PDA

View Full Version : Chinh phục núi Bà Đen - Thử thách bản thân - Đắm mình trong thiên nhiên & huyền thoại



hoa mua dong
13-09-2010, 13:59
Khi bạn bước đi, với đôi chân tê rần không cảm giác, khi bạn không được phép gục ngã, khi bạn chỉ có một mục tiêu di nhất ở phía trước... Để khi bạn đến đích, cảm giác chiến thắng bản thân là phần thưởng vô giá.

https://farm5.static.flickr.com/4109/4985318423_017141c334_b.jpg

Chúng tôi, 18 người đã trải nghiệm và thử thách bản thần của mình bằng việc chinh phục đỉnh núi Bà, Tây Ninh trong 2 ngày (11,12/09/10). Núi Bà cao 986m, cao nhất Nam Bộ. Núi Bà không những nổi tiếng linh thiêng, là nơi hành hương của nhiều người mà còn bao quanh mình vô vàn những dã sử nửa hư nửa thật, nhuốm màu thần thoại. Nhân dân quanh vùng tôn kính, đều gọi là Núi Bà (không dám gọi tên húy là Bà Đen).

https://farm5.static.flickr.com/4107/4985321853_9d956a839b_b.jpg
Điểm danh tí nào: Tuyên, Kanz, Yenthanh, Bipbip, Ngoclam, Smalltiger, Xidau, Binhya, Vân, An Châu, Diễm, Datdat.
Hàng dưới: Zfan, Vivian_Tieu, Trần Bắc, Duy.
Thiếu Hoàn đại hiệp đang bay lên đỉnh và em, ôm máy chụp hình... ^^

Theo đúng lịch trình, chúng tôi tập trung ở nhà Xidau (Xì Dầu ^^) lúc 6h00 để bắt đầu hành quân. Xidau đã cẩn thận phân chia đồ đạc, thực phẩm đều cho mỗi người. Trong buổi off, mọi người đã thảo luận căn thẳng về việc mang theo thứ gì, bao nhiêu,... tinh thần đã đi là phải ăn ngon ^^. Ngoài tinh thần tất cản chuẩn bị cho chuyến đi của mọi người, thanks trưởng đoàn; anh Yenthanh, anh Datdat, Xidau và Diễm, Zfan, thủ quĩ Bipbip cùng các bạn nữ khác đã chuẩn bị nhiều trước chuyến đi này.

(ai cho em xin 500d hình ảnh ở nhà xidau)

Lộ trình theo Quốc Lộ 22, đến ngã tư An Sương đón thêm hoa mua dong (là tui), Zfan và bé Tiêu. Tại đây đã có bạn Trí đang chờ tiễn đoàn. Cảm ơn bạn Trí "let xì gâu" rất nhiều, vì chờ lâu sốt ruột, đói bụng nên bạn Trí đã chơi một lúc 2 dĩa cơm tấm...hehe

https://farm5.static.flickr.com/4125/4985350641_95e6dc2f44.jpg

Chúng tôi tập trung tại An Sương, thẳng tiến Trảng Bàng, Tây Ninh.

https://farm5.static.flickr.com/4106/4985378907_b58f5a1486.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4132/4985376485_771b2ffc0c.jpg
Datdat và Ngoclam

Trên đường qua Trảng Bàng, lúa đang thì con gái, xanh rì rào, mấy trắng nhởn nhơ bay lượng, xa xa những chú trâu già gặm cỏ non, hehe, khung cảnh bao la của đồng quê làm bao trái tim quái xế phượt bồi hồi xúc động, liền dừng xe, rút súng ra để... chụp hình.. (về còn upload lên phượt nữa chớ...)^^

https://farm5.static.flickr.com/4105/4985560803_1fafbeb757_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4154/4985557913_4ea0801706.jpg
Smalltiger, Bipbip, Kanz, Ngoclam, xa xa là Tuyên, Yenthanh, súng của An Châu và tay áo của Zfan, hehe

hoa mua dong
13-09-2010, 14:01
11h trưa ngày thứ bảy.

Sau khi gởi xe, lấy cơm hộp và 4 con gà từ người quen của Yenthanh làm sẵn dưới chân núi xong, chúng tôi bắt đầu xuất phát lên chùa.

