Log in

View Full Version : [Chia sẻ] 2 người, 1 ngựa và 1 vòng Việt Nam trong 30 ngày.



Quan Nuclear
26-08-2013, 02:03
Thân chào các anh em Phuot.vn.

Mình tham gia diễn đàn này đã lâu, nhưng chưa có dịp để viết bài làm quen các bạn. Nhân dịp tháng 8/2013 vừa rồi mình và thằng bạn làm 1 chuyến xuyên việt nên cũng có kha khá tư liệu rồi, nay post lên giao lưu với mấy bạn cho vui. ^^

Mình đang nghỉ hè hết năm 3 nên cũng tranh thủ làm 1 chuyến trước khi bước vào năm cuối đầy bận rộn.

Mô tả sơ về hành trình:
- Lộ trình: Hành trình của mình đã đi qua 28 tỉnh và thành phố bằng xe máy, xuất phát từ SG, đi dọc miền trung, qua tây bắc rồi dọc theo biên giới qua đông bắc, xong xuống Hạ Long rồi về Hà Nội. Trong chuyến đi thì đi đường cao tốc có, đường xấu có, băng rừng lội suối cũng có, thậm chí ngủ lun trong rừng cũng có lun.
- Thời gian: mất khoảng 30 ngày, từ 28/7 tới 28/8.
- Thành phần tham dự: mình và 1 thằng bạn ở Đà Lạt nữa, đi chung 1 xe.
- Kinh phí ~10tr/ người.

Bản đồ đường đi đây:

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/536948_635864079792233_1599877781_n.jpg

Hiện giờ mình đã tới Hà Nội rồi, chơi vài bữa nữa rồi về SG thôi.

Topic này mình sẽ post hình theo từng ngày một, bắt đầu với ngày đầu tiên là ngày leo Lang Biang, Đà Lạt. Nãy giờ giới thiệu cũng nhiều rồi, giờ vào đề lun nha.

Xuyên Việt ngày 0: Đêm trên đỉnh Lang Biang.

26/7, từ SG, mình phóng xe về nhà ở Đồng Nai, ngủ ở nhà 1 đêm rồi hôm sau lên Đà Lạt, bắt đầu 1 chuyến đi đáng nhớ. Quãng đường tới Đà Lạt thì cũng ko có gì nổi bật để kể. Tới nhà thằng bạn, ngủ lại nhà nó rồi hôm sau leo Lang Biang lun. Sẵn có thêm 1 thằng cùng lớp nữa cũng đang ở Đà Lạt, rủ đi lun.

Đỉnh Lang Biang mình leo là đỉnh cao nhất Đà Lạt, đó ko phải là đỉnh mà xe Jeep thường chở khách du lịch đi, đỉnh đó là đỉnh du lịch, chưa phải là đỉnh cao nhất. Mình cũng từ chân núi, đi theo đường xe Jeep khoảng vài trăm met, có 1 cái ngã 3, quẹo trái vô, đó là đường lên đỉnh.

Mua vé thì khoảng mấy chục 1 ng` đó, 3 thằng thì chuẩn bị khoảng 6 lit nước (4 chai suối lớn), 1kg thịt heo ướp để dành tối nướng, 1 chai vodka men nhỏ, bánh mì sandwich, dao kéo, bao tay, áo mưa, xà cạp, rồi lên đường thôi.

3 anh em chuẩn bị leo núi. Khoảng 10h rưỡi sáng
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001407_624557667589541_2012538987_n.jpg

Đường đi ban đầu khá dễ dàng, 2 bên là những hàng thông quen thuộc
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561467_624557694256205_1439719771_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/64707_624557674256207_528149169_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996554_624557764256198_1475808957_n.jpg

Đi vài trăm met thì bắt đầu đi vào đường mòn nhỏ. Đường khá trơn và dốc, nhưng đi cẩn thận thì ok. Lúc mình đi thì ko có vắt.

Quan Nuclear
26-08-2013, 02:04
Ngồi nghỉ khi đi dc nửa chặng đường.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/998914_624557734256201_12280925_n.jpg

Nửa chặng đường còn lại thì đường có lát bậc tam cấp vì khá dốc, nhưng lát như vậy leo rất mỏi. Bậc nào bấc nấy cao khoảng 30-40cm, bước mà mỏi căng cả 2 đùi. Ráng leo khoảng hơn 1 tiếng rưỡi thì tới đỉnh. Lúc này khoảng hơn 12h trưa.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1003346_624557784256196_105456669_n.jpg

Đỉnh núi chỉ là khoảng đất bằng, khoảng 100m2, nhưng cỏ mọc um tùm hết 2/3 diện tích rồi, chỉ còn 1 khoảng nhỏ để dựng lều. Đất thì cũng mấp mô, nên tụi mình lấy xẻng mini san lấp đất cho bằng phẳng, bứt cỏ lót phía dưới để dựng lều tối ngủ. Thỉnh thoảng cũng có vài tốp người nước ngoài lên. Họ cũng đứng ngắm cảnh 1 chút rồi về.
Ngồi chơi chút thì có 1 tốp VN, hình như ở ngoài bắc vô chơi. Mấy bạn đó nói đi từ chân núi phía bên kia, gửi xe dưới bản làng của dân tộc rồi phát rừng, nhắm đỉnh mà leo. Hôm qua còn phải căng bạt ngủ ở lưng chừng núi vì leo ko kịp. (có phụ nữ, trẻ con nữa, nhưng ko lên tới đỉnh, chỉ đứng dưới chờ thôi. Có vài anh thanh niên lên đỉnh thôi)

