PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cáp Nhĩ Tân 2013 - Nhất lộ hướng Bắc



ThanhGdz
10-08-2013, 16:31
Đông 2012 trời lạnh và tuyết rơi nhiều
Nhân cơ hội được nghỉ học và vừa lĩnh lương sau 1 hồi làm thêm vất vả e quyết định ko thể bỏ lỡ cơ hội này đã lạnh thì lạnh đến cùng . E quyết định đến với phần đầu gà Tq , đi xem thứ chưa từng được xem băng đăng , thử cái cảm giác chưa từng được thử giẫm tuyết ngập gối , tận hưởng cái lạnh âm 30 độ nơi đây
Nói về đi Đông Bắc vấn đề đầu tiên e nghĩ đến ko phải là vé tàu xe hay nhà nghỉ mà là thời tiết . Thời tiết đầu tháng 1 ở Cáp Nhĩ Tân vẫn khá là khắc nghiệt , cái lạnh nơi đây đã đi vào truyền thuyết khi mà nước bọt vừa nhổ ra cũng có thể đóng băng vì vậy mặc như thế nào luôn là vấn đề cần giải quyết đầu tiên . Thiết nghĩ đã khá quen với cái lạnh phía Bắc , e cũng chỉ cbj cho qua qua mặc dầy hơn nhiều tầng nhiều lớp hơn
Quần :4 lớp ( 1 quần chun bó sát , 2 quần thể thao , 1 quần jean ngoài cùng )
Áo : 4 Lớp ( 1 phông , 1 áo nỉ giữ nhiệt , 1 áo gilê lông vũ , Ngoài cùng là 1 áo phao )
Với đồng quần áo như trên e thấy cũng khá là cồng kềnh , cảm giác không thoải mái lắm nhưng nói chung về khoản chống lạnh thì cũng kha khá . Có 1 kinh nghiệm mà bác nào sau có đi hành trình như e nên lưu ý là quần áo ko quan trọng , quan trọng nhất vẫn là đầu với chân (cũng chính vì ko lưu ý điều này mà sau đến CNT e khá là ôm hận :T ) .Giầy thì nên đi loại đế cao cộng thêm 1 đôi tất lông giữ nhiệt thì càng tốt , mũ trùm kín tai , 1 găng tay dầy
Từ Bk đến CNT có rất nhiều phương tiện có thể chọn Tàu hỏa cao tốc , tàu hỏa thường , máy bay . e chọn tầu hỏa cao tốc ngon bổ rẻ 8 tiếng 320 tệ
7/1/2013 : Khời hành đi CNT
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_0099_zpsd9d10192.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_0099_zpsd9d10192.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_0097_zps8a0add2f.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_0097_zps8a0add2f.jpg.html)
Chưa đến Đông Bắc nhưng những cánh đồng phủ tuyết Hà Bắc đã trải dài bất tận (?)
Đến ga vào 5h chiều nhưng phải đến hơn 7h tối e mới vào được trung tâm TP vì màn xếp hàng đợi taxi ở đây khá lâu , nói lượng xe ra vào đón khách rất nhỏ giọt vài phút mới có 1xe thành ra đến lượt e thì cũng mất hơn tiếng rồi ( vừa xếp hàng vừa bực mình , đã bao lần e định bỏ cuộc ra đi buýt mà lại ko đủ dũng khí vì ko biết thông tin đường xá gì hết ) . Tuy muộn nhưng hôm đó e cũng khá là may mắn khi gặp được 1 bác tài khá là tốt và nhiệt tình . Chẳng là bác cứ khuyên tụi e ko nên ở cái nhà nghỉ mà 1 bạn trong nhóm e (3 người) có đặt trước mà theo bác vào trung tâm thuê nhà nghỉ ,lúc đầu tụi e cũng khá hoài nghi . Nhưng sau khi đến cái nhà nghỉ bạn e đặt cả nhóm khá thất vọng giá đắt 270 , xa trung tâm và khá là tồi tàn . Được sự giúp đỡ của bác tài chúng e thuê được 1 nhà nghỉ khác ngay trung tâm khang trang hơn cái nhà nghỉ cũ mà giá có 180 tệ

