PDA

View Full Version : 100 ngày Phượt bộ núi rừng Tây Bắc Xuân 2014... 2700 Km (20/12/2013- 1/4/2014)



vodanh1990
12-08-2013, 15:58
Mình cần Tuyển 1 bạn đồng hành cho chuyến Phượt đi bộ ...lên Tây Bắc..vào mùa Xuân tới
với cung đường
Hải Phòng- Hà Nội - Hòa Bình - Mai châu..250klm
Mai Châu- Sơn La- Pha Đin- Điện Biên Phủ- Mường Nhé- Sỉn Thầu - APachai 400klm
APaChai-Kha Lăng- Mường Tè- Mường Lay- Phong Thổ- Đèo Giàng Ma- Hồng Thu Mèo 300klm
Lai Châu- Ô Quy Hồ - SaPa- Phan si păng Từ Sín Chải- Bát Sát- Y Tý 350klm
Y Tý- leo Nhìu Cồ San- SaPa - TP Lào Cai - Mường Khương - Si Ma Cai- Bắc Hà...300klm
Bắc Hà- Sí Mần - Hoàng Su Phì - Leo núi Tây Côn lĩnh - 150klm
Tây Côn Lĩnh - TP Hà Giang-Quảng Bạ - Yên Minh - Đồng văn - Lũng Cú 200klm
Lũng Cú- Đồng văn- Mã Pí Lèng - Mèo Vạc- 120klm
Mèo Vạc- Cao Bằng - 150klm
Cao Bằng- Tràng Định - Đồng Đăng - Lạng Sơn 150klm
Lạng Sơn - Móng cái - 180klm
Móng Cái - Hải Phòng-250klm
........chi phí cho chuyến đi là 3 triệu trong 50 ngày đầu tiên...còn các ngày còn lại thì sẽ đúng nghĩa ko 1 xu dính túi.....ai có hứng vs chuyến đi thì pm mình nhé...Calll...01225313575....hoặc pm face book...Đàm Khánh..https://www.facebook.com/NhaiDepXop .....kêt nối đam mê....lên đường nào ...

baodem1980
12-08-2013, 17:28
Cung quá khủng ! Ngồi ngóng xem có ai rảnh rỗi không ?

giangnamHPH
12-08-2013, 18:37
Ngóng theo dõi bước chân của đồng hương Phượt Hải Phòng. Bạn đi như thế này thì nói thật rất ít người theo đc hơn 3 tháng lang thang là quá nhiều
Bạn đúng là tỷ phú thời gian.

steven19
12-08-2013, 21:31
@@! Khủng quá! vấn đề là không pahri ai cũng có times theo đuổi 1 cung dài vậy :(

vudailong
12-08-2013, 22:23
Rất có thể sẽ được lên tivi cung này....

BoldHairTN
12-08-2013, 22:37
Bạn bị ĐIÊN rồi
Lúc đi thì đi bộ
Lúc về chắc còn bộ xương khô
1 ý tưởng điên rồ==>muốn làm người nổi tiếng đây mà(chắc là bạn thân LÂM THIẾU GIA)

vodanh1990
12-08-2013, 23:29
đi vì yêu cảnh đẹp vì đam mê....và cũng vì chính minh.. để thấy mình vững vàng hơn sau này thôi bạn à

vodanh1990
12-08-2013, 23:31
Ngóng theo dõi bước chân của đồng hương Phượt Hải Phòng. Bạn đi như thế này thì nói thật rất ít người theo đc hơn 3 tháng lang thang là quá nhiều
Bạn đúng là tỷ phú thời gian.
đang dảnh mà ...đi bộ kết hợp leo núi...ai có hứng có thể đi 1/2 cung ...hay 1 đoạn cũng được mà..phần còn lại mình độc hành

born_to_dieeeee
12-08-2013, 23:33
join 1 chặng được k nhể :D
Hờ hờ

vodanh1990
12-08-2013, 23:34
Bạn bị ĐIÊN rồi
Lúc đi thì đi bộ
Lúc về chắc còn bộ xương khô
1 ý tưởng điên rồ==>muốn làm người nổi tiếng đây mà(chắc là bạn thân LÂM THIẾU GIA)

