PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bangkok: I love you...



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7

alvinhuang
09-08-2013, 14:52
Mặc dù đã “ăn nằm” với forum khá lâu rồi nhưng em cũng chỉ mới chính thức đăng ký làm thành viên của forum cách đây vài ngày và đây chính là bài viết đầu tiên của em (vì thời đại học còn phải lo cơm áo gạo tiền nên chỉ dám nhìn các anh các chị phượt khắp nơi mà nuốt nước bọt cho qua cơn thèm)...:D

Thấy mấy anh mấy chị đi nhiều nơi quá em thích lắm, nên “ăn cắp thông tin” :D hoài mà không share lại với mọi người thì cũng kỳ quá nên em xin gửi đến mọi người bài viết đầu tiên này với cái nhìn tổng thể và những kinh nghiệm khi đi du lịch Thái Lan. Rất mong mọi người có thể cho em một vài nhận xét.

Thật ra em đi Thái Lan đến những 7 lần rồi ;), có khi theo tour có khi tự túc, 5 lần là đi 5N5Đ, 1 lần là đi 5N4Đ, và gần đây nhất là 4N3Đ vào đầu tháng 07/2013 nên thành ra em sẽ lấy 1 lần đi dài nhất là 5N5Đ để chia sẻ với mọi người. Còn nữa, em thì dĩ nhiên cũng chọn Bangkok-Pattaya để chia sẻ với mọi người. Em biết là ở đây cũng sẽ có nhiều anh chị đã đi Thái Lan lắm rồi nhưng em vẫn xin phép chia sẻ vì bài viết của em sẽ có nhiều chi tiết riêng đặc thù …hihi.

Nhớ lại lần đầu tiên đi nước ngoài (không tính Campuchia đâu nha), cho nên chuẩn bị khiếp lắm, cứ như lật hết cái nước Thái Lan lên vậy…^^…Ba Má nói cứ như em đi luôn không về… :) …thôi bắt đầu thôi nào.

1. Lên kế hoạch: Cái này thì không khó vì cứ lên mạng mà lấy chương trình của các công ty du lịch là có đầy đủ hết trơn, nếu chịu khó thì lên mạng tìm các cụm từ như “kinh nghiệm đi Thái Lan” để có thể so sánh và lựa chọn những điểm đến đáng đồng tiền bát gạo nhất vì nói thiệt là Thái Lan xấu lắm, không bằng 1/100 Việt Nam mình, nhưng về du lịch thì 50 năm nữa Việt Nam mình mới có cửa ngồi nói chuyện với Thái Lan nhé, cái hay của họ là ở chỗ đó…hihi

2. Về vé máy bay: Em thì em chỉ mới đi của Turkish Airlines, ThaiAirways và Vietjet. Em đã bỏ thời gian ra để list ra toàn bộ các hãng hàng không bay đi Thái Lan hiện tại cho mọi người xem.

À mà chắc mọi người đều biết đọc vé máy hết rùi đúng không? Nếu chưa biết thì cứ comment em sẽ reply cho ạ.

LỊCH BAY TUẦN CỦA VIETNAM AIRLINES ĐI BANGKOK: hàng ok, giá mắc, chất lượng bình thường, máy bay nhỏ

1 VN 601 SGN BKK 0850 1020 (bay hằng ngày)
2 VN 605 SGN BKK 1145 1310 (bay hằng ngày)
3 VN 603 SGN BKK 1700 1830 (bay hằng ngày)

1 VN 600 BKK SGN 1120 1250 (bay hằng ngày)
2 VN 604 BKK SGN 1425 1555 (bay hằng ngày)
3 VN 602 BKK SGN 1930 2100 bay hằng ngày)

LỊCH BAY TUẦN CỦA THAIAIRWAYS ĐI BANGKOK: hàng xịn, giá tốt nếu mua sớm, mua trễ thì nó cao ngất trời nhưng máy bay thì thôi chứ, máy bay to vãi và đẹp mê hồn, tiếp viên người Thái nam nữ gì đẹp ráo, đẹp còn hơn hoa hậu hay nam vương…hehe

1 TG 551 SGN BKK 1020 1145 (bay suốt tuần nhưng trừ thứ 6)
2 TG 551 SGN BKK 1020 1145 (chỉ bay vào thứ 6)
3 TG 557 SGN BKK 2050 2215 bay hằng ngày)

1 TG 550 BKK SGN 0745 0915 (bay suốt tuần nhưng trừ thứ 6)
2 TG 550 BKK SGN 0745 0915 (chỉ bay vào thứ 6)
3 TG 556 BKK SGN 1815 1945 bay hằng ngày)

LỊCH BAY TUẦN CỦA LUTHANSA (ĐỨC) ĐI BANGKOK: hàng ok, hãng này là của Đức, tuy hàng không giá rẻ nhưng chất lượng ổn, có điều là ít chuyến chuyến quá, đi và về phải lựa cho kỹ, không thì không có chuyến mà bay.

