PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thung Nai - điểm đến lãng mạn cho một đêm đáng nhớ



CVN
21-11-2007, 15:24
Thung Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao phong - Hòa bình . Nằm cách thị xã Hoà bình 25km và cách HN khoảng 110km .
Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình thanh , bám dọc theo sông Đà , uốn lượn lên xuống với hơn 10km ta đến trung tâm xã là hết đường xe, tại đây có một bến thuyền khá to.
Ở Thung Nai có rất nhiều điểm để tham quan , khám phá và nghỉ ngơi thư giản.
Muốn đi rừng ta có thể vào Bản Mu , một bản của người Mường nằm trong thung lũng giữa những cánh rừng rậm rạp . Muốn chơi lòng hồ ta xuống bến đi thuyền .Có thể thăm các đảo hoang không dấu chân người trên sông Đà hay bồng bềnh trên sóng nước thả câu nhàn cư Lã Vọng.

Điểm chơi tại Thung Nai :
- Đền Bà chúa Thác Bờ (có 2 đền thờ bà người Dao và bà người Mường)
- Đảo và Nhà nghỉ Cối xay gió
-Chợ Bờ (họp buổi sáng)
-Động Thác Bờ .
-Bản và động Ngòi Hoa
-Một số đảo nổi trên hồ
-Bè nuôi cá lồng trên hồ
-Thác bên xã Vầy Nưa .
Ăn nghỉ và thuê thuyền tại Nhà nghỉ Cối xay gió.

Ctrình ăn uống bao gồm: rượu nhạt, cá ngạnh khô, cá sông đà nướng luộc tùy ý. Đêm, thả thuyền thưởng trăng rằm (sáng vằng vặc), làm thơ 7 bước 7 chữ kiểu "trần trùi trụi đi về không vướng víu", ngất ngưởng nghe anh chủ đò hát chầu văn, đàn gảy tai trâu ôi phê thật phê hê hê... rồi ngủ lúc nào ko biết!!!!

Các Phượt gia nhà ta có máu làm một chuyến không nhỉ?

(Nguồn: từ Du già và các nguồn khác)

CVN
21-11-2007, 15:57
Ơ kìa, pà con! Rủ rê nhau làm topic bên kia chứ nhể????

Có cái ảnh lòng hồ Sông Đà để pà con thêm phần máy phấn khích này (ảnh sưu tầm, vừa được biết là do Windysmile nhà ta chụp :D)


https://www.phuot.vn/imagehosting/84743f3054e372.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5330)

windysmile
21-11-2007, 15:58
hì hì, Thung Nai nhìn chung cũng tạm, chờ e tẹo e rảnh e post cái chợ Thác Bờ lên cho mà xem.

Cái nhà nghỉ Cối xay gió, có nhiều món ăn khá lạ, các bác có thể trò chuyện với chủ nhà để kiếm thêm món. Có điều, các bác nên mang túi ngủ đi, trên đó ngoài ngủ ra, chả có gì chơi :D

Đền Bà chúa Thác Bờ là một trong những nơi linh thiêng nhất, nghe nói bà này cái quản sông nước Tây Bắc, giá đồng ở đền này nổi tiếng trong các giá đồng à miền bắc là tả cảnh hay.

Chitto
21-11-2007, 17:51
Ảnh của một người bạn trên mạng của tớ (Nick là Long - Isu) chụp nè

https://farm1.static.flickr.com/198/535811411_a5a3a110a2.jpg

https://farm1.static.flickr.com/206/535806295_160222828d.jpg

Chitto
21-11-2007, 17:53
Của Long Isu tiếp nè.

https://farm1.static.flickr.com/232/535697012_2cbb749223.jpg

https://farm1.static.flickr.com/241/535696030_b2dba0d2b5.jpg

TÍM
26-11-2007, 11:35
Ơ, các bạn phượt nhá, một nice & fun weekend...

Đề nghị anh ÁNSON và đồng bọn nhanh chóng post ảnh nào ;) :)

Trăng rằm đẹp thế sao các bạn lại ở nhà nhỉ? Hì hì :D

oldhunterman
26-11-2007, 18:24
Cối xay gió đây !

https://www.phuot.vn/imagehosting/422474aac3c24624.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5406)


https://www.phuot.vn/imagehosting/422474aac7ba6839.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5407)

Chiều tà trên lòng hồ Sông Đà.

https://www.phuot.vn/imagehosting/422474aac90da98b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5408)

Chitto
27-11-2007, 22:48
Demo một cảnh ở Thung Nai, nơi mỏm đá cuối cùng của Đảo Lan.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243474c3c23420fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5426)

imim
28-11-2007, 08:11
Mình cũng theo chân bạn Chitto demo mấy cái ảnh Thung Nai phát nhỉ?

Cối xay gió đây (màu loè loẹt nhưng mình thấy nó giống tranh chuyện Liên Xô nên tự cho là thít)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474cbf1576616.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5429)

Hoàng hôn nhìn từ Cối xay gió (trong lúc đợi các bạn đến)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474cc02fc023e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5430)

imim
28-11-2007, 08:13
Thả thuyền, trôn giăng, em nghe anh thổi sáo ;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474cc080c7880.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5431)

Thuỷ mặc giống bạn Chitto :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474cc0b408637.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5432)

TÍM
28-11-2007, 09:26
Ôi các bạn diễn ác liệt.... thôi tớ xin cái ảnh bình minh ko qua công nghệ hỗ trợ sáng tạo nhá :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/133474cd1d87b455.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5433)

Chitto
28-11-2007, 13:06
Chỉ mấy lời hẹn nhau, 2h chúng tớ đi từ Hà Đông, vượt con đường quá quen thuộc - Xuân Mai - Hòa Bình. Hôm trước có người nói là mùa này nước cạn, hồ có gì mà ngắm. Nhầm to. Hồ tràn đầy nước, mấp mé sát mặt cánh cửa lớn bằng sắt khổng lồ.

Theo đường đi Sơn La, hỏi đường đi bến Bình Thanh - Thung Nai, đến ngã ba cách Hòa Bình khoảng 4km rẽ phải vào con đường nhựa, tuy nhỏ nhưng cũng khá tốt, vòng vèo qua mấy quả núi, leo lên vượt mấy dốc đá, là đến Bình Thanh.

Nhưng bọn tớ lại hẹn thuyền đón ở bến Thung Nai, nên rẽ vào con đường đá lổn nhổn khá xóc, lại trèo qua mấy con dốc khúc quanh, để đến Thung Nai khi mặt trời đã khuất sau màn sương.

Chitto
28-11-2007, 13:08
Trăng mới lên đỏ quạch. Thuyền từ bến Thung Nai sang nhà nghỉ chỉ mất mười phút. Từ bến Bình Thanh thì lâu hơn nhiều.

https://www.phuot.vn/imagehosting/243474d05cc0999e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5434)

Anton TRAN
28-11-2007, 14:35
Có ai có bản đồ cho biết chính xác nó ở chỗ nào cái nhỉ !? Nghe hấp dẫn quá !

Chẹp chẹp !

Chitto
28-11-2007, 16:05
Có ai có bản đồ cho biết chính xác nó ở chỗ nào cái nhỉ !? Nghe hấp dẫn quá !

Chẹp chẹp !