:D thank bạn đã góp ý...nhưng mình ko phải là bạn của anh '' Lâm Thiếu Gia'' mà bạn nhắc đến....mình đi vì yêu thiên nhiên...yêu cảnh đẹp ... nổi tiếng gì ai cũng có thể đi được miễn là có thời gian...tất cả ai có đam mê đều đi được không có gì khó khăn hết

vodanh1990
12-08-2013, 23:35
join 1 chặng được k nhể :D
Hờ hờ

oke bạn 1 chặng hay 2 chặng...oke hết...càng đông càng vui...đi được hết cung càng vui nữa...call hoặc liên hệ face bạn nhé

memo4148
12-08-2013, 23:39
@.@ Đọc phát nể luôn........

vodanh1990
12-08-2013, 23:41
@.@ Đọc phát nể luôn........
cũng ko có gì khó cả...bạn có thời gian là đi được mà... mình đang thất nghiệp lên chán...làm 1 chuyến đi sau này đỡ phải đi nhiều

chalg
13-08-2013, 08:37
Lâm Thiếu Gia đi bộ xuyên Việt cũng từng này thời gian.
H có thêm bạn này đi bộ khắp Đông - Tây Bắc
Like :)

vodanh1990
13-08-2013, 13:43
Lâm Thiếu Gia đi bộ xuyên Việt cũng từng này thời gian.
H có thêm bạn này đi bộ khắp Đông - Tây Bắc
Like :)

thế sao hihi sao mình không biết anh ấy nhỉ>....

visaovocam
13-08-2013, 14:48
tại sao phải đi bộ,đi xe đạp hay xe máy có phải tốt hơn không,nhưng nếu chừng đó mà trường cho nghĩ hoc kì 1 sớm thì mình sẽ bảo lưu điểm để điên và rảnh cùng bạn ha,hhihihi

UFO8888
13-08-2013, 16:45
Lâm Thiếu Gia là đồng chí này :
https://www.facebook.com/lam.thieugia?fref=ts

Dù sao cũng này cũng đòi hỏi sự trâu bò vật vã của đôi chân , thứ 2 là thời điểm đồng chí này quẩy là mùa đông nên khối lượng cũng nặng vật vã . Với kinh phí 3 triêu/3 tháng tương đương 30k/ngày thì em nên cần tính lại . Anh làm admin + biết các admin page lớn của Hải Phòng sẽ trực tiếp theo dõi các hoạt động của em . Suy nghĩ ai rằng đặt mình là điên cũng được . Cứ làm đi rồi thời gian sẽ làm những điều sai thành đúng :)))

Goodluck . Nếu em xuất phát vào t7 , cn .. A sẽ ủng hộ đi cùng em 1 chặng Hải Phòng - Hà Nội . Hải Phòng năm 2012 đã từng có 4 sinh viên ĐH Hàng Hải đi bộ xuyên việt thì núi rừng Tây bắc có là gì :))

vodanh1990
13-08-2013, 18:15
Lâm Thiếu Gia là đồng chí này :
https://www.facebook.com/lam.thieugia?fref=ts

Dù sao cũng này cũng đòi hỏi sự trâu bò vật vã của đôi chân , thứ 2 là thời điểm đồng chí này quẩy là mùa đông nên khối lượng cũng nặng vật vã . Với kinh phí 3 triêu/3 tháng tương đương 30k/ngày thì em nên cần tính lại . Anh làm admin + biết các admin page lớn của Hải Phòng sẽ trực tiếp theo dõi các hoạt động của em . Suy nghĩ ai rằng đặt mình là điên cũng được . Cứ làm đi rồi thời gian sẽ làm những điều sai thành đúng :)))

Goodluck . Nếu em xuất phát vào t7 , cn .. A sẽ ủng hộ đi cùng em 1 chặng Hải Phòng - Hà Nội . Hải Phòng năm 2012 đã từng có 4 sinh viên ĐH Hàng Hải đi bộ xuyên việt thì núi rừng Tây bắc có là gì :))