1 LH 773 SGN BKK 2110 2240 (bay vào thứ 3, 6 và chủ nhật)
1 LH 772 BKK SGN 1515 1655 (bay vào thứ 3, 6 và chủ nhật)

LỊCH BAY TUẦN CỦA AIRASIA (MALAYSIA, GIÁ RẺ) ĐI BANGKOK: giá rẻ nè, đặt trước nửa năm là giá như đi ăn Sumo BBQ, haha. Chú này thì không bay tới sân bay quốc tế mới Suvarnabhumi đâu nhé, nó tới sân bay DongMuang cũ nhưng gần trung tâm Bangkok hơn, cũng ko sao. Đi giá rẻ thì dĩ nhiên hơi tạp nham, nhiều ràng buộc ví dụ như không hoàn, không đổi, không bay mất vé…NÊN SUY NGHĨ KỸ khi mua vé này, thường thì VÉ GIÁ RẺ LÀ DÀNH CHO NGƯỜI GIÀU [không biết mọi người có hiểu ý em không ?!...hihi]

1 FD2791 SGN DMK 0945 1110 (bay hằng ngày)
2 FD2795 SGN DMK 1755 1925 (bay hằng ngày)
3 FD2799 SGN DMK 2120 2245 (bay thứ 2, 6, 7 và chủ nhật)

1 FD2790 DMK SGN 0745 0915 bay hằng ngày)
2 FD2794 DMK SGN 1555 1725 (bay hằng ngày)
3 FD2798 DMK SGN 1920 2050 (bay thứ 2, 6, 7 và chủ nhật)

LỊCH BAY TUẦN CỦA TURKISH AIRLINES (THỔ NHĨ KỲ) ĐI BANGKOK: hàng ok, của châu âu, máy bay to đùng, đồ ăn nhẹ nhưng hơi bị no, tuy nhiên nhớ đừng có uống cái TOMATO JUICE nha, em tưởng là nước ép cà chua, mẹ ơi ai dè là nước ép cà chua của bọn Âu, nó cứ như là anh chị mua hộp cá mòi về, bỏ phần cá và uống trọn phần nước sốt được ướp lạnh nhé [hôm đó lỡ gọi, uống mà cứ mắc nhợn, mắc ụa mà không biết đổ đi đâu, ráng uống cho hết, muốn trợn trắng con mắt…@@”] cứ orange juice hoặc mineral water, pepsi, coca… mà quất tới nhé.

1 TK 069 SGN BKK 2025 2150 (bay hằng ngày)
1 TK 068 BKK SGN 1535 1705 (bay hằng ngày)

LỊCH BAY TUẦN CỦA VIETJET AIR (GIÁ RẺ) ĐI BANGKOK : hàng mới chào sân một thời gian nhưng cũng ổn, máy bay tuy nhỏ nhưng mới, máy lạnh phà phà như trong băng đăng, khiếp…ăn uống cũng được, hợp khẩu vị …

