PDA

View Full Version : Nha Trang (15-16/10/10) và Hòn Đôi - Mũi Điện: Điểm Cực Đông Tổ Quốc (17/10/2010)



deny
13-09-2010, 18:26
Tuần 1:

Nằm trong chương trình xuyên Việt 100 ngày, 1 tuần sau khi khởi hành từ Sài Gòn, mình sẽ đến Thành phố biển Nha Trang, và sẽ có một chuyến thám hiểm đến Cực Đông của Tổ quốc.

Mình lên topic này để rủ rê các bạn muốn khám phá cực Đông, đặc biệt là các bạn phượt ở Khánh Hòa, Phú Yên.

Chương trình của các bạn khám phá cực Đông như sau:

Tối thứ sáu (15/10) các bạn từ Sài Gòn lên xe đi Nha Trang, sáng hôm sau gặp nhau ở Nha Trang và chúng ta cùng theo chương trình khám phá, tối chủ nhật sẽ lên xe về lại SG để sáng thứ 2 tiếp tục đi làm bình thường.

OFFLINE CHO CHUYẾN ĐI NHA TRANG - CỰC ĐÔNG
LÚC 7H SÁNG NGÀY 03/10 TẠI BỆT (CÔNG VIÊN 30/4 - ĐƯỜNG HÀN THUYÊN - GIỮA NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÀ PASTEUR)

Cập nhật danh sách các bạn đặt gạch, tuy nhiên các bạn muốn đi cần theo dõi topic, lên chương trình cho riêng bản thân khi không join với đoàn và tự túc tất cả việc ăn uống riêng, các dụng cụ cần thiết của mỗi người

Mọi thiếu sót, chưa hiểu biết hay còn thắc mắc các bạn có thể tự vào các topic về cực đông để tìm hiểu thêm hoặc vào đây để hỏi han.
Dụng cụ chưa có, các bạn có thể vào đây để đăng ký cùng nhau đi mua, bổ sung cho chính bản thân mình: https://www.phuot.vn/threads/10312 - Đồ nghề đi phượt - Cần biết và Đăng ký mua.

Mọi vật dụng cần thiết như những chuyến phượt khác, cần có khăn rằn (10k), đèn pin đeo trán (55k), khuyến khích mặc đồng phục áo phượt (55k mỗi áo) - bạn nào chưa có thì ngày 03/10 offline đăng ký hoặc mua tại chỗ luôn.

Danh sách gồm các bạn chắc chắn đi và chưa chắc chắn đi, lịch trình sơ bộ đã có ở trang 1, chi phí dự trù khoảng 500k (ngoài ra còn các chi tiêu tự túc khác tùy mỗi người)
[x] - xế, nam
[o] - ôm, nữ
[?] - chưa rõ giới tính
đặt cọc 500k (bao gồm tất cả chi phí)
1. _deny_ [x]
2. heo dat [o]
3. Buonho [o]
4. onlylove [o]
5. Zfansipan [o]
6. bipbipp [o]
7. datdat [x]
8. lovecaomr [?]
9. Schtroumpf [o]
10. z.i.p [o]
11. hoasua [o]
12. lobicat [?]
13. kẹo mút [o]
14. Pippy [o]
15. Love Paradjse [o]

(ngày 3/10 chúng ta sẽ off lúc 7h sáng ở Bệt, sẽ bầu trưởng nhóm ở SG thu tiền cọc những bạn đi để mua vé xe và chuẩn bị cho việc thuê xe máy, mua đồ ăn nước uống chung tại Nha Trang và các chi phí khác.)

(ngày 3/10 chúng ta sẽ off lúc 7h sáng ở Bệt, sẽ bầu trưởng nhóm ở SG thu tiền cọc những bạn đi để mua vé xe và chuẩn bị cho việc thuê xe máy, mua đồ ăn nước uống chung tại Nha Trang và các chi phí khác.)
__________________________
Hành trình vòng việt 100 ngày https://www.phuot.vn/threads/8239
Thân.

Buonho
13-09-2010, 18:58
Nhanh ghê. Nói hôm trước hôm sau mở thớt lun rùi.
Đã biết lịch trình, không chắc chắn nên iem không gạch đá gì, oánh dấu 1 cái, nếu được thì tối thứ 6 cứ ra bến xe mà đi thui ^_^

namnguyen
13-09-2010, 19:58
Deny, phác thảo lịch trình giùm cậu nhé:
- Đi từ Nha Trang đến bán đảo Hòn Gốm hết 2 tiếng rưỡi
- Đi từ bán đảo Hòn Gốm đến hết chỗ đi xe được cũng 1 tiếng
- Đi đến Mũi Đôi rồi đi về cũng mất 5-7 tiếng.
- Đi lại ra bán đảo Hòn Gốm thêm 1 tiếng.
- Đi ra hải đăng Đại Lãnh thêm 30 phút.
- Leo lên thêm chừng 30 phút
- Phát sinh này nọ 1 tiếng rưỡi
Vị chi là 12-14 tiếng cho ngày đầu tiên.
Ngủ đêm ở hải đăng, sáng hôm sau từ đó về Nha Trang 3 tiếng.

Có thể đổi lại là ngày đầu đi đâu đó rồi đi 1 lèo đến hải đăng, ngủ ở đó. Sáng hôm sau đi từ hải đăng đi Mũi Đôi rồi đi thẳng về Nha Trang (hết tầm 10-12 tiếng). Tối lăng quăng tí ở Nha Trang rồi về.

Có đi đâu làm gì thì cũng nhớ ăn lẩu mực nhá.

deny
14-09-2010, 09:56
Ngủ đêm ở hải đăng, sáng hôm sau từ đó về Nha Trang 3 tiếng.
Có thể đổi lại là ngày đầu đi đâu đó rồi đi 1 lèo đến hải đăng, ngủ ở đó. Sáng hôm sau đi từ hải đăng đi Mũi Đôi rồi đi thẳng về Nha Trang (hết tầm 10-12 tiếng). Tối lăng quăng tí ở Nha Trang rồi về.
Có đi đâu làm gì thì cũng nhớ ăn lẩu mực nhá.
Cảm ơn namnguyen, mình sẽ tới Nha Trang khoảng thứ 6, ngày thứ 6 đi loanh quanh Nha Trang, sáng thứ 7 đón đoàn và chúng ta đi Hòn Đôi luôn, tối đó sẽ ngủ ở đó cho "máu", sáng hôm sau là chủ nhật, sau khi đi Hòn Đôi và đến điểm cực đông mũi đôi mình sẽ tiêp tục đi Phú Yên và tối chủ nhật đến hải đăng Mũi Điện (cũng đc xem là điểm cực đông) và tiếp tục hành trình. Còn các bạn thì sẽ quay vê Nha Trang và tối chủ nhật lên xe về lại Sài Gòn.

namnguyen
14-09-2010, 11:53
Mũi Đôi làm gì có chỗ ngủ lại? Nơi khả dĩ gần nhất là khách sạn Đầm Môn, chỗ đó cũng hay lắm.
Ngủ trên hải đăng và ngắm bình minh từ trên cao cũng hay.