Đây bác ạ, bản đồ đến đó:

https://www.phuot.vn/imagehosting/243474d2e9fa3841.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5436)

Từ Hòa Bình, bác theo đường 6 đi Sơn La, chỉ 3 - 4km hỏi lối rẽ đi cảng Bình Thanh, Thung Nai là ai cũng biết. Rẽ vào theo đường nhỏ ôtô đi ngon, đầu tiên là đến Bình Thanh (chấm màu vàng) , sau đó đến Thung Nai (chấm màu xanh). Nhà nghỉ Cối Xay gió ở trên mũi đất (chấm màu đỏ).

Liên lạc: Nhà nghỉ cuối tuần "Bạn bè". Chủ nhân: Trần Đức Duy.
Mobi: 0913 591 943 / 0912 350 326 (Hương)
Điện thoại khu nghỉ: (018) 891 537.

Hai hình vuông là hai đền Chúa thác Bờ. Vàng là chợ Bờ.

Chitto
28-11-2007, 16:13
Tuy vậy cũng phải cảnh báo mọi người luôn: Vui hay không là do ở mình là chính, còn khu nghỉ cũng chỉ là nhà nghỉ.

Với chi phí trọn gói 200 nghìn/người, cho một buổi chiều đến hết trưa hôm sau, sẽ có những dịch vụ sau:
- Thuyền đưa ra nhà nghỉ (từ bến Bình Thanh hoặc Thung Nai)
- Chỗ ngủ đêm (chăn gối màn, ngủ riêng trên chõng hoặc trải ra sàn chung với mọi người) Không nước nóng, không điều hòa, không tivi, không tủ lạnh.
- Ăn tối, ăn sáng, ăn trưa
- Thuyền đi dạo hồ: chợ Bờ, đền Thác Bờ, hang Bờ (nếu không ngập nước)...
- Trên khu nghỉ có 1 sân tennis
Chi phí không bao gồm tiền gửi xe, cá nướng hoặc đồ ăn thêm buổi tối. Nơi cao cấp hơn có tắm nóng lạnh (không rõ hoạt động chưa).

Với những dịch vụ trọn gói như vậy, việc vui hay không chủ yếu do chính người đi tự cảm nhận.

Trong cùng ngày, đã gặp đoàn đông nghịt của vnphoto, dẫn cả vợ chồng con cái, thậm chí có người còn dắt chó cảnh và Oshin theo. Và đã nghe những lời than thở chẹp miệng: "Chả có quái gì", "có mỗi thế này thôi à", ... và những khuôn mặt mệt mỏi vì đi nắng trong ngày, vì kì vọng ở một cái gì đó thật vui và thật hay có sẵn.

Nhưng không phải cái gì cũng có cho mình các bác ạ, nếu các bác không tự vận động.
-

imim
28-11-2007, 17:02
Đây bác ạ, bản đồ đến đó:

https://www.phuot.vn/imagehosting/243474d2e9fa3841.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5436)

Từ Hòa Bình, bác theo đường 6 đi Sơn La, chỉ 3 - 4km hỏi lối rẽ đi cảng Bình Thanh, Thung Nai là ai cũng biết. Rẽ vào theo đường nhỏ ôtô đi ngon, đầu tiên là đến Bình Thanh (chấm màu vàng) , sau đó đến Thung Nai (chấm màu xanh). Nhà nghỉ Cối Xay gió ở trên mũi đất (chấm màu đỏ).

Liên lạc: Nhà nghỉ cuối tuần "Bạn bè". Chủ nhân: Trần Đức Duy.
Mobi: 0913 591 943 / 0912 350 326 (Hương)
Điện thoại khu nghỉ: (018) 891 537.

Hai hình vuông là hai đền Chúa thác Bờ. Vàng là chợ Bờ.

Mình cực sợ bạn Chítto ở cái khoản này. Thề đấy ;)

Vấn đề là ở công tác dân vận, bạn Chitto nhỉ, bạn sợ lại mình đi :LL

@Bạn Black cứ tự nhiên dọn sì-pam này nhé.

TÍM
28-11-2007, 17:06
Để mình sợ bạn imim cho... mình chỉ dọn sì pam ở bên Châu Á thôi , còn ở cái Miền Bắc thân thương này á , Mod nó có lao động bao giờ đâu mà dọn với chả dẹp :D

P/S: Em cũng sợ bạn Chitto, mà cái bản đồ GE khoái quá :d

maytrangtc
28-11-2007, 19:04
Có ai có bản đồ cho biết chính xác nó ở chỗ nào cái nhỉ !? Nghe hấp dẫn quá !

Chẹp chẹp !

Đi 1 ngày thì ổn bác ạ nhưng mà bác sẽ bỏ lỡ 1 đêm yên tĩnh ở Thung Nai, em thề đấy, đặc biệt nếu đêm đấy lại là đêm trăng rằm. Đi thuyền trên sông, thả hồn ngắm trăng, mơ màng nghe tiếng hát của người rừng thì quả thật khó có gì có thể sánh bằng. Đáng tiếc bác anson vì trách nhiệm nặng nề nên đã đi về trước, bỏ lỡ mất một đêm trăng rằm Thung Nai trọn vẹn ( Copyright by Chitto ):D

@mihtuahttps://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/49.gif: Tuần sau không có trăng mà cũng không có người:D , còn gì niềm vui:D

Chitto
28-11-2007, 23:46
Nhà nghỉ "Bạn Bè" được biết nhiều hơn với cái tên Cối Xay Gió, vì ngay đầu bờ nước là một cối xay gió bốn cánh, ở giữa có chữ VKTQS. Nhà nghỉ hai tầng gạch bên cạnh, cao hơn phía trên là nhà sàn gỗ mái tranh, bếp, và cao nhất là một sân tennis.

Mùa nước cao, nước mấp mé mặt sân. Mùa nước cạn, khách phải leo mấy chục mét. Có tổng cộng 152 bậc thang bên trên là một dàn mướp che nắng (anh Duy nói thế, chứ lúc đến thì tất cả chìm dưới nước).

Đứng từ trong chỗ nghỉ ở tầng một nhìn ra, mặt nước mênh mông. Mỗi tội là có mấy cái cây che khuất một phần góc nhìn, hơi vướng. Cây ấy mà cao lên nữa thì khuất nữa. Cối xay chậm chạp quay. Nhà sạch sẽ, thoáng rộng. Chăn chiếu trải ngay dưới nền nhà.

Bữa tối đầu tiên thịnh soạn và rất ngon, có ngan hun khói, cá hun khói, lợn hun khói, chả cá, cá nấu, cá làm mắm với thịt luộc cuốn lá mơ, cà bung, dưa muối, rau luộc (hic, liệt kê ra như người chết đói ý nhỉ?), và rượu để trong bình rót thoải mái. Sau đó lại còn món rượu dừa, đục quả dừa non rồi đổ rượu vào, sau một thời gian lôi ra uống, rượu thơm lạ kì.