1 VJ 8901 SGN BKK 1115 1245 (bay hằng ngày)
1 VJ 8902 BKK SGN 1350 1520 (bay hằng ngày)

3. Về thị thực và hộ chiếu:
Hộ chiếu thì chắc ai cũng biết hết rồi nè, nhưng có lưu ý là nhiều người vẫn thấy trên hộ chiếu để ngày hết hạn ví dụ là 01/08/2018, nhưng thực tế là ngày 01/02/2018 là cái hộ chiếu đó đã vứt đi rồi nhé, toàn thế giới đều vậy, không phải chỉ riêng ở Việt Nam đâu nha.
Cho nên nhiều người có hộ chiếu thường mất trắng tiền tour tiền vé máy bay vì khi ra tới sân bay mới biết mình “có hộ chiếu như không”, như vậy hộ chiếu phải còn thời hạn so với ngày về lại Việt Nam trên 6 tháng nha, không thì sẽ mệt mỏi… (NO)
Về thị thực thì Việt Nam mình vô tư nhé (nhưng nhiều người vẫn chưa biết dzụ này và không phận biệt được thị thực và hộ chiếu là gì).
Nếu mọi người có dẫn người nhà đi chơi mà không phải là người có quốc tịch Việt Nam (Việt kiều và người nước ngoài) thì nên chú ý coi chừng họ không được phép nhập cảnh vào Thái Lan nha. Ví dụ như Kenya nè, kaka…
Nhưng mà cũng đừng lo, TL là nước du lịch nên nó miễn thị thực hầu hết các nước à, nếu đụng quốc tịch không được tự do vào Thái Lan thì sẽ phải tốn ít thời gian để làm thủ tục xin visa on-arrival ngay tại sân bay [cái này em cũng không rành, vì em kỹ tính lắm nên em tìm hiểu chơi, hình như tốn 35usd, khai báo này nọ].

Và cuối cùng là chuẩn bị TIỀN…hehe…Hành trình bắt đầu nào… :)

alvinhuang
09-08-2013, 15:08
Ngày 1: Xách vali lên đường.
Lần đầu đi với Turkish Airlines, Thổ Nhĩ Kỳ á, bay buổi tối (phần lớn đi Thái thường bay tối, tới đó để ngủ rùi mai đi chơi sẽ đỡ mệt). Hãng này mấy công ty du lịch thường làm tour nhiều vì chất lượng tốt nên khi check in hơi bị lâu nếu đến sau mấy đoàn du lịch. Nhân viên của hãng cũng dễ chịu, hành lý mình dồn với người nhà vượt quá 23kg vẫn ok, miễn là 2 người đừng vượt quá 46kg (nhiều hãng bắt buộc mỗi người là 23kg, không cho phép dồn vali).
Thủ tục cũng nhanh gọn, mình muốn ngồi ở đâu là cho ngồi ở đó.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/269328_409396349112671_632990097_n.jpg
Hãng này bay tối vì Bangkok thực ra chỉ là nơi nó quá cảnh, mình thì xuống Bangkok còn người khác sẽ đợi để bay sang Istanbul cho nên khi đi ra cửa máy bay sẽ có nhân viên của hãng xét boarding pass của mình xem có đúng là mình chỉ đến Bangkok thôi hay không, họ làm ăn kỹ thật…giống em…em duyệt…haha.

Ăn trên máy bay đây
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/532458_415516718500634_1948100020_n.jpg
Chuyến bay của em bị trễ những 45 phút vì đêm đó Bangkok mưa lớn, khó đáp máy bay, nó cứ quần quần trên trời (lần đầu đi máy bay, chóng mặt muốn xỉu luôn)…mà thôi cuối cùng cũng tới…ham hố lại liền.
Ấn tượng đầu tiên về Thái Lan là CHU CHOA MẸ ƠI CÁI SÂN BAY NÓ BỰ…Suvarnabhumi là tên của ẽm, bự chà bá lửa, chắc bự gấp 20 lần sân bay Tân Sơn Nhất. Còn xét về độ hoành tráng và hiện đại thì chắc sân bay quốc tế TSN không có cửa để làm … sân bay nội địa của nó.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/p206x206/425553_409396382446001_1697700411_n.jpg
Hơi mất phương hướng không biết đi theo hướng nào, thế là cứ thấy mấy anh hướng dẫn viên người Việt dẫn khách đi ra ngoài là mình đu theo…keke…đi bộ gần 15p (Việt Nam đi 1 phút) cuối cùng cũng tới nơi làm thủ tục check out ra khỏi sân bay và bắt đầu xếp hàng.
Thiệt đúng là đất nước du lịch, khách xếp hàng chờ đóng dấu nhập cảnh Thái Lan rồng rắn nào Tây nào Tàu nào Ta…khi tới lượt mình cũng mất hơn 15p nữa dù có tới mấy chục cửa nhập cảnh. Thích ngay cái chị hải quan cười tươi: “ô hộ Viet nam, xi chau”…Hải quan Việt Nam mình liêm khiết lắm, cho nên đến cả nụ cười cũng tiết kiệm với người khác (mặt láo hết sức)…
Tầng mình đi ra là ở tầng 3, sau khi lấy vali xong mình sẽ đi ra ngoài theo hướng chữ EXIT to bành ki.
Sân bay Thái hướng dẫn rõ ràng lắm nên cứ thế mà kéo vali xuống lầu 1 để đón taxi vô Bangkok. Taxi Thái bao rẻ, về tới khách sạn chỉ hết 215baht tương đương 150.000 cho 30km, gặp ở Việt Nam mình là 400.000 ngay và liền…nhưng đi taxi lâu và dễ dính đặc sản kẹt xe lắm nha…taxi Bangkok rẻ ghê hồn, cái này em sẽ nói sau.
Sau này mới biết là đi xuống tầng B1 là chúng ta sẽ có thể đón tàu điện đi thẳng vào thành phố (mở cửa từ 06:00 đến 24:00). Tổng cộng họ có 3 line:
Cái thẻ có dạng như vầy
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/486610_409398239112482_1978134030_n.jpg