Mặc dù là đã được răn đe, cảnh báo, hù dạo bằng nhiều hình thức khác nhau từ trước về việc giảm khối lượng tối đa ^^, nhưng sau khi chia đồ xong, trung bình mỗi nam vác hơn 10kgs, còn nữ thì khoảng 5-6kgs. Riêng những siêu khuân vác (vác thêm lều) thì khoảng 12-14kgs,... Khách hành hương nhìn bọn em, rồi nhìn lên cái cáp treo rột roẹt trên đầu, gãi đầu gãi tai thắc mắc,... ^^

Từng bước, từng bước,... riêng em là chưa bước chân lên bậc tam cấp nào là em đã hỏi mọi người có cần nghỉ không, thực chất là em bắt đầu... đuối dzồi... ^^ Lúc bấy giờ em nhìn lên cáp treo, nghĩ về nhân tình thế thái, sao bọn họ sướng thế,...hehe, từng tràng tiếc nuối... ^^

https://farm5.static.flickr.com/4125/4985633295_ae3c2a108e.jpg

Và lúc này, mọi người cũng đã thấm mệt + đói, kế hoạch ăn cơm trưa sân chùa bãi bỏ, thay vào đó là phương án B, ăn luôn cho nó có sức, hehe. Mọi người với kinh nghiệm mấy chục phút leo vừa qua, trở nên tốt tình cảm với nhau lạ thường, bao nhiêu kẹo, quýt, sắn nước, nước uống đều lấy ra mời nhau, kể cả hăm dọa bắt phải ăn cho bằng được... ^^

(cho em xin thêm 500d hình nữa cảnh mọi người xực cơm... ^^ lúc đó em đói quá, ăn quên lấy máy ảnh ra luôn)

Tập trung trên sân chùa, mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cho quãng đường thật sự phía trước

https://farm5.static.flickr.com/4084/4985632821_2fe82dd37c.jpg

Nếu bạn thắc mắc họ đã tạo ra tấm ảnh trên như thế nào, đây là câu trả lời....
https://farm5.static.flickr.com/4104/4985633031_18dece1718.jpg

Và chúng tôi bắt đầu tiến lên đỉnh núi. Với kinh nghiệm leo từ chân núi lên chùa, và với vài lời cảnh báo của dân địa phương tại chùa, chúng tôi biết sẽ không hề dễ dàng với con đường phía trước. Cơ hội vẫn còn mở ra với những ai muốn quay về,... ^^ Nhưng chất của dân Phượt đâu phải thế, đã đi là phải đến... Những đoạn tay vịn sắt ban đầu giúp chúng tôi những bước đi đầu tiên của cuộc hành trình còn lại...

https://farm5.static.flickr.com/4145/4985924672_2ba84e52b5.jpg

Và những khó khăn thật sự cũng bắt đầu xuất hiện, ngày càng khó hơn, nhiều hơn, trong khi sức người ngày càng ít hơn...

https://farm5.static.flickr.com/4090/4985343339_1fe51d1d7a.jpg

Mọi người cứ tiến tới, từng bước, từng bước,... cả đoàn bắt đầu tách ra thành nhiều nhóm. Lúc đi lúc nghỉ, chia cho nhau từng chai nước, từng lời động viên,...

https://farm5.static.flickr.com/4154/4986318154_53b8ec7532.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4986318600_946180a29a.jpg

hoa mua dong
13-09-2010, 14:02
Mặc dù là mới tới lưng chừng núi, thấm mệt, nhưng cứ thấy máy ảnh là cưới toe toét, may là em cũng đuối quá, hiếm khi lấy máy ảnh ra... ^^

https://farm5.static.flickr.com/4152/4985340819_66662a8505.jpg

Nhưng khi bạn đã cố gắng, chắc chắn sẽ có điều tốt đẹp... ^^ Càng lên cao, quanh cảnh xung quanh như trải ra trước mắt. Những mảnh ruộng như nhiều mảng màu cho bức tranh sơn dầu làng quê, được nhấn bởi những con đường đất đỏ tít tắp, xa mù... Lên cao, bạn có thể nhìn toàn cảnh Hồ Dầu Tiếng, một công trình thủy lợi vào loại lớn và đẹp của Vn.

https://farm5.static.flickr.com/4110/4985934258_df6569334d.jpg

Chúng tôi, từng tốp cứ mải miết đi, từng bước, từng bước. Phải nói rõ như vậy để ghi nhận từng bước, vì theo đại ý của nhiều người, em bước một bước là cả một sự cố gắng lớn... Chân của mình cũng bị tê cứng đầu gối khi gần lên tới đỉnh... vừa đi vừa nghỉ...

https://farm5.static.flickr.com/4086/4986374148_548097ec1c.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4110/4986355644_14951024ff.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4127/4985755469_c4116eef52.jpg

Chất lượng hình ảnh tới giai đoạn này xuống rõ rệt, tay run như thiếu thuốc ấy... ^^

https://farm5.static.flickr.com/4110/4985316955_99066bb8d5.jpg

Và đây, nhóm đầu tiên lên tới đỉnh. 5h30 phút chiều thứ bảy. Riêng đại ca Hoàn thì lên tới trước đâu cả giờ đồng hồ ^^

https://farm5.static.flickr.com/4086/4985926276_336b7d390c.jpg

người cuối cùng lên tới đỉnh là khoảng hơn 6h chiều...

hoa mua dong
13-09-2010, 16:07
Khi đã tập hợp đủ trên đỉnh. Mọi người bắt tay ngay vào việc làm lại nền đất, dọn dẹp vệ sinh để dựng lều. Tất cả phải nhanh tay vì trời tối rất nhanh...