Với lại, nói gì thì nói, không thể xem hải đăng Đại Lãnh "cũng đc xem là điểm cực đông" được.

onlylove
16-09-2010, 11:13
Uhm, cho mình đi với, onlylove sẽ đi xe Phương Trang ra Nha Trang vào tối thứ 6, sau đó thì gặp mọi người thế nào?? Vì onlylove lần đầu tiên đi Phuot nen co nhieu điều kg rõ, mong được giúp đỡ và hướng dẫn.Có bạn nào đi từ Sài Gòn ra Nha Trang thì cho onlylove cùng đi với. Nhưng chủ nhật onlylove phải về lại SG để thứ 2 đi làm

deny
16-09-2010, 11:37
Bạn cứ bình tĩnh, sẽ có một nhóm đi cùng với bạn chứ có phải bạn đi 1 mình đâu nè.

Từ đây tới đó còn 1 tháng nữa, bạn quyết đi thì cứ chuẩn bị và theo dõi topic thôi ^^,

Chúc vui hen.

Zfansipan
16-09-2010, 12:02
Bác cho em xin 1 chân dập dòm ạ, nghe đến "cực" là em khoái rùi ạ. Đã đi cực Bắc, sắp đi cực Nam, giờ còn Đông, Tây nữa thôi :D. Còn những 1 tháng nữa, nên chưa biết đến lúc đó có bận gì ko, sẽ confirm sau ạ. Em xuất phát từ Sài Gòn.

Thanks

bipbipp
16-09-2010, 17:07
Dập dòm, ngóng, hóng hớt, có thể sẽ lon ton theo anh khúc này :P
Yeahh!!!

deny
16-09-2010, 17:29
Dập dòm, ngóng, hóng hớt, có thể sẽ lon ton theo anh khúc này :P
Yeahh!!!

Thôi thì theo anh từ nhà anh ra nhà em luôn đi ^^, khúc nào cũng thú vị cả bipbip ơi :D

miennanggio
16-09-2010, 17:36
Đúng là mềnh ko có duyên đón tiếp mọi người nơi quê nhà rồi!Mà A Deny nè !Thời gian này là đang đi vào mùa mưa bão,ở đó gió dữ lắm.A nên mang áo mưa bộ thì tốt hơn nha!Và anh đi xe trên quốc lộ cũng cẩn thận chứ GIÓ có thể thổi anh xuống ruộng đó!

datdat
16-09-2010, 17:56
Cũng còn xa nhung đặt gạch một chổ

lovecaomr
16-09-2010, 18:12
Cho mình tham gia vào ngày đó .

deny
16-09-2010, 18:28
OK các bạn, các bạn tập họp lại và cùng đi ra Nha Trang nhé.
Thông tin thuê xe và các việc khác mình sẽ liên hệ 2 lúa và hỏi trước ngoài này.

@miền nắng gió: em lại về trễ 1 tuần, mà anh không chờ được rồi ^^

Schtroumpf
18-09-2010, 10:45
Mình dập dòm 1 chân nhé, đi từ SG. Sau khi sắp xếp được chắc chắn mình sẽ confirm lần nữa hen! Kể ra đi trễ 1 tuần như bạn miennanggio thì dễ thở với mình hơn! :D

@Miennanggio: Hay là bạn lập 1 topic khác đi sau bạn Deny 1 tuần đi?

z.i.p
19-09-2010, 23:00
Mình cũng đăng ký 1 suất đi, mình từ SG :).

Nha Trang các bạn định ở bao nhiêu ngày vậy? Mình cũng muốn đi 1 vòng Nha Trang luôn :)

deny
20-09-2010, 17:21
Mình dập dòm 1 chân nhé, đi từ SG. Sau khi sắp xếp được chắc chắn mình sẽ confirm lần nữa hen! Kể ra đi trễ 1 tuần như bạn miennanggio thì dễ thở với mình hơn! :D

@Miennanggio: Hay là bạn lập 1 topic khác đi sau bạn Deny 1 tuần đi?
Nếu bạn sắp xếp được, thì bạn tham quan Nha Trang với mình,
Chủ nhật ngày 3/10 offline tại Công Viên 30/4 (cà phê Bệt) nhé bạn.
Còn không thì bạn trao đổi thêm bên topic này: https://www.phuot.vn/threads/11149 vì bên này các bạn chính xác đi Nha Trang khoảng 2-3 ngày.
Còn mình, theo dự tính thì mình chỉ ở NT khoảng 36 tiếng thôi. Khoảng tối thứ 5 tới sáng thứ 7, sau đó là 1 ngày đi Cực Đông.


Mình cũng đăng ký 1 suất đi, mình từ SG :).
Nha Trang các bạn định ở bao nhiêu ngày vậy? Mình cũng muốn đi 1 vòng Nha Trang luôn :)
Mình ở Nha Trang khoảng 1 ngày rưỡi.
Nếu bạn chỉ đi Nha Trang mà không đi cực Đông thì bạn xem bên kia xem thời gian có phù hợp với bạn không nhé ^^

Chương trình của mình tạm thời là các địa điểm cần tới ở Nha Trang như là: Vinpearlland , Hòn Tằm, Hòn Mun, Hồ cá, Hòn Một, Tắm biển Dốc Lết và đi tham quan 1 vòng TP.Nha Trang. Ngoài ra, có thể nhờ các bạn thổ địa giúp thêm các địa điểm khác.

hoasua
20-09-2010, 18:50
Vào đây hóng hớt , thấy hay hay . Mình đi từ SG, cho xin một suất nhé . Chủ nhật ngày 3/10 offline lúc mấy giờ vậy ?

deny
20-09-2010, 19:05
Chủ nhật ngày 3/10 offline lúc mấy giờ vậy ?

