PDA

View Full Version : Lệ Giang - Giấc mơ từ những Hồi ức (26/04/14 đến 01/05/14)



nhimT_T
24-08-2013, 19:15
Một dịp tình cờ mình được nghe về nhà phuot.vn, thật ngưỡng mộ(về "NHÀ" và những "THÀNH VIÊN" trong nhà nữa)! Nhưng mà chỉ thế thôi rồi quên mất ^^! Và rồi một lần tình cờ lạc vô nhà Phượt,... muốn ra mà ra không nỡ, 2`! Đối với một kon gà công nghiệp chính hiệu như mình ko biết là tốt hay xấu nữa, nhưng là, một điều thật tuyệt vời khi phát hiện, Hiện Thực có thể bước ra từ những Giấc Mơ (sến hen? hoho><!!). Giấc mơ bắt đầu từ những hồi ức, mỹ lệ, rồi lại quá xa xôi, một cổ trấn xinh đẹp với mái ngói xô nghiêng, với lồng đèn đỏ treo cao, với những dòng chảy linh hồn và hàng liễu quanh năm nghiên mình soi bóng, và một đứa cả ngày để tâm hồn treo ngược cành cây như mình cũng đã mơ giấc mơ về "ánh trăng ma mị trên mặt hồ - tranttlinh", hay “một buổi sáng không có trong sự thật - medi” của Lugu - viên ngọc sáng trên cao nguyên (mà thật ra cũng đang tự hỏi, không biết có kon gì ở dưới hồ nhỉ? >"<!!!!)
Thật "hận": chuot_ngo, Chitto, Medi, nhaquegoc186, PeterPan, phoebebeo, tranttlinh, lười, Zai Nha Que, ... làm cho mình và chắc là n người khác nữa, thật là đau khổ! (thức khuya lướt web, đọc & đọc & mơ &… sáng hum sau ngủ wên, trễ giờ TT_TT!!! Đúng là độc ác, vô nhân đạo, xyz...
Tình hình là mình đã bị mất tự do vài năm, sáng đúng giờ báo danh, chiều đến giờ… hãy đợi đấy ( Boss: hết việc chưa mà về, huh ?!?!). Nghỉ 01 ngày, boss: (NO) ; nghỉ 02 ngày: X( ; 03 ngày(chưa dám thử, đoán là vầy: (BB) ,No see u again!! hehe). Có lần vác túi về nhà tố khổ, tranh thủ đồng tình, thuận tiện yêu sách: “Con về mẹ nuôi con nhe <mắt rưng rưng>” (nhỏ thuốc wá liều ^^), Mẹ: “ Ờ, về đi, mẹ kiếm người nuôi!”…! …! …! Tim đập chân run, way đầu là bờ!
Hắc, lạc đà !
Nói túm lại, khà năng, có thể, hi vong… mình sẽ nghỉ phép được 02 ngày, và thời điểm duy nhất trong năm có thể tích cóp đủ thời gian cho một chuyến đi dài là lễ 30/04 – 01/05 hàng năm.
Và đây là thành phẩm sau n "đêm không ăn ngày không ngủ", hi vọng những người xấu tính, ganh tỵ, rảnh rỗi, vô tình đi ngang liếc xéo giùm mình phát, wánh giá, góp ý, bổ sung những gì còn thiếu hoặc không hợp lý (Híhí, note nho nhỏ: =”= khen thôi nhá, bổ sung thôi nhá, chê là wăng dép chết ráng chịu òh! ), và tất nhiên là hoan nghên những người nhẹ dạ! Xin chân thành “đội ơn” ^^!!

Ngày 00 (Hà Nội - Lào Cai): Tập trung tại ga Trần Quý Cáp - Hà Nội đón chuyến tàu SP1 (21h10 - 05h25; 485k: giường nằm) hoặc SP3 (21h50 - 06h15; 330k-485k: giường nằm) đến ga Lào Cai, nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 01 (26/04/14): Lào Cai - Côn Minh - Lệ Giang
- Lào Cai: taxi ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh (07h30), sau đó đi qua cầu đến cửa khẩu Hà Khẩu, làm thủ tục nhập cảnh, taxi đến bến xe Hà Khẩu mua vé đi Côn Minh (10Y và 150Y cho bus đi Côn Minh, chỉnh lại đồng hồ sớm hơn 1h), có thể bắt chuyến xuất phát lúc 10h50 (trong ngày có 06 chuyến HK - CM, sớm nhất 8h45).
- Đến bến xe miền Đông Côn Minh (khoảng 18h30), mua vé cho chuyến về, taxi/(minivan?) đến nhà ga Côn Minh (45Y), mua vé tàu đến Lệ Giang (145-150Y, mất khoảng 10h để đến nơi) chuyến ~20h50, tìm chỗ ăn tối, ..., Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 02(27/04/14): Ngọc Long Tuyết Sơn - Lệ Giang
- Bus/minivan đến hostel (Panba Courtyard, Lijiang waterfront inn,...~150Y/phòng), nhận phòng, cất hành lí, ăn sáng và tản bộ đến quảng trường Ngọc Hà, thuê minivan7(2 chiều) đến Ngọc Long Tuyết Sơn trước 9h00 (phí bảo tồn di sản 80Y + vé vào cửa 105Y thu ngay ở chân núi + vé cable treo giá 170Y)
- Chiều - tối: Tham quan Đại Nghiên cổ trấn, quảng trường Tứ Phương, Quảng trường Ngọc Hà, mua sắm... (free time)!

Ngày 03(28/04/14): Lệ Giang - Lugu
- Bus đi Lugu (93Y) chuyến 9h30 (xe chạy mất khoảng 5h), phí vào cổng khu bảo tồn là 100Y/người, đến trạm xe thôn Lạc Thủy, Thuê hostel Husi Tea house (88Y/phòng thường, đôi/twin), nhận phòng, sắp xếp hành lý & tản bộ xung quanh.
- Tối: khoảng 08h giao lưu văn hóa vs người Mosho (30Y/người), & free time^^!

Ngày 04(29/04/14): Lugu - Lệ Giang - Côn Minh
- Ăn sáng, thuê xe đạp (điện, theo cảnh báo nha^^, >30Y) dạo quanh hồ.
- Trưa 12h bus về Lệ Giang (lại mất 05h==!), taxi ra ga (chiều tối), về lại Côn Minh, nghỉ đêm trên tàu

Ngày 05(30/04/14): Côn Minh - Hà Khẩu(Lào Cai) - Hà Nội
- Sáng đến ga Côn Minh, bus/taxi đến bến xe miền Đông, Bus về Hà Khẩu
- Sau khoảng 7h ngồi xe, chiều đến bến xe Hà Khẩu, taxi ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh (chỉnh lại đồng hồ), đi bộ qua cửa khẩu Lào Cai làm thủ tục, taxi về ga bắt tàu đêm về Hà Nội.

Ngày 06(01/05/14): Nhà ai nấy về ^^!!

P/s: Mình mù chữ, cả mù đường(=.=), cùng lắm thì ôm tập đi học 01 tháng tiếng hoa, để trả giá & hỏi đường, còn khối thời gian, kaka!!
Mail: [email protected]
(Admin & Mod ơi, ko biết mình viết vậy đã đủ thông tin theo quy định chưa nhỉ???)

nguyenthikimchi
26-08-2013, 23:13
Mình đăng kí 1 suất. Đã pm thông tin.

meoden
27-08-2013, 00:23
Cho mình đặt 1 suất gạch nhé, tên Hưng 0944063789, mail [email protected]

Kyant
27-08-2013, 11:06
Tình hình mình cũng giống bạn, bị mất tự do khoảng chục năm rồi, sáng đúng giờ thì annyong haseyo (báo danh), chiều đến giờ… hãy đợi đấy ( Boss: hết việc chưa mà về, huh ?!?!). Nghỉ 01 ngày, boss: (NO) ; nghỉ 02 ngày:X( ; 03 ngày(chưa dám thử, đoán là vầy: (BB) ,No see u again!! hehe).

Không biêt bao nhiêu lần make plan rồi nhưng lại ngậm ngùi cancel. Nhưng trong thâm tâm vẫn muốn đi nên sẽ quyết tâm như vầy : :gun Boss thôi.