Thank bác đã nhắc nhở.ạ hihi....em muốn đi chuyến này từ năm trước rồi mà không có thời gian...và cũng ko có điều kiện....tiền em cũng không có nhiều....nhưng em sẽ cố gắng...oke hi vọng sẽ được gặp bác đi bộ lên Hà Nội....với vận tốc ...4,5klm/h thì 2 ngày là đến thui ...em cũng hơi điên tý nhưng điên có cơ sở ạ hihi

vodanh1990
13-08-2013, 18:17
tại sao phải đi bộ,đi xe đạp hay xe máy có phải tốt hơn không,nhưng nếu chừng đó mà trường cho nghĩ hoc kì 1 sớm thì mình sẽ bảo lưu điểm để điên và rảnh cùng bạn ha,hhihihi
thì nhiều người đi xe đạp...đi xe máy nhàn quá...sống chậm 1 chút...ở lâu 1 chút sẽ thú hơn và có nhiều thứ để suy nghĩ nhìn về tương lai và quá khứ....mình thấy xã hội bây giờ nhanh quá ....muốn đi để trải nghiệm ạ....mình định đi từ năm ngoái rồi mà vẫn còn học không có điều kiện...giờ có phải đi thôi ko sau này đi làm ko đi được

kevodanh
14-08-2013, 14:05
Nghe hay, mấy lần định đi theo cách này rồi, nhưng mà chưa có điều kiện. Thật muốn điên cùng anh, nhưng mà 100 ngày thì không thể xin nghỉ được, nghỉ như vậy thì bị mời rời trường sớm mất thôi!!

vodanh1990
14-08-2013, 14:45
Nghe hay, mấy lần định đi theo cách này rồi, nhưng mà chưa có điều kiện. Thật muốn điên cùng anh, nhưng mà 100 ngày thì không thể xin nghỉ được, nghỉ như vậy thì bị mời rời trường sớm mất thôi!!
có thể đi cùng mình 1 vài ngày cũng được mà...không cần phải đi hết đâu ...

visaovocam
14-08-2013, 14:46
sao không đi bằng xe máy hoặc xe đạp,
chừng đó nếu trường cho nghĩ sớm ,mình xin bảo lưu để rảnh và điên cùng bạn

giacatpham
14-08-2013, 15:17
Khi nào đến Điện Biên Phủ thì gọi mình nhé, dù ko nhiều nhưng chắc cũng đãi bạn dc 1 bữa cơm, 1 giấc ngủ (mình có dầu ăn nhé :D), 1 bữa cafe ;))

Rauria
14-08-2013, 15:21
Đi bộ , đi Trekk để tận hưởng cảnh quan nơi đường ... đi bộ , đi toàn đường nhựa oto xe máy nơi mà mọi người đều muốn có phươg tiện nhanh nhất để kết thúc quãng đường tởm lợm thì lại có Hero đi bộ ... ý tưởng ngớ ngẩn nhất đã từng được nghe hehe

vodanh1990
14-08-2013, 16:10
Khi nào đến Điện Biên Phủ thì gọi mình nhé, dù ko nhiều nhưng chắc cũng đãi bạn dc 1 bữa cơm, 1 giấc ngủ (mình có dầu ăn nhé :D), 1 bữa cafe ;))
ái chà chà oke ...nghe đã thích rồi...thế này có khi đầu tháng 12 đi luôn thui...sdt đâu nào lưu ngay mí được

vodanh1990
14-08-2013, 16:12
Đi bộ , đi Trekk để tận hưởng cảnh quan nơi đường ... đi bộ , đi toàn đường nhựa oto xe máy nơi mà mọi người đều muốn có phươg tiện nhanh nhất để kết thúc quãng đường tởm lợm thì lại có Hero đi bộ ... ý tưởng ngớ ngẩn nhất đã từng được nghe hehe
ngớ ngẩn đâu...thực tế mà bạn....mình thích leo núi lên tiện leo luôn...bạn cứ chờ ảnh mình giử về nhé

vodanh1990
14-08-2013, 16:16
bác nào ....dọc đường cung của em...có thể cho em xin bữa cơm,,ngủ nhờ 1 đêm được không ạ....cho em xin số để em alo khi em đến hix..