Toàn cảnh Lạc Dương & Đà Lạt nhìn từ đỉnh núi
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/561183_624557830922858_1661452254_n.jpg

Lều xong khi dựng xong
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003860_624557867589521_1374213808_n.jpg

1 đống củi mới tìm dc. Thực ra là bẻ cây tươi, ráng đốt dc cái j` thì đốt, chứ ở đây khí hậu ẩm ướt gần như quanh năm, kiếm đỏ mắt cũng ko ra củi khô. Xung quanh đường đi lên thì chỉ có cây bụi, cây gai nhỏ nhỏ, chứ cũng ko có cây bự làm củi.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1146564_624557904256184_300772206_n.jpg

6h30 tối, chung quanh mịt mùng mây mù. Do củi ướt + tươi, không khí xung quanh lại ẩm, ko có lá khô, củi khô làm mồi nên việc đốt cho đống lửa cháy bùng lên là ko thể, chỉ duy trì dc chút than hồng để nướng thịt thôi dù xài hết 1 bình khò + ngồi thổi 2 tiếng đồng hồ (mà cũng có thể do kinh nghiệm còn gà wa' :D)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/q75/s720x720/994259_624557950922846_970324322_n.jpg

Mấy ngọn núi trước mặt, sét cứ đánh sáng lóa 1 góc trời. Ngồi ăn mà cứ cầu ông thiên lôi đánh sao đánh đừng có trượt tay đánh wa núi bên đây thì khổ. :( Hôm sau mới biết đêm đó Đà Lạt mưa tối tăm mặt mày, may mà mình ở phía trên mấy đám mây mưa nên ko sao. ^^
Ngồi ăn lai rai, lại có thêm chai Vodka, mình với thằng mập cưa ra uống. Thằng ốm kia đô thiếu nhi nên ko chơi. Dc vài ngụm thằng mập cũng thôi, mình chơi lun. Sau này mới thấy mình chơi ngu @@
Lúc này thì mây mù cũng tan bớt, có thể thấy toàn cảnh thành phố Đà Lạt về đêm. Từ trên cao nhìn xuống thành phố nổi bật với những đốm đèn vàng lập lòe trong đêm đen, khi thì tụm 5 tụm 3 lại trong nhà kính, khi thì nằm rải rác lẻ loi trên những ngọn đồi, khi thì cong mình uống lượn theo những con đường nhỏ bé. Mây thì cứ bay wa bay lại, thành phố về đêm thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mờ. Lại còn thêm 2 thằng bạn thân đang hàng huyên tâm sự bên cạnh hơi ấm của đám than hồng đang hấp hối thở, cuộc đời chỉ sướng đến thế là cùng!
10h tối, trên đỉnh trời vẫn mát mẻ, ăn xong 3 thằng quyết định chui vô lều cho lành. Ngồi ngoài wai` nhìu khi ông thiên lôi thấy ổng lại ngứa tay.. :D
Tới nửa đêm thì trời bắt đầu lạnh. Sương bắt đầu thấm wa 2 lớp lều, nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống chân. Do trời quá lạnh và ẩm nên mình ko ngủ dc, chỉ chợp mắt 1 chút rồi lại tỉnh. Tới khoảng 2, 3h sáng trời lạnh cực độ. Vậy mà phải vác cái xác ra ngoài đi tiểu. Thấy trong bụng lục đục ko yên, móc họng ói lun. Vậy là mấy lạng thịt cất công nướng cả buổi + thêm mấy lát bánh mì đã theo đường miệng zọt ra ngoài ko thương tiếc. :(
Vô lều nằm mà run bần bật như giật kinh phong. chắc do bên ngoài lạnh quá, từ trong lều bước ra cơ thể chưa điều chỉnh kịp. Nằm 1 hồi thì người cũng mệt wa', ngủ tới sáng lun.

Quan Nuclear
26-08-2013, 02:05
Sáng gần 7h dậy, trời mưa lất phất, sương vẫn còn. Nghĩ bụng chắc đợt này đội mưa đội sương xuống núi rồi. May sao chờ 1 chút mưa tạnh, nắng lên, tranh thủ ra ngoài ngắm bình minh, làm vài tấm hình kỉ niệm rồi xếp lều xuống núi.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q75/s720x720/969411_624557964256178_307734967_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/q71/s720x720/994884_624557934256181_291931350_n.jpg

Xuống núi thì khoảng hơn 1 tiếng thôi. Về tới nhà thằng mập, ăn 1 bữa no nê rùi vô ngủ 1 giấc tới chiều (ko có cái cảm giác nào đã hơn cảm giác này). Vậy là thử thách mở màn cho chuyến đi đã dc vượt qua khá thành công.
Bây giờ cũng 2h sáng, bùn ngủ lắm rồi, mình post tới đây thôi, bữa sau post tiếp hành trình Đà Lạt - Nha Trang - Tuy Hòa.

