PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chỗ ngủ miễn phí tại Đà Nẵng



fanmanga
20-08-2013, 17:02
Hello bà con, vì mình cũng hay đi phượt và chuyên ăn nhờ ở đậu nên lập topic này ra để tạo điều kiện cho anh em có cơ hội giống mình (ăn nhờ ở đậu). Nếu bác nào ra miền Trung chơi mà muốn tiết kiệm có thể đến chỗ mình ở. Yên tâm là nhà cửa rộng rãi, lại ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (chỉ có điều là có 1 wc thui), mình sẽ tư vấn luôn cho mấy chỗ tham quan, ăn uống nếu mình có ở nhà.

Mình sẽ host anh em miễn phí, nhưng tối đa 3 người (vì có 1 wc thui, he he). Còn nếu nhóm nào ngặt quá vì ngày lễ thì tới luôn cũng được, he he.

Anh em ai có nhu cầu cứ liên hệ mình:
Tên: Lê Vũ Đình Phong
Đt: 0976 339 363
Fb: https://www.facebook.com/phong07t2

DakLak47
20-08-2013, 19:35
em cũng ở dn nè. bữa nào cafe huynh ơi

SaveLove
20-08-2013, 22:03
Xử kẻ xin ngủ nhờ rồi giết người, cướp của
Thứ Ba, 20/08/2013, 08:42 PM (GMT+7)
Với lý do đi TP HCM về trễ, gã vô gia cư đã xin ngủ nhờ nhà bà chủ quán cà phê rồi đợi đến đêm ra tay trộm cắp. Khi bị phát hiện, kẻ gian này đã đâm liên tục vào người ân nhân của mình.
An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

Trong phiên xử ngày 20/8, Tòa Phúc thẩm TAND TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Trần Đình Hùng (SN 1982, ngụ Hà Tĩnh, sống lang thang tại Bà Rịa -Vũng Tàu) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Một lần, Hùng tình cờ vào quán cà phê rồi kết thân với bà chủ quán Nguyễn Thị Đẹp (SN 1960, ngụ tại xã Long Hòa, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nhiều lần đến chơi, Hùng thấy bà Đẹp đeo nhiều vàng và thường nói đến chuyện cho vay tiền nên Hùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, khuya 25/5/2012, Hùng điện thoại cho bà Đẹp xin ngủ nhờ với lý do đi TP HCM về muộn nhưng vẫn chưa có cơ hội ra tay.

Khoảng 20h ngày hôm sau, Hùng lại xin ngủ nhờ, đợi lúc bà Đẹp ngủ say, Hùng lục tìm lấy 1 sợi dây chuyền, 1 ví tiền, 1 xấp tiền lẻ.

Do Hùng bất cẩn làm cánh cửa tủ kêu nên bà Đẹp thức giấc, tri hô. Hoảng hốt, Hùng xô bà Đẹp té xuống sàn nhà. Khi nạn nhân kêu cứu, Hùng lấy dao chém liên tục cho đến lúc bà chủ nhà gục xuống mới ngừng tay.

Sau đó, Hùng lục soát khắp nhà nhưng không phát hiện thêm tài sản nào khác nên tháo chiếc nhẫn và lấy đi điện thoại di động của nạn nhân.

Kẻ thủ ác đã bị bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh Hà Tĩnh. Riêng bà Đẹp đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, Trần Đình Hùng từng lãnh 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2007, do TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử.

Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/xu-ke-xin-ngu-nho-roi-giet-nguoi-cuop-cua-c51a566032.html

fanmanga
20-08-2013, 23:33
Sợ gì, tui xem fb và nói chuyện trước rồi mới cho ngủ mà. Lúc trước khi đi phượt cũng sợ mấy trường hợp này. Cái gì cũng sợ, sợ ở nhà người ta, người ta cướp. Sợ ở ngoài đường bị trấn lột.
Nhưng mà đi rồi chả sợ nữa :)
Còn ai muốn biết thông tin mình có thể xem fb của mình hoặc nói chuyện với mình, he he.

