PDA

View Full Version : Tắm mưa đường mới : Mỏ đá - đỉnh Bà Đen - MTL (1-2-3/9/2013)



so_lonely2002
19-08-2013, 22:55
Nhanh gọn vì mình tuần này rất bận, sẽ cập nhật liên tục thông tin vào buổi tối hằng ngày lên đầu topic cho các bạn quan tâm.

Leo núi Bà Đen đi đường mới : Mỏ đá - đỉnh - về MTL 3 ngày 2 đêm.
Tối thứ bẩy (30/8) tập trung quán cô 5 sơ ri, gom đủ đoàn sẽ di chuyển qua MTL ngủ đêm.
Sáng CN gửi lại ít xe, vòng ra đường Mỏ Đá gửi xe và check.
Đêm đầu ngủ rừng, nhậu đêm.
Đêm thứ 2 ngủ trên đỉnh,nhậu đêm.
Hôm sau (3/9) về đường MTL, tầm chiều sớm về tới nơi lấy xe, gom đoàn, tổng kết chi phí, phi về nhà mình tắm rửa + nhậu 1 bữa cuối.
Thành viên dự kiến : 8 - 10 bác, yêu cầu sk tốt, nữ đợt này chắc chỉ cần 8 - 10kg là okie, nam trên 10 cân balo.
Tiền quỹ : dự kiến 500k ( tất tần tật ) Chắc còn dư chút ít, chưa tính chi tiết các khoản nhưng cũng tốn kha khá cho vụ mang đồ ăn tối ngày 2 và sáng ngày 3 lên đỉnh trước và chi phí cho thuê 2 porter.
Off tối thứ 7 tuần này tại quán cafe của a đà điểu trong nhà hát Hòa Bình trên đường 3/2 lúc 8h.
Chỉ nhận gạch cứng, chốt ngay sau khi đủ người hoặc sau buổi off.
Hiện đã có 3 gạch cứng.

Ăn uống :
sáng ngày 1 : ăn sáng dưới chân núi
Trưa ngày 1 : đồ ăn mang theo
Tối ngày 1 : đồ ăn mang theo
sáng ngày 2 : đồ ăn mang theo
Trưa ngày 2 : đồ ăn mang theo
Tối ngày 2 : đồ ăn có sãn trên đỉnh
Sáng ngày 3 + trưa ngày 3 : đồ ăn thức uống có sẵn trên đỉnh.

Hoa quả vs đồ ăn nhậu thì nhẹ nhàng thôi.

Chuẩn bị chung cho đoàn vs chuẩn bị cá nhân phổ biến tại buổi off.

Tất tần tật thông tin cần thiết sẽ cập nhật trên topic, chuyến này có vài chuyện nhạy cảm chỉ thông báo tại buổi off, ai có thắc mắc gì vui lòng tới off nghe phổ biến.

warning: ngày nắng ráo đêm mưa to, đường khó chơi gấp 3 lần MTL , chịu được thì nhào zô.

Sâu !

no_pain
20-08-2013, 09:52
Đường đó hôm nọ 1 em mới mất mạng đó nha bồ, ai sợ ma nên ở nhà. Và có điều này muốn nhắn nhủ thớt chủ, nghe hay không tùy: Cung này là cực khó (theo anh Bé và một số người đã đi đánh giá), không nên cho người chưa có kinh nghiệm leo núi đi, thường thì người ta không ý thức được độ khó khăn, nguy hiểm của nó; chủ thớt yêu cầu các mem chuẩn bị kỹ, gì chứ quẹt ga soi đường là đi không tới đâu.
Ngưỡng mộ.

single2010
20-08-2013, 10:00
Haha. Sâu làm được thì mọi người làm được.
Chiều thứ hai leo cột điện đón đoàn nhậu chung ban đêm trên đỉnh rồi xuống núi về sài gòn lót dép chờ hình ảnh chuyến đi luôn.
Chúc nay mắn.

tranduykts
20-08-2013, 10:02
Mới đi núi Chứa Chan về, leo đêm, mà cũng thấy vất vả
Không biết là đủ sức để đi cung này không?

doahoasau
20-08-2013, 10:06
Đừng coi thường mạng sống cuả người khác.
Cũng đừng làm lệch lạc mục đích PHƯỢT của giới trẻ.

nguoivendo
20-08-2013, 10:36
Vậy thì cần phải liệt kê các khó khăn sẽ gặp để mọi người cân nhắc chủ thớt ơi !