ThanhGdz
10-08-2013, 21:02
Đêm đầu ở CNT : Ăn lẩu Đông Bắc và lang thang phố đi bộ
Dù ko hoa lệ như Thượng Hải hay Quảng Châu về đêm nhưng e khá thích đêm Cáp Nhĩ Tân . T/p về đêm khá yên tĩnh , phố xá vắng vẻ . những tòa nhà cổ kính đậm nét Châu Âu hòa mình vào băng vào tuyết vào ánh đèn ...
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_4915_zps5e1db0a3.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_4915_zps5e1db0a3.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_4921_zpsc5c48698.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_4921_zpsc5c48698.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_4926_zpsf3b36f61.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_4926_zpsf3b36f61.jpg.html)
Do đêm khuya khá lạnh cộng thêm giày dép cả nhóm đều không đạt yêu cầu nên tham quan xong phố đêm cả nhóm quyết định về khách sạn nghỉ liền . Nói là về luôn mà nhóm bạn nào cũng máu chơi , máu chụp ảnh nên cũng phải mất cả tiếng chúng e mới về đến khách sạn , trong khi đi bộ bthg mất có 20 phút . Về đến k/s bạn thì ướt hết tất , bạn thì lạnh toàn thân , riêng em em chỉ sợ thêm vài lần vui chơi quá đà như vậy là đảm bảo vô sinh :)) ( do giày đế mỏng nên sau đi 1 thời gian sẽ bị tuyết bám vào và gây lạnh gan bàn chân , còn mấy bạn kia thì đế vừa ,mỏng lại là giày vải nên tuyết lọt vào gây ướt cả tất lẫn giầy )
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_4965_zps571a4b6d.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_4965_zps571a4b6d.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_4971_zps31770475.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_4971_zps31770475.jpg.html)
Công viên băng đăng Tp ...Trên đường về bọn e gặp a này lên cả nhóm mới về muộn đây ạ . Nghe a bảo vệ nói sắp hết giờ tham quan và cái công viên này quy mô chưa phải to nhất Tp , số lượng và kích cỡ băng đăng vẫn thua xa đại thế giới băng tuyết mà tối mai chúng e sẽ đi nên nhóm e ko vào mà chỉ đứng ngoài chụp hình tý rồi về
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_4973_zps3fda8706.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_4973_zps3fda8706.jpg.html)
Băng tuyết trên đường trước cửa k/s ....

ThanhGdz
10-08-2013, 21:30
8/1/2013 : Sáng Nhà thờ Sophia , Chiều sông Tùng Hoa , Tối Đại Thế Giới Băng Tuyết
Nếu cái lạnh giá của Hà Nội hay cái lạnh mỗi khi gió thổi của Bắc Kinh ko đủ làm cho e sợ vì e vẫn thích nhất là mùa Đông thì đến Cáp Nhĩ Tân e đã thay đổi hẳn , e ao ước được nắng mặt trời sưởi ấm , ao ước được khoác những bộ đồ thoải mái mùa hè đi dạo T/p ....Phải nói như thế nào nhỉ ? Chân thì giẫm như trên băng ? Tai thì đỏ ửng buốt như có kim chích rồi mỗi khi chạm vào thì ko còn cảm giác ? Tay thì rút khỏi găng để chụp ảnh hay lau lens bị băng bám tầm 1 phút thì tê buốt đừng hỏi ?
Ko muốn lặp lại tình trạng tối qua nên ăn sáng xong là nhóm e quyết định đi shopping trước rồi đi đâu thì đi , cũng may mấy chỗ bán giày dép nó cũng gần cái nhà thờ nên cũng ko mất nhiều công lặn lội . Tân trang mũ trùm tai , khẩu trang , thêm vài đôi tất , miếng dán tỏa nhiệt. 2 bạn đi cùng còn làm thêm 2 đôi giày mới nên sau sung lắm e thì nhà nghèo làm miếng vớ lông thỏ đeo tạm rồi dán mấy miếng tỏa nhiệt quẩy khắp nơi thôi ...
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5199_zps37955b16.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5199_zps37955b16.jpg.html)
Nhìn ông cụ khá thương râu tóc rồi thì cả đàn cũng đóng băng hết mà nhìn cái bát thì chắc từ sáng đến h cũng chưa ai ủng hộ cụ đồng nào , 1 bạn trong nhóm khá nhân ái khi ủng hộ cụ chút ít
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5149_zps73eef593.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5149_zps73eef593.jpg.html)
Tuy ko đáng thương như cụ nhưng e cũng không khá khẩm hơn là mấy....

