PDA

View Full Version : Lời chia buồn của diễn đàn Phượt tới gia đình bác Lốp Gai Địa Hình



CVN
14-08-2013, 17:56
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, bác Lốp Gai Địa Hình (anh Đăng Cheetah on Chase), một phượt thủ kỳ cựu, một con người có trái tim nhân hậu luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, vừa qua đời sáng nay 14/8/2013.

Thay mặt BĐH và các thành viên diên đàn Phượt, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình, người thân và bạn bè của anh Đăng! Cầu mong anh yên nghỉ nơi chín suối!

Thành kính phân ưu!



Tin buồn !!!


Anh Đăng Cheetah On Chase , Lốp Gai Địa Hình !!!


Kẻ lang bạt trái tính trái nết, lão già gàn dở luôn đồng hành cùng nhiều đội du lịch, một người bạn, một người anh luôn lo lắng an toàn cho các chuyến đi xa đã bỏ anh em để về 1 thế giới khác !!!


Về miền xa xôi nào đó, hãy tin rằng anh em sẽ luôn nhớ đến anh !!!


Thời gian viếng: Sáng mai từ 7h30 - 9h30' tại nhà tang lễ BV 198 - Trần Bình - Mai Dịch


Mọi người tag bạn bè hoặc share báo tin giùm mình để mai đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng !!! Thank
Faith Ttvn


Cuộc đời là một con đường…


Nhưng sao mày tới đích sớm vậy Đăng già?


Tao vẫn còn nhớ hồi mới gặp mày, một thằng cao lênh khênh, mặt dài như cái bơm, nụ cười ỏn ẻn hiền lành với lỉnh kỉnh 5D và mớ L một tiêu cự. Tao nhớ nhất là đã ghen tị biết làm sao khi thấy đám thiết bị đó…


Rồi sau đó nhìn ảnh lũ đạp xe, có một thằng mặt dài dài, cũng là mày luôn. Lúc đó tao đã nghĩ là sao mày chơi lắm thứ thế, tao chơi gì cũng thấy cái mặt mày…


Rồi mày cũng mua xe đạp, cũng đạp xe, tao cũng còn nhớ chuyến leo 3Đảo đêm, mày dắt bộ ngay sau chưa đầy 1km dốc, tao cười khẩy. Lúc đó tao chưa hề biết trái tim nhân hậu của mày đã phải qua bao lần phẫu thuật, nó đang phải hoạt động nhờ sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ cấy vào…


Rồi những kỷ niệm không thể quên, mày chạy cả đêm kèm lũ chinh phục Mường Lát, và như con người mày vẫn vậy, khi bọn tao tìm được nơi nghỉ ngơi trong đêm mưa gió, là lúc mày tạm biệt bọn tao để về Mai Châu, vì mày có tin một đoàn phượt tới đó đang cần trợ giúp… Trong đêm mưa gió, mày tiếp tục gieo những niềm tin, sự hy vọng và cảm giác an toàn. Tao vẫn luôn thấy chuyến đi sẽ rất an toàn vì mày đi cùng, hay mày đang ở đâu đó gần đấy, hay chỉ đơn giản là mày có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm đoàn…


Chuyến đạp chinh phục Tây Côn Lĩnh, mày bị tao lừa là tao nỡ để 2 đứa con gái bơ vơ lao vào ngọn núi kỳ bí ấy, mày thu xếp để đến đúng như tao nghĩ, và tao vẫn nhớ mãi sự cay cú của mày khi thấy tao đi kèm hai con bé ngố rừng kia. Lần bực dọc rõ nhất mà tao thấy từ mày. Thật lòng tao cảm động vô cùng vì một con người chỉ sống vì người khác như mày, mày ân cần đưa chai rượu sữa dặn dò hai con bé uống nếu trên đỉnh trời lạnh, rồi đi làm sao, xuyên rừng như thế nào. Mày tức tối chả thèm nói nhiều với tao cho dù tao cũng lần đầu đạp vượt Tây Côn Lĩnh. Mày yên tâm bỏ bọn tao để… đi cứu hộ đoàn nào đó, như mày vẫn làm…