giacatpham
14-08-2013, 18:00
ái chà chà oke ...nghe đã thích rồi...thế này có khi đầu tháng 12 đi luôn thui...sdt đâu nào lưu ngay mí được

Vừa gọi bạn đó.

vodanh1990
14-08-2013, 18:19
Vừa gọi bạn đó.
ax vừa đi làm đặt im lặng ...số bạn là 0972330250....va 0906252908 đúng ko ....thank nhé...rất mún cùng bạn uống ly cafe...ở Điện Biên....add face nào https://www.facebook.com/NhaiDepXop

thudat251287
15-08-2013, 23:06
ax vừa đi làm đặt im lặng ...số bạn là 0972330250....va 0906252908 đúng ko ....thank nhé...rất mún cùng bạn uống ly cafe...ở Điện Biên....add face nào https://www.facebook.com/NhaiDepXop

Cho em kết bạn vs a để tiện theo dõi nhá :)

Face em tên Vuong Dat ý , nếu có dịp đi vs a chặng nào thì e sẽ liên hệ a nhá

Wirie
15-08-2013, 23:22
Mình thấy ý tưởng của bạn rất hay! mình rất ủng hộ bạn! Mặc dù mình hok thể tham gia nhưng mong bạn có thể post hành trình ở đâu đó để mình có thể dõi theo bạn trên từng cung đường. TKs ^^

DoQuangTrung
16-08-2013, 01:06
Mệt với ông này quá, chả tìm được ai theo ông suốt 100 ngày vậy đâu

nam_giang
16-08-2013, 03:28
Thật sự là mình mới đọc cái bài đi bộ từ Sài Gòn vào Vũng Tàu mình đã cảm thấy ngưỡng mộ lắm rồi . Ngồi nghĩ vẩn vơ hay mình cũng làm 1 chuyến Hải Phòng - Hà Nội xem nó thế nào nhỉ rồi cười hà hà 1 mình nghĩ là mình điên thật rồi .
Hôm nay vào đọc bài này của bạn thật sự không biết nói gì ngoài từ : Choáng .
- Nếu như thật sự bạn có thể kết thúc được cung đường này thậm chí chỉ là 1/2 hay 1/4 thôi thì bạn đã là thần tượng của mình rồi đấy .

kevodanh
16-08-2013, 23:04
Mặc dù muốn đi cùng bạn một đoạn, nhưng mình lại ở Hà Nội, bạn khởi hành từ 20/12, lúc đến HN thì vẫn đúng thời gian thi cử :( Rầu quá!!

Thật ra thì cũng không điên gì đâu. Người ta có thể đạp xe xuyên Việt, thì đi bộ núi rừng cũng có thể làm được. Ngày xưa loài người đâu có phương tiện, các cụ muốn đi chùa cũng phải đi bộ đường trường mà, chẳng lẽ giờ lại không làm được. Ai cũng có khả năng, cho dù là tiềm tàng, nhưng thứ mà chúng ta thiếu đều là THỜI GIAN (NO)

snow_online_91
17-08-2013, 02:55
Quả này chất quá :P
Giống dạo trước có cái bác gì lập topic rủ đồng hành vòng quanh thế giới ko hẹn ngày về í :))) Ko hẹn ngày về thì bố ai dám đi :))) May bạn này còn có ngày về :D
Mình cũng thích đi bộ, len lỏi vào từng bản để trải nghiệm.
Tiếc là ko có thời gian, tài chính để đồng hành với bạn.
Hy vọng bạn sẽ thực hiện được!

nikon3100
17-08-2013, 11:59
nếu trẻ đi 15 tuổi tui đi với bạn, giờ gia rồi , chịu, ngồi ngóng , ngồi thèm

