PDA

View Full Version : Hà Giang-Nhóm QP-Những người bạn so kute :X



Jiro
13-09-2010, 17:05
Chuyến phượt Hà Giang của nhóm đã kết thúc nhưng đối với mỗi thành viên của nhóm đều có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ(kiss).Đây là lần đầu tiên mình đặt chân tới HG quả nhiên cảm giác thật Yomost!!!
Tổng kết lại lịch trình của nhóm trong 4 ngày 4 đêm:
Ngày 1 (1/9/10): 8h tối mọi người tập trung tại ga Hà Nội làm thủ tục gửi xe máy lên tàu.10h tàu khởi hành từ Hà Nội lên Lào Cai
Ngay2 (2/9/10):8h sáng có mặt tại ga Lào Cai cả nhóm ăn sáng.
9h chia đồ, buộc đồ và chúng ta khởi hành đi Bắc Hà.Trưa cả nhóm nghỉ ngơi ăn trưa tại Bắc Hà sau đó chạy tiếp Xín Mần-Hoàng Su Phì.Trước khi đi đã đc nghe nói đoạn đường đi Xín Mần rất xấu và khó đi hx.Nhờ có GPs của a Minh mà cả nhóm được đi qua "con đường tơ lụa" đi 1 lần mà nhớ mãi luôn.Thật may mắn đã bắt gặp đc 1 anh dân tộc "tốt bụng" dẫn đường cho cả nhóm ra được con đường này.Không có a í mọi người sẽ phải sẵn sàng tinh thần ngủ lại tại đây trong tình trạng xe nào xăng cũng đã về tới vạch đỏ.Thoát ra đc khỏi con đường này hỏi người bán xăng mới biết đó là đường cho trâu bò đi T_T
Cả nhóm tiếp tục chạy từ Xín Mần để kịp đến Hoàng Su Phì nghỉ tối.Quãng đường 42km rất đẹp nhưng chạy tối nên chỉ nghe được tiếng thác nước chảy ngoài ra không thấy gì hết.Buồn 5s :(
Đến Hoàng Su Phì là hơn 8h ăn tối và nghỉ đêm tại đây.
Ngày 3:Hành trình HOÀNG SU PHÌ- VỊ XUYÊN- HÀ GIANG- QUẢNG BẠ- YÊN MINH: 200KM
Cả nhóm ăn sáng và tiếp tục lên đường buổi trưa nghỉ tại Tân Quang chia tay xe lead và xe a Hà đã tới kịp để join cùng nhóm.Chạy tới Yên Minh mọi người ăn tối và đi karaoke giao lưu chính vì vậy đã phát hiện ra nhóm có rất nhiều giọng ca vàng:D
Ngày 4: Hành trình YÊN MINH- LŨNG CÚ- ĐỒNG VĂN- MÈO VẠC- QUẢNG BẠ: 220KM
Lên cột cờ Lũng Cú (biên giới Việt Trung), thăm nhà họ Vương. Ăn trưa tại Cafe Phố Cổ

Vượt đèo Mã Pí Lèng- đèo đẹp thứ 3 ở vùng Tây Bắc. Cao nguyên Đồng Văn hùng vĩ, tuyệt vời thật, cơ man nào là núi và đá. Núi tiếp núi....chẳng bõ công đến nơi này...

Nghỉ đêm tại Quảng Bạ.
Ngày 5:Hành trình QUẢNG BẠ- YÊN MINH- HÀ GIANG- TUYÊN QUANG- HÀ NỘI: 350KM
Ăn sáng buộc đồ mọi người chạy tiếp quãng đường về với thủ đô thân yêu.Kết thúc chuyến đi lúc 21h30.Chia tay nhau hẹn ngày off :D

Jiro
13-09-2010, 17:06
Một số ảnh của nhóm :
https://i208.photobucket.com/albums/bb47/ngocanh_90_photo/DSC02477.jpg
https://i208.photobucket.com/albums/bb47/ngocanh_90_photo/Ha%20Giang/59913_158732504139638_100000086695631_512475_12012 38_n-1.jpg
https://i208.photobucket.com/albums/bb47/ngocanh_90_photo/Ha%20Giang/61517_158734244139464_100000086695631_512489_40773 22_n.jpg
https://i208.photobucket.com/albums/bb47/ngocanh_90_photo/Ha%20Giang/58945_1323848590059_1646208553_30719223_8094226_n. jpg
Tối nay 8h off tại Milano 70 Nguyễn Du mọi ng share ảnh cho nhau và vào topic ghi lại cảm xúc của mình sau chuyến đi nhé(beer)

ollo
13-09-2010, 23:42
Em gái viết chữ màu anh hoa hết cả mắt :).
Mà ảnh chú thích chứ xem vào biết ở đâu ??? ( Tấm thứ 3 hình như là trạm đăng ký của Biên Phòng để lên cột cờ Lũng Cú , tấm cuối là trên đỉnh Mã Pí Lèng hả ?)

Jiro
14-09-2010, 06:25
Dạ tấm thứ nhất là ở dinh vua Mèo,tấm thứ 2 kô cần gthiệu rùi, tấm thứ 3 ở đồn biên phòng Lũng Cú và tấm cuối là trên đỉnh Mã Pí Lèng ạ.
@Mọi người: Ảnh e cop đc vào usb bị hỏng hết rồi huhu

fortune
14-09-2010, 22:00
Khéo lập nhóm mới là Đội đua F1 đi NA à, đổ đèo toàn 60km/h.
chứ có phải nhóm QP quốc phòng gì đâu , hehe

Jiro
15-09-2010, 06:29
@fortune: ai thế ạ

fortune
15-09-2010, 10:30
a bị chị V tròn ôm í
:)

daophay
17-09-2010, 20:32
tiếp ảnh đi các cụ, hóng quá :D