PDA

View Full Version : Cần tuyển 1 ôm có xe máy - Tây Bắc mùa lúa chín 11-15/9



Tuan Lai
20-08-2013, 23:10
Mùa lúa đến rồi, mùa mây cũng đến rồi. Nhìn những bức ảnh của anh em Phượt để lại về núi rừng tây bắc với các thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rực của Tú Lệ, của Mù Cang Chải, Của Xín Mần, Của Hoàng Xu Phì, rồi thì Biển mây Y Tý, biển mây và những con đường trên đèo Khau Phạ, Đèo Ô Quy Hồ, rồi thì Lũng Cú- Cực bắc việt nam với con đường hạnh phúc...người nó cứ xốt xình xịch lên ko cầm lòng được nữa rồi.

Tuyển Xế - Ôm, Chào đón tất cả các bạn từ mọi miền của đất nước :)

Lịch trình cụ thể thế này:

Ngày 1, 11/9 : Hà Nội - Mù Cang Chải ( 280Km )

Dự kiến xuất phát 8h sáng ngày 11/9, Điểm nhấn Tú Lệ, Đèo Khau Phạ một trong tứ đại đỉnh đèo , Mù Cang Chải, tới Mù cang Chải có thể chọn ngủ tại 1 trong ba bản là La Pán Tẩn, Chế Tạo, Chế Cu Nha.

Ngày 2, 12/9 : Mù Cang Chải -Y Tý (200 Km)

Để đến được Y Tý săn mây chúng ta sẽ qua một con đèo cũng vô cùng hiểm trở nữa là Ô Quy Hồ, niềm phấn khích khi chinh phục con đèo ko dành cho những người yếu tim ^^. Tối ngủ tại tt Mường Hum.

Ngày 3, 13/9 : Y Tý - Bắc Hà - Xín Mần (220km )

Sau khi đón bình minh trên biển mây Y Tý di chuyển đến Bắc Hà ăn trưa thưởng thức rượu ngon Bắc Hà và đón Hoàng Hôn trên những thửa ruộng bậc thang của Xín Mần. ngủ tại Xín Mần.

Ngày 4, 14/9 : Xín Mần - Lũng Cú ( 280 Km)

Từ Xín Mần qua Hoàng Su Phì, ăn trưa tại Tp. Hà giang, cột mốc số 0. sau đó thẳng tiến lên Lũng Cú băng qua con đèo huyền thoại thứ 3 trong tứ đại đỉnh đèo của chuyến hành trình, đèo Mã Pí Lèng.

Ngày 5, 15/9: Lũng Cú - Hà Nội. (480 Km )

Ngày cuối cùng là ngày chạy và chạy, tốc độ trung bình 50km/h, đoàn cũng mệt nên đi chậm, xác định khoảng 12h khuya về tới HN, Những bạn ở Sài Gòn có thể bay chuyến 6h sáng thứ 2 vào đi làm lại như mình ^^

CHÚ Ý :
- Trên đây là lịch trình dự kiến, tùy vào tốc độ của đoàn mà có thể bỏ đi Lũng Cú để tập trung ăn chơi ở những điểm trước đó theo tinh thần chung của đoàn và quyết định cuối cùng của chủ thớt.

- Xác định đây là chuyến đi hành xác nên yêu cầu các bạn tham gia có sức khỏe tốt, ko có bệnh về tim mạch hay huyết áp, tinh thần đồng đội và tinh thần tập thể, có khả năng chịu ở dơ, chịu cực, chịu nắng ^^ Túm lại ko pải họ nhà Than.

- Các bạn làm xế tự chuẩn bị và bảo dưỡng xe, các bạn làm ôm có trách nhiệm share tiền xăng và những khoản chi phí phát sinh trên đường với xế, ôm xế nhiệt tình , kể chuyện cho xế lúc buồn ngủ, đấm lưng cho xế lúc mệt mỏi ^^.

- Các bạn Sài Gòn có trách nhiệm tự book vé máy bay để có mặt đúng giờ.