AnhsonQ
21-08-2013, 00:06
Hello bà con, vì mình cũng hay đi phượt và chuyên ăn nhờ ở đậu nên lập topic này ra để tạo điều kiện cho anh em có cơ hội giống mình (ăn nhờ ở đậu). Nếu bác nào ra miền Trung chơi mà muốn tiết kiệm có thể đến chỗ mình ở. Yên tâm là nhà cửa rộng rãi, lại ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (chỉ có điều là có 1 wc thui), mình sẽ tư vấn luôn cho mấy chỗ tham quan, ăn uống nếu mình có ở nhà.

Mình sẽ host anh em miễn phí, nhưng tối đa 3 người (vì có 1 wc thui, he he). Còn nếu nhóm nào ngặt quá vì ngày lễ thì tới luôn cũng được, he he.

Anh em ai có nhu cầu cứ liên hệ mình:
Tên: Lê Vũ Đình Phong
Đt: 0976 339 363
Fb: https://www.facebook.com/phong07t2
Tháng 9 zia VN sẽ ghé ĐN thăm Bác Phong cafe nhá ...Đã xem fb của Bác ...Hình ảnh Phượt wa đẹp ,hy vọng bác sẽ hướng dẫn tới nhưng nơi này Thân

fanmanga
21-08-2013, 09:10
Xem trước cái này bác Sơn nhé, khá hay ho dzo bạn nào ở ĐN làm mà mình ko bít =))
http://www.youtube.com/watch?v=flO9JtEa27Q

bonlang123
25-09-2013, 10:24
mình chưa ra Đà Nẵng lần nào , nhưng xem hình face bác các chuyến đi ... hình ảnh máu me thiệt :D !

nobitaalohaxuka
25-09-2013, 12:40
Ôi mình sắp đi chụp ảnh cưới trong ĐN có được nghỉ nhờ k bác, tiện thể bác có biết studio nào giá cả bình dân k mách em với :D

sweetmemory2010
25-09-2013, 18:08
e học ở Huế
lúc nào sang Đà Nẵng chắc phiền a ít hôm
hỳ
e không phải dân phượt mô. Chỉ là thi thoảng thích leo xe, leo tàu, cầm xe đi đây đó lung tung rứa thôi. gọi dân phượt nghe nó lớn lao quá :)

danhtho
25-09-2013, 20:59
bookmark lại khi nào có dịp sẽ phiền đến bạn :D

thuequanao
26-09-2013, 10:39
Ối zời, bác chủ tốt bụng quá. Thế này là quá tốt cho anh em nào đi thời điểm này.

fanmanga
03-10-2013, 00:04
Tình hình là có mấy bác tới ngủ nhà em rồi, ko ai phàn nàn cả (dù hơi bất tiện, đúng là dân phượt). Cảm ơn mọi người nhé, nhân đây em cũng post 1 cái lịch trình mang tính chất tham khảo cho mấy bác có dịp vào Đà Nẵng chơi =). Ai tới thích ở thì ở, lang thang hay làm studio cũng được tất, he he =)

Ngày 1: đến ĐN đi luôn Bà Nà từ sáng (vé cáp treo 400k đấy nhé, nhớ đem đồ ăn theo, đừng ăn trên đó), chiều 17h di chuyển về Phố Cổ Hội An. Thuê nhà nghỉ, ăn trưa Cao Lầu, dạo các căn nhà cổ, ăn đậu hủ. Tối ăn cơm Gà, vi vu phố phường, uống sữa đậu nành, qua quán bar chơi (Hội An rất nhỏ nên yên tâm)...
Nghỉ ngơi: Lúc trước nhóm mình nghỉ tại Nhà khách Hội An: 1 Nguyễn Huệ, cách khu phố cổ khoảng 2km; 200k-300k/phòng 2ng-3ng, 450k/phòng 5ng; SDT 05103910828. Nên deal giá 150k, chỗ này ế nhách.
Ăn uống: http://www.ivivu.com/blog/2012/10/10-mon-ngon-nen-thu-khi-den-hoi-an/
Đường đi: http://goo.gl/maps/jg6pf