Đặc biệt là có ba con chó toàn ra ghếch đầu lên đùi mắt đắm đuối hoặc lim dim chờ ăn. Lũ này học được thói ấy từ đâu không biết.

anson
28-11-2007, 23:46
Đúng là một nơi đáng nhớ và một buổi chiều đáng tiếc khi để imim ngắm hoàng hôn một mình :D

Các bác nhắc đến tên là em phải phục vụ ngay nhưng mà thời lượng phát sóng có hạn nên em phục vụ một sê ri ảnh các đã còn chuyện trò đàm tiếu chắc là để imim phục vụ các bác vậy :))

Bến Bình Thanh

https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9a47eccf7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5473)


Khu nghỉ cuối tuần Bạn Bè

https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9adb6085d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5474)


Chúng tôi đã được nghe những tình khúc Nga trên lòng hồ nơi mà sóng ĐT di động không với tới được (imim kể chuyện này nhé) :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9b51d0c27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5475)

anson
28-11-2007, 23:49
Trong khung cảnh thiên nhiên (c)

https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9bd36342a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5476)


https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9bea4112b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5477)


https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9c0197f3e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5478)


https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9c16e9cd6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5479)

anson
28-11-2007, 23:52
Sơn Thủy hữu tình

https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9cbc22267.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5480)


https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9cd442cc1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5481)


https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9ce63e1ee.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5482)

Chitto
28-11-2007, 23:59
Bác Anson đi từ bến Bình Thanh nên có nhiều cảnh đẹp quá.

Bên này đi từ bến Thung Nai, chỉ có 10 phút là sang đến nơi, lại là lúc mặt trời đã khuất sau mây mù rồi, nên chiều không được đẹp lắm. Hoàng hôn thì cô Imim bắn phá tan nát rồi bọn tớ mới đến ợ.

Chitto
29-11-2007, 00:00
Có mỗi cái này chụp ở ngay bến Thung Nai, khi canô dịch đít đi sang.

https://www.phuot.vn/imagehosting/243474d9e958f7a4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5483)

TÍM
29-11-2007, 08:38
Em thì cho rằng cảnh cũng vẫn vậy thôi, có điều bác Ánson bòm bòm trúng địch :D còn đội Chitto do ban sáng trời nắng tung toé hơi nước mịt mùng nên chụp được ảnh đẹp là khó lắm à :D

Cái ảnh cuối của Bác Ánson phía trên chẳng phải là chụp đảo Quạ và một góc của đảo Lan đấy sao???

manooe
29-11-2007, 08:53
các bác ơi cho em hỏi: xung quanh khu vực Thung Nai hoặc trong lòng hồ Thung Nai có bản làng nào của người dân tộc không?

TÍM
29-11-2007, 09:05
Dân tộc chủ yếu sống trên đảo ở Thung Nai chủ yếu là anh của người Kinh - tức là người Mường. Trang phục của người Mường ko rực rỡ như của người Mông, mang nhiều gam trầm dù thi thoảng vẫn thấy những chùm len màu xanh đỏ treo trên khăn mũ hoặc áo váy. Người Mường gần giống người Kinh rồi, anh em thân thiết mờ. Người Mường có trò hát đối rất là vui, tiếng Mường có chút âm tiết giống tiếng Kinh. Đi chơi rất thích gọi Ềng ơi Ềng ơi... thế là Ềng nào mắt cũng sáng như sao miệng cười như hoa nở :D Ềng ở đây có nghĩa là "Anh" hi hi

Có một đám cưới người Mường tối hôm bọn tớ ở Cối xay gió, tuy nhiên hơi xa mà chạy thuyền đêm trên lòng hồ là điều ko ai muốn, bởi nên bọn tớ đã tuột cái cơ hội ghé chơi. Nghe nói, đến đám cưới Mường, bước vào là phải uống rượu cho đến lúc bước ra thì thôi, nghe cũng haizzzzzzzzz.

Có một bản tớ nghĩ là sẽ hay ho, đó là Bản Mu cách bến Thung Nai chừng 17km đường xuyên núi. Dọc đường cũng có cái bản du lịch nhìn thanh bình lắm, mái cọ nhà tranh nép mình vào lưng núi. Nhưng cái bản Mu thì do nằm sâu trong lòng núi nên tin chắc còn hoang sơ, đường vào khó khăn nhưng cảnh sắc sẽ tráng lệ hơn bên ngoài. Tớ chưa đến bản Mu - chỉ là nổ ty tý hí hí :D

imim
29-11-2007, 13:38
Tớ cũng chỉ tranh thủ post thêm vài ảnh để khuyến khích bà con, chuyện trò lúc khác vậy.

Đây là cái chấm đo đỏ của bạn Chitto nhìn từ cái chấm vàng vàng của bạn í

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5c2d412af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5503)

Cái này có gọi là bản ko nhi? Bến lên bản Vầy Nưa

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5cc2f1613.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5504)

Một túp lều tranh

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5e5f05efc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5506)

imim
29-11-2007, 13:42
Tiếp nào

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5f2ca8bf0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5507)


https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5f4136b81.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5508)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5f54d2377.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5509)

imim
29-11-2007, 13:48
ah đây rồi, các món ăn mà bạn Chitto kể lể đây rồi

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5fafaadb2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5510)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474e5fc4c1b5d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5511)

PS: Tới Thung Nai buồn hay ko là do mình cả. "Đoàn" có 6 người mà làm loạn cả vùng sông nước lên ấy chứ.

maytrangtc
30-11-2007, 08:21
À, đây rồi, thành viên mà bạn Chitto kể đây rồi:D

Thủy điện Hoà Bình

https://www.phuot.vn/imagehosting/134474f650f5b756.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5522)

Trên thuyền ra Cối xay gió

https://www.phuot.vn/imagehosting/134474f6568af55d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5523)

imim
30-11-2007, 11:31
Ai b?o Thung Nai bu?n nào

Ch? B?

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f91d7305a9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5524)

Thuy?n hàng ng??i Kin mang lên bán cho ng??i M

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f91f584f00.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5525)

Zai làng

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f9226e04d7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5526)

imim
30-11-2007, 11:36
Th? này ?? vui ch?a?

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f92fc07920.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5528)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f931b0de80.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5529)

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f933f64db3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5531)

imim
30-11-2007, 11:39
Trước khi đi, các bạn ấy rủ mình đến Thung Nai để ngắm giăng giang hồ. Mình thẽ thọt với bạn Black là nhường phần tao nhã cho các bạn, mình chỉ ngắm zai giang hồ thôi. thế là bạn ấy dắt ngay zai giang hồ đến cho mình ngắm. Đây đây:


https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f93c2bc7fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5532)

Dáng ngon chưa?

https://www.phuot.vn/imagehosting/124474f93e35e169.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5533)

TÍM
30-11-2007, 12:01
Mẫu của vnphoto.net gặp mẫu nhà mình cứ gọi là khóc thét nhở bạn Imim nhở???

Ảnh yêu quá cơ, cám ơn bạn, chụt chụt :D

pvc
30-11-2007, 12:15
Mẫu này yêu quá cơ!
Cảm ơn các bạn, mình cũng chụt chụt :D

windysmile
30-11-2007, 19:48
hí hí e cũng ụt ụt

Chitto
01-12-2007, 22:22
Đảo Quạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/24347517c2902914.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5551)

Chitto
01-12-2007, 22:28
Theo lẽ thường, ngoại trừ vài người đi theo thuyền câu ra hồ thả câu (mỗi thuyền 1 người), những người khác phải tự vui với nhau trên nhà nghỉ.

Nhưng để đáp lại công tác dân vận rất ngọt ngào của một số dân phượt, anh chủ Duy đã đồng ý thả con thuyền ra giữa hồ để ngắm trăng. Trăng đêm rằm sáng vằng vặc. Sáng đẹp tuyệt vời.

Và trong đêm, anh Hưng "người rừng" chơi đàn, thổi sáo, hát dân ca, hát chầu văn, chèo, quan họ, hát đối tiếng Mường...

