân thủ luật lệ giao thông (Tốc độ). Cảnh sát miền tây không có vụ đút lót, hối lộ đâu nhé, bạn vượt 4-5km thì vẫn ăn biên bản, hẹn ngày xử phạt đàng hoàng. Bạn có móc thẻ sỉ quan, thẻ ngành ra cũ.

Vì mình rẽ phải ở Tân An đi QL 62 nên đường hơi lạ với các bạn. Nếu chưa quen các bạn có thể đi theo QL1 cũng đến được Châu Đốc đó, sẽ đi qua được cầu dây văng mỹ thuận, cầu rớt lớn. Đảm bảo các bạn sẽ rất thích.

Bobongthoi
30-08-2013, 10:23
Mai 4h sáng nhóm mình xuất phát từ Q7. Đối với cung miền tây, không có đồi núi nên tình hình xe bị hư hỏng đột xuất rất ít xảy ra, chủ yếu là bị cán đinh thôi. Dọc đường cũng có nhiều, tuy nhiên để chắc ăn bạn nên chuẩn bị 1 bộ dụng cụ vá lốp và 1 cái lốp(nếu trường hợp thay dọc đường phải vào tiệm) nhớ hỏi giá trước.
Nhóm mình thì toàn đi lốp không săm nên chạy bình thường, cán đinh thì đến trung tâm thị xã or tp vá luôn.

Còn về cung đường thì chạy tương đối dễ so với phượt Tây Bắc - Đông Bắc. Người dân cũng rất thân thiện, tuy nhiên bạn chú ý tuân thủ luật lệ giao thông (Tốc độ). Cảnh sát miền tây không có vụ đút lót, hối lộ đâu nhé, bạn vượt 4-5km thì vẫn ăn biên bản, hẹn ngày xử phạt đàng hoàng. Bạn có móc thẻ sỉ quan, thẻ ngành ra cũ.

Vì mình rẽ phải ở Tân An đi QL 62 nên đường hơi lạ với các bạn. Nếu chưa quen các bạn có thể đi theo QL1 cũng đến được Châu Đốc đó, sẽ đi qua được cầu dây văng mỹ thuận, cầu rớt lớn. Đảm bảo các bạn sẽ rất thích.

cảm ơn thông tin của bạn.

tuanngo
31-08-2013, 15:32
Cha, đi một vòng miền tây mà có 3 ngày là hơi oải đó. Nhất là có đèo theo ôm nữa.

LeDuong0203
18-09-2013, 10:39
Mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên lên bụng chúng tôi...
Đói :(
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1220.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1220.jpg.html)


Về miền tây thì cứ ăn ở các quán ven đường của người dân nơi đây là được nhé mọi người, tốt nhất đừng ăn ở quốc lộ.
Cứ vào chợ hoặc các quán bán ăn sáng cho người dân nơi đây - đặc điểm là chỗ dân cư hơi đông đông xíu có 1 2 quán cóc có người dân ngồi cà phê, ăn sáng ấy :). Đảm bảo hỏi giá chỉ tầm <20k thôi.

Soi tí cái tủ của chị bán hủ tiếu-cháo lòng
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1218.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1218.jpg.html)


Có một đặc điểm khi về miền tây là các bạn phải tuyệt đối tuân thủ Quy định về tốc độ khi tham gia giao thông nhé. Cảnh sát rất khó, bị bắt là xác định giam giấy tờ chờ vài ngày tính tiếp nha. K đút lót, năn nỉ được đâu :)
Tuy nhiên muốn chạy nhanh cũng có vài mẹo, đó là người dân, xe khách(nếu đi tuyến QL) cái này đi nhiều các bác sẽ nghiệm ra hoặc đi cùng với một tên thổ địa chuyên la liếm miền tây =]]


Theo QL62 đến Thị trấn Tân Thạnh, đoàn chúng tôi đi thẳng men theo tỉnh lộ 837 hướng về Hồng Ngự. Đoạn này đường đang xây cầu nên cũng hơi bụi, nhưng nói chung xe máy vẫn đi tốt.

Đi miền tây nhiều, quê miền tây. Nhưng với cung đường này, xe lớn rất ít lại là một trải nghiệm mới cho tôi về cuộc sống và con người nơi đây, một buổi sáng bình dị, chậm...rất chậm của thời gian, với cái lạnh của sương sớm rồi chút ấm áp của những giọt nắng buổi sáng chiếu xuyên qua kẽ lá và đồng lúa mênh mông...