- Không Cọc, mọi chi phí đều được share đều trên chuyến đi. Dự kiến 7h 11/9 sáng tập trung và xuất phát tại Nhà Hát Lớn HN

- Chi Phí Dự kiến : 800k Xăng /1xe/ toàn chuyến đi, ăn và ngủ 200k/Người/Ngày (ngủ khách sạn )

- CHỐT ĐOÀN SAU NGÀY 02/09/2013 , LỊCH OFF SẼ ĐƯỢC UPDATE NGAY SAU ĐÓ. MỌI THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬP VÀ UPDATE TRÊN TOPIC NÀY, DANH SÁCH SẼ ĐƯỢC UPDATE TẠI COMMENT ĐẦU TIÊN CỦA TOPIC NÀY.

Thông tin liên lạc: Tuấn Lại - 0986481357

Danh sách gạch cứng:

1. Tuấn Lại - Sài Gòn - Xế
2 . Bé Ba - Sài Gòn - Ôm
3. Kai Lê - Hà Nội - Xế
4. Béo Nguyễn - Hà Nội - Xế
5. Gia đình Hải Tặc - Hà Nội - Xế, Ôm

Tuan Lai
20-08-2013, 23:11
1. Tuấn Lại - Sài Gòn - Xế
2 . Bé Ba - Sài Gòn - Ôm
3. Kai Lê - Hà Nội - Xế
4. Béo Nguyễn - Hà Nội - Xế
5. Gia đình Hải Tặc - Hà Nội - Xế, Ôm

bacoi8x
20-08-2013, 23:42
Mình cũng đi cung giống bạn nhưng không đi hà giang,chỉ đi 1 vòng cung lúa thôi:)

tranduykts
20-08-2013, 23:58
Bác đi giữa tháng 9 thì lúa trên Y Tý đẹp lắm rồi, lúa Tú Lệ, Mù Cang Chải thì đã bắt đầu chín, xen kẽ mấy đoạn xanh, đẹp phải biết.
Ngày cuối chạy 480km khá là kiệt sức đấy, đường Tây Bắc nữa, nếu bác quyết tâm đi trong ngày chắc cân nhắc đón hoàng hôn ở Lũng cú và xuất phát khi trời còn tờ mờ sáng hôm sau, vừa khỏe, vừa đỡ nguy hiểm đoạn đường đêm.

Em đi được nửa cung của bác, nhưng chắc không còn lúa Y Tý rồi, hy vọng nó nắng cho một tháng để em săn mây và leo Fan cho đẹp

Em chỉ chúc đoàn bác một câu thôi: Trời nắng đẹp

sea_qn
22-08-2013, 09:45
Em đặt 1/2 gạch làm ôm cung này...về ủ mưu xin nghỉ phép :)

Tuan Lai
26-08-2013, 21:53
Tình hình có vẻ thiếu xế trầm trọng nhỉ :)

Thuyenbmt
28-08-2013, 15:46
Mình cũng đi cùng ngày như nhóm bạn..có lẽ gặp nhau ở Y Tý rồi :)

Tuan Lai
29-08-2013, 12:33
Cho so dien thoai giao luu di ban oi, nhom minh moi co 5xe ah

earth2012
29-08-2013, 12:53
Hiện tại đã có 5 xế, cần tuyển thêm vài ôm xinh đẹp haha

vespakhoaitay
29-08-2013, 13:13
Nhóm mình cũng đi cung thế này , nhưng ko chạy về hoàng su phì , mà lại chạy lên y tý trước và cũng đang thiếu xế :(

earth2012
29-08-2013, 13:25
Nhóm mình cũng đi cung thế này , nhưng ko chạy về hoàng su phì , mà lại chạy lên y tý trước và cũng đang thiếu xế :(

Thiếu xế thì join nhóm này đi, đang thiếu nhiều ôm quá haha

huuhungvt
29-08-2013, 14:21
Cho so dien thoai giao luu di ban oi, nhom minh moi co 5xe ah

0942025 hai sáu bảy, số của chị Thuyenbmt :)).
Chúc ông anh tìm đc vài cặp xế - ôm