Ngày 2: Sáng dậy ăn sáng tại Cẩm Nam. Có đặc sản là bánh tráng đập, hến trộn. Ra cảng Cửa Đại đón tàu từ Hội An đi Cù Lao Chàm tham quan các địa điểm, nghỉ đêm tại Cù Lao Chàm
Lúc trước nhóm mình qua đêm tại Cù Lao Chàm: ở nhà dân 250K/2 phòng/9ng (tùy deal giá), chi phí ăn 40k/ng/bữa ăn (check thực đơn trước), muốn ăn hải sản thêm thì tự mua hoặc nhờ chủ nhà mua dùm (check giá trước); Chị Vân-01663037716
Đường đi: http://goo.gl/maps/rxrI6

Ngày 3: Đón tàu về lại Hội An- Di chuyển về Tháp Chàm Mỹ Sơn, về hỏi người ta đường đò đi qua Đại Lộc (vì đường này rất gần), sau đó ghé ăn Mỳ Gà ở Túy Loan- Nghỉ ngơi- Chạy thẳng tới Lăng Cô (đi qua đèo Hải Vân), ăn hải sản và tắm biển tại đây rồi về lại Đà Nẵng. Chú ý là chạy thẳng tới 1 resort và chạy vô đó tắm, chỉ tốn tiền gửi xe thui. Tối về ngắm Cầu Rồng ĐN phum lửa và nước (thứ 7 nghe), cầu Trần Thị Lý, Thuận Phước, 11h tới uống café Ven sông Hàn chờ ngắm cầu quay.
Đường đi: http://goo.gl/maps/mVR7b

Ngày 4: Sáng đi Bán Đảo Sơn Trà, vòng quanh bán đảo lên chỗ ông tiên đánh cờ và ghé chùa Linh Ứng, chùa này linh lắm. Chiều xuống chạy qua Ngũ Hành Sơn chơi, chiều tối qua chợ Hàn mua đồ về làm quà hoặc có thể mua chả Bà Ngọc, tré Bà Đệ.
Tối bay về Hà Nội.

trungalex86
03-10-2013, 08:57
Hi, lịch trình bạn đưa ra rất hay, dù mình đã đi DN hồi tháng 3.
Qua năm chắc sẽ ra DN chơi nữa, ngủ miễn phí thử nhỉ! hehe

kutemjn
04-10-2013, 21:29
hi cám ơn bài viết của a.e cũng muốn ra Đà Nẵng lắm mà chưa có dịp.hi vọng sẽ đc gặp a và phiền a dẫn đi chơi vào 1 ngày gần nhất :)

baptlap
18-10-2013, 20:46
Không biết có phải là người đầu tiên không :)
Thank anh Phong vì cho em host hôm rùi , nói chung anh ấy rất nhiệt tình . Tối em còn lạng lách vài vòng ở DN đến hơn 10h mới về ,vậy mà anh ấy vẫn không nề hà gì .
Ah quang trọng nhất là chuẩn men ,tối có share mền gối. Một dấu chấm cảm và 1 lời cảm ơn ,hi vọng gặp lại anh vào lần sau. :D

boything
22-10-2013, 14:47
Tình hình là có mấy bác tới ngủ nhà em rồi, ko ai phàn nàn cả (dù hơi bất tiện, đúng là dân phượt). Cảm ơn mọi người nhé, nhân đây em cũng post 1 cái lịch trình mang tính chất tham khảo cho mấy bác có dịp vào Đà Nẵng chơi =). Ai tới thích ở thì ở, lang thang hay làm studio cũng được tất, he he =)

