PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Car crash trên đường đi Melaka và chuyến du hí bão táp



danngoc
09-09-2010, 23:14
Singapore đầu tháng 8 có nhiều cái mới.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9713.jpg
Tuy nhiên em chỉ lướt qua để chút nữa tập trung vào chủ đề


Ở đền thờ Ấn giáo tại khu Mustapha

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9765.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9783.jpg
Em được thử bữa ăn công cộng (chẳng biết gọi là gì)


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9784.jpg
Uống trà sữa, mặc cho con gấu kéo tay bảo cẩn thận đau bụng


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9785.jpg
Cơm cà ri

danngoc
09-09-2010, 23:20
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9771.jpg
Em lại dự một nhật lễ (cũng chẳng biết tên là lễ gì)


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9789.jpg
Các chú ý đập trống và thổi kèn, em nghe rất hay


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9788.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9790.jpg
Tiếng nhạc trầm bổng du dương, tuy giai điệu hơi man rợ (là vì không quen với cái tai trâu của em)


Ở SG cũng có ít nhất 3 cái đền Ấn giáo ở giữa trung tâm TP, những người coi đền tuy có gương mặt phảng phất nét Ấn, nhưng toàn bộ cách vẻ sinh hoạt đã bị Việt hóa hoàn toàn, khác hẳn với ở Sing này vẫn nguyên chất quê gốc. Ai dám bảo là Sing không có bản sắc?

danngoc
10-09-2010, 18:34
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9804.jpg
Orchard Road cũng đổi khác, em thích cái không khí tự do thoải mái của nó, giống như Sài Gòn quê em, rất thích khi được nghe Yesterday Once More và ngắm những bức ảnh Singapore thế kỷ trước hai bên đường.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9801.jpg
Ngay góc đường nổi thêm cái trung tâm mua sắm mới mà em xém lạc trong tầng ngầm của nó.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9807.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9815.jpg
Cái vòi phun nước nhảy lôi từ Clark Quay ra đây


À, có tin vui : bây giờ đi Sentosa không mất tiền mua vé như trước, cứ việc chạy thẳng taxi qua cầu, không đi monorail nữa.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9869.jpg
Con quỷ dữ nhà em làm mặt du côn ngay trên đỉnh Sentosa.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9875.jpg
Các em gái này thì đáng yêu chứ không du côn như nó.

danngoc
11-09-2010, 12:20
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9850.jpg
Em gái Malay chụp trên đỉnh Sentosa


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9854.jpg

danngoc
11-09-2010, 19:42
Đã nhiều lần tới Sing nhưng chưa một lần đặt chân lên đất Mã, tụi em bèn hạ quyết tâm lần này. Để hai con quỷ sứ cho bà chị trông, tụi em hăm hở xách túi bắt taxi ra bến xe bus mua vé đi Malacca (Melaka).

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9891.jpg
Xe bus đi từ Sing tới Melaka có rất nhiều giá vé (tìm hiểu trên net), từ 50 đô Sing cho tới 23 đô Sing. Nhưng tụi em mò tới mua ở bến thì chỉ 20 đô, ngon lành cành đào.

Xe khởi hành trễ hơn so với vé khoảng 5 phút.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9892.jpg
Bến xe vắng vẻ chứ không đông vui như ở Việt Nam, chẳng có bán hàng rong và quà vặt, đó là điều làm gấu nhà em buồn nhất.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9895.jpg
Sắp tới quốc khánh Sing (mùng 9 tháng 8) nên nhà nhà treo cờ


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9902.jpg
Xe băng băng qua những khu nhà condominium và những khu rừng dự trữ, chúng em thì mơ màng về một xứ Melaka đầy màu sắc, vốn xưa kia do Henry Nhà hàng hải xứ Bồ Đào Nha cử người tới khai phá, biến từ xứ man rợ thành cảng biển giàu có trù phú và quan trọng nhất nhì thế giới trung đại.

Tommy_ngo
11-09-2010, 19:50
Lâu lắm rồi mới thấy Bác post bài , Ảnh đẹp quá . Nữa đi Bác (beer)

danngoc
11-09-2010, 20:03
1. Phần mở đầu - Là phần buồn nhất, vì tất cả đều rất buồn


Xe đi giập gẫy chưa đầy 1 tiếng thì đã tới cửa khẩu. Tất cả hành khách xuống xe (không cần cầm theo hành lý) để vào hải quan. Terminal cao rộng và lịch sự. Chúng em tự tin chìa hộ chiếu cho người nhân viên. Vốn đã quen với Sing nên tụi em rất bình thản, dân Sing thường thì cũng khá đểu, nhưng nếu mình tỏ ra anh chị thì chúng rụt vòi ngay, vì bản thân chúng vốn nhát như thỏ. Tuy vậy, đám nhân viên công lực khá thích trình diễn và tỏ vẻ quan trọng. Em chui qua nhanh chóng, nhưng gấu thì bị chúng giữ lại và dắt vào một phòng riêng, em đành đi theo, bụng nghĩ chắc không có vấn đề gì, vé mình mua tới 20 đô kia mà.

Cô bé hải quan (lon trung sĩ) chìa hộ chiếu gấu ra và hỏi em tại sao trong hộ chiếu có kèm 1 trẻ em mà gấu lại đi qua cửa khẩu một mình ên? Điều đó không thể được, và do đó vợ em phải quay về. Nếu muốn đi tiếp thì phải có con bé đi cùng. Vợ em bèn tính tới phương án em đi tiếp 1 mình và vợ thì quay về đi chùi bãi ói cho lũ chó con vậy.

Năn nỉ cũng vô ích, một chú hải quan dắt chúng em ra bến xe bus cách đấy hơn 100m rồi bỏ đi.

Chúng em ngồi đó mà tức tưởi.

Tiếc tiền, tiếc thời gian, rồi lo không biết bao giờ mới có xe về.

