PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cà Mau hè 2010



haianh
17-09-2010, 05:45
Với 3 ngày không trọn vẹn, vì ngày cuối cùng tôi phải có mặt ở Sài Gòn trước 5 giờ chiều; nhưng mảnh đất nằm ở cực nam của tổ quốc luôn vẫy gọi. Thế là hai chiến binh già trên con ngựa sắt lại quyết định lên đường.


Sau bữa ăn sáng, chúng tôi theo quốc lộ 1A trực chỉ Cà Mau.


Chẳng bao lâu cầu Rạch Miễu - cây cầu nối liền đôi bờ Tiền Giang - Bến Tre, cây cầu góp phần phá thế biệt lập của ba hòn đảo dừa đã hiện ra trước mắt.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_7285.jpg




Cù lao Thới Sơn nhìn từ trên cầu Rạch Miễu.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_7286.jpg




Xuôi theo quốc lộ 60 chúng tôi qua cầu Hàm Luông, cây cầu thứ hai vừa hòan thành, mang đến nhiều lợi ích kinh tế cũng như sự tiện lợi cho người dân trong vùng.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0003.jpg




Dừa xanh bạt ngàn, sông đỏ nặng phù sa.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0005.jpg




Vừa qua cầu Hàm Luông chúng tôi gặp bảng chỉ dẫn này đây; vậy là chẳng bao lâu nữa sẽ qua địa phận Trà Vinh.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0040.jpg





Ngã ba, rẽ trái đi Trà Vinh.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0060.jpg


36km, nửa chặng đường chúng tôi đã qua. Với tâm trạng phấn khởi vì sắp sửa khám phá thêm một tuyến đường mới, chúng tôi hào hứng xuôi Mỏ Cày Nam để đến bến phà Cổ Chiên, nơi dòng sông phân chia hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre. Cũng cây trái, cũng vườn rau xanh ngát, Mỏ Cày Nam không khô cằn như trong tưởng tượng của tôi. Thật thú vị khi đi qua những địa danh mà khi bé tôi đã từng nghe và tưởng như rằng xa xôi lắm.

haianh
17-09-2010, 20:29
Đây rồi bến phà Cổ Chiên


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0007.jpg


Dòng sông hiện hữu bao đời và con phà lâu nay vẫn âm thầm đưa khách sang sông, đã nhận không biết bao lời khen chê; nhưng với chúng tôi - những kẻ lãng du, thích ngao du sơn thủy - thì việc đợi chờ đôi khi cũng là hạnh phúc.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0067.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0008.jpg


Những con phà nối đôi bờ dòng Cổ Chiên.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0013.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0011.jpg




Người ta vừa làm lễ khởi công xây dựng cây cầu bắc qua dòng sông này. Ba năm nữa khi cây cầu hoàn thành, những con phà này không biết sẽ đi đâu, về đâu… Mừng vui xen lẫn chút bùi ngùi…!


Vượt dòng Cổ Chiên, cảnh quan hai bên đường hiện ra trước mắt thật hoang sơ, vùng quê này dường như còn nghèo hơn cả bên Bến Tre.


Dọc bên đường là những ruộng lác; một loại cây dùng để dệt chiếu, làm bao tải đựng gạo...


Bên phía Trà Vinh đang mở rộng đường để đón chào cầu mới.

Ao Bà Om, chùa Âng - hai điểm thu hút khách du lịch của Trà Vinh - đành hẹn lại lần sau.

Nếu có dịp đến Trà Vinh vào rằm tháng 10 (AL) bạn sẽ có cơ hội xem lễ hội Ok Om Bok (lễ hội Ok Om Bok của mỗi phum sóc diễn ra tại sân chùa, còn trên phạm vi cả tỉnh diễn ra tại Ao Bà Om) . Hai sự kiện thu hút người nhiều nhất trong ngày lễ cúng trăng là thả đèn gió (đêm 15/10) và đua ghe Ngo (trưa ngày 14/10 âm lịch, trên dòng sông Long Bình).



Trên đường đi, chúng tôi gặp một đoàn làm phim đang quay cảnh các em thiếu nhi đang nô đùa. Những người đi đường thích thú dừng lại xem, còn chúng tôi lại vội vã trên đường.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0088.jpg

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0089.jpg

haianh
17-09-2010, 23:01
Một ngôi chùa Khmer.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0126.jpg




Và những thầy tu

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0124.jpg




Lại chùa Khmer

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0110-1.jpg




và thầy tu

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0108.jpg



Chùa Khmer và thầy tu là những gì chúng tôi thường xuyên gặp trên suốt tuyến đường qua địa phận Trà Vinh. Đến nay, người Khmer vẫn giữ truyền thống xuất gia tu học của dân tộc. Mỗi người con trai Khmer bất kể tầng lớp xã hội nào đều có thể đi tu. Theo phong tục, thiếu niên Khmer từ 12 tuổi trở lên mới được phép tu học. Người Khmer đi tu không phải thành Phật mà tu để làm người, làm người có nhân cách, có phẩm chất đạo đức tốt theo quan niệm của họ. Nên dọc đường đi bạn sẽ thấy rất nhiều chùa nằm rải rác trên khắp địa phận Trà Vinh, nơi có nhiều người Khmer sinh sống.


Khi đếnTiểu Cần bạn sẽ gặp một cái hồ như thế này ngay trung tâm.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0115.jpg



Rẽ phải là Cầu Kè - quê hương chị Út Tịch

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0119.jpg


Một giáo đường hiếm hoi ở Cầu Quan


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0023.jpg

haianh
18-09-2010, 12:53
Và đây bến đò Cầu Quan đi Bến Đình – Cù Lao Dung, Sóc Trăng.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0028.jpg


Lại phải chờ đợi! Có mấy ai qua sông mà không phải lụy lấy đò?

Tranh thủ chụp ít tấm hình.



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0033.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0050.jpg





Sông rất lớn nhưng con đò thì không to lắm; thời gian đi cũng lâu - 25 phút. Thật đáng ngại cho người dân khu vực này!