Sáng nay, thằng Hùng báo với tao, giọng run run “Đăng già đi rồi anh ơi, vừa lúc 5h sáng… Em không tin nổi, anh kiểm tra lại thông tin xem…” Tao cũng không tin nổi, tao cũng không bình tĩnh được, tao gọi điện khắp nơi, tao mong bị tất cả những người đó chửi rủa tao vì tin bịp, thậm chí tao mong chính mày điện thoại chửi tao, nhưng số của mày một người khác nhấc máy… Thằng chó, tao không chấp nhận mày chơi xấu thế, mày quá tốt để đến đích sớm vậy, còn biết bao nhiêu đoàn phượt, bao nhiêu đứa du lịch dã ngoại cần sự giúp đỡ của mày, như tao, cần một sự tin tưởng rằng luôn có một con cào cào tới đúng chỗ và đúng lúc bọn tao cần, Đăng già ạ…


Chưa từng thấy một ai cẩn thận như mày, đồ bảo hộ luôn là tốt nhất, đầy đủ nhất. Chuyến đi nào cũng chắc chắn, có mày nghĩa là có sự an toàn, vậy mà…


Số phận, chắc đành đổ tội cho số phận. Đã 19 năm cái máy trợ tim chạy trong ngực mày, đã chạy cho hàng trăm thằng con đi phượt được an tâm. Tao cũng không từng nghĩ mày đã phải chống chọi lại, giành quyền được sống từ số phận bao năm nay…


Đăng ạ, tao không bao giờ quên mà, không bao giờ quên một niềm tin sắt đá rằng vẫn luôn có mày bên cạnh, trong những cung đường khám phá phía trước. Tao tin rằng, nếu thiên đường có thật, thì mày vẫn đang nai nịt, vẫn dõi theo những bước tao đi để lại xuất hiện khi tao cần trợ giúp, và lại lướt đi khi tao đã an toàn…


Mày chỉ cần tin rằng, nếu như mỗi người yêu quý mày chỉ sẻ chia cho mày 1 nhịp đập của trái tim họ, để gánh đỡ cho trái tim mềm yếu của mày, thì mày sẽ còn sống tới hàng trăm năm nữa…


Thanh thản nhé Đăng, người ta chỉ chết đi khi không ai còn nhớ, mày còn sống lâu lắm, lâu lắm trong tâm trí tao, trong tâm trí bạn bè…


Đăng già, tạm biệt…
Casper HN

Phongdibui
14-08-2013, 18:12
Bác này hưởng thọ được bao nhiêu tuổi vậy các bác? Mấy hôm trước em còn coi thấy quảng cáo lốp gai địa hình của bác ấy trên đây cơ mà, sao mà lại ra đi đột ngột thế?

Thành thật chia buồn cùng gia đình và bạn bè của bác. Em gia nhập gia đình Phượt muộn màng, vậy là coi như chẳng bao giờ được quen biết bác rồi. Ôi, buồn quá!

SaleOff247
14-08-2013, 18:19
Bác này hưởng thọ được bao nhiêu tuổi vậy các bác? Mấy hôm trước em còn coi thấy quảng cáo lốp gai địa hình của bác ấy trên đây cơ mà, sao mà lại ra đi đột ngột thế?

Thành thật chia buồn cùng gia đình và bạn bè của bác. Em gia nhập gia đình Phượt muộn màng, vậy là coi như chẳng bao giờ được quen biết bác rồi. Ôi, buồn quá!

V cũng ngỡ ngàng khi đọc qua tin này. Mới đây còn thấy bác ấy sinh hoạt sôi nổi bên box Mua bán. Cuộc đời thật ngắn ngủi, hãy bước đi thanh thản nhé bác Đăng...

DocHanh
14-08-2013, 18:29
Xin chia buồn cùng gia quyến. Thành kính phân ưu.

tranvuhoang2005
14-08-2013, 18:45
Face book của bác ấy đây:

http://m.facebook.com/cheetah.onchase.1?_mn_=7&refid=17&_ft_


Vĩnh biệt thằng e tôi!!!!