Chờ 30 phút mới có bus tới hốt chúng em về Boonlay, ga trung chuyển quan trọng nhất, để từ đó mua vé MRT về nhà bà chị.
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9907.jpg
Ga Boonlay

Tàu đi 1h mới về tới thành phố, thời gian như bơm thêm vào nỗi ấm ức của chúng em.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9908.jpg
Trên tàu chúng em thấy rất nhiều khu dân cư có bề ngoài rặt Tàu


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9910.jpg

Về đến nơi, tụi em phóng lên taxi để tới đón con nhóc đi cùng. Con bây giờ là tấm vé của cả hai.

danngoc
12-09-2010, 16:13
Phần 2 - tất cả vẫn ở phía trước


Chạy ra sân vận động quốc gia, chúng em đón được con cọp con (chỉ đón đứa có mặt trên hộ chiếu thôi) và phóng thẳng ra bến xe bus hồi nãy, trong lòng chỉ lo hết vé, vì nghe nói dịp Quốc Khanh dân Sing lũ lượt sang Mã du lịch cho ... rẻ. Cái giống dân không có gốc rễ, tổ quốc thì hời hợt, văn hóa thì hổ lốn, nên nhu cầu du lịch cũng đơn giản ra phết. Đến quầy vé hỏi thì đúng là hết thật, hết sạch bách.

Cái mặt em dài ra, không còn tròn như trước.

Em ráng qua hỏi quầy vé gần đấy: vé đi Melaka đã hết từ sáng rồi. Nhưng người bán nói vẫn còn 1 cách. Cách gì? Đồng chí mua vé từ đây đi Johor Baru, từ đó mua vé đi tiếp tới Melaka. Thế ở đấy mua vé dễ không? Cực kỳ dễ, mua có ngay, lúc nào cũng sẵn, yên tâm đê.

Yên tâm là thế nào? Nói thật là Melaka ở đâu trên bản đồ em còn chưa biết, huống hồ Johor Baru???!

Ăn chơi không sợ mưa rơi, mua 3 vé đi Johor, có 8 đô Sing/ 1 vé, rẻ hơn hồi sáng là vui rồi. Bây giờ thì ngồi chờ xe thôi.

Trong lúc chờ bus, em làm quen với một lão Mỹ sống ở Sing 20 năm trời rồi. Lão bảo đây là lần đầu tiên lão ý sang Mã nên khá hồi hộp. Thế là thế nào nhỉ? Lão này keo kiệt, hay làm lương lậu quá bèo? Lão đi chung với một thằng Sing, có vẻ như hai tên như bạn tình nên em cũng cẩn thận chút. Lão bảo 40 năm trước lão ý từng đóng quân ở Đà Nẵng, làm giáo viên dạy tiếng Việt cho Không quân Mỹ. Lão hát giỏi mấy bài của Khánh Ly (một cô gái rất đẹp), bài "Không, tôi không còn yêu em nữa" và biết cách phân biệt giọng 3 miền của ta. Tuy nhiên khi em khoe là sáng nay tao bị trả hộ chiếu thì thằng cha hơi tỏ vẻ ngần ngại. Để xem ai cô hồn hơn ai nào!

Xe đến, hỏi kỹ lại xem có đúng đi Johor không, cả nhà em kéo lên.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9912.jpg
Hội nhà em vốn say xe, em thì chẳng biết là say giải nhất hay giả nhì nữa. Nhưng bữa nay thì không dám say xe, vì gấu mẹ gấu con nằm vật cả, mình phải sẵn sàng nếu ói ra thì lỡ chúng đuổi khỏi xe, khốn to. Không có dầu gió nên mẹ con chúng xé vỏ trái bòn bon, ụp lên mũi thế này cho đỡ say.

kame kazuya
12-09-2010, 22:52
Tại sao cô gấu đi nhiều nơi, nhiều loại phương tiện trên TG rồi mà vẫn bị say xe là xao ạ :D.

danngoc
13-09-2010, 20:19
Tớ cũng vậy chứ có chỉ riêng gấu chúa đâu?!


Lần này tụi em qua Mã tại một cửa khẩu khác, không phải là cửa khẩu lần trước. Tất cả cùng xuống xe, hành lý để lại trên bus. Lại rồng rắn xếp hàng qua cửa hải quan, người Sing một phía, người quốc tịch khác 1 phía. Em rất hồi hộp, là vì sáng nay hộ chiếu của em đã bị đóng dấu "Void" lên trên dấu xuất cảnh của hải quan Sing, vì lẽ em theo vợ quay về nhà. Biết đâu gặp con dở hơi, nó lại cắc cớ. Dẫu vẫn hiểu là Sing chúng thích cho ra hơn là cho vào, nhưng mà "con chim bị đạn, sợ cành cây cong". Vợ thì không sao, vì hộ chiếu chẳng có cái dấu chi.

Cô bé hải quan Sing vừa tới thay ca trực, mặt mũi trông như bé lớp 9. Cô bé hỏi em: tên, năm sinh, nghề nghiệp, sống ở đâu. Mẹ kíp mè, không lẽ tau không biết tiếng Anh thì mè cho tau ở lại Sing hà? Dở hơi cám hấp.

Tóm lại là qua trót lọt, cả em, cả gấu con, lẫn gấu mẹ.

Kéo nhau đi tìm cái bus hồi nãy. Hỏng, em chẳng nhớ nó là cái này trong 1 chục cái đang đậu ở bến. May thay, có hai ông chú người Mã hồi nãy cùng ngồi cạnh, giờ giơ tay vẫy em. Giống hệt xe dù ở VN, xe bus ở đây cũng tranh thủ bắt thêm khách vãng lai, mấy vị khách này phải đứng cho tới tận bến xe bus station ở Johor Baru chứ không có đủ chỗ cho họ ngồi. Ở cửa khẩu không cho chụp ảnh nên lên xe em mới dám chụp.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9914.jpg
Các vị khách đang đứng là khách dù.

danngoc
13-09-2010, 20:31
Xe lăn bánh qua đất Mã. Xe hơi đủ loại chen chúc nhau, nhích từng tý một. Đặt chân lên Mã là có ngay cảm giác ... hơi giống ở VN.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9915.jpg
Chụp từ phía đất Mã về phía cửa khẩu Sing.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9916.jpg
Trên xe em hỏi luôn tài xế là tớ muốn đi tiếp tới Malacca, vậy nên đi thế nào? Chú lái xe đáp là không sao đâu, xe này sẽ đi tiếp tới Melaka, cứ để ổng lo.