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0041.jpg





Được ôm ấp bởi dòng sông Hậu chở nặng phù sa, quanh năm nước ngọt, trái ngon, cá tôm thật nhiều; nhưng để đến được Cù Lao Dung phải vất vả băng sông trên các con đò quá bé nhỏ so với dòng sông.
Đường trên cù lao hiện nay bé xíu nhưng rợp bóng mát, quan cảnh yên bình, mát mẻ. Mùa nào thức ấy, bạn đừng quên ghé vào những hàng trái cây hai bên đường thưởng thức vì trái cây ở đây rất ngon và rẻ.

Một cô hàng mít trên cù lao Dung.
Đây là mít Thái, 4k/kg, ăn rất ngon; nhưng cũng loại mít này nếu mua ở Bến Tre là 25k/kg.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0139.jpg





Được biết nhà nước có kế hoạch xây dựng cả thảy 3 tuyến đường từ TP HCM đến ĐBSCL.Tuyến thứ nhất là QL 1A kéo dài tới Cà Mau; Tuyến thứ 2 là đường HCM, đoạn nối từ Hóc Môn qua đường N2 ở huyện Đức Hòa, Long An, băng qua Cao Lãnh, Long Xuyên, Hà Tiên. Và tuyến thứ 3 dọc theo miền duyên hải, được bắt đầu từ quốc lộ 50 xuống Gò Công Đông, Tiền Giang; qua quốc lộ 60 bên Bến Tre, qua Trà Vinh, sóc Trăng, Bạc Liêu...Khi tuyến đường ven biển này hình thành, sẽ là động lực mạnh giúp cù lao Dung phát triển, hòa nhịp với các vùng khác trên cả nước.


Một nhánh sông Hậu đoạn giữa Trà Vinh và Sóc Trăng


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0037.jpg





Bến phà Đại Ngãi


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0056.jpg

haianh
18-09-2010, 13:57
Một chiếc đò từ Cù lao Dung sang Cầu Quan.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0047.jpg





Đò từ Đại ngãi (Sóc Trăng) cập bến Cù Lao Dung

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0051.jpg





25 phút chờ đợi cho 15’ băng sông.


Phải mất 35 phút cho đoạn đường 19km! 12 giờ trưa chúng tôi đến Sóc Trăng. 6 giờ cho đoạn đường đã qua - 140 km - không phải là nhanh; tuy nhiên với những người yêu thích thiên nhiên hoặc với những người không vội vã thì đây là một cung đường đáng đi. Nó không ồn ào, náo nhiệt, đơn điệu mà luôn mang đến cho ta một cảm giác thư thái , yên bình trên suốt chặng đường.


Con đường từ bến đò Đại Ngãi đến Sóc Trăng khá tốt.

Cánh đồng đang chờ nước


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0066.jpg





Rất nhiều chùa Khmer hai bên đường. Sóc Trăng cũng là nơi có nhiều người Khmer sinh sống tuy không nhiều bằng Trà Vinh, tuy nhiên theo người dân địa phương thì lễ hội bên Sóc Trăng lớn hơn.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0070.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0076.jpg




Rẽ trái vào trung tâm Sóc Trăng.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0074.jpg





Một giờ sau chúng tôi đã có mặt ở Bạc Liêu, nơi đã từng nổi danh với giai thoại Công tử Bạc Liêu.

Vội vã ăn trưa và lại vội vã lên đường.

haianh
18-09-2010, 16:37
Một cây cầu chữ Y nhìn thấy trên đường


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0080.jpg


Vì đã được cảnh báo trước, các anh Hugo trên tuyến đường này rất nhiệt tình nên mãi 3.30 chúng tôi mới đến được Cà Mau. Không có thời gian để dạo quanh thành phố, chúng tôi thẳng đường đến Hòn Đá Bạc. Nhưng cũng cảm nhận được một điều , so với Bạc Liêu, Sóc Trăng thì Cà Mau to lớn hơn nhiều và cũng hiện đại hơn nhiều.


Chào Đất Mũi chúng tôi đã đến đây! Đã là con cháu Lạc Hồng chắc hẳn ai cũng mong ước một lần được đặt chân đến vùng đất này.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0089.jpg




Một chiếc tàu cao tốc và một chiếc võ lãi ngược chiều nhau.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0239.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0240.jpg




Gần đây ở Cà Mau người ta đưa tàu cao tốc vào sử dụng rất nhiều, tàu chạy rất nhanh nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy. Sóng do tàu tạo nên làm sạt lở bờ sông, làm chìm nhiều ghe, xuồng nhỏ. Nên mỗi lần thấy tàu cao tốc chạy qua là bà con hết sức đề phòng, bẻ xuồng cưỡi lên ngọn sóng thì mới mong thoát được.


Phương tiện đi lại chủ yếu của bà con vùng Đất Mũi Cà Mau.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0100.jpg





Cuộc sống yên ả bên dòng kênh có màu sô cô la

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0102.jpg





Với nụ cười rạng rỡ sau một ngày làm việc, thiếp đưa chàng dìa dinh!


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0117.jpg

haianh
18-09-2010, 16:56
Háo hức đợi ghe hàng.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0108.jpg



Những em bé và ghe hàng lưu động - một loại cửa hàng tạp hóa thường thấy ở đây.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0112-1.jpg




Chị em túm tụm bên nhau kể chuyện cổ tích?!


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0234.jpg





Đón mẹ đi chợ về


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0123.jpg





Cuộc sống lứa đôi cũng bình dị và êm đềm như những dòng kênh vùng đất Mũi


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0128.jpg





Và tôi cũng tranh thủ chụp vài tấm hình để ké chút không khí yên bình nơi đây.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0132.jpg




Cũng muốn cất một mẻ vó

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0119.jpg

haianh
18-09-2010, 18:26
Con đường nhỏ hun hút, hai bên rợp bóng cây dẫn đến Hòn Đá Bạc.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0249.jpg




Bãi ghe của cư dân Hòn Đá Bạc.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0225.jpg




Chuẩn bị ngư cự để ra khơi.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0227.jpg




Sau 1 giờ 30 phút chúng tôi đã đến được Hòn Đá Bạc. Nhìn bên ngoài không thể tưởng tượng được đây là khu du lịch! Tiếc rằng vì quá vội chúng tôi đã không ghi lại hình ảnh đó. 25k cho một nơi chưa được đầu tư hoàn chỉnh như thế này là hơi đắt.