https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5139_zpsa2e7eff5.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5139_zpsa2e7eff5.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5141_zpsefa718ae.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5141_zpsefa718ae.jpg.html)

https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5139_zpsa2e7eff5.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5184_zps41b5aa7b.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5184_zps41b5aa7b.jpg
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5555_zps16bda5f7.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5555_zps16bda5f7.jpg.html)
Phố xá ban ngày đã đông đúc nhộn nhịp hơn nhưng e vẫn thấy thích CNT về đêm
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5176_zps99811c96.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5176_zps99811c96.jpg.html)
Mấy chú cảnh sát cũng co ro trong cái lạnh e nghe dân nói thì mấy hôm e đến là lạnh nhất trong lịch sử 30 năm hay 10 năm trở lại đây của T/p

ThanhGdz
10-08-2013, 21:57
Trong chặng đường phiêu lưu khám phá e khá bất ngờ khi thấy có loài thực vật vẫn sinh sôi nảy nở trong điều kiện khắc nghiệt như vậy nhưng đến gần mới rõ hóa ra là lá cây khô mà lạ cái là lá khô sao lại ko rụng...
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5015_zps24a67f99.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5015_zps24a67f99.jpg.html)
Cây ơi sao cây ko thay lá ? Phải chăng đông đến sớm quá cây ko kịp thay ?
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5020_zps1fd8ebd4.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5020_zps1fd8ebd4.jpg.html)

https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5049_zps975080b9.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5049_zps975080b9.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5068_zpsd5eea9ca.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5068_zpsd5eea9ca.jpg.html)
Nhà thờ Sophia - biểu tượng của T/p
Được người Nga xây dựng vào năm 1907 phục vụ những người lính xa hương xây tuyến đường sắt Trung Đông . Với diện tích 721m2 cao 53.3m nhà thờ khá nổi bật với kiến trúc byzantine kinh điển . Ban đầu nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và đến năm 1911 thì được đắp thêm 1 lớp gạch bên ngoài . Sau khi Cáp Nhĩ Tân giải phóng thì Liên Xô trao lại quền quản lí cho chính phủ Tq trải qua khá nhiều thăng trầm của lịch sử thì giờ nhà thờ là 1 viện bảo tàng nghệ thuật kiến trúc Cáp Nhĩ Tân .

ThanhGdz
10-08-2013, 22:55
Rời Sophia cũng là đến lúc nhóm e đi ăn trưa và tham khảo hành trình tiếp theo cho buổi chiều
E tra trên mạng thì có :xem cá heo , cánh cụt biểu diễn ? đảo Thái Dương nơi trưng bày các tác phẩm làm từ tuyết ? Cá heo thì e ko hứng thú rồi , e là e định đi đảo Thái Dương ngắm tuyết rồi mà tối hôm trước có hỏi mấy bác tài rồi mấy cô lao công k/s toàn được khuyên ko nên đi e cũng chẳng hiểu tại sao nữa mà thôi dân bản địa họ đã nói thế thì chắc cũng không đáng thật ...2 bạn trong nhóm thì 1 bạn muốn đi Thái Dương , 1 bạn muốn đi thôn Bắc Cực 1 điểm cách t/p rất xa là rất xa...
Mỗi người 1 ý nên đêm qua mà chúng e vẫn chưa biết chiều nay đi đâu về đâu...thôi thì cứ chơi sáng đã rồi cơm trưa sẽ tính chuyện buổi chiều . Tới đây chắc có khá nhiều bạn sẽ thắc mắc sao đi chơi ko lên lịch cẩn thận trước khi đi . 1 phần do tính ,1 phần là e thích như thế , e thích tự do tự tại nên có những chặng đường mà lịch trình của e sẵn sàng thay đổi bất cứ lúc nào . Quay trở lại phần cơm trưa dạo hết phố to phố nhỏ chúng e cũng tìm được 1 hàng nghe vẻ mang hương vị Đông Bắc .Cũng chính tại đây mà e và nhóm đã tìm được đích đến tiếp theo là sông Tùng Hoa sau 1 hồi hỏi han cô chủ . E cũng chẳng hiểu sao điểm này ko được dân mạng lăng xê , cá nhân e thì e thấy điểm này khá thú vị
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5205_zpsa949a818.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5205_zpsa949a818.jpg.html)
Cổng chào vào khu vui chơi sông Tùng Hoa ... Cổng chào có phần hơi khiêm tốn khác xa với thế giới bao la phía dưới ...Tại đây bạn có thể tham gia khá nhiều trò chơi trượt băng , trượt máng ,trượt ghế , chó kéo xe , cưỡi ngựa ....,e là e hơi tiếc khi mất cả đống ảnh ở đây vì máy e vừa mới hỏng ổ cứng ko chia sẻ được cho các bác
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5251_zpsc2f9d5ca.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5251_zpsc2f9d5ca.jpg.html)
E thì e ko trơi mấy trò kia e chỉ đi xe ngựa dạo 1 vòng sông Tùng Hoa thôi nên may mắn còn giữ được mấy ảnh này
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5234_zpsa152d028.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5234_zpsa152d028.jpg.html)
Trước thì e cứ nghĩ băng đăng là làm từ nước máy ai dè phần lớn băng để làm băng đăng là được khai thác tại con sông này
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5269_zpsc6be5cc7.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5269_zpsc6be5cc7.jpg.html)
Chẳng biết có rộng hơn sông Hồng nhà mình ko nữa e mới được đi qua sông Hồng đoạn cầu Chương Dương có vài lần
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5229_zps5f527abb.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5229_zps5f527abb.jpg.html)
Xa xa bờ bên kia là Thái Dương đảo , ko biết trèo vào trốn vé có dễ ko nữa ?