https://farm5.static.flickr.com/4091/4985802491_f9f1f63446.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4085/4985338527_75e887dcef.jpg

Lấy củi để tối đốt,
https://farm5.static.flickr.com/4132/4985332693_0f3d617cfa.jpg

Hoặc là tranh thủ ánh sáng ít ỏi của buổi chiều còn sót lại để... tự sướng, hehe
https://farm5.static.flickr.com/4091/4985923788_f9bd984a59.jpg

Bonus cho bà con tấm đặc biệt: Trần Bắc và Vivian_Tieu tự sướng. Trong chuyến đi này, mọi người phát hiện ra sự thật "kinh hoàng" qua lời thú nhận giới tính của rapper Trần Bắc, hehe...^^

https://farm5.static.flickr.com/4133/4986414150_ea3cc23e4d.jpg

Yenthanh trong lúc này đã liên lạc được với các anh công an. Chúng tôi rất may mắn khi được các anh giúp đỡ, cảm ơn các anh nhiều! Một xô nước đá lạnh của anh Hưng khi mọi người lên tới đỉnh đủ làm bao mệt mỏi tan biến. Trước đó thì đã trải qua trận chiến với 3 con chó của trạm thông tin trên đỉnh để giành lại con gà... ^^ "Saving private nude chicken"

Mọi việc bây giờ đã xong; lều đã dựng, củi đã có, đốt trại đi em.... Nhầm, "nổi lửa lên em" ^^

https://farm5.static.flickr.com/4103/4985939904_da30f7c0d9.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4124/4985942430_941c01c825.jpg

hoa mua dong
13-09-2010, 16:14
Chúng tôi may mắn nhờ được sự giúp đỡ của anh em công an canh đài phát sóng. Vì vậy, mọi người được rửa mặt, có nước nấu ăn và được anh Hưng cho một xô nước đá tuyệt vời... ^^



Món ăn bao gồm gà nấu cháo. Gỏi từ bắp chuối ven đường, chả lụa, dưa leo,... quá hoành tráng cho chuyến đi như thế này. Đặc biệt là có bổ sung rượu chuối hột, mang hương của Johnny Walker - Blue label, hehe. Gà thì vác 4 con, còn 3 con, vụ án xảy ra là ai mệt quá đã quẳng một con gà giữa đường?!?! ^^

https://farm5.static.flickr.com/4090/4986599522_5fdd21f21c.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4131/4985999689_21669ce580.jpg

Thơm ngon tới miếng cuối cùng... ^^
https://farm5.static.flickr.com/4089/4986599110_597485bc65.jpg

Sau buổi tối giao lưu và no say cùng với các anh công an và truyền hình ở trạm phát sóng, chúng tôi về lại nơi cắm trại của mình.

Ngọn lửa lại được nhóm lên. Rapper số một Vn hiện nay bắt đầu trổ tài, hay kinh dị... ^^ yeah, tui họ Trần, yeah, tên là Bắc, oh yeah, mọi người vẫn gọi là Trần Bắc, yeah, nick trên phượt, oh yeah, cũng là Trần Bắc, yeah yeah... ^^

https://farm5.static.flickr.com/4104/4986620396_09e1a5844c.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4133/4986620056_6207e4800c.jpg

Gần đó có một tảng đá rộng. Mọi người lên đó nằm ngắm sao trời. Cũng may, nhờ lúc chiều anh Yenthanh cúng kỹ, nên trời không gợn mây. Thị xã Tây Ninh ánh đèn lung linh, bầu trời chi chít với vô vàn vì sao mờ ảo, nhấp nháy... Có những điều máy ảnh sẽ chia sẻ được, nhưng có vô số điều dân Phượt đã cảm nhận qua mà không một máy móc nào có thể ghi nhận và chia sẻ được. Lâu lâu một sao băng cháy sáng ngang qua bầu trời, "Nhà lầu xe hơi, nhà lầu xe hơi" lại vang lên ầm ĩ, hehe ^^ Mọi khó nhọc của cả ngày như tiêu tan, gió vẫn nhẹ thổi, muỗi vẫn cắn đều đều... ^^

Chưa bao giờ anh nằm với nhiều phụ nữ như thế, em cũng chưa bao giờ nằm với nhiều trai như thế anh à!!! ^^