Lòng nghẹn bởi tin buồn không ngờ, mai nhìn e lần cuối nhé Đăng!

lucthum
14-08-2013, 19:54
Chia buồn cùng gia quyến. Không quen biết bác này nhưng ngày hôm nay thấy rất đông cộng đồng trên FB thương tiếc, chắc hẳn bác ấy là người rất tốt. Mong bác bình an nơi chín suối

linhloc
14-08-2013, 21:40
Vĩnh biệt a, người bạn tin cậy và dễ mến
Nhớ ngày nào cải Mộc Châu nở trắng.
Cả tháng trời, tuần nào a cũng chạy MC, đến nỗi bọn đàn e còn chọc a là có con rơi trên đó.
A là người vô cùng cẩn thận, đi phượt lúc nào cũng giáp mũ kín mít.
Vậy mà, giờ đây, anh ơi,
A sinh 8/7/1977 dương . mất 8/7/2013 âm, sao lại trùng hợp thế hả a

http://youtu.be/B2bBnacKDxI

nietzsche
14-08-2013, 22:21
Ôi đồng niên... Bookmark topic của bạn mà chưa có dịp giao lưu. R.I.P

thienson
14-08-2013, 22:28
Chưa từng có dịp gặp bác nhưng đọc mấy bài chia sẻ của anh em về bác trên Fb tôi biết bác là người sống hết mình vì anh em, vì đam mê, thế mà...đời thật thiếu công bằng.

Mong bác bình an khi về bên kia thế giới và sẽ gặp những người bạn tốt như trên cõi tạm này...

SaleOff247
14-08-2013, 22:31
Vĩnh biệt a, người bạn tin cậy và dễ mến
Nhớ ngày nào cải Mộc Châu nở trắng.
Cả tháng trời, tuần nào a cũng chạy MC, đến nỗi bọn đàn e còn chọc a là có con rơi trên đó.
A là người vô cùng cẩn thận, đi phượt lúc nào cũng giáp mũ kín mít.
Vậy mà, giờ đây, anh ơi,
A sinh 8/7/1977 dương . mất 8/7/2013 âm, sao lại trùng hợp thế hả a

http://youtu.be/B2bBnacKDxI

Mới xem lại thì thấy bạn tham gia Phượt vào 8/7/2011, cũng là một sự trùng hợp. :)
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm thông tin về bác Đăng, giúp những người mới biết về bác ấy như mình hiểu rõ hơn một con người đáng quý. Vô cùng tiếc nuối khi chưa có dịp giao lưu cùng bác...

msvu
15-08-2013, 00:13
Chưa đi cùng bác cung đường nào nhưng qua bạn bè biết bác là người rất tốt. Cả cộng đồng lớn bên box du lịch của ttvnol đều biết đến bác. R.I.P

Ngọc Ka Ka
15-08-2013, 00:27
Đăng ơi xót xa quá, bao ngày tháng qua em join phượt bằng trái tim phải có sự hỗ trợ của thiết bị bên ngoài, vậy mà khắp nẻo đường em qua, để lại biết bao hình ảnh tốt đẹp về em. Một chiến mã cào cào và độc cậu hành, luôn sát cánh bên các chiến hữu, sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ mọi người là hình ảnh ấn tượng về Đăng Già. Vừa đây thôi, hình ảnh em còn in đậm trên các cung đường, emong, phươt.vn, hay các nhóm, nhà phượt trên FB, vậy mà giờ đây em đã đi xa. Em đã phượt về một phương trời xa anh em mãi mãi...
Chế Tạo, Mường La, Du Già, Mậu Duệ, Mường Lát, Mường Lý, Song Khủa, Đà Bắc, Suối Tọ...Những cung đường offroad sẽ mãi lưu dấu chân em. Hãy ra đi thanh thản em nhé.... Thương nhớ Đăng Già.

duongban1984
15-08-2013, 01:13
:( ôi, nghe tin nhỏ bạn báo mà em cảm thấy sốc và hụt hẫng quá. Em còn nhớ anh không join cùng đoàn em vào 25/10/13 này nhưng a sẽ đi cùng đoàn cùng ngắm tam giác Mạch. Mất a, mất 1 người dẫn đầu tin tưởng, vì bọn em đều từ trong miền Nam ra. Tuy chưa được tiếp xúc với anh nhưng qua thông tin mọi người đã viết, em biết 1 điều chắc chắn là chúng em đã mất đi 1 người anh, 1 người bạn đường tin tưởng và cẩn thận chăm sóc cho đoàn. 1 người anh mà sau chuyến đi bọn em sẽ trở nên thân thiết với anh vì những đức tín và lòng tin yêu anh sẽ mang đến cho chúng em. Tuy ko biết anh, nhưng sao viết những dòng này, cổ họng lại thấy nghèn nghẹn. Em thật tiếc, thật tiếc vì mình đã không quen biết anh được sớm hơn, sớm hơn 1 chút thôi để trong lòng em sẽ nhớ mãi, giữ mãi về hình bóng 1 người bạn đường, 1 người anh tin cẩn. Những dòng chữ ngắn ngủi này hy vọng sẽ chia bớt được phần nào nỗi buồn cùng gia đình anh, và em tin a sẽ an nghĩ, sẽ đến một thế giới khác, một nơi nào đó thật đẹp, thật tuyệt vời, nơi mà bệnh tật không thể làm anh gục ngã. Những miền đất thật đẹp, thật lãng mạn sẽ và mãi luôn chờ anh.
Người em chưa biết mặt của anh.