ThanhGdz
10-08-2013, 23:16
Làm vòng cưỡi ngựa xem sông :D e lại tiếp tục lên bờ làm vài vòng ven bờ phục vụ thú vui nhiếp ảnh nữa . Xong xuôi thì cũng là chiều tà có lẽ ko lên đường ngay đi Đại thế giới băng tuyết thì sẽ ko kịp mất . Do vào giờ tan tầm lại ở ngay tụ điểm vui chơi giải trí nên bắt xe là cả 1 vấn đề nan giải . Nỗ lực vẫy tay , vận may sẽ đến vượt qua ánh mắt ghen tỵ của khá nhiều bạn Tàu nhóm e đã cướp thành công 1 xe :)) E là e có ấn tượng rất tốt với mấy bác Tài ở đây , mà chẳng riêng gì mấy bác Tài phần lớn dân ở đây rất lành và nhiệt tình (mấy bác e gặp là toàn mấy bác giúp e hết thôi chứ ko như mấy bác ở Bắc Kinh cứ thấy e tưởng bắt được khách gà tỉnh lẻ mới vào Tp toàn lừa đường đi vòng vèo :shrug: ) Quay lại vụ bác Tài sông Tùng Hoa ,sau khi biết e đi xem băng đăng bác là bác khuyên thẳng e đi xa thế tốn tiền bác chở ngay ra 1 điểm du lịch ngay gần đấy có xe đưa đi đón về đàng hoàng , chỉ mất tiền mua vé vào cửa với giá bằng giá niêm yết (150tệ học sinh , 300 tệ người lớn ) .
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5552_zpsb1692e05.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5552_zpsb1692e05.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5554_zps28ba70f5.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5554_zps28ba70f5.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5539_zpsa26baaf2.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5539_zpsa26baaf2.jpg.html)
Cổng and hàng rào khu thế giới băng tuyết , e có xem trên mạng thì thấy ghi đây là 1 trong 4 lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới ( lễ hội băng đăng CNT được tổ chức thường xuyên sau ngày 5 tháng 1 )

ThanhGdz
10-08-2013, 23:37
Trải qua 1 núi người biển người cuối cùng nhóm e cũng chen trân được vào bên trong , lúc đầu nhóm e dự định đi cùng 1 nhóm bạn Tàu 3 người nữa mà chưa vào trong nhóm e đã lạc nhóm bạn ngay vòng soát vé :)) May là nhóm e vẫn đủ sĩ số ...
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5360_zps4e9c42fd.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5360_zps4e9c42fd.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5355_zpsd64bd33f.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5355_zpsd64bd33f.jpg.html)
Những công trình băng đăng đầu tiên ...Đang mải mê chụp và tìm góc chụp thì pháo hoa bắn đùng đoàng , e cũng khá bất ngờ vì đã qua ngày khai mạc đến 2,3 hôm ( chẳng biết mấy hôm sau họ có bắn tiếp ko? ) Ơn trời là e ko vào muộn nếu không e đã bỏ lỡ 1 màn trình diễn ấn tượng đến tận 15' như thế này
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5350_zps3543a8b0.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5350_zps3543a8b0.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5330_zpsc7543602.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5330_zpsc7543602.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5358_zpsc45c6b72.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5358_zpsc45c6b72.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5368_zps7143bcf3.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5368_zps7143bcf3.jpg.html)