Với tinh thần sảng khoái...chúng tôi bắt đầu sướng trên xe...
Xế 1
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07896.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07896.jpg.html)

Xế 2
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07897.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07897.jpg.html)

Xế 3
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07898.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07898.jpg.html)

Và đây, dẫn đường...xế 4
(Chú thích tấm hình này là đang dẫn đi ngược lại vì đi lạc =]])
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07899.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07899.jpg.html)

Hiz mãi mê chụp ảnh nên cứ theo quán tính quẹo lạc mất @.@
Mọi người chú ý nhé, từ QL62 qua Tỉnh Lộ 837 tốt nhất cẩn thận kẹo quẹo nhầm xuống tỉnh lộ 829 hoặc đi nhầm lên luôn QL62 đấy. Chỉ mọi người thì hơi phức tạp, tốt nhất đến đây mọi ngừoi cứ hỏi đường hướng về Hồng Ngự là ok :D

LeDuong0203
18-09-2013, 10:47
Theo Tỉnh Lộ 837 đi thẳng hết Tỉnh Long An bước vào địa bàn của xã Trường Xuân - Tỉnh Đồng Tháp là Tỉnh Lộ 844 nhé. Đến chỗ ấy có sẽ đi ngang một cái công viên - bờ kè dọc mé sông, địa điểm lí tưởng để dừng chân uống nước nghỉ mệt. Chỗ này có món cà na ngâm ăn cũng khá chất nhé...:))

Từ đó các bạn hỏi đường đi về Hồng Ngư hoặc Rừng Quốc Gia Tràm Chim là được. Cứ đi theo tỉnh lộ 844 thôi...
Cố lên...sắp tới đích rồi...

Một vài hình ảnh trên đường

Treo cờ lễ 2-9
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07903.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07903.jpg.html)

Lúa còn xanh...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07908.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07908.jpg.html)

Bao la...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07912.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07912.jpg.html)

Những giọt nắng ươm vàng cho lúa...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07909.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07909.jpg.html)

Mênh mông là nước
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07901.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07901.jpg.html)

Những đầm sen nhiều vô kể
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07910.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07910.jpg.html)

Gần tới tràm chim, 2 bên đường người dân bán búp sen tươi và củ ấu luộc rất là nhiều. Mọi người cũng có thể ghé mua ăn vặt dọc đường cũng được.

LeDuong0203
18-09-2013, 11:11
Đường đẹp, cộng với tinh thần sảng khoái nên nhóm đến Rừng Quốc Gia Tràm Chim khá là sớm vào lúc 8h30

Thế là phi vào rừng hỏi giá thuyền tham quan rồi tính tiếp thôi.
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07920.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07920.jpg.html)

Đúng như giá thuê đã tham khảo là từ 500-1tr2 tầm vào tour dài ngắn, thế là hội ý nhanh với cả nhóm. Phương án cuối cùng là quay ra chụp vài bô ảnh rồi phắn qua trà sư chơi, vì nếu đi 2 rừng đều đi xuồng tham quan, vào trà sư ăn trưa, nghĩ trưa nữa nên về Cà mau sẽ không kịp...

Hoa dại chụp đại lúc chờ hỏi giá và thời gian đi tham quan
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07910.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07910.jpg.html)

Thế là quay ngược trở ra thôi, lúc vào có thấy một cái lan can người ta xây nhô ra bên đường, chắc là cho khách đứng ngó vô rừng chơi...bay lại đó chụp hình thôi :D

Bao la Tràm Chim
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1253.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1253.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1251.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1251.jpg.html)

Người thứ 3
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1241.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1241.jpg.html)

Thành Phần Quá Khích
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1239.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1239.jpg.html)

Chụp chán chê thì tiếp tục phắn xe qua trà sư thôi...
Từ Tỉnh lộ 844 đoàn chúng tôi tiếp tục đi thẳng đến ngã 3 giao với Ql30 thì rẽ phải tiến về Hồng Ngự. Rẽ phải vài km bên tay trái các bạn sẽ bắt gặp bến phà Chợ Vàm (Phà đi qua Châu Đốc).