Thân chào mọi người.

mumum
26-08-2013, 07:43
oánh dấu thôi

doco_fake
26-08-2013, 11:38
Mình cũng chưa đi ngựa lần nào :) Không biết cảm giác thế nào nhỉ (wait)

Quan Nuclear
28-08-2013, 23:36
hihi.. nói ngựa vậy thui chứ thực ra là chiếc exciter đời đầu cũ kĩ đó bạn ^^

Quan Nuclear
29-08-2013, 00:05
Xuyên Việt ngày 1: Đà Lạt - Nha Trang - Tuy Hòa: Chuyến đi chính thức bắt đầu
Sáng dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc, ra ăn sáng mì quảng ở quán cafe j` đó, quên mất tên rồi.. Quán nấu cũng khá giống hương vị Quảng (Khá giống thôi..), thêm li cafe nữa, mỗi người khoảng 50k. Cũng ok. Xong thì 2 đứa ra đổ xăng ở cây xăng Trần Phú, chào tạm biệt ba mẹ thằng mập, rùi lên xe, trực chỉ đèo Hoa và Biển, Nha Trang thẳng tiến. 9h sáng. công tơ mét chỉ 53410.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1150183_625534607491847_1205616950_n.jpg


Lúc này trời lất phất mưa nhẹ, sương mù giăng đầy đèo.. xung quanh cũng chỉ là 1 màn sương trắng xóa..
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1150384_625534630825178_607250985_n.jpg

Trời bớt mưa.. đi ngang bãi đất trống.. tranh thủ xuống xe làm pô hình.. rừng núi đẹp quá.. nhưng cái máy compact cùi ko thể tái hiện hết dc.. nên thôi chụp người thay cảnh vậy. Hi.. :D
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/988700_625534867491821_1639498628_n.jpg

Xổ đèo tới trưa thì tới Nha Trang. 2 thằng đi vòng vòng kiếm chỗ ăn. Định gọi cho thằng bạn ở gần đây hỏi chỗ ăn trưa, nhưng xui (hay là hên đây ko bik) gọi nó ko nghe máy. Vậy là tụi mình chạy vòng vòng kiếm quán nào ăn đại. Đi ngang thấy quán Hà Cơm gà cũng khá đông khách. Đói quá rồi.. ko suy nghĩ j` nữa.. vô kiu liền 2 dĩa cơm gà nướng mật ong, tiền bạc tính sau.
Chờ 10p sau thì có cơm. Cơm nấu với nước luộc gà có màu vàng nhạt, thơm hành phi & mỡ gà quết lên trên. Gà thì mỗi dĩa dc 2 cái cánh, ướp rất vừa miệng & bắt mắt, thêm dc chén trứng cút làm canh(hình như vậy, vì trứng khá nhỏ). Thêm dĩa cơm thêm bự nữa. Ăn no nê, tính ra mỗi thằng hết 37k. Quá rẻ & chất lượng cho bữa cơm ở đất khách quê người.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/23339_625534657491842_2047810189_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60477_625534667491841_445646808_n.jpg

Ăn uống no nê, mình & thằng bạn đi dọc bãi biển kiếm chỗ ngủ. Thấy cái công viên ngay bãi biển có chòi trống, tấp vô ngủ trưa lun
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/543822_625534727491835_332765330_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/21665_625534700825171_1154860920_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001900_625534750825166_30713755_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998731_625534887491819_46374013_n.jpg

Quan Nuclear
29-08-2013, 00:06
3h chiều, từ Nha Trang khởi hành đi Tuy Hòa - Phú Yên. Trời chuẩn bị mưa..
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1149033_625534777491830_997857759_n.jpg


Làm vài pô trên đường đi. ^^
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/579604_625534950825146_1809554380_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003040_625534984158476_1138698868_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999846_625534797491828_1182461462_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/933916_625534817491826_1592459150_n.jpg

thôn nữ tập tành cắt lúa. :D
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1149043_625534920825149_1468501111_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001568_625534967491811_461240258_n.jpg

vì trời mưa, cộng thêm phần sợ bắn tốc độ nên đi phải hơn 7n tối mới tới Tuy Hoa. Hình chụp từ cầu Đà Rằng nhìn wa cầu Hùng Vương sáng rực đèn.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/970840_625534854158489_12810228_n.jpg

Tuy Hòa cũng khá phát triển.. đời sống con người cũng sung túc.. dân ở đây theo mình thì hiền lành, vui vẻ.. khí hậu cũng mát mẻ.. cũng là 1 nơi đáng sống. Tới Tuy Hòa mình về nhà người quen ở, ăn uống xong thì ngủ nghỉ, mai khởi hành đi ghềnh đá đĩa, kết thúc ngày đầu tiên của cuộc hành trình.

namviet
29-08-2013, 09:47
Oánh dấu phát :)

RomeoHaas
29-08-2013, 12:12
Không biết 2 bạn có đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ko ????

pvmhien
29-08-2013, 12:25
Không biết 2 bạn có đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ko ????