Ngày 1: đến ĐN đi luôn Bà Nà từ sáng (vé cáp treo 400k đấy nhé, nhớ đem đồ ăn theo, đừng ăn trên đó), chiều 17h di chuyển về Phố Cổ Hội An. Thuê nhà nghỉ, ăn trưa Cao Lầu, dạo các căn nhà cổ, ăn đậu hủ. Tối ăn cơm Gà, vi vu phố phường, uống sữa đậu nành, qua quán bar chơi (Hội An rất nhỏ nên yên tâm)...
Nghỉ ngơi: Lúc trước nhóm mình nghỉ tại Nhà khách Hội An: 1 Nguyễn Huệ, cách khu phố cổ khoảng 2km; 200k-300k/phòng 2ng-3ng, 450k/phòng 5ng; SDT 05103910828. Nên deal giá 150k, chỗ này ế nhách.
Ăn uống: http://www.ivivu.com/blog/2012/10/10-mon-ngon-nen-thu-khi-den-hoi-an/
Đường đi: http://goo.gl/maps/jg6pf

Ngày 2: Sáng dậy ăn sáng tại Cẩm Nam. Có đặc sản là bánh tráng đập, hến trộn. Ra cảng Cửa Đại đón tàu từ Hội An đi Cù Lao Chàm tham quan các địa điểm, nghỉ đêm tại Cù Lao Chàm
Lúc trước nhóm mình qua đêm tại Cù Lao Chàm: ở nhà dân 250K/2 phòng/9ng (tùy deal giá), chi phí ăn 40k/ng/bữa ăn (check thực đơn trước), muốn ăn hải sản thêm thì tự mua hoặc nhờ chủ nhà mua dùm (check giá trước); Chị Vân-01663037716
Đường đi: http://goo.gl/maps/rxrI6

Ngày 3: Đón tàu về lại Hội An- Di chuyển về Tháp Chàm Mỹ Sơn, về hỏi người ta đường đò đi qua Đại Lộc (vì đường này rất gần), sau đó ghé ăn Mỳ Gà ở Túy Loan- Nghỉ ngơi- Chạy thẳng tới Lăng Cô (đi qua đèo Hải Vân), ăn hải sản và tắm biển tại đây rồi về lại Đà Nẵng. Chú ý là chạy thẳng tới 1 resort và chạy vô đó tắm, chỉ tốn tiền gửi xe thui. Tối về ngắm Cầu Rồng ĐN phum lửa và nước (thứ 7 nghe), cầu Trần Thị Lý, Thuận Phước, 11h tới uống café Ven sông Hàn chờ ngắm cầu quay.
Đường đi: http://goo.gl/maps/mVR7b

Ngày 4: Sáng đi Bán Đảo Sơn Trà, vòng quanh bán đảo lên chỗ ông tiên đánh cờ và ghé chùa Linh Ứng, chùa này linh lắm. Chiều xuống chạy qua Ngũ Hành Sơn chơi, chiều tối qua chợ Hàn mua đồ về làm quà hoặc có thể mua chả Bà Ngọc, tré Bà Đệ.
Tối bay về Hà Nội.

A tu van qua chuan! Lich trinh cua e cung la 4 ngay nhu anh dua ra. Ma e se ko di Ba Na vi phuot ma nen phai tiet kiem toi da chi phi.
Vay a cho e hoi neu 1 ng di nhu lich trinh cua anh (bo qua ba na)thi ton het bao nhieu?
E vo thue xe va chac chan phai an Hai San roi, hihi...
O Da Nang cung co nhieu bien de tam. Theo a nen tam bien My Khe hay Pham Van Dong? Con ban dao Son Tra co tam bien dc k?
Thang 11 e se phuot 1 minh, nen can kinh nghiem cua a lam!

diladencr7
25-10-2013, 04:40
Rứa hồi mô e ra nữa bác cho e ké với hỉ.