Welcome bạn ^^,

Chủ nhật off ở Bệt, thường là khoảng 7h, 8h cho tới 11h,12h.
Ngày đó mình off cho chuyến xuyên việt 100 ngày luôn mà :D

lobicat
20-09-2010, 19:31
lần đầu lon ton theo phượt ^^ ... cho xin 1 chân theo các chú các bác từ SG ra Nha Trang , đến Cực Đông ^^ ...

fendi
20-09-2010, 20:40
Anh Deny đi như 1 con ngựa dzị.... để xem trong nhóm có ai đi thì e đu theo hehehe...

z.i.p
20-09-2010, 21:16
Mình ở Nha Trang khoảng 1 ngày rưỡi.
Nếu bạn chỉ đi Nha Trang mà không đi cực Đông thì bạn xem bên kia xem thời gian có phù hợp với bạn không nhé ^^

Chương trình của mình tạm thời là các địa điểm cần tới ở Nha Trang như là: Vinpearlland , Hòn Tằm, Hòn Mun, Hồ cá, Hòn Một, Tắm biển Dốc Lết và đi tham quan 1 vòng TP.Nha Trang. Ngoài ra, có thể nhờ các bạn thổ địa giúp thêm các địa điểm khác.[/QUOTE]

MÌnh định đi Cực đông chung với bạn, rồi về Nha Trang thăm thú thêm. Để mình qua topic bên kia xem thêm để "đu bám" :D

deny
21-09-2010, 11:05
Theo tham khảo của mình ở các chuyến đi khác, thì mình thấy rằng đi theo kiểu tour chi phí không nhỏ chút nào, nhất là tiền tàu, phải tầm 1tr5 cho mỗi lần mướn tàu, sau đó là không chủ động đc thời gian, chỉ có buổi sáng biển êm mới đi đc và đi ra xem cái rồi về chứ không lên đó hay chờ mặt trời mọc được. Và mình cũng không thích đi tua vì nằm trong chuyến XV bụi của mình nên chi phí càng thấp càng tốt.

Do đó, mình hỏi han và tham khảo thêm nhiều người, sau đó quyết định đi bộ xuyên bãi cát cộng với các bãi đá, cây cối.. dự trù cho chuyến đi là 1 ngày (có thể đi từ chiều đến đêm cho đỡ nắng và mất nước)
Nếu nhóm khoảng +/-10 người thì chúng ta có thể dựng lều, đốt lửa tại hòn đôi để đón ánh nắng đầu tiên chiếu vào Việt Nam luôn (tuy nhiên, dù 1 mình hay mấy người mình vẫn ở lại đó qua đêm)

Các bạn có ý định đi với mình, nên suy nghĩ kỹ và cân nhắc trước khi quyết định nhé, vì có thể đến lúc đó các bạn không hoàn thành đc như dự tính vì nhiều lý do.

Đồ dùng cần thiết: đèn pin, hột quẹt, nước (khoảng 3-5lit cho 1 ngày đêm là đc), đồ ăn (ai ăn đc gì thì mang nấy, chịu khó mang đồ khô, giàu năng lượng cho nhẹ và đỡ nấu nướng hay chế biến cầu kỳ), túi ngủ (nếu có), võng màn (nếu có), bạt trải, quần áo ấm, quần áo mưa.. khoảng 7kg hành lý là đc.

Các bạn không đi Hòn Đôi - Cực Đông, có thể chỉ chơi ở Nha Trang thôi, khi off ngày 3/10 sẽ cử bạn đại diện thu tiền cọc và lên chương trình đi ra Nha Trang, gồm có tiền vé xe đi - về, tiền thuê xe máy, tiền mua đồ ăn uống, tiền gủi xe và các chi phí phát sinh.

Bạn nào muốn mua đèn, túi ngủ, võng, lều.. có thể vào đây đăng ký chúng ta cùng mua 1 lúc luôn: Đồ nghề đi phượt - Cần biết và Đăng ký mua (https://www.phuot.vn/threads/10312)

namnguyen
21-09-2010, 11:26
Theo mình thì các bạn không nên thuê tàu. Thuê tàu thì mình chỉ có thể đi 1 vòng qua Hòn Đôi và Mũi Đôi. Muốn đặt chân lên Mũi Đôi (Cực Đông), cách tốt nhất là đi bộ từ Đầm Môn ra mũi. Còn Hòn Đôi, đó chỉ là một hòn đảo nằm gần đó, không có ý nghĩa về cực đông.
Nếu ngủ lại trên mũi, e là các bạn sẽ gặp khó khăn từ bên biên phòng.

lucky star
24-09-2010, 14:53
Lucky Star chưa tham gia off hay phượt lần nào cả, cũng chẳng biết cách nhận dạng các anh chị như thế nào khi ra cf Bệt đây, chỗ đó Lucky Star cũng thường la cà lắm nhưng ít đi vào ngày Chủ nhật vì Chủ nhật thường hay về quê, lần này ở lại tham gia cho vui.

wall2711
26-09-2010, 08:09
nhà mình có ai khởi hành bằng xe máy từ SG từ sáng thứ 6 ko vậy?

daibangnui
26-09-2010, 11:04
Theo mình thì các bạn không nên thuê tàu. Thuê tàu thì mình chỉ có thể đi 1 vòng qua Hòn Đôi và Mũi Đôi. Muốn đặt chân lên Mũi Đôi (Cực Đông), cách tốt nhất là đi bộ từ Đầm Môn ra mũi. Còn Hòn Đôi, đó chỉ là một hòn đảo nằm gần đó, không có ý nghĩa về cực đông.
Nếu ngủ lại trên mũi, e là các bạn sẽ gặp khó khăn từ bên biên phòng.

@namnguyen: lần trước mình cũng có ý định như bác...đi nhảy đc đá được 1 đoạn ko chịu nổi đành thuê ghe ra :| ...khuyến cáo ko nhảy đá được đâu vì đá cực cao và mệt chỉ có dân leo núi chuyên nghiệp may ra...

namnguyen
26-09-2010, 14:10
@namnguyen: lần trước mình cũng có ý định như bác...đi nhảy đc đá được 1 đoạn ko chịu nổi đành thuê ghe ra :| ...khuyến cáo ko nhảy đá được đâu vì đá cực cao và mệt chỉ có dân leo núi chuyên nghiệp may ra...

Không như bác nói đâu, vì đã có 2-3 nhóm đi được ra đến mũi rồi quay lại trong 5-7 tiếng, các nhóm đó đều không chuyên nghiệp và nhiều bạn nữ.
Bác có thể tham khảo thêm bên các topic về cực Đông.

daibangnui
26-09-2010, 19:42
@namnguyen: đấy là họ đi đồi cát bác à:|qua khoảng 3 cái đồi cát từ bãi cỏ ống tới gầm cái miếu là tới ^^ còn đi nhảy đá ven biển cơ :(

deny
27-09-2010, 10:08
@namnguyen: lần trước mình cũng có ý định như bác...đi nhảy đc đá được 1 đoạn ko chịu nổi đành thuê ghe ra :| ...khuyến cáo ko nhảy đá được đâu vì đá cực cao và mệt chỉ có dân leo núi chuyên nghiệp may ra...
Mình cũng không đi đường này vì leo đá mệt và đá nóng lắm, lại càng không thuê tàu..