Theo lộ trình thì không thấy HCM Tây, nếu bạn muốn tham khảo thêm chi tiết HCM tây có thể xem tại đây:

Đèo Sa Mù sương giăng, Tây Trường Sơn quạnh vắng (http://https://www.phuot.vn/threads/15435-Đèo-Sa-Mù-sương-giăng-Tây-Trường-Sơn-quạnh-vắng)

Còn đây là đoạn HCM Tây tụi mình đi qua: The Mountain Ride 2013 - page 2 (https://www.phuot.vn/threads/84767-Xuyên-Việt-Vespa-cổ-The-Mountain-Ride-2013-bởi-nhóm-The-Scooterist-SG-Lũng-Cú/page2)

RomeoHaas
29-08-2013, 23:37
Theo lộ trình thì không thấy HCM Tây, nếu bạn muốn tham khảo thêm chi tiết HCM tây có thể xem tại đây:

Đèo Sa Mù sương giăng, Tây Trường Sơn quạnh vắng (http://https://www.phuot.vn/threads/15435-Đèo-Sa-Mù-sương-giăng-Tây-Trường-Sơn-quạnh-vắng)

Còn đây là đoạn HCM Tây tụi mình đi qua: The Mountain Ride 2013 - page 2 (https://www.phuot.vn/threads/84767-Xuyên-Việt-Vespa-cổ-The-Mountain-Ride-2013-bởi-nhóm-The-Scooterist-SG-Lũng-Cú/page2)
Bài của Hin tui đọc ko biết bao nhiêu lần, hihihi

Quan Nuclear
31-08-2013, 16:39
Không biết 2 bạn có đi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ko ????

Hi. Mình từ Đông Anh Quảng Trị, đi đường HCM Đông để tới Phong Nha chứ ko đi nhánh tây bạn ơi.

daugau040808
01-09-2013, 16:04
up ah lên cho ae trên điễn đàn xem đi bạn . chúc 2 bạn có 1 chuyến đi vui vẻ

Nokia1202
02-09-2013, 10:16
Quá đã, chờ bài tiếp theo của bạn.
Chiếc EX 2006 với 2 cái nón BH là quá chuẩn rồi. (c)(c)(c)

KoPan
03-09-2013, 08:47
Hóng bác viết tiếp, đang chờ đoạn từ Huế trở ra HN để tham khảo đoạn đường sá :)

pvmhien
04-09-2013, 07:04
Hóng bác viết tiếp, đang chờ đoạn từ Huế trở ra HN để tham khảo đoạn đường sá :)

Chào bạn, tình cờ bọn mình cũng xuất phát từ Huế ra HN theo HCM nhánh Tây. Bạn có thể tham khảo ở đây, #15 để bắt đầu đi từ Huế:

https://www.phuot.vn/threads/84767-Xuyên-Việt-Vespa-cổ-The-Mountain-Ride-2013-bởi-nhóm-The-Scooterist-SG-Lũng-Cú/page2

Một số ảnh khác về cung này: http://www.iamhin.com/2013/03/my-trips-mountains-ride-2013-by.html

KoPan
04-09-2013, 20:01
Có nhánh đông ko Hin ơi ? mình đi thẳng ra HN lun chứ ko lên Tây Bắc vì ko đủ thời gian :)

pvmhien
04-09-2013, 20:17
Có nhánh đông ko Hin ơi ? mình đi thẳng ra HN lun chứ ko lên Tây Bắc vì ko đủ thời gian :)

- Nhánh Đông đẹp và vắng như đại lộ Đông Tây bên Quận 2 vậy bạn. Chạy thoải mái đến Hà Nội luôn bạn, cực kỳ đã. Tức nhánh Đông chỉ bắt đầu từ tt. Cam Lộ dài đến KDL Phong Nha Kẻ Bàng (tức tt. Xuân Sơn).


https://4.bp.blogspot.com/-O1_Q8o2lluw/UVhQHp9YkII/AAAAAAAADb8/-hRDTOum0zE/s640/3-31-2013+9-50-54+PMwtmk.jpg
Nhánh Đông màu đỏ.


- Sau khi rời 2 nhánh đó chỉ còn 1 đường duy nhất chạy đến Hà Nội (đoạn A đến B bên dưới đến Hà Nội này dài ~ 580 km), cây xăng, thị trấn, thị tứ, vẫn đầy đủ như về miền Tây, yên tâm mà chạy, chủ yếu tránh chó, súc vật chạy rong. Đường xá chỉ có 1 duy nhất, cứ chạy theo hướng dẫn rất rõ ràng, không sợ bị lạc hay nhầm đường. Vì tuyến này thấy mấy xe du lịch 4 - 7 chỗ biển 29, 30 đi rào rào suốt.:)


https://3.bp.blogspot.com/-cS266dP94JE/UV0UcrHGrzI/AAAAAAAADdY/tbqTxM9zHJY/s1600/4-4-2013+12-48-06+PMwtmk.jpg
Một đường HCM duy nhất ra thẳng đến huyện Xuân Mai - Hanoi.