Fly_Fly
29-08-2013, 17:28
cho em đặt 1 slot ôm cứng với ạ
01648989178
https://www.facebook.com/nguyen.tinh.587

Hanna Buzz
29-08-2013, 21:58
Mình đặt gạch 1 ôm nhé. :D
Na - 01272 993 744

Thuyenbmt
29-08-2013, 22:22
Nhóm mình cũng đi cung thế này , nhưng ko chạy về hoàng su phì , mà lại chạy lên y tý trước và cũng đang thiếu xế :(

Nhóm tớ lại thiếu ôm....mới có tớ là ôm duy nhất :(

Thuyenbmt
29-08-2013, 22:23
0942025 hai sáu bảy, số của chị Thuyenbmt :)).
Chúc ông anh tìm đc vài cặp xế - ôm

Ku Hưng cập nhật hết diễn đàn à :)

huuhungvt
29-08-2013, 23:59
Ku Hưng cập nhật hết diễn đàn à :)

Ông a trong nhóm nên vào nhiều chuyện tí thôi chị :D

anacodam
30-08-2013, 13:33
o9o4o97o3o

Tớ bay ra HN sau chú 1 ngày nên sáng 13 mới xuất phát và tối 16 mới về lại HN. Cũng đi cung y chang nhưng đến Y Tý là đóng thẳng về HN luôn. Nếu may mắn gặp nhau ở Y Tý thì giao lưu nhé. Lần trước gặp nhau tại bàn tiệc đám cưới của Ngô Thúy An. Hi vọng lần này sẽ gặp nhau giữa biển mây Y tý, đất trời Tây Bắc ^_^

Đang phân vân xem nên đi tàu lên Lào Cai trước rồi chạy cung Y Tý - Sapa - Ô Quy Hồ - MCC - HN hay là chạy theo chiều ngược lại rồi đến Lào Cai đi tàu về :D

mimi89
30-08-2013, 17:51
Cho e đặt 1 gạch ôm ạ..0985437255

KhoaBK
30-08-2013, 18:49
cho mình đăng ký 1 vé ôm nhé :D 098989953x

ngbaloc
02-09-2013, 23:37
Ôm là nam thì cho mình tham gia với. Thật ra có thể đổi lái. Mình k có xe thôi

thanh89cdt
03-09-2013, 14:05
mình tham gia về cung đường của bạn nếu có gì thì đừng ném đá nhá.
cung của bạn lập rất hay !nhưng có vấn đề là đi nhiều xe, đi đèo nhiều nên time như vậy khả năng vỡ cung là rất rất cao.
thứ 2 ngày cuối cùng chạy 480km mà trong ngày sau khi đi 4 ngày ! bạn có mơ ko vậy....chắc chắn các bạn tính đến nước ngủ đường nhưng quá nguy hiểm..vì đường về rất nhiều xe công chạy đêm chạy ngày !
theo mình nghĩ chắc chắn cung của các bạn chạy ko dưới 6 ngày !
ngày đầu tiên thì lại đơn giản quá....vì đường đẹp... chạy hn lên mù chỉ mất 7 tiếng là cùng !
nên căn chỉnh lại cho ngày cuối cùng phù hợp hơn !

earth2012
03-09-2013, 20:53
mình tham gia về cung đường của bạn nếu có gì thì đừng ném đá nhá.
cung của bạn lập rất hay !nhưng có vấn đề là đi nhiều xe, đi đèo nhiều nên time như vậy khả năng vỡ cung là rất rất cao.
thứ 2 ngày cuối cùng chạy 480km mà trong ngày sau khi đi 4 ngày ! bạn có mơ ko vậy....chắc chắn các bạn tính đến nước ngủ đường nhưng quá nguy hiểm..vì đường về rất nhiều xe công chạy đêm chạy ngày !
theo mình nghĩ chắc chắn cung của các bạn chạy ko dưới 6 ngày !
ngày đầu tiên thì lại đơn giản quá....vì đường đẹp... chạy hn lên mù chỉ mất 7 tiếng là cùng !
nên căn chỉnh lại cho ngày cuối cùng phù hợp hơn !