(ai có hình cảnh cá mòi xếp hàng nằm trên tảng đá cho em xin) ^^ Vì em thuộc nhóm cá mồi đó nên không có chụp được, với lại nếu đừng dậy chụp sẽ bị chiếm dụng chỗ ngay nên thôi, em cứ nằm đó... ^^

xidau
13-09-2010, 16:51
Cảm giác hiện tại của xidau là "chân tay rã rời nhưng tâm hồn thì phơi phới" hehe
Cảm ơn anh trưởng đoàn yenthanh đã sắp xếp, "chỉ đạo", nói thật là em chưa thấy ai nhiệt tình và cẩn thận như anh đâu ạ :), cảm ơn anh datdat đã xả thân để mua túi ngủ và găng tay cho mọi người (nghe đồn là tới mức xém bị oánh), cảm ơn bé bipbip đã lãnh trách nhiệm làm thủ quỹ, chị Zfan lo thuốc men, em hoa mua dong lo về 'hành chính' : chia xế và ôm, phân phát tài liệu etc, chị Ngọc và các bạn ở TN đã nhiệt tình đến chơi và tiễn đoàn, và tất nhiên là phải cảm ơn cả đoàn chúng ta vì ai cũng nhiệt tình tham gia với tinh thần "dù bê bết nhưng vẫn ráng lết" :D
Trước giờ chưa thấy chuyến đi nào chỉ có 2 ngày mà xidau phải chuẩn bị từ lâu như lần này, đêm trước ngày khởi hành chỉ ngủ được 4 tiếng, chỉ sợ ngủ quên hay để quên mớ đồ ăn trong tủ lạnh thì chắc mình bị cạo đầu :))
Sau chuyến đi này xidau càng nhận thấy rõ hơn một điều rất quen thuộc : có những thứ rất bình thường nhưng trong một số hoàn cảnh cụ thể lại là cả 1 ước ao, ví dụ như chuyện leo dốc mà không phải vác con trâu nước sau lưng, hay là được đi trên một đoạn đường bằng, hay chỉ đơn giản là ... không phải nhấc cái chân lên, etc.
"Mỗi bước chân đi là một cảm xúc", câu này xidau mới nghĩ ra (không biết có ai nói chưa), nếu hiểu theo nghĩa sâu xa là mỗi lần đi sẽ có một cảm xúc riêng, nhưng hiểu theo nghĩa đơn giản chắc dễ hơn, mọi người cứ thử bước bước bước đi thử coi :))

yenthanh
13-09-2010, 18:32
Có 1 câu nói rất hay được phát hiện: Khi lên đến đỉnh thì mọi thứ đều căng cứng hết, chỉ có mỗi 1 cái là cứng không nổi.
(câu này hình như của Binhya thì phải, tối hum đó thật là tiếc cho em í)

yenthanh
13-09-2010, 18:45
Ngoài lề tý.
Bạn 2 lúa miền tây, hôm ni đã chinh phục đỉnh núi Bà 1 mình trong vòng 8 nốt nhạc.
Bravo!

Trần Bắc
13-09-2010, 20:38
Lâu ngày không vận động nên hôm nay 2 chân ê ẩm... Đây là ngọn núi đầu tiên mà tôi chinh phục được, chắc chắn chuyến đi sẽ để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp không phai...


Bonus cho bà con tấm đặc biệt: Trần Bắc và Vivian_Tieu tự sướng. Trong chuyến đi này, mọi người phát hiện ra sự thật "kinh hoàng" qua lời thú nhận giới tính của rapper Trần Bắc, hehe...^^
Cái này ko phải là thú nhận giới tính mà là khai man giới tính đó anh. Tưởng chừng khai man như vậy sẽ đượ trưởng đoàn bố trí cho ngủ chung với các bạn nữ ai ngờ ổng sắp xếp cho ngủ chung với toàn đực rựa... :D :D.
Xin đính chính 1 lại Trần Bắc là 1 manly 100% ( Có giấy tờ chứng nhận hẳn hoi nhé ). Ai không tin cho kiểm tra lại giới tính thoải mái :D:D


Ngoài lề tý.
Bạn 2 lúa miền tây, hôm ni đã chinh phục đỉnh núi Bà 1 mình trong vòng 8 nốt nhạc.
Bravo!
1 nốt nhạc vang lên trong bao nhiêu lâu vậy anh???

yenthanh
13-09-2010, 21:59
1 nốt nhạc vang lên trong bao nhiêu lâu vậy anh???
@ TB:
Đơn giản mà. đoán đi. Bằng không anh em mình làm thêm chuyến nữa. lên xuống trong ngày là bít ngay ấy mà.