Line màu đỏ Phaya Thai Express Line: 90baht/lượt (rẻ lắm) nếu gấp quá thì đi line này vì trong vòng 17 phút, không dừng ở bất kỳ đâu và sẽ tới Phaya Thai – cũng là trung tâm nhưng hơi bất tiện.
Line màu vàng Makkasan Express Line: đừng đi vì nó sẽ nhập với 1 line khác, cũng tốn 90baht/lượt.
Line màu xanh dương đậm SA City Line: Hãy chọn line này nhé. Tới cái quầy infomation nói với họ là mình cần đi RATCHAPRAROP – dưới chân tòa nhà 86 tầng, khu Pathumwan - (nếu muốn nói giọng Thái thì hãy nói “ LÁC CHA BA LỐP”, haha, vì người Thái không nói được chữ R, họ tự chuyển sang chữ L, giống như người Bắc bị đổi giữa L và N vậy) là họ sẽ nói “45baht”, mình đưa tiền giấy cho họ, họ đổi tiền xu cho mình (vì mới tới lấy đâu ra tiền xu mà mua thẻ). Phải đổi tiền xu vì cái quầy này chỉ là hướng dẫn và đổi tiền, dùng tiền xu ra máy bán vé, nhét 45 baht vào, ấn nút RATCHAPRAROP là nó lòi thẻ ra ngay, rùi nhìn bảng hướng dẫn mà đi vào nhà chờ tàu, lên tàu và đi vào Bangkok thôi, khỏi sợ kẹt xe…thích vãi…45baht mà đi tới 30km…


Quay lại nào, em đi taxi về tới khách sạn ở khu Dindeang, không gần trung tâm lắm, phải đi 10 phút nữa mới tới khu Pathumwan (vì tiền bạc có hạn). Khách sạn tên là Princeton Park Hotel, phòng 50USD/đêm, đẹp vãi, to đùng, thích nhất là nó cho luôn cái phòng dạng family mà có 2 người ở, có nhà bếp, phòng khách (mà nhiều phòng như vậy lắm, có vẻ như chỗ này ngày xưa là chung cư, hihi).
Lúc về tới khách sạn là đã hơn 12h đêm, buồn ngủ lắm nhưng trên máy bay ăn có 2 cái bánh nên đói lắm, may mà bên dưới khách sạn có nguyên cái shop 7/Eleven, bay vô lựa lựa, mọi người chú ý ở đây ngon nhất là cơm kẹp nha (nhìn ở quầy đông lạnh, thấy 2 miếng cơm kẹp 1 miếng thịt như hamburger là nó). Việt Nam mình cũng có bên Nguyễn Văn Trỗi, cơm kẹp VietMark tới hơn 40k/phần. còn bên thái mình cứ mua, họ cắt 1 cái lỗ nhỏ trên bao rồi cho vào microwave quay 1 phút, nóng hổi thơm ơi là thơm, ngon kinh thiên động địa mà chỉ có 23baht, tương đương 15k…OMG…
Đêm đầu tiên ở Thái quá mãn nguyện…Bangkok…I love you…[to be continue]

luudanchua
09-08-2013, 15:27
Hay và rất chi tiết, cảm ơn bạn chia sẻ - hình như có vấn đề về năm trong phần này :):

3. Về thị thực và hộ chiếu:
Hộ chiếu thì chắc ai cũng biết hết rồi nè, nhưng có lưu ý là nhiều người vẫn thấy trên hộ chiếu để ngày hết hạn ví dụ là 01/08/2018, nhưng thực tế là ngày 01/02/2013 là cái hộ chiếu đó đã vứt đi rồi nhé, toàn thế giới đều vậy, không phải chỉ riêng ở Việt Nam đâu nha.

alvinhuang
09-08-2013, 15:38
Hay và rất chi tiết, cảm ơn bạn chia sẻ - hình như có vấn đề về năm trong phần này :):

3. Về thị thực và hộ chiếu:
Hộ chiếu thì chắc ai cũng biết hết rồi nè, nhưng có lưu ý là nhiều người vẫn thấy trên hộ chiếu để ngày hết hạn ví dụ là 01/08/2018, nhưng thực tế là ngày 01/02/2013 là cái hộ chiếu đó đã vứt đi rồi nhé, toàn thế giới đều vậy, không phải chỉ riêng ở Việt Nam đâu nha.