tranvuhoang2005
15-08-2013, 05:56
Đăng, em Đã Đi & Đã Đến Đó, Đến nơi ấy xa vời

Còn D&D Group vẫn Đi & Đi mải miết Đấy Đăng ơi!

tranvuhoang2005
15-08-2013, 06:21
Cuối tuần này 17-18/8/2013 là đại hội Phuot.vn. Cá nhân tôi thấy bác Đăng tham gia khá lâu từ ngày Box Du lịch của Ttvnol.com đến những ngày đầu tiên của Phuot.vn, bác Đăng đã có rất nhiều đóng góp giúp đỡ cho cộng đồng Du lịch nói chung.

Do vậy, nên chăng trong đại hội Phuot.vn lần này, BTC có hành động nào đó gọi là cám ơn với những đóng góp của bác Đăng?

Xin mạn phép bạn nào có contact của BTC phuot.vn thì đề đạt xem sao!

Chân thành,

vietnam3979
15-08-2013, 07:38
xin chia buồn...

Tinni
15-08-2013, 08:41
Rest in peace!

Luat_su_Quoc
15-08-2013, 09:21
Xin chia buon cung ban be va gia dinh anh !

nokiae71
15-08-2013, 13:40
Có lẽ e đã gặp bác 1 lần, không biết có phải không nhưng cảm giác đó chính là bác. Con xe cào cào đỏ cùng với cái mũ có camera chụp ảnh ở trên đó,,,em không tin nhưng bác chỉ cho e thấy. Lần đó gặp bác được 30p rồi bác lại đi đoàn khác. Với trái tim như vậy mà bác vẫn đi như chưa từng có bệnh. Em ngưỡng mộ và xin cầu chúc bác yên nghỉ bình an, mọi người sẽ nhớ đến bác nhiều lắm

namdoan
15-08-2013, 14:12
Mấy hôm trước còn định qua mua lốp xe của bác này để đi cung bản Giốc ..cuối cùng không mua ..Chưa 1 lần được gặp ,chưa 1 lần được đồng hành cùng bác này,nhưng qua những lời chia sẽ trên diễn đàn thì bác quả là một người sống hết mình vì anh em trên những cung đường.Một người có trái tim nhân hậu ..ôiii,mình đến với Phuot muộn màng quá vậy là sẽ vĩnh viễn ko được gặp bác này rồi ..:((( .Xin chia buồn cùng gia đình ,người thân và những người bạn bè của bác.Cầu mong cho linh hồn của bác được siêu thoát ,được tiêu diêu về miền cực lạc ...và dù có ở nơi xa xôi nào đó ,mong bác hãy luôn phù hộ cho những người anh em của Phuot ,những phượt tử luôn luôn chắc tay lái trên mọi nẻo đường ...

Ngọc Ka Ka
15-08-2013, 14:43
Em ra đi không phải riêng anh thương nhớ
Mà ngàn người rơi lệ tiễn em đi...

http://www.baomoi.com/Cong-dong-phuot-nghen-ngao-tiec-thuong-mot-phuot-tu-qua-doi-sau-tai-nan/132/11713039.epi

KunBTr
15-08-2013, 15:04
Chưa được gặp a nhưng sự ra đi của a cũng làm tôi thấy tiếc
Chắc ko phải mình tôi tiếc vì sự ra đi này đâu, còn nhiều người khác nữa, nhiều đoàn khác nữa, ...
A ra đi thanh thảnh, sớm siêu thoát nhé :)
Xin chia buồn cùng gia đình anh

linhloc
15-08-2013, 15:25
Hôm nay rất nhiều người bạn đã đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng em đi theo sau xe tang mà trào nước mắt nhớ đến một hôm nào đó anh đã đi theo để tiễn các đoàn phượt lên đường.
Vĩnh biệt anh , người anh, người bạn đường tin cậy
http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cong-dong-phuot-nghen-ngao-tiec-thuong-mot-phuot-tu-qua-doi-sau-tai-nan.html

Bụi Trần
15-08-2013, 15:59
R.I.P. Bình yên nhé bác

tranvuhoang2005
15-08-2013, 17:08
http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cong-dong-phuot-nghen-ngao-tiec-thuong-mot-phuot-tu-qua-doi-sau-tai-nan.html

tikinrock
15-08-2013, 21:27
Hôm nay mới biết tin, quả thực chưa đi Phượt cùng anh ấy lần nào nhưng qua những chuyện kể về anh thì mình rất nể phục anh và thấy tiếc vì anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Xin chia buồn cùng gia đình!!!

