PDA

View Full Version : Đi tìm lời bài hát Chiều trên Phá Tam Giang (24-25/8/2013)



fanmanga
20-08-2013, 11:56
Chiều trên phá Tam Giang
anh chợt nhớ em
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ
đến bất tận
em ơi
em ơi

Lý do:

Đơn giản là chưa bao giờ được đi Đầm phá, chưa bao giờ được sống trong hệ sinh thái làng chài, chưa được đi rừng ngập mặn, chợ nổi nào ở miền Trung và nhất là ko cưỡng lại được những hình ảnh hút hồn, ngất ngây vẻ đẹp của Phá Tam Giang – Phá lớn nhất Đông Nam Á, bảo tàng của các loài thủy sản.
http://clip.vn/watch/Pha-Tam-Giang-Gam-mau-la,OYu0?pl_id=272687
http://www.ivivu.com/blog/2012/04/du-lich-pha-tam-giang/
http://afamily.vn/xem-an-choi/am-huong-dep-tren-dong-pha-tam-giang-20130726031144765.chn
Cung đường (180km, di chuyển bằng xe máy, đò):
Đà Nẵng - Qua đèo Hải Vân – Phú Lộc – Cửa Biển Thuận An – TT Sịa – Bến đò Vĩnh Tu– Phá Tam Giang.

Lịch trình:

Ngày 1 (24/8/2013):
7h xuất phát tại K67/1 Hà Huy Tập, Đà Nẵng (nơi mình ở và làm việc) tiến thẳng đến đèo Hải Vân (27km), chụp choẹt 15 phút.
11h00 tới làng chài Thái Dương Hạ, làng cổ cách đây hàng trăm năm, là nơi “thành phố lăng”, nơi “cư ngụ” của người cõi âm trong làng, được xây cất như một ngôi biệt thự tí hon, trang trí hoa văn rất đẹp, có “ngôi nhà” còn được thắp đèn điện ngày đêm…Cuộc sống “Dương sao âm vậy” dường như đúng với mảnh đất này. Chúng ta sẽ ăn trưa và thăm thú nơi đây.
15h00 tới thị trấn Sịa, đi thêm 2km ra bến đò Vĩnh Tu đi qua xã Quảng Ngạn, đây là nơi có lòng phá rộng nhất và có nhiều sào cắm xuống mặt phá. Chúng ta sẽ đón hoàng hôn tại đây lun.
17h00 kiếm homestay hoặc dựng lều, kiếm chỗ thuê thuyền để ngày mai đi dạo Phá và đi thăm rừng ngập mặn Rú Chá. Nếu ở Homestay thì buổi tối sẽ xin đi theo người dân bắt ốc, cá.
19h00 ăn uống, dạo chơi, và ngủ lại Phá.

Ngày 2 (25/8/2013):
4h30 dậy vệ sinh, thu xếp lều trại.
5h00 đi chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh nằm tài xã Quảng Lợi huyện Quảng Điền, cách thị trấn Sịa khoảng 10 Km. Chợ họp vào sáng sớm từ 4-7h sáng.
7h ăn sáng, lên thuyền đi dạo quanh Phá và rừng ngập mặn.
11h ăn trưa, nghỉ ngơi.
13h00 lên đường về nhà. Ai còn sức và còn sung thì đi dạo Huế hoặc chạy ngang qua Bạch Mã thám thính, còn ko có thể về thẳng Đà Nẵng. Chúng ta chia tay nhau từ đây, he he.
http://goo.gl/maps/32WBO

Chi phí:

300k/người (thừa thiếu lệ quyên mà chắc là đủ để xõa rồi, bao gồm thuê thuyền, homestay 1 đêm và ăn uống 4 bữa).
Giới hạn số lượng nhóm ko vượt quá 14 người.

Lịch Off:

Tối thứ 5 – 20h tại Café Free Man – 88 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, gặp mặt làm quen và bàn bạc chuyến đi.
https://www.facebook.com/FREEMANCOFFEE?viewer_id=100001570308133
Anh em có túi ngủ, lều thì mang theo, tùy cơ ứng biến. Hiện giờ mình mới có 2 lều 2 người thôi.
Ai có cần câu, lưới bắt cá loại nhỏ thì đem lun, hên hên thì có bữa ăn miễn phí, he he.