Cảm ơn bro đã chia sẻ thêm thông tin, bọn tôi sẽ cân chỉnh lại hợp lý nhưng về cơ bản vẫn ko thay đổi là mấy và chắc chắn sẽ ko vỡ cung đâu haha

earth2012
03-09-2013, 21:16
Ôm là nam thì cho mình tham gia với. Thật ra có thể đổi lái. Mình k có xe thôi
bạn đặt gạch cứng thì cho thêm thông tin cá nhân nhé, sdt và fb để còn cập nhật thông tin từ nhóm

DAVICA
03-09-2013, 23:39
Ngày 3 sáng ngủ dậy ở Mường Hum rồi đi Y Tý, ăn trưa ở Bắc Hà là điều ko tưởng, ăn tối thì may ra.....

Tuan Lai
04-09-2013, 00:22
Nhóm mình ko thiếu xế, chỉ thiếu Xe thôi

Tuan Lai
04-09-2013, 00:26
Thanks bạn góp ý. Ngày cuối cũng mệt thật nhưng mình chỉ sợ cho những thành viên của đoàn ít đi thôi.Còn bản thân thì mình có thể khẳng định ok :v

Tuan Lai
04-09-2013, 00:30
Ngon, Gặp nhau uống rượu tây bắc nhá ^^

o9o4o97o3o

Tớ bay ra HN sau chú 1 ngày nên sáng 13 mới xuất phát và tối 16 mới về lại HN. Cũng đi cung y chang nhưng đến Y Tý là đóng thẳng về HN luôn. Nếu may mắn gặp nhau ở Y Tý thì giao lưu nhé. Lần trước gặp nhau tại bàn tiệc đám cưới của Ngô Thúy An. Hi vọng lần này sẽ gặp nhau giữa biển mây Y tý, đất trời Tây Bắc ^_^

Đang phân vân xem nên đi tàu lên Lào Cai trước rồi chạy cung Y Tý - Sapa - Ô Quy Hồ - MCC - HN hay là chạy theo chiều ngược lại rồi đến Lào Cai đi tàu về :D

thanhdh96
04-09-2013, 00:46
a ơi còn tuyển nữa k, cho e xin 1 xuất với.e có xe.sdt 01656084390

earth2012
04-09-2013, 11:41
Đây là lịch trình đã được tạm chỉnh sửa lại sao cho hợp lý và rất có thể sẽ còn chỉnh sửa một lần nữa


Ngày 1, 11/9 : Hà Nội - Mù Cang Chải ( 280Km )

Dự kiến xuất phát 7h sáng ngày 11/9, Điểm nhấn Tú Lệ, Đèo Khau Phạ một trong tứ đại đỉnh đèo , và danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Địa điểm nghỉ đêm phụ thuộc vào tốc độ của đoàn, dự kiến là sẽ nghỉ đêm ở qua Mù Cang Chải vài chục km.

Ngày 2, 12/9 : Mù Cang Chải -Y Tý (200 Km)

Để đến được Y Tý săn mây chúng ta sẽ qua một con đèo cũng vô cùng hiểm trở nữa là Ô Quy Hồ, niềm phấn khích khi chinh phục con đèo ko dành cho những người yếu tim. Trên đường đi sẽ qua Sapa để ăn trưa và dạo chơi quanh đó ít chút thời gian, chiều tiếp tục xuất phát đi Y Tý và nghỉ đêm tại đó.

Ngày 3, 13/9 : Y Tý - Bắc Hà - Xín Mần (220km )

Sau khi đón bình minh trên biển mây Y Tý di chuyển đến Bắc Hà ăn trưa thưởng thức rượu ngon Bắc Hà và đón hoàng hôn trên những thửa ruộng bậc thang của Xín Mần, ngủ tại Xín Mần. Ngày hôm nay thời gian bắt đầu bị gấp hơn 2 ngày trước nên chúng ta sẽ phải tiết kiệm thời gian để dưỡng sức cho ngày tiếp theo.