Hai bác người Mã hồi nãy hỏi em là người gì? Vịt hả. Thế ở TP nào (câu hỏi chất phác, mấy người này sang Sing làm việc và nhân dịp nghỉ lễ này về thăm nhà). Làm nghề gì? Lương tháng bi nhiu? Em đáp 200 đô Sing (nói thật là ai mà biết mấy ông nội này muốn cái gì? Cẩn tắc vô áy náy, cũng biết mấy ông nội này dân nhà quê mới đi hỏi mấy câu đó, nhưng biết đâu được. Mình đang ở xứ người, đi bụi lại chẳng biết đường xá.) mấy ổng nói sao thấp thế? Chắc cũng không tin (nhưng thật là thế ấy chứ). Mấy ổng dặn là tới bến xe thì cứ vào quầy mà mua vé, đừng để mấy người cò đứng ngoài bán đắt lắm. Dạ vâng.

danngoc
13-09-2010, 20:48
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9917.jpg
Tới bến xe. Khác hẳn cái bến xe bus đìu hiu ở Sing, bến xe đò ở Johor Baru y chang bến xe đò Miền Tây. Đông ơi là đông, vui ơi là vui. Cò đủ loại, miệng tía lia mời chào mua vé. Bán hàng rong, bán đủ thứ đồ ăn (gấu em khoái nhứt khi thấy cảnh đông vui ăn uống này, chỉ sợ sợ khi nhìn bọn Mã ăn bốc. Gấu bảo nhìn thấy cứ rùng hết cả mình). Còn em thì khoái nhứt nhìn ngắm các em gái đầu quấn khăn. Đẹp quá trời. Nhiều em đẹp rụng rời.

1 đô Sing ăn 2,3 ringit. Em đi đổi tiềng Mã, sau đó đi theo ông lái xe mua vé tới Melaka có 18 ringit/vé. Tóm lại là giá vé tổng cộng vẫn rẻ hơn là đi thẳng từ Sing. Có nhiều hãng xe khách nên bản thân tài xế cũng giành khách là chuyện thường, em không trả giá và cũng không suy nghĩ tới việc đi hỏi trực tiếp ở quầy vé khác. Đơn giản là đã quen tài này rồi. Bỏ đồ lại ở xe, tụi em đi đánh chén (tài dặn là lát nữa ra đón xe ở cửa số mấy, bến số mấy có ghi rõ trên vé, thôi kệ, trong giỏ xách toàn là quần áo, có mất cũng chẳng ăn thua gì).

Phải nói thật là bến xe đò ở đây rất nhiều màu sắc, sinh hoạt sống động rất thú vị. Âm thanh, màu sắc, hình ảnh hấp dẫn vô cùng. Nhiều cái mới lạ.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9920.jpg
Chẳng biết tiếng Mã, em cứ đi bừa. Vào toilet ở bến xe, đi tiểu hết 0,2 ringit (1000 đ mình).

Có điều là vào cửa hàng ăn nhanh (giống như MacDonald) mấy chú bé bán hàng tính thêm 10% thuế khỉ gì đó, không thấy ghi trên bảng giá. Cái vụ này làm em hơi khó chịu.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9919.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9921.jpg

TravelBug
14-09-2010, 04:55
Gấu vợ gấu chồng ở Sing mà chưa từng thấy ăn bốc á? Khu Mustapha với khu Little India đầy dẫy?
Còn du lịch mà được tặng dấu VOID thì không sợ nhé, sợ là khi em nó đóng dấu nhập cho mình xong, lại từ từ cầm cây thước kẻ cẩn thận gạch hai đường chéo góc như học sinh lớp hai học hình học "Em hãy kẻ hai đường chéo góc của hình chữ nhật", rồi em nó khuyến mãi thêm con dấu REJECTED thì mới sung sướng cho cái đời Phượt nhé

danngoc
14-09-2010, 14:34
Phần 3 - tai nạn giao thông



Chén vội món khoai tây chiên và nghỉ ngơi tý chút là cũng cận tới giờ xe chạy. Tụi em bồng bế nhau đi tìm bến và xe bus hồi nãy (trên xe vẫn còn đồ đạc). Ra đến bến đậu, một mắt thì dớn dắc tìm xe, mắt kia liếc nhìn mấy em dân tộc Mã, lại bị 1 chú chàng Hà Lan khoảng 18 tuổi xà tới hỏi :cậu dùng Canon 500D hử, tớ cũng có một cái, lens kit nè. Nói rồi hắn lôi trong balo ra con 500D khoe với em. Miệng cười toe toét, em lướt tới chiếc xe bus trông có vẻ quen thuộc, nhận ra ông tài xế hồi nãy, giở cốp xe ra thấy đồ đạc mình nguyên vẹn mới thở phà nhẹ nhõm.

Xe băng băng trên đường lớn. Đường xá ở Mã thì ngon lành rồi.

Cảnh quan hai bên đường cho ta nhận thức rõ nét về sự khác biệt giữa hai xứ sở: ta và Mã. Nếu ở ta sở hữu đất đai thuộc về người dân, và dọc đường cái các lô đất bị chia nhỏ lẻ thành những hàng quán, nhà cửa, ruộng vườn lổm chổm, nhỏ lẻ thì hai bên đường Mã tăm tắp những đồn điền dừa, cọ, cây công nghiệp.... Đất đai ở Mã bị tư bản hóa tập trung từ lâu, chứng tỏ cách biệt giàu nghèo ở Mã đã tách biệt tương đối ổn định. Quá trình sở hữu đất của ta khiến các thửa đất bị phân nhỏ, nhưng bù lại các gia đình ít nhất vẫn còn cơ hội sở hữu đất, và mối quan hệ giữa con người và đất vẫn còn tồn tại theo thừa kế.

Các bạn Tây đã ngủ tiệt, riêng em vẫn thức.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9922.jpg
Nhưng đoàn xe bỗng chậm lại.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9923.jpg
Phía trước có gì rồi


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9924.jpg
Em nhổm lên nom cho rõ (theo kiểu dân Vịt)

danngoc
14-09-2010, 14:41
Mấy mảnh thùng xe tan nát nằm bên đường, thanh phân cách móp méo thấy sợ. Lố nhố nhân viên công lực.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9925.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9926.jpg
Xe cứu hộ


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9927.jpg
Và xe bị nạn

danngoc
14-09-2010, 14:45
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9928.jpg

Xe bị nạn móp đầu nằm chỏng chơ





https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9929.jpg

Nhưng người bị nạn hình như không ai việc gì, chỉ thất thần ngồi bệt bên đường.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9930.jpg


Tay trẻ trai Hà Lan hồi nãy há hốc miệng, chỉ em là tung tẩy chụp.

HungGal
15-09-2010, 12:21
Mãi vẫn chưa thấy bão táp đâu, post nhanh lên cha nội

danngoc
22-09-2010, 11:31
Du hí cùng gấu mà không bão táp mới lọa :) !!!