Chitto
02-12-2007, 14:18
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347525c4a8e9ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5635)

Chitto
02-12-2007, 14:19
Trên thuyền, chúng tớ còn xem anh Quán kéo câu.

Câu đêm trên hồ rất thú vị. Một sợi dây cước dài 200m mắc 400 lưỡi câu, gắn 6 cái phao, được một chiếc thuyền nan chèo bằng chân nhẹ nhàng thả ra trên một khoảnh nước rộng, phải thật nhẹ nhàng thôi, làm sao cho cá không sợ mà bỏ mất. Đêm trăng sáng thế này, không biết cá có say trăng mà đớp bừa lưỡi câu chăng.

Không cần mồi, không cần thính. Sau khi thả dây một lúc thì người câu đêm lại lẳng lặng đi thu dây lại. Anh dùng một chiếc chậu nhựa có gắn một miếng xốp vòng quanh miệng chậu. Rồi nhẹ nhàng kéo sợi dây, thả dây vào trong chậu sao cho chúng không bị rối. Mỗi lưỡi câu được cắm vào lớp xốp, đoạn dây thả vòng vào chậu tiếp lên nhau.

Rồi thấy ánh nước quẫy lên. Ấy là có chú cá thiều tham lam đã tưởng nhầm lưỡi câu là mồi mà đớp phải. Kéo con cá lên, người câu cầm một khúc cây ngắn đập một nhát dứt khoát vào đầu, khiến cá hết quẫy, rồi thả vào lòng thuyền. Cá vùng nước mênh mông này rất khỏe, nếu không đập thế, nó có thể dễ dàng đập mình mà lao trở lại mặt nước bên ngoài. Chuyến này trăng sáng quá, cá không đi ăn mồi nhiều, nên bốn trăm lưỡi câu chỉ được có 7 con cá thiều. Anh Duy kể có những lần kéo được toàn cá măng, có con to nặng đến 5 - 6kg, một đêm thả vài lần, bắt được vài chục con, được đến hơn bảy chục cân cá. Đó là những đêm vào mùa cá, và cũng phải gặp may mắn nữa.

Thuyền câu neo vào thuyền chính, và cùng kéo về nhà nghỉ.

Chitto
02-12-2007, 23:14
Buổi sáng ở nhà nghỉ

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434752d9d2bcfd2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5638)

Chitto
02-12-2007, 23:21
Sáng hôm sau bọn tớ lên chợ Bờ trên đảo, lúc chợ sắp tan. Chợ đơn giản thôi, chỉ họp buổi sáng. Những chiếc thuyền lớn chở đủ thứ ngược từ dưới lên đảo bán cho người Mường trên mạn trên. Những người Mường, người Kinh trong núi cũng chèo thuyền đến chợ, rồi lại đi về phía núi xa. Những chiếc thuyền cứ xa hút dần về phía núi...

Trên đảo có ngôi đền Chúa Thác Bờ. Bà chúa Thác Bờ là chúa Thượng ngàn, lại cũng là chúa Thoải phủ. Bà cai quản một vùng núi non sông nước từ Đà giang ngược lên. Theo tín ngưỡng Tam Tòa Tứ Phủ, thì những đền này đều là nơi lên đồng. Cùng với Phủ Dày, đền Sòng, đền Lạng Sơn, đền Bảo Hà, nơi đây là nơi nổi tiếng lên đồng.

Chitto
02-12-2007, 23:46
Đồ cúng trước cửa đền Thác Bờ. Đang có một lễ chạy đàn cầu siêu, là lễ trước khi lên đồng. Đồ cúng chúng sinh bày ngòai sân

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434752e14bd7527.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5639)

Chitto
03-12-2007, 23:01
Đền Thác Bờ thứ hai nằm ở ven bờ hồ. Đền này lễ lên đồng nhiều hơn. Trong đền có đủ chỗ cho 4 chiếu đồng, gian trong cùng một chiếu, gian giữa hai chiếu, gian ngoài 1 chiếu.

Lúc đến thì gian trong đang có lên đồng, gian ngoài đang chuẩn bị, cung văn chơi đàn, hát văn réo rắt, trống phách rộn ràng, thanh đồng múa may nhảy nhót.

https://www.phuot.vn/imagehosting/24347542869aea47.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5649)

windysmile
04-12-2007, 02:09
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347542869aea47.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5649)

Theo e được biết thì cái đền này mới là đền chính, đền Thác Bờ trước ở dưới sâu, sau nước dâng cao thì đền được chuyển dần lên cao, nghe đâu chiếc đền hiện tại là lần thứ mười mấy. Cái đến thứ nhất mà Chitto nói đến thì các cụ ở đấy có nói : chỉ là đền phụ, đại loại như trước khi vào đền chính thì qua đấy chào, đặt lễ rồi vào đến chính.

Bác Chit có nghe nói gì về điều này không?:)

Chitto
05-12-2007, 13:18
Tớ hỏi thì cả hai bên đều nhận là đền chính ợ !

Bên trên đảo thì bảo đền chính trên đảo (từ chợ Bờ đi lên khoảng 200m), đền (chụp ảnh) bên bờ hồ chỉ là đền Cô - Cậu thôi.

Ra ngoài đền trên bờ thì thấy biển đề đây là đền chính thờ bà họ Đinh, theo vua Lê Lợi đánh giặc, mất trên sông Đà, thành thần phù hộ dân tình.

Còn như tây đồn thì một là thờ bà người Dao, một thờ bà người Mường, nên gọi cái nào là chính cũng được hết á.

Chitto
05-12-2007, 13:19
Nhà Black đang có entry "Diễn", nên xem diễn luônnnn

https://www.phuot.vn/imagehosting/243475642e68120c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5670)

bibabibo
05-12-2007, 16:50
Thể theo yêu cầu của bạn Bờ náck, đú thêm phát nữa

https://img378.imageshack.us/img378/5242/04847e1ty7.jpg

https://img376.imageshack.us/img376/2826/02702e1vc5.jpg

https://img457.imageshack.us/img457/9161/02646e1oi3.jpg

Chitto
23-01-2008, 15:34
Chờ Thác Bờ


https://www.phuot.vn/imagehosting/2434796fc000c3a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6448)

VietGaz
25-01-2008, 15:27
Chúng tôi đã được nghe những tình khúc Nga trên lòng hồ nơi mà sóng ĐT di động không với tới được (imim kể chuyện này nhé) :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/187474d9b51d0c27.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5475)

Ơ ông Cậu em kìa!!!!

oldhunterman
28-03-2008, 23:10
Trời không được đẹp lắm nên ảnh xấu, nhưng cảnh thì tuyệt.


https://www.phuot.vn/imagehosting/42247ed15dfea0d3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9221)

Hầu đồng ở hang Thac Bờ. Bốn thanh niên đẹp trai đang chầu hầu giá mình nhìn cũng mê nữa là các bạn nữ. Nhưng Homosexual mới đau.

https://www.phuot.vn/imagehosting/42247ed1840d6928.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9222)

hoathuongphagioi
02-04-2008, 11:59
Hì lần đầu bám càng anh già xin phép góp chút ảnh cho cảnh đẹp của Thung Nai
Đường xuống bến
https://www.phuot.vn/imagehosting/167047f31d88893f6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9397)