Đường xuống bến phà...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1254.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1254.jpg.html)

Sông tiền...mùa nước nổi nên phù sa khá là nặng...nó mang đến sự trù phú và nuôi sống người dân nơi đây. (Đang viết đến đây thì có ý định đợt sau sẽ đi lên Hồng Ngự, tìm đến nơi cửa ngõ nơi sông tiền từ phía nước bạn Campuchia đổ vào :) )
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1256.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1256.jpg.html)

(Còn Tiếp)

LeDuong0203
19-09-2013, 09:33
Dự định là sẽ vô rừng tràm Trà Sư ăn uống rồi nghĩ ngơi luôn...
Thế là bắn thẳng từ châu đốc Theo QL61 rẽ trái Tỉnh lộ 948 theo hướng núi Cấm mà tiến

Đến Trà Sư vào lúc 12h...
Hơi thất vọng so với lần trước, vì cứ nghĩ mùa này nước nổi nên sẽ lung linh hơn...nhưng có lẽ nước chưa nổi kịp nên nhìn cảnh vật khá là khô so với lần đi 30-4, 1-5...Thui vì bắn thẳng vào trung tâm rừng ngồi ăn uống đã.

Đông...
Lễ nên đông vật vã, hết nhà sàn luôn :(...cả đám vừa mệt đành phải ngồi bàn. Hiz rút kinh nghiệm lần sau muốn đi chơi mấy chỗ hoang dã thì lựa ngày thường đi là hợp lý nhất, yên tĩnh.

Thế rồi lần lượt các món cơm chiên, rau muống xào, gà nướng mật ong, lẩu cá lóc nấu chua và một đống trái cây mua ở Chợ Châu Đốc được giải quyết nhanh gọn mà quên béng chụp hình :((

Vừa no vừa buồn ngủ :help

Lết đi chụp hình vậy, lần này đi do mùa nước nổi mém tới nên cảnh vật cũng chưa có gì khác so với lần đi trước, có thể nói là kém hơn nữa :( nhưng kệ...cứ chơi =]]

Rừng Tràm Trà Sư từ trên đài quan sát
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1274.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1274.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1271.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1271.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1280.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1280.jpg.html)

Tập thể nào
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1277.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1277.jpg.html)

Tự sướng một hồi thì thấy mất đi 2 đứa...
Thì ra chui vô đây ngồi nặn mụn cho nhau
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07928.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07928.jpg.html)

Thành viên Nam trong đoàn lần này
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07930.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07930.jpg.html)

Vác hành lí di chuyển qua đường vô vườn cò để tiếp tục đi xuồng tham quan rừng tràm thôi

(Còn tiếp)

tuansun
20-09-2013, 18:35
Đầu th10 mình cũng làm chuyến miền Tây na ná các bạn. Mình ngoài HN. Đang ngóng tiếp :)

tessuarai
20-09-2013, 21:57
Lâu rồi cũng không trở lại miền Tây, nhớ quá những cung đường...

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/481452_529256997092446_899414021_n.jpg

letrungbk45
20-09-2013, 22:00
Con người miền Tây bộc trực, chất phác! Mong trở lại!

JendaHa
21-09-2013, 00:19
Đầu th10 mình cũng làm chuyến miền Tây na ná các bạn. Mình ngoài HN. Đang ngóng tiếp :)

Nếu được, cho mình đi ké với nhé. Mình cũng người Bắc, vừa vào Nam du lịch bụi, đang muốn phượt miền Tây 1 chuyến.

LeDuong0203
22-09-2013, 18:48
Đầu th10 mình cũng làm chuyến miền Tây na ná các bạn. Mình ngoài HN. Đang ngóng tiếp :)

Nếu được, cho mình đi ké với nhé. Mình cũng người Bắc, vừa vào Nam du lịch bụi, đang muốn phượt miền Tây 1 chuyến.

Hì nếu cần gì thắc mắc, cứ cm nhé :) mình sẽ giúp cho :) Tour này các bạn nên kết hợp thêm Hà Tiên Vào là ok nhất :D



Lâu rồi cũng không trở lại miền Tây, nhớ quá những cung đường...

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/481452_529256997092446_899414021_n.jpg


Con người miền Tây bộc trực, chất phác! Mong trở lại!