Cây cầu bắc qua Hòn Đá Bạc


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0223.jpg




và con rồng đón chào khách tham quan

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0218.jpg




Lần đầu tiên đến Hòn Đá Bạc nên tranh thủ chụp thêm vài tấm làm kỷ niệm.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0147.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0148.jpg

haianh
18-09-2010, 18:33
Cũng có những cảnh nhân tạo như thế này

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0184.jpg



Ai chụp ai?

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0165.jpg

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0282.jpg


Luôn luôn là vội vã trong suốt hành trình này. Chúng tôi lại vội vã chia tay Hòn Đá Bạc.


Về ngang qua vườn quốc gia U Minh Hạ, ghé vào hỏi han đôi điều.Nhưng không thể đứng lâu hơn 10 phút. Muỗi thật nhiều và thật to; liên tay phủi nhưng vẫn không ích chi. Đúng là muỗi rừng U Minh, đành chọn cách vẫn được cho rằng hay nhất trong 36 cách.

Đường hai bên tối om, thỉnh thoảng có ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà bên vệ đường. Chính trong lúc này trái mít theo chúng tôi từ cù lao Dung cũng không từ mà biệt!

Về đến Cà Mau lúc 8 giờ. Thuê phòng, tắm rửa xong đã là 9 giờ. Ăn uống và chuẩn bị cho ngày thứ hai.


Háo hức khám phá Đất Mũi, chúng tôi dậy thật sớm để hướng về Ngọc Hiển. Trước khi rời thành phố, tranh thủ chụp vài tấm hình lúc bình minh chưa ló dạng.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0248.jpg




Vượt qua cầu Gành Hào ở trung tâm thành phố, xuôi theo QL 1A tới huyện Cái Nước, rồi Năm Căn.
Hai bên đường nhà cửa thưa thớt xen giữa những đìa tôm. Tôm ở đây đa phần được nuôi theo lối quảng canh ( Thả giống thưa và tôm tự tìm thức ăn tự nhiên có sẵn trong đìa).

Thăm đìa vào buổi sáng.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0321.jpg





Và cảnh đi bắt tôm giống. Tôm giống được vào bao, bơm oxy và đóng sẵn trong những thùng xốp. Người nuôi chỉ cần đem về thả xuống đìa và chờ ngày tôm lớn đem bán ( Nếu trong quá trình nuôi tôm không bị bệnh gì).

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0346.jpg




Những địa danh nghe rất lạ: Cái Nước, Rau Dừa...

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0340.jpg

haianh
19-09-2010, 00:00
Mấy anh chàng bán dạo cũng tranh thủ sớm từ TP Cà Mau tỏa ra các vùng thôn quê lân cận.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0309.jpg



Cảnh lên hàng tại chợ Rau Dừa.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0265.jpg



Một xóm ven sông ở Rau Dừa

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0266.jpg


Vượt qua phà Đầm Cùng này sẽ đến Năm Căn( Đây là bến phà cuối cùng còn lại trên QL 1A. Có lẽ đến cuối năm nay sẽ được thay thế bằng một cây cầu mới toanh).


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0359.jpg




Và rồi cũng đến thị trấn Năm Căn.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0269.jpg




Vào một quán cơm tấm bên đường điểm tâm và hỏi thăm đường ra Đất Mũi.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0268.jpg





Người dân cho biết, đường bộ chỉ có tới Năm Căn. Muốn đi tiếp phải gởi xe, lên tàu cao tốc tiếp tục cuộc hành trình.

Đây là bến tàu cao tốc đi Đất Mũi.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0274.jpg




Bến tàu cũng có ban điều hành, có quày vé, nhưng... chẳng mua được vé. Bạn phải chú ý các tàu cập bến và tranh thủ lên thật nhanh nếu tàu tới từ mạn phải bến và tuyến chạy có ghi Rạch Tàu; vì mỗi tàu chỉ còn 5,7 chỗ do bến này chỉ là trạm ghé dọc đường.

haianh
19-09-2010, 06:25
Tàu chật như nêm, khách ngồi kín cả lối đi, thỉnh thoảng nghiêng lệch hẳn sang một bên làm những hành khách mới lo sợ, nhưng bà con vẫn cười nói vô tư như chẳng có chuyện gì. 40k/người cho một lượt đi như vậy.

Huyện Ngọc Hiển ngày nay được tách ra từ huyện Năm Căn; còn huyện Ngọc Hiển trước đây là Đầm Dơi. Huyện Ngọc Hiển là một cù lao, tách biệt với bên ngoài bởi hệ thống sông rạch tự nhiên và kênh mương chằng chịt. Dọc theo bờ biển của huyện có nhiều cửa sông lớn đổ ra biển như Ông Trang, Cá Mòi, Rạch Tàu, Rạch Gốc, Bồ Đề. Địa hình rất thuận lợi cho giao thông đường thủy. Có lẽ không nơi nào trên đất nước này giao thông đường thủy lại phát triển như nơi này. Ghe tàu chạy "xé nước", không theo một luật lệ nào, nguy hiểm hơn cả trên đất liền!


Hàng đáy trên sông Ông Trang

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0280.jpg




Và trên nhánh sông khác.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0430.jpg




Nhà cửa hai bên thưa thớt giữa mênh mông sông nước


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0291-1.jpg




Nhưng ở ngã ba, ngã tư sông thì san sát như trên đất liền.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0390-1.jpg




Tàu ghe buôn bán tấp nập


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0424.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0421.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0417.jpg

haianh
20-09-2010, 08:50
Gần như mọi hoạt động đều diễn ra bên cạnh hoặc ngay trên chính những dòng sông.