DANGTHANHMAI
17-08-2013, 22:44
em hâm mộ anh thật đấy, chúc anh sức khỏe, lên đường may mắn, kết thúc chuyến hành trình xuyên Tây Bắc tốt đẹp

13614
17-08-2013, 23:16
Không tham gia được với bạn nhưng lót gạch hóng, rất khâm phục ý tưởng và lòng quyết tâm của bạn :)

cao_ngoc_ha
19-08-2013, 00:06
Sau chuyến leo Fanxipan mình có một kinh nghiệm có thể hữu ích cho bạn:

- Nên sử dụng gậy để trợ lực, lúc lên mình không dùng nhưng cậu Guide đến đoạn 2800-3143 có dùng, lúc xuống lại thường xuyên dùng nên khi xuống mình bắt đầu thử từ đoạn 2800, thấy tốc độ di chuyển nhanh hơn - đỡ mệt hơn hẳn, đặc biệt là đoạn 2200 - Thác Tình Yêu - Trạm Tôn. Khi nhìn lại thì mình thấy ít nhất có 50% quãng đường là có thể sử dụng gậy đặc biệt là đoạn Trạm Tôn - 2200 và khoàng 40% quãng 2200 2800. Những đoạn dốc đứng thì chịu. Mọi người có thể tham khảo thêm kỹ thuật bằng cách vào Youtube search Nordic Pole Walking

vodanh1990
19-08-2013, 01:14
Quả này chất quá :P
Giống dạo trước có cái bác gì lập topic rủ đồng hành vòng quanh thế giới ko hẹn ngày về í :))) Ko hẹn ngày về thì bố ai dám đi :))) May bạn này còn có ngày về :D
Mình cũng thích đi bộ, len lỏi vào từng bản để trải nghiệm.
Tiếc là ko có thời gian, tài chính để đồng hành với bạn.
Hy vọng bạn sẽ thực hiện được!
mình sẽ cố bạn à...cung này có thể đi lâu hơn,hôm nay mình đã test vận tốc đi bộ.minh đi được khoảng 4.5-5klm/h vs cái balo 5kg.ko biết là đi có xong ko nữa,nhưng phải cố thui

vodanh1990
19-08-2013, 01:26
Sau chuyến leo Fanxipan mình có một kinh nghiệm có thể hữu ích cho bạn:
thank bác nhé...phan em leo rồi.chỉ là muốn leo lại đường khác thui.ko đi Trạm Tôn nữa .

cao_ngoc_ha
19-08-2013, 08:10
thank bác nhé...phan em leo rồi.chỉ là muốn leo lại đường khác thui.ko đi Trạm Tôn nữa .

Mình không nói về chuyện leo Fan, mình nói về chuyện đi bộ sao cho đỡ mệt và nhanh.
Nếu mình có thời gian như bạn, và với mục đích đi ngắm cảnh, mình sẽ đi bằng xe đạp - xe địa hình vì:
1) Có thể dừng lại ngắm cảnh bất cứ lúc nào - như đi bộ,
2) Có thể đi bất cứ đâu - như đi bộ,
3) Đi nhanh hơn gấp 5 - 6 lần --> thì sẽ xem được nhiều cảnh hơn.
4) Sửa xe đạp dễ, thường chỉ phải vá xăm, và lốp.

vodanh1990
19-08-2013, 10:03
Mình không nói về chuyện leo Fan, mình nói về chuyện đi bộ sao cho đỡ mệt và nhanh.
Nếu mình có thời gian như bạn, và với mục đích đi ngắm cảnh, mình sẽ đi bằng xe đạp - xe địa hình vì:
1) Có thể dừng lại ngắm cảnh bất cứ lúc nào - như đi bộ,
2) Có thể đi bất cứ đâu - như đi bộ,
3) Đi nhanh hơn gấp 5 - 6 lần --> thì sẽ xem được nhiều cảnh hơn.
4) Sửa xe đạp dễ, thường chỉ phải vá xăm, và lốp.
thank bạn nhé..mình thich độc bộ hơn.hihi