Thu Cao Cao
15-08-2013, 22:06
Xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè anh.Tuy 1 lần chưa gặp mặt,nhưng nghe tin anh mất thì cũng đau buồn.Một lần nữa xin gởi lời chia buồn đến gia đình.

ruatocdo
16-08-2013, 09:38
Đọc thông tin thấy chua sót, thương cho một người tốt bụng và hết mình vì anh chị em nhà phượt đã đi về nơi rất xa
Mất đi vì lý tưởng, sống mãi trong lòng người...
Tiễn biệt một người bạn đường.
Bình yên nơi ấy...

buitrongdat
16-08-2013, 11:37
Mong anh vẫn soi đường, chỉ lối cho chúng em!!!

favourite
21-08-2013, 12:38
Thanh lý LỐP GAI Bridgestone, Kenda 17" ủng hộ quỹ Chu Hồng Đăng

https://www.facebook.com/faith.ttvn/media_set?set=a.10151554644961491.1073741870.70484 1490&type=1

Khi sinh thời, anh Đăng Cheetah On Chase rất quan tâm tới việc chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn tiếp tục những điều tốt đẹp anh đã và đang thực hiện khi còn trên thế gian này, gia đình chúng tôi mong muốn thành lập quỹ từ thiện mang tên Chu Hồng Đăng. Nguồn kinh phí để gây dựng quỹ này trước mắt sẽ lấy từ các nguồn sau:

1. Toàn bộ số tiền mà bạn bè, người thân, cơ quan đoàn thể phúng viếng.
2. Toàn bộ số tiền thu về từ việc rao bán một số đồ dùng, tài sản anh Đăng để lại.

Hiện nay có 1 số lượng lốp của anh Lốp Gai Địa Hình còn để lại cần thanh lý

Lốp Bridgestone cào cào, Lốp gai 2.5-17; 2.75-17 cho Dream, Wave; lốp 3.00-17 cho Win. Lốp Bridgestone giá: 6 tr(1 cặp), lốp khác: 280k/1 ch. Địa chỉ: Cửa hàng xe máy Việt Thành - 24 ngõ 75 Giải Phóng, HN (Giúp tháo lắp free hoặc tùy tâm 20-25k/1 lốp ủng hộ quỹ Chu Hồng Đăng) Liên hệ: Xa Dieu (0982.589979)

Hiện tại: Lốp gai Bridgestone còn 01 cặp (Bán cả đôi vì lốp cào cào bánh trước tách ra khó bán). Lốp gai địa hình vành 17" còn lại: 2.5-17 (4 lốp), 2.75-17 (11 chiếc), 3.00 - 17( 6 chiếc). Tất cả sau khi bán sẽ đưa vào " Quỹ Từ Thiện Chu Hồng Đăng".

Thông tin chi tiết: https://www.phuot.vn/threads/112230 / http://ttvnol.com/f_233/1590014

Người Vớt Phù Du
21-08-2013, 18:06
Chia buồn cùng gia đình anh.. :)

noivoiai
28-08-2013, 08:46
Rất tiếc là mình tham gia phượt muộn quá nên không thể biết bạn. Ngả mũ nghiêng mình vĩnh biệt một con người!

axionov_nd
31-08-2013, 23:27
Xin chia buồn cùng anh và gia đình!

linhkata
01-09-2013, 10:47
Xin chia buồn cùng anh và gia đình! :)

trangthinh
05-09-2013, 15:10
Mình chưa từng được gặp và quen biết anh Đăng, đáng lẽ nghỉ lễ quốc khánh vừa rồi anh Đăng sẽ cùng join với đoàn mình theo bước chân đoàn quân Tây Tiến, vậy mà không ngờ...

Thành kính phân ưu, mong gia đình anh sớm nguôi ngoai nỗi thương tiếc, mong linh hồn anh sớm được siêu thoát.