PDA

View Full Version : Cần tuyền gấp 2 xế (Sài Gòn - Đức Trọng - Phan Thiết 22 - 25 /8 )



zarokenji
19-08-2013, 08:48
Sau buổi off tối qua 18/8 . Lịch trình chính thức như sau :
- 22/8 Thứ 5 ( 190 km )
14 h Tập Chung tại Cây Xăng , Ngã Tư Hàng Xanh.
14 h 30 Lên đường , Theo QL 20 thẳng tiến Bảo Lộc .
Dừng Chân kiêm tra lại quân số Ngã Tư Dầu Giây.
Ăn nhẹ và đổ xăng ở Chân Đèo Bảo Lộc .
Tới Bảo Lộc ăn tối , Ngủ KS .
- 23/8 Thứ 6 ( 160 km )
6 h30 Ăn Sáng và Cafe ở Bảo Lộc
7h Thẳng Tiến Đà Lạt .
9h30 Chụp Ảnh và tham quan , Thác Datana.
11 30 Về Đà lạt , Ăn Trưa Nem Nướng Bà Hùng là một đặc sản của Đà lạt .
( và bạn sẽ không thể tìm thấy món này ở những nơi khác. )
Nghỉ chân và uống cafe tại Bằng Lăng Tím ( nằm bên bờ Hồ Xuân Hương ).
Tiếp tục , Hành trình dạo Thành Phố Đà Lạt , Dạo Bờ Hồ Xuân Hương.
Cao Đẳng Sư Phạm ĐL, Ga Xe Lửa.
Gừi Đồ , Đi Cáp treo , thăm quan THiền Viện Trúc Lâm.
16 h Xuất phát về Đức Trọng . ( nhà bạn )
Tập chung , làm cơm ăn tối .
Ngủ đêm tại đây .
-24/8 Thứ 7 ( 120 km )
Dậy sớm , vào Thảo Nguyên Matsara , uống cafe , và ăn sáng tại đây.
Ngăm BÌnh Minh trên Thảo nguyên.
Trương trình vượt thác tầm 4 h. Băng rừng và tắm suối.
Trưa về Nhà bạn ăn trưa , nghỉ ngơi.
14 h30 Dọn đồ về Phan Thiết .
Trên đường sẽ ngắm được nhiều cảnh đẹp : Con đường Lương Sơn Đại Ninh,
Bầu trằng , Bầu Xấu . Bám sát cung đường Ven Biển .
16 30 Dừng Chân , nghỉ ngơi Tại Hòn Rơm .
( Tại đây, nước xanh trong vắt, sóng êm, không có đá ngầm tắm cực sướng.)
Ngoài ra mình sẽ đi Đồi cát bay , và thử trò chơi trượt cát .( gần đó)
Mua hải sản , ( ăn trên bãi biển , ngắm biển ,và ngắm hoàng hôn trên biển .)
19 h Xuất phát về Phan thiết , lấy phòng KS.
Tối dạo chơi và ăn tối ở Phan Thiêt .(
-25/8 Chủ Nhật ( 190 km )
Dậy tập thể dục , ăn sáng , cafe ở Phan thiết .
Dạo chợ Phan Thiết , Mua quà ( nếu bạn nào muốn .)
Thăm Dinh Vạn Thủy Tú một ngôi đền thờ thần Nam Hải – tức Cá Ông (cá voi). dài 22m, nặng 65 tấn, được
đánh giá là lớn nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á. ( xem cho biết )
9 h về lại KS dọn đổ khởi hành về .
Thẳng tiến Hải Đăng Kê Gả (30 km tầm 40p )
Trò chơi mạo hiểm , mặc áo phao đu dây ra Hải Đăng.
Nghỉ ngơi và ăn trưa ở thị trấn .
14h 30 tiêp tục hành trình về SG.
Theo Phà cát lái về SG.
Về Sài Gòn tầm 19 h .
Tập chung , chợ Bến Thánh , chia tay.
Dự Chù CHi Phí: 3 ( ăn tối) x 100 k= 300 k tính dư một tí cho khỏe .
3 ( sáng + trưa ) x 100 k = 300 k ( không tới mức 100 k đâu )
2 tối Khách Sạn x 100 k = 200 k
TỔNG :800 K
KINH PHÍ PHÁT SINH :
Khu du lịch thác Dalanta
Tốn 40.000 đồng vé đi xe trượt hai chiều lên và xuống
( máng trượt hấp dẫn ).
Cáp treo Đà Lạt 70 k hai chiều đi về .
Trượt cát ở Đồi Cát Bay Phan Thiết .
Dịch vụ Áo Phao Vượt Biển ( đang liên lạc )
Xăng xế , ôm tự chia. ( Dự trù như thế , có thể ít hơn .)
**************
Vật Dụng Cần Thiết :
- Áo Mưa
- Túi ngủ ( không có thì Mền cũng được ) mà phả có một thứ .
- Đôi dép ( 15 k 2 đôi đi cho thoải mái những lúc đi dạo ....)
-Kem chống nắng , chống muỗi.
- Đồ dùng cá nhân , ( đồ ăn vặt mang theo , mang theo nếu thích )
Lịch Trình Chi tiết trên đây. Mọi thắc mắc xin liên hệ :
Name : MINH
Phone: 01653728485 .