Omerta_Vn
19-08-2013, 11:28
Cung quá khủng, chủ topic cũng khủng như cung. Tốt nhất nên đi độc hành rồi viết lại nhật ký sẽ thú vị đó bạn

timkhokhao
19-08-2013, 16:05
Mình đã thử đi bộ rồi bạn ah. Rất là khó khăn, ngày đầu tiên có thể 1h đi được 4-5km, nhưng đến ngày thứ 2 là toàn thân rã rời, đi tầm 1-2km/h thôi. Với lại hành lý mang theo nữa. Cái vai sẽ chịu khổ nhiều.
Nếu bạn vẫn có ý định đi như vậy, mà chúng ta chuyển sang đi bằng xe đạp. Thì có lẽ sẽ dễ hơn 1 chút. Đi xe đạp tiện hơn nhiều. Thì mình sẽ nhất định đồng hành cùng bạn.
Mình hiện giờ cũng đang phượt 1 mình với nhiều phương tiện. Chủ yếu là tham quan những điểm du lịch là chủ yếu. Mình cũng muốn trải nghiệm vào những cung đường khó, vào các bản làng....
Mình đã đi được hơn 3 tháng rồi, hiện giờ cũng đang lang thang miền Tây Bắc, tìm kiếm những người cùng chí hướng để đi tiếp. Mình sẽ đi khắp việt nam đến 2015. Và mình là tỉ phú thời gian :)

vhtrung90
19-08-2013, 16:12
thánh đi bộ sắp xuất hiện :D

Lâm Thiếu Gia
19-08-2013, 17:38
Có những con người nhỏ bé nhưng song hành cùng những hành trình tuyệt vời :)
Chúc cậu có những trải nghiệm thú vị và đến được phía cuối con đường nơi cậu đã chọn ;)

mimi_lam
19-08-2013, 20:06
Mình cần Tuyển 1 bạn đồng hành cho chuyến Phượt đi bộ ...lên Tây Bắc..vào mùa Xuân tới
với cung đường
Hải Phòng- Hà Nội - Hòa Bình - Mai châu..250klm
Mai Châu- Sơn La- Pha Đin- Điện Biên Phủ- Mường Nhé- Sỉn Thầu - APachai 400klm
APaChai-Kha Lăng- Mường Tè- Mường Lay- Phong Thổ- Đèo Giàng Ma- Hồng Thu Mèo 300klm
Lai Châu- Ô Quy Hồ - SaPa- Phan si păng Từ Sín Chải- Bát Sát- Y Tý 350klm
Y Tý- leo Nhìu Cồ San- SaPa - TP Lào Cai - Mường Khương - Si Ma Cai- Bắc Hà...300klm
Bắc Hà- Sí Mần - Hoàng Su Phì - Leo núi Tây Côn lĩnh - 150klm
Tây Côn Lĩnh - TP Hà Giang-Quảng Bạ - Yên Minh - Đồng văn - Lũng Cú 200klm
Lũng Cú- Đồng văn- Mã Pí Lèng - Mèo Vạc- 120klm
Mèo Vạc- Cao Bằng - 150klm
Cao Bằng- Tràng Định - Đồng Đăng - Lạng Sơn 150klm
Lạng Sơn - Móng cái - 180klm
Móng Cái - Hải Phòng-250klm
........chi phí cho chuyến đi là 3 triệu trong 50 ngày đầu tiên...còn các ngày còn lại thì sẽ đúng nghĩa ko 1 xu dính túi.....ai có hứng vs chuyến đi thì pm mình nhé...Calll...01225313575....hoặc pm face book...Đàm Khánh..https://www.facebook.com/NhaiDepXop .....kêt nối đam mê....lên đường nào ...