small tiger
13-09-2010, 23:38
Lần đầu tiên leo núi, về nhà chân ê ẩm. Đêm hôm trước 1h đi ngủ, ngủ được khoảng 1 tiếng rưỡi lại giật mình tỉnh giấc, người khá mệt, đến gần 4h mới ngủ lại được và 4h45 lại phải dậy để chuẩn bị lên đường. Dù vậy, em cũng chinh phục núi Bà an toàn.
Cảm ơn trưởng đoàn, anh Đạt, chị Xì dầu, chị Zfan và tẩt cả các thành viên đã giúp đở nhau hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Cảm ơn xế của em - anh Kanzz rất nhiều.
Qua chuyến đi em cũng có 1 số ấn tượng khó quên về các thành viên đoàn mình;
- Anh An: tuy có lúc hơi "gấu" 1 tí nhưng rất chu đáo và biết quan tâm đến mọi người.
- Bipbip: Tóc ngắn rất ấn tượng, có giọng cười k lẫn vào đâu được.
- Anh Hội: có nụ cười rất là duyên, nói tiếng Anh khá tốt, em ngưỡng mộ điều này.
- Chị Zfan: chân dài nhất trong đoàn và leo núi rất khoẻ.
- Anh Kanzz: mang vẻ đẹp Hàn quốc, vui tính.
- Anh Tuyên: da ngâm giống mình, người làm anh Kanzz kêu bất công cả tối.
- Chị Xì dầu: rất đảm đang và hiền.
- Anh Đạt: cao to đẹp trai nhất đoàn.
- Chị Ngoclam: làn da nâu nâu nhìn xinh.
- Anh Hoàn: nhìn nhỏ nhỏ mà leo núi rất khoẻ, là người leo đến đỉnh đầu tiên.
- Chị Diểm - nước tương: hiền hiền dể thương.
- Anh BÌnh Ya: vui tính, nói nhiều câu khiến cả đoàn k thể nhịn được cười và được phong là xế hạnh phúc nhất.
- Vân: nói chuyện rất vui, là ôm can đảm nhất.
- Duy: ấn tượng bạn này là người thổi lửa k bao giờ cháy, lửa đang cháy thổi là tắt luôn
- Bé Tiêu: xinh xắn dể thương.
- Trần Bắc: tự nhận thấy là già trước tuổi, ca sĩ hát Rap của đoàn.
- Chị Châu: có nụ cười rất xinh.

bipbipp
14-09-2010, 08:50
Lần đầu tiên leo núi, về nhà chân ê ẩm. Đêm hôm trước 1h đi ngủ, ngủ được khoảng 1 tiếng rưỡi lại giật mình tỉnh giấc, người khá mệt, đến gần 4h mới ngủ lại được và 4h45 lại phải dậy để chuẩn bị lên đường. Dù vậy, em cũng chinh phục núi Bà an toàn.
Cảm ơn trưởng đoàn, anh Đạt, chị Xì dầu, chị Zfan và tẩt cả các thành viên đã giúp đở nhau hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Cảm ơn xế của em - anh Kanzz rất nhiều.
Qua chuyến đi em cũng có 1 số ấn tượng khó quên về các thành viên đoàn mình;
- Anh An: tuy có lúc hơi "gấu" 1 tí nhưng rất chu đáo và biết quan tâm đến mọi người.
- Bipbip: Tóc ngắn rất ấn tượng, có giọng cười k lẫn vào đâu được.
- Anh Hội: có nụ cười rất là duyên, nói tiếng Anh khá tốt, em ngưỡng mộ điều này.
- Chị Zfan: chân dài nhất trong đoàn và leo núi rất khoẻ.
- Anh Kanzz: mang vẻ đẹp Hàn quốc, vui tính.
- Anh Tuyên: da ngâm giống mình, người làm anh Kanzz kêu bất công cả tối.
- Chị Xì dầu: rất đảm đang và hiền.
- Anh Đạt: cao to đẹp trai nhất đoàn.
- Chị Ngoclam: làn da nâu nâu nhìn xinh.
- Anh Hoàn: nhìn nhỏ nhỏ mà leo núi rất khoẻ, là người leo đến đỉnh đầu tiên.
- Chị Diểm - nước tương: hiền hiền dể thương.
- Anh BÌnh Ya: vui tính, nói nhiều câu khiến cả đoàn k thể nhịn được cười và được phong là xế hạnh phúc nhất.
- Vân: nói chuyện rất vui, là ôm can đảm nhất.
- Duy: ấn tượng bạn này là người thổi lửa k bao giờ cháy, lửa đang cháy thổi là tắt luôn
- Bé Tiêu: xinh xắn dể thương.
- Trần Bắc: tự nhận thấy là già trước tuổi, ca sĩ hát Rap của đoàn.
- Chị Châu: có nụ cười rất xinh.

Small tiger: tưởng là cọp mà chẳng phải cọp, thấy hiền khô, hiền hơn cả mìn :D

hoa mua dong
14-09-2010, 08:58
Small tiger: tưởng là cọp mà chẳng phải cọp, thấy hiền khô, hiền hơn cả mìn :D

Chẳng ai cười hay hơn bipbip!!! ^^ làm núi non rung chuyển đùng đùng cả ngày chủ nhật, hehe

Trần Bắc
14-09-2010, 10:57
Chẳng ai cười hay hơn bipbip!!! ^^ làm núi non rung chuyển đùng đùng cả ngày chủ nhật, hehe