zarokenji
19-08-2013, 08:52
Danh Sách Xế ,Ôm và các bạn đã đổ Bêtong:
1/ Zarokenji ( Xế )
2/ Zarokenji Bạn ( Ôm )
3/ Nokia12021280 ( Xế )
4/ ThuNguyen ( Ôm )
5/ Hntd10692 ( Xế )
6/ Rungphong ( Ôm )
7/ Hiển ( Xế )
8/ Tiptip Bạn ( Ôm )
9/ Nokia Bạn ( Xế )
10/ C.Tường ( Ôm )
11/Thư ( Xế )
12 /Aikikiu ( Ôm)
*
13 / sweetlovest ( Xế )
14 / A Dũng ( xế )
*
13 / Tiptip ( Ôm )
14 / Hoatuyet 226 ( ÔM )
Tổng Thu ngày hôm qua : 300.000 x 13 = 3.900 .000 ( vnd)
( Nhưng có 1 bạn không mang đủ nên Tổng số chính xác là : 3.800.000 ( vnd)
Tiền nước buổi off là 309.000 ( vnd) Còn : 3.401.000 (vnd )
Thu thêm của hai xế = 600 k . Tổng cộng : 4.001.000 ( vnd).

Nokia1202
19-08-2013, 09:19
Từ nay tới ngày xuất phát ráng kiếm được 2 xế cho 2 ôm kia nữa là tuyệt vời luôn.
Mình đang cố gắng hâm dọa, lôi kéo, năn nỉ 2 người ở chỗ làm đi nữa mà chưa được =))
Để coi được ko rồi thông báo cho 2 ôm kia vui, chứ thấy "hoatuyet" mặt bí xị ah :(:( cho niềm vui trọn vẹn.
Chứ đi off xong người đi được người ở nhà thì buồn lắm

JoeWang85
19-08-2013, 11:24
Dạo này rảnh hỳ... có về tập kết với bà BBO không

hntd10692
19-08-2013, 11:41
Chuẩn rồi đó leader

zarokenji
19-08-2013, 15:10
Dạo này rảnh hỳ... có về tập kết với bà BBO không

NÈ Đang thiếu xế Ông rảnh không làm chuyến này với tui > Ông tuands cũng tham gia chuyến này . Nhưng Ổng đi ĐL và vượt thác .
Tình hình nếu không mưa , ổng và tui đinh cắm trại trên thảo nguyên.
không về tập kết với bà BBO đâu , quân số bả động lắm rồi .

zarokenji
19-08-2013, 17:06
Xế Ơi Xế đâu rồi .....Làm sao , làm sao kiếm được Xế...... CẦN TUYỂN GẤP 2 XẾ ĐẸP TRAI , CAO TRÊN 1M7 , NGOẠI HÌNH CHUẨN
CHO 2 ÔM XINH GÁI , NHÌN LÀ MÊ....::)

aikikiu
19-08-2013, 20:01
Xế Ơi Xế đâu rồi .....Làm sao , làm sao kiếm được Xế...... CẦN TUYỂN GẤP 2 XẾ ĐẸP TRAI , CAO TRÊN 1M7 , NGOẠI HÌNH CHUẨN
CHO 2 ÔM XINH GÁI , NHÌN LÀ MÊ....::)

Trơi ơi, đã thiếu xế rồi mà anh đòi hỏi thế này thì còn anh nào dám vào nữa. Chẹp! Haizzzz

rungphong
19-08-2013, 22:15
Chủ xị ơi, nếu tối 20/8 mà kg tim thêm đc xế thì mình nhường lại xế cho bạn Hoatuyet nhe. Mình thì kg đi dịp này thì sẽ còn dịp khác, bạn Hoatuyet trẻ trung, năng động và sẽ rất buồn nếu kg đi cùng nhóm dịp này. Mong cả nhóm sẽ tuyển đủ xế để kg ai phải ở nhà cả và
đi chung cùng nhau thật vui.

luongngoc2801
20-08-2013, 07:30
Chủ thớt ơi. Em cũng muốn tham gia. Mà em chưa có kinh...nghiệm hay wen bik ai hết ah :). Làm sao đây

hoatuyet226
20-08-2013, 07:59
Hix em mới có đi bụi một ngày mà ở đây xảy ra nhiều chuyện vậy,(Mà toàn Liên quan tới em không mới khổ chứ).
Anh Nokia ui sao cứ nhắc tới cái :( bí xị của em Hoài za, quên òi nha, bây giờ mặt em tươi rói ah nha.;).
Chị rừng phong ơi sao lại nhường cho em, chị đóng cọc rồi mà, với lại vì em mà chị không đi được em càng khó chịu hơn. Chị cứ đi đi, nếu không đi chuyến này em sẽ năn nỉ ba mẹ cho đi chuyến khác chứ gì (em mới thi xong mà). Thanks all.

