PDA

View Full Version : Thung Nai ???



Quat
21-11-2007, 15:35
Đọc bài giới thiệu bên kia: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1124

Có bác hỏi: máu đi không?
Tớ trả lời rằng: Quá máu í chứ chẳng phải máu nữa. Nhưng CT tren phượt dạo mày hô nhiều hơn thật nên chán như con gián :LL :LL :LL :LL

Toet
21-11-2007, 15:50
Chính Quạt mới phe phẩy suông thôi!
Bọn tớ là đương hừng hực khí thế đây!

Lên đường bà con ơiiiii!

Kận
21-11-2007, 16:24
Thèm lắm, nhưng vợ ốm shop giày nam hà nội (http://giayhn.com), phải ở nhà trông con hichic

maytrangtc
21-11-2007, 17:37
Em cũng đang hừng hực khí thế:D

Quat
21-11-2007, 21:51
Chính Quạt mới phe phẩy suông thôi!
Bọn tớ là đương hừng hực khí thế đây!

Lên đường bà con ơiiiii!

Tớ chẳng phe phẩy tý nào. Điển hình là chiều thứ 6 và sáng thứ 7 tuần trước mình tớ đi phượt dọc sông hồng đến tận Sơn Tây

Sáng chủ nhật đi Hải Phòng cùng Nhựa ,

Chiều thứ 3 đi Bát Tràng một mình :LL :LL :LL

CVN
22-11-2007, 03:48
May mà lấy trên mạng chứ ảnh chựp được có thế này thì...:LL :)) ;)
(fun)

(NT) Sedan đi được không nhểy?
Tớ chụp tất nhiên khác chứ :)) Sedan đi tốt.



Tớ chẳng phe phẩy tý nào. Điển hình là chiều thứ 6 và sáng thứ 7 tuần trước mình tớ đi phượt dọc sông hồng đến tận Sơn Tây

Sáng chủ nhật đi Hải Phòng cùng Nhựa ,

Chiều thứ 3 đi Bát Tràng một mình :LL :LL :LLBằng chứng đâu????? Tớ chả thất cái ảnh nào của Quạt???!!!! :LL

Quat
22-11-2007, 08:46
Dọc sông hồng nhiều thứ hay phết bạn CVN ạ

Tớ đi qua cánh đồng toàn hoa cúc vàng thế này , tớ xuống mua một bó 200 bông hết 50 khìn

https://www.phuot.vn/imagehosting/5104744dbfe20f4e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5351)

Qua cánh đồng là đến cái chợ quê bán trăm thứ lỉnh kỉnh và đúng với phong cách quê là tất cả bày hết lên đường đi nên tớ mất gần nửa tiếng đi qua cái chợ ấy

https://www.phuot.vn/imagehosting/5104744dbfe22e8b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5352)

Còn hôm đi Hả phòng thì chờ ông Nhựa mốc cả mồm ở nhà hát nhớn nên chụp được quả cô râu sinh phết.

https://www.phuot.vn/imagehosting/5104744dbfe249e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5353)


Còn đây là Bát Tràng. Nói chung là chẳng có gì được cái là lúc về đi qua cầu Thanh Trì cho biết

https://www.phuot.vn/imagehosting/5104744dbfe26538.jpg



(https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5354)[url=https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5355]https://www.phuot.vn/imagehosting/5104744dbfe2809e.jpg

CVN
22-11-2007, 08:49
Quạt: tớ ghi nhận là bạn đã đi dọc sông Hồng (tớ cứ tưởng bạn đi bằng thuyền cơ), đã chờ Nhựa đi Hải phòng, và có đi Bát tràng.

anhminh
22-11-2007, 09:09
Lạc đề!!!!!

Quat
22-11-2007, 09:12
Hơi một tý , thông cảm :D

matador
22-11-2007, 14:02
Tớ đi qua cánh đồng toàn hoa cúc vàng thế này , tớ xuống mua một bó 200 bông hết 50 khìn




Mua thế bà con người ta sống thế nào được, hử hử :T :T :T

pvc
26-11-2007, 12:37
Túm lại là như thế nào đây nhỉ?!
:T :T :T

TÍM
26-11-2007, 15:37
Túm lại là đêm rằm Thung Nai đã qua béng mất rồi bạn nhựa ới...