Bạn cho minh đăt 1 chiêc dép trước nhé:L !

phoebebeo
27-08-2013, 12:38
Một dịp tình cờ mình được nghe về nhà phuot.vn, thật ngưỡng mộ(về "NHÀ" và những "THÀNH VIÊN" trong nhà nữa)! Nhưng mà chỉ thế thôi rồi quên mất ^^! Và rồi một lần tình cờ lạc vô nhà Phượt,... muốn ra mà ra không nỡ, 2`! Đối với một kon gà công nghiệp chính hiệu như mình ko biết là tốt hay xấu nữa, nhưng là, một điều thật tuyệt vời khi phát hiện, Hiện Thực có thể bước ra từ những Giấc Mơ (sến hen? hoho><!!). Giấc mơ bắt đầu từ những hồi ức, mỹ lệ, rồi lại quá xa xôi, một cổ trấn xinh đẹp với mái ngói xô nghiêng, với lồng đèn đỏ treo cao, với những dòng chảy linh hồn và hàng liễu quanh năm nghiên mình soi bóng, và một đứa cả ngày để tâm hồn treo ngược cành cây như mình cũng đã mơ giấc mơ về "ánh trăng ma mị trên mặt hồ - tranttlinh", hay “một buổi sáng không có trong sự thật - medi” của Lugu - viên ngọc sáng trên cao nguyên (mà thật ra cũng đang tự hỏi, không biết có kon gì ở dưới hồ nhỉ? >"<!!!!)
Thật "hận": chuot_ngo, Chitto, Medi, nhaquegoc186, PeterPan, phoebebeo, tranttlinh, lười, Zai Nha Que, ... làm cho mình và chắc là n người khác nữa, thật là đau khổ! (thức khuya lướt web, đọc & đọc & mơ &… sáng hum sau ngủ wên, trễ giờ TT_TT!!! Đúng là độc ác, vô nhân đạo, xyz...
Tình hình là mình đã bị mất tự do vài năm, sáng đúng giờ báo danh, chiều đến giờ… hãy đợi đấy ( Boss: hết việc chưa mà về, huh ?!?!). Nghỉ 01 ngày, boss: (NO) ; nghỉ 02 ngày: X( ; 03 ngày(chưa dám thử, đoán là vầy: (BB) ,No see u again!! hehe). Có lần vác túi về nhà tố khổ, tranh thủ đồng tình, thuận tiện yêu sách: “Con về mẹ nuôi con nhe <mắt rưng rưng>” (nhỏ thuốc wá liều ^^), Mẹ: “ Ờ, về đi, mẹ kiếm người nuôi!”…! …! …! Tim đập chân run, way đầu là bờ!
Hắc, lạc đà !
Nói túm lại, khà năng, có thể, hi vong… mình sẽ nghỉ phép được 02 ngày, và thời điểm duy nhất trong năm có thể tích cóp đủ thời gian cho một chuyến đi dài là lễ 30/04 – 01/05 hàng năm.
Và đây là thành phẩm sau n "đêm không ăn ngày không ngủ", hi vọng những người xấu tính, ganh tỵ, rảnh rỗi, vô tình đi ngang liếc xéo giùm mình phát, wánh giá, góp ý, bổ sung những gì còn thiếu hoặc không hợp lý (Híhí, note nho nhỏ: =”= khen thôi nhá, bổ sung thôi nhá, chê là wăng dép chết ráng chịu òh! ), và tất nhiên là hoan nghên những người nhẹ dạ! Xin chân thành “đội ơn” ^^!!

Ngày 00 (Hà Nội - Lào Cai): Tập trung tại ga Trần Quý Cáp - Hà Nội đón chuyến tàu SP1 (21h10 - 05h25; 485k: giường nằm) hoặc SP3 (21h50 - 06h15; 330k-485k: giường nằm) đến ga Lào Cai, nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 01 (26/04/14): Lào Cai - Côn Minh - Lệ Giang
- Lào Cai: taxi ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh (07h30), sau đó đi qua cầu đến cửa khẩu Hà Khẩu, làm thủ tục nhập cảnh, taxi đến bến xe Hà Khẩu mua vé đi Côn Minh (10Y và 150Y cho bus đi Côn Minh, chỉnh lại đồng hồ sớm hơn 1h), có thể bắt chuyến xuất phát lúc 10h50 (trong ngày có 06 chuyến HK - CM, sớm nhất 8h45).
- Đến bến xe miền Đông Côn Minh (khoảng 18h30), mua vé cho chuyến về, taxi/(minivan?) đến nhà ga Côn Minh (45Y), mua vé tàu đến Lệ Giang (145-150Y, mất khoảng 10h để đến nơi) chuyến ~20h50, tìm chỗ ăn tối, ..., Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 02(27/04/14): Ngọc Long Tuyết Sơn - Lệ Giang
- Bus/minivan đến hostel (Panba Courtyard, Lijiang waterfront inn,...~150Y/phòng), nhận phòng, cất hành lí, ăn sáng và tản bộ đến quảng trường Ngọc Hà, thuê minivan7(2 chiều) đến Ngọc Long Tuyết Sơn trước 9h00 (phí bảo tồn di sản 80Y + vé vào cửa 105Y thu ngay ở chân núi + vé cable treo giá 170Y)
- Chiều - tối: Tham quan Đại Nghiên cổ trấn, quảng trường Tứ Phương, Quảng trường Ngọc Hà, mua sắm... (free time)!

Ngày 03(28/04/14): Lệ Giang - Lugu
- Bus đi Lugu (93Y) chuyến 9h30 (xe chạy mất khoảng 5h), phí vào cổng khu bảo tồn là 100Y/người, đến trạm xe thôn Lạc Thủy, Thuê hostel Husi Tea house (88Y/phòng thường, đôi/twin), nhận phòng, sắp xếp hành lý & tản bộ xung quanh.
- Tối: khoảng 08h giao lưu văn hóa vs người Mosho (30Y/người), & free time^^!

Ngày 04(29/04/14): Lugu - Lệ Giang - Côn Minh
- Ăn sáng, thuê xe đạp (điện, theo cảnh báo nha^^, >30Y) dạo quanh hồ.
- Trưa 12h bus về Lệ Giang (lại mất 05h==!), taxi ra ga (chiều tối), về lại Côn Minh, nghỉ đêm trên tàu

Ngày 05(30/04/14): Côn Minh - Hà Khẩu(Lào Cai) - Hà Nội
- Sáng đến ga Côn Minh, bus/taxi đến bến xe miền Đông, Bus về Hà Khẩu
- Sau khoảng 7h ngồi xe, chiều đến bến xe Hà Khẩu, taxi ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh (chỉnh lại đồng hồ), đi bộ qua cửa khẩu Lào Cai làm thủ tục, taxi về ga bắt tàu đêm về Hà Nội.

Ngày 06(01/05/14): Nhà ai nấy về ^^!!

P/s: Mình mù chữ, cả mù đường(=.=), cùng lắm thì ôm tập đi học 01 tháng tiếng hoa, để trả giá & hỏi đường, còn khối thời gian, kaka!!
Mail: [email protected]
(Admin & Mod ơi, ko biết mình viết vậy đã đủ thông tin theo quy định chưa nhỉ???)

Bạn ơi, mình đi cũng như bạn từ 26-04 đến 01-05, mình có lời khuyên là lịch trình của bạn bất khả thi, hic hic.