Nokia1202
20-08-2013, 09:07
Chủ xị ơi, nếu tối 20/8 mà kg tim thêm đc xế thì mình nhường lại xế cho bạn Hoatuyet nhe. Mình thì kg đi dịp này thì sẽ còn dịp khác, bạn Hoatuyet trẻ trung, năng động và sẽ rất buồn nếu kg đi cùng nhóm dịp này. Mong cả nhóm sẽ tuyển đủ xế để kg ai phải ở nhà cả và
đi chung cùng nhau thật vui.
Nhường qua nhường lại cũng vậy thôi, người đi được, người ko đi được cũng có vui trọn vẹn đâu.
Tốt nhất là ráng kiếm thêm 2 xế nữa cho chuyến đi có niềm vui trọn vẹn.
ACE đừng bi quan quá, mình vẫn còn thời gian kiếm xế mà.
Nokia đang cố gắng hết mình trên TN để kiếm 2 xế đây, rồi thứ 5 và thứ 6 Nokia kẹt lịch tập huấn nhà nước nữa nè, nhưng dân chơi ko sợ mưa rơi, trốn lịch tập huấn để đi luôn.

Chủ thớt ơi. Em cũng muốn tham gia. Mà em chưa có kinh...nghiệm hay wen bik ai hết ah :). Làm sao đây
Quen hay ko quen j cũng chả sao, gặp mặt nói chuyện 1 chút là quen thôi.
Mà em là xế hay là ôm nữa? nếu là xế thì tốt, còn ôm nữa thì e rằng hơi đuối.

Hix em mới có đi bụi một ngày mà ở đây xảy ra nhiều chuyện vậy,(Mà toàn Liên quan tới em không mới khổ chứ).
Anh Nokia ui sao cứ nhắc tới cái :( bí xị của em Hoài za, quên òi nha, bây giờ mặt em tươi rói ah nha.;).
Chị rừng phong ơi sao lại nhường cho em, chị đóng cọc rồi mà, với lại vì em mà chị không đi được em càng khó chịu hơn. Chị cứ đi đi, nếu không đi chuyến này em sẽ năn nỉ ba mẹ cho đi chuyến khác chứ gì (em mới thi xong mà). Thanks all.
Tại thấy "hoatuyet" hôm bữa mặt ko được vui lắm, rồi cái việc trả tiền riêng ly nước nữa nhìn như xa lạ, ko nằm chung nhóm chung đoàn.
Nokia đang cố gắng kiếm trên TN 2 xế nữa mà chưa chắc chắn 100%. Từ nay tới tối coi sao....

sweetlovest
20-08-2013, 10:23
Mún đi quá, nhỏ tới lớn chưa từng leo đèo bằng xe máy...:D

zarokenji
20-08-2013, 10:50
Mún đi quá, nhỏ tới lớn chưa từng leo đèo bằng xe máy...:D
Đi đi bạn nếu bạn là Nam . Tuổi trẻ không đi già hối hận .:D
Tin Vui . Tin Vui . mới có một xế gọi điện cho mình , hỏi thông tin và con cần xế không .
Bạn ấy hẹn tối 18 h off để bạn ấy có thông tin rõ hơn rồi đổ BêTông.(c)

sweetlovest
20-08-2013, 10:57
Vậy cho mình xin 1slot lun đi nha chủ topic...

rungphong
20-08-2013, 11:03
Hay quá, hy vọng có thêm 1 xế gia nhập :)

Quân Béo
20-08-2013, 11:11
Cung này thú vị quá

Nokia1202
20-08-2013, 11:15
Hay quá, hy vọng có thêm 1 xế gia nhập :)
Phải hy vọng có thêm 2 xế mới đủ chứ chị :):)
@sweetlovest: liên hệ chủ top để biết rõ thông tin hơn nha bạn. sdt có ở trang đầu đó.
@thuan7777: Hôm bữa nói với mình là đi off sao ko thấy đâu hết vậy? có vô đọc được tin này thì liên hệ với chủ top đi nha.

tiptip
20-08-2013, 12:47
Mình cũng không có xế .Lót dép chờ xế thôi hoa tuyết ơi.