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9932.jpg
Tới trạm thu phí rẽ vào Melaka, em được xem màn trình diễn moto của dân địa phương


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9933.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9935.jpg
Và mấy chú lính trẻ

danngoc
22-09-2010, 11:54
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9942.jpg
Kết thúc chuyến đi dài 3 tiếng rưỡi, xe chở em tới bến xe đò Melaka, nằm cách trung tâm khoảng 7km.

Nhìn quanh quẩn, bọn Tây cùng đi đã chuồn sạch về khách sạn. Em đi tìm taxi để về khu trung tâm, rốt cuộc đành chấp nhận giá do một tay cò đề xuất là 20 ringit. Em thỏa thuận: phải chở hội nhà em đi tìm cho được khách sạn mới chịu trả tiền (theo em biết thì 20 ringit là giá cao, nên mình phải deal lại cho nó chắc).

Xe chở xuyên qua khu trung tâm với những cảnh quan sinh hoạt đầy hấp dẫn và hứa hẹn.

Nhưng phòng khách sạn thì chẳng hấp dẫn được như thế. Vòng vèo quanh khu trung tâm tới gần chục khách sạn nhỏ nhưng chẳng còn cái nào trống phòng. Ông lão lái taxi (là người đã được gã cò kia bán lại) méo cả mặt vì thất vọng.

Hú họa vào một nhà trọ nhỏ ở gần khu trung tâm thương mại, được cô chủ nhỏ cho biết là còn đúng 2 phòng bé xíu (50 ringit 1 phòng đơn). Em chọn phòng có cửa sổ thoáng hơn, vì không muốn con gái tối nay phải ngủ bụi vỉa hè với mẹ nó.
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9947.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9949.jpg
Lối đi lên

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9950.jpg
Nhìn xuống đường thấy có một cặp nam thanh nữ tú bước vào, em vội chung tiền và kéo tất cả lên căn phòng mơ ước. Hội kia cũng thế, đồng ý nhận phòng ngay không mè nheo gì.


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9953.jpg
Phòng chỉ có một giường đơn, nên sau khi cả nhà hì hục chén cơm gà Mã Lai, lau chùi sơ saì sàn nhà, em kéo cái nệm xuống đất, còn cái ga giường thì trải lên giát giường, vậy là đủ chỗ cho cả nhà.

danngoc
22-09-2010, 16:17
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9955.jpg
Đánh chén no nê, tắm rửa sạch sẽ thì còn chờ gì nữa mà không xuống phố


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9958.jpg
Malacca có KS Equatorial to vật, sáng lóe


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9965.jpg
Tuy là Hồi giáo nhưng các bạn gái trùm đầu vẫn ôm bạn trai tình tứ y như ở SG

danngoc
22-09-2010, 16:27
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9984.jpg
Chợ đêm Melaka cũng vui như chợ đêm Bến Thành, nhưng sau 9h thì tắt đèn nghỉ hết. Người đông kể hàng chục nghìn, đủ sắc dân, lịch sự có, thô lậu có, giải trí, vui chơi, tán tỉnh hay thẫn thờ lang thang....


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9989.jpg
Mấy thứ bánh này rất giống ở VN


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9988.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9986.jpg
Trái cây dầm đường


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9987.jpg
Con gái Mã xinh thôi rồi nhưng mình không dám chụp. Có mỗi em này vì chụp lén nên run tay

danngoc
23-09-2010, 12:09
Thừa hưởng tính khỉ nhọn của bố mẹ, quỷ con nhà em ụp cái mái che của xe đẩy lên mặt, rồi cứ có người bước gần là lật mạnh ra, làm người qua đường (cả trai lẫn gái) giật bắn vì bất ngờ.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9979.jpg
Không có xích lô như VN, nhưng ở Mã có xe lôi, rất giống xe lôi Miền Tây, tuy nhiên trang trí sặc sỡ đặc trưng cho kiểu văn hóa Tây Á


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9991.jpg
Mã Lai có món nước ổi ép uống thơm và lạ miệng

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9993.jpg
Ổi thì băm nhỏ như thế này rồi rắc đường lên


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_9994.jpg
Cô bé hàng ổi

danngoc
25-09-2010, 16:06
Malacca có một quá khứ vàng son, và sự thịnh vượng của nó là do lũ mắt xanh mũi lõ đem lại. Nếu không có lòng tham của đám Bồ Đào Nha sùng đạo và cuồng tín, hẳn chẳng có một gã điên nào như Henry Nhà hàng hải tự dưng lại đem một đống tiền vung ra cho lũ giang hồ bạt mạng để đi thuyền nát ngược xuống mũi Hảo Vọng, vòng qua Madagascar, tìm đến Ấn Độ và cuối cùng là đóng chốt tại cái xứ hẻo lánh khỉ ho cò gáy Melaka này. Khỉ ho cò gáy nhưng đây là vựa trồng hồ tiêu lớn nhất nhì thế giới, món khoái khẩu của bọn Châu Âu thời Trung Cổ. Khỉ ho cò gáy nhưng vô tình lượm được bí kíp, lại nằm ngay cổ họng tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, từ Châu Âu đi Trung Hoa. Và thế là bọn Bồ Đào Nha đi trên tàu Galé gắn đại bác, đem đến đây súng hỏa mai, kính viễn vọng, đám thương gia Châu Âu, Arab, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, đem đến đây lòng tham vô đáy, bệnh giang mai, nhà thờ và các cha xứ, trường dòng, bệnh viện, pháo đài, cầu cảng, phố chợ và vô số thói xấu của sự phát triển.

Melaka chỉ suy tàn khi người Anh tìm đến Singapore.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0002.jpg
Người ta vác cả chiếc gale lên làm bảo tàng lịch sử.