Không như bác nói đâu, vì đã có 2-3 nhóm đi được ra đến mũi rồi quay lại trong 5-7 tiếng, các nhóm đó đều không chuyên nghiệp và nhiều bạn nữ.
Bác có thể tham khảo thêm bên các topic về cực Đông. đấy là họ đi đồi cát bác à:|qua khoảng 3 cái đồi cát từ bãi cỏ ống tới gầm cái miếu là tới ^^ còn đi nhảy đá ven biển cơ :(
Đi đường bộ qua bãi cát 7km là lựa chọn của mình, tuy nhiên để xem các bạn sức khỏe thế nào mà họn thời điểm đi cho phù hợp, có thể là một chuyến đi trong đêm để sáng sớm đón bình minh trên mũi cực đông rồi quay về trước khi cát nóng :D

deny
27-09-2010, 10:33
Cập nhật danh sách các bạn đặt gạch, tuy nhiên các bạn muốn đi cần theo dõi topic, lên chương trình cho riêng bản thân khi không join với đoàn và tự túc tất cả việc ăn uống riêng, các dụng cụ cần thiết của mỗi người

Mọi thiếu sót, chưa hiểu biết hay còn thắc mắc các bạn có thể tự vào các topic về cực đông để tìm hiểu thêm.
Dụng cụ chưa có, các bạn có thể vào đây để đăng ký cùng nhau đi mua, bổ sung cho chính bản thân mình: https://www.phuot.vn/threads/10312 - Đồ nghề đi phượt - Cần biết và Đăng ký mua.

Mọi vật dụng cần thiết như những chuyến phượt khác, cần có khăn rằn (10k), đèn pin đeo trán (55k), khuyến khích mặc đồng phục áo phượt (55k mỗi áo) - bạn nào chưa có thì ngày 03/10 offline đăng ký hoặc mua tại chỗ luôn.

Danh sách gồm các bạn chắc chắn đi và chưa chắc chắn đi, lịch trình sơ bộ đã có ở trang 1, chi phí dự trù khoảng 500k (ngoài ra còn các chi tiêu tự túc khác tùy mỗi người)
[x] - xế, nam
[o] - ôm, nữ
[?] - chưa rõ giới tính
đặt cọc 500k (bao gồm tất cả chi phí)
1. _deny_ [x]
2. heo dat [o]
3. Buonho [o]
4. onlylove [o]
5. Zfansipan [o]
6. bipbipp [o]
7. datdat [x]
8. lovecaomr [?]
9. Schtroumpf [o]
10. z.i.p [o]
11. hoasua [o]
12. lobicat [?]
13. kẹo mút [o]
14. Pippy [o]
15. Love Paradjse [o]

(ngày 3/10 chúng ta sẽ off lúc 7h sáng ở Bệt, sẽ bầu trưởng nhóm ở SG thu tiền cọc những bạn đi để mua vé xe và chuẩn bị cho việc thuê xe máy, mua đồ ăn nước uống chung tại Nha Trang và các chi phí khác.)

SORI 0934756363
27-09-2010, 10:57
Dạ , em tên SORI - em là dân Nha Trang . Nếu các anh - chị đến TP. Biển cần hổ trợ thêm thông tin , cứ alo em nhé . Em hiện đang làm tại phòng điều hành công ty du lịch LongGiangTravel .
Rất mong được làm quen với các anh chị trong ngôi nhà chung PHUOT.com .

deny
27-09-2010, 11:23
Cảm ơn bạn Sơ Ri, nhưng nói call mà hok có cho số nhé ^^,

sake
27-09-2010, 13:13
Cảm ơn bạn Sơ Ri, nhưng nói call mà hok có cho số nhé ^^,

Hình như số bác ấy có ở cái nick thì phải. SORI 0934756363

Pippy
27-09-2010, 13:15
(ngày 3/10 chúng ta sẽ off lúc 7h sáng ở Bệt, sẽ bầu trưởng nhóm ở SG thu tiền cọc những bạn đi để mua vé xe và chuẩn bị cho việc thuê xe máy, mua đồ ăn nước uống chung tại Nha Trang và các chi phí khác.)[/QUOTE]

Cho mình đặt cục gạch nhé Deny ơi ...

Mà sao lại Bệt sớm thế, 7h thì mình còn chưa ngủ dậy, hu hu. Cả tuần có cái chủ nhật mừ ... ^_*

SORI 0934756363
27-09-2010, 13:59
Hình như số bác ấy có ở cái nick thì phải. SORI 0934756363

Dạ , 0934756363 là số cầm chân chính xác của em đấy . Em tên SORI - em là Nữ nha cả nhà .

deny
27-09-2010, 15:15
Cho mình đặt cục gạch nhé Deny ơi ...

Mà sao lại Bệt sớm thế, 7h thì mình còn chưa ngủ dậy, hu hu. Cả tuần có cái chủ nhật mừ ... ^_*

OK, Pippy, off ở chỗ cũ nhé, tại vì ngày đó mình off cho chuyến xuyên việt luôn nên sẽ nhiều việc cần giải quyết ấy mà ^^

Schtroumpf
27-09-2010, 16:54
Số thứ tự 9 là nữ bạn ui! :D

thienxung
27-09-2010, 18:02
Em vừa tham gia diễn đàn khoảng tuần nay thôi, em cũng muốn đi có được không ạ?!

deny
28-09-2010, 16:27
Em vừa tham gia diễn đàn khoảng tuần nay thôi, em cũng muốn đi có được không ạ?!

Đc, bạn cứ đi off xem sao ^^,

@all: đã cập nhật tình hình toàn là nữ :D

lobicat
29-09-2010, 22:45
number 12 ... lobicat là nữ lun nha ^^ ... cho em bon chen đi off ngày 3/10 dzí ... em chưa đi bệt bao giờ ... có anh chị nào nhà gần khu Bàn Cờ cho em đi theo dzí ... số cầm tay của em : 0917453181

deny
30-09-2010, 11:17
Chủ Nhật ngày 03/10 bạn nào có ý định tham gia thì đi off và thu tiền cọc để lên chương trình luôn.