ThanhGdz
10-08-2013, 23:48
Những giây phút thăng hoa với pháo hoa qua đi là sự hành hạ của thời tiết và cơn đói kéo đến . Trải qua bao thăng trầm của thời gian thì công dụng của 4 miếng dán từ chiều dưới chân e đã dần hết công lực ( nhiệt độ trong thế giới băng đăng luôn luôn thấp hơn bên trời 2-3 độ ) Lúc này 1 giải pháp được đưa ra là kiếm hàng ăn hay hàng cafe nhấm nháp tạm cái gì và để e dán nốt 2 miếng tỏa nhiệt mới vào chân . Khu ăn uống Macdonal thì khá đông chẳng biết bao giờ mới tới lượt , mấy hãng Tàu thì đắt mà nhìn đã biết chẳng ra gì . Thôi thì ăn tạm rồi ra ngoài chơi , đến để vui chơi cơ mà . Sau khi ấm cả bụng lẫn chân thì nhóm e lại tiếp tục rong ruổi
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5408_zpsac7da813.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5408_zpsac7da813.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5425_zps0a75fdc7.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5425_zps0a75fdc7.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5436_zpsc3771e1e.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5436_zpsc3771e1e.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5441_zpsedaefaa9.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5441_zpsedaefaa9.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5447_zps91a61392.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5447_zps91a61392.jpg.html)

ThanhGdz
10-08-2013, 23:54
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5464_zpsd97112e7.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5464_zpsd97112e7.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5472_zps1e652a48.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5472_zps1e652a48.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5506_zpsa683f0af.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5506_zpsa683f0af.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5520_zpsf2de4049.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5520_zpsf2de4049.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5522_zps442930e8.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5522_zps442930e8.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5526_zps98e995ba.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5526_zps98e995ba.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5527_zps12b1bfc3.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5527_zps12b1bfc3.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5531_zps65e5fd98.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5531_zps65e5fd98.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5499_zps88b363f3.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5499_zps88b363f3.jpg.html)
Cảnh vật bên trong càng ngày càng đẹp e đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà càng vào trong e càng mờ tịt chỉ thấy được cái đẹp bên ngoài chứ cũng chẳng hiểu được nguồn gốc xuất sứ của mấy cái tòa này là xây như thế nào xuất xứ ra sao :shrug:

ThanhGdz
11-08-2013, 00:24
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5484_zps82e2957c.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5484_zps82e2957c.jpg.html)
Vâng , ko biết dựa cột mà nghe . E đứng mãi thay hết thế này thế khác mà chẳng thấy bác nào ra giảng giải thôi đành đi tiếp vậy
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5432_zps0ff49467.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5432_zps0ff49467.jpg.html)
Lang thang được 1 lúc thì e lạc ngay nhóm e ở khúc này do mải mê tác nghiệp . Nếu Bthg thì cũng chẳng sao đâu alo cái là ok hết ý mà . Khổ nỗi cái alo của e bị mấy anh đạo chích nẫng tay trên cách hôm khởi hành 3 ngày thành ra giờ e dùng ipad để liên lạc =)) . Chẳng biết làm thn e cứ ngồi lì ra đấy đợi đâu được 15 , 20' thì sức chịu đựng có hạn đành lê bước tiếp tục hành trình với ước mơ nhỏ nhoi tìm thấy 2 bạn yêu quý giữa biển người .
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5544_zpsb912ee3d.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5544_zpsb912ee3d.jpg.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_5545_zpsca264ab6.jpg (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_5545_zpsca264ab6.jpg.html)
Phải nói là lúc đầu khá may mắn lúc cuối thì khá nhọ . Không những lạc mất bạn mà máy ảnh còn hết pin đây là 2 tấm cuối e chụp được .Kiếm chỗ sạc pin thì chỉ có sạc máy điện thoại chứ ko có sạc máy ảnh . E thì e xác định là đêm nay đi 3 về 1 rồi , đợi xem nốt cái nhánh bên tay trái cổng vào là về thôi mà ngờ đâu trên cái loa tìm trẻ lạc với tìm đồ mất lại thấy réo tên e ...Thôii thì 3 chân bốn cẳng chạy ngay đến phòng phát thanh gặp lại nhóm (c) Đúng là nơi đất khách quê người gặp được đồng hương vừa mừng vừa tủi . Mừng vì đêm nay ko phải về 1 mình =)) tủi vì bị réo trên loa như tìm trẻ lạc (NO)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_0117_zpsdfa35ebb.png (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_0117_zpsdfa35ebb.png.html)
https://i1284.photobucket.com/albums/a577/thanhgdz/Haerbin/IMG_0120_zps735a3aef.png (http://s1284.photobucket.com/user/thanhgdz/media/Haerbin/IMG_0120_zps735a3aef.png.html)
Nhiệt độ đêm 08 và sáng 09 . Dù khá mệt , ngoài trời thì vẫn lạnh nhưng về đến k/s là cả nhóm lại đi ăn thịt nướng lấy lại sức