Một số ảnh chụp từ nhà nghỉ Cối xay gió ngày không nắng
https://www.phuot.vn/imagehosting/167047f31254e9a3a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9392)

https://www.phuot.vn/imagehosting/167047f31262783c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9393)

https://www.phuot.vn/imagehosting/167047f312770cbba.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9394)

https://www.phuot.vn/imagehosting/167047f3128132ee0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9395)

oldhunterman
03-04-2008, 00:20
Hì lần đầu bám càng anh già xin phép góp chút ảnh cho cảnh đẹp của Thung NAI

https://www.phuot.vn/imagehosting/167047f3128132ee0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9395)


Ống đấy mà chỉ lên thế thôi sao? Anh đã bảo phải mang chân chú không nghe. Hai cái giữa lên được vệt nước đấy chứ nhỉ.
Tặng chú cái này, anh chỉ dùng mộc vì không biết chỉnh sửa gì thông cảm nhé.

https://www.phuot.vn/imagehosting/42247f3c005f4152.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9430)

oldhunterman
03-04-2008, 00:49
Thử cái vệt nước đã chỉnh xem sao.

https://www.phuot.vn/imagehosting/42247f3c77591b91.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9432)

vespacoi
23-07-2008, 23:54
Đẹp vãi, nhìm mà nước bọt nhỏ ròng ròng. Xoẹt Xoẹt xoẹt! Híc hỏng cái bàn phím của em roài

hand
24-07-2008, 10:05
Thung Nai lần em bám càng là 1 đêm trăng 16, tròn và sáng. Bình yên và dìu dịu..
Vừa chèo thuyền ra xa bờ 1 chút, thì nhìn lại thấy đèn trời lấp lánh bay lên như đang cùng nhau gửi những lời ước bay cao...
Đêm ngủ co ro trên thuyền, đau cổ, đau lưng, đau vai và ...mất ngủ...
Nhưng ko hối tiếc !

betluckyman
25-07-2008, 14:09
Không hổ danh Hạ Long trên Sông Đà! Đẹp mê người. Đến đây đúng rằm mà uống rượu cá sông thì say chết luôn ấy nhờ.

Spring_coi
13-08-2008, 18:29
Hôm nay lạc vào đây, mới biết em cũng có chung kỷ niệm về đêm trăng răm Thung Nai cùng các bác.

https://i177.photobucket.com/albums/w215/thanhxuan2510/Thung%20Nai/IMG_4765.jpg

lymy
13-08-2008, 23:11
Thung Nai là một trong những kỉ niệm tuyệt vời trong đời tôi, lãng mạn, bao la. Nhắc đến, nhớ quá.

https://farm4.static.flickr.com/3049/2760337794_ed52daabf7.jpg
Một tia nắng chiếu xiên cánh cối xay, kẽo kẹt. Phía kia, mặt trời lăn trên đỉnh núi, tung tăng về chốn vô định

https://farm4.static.flickr.com/3230/2760338024_9a5e105931.jpg
Thuyền nhẹ nhàng rẽ nước vào Thung Nai, tránh xa chặng đường dài đường núi mù mịt. Không khí loãng dần, lạnh dần. Tiếng nước cứ kẽo kẹt. Phía xa, ánh mặt trời rọi thẳng xuống nước lạnh.

lymy
13-08-2008, 23:13
https://farm4.static.flickr.com/3250/2759496093_fac90dd69f.jpg
Hoàng hôn phủ lên vai tôi nụ hôn của mặt trời. Tôi từ từ nhặt những hạt dẻ vương trên những bậc thang Cối xay gió. Mầm hạt dẻ đó thơm mùi của thứ tình yêu mới chớm, say nồng.

https://farm4.static.flickr.com/3250/2759496377_bc16ecfc1b.jpg
Tôi chưa từng được ăn thứ cá nào ngon như thế. Con cá mới câu được trên hồ, vùi vội vào lò nướng, chấm với mù tạt ngâm muối chanh. Anh chủ nhà còn mời tôi hớp rượu tự nấu trên đảo Cối xay gió! Thật là đáng say!

lymy
13-08-2008, 23:16
https://farm4.static.flickr.com/3280/2759496775_a6a8b32c37.jpg
Thác Bờ nhộn nhịp tiếng Chầu Văn. Hàng trăm thứ đồ cúng chật kín tầm mắt.

https://farm4.static.flickr.com/3187/2759497051_cfdb3d5daf.jpg
Tôi vẫn thích những khung cảnh tĩnh mịch hơn. Một con thuyền nhỏ chờ người dưới bến. Kẻ được chờ vẫn cầu khấn phương nào.

lymy
13-08-2008, 23:21
https://farm4.static.flickr.com/3076/2759497577_d174b589e9.jpg
Thác Vầy Nưa, cái thác nổi tiếng trên đường đến Bản Ngòi Hoa. Đau lòng thay, lúc tôi đến, cái thác ấy đã bị núi lở lấp mất. Cả cái thác to lớn là thế, giờ chìm nghỉm trong đất. Đất lún mạnh dưới chân, ngăn bước tôi tiến thêm để hòng vớt vát những hình ảnh cuối cùng. Chẳng biết giờ này cái thác ấy ra sao...

https://farm3.static.flickr.com/2208/2759498051_c61c373c15.jpg
Tôi đòi tiến sâu vào bằng được, chú lái tầu cho tàu chạy sát mặt đất lở. Kẹt tàu. Chống mãi, chú ấy còn phải lội xuống mà đẩy tầu đi!

TÍM
13-08-2008, 23:42
Hôm nay lạc vào đây, mới biết em cũng có chung kỷ niệm về đêm trăng răm Thung Nai cùng các bác.

https://i177.photobucket.com/albums/w215/thanhxuan2510/Thung%20Nai/IMG_4765.jpg

Ơ, ai mà hay thế nhỉ ??? (c)

Là ai trong đám xuân xanh ấy?
Đêm rằm ngơ ngẩn với gió trăng??? =))

Walkman
04-08-2009, 16:29
Lâu lâu em cũng không lên Thung Nai, nhưng mỗi lần chạy qua Hòa Bình, đến ngã ba Thung Nai - Hòa Bình - Cao Phong là phải làm cân cá, thịt hun khói của nhà bác Hưng mang về nhậu.
Chẹp! Nói đến lại...

Bung
06-08-2009, 11:29
Thung Nai, em vừa đi ở đó về Tuần trước, đúng là một mảnh đất đến một lần và khó quên!

TÍM
08-08-2009, 14:51
Mà hợp lý nhất là đi OFFLINE với Phượt - hà nội tại Thung Nai


Chi tiết xem ở đây: OFFLINE HANOI (https://www.phuot.vn/showthread.php?p=115239#post115239)

Chương Nguyên
08-08-2009, 23:48
Thung Nai thì các bạn nên đi vào Tháng 10 hoặc 11, lúc đó trời đã sang Thu và Miền Bắc cũng đã hết mùa mưa chuyển sang mùa khô, lúc đó nước rất trong (vì không có nước lũ thượng nguồn đổ về), mực nước xuống khá thấp nên cảnh rất đẹp, hơn nữa nếu đi đúng vào đêm Trăng thì trăng tháng 10 gần như là trăng đẹp nhất trong năm. Nếu không thì đi vào mùa tháng 4 cũng khá đẹp.
03/10/2009 năm nay trùng với ngày 15/08/2009 - Trung Thu luôn - Vì thế Trăng sẽ rất tuyệt vời...