Thông tin của mình:
Họ tên: Lê Vũ Đình Phong
Đth: 0976 339 363
Fb: https://www.facebook.com/phong07t2
Ai tham gia pm thông tin lên đây hoặc qua fb nghe. Hoan nghênh anh chị em ở xa tới miền trung chơi =))

fanmanga
20-08-2013, 16:11
Kiếm được 1 ít thông tin về đường đi, khó chọn quá:
Theo QL1A bạn vừa qua khỏi đèo Phước Tượng, ngay dưới chân đèo về phía bên phải có một lối vào QL49B, theo đường này bạn sẽ đi quanh đầm Cầu Hai, có nhiều cảnh đẹp và sinh hoạt trên đầm để bạn chụp ảnh, đi tiếp bạn sẽ đến cầu Tư Hiền, nơi đây phong cảnh Cửa Tư Hiền mênh mông trời đất, sông núi, lồng lộng gió trời, Núi Túy Vân... Qua cầu Tư Hiền theo QL49B bạn sẽ đi song song với đầm Thủy Tú, đến khu vực Vinh Thanh, Hà Úc bạn có thể ghé qua khu Nghĩa Địa An Bằng được mệnh danh là thành phố Ma... đi tiếp QL49B bạn sẽ đi song song với đầm Hà Trung, rồi đến đầm Thanh Lam (còn gọi là Đầm Chuồn, vì gần làng Chuồn nổi tiếng có rượu ngon, nón lá). đến Thuận An nếu bạn đi tiếp là con đường song song với phá Tam Giang, nhưng để đi hết phá Tam Giang bạn cần qua cầu Thuận An để quay lên thành phố Huế, đi qua Tân Mỹ có Đầm Sam, nhiều điểm du lịch như khu du lịch Tân Mỹ, nơi đây xưa kia Ngô Đình Cẩn làm khu nghỉ mát, đi qua trên QL49B có khu nước ngầm Tân An, rồi đến chợ Nọ, Chợ Mai, Chợ Mới, Vỹ Dạ, vượt qua Sông Hương bằng cầu Phú Xuân theo hướng ra Bắc, đến thị trấn Sịa bạn rẻ phải cứ thế đi cho đến khi gặp Phá Tam Giang, ở đây có món các nước lợ tuyệt ngon

Beem306
20-08-2013, 16:34
a ơi, cho e tham gia với đc k. E là người Huế nhưng hiện đang ở ĐN học :)

fanmanga
20-08-2013, 16:48
Bé em 306 cho tên và Fb được không. Hiện h có khoảng 4 người, mình sẽ update danh sách theo từng ngày vào buổi tối.
Nghe giọng em là Huế, có thổ địa rồi. Thank nhé :)

Beem306
20-08-2013, 16:52
Gọi e là Bé Em cũng đc :) fb e là Be Em. e là người Huế a ơi, nếu ngày về có muốn đi đâu tại Huế thì nói e hehe

fanmanga
20-08-2013, 22:59
Một vài hình ảnh hấp dẫn của em nó đây :)


https://webdata.vcmedia.vn/k:webdata/100/4dba2epha20tam20giang/am-huong-dep-tren-dong-pha-tam-giang.jpg
https://webdata.vcmedia.vn/k:webdata/100/b77bd0pha20tam20giang3/am-huong-dep-tren-dong-pha-tam-giang.jpg
https://webdata.vcmedia.vn/k:webdata/100/9f272bpha20tam20giang4/am-huong-dep-tren-dong-pha-tam-giang.jpg
https://webdata.vcmedia.vn/k:webdata/100/10a188pha20tam20giang5/am-huong-dep-tren-dong-pha-tam-giang.jpg
https://webdata.vcmedia.vn/k:webdata/100/10703epha20tam20giang6/am-huong-dep-tren-dong-pha-tam-giang.jpg

naelite
21-08-2013, 08:22
mình tham gia một vé nhé bạn

fanmanga
21-08-2013, 09:01
Cập nhật đến tình hình hiện tại, đây là danh sách gạch cứng. Mà bác nào đăng ký cố gắng đăng ký đây, rồi vô Fb sau nhé, có mấy người Pm mình trong Fb mà lại ko đăng ký đây :(
Phong - Bạn Phong
Giang - Bé em 306
Đức - Anh Naelite
Còn danh sách dập dòm được 3 người.

Trần Bảo Cầm
21-08-2013, 12:12
Cho mình đăng kí một xô bê tông với bác ơi! :))

fanmanga
21-08-2013, 23:00
Mai hết hạn rồi đó bà con, sao ế nhách thế này, hu hu :((

Trần Bảo Cầm
22-08-2013, 10:16
Ơ, bác đã ghi tên em chưa đấy ạ? Thông tin cá nhân em đã pm bác rồi. Bác cho em stk để em chuyển đặt cọc! (beer)
Mong gặp bác!