Xách dép lên và đi thôi bạn ơi :D

P.s: Thứ 2 mình viết tiếp nhé :) mạng ở nhà up ảnh lâu quá.

hohoaiquan
25-10-2013, 18:42
trông vui thế ^^

edragon
05-11-2013, 01:16
Cảnh đẹp và nhóm vui quá...Mình cũng đang tính làm chuyến Miền Tây tuần này hehe.

lvt123
07-11-2013, 14:47
đi theo lộ trình này thì quá đuối, dù sao cũng là những trải nghiệm tuyệt vời

HoaLan09
16-11-2013, 06:08
Bạn edragon đi miền tây chưa vậy? Mình định đi từ 22/23.12 trong vong 5-7 ngày. Có gì cho mình xin ít kinh nghiem được ko?

yiyu
16-11-2013, 21:33
Sóc Trăng quê tôi. Bây giờ đang là mùa lễ hội Ocomboc của đồng bào Khmer

melody89vn
25-11-2013, 11:01
nếu bạn đến sóc trăng vào mấy ngày trước có lễ hội Okombok (lễ cúng trăng ) của người Khmer khi đó có thả đèn trời nữa . rất là đẹp

LeDuong0203
26-11-2013, 11:01
Từ trung tâm rừng tràm trà sư (Chỗ có đài quan sát và ăn uống ấy). Chạy ngược ra một lát là sẽ thấy một con đường rẽ vô, cơ mà cái dốc từ đường chính xuống đường nhánh như là leo núi ấy, dốc vô cùng...ai cắm đầu thẳng xuống thì xác định khỏi thuê xuồng, xuống dưới mà bơi luôn =)) Các bác chú ý chứ để đi lố, tốt nhất là thấy đường nào khả nghi thì dừng lại hỏi cho chắc cú nhé.

Đường vô đây, vắng vẻ vô cùng...đẹp trai như mình đi mấy con đường này hơi bị sợ
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1324.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1324.jpg.html)

Dựng xe, xuống bên thôi, cơ mà lâu quá nên quên giá mất rồi, nhưng rẻ lắm, cứ vô tư đi.
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1286-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1286-1.jpg.html)

Cơ mà cái số hơi xui, đã canh đúng mùa nước nổi đi cho nó đẹp, đến nơi thấy nó thảm quá. Hỏi lại thì anh chèo thuyền mới bảo, em đến sớm rồi, tầm 1-2 tuần nữa mới bắt đầu nước nổi em ơi...

Đây là xuồng chở Nak và peemark và lũ bạn của hắn trong phim "Tình người duyên ma"
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1294-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1294-1.jpg.html)

Sau khi được xuồng bên mách bảo đứng lên nhìn qua háng thì cũng có đứng lên, nhưng không dám đạp anh chèo thuyền xuống :))

Rừng tràm
Mùa này nước ít nên bèo ít quá, nước cũng không cao lắm, nên nhìn phần gốc hơi xơ xác
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1306.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1306.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1309.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1309.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1315.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1315.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1322.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1322.jpg.html)

Vì nước ít nên không tiến sâu vào rừng được, chỉ đi loanh quanh tầm 20-30' rồi lại quay về bến

Một điều thú vị là trong rừng ngoài chim ra còn có dơi nữa, to lắm, như dơi ở chùa dơi sóc trăng ấy.

Rời khỏi rừng tràm Trà Sư, nhóm chúng tôi thẳng tiến về cà mau theo tỉnh lộ 948, hướng về Kiên Lương, Rạch Giá.
Nếu trường hợp nào các bạn có thêm thời gian thì tới ngã ba kiên lương, chỗ tỉnh lộ 948 và 80 thì rẽ phải qua Hà Tiên chơi 1 ngày 1 đêm luôn cho biết, ở Hà Tiên cảnh đẹp rất nhiều, con người hiền hòa, hải sản tương đối rẻ nữa (Đừng vô chợ đêm và vô mũi nai ăn là được).