zarokenji
20-08-2013, 13:34
Thông tin thêm , có thêm 1 xế mới gọi cho mình và mình hẹn tối nay off luôn , vậy là 2 xế off 1 xế dập dòm .
@sweetlovest : bạn để lại thông tin dùm mình , mình sẽ gọi bạn .
Tối nay có xế hay không sẽ b iết , hy vọng đủ xế để không ai phải buồn.:)

vanthongdh
20-08-2013, 15:24
mình xin tự nguyện làm 1 xế, phải liên lạc với mọi người thế nào đây???(c)

Nokia1202
20-08-2013, 15:34
Thông tin thêm , có thêm 1 xế mới gọi cho mình và mình hẹn tối nay off luôn , vậy là 2 xế off 1 xế dập dòm .
@sweetlovest : bạn để lại thông tin dùm mình , mình sẽ gọi bạn .
Tối nay có xế hay không sẽ b iết , hy vọng đủ xế để không ai phải buồn.:)
Nếu tối nay được thêm 2 xế nữa thì tuyệt vời (c)(c)


mình xin tự nguyện làm 1 xế, phải liên lạc với mọi người thế nào đây???(c)
Liên hệ trực tiếp với chủ top nha bạn. Sđt: 01653728485

sweetlovest
20-08-2013, 16:41
Liên hệ rùi nha @zarakenji. Tối nay off ...;)

latipr
20-08-2013, 18:02
đủ rồi, đủ rồi, mừng ghê *hớn* cả nhà cùng vui rồi nhé (beer)

Gehenna
20-08-2013, 18:10
Tạm thời là đủ nhưng mà nếu kiếm thêm được xế thì tốt nha chủ Thớt. Back up cho xe của em huhu. Xe 2 nữ đi cũng hơi phiêu à. Có thêm bạn trai nào đó vẫn yên tâm hơn :)

aikikiu
20-08-2013, 20:02
Ngồi lót dép hóng tin off các xế của anh Zarokenji! ^^
E cũng hi vọng có thêm 4 xế thì em và chị Gehema đỡ phải xế nhau, chứ chị Gehema đi xe ga, lại chưa đèo ai đi đường trường bao giờ, coi bộ đi cung này cũng hơi vất vả và mêt.

aikikiu
20-08-2013, 20:10
Mún đi quá, nhỏ tới lớn chưa từng leo đèo bằng xe máy...:D

Cái gì cũng phải có lần đầu bạn ạ ;)) Cứ đi thử đi. Mình chưa quen thì đi chậm, cả đoàn đợi nhau mà :)

tiptip
20-08-2013, 20:23
Không biết tình hình sao rùi ta.nôn nao

rungphong
20-08-2013, 20:34
Hình như đủ xế rồi đó bạn Tiptip. Vậy là cả nhà hok ai bị buồn òy :)

tiptip
20-08-2013, 21:46
Tin vui.chủ thớt mới thông báo đã có 2 xế.vậy là vui rồi.
Mọi người chuẩn bị tinh thần ngày mốt xuất phát nhá.

zarokenji
20-08-2013, 21:48
du om va xe roi nha . tiep hai xe gio ngu roi. hoa tuyet va tiptip oi on roi .chuan bi do len duong thoi.

Gehenna
20-08-2013, 23:47
Anh Zerokenji ơi, bạn em mới đi Đà Lạt về báo là đoạn Bảo Lộc - Đức Trọng đang cực kỳ xấu.
Đi sóc tới óc với dễ trượt nữa
Nên nếu tuyển được xế chắc tay + xe số thì okie hơn đó anh. :((
Thêm xế đi please.....

sweetlovest
21-08-2013, 00:07
Anh Zerokenji ơi, bạn em mới đi Đà Lạt về báo là đoạn Bảo Lộc - Đức Trọng đang cực kỳ xấu.
Đi sóc tới óc với dễ trượt nữa
Nên nếu tuyển được xế chắc tay + xe số thì okie hơn đó anh. :((
Thêm xế đi please.....
Thấy là ko ổn rùi :(

hntd10692
21-08-2013, 00:32
Thấy là ko ổn rùi :(

Sao vậy bro ?