Hôm nay tiếc quá .Đã lỡ thông báo là hoãn rồi ,mọi người chuyển sang lịch khác nên đành phải chấp nhận :(
3.10 không bận chi thì cũng xin chân :D.bác giáp có đi thì nhắn vào đây cái nha :D

@three go đi về nhớ nhanh chóng thông báo tình hình nha :P

Chương Nguyên
16-09-2009, 13:25
Mùa này ở Thung Nai nước hồ xanh lắm các bác ợ :x .Bác nào có í định đi thì nên gọi điện đặt chổ trước khoảng 1 tuần ,chổ là tầng hai nhà gạch .Ngồi đó mà view cảnh hồ thì nuột :x

kyophys
09-10-2009, 02:31
Cái thác đấy leo lên trên nữa vẫn còn dài lắm bác ạ. Lần trước leo lên đi được 1 đoạn nhưng mà chưa hết thì phải xuống để về. Bác nào đi đến cuối đi rồi post ảnh cho a e xem nhé :D

alexkul
13-10-2009, 00:41
Em mới đi Thung Nai về ... tiếc là trời hôm đấy ko trong xanh ... quanh quanh toàn màu xám xịt ... đc ra đảo Hoài Hoa ... có cái hồ nước trong xanh xung quanh chỉ có núi rừng và đá như ở chốn Bồng Lai bơi thì thôi rồi ( nc ở đó hơi sâu ) lại còn đc leo đường núi rừng hoang sơ, cá nhân e thích chỗ kia hơn là cái suối :X có chút ảnh mưa Thung Nai nữa ạ :"> máy du lịch nên hơi xấu :(
https://img.photobucket.com/albums/v474/thuvan/DSC00987800x600.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v474/thuvan/DSC01011800x600.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v474/thuvan/DSC00996800x600.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v474/thuvan/DSC00994800x600.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v474/thuvan/DSC01046800x600.jpg

Ah bác nào còn nhớ những bài hát mà bác chủ nhà hát ko ... Bọn em hôm đấy đi cơm rượu rồi đc bác chủ nhà ngồi hát cho mấy bài rất hay đặc biệt là mấy bài như "Chị tôi" đc edit theo truyền thuyết Sọ Dừa ; rồi "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Nội nhớ phố Hàng Bạc, nhớ Cầu Long Biên, nhớ kỉ niệm mà Khâm Thiên ..." lúc đấy đang rượu ngà ngà chỉ biết hát theo chứ ko nhớ rõ lắm ...

Chương Nguyên
14-10-2009, 11:25
Ah bác nào còn nhớ những bài hát mà bác chủ nhà hát ko ... Bọn em hôm đấy đi cơm rượu rồi đc bác chủ nhà ngồi hát cho mấy bài rất hay đặc biệt là mấy bài như "Chị tôi" đc edit theo truyền thuyết Sọ Dừa ; rồi "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Nội nhớ phố Hàng Bạc, nhớ Cầu Long Biên, nhớ kỉ niệm mà Khâm Thiên ..." lúc đấy đang rượu ngà ngà chỉ biết hát theo chứ ko nhớ rõ lắm ...

Đó không phải bác chủ nhà đâu .Đó là anh Hưng ,người làm trên đó ^^.Đàn sáo gì cũng chơi được ,nhưng mình chỉ thích mỗi món cháo gà của bác này thôi :)):))

ha4590
30-11-2009, 09:56
Em mới đi hôm qua. Có tý ảnh ọt gọi là lính mới ra mắt ^^
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2425.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2349.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2382.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2393.jpg

ha4590
30-11-2009, 09:57
Tiếp ạ ^^
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2436.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2436.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2488-1.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2507.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2441.jpg
https://i932.photobucket.com/albums/ad164/ha4590/100_2441.jpg

Codet
11-12-2009, 03:03
Em mới đi Thung Nai về ... tiếc là trời hôm đấy ko trong xanh ... quanh quanh toàn màu xám xịt ...:X

...

Mưa Thung Nai hả bác? Bác đọc bài này nhé:



MƯA THUNG NAI

CODET
Ảnh: LONG




Từ chiều, cơn giông đã kéo đến. Trên bầu trời, mây đen kịt kéo đến. Dường như chúng đang đuổi theo con thuyền của chúng tôi. Nhanh lên, sắp về tới nhà rồi. Con người bắt đầu chen nhau chạy thật nhanh tìm chỗ trốn mưa. Nhưng chưa. Cơn giông trên sông dòng sông Đà thật mạnh mẽ. Cửa đập ầm ầm, những chiếc lá, quả khô bị gió cuốn thốc vào nhà, xuyên từ cửa chính sang cửa ban-công. Trong nhà đầy những lá là lá. Một người được cử ra đóng chặt cửa. Trước cửa ban-công có đặt một chiếc bàn và dăm chiếc ghế thấp lè tè. Mất điện.

Ở Thung Nai, đang ăn cơm, mất điện. Tối, mất điện. Đang hát tình ca Tây Bắc, mất điện. Mưa, mất điện. Bão, mất điện. Nửa đêm, mất điện. Ngày… mất điện. Không ai tin rằng đang ở giữa vùng thủy điện – ngay sát cạnh nhà máy thủy điện Hòa Bình to nhất Việt Nam mà lại mất điện một cách phi lý như vậy. Báo đài nói mãi, không tin, thì hãy cứ thử sống ở đây, ít là vài ngày xem sao. Có ở đây mới thấm cái tình người của anh em đồng bào dân tộc đã chịu thiệt thòi xa xứ, di chuyển khỏi những ngọn núi, nơi gắn kết họ từ bao đời nay để đi làm kinh tế mới. Thấm cái câu như anh bạn tôi nói:”Bóng ở dưới chân ngọn đèn”.




Thung Nai chính là nơi con sông Đà đa tình, hung dữ, hiền hòa, xinh đẹp và hùng vỹ, hiểm trở và khó chinh phục… trong “Bút ký sông Đà” của Nguyễn Tuân bị/được con người lựa chọn là nơi ngăn dòng chảy và chứa nước sông Đà khi nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng. Xưa kia, xứ Mường Hòa Bình xưa nổi danh với bốn mường: Mường Bi, Mường Vang, Mường Thành, Mường Động với bốn dòng họ lớn: Đinh, Quách, Bạch, Hà nối nhau làm quan lang. Giờ, cả một thung lũng đầy trầm tích văn hóa đã trở thành hồ thành sông, một vùng mênh mông sóng nước. Trước kia, bao quanh Thung Nai là những ngọn núi cao vút, giờ đây nước dâng lên mấp mé các ngọn núi. Cứ tưởng tượng, những người khổng lồ có mái tóc húi cua đang đứng sừng sững bị nước dâng lên, sát cổ, sát cái tai, sát đỉnh đầu họ.

Mùa nước cạn, cả dòng sông màu phù sa đục – nhưng không ngầu, mà rất bình lặng, mực nước sát ngực những ngọn núi để trơ màu đá cùng màu xanh của cây cối. Rác (chủ yếu là gỗ tạp) từ Sơn La kéo về, nước không thoát được. Thuyền bè đi lại hay bị mắc vào rác vụn đặc sệt đó. Người chủ thuyền phải lấy con sào, chọc tấm gỗ mục đang dập dềnh mắc vào guồng máy, loay hoay mãi rồi cũng đưa được khách qua suối Vầy Nưa. Khách chịu khó lội đến thượng nguồn con suối Vầy Nưa sẽ thấy một con thác nhỏ, nhỏ là nhỏ thời bây giờ thôi, chứ trước kia, thác cũng oai hùng lắm, dũng mãnh lắm. Trên suối Vầy Nưa có rất nhiều loại đá đủ hình thù và mầu sắc rất lạ.