ThanhGdz
11-08-2013, 00:44
Sáng 09/01/2013 : Sáng đi mua đồ lưu niệm , Chiều lên tàu về lại Bk
Nói là mua đồ lưu niệm chứ thực chất nhóm e toàn mua đồ ăn là chính . CNT có 2 đặc sản mà du khách khi về có thể mua làm qua cho người thân và bạn bè là Bánh mỳ và xúc xích .Do ngày cuối cũng chẳng có lịch trình gì nên nhóm e cũng khá thong thả mua bán xong xuôi rồi đi ăn trưa , bữa trưa hôm đó khá ngon với món chó và để lại cho e 1 ấn tượng khá sâu vì theo e được biết dân Bắc Tq thường ko ăn thịt chó chỉ có vùng Lưỡng Quảng phía namTq là có thói quen này
2h chiều lên tàu về Bk kết thúc chuyến đi

sbn
12-08-2013, 11:16
Cuối cùng cũng có một người chia sẻ thông tin về nơi này. Cám ơn bạn nhiều, nhìn băng đăng đã mắt quá.
1. Bạn có thể cho tớ xin thêm thông tin cụ thể về thời gian diễn ra lễ hội bắt đầu từ ngày 5/1 đến ngày bao nhiêu không?
2. Địa chỉ nhà nghỉ khách sạn bạn đã ở và có tư vấn thêm về địa chỉ khác, có cần đặt trước hay không?
3. Đồ ăn ở khu vực nào (có tên quán xá càng tốt)?
4. Di chuyển chủ yếu bằng taxi hay còn phương tiện nào khác nữa không, giá cả taxi theo như bạn viết chắc không cần phải canh me mặc cả đúng không?
5. Sơ đồ, địa điểm các khu vui chơi nên đến ở đây? Giá vé có ưu đãi dành cho sinh viên có thẻ quốc tế không?
6. Các trung tâm mua sắm?
7. Ngoài lưu ý về giày, găng tay, mũ còn lưu ý về thiết bị điện tử nào nữa không vì tớ đọc được thông tin là máy ảnh số ko dùng được lâu dưới nhiệt độ thấp mà phải dùng máy cơ. Vậy nên dùng thế nào cho hợp lý?
8. Ngôn ngữ: vẫn là tiếng Trung hay có thể dùng tiếng Anh ở các khu vui chơi thăm quan và khách sạn?

Chắc bạn là du học sinh và tiếng Trung nằm lòng rồi nên việc giao tiếp đi lại đơn giản hơn. Bọn tớ về cơ bản là lạ lẫm nên cần hơi nhiều thông tin tỷ mẩn, bạn thông cảm và chia sẻ giúp nhé.
Cám ơn.

nhtphong
12-08-2013, 11:19
Cám ơn bài chia sẽ của chủ top.
Phải nói là đông tây nam bắc ở TQ, vùng nào cũng có những nới đẹp đáng khám phá

MrMilan
12-08-2013, 13:27
Tớ cũng có cùng câu hỏi với bạn sbn.
Kiến trúc ở đây khá giống với nước Nga, có lẽ do một thời gian được người Nga xây dựng và phát triển

MrMilan
12-08-2013, 13:32
Tớ vừa nghiên cứu qua google, việc đi lại từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ tân khá dễ dàng, có các chuyến tầu chạy từ sáng cho tới đêm, thời gian di chuyển từ 9h đến 12h.
Dưới đây là các điểm vui chơi giải trí ở Cáp Nhĩ Tân
http://news.zing.vn/the-gioi-bang-gia-co-tich-o-cap-nhi-tan-post118598.html