zarokenji
21-08-2013, 07:34
Anh Zerokenji ơi, bạn em mới đi Đà Lạt về báo là đoạn Bảo Lộc - Đức Trọng đang cực kỳ xấu.
Đi sóc tới óc với dễ trượt nữa
Nên nếu tuyển được xế chắc tay + xe số thì okie hơn đó anh. :((
Thêm xế đi please.....
Nhóm mình đi ban ngày , không có đi đêm đoạn Bảo Lọc đức trọng .
Chủ yếu là đi dạo ngắm cảnh không có đua xe , lên bộ giảm xóc của xe chắc chắn chịu được.
Chuẩn bị đồ nhé mọi người .
Hai Ôm ơi số phone của hai xế nè liên lạc để Tìm xế cho mình nha .
sweetlovest :0933024400
Anh Dũng : 0906032468
Xe tay ga vẫn đi ầm ầm các cung khủng , lên mọi người yên tâm .
All: Thay nhớt và chỉnh Thắng lại , tăng xích ... các xế chuẩn bị.
( xế ôm liên lạc với nhau để chia cho khoe $)
Xế và ôm liên lạc với nhau để '' Rước Dâu '' cho kịp giờ nhé .
Chống chỉ định với các ôm , mặc zip , và váy ngắn , đầm , và các bộ đồ nhìn xuyên thấu .
Xế + ôm chuẩn bị thêm nước để uống dọc đường.
Ai bị dị ứng mang thuốc chống dị ứng theo nhé .
Cập nhật danh sách trang 1 .

Nokia1202
21-08-2013, 09:39
Anh Zerokenji ơi, bạn em mới đi Đà Lạt về báo là đoạn Bảo Lộc - Đức Trọng đang cực kỳ xấu.
Đi sóc tới óc với dễ trượt nữa
Nên nếu tuyển được xế chắc tay + xe số thì okie hơn đó anh. :((
Thêm xế đi please.....
QL 20 nghe tình hình là xấu từ bữa giờ, đoàn sẽ chạy chậm để cùng hỗ trợ cho nhau nha.
Nếu tới đó khó quá thì xế - ôm sẽ hỗ trợ cho "Gehenna" vượt qua QL 20 rồi về vị trí xế - ôm như cũ tiếp tục hành trình.


Thấy là ko ổn rùi :(
Ko ổn chỗ nào vậy bạn, mình mang tiếng đi Phượt bằng xe honda thì phải chịu vượt qua gian nan thôi, đâu phải đi trên xe 4 bánh đâu. :D


All: Thay nhớt và chỉnh Thắng lại , tăng xích ... các xế chuẩn bị.
( xế ôm liên lạc với nhau để chia cho khoe $)
Xế và ôm liên lạc với nhau để '' Rước Dâu '' cho kịp giờ nhé .
Chống chỉ định với các ôm , mặc zip , và váy ngắn , đầm , và các bộ đồ nhìn xuyên thấu .
Xế + ôm chuẩn bị thêm nước để uống dọc đường.
Ai bị dị ứng mang thuốc chống dị ứng theo nhé .
.
Mặc Zip, mặc váy ngắn, mặc đầm thì các xế chạy ko nổi là lỗi tại ôm đó nha =))
@All: Nhớ tổng bảo trì xe kỹ nha các ACE, xe là quan trọng ko kém bất cứ thứ j đó, xe mình nằm tiệm từ sáng giờ, chắc tới chiều tối là xong.
Chúc mừng "hoatuyet" và "tiptip" đã có 2 xế để đi
All: Hẹn gặp mọi người đúng giờ G ngày mai nha:L:L:L

sweetlovest
21-08-2013, 09:46
Sao vậy bro ?

Lần đầu leo đèo xe ga nên lo tý bro ak. Mà lỡ rôi "lên là lên lun". Hehe

nguyendrum
21-08-2013, 09:55
chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ, và nhiều trải nghiệm......cũng có những đoạn đường xấu 60%, cũng ko nản lòng bước chân lãng tử

nothing01
21-08-2013, 11:21
Cung này đường đi khá okie mà, ko xấu lắm.

vankhanh247
21-08-2013, 12:04
Mình cũng dự định đi cuối tuần này, mà chủ yếu lên Đà Lạt chụp hình nên hy vọng có time cùng đi vượt thác với các bạn.

Cung đường này nên đi xe tay ga hơn là xe số, leo đèo bằng xe ga dễ dàng hơn. Các bạn đi xe ga cứ yên tâm mà chạy.

Thu Nguyễn
21-08-2013, 14:06
Mình cũng dự định đi cuối tuần này, mà chủ yếu lên Đà Lạt chụp hình nên hy vọng có time cùng đi vượt thác với các bạn.

Cung đường này nên đi xe tay ga hơn là xe số, leo đèo bằng xe ga dễ dàng hơn. Các bạn đi xe ga cứ yên tâm mà chạy.

Xe ga leo đèo sướng nhưng chỉ ngại lúc xuống thôi :)))
Vậy là đủ ôm cho 2 bạn rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé :)

aikikiu
21-08-2013, 15:47
Mình cũng dự định đi cuối tuần này, mà chủ yếu lên Đà Lạt chụp hình nên hy vọng có time cùng đi vượt thác với các bạn.

Cung đường này nên đi xe tay ga hơn là xe số, leo đèo bằng xe ga dễ dàng hơn. Các bạn đi xe ga cứ yên tâm mà chạy.