KoPan
04-09-2013, 20:53
Từ A-B thấy có dg` QL1 và 1 số dg` loằng ngoằng ngang biển, ko biết chất lượng dg` sá thế nào nhỉ ?
Từ A-B theo dg` màu tím của Hin là dg` ngon lành phóng thoải mái đúng ko, hay có anh công nào ko ? :D

pvmhien
04-09-2013, 21:13
Từ A-B thấy có dg` QL1 và 1 số dg` loằng ngoằng ngang biển, ko biết chất lượng dg` sá thế nào nhỉ ?
Từ A-B theo dg` màu tím của Hin là dg` ngon lành phóng thoải mái đúng ko, hay có anh công nào ko ? :D

- Từ Huế nếu đi QL 1 ra Hà Nội sẽ đi qua Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, đường xá quá xấu do khu vực ổ gà, voi của các công ty xi măng, làm đường, xe tải, xe khách Bắc Nam...Chưa kể thị trấn, công an, tốc độ hạn chế. Nên từ Huế bạn chạy 1 tí tầm 80 km rẽ vào QL 9 đến tt. Cam Lộ rồi từ đó đi HCM Đông là đẹp nhất để ra HN.

- Đúng rồi, đường tím HCM Đông 2 bên chỉ có rừng rừng và rừng, thỉnh thoảng mới thấy xe chạy, không có C.A. Chạy thoải mái luôn, vì vắng lắm bạn à.

Bonus và tấm ảnh - của Kaka Voz

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/734478_10151689543707178_1873455851_n.jpg

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/385209_10151695489557178_1504287090_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/200788_10151695490012178_2121733905_n.jpg

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/960236_10151988483002178_563131187_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/942395_10151988483197178_1089012301_n.jpg

- Yên tâm mà thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. :)

KoPan
04-09-2013, 21:41
T6 tuần sau mình bắt đầu đi rùi :D, nghe bác nói dg` HCM mà ham quá :D
Tuần trước đi Phan Rang = dg` ven biển wa Hồ Cốc Hồ Tràm đang bơm ào ào thì đâu ra 2 anh CA đứng trước mặt ngoắc vào thế là toi 100k tiền cafe cho mấy ảnh :)))
BTW, cho mình FB luôn nhé Hin, có gì cần sẽ hỏi thêm hehe

pvmhien
05-09-2013, 10:06
T6 tuần sau mình bắt đầu đi rùi :D, nghe bác nói dg` HCM mà ham quá :D
Tuần trước đi Phan Rang = dg` ven biển wa Hồ Cốc Hồ Tràm đang bơm ào ào thì đâu ra 2 anh CA đứng trước mặt ngoắc vào thế là toi 100k tiền cafe cho mấy ảnh :)))
BTW, cho mình FB luôn nhé Hin, có gì cần sẽ hỏi thêm hehe

Uh, đường đẹp, cảnh rất bắt mắt. Chạy line giữa là tốt nhất, tránh lề súc vật hay người dân phóng ra thôi. Mình ngưng FB rồi bạn, không còn lên nữa (Hin Bud OSX) , nếu cần thông tin bạn liên hệ như sau cho nhanh:

[always available]

BBM: [email protected]
Skype: pvmhien
Whatsapp / Phone: +84.1678.144.110 ha.

Chúc bạn đi thượng lộ bình an.

Nokia1202
05-09-2013, 17:06
T6 tuần sau mình bắt đầu đi rùi
Đi xuyên việt hả anh trai? độc hành giống cung lần trước hả hay có thêm ôm nữa?
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp nha

KoPan
05-09-2013, 18:57
Đi xuyên việt hả anh trai? độc hành giống cung lần trước hả hay có thêm ôm nữa?
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp nha

Ko đủ time và tiền để xuyên em ơi, ra đến HN thui (vì họ hàng của anh ngoài HN khá nhìu, ra thăm lun :D )
Anh lại độc hành típ hehe, hi vọng gặp thêm chiến hữu trên dg` đi giống lần trước :D

Quan Nuclear
07-09-2013, 23:15
Ngày 2, 3: Tuy Hòa - Gành Đá Đĩa - Quảng Ngãi

Tụi mình ngủ lại Tuy Hòa 1 đêm. Theo mình thấy thì đây là 1 thành phố khá bình yên, là 1 sự kết hợp tuyệt vời giữa nét hoang sơ của thiên nhiên và những công trình nhân tạo của con người. Con người ở đây có lối sống rất lành mạnh: sáng + chiều ra bờ biển tập thể dục, tối 9h trở đi là bắt đầu vô nhà chuẩn bị đi ngủ, rất ít cảnh nhậu nhẹt bê bết tới đêm khuya. Danh lam thắng cảnh cũng nhiều, ăn uống cũng không đắt đỏ, nếu đi du lich ở đây vài ba ngày thì có lẽ sẽ rất hay, nhưng tiếc là mình không có đủ thời gian, vì trước khi đi mình không biết thành phố nhỏ nhoi này lại có nhiều cái thú vị đến vậy, nên theo lịch trình là tụi mình sẽ không thể dành nhiều thời gian ở đây được. Sáng hôm sau dậy sớm, ăn sáng rồi lên đường đi Quảng Ngãi.