Đang nghĩ tới việc đi Bắc Kinh + Cáp Nhĩ Tân vào tết Âm lịch

NangCaoNguyen
12-08-2013, 15:22
@MrMilan: e lập cung anh đi chứ

ThanhGdz
12-08-2013, 19:21
Cuối cùng cũng có một người chia sẻ thông tin về nơi này. Cám ơn bạn nhiều, nhìn băng đăng đã mắt quá.
1. Bạn có thể cho tớ xin thêm thông tin cụ thể về thời gian diễn ra lễ hội bắt đầu từ ngày 5/1 đến ngày bao nhiêu không?
2. Địa chỉ nhà nghỉ khách sạn bạn đã ở và có tư vấn thêm về địa chỉ khác, có cần đặt trước hay không?
3. Đồ ăn ở khu vực nào (có tên quán xá càng tốt)?
4. Di chuyển chủ yếu bằng taxi hay còn phương tiện nào khác nữa không, giá cả taxi theo như bạn viết chắc không cần phải canh me mặc cả đúng không?
5. Sơ đồ, địa điểm các khu vui chơi nên đến ở đây? Giá vé có ưu đãi dành cho sinh viên có thẻ quốc tế không?
6. Các trung tâm mua sắm?
7. Ngoài lưu ý về giày, găng tay, mũ còn lưu ý về thiết bị điện tử nào nữa không vì tớ đọc được thông tin là máy ảnh số ko dùng được lâu dưới nhiệt độ thấp mà phải dùng máy cơ. Vậy nên dùng thế nào cho hợp lý?
8. Ngôn ngữ: vẫn là tiếng Trung hay có thể dùng tiếng Anh ở các khu vui chơi thăm quan và khách sạn?

Chắc bạn là du học sinh và tiếng Trung nằm lòng rồi nên việc giao tiếp đi lại đơn giản hơn. Bọn tớ về cơ bản là lạ lẫm nên cần hơi nhiều thông tin tỷ mẩn, bạn thông cảm và chia sẻ giúp nhé.
Cám ơn.

1/ Lễ hội băng đăng kết thúc vào ngày 17 tháng 2 còn triển lãm băng đăng thì đến đầu tháng 3 mới kết thúc (chắc còn tùy thuộc vào nhiệt độ ảnh hưởng đến băng tan nên ko có ngày kết thúc cố định ) bạn có thế gọi đến số 045187656661 để biết thêm chi tiết ( số hỗ trợ du lịch CNT)
2/ Khách sạn thì e cũng chẳng còn nhớ tên lẫn sđt nữa , cái k/s hồi e thuê ở 3 ngày ngày đầu có 180 , 2 ngày sau chẳng hiểu sao được giảm còn có 120 thôi mà cũng ko sao e vừa tra trên mạng đc cho bác 2 cái YH mà dân phượt đánh giá khá tốt ( giao thông , vệ sinh , an ninh ..)
The north international youth hostel ( haerbin guoji qingnian lvshe ) Sđt 045184510081 mail : [email protected]
Kazy Int'l Youth Hostel Haerbin ( Haerbin kasi guoji qingnian lvshe ) Sđt 045184697113 mail :[email protected]
Giá phòng thì 40-60 tệ / người nếu bạn ko muốn ở Yh thì có thể ở k/s ngoài giá cũng ko đắt giá tầm 150-300 tệ phòng ...nếu bác đi dịp tết thì nên đặt phòng trước vì lượng người lúc đó khá đông
3/ Đồ ăn thì vô cùng lắm , e thì cũng chỉ ăn vòng vòng quanh quanh k.s thôi....phần này đến đấy bạn có thể hỏi thêm dân bản địa nên nên ăn món j và hàng nào
4/Taxi ở đây giá khá rẻ , cộng thêm các điểm vui chơi ko cách nhau xa lắm , trời lạnh ngại buýt nên e nghĩ taxi là khá hợp lý . Có 1 điều e quên chia sẻ trong bài là taxi ở đây rất hay bắt thêm khách dọc đường vì vậy các bác có lên xe rồi mà bác tài có đón thêm khách các bác cũng chớ ngạc nhiên ( bác tài giải thích với e là sẽ tính theo chặng người nào giả tiền chặng người đấy ..)
5/Các điểm vui chơi ở CNT e thấy bác Mr.Milan kiếm được cái link khá là đầy đủ rồi , bác có thể tham khảo thêm . Nếu có thẻ sinh viên quốc tế thì đc giảm 50 % như công viên băng đăng thì vé ngày rẻ hơn vé đêm thay vì 300 vào ban đêm với 100 tệ bạn có thể tham quan vào ban ngày
6/Các trung tâm mua sắm thì e thấy hầu hết nằm ngay trên trục con đường đi bộ Trung ương ( zhongyang dajie )
7/ Máy kts thì e ko rõ lắm , nhưng như đt thì chắc ko chịu đc rồi , nhóm e hôm đó có bạn cầm e samsung tính chụp ảnh mà lạnh quá máy ko chịu được nhiệt lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy . Máy cơ thì thân máy rất hay đổ mổ hôi nhìn thương lắm , lens thì ngoài khoản mồ hôi ra ngoài trời vẫn phải lau liên tục vì hơi nước theo hơi thở bám vào kính đóng băng
8/ Ngôn ngữ nếu bác ko biết tiếng Trung chỉ biết tiếng anh cũng chẳng sao vẫn có thể đi được