Ngày 4, 14/9 : Xín Mần - Lũng Cú ( 280 Km)

Từ Xín Mần qua Hoàng Su Phì, ăn trưa tại Tp. Hà giang, cột mốc số 0. sau đó thẳng tiến lên Lũng Cú băng qua con đèo huyền thoại thứ 3 trong tứ đại đỉnh đèo của chuyến hành trình, đèo Mã Pí Lèng. Ngày hôm nay thời gian sẽ còn gấp hơn nữa vì lý do đường nhiều đèo vòng vèo, chúng ta sẽ tuỳ thuộc vào tốc độ đi của đoàn mà thống nhất xem sẽ đến nhưng điểm nào của lịch trình sao cho hợp lý nhất.

Ngày 5, 15/9: Lũng Cú - Hà Nội. (480 Km )

Ngày cuối cùng là ngày chạy và chạy, tốc độ trung bình 50km/h, đoàn cũng mệt nên đi chậm, xác định khoảng 12h khuya về tới HN nhưng nếu đi tốt thì chúng ta sẽ về sớm hơn dự kiến và mấy bro ở Sài Gòn có thể bay chuyến 6h sáng thứ 2 ngày 19-6 để đi làm bt.

CHÚ Ý :
- Trên đây là lịch trình dự kiến, tùy vào tốc độ của đoàn mà có thể bỏ đi Lũng Cú để tập trung ăn chơi ở những điểm trước đó theo tinh thần chung của đoàn và quyết định cuối cùng của leader.

- Không Cọc, mọi chi phí đều được share đều trên chuyến đi. Dự kiến 7h 11/9 sáng tập trung và xuất phát tại Nhà Hát Lớn HN

- Chi Phí Dự kiến :
Xăng xe xế ôm chia đôi tính xông xênh 800k/ 1xe toàn chuyến đi = 400k/ 1 người
Ăn nghỉ 200k/ 1người 1ngày tính xông xênh x 5ngày = 1triệu
Tổng 1,4 triệu - mang thêm ít nhất 500k để dự phòng chi phí phát sinh do đường xa

ka_daubap
04-09-2013, 15:01
Mềnh vừa đi cung này về nên có tý đóng góp bạn tham khảo nhé. Lịch trình của mình đi ngược với bạn 1 tý>
Mình đi Hoàng Su phì - Xí Mần - Bắc Hà - Simacai - Mường Khương:
Đường từ Hoàng Su Phì sang Xí mần tầm bạn đi có nhiều điểm đẹp nhưng ít nằm trên đường đi, phải vòng ra vòng vào nhiều bản. mất thời gian chụp ảnh, cộng trừ gần 40km nữa. Đường đèo nhỏ, người ít nhưng súc vật thả đường nhiều đi nên cẩn thận.
Từ Xí Mần qua Bắc Hà đường cực xấu: đoạn đó 28km mà đoàn mình 5 xe đi mất gần 4 tiềng. các xe mệt ko còn sức chụp ảnh. Nên cân nhắc.
Nói chung là mình thấy cả 3 ngày cuối của bạn chạy quá căng. Nều có thể nên thêm 1 đêm để giãn cung ra, ko thì chỉ có gọi là chạy lấy điểm thôi

earth2012
04-09-2013, 15:35
Mềnh vừa đi cung này về nên có tý đóng góp bạn tham khảo nhé. Lịch trình của mình đi ngược với bạn 1 tý>
Mình đi Hoàng Su phì - Xí Mần - Bắc Hà - Simacai - Mường Khương:
Đường từ Hoàng Su Phì sang Xí mần tầm bạn đi có nhiều điểm đẹp nhưng ít nằm trên đường đi, phải vòng ra vòng vào nhiều bản. mất thời gian chụp ảnh, cộng trừ gần 40km nữa. Đường đèo nhỏ, người ít nhưng súc vật thả đường nhiều đi nên cẩn thận.
Từ Xí Mần qua Bắc Hà đường cực xấu: đoạn đó 28km mà đoàn mình 5 xe đi mất gần 4 tiềng. các xe mệt ko còn sức chụp ảnh. Nên cân nhắc.
Nói chung là mình thấy cả 3 ngày cuối của bạn chạy quá căng. Nều có thể nên thêm 1 đêm để giãn cung ra, ko thì chỉ có gọi là chạy lấy điểm thôi