Hàng quán dọc mé sông


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0422.jpg





Một cây xăng ven sông.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0296.jpg




Phơi lưới


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0392.jpg




Ven sông

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0413.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0294.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0303.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0328.jpg

haianh
20-09-2010, 14:45
https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0393.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0402.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0403.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0407-1.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0411-1.jpg



https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0293.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0288.jpg

haianh
20-09-2010, 15:40
Sinh hoạt trên sông.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0398-1.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0399.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0420.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0388.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0290.jpg



https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0416.jpg




Chết máy


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0419.jpg

haianh
20-09-2010, 15:49
Chiếc "ba gác" chầm chậm lướt trên dòng nước

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0300.jpg




Bác "Dream già" uể oải giữa dòng sông


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0396.jpg




Chiếc "xe tải" hiên ngang cùng sóng nước

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0301.jpg




Nàng "wave" khoe nét đẹp tinh khôi

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0295-1.jpg





Hợp cùng với "hung thần" sông nước


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0427.jpg





Nhưng nhiều nhất vẫn là những chiếc "wave" tươi trẻ

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0389.jpg




Tất cả như vẽ lên một bức tranh sống động của vùng đất cuối cùng của tổ quốc..

haianh
20-09-2010, 16:19
Túi tiền của dân Đất Mũi đây rồi.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0297.jpg




Nhìn kỹ sẽ thấy 2 trụ bê tông bên phải nhà, trước mũi thuyền. Đây là miệng cống của vuông tôm. Mỗi tháng 2 kỳ, từ 28-4 và 13-19 âm lịch, là lúc con nước lớn; ban ngày bà con mở cống để lấy nước vào vuông. Khi nước vào cũng mang theo tôm, cua, cá...đây là nguồn giống tự nhiên bổ sung cho vuông tôm. Nước mới vào làm khuấy động nước cũ, khích thích tôm-cua lột xác...đồng thời cũng dẫn dụ những con lớn ra ngoài. Tối đến, khi nước ngoài sông thấp hơn trong vuông, bà con thả đục xuống, xả nước ra. Tôm, cua, cá theo nước ra ngoài, kẹt lại ở lưới đục, chủ vuông chỉ cần bắt lên đem bán lấy tiền xài. Đã quá phải không các bạn!


Vì là túi tiền, nên lúc nào cũng cất nhà bên cạnh để đề phòng kẻ gian.

Trường học cũng cặp theo bờ sông

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0418.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0415.jpg





Hạt kiểm lâm Mũi Cà Mau

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0405.jpg




Và đây Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0404.jpg




Và cả khu tưởng niệm


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0431.jpg

haianh
20-09-2010, 17:01
Để đến vùng mũi tận cùng của tổ quốc, chúng ta phải vượt qua hàng chục con sông lớn nhỏ, được tận mắt chứng kiến cảnh giao thông đường thủy của một vùng quê duy nhất ở nước ta chưa có đường ô tô, mặc sức chiêm ngưỡng một màu xanh bất tận của những dãy rừng đước dọc theo hai bên bờ hoang sơ nhưng hết sức gần gũi và thân thương.

Cuối cùng niềm ao ước bấy lâu cũng đến. Đất Mũi hiện ra trước mắt chúng tôi với niềm vui sướng khôn tả.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0306.jpg





Háo hức, chụp ngay mấy tấm hình này.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0314.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0311.jpg


Có ngay một "nghiệp đoàn xe ôm" lúc nào cũng sẵn sàng đưa khách tham quan nơi hẻo lánh nhưng vô cùng nổi tiếng này. 40k/người gồm cả đi lẫn về nhưng chỉ chở tới cổng thôi; nếu muốn mướn xe để chạy thì 80k cho 2 người/ 1 xe. Được giới thiệu là có thể chạy thoải mái trong khu du lịch nhưng khi tới cổng thì bị giữ lại, bắt gửi xe. Năn nỉ ỉ ôi một hồi, đóng 5k cho tiền giữ xe và xin lấy xe chạy tiếp.


Tôm - rừng (vừa nuôi tôm vừa trồng rừng), một mô hình nuôi tôm độc đáo chỉ có ở Cà Mau.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0319.jpg




Phấn khởi khi chạm mốc khu du lịch


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0327.jpg




Khu dự trữ sinh quyển


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0324.jpg



Vọng hải đài

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0329.jpg

haianh
20-09-2010, 22:07
Quang cảnh nhìn từ Vọng hải đài.

Xa xa, phía trên bên góc trái là Hòn Khoai.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0353-1.jpg




NHà hàng thủy tạ


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0338.jpg



Khu nhà nghỉ


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0342.jpg



Thuyền mốc tọa độ.

Chợt nhớ hai câu thơ của Xuân Diệu:

“Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau”.




https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0366.jpg




https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0362.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0368.jpg



Trước kia hàng năm đất bồi tiến ra biển hàng trăm mét; nhưng giờ thì thế này.



https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0375.jpg

haianh
21-09-2010, 00:28
Rời Đất Mũi chúng tôi trở lại vườn quốc gia U Minh Hạ. U Minh Hạ chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào. Nơi nầy có khá nhiều thú rừng, nhưng để gặp được chúng thì phải do người thông thao hướng dẫn và đặc biệt phải có thời gian. Hàng năm có nhiều đoàn khách đến tham quan và nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo của vùng đất này.


Mưa tạnh chúng tôi tiến vào rừng.


Cổng rừng

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0435.jpg




Đường dẫn vào rừng


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0439.jpg




Bên trong rừng



https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0455.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0443.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0451.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/My%20partner/DSC_0453.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0460.jpg

haianh
21-09-2010, 00:49
Đi thăm lợp

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0458.jpg





Vọng gác đài


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0456.jpg





Trên vọng gác đài

https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/My%20partner/DSC_0477.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0488.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0474.jpg





Rừng U Minh nhìn từ vọng gác đài

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0467.jpg

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0480.jpg

haianh
21-09-2010, 01:18
Rời U Minh Hạ, chúng tôi qua cầu Tắc Thủ , xuyên quê hương chị Hồ Thị Kỷ để trở về Cà Mau và ngược về Bạc Liêu.
Cầu tắc Thủ bây giờ đã được xây thêm một cây cầu mới chắc chắn bằng bê tông nằm cách cây cầu cũ khoảng 200m.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0506.jpg



Cách Cà Mau 30km, là nhà thờ Tắc Sậy, còn được gọi là nhà thờ Cha Diệp. Nhà thờ này rất to và đẹp, gắn liền với hành động tử vì đạo của Cha Diệp

Bên ngoài nhà thờ

Có rất nhiều cụm ghế đá trong khuôn viên thánh đường.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0516.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0522.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0517.jpg




Tôi đã vào thăm mộ Cha Diệp và tận mắt chứng kiến nhiều giáo dân thành kính quỳ lạy bên mộ Cha. Một sự im lặng trong tôn nghiêm và sùng bái đã làm tôi, một kẻ ngoại đạo, cũng quỳ xuống và làm theo.