Con zai đi xe ga khác con gái đi xe ga mà lại còn chưa quen đèo đường trường chứ a.
Em cũng đã đi Bảo Lộc rồi, nên em biết, đường cơ bản là đẹp, nhưng quan trọng không phải là đẹp toàn bô. Chỉ cần một đoạn vài km mà đường xấu cũng đủ mệt và mỏi tay lái ròi a.
Thực sự cũng có chút lo lắng cho xế - ôm nhà em, nhưng đã thích là nhích thôi. THử cảm giác phượt xe ga mà đường đèo xem thế nao :))) Chị Thư đừng có lo, đoạn nào khó quá, e xuống đi bộ cũng được mạ CHị ko quen thì chị em mình cứ đi vừa phải, đằng nào anh Nokia chả chốt đoạn ;))

Nokia1202
21-08-2013, 16:12
Chị Thư đừng có lo, đoạn nào khó quá, e xuống đi bộ cũng được mạ CHị ko quen thì chị em mình cứ đi vừa phải, đằng nào anh Nokia chả chốt đoạn ;))
:Dam:help
Anh chốt đoàn, Thư với Em mà chạy chậm thì Anh xuống xe tắt máy đẩy bộ luôn, có vậy mới chậm hơn em ;)

aikikiu
21-08-2013, 16:19
Chẹp, giá mờ có 2 anh xế từ trên trời rớt xuông có phải tốt hẹm :P

zarokenji
21-08-2013, 16:31
ở trên rớt xuống ... hix..
1/ sống được khồng.:D
2/ xe đâu mà chạy .
3/ Bẳng lái xe đâu.

vankhanh247
21-08-2013, 18:31
Con zai đi xe ga khác con gái đi xe ga mà lại còn chưa quen đèo đường trường chứ a.
Em cũng đã đi Bảo Lộc rồi, nên em biết, đường cơ bản là đẹp, nhưng quan trọng không phải là đẹp toàn bô. Chỉ cần một đoạn vài km mà đường xấu cũng đủ mệt và mỏi tay lái ròi a.
Thực sự cũng có chút lo lắng cho xế - ôm nhà em, nhưng đã thích là nhích thôi. THử cảm giác phượt xe ga mà đường đèo xem thế nao :))) Chị Thư đừng có lo, đoạn nào khó quá, e xuống đi bộ cũng được mạ CHị ko quen thì chị em mình cứ đi vừa phải, đằng nào anh Nokia chả chốt đoạn ;))

Cũng muốn tham gia nhưng mà lịch trình vậy thì mình không xin off được. Các chị/em thì chuẩn bị kỹ khẩu trang và bao tay, vì như đợt trước mình vừa đi thì đoạn từ Dầu Giây đến chân đèo Bảo Lộc thì mệt lắm. Có 1 option đường khác, xa hơn khoảng 5km nhưng mà đường tốt hơn rất nhiều, chỉ có khoảng 2-3km là đường xấu thôi nếu muốn đi mình hướng dẫn các bạn đường đi.

vankhanh247
21-08-2013, 18:34
Chẹp, giá mờ có 2 anh xế từ trên trời rớt xuông có phải tốt hẹm :P

Hiện mình có 2 xế: 1 xế là mình như comment trên + 1 xế thì mình đi thì nó mới đi, tiếc thiệt!

aikikiu
21-08-2013, 19:46
Hiện mình có 2 xế: 1 xế là mình như comment trên + 1 xế thì mình đi thì nó mới đi, tiếc thiệt!

Thực sự là anh ko đi được a ? :((((

zarokenji
21-08-2013, 20:24
mọi người chuẩn bị đồ xong hết chưâ. ôm và xế liên lạc ổn rồi chứ . chuẩn bị lên đường thôi.

zarokenji
21-08-2013, 21:01
mọi người chuẩn bị đồ xong hết chưâ. ôm và xế liên lạc ổn rồi chứ . chuẩn bị lên đường thôi.

vankhanh247
21-08-2013, 21:16
Thực sự là anh ko đi được a ? :((((

Bọn anh cũng sẽ đi chiều T6, tối T6 nếu có cơ hội được giao lưu với mọi người nhé!

aikikiu
21-08-2013, 21:37
Bọn anh cũng sẽ đi chiều T6, tối T6 nếu có cơ hội được giao lưu với mọi người nhé!

Thế thì còn nói làm giề Chep

zarokenji
22-08-2013, 08:32
lên là lên là lên...... đường.mình xong rồi mọi người xong chưa. nhóm mình chuyển hướng tránh QL 20 vẫn lịch trình cũ.