Í í em sorry, em gõ nhầm, để em sửa lại...chính xác là "01/02/2018"

nhtphong
09-08-2013, 16:18
Mình cũng từng bay TURKISH AIRLINES và Air Asia đi BKK (lúc này Air Asia vẫn dc bay đến và đi Suvarnabhumi)
Đúng là bay hãng Thổ là máy bay to , mỗi dãy có 3 hàng ghế (2 -4 - 2)có màn hình mỗi ghế luôn, lịch sự, dc ăn nhẹ , nhân viên lịch sự.
Air Aisia là máy bay nhỏ, mỗi dãy có 2 hàng ( 3 - 3 ) không cho 1 giọt nước (hihi, giá rẻ mà).

Về Taxi: mình dính 1 vụ, bác tài ko mở đồng hồ, mình nhắc ổng, ổng nói quên , kêu mình cộng thêm 10B cho ổng. Rồi trên đường đi thấy kẹt xe quá, kêu ổng dừng 1 trạm MRT bên đường, ổng ko chịu nói là chạy gần quá, muốn xuống phải trả 100B mới dc(lúc này đồng hồ chỉ 50B +10B (quên bấm đồng hồ)).

Hóng bài của bạn tiếp.

alvinhuang
09-08-2013, 22:06
Mình cũng từng bay TURKISH AIRLINES và Air Asia đi BKK (lúc này Air Asia vẫn dc bay đến và đi Suvarnabhumi)
Đúng là bay hãng Thổ là máy bay to , mỗi dãy có 3 hàng ghế (2 -4 - 2)có màn hình mỗi ghế luôn, lịch sự, dc ăn nhẹ , nhân viên lịch sự.
Air Aisia là máy bay nhỏ, mỗi dãy có 2 hàng ( 3 - 3 ) không cho 1 giọt nước (hihi, giá rẻ mà).

Về Taxi: mình dính 1 vụ, bác tài ko mở đồng hồ, mình nhắc ổng, ổng nói quên , kêu mình cộng thêm 10B cho ổng. Rồi trên đường đi thấy kẹt xe quá, kêu ổng dừng 1 trạm MRT bên đường, ổng ko chịu nói là chạy gần quá, muốn xuống phải trả 100B mới dc(lúc này đồng hồ chỉ 50B +10B (quên bấm đồng hồ)).

Hóng bài của bạn tiếp.

Hihi...thanks bạn...
Bạn bay của Turkish với ghế 2-4-2 là bạn đi Airbus 333 hoặc 334 rùi...mình được đi 777, tới 3-3-3 luôn...hihi..
Còn taxi ở BKK chắc bạn đi hơi xa phải ko? Vấn đề tãi này mình sẽ chia sẻ ở những bài sau [mỗi ngày mần 1 cái thui, tại ngồi ở cty miết hà, ko có time, trốn việc online...hihi]

alvinhuang
10-08-2013, 11:57
[TIẾP TỤC...]
À có cái này em quên nói với mọi người là em đi nhiều lần quá nên em sẽ chọn ra một hành trình phù hợp nhất với những tips và lưu ý riêng cho từng vấn đề nhé. Làm như vậy mọi người sẽ dễ hình dung hơn vì mỗi lần em đi thì em lại moi móc ra được những thứ mới, hihi