Ngày 02:
Thứ nhất là về thời gian: 7h sáng tàu đến Lệ Giang, mình cam đoan là bạn ko thể về ksan trc 8h sáng nếu đi bằng taxi, vì trong trấn cổ Đại Nghiên taxi chỉ có thể đỗ ở 1 chỗ nhất định. Bạn đi bộ từ chỗ đậu taxi và vào tim ksan quả thực là 1 mê cung đấy. Hồi bọn mình đi là người của ksan ra đón tận nơi, dẫn đi bộ về mà cũng phải 8h mới đến được ksan. Ngày bọn mình đi Ngọc Long, có 03 chị đoàn khác ở ksan khác join đoàn mình để đi Ngọc Long, mà đi tìm nhau từ 9h đến 10h mới đến đc điểm hẹn (mà bọn mình đã có 02 bạn người Trung QUốc biết tiếng Anh đi cùng để tìm nhé, dù là ng TQ mà chưa từng đến Lệ Giang cũng bó tay với tìm địa chỉ ở đấy mà) nên khả năng bạn thuê minivan hay taxi đi Ngọc Long trc 9h là rất khó (chưa kể đến Lệ Giang 1 cái thì bạn sẽ mê mẩn vì hoa đẹp trời đẹp, sẽ tíu tít chụp ảnh này nọ, có khi mãi chả xuất phát đi đc :D).
Thứ hai về sức khỏe: sau 1 chuyến tàu, 1 chuyến xe và lại 1 chuyến tàu, tổng cộng 1.300km. Các bạn trong đoàn mình thực sự chỉ ỉ ôi đòi ăn, đòi ở lại ksan tắm rửa sạch sẽ và ngủ thui đấy. Cũng may mình đã hò đc mọi người đi chơi luôn. Đoàn mình loanh quanh mấy việc dọn đồ, đi ăn sáng và thuê xe đạp mà cuối cùng 1h mới xuất phát đc đi chơi trấn cổ thúc hà. Với sức khỏe như vậy mình nghĩ các bạn ko thể leo Ngọc Long ngay được. Ngày hôm sau bọn mình leo mà 3 người trong đoàn mình ko thể lên tới đỉnh đấy. Mà hôm trc bọn mình đã được rèn luyện tour đạp xe tổng cộng 30km để quen với việc vận động ở độ cao. Leo lên Ngọc Long Tuyết Sơn càng cao sẽ càng khó thở với những người quen ở độ cao thấp như tụi mình, chứ 02 bạn người Trung Quốc đi cùng tụi mình thì leo phăm phăm. Đã đi Ngọc Long Tuyết Sơn mà ko lên được tới đỉnh đề sờ vào tuyết, hay ko dành thời gian đi hồ Blue moon (cái hồ này rất đẹp nếu bạn đã xem topic của mình) thì rất đáng tiếc. Tour đi Ngọc Long và Blue moon của bọn mình kéo dài từ 10h sáng đến 7h tối, và mệt lử nên chiều cũng ko đi được Hắc Long Đàm như dự định mà phải rời lịch sang ngày hôm sau (đợt 30-4 thì hồ này cạn nước nên ko đẹp lắm đâu).

Ngày 03, 04: vì lý do như trên thì mình nghĩ 02 ngày này bạn ko thể kịp đến Lugu rùi quay về (02 bạn người TQ bọn mình gặp cũng ko đi đc Lugu với thời gian chỉ như vậy mà, huống hồ Việt Nam mình lơ ngơ ko biết tiếng thì ko tránh khỏi mất thời gian lạc đường, hỏi đường, chưa kể giờ của xe bus đi Lugu nó cũng ko thuận cho lịch trình như bạn sắp đâu). Hồi đầu năm khi mình lên lịch trình cũng mê mẩn Lugu lắm và cũng tham đi đc hết, nhưng sau khi tính toán thời gian thì đó là việc bất khả thi nếu đi trong 5 ngày.

Kết luận:
+ Lời khuyên chân thành là bạn nên xem lại lịch, nếu muốn đi Lugu thì ít nhất phải có 7 ngày. Nếu chỉ đi được 5 ngày thì đi như lịch của đoàn mình đợt 30-04 vừa rùi đã cảm thấy ko đủ thời gian để thưởng ngoạn cái đẹp của Lệ Giang rùi. Rùi việc mua sắm quà cáp của bọn mình cũng phải vắt chân lên cổ ý chứ chưa nói đến ước mơ được ngồi thong dong ở những vòm cây đẹp đầy nắng, uống trà đọc sách :D.
+ Lệ Giang rất đẹp để bạn dành cả ngày để ngắm nghía từng ngóc ngách của nó, từng hình vẽ trên tường, tường bụi hoa bên bờ kênh. Nếu bạn đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ko đc ăn ngủ đầy đủ, ko đảm bảo sức khỏe để cảm nhận vẻ đẹp thì có khi đi về bạn sẽ cảm thấy phí công sang đấy như mình thấy cũng có nhiều người bảo Lệ giang h đã thương mại hóa, chả có gì để xem :D.
+ Hay như việc ăn uống, nếu bạn chỉ ăn 10, 15ph ở những quán dọc đường trên phố cổ thì sẽ thấy rất tệ, bạn nên dành thời gian xứng đáng cho những bữa ăn, trong những nhà hàng xinh đẹp 1 chút, giá cả rẻ hơn ở HN nhiều mà đồ ăn rất ngon.
+ 01 ý nhỏ nữa theo ý kiến cá nhân của mình: mình thấy nhiều đoàn dành cho Trấn cổ Lệ giang rất ít thời gian, như kiểu làm điểm trung chuyển để đi Lugu với Shangrila ý, vì thế thật tiếc là các bạn bỏ qua con đường đạp xe đi trấn cổ Thúc Hà với Bạch Sa bạn sẽ khám phá được nhiều điều thú ví khi đi lạc đường, nếu khỏe đạp hẳn đến khu công viên núi Ngọc Long (mình thấy nhiều bạn Tây đạp xe trong đấy cảnh trong khuôn viên khu này rất đẹp chứ ko chỉ mỗi lên đỉnh núi nếu có lần sau mình sẽ đi xe đạp trong khu này lần nữa)

Chốt lại là khuyên bạn nếu chỉ đi 5 ngày thì tập trung Lệ Giang thui, sau này có dịp đi lại bọn mình sẽ đi tour bay thẳng Côn Minh - Shangrila rùi về Lugu và Đại Lý. Nếu có thể bọn mình sẽ gặp nhau trên cung đường này :D

daugaunhoibo
27-08-2013, 15:48
Bạn ơi, mình đi cũng như bạn từ 26-04 đến 01-05, mình có lời khuyên là lịch trình của bạn bất khả thi, hic hic.
...
Ngày 03, 04: vì lý do như trên thì mình nghĩ 02 ngày này bạn ko thể kịp đến Lugu rùi quay về (02 bạn người TQ bọn mình gặp cũng ko đi đc Lugu với thời gian chỉ như vậy mà, huống hồ Việt Nam mình lơ ngơ ko biết tiếng thì ko tránh khỏi mất thời gian lạc đường, hỏi đường, chưa kể giờ của xe bus đi Lugu nó cũng ko thuận cho lịch trình như bạn sắp đâu). Hồi đầu năm khi mình lên lịch trình cũng mê mẩn Lugu lắm và cũng tham đi đc hết, nhưng sau khi tính toán thời gian thì đó là việc bất khả thi nếu đi trong 5 ngày.

Kết luận:
+ Lời khuyên chân thành là bạn nên xem lại lịch, nếu muốn đi Lugu thì ít nhất phải có 7 ngày. Nếu chỉ đi được 5 ngày thì đi như lịch của đoàn mình đợt 30-04 vừa rùi đã cảm thấy ko đủ thời gian để thưởng ngoạn cái đẹp của Lệ Giang rùi. Rùi việc mua sắm quà cáp của bọn mình cũng phải vắt chân lên cổ ý chứ chưa nói đến ước mơ được ngồi thong dong ở những vòm cây đẹp đầy nắng, uống trà đọc sách :D.
+ Lệ Giang rất đẹp để bạn dành cả ngày để ngắm nghía từng ngóc ngách của nó, từng hình vẽ trên tường, tường bụi hoa bên bờ kênh. Nếu bạn đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ko đc ăn ngủ đầy đủ, ko đảm bảo sức khỏe để cảm nhận vẻ đẹp thì có khi đi về bạn sẽ cảm thấy phí công sang đấy như mình thấy cũng có nhiều người bảo Lệ giang h đã thương mại hóa, chả có gì để xem :D.
+ Hay như việc ăn uống, nếu bạn chỉ ăn 10, 15ph ở những quán dọc đường trên phố cổ thì sẽ thấy rất tệ, bạn nên dành thời gian xứng đáng cho những bữa ăn, trong những nhà hàng xinh đẹp 1 chút, giá cả rẻ hơn ở HN nhiều mà đồ ăn rất ngon.
+ 01 ý nhỏ nữa theo ý kiến cá nhân của mình: mình thấy nhiều đoàn dành cho Trấn cổ Lệ giang rất ít thời gian, như kiểu làm điểm trung chuyển để đi Lugu với Shangrila ý, vì thế thật tiếc là các bạn bỏ qua con đường đạp xe đi trấn cổ Thúc Hà với Bạch Sa bạn sẽ khám phá được nhiều điều thú ví khi đi lạc đường, nếu khỏe đạp hẳn đến khu công viên núi Ngọc Long (mình thấy nhiều bạn Tây đạp xe trong đấy cảnh trong khuôn viên khu này rất đẹp chứ ko chỉ mỗi lên đỉnh núi nếu có lần sau mình sẽ đi xe đạp trong khu này lần nữa)