Các bạn đã tham gia phượt thì các bạn phải tự túc được nhiều điều, cho dù có là mem mới cũng phải có ít nhất là kinh nghiệm cá nhân, kỹ năng cần thiết và tính cách hòa đồng, ai làm gì mình làm nấy

Nếu các bạn không có khả năng đi phượt, các bạn hoàn toàn có thể chờ những chuyến sau có ai đó lên chương trình hợp hơn với các bạn hoặc mua tour đi để khỏi lo lắng suy nghĩ "mình phải làm gì, như thế nào.."

Chương trình đi cực Đông không có gì, chỉ đơn giản như sau:

1- Từ SG ra Nha Trang, thuê xe máy đi Mũi đôi, hết đường thì gửi xe máy và cuốc bộ khoảng 7-8km.

2- Ra tới cực đông thì chụp hình lưu niệm và quay về.

3- Đi tiếp ra mũi điện (hải đăng Đại Lãnh)

4- Về Nha Trang trả xe máy thuê, lên xe về lại Sài Gòn

Chú ý: đã phượt thì khôn cần giờ giấc chính xác, có thể mau có thể lâu, tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng của mỗi thành viên tham gia.

hoasua
02-10-2010, 13:21
Tiếc quá, mình lại mình lại bận việc rồi nên không jont được chuyến này . Nhưng vẫn muốn đi off để nghe cả nhà bàn chuyện . Ra Hàn Thuyên làm sao nhận diện được nhóm PKM nhỉ ?

deny
02-10-2010, 13:43
Tiếc quá, mình lại mình lại bận việc rồi nên không jont được chuyến này . Nhưng vẫn muốn đi off để nghe cả nhà bàn chuyện . Ra Hàn Thuyên làm sao nhận diện được nhóm PKM nhỉ ?Không có gì là tiếc cả, Nha Trang vẫn ở đó, Mũi đôi cũng nằm đó cả ngàn năm qua và sau này vẫn thế..
Còn bao nhiêu là chuyến đi trong tương lai, hãy chờ lúc nào bạn thật sự muốn đi thì đi thôi ^^,

Có một cách nhận diện ai cũng biết: đó là gọi điện thoại.
Bạn có số của ai, thì gọi cho người đó.
Nếu bạn muốn ra nói chuyện, số của mình dưới chữ ký đó bạn.

Đây là bản đồ nơi offline
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_cafe_***/PKM.jpg

Hẹn gặp ở Bệt nhé :D

hoasua
03-10-2010, 00:31
Không có gì là tiếc cả, Nha Trang vẫn ở đó, Mũi đôi cũng nằm đó cả ngàn năm qua và sau này vẫn thế..
Còn bao nhiêu là chuyến đi trong tương lai, hãy chờ lúc nào bạn thật sự muốn đi thì đi thôi ^^,

Có một cách nhận diện ai cũng biết: đó là gọi điện thoại.
Bạn có số của ai, thì gọi cho người đó.
Nếu bạn muốn ra nói chuyện, số của mình dưới chữ ký đó bạn.

Đây là bản đồ nơi offline
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/p_cafe_***/PKM.jpg

Hẹn gặp ở Bệt nhé :D

Ừ, vậy mà mìmh o nghĩ ra . Thanks bạn

smallleo87
03-10-2010, 14:03
Chủ Nhật ngày 03/10 bạn nào có ý định tham gia thì đi off và thu tiền cọc để lên chương trình luôn.

Các bạn đã tham gia phượt thì các bạn phải tự túc được nhiều điều, cho dù có là mem mới cũng phải có ít nhất là kinh nghiệm cá nhân, kỹ năng cần thiết và tính cách hòa đồng, ai làm gì mình làm nấy

Nếu các bạn không có khả năng đi phượt, các bạn hoàn toàn có thể chờ những chuyến sau có ai đó lên chương trình hợp hơn với các bạn hoặc mua tour đi để khỏi lo lắng suy nghĩ "mình phải làm gì, như thế nào.."

Chương trình đi cực Đông không có gì, chỉ đơn giản như sau:

1- Từ SG ra Nha Trang, thuê xe máy đi Mũi đôi, hết đường thì gửi xe máy và cuốc bộ khoảng 7-8km.

2- Ra tới cực đông thì chụp hình lưu niệm và quay về.

3- Đi tiếp ra mũi điện (hải đăng Đại Lãnh)

4- Về Nha Trang trả xe máy thuê, lên xe về lại Sài Gòn

Chú ý: đã phượt thì khôn cần giờ giấc chính xác, có thể mau có thể lâu, tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng của mỗi thành viên tham gia.

Tiếc là em đã không theo dỗi topic này từ trước cho tới sáng nay gặp anh Deny.
Cho em đang kí một suất chuyến này luôn nha, nhưng mọi người đã đóng tiền và bàn thảo hôm nay rồi, hy vọng em chưa chậm chân, tối thứ 3 em sẽ đóng tiền được không ạ?

Thanhcyo
03-10-2010, 15:54
Anh deny có phải là anh mặc áo đỏ sáng nay em gặp bên nhóm đi miền Tây phải hông nhỉ? Em cũng đang có ý định đi Nha Trang vào cuối tuần 15-17/10. Nhưng mà giờ mới vớ được cái topic này, không biết đã muộn quá để đăng ký chưa ;;)

echxanha4
03-10-2010, 17:11
Anh deny có phải là anh mặc áo đỏ sáng nay em gặp bên nhóm đi miền Tây phải hông nhỉ? Em cũng đang có ý định đi Nha Trang vào cuối tuần 15-17/10. Nhưng mà giờ mới vớ được cái topic này, không biết đã muộn quá để đăng ký chưa ;;)

Đúng rồi đó bạn, anh Deny là anh còi còi mặc áo đỏ í ^^
Bạn có thể gọi trực tiếp cho Deny để hỏi luôn cho nóng. Bạn Thanhcyo có thể vào link bên dưới để biết số điện thoại của anh ấy nè
https://www.phuot.vn/threads/10450-Th%C3%B4ng-Tin-nh%C3%B3m-PKM-v%C3%A0-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn/page2

smallleo87
03-10-2010, 22:52
Anh deny có phải là anh mặc áo đỏ sáng nay em gặp bên nhóm đi miền Tây phải hông nhỉ? Em cũng đang có ý định đi Nha Trang vào cuối tuần 15-17/10. Nhưng mà giờ mới vớ được cái topic này, không biết đã muộn quá để đăng ký chưa ;;)

Chị đăng ký cùng em luôn nhé, thứ 3 này được không anh Deny ơi?