Vào mùa nước nổi, mực nước dâng lên ngấp nghé đỉnh núi, nhìn từ trên xuống, chỉ còn thấy chỏm núi xanh rì, trông chúng như những chiếc nấm rơm xanh nhỏ bé, đáng yêu. Và núi, và mây, và nước là một sự kết hợp đặc sắc của các màu xanh tạo nên một cảm giác về Hạ Long thứ hai.



Mưa đã đến. Mưa xiên thành khối, sầm sập rơi trên Thung Nai. Mặt nước bàng bạc, gió vẫn thổi ào ạt. Đứng trên cao, ngắm nhìn Thung Nai trong mưa, lại nhớ tới “Mưa Nhã Nam” của Nguyễn Huy Thiệp. Mưa to lắm rồi, mưa bắt người phải lùi lại, phải chui vào căn phòng nhỏ mà ngóng thiên nhiên đang vần vũ ngoài kia. Nhưng, ngoài xa kia, lầm lũi một con thuyền độc mộc xuyên trong màn mưa. Họ làm gì ngoài mưa gió thế? Chở khách ư? Không phải. Câu cá ư? Không. Chắc là trên đường về nhà đó thôi. Mưa vẫn rầm rập như đuổi nhau. Lại nhớ đến “Mưa trên biển vắng”. Mưa ở biển bao la mênh mông quá, con người thì nhỏ bé hữu hạn. Mưa ở biển làm sao mà ngắm kỹ được như mưa ở Thung Nai.

Lại một con thuyền nữa, người ta chèo thuyền bằng chân, người ngả ra phía sau, đầu đội chiếc nón, khoác chiếc áo mưa xanh. Thuyền mưa trôi len lách giữa các mỏm núi nhỏ. Thú vị bởi cảm thấy dư vị của cuộc sống. Nó đang ở nơi đây. Và tiếng hát của “Bài ca trên núi” của Nguyễn Văn Thương vang lên từ ngôi nhà sàn:

“Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người… yêu nhau”.

dugiang
29-12-2009, 02:18
Mình không phải Spam nhá, mình vô cảm thán thôi ạ!
Bạn Dejavu ấy. Bạn ấy viết về cà phê phố cổ Đồng văn làm mình sống chết cũng phải lên đấy uống một lần cho bằng được. Chả biết làm sao chia sẻ cái cảm giác thèm muốn lên được Đồng Văn trong buổi tối với bạn đồng hành. Không biết diễn tả nỗi bần thần thất vọng thế nào khi hỏng xe giữa núi buộc phải quay lại Yên Minh ngủ đêm.
Giờ bạn ấy lại viết mưa Thung Nai. Trời ạ, sống chết thế nào mình cũng làm một quả Thung Nai trong sương lạnh để chốt cái năm (âm lịch) này ạ. Phải đi nốt chuyến này mới về viết tổng kết năm được.

Cà phê muối
05-03-2010, 22:05
Zời ạ, nghe các bác tả tớ muốn đi ngay bây giờ. Vậy mà thứ bày tuần sau tớ mới được đi, mà lũ bạn chả hiểu nghe ở đâu lại bẩu Nghỉ đêm ở đó chả có gì...Phải đưa ngay cho chúng nó đọc link này thôi.
Chỉ nghĩ tới món cá nướng đã chảy nước miếng, chưa kể ...v.v và v.v

homeless man
15-05-2010, 08:41
Mình không phải Spam nhá, mình vô cảm thán thôi ạ!
Bạn Dejavu ấy. Bạn ấy viết về cà phê phố cổ Đồng văn làm mình sống chết cũng phải lên đấy uống một lần cho bằng được. Chả biết làm sao chia sẻ cái cảm giác thèm muốn lên được Đồng Văn trong buổi tối với bạn đồng hành. Không biết diễn tả nỗi bần thần thất vọng thế nào khi hỏng xe giữa núi buộc phải quay lại Yên Minh ngủ đêm.
Giờ bạn ấy lại viết mưa Thung Nai. Trời ạ, sống chết thế nào mình cũng làm một quả Thung Nai trong sương lạnh để chốt cái năm (âm lịch) này ạ. Phải đi nốt chuyến này mới về viết tổng kết năm được.

Mình nhớ câu này của ông Trần Lê Văn:



"Như những gì muốn cho là đẹp
Phải ngắm nhìn từ xa..."


Tớ đi Thung Nai rồi, bơi thuyền, tắm thác, thăm động Thác Bờ...đủ cả. Chưa đi háo hức với cối xay gió, với sông nước mênh mang, với bài tình ca hát lúc nửa đêm của anh chủ Cối Xay..... Đi về cũng thấy hấp dẫn như những điểm khác mình đã đi. Để rồi đặt kỳ vọng vào những chuyến đi mới: Đi cho biết;).

Cứ như bạn, chưa đi sẽ còn giữ mãi những tình cảm tốt đẹp về nơi đó, cứ mãi nguyên sơ như cảm nhận ban đầu. Nhiều khi chưa đi lại hay hơn là đã đi rồi....

nav89
15-05-2010, 17:41
Mình nhớ câu này của ông Trần Lê Văn:



"Như những gì muốn cho là đẹp
Phải ngắm nhìn từ xa..."


Tớ đi Thung Nai rồi, bơi thuyền, tắm thác, thăm động Thác Bờ...đủ cả. Chưa đi háo hức với cối xay gió, với sông nước mênh mang, với bài tình ca hát lúc nửa đêm của anh chủ Cối Xay..... Đi về cũng thấy hấp dẫn như những điểm khác mình đã đi. Để rồi đặt kỳ vọng vào những chuyến đi mới: Đi cho biết;).

Cứ như bạn, chưa đi sẽ còn giữ mãi những tình cảm tốt đẹp về nơi đó, cứ mãi nguyên sơ như cảm nhận ban đầu. Nhiều khi chưa đi lại hay hơn là đã đi rồi....

Bác nói đúng quá, đôi khi ta đến một nơi nào đó, ta thấy hay, thấy đẹp còn phụ thuộc vào cảm xúc khi đó, mà theo cái ý cá nhân của em thì chưa đi còn thấy đẹp thấy mê (một phần là vì cái nghệ thuật lừa dối thi giác) đi rồi thì thấy cùng phình phường như bao nơi khác. Quan trọng là ở mỗi chuyến đi, mình cảm nhân được điều gì lý thú, điều gì là mới mẻ với mình mà thôi. Em còn trẻ, chưa được ngao du nhiều như các phượt gia kỳ cựu, song qua mỗi chuyến đi, em thấy mình lớn hơn một chút, học được nhiều điều mới mẻ, được đến những chân trời xa xôi, nơi mà ở Hn hay HCM các bác sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Em có vài lời thiển cận thế ạ!