E ở HCM có thể đồng hành vs anh chặng này ko:D...Nhìn lịch trình có vẻ hơi wa' sức nhưng em cũng mún thử...DL gần gũi vs thiên nhiên e rất thik...Liên hệ vs e wa fb nhé:D
Ruby Chu: https://www.facebook.com/ruby.chu.754

hmduy
19-08-2013, 22:10
Chúc bác thượng lộ bình an...

vodanh1990
19-08-2013, 23:26
Mình đã thử đi bộ rồi bạn ah. Rất là khó khăn, ngày đầu tiên có thể 1h đi được 4-5km, nhưng đến ngày thứ 2 là toàn thân rã rời, đi tầm 1-2km/h thôi. Với lại hành lý mang theo nữa. Cái vai sẽ chịu khổ nhiều.
Nếu bạn vẫn có ý định đi như vậy, mà chúng ta chuyển sang đi bằng xe đạp. Thì có lẽ sẽ dễ hơn 1 chút. Đi xe đạp tiện hơn nhiều. Thì mình sẽ nhất định đồng hành cùng bạn.
Mình hiện giờ cũng đang phượt 1 mình với nhiều phương tiện. Chủ yếu là tham quan những điểm du lịch là chủ yếu. Mình cũng muốn trải nghiệm vào những cung đường khó, vào các bản làng....
Mình đã đi được hơn 3 tháng rồi, hiện giờ cũng đang lang thang miền Tây Bắc, tìm kiếm những người cùng chí hướng để đi tiếp. Mình sẽ đi khắp việt nam đến 2015. Và mình là tỉ phú thời gian :)
..hôm qua mình cũng mới đi bộ xong..16klm mất 3 tiếng 15p với 1 balo 4klg trên vai..nếu 1 balo 10klg 1 ngày mình đi cũng được 30-35klm..cứ đi thôi tính toán làm chi...mỗi ng mỗi chí hướng mà,,chúc bạn đi may mắn nhé...hi vọng hm nào dc gặp trên đường

vodanh1990
19-08-2013, 23:34
Có những con người nhỏ bé nhưng song hành cùng những hành trình tuyệt vời :)
Chúc cậu có những trải nghiệm thú vị và đến được phía cuối con đường nơi cậu đã chọn ;)
thank bác.thì ra bác là Lâm Thiếu Gia mà bạn bên trên nhắc tới.em sẽ cố gắng đi hết cung này

vodanh1990
19-08-2013, 23:49
E ở HCM có thể đồng hành vs anh chặng này ko:D...Nhìn lịch trình có vẻ hơi wa' sức nhưng em cũng mún thử...DL gần gũi vs thiên nhiên e rất thik...Liên hệ vs e wa fb nhé:D
Ruby Chu: https://www.facebook.com/ruby.chu.754
oke em,nhớ là đi đừng co khóc nhè đấy anh ko biết dỗ con gái đâu

cao_ngoc_ha
19-08-2013, 23:54
..hôm qua mình cũng mới đi bộ xong..16klm mất 3 tiếng 15p với 1 balo 4klg trên vai..nếu 1 balo 10klg 1 ngày mình đi cũng được 30-35klm..cứ đi thôi tính toán làm chi...mỗi ng mỗi chí hướng mà,,chúc bạn đi may mắn nhé...hi vọng hm nào dc gặp trên đường

Mình nghĩ việc đi bộ đường dài này không khó khăn lắm nếu có chuẩn bị từ trước về thể lực và có quyết tâm. Bố mình có kể chuyện hàng triệu bộ đội miền Bắc vào Nam vai mang 35 - 45kg, tay cầm súng Ak nặng 7kg mà vẫn đi dọc dãy Trường Sơn.
Chúng ta hiện ở thời kỳ mà phương tiện có sẵn nên sinh yếu ớt và lười biếng thôi.

Nhưng cá nhân mình thì thấy để đi du lịch thì nên đi xe đạp hay hơn, đi được đến bất kỳ đâu như đi bộ mà đi được nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn.

quanglongbio
20-08-2013, 00:07
Hehehe, đây là quyền Tự do cá nhân mà,
Chúc anh hoàn thành mục tiêu xuất sắc :)
Lúc nào chán đi bộ thì chuyển qua xe đạp, motor, xe khách,
Lại thành Forrest Gump của Việt Nam thì chết :)))

vodanh1990
20-08-2013, 11:20
Mình nghĩ việc đi bộ đường dài này không khó khăn lắm nếu có chuẩn bị từ trước về thể lực và có quyết tâm. Bố mình có kể chuyện hàng triệu bộ đội miền Bắc vào Nam vai mang 35 - 45kg, tay cầm súng Ak nặng 7kg mà vẫn đi dọc dãy Trường Sơn.
Chúng ta hiện ở thời kỳ mà phương tiện có sẵn nên sinh yếu ớt và lười biếng thôi.

