PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một tuần ở Mumbai



ruoixjnh
17-09-2010, 19:15
Đợt tháng 8 vừa rồi cháu có được đi trại hè khoa học Châu Á ở Mumbai (15/8->22/8)... Cái tháng 7 phải gọi là cái tháng trời ơi của cháu (NO), lo giấy tờ xong xuôi là gần chết :shrug:!!! Thủ tục hành chính ở Việt Nam đúng là "hành là chính" mà! Cháu là cháu hận các bác làm trên phòng công tác sinh viên kinh khủng :gun:gun, chạy lên chạy xuống ngày mấy lần mới kiếm được cái giấy để bắn ra Hà Nội làm visa! Khổ ơi là khổ!

Một ngày cuối tuần đẹp trời cháu từ Huế ra Hà Nội bằng xe Hoàng Long, khốn khổ, mang tiếng xe giường nằm chất lượng cao mà các bác tài xế cứ gọi là "văn minh" hết sức, tối tối khi khách ăn cơm xong lên xe là các bác í đòi mở phim con heo để xem TT^TT, chú phụ xe cãi "sao gọi là phim con heo, cả thế giới động vật í chứ lị!".... (c)

May mà cuối cùng cũng ra đến Hà Nội nguyên vẹn, không sứt mẻ. 10h sáng hôm í cháu lên đại sứ quán Ấn Độ làm visa luôn. Cứ theo thông tin ban đầu thì visa du lịch Ấn là 40USD, cháu tí ta tí tởn cầm tiền lên làm, ai ngờ bác Ấn Độ ở Đại sứ quán coi giấy tờ một hồi thì quyết định cái cháu đi thuộc về "Hội thảo", nó là 80USD ạ!!!! Tiếc đứt cả ruột non ruột già!!!! (May cuối cùng bọn cháu cũng xin được BTChức hỗ trợ phí visa, hên thế!) (BB)

Làm visa độ 2 ngày là lấy được! Bác đại sứ quán Ấn Độ cực dễ thương, cơ mà cái anh ở quầy thông tin làm cháu hơi bị shock 1 tẹo vì cách phát âm tiếng Anh của anh í, cháu chịu cháu chả nghe được anh í nói gì cả! May mà bác làm visa cho cháu thì nói nhẹ nhàng dễ thương hơn!

Làm visa ok!

Cháu đặt vé, vô vàn cám ơn anh kani, nhờ anh í mà cháu biết thêm cả đống thông tin về Air Asia (Anh Kani là fan bự của A A ạ ^^), ban đầu cháu đặt được cái vé rẻ ơi là rẻ, cả qua Kuala LUmpur cả qua Mumbai mà chỉ hơn 6 triệu 1 tẹo... Nhưng rốt cuộc vì một số trục trặc bên phía thẻ debit cháu đã lỡ cái vé ấy, huhuhuhu, 2 tuần sau đặt lại thì nó leo đến gần 10triệu :((, cháu là cháu muốn khóc lắm cơ!

ruoixjnh
17-09-2010, 20:26
Xong xuôi khoản visa vé viếc, cháu tằng tằng xách ba lô vào SG, hành lý nhẹ nhàng toàn giấy tờ sách vở, vài bộ quần áo với lại những thứ quan trọng sau:

- Passport
- Tiền đô
- Sổ ghi số đặt vé của cháu
- Con máy ảnh Sony cùi mía

Cháu vào Sài Gòn trước nửa ngày, tại bay Jet Star nên cũng hơi hãi bị hoãn, may mà hôm đó nắng đẹp, lại đi cùng với vài chú sư nên trời Phật thương, cháu đến Sài Gòn sớm cả 15' so với dự kiến

Hình chú sư đẹp zai cháu gặp tại sân bay

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00712.jpg

Sông Hương êm đềm thơ mộng nhìn từ cửa sổ không được xinh đẹp cho lắm của Jet Star

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00728.jpg

Vừa đến nơi, thằng anh cháu chở cháu đi ăn ngay tại quán gì đó của bác kiến trúc sư nào đó hay tuyệt tại Sài Gòn, hình như tên là cục gạch thì phải

Phong cách bài trí dân dã

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00762.jpg

Nhìn hơi cổ kính

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00763.jpg

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00765.jpg

Hê hê, đường vào toa lét thiệt là thiên nhiên

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00776.jpg

free bỏng ngô! Cháu là cháu kết nhất khoản này!

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00782.jpg

Đến đây thì cháu đuối như con cá chuối, chả thiết tha chụp choẹt j` nữa, chờ đến h ra sân bay thui!

ruoixjnh
17-09-2010, 20:59
Trời SG mưa tầm mưa tã

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00793.jpg

Tân Sơn Nhất đi quốc tế đẹp hơn vạn lần quốc nội! Thiệt là lạ!

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00801.jpg

Sài Gòn lung linh từ cánh máy bay (AA từ SG đi KL máy bay siu nhỏ, mà cháu lại hên 1 m` ngôi` 3 chỗ =]])

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00809.jpg

Đến Malay, quá cảnh ở đây 8h, một đêm trắng tại sân bay TT^TT

Hai con bé người Trung, không biết miếng tiếng Anh nào ra hồn, bập bẹ bập bẹ mà dắt nhau đi du lịch chả sợ j` (chắc tại Malay nhìu đứa nói tiếng Trung thành ra nó chả sợ)

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00814.jpg

Cửa hàng Mary Brown, dạng như KFC, mấy dì mấy chú bán ở đây hiếu khách kinh khủng, cười woài mặc dù chân tay ko khi nào ngơi nghỉ! Cháu yêu người Malay

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00818.jpg

Sáng sớm, lượn một vòng, quyết định ăn sáng chỗ chú này, chú í bán cái bánh gì nửa như bánh crep, nửa như pizza, ăn cũng khá ngon

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00829.jpg

Đây, chính nó, yummy yummy

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00827.jpg

ruoixjnh
17-09-2010, 21:09
Tiền Malay, Ringit, có giá lắm đó, 1 USD đổi đc 3 Ringit hà!

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00820.jpg

Taste of Asia, trong này những thứ ngon nhất hầu hết là đồ Tàu, mì, bún, cơm Tàu

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00822.jpg

Thú thật đây là lần đầu tiên cháu ra nước ngoài, và cũng là lần đầu tiên thấy những người theo đạo Hồi, nên cháu chụp nhìu người đạo Hồi lắm ạ ^_<

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00831.jpg

em zai này người Hàn, có thêm em bé nhỏ xíu xinh xinh nữa, bé đó cứ níu áo "ù pa ù pa" đòi bế mãi, dễ thương kinh khủng ^_^

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00832.jpg

Máy bay đi từ KL đến Mumbai, to hơn rất nhìu cái từ Việt Nam bay qua

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00839.jpg

Có bé gái be bé, tận dụng cái bàn ăn để tô màu , tô mãi không chán từ lúc bắt đầu bay cho đến lúc xuống máy bay he he ^_~

https://i775.photobucket.com/albums/yy33/Kandy_T/DSC00840.jpg