NGÀY ĐẦU TIÊN Ở BANGKOK…
Sau khi ăn sáng tại khách sạn Princeton thì em cảm thấy không ngon tí nào. Nói chung cũng không đến nỗi tệ nhưng vì em quan trọng chuyện ăn uống lắm, hihi. Nhưng sau này đi nhiều khách sạn ở Thái Lan mới biết là ở Princeton là ổn lắm rồi, người Thái 700 năm không có chiến tranh đồng nghĩa với việc họ ít có sự giao lưu văn hóa. Nền ẩm thực của họ hết sức nghèo nàn. Nhờ du lịch phát triển cho nên họ chỉ biết bắt chước món ăn của người Hoa và phương Tây như đồ xào thập cẩm, cháo trắng vịt muối, đậu phộng rang muối, củ cải muối, bánh mì quét bơ sữa, ốp la…mấy món này là khách sạn nào cũng có và ngày nào cũng vậy…hix (qua Thái ngán nhất là ăn sáng ở khách sạn, mà book khách sạn 3* bao gồm ăn sáng, ngu gì ko ăn, ko ăn thì ra đường ăn mình lỗ chứ ai, haizzzzz, tiết kiệm là quốc sách).
Ở Thái Lan các siêu thị, trung tâm thương mại, shopping mall chỉ mở cửa từ lúc 10h sáng nên mọi người chú ý đừng ham hố bắt xe đi mua sắm liền nhé…8h sáng bên đó cứ như 6h sáng bên mình, đường trống lốc, đến 10h là đông như kiến.
Em biết thế nên lịch trình sẽ là tham quan vào ban ngày, còn mua sắm đề chiều tối cho nó máu.
Thủ đô Bangkok có tỷ lệ đô thị hóa cao hơn Sài Gòn hay Hà Nội rất nhiều, cho nên không phải chúng ta muốn đi đâu là đi, muốn quay về khách sạn là quay về, hãy lên kế hoạch thật chi tiết cho từng ngày để chuẩn bị thật kỹ, chứ đừng có suy nghĩ “cứ đi đi, trưa về khách sạn rồi đi tiếp”. Làm như vậy cũng được nhưng sẽ rất mất thời gian vì đường sá quá nhiều, quá rộng, tốn tiền di chuyển. Em mà đã ra khỏi khách sạn thì không gặp mấy thím tiếp tân trước 6h chiều đâu…hehe.
Nhìn đường sá bkk này (cái này là e đi ăn trên tòa nhà 86 tầng cao nhất BKK chụp xuống)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/375817_430325273686445_1094405772_n.jpg
Vì em đã lên lịch hôm nay đi Safari World chơi, cách trung tâm Bangkok đến những 30km, đi về hết 60km rồi còn đi vòng vòng trong BKK nên em cùng mọi người quyết định là nhờ khách sạn thuê một chiếc xe 16 chỗ để cho dễ đi chơi, giá chỉ 120USD/ngày không bao gồm phí cầu đường (nếu đi qua trạm thu phí thì mình móc tiền ra trả thôi, chỉ có 20baht – 30baht). Từ BKK đi tới Safari cũng mất hơn 45 phút, 8h sáng đi là đẹp nhất, để tầm 9h kém tới đó còn mua vé.
Safari là một sở thú khá nổi tiếng ở Bangkok mà chúng ta nên đi, và lưu ý đã đi thì hãy đi cho phê vì giá vé không hề rẻ: 1100baht cho full option, mất đứt 770k, chơi khô máo với cưng luôn Safari à (. Safari World bao gồm 2 khu đó là Safari Park Open Zoo (sở thú mở, mình ngồi trong xe, xe chạy vòng vòng trong chỗ nuôi thú, bình thường thì mình ngắm thú trong chuồng, nay thì thú ngắm mình trong xe) và Maritime Park (khu biểu diễn show, cũng có một vài chuồng thú quý hiếm trong đây).
Nhóm em lên xe để bác tài chở vào khu vườn thú mở trước vì 10:20 mới có show diễn đầu tiên bên Maritime Park. Đi dạo một vòng qua từng khu mất hết 40p qua các khu.
Khu thú ăn cỏ
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/992884_572256229493348_498685942_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994207_572256362826668_1934055963_n.jpg
Khu chim bay thoải mái
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001884_572256629493308_2002993980_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1005918_572256436159994_320950900_n.jpg
Hàng thiệt thả rông nhé
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487313_418551718197134_2141390676_n.jpg
Khu thú có sừng (vì xe chạy nên hình hơi xấu)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1044411_572256656159972_1799258421_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003412_572256802826624_944247646_n.jpg
Khu thú dữ
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/521519_507385899313715_1423980022_n.jpg
Xe chạy tàn tàn qua hết khu này là đã là 9h50, đi thẳng qua khu Maritime Park luôn nhé.
Đi bộ vào là một loạt những rừng cây từ giả tới thiệt. Ôi mẹ ơi khách du lịch đông vãi, đi đâu cũng quá trời người.
Xem lịch biểu diễn nào
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/480445_572256252826679_152596889_n.jpg