Bên trong nhà thờ


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0533.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0535.jpg




Cũng tranh thủ chụp vài tấm hình để lưu dấu chân mình.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0540.jpg

haianh
21-09-2010, 06:56
Không biết từ bao giờ tôi đã được biết về "Đồng Nọc Nạng", về tinh thần đấu tranh chống áp bức của những người nông dân vùng quê xa xôi này. Không thể cưỡng nổi dù trời đã nhá nhem tối, chúng tôi ghé vào khu di tích Nọc Nạng bên dòng kênh Nọc Nạng.Khu lưu niệm này có diện tích hơn 3 ha, tọa lạc trên chính cánh đồng của gia đình Mười Chức xưa kia.
Di tích đồng Nọc Nạng đã được Bộ Văn hóa thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hóa. Lễ hội Đồng Nọc Nạng cùng với lễ hội Quan Âm, lễ hội nghinh cá Ông, lễ hội Cao Văn Lầu là bốn lễ hội chính ở Bạc Liêu.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0546.jpg



Đồng Nọc Nạng là tên một cánh đồng thuộc làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Cánh đồng này là nơi diễn ra một vụ tranh chấp đất đai giữa điền chủ và chính quyền địa phương dẫn đến vụ đụng độ làm 17 người thiệt mạng vào năm 1928.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0556.jpg





Cửa vẫn mở nhưng không thấy bảo vệ. Nhanh chóng tham quan, chụp vài tấm hình và tiếp tục lên đường.


Cụm tượng tái hiện trận đánh giữa gia đình Mười Chức và bọn Tây cướp lúa.



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0551.jpg




https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0549.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0554.jpg




Khoảng cách 67km từ Cà Mau về Bạc Liêu không phải là xa, không nhộn nhịp xe cộ, nhưng chúng tôi như chạy trên một xa lộ rùa.Tới Bạc Liêu thì trời đã tối như thế này.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0560.jpg





Ăn uống xong tranh thủ đến nhà công tử Bạc Liêu - nay là khách sạn Công Tử Bạc Liêu - rồi quay ra tìm khách sạn.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0567.jpg

haianh
21-09-2010, 12:13
Lại thức dậy sớm đi tham quan, vì hôm nay phải về tới Sàigòn lúc 4h.
Theo đường Cao Văn Lầu, Bạch Đằng ra thẳng Nhà Mát tham quan Quan Âm Phật Đài, dân gian vẫn gọi là Mẹ Nam Hải. Mẹ Nam Hải nổi tiếng linh thiêng nên hàng năm thu hút rất nhiều khách thập phương; khách du lịch đến hay đi ngang qua Bạc Liêu đều muốn đến để chiêm bái. Thế mới thấy văn hóa tâm linh thật sự là món ăn cần thiết trong đời sống con người.
Lễ hội Quan Âm Nam Hải là một trong bốn lễ hội chính thức ở Bạc Liêu.

Khu du lịch Khai Long - Cà Mau cũng vừa khánh thành tượng Phật Bà Quan Âm.


Quan Âm Phật Đài nhìn từ cầu Nhà Mát


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0584.jpg



Vì quá sớm nên sương mù còn giăng phủ:


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0568.jpg





Đang trong quá trình xây dựng nên gạch đá ngổn ngang.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0570.jpg



https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0573.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0575.jpg




Khu chính điện Quan Âm đã hoàn thành.

https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0572.jpg



Bên trong chánh điện:


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0578.jpg

haianh
21-03-2011, 13:54
Cảnh trên sông nhìn từ cầu Nhà Mát


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0590.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0593.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0601.jpg





Thủy Tề Chúa Xứ cổ miếu



https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0603.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0605.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0607.jpg

haianh
21-03-2011, 14:06
Quay trở về qua cầu Hiệp Thành, rẽ phải chúng tôi đi đến chùa Xiêm Cán. Đây là một ngôi chùa của người Khmer được xây dựng vào năm 1887, nằm cách thị xã Bạc Liêu 12km về hướng đông nam trên đường ra sân chim Bạc Liêu. Chùa rất to và đẹp.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0613.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0649.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0618.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0614.jpg





Bước vào chùa, ngay lập tức chúng tôi bị vẻ đẹp của nó thu hút. Đẹp hơn tất cả những gì chúng tôi có thể tưởng tượng! Nếu có dịp, bạn hãy tự minh trải nghiệm để khám phá vẻ đẹp của ngôi chùa này.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0625.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0621.jpg


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0624.jpg

haianh
21-03-2011, 14:41
Hai thầy tu vừa đi khất thực về.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0651.jpg





Một thầy tu đang quét sân.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0619.jpg




Thấy chúng tôi, chú tiểu vội nép mình.


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0640.jpg





Thấy một chú tiểu đang đọc sách


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/1.jpg




tôi vội tiến đến định bắt chuyện, nhưng...


https://i942.photobucket.com/albums/ad264/kimanhphoto3/phuot%20CM/DSC_0636.jpg




Lưu niệm vài tấm


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0630.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0626.jpg

haianh
21-03-2011, 15:01
https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0625.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0633.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0647.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0648.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0643.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0655.jpg

haianh
21-03-2011, 15:06
Trên đường trở ra, hiếu kỳ ghé lại lưu hình ảnh cây xoài 300 năm.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0657.jpg






Miếu Cá Ông
Việc thờ cá Ông được quan niệm như là một cách đền ơn đáp nghĩa theo luật nhân quả của đạo Phật, cá Ông được xem như là một vị thần hộ mạng giữa biển khơi đầy sóng gió.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0659.jpg







Công viên bờ sông cạnh nhà công tử Bạc LIêu

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0665.jpg






Toa lạc tại số 74 Điện Biên Phủ, cách nhà công tử Bạc Liêu khoảng môt trăm mét, là Phước Đức cổ miếu - còn được gọi là chùa Bang (bang của bang hội). Đây là ngôi miếu lâu đời nhất của người Hoa sống ở Bạc Liêu. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình triều Minh và đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật.


Ông từ chùa Bang


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0666.jpg


Dù rất yêu thích lối kiến trúc cổ xưa, chúng tôi đinh chỉ tạt ngang, nhưng những người coi sóc chùa này quá nhiệt tình nên đã giữ chân chúng tôi khá lâu. Chúng tôi đã được nghe ông từ kể nhiều chuyện: từ chuyện thành lập chùa như thế nào đến những giai thoại về công tử Bạc Liêu, về hắc - bạch công tử và về hậu duệ của dòng họ đã làm tốn biết bao bút mực của giới báo chí trong và ngoài nước.