Lêu lổng mãi cũng chán, tụi em bàn nhau leo lên du thuyền đi xuôi sông

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0010.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0012.jpg
Giá vé khá rẻ

danngoc
25-09-2010, 16:27
Du thuyền trên sông là một thành công của du lịch Melaka.

https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0020.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0027.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0033.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/IMG_0045.jpg

danngoc
25-09-2010, 16:39
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0047.jpg
Sớm hôm sau em một mình tìm hiểu thành phố


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0050.jpg
Đường phố vắng vẻ, tuy vậy vẫn có những còn người cần cù làm ăn


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0051.jpg
Xây dựng xô bồ hệt như Sài Gòn


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0056.jpg
Vắng teo, khác hẳn đêm qua

danngoc
25-09-2010, 16:42
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0057.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0061.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0065.jpg
Pháo đài Melaka


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0069.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0070.jpg
Công thự của công sứ, nơi Mã Lai tuyên bố giành độc lập (giống Ba Đình của mình)

danngoc
25-09-2010, 16:50
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0072.jpg
Xe bọc thép hộ tống Lễ độc lập


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0076.jpg
Chiếc Chevrolet này được Chính phủ mới của Mã Lai mua năm 1957, năm 59 được ông Tunku Abdul Raman sử dụng làm xe đi vận động bầu cử khắp đất nước

danngoc
25-09-2010, 16:56
https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0078.jpg
Gần đó có mấy cụ đang tập dưỡng sinh, dáng đi như con vịt


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0083.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0081.jpg
Đáng hấp dẫn hơn là có một đám đang quay phim


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0085.jpg
Em diễn viên này làm em liên tưởng tới các nữ diễn viên Indonesia, chẳng hiểu tại sao


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0084.jpg


https://i653.photobucket.com/albums/uu255/danlythe/Sing-Melaka%20Aug%202010/8%20August/IMG_0086.jpg

danngoc
29-09-2010, 23:07
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0079.jpg
Đây là di tích còn lại của Pháo đài A' Formosa - Cổng Santiago, một trong 4 cổng thành xưa kia. Sau khi chỉ huy đoàn quân Bồ Đào Nha đánh chiếm Melaka năm 1511, Alfonso de Albuquerque bắt tay vào xây pháo đài này năm 1512, từ đó họ đã phòng thủ hữu hiệu chống lại cuộc tấn công của quân đội các Sultan xứ Melaka và Acheh trong suốt một thế kỷ. (Mãi đến 1520 thì Magellans mới bắt đầu đi tìm đường vòng qua phương Đông từ phía Tây thay vì phía Đông. Như vậy người Bồ đã độc quyền con đường về phía Đông ngay sau khi chiếm được Melaka).

Người Bồ xây pháo đài này nhờ sức của các nô lệ. Tường gạch dày 3 m và vật liệu xây dựng có sử dụng một phần nhờ lấy từ các công trình cung điện, lăng tẩm và thánh đường Hồi giáo xung quanh. Người Hà Lan hất cẳng người Bồ ở Melaka năm 1641. Họ mở rộng sửa sang lại pháo đài và gắn thêm logo của Công ty Đông Ấn Hà Lan (VOC) lên phù hiệu của lính gác năm 1670.

Người Anh tới đây năm 1795, sau khi chiếm họ quyết định san bằng pháo đài để người Hà Lan không sử dụng lại được. Năm 1807 quân Anh dưới sự chỉ huy của the Resident William Farquhar (có lẽ là một người Anh thuộc địa-danngoc) đã dùng thuốc súng phá nổ pháo đài, tuy nhiên Sir Stamford Raffles (chính là ngài Raffles nổi tiếng của Singapore) và Lord Minto đã can thiệp và ngăn tay đồng bào của họ lại không cho phá hủy hoàn toàn pháo đài. Họ đã cứu lại được duy nhất cái Cổng de Santiago này.

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0082.jpg

danngoc
29-09-2010, 23:10
Trời còn sớm nên em đi qua cổng soát vé chẳng bị ma nào chặn lại, để chui vào khu cung điện của Sultan Melaka nằm ngay dưới chân pháo đài.

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0089.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0091.jpg
Đối diện là một vườn hoa.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0093.jpg
Để ý mấy cái ghế nhựa rẻ tiền để ở sảnh vào cung điện


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0098.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0096.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0097.jpg

danngoc
29-09-2010, 23:13
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0100.jpg
Nội các Mã năm 2009


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0101.jpg
Sau khi chiếm Melaka, người Anh không sử dụng lại hải cảng này mà mò xuống dưới để mở cảng ở Singapore. Từ đó mà Melaka suy tàn.

danngoc
03-10-2010, 09:08
Còn sớm nên không thấy bán vé mở cửa vào xem bên trong, em quay lại chỗ pháo đài hồi nãy.

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0108.jpg
Dấu vết của người Bồ Đào Nha, bá chủ thế giới thế kỷ 16-17


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0106.jpg
Khẩu đại bác từng nhả đạn vào đám thổ dân người Mã


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0112.jpg

danngoc
03-10-2010, 09:16
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0115.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0113.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0109.jpg

danngoc
03-10-2010, 09:23
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0116.jpg
Lụi cụi leo lên đỉnh pháo đài


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0118.jpg
Thực ra, xây dựng ở đây cũng lộn xộn chẳng kém gì Sài Gòn


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0117.jpg
Có một khu mộ cả người Bồ Đào Nha, Hà Lan và Ănglê ở đây. Sinh thời chém nhau cật lực, lúc chết lại hiền hòa nằm bên nhau.

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0120.jpg
Trên đỉnh là một nhà thờ đổ nát

danngoc
03-10-2010, 09:50
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0122.jpg
Nhà thờ đổ nát cả, bên trong là vô số mộ bia của những kẻ thực dân


Pháo đài A Famosa xây năm 1511. A Famosa tiếng Bồ nghĩa là "Vang danh", là một trong những phế tích cổ nhất của kiến trúc Châu Âu ở Châu Á.

Năm 1511, một hạm đội Bồ dưới sự chỉ huy của Alfonso de Albequerque đã tìm đến đây. Albequerque tin rằng Melaka sẽ trở thành hải cảng quan trọng nối Bồ Đào Nha với tuyến mậu dịch gia vị từ Trung Hoa. Cùng thời đó đã có những căn cứ quan trọng được người Bồ thiết lập tại Macau (Trung Hoa) và Goa (Ấn Độ) để hình thành những cảng biển an toàn cho tàu hàng Bồ Đào Nha ghé Trung Hoa rồi quay về Bồ Đào Nha.

Pháo đài bao gồm vòng thành rộng và 4 tháp canh lớn. Tháp lớn nhất có 4 tầng làm kho chứa (nay đã bị san bằng), 3 tháp còn lại có kho thuốc súng, nhà cho đại úy chỉ huy trưởng và phòng cho các sĩ quan. Các nhà ở được xây túm tụm bên trong pháo đài nên pháo đài được mở rộng thêm năm 1586 để phòng thủ trước liên tiếp các cuộc tấn công của thổ dân.


Năm 1641 pháo đài đổi chủ: người Hà Lan đã hất cổ người Bồ khỏi Melaka. Người Hà sửa lại tháp cổng năm 1670, do đó xuất hiện logo "ANNO 1670" trên vòm cổng. Trên vòm cổng là phù điêu có logo của Công ty Đông Ấn Hà Lan.