Cà Mau thẳng tiến thôi...cơ mà ghé lại thăm chị bán thốt nốt hiền lành, hiếu khách cái đã (c)

(Còn Tiếp)

Trong Hoang
27-11-2013, 00:27
Đoạn đường của ngày đầu tiên quá dài. Mình nghĩ các bạn không thể thực hiện theo kế hoạch.
Dù sao đây cũng là một cung đường đẹp. Nên nghỉ đêm đầu tiên ở Hà tiên, Từ Hà tiên qua Cà mau cũng 190km. đường nhỏ, qua phà mất nhiều tg nên cũng mất hơn nửa ngày.
Mong hình tiếp theo của bạn!

thienbao11
05-12-2013, 13:30
Chào ! thấy các bạn đi chơi vui quá ,rất lý thú và bổ ích phải không các bạn ? một thú vui lành mạnh đi để yêu quê hương mình hơn ! xin ké vào vài hình góp vui cùng các bạn nhé .

http://farm8.staticflickr.com/7342/11217218646_0e98222d92_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217218646/) P1030670 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217218646/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Thu hoạch Ấu !

http://farm8.staticflickr.com/7437/11217314543_222daf41a8_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217314543/) P1030677 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217314543/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Vườn quốc gia Tràm Chim !

http://farm8.staticflickr.com/7355/11217316483_5070f8340f_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217316483/) P1030686 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217316483/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7371/11217201844_79778c2edb_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217201844/) P1030688 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217201844/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

Đường vào Tràm Chim !!

http://farm4.staticflickr.com/3698/11217323023_3506c8ea53_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217323023/) P1030684 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11217323023/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

LeDuong0203
09-12-2013, 09:38
Hì, chú có hình chụp đi thuyền trong chàm chim không chú, lần đó tụi con chỉ lạng lạng ở ngoài mà không có vào trong :D

LeDuong0203
09-12-2013, 10:29
Thế là chị thốt nốt thẳng tiến...
Nhớ lần trước gặp là một chị bán hàng cực kì thân thiện, cả đám ùa vào, chỉ mua mấy chai nước mà chị nhiệt tình cho ăn miễn thốt nốt luôn, cuối cùng không đứa nào mua bỏ đi nhưng chị vẫn tươi cười. Thế là lần ấy cả đám quay lại mua một đống đường, nước tá lả xách về. Phải như ai cũng hiếu khách như chị thì Việt Nam mình có lẽ chỉ cần làm du lịch là thành nước giàu mất.

Từ rừng tràm Trà sư, đoàn đi ngược ra lại tỉnh lộ 948 và rẽ trái theo hướng Kiên Lương mà phi thẳng một mạch, chỗ chị bán thốt nốt nằm phía bên trái đường, ngay một cái chùa màu vàng rất là đẹp của người Khơ me...
Cơ mà lần này chị không có bán, làm cho cả đám một phen ngẫn tò te...

Đây, cái chùa này đây ạ. Nếu từ cổng chùa nhìn ra thì chị đó bán phía bên phải chùa nhé cả nhà, mọi người ai đi ngang thì ghé giúp chị ấy nhé, buôn bán rất nhiệt tình và hiếu khách, tư vấn kĩ lưỡng nữa
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07958.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07958.jpg.html)

Tự sướng vài tấm thì đành đi kiếm quán khác uống nước đỡ vậy. Cay cú vì chị thốt nốt nghĩ bán nên mặc mọi người nghĩ ngơi, mình vác ngựa đi tiền trạm trước...tình cờ phát hiện ra một cách đồng hoang...thế là hú cả đám bay vô chụp hình =]]

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1330.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1330.jpg.html)

Khung cảnh trời chiều đặc trưng ở nơi đây
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1332.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1332.jpg.html)

Toàn thốt nốt là thốt nốt
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1354.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1354.jpg.html)

Và bò, đặc trưng nông nghiệp nơi đây :) Cơ mà chưa có được đi đúng dịp đua bò bảy núi, ai đi cho mình đu theo với ợ
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1329.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1329.jpg.html)

Hơi phấn khích một tí...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1343.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1343.jpg.html)

Cây tre là công cụ để người ta leo lên lấy nước thốt nốt đó mọi người
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/IMG_1352.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/IMG_1352.jpg.html)
Còn dưới đất là 3 con khỉ thành phố lần đầu xuống núi chơi.