Cả một đoạn đường dài với những bất trắc có thể gặp trên đường, chúng tôi nuối tiếc rời Bạc Liêu. Một đêm ở khách sạn công tử Bạc Liêu, bánh củ cải, bún bò cay đành chờ dịp sau vậy.

haianh
21-03-2011, 15:12
Mỗi một vùng đều có sản vật riêng, và mỗi một chuyến đi chúng ta đều muốn mang về một thứ gì đó để làm quà.
Bánh pía là đặc sản số một của Sóc Trăng. Có rất nhiều cửa hàng bán loại đặc sản này dọc theo quốc lộ 1A, đoạn gần thị xã Sóc Trăng.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/DSC_0667.jpg





Sẽ là thiếu sót nếu đến Sóc Trăng mà không thưởng thức qua món bún nước lèo.
Không biết quán nào là nổi tiếng nơi đây, chúng tôi ghé một quán trên đường về lại Trà Vinh. "Xế" của tôi là người không bao giờ thích ăn món gì có bún mà cũng phải tấm tắc khen ngon.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0457.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0455.jpg



https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0448.jpg





Dẫu rằng phải qua một con phà và hai lượt đò, dẫu biết rằng phải chờ đợi những con phà cứ chầm chậm đi trong sự sốt ruột của bao người, nhưng chúng tôi vẫn muốn được đi lại trên con đường quê yên tĩnh, muốn được hưởng nốt những giây phút thoải mái, bình yên trước khi trở về với thành phố náo nhiệt người, xe.

Và đây những hình ảnh của hai bà cháu trên chuyến đò từ Đại Ngãi về cù lao Dung cũng làm lòng tôi xao động nhớ về những ngày xa xôi. Sự chất phác của người dân quê, sự hồn nhiên của đứa bé vùng
sâu, là những gì ta dễ dàng tìm thấy trên các tuyến đường quê.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0489.jpg


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0488.jpg





Và cũng không quên "đèo" về hai trái mít để chuyến đi mỹ mãn.


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Ca%20Mau%20-%20Bac%20Lieu/IMG_0486.jpg




Đã gần 4 tháng trôi qua, mọi cảm xúc đều lắng đọng; và vì không chủ đích về viết bài nên chúng tôi đã không thể nhớ hết, không thể truyền hết những xúc cảm, những trải nghiệm mình đã trải qua. Dù rằng với thời gian ít ỏi chúng tôi đã không thể làm gì được hơn là "cưỡi ngựa xem hoa", nhưng chúng tôi tin chắc đây là một chuyến đi lưu lại nhiều dấu ấn trong hành trang "đi bụi" của mình.

gianghd
25-03-2011, 23:45
Em phục 2 bác đấy. e đi 10 tỉnh miền tây mất 2 tháng liền. :)
E không chụp được nhiều ảnh đẹp như các bác. May mà lên diễn đàn này được xem lại cả mới cảm nhận được những chỗ mình đi thật là đẹp.
Các bác đi được nhiều thì post ảnh lên cho mọi người cùng thưởng thức nha.
Lúc nào có thời gian e sẽ post anh e đi 63 tỉnh thành của e để share với mọi người. :)

haianh
26-03-2011, 05:18
Đất nước mình rất đẹp! Đâu đâu cũng hữu tình. Càng đi càng thấy đẹp và lại càng muốn đi nữa; tiếc rằng mình không có nhiều thời gian nên cứ đành cưỡi ngựa xem hoa chứ không được như bác. Nhưng như vậy cũng tạm thỏa mãn vì có còn hơn không mà.

Mình sẽ chờ để xem ảnh 63 tỉnh thành của bác nhé!

gianghd
26-03-2011, 09:39
Hihi Bác còn có thời gian mà đi như thế chứ e đâu có thời gian đê đi được như các bác đâu. E la toàn đi công tác nên kết hợp đi chơi thôi.
Không đi được nhiều và chụp được nhiều ảnh như các bác nhưng bù lại là e đi đến đâu cũng không phải lo lắng gì đến ăn chơi ngủ nghỉ và đi qua tỉnh khác lại có xe đua đi.

haianh
26-03-2011, 12:34
Vậy là nhất bác rồi. Lần này vào bác nên để một vài ngày đi vào ngóc ngách nông thôn miền nam, cũng có nhiều cái hay, cái lạ đó.

thtranggc
02-04-2011, 05:01
NGày 7/3 người ta đã khởi công xây cầu Cổ Chiên.

"Theo thiết kế được phê duyệt, dự án thành phần 1 là cầu chính dạng dây văng có mặt cắt ngang bốn làn xe, bề rộng cầu 16m; vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án thành phần 2 là cầu Tân Điền và đoạn tuyến nằm giữa cầu Tân Điền và cầu Cổ Chiên có quy mô bốn làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng mặt cắt ngang cầu 16m.

Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên sau khi hoàn thành (dự kiến khoảng 36 tháng) sẽ nối thông tuyến quốc lộ 60 từ Tiền Giang đến Trà Vinh, rút ngắn cự ly từ TP.HCM đến Trà Vinh khoảng 70km."

sokienmun
02-04-2011, 12:25
Cám ơn haianh đã chia sẽ chuyến đi thật tuyệt! Nhìn ảnh của bác mà thèm 1 chuyến đi như thế! Mang tiếng là con của xứ Cà Mau mà chưa đi đc nhiều như 2 anh chị. :((

phuapache
03-04-2011, 03:38
Vừa ngao du cùng nhà bác đi Ninh Thuận, xog tình cờ tạt sang đây lại may mắn gặp lại nhà bác trong chuyến này. Rất nhiều cảm xúc: 1 cái gì đó không vội vã, khá là nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, k có cái cảm giác mệt mỏi - bơ phờ trên sắc mặt mà sau đó ẩn chứa sự khám phá dường như bất tận, ...
"Làm con gái thật tuyệt!" - e thấy nhà bác hành lý k nhiều, thế nhưng bác gái có rất nhiều trang phục để diễn, hehe & đương nhiên là được chụp rất nhiều ảnh, nhưng tuyệt nhiên k có cái nào chụp chung đc up lên, khà khà

haianh
03-04-2011, 05:06
@ phuapache:

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 2 chuyến đi. Mời bạn xem tiếp topic” Mùa nước nổi – chuyện bây giờ mới kể" bên box Hồi ức. Có lẽ đọc bài đó xong bạn sẽ có một suy nghĩ khác nữa. Hihi.