Thanhcyo
04-10-2010, 10:58
@all: đã cập nhật tình hình toàn là nữ :D

Em cũng là nữ đây nhưng e có thể làm xế vô tư :D
Đi bộ 5-7km cũng ok, chỉ có điều e đi hơi chậm (5km/h)

Pretty Bee
05-10-2010, 23:26
number 12 ... lobicat là nữ lun nha ^^ ... cho em bon chen đi off ngày 3/10 dzí ... em chưa đi bệt bao giờ ... có anh chị nào nhà gần khu Bàn Cờ cho em đi theo dzí ... số cầm tay của em : 0917453181

Ủa ủa Bàn Cờ nè, kiếm mãi hok có ai ở gần đi Bệt cùng cho vui, ke ke! từ sau đi Bệt mình ới nhá! từ nay có bạn đồng hành ngắn rùi,hê hê! ^_^

duturi
08-10-2010, 11:57
Đi Hà Nội rồi vào Quảng Bình ngắm lũ, nay mới về tới Sài Gòn. Thấy cái topic của bạn rất hay, có thể tham gia từng đoạn nhưng rất tiếc là mình đã không dự offline hôm 3/10 được (hôm đó còn đang đi coi lũ ở QB). Nếu mình định tham gia ngày đi mũi cực Đông với các bạn có được không? Mình chưa bao giờ đi như thế này cả nên rất sẵn sàng thử sức. Mình chỉ tham gia ngày đi cực Đông vì nó nằm ngay trong đợt công tác của mình. Ngày 14 mình sẽ đi Phan Thiết, sau đó sẽ điều chỉnh để tham gia với các bạn nếu các bạn chấp nhận.

Chủ Nhật ngày 03/10 bạn nào có ý định tham gia thì đi off và thu tiền cọc để lên chương trình luôn.

Các bạn đã tham gia phượt thì các bạn phải tự túc được nhiều điều, cho dù có là mem mới cũng phải có ít nhất là kinh nghiệm cá nhân, kỹ năng cần thiết và tính cách hòa đồng, ai làm gì mình làm nấy

Nếu các bạn không có khả năng đi phượt, các bạn hoàn toàn có thể chờ những chuyến sau có ai đó lên chương trình hợp hơn với các bạn hoặc mua tour đi để khỏi lo lắng suy nghĩ "mình phải làm gì, như thế nào.."

Chương trình đi cực Đông không có gì, chỉ đơn giản như sau:

1- Từ SG ra Nha Trang, thuê xe máy đi Mũi đôi, hết đường thì gửi xe máy và cuốc bộ khoảng 7-8km.

2- Ra tới cực đông thì chụp hình lưu niệm và quay về.

3- Đi tiếp ra mũi điện (hải đăng Đại Lãnh)

4- Về Nha Trang trả xe máy thuê, lên xe về lại Sài Gòn

Chú ý: đã phượt thì khôn cần giờ giấc chính xác, có thể mau có thể lâu, tùy thuộc hoàn toàn vào khả năng của mỗi thành viên tham gia.

Buonho
11-10-2010, 18:29
Các bạn đi Mũi Điện, mình còn gặp nhau ngày 12/10 nữa chứ nhỉ để chốt danh sách và thống nhất việc chuẩn bị cho chuyến đi nữa chứ. Ngày mai nếu không mưa thì tập trung tại Bệt nhé, nếu mưa thì mình sẽ chạy trú ở nhà văn hóa Thanh Niên, trong đó cũng có quán cafe nhỏ nhỏ tại 4A Phạm Ngọc Thạch lúc 19h.
Có mấy bạn cần áo nhóm, khăn, hoặc muốn đổi lại size áo thì đăng lên cho mình biết.
Có gì liên lạc trước với mình để mình biết số lượng và đem ra, đt 0983 993438

Thanhcyo
11-10-2010, 18:58
Dạ, cho em hỏi là em có đc đi chuyến này k với ạ? Tại cái hôm off lâu lâu trc thì em k có biết. Hy vọng là đc đu theo các anh chị ;;)

Buonho
11-10-2010, 19:11
Cứ ra off đi em, được tuốt ấy mà ^^

Thanhcyo
11-10-2010, 19:48
Cứ ra off đi em, được tuốt ấy mà ^^

dạ vâng, hy vọng là mai k mưa :D

Buonho
13-10-2010, 11:15
Do nhiều bạn đặt gạch nhưng không thấy ra off, không thấy để thông tin gì trên topic nên Buonho kết danh sách theo những bạn ra off nhé

Danh sách đi :
1 ) Dung gia (M - x)
2 )Thanhcyo (FM - o)
3) Cường (M - x)
4) Pippy (FM - o)

Mọi người sẽ tập trung tại Bến xe Miền Đông tối 15/10, lên xe đi Tuy Hòa và gửi xe theo.
Ra đến Tuy Hòa, mọi người sẽ đi xe ngược xuống Đầm Môn và hẹn gặp Deny ở đấy

Chi phí xe :
- Vé giường nằm ra Tuy Hòa : 190,000đ/người x 2 chiều = 380,000đ/người
- Gửi xe : 150,000đ/xe x 2 chiều = 300,000/xe

Các xế - ôm sẽ chia đều chi phí
Vé xe thì nhờ bạn Dung Gia liên hệ và đặt dùm, Thanks bạn Dung Gia nhiều nhé.
Số điện thoại của các thành viên thì mình sẽ PM cho 4 bạn

Về dụng cụ mang theo :
- Buonho sẽ gửi cho Cường 1 tấm bạt
- Các chi phí thuốc men,đèn pin, thức ăn mọi người tự lo
- Mọi người nên mang theo áo mưa

Giờ giấc tập trung thì khi nào đặt vé xong thì sẽ thống nhất giờ tập trung tại Bến Xe Miền Đông

Chúc mọi người chuyến đi vui nhé ^_^

miennanggio
13-10-2010, 12:41
Nếu các bạn đi Đầm Môn thì nói với tài xế cho xuống o Ngõ đèo Cổ Mã để đi cho gần chứ ra đến Tuy Hoà rồi đi ngược lại thì xa lắm đó.Bạn nào muốn hỏi gì thì mình sẽ hướng dẫn cho.0915832934.

deny
14-10-2010, 00:11
Cảm ơn buonho và miennanggio, hiên tại đoàn XV đã tới Vĩnh Hy, hẹn gặp các bạn đi Mũi Đôi vào sáng thứ 7 tại đèo Cổ Mã.