Chốt lại là khuyên bạn nếu chỉ đi 5 ngày thì tập trung Lệ Giang thui, sau này có dịp đi lại bọn mình sẽ đi tour bay thẳng Côn Minh - Shangrila rùi về Lugu và Đại Lý. Nếu có thể bọn mình sẽ gặp nhau trên cung đường này :D


Lịch trình này cũng đi được mà phoebebeo :D Nhưng mình cũng đồng quan điểm với bạn, nếu chỉ đi được 5-6 ngày thì chỉ nên chọn một nơi thôi, Lệ Giang hoặc Lugu chứ không nên tham cả hai. Lý do chính là di chuyển từ HN qua Côn Minh, đến Lệ Giang/Lugu đã rất mệt rồi, thời gian của nhóm đi lại ngắn, nếu tham đi sẽ thành cưỡi tên lửa xem hoa, sức người thì có hạn -> thực sự khó enjoy được gì mấy mà lại mệt xác.

Cơ mà với cảm nhận của một người đã từng đi cả hai nơi thì... thực sự Lugu đáng đi hơn Lệ Giang (của hiện tại) gấp nhiều nhiều lần đối với những người yêu khung cảnh thiên nhiên. Cá nhân mình thuộc nhóm cho rằng Lệ Giang của hiện tại thực sự đã quá thương mại hóa, đông đúc, chen chúc kiểu phố thị -> shopping đồ lưu niệm, ăn uống thì rất ổn nhưng thăm thú cảnh quan thì... haiz. Dù mình đã thức khuya (hơn 11g), dậy sớm (trước 6g sáng mùa xuân) nhưng vẫn không cảm nhận được tình yêu Lệ Giang...híc...hic... Mình cũng đi Bạch Thủy Hà, thuê minivan dạo dưới chân Ngọc Long nhưng cảm giác và khung cảnh không thể nào so sánh được với sự trong lành, thoáng đãng và tự do của cung đường vòng quanh Lugu. Yêu Lugu kinh khủng.

Hai ngày dành cho Lugu như lịch trình của nhimT_T chắc chắn kịp vì từ Bến xe Lệ Giang (Lijiang Bus Station) có xe chạy thẳng Lugu (Bến xe thôn Lạc Thủy, ngay gần Husi tea house mà các bạn phuot.vn nhà ta hay rỉ tai nhau ở) rất thuận tiện, sáng đi chuyến sớm (tầm 9g) thì hơn 3g chiều đến nơi, từ Lugu về tầm 12g trưa thì 5g chiều đến Lệ Giang. Xe chạy thẳng một mạch, nghỉ ăn cơm và đi vệ sinh dọc đường 2 lần thôi. Hàng ngày xe từ Lệ Giang đi Lugu có hai chuyến (khoảng 9g và 11g), về cũng hai chuyến (khoảng 10g và 12g) , những đợt cao điểm có thể có thêm một chuyến tăng cường. Bạn ra bến xe Lệ Giang và bến xe Lugu (thôn Lạc Thủy) mua vé rất đơn giản và nhanh gọn. Mình mới đi đầu xuân vừa rồi, trước nhóm Lệ Giang của phoebebeo hơn một tháng, đường phẳng phiu đẹp đẽ, mỗi tội xoắn quẩy vì núi cao vực sâu trập trùng. Cho nên nếu nói muốn lên lịch trình đi Lugu từ Lệ Giang trong hai ngày (một ngày đi, một ngày về) thì hoàn toàn khả thi, chắc chắn đi được... nhưng, không nên đi... vì chỉ một buổi chiều, một đêm và một buổi sáng không trọn vẹn cho Lugu thì thực sự cực kỳ, cực kỳ nuối tiếc. Lugu quá đẹp, xứng đáng để bỏ ra ít nhất là thêm một ngày trọn vẹn nữa cho nơi này.

Bạn có thể buổi sáng khi tầu từ Côn Minh tới Lệ Giang là chuyển sang bến xe lên bus đi Lugu luôn (xuống tàu một cái là bắt taxi đi sang bến xe mua vé luôn rồi hẵng đi ăn sáng). Nếu hôm sau mệt + mê Lugu rồi thì ở lại thêm một ngày, hôm sau nữa (ngày 4) mới về Lệ Giang rồi ra ga lên tàu về Côn Minh luôn, bỏ qua hẳn Lệ Giang, sau này đi lại cung này lần nữa thì cứ Lệ Giang - Shang mà thẳng tuột, khỏi mất công vòng vèo cho bạn Lugu. Còn nếu ở một đêm Lugu vẫn tiếc Lệ Giang thì sáng hôm sau (ngày 3) về lại Lệ Giang -> như thế thì chiều + tối ngày 3 đã chơi được quanh phố cổ và sáng ngày 4 đi Ngọc Long sớm vô tư.

Dù sao thì với 5-6 ngày tranh thủ kỳ nghỉ lễ Chiến thắng, bạn cũng nên chọn một nơi thôi, hoặc Lệ Giang hoặc Lugu để dành đủ thời gian và sức khỏe enjoy điểm đến. Còn nếu sợ sau này khó đi lại lần nữa và vẫn muốn cố cả hai nơi (mà ko ham Shang + Dali) thì mình nghĩ bạn nên xem xét phương án bay HN - Côn Minh (ngoài China Southern nên tham khảo thêm Cathay, thỉnh thoảng cũng có giảm giá tốt lắm. Như đợt mình đi không hỏi nên ko bít là có vé HN-Kun khứ hồi full fare có ~250USD thôi... hic...hic...). Bay được một cái là đỡ bao nhiều thời gian + sức khỏe (có tốn thêm chi phí cũng đáng, quan trọng là bao nhiu thì hợp lý thôi :D ).

nhimT_T
27-08-2013, 22:23
^^!! Then kju phoebebeo & daugaunhoibo "xấu tính" đã chia sẻ kn cho lịch trình của mình. Thực ra mình cũng hiểu là với vỏn vẹn 05 ngày sẽ rất khó để cảm nhận hết vẻ đẹp của cả 2 nơi, nhưng mà, thực sự là mình có chút lòng tham (nếu ko muốn nói là wá tham, tự mình nói ko sao, người khác nói, Giận!~(^^)~!!!). Giống Phoebebeo, mình thích Lệ Giang, dù giờ nó có thương mại hóa đi chăng nữa, thì với mình, những dòng kênh trong vắt, những khóm hoa, những ngôi nhà cổ, và những con đường vẫn luôn có sức hút mãnh liệt. Còn đối với Lugu, mình "cảm" Lugu qua từng bức ảnh tìm thấy trên Phượt, rồi cứ trông mong có thể đặt chân đến đó 1 lần trong đời. Cá nhân mình nghĩ, đến với Lugu để cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng và sự tĩnh lặng (thực ra là mê cái hồ nước kia, thích oy là thích^^!!), và Lệ Giang, là một nét văn hóa riêng ko thể bỏ qua (hình như cái gì đẹp đều thích^^, và còn muốn trèo lên những bậc thang gỗ trên NLTS nữa!). Rào cản khiến mình lo lắng nhất là sức khỏe của mn tham gia,(trong đó có mình^^, gà công nghiệp mà!!), và tất nhiên là những điều ngoài ý muốn khác như trễ tàu, xe, đi lạc... dù rằng "được đi lạc" ở một nơi xinh đẹp như thế là điều thực tuyệt vời!