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm thông tin, từ ngày 1 đến ngày 3 lịch trình nhìn chung là ok, ngày 4 và ngày 5 bọn mình sẽ tuỳ cơ ứng biến, lịch trình của ngày 4 sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào tốc độ của đoàn và ngày 5 vẫn sẽ là từ Đồng Văn trở về HN

machien
04-09-2013, 22:13
Cho mình đặt gạch mềm ôm đc ko bạn...vì mình ở Đà Nẵng nên ko có xe :(.Mai xắp xếp đc thì mih sẽ liên lạc cho bạn sau.
face : https://www.facebook.com/hunter.ist.33
sdt : 01654363270

TieuTieu
05-09-2013, 00:41
mình tham gia về cung đường của bạn nếu có gì thì đừng ném đá nhá.
cung của bạn lập rất hay !nhưng có vấn đề là đi nhiều xe, đi đèo nhiều nên time như vậy khả năng vỡ cung là rất rất cao.
thứ 2 ngày cuối cùng chạy 480km mà trong ngày sau khi đi 4 ngày ! bạn có mơ ko vậy....chắc chắn các bạn tính đến nước ngủ đường nhưng quá nguy hiểm..vì đường về rất nhiều xe công chạy đêm chạy ngày !
theo mình nghĩ chắc chắn cung của các bạn chạy ko dưới 6 ngày !
ngày đầu tiên thì lại đơn giản quá....vì đường đẹp... chạy hn lên mù chỉ mất 7 tiếng là cùng !
nên căn chỉnh lại cho ngày cuối cùng phù hợp hơn !

1 ngày để chạy từ HG về HN là khả thi bạn ạ, lịch của bạn ấy ngày t4 trưa đã ở HG rồi, có thể nghỉ ngơi cho lại sức,và có về TP HG muộn hơn chút thì vẫn ok. Ngay ban đầu bạn ấy đã xd là xế cứng và chịu hành xác ( cả xế lẫn ôm) rồi mà. mình vẫn thích cung này, chúc bạn may mắn, hôm nay xin mà ko xin đc lịch nghỉ.

toan612
05-09-2013, 09:00
Tối ngày 2 mà các bạn ngủ ở Mường Hum thì không thể đến Bắc Hà ăn trưa được đâu.
Đoạn Mường Hum - Y Tý cảnh thì đẹp mà đường thì xấu nên dự là các bạn cố lắm cũng chỉ ăn trưa ở Lào Cai được thôi.

Đoạn Bắc Hà - Xín Mần dự là sẽ offroad đêm :))

quang53
05-09-2013, 10:46
Em góp ý với bác 1 chút là đường trên đó chỉ di chuyển với tốc độ trung bình 40-50km/h vào ban ngày và 30-40km/h vào ban đêm(chưa kể nếu gặp trời mưa thỳ còn tệ hơn nhiều) nên nếu bác lập cung thế này thỳ chắc là chỉ có đi và đi là chính chẳng có thời gian ảnh ọt và ăn chơi mấy đâu ạ...đấy là chưa kể có sự cố ngoài ý muốn trên đường => tất cả sẽ dồn hết vào ngày cuối nên khả năng vỡ cung là rất cao đấy ạ. Theo e bác nên cắt bớt 1 số nơi trên cung đường nếu ko thể thu xếp thêm thời gian cho kì nghỉ...như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn mà còn có cảm giác đc đi chơi. Chúc bác có 1 chuyến đi như ý. Thân!