Annyse7en
01-07-2010, 10:12
Góp vui 1 chút
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/17/11/935803/4bc9351e_43985bbc_dsc08852.jpg



https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/17/11/935803/4bc93531_587331b3_dsc08883.jpg


https://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/17/11/935803/4bc9353e_0c7b2c96_dsc08927.jpg

chjnSu
06-09-2010, 01:07
Các Bác ơi cho em hỏi ti đc ko ah( do e ko tìm thấy box hỏi /đáp nên em mạn phép vào đây hỏi - có j ko phải các bác chỉ giáo:D) .
E đang định tổ chức 1 chuyến đi thung nai và có vài khúc mắc sau xin mọi người giải đáp hộ:
+ Đoàn e đi bằng xe máy và đi 2 ngày : nên e hỏi ở đấy có chỗ gửi wa đêm ko - và địa điểm ở chỗ nào.
+Theo các bác thì nên đi những nơi nào ở thung nai - e thấy trong box có ảnh chụp buổi đêm đi cùng thuyền câu cá - làm sao mà đi cùng vậy đc các bác,
+Và Nếu các bác biết cách liên hệ với các nhà nghỉ ở đấy thì có thể cho e số điện thoại đc ko .
Xin Cảm Ơn Mọi Người
Thân.

Heodat269
07-09-2010, 14:42
hehe cho e góp vui mấy cái ảnh e nướng mực, xúc xích trên thác Vầy Nưa, cứ gọi là thơm phức núi
rừng :d

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs435.snc4/47790_157606600922854_100000205449403_537624_24789 94_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs315.ash2/59489_157606274256220_100000205449403_537600_37055 66_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs315.ash2/59489_157606277589553_100000205449403_537601_61681 5_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs415.snc4/47790_157606587589522_100000205449403_537621_57731 54_n.jpg

misanthropians
17-01-2011, 22:29
Cũng hay đó, em đang định làm 1 chuyến đi Thung Nai đợt này, chắc là lên đó lạnh lắm!!! Quanh CXGío có chỗ nào hợp lý để đốt lửa, nướng thịt, uống rượu không các anh?

thaivfu90
21-01-2011, 13:58
Ý..Cao Phong Mình đi rồi..đẹp lắmi..Còn nhìu cảnh đẹp lắm nữa cơ..Cao Phong chào đón tất cả mọi người..hi
lên đó khoái nhất là đc đi Thuyền...

kolgate1001
03-05-2011, 12:16
Cũng mới lết từ Thung Nai về. Xin đóng góp 1 bức chụp từ cửa động Thác Bờ

https://farm2.anhso.net/pic/b/129886/2520112333498725/ThungNai.jpg

solid_casper
25-05-2011, 13:17
em chào các bác ạ, em cũng chỉ là mem mới mon men học phượt nên mày mò ngồi đọc nhiều bài trên nhà mình để gọi là có chút vốn liếng sách vở nên chưa có nhiều bài viết đóng góp cho cả nhà . Nay nhân có ít thời gian rảnh rỗi muốn thực hành sự phượt nên xin phép trình bày lên đây mong các bác giúp đỡ . Chả là mới đầu em muốn đi Mai Châu nhưng sau khi tham khảo thấy ngoài cảnh đẹp còn có nhiều vấn đề nảy sinh về sự cố, an ninh ...v...v... nên thiết nghĩ gà đi phượt như bọn em chắc chưa nên thử sức ngay . Giờ đọc liền 12 trang các bác viết làm em ko thể trì hoãn cái sự sung sướng này lại được nên quyết định cuối tuần sau nhóm bạn em sẽ lên Thung Nai để đổi gió . Dự tính là t7,Cn ngày 22,23 / 05 / 2010 ! Rất mong các bác chỉ giáo ạ , em có vài câu hỏi muốn được cả nhà giúp đỡ :
1 . Em muốn hỏi bọn e đi bằng xe máy thì có ổn ko ạ ? và không ai có xe địa hình hay chuyên dụng mà chỉ có jupiter, wave ... thôi , đường đi lên đó có phải leo dốc gắt lắm ko ? vì mấy xe này máy yếu ko biết có kham nổi ko nữa . Mỗi xe chở đều đi 2 người ạ .
2. Các bác đi trước có kinh nghiệm gì dọc đường đi làm ơn chỉ giùm bọn em ? ví dụ có bị bắn tốc độ ở quãng nào ? cần lưu ý các sự cố gì hay gặp ? v...v.. để bọn em có thể có một chuyến đi an toàn và thú vị .
3. Cung đường đi và về như thế nào hợp lý nhất để đảm bảo vừa xem được cảnh đẹp và vừa đảm bảo an toàn vì trong nhóm có mấy ng ko quen đi đường xa .
4 . Số điện thoại của anh chủ nhà nghỉ cối xay gió ở đầu topic có còn dùng để book phòng được ko ạ ?
5. Bọn em có gần chục người dự tính mỗi người từ 200 - 250k thì có đủ không ? Nhân đây có nhóm hay bác nào muốn join vào với bọn em cho vui ko nhỉ ? đông mới vui mà các bác ,bọn em phần lớn dân Nghệ An hì hì .
Em rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của cả nhà, thay mặt nhóm cảm ơn cả nhà ạ ^^

Mình là mem mới nên dù chủ đề này được post đã lâu cũng vẫn mon men vào tham khảo :) ko biết đội này lên kế hoạch như vậy nhưng đã đi chưa? Tụi mình cũng dự định đi vào cuối tháng này. Mong chỉ giáo! Thanks!

phuonglan1912
05-08-2011, 12:13
Tình hình là nhà em sắp đi Thung Nai vào ngày mai. Lên đây tìm thêm thông tin cho chuyến đi , thấy ảnh các bác đẹp quá em cũng mạn phép gửi mấy tấm ảnh em đi hôm tết vừa rồi ~

https://cC6.upanh.com/26.62.33267065.4U60/thacbo1002086.jpg

https://cC8.upanh.com/26.62.33267067.dtI0/thacbo1002105.jpg

https://cC3.upanh.com/26.62.33267072.Q4o0/thacbo1002087.jpg

https://cC4.upanh.com/26.62.33267073.hox0/thacbo1002102.jpg

Đây là đoạn ở xã Tiền Phong, gần chợ gì chỉ họp vào chủ nhật ý , hình như là chợ Thác Bờ thì phải ~

hitandrun
20-08-2012, 21:52
cuoi tuan này bọn tớ tổ chức đi thung nai. ai đi không đăng ký đi nhỉ? đã có 6 thành viên tham gia. dự kiến sáng sáng ngày 25/08/2012 đi và chiều 26 về.

hitandrun
20-08-2012, 22:12
cuối tuần này định đi. Có ai đăng ký đi ko:D

nudp103
09-10-2012, 09:25
mún up ảnh mới đi Thung Nai cho các bác cùng xem mà k up lên được:D

nudp103
09-10-2012, 09:29
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464789110197783&set=t.1810921363&type=3&theater
Đây là ảnh em chụp từ chỗ nhà nghỉ của chị Phấn, e cũng k nhớ tên nhà nghỉ :D

nudp103
09-10-2012, 15:06
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464789110197783&set=t.100000108630371&type=3&theater

nudp103
09-10-2012, 15:53
https://s1337.photobucket.com/albums/...psb1f8bfd5.jpg
:D
K biết em có up được k nữa!

dfg242
09-03-2013, 08:51
topic này mọc rêu rồi này! :gun có bác nào vừa đi về không ạ? phổ biến đường đi, giá cả cho anh em cái nào. Em định cuối tuần sau đi 1 chuyến đây! :help:help