PDA

View Full Version : Bamberg, giấc mộng hoàng đế ;-)



matador
15-11-2007, 17:04
Ối người nghĩ Đức nhợn thì có quái gì đáng xem, nhưng đến châu Âu mà không bước chân đến Đức cũng hơi uổng. Càng ở lâu em càng quý các bạn í, càng thấy có nhiều chỗ hay chỗ đẹp. Ví như quê em chẳng hạn. Dresden thì nhà em đã và đang giới thiệu rồi. Bây giờ em khoe quê thằng bạn em và gia đình nó ở BAMBERG :)

matador
15-11-2007, 17:17
Khoe của tí đã nhể

Toàn hot thế này thôi ;) - tắm nắng bên sông

https://www.phuot.vn/imagehosting/309473c1c5c1d7a7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5235)

Kiến trúc đại loại thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/309473c1c8174fb8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5236)

matador
20-11-2007, 17:42
Bamberg tôi đến lần đầu cách đây có đến 13, 14 năm, lúc đấy mới ra trường và đi thăm quan cùng cả viện. Vì là thăm quan nên đa phần vào nhà máy nên phố xa cũng chỉ được xem nháo nhào một lúc, cũng được ngắm con sông, toà nhà thị chính và được uống cốc bia đen, chỉ có thế thôi mà vẫn nhớ mãi.

Tuy vậy mãi đến cuối hè năm nay tôi mới có dịp đến lại nơi đây, lần này có cả một tuần ăn chơi nhảy múa hí hí, lại có gái bám càng nữa ;) - sướng tỉnh tình tinh :D

Gia đình thằng bạn đã sang đây sinh sống và làm ăn khéo được gần một năm mà hè này mới tới thăm được, phần thì bận, phần thì cứ hễ nghỉ lại "đi ngoài ra nước" =))

Đón chúng tôi ở nhà ga là ông bạn, có vẻ rất tất bật - đợi mãi nó mới có ít phút rảnh rang ra đón chúng tôi, vì đúng lúc đó quán đang rất đông khách.

Mới ngày nào năm ngoái ở trên Berlin còn béo tốt là vậy, mà mới làm ăn tự lập được vài tháng đã như "lão hạc" ;) Ừ thì trăm thứ phải lo phải nghĩ làm gì mà chẳng mệt chẳng gầy - nhìn nó mà thương. Nhưng đây là thời gian đầu nên mọi việc còn chưa nhuần nhuyễn nên thế - ít lâu nữa công việc trôi chảy chắc sẽ khá hơn. Nhưng cũng trộm nghĩ giá mình cũng bớt được một số cân như nó thì cũng tốt, lúc đấy có khi lại khối gái liếc theo há há

Chỗ đến đầu tiên là nhà hàng của nó. Rộng rãi thoáng đãng và mọi thứ trông khá đẹp, trang nhã, chỉ có mấy lọ hoa là chưa được ưng í hí hí. Quá mừng cho nó, chưa bao giờ làm nghề kinh doanh, bây giờ phải vật lộn với "chiến trường" được như thế cũng quá giỏi rồi.

Tối đến cả lũ phóng xe ra trung tâm lượn lờ, cà phê cà pháo và cũng để check các nhà hàng đối thủ ;). Chúng nó bận tối ngày nên cũng chả có mấy thời gian, chả bù cho mình làm thuê cuốc mướn rộng rãi thời gian.

hanhlethi
24-05-2014, 11:15
Nhà mềnh cũng sẽ lượn lờ ở đây 1 ngày. Đây là thành phố đựoc unesco công nhận.

hanoi06
28-05-2014, 14:14
Bamberg là nơi tôi cũng qua lại mấy lần. Cũng chỉ ở khu trung tâm, nơi có Khu nhà thờ hơn 1000 năm tuổi ( Năm 2012 mới kỷ niệm 1000 năm ), có khu Venice của Đức, có đặc sản là Bia đen hun khói với chân giò hầm, bắp cải muối dưa....Du khách đến thăm thành phố này khá đông. Nơi đây còn có Trường ĐH uni Bamberg nữa.
Vài bức ảnh về thành phố Bamberg:

https://lh5.googleusercontent.com/-rWEQ0Mh8ELk/UHQbugfs9kI/AAAAAAAAwBY/02DBK3KhLG0/w958-h719-no/P1050558.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/duasBHXAIPkB7QW4obwJ63FjIG0vIeCxGwiM6jDtIEP-=w958-h719-no

https://lh4.googleusercontent.com/-zT4jtZjvXkU/UHQcP37W2jI/AAAAAAAAwCg/6hnK3JmgVa0/w958-h719-no/P1050568.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-VziyivuF4q4/UHQeHiGl1ZI/AAAAAAAAwGI/6iPvTlgrQHA/w958-h719-no/P1050606.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-qOd1DSPgw5I/UHQcrN6wVCI/AAAAAAAAwDg/u4RbQ5EVeUQ/w958-h719-no/P1050579.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-Xe2b-vxf1fg/UHQfnWpO67I/AAAAAAAAwI4/-ge6zO0S5Q8/w958-h719-no/P1050639.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-eV9UGMVAOY4/UHQgJwqz5uI/AAAAAAAAwJ8/b8bdxl_VN7c/w958-h719-no/P1050652.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-jGHBDr4RGQc/UHQg8dyiLFI/AAAAAAAAwLo/W15ZPyUy1-Q/w958-h719-no/P1050667.JPG