Đã có 1 cái lều cho 7-8 người ngủ rồi. Nếu được thì các bạn mang giùm 1 con dao dùng để chặt cây (nếu có)

Áo mưa và áo ấm + khăn rằn hoặc khăn quấn, khăn trùm để giữ ấm, dạo này mưa nhiều ^^,

Gửi các bạn đăng ký nhưng không đi off: các bạn vẫn muốn đi nhưng bận không đi off đc, có đọc thông tin được thì cứ chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân và tự túc mọi thứ nhé, nếu đi thì cứ theo chương trình mà đi, ra đến đó trước 7h sáng thứ 7 và điện thoại cho đoàn nhé :D

deny
14-10-2010, 00:15
Gút lại danh sách hiện tại:

1- Deny [x]
2- Heo dat [o]
3- hai.anhnguyen [x]
4- jackcu [o]
5- z.i.p (hẹn gặp ở Nha Trang vào thứ sáu)
6- dung gia [x]
7- thanhcyo [o]
8- cuong [x]
9- pippy [o]

Buonho
14-10-2010, 00:17
Báo cáo anh Deny, hiện giờ có thể sẽ có 1 anh Phượt ở Hà Nội vào và tham gia chuyến cực Đông.
Anh ấy sẽ tự lo mọi thứ và sẽ confirm vào chiều mai.

dalyhuong
14-10-2010, 00:25
Trùi khi nào đi đến Mũi Điện, anh deny liên lạc với bạn quangph nhé, e cũng sẽ có mặt ( nếu trời ko mưa)... Tụi e đã có kế hoạch cho a và đoàn ( neeuscos) khi đi ngang Phú Yên rùi đó.....
Good luck. hẹn ngày tái ngộ......

deny
14-10-2010, 00:42
@dalyhuong: uh, anh mai anh sẽ gọi Phú, nt số em cho anh lun nghen. Mũi điện - Đại Lãnh thì trưa Chủ Nhật đoàn sẽ tới. Không biết kế hoạch của nhóm Phú Yên có bị trễ vì đoàn không nhỉ :D

@buonho: thanks, có gì gọi hén ^^,

dalyhuong
14-10-2010, 02:47
OH may quá ...... đoàn của anh nếu trưa chủ nhật đến Mũi Điện thì thật là trùng hợp vì e cũng đi câu cá với bạn e vào ngày đó, ở đó luôn.......
Bởi vì tụi e tính bắt đầu trưa 18/ 10 mới đón đoàn của anh...... sớm trúng ngày chủ nhật thì quá tốt.....
Ah, tụi e tính đoàn anh nghỉ đêm tại Mũi Điện và sáng hôm sau trên đường đi ra Bắc Phú Yên, ta sẽ ghé Núi Nhạn, ăn sáng ở Tuy Hòa, uống cà fe ở Đồi Thơm... Đi ra Gành Đá Dĩa, Gành Đèn,... nghỉ trưa... rồi đi Chùa Tổ, Nhất Tự Sơn ... ra giáp giới Bình Định thì chia tay với Phượt Phú Yên (hoặc ai muốn bám càng thì cứ tiếp tục)
...... Kế hoạch này đc vạch định vào buổi off tối thứ 7 vừa rồi của 4 phượt Tuy Hòa đó anh.... Hi vọng ngày chào đón anh, có đủ mặt của 4 phượt...... (chắc chắn là có bạn Phú rồi đó ;)) )

quangph
14-10-2010, 11:21
khi nào anh deny và đoàn từ hòn đôi đi mũi điện thì anh alo cho em hay dalyhuong để gọi anh hanoi1111 và anh vang2000 xuất phát ra đó gặp là vừa.Mấy hôm nay thường xuyên theo dõi topic anh thì thấy mở màn thành công nên em chúc anh có chuyến đi mĩ mãn,niềm vui nối tiếp niềm vui,hẹn gặp lại anh ở Tuy Hòa.

davidyang
14-10-2010, 13:59
Muốn cảm ơn bác Deny và Buôn Hồ quá mà ko biết nhấn nút nào :-D ấn lung tung thì chết :))

Mình là Cường, mới lập nick để chào cả nhà 1 tiếng :D. Hôm nọ mình có trao đổi với Buonho về việc cầm bạt rồi, và mình sẽ cầm theo con quắm làm thịt lợn ở nhà đi để chặt cây nhé :-D Hẹn gặp mọi người sớm ^^

Summer_Flower44
14-10-2010, 14:04
Muốn cảm ơn bác Deny và Buôn Hồ quá mà ko biết nhấn nút nào :-D ấn lung tung thì chết :))

Mình là Cường, mới lập nick để chào cả nhà 1 tiếng :D. Hôm nọ mình có trao đổi với Buonho về việc cầm bạt rồi, và mình sẽ cầm theo con quắm làm thịt lợn ở nhà đi để chặt cây nhé :-D Hẹn gặp mọi người sớm ^^

Ráng viết được 2 bài thì nút cảm ơn sẽ hiện ra cho Cường bấm nhé! :))

davidyang
15-10-2010, 14:25
Ráng viết được 2 bài thì nút cảm ơn sẽ hiện ra cho Cường bấm nhé! :))

He he, cảm ơn cậu :D

Tớ vừa gọi điện cho anh Dũng Già, nghe nói anh Dũng bị bỏng nên quyết định ở lại. Nhưng tớ với Pippy vẫn quyết định join đoàn đi, sẽ vẫn mua vé và cố gắng liên lạc với mọi người một cách nhanh nhất :D
(NT)(NT)

halfnomad
16-10-2010, 00:46
Hix, hổm rày chuẩn bị nghỉ làm bận quá chừng, hôm nay vô coi thì trễ quá rồi, hu hu :(( Cả nhà đi vui hen :(

Summer_Flower44
16-10-2010, 14:26
Hix, hổm rày chuẩn bị nghỉ làm bận quá chừng, hôm nay vô coi thì trễ quá rồi, hu hu :(( Cả nhà đi vui hen :(

Mỗi lần off, mọi người đều nhắc đến em suốt,....Rảnh chạy ra cafe tối thứ 3 hàng tuần nhé! Có gì ới cho chị Mơ....

davidyang
20-10-2010, 00:14
Nhìn bầu trời sao vời vợi, dải cát trải dài tít tắp, vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu nhẹ - anh nhớ về những ngày cũ. Đêm ấy, trăng không sáng như đêm nay...