hohoaiquan
25-10-2013, 17:36
Bác tốt thế :v nhưng cẩn thận kẻ gian nha bác

born_to_dieeeee
17-01-2014, 15:33
Sắp tới xuyên việt chắc sẽ ghé qua giao lưu với bạn :)
Ngủ nghỉ chắc hơi bất tiện thôi thì nhờ b chỗ cắm tạm cái lều :D

kedachet
17-01-2014, 15:37
Có dịp sẽ ghé nha, nhớ tui đó, tận trong nam lận. đi xa có chổ ngủ nhờ là sướng nhất :D

fanmanga
07-02-2014, 18:11
Ok, cứ liên lạc qua fb của mình.

tuanquy
25-02-2014, 09:11
Khoảng giữa tháng 4 e có XV qua ĐN sẽ ghé thăm, giao lưu vs bác nhé. E cũng đi bụi lắm, có mang túi ngủ đầy đủ nên chỉ nhờ cái hiên nhà bác là được. :D

giacan
25-02-2014, 17:21
Khoảng giữa tháng 4 e có XV qua ĐN sẽ ghé thăm, giao lưu vs bác nhé. E cũng đi bụi lắm, có mang túi ngủ đầy đủ nên chỉ nhờ cái hiên nhà bác là được. :D

Quá hay cho phượt thủ, như vậy mới đúng chất nè.....

electron
26-02-2014, 11:36
Nếu bạn nào ở xa đến Đà Nẵng, nếu chưa có chỗ ngủ có thể nghỉ tại quán cafe FREEMAN - 88 Nguyễn Chí Thanh, ngay Trung tâm. Quán có cái lầu 2 lót gỗ sạch sẽ, máy lanh, chuẩn bị sẵn túi ngủ, khăn, và bàn chải đánh răng cho mọi người.

NGoài ra, cần thông tin phượt phọt gì ở miền Trung, đều có thể tìm ở đây.

tuanquy
03-03-2014, 13:19
Nếu bạn nào ở xa đến Đà Nẵng, nếu chưa có chỗ ngủ có thể nghỉ tại quán cafe FREEMAN - 88 Nguyễn Chí Thanh, ngay Trung tâm. Quán có cái lầu 2 lót gỗ sạch sẽ, máy lanh, chuẩn bị sẵn túi ngủ, khăn, và bàn chải đánh răng cho mọi người.

NGoài ra, cần thông tin phượt phọt gì ở miền Trung, đều có thể tìm ở đây.
Cho e hỏi quán cf của bác nếu nghỉ qua đêm thì bao nhiêu/đêm. Còn lại túi ngủ, khăn mặt bàn chải và tất cả ** dùng cá nhân nếu đi e mang theo đầy đủ rồi, chỉ thiếu chỗ nghỉ thôi :D

nhatlinhqn91
09-03-2014, 09:44
Chỉ là thi thoảng thích leo xe, leo tàu, cầm xe đi đây đó lung tung rứa thôi. gọi dân phượt nghe nó lớn lao quá. :) hay quá...

electron
10-03-2014, 10:33
Cho e hỏi quán cf của bác nếu nghỉ qua đêm thì bao nhiêu/đêm. Còn lại túi ngủ, khăn mặt bàn chải và tất cả ** dùng cá nhân nếu đi e mang theo đầy đủ rồi, chỉ thiếu chỗ nghỉ thôi :D

Quán có cái thùng từ thiện để kết hợp tặng quà cho đồng bào dân tộc khi đi phượt, bác thích bỏ bao nhiêu vào đó thì tùy lòng ạ.