Đầu thế kỷ 19 pháo đài lại đổi chủ lần nữa khi người Hà Lan giao lại nó cho người Anh để tránh cho Melaka khỏi rơi vào tay nước Pháp độc tài của Napoleon. (những cuộc chiến tranh ở nơi xa xôi Châu Âu lại quyết định số phận của các thuộc địa Châu Á, giống như trường hợp Phillipines đổi từ tay người Tây Ban Nha sang tay người Mỹ sau khi TBN thua Mỹ tại Cuba hay khi Pháp thua phe Trục trong WW2 thì Việt Nam bị họ sang tay cho Phát xít Nhật-danngoc). Người Anh hiểu rằng mình sẽ phải trả lại pháo đài cho người Hà Lan sau khi chiến tranh với Napoleon kết thúc, đã quyết định phải làm cho thành phố này trở thành vô dụng đối với người Hà Lan càng nhiều càng tốt. Họ đã di dời cộng đồng cư dân thành phố đi chỗ khác và phá hủy pháo đài. Kế hoạch này thực hiện gần xong thì Sir Stanford Raffles đã thuyết phục được người Anh cho phép người dân được ở lại và ngăn chặn việc xóa sạch pháo đài bằng cách để lại một cổng thành làm chứng nhân lịch sử.

Nhà thờ ở trên bị phá hủy cùng thời kỳ này.

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0126.jpg
Bia mộ của bà Jane Charlotte, mất 1806, thọ 34 tuổi


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0123.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0127.jpg
Bia mộ Hà Lan


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0132.jpg
Hầm mộ của nhà thờ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0134.jpg

danngoc
03-10-2010, 09:55
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0141.jpg

Nhà thờ Thánh Paul vốn là một nhà nguyện nhỏ do viên đại úy Bồ Đào Nha Duerto Coelho cho xây năm 1521, đặt tên là "Nosa Senhora" (Đức Mẹ của chúng ta ở trên đồi). Cha Francis Savier đã làm việc ở đây từ 1545 tới 1553. Năm 1548 nhà nguyện được chuyển giao cho "Hội Jesus" (không biết có phải là Dòng Jesuit không nếu nguyên văn là Society of Jesus - danngoc) và mở rộng năm 1556 bằng việc cơi thêm tầng 2 và đổi tên là "Annunciation" (Lễ Truyền tin). Tháp chuông được làm thêm năm 1590.

Sau khi Melaka đổi chủ sang tay người Hà Lan, họ đổi tên thành Nhà thờ Thánh Paul và sử dụng trong suốt 112 năm cho tới khi tự xây được nhà thờ cho mình năm 1753 (Hà Lan theo Tin Lành-danngoc).

Người Anh tới đây đã không dùng nhà thờ để làm nơi thờ phượng, mà để làm kho thuốc súng. Họ cũng dựng một cột cờ ở đây và đặt tên là Đồi Cột cờ (Bukit Bendera)

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0140.jpg
Giáo sĩ thừa sai (missionary) dòng Jesuit nổi tiếng người Tây Ban Nha, Thánh Francis Savier, là khách thường xuyên của nhà thờ này từ 1545 tới 1552 và khi ông này chết thì xác được chôn tại đây 9 tháng, sau đó được khai quật và chôn tại Goa, Ấn Độ. Bức tượng ông được đặt tại đây năm 1952.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0138.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0136.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0142.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0146.jpg

holiday2010
04-10-2010, 14:25
Mình sắp đi bụi rồi mà chưa biết lịch sử thế nào, nhờ bài bạn viết học được kiến thức rất nhiều.
Còn chờ bạn viết tiếp đó.

danngoc
04-10-2010, 15:14
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0152.jpg
Các cô giáo đang dạy thể dục. Có vẻ như phụ nữ ở xứ này khá bé nhỏ.



Em quay về phòng trọ để đón nhị vị nữ tướng đi du hí. Trả phòng đơn giản: chủ nhà chưa dậy nên cứ việc thu dọn đồ đạc, bấm khóa rồi kéo đồ đạc lên đường.



Trước hết là thử một ít đồ ăn địa phương



https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0162.jpg





https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0160.jpg

Dân bán hàng ở đây không chiều khách như SG, và cũng không lịch sự khi trả lời khách. Mặc dù vậy, rất an toàn.



https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0159.jpg





https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0157.jpg

Bữa sáng hết có hơn 2 ringit

danngoc
06-10-2010, 11:44
[https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0165.jpg
Em ghé vào cái bảo tàng lễ độc lập Mã.





https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0166.jpg

Chú thích là thổ dân dưới lãnh đạo của Sultan Melaka tấn công quân Bồ Đào Nha

danngoc
06-10-2010, 11:52
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0169.jpg

Theo em, đất nước Malay ban đầu là một loạt các tiểu quốc Hồi giáo (tình trạng hỗn loạn hệt Ấn Độ). Chính sự xâm lược của Bồ Đào Nha đã thống nhất lại thành quốc gia Malay như ngày nay. Ảnh trên là mô tả các cuộc khởi nghĩa vô vọng của người Mã chống lại thực dân Bồ và Hà Lan. Tất cả đều thất bại.





https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0171.jpg

Tuyến hàng hải qua eo Malacca

danngoc
06-10-2010, 14:07
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0173.jpg

Trí thức Mã do Anh đào tạo



https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0174.jpg

danngoc
06-10-2010, 14:12
Khi phát xít Nhật khởi sự Thế chiến 2 tại Thái Bình Dương, Mã Lai là nạn nhân đầu tiên, từ đó Thái Lan, Sing, Indo lần lượt bị nuốt tươi. Mã Lai là nguồn nhân công, nguyên liệu thô (dầu cọ, cao su...) cho Nhật.



https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0175.jpg





https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0176.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0177.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0178.jpg

Năm 45 quân Nhật đầu hàng đồng minh và rút khỏi Mã Lai. Đã không có một cuộc cướp chính quyền ngoạn mục và tài tình như ở Việt Nam. Mã được trao lại nguyên vẹn cho thực dân Anh.

danngoc
06-10-2010, 14:31
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0172.jpg
Galé buôn chuyến trên eo Malacca. Chú ý cái còi báo quay tay và bộ gươm trên tàu

danngoc
06-10-2010, 14:37
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0179.jpg
Sau khi được trao trả cho thực dân Anh, Mã rơi vào cuộc chiến giữa C.S. hồi giáo và chính phủ bù nhìn của Anh (theo hình chụp thì hầu hết là thương nhân gốc Tàu).