Nếu em có vô tình đi qua cuộc đời anh, thì cũng như vầng trăng đêm nay đã vô tình xuất hiện ở chốn này. Ngày cũ trong anh không như thế, một đêm sao ngút ngàn như trong mơ, bờ biển cát trắng trải dài, thoai thoải một vùng đất nhấp nhô, hai bên triền núi dâng cao và nơi ta nằm, một ngọn lửa hồng ấm áp. Con tim anh hôm nay không loạn nhịp, vẫn bình thản và phẳng lặng như hôm qua. Nhưng hôm nay khác rồi em ạ - đêm anh ở đây - Đại Lãnh, em nhắn một dòng - đôi lời chia ly! Có phải vì anh đã trở lại đây một mình, mà vô tình không mời em trở lại? Nơi khởi đầu của tình yêu, kết thúc bằng sự rời xa không hẹn ước... Anh im lặng, ngủ vùi dưới ánh trăng và tiếng sóng biển gầm gào. Ngày ta đến đây, biển bình yên và yêu thương lắm phải không em?

Em đến bên anh trong yên lặng. Sự cô đơn và thói đời nhiều đa đoan khiến em lặng yên như thế hay vốn em như thế? Anh chưa trả lời được, chỉ ngồi bên em và mình chẳng nói một câu. Ngọn lửa hồng gần anh hơn, và anh thấy bình yên khi bên em. Anh ngả mình ngắm nhìn trời đất và nghe cái tĩnh lặng của biển, nghe hơi thở từ nhịp tim yếu ớt, mong manh nơi em. Ngọn Hải Đăng phát những tia sáng dịu nhẹ về bờ cát, rồi lại quay một vòng sang hướng khác; biển đưa những cơn sóng nhỏ rì rào bên tai anh; những cơn gió nhẹ mùa hè ve vuốt lên mái tóc anh; còn em và những vì sao trên trời kia gợi lên một khung cảnh yên bình chưa từng có. Anh đã thốt lên, đây là chốn thiên đường cực lạc - là nơi anh muốn được trở lại cùng em...

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010101929142m2jjote1yj1440499.jpeg
Em đưa ánh mắt nhìn anh, cái kẻ thờ ơ nằm dửng dưng bên gái và nhìn vạn vật một cách bình thản như chưa hề có sự tồn tại ấy làm em muốn chọc giận và khêu khích sự tò mò trong em? Anh cũng không rõ nữa, chỉ là cô gái trẻ hay ưu tư như em thường tự khiến mình đau buồn và muốn người khác cảm thông. Anh hiểu nhưng không cảm thông. Thói đời những người tự làm cho mình đau khổ và dằn vặt thường muốn người khác cảm thông, và khi được cảm thông rồi họ sinh tự mãn hay nghĩ mình có đặc quyền. Anh đã từng như thế và giờ vẫn thế. Nên anh không muốn em như thế. Anh tự làm mình đau rồi anh phải tự gỡ bỏ cái khúc mắc ấy thôi. Trông cậy vào người khác là lại thêm một lần làm mình đau nữa em à.

Con bé đầy kiêu hãnh và mơ mộng trong em thôi thúc em phải khơi gợi điều gì đó ở anh? Em ngồi bên anh mà u buồn ủ rột mặt luôn hướng về phía khác. Rồi khi anh nằm xuống thư giãn thì em lại tìm cách trêu trọc anh. Em vớt một nắm cát thẩy nhẹ lên chân anh, tay anh. Anh đề nghị em đã làm gì thì làm cho tới, chôn anh xuống cát luôn đi cho đã đời. Và em làm thế thật... Anh chỉ còn mỗi cái đầu thò lên, thoang thoảng đâu đó tiếng cười khúc khích, và đôi lần em hỏi anh "anh có khó thở không?". Lúc ấy anh có đấy, anh vươn nhẹ cái lồng ngực lên trên để đủ khoảng không có thể thở được những nhịp nhẹ nhàng. Cát lên mình càng dày càng nặng, lồng ngực anh bị ép chặt trở lại nhưng anh vẫn ô kê. Anh muốn thử cái cảm giác trọn vẹn khi cả thân mình dưới cát như thế nào. Lúc này anh phục bọn Tây, có đứa chôn cả thân xuống cát thò mỗi cái đầu lên, ngập thân - anh tự hỏi làm sao nó thở được nhỉ :-D Dù gì thì ngũ quan anh vẫn đủ đầy và đủ thông để nghe rõ tiếng cười lanh lảnh của em, tiếng sóng biển rì rào và cảm nhận hơi gió nhè nhẹ, mát mát. Anh vẫn thấy bầu trời đầy sao, thấy bãi cát dài, thấy hai triền núi bao trùm hai bên bờ biển và dàn tàu đánh cá trưng đèn sáng ngoài kia. Anh thấy em, cúi đầu thấp xuống và ve vuốt lên mái tóc anh, khuôn mặt anh. Em đã tiến thật gần, rất gần - đôi mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi em lại trở lại với em, và thế giới của mình, trong cái tâm trạng không rõ ưu buồn, chỉ ngồi đấy bó gối mà nhìn xa xăm. Em thế, nên anh lại trở lại phẳng lặng, anh trở lại với thế giới của anh, và sẵn sàng đón nhận những đợt sóng mới.

Đêm Đại Lãnh, chúng ta đã tắm mát, vui đùa và thỏa thích với những con vật li ti phát sáng một dọc bờ biển, rồi ta phát hiện ra từng mảng từng mảng lung linh như thế. Dường như niềm vui nối tiếp niềm vui, sự diệu kì nối tiếp bởi cảm giác thăng hoa, ngây ngất. Ta đã từng có một đêm đáng nhớ.

Đêm nay anh trở lại, không như đêm qua. Ánh trăng khuyết nửa chiếu trên đầu sáng vời vợi, xa xa những vì sao lấp lánh cũng không còn lung linh như đêm trước, ngọn Hải Đăng chiếu sáng nhờ nhờ, khuyết bởi ánh trăng. Phận bạc thoi đưa thế nào, em nhắn tin vào đêm ấy, trách anh ròng rã mấy tuần không nhắn tin gọi điện. Anh lo cho cuộc sống của anh mà không quan tâm đến em, rồi anh sẽ lại thế, bơ vơ với cuộc sống của chính mình. Vì anh vô tình, nên em sẽ xa anh. Anh không trách em, trách anh không đủ sức làm việc mình muốn làm, trách anh không đủ mang lại niềm tin cho em. Có bao giờ, niềm tin là đủ dù người có bên mình - vì anh...

"Tu hnay, e k lien lac lam phjen a nua. Co le nhu vay tot cho a hon. Hay luon im lang nhu a van the. Va dung len tieng nua. Dung xuat hien nua. K co tac dung j voi e dau."

Đại Lãnh - Oct 17, 2010

ROAMING
26-10-2010, 23:10
Thanks all, Cuối cùng đã đu được với đoàn và đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Post đoạn để đánh dấu mốc....keke