Quãng đường cũng khá xa, ~300km. Đường quốc lộ ban ngày thì vắng xe, nhưng sợ bắn tốc độ nên tụi mình chạy cũng vừa phải, không dám phóng nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp hình chụp ảnh nên phải hơn 6h chiều mới tới dc Quảng Ngãi.

Trên đường đi có đi ngang đầm Ô Loan (cách tp Tuy Hòa không xa). Nghe nói là danh lam thắng cảnh quốc gia mà nhìn sao chán quá. Nói sợ các bạn Phú Yên buồn, chứ mình thấy nhiều cảnh vô tình thấy trên đường đi còn đẹp hơn ở đây nhiều. Tụi mình cũng dành ra vài phút chạy xuống chụp tấm hình làm kỉ niệm.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1149077_626202360758405_222092173_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969833_626202364091738_410588100_n.jpg

Chụp choẹt xong thì lên đường đi Ghành Đá Đĩa.

một cảnh chụp ngẫu hứng trên đường đi
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996909_626203224091652_1116255616_n.jpg

Đã tới đường vô Gành Đá Đĩa. Từ ngã 3 giao với QL1 này, đi vô khoảng 15km nữa là tới nơi. Đường nhựa, rất dễ đi, thỉnh thoảng cũng có bảng chỉ dẫn, nhưng các bạn nên hỏi đường mỗi khi gặp ngã 3, ngã 4 cho chắc, vì đường cũng khá dễ nhầm.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998063_626202547425053_514289718_n.jpg

Các em học sinh tan học về, trên đường vào gành
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/995487_626202367425071_509579412_n.jpg

Cuối cùng cũng tới. Hehe. Tới nơi tầm khoảng 9h sáng. Ở đây vắng hoe. Trong bãi xe chỉ có duy nhất xe mình. Chắc tại mùa mình đi là cuối hè nên chẳng ai đi. 2 thằng tha hồ chạy lung tung chụp hình mà ko sợ vướng ai.

Ít thông tin về gành đá đĩa cho những bạn nào chưa biết (theo wiki)

"Gềnh Đá Dĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa. Nhìn từ xa, Ghềnh Đá trông giống một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.
Liền kề với Ghềnh Đá Dĩa là Bãi Bãng tĩnh lặng với bãi cát trải mịn màng.
Năm 1998, Nhà nước Việt Nam công nhận Ghềnh Đá Dĩa là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia"

Trăm nghe không bằng một thấy, xem hình nào ^^

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1150938_626202940758347_596837598_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1005778_626202867425021_1128937518_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557941_626202434091731_1071661428_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1004518_626202444091730_2165145_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537191_626202474091727_1664660477_n.jpg

Quan Nuclear
07-09-2013, 23:26
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/64320_626203270758314_1846560920_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1150815_626202510758390_749717551_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/547457_626202927425015_1388844878_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1016738_626202524091722_543862556_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/972113_626203290758312_271077770_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1006303_626203067425001_378818367_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/970672_626202957425012_1755384692_n.jpg

Chụp hình xong, vừa định về là bị các bé bán ốc bủa vây liền. Mấy đứa nhỏ này mua lại ốc của dân chài lượm dc, rồi đem lên cổng bán cho khách du lịch. Ốc thì cũng không có gì đặc sắc, nhưng thấy mấy đứa nhỏ cũng tội, nên mình ghé lại mua 1 ít.

Bé ngồi giữa: "Chú ơi, chú mua ốc cho con đi chú"
Bé áo xanh đứng sau: "Chú mua ốc của mày hả? Trả miếng xốp đựng ốc cho tao!!"

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1000945_626203134091661_520099323_n.jpg


Bé áo hồng ngồi giữa: "Sao chú mua của nó 13 ngàn mà mua của con có 10 ngàn??"

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/534239_626203164091658_1799725649_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1148837_626203230758318_446956040_n.jpg

Quan Nuclear
07-09-2013, 23:50
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001903_626203084091666_1967078904_n.jpg

Vậy là xong gành đá đĩa, bây giờ hướng tới Quảng Ngãi. Trên đường đi có đi qua khu vực Tam Giang, mình cứ tưởng là phá Tam Giang trong truyền thuyết nên cũng tranh thủ chụp 1 tấm hình lưu niệm. (Lúc sau mới biết phá Tam Giang ở ngoài Huế lận :D )

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/994895_626203297424978_392523208_n.jpg


5h chiều, đã tới địa phận Quảng Ngãi

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1094969_626202594091715_11886367_n.jpg

Thành phố Quảng Ngãi bây giờ cũng khá nhộn nhịp rồi. Thành phố cũng không lớn lắm nhưng chỗ ăn chơi, karaoke, cafe, nhậu nhẹt thì không bao giờ thiếu. Giá cả cũng đắt đỏ không thua gì SG. Thậm chí mình vô 1 quán trong làng cafe, quán cafe chiếu phim lên màn chiếu đơn giản vậy thôi, nhưng uống chai nước ngọt cũng hết 40k @@

Bánh tráng ruốc: Bánh tráng, quết ruốc mặn mặn lên rồi nướng. Ăn cũng lạ lạ.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1149068_626202614091713_962518039_n.jpg

Mình ngủ ở tp 1 đêm, hôm sau lên đường đi Trà Bồng thăm bà con, chiều lại ra thị trấn Châu Ổ (cách tp khoảng 30km theo hướng ra Hà Nội) thăm bà con tiếp. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng cũng có nhiều cái hay. Có nhiều món ăn là mà mình chưa ăn bao giờ, nhưng cũng chưa có dịp để thử hết.