Mình đã suy nghĩ về đề nghị của daugau(^^ten "kute" ha!), cũng như những lo lắng về sức khỏe của bebeo (nghe tên là muốn "ngắt" ^^),và mình cho là hợp lý, vì vậy mình muốn đổi lịch trình theo hướng: sau khi đến Lệ Giang sẽ Bus đến thẳng Lugu, dạo chơi Lugu rồi quay lại Lệ Giang để đi NLTS, tức là:

Ngày 01: (nt)
Ngày 02: Lệ Giang - Lugu
- Sáng đến ga tàu Lệ Giang, bus/minivan ra bến xe Lệ Giang, bus đến Lugu, chuyến 09h
- Chiều đến Lugu (~15h): nhận phòng, nghỉ ngơi (hợp lý hơn sau 02 ngày tàu xe đắm đuối^^), tối giao lưu văn hóa, tản bộ nếu còn sức^^!! (free time)
Ngày 03: Lugu - Lệ Giang
- Sáng: thuê xe đi dạo quanh hồ
- Trưa (12h): Bus về Lệ Giang (17h), nhận phòng, di dạo/nghỉ ngơi/mua sắm/... (free time)
Ngày 04: NLTS
- Sáng leo Ngọc Long tuyết sơn (nghe cho oách, hoho^^), trưa pò xuống, về hostel nghỉ tý xíu, chiều tha hành lý ra ga, come back Kunming^^!
Ngày 05: (nt)

Trên thực tế, lịch trình chỉ là một công cụ để cho chuyến đi của chúng ta có một định hướng cụ thể, chứ cá nhân mình thì tôn trọng ý kiến tập thể, và cả sở thích cá nhân nữa, vì đi chúng ta đi chơi mà, vui là chính thôi! Nếu thấy nơi nào đặc biệt thích, có thể dành thời gian cho nơi đó nhiều hơn.

Tình hình là toppic hiện có thêm: 01 chiếc dép + 01 cục gạch + 01 suất ^^!! mn thêm ý tưởng, đề xuất nha!
À, mình cũng suy nghĩ về đường bay thẳng HN - KM ("đội ơn" daugau lần nữa nhá ^^), 2`,="=!! Chắc chắn là sướng cái thân nhưng mà đau cái túi rồi, cá nhân mình nha, mình thích đường bộ, là một cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn, mn nghĩ sao?

phoebebeo
28-08-2013, 00:47
Lịch trình này cũng đi được mà phoebebeo :D Nhưng mình cũng đồng quan điểm với bạn, nếu chỉ đi được 5-6 ngày thì chỉ nên chọn một nơi thôi, Lệ Giang hoặc Lugu chứ không nên tham cả hai. Lý do chính là di chuyển từ HN qua Côn Minh, đến Lệ Giang/Lugu đã rất mệt rồi, thời gian của nhóm đi lại ngắn, nếu tham đi sẽ thành cưỡi tên lửa xem hoa, sức người thì có hạn -> thực sự khó enjoy được gì mấy mà lại mệt xác.

Cơ mà với cảm nhận của một người đã từng đi cả hai nơi thì... thực sự Lugu đáng đi hơn Lệ Giang (của hiện tại) gấp nhiều nhiều lần đối với những người yêu khung cảnh thiên nhiên. Cá nhân mình thuộc nhóm cho rằng Lệ Giang của hiện tại thực sự đã quá thương mại hóa, đông đúc, chen chúc kiểu phố thị -> shopping đồ lưu niệm, ăn uống thì rất ổn nhưng thăm thú cảnh quan thì... haiz. Dù mình đã thức khuya (hơn 11g), dậy sớm (trước 6g sáng mùa xuân) nhưng vẫn không cảm nhận được tình yêu Lệ Giang...híc...hic... Mình cũng đi Bạch Thủy Hà, thuê minivan dạo dưới chân Ngọc Long nhưng cảm giác và khung cảnh không thể nào so sánh được với sự trong lành, thoáng đãng và tự do của cung đường vòng quanh Lugu. Yêu Lugu kinh khủng.

Hai ngày dành cho Lugu như lịch trình của nhimT_T chắc chắn kịp vì từ Bến xe Lệ Giang (Lijiang Bus Station) có xe chạy thẳng Lugu (Bến xe thôn Lạc Thủy, ngay gần Husi tea house mà các bạn phuot.vn nhà ta hay rỉ tai nhau ở) rất thuận tiện, sáng đi chuyến sớm (tầm 9g) thì hơn 3g chiều đến nơi, từ Lugu về tầm 12g trưa thì 5g chiều đến Lệ Giang. Xe chạy thẳng một mạch, nghỉ ăn cơm và đi vệ sinh dọc đường 2 lần thôi. Hàng ngày xe từ Lệ Giang đi Lugu có hai chuyến (khoảng 9g và 11g), về cũng hai chuyến (khoảng 10g và 12g) , những đợt cao điểm có thể có thêm một chuyến tăng cường. Bạn ra bến xe Lệ Giang và bến xe Lugu (thôn Lạc Thủy) mua vé rất đơn giản và nhanh gọn. Mình mới đi đầu xuân vừa rồi, trước nhóm Lệ Giang của phoebebeo hơn một tháng, đường phẳng phiu đẹp đẽ, mỗi tội xoắn quẩy vì núi cao vực sâu trập trùng. Cho nên nếu nói muốn lên lịch trình đi Lugu từ Lệ Giang trong hai ngày (một ngày đi, một ngày về) thì hoàn toàn khả thi, chắc chắn đi được... nhưng, không nên đi... vì chỉ một buổi chiều, một đêm và một buổi sáng không trọn vẹn cho Lugu thì thực sự cực kỳ, cực kỳ nuối tiếc. Lugu quá đẹp, xứng đáng để bỏ ra ít nhất là thêm một ngày trọn vẹn nữa cho nơi này.

Bạn có thể buổi sáng khi tầu từ Côn Minh tới Lệ Giang là chuyển sang bến xe lên bus đi Lugu luôn (xuống tàu một cái là bắt taxi đi sang bến xe mua vé luôn rồi hẵng đi ăn sáng). Nếu hôm sau mệt + mê Lugu rồi thì ở lại thêm một ngày, hôm sau nữa (ngày 4) mới về Lệ Giang rồi ra ga lên tàu về Côn Minh luôn, bỏ qua hẳn Lệ Giang, sau này đi lại cung này lần nữa thì cứ Lệ Giang - Shang mà thẳng tuột, khỏi mất công vòng vèo cho bạn Lugu. Còn nếu ở một đêm Lugu vẫn tiếc Lệ Giang thì sáng hôm sau (ngày 3) về lại Lệ Giang -> như thế thì chiều + tối ngày 3 đã chơi được quanh phố cổ và sáng ngày 4 đi Ngọc Long sớm vô tư.

Dù sao thì với 5-6 ngày tranh thủ kỳ nghỉ lễ Chiến thắng, bạn cũng nên chọn một nơi thôi, hoặc Lệ Giang hoặc Lugu để dành đủ thời gian và sức khỏe enjoy điểm đến. Còn nếu sợ sau này khó đi lại lần nữa và vẫn muốn cố cả hai nơi (mà ko ham Shang + Dali) thì mình nghĩ bạn nên xem xét phương án bay HN - Côn Minh (ngoài China Southern nên tham khảo thêm Cathay, thỉnh thoảng cũng có giảm giá tốt lắm. Như đợt mình đi không hỏi nên ko bít là có vé HN-Kun khứ hồi full fare có ~250USD thôi... hic...hic...). Bay được một cái là đỡ bao nhiều thời gian + sức khỏe (có tốn thêm chi phí cũng đáng, quan trọng là bao nhiu thì hợp lý thôi :D ).

Hi, mình cũng đọc rất nhiều bài thích Lugu hơn nhưng mình đã qđinh vẫn đi Lệ Giang. Đoàn mình đi về ai cũng cảm thấy chuyến đi thật trên cả tuyệt vời. Ko chỉ cảnh đẹp mà con người cũng tốt. Đúng là trong trấn cổ Lệ Giang thì thương mại hóa, toàn bán hàng với các thứ, rùi ồn ào phố thị. Tuy nhiên, đấy cũng là một cái lợi mà, có đầy đủ các thứ cho nhu cầu của bọn mình như mua sắm, chơi bời (dù gì thì cũng đi cho pít còn hơn sau này ngồi tiếc là ko pít nó ntn). Và khi ra đến ngoại thành nó khác hẳn bạn ạ, ko pít trong chuyến đi của bạn có lang thang ngoại thành đi đến Bạch Sa hay mấy làng cổ ko có tên trên bản đồ du lịch ko. Nếu chỉ trong trấn cổ Đại Nghiên thì đúng là chả có gì để xem mấy, tuy nhiên nếu dành nhiều thời gian khám phá Lệ Giang (và phụ cận thì thực sự rất tuyệt rùi).