Tình hình là bipbip không kiềm chế được cảm xúc, ko cười thì thôi,chứ đã cười là don't stop luôn :D

hoa mua dong
14-09-2010, 11:27
trời, không ai tiếp sức cho em hết dzậy!?!? ^^

bipbipp
14-09-2010, 11:38
trời, không ai tiếp sức cho em hết dzậy!?!? ^^

Có ảnh đâu mà tiếp, cứ từ từ, anh nhá

binhya
14-09-2010, 11:48
Binhya chỉ mong gặp mọi người tối nay để nói chuyện thôi!

hoa mua dong
14-09-2010, 11:58
em nghĩ tối nay off, nếu cái quán đó có bậc thang, chắc chắn là không cần hỏi, nhìn dáng đi là biết nhóm của mình, hehe

xidau
14-09-2010, 12:06
em nghĩ tối nay off, nếu cái quán đó có bậc thang, chắc chắn là không cần hỏi, nhìn dáng đi là biết nhóm của mình, hehe
Không những có cầu thang, mà còn rất nhỏ, vòng vèo và rất tối nữa, nên em chuẩn bị tinh thần đu dây giống chị đi, nhớ chờ anh An lên trước rồi nhờ anh An cột dây kéo lên giùm =))

xidau
14-09-2010, 12:09
Small tiger: tưởng là cọp mà chẳng phải cọp, thấy hiền khô, hiền hơn cả mìn :D

Đồng ý với em bipbipp, thấy em cọp hiền khô à, hay là do em í còn đang 'small' nhỉ hehe

bipbipp
14-09-2010, 13:44
Không những có cầu thang, mà còn rất nhỏ, vòng vèo và rất tối nữa, nên em chuẩn bị tinh thần đu dây giống chị đi, nhớ chờ anh An lên trước rồi nhờ anh An cột dây kéo lên giùm =))

Chỉ được nghỉ 3' thôi nhé, ko đc nghỉ nhiều =)) =)) =))

datdat
14-09-2010, 23:36
Hum nay đã off xong và ăn nhậu no say... cám ơn các bạn đã tham gia một chuyến đi mà suốt đời này mình sẽ nhớ mãi :-) ...

xidau
14-09-2010, 23:46
Hum nay đã off xong và ăn nhậu no say... cám ơn các bạn đã tham gia một chuyến đi mà suốt đời này mình sẽ nhớ mãi :-) ...

Sao nghe như là anh Đạt đã bị 1 vết thương lòng nào đó sau chuyến đi vậy :D

datdat
15-09-2010, 00:08
Hic, ý anh nói là hai chân đau từ hum bữa đến hum nay vẫn chưa đi lại bình thường được, mà càng ngày càng có nhiều chổ đau mới, zậy mới lạ chứ. CN đau đùi, T2 đau bắp chân, T3 đau lưng .... Hồi hộp quá, hem biết Hạ thể còn có chổ nào quan trọng chưa bị đau kô đây ^x^

Dáng đi vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như con cá trê và đi lên xuống cầu thang bằng tư thế rất ư là kỳ cục :-)

Hem nhớ suốt đời mới lạ đóa :-))

hoa mua dong
15-09-2010, 11:34
Món ăn bao gồm gà nấu cháo. Gỏi từ bắp chuối ven đường, chả lụa, dưa leo,... quá hoành tráng cho chuyến đi như thế này. Đặc biệt là có bổ sung rượu chuối hột, mang hương của Johnny Walker - Blue label, hehe. Gà thì vác 4 con, còn 3 con, vụ án xảy ra là ai mệt quá đã quẳng một con gà giữa đường?!?! ^^


Theo thông tin cập nhật, không phải là rượu chuối hột, chính xác là Johnny Walker - Red label!!! ^^ đựng trong chai Aquafina....

binhya
15-09-2010, 11:41
Đề nghị tổ chức of hình hôm qua đi nhe, hôm qua mình không đi được tiếc quá!

datdat
16-09-2010, 00:11
Off rùi, ai muốn off nữa thì phải bỏ $ ra tổ chức mời mọi người, tất cả đồng ý kô?

xidau
16-09-2010, 00:21
Em đồng ý 2 tay 2 chân luôn
@anh Bình : tối mai được đó anh ;)

bipbipp
16-09-2010, 10:30
Chúng ta, hẳn ai cũng có nhiều cảm xúc muốn chia sẻ sau chuyến đi, nhưng do khả năng văn vẻ, viết lách còn hạn chế, nên thôi, giữ lại những cảm xúc ấy cho riêng mình thôi nhỉ, như bầu trời sao đêm ấy...
Hehheeeeheeeeeeheeee

hoa mua dong
16-09-2010, 15:05
xin thông báo là tạm thời nhóm leo núi bà Đen xin tạm ngừng chương trình hồi ức một thời gian để tập trung và chương trình truy tìm con gà nude mất tích bí ẩn. Một vụ án ly kỳ lâm ly bi đát. Cuối tuần em xin trở lại với buổi sáng và quãng đường đi xuống. ^^

binhya
16-09-2010, 15:44
Muốn viết thật nhiều nhưng sao diễn đạt bây giờ, thôi thì như em Bipbip giữ lại cho riêng mình, mọi người thông cảm nhé!