moonlight176
05-09-2013, 11:32
Cung đường lúa đáng để đi... Mình muốn tham gia quá nhưng nhìn lịch trình của các bác mà choáng váng... Đi kiểu nì dễ bể cung lắm mà nếu có kịp thì cũng kiểu như cưỡi ngựa xem hoa :))... Cả ngày chỉ có hùng hục chạy trên đường
Tạm thời cứ đặt gạch 1 ôm nhá... Chờ xem lại lịch trình cuối cùng của cả nhà :d

earth2012
05-09-2013, 12:04
Dự tính chốt ở 5 xe, hiện đã có 3 xế và 2 ôm, nếu ko có gì thay đổi sẽ chốt luôn ở 3 xe chạy đỡ mất thời gian hơn. Còn 1 slot ôm, các bạn nhanh đặt gạch cứng nhé, ôm nào có xe máy thì càng tốt vì 2 bro ở SG ra đều ko có xe máy.
Lịch trình tôi đã hỏi rõ và chỉnh sửa lại sao cho hợp lý rồi nhé nên ko cần lo lắng, chắc chắn sẽ ok thôi.

satthudanong
05-09-2013, 15:35
Bạn chủ topic và các thành viên trong đoàn chú ý cập nhật thông tin chi tiết và báo cáo thu chi sau chuyến đi tại topic này chứ không được lập topic mới tuyển ôm như thế này đâu ạ :) https://www.phuot.vn/threads/115114-C%E1%BA%A7n-tuy%E1%BB%83n-1-%C3%B4m-c%C3%B3-xe-m%C3%A1y-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-m%C3%B9a-l%C3%BAa-ch%C3%ADn-11-15-9
Mình sẽ xóa topic kia và sửa tiêu đề topic này giúp các bạn. Chúc đoàn có chuyến đi vui vẻ, vạn sự bình an.
Thân!

earth2012
05-09-2013, 16:09
Bạn chủ topic và các thành viên trong đoàn chú ý cập nhật thông tin chi tiết và báo cáo thu chi sau chuyến đi tại topic này chứ không được lập topic mới tuyển ôm như thế này đâu ạ :) https://www.phuot.vn/threads/115114-C%E1%BA%A7n-tuy%E1%BB%83n-1-%C3%B4m-c%C3%B3-xe-m%C3%A1y-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-m%C3%B9a-l%C3%BAa-ch%C3%ADn-11-15-9
Mình sẽ xóa topic kia và sửa tiêu đề topic này giúp các bạn. Chúc đoàn có chuyến đi vui vẻ, vạn sự bình an.
Thân!

Ok cảm ơn nhé

pippo208
05-09-2013, 18:56
5 ngày chạy 1400km thì thoải mái mà,làm gì mà phải để ngày cuối chạy tận 500km cho khổ. Thấy có đoạn " đoàn cũng mệt nên chạy chậm,tốc độ TB 50km/h" bạn đi 1 mình vào lúc khỏe mới đc 50km/h chứ chạy đoàn mà lại còn mệt nữa thì e ko khả thi lắm. Nên dồn lịch chia đều mỗi ngày 300k là vừa thì ngày cuối đỡ phải chạy đêm

earth2012
05-09-2013, 19:04
5 ngày chạy 1400km thì thoải mái mà,làm gì mà phải để ngày cuối chạy tận 500km cho khổ. Thấy có đoạn " đoàn cũng mệt nên chạy chậm,tốc độ TB 50km/h" bạn đi 1 mình vào lúc khỏe mới đc 50km/h chứ chạy đoàn mà lại còn mệt nữa thì e ko khả thi lắm. Nên dồn lịch chia đều mỗi ngày 300k là vừa thì ngày cuối đỡ phải chạy đêm

Lịch trình này cần phải chỉnh sửa lại và đã được chỉnh sửa sao cho hợp lý rồi nhé, cảm ơn đã quan tâm

huuhungvt
06-09-2013, 01:08
Mùa lúa đến rồi, mùa mây cũng đến rồi. Nhìn những bức ảnh của anh em Phượt để lại về núi rừng tây bắc với các thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rực của Tú Lệ, của Mù Cang Chải, Của Xín Mần, Của Hoàng Xu Phì, rồi thì Biển mây Y Tý, biển mây và những con đường trên đèo Khau Phạ, Đèo Ô Quy Hồ, rồi thì Lũng Cú- Cực bắc việt nam với con đường hạnh phúc...người nó cứ xốt xình xịch lên ko cầm lòng được nữa rồi.