Tất nhiên là mình cũng nghĩ hồ Lugu thì còn tuyệt hơn nữa và nhất định bọn mình sẽ phải đi tour đấy trong lần sau mà (Save the best for last :D)


@ chủ thớt: lịch trình do các bạn chọn thui nhưng qua nhiều lần đi cưỡi ngựa xem hoa rùi (mình đã từng chạy Bali, Kuala và Sing trong 7 ngày, hay Thượng Hải, Hàng Châu Tô châu trong 5 ngày ...). Kết luận lại là ko nên tham bạn ạ, đời còn dài mà, cứ từ từ mà đi khám phá những thiên đường hạ giới. Chứ đi mà ko có thời gian hưởng thụ thì thật sự rất lãng phí cả tiền bạc và sức khỏe. Mỗi nơi bạn đến nên dành ít nhất 2,3 ngày ở lại thì mới thấy yêu nó được :D. Nếu ko sau về đến nhà chỉ còn là sự nuối tiếc :). Lần vừa rùi là kngo sau hơn 3 năm đi bụi chạy xô của mình. Khi mình dành nhiều thời gian cho 1 địa danh thui, cái cảm nhận và ký ức về nó đẹp lạ thường (mặc dù nhiều ng ko còn thích Lệ Giang nữa :D), khác hẳn mọi khi bạn ạ.

nhimT_T
29-08-2013, 18:17
Mình thực sự rất cám ơn góp ý nhiệt tình của bebeo^^! Tuy nhiên, với mình, phải bỏ qua 1 trong 2 nơi là lựa chọn hết sức khó khăn, đơn giản là với quỹ thời gian của mình, sẽ rất khó có cơ hội để mình quay lại (trong 1 năm mình chỉ tranh thủ được 1 lần nghỉ dài ngày, và lần kế tiếp ko biết đến bao giờ ==!) thế nên mình muốn tranh thủ cơ hội (lòng tham thì đúng là vô đáy^^!). Theo suy nghĩ của mình, kiến trúc của các cổ trấn như Đại Nghiên, Thúc Hà, ... có nhiều nét tương đồng nhau, thế nên mình có thể lựa chọn tham quan đại diện 1 trong số, và Đại Nghiên theo mình là thuận tiện nhất (mua sắm, chơi bời chiều - tối ngày 03, dậy sớm ngày 04 nếu muốn cảm nhận không khí trong lành của cổ trấn, và dành hầu hết time của ngày 04 cho Ngọc Long Tuyết Sơn, trước khi về nhà, oa~~~). Và nếu lịch trình suôn sẻ, team đã có khoảng thời gian khá thú vị đạp xe (điện^^!) quanh hồ Lugu vào chiều - tối ngày 02 và sáng ngày 03 có thể phần nào bù vào sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội "được đi lạc" ở "các làng cổ ko có tên trên bản đồ du lịch - bebeo^^ "

Mình có lẽ chẳng cần tạo topic riêng lẻ này mà join vs các bạn cùng sở thích ở một vài topic khác thì đơn giản hơn, nhưng thực sự là chẳng thể đào đâu ra thời gian thoải mái như các bạn ấy, tham khảo thử 1 vài lịch trình cùng mục đích mà ngưỡng mộ chết được! (Thật ra là ganh tỵ chết được ><!!!)

Hi vọng là sẽ tìm thấy những người cùng cảnh ngộ ^^, ước thật nhiều nhưng thực tế lại ko cho phép, thực là đau khổ wé....<khóc>...!!!

nhimT_T
29-08-2013, 18:45
Và để làm hết thủ tục Mod quy định (kẻo mấy og pà ý ban nick^^), cũng là chuẩn bị bước đầu cho việc tìm mem, mình quan điểm team 6 thành viên là vừa đẹp, ko quá loãng để chúng ta quan tâm lẫn nhau, cũng như thuận tiện trong việc di chuyển. Những bạn quan tâm và muốn tham gia cùng mình có thể thường xuyên theo dõi topic, hoặc pm, hoặc để lại thông tin trực tiếp trên topic như: tên, tuổi, d/c, sdt/mail,... để tiện liên lạc với nhau. (Đt của mình: 01264469583).

Một điều hết sức quan trong khác, rất cảm ơn các bạn đã góp ý cho lịch trình của mình và hy vọng tiếp tục nhận được những chia sẽ bổ ích giúp giấc mơ của mình ngày càng gần hiện thực! (bebeo oy, tks lần nữa nha, mình đã đọc bài viết của bạn, rất thích, hy vọng có cơ hội join cùng bạn ^^)!

Lại P/s ^^: Lại cám ơn>.<! các bạn đã quan tâm và để lại thông tin, mn nhớ theo dõi topic thường xuyên nha, khi nào đủ mem, mình sẽ liên hệ với mn!

meoden
29-08-2013, 21:25
Tiếp tục đặt gạch, sợ mất suất

phoebebeo
31-08-2013, 10:16
Và để làm hết thủ tục Mod quy định (kẻo mấy og pà ý ban nick^^), cũng là chuẩn bị bước đầu cho việc tìm mem, mình quan điểm team 6 thành viên là vừa đẹp, ko quá loãng để chúng ta quan tâm lẫn nhau, cũng như thuận tiện trong việc di chuyển. Những bạn quan tâm và muốn tham gia cùng mình có thể thường xuyên theo dõi topic, hoặc pm, hoặc để lại thông tin trực tiếp trên topic như: tên, tuổi, d/c, sdt/mail,... để tiện liên lạc với nhau. (Đt của mình: 01264469583).

Một điều hết sức quan trong khác, rất cảm ơn các bạn đã góp ý cho lịch trình của mình và hy vọng tiếp tục nhận được những chia sẽ bổ ích giúp giấc mơ của mình ngày càng gần hiện thực! (bebeo oy, tks lần nữa nha, mình đã đọc bài viết của bạn, rất thích, hy vọng có cơ hội join cùng bạn ^^)!

Lại P/s ^^: Lại cám ơn>.<! các bạn đã quan tâm và để lại thông tin, mn nhớ theo dõi topic thường xuyên nha, khi nào đủ mem, mình sẽ liên hệ với mn!

À mà lịch của bạn tận năm 2014, bít đâu năm sau có mbay bay thẳng đi côn minh rùi thì bạn thoải mái tg đi cả Lugu và Lệ Giang. Ngày xưa vào năm 2011 đã từng có tuyến bay này rùi đấy, khi mới mở nó kmai có hơn 3tr khứ hồi thui. Thích lắm. Khi nào nó mở lại bọn mình sẽ đi Côn Minh - Shangrila - Lugu - Đại Lý, những nơi mà lần đi vừa rùi bọn mình bỏ qua. Hi hi.
Chỗ bạn xin nghỉ phép khó nhỉ. Mình làm ở đâu mà nó ko cho nghỉ phép đi chơi là ức chế ứ thèm làm cho nó đâu. hi hi.
H Vietjetair đag kmai nhiều lắm đấy. Bọn mìh vừa đặt được vé đi Buôn ma thuột tháng 10 năm sau. Nếu bạn thích đi chơi thì nghiên cứu.

phoebebeo
31-08-2013, 10:28
Nhân tiện gui bạn xem clip mình làm về cảnh ở Lệ Giang dịp 30-4 vừa rùi. Nền nhạc là bài hát được vang lên ở mọi nơi trong trấn cổ Đại Nghiên, với các bạn bán hàng ngồi đánh trống theo giai điệu này. Đi dạo trong một không khí như vậy thích lắm ý. :D

http://www.youtube.com/watch?v=vI1b6sq1pOk

nhimT_T
02-09-2013, 06:52
Bạn tượng tượng xem giờ mình đang ở đâu?
Trực trong cơ quan ==! (Cái này là "nam nữ bình đẳng" nèk)
Chỉ vậy thôi cũng biết chỗ mình làm khó đến cỡ nào, Lễ mà còn ko được ngủ nướng, thiệt là tàn nhẫn, vô nhân đạo, AAAAAA........

tranttlinh
02-09-2013, 17:10
Yeah yeah, mình cùng nhóm với daugoinhoibo, đó là nếu phải chọn thì nên đi Lugu hơn là Lijiang. Mình thấy lịch trình của bạn chủ thớt ôm đồm quá, chỉ sợ đi vất vả và cũng do quá vội nên chưa kịp thấm cái đẹp của mỗi điểm đến.