Cẩn tắc vô áy náy

ngoquoccuong
20-08-2013, 10:54
Cảng báo mọi người nhé : Cung này cực kì khó khăn, mới vừa nhậu với a Bé tuần rồi, ảnh nói vừa có người mất mạng. Chủ thớt cảnh bào mọi người nhé. chuẩn đồ đạc đầy đủ nhé.
Chúc đoàn đi may mắn.
Các thành viên tự lương sức mình mà tham gia nhé, nếu thấy sức khỏe hông đảm bảo thì đừng tham gia.
Mình chĩ góp ý vạy thôi , quyết định là của các bạn.

tranduykts
20-08-2013, 11:02
Cảng báo mọi người nhé : Cung này cực kì khó khăn, mới vừa nhậu với a Bé tuần rồi, ảnh nói vừa có người mất mạng. Chủ thớt cảnh bào mọi người nhé. chuẩn đồ đạc đầy đủ nhé.
Chúc đoàn đi may mắn.
Các thành viên tự lương sức mình mà tham gia nhé, nếu thấy sức khỏe hông đảm bảo thì đừng tham gia.
Mình chĩ góp ý vạy thôi , quyết định là của các bạn.

Sao mà mất mạng vậy bác?

balamon23
20-08-2013, 11:03
Cảng báo mọi người nhé : Cung này cực kì khó khăn, mới vừa nhậu với a Bé tuần rồi, ảnh nói vừa có người mất mạng. Chủ thớt cảnh bào mọi người nhé. chuẩn đồ đạc đầy đủ nhé.
Chúc đoàn đi may mắn.
Các thành viên tự lương sức mình mà tham gia nhé, nếu thấy sức khỏe hông đảm bảo thì đừng tham gia.
Mình chĩ góp ý vạy thôi , quyết định là của các bạn.

Vụ án mất mạng là ở đâu vậy các bác? Em nghĩ chắc MTL, chứ đường mỏ đá em đi rồi, thấy cũng bình thường, chỉ mất công vòng hơi xa tí thôi.

Joele
20-08-2013, 14:48
Hy vọng có thêm thông tin về cung này, máu me mình không sợ, chỉ sợ không có sự chuẩn bị kỹ càng thôi.

sakuravn2008
20-08-2013, 16:29
sao thấy toàn Nhậu ko vậy :v

ngoquoccuong
20-08-2013, 18:15
Té Ngã , đập đầu vào Đá chết, a bé phải đua về. Mọi người suy nghĩ kĩ, chuyện có thật , không phải Minh hù dọa mòi người đâu.

balamon23
20-08-2013, 18:23
Té Ngã , đập đầu vào Đá chết, a bé phải đua về. Mọi người suy nghĩ kĩ, chuyện có thật , không phải Minh hù dọa mòi người đâu.

Cho thêm thông tin cụ thể đi bác, tường thuật vụ việc để mọi người nắm rõ mà chuẩn bị.

so_lonely2002
20-08-2013, 18:56
Thx mọi người góp ý, thông tin thì có đầy đủ, chuẩn bị check núi thế nào thì ai đã đi vs mình rồi đều biết. Công việc bận quá ko có nhiều thời gian rảnh viết dài dòng như mọi lần.
Ma mình chả sợ, chỉ sợ người sợ ma thôi !
Đời người được một lần gặp ma cũng hấp dẫn đấy chứ :D
Tối về có thời gian cập nhật thêm thông tin, leo chuyến này ko phải mang vác nhiều lắm vì có sự chuẩn bị từ 2 phía đường Mỏ Đá và trên đỉnh, mình sẽ nói việc này tại buổi off.
@no_pain : chuyến này chắc mang diêm đi soi đường thôi chứ bật lửa nóng tay lắm ..
Note: cực khó vs bạn thôi chứ mình thấy bình thường.