Em ko thu tiền :)

nh0c_dtn
15-03-2014, 10:44
Tình hình là có mấy bác tới ngủ nhà em rồi, ko ai phàn nàn cả (dù hơi bất tiện, đúng là dân phượt). Cảm ơn mọi người nhé, nhân đây em cũng post 1 cái lịch trình mang tính chất tham khảo cho mấy bác có dịp vào Đà Nẵng chơi =). Ai tới thích ở thì ở, lang thang hay làm studio cũng được tất, he he =)

Ngày 1: đến ĐN đi luôn Bà Nà từ sáng (vé cáp treo 400k đấy nhé, nhớ đem đồ ăn theo, đừng ăn trên đó), chiều 17h di chuyển về Phố Cổ Hội An. Thuê nhà nghỉ, ăn trưa Cao Lầu, dạo các căn nhà cổ, ăn đậu hủ. Tối ăn cơm Gà, vi vu phố phường, uống sữa đậu nành, qua quán bar chơi (Hội An rất nhỏ nên yên tâm)...
Nghỉ ngơi: Lúc trước nhóm mình nghỉ tại Nhà khách Hội An: 1 Nguyễn Huệ, cách khu phố cổ khoảng 2km; 200k-300k/phòng 2ng-3ng, 450k/phòng 5ng; SDT 05103910828. Nên deal giá 150k, chỗ này ế nhách.
Ăn uống: http://www.ivivu.com/blog/2012/10/10-mon-ngon-nen-thu-khi-den-hoi-an/
Đường đi: http://goo.gl/maps/jg6pf

Ngày 2: Sáng dậy ăn sáng tại Cẩm Nam. Có đặc sản là bánh tráng đập, hến trộn. Ra cảng Cửa Đại đón tàu từ Hội An đi Cù Lao Chàm tham quan các địa điểm, nghỉ đêm tại Cù Lao Chàm
Lúc trước nhóm mình qua đêm tại Cù Lao Chàm: ở nhà dân 250K/2 phòng/9ng (tùy deal giá), chi phí ăn 40k/ng/bữa ăn (check thực đơn trước), muốn ăn hải sản thêm thì tự mua hoặc nhờ chủ nhà mua dùm (check giá trước); Chị Vân-01663037716
Đường đi: http://goo.gl/maps/rxrI6

Ngày 3: Đón tàu về lại Hội An- Di chuyển về Tháp Chàm Mỹ Sơn, về hỏi người ta đường đò đi qua Đại Lộc (vì đường này rất gần), sau đó ghé ăn Mỳ Gà ở Túy Loan- Nghỉ ngơi- Chạy thẳng tới Lăng Cô (đi qua đèo Hải Vân), ăn hải sản và tắm biển tại đây rồi về lại Đà Nẵng. Chú ý là chạy thẳng tới 1 resort và chạy vô đó tắm, chỉ tốn tiền gửi xe thui. Tối về ngắm Cầu Rồng ĐN phum lửa và nước (thứ 7 nghe), cầu Trần Thị Lý, Thuận Phước, 11h tới uống café Ven sông Hàn chờ ngắm cầu quay.
Đường đi: http://goo.gl/maps/mVR7b

Ngày 4: Sáng đi Bán Đảo Sơn Trà, vòng quanh bán đảo lên chỗ ông tiên đánh cờ và ghé chùa Linh Ứng, chùa này linh lắm. Chiều xuống chạy qua Ngũ Hành Sơn chơi, chiều tối qua chợ Hàn mua đồ về làm quà hoặc có thể mua chả Bà Ngọc, tré Bà Đệ.
Tối bay về Hà Nội.

Đọc cái lịch trình của bác mà em thấy cái lịch trình của e mông lung quá :<
BÁc tư vấn cho e cái lịch trình phù hơp với, của em ntn ạ:
28/5: 20h có mặt ở ĐN, đi loăng quăng thành phố
29/5: Tour ghép đi Cù Lao Chàm (đến khoảng 2h chiều) => Chiều đi bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn & về Hội An nghỉ đêm (hôm đó là m1 nên muốn ở Hội An)
30/5: Từ Hội An đi thánh địa Mỹ Sơn rồi về Đà Nẵng, tắm biển Mỹ Khê, đi chợ Cồn.
31/5: Đèo Hải Vân - biển Lăng Cô
1/6: Bà Nà Hills
Khoảng 5h có mặt ở sân bay làm thủ tục ^^

Chỗ ở thì vẫn chưa tính đến, em định ở Hội An tối 29, còn tối 28, 30, 31 là ở Đà Nẵng.