alvinhuang
10-08-2013, 11:58
Show đầu tiên mà mình sẽ xem là show khỉ (Orang Utan) lúc 10h20, nhìn theo bảng tên chỉ dẫn mà phắn cho lẹ chứ không không có chỗ ngồi nhé, hết chỗ là nó đóng cửa á. Show này rất là vui, xem khỉ mần sexy show nhé…hehe
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1012310_572256976159940_1252324897_n.jpg
Hết show khỉ là tới sư tử biển lúc 11:00, con nít thích mấy cái này, em cũng thích…^^
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1044534_572257039493267_1575456118_n.jpg
Hết sư tử biển là tới show cao bồi (Cowboy Stunt). Lưu ý là vào lúc 11h40 sẽ có 2 show diễn ra cùng lúc là show voi và show cao bồi (trong bảng giờ xem show đó), đừng suy nghĩ gì cả mà hãy dẹp mấy con voi thúi quắc kia ran gay, đi xem cao bồi nhé. Bà nội nó hay toẹt…bắt lửa cháy nổ tè le…(nếu không muốn bị ướt quần áo và hư ipad, iphone thì né 6 hàng ghế đầu tiên ra, nó cố tình tạt nước cho khách ướt nhẹp hết đó)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998812_572257106159927_1405823148_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544513_418551484863824_1861471949_n.jpg
Hết show cao bồi là trong vòng 1 phút 30 giây phải thoát khỏi sân khấu, đi ra cổng, ngay cổng chính là nhà hàng, bang vô nhà hàng mua phiếu ăn ngay và liền (320baht/người), họ có đánh số từng bàn và cứ thế mà đến chỗ của mình. Cái nhà hàng to bành ki, trong đây chỉ có một sự lữa chọn duy nhất là ăn trong đây, còn không thì ăn hàng trong đây, vừa dở vừa mắc, khách ùn ùn kéo vào ăn, như kiến.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/521863_430324887019817_807894049_n.jpg
Tụi Thái nó tính toán hết rùi nên thời gian rất là đẹp, ăn xong đi vệ sinh rùi ban thẳng qua show cá heo (Dolphin show), sân khẩu của show này bự nhứt vì mấy trường tiểu học bên đó hay cho học sinh đi dã ngoại ở Safari và xem cho được show cá heo. Trẻ thơ mà, em cũng rứa…hí hí…
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p206x206/531192_418551818197124_421254478_n.jpg
Trong thời gian chờ show thì họ mở nhạc dập phê lòi. Nhạc của từng nước, đầu tiên là Trung Quốc (Người Hoa rất được yêu quý tại Thái Lan)…rần rần. Tiếp theo là Âu và Mỹ…rầm rầm. Tới Ấn Độ…rập rập. Rồi chủ nhà Thái Lan…rộ rộ…ôi bọn con nít Thái đen thui, mắt to, long mi cong vút đứng lên vừa hát vừa nhảy mấy bài tủ của nó, tiếng Thái nghe vui ơi là vui, khách du lịch thích quá trời. Nhạc nước nào cũng sôi động, ai cũng hòa mình, thấy tự nhiên yêu hòa bình dễ sợ. Trong lúc không khí đang vui vẻ như thế, bỗng ban tổ chức la lên “Ahhhhh Viet Nam” rồi quất bài Kathy Kathy của Lam Trường…Ta nói, nhụt hết sức, cả ngàn người im phăng phắc, ai cũng mất hứng, nhạc thì chả sôi động mà giai điệu tiết tấu chả ăn nhập gì với không khí…thành ra trớt quớt.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/394647_418551854863787_981332859_n.jpg
Cuối cùng show cũng diễn
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/269816_572257362826568_1883332844_n.jpg
Show cuối cùng em coi là show Sky War (điệp viên 007) lúc 14h30…show này cũng tương tự như cowboy, nhưng cowboy là trên khô, còn cái này dưới nước, cũng cháy nổ khói lửa…hoàng tráng vãi..
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/942994_572253682826936_2128817798_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/947214_572253772826927_2108794206_n.jpg
Đúng ra còn show Chym nữa nhưng theo suy nghĩ của bản than là chym vốn không được khôn và để ý thấy chả ai coi nên nhóm em quyết định chia tay nó luôn. Vì cũng đã hơn 3h chiều rùi, còn đi tham quan trong BKK nữa chứ. Get out immediately !!!