Bonus xíu là hồi xưa tụi mình thuê xe đạp để đạp quanh hồ nhưng mà mệt quá (đèo dốc ko à) nên có khi bạn thuê xe máy sẽ hay hơn đấy, có thể đi trọn vẹn 1 vòng hồ để đỡ tiếc như mình, và hơn nữa là dưỡng sức để về Lijiang như kế hoạch của bạn.

daugaunhoibo
03-09-2013, 09:03
Yeah yeah, mình cùng nhóm với daugoinhoibo, đó là nếu phải chọn thì nên đi Lugu hơn là Lijiang. Mình thấy lịch trình của bạn chủ thớt ôm đồm quá, chỉ sợ đi vất vả và cũng do quá vội nên chưa kịp thấm cái đẹp của mỗi điểm đến.

Bonus xíu là hồi xưa tụi mình thuê xe đạp để đạp quanh hồ nhưng mà mệt quá (đèo dốc ko à) nên có khi bạn thuê xe máy sẽ hay hơn đấy, có thể đi trọn vẹn 1 vòng hồ để đỡ tiếc như mình, và hơn nữa là dưỡng sức để về Lijiang như kế hoạch của bạn.


Đúng là lịch trình của chủ thớt vội thật nhưng mình cũng từng làm ở những đơn vị khó nghỉ phép -> rất hiểu cảm giác mỗi lần đi là một lần khó nên cái gì cũng muốn cố. Thế nên mới gợi ý chủ thớt là đi thẳng Lugu trước, thích thì pass Lệ Giang luôn (vì đi Lệ Giang dễ hơn). Nếu mua được vé máy bay giá hợp lý thì phương án bay vẫn là khỏe nhất. Nhưng mà như bạn phoebebeo hi vọng VNA mở lại đường bay này (mà phải có giá tốt cơ) thì mình thấy hơi impossible :(

Với Lugu, nếu chỉ có một buổi chiều và một buổi sáng hôm sau thì việc đi xe đạp hay xe máy điện đủ một vòng quanh hồ cũng là impossible luôn. Trừ phi bạn không ngại đi đêm hoặc vít ga băng băng chỉ cốt đủ vòng, không cần ngắm cảnh. Tháng 3 vừa rồi bọn mình cũng thuê xe máy điện (Lugu chỉ có ô tô, xe đạp hoặc xe máy điện thôi), đi được trọn vẹn một vòng quanh hồ = vừa đi vừa ngắm cảnh chụp ảnh, rẽ vào chơi + ăn trưa ở Lý Cách (Lige) và chưa kịp lên chơi đền mẫu trên núi là đã hết một ngày từ 9g sáng đến 6g chiều rồi. Với thời gian tạm tính ở Lugu của chủ thớt chỉ đủ chơi quanh thôn Lạc Thủy như nhóm tranttlinh thôi. Nhưng chủ thớt cũng đừng buồn, lần đầu bác Chitto đến Lugu hình như cũng chỉ loanh quanh Lạc Thủy và nằm trong hostel ngắm hồ mà đã đủ ngất ngây, tranttlinh cũng chỉ đạp xe được một đoạn mà đã mê Lugu như thế -> Minh châu trên cao nguyên chắc chắn ko làm bạn thất vọng đâu. Đi ngay không lỡ sau này quê các bác Moso cũng bị thương mại hóa đến đông nghẹt như nhà các bác Naxi thì tiếc lắm.


Ở Lệ Giang, mình cũng đi Lam Nguyệt hồ. Cũng đẹp. Nhưng nói gì thì nói, không thể so sánh với Cửu Trại Câu. Hơn nữa, nếu đụng ngày cáp treo lên đỉnh Ngọc Long phải tạm dừng do gió lớn thì BẠch Thủy Hà - Lam Nguyệt hồ sẽ đông chặt các bạn khách nội địa tạo dáng -> nhộn nhạo chả còn tẹo thơ mộng nào luôn.

phoebebeo
03-09-2013, 11:46
Ở Lệ Giang, mình cũng đi Lam Nguyệt hồ. Cũng đẹp. Nhưng nói gì thì nói, không thể so sánh với Cửu Trại Câu. Hơn nữa, nếu đụng ngày cáp treo lên đỉnh Ngọc Long phải tạm dừng do gió lớn thì BẠch Thủy Hà - Lam Nguyệt hồ sẽ đông chặt các bạn khách nội địa tạo dáng -> nhộn nhạo chả còn tẹo thơ mộng nào luôn.
Cửu Trại câu thì là thiên đường rùi, mình vẫn mê Cửu Trại Câu lắm ý, nhưng mà bỏ thêm gần 20tr để đi thêm 1 tuyến TQ nữa thì cũng lăn tăn, mình đi TQ 02 lần rùi :D.
Bọn mình đag cố nén 1 số ước mơ như Cửu Trại Câu, Nepal, Tây Tạng, Nhật để dành tiền cho chuyến đi châu âu. Khi nào lên lịch sẽ lên phượt rủ rê cả nhà :D. Mong rằng sẽ gặp anh em cùng chí hướng :D. Ôi giá mình là đại gia :D

snacksocola
03-09-2013, 19:19
Mình không biết đoàn đi bao nhiêu ng nh mình góp ý :
- Nếu đông trên 10 ng thì nên thuê xe tính ra đầu ng rất rẻ. Đợt trước mình dẫn đoàn 15 ng đi( mình ko phải guide nhé, chỉ là biết tiếng nên tự lên cung và dẫn thôi), thuê xe chạy ngọc long rồi chạy shangrila, 2 ngày tổng hết 2100 tệ/15= 140 tệ/2 ngày = 70 tệ mà chạy bét nhè các nơi ở Cung ngọc long và shangrila. Nếu bạn cần thì pm mình gửi cho số đt của anh Naxi đó. ( Trộm vía mình cũng phải công nhận là số mình may mắn, vớ đc trên mạng, sau đó add nick hỏi han đủ kiểu, còn cò cưa đc anh í đặt cọc trước cho :( mặc dù chưa từng quen biết)
- Ngày đầu tiên đến lệ giang đúng là ko đi NLTS ngay đc đâu vì còn lằng nhằng tìm nhà trọ, ăn sáng ko mệt chết. Đợt trước mình đi thì lượt đi tìm nhà trọ khá vất. Lúc mọi người trong đoàn ngồi ăn sáng thì mình phải lóc cóc đi tìm nhà nghỉ. Nhưng đến lượt về từ Shang về LG thì may mắn ngó đc cái nhà trọ ngay ở cổng ngoài vào mà giá rất hợp lý. Tính ra cũng chỉ tầm 50 tệ/ng mà phòng ốc thoáng đãng, sạch sẽ, tiện đi lại, tiện bắt xe vì nó nằm ngoài cổng vào phố cổ. Bạn nên biết càng vào sâu trong phố cổ thì phòng càng rẻ nhưng vd ở chỗ đi sẽ mệt và đường đi là đường đá, kéo theo vali kéo hỏng hết. Tên của cái nhà nghỉ đó là : 古城友谊宾馆 (ancient city comity guest house), SDT là 0888-5105764, số di động 15912787947. Bạn thử liên lạc xem nhé.