Lần này do lịch trình đi ngắn ngày nên thời gian thật sự không nhiều, cộng với mải sướng trên đường đi nên đoàn về tới Rạch Giá đã là 7h tối...
Nhận nhiệm vụ dẫn đoàn nên cũng hơi phân vân, giữa 2 phương án ngủ lại Rạch Giá sáng về Cà Mau vô huyện luôn và phương án giờ phi về Cà Mau ngủ, tầm 2-3 tiếng. Cuối cùng thì mọi người biểu quyết là đi luôn, do bản thân cũng đã đi tuyến này rồi nên ok, duyệt...lên đường thôi.

Từ Rạch Giá mọi người hỏi đường về Cà Mau sẽ được chỉ qua phà Tắc Cậu, phà đi qua 2 con sông nên cũng có nhiều thú vị.
Giống như cái kiểu đi trên bộ, từ đường lớn, chui vô hẻm rồi lại ra đường lớn, chỉ khác là đường trong hẻm là một con sông nhỏ nối 2 con sông lớn lại với nhau
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/Capture-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/Capture-1.jpg.html)

Qua phà rồi thì đường tương đối dễ đi, chỉ một đường chạy thẳng, có vài khúc qua cầu thì tìm nhà dân để hỏi nhé mọi người. Đừng đi quá khuya 1 2h là ổn.
Lưu ý:
- Do đường kiểu nhà dân nông thông nên cần lưu ý tốc độ, quan sát kĩ đề phòng chó đi dạo. Lần nào đi cũng gặp mấy con hổ báo nằm phơi sương giữa đường mặc kệ xe luôn
- Đá đèn cos khi gặp xe ngược chiều, cứ phăng phăng Fa mà chạy thì xác định sớm muộn cũng bay thẳng vô đầu xe bên kia hoặc xe tải ép té sông nha mọi người.
Ngoài 2 cái đó ra thì cứ vô tư mà zọt...mát mẻ, yên tỉnh...kể thêm vài câu truyện ma thì thôi rồi...ướt quần =]]
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/DSC07972.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/DSC07972.jpg.html)

Lần đó về tối, vừa lạnh thêm sương đêm nữa...đúng chất liêu trai...hên là đi 4 xe nên đỡ tủi...
Về tới nhà người quen ở Cà Mau thì cũng hơn 10h, lục đục kéo vô tắm rửa rồi xuống ăn nhanh rồi đi ngủ nên cũng không chụp ảnh bàn ăn lại được. Cơ mà Cà Mau thì mọi người biết rồi, thế nào cũng có Cua, Sò Huyết, Tôm(tối đó k có).
Xong thì vật ra đó nằm thiếp đi quên trời đất...sáng mai thức dậy kể tiếp vậy...
Zzzz
z
z
z
z...

thienbao11
09-12-2013, 13:14
Chào ! các bàn quay về Cà Mau ban đêm theo quốc lộ 63 đúng không ,còn mình thì lần ấy đi từ Cà Mau qua Rạch Giá < hình ảnh mất nhiều ,chỉ tìm lại được vài tấm ,cho ké chút nhe ,
Ngã ba Minh Lương !

http://farm8.staticflickr.com/7402/11285081793_d8756226de_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11285081793/) DSC02898 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11285081793/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr

LeDuong0203
09-12-2013, 14:12
Chào ! các bàn quay về Cà Mau ban đêm theo quốc lộ 63 đúng không ,còn mình thì lần ấy đi từ Cà Mau qua Rạch Giá < hình ảnh mất nhiều ,chỉ tìm lại được vài tấm ,cho ké chút nhe ,
Ngã ba Minh Lương !

http://farm8.staticflickr.com/7402/11285081793_d8756226de_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11285081793/) DSC02898 (http://www.flickr.com/photos/101471107@N05/11285081793/) của thienbao1165 (http://www.flickr.com/people/101471107@N05/), trên Flickr
Dạ đúng rồi chú, tụi con quẹo ngay chỗ này và đâm thẳng về Cà Mau luôn :D chú có hay đi không ah. Hình như chú sống ở SG. Hôm nào chú cháu mình làm 1 tour chú nhỉ?

tamdao012003
09-12-2013, 21:58
Góp với chủ thớt mấy tấm trong rừng tràm Trà sư...bác làm em nhớ miền tây phết...

Lúc up ảnh này mình cũng băn khoăn không biết ngập nước thật hay đùa? Hehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91317&d=1353939077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91316&d=1353939077

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91318&d=1353939077