namnhihn
21-08-2013, 12:59
Chú Sâu có xích mích gì với mấy bạn khác mà thấy bị chửi loạn xạ trên FB. Nói chung là "HỖN LÁO" - trích nguyên văn, kaka.

da dieu
21-08-2013, 20:57
Cho thêm thông tin cụ thể đi bác, tường thuật vụ việc để mọi người nắm rõ mà chuẩn bị.
Theo như mình biết vụ tai nạn này người bị té là người đi bắt ốc núi ban đêm với anh Bé.

so_lonely2002
21-08-2013, 21:49
@anh Sơn : a nói thế e chịu :D e đâu có quan tâm face đâu. Đồng hành vs nhau các chuyến đi rồi về cuộc sông đời thường ai có cuộc sống riêng của người ấy mà, e ko quen đào bới, e hơi đâu để ý chuyện mình ko quan tâm.
@all : các bác chuyến trước rảnh thì tới buổi off e trả nốt 35k còn thừa nhé, ngâm giấm lâu quá nó mốc ráng chịu nhé zzz
Trời nắng ráo nên leo núi ko khó, mỗi tội dài hơi thôi. Lương thực thì chỉ mang cho trưa - tối ngày mùng 1, sáng trưa ngày mùng 2, tối và sáng hôm mùng 3 có sẵn trên đỉnh rồi, nên cũng đỡ cực vụ ăn uống.

so_lonely2002
21-08-2013, 21:56
Quên,cập nhật thêm chút thông tin đầu topic.

so_lonely2002
22-08-2013, 21:59
Chuyển thời gian off vào tối t2 nhé mọi người, thứ bẩy cty mình tổ chức team building ko đi off được.
Thành viên h có 6 người, có thể chốt sớm vào thứ 7 để tiện liên lạc + sắp xếp chuẩn bị trước cho chuyến đi thuận tiện hơn.

so_lonely2002
26-08-2013, 23:36
@ Đức :đã gửi lại các thông tin chi tiết cho bác, chúc mọi người chuyến đi thuận lợi, mình dính vụ chạy chương trình dưới bình dương ko đi được nữa.

GiauDuong
27-08-2013, 12:17
Cho thêm thông tin cụ thể đi bác, tường thuật vụ việc để mọi người nắm rõ mà chuẩn bị

Theo lời anh bé kể, là anh bé dẫn 1 anh khác đi bắt ốc ban đêm, anh đó ko may trợt chân, té xuống hố, theo quán tính quơ trúng cục đá, và khi rớt xuống thì ko sao, chỉ tội là cục đá đó rớt đè lên người anh kia..........

các bác cứ yên tâm.....cẩn thận là được

hector87
27-08-2013, 15:08
Túm lại cuối tuần này có ai đi không nhẩy?Mình đang có 3 người dự tính đi vào thứ 7 đây?
Họp nhóm đi chung cho vui nào? :D

saimoto
29-08-2013, 09:56
Túm lại cuối tuần này có ai đi không nhẩy?Mình đang có 3 người dự tính đi vào thứ 7 đây?
Họp nhóm đi chung cho vui nào? :D

Có cung đường lịch trình gì ko bác :)

tuanngo
31-08-2013, 15:38
Hi vọng gặp các bạn trên đỉnh vào 1/9

nothing01
02-09-2013, 11:11
Chuyến này coi bộ đường lên núi rất hiểm trở.

Khoai lang
26-09-2013, 23:27
Cái chuyến đi này sao rồi các bạn? sao khong thấy hồi ức hay cảm tưởng gì vậy?