Nokia1202
22-08-2013, 09:13
lên là lên là lên...... đường.mình xong rồi mọi người xong chưa. nhóm mình chuyển hướng tránh QL 20 vẫn lịch trình cũ.
Ok vậy tốt rồi. chứ nghe nói QL 20 đường đang xấu chạy xe hơi đuối.
ACE nhớ ra chỗ tập trung đúng giờ nhé. Mình bắt đầu tắt máy tính lên đường đây, bây giờ từ TN thẳng tiến SG.(BB)(BB)

KhanhGooner
22-08-2013, 15:13
đang cố gắng sắp xếp công việc để tham gia với các bạn, hi vọng sẽ được tham gia cùng

Nokia1202
26-08-2013, 11:52
Lên là lên là lên luôn.
Mọi người về tới nhà an toàn chứ, mình về tới TN lúc 2h15 sáng. đuối như trái chuối, chạy xe mà cứ nhắm mắt ngủ.
Anh Minh có vô thì lên lịch off lại đi nha, ai có nhiều hình chụp thì làm cái Hồi ức chuyến đi nha.
Chuyến đi nói chung trọn vẹn niềm vui chỉ có 2 sự cố nhỏ là Hào bị CA hỏi thăm và anh Hiển bị xòe

latipr
26-08-2013, 14:06
Hihi, mọi người đều an toàn cả anh, về thành phố tầm 11h. Em đã tạo 1 cái group trên fb tên là "Hội phượt Matsara", mọi người cứ search là thấy rồi join group luôn để tiện liên lạc nhau và share ảnh các kiểu nhá keke =]]

sweetlovest
26-08-2013, 17:49
Sắp lịch off đêêêêê... E về tới nhà là 23h đêm, sáng zô công ty toàn ngủ với ngủ..... Ngủ đến giờ tan ca lun, kaka.

Nokia1202
26-08-2013, 18:03
Hihi, mọi người đều an toàn cả anh, về thành phố tầm 11h. Em đã tạo 1 cái group trên fb tên là "Hội phượt Matsara", mọi người cứ search là thấy rồi join group luôn để tiện liên lạc nhau và share ảnh các kiểu nhá keke =]]
Nick này của ai ta? Cát Tường hả?

Sắp lịch off đêêêêê... E về tới nhà là 23h đêm, sáng zô công ty toàn ngủ với ngủ..... Ngủ đến giờ tan ca lun, kaka.
Ngủ với ngủ vậy quá sướng rồi :))
All: Biết khi nào mọi người mới đi chung với nhau lần nữa, chạy xe về TN mà buồn lắm, ko muốn về.
Ước j ngày mai là ngày tập trung xuất phát đi =))

chidung79
26-08-2013, 19:15
Định không nói gì nhưng không nói thì sợ cảm xúc......tụt mất.
Trước hết và đặc biệt gửi lời cảm ơn Lít đờ và vợ lít đờ đã lên 1 cung tuyệt vời và chăm sóc đoàn cũng....toẹt vời, cảm ơn các thành viên của đoàn.
Lần đầu tiên có đủ các cung bậc cảm xúc của chuyến đi...phượt,
Lên cao nguyên xuống đồng bằng (lên đèo đổ đèo như Tây Bắc), lên rừng xuống biển, vượt rừng lội suối (như Trecking), đua tốc độ ở đại lộ và có những đoạn....phải offroad (c),
Mưa to và nắng cũng...toát mồ hôi, ngủ từ khách sạn 1*, 2* đến chui túi ngủ để ....ngủ nền nhà X(,
Từ tắm biển, tắm suối, tắm trong khách sạn đến lấy vòi phun tắm như....tắm cho nhợn :LL
Rượu có, bia có, bài bạc suốt....nửa đêm:Dam
Uống rượu giữa cái lạnh cao nguyên và bên đống lửa đầy ngô khoai nướng có lẽ là cái thú nhất không thể quên ( suýt say)(beer)
Máu đã đổ và mồ hôi đã rơi.....nhưng cuối cùng thì chuyến đi cũng thành công với đủ các cung bậc cảm xúc.
Và còn nhiều điều muốn nói nhưng tóm lại là Thành công và Vui vẻ.
Một lần nữa cảm ơn mr Lít và mọi người
Và còn điều đặc biệt nữa là mọi người đến từ mọi nơi : Thủ đô (những 3 người, đông thế???) Nghệ An, Khánh Hòa, Tây Ninh,Bà Rịa, Bạc Liêu......và Sài Ghềnh nhưng chúng ta như quen lâu rồi và có những giây phút.....rất toẹt vời. :L
Hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở những cung đường tiếp theo.
Ah, quên, cho gửi lời cảm ơn đến mr Minh - bạn Lít đờ về buổi tối khó quên trên cao nguyên với rượu nấu và món chả rắn Hổ bành bành gì đấy ??? !!! chẹp...chẹp........c........h......e.......... ....p(c)(c)(c)