Vợ chồng mình thích đi bằng xe gắn máy, bởi vì cái đẹp không chỉ ở nơi ta đến mà còn ở suốt dọc đường ta đi qua.

Có lẽ phương châm của mình không giống nhiều bạn phượt khác, mình không thích sự hành xác: vì già ư? Thật sự là quá già so với nhiều bạn phượt khác. Mình vẫn thích lưu lại hình ảnh trên khắp nẻo đường mình đã qua , luôn là sự đẹp đẽ để sau này có dịp nhìn lại. Thật khó có được hình cả hai, vì ông xã mình không thích mang theo tripod, ông ấy “đã già hơn “ mình rồi! Ngại khó.

haianh
03-04-2011, 05:14
@ sokienmun:

Thường cái gì quen thuộc, quá gần gũi người ta không thấy nó đẹp, chỉ khi đi xa rồi mới cảm nhận được điều này.

Cà Mau - mảnh đất tận cùng của tổ quốc - luôn có sức hấp dẫn với tất cả tâm hồn Việt. Bạn có cái may mắn là con dân Cà Mau, bạn có rất nhiều điều kiện, vậy hãy thư thả mà khám phá từng ngóc ngách của mảnh đất này.

Mình vẫn muốn quay lại nơi đó lần thứ hai vì còn nhiều nơi mình chưa đến, còn nhiều điều mình muốn thấy. Hy vọng lúc đó bạn có thể vui vẻ làm thổ địa.

beheou83
15-04-2011, 16:41
Cảm ơn bác nhiều lắm, bài của bác thật đầy đủ thông tin về cung đường đi và hình ảnh, em tham khảo và đã nắm khá vững cung đường đi. 30-4 này em sẽ làm 1 chuyến y như bác và trọng tâm là Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau.

haianh
15-04-2011, 23:49
Rất vui vì những chia sẻ của mình giúp ích cho các bạn phượt.

Đi trong dịp 30/4 thì em sẽ có rộng rãi thời gian hơn.
- Vậy khi đến Sóc Trăng em nên ghé tham quan những điểm này:

* Chùa Kh'leang: tọa lạc tại số 71 Mậu Thân, khóm 5, P. 6. Ngôi chùa này nổi bật ở kiến trúc nghệ thuật với từng đường nét hoa văn, biểu tượng thần linh... đã đạt đến sự chuẩn mực tuyệt đối. Chùa có vẻ đẹp hoành tráng, nguy nnga, thuần khiết và tôn nghiêm.

* Chùa Dơi: đi theo đường Lê Hồng Phong về hướng Mỹ Xuyên (Cà Mau),rẽ phải vào đường Văn Ngọc Chính khoảng 300m là tới, cách trung tâm tp chỉ khoảng 1km. Tên chính của ngôi chùa này là Mahatuk.

* Chùa Đất Sét: còn có tên khác là Bửu Sơn Tự, nằm trên đường Tôn Đức Thắng. Đặc biệt trong chùa có 8 cây nến: 6 cây lớn(cao 1,6m) chưa đốt và 2 cây nhỏ đang cháy.

* Bảo tàng khmer: đối diện với chùa Kh'leang, xây dựng năm 1938. Đây là bảo tàng văn hóa khmer lâu đời nhất và trưng bày nhiều hiện vật nhất tại DBSCL.

* Chùa Sà Lôn còn gọi là chùa Chén Kiểu, xây dựng 1815 theo lối kiến túc độc đáo với những hoa văn chạm khắc tinh xảo; thuộc huyện Mỹ Xuyên. Từ tp Sóc Trăng theo QL 1, hướng về Bạc Liêu, đi khoảng 12km thì đến.

- Đến BL em nên tham quan ruộng muối nhé. Ở ks của công ty xổ số kiến thiết tỉnh, sạch, rông dẹp, máy cực lạnh và giá rẻ nữa, lúc chị đi là 150k, phòng 2 gường đôi.Chị không nhớ rõ nhưng hình như nằm nngay bùng binh, bên phải là đường đến nhà công tử BL, bên trái là ks CTXSKT (nhưng phải đi vào khoảng vài chục mét)

Chúc em có chuyến đi vui vẻ.

beheou83
16-04-2011, 09:47
Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị nhiệt tình quá, cung cấp cho em nhiều thông tin thế. Em đi mình ênh nên cũng thong thả, em sẽ ghé hết các điểm chị chỉ em. Em cũng chúc anh chị nghỉ lễ vui vẻ, nhiều sức khỏe để phượt thoải mái :D

Hoàng Hôn Biển
16-04-2011, 16:49
Cảm ơn chị haianh vì bài viết hay và chi tiết. Em rất thích đến nhưng nơi có chùa chiền và đặc biệt là biển , có lẽ sang năm em sẽ làm 1 chuyến miền tây cho biết và sẽ đến những nơi mà anh chị đã đặt chân đến ^^

lengkeng1minh
17-04-2011, 17:14
Các bạn đi ra Mủi rồi về đi U Minh Hạ trong 1 ngày thì quá"Siêu". Chắc chỉ ngó nghiên thôi. Thật đáng tiếc vì các bạn không ngủ đêm tại Mủi hay tại rừng U Minh Hạ. Càng tiếc hơn khi đã bỏ qua đời sống người dân vùng sông nước này.
Sorry nếu làm bạn phật lòng. Nhưng mình đã 2 lần ra đó, thấy lắm người ngó nghiên xong lật đật lên tàu về lại Cà Mau. Thậm chí không đi hết cái Mủi nhỏ xíu đó! Thật lãng phí!

haianh
18-04-2011, 08:30
@lengkeng1minh:

Cám ơn bạn nhiều lắm!

Đúng như bạn nói, mỗi lần đến nơi nào đó mà được cùng sinh hoạt và tìm hiểu cuộc sống của dân địa phương là điều tuyệt vời nhất.