Một cơ số bạn trên Phượt đã đi về, ăn chơi ú í, đập mặt 38 đồng chí của vnphoto, nằm ghếch đầu trên mũi thuyền nghe sáo, ghitar, chầu văn, chèo, cải lương... bồng bồng bồng bồng say, rượu rót tràn ly nên cứ phải gọi là say khướt, thả 200 lưỡi câu để kiếm vài chục chú cá thiều về nướng nhắm rượu kể chuyện ma.. haha

Các bạn phải rủ nhau làm một chuyến, chủ nhà là lính đi Nga về hát nhạc Nga, chơi ghitar phiêu cực, có công nghệ hun khói thịt lợn, thịt ngan, cá, dồi, lòng, mề... ăn xong là cứ mê tơi luôn í...

Tớ thề đấy :p

Quat
26-11-2007, 16:12
Hay nhỉ cái này lại thành topic của minh hơ hơ hơ Admin

kingpin
26-11-2007, 16:12
hực mợ BLACK tả nghe chán quá vào ngay tủ lạnh loi đồ ra chén lun ( may mà đang ở nhà )
Mợ quạt chụp ảnh xấu mà cũng dám pt lên nhà cháu nể mợ vô cùng

Quat
26-11-2007, 17:04
hơ hơ còn hơn ối đứa chỉ chụp mà không thấy post bao giờ. Mà thế nào là ảnh đẹp nhỉ???? đến giờ tớ chỉ biết mỗi ảnh xấu thôi nên đẹp mà post mới đáng sợ :D:D:D:D

Khọm
26-11-2007, 19:07
Hôm nọ đi với vnphoto , thấy nhà phượt vui quá , mấy lần định mò sang thì lại bị các bố vnphoto chuốc , lại phải ngồi lại hic hic

@quạt , bín : chụp xấu là việc của chụp xấu , chê là việc của chê , 2 việc đó chẳng có liên quan j đến nhau.
Túm lại là phàm những thằng chẳng bao h dám post ảnh lên thì thg hay chê vì éo có ảnh mà sợ bị chê lại :LL

kingpin
26-11-2007, 19:51
cậu đánh cho giwò cậu có mấy cái ảnh xấu bêu bên thi ảnh tháng 11 đấy

Quat
27-11-2007, 08:07
Nói chung là xấu hay đẹp với tớ léo quan trọng , quan trọng là bản thân tớ thích nó hay hay ko thôi còn người khác lói gì tớ mặc kệ :LL :LL :LL :LL :LL :LL :LL

TÍM
27-11-2007, 08:27
À à, giờ đã nhớ ra bác Khọm với cái áo gile đầy túi màn tuyn xanh bộ đội :D :)

Các bác lên đông quá nên ko được thưởng thức mấy món hun khói của nhà cối xay gió, các bác cũng đi nhanh quá nên ko tham gia màn hát chầu văn hầu đồng ở đền chúa Thác Bờ, các bác cũng e dè quá nên ko dám cầm muôi làm phách cầm chai lavie làm trống, cầm thìa làm chiêng để gào rú như Chitto :LL :LL :LL

Bác có thấy Chitto giỏi không hehe :)) (NT)

maytrangtc
27-11-2007, 08:29
Hôm nọ đi với vnphoto , thấy nhà phượt vui quá , mấy lần định mò sang thì lại bị các bố vnphoto chuốc , lại phải ngồi lại hic hic


Ơ, hoá ra bác Khọm cũng đi với đoàn vnphoto hôm đấy à?:D :D :D. Vậy chắc bác là đoàn 31 người xuống sau rùi, các bác đông quá làm bọn em nhìn hoa cả mắt, chẳng phân biệt được ai vào với ai nữa:LL

Khọm
27-11-2007, 22:21
Ơ, hoá ra bác Khọm cũng đi với đoàn vnphoto hôm đấy à?:D :D :D. Vậy chắc bác là đoàn 31 người xuống sau rùi, các bác đông quá làm bọn em nhìn hoa cả mắt, chẳng phân biệt được ai vào với ai nữa:LL

còn tớ thì nhìn thấy maytrangtc rất rõ ;) công nhận là trắng thật :)

anhminh
27-11-2007, 22:33
thế có xốp ko? =))

moonlight1979
09-06-2008, 03:00
Xem nhưng hình ảnh hai bên triền đê của bạn Quạt làm mình thấy xúc động quá. Mình nhớ đến quê ngoại mình mà mỗi khi hè về năm xưa được về quê thả diều, vui chơi với nhưng bạn trẻ chăn trâu.

Cám ơn bạn Quạt nhiều!