Lên là lên là lên luôn!!!

luongnad
26-08-2013, 21:14
đi Hải Đăng Phan Thiết thì lúc thuê tàu nó sẽ đưa bạn áo phao, đi đoàn nhớ mặc cả nhé :)

aikikiu
26-08-2013, 21:30
Lâu lắm rồi e mới đi chơi đã đời như thế
Lâu lắm rồi e mới được cười nhiều như thế ^^
Thích cái cảm giác ngồi sau lưng chị Gehenna mà được ôm cứng chị qua mấy cái đoạn offroad kinh khủng khiếp :P (nói chung làm ôm thật là sướng)
Thích cái cảm giác đổ đèo uốn éo chóng cả mẹt mà chị Gehenna lại còn gật gù vi...bùn ngủ chứ :-SSS
Thích cái cảm giác ngồi bên đống lửa, ăn khoai nướng, xem lâm tặc phóng xe máy phe phé đi qua và hít khí đêm cao nguyên
Thích cái cảm giác băng rừng, tắm thác, mà lạnh gần chet
Thích cảm giác được trượt cát tập thể, la hét òm tỏi
Thích cảm giác được ăn dưa hấu trong mưa...
Một cung đường ko hoàn hảo để tạo nên những cung bậc cảm xúc quá hoàn hảo, với những người bạn thực sự toẹt vời
^^

zarokenji
27-08-2013, 17:16
Mình nghiêng ngả...Chân thành cám ơn mọi người đã tham gia chuyến này cùng với mình .
***
Một hành trình nhiều mồ hôi , nước mắt ( nhóm bếp bị khói ).
Và cả máu đã rơi.
Cám ơn tinh thần đồng đội của mọi người .
Cám ơn tất cả chị em phụ nữ, đã lên làm xế .
Cám ơn nhiều người nũa mà mình không kể hết ra ở đây được .
Mình hy vọng sẽ găp mọi người trong một chuyến không xa.
Tối mai ai có rảnh off nháp , ( quán nhậu , một bữa ốc hoành tráng )
Địa điểm , gặp nhau tại bến xe Q8 lúc 18 h 30 .
Tiền Quỹ nhóm .
****
Bốn bạn về trước mỗi bạn còn 92 k .
Nhóm 12 người về sau mỗi người còn 57 k.
Chi tiết khi off sẽ đưa mọi người sau.

Thu Nguyễn
27-08-2013, 23:06
Tiền còn thừa phần của em xung quỹ off nha anh Minh :)
Muốn viết hồi ức mà giờ tâm trạng đang hỗn loạn nên chắc từ từ mới viết đc ah

aikikiu
28-08-2013, 08:01
Tiền còn thừa phần của em xung quỹ off nha anh Minh :)
Muốn viết hồi ức mà giờ tâm trạng đang hỗn loạn nên chắc từ từ mới viết đc ah

Em cũng thế chị Thu Nguyễn a. Ko hiểu sao cảm xúc cứ bộn bề, ngồi trước máy tính mà cứ đơ ra, ko biết gõ cái gi.
Để dành về HN vây... :)

zarokenji
28-08-2013, 08:42
Từ từ nó mới phọt ra được em à , cứ để tự nhiên , đừng gắng em .

@ Hà : cám ơn em nhiều nhé .KHi nào anh ra đó dẫn anh đi chơi nhé .

Nokia1202
28-08-2013, 09:31
Ai muốn viết Hồi Ức chuyến đi thì vô box Hồi Ức những chuyến đi, vô topic của Đạt bổ sung thêm nha.
Chứ đừng có tạo ra 2 3 topic cùng 1 nội dung thì Admin xóa bài cũng vậy ah.

thuhntl
28-08-2013, 10:55
Từ từ nó mới phọt ra được em à , cứ để tự nhiên , đừng gắng em .

@ Hà : cám ơn em nhiều nhé .KHi nào anh ra đó dẫn anh đi chơi nhé .

Khi nào ra HN alo em nhé :). Còn cảm xúc của e về chuyến đi chắc e giữ cho riêng mình thôi :))




Ai muốn viết Hồi Ức chuyến đi thì vô box Hồi Ức những chuyến đi, vô topic của Đạt bổ sung thêm nha.
Chứ đừng có tạo ra 2 3 topic cùng 1 nội dung thì Admin xóa bài cũng vậy ah.
Dạ vâng em biết rồi ạ (S)

P/s: 4rum bị khìn, không log in bằng FB được.
Kí tên: Thu Nguyễn

hoatuyet226
28-08-2013, 12:04
Em thì ngủ li bì suốt hai ngày lun, bữa nay mới tỉnh.hehe.ngày off là ngày nào za a Minh?