Tiêu biểu là món bò hít, 1 món ăn dân dã và gắn liền với đời học sinh ở nơi đây. Cũng khá giống với gỏi khô bò trong nam, nhưng khô bò ở đây vụn vụn, bỏ chung với hành tây, trộn thêm ít dấm, nêm tí ớt, xúc bánh tráng ăn chung với rau răm, mùi thơm của khô bò công với chua chua của giấm, cay cay của ớt rồi thêm vị bùi bùi của bánh tráng, phải nói là hết sẩy cho 1 phần 7k.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1148803_626202844091690_1577007804_n.jpg

Ở đây còn có mì quảng Thu Búp cũng rất ngon & nổi tiếng, bún mọc, thêm vài món gì nghe tên lạ hoắc nữa mà cũng chưa được ăn (hùi trước nhỏ em giới thiệu mà quên mất tên rồi).

Mâm cơm bà cô ruột làm: ram bắp, cháo cua, thịt luộc..

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1150314_626202647425043_395650465_n.jpg

Buổi tối ở bờ kè dân bản địa hay ra uống cafe, đặc biệt là ở đây còn có dịch vụ cho thuê xích lô mini (chưa thấy ở nơi nào khác)

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1146707_626202774091697_2018367996_n.jpg

Dạo bờ kè 1 lát rồi tụi mình cũng về ngủ, chuẩn bị đồ mai lên đường đi Đà Nẵng.

RomeoHaas
08-09-2013, 22:24
Ko đủ time và tiền để xuyên em ơi, ra đến HN thui (vì họ hàng của anh ngoài HN khá nhìu, ra thăm lun :D )
Anh lại độc hành típ hehe, hi vọng gặp thêm chiến hữu trên dg` đi giống lần trước :D

Đi vui vẻ nha bạn hiền, hôm nào về Vũng Tàu cafe nha

tigertrung
09-09-2013, 16:08
Lót gạch hóng :D

trantuanfn
10-09-2013, 15:30
Hóng tiếp.....

RomeoHaas
15-09-2013, 11:02
T6 tuần sau mình bắt đầu đi rùi :D, nghe bác nói dg` HCM mà ham quá :D
Tuần trước đi Phan Rang = dg` ven biển wa Hồ Cốc Hồ Tràm đang bơm ào ào thì đâu ra 2 anh CA đứng trước mặt ngoắc vào thế là toi 100k tiền cafe cho mấy ảnh :)))
BTW, cho mình FB luôn nhé Hin, có gì cần sẽ hỏi thêm hehe

Đi đến đâu rồi bạn ????

KoPan
17-09-2013, 13:49
Đang ở ĐN rô méo ơi
Hôm wa thì trời đẹp, hôm nay thì mưa cả ngày làm chả đi đâu dc :(((((

Quan Nuclear
19-09-2013, 00:57
Xuyên Việt ngày 4:Quảng Ngãi - Đà Nẵng


Sáng 3/8, ngày thứ 4 trong cuộc hành trình, sau khi ăn sáng cafe xong xuôi, tụi tui lên xe tiếp tục hành trình hướng về Đà Nẵng. Tụi tui có hẹn 2 đứa bạn (thật ra là 1 thằng bạn & 1 ông thầy) ở sg là trưa hôm nay tụi nó sẽ đi tàu lửa tới Đà Nẵng, rồi 4 đứa đi chơi chung trong những ngày ở Đà Nẵng và Huế.

Lộ trình hôm nay khá khỏe, Bình Sơn đi Đà Nẵng chỉ khoảng 100km.
Theo lịch trình thì trên đường đi sẽ ghé qua thánh địa Mỹ Sơn, nhưng do ngủ dậy trễ nên lên đi thẳng Đà Nẵng lun chứ không có thời gian, tại 2 người kia hẹn 11h30 gặp nhau ở ga Đà Nẵng rồi.
Khoảng hơn 12h tụi tui tới Đà Nẵng. Cảm nhận đầu tiên là thành phố này hoành tráng thật (Đây là lần đầu tiên tui đi xa hơn Quảng Ngãi). Đi dọc sông Hàn, đường xá rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, có vẻ khác lạ so với những thành phố khác ở Việt Nam. ^^

Đi vòng vòng kiếm cái nhà sách, mua bản đồ, rồi lại mất mấy vòng kiếm khách sạn. Tui thuê dc cái khách sạn FC gì á, gần bờ sông Hàn, giá cả cũng phải chăng, 350k/ 2 giường đôi ,nhưng ở đây thuê xe ko có, phải đi qua khách sạn gì gần đó thuê xe máy để ra rước 2 người kia ở ga. Khách sạn này có em tiếp tân người Huế dễ thương thật. Em nói thuê xe phải chờ 15p nữa, nhưng tui kiu tui cần gấp, bạn đang chờ, zậy là em đưa chìa khóa chiếc Elizabeth của ẻm cho mượn đi trước, lát về trả sau :D. Tất nhiên là có để CMND lại rồi, nhưng ở SG lâu năm, giờ thấy có ngườilạ đưa khóa xe cho đi, cũng hơi bất ngờ.. hehe :D