Kyant
31-03-2014, 21:33
ôi mình đặt xong KS Monaco mới đọc bài nay, tiếc quá , tiếc quá.

thuyhoang1979
13-04-2014, 06:36
Đọc cái lịch trình của bác mà em thấy cái lịch trình của e mông lung quá :<
BÁc tư vấn cho e cái lịch trình phù hơp với, của em ntn ạ:
28/5: 20h có mặt ở ĐN, đi loăng quăng thành phố
29/5: Tour ghép đi Cù Lao Chàm (đến khoảng 2h chiều) => Chiều đi bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn & về Hội An nghỉ đêm (hôm đó là m1 nên muốn ở Hội An)
30/5: Từ Hội An đi thánh địa Mỹ Sơn rồi về Đà Nẵng, tắm biển Mỹ Khê, đi chợ Cồn.
31/5: Đèo Hải Vân - biển Lăng Cô
1/6: Bà Nà Hills
Khoảng 5h có mặt ở sân bay làm thủ tục ^^

Chỗ ở thì vẫn chưa tính đến, em định ở Hội An tối 29, còn tối 28, 30, 31 là ở Đà Nẵng.

Nhà mình đang set up quán cơm gia đình phục vụ cơm đĩa, cơm món, cơm phần và các món ăn vặt như bánh xèo, thịt nướng xiên, nem rán, nem lụi..., có cả phòng giá rẻ tại 415 Cửa Đại, HA, dự kiến ngày 2/5 khai trương. Nếu bạn cần thì liên hệ mình nhé!
Thủy 0918793071

Tanpo
26-04-2014, 16:15
Nếu bạn nào ở xa đến Đà Nẵng, nếu chưa có chỗ ngủ có thể nghỉ tại quán cafe FREEMAN - 88 Nguyễn Chí Thanh, ngay Trung tâm. Quán có cái lầu 2 lót gỗ sạch sẽ, máy lanh, chuẩn bị sẵn túi ngủ, khăn, và bàn chải đánh răng cho mọi người.

NGoài ra, cần thông tin phượt phọt gì ở miền Trung, đều có thể tìm ở đây.

Em không phải đi phượt có đến đc k ạ :">

electron
02-05-2014, 09:22
Em không phải đi phượt có đến đc k ạ :">

Welcome nhưng mà mình sẽ ko hỗ trợ ở lại bạn nhé

hanoivaem204
05-07-2014, 20:20
hi chào bạn, mình sắp đi đà nẵng chơi, m tìm đc topic này mừng quá , m có thể ghé chỗ bạn nghỉ nhờ 1 đêm đc ko, mình là nam 91 nhé:D
Hello bà con, vì mình cũng hay đi phượt và chuyên ăn nhờ ở đậu nên lập topic này ra để tạo điều kiện cho anh em có cơ hội giống mình (ăn nhờ ở đậu). Nếu bác nào ra miền Trung chơi mà muốn tiết kiệm có thể đến chỗ mình ở. Yên tâm là nhà cửa rộng rãi, lại ở trung tâm thành phố Đà Nẵng (chỉ có điều là có 1 wc thui), mình sẽ tư vấn luôn cho mấy chỗ tham quan, ăn uống nếu mình có ở nhà.

Mình sẽ host anh em miễn phí, nhưng tối đa 3 người (vì có 1 wc thui, he he). Còn nếu nhóm nào ngặt quá vì ngày lễ thì tới luôn cũng được, he he.

Anh em ai có nhu cầu cứ liên hệ mình:
Tên: Lê Vũ Đình Phong
Đt: 0976 339 363
Fb: https://www.facebook.com/phong07t2