Tuyển Xế - Ôm, Chào đón tất cả các bạn từ mọi miền của đất nước :)

Lịch trình cụ thể thế này:

Ngày 1, 11/9 : Hà Nội - Mù Cang Chải ( 280Km )

Dự kiến xuất phát 8h sáng ngày 11/9, Điểm nhấn Tú Lệ, Đèo Khau Phạ một trong tứ đại đỉnh đèo , Mù Cang Chải, tới Mù cang Chải có thể chọn ngủ tại 1 trong ba bản là La Pán Tẩn, Chế Tạo, Chế Cu Nha.

Ngày 2, 12/9 : Mù Cang Chải -Y Tý (200 Km)

Để đến được Y Tý săn mây chúng ta sẽ qua một con đèo cũng vô cùng hiểm trở nữa là Ô Quy Hồ, niềm phấn khích khi chinh phục con đèo ko dành cho những người yếu tim ^^. Tối ngủ tại tt Mường Hum.

Ngày 3, 13/9 : Y Tý - Bắc Hà - Xín Mần (220km )

Sau khi đón bình minh trên biển mây Y Tý di chuyển đến Bắc Hà ăn trưa thưởng thức rượu ngon Bắc Hà và đón Hoàng Hôn trên những thửa ruộng bậc thang của Xín Mần. ngủ tại Xín Mần.

Ngày 4, 14/9 : Xín Mần - Lũng Cú ( 280 Km)

Từ Xín Mần qua Hoàng Su Phì, ăn trưa tại Tp. Hà giang, cột mốc số 0. sau đó thẳng tiến lên Lũng Cú băng qua con đèo huyền thoại thứ 3 trong tứ đại đỉnh đèo của chuyến hành trình, đèo Mã Pí Lèng.

Ngày 5, 15/9: Lũng Cú - Hà Nội. (480 Km )

Ngày cuối cùng là ngày chạy và chạy, tốc độ trung bình 50km/h, đoàn cũng mệt nên đi chậm, xác định khoảng 12h khuya về tới HN, Những bạn ở Sài Gòn có thể bay chuyến 6h sáng thứ 2 vào đi làm lại như mình ^^



Ngày 1: Dư sức
Ngày 2: Dư sức
Ngày 3: từ Y Tý chạy xuôi theo Trịnh Tường - Bát Xát - Lào Cai - QL70 - TL 153 - Bắc Hà: dư sức để kịp ăn trưa
Bắc Hà - Xín Mần: đường xấu bình thường (tui vừa đi hồi tháng 3): khỏe re - vẫn còn có thể chạy về tới Hà Giang nghỉ đêm dù hơi muộn
Ngày 4: Vẫn khả quan tranh thủ đi nhanh để tới Lũng Cú sớm. Nếu còn sớm tranh thủ tranh về Mèo Vạc để rút ngắn ngày 4
Ngày 5: Chạy từ sáng sớm thì vẫn về HN vô tư

Đội mạnh k phải xoắn a Lãi =))

earth2012
06-09-2013, 09:21
@huuhungvt : yeahhh man, đội mạnh ko phải xoắn haha

earth2012
06-09-2013, 13:36
Còn gần 1 tuần trước chuyến đi

earth2012
06-09-2013, 21:36
Cần tuyển 1 ôm có xe máy

kunlove
06-09-2013, 22:31
Có xe máy và mún làm ôm mà lịch trình thế này ko theo đc rồi, mình chỉ đi đc cuối tuần thôi huhu, giá mà mấy bác đi tầm 19 có phải quá tuyệt vời ko :'(

tuanto20
06-09-2013, 22:59
Đọc lịch trình mà thèm quá. Nhưng hơi dài ngày nên không cân đối được thời gian. Không thì xin bác 1 chân xế.

Tuan Lai
09-09-2013, 20:21
Chuan bi len dg

earth2012
10-09-2013, 14:27
Chuan bi len dg

còn nửa ngày