Rước 2 thầy trò kia về khách sạn rồi đi ăn trưa. Ra tiệm gì gần ks luôn, bán đủ thứ món, cơm, phở, mì, … ăn ngon, nhiều nữa, nhưng giá cả rất phải chăng. Phải nói tui lại bất ngờ vì giá cả tại 1 thành phố du lịch nổi tiếng như vậy. :D

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1000247_626762500702391_2010017257_n.jpg

Ăn xong, về khách sạn nghỉ ngơi để chiều đi khám phá, rồi còn tính toán lại kế hoạch chơi bời torng vài ngày tới, cụ thể là chiều tối nay chơi Đà Nẵng, mai đi Hội An – Cù Lao Chàm, xong mốt đi Huế lun.
Tính toán đâu vào đó, chiều 4 đứa lấy xe đi vòng vòng dạo phố, Đà Nẵng có nhiều cầu thật, cầu nào cũng đẹp, cũng hoành tráng, cũng có cái hay riêng.
Dạo 1 hồi thì tìm thăm chùa Linh Ứng. Nhìn trên bản đồ thì thấy có 2 chỗ ghi chùa Linh Ứng. Hơi bối rối, tui lấy máy google thì bik Đà Nẵng có tới 3 chùa Linh Ứng, nhưng chùa nhiều người biết tới nhất là ở Bãi Bụt. Zậy là thẳng hướng Bãi Bụt mà đi.
Trên đường lên chùa

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/970504_626762514035723_516679226_n.jpg

Ảnh chụp biển, từ chùa Linh Ứng

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1149041_626762524035722_1030332876_n.jpg

Thăm chùa, dạo biển, đi vòng vòng vô phố chơi mua ít đồ rồi tắm rửa, chuẩn bị coi cầu Rồng phun lửa phun nước. Theo lịch thì 9h các ngày thứ 7, CN và các ngày lễ thì cầu Rồng sẽ phun lửa. 8h45 tới cầu, kiếm chỗ để xe rùi đứng coi lun. Tui để xe phía dưới chân cầu cho 3 người kia coi, chạy lên trên cầu coi cận cảnh coi nó như thế nào.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1146508_626762547369053_1653869702_n.jpg

Ảnh này thằng bạn chụp từ dưới, nhìn khá hoành tráng ^^

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998447_626762564035718_721532720_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1098086_626762574035717_1303622970_n.jpg

Quan Nuclear
19-09-2013, 01:06
2 thầy trò từ SG đi xe lửa ra góp vui

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003528_626762600702381_2030842838_n.jpg

Và thằng bạn đi chung xe

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1146600_626762614035713_2122874726_n.jpg

Cầu Trần Thị Lý nhìn từ cầu Rồng. Cầu này hay ở chỗ có trụ nghiêng, mang ý nghĩa như cánh buồm ra khơi căng tràn gió. Hệ thống đèn trên cầu cũng đổi màu lien tục, rất đẹp mắt

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1151030_626762624035712_1498690035_n.jpg

4 thầy trò

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/73573_626762667369041_1368395284_n.jpg



Coi xong xuôi, 4 đứa dạo bờ biển kiếm quán ăn hải sản. Dọc bờ biển thì nhiều lắm, nhưng mới 10 giờ kém mà có quán đã dọn bàn vô rồi. Hình như dân địa phương ở đây cũng ít nhậu bê xê lết tới khuya, nhìn sơ sơ thấy mấy ông ngồi sát phạt nhau hình như đa số là khách du lịch. Tụi tui vô đại quán Bé Anh (thấy có vẻ đông nhất). Vô kiu thử mấy món lạ lạ ăn chơi.

Đầu tiên là chíp chíp hấp. 40k/kg. Con này hấp lên ăn rất thơm, có mùi the the nữa, đây là lần đầu tiên tui ăn và phải nói là tuyệt vời

[IMG]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999175_626762720702369_624389485_n.jpg

Xong rùi tới Cầu May nướng mỡ hành, 70kg/con. T hổng hảo lắm.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1009823_626762780702363_1535483243_n.jpg

Rùi thêm nồi lẩu nữa. Ăn no rùi tụi tui dạo phố, chờ 12h ra cầu Hàn coi nó xoay thế nào. Giờ này thì đường phố vắng hoe.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/531837_626762774035697_905987553_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012892_626762787369029_564685662_n.jpg

Coi chơi chút rùi về ngủ. Mai đi Hội An, Cù Lao Chàm. Kết thúc ngày thứ 4.

baodomln
20-09-2013, 10:36
đang hóng ngày thứ năm...hi

thuequanao
25-09-2013, 21:33
Khâm phục bác chủ! kinh phí 10tr em nghĩ cũng căng ra phết. Tiền ăn và nghỉ 1 ngày e nghĩ phải tầm 250k/ người, 30 ngày đã là 7,5tr rồi, còn lại bao khoản như xăng xe, đi chơi, chi phí phát sinh nữa.