Nhưng cá nhân mình thì thấy để đi du lịch thì nên đi xe đạp hay hơn, đi được đến bất kỳ đâu như đi bộ mà đi được nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn.
thank bạn nhé.mình chỉ mang balo tầm 10kg thui ..chứ hơn chắc die quá

Yohchan
26-09-2013, 18:03
chi phí cho chuyến đi là 3 triệu trong 50 ngày đầu tiên...còn các ngày còn lại thì sẽ đúng nghĩa ko 1 xu dính túi....

Ko xu dính túi thì ăn ở thế nào ạ? ò_ó

Tu_Do_Hanh_Tau
26-09-2013, 20:56
A Đàm Khánh bên phuot voz đây mà. kế hoạch của anh khủng quá anh ơi. em nể phục anh luôn đấy nếu anh thực hiện đc. hóng topic của anh xem thế nào nào! he.he. (beer)
nhìn nick em có nhớ em là ai trong hội phượt voz ko ạ? :shrug:

Quân Béo
26-09-2013, 22:11
Hóng nhé, cung ngày chắc đi 1 mình thôi

Mà bạn đi từ Lũng Cú về Đất Mũi đi, dễ đi hơn mà sau này dễ mường tượng hơn :D

vodanh1990
28-09-2013, 13:13
mình là dân tự do bạn à...ko quen ai mấy....đang chờ tình hình...gia đình ổn iếc cuối tháng 12 lên đường.tâm lý thi đã sẵn sàng rồi
A Đàm Khánh bên phuot voz đây mà. kế hoạch của anh khủng quá anh ơi. em nể phục anh luôn đấy nếu anh thực hiện đc. hóng topic của anh xem thế nào nào! he.he. (beer)
nhìn nick em có nhớ em là ai trong hội phượt voz ko ạ? :shrug:

vodanh1990
28-09-2013, 13:15
hì ko đủ tỉme mình vẫn đang học xem có được bảo lưu mấy tháng ko đã.trẻ ko đi sợ ko bao giờ đi được nữa..sác định 1 ngày mà.có mấy ae bảo jon 1 đoạn rồi

cohoang
29-09-2013, 15:10
Ủng hộ đồng hương Hải Phòng........muốn biết đi đc hay không thì cứ phải lên đường đã............vì tận tháng 12 nên cũng chẳng dám nói trước.......nhưng nếu được sẽ tham gia với anh chặng Hải Phòng - Hà Nội (sức lực có hạn nên chỉ dám đi cổ vũ chặng đầu và hóng các chặng sau) :D

t0pten0
30-09-2013, 15:47
Hoàn thành cung nay không có gì để nói ngoài chữ nể bác . ak không ngưỡng mộ bác

caoxanh516
30-09-2013, 22:34
Mới nghe được tên tuổi của chú ... hóng theo cung này và chúc chú CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM nhá ... cứ đi đi ... quan trọng mình thích là được :)

phanhuy7627
01-10-2013, 11:40
Nghe có vẻ phiêu quá :)) mình nghỉ chắc không ai rảnh dc như vậy đâu.

truesound
21-01-2014, 21:29
Mình lôi thớt này lên cho bạn nhanh tìm được "đối tác" nhá

chuduthinhano
21-01-2014, 21:37
Hẳn là bạn này vừa gặp phải chuyện j đau đớn, dữ dội nên mới như thế, kể ra nếu đi thật thì cũng dũng cảm :D

arlupin
22-01-2014, 09:03
Trâu bò cũng phải chào thua. Chúc bạn thành công, quá dài quá tốn sức

conmamen
23-01-2014, 20:49
dự là sẽ tốn rất nhiều nước của người dân :))