duycong8282
16-09-2010, 20:21
ảnh đẹp cảnh đẹp mà các bac viết hồi ức cũng hay, co dip nao do em xe đi để tận hưởng các cảm giác như các bác

duycong8282
16-09-2010, 21:53
Khi đã tập hợp đủ trên đỉnh. Mọi người bắt tay ngay vào việc làm lại nền đất, dọn dẹp vệ sinh để dựng lều. Tất cả phải nhanh tay vì trời tối rất nhanh...

https://farm5.static.flickr.com/4091/4985802491_f9f1f63446.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4085/4985338527_75e887dcef.jpg

Lấy củi để tối đốt,
https://farm5.static.flickr.com/4132/4985332693_0f3d617cfa.jpg

Hoặc là tranh thủ ánh sáng ít ỏi của buổi chiều còn sót lại để... tự sướng, hehe
https://farm5.static.flickr.com/4091/4985923788_f9bd984a59.jpg

Bonus cho bà con tấm đặc biệt: Trần Bắc và Vivian_Tieu tự sướng. Trong chuyến đi này, mọi người phát hiện ra sự thật "kinh hoàng" qua lời thú nhận giới tính của rapper Trần Bắc, hehe...^^

https://farm5.static.flickr.com/4133/4986414150_ea3cc23e4d.jpg

Yenthanh trong lúc này đã liên lạc được với các anh công an. Chúng tôi rất may mắn khi được các anh giúp đỡ, cảm ơn các anh nhiều! Một xô nước đá lạnh của anh Hưng khi mọi người lên tới đỉnh đủ làm bao mệt mỏi tan biến. Trước đó thì đã trải qua trận chiến với 3 con chó của trạm thông tin trên đỉnh để giành lại con gà... ^^ "Saving private nude chicken"

Mọi việc bây giờ đã xong; lều đã dựng, củi đã có, đốt trại đi em.... Nhầm, "nổi lửa lên em" ^^

https://farm5.static.flickr.com/4103/4985939904_da30f7c0d9.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4124/4985942430_941c01c825.jpg

em vivian( tieu xu ) ơi vừa đi hà giang về đa đi núi bà đen rồi ah bai phuc độ máu của em rồi đấy

hoa mua dong
17-09-2010, 11:55
Tôi đó, ma nữ cũng xuất hiện, nhưng nhìn những ma nữ này cũng xinh đẹp, nên mình còn bĩnh tĩnh lấy máy hình ra chụp, không thì nhảy xuống núi thoát thân rồi... :)

https://farm5.static.flickr.com/4124/4985928728_710cc7852e.jpg

hoa mua dong
17-09-2010, 12:42
18 người, 2 lều ngủ 6 người; trong đó lều nam chỉ ngủ 5 người, 3 lều ngủ 2 người, bác Yenthanh làm nhiệm vụ cảnh vệ nên nằm võng. Bác ấy sợ thú rừng ăn thịt nên mới báo động liên tục rất to, rất đều, rất đủ từ tối tới sáng... hehe. Đâu đó trong những cái lều khác, bè trầm hòa bè cao, rộn ràng hơn cả tiếng líu ríu cả đám côn trùng ngoài kia... ^^ Chúng tôi nằm bên nhau, cái lạnh của đỉnh núi 938m dừng như tan biến ^^

Trời sáng dần, mây mù bao phủ...

https://farm5.static.flickr.com/4092/4997961230_725d9803e3.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4997355587_8b73449889.jpg

Mọi người dậy sớm, hít thở bầu không khí lạnh và trong lành này, điều mà chắc chắn trong Sai gon là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, ngủ nướng đến cháy khét với cái lạnh nhè nhẹ xung quanh cũng là một thứ xa xỉ không kém khi ở Saigon, vì vậy, một số vẫn tận hưởng cái cảm giác nướng này... ^^

https://farm5.static.flickr.com/4106/4997961056_e4305b47b9.jpg

Thêm một tấm sương mờ buổi sáng và "chân rung" của người canh gác giác ngủ của bọn em!!! ^^

https://farm5.static.flickr.com/4126/4997716917_66c66b7bcd.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4132/4997716825_8d85606830.jpg

xidau
17-09-2010, 23:28
@hoa mua dong : Hay lắm, chị thích cái ý tưởng "báo động thú rừng ăn thịt" và "bè trầm hòa bè cao" của em hehe
Chờ bài tiếp theo ...

let's_go
18-09-2010, 11:28
18 người, 2 lều ngủ 6 người; trong đó lều nam chỉ ngủ 5 người, 3 lều ngủ 2 người, bác Yenthanh làm nhiệm vụ cảnh vệ nên nằm võng. Bác ấy sợ thú rừng ăn thịt nên mới báo động liên tục rất to, rất đều, rất đủ từ tối tới sáng... hehe. Đâu đó trong những cái lều khác, bè trầm hòa bè cao, rộn ràng hơn cả tiếng líu ríu cả đám côn trùng ngoài kia... ^^ Chúng tôi nằm bên nhau, cái lạnh của đỉnh núi 938m dừng như tan biến ^^