Có lẽ bạn không đọc phần đầu của topic. Chuyến đi này mình chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, mà ngày thứ 3 phải có mặt ở SG trước 4h chiều; nên cái gì cũng cập rập. Tiếc lắm nhưng đành phải hẹn lần sau vậy.

nmduc073
24-04-2011, 21:21
Chị cho em hỏi chi phí chuyến đi của 2 anh chị khoảng bao nhiêu ạ? Để 2 vợ chồng em có sự chuẩn bị trước.
Chắc bọn em sẽ bám theo topic này của chị để đi. ^_^ Đoạn đi Trà Vinh thì bọn em đã biết. Còn khúc còn lại thì chưa. ^_^
Tụi em tính đi dịp 30/4 này. Cũng 3 ngày như anh chị vì bọn em ở Vt nên phải về sớm để nghỉ ngơi.

haianh
24-04-2011, 23:52
Vì không có thời gian la cà quán xá nên chỉ tốn khoảng 1.500.000, năm nay thì chắc phải khoảng 2.000.000. Dịp 30/4 này được nghỉ 4 ngày nên tham quan các điểm ở Sóc Trăng như chị đã gợi ý ở trên; riêng Bạc Liêu còn có những điểm này:

- Đồng hồ đá: Trên thế giới có lẽ duy nhất tại Việt Nam là có đồng hồ đá. Tác phẩm cổ này do kỹ sư Lưu Văn Lang chế tạo vào đầu thế kỷ 20, xây bằng gạch tàu và xi măng cao khoảng 1m, rộng 0,8 m. Đồng hồ gồm 3 phần: Phần giữa hình chữ nhật đứng, nhô ra phía trước; hai mặt hai bên xây hình vuông bằng gạch tàu, mỗi mặt khắc 6 chữ số La Mã theo hình vòng cung, biểu thị số giờ. Ánh nắng chiếu xuống phần hình chữ nhật tạo ra vệt sáng tối. Con số nào nằm giữa hai vệt này là số giờ lúc ấy. Khuyết điểm của đồng hồ này là không sử dụng được khi trời râm, mưa và đêm tối.

Hiện đồng hồ đá nằm trong khuôn viên (phía sau dãy nhà giữa) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu, số 84 đường Hai Bà Trưng, thị xã Bạc Liêu.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/1241314179_dong_ho_da101209_1.jpg


- Tháp cổ Vĩnh Hưng: ở ấp Trung Hưng 1, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Tháp hình chữ nhật, nóc cao uốn thành vòm. Tháp được xây vào khoảng năm 892 sau công nguyên và theo các nhà khảo cổ thì đây là 1 trong những công trình thuộc dòng văn hóa Óc Eo.

Từ thị xã Bạc Liêu theo quốc lộ 1A đến cầu Sập, rồi rẽ theo lối vào chợ Vĩnh Hưng là đến tháp Vĩnh Hưng. Tháp còn có nhiều tên gọi khác như; tháp Lục Hiền, tháp Bhah Dhat...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/thapco_VinhHung.jpg


- Phủ thờ dòng họ Cao Triều: tọa lạc tại bờ sông Bạc Liêu, thuộc phường 5. Phủ được xây dựng vào 1914 với phong cách kiến trúc Á Đông: mái ngói lợp âm dương, các cửa chính và phụ đều mang kiến trúc Trung Hoa, nội thất bên trong nhà thì mang dáng dấp kiến trúc của cung đình Huế. Đây cũng chính là nơi thờ phụng tổ phụ của 1 nhân vật lịch sự VN - Cao Triều Phát (1889 - 1956)

Một đoàn làm phim Giải phóng đến quay một trường đoạn trong bộ phim “ Bạc Liêu – quê hương tôi” thì đoàn làm phim sững sờ trước những đồ vật cổ kính của ngôi nhà. Và họ nói rằng đây là một địa chỉ du lịch rất hấp dẫn, bởi nó ẩn chứa chiều sâu văn hóa.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/Dentho_phudonghoCaoTrieu.jpg


- Mộ nhạc sĩ Cao Văn Lầu: trên con đường mang tên ông. Từ trung tâm thị xã qua cầu Quay (cầu Kim Sơn) đến ngã tư rẽ vào đường Cao Văn Lầu, đi thêm 1km lại rẽ vào con đường nhỏ đi khoảng 300m là tới.
# Bún bò cay được bày bán trong chợ rau cải của thị xã. bánh củ cải trong chợ. Ngoài ra tước khi đến chỗ rẽ vào chùa Xiêm Cán có 1 quán bánh xèo rất nổi tiếng ở vùng này, để chị hỏi lại (thổ địa) sẽ báo cho em sau vậy.

Ở CM nếu có thời gian em có thể đến:
- Sắc Tứ Quan Âm cổ kính, đây là ngôi chùa cổ được xây dựng đầu tiên ở CM vào giữa thếky XIX, tọa lạc tại84/4 Rạch Chùa, P.4, CM Ngôi chùa vẫn giu84 được nét kiến trúc cổ xưa dù trải qua bao lần trùng tu.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/Chua_Quan_Am_1.jpg


- Chùa Bà Mã Châu: nằm trên đường Lê Lợi, P.2, CM. Chùa được xây dựng vào 1882, đánh dấu sự có mặt lâu đời của người Hoa trên vùng đất này.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd431/haianh5/1-4.jpg

nmduc073
25-04-2011, 07:14
Cám ơn chị nhiều. ^_^
Chắc em sẽ bỏ Hòn Đá Bạc. Em cũng đang cân nhắc có nên đi Cà Mau hay chỉ cần tập trung Bạc Liêu và Sóc Trăng là vừa.

quehuongsoctrang
25-04-2011, 08:09
cậu mợ nào đi sóc trăng nhớ alo e ucf nghen keke

haianh
25-04-2011, 08:20
Cám ơn chị nhiều. ^_^
Chắc em sẽ bỏ Hòn Đá Bạc. Em cũng đang cân nhắc có nên đi Cà Mau hay chỉ cần tập trung Bạc Liêu và Sóc Trăng là vừa.

Thật ra nếu tập trung đi 1, 2 điểm nào đó thì vẫn hay hơn nhiều. Vì chị sợ rằng không biết mình còn có thể đi được nữa hay không nên đi rất vội vàng, đi qua để biết mọi nơi trước rồi sau đó nếu có thể sẽ đi lại, đi sâu hơn từng điểm một.

Chúc vợ chồng em có chuyến đi như ý.