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0180.jpg
Quân phục lính chính phủ


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0181.jpg
Một hình ảnh đau thương mà quen thuộc.

danngoc
06-10-2010, 14:39
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0182.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0183.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0184.jpg
Cái hình ảnh chiến thắng cuối cùng này, ăn cóp theo hình thủy quân lục chiến Mỹ dựng cờ trên đỉnh Iwo Jima, trông thật thiếu sinh khí.

danngoc
06-10-2010, 14:42
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0185.jpg
Năm 1956 Mã Lay được trao trả độc lập


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0192.jpg
Quyên góp cho chính quyền mới


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0188.jpg
Lễ Độc lập năm 1957

danngoc
06-10-2010, 14:45
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0187.jpg
Trang phục truyền thống

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0186.jpg
Con dao Kris truyền thống. Em không ua con này về vì sợ hải quan chặn lại, nhưng mua được con rối bóng nổi tiếng làm bằng da bò và lông nhím.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0193.jpg
Một hoàng hậu Mã


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0194.jpg

trekasia
07-10-2010, 16:54
Khi phát xít Nhật khởi sự Thế chiến 2 tại Thái Bình Dương, Mã Lai là nạn nhân đầu tiên, từ đó Thái Lan, Sing, Indo lần lượt bị nuốt tươi. Mã Lai là nguồn nhân công, nguyên liệu thô (dầu cọ, cao su...) cho Nhật.
.

Trong gần 200 năm qua, Thailand chưa hề có một cuộc chiến tranh ngoại xâm nào. Trong WWII , Thailand là đồng minh của Nhật:
"Trong Thế chiến thứ hai, Thái Lan là đồng minh lỏng lẻo của Nhật Bản, cho Nhật đi qua đất Thái tiến đánh Malaysia, Miến Điện. Lợi dụng thế suy yếu của nước Pháp (bị Đức quốc xã xâm chiếm) và sức mạnh hải quân khá hiện đại Thái Lan đã gây chiến với Pháp để tranh giành lãnh thổ Đông Dương. Sau khi bị hải quân Pháp bất ngờ tiến công đánh bại cùng với sự suy yếu của quân đội phát xít Nhật vào cuối thế chiến, Thái Lan làm đảo chính vào ngày ngày 1 tháng 8 năm 1944 và ngay lập tức chuyển nước Thái từ một đồng minh lỏng lẻo của Nhật trong một đêm trở thành đồng minh của Mỹ và tiếp tục giữ được độc lập và hòa bình.

Sau thế chiến, Thái Lan bị đối xử như một quốc gia đối địch bởi Anh và Pháp, mặc dù Mỹ đã can thiệp để giảm nhẹ các điều khoản trừng phạt Thái Lan. Thái Lan không bị lực lượng Đồng Minh chiếm đóng, nhưng phải trả lại các lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trong thời gian chiến tranh cho Anh và Pháp. Thời kỳ hậu chiến cũng là thời kỳ Thái Lan thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ, như để bảo trợ Thái Lan khỏi nguy cơ chủ nghĩa cộng sản lan truyền từ các quốc gia lân bang." Nguồn Wikipedia.

danngoc
07-10-2010, 18:43
Dạ, đồng minh theo cái kiểu là chính quyền do Nhật nắm, kinh tế phục vụ cho Nhật, đàn bà con gái dâng cho Nhật, người Nhật tự do làm bất cứ gì không cần thông qua ngừơi Thái. Vậy thì cũng chẳng biết có thể gọi là đồng minh được không. Em đọc Henry Mouhot (bản tiếng Anh) thì từ thế kỷ 19 dân Châu Âu đã nhận xét người Thái như một lũ điếm, bán mình lập tức cho người nào trả tiền bác ạ. Em thì em thấy Việt mình dù gì vẫn là Việt, cũng đáng tự hào hơn đám lâu nhâu Đông Nam Á.

200 năm qua Thái không có cuộc chiến ngoại xâm nào cũng nhờ cái chính sách đĩ điếm của họ thôi.

danngoc
12-10-2010, 12:31
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0201.jpg
Trời mưa lớn nên em phải chui vào trung tâm thương mại ngay dưới chân pháo đài để trú. Đúng 9h bảo vệ mới cho vào, mặc dù bảo vệ ở xứ Hồi giáo làm ăn cũng lơ mơ lắm.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0204.jpg
Hàng hóa bên trong không có gì nổi bật, giá cả cũng không rẻ hơn Sài Gòn.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0206.jpg

danngoc
12-10-2010, 12:44
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0207.jpg
Lang thang trong này, em gặp một nhóm thanh niên áo xanh cũng đang lơ ngơ shopping. Trong lòng em thấy vui vui vì gặp người đồng xứ, mặc dù các em không nhận ra em là người Việt (?). Có điều hơi buồn, rằng một lát sau, khi quay lại, em bắt gặp nhóm thanh niên này (đông chừng 50 người) đang túm tụm ngồi ngay bậc thềm trước lối vào chính của trung tâm thương mại mà ăn cơm hộp. Thực ra về kinh tế hoàn toàn cho phép các em ngồi quán xá cho đàng hoàng, bởi giá cả ở đây cũng như ở VN thôi - do ý thức kém, hay do bản thân các em không cần để ý tới cung cách ứng xử của xã hội xung quanh?


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0208.jpg
Trong trung tâm cũng có đổi tiền Việt. 1 tờ 100k đổi được 16 ringit, giá này là khá OK.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0211.jpg
Đồ ăn Mã, nếu bỏ qua vụ ăn cơm bốc thì hợp khẩu vị Việt, giá cả cũng như ở nhà. Phục vụ lịch sự, nhẹ nhàng.


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0215.jpg
Ấm đựng nước để rửa tay, đặc biệt hữu ích với dân ăn bốc

Nếu có bạn nào sang đây thì em khuyên là chỉ nên đổi tiền ở trung tâm, không nên đổi ở những tiệm đổi tiền, đặc biệt là của dân Ấn, vì tỷ giá thấp và rất mất lịch sự.

Khi quay về Sing, em đi taxi của một tài rất talkative. Được biết là dân Việt sang Mã lao động nhiều, nhưng dân bản xứ rất ghét vì quậy phá, ăn cắp, đánh lộn, cờ bạc.... Mình nghe xong cứng lưỡi chẳng biết nói gì hơn.

danngoc
12-10-2010, 12:50
https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0231.jpg
Hậu quả của chuyến lang thang sang Mã như sau: khi đăng ký xuất cảnh ở hải quan Sing, em làm mất tờ khai nhập cảnh từ Mã. Thế là đám hải quan chặn em lại. Mất khoảng 15 phút xác minh, chúng mới cho em qua (hơ hơ, không lẽ chúng mày muốn tốn tiền nuôi cơm tau??)