Trời sáng dần, mây mù bao phủ...

https://farm5.static.flickr.com/4132/4997716825_8d85606830.jpg

trời. Tội Nghiệp bác An vậy. nằm chèo queo ngoài trời sương đêm ,ặc :(

Zfansipan
18-09-2010, 12:56
trời. Tội Nghiệp bác An vậy. nằm chèo queo ngoài trời sương đêm ,ặc :(

Chính vì nghĩ "tội nghiệp" nên Zfan có mời bác Xe Ủi rất nhiệt tình vô nằm chung lều : "Anh nằm chung với em đi, không sao đâu mà, ồn em vẫn ngủ vô tư". Sau quyết định không thể lay chuyển được, bác Xe Ủi mắc võng ngay kế bên lều Zfan, và kết quả là: dù ko nằm chung lều, mà chỉ nằm kế bên lều của Zfan thôi cũng đủ làm Zfan thấy chẳng "vô tư" tẹo nào, và hạnh phúc vì lời mời "ngủ chung lều" không được bác ý hưởng ứng :D

yenthanh
18-09-2010, 19:45
Chính vì nghĩ "tội nghiệp" nên Zfan có mời bác Xe Ủi rất nhiệt tình vô nằm chung lều : "Anh nằm chung với em đi, không sao đâu mà, ồn em vẫn ngủ vô tư". Sau quyết định không thể lay chuyển được, bác Xe Ủi mắc võng ngay kế bên lều Zfan, và kết quả là: dù ko nằm chung lều, mà chỉ nằm kế bên lều của Zfan thôi cũng đủ làm Zfan thấy chẳng "vô tư" tẹo nào, và hạnh phúc vì lời mời "ngủ chung lều" không được bác ý hưởng ứng :D

Tớ rất bít giữ mình. Ke ke.
Dù đã dùng đủ mọi cách hem dọa để các mem giảm tải hành trang. Tớ vẫn cén răng mang cả lều lẫn võng. Phòng khi người đẹp gọi vào ngủ chung mà vào thiệt thì toi.
Đêm xuống có ma nữ xuất hiện và rất nhiều tiếng động lạ, âm thanh phát ra từ các phía và ngay cả trong những chiếc lều đôi. Đặc biệt trong lều của quái xế hạnh phúc.
Tớ vì chức trách phải cảnh giác cao độ, đành kéo đàn suốt đêm cho bớt sợ.

binhya
19-09-2010, 21:23
Quái xế hạnh phúc nhất là ai vậy anh Yenthanh?

datdat
19-09-2010, 23:37
https://farm5.static.flickr.com/4106/4997961056_e4305b47b9.jpg

Sao Z đi ngủ mà vẫn đeo kính vậy? Chắc là để khi đi "công chuyện" còn thấy đường phải hem?

binhya
20-09-2010, 08:50
Chắc G đeo kiếng để tối mò lên võng với anh A chứ gì? Hèn chi cứ nghe tiếng võng đưa tới đưa lui.

Zfansipan
20-09-2010, 16:57
@DatDat: Đeo kính để có mơ thấy hoàng tử thì có thể nhìn rõ luôn, ko mất công đi tìm kính ạ :)
@Binhya: Nếu muốn mò lên võng anh A thì cần thi fải đeo kính, ngay kế bên mà. Hông phải ai cũng được làm quái xế hạnh phúc như anh đâu mà liên tưởng à nha :D

yenthanh
20-09-2010, 17:42
Quái xế hạnh phúc nhất là ai vậy anh Yenthanh?

Là kẻ mà ai cũng biết đó ạ.

yenthanh
20-09-2010, 17:48
[QUOTE=Zfansipan;256786]@DatDat: Đeo kính để có mơ thấy hoàng tử thì có thể nhìn rõ luôn, ko mất công đi tìm kính ạ :)
@Binhya: Nếu muốn mò lên võng anh A thì cần thi fải đeo kính, ngay kế bên mà. Hông phải ai cũng được làm quái xế hạnh phúc như anh đâu mà liên tưởng à nha :D[/QUOTE

Lúc đêm khuya thanh vắng, sương mù giăng giăng khắp phía. Khi các gà đã ngủ quên, quên cả tiếng gáy của mình.
Hình như có ai đó chui vô võng của mình. mình hem bít, cứ thế mà ôm ngủ. Sáng ra hem thấy gì. Sợ.

hoa mua dong
21-09-2010, 16:58
nhóm Bò leo núi chúng ta cũng có thể chế tạo bom trong vòng 1 nốt nhạc!!! ^^ Thứ 6 này chắc nổ sướng đây, hehe