ThanhGdz
12-08-2013, 19:48
Tớ vừa nghiên cứu qua google, việc đi lại từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ tân khá dễ dàng, có các chuyến tầu chạy từ sáng cho tới đêm, thời gian di chuyển từ 9h đến 12h.
Dưới đây là các điểm vui chơi giải trí ở Cáp Nhĩ Tân
http://news.zing.vn/the-gioi-bang-gia-co-tich-o-cap-nhi-tan-post118598.html

Đang nghĩ tới việc đi Bắc Kinh + Cáp Nhĩ Tân vào tết Âm lịch

Ngoài các điểm trên e còn tư vấn thêm 1 điểm nữa là Cửa sổ Âu Á
Là 1 trong những công viên thuộc dạng Công viên thế giới giống như CVTG tại Bắc Kinh , Thâm quyến , Trường Sa
Vé người lớn 10 tệ từ trong tp các bác có thể đi bus 64 , 83 ,336 , 363

sbn
13-08-2013, 09:19
Theo bạn thì ở đấy 3 ngày có được không với lòng tham vô đáy là đi hầu hết những điểm cần đến

ThanhGdz
13-08-2013, 14:20
Theo bạn thì ở đấy 3 ngày có được không với lòng tham vô đáy là đi hầu hết những điểm cần đến
Theo e thì 3 ngày bác vẫn có thể thoải mái đi hết những điểm này :)

theApril
26-11-2013, 17:14
Bác dũng cảm quá, đi đúng vào đợt lạnh teo tất cả mọi thứ như thế.

Góp với bác cái ảnh nhà thờ Sophia:
https://lh3.googleusercontent.com/-DRoBa66wpJ0/TtSLL3ueVQI/AAAAAAAAAIQ/pZRLePz044s/w412-h616-no/DSC_4315.JPG

và đảo Thái Dương:
https://lh4.googleusercontent.com/-pMihws21Pmc/TtSLISck6BI/AAAAAAAAAH4/Ge4vZS2q-YA/w800-h535-no/DSC_5280.JPG

theApril
26-11-2013, 17:23
Tớ vừa nghiên cứu qua google, việc đi lại từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ tân khá dễ dàng, có các chuyến tầu chạy từ sáng cho tới đêm, thời gian di chuyển từ 9h đến 12h.
Dưới đây là các điểm vui chơi giải trí ở Cáp Nhĩ Tân
http://news.zing.vn/the-gioi-bang-gia-co-tich-o-cap-nhi-tan-post118598.html

Đang nghĩ tới việc đi Bắc Kinh + Cáp Nhĩ Tân vào tết Âm lịch

Theo mình bạn nên đi CNT vào cuối xuân đầu hè ngắm hoa nở chim hót , kết hợp đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ thì tuyệt vời.

MrMilan
26-11-2013, 20:34
Theo mình bạn nên đi CNT vào cuối xuân đầu hè ngắm hoa nở chim hót , kết hợp đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ thì tuyệt vời.

Đi xem Băng đăng mà đi vào mùa hè thì xem kiểu gì

maximilian
27-11-2013, 22:18
Xin lỗi , chịu không nổi . Đi thôi, mình sẽ đi từ Nam Ninh lên phía Bắc đến khi nào thấy tuyết rơi mới dừng , chứ xem tuyết "nguội" thì cũng chưa đã

Tho_bong
04-02-2015, 10:55
Đẹp quớ, bác có bit tiếng trung hay quen ai sống ở Tq hông mà bất chấp hiểm nguy zậy, thiệt là mình thích Tq nhưng ko bít tiếng nên hỏi bác cho có tí động lực ^^hee