dcd1282
13-09-2013, 02:24
Đặt nửa cục gạch vì còn lau nên đến lúc gần đến ngày mới chốt ko bit co dc ko

thutrangv
13-09-2013, 14:58
Năm 2011 nhóm mình đi 6 ngày mà bay thẳng Côn Minh đó, vậy mà thời gian chơi còn không đủ, vẫn còn đầy nuối tiếc.
Mình cũng giống như mọi người, thành thật khuyên bạn không nên tham lam mà hãy chọn một trong 2 điểm Lệ Giang hoặc Lugu để chuyến đi được trọn vẹn bạn ạ. Vì Lệ Giang là nơi đến để thong dong đi dạo chơi, ngắm cảnh... (c)

nhimT_T
15-09-2013, 20:46
Mình cảm ơn bạn đã dành tgian và nhiệt tình góp ý cho topic. Mình đưa ra lịch trình trên 1 phần là dựa vào các chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đã từng đi và 1 phần khác là quỹ thời gian mình có thể tranh thủ được. Với lộ trình xa như thế, mình phải mất gần 04 ngày cho quá trình di chuyển đi và về, nên sẽ rất đáng tiếc nếu chỉ ở 1 nơi và lần sau lại mất 04 ngày để đến được 1 nơi khác gần đó (mà mình thì ko chắc là có thể tranh thủ thêm đc 1 kỳ nghỉ dài như vậy). Thế nên mình sẽ cho cả 2 nơi vào kế hoạch, và sẽ linh hoạt trong chuyến đi (có thể ảnh hưởng do sức khỏe hoặc các yếu tố khách quan khác), mình vẫn sẽ chọn Lugu làm điểm đến, ở lại khoảng 1 ngày 1 đêm vì mình hy vọng có thể trải nghiệm cảm xúc mà các bạn đã miêu tả qua những bức ảnh, và sau đó là quay lại Lệ Giang, sẽ phải bỏ qua cơ hội cho Hắc Long Đàm, Vạn Cổ Lầu,... và các cổ trấn xinh đẹp khác, chỉ có thể có 1 ít thời gian loanh quanh Đại Nghiên vào buổi chiều tối, và vì mình thích NLTS nên nếu đủ sức khỏe mình sẽ ko bỏ qua cơ hội được trèo lên những bậc thang trên đỉnh núi. Mình có nhờ bebeo gửi cho mình lịch trình chi tiết chuyến đi của bạn ấy, vì vừa rồi đoàn của bebeo cũng đã đi vào thời gian giống mình dự kiến. Hiện mình vẫn đang tìm thêm mem, nếu các bạn muốn tham gia vs mình thì để lại thông tin nhe, cảm ơn mn đã góp ý!

daugaunhoibo
16-09-2013, 09:56
@nhimT_T: lịch trình của bạn đúng là có hơi gấp rút nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và sức khỏe tốt thì vẫn kịp enjoy cả hai điểm đến là Lugu và Lệ Giang. Một số điểm mình nghĩ cần lưu ý là:

- Nhất định phải mua được vé giường nằm tàu Côn Minh - Lệ Giang. Không còn vé tàu nằm thì chuyển bus giường nằm luôn. Trên đường đi các bạn tranh thủ ăn uống đầy đủ (có thể mua cơm, đùi gà Dicos' ở ga Côn Minh mang theo) + nghỉ ngơi dưỡng sức để khi đến nơi còn đủ sức đi chơi. Nếu không mua được vé nằm mà phải ngồi cả đêm thì sáng hôm sau mệt lắm, chả còn sức chơi bời gì đâu. Nói chung là kiểu gì cũng phải nằm ngủ đc đêm ấy :D

- Tàu Côn Minh đến Lệ Giang là chuyển bus đi Lugu luôn chuyến sớm nhất có thể. Mua đồ ăn hoặc mang theo ruốc từ VN vì quán ăn trưa bus dừng trên đường đi Lugu rất rất chán. Nhóm mình đi gọi đúng một bát cơm và đĩa trứng xào cà chua xong bỏ ruốc ra ăn. Chán kinh người mà không ăn thì mệt. Đường đi Lugu lại đẹp, ko ngắm cũng phí.

- Lugu: ở Loushui (Lạc Thủy) - thuê xe máy điện đi chơi loanh quanh. Đừng thuê xe đạp làm gì, phí sức lắm (trừ phi bạn yêu xe đạp :D). Nếu chiều hôm đó thời tiết tốt, nắng đẹp và nhóm bạn đi xe máy cứng tay thì check-in hostel xong là thuê ngay xe máy điện chạy đi Lý Cách (Lige) chơi + ăn tối rồi chạy xe về lại Lạc Thủy tắm rửa, nghỉ ngơi sau (Phải lập tức đi ngay mới kịp ngắm Lige - rất đẹp - chứ tắm rửa, dạo vòng quanh thì muộn chắc). Múa dân tộc của các bác Moso thì ở ngay thôn Lạc Thủy, xem cũng được mà ko xem cũng được, mình thấy không có gì đặc biệt đâu (văn nghệ dân tộc thôn phục vụ khách du lịch, tối nào cũng diễn ấy mà). Sáng hôm sau dậy sớm ngắm hồ + thong thả dạo quanh thôn Lạc Thủy. Như vậy các bạn vừa đủ thời gian thoải mái dạo Lạc Thủy, ngắm + chơi được Lý Cách mà bus về lại Lệ Giang cũng không bị gấp gáp chứ chiều hôm trước ham Lạc Thủy luôn thì sáng hôm sau cũng chỉ kịp dạo loanh quanh đấy, lại chả kịp đi Lý Cách.

- Lệ Giang: bạn thuê phòng trọ ở rìa cổ trấn thôi, đỡ phải kéo đồ lạch cạch trong trấn, vừa mất công vừa mất thời gian mà đằng nào bạn cũng chỉ ở một đêm, chẳng bõ. Bus Lugu đến Lệ Giang tầm 5g chiều, vẫn kịp lên Vạn Cổ Lầu (hình như mở cửa đến 7g tối) ngắm hoàng hôn nếu trời đẹp. Tối dạo phố cổ Đại Nghiên. Sáng hôm sau dậy sớm đi Ngọc Long thì trưa là bạn có thể về dạo Hắc Long Đàm. Thoải mái kịp chiều tối check-out, lên tàu về Côn Minh. Nói chung là ở ngoài rìa cổ trấn, đỡ mất công, mất thời gian mà tiện hơn rất nhiều và vẫn đi chơi cổ trấn thoải mái.

- Phòng ở có thể không cần đặt trước nhưng nên ngắm nghía sẵn khu vực để đến nơi là quyết nhanh, đỡ mất thời gian tìm tìm kiếm kiếm chọn chọn chỗ ở, tranh thủ thời gian để đi chơi được nhiều.

Nói chung với thời gian gấp rút như của bạn, mình nghĩ nên thực hiện sít sao theo đúng lịch trình sẽ enjoy được nhiều thứ hơn là thay đổi tùy hứng ấy.


Chúc bạn sớm tìm được bạn đồng hành và có một chuyến đi vui.

lavender8446
17-09-2013, 11:07
Bạn oi cho minh dang ký 1 suất nhé
Mail cua minh : [email protected]

meoden
25-09-2013, 22:33
Tóm lại là đến giờ này đã tuyển được bao nhiêu mem rồi nhỉ, update thông tin anh em làm quen nhau đi

nhimT_T
26-09-2013, 20:04
Ông mèo mun nỳ nóng tính wé ^^, mình còn đến hơn 6th để chuẩn bị mà, mình gửi mail lịch trình chi tiết dự kiến mn nhớ "ngâm cứu" ( đừng ngâm lâu wá nhá ^^), tham khảo thêm các nguồn thông tin khác để có thể thay đổi, bổ sung cho hợp lý nha. Mình đã nhờ sự giúp đỡ của 2 bạn rất rất rất nhiệt tình với topic của chúng ta từ đầu đến giờ là bebeo vs daugau + thông tin trên các web với sự trợ giúp của vdict^^, nói chung là vẫn cần xác thực kỹ lại, tất nhiên là thông tin càng chi tiết thì kế hoạch thực hiện sẽ càng thuận lợi, bởi vì chúng ta sẽ ko có nhiều thời gian cho những thay đổi bất ngờ. Còn về vụ team thì "ông Mèo" có thể xem lại topic nek, đến giờ có đc 4,5 mem rồi (là vì có 1 mún đi nhưng sợ hok đc phép nên hok dám chắc^^). Mình sẽ lập danh sách kèm thông tin liên lạc của từng thành viên và gửi cả đội nhé.

kieuhungday
03-10-2013, 13:21
Bác chủ Topic cho e đk 1 xuất ạ. Mail: [email protected].
Fb: Hưng Lê Kiều