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0232.jpg
Sân bay Sing có một lối quảng cáo du lịch khá hay: một cái bàn, trên có mấy tấm gỗ khắc âm bản các thắng cảnh Sing. Khách tới đặt tờ giấy lên và dùng bút màu sáp tô đè lên để có một tấm tranh khá đẹp (giấy và bút để sẵn cạnh đấy)


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0233.jpg


https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/Melaka/IMG_0236.jpg
Tới đây là kết thúc chuyến lêu bêu, hẹn gặp lại ở các vụ sau, thân ái chào các bạn.

kame kazuya
12-10-2010, 14:53
nhanh thế chú. Cũng không nhiều bão táp lắm ạ. hehe. Nhóm tụi cháu đi Sing - Malay cách đây 6 năm cũng bão táp không kém, khi mà tiền hết, đói bụng, giá rét, bị ma cô Malaysia chém tiền, chửi bậy.....

Cái vụ các em áo xanh cũng là 1 kinh nghiệm của cháu trong 2 chuyến Đức-Paris và Nhật Bản vừa rồi... Một trong số những lý do mà cháu chỉ thích lêu bêu 1 mình or 2 mình, 5 mình là nhiều nhất khi ở nước ngoài là vì vậy.

embuon2811
12-10-2010, 17:27
Em vừa đi Malai với Sing về. Đi về rồi mới ngồi nghiên cứu topic hơn 90 trang của bác bên ttvn. Công nhận bái phục nhà bác danngoc. Vi vu sợ luôn. Mà lùng sục cũng ghê. Đi từng hang cùng ngõ hẻm với tốc độ chóng mặt luôn. Nhiều lúc em đi em thấy cảnh đẹp mà mệt quá chẳng buồn chụp ảnh. Trong khi bác đi quá nhiều và chụp ảnh siêu nhiều vậy quả là đáng nể. Vậy mà về vẫn còn có thể viết hết những gì nhìn thấy.
Bác có bao giờ đi chung với mọi người ko. Hôm nào cho em xin bám càng đi theo bác 1 chuyến nhé.

khi3mkp
17-10-2010, 19:03
Nói thật với bác chứ em thấy vào bảo tàng không khí nó u ám làm sao ấy mặc dù em là boy. Mà hình như chủ nhật ở Malacca có vẻ vắng hơn ngày thường. Được cái buổi tối bác có thể đi bộ vào chợ đêm ăn uống.

khi3mkp
22-10-2010, 15:50
Góp vui với bác tấm em chụp ở Malacca.

https://ca8.upanh.com/15.21.19290558.zmx0/dscn1265.jpg

danngoc
22-10-2010, 15:58
Lúc mình tới đây thì lens con Canon bị hư, không chụp được. Bạn có mua được con rối bóng bằng da không?

khi3mkp
22-10-2010, 19:57
Em có mua, thấy bác không post thêm tấm nào em không biết thế nào. Nếu vậy thì để em show vài tấm hén
https://ca5.upanh.com/15.34.19303523.fZX0/dscn1264.jpg
Nếu bác muốn vào bảo tàng thì mua vé, giá 5R cho người lớn. Vào đó rồi tha hồ mà đi, hình mới đi về còn nóng hổi luôn :D
https://ca5.upanh.com/15.34.19303591.vAE0/dscn1270.jpg
Vào đó đúng là không khí hơi u ám
https://ca6.upanh.com/15.34.19303656.Bfi0/dscn1271.jpg
Và đây là những người bạn mà chúng tôi gặp trên đường đi
https://ca6.upanh.com/15.34.19303796.0Iq0/dscn1273.jpg

khi3mkp
29-10-2010, 21:33
Nếu bạn muốn tham quan malacca thì chinatown cũng là địa điểm không thể bỏ qua thế thì sao bạn không mua bản đồ hay thuê xe để khám phá. Giá là 5RM cho map nhé, nếu bạn nào gần đi thì có thể liên hệ mình, sẽ tặng miễn phí hay 1 chầu cafe gì đó :D
https://ca6.upanh.com/15.397.19675388.hjH0/dscn1262.jpg
Chi tiết bên trong bản đồ như thế này nhé
https://ca7.upanh.com/15.397.19675641.6Fa0/dscn1412.jpg
Còn thuê xe thì giá ở đây nhé, chú ý là giá đã niêm yết vì thế không deal gì được nữa đâu ;)
https://ca6.upanh.com/15.397.19675520.kAf0/dscn1322.jpg
Xong rồi thì thẳng tiến chinatown thôi (c)
https://ca7.upanh.com/15.397.19675597.k6i0/dscn1437.jpg
Cái này mới nhìn giống tranh đông hồ ở vn nhưng giờ không biết còn không nữa . Tiếc cho một nghệ thuật đã đi vào quên lãng.

PeterPan
29-10-2010, 21:46
Nếu PeterPan không nhầm thì những bức tranh mà bạn khi3mkp đưa ở trên thuộc về loại hình nghệ thuật tranh cắt giấy truyền thống của người Trung Quốc. Lần đi Thành Đô cách đây 1 năm, PeterPan cũng đã được xem các bức tranh kiểu này tại phố cổ Cẩm Lý (https://www.phuot.vn/threads/4866-Cửu-Trại-Câu-Hoàng-Long-2009-Thiên-đường-tìm-thấy/page25#248).

https://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/camly46.jpg

Thông tin thêm về nghệ thuật tranh cắt giấy của Trung Quốc có thể xem tại đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_cutting) hoặc đây (http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_art#Types).

khi3mkp
05-11-2010, 08:15
Malacca được biết đến nhiều nhất vẫn là quảng trường đỏ, khu chinatown và malacca zoo. Sau khi tham quan 1 vòng quảng trường bạn có thể mua vé với giá đã post ở trên để tham quan các bảo tàng và pháo đài nữa nhé ;)

https://ca6.upanh.com/15.707.19994524.ItV0/dscn1266.jpg

https://ca8.upanh.com/15.707.19994526.zdS0/dscn1267.jpg

https://ca5.upanh.com/15.707.19994527.c2X0/dscn1268.jpg

Zoo ở Malacca là Zoo lớn thứ nhì ở Mã, lớn nhất vẫn là ở KL.