alvinhuang
10-08-2013, 11:59
Em nói bác tài đi thẳng qua chùa Phật Vàng (khu Hualumphong, China Town) để tham quan. Thấy bảng ticket, em vào mua vé hết 40baht/người…huhu…tới khi đi lên để tham quan thì chả có ai soát vé cả…hận…quá trời người không mua vé luôn. Hèn chi cô bán vé nhìn em mắt long lanh. Thôi kệ coi như cúng dường vậy…
Lưu ý: ở đây có thể đổi tiền từ USD qua baht với tỷ giá rất tốt, có bán cherry chỉ 300baht là 270k/kg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/208973_409395249112781_1425109955_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/377347_430326110353028_507571505_n.jpg
Ở đây chừng 30 phút thôi rùi tụi em lại nói bác tài chở qua Phật Bốn Mặt (khu Pathumwan).
Vì đã xem google map 3D rất kỹ (nhóm em khâm phục em) nên em biết tới tượng Phật Bốn Mặt là coi như đỡ phí tiền taxi nếu tối muốn đi chơi. Em cho bác tài về luôn, bái bai…^^
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/552469_415516235167349_647953036_n.jpg
Em ở dơ luôn, vào bigC Super Center ăn tối ở lầu 4 trong foodcourt, mua thẻ 100baht/người, muốn ăn gì thì nói họ làm rùi cả thẻ, ăn không hết 100baht có thể lấy lại tiền.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/601031_418554424863530_757236145_n.jpg
Có chè thái rất ngon, không quá ngọt, không quá béo như các loại chè ở VN (đi 7 lần như không có chè thái nào có sầu riêng như ở Việt Nam)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/1000137_572255702826734_957796180_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/1045102_572255742826730_1522412155_n.jpg
Dọc hai bên đường bán đầy rẫy quần áo, ăn uống, hàng thủ công. Từ Central world (đối diện BigC) em quẹo phải để đi bộ dọc dọc lên khu Siam (nhất định phải đến đây)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/557789_409398619112444_150940622_n.jpg
Em mò mò tới khi nhìn lại đồng hồ đã hơn 9h đêm, 2 cái chân đuối như cây chuối bị bão quật…dọc đường vừa ngắm nghía vừa shopping mua những 5 cái áo, 1 cái túi, mắt kính…về thôi…nhưng trước khi về em cũng lạng vào Siam Paragon xem cho biết (tầm 10h30 là nó đóng cửa ùi). Trong đây cũng có foodcourt (nói chung ở thái vì khách du lịch quá đông nên mall nào cũng có foodcourt) và siêu thị, em mua ít đồ ăn về ăn cho biết.
Sinh tố Kiwi
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/559215_409398805779092_1192809018_n.jpg
Tako dako của Nhật
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/545046_409398789112427_1522345992_n.jpg
Trong lúc bắt taxi về khách sạn em còn tranh thủ mua 1 trái xoài thái giá 15baht. Em cẩn thận hỏi là “sweet?” – “no sweet”…rồi ông bán trái cây đưa cho em bịch…đường ớt (bên Thái ăn đường ớt chứ ko ăn muối ớt như mình, chắc nó qua mình mà mình đưa muốt ớt thì nó cũng ngạc nhiên như vậy). Ai dè ăn vào ngọt ngay, quăng luôn bịch đường, ngon vãi…
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563977_409398769112429_1712802281_n.jpg

Thôi có taxi rùi…về khách sạn thôi…Ngày đầu tiên ở Bangkok đuối nhưng vui quá xá là vui, đúng là thiên đường du lịch.

duy2907
12-08-2013, 09:33
Buồn cười vụ katy katy quá, viết tiếp nhé bạn.Đang đọc dở:P

dungnguyenviet
12-08-2013, 10:38
Cho mình hỏi 2/9 này mình đi Thái, ở Băng cốc 2 ngày, sau mình bay PhuKet, mình nên book khách sạn ở khu nào là thuận lợi nhất, sầm uất nhất và đẹp nhất hả bạn, mình book trên agoda, bạn đi nhiều thế có thể vào xem và tư vấn cho mình nên book khách sạn nào là hợp lý ko, mình ở phòng khoảng 1 triệu hơn cho 3 người ở, tiêu chí sạch sẽ và lịch sự một tý

alvinhuang
12-08-2013, 14:39
Buồn cười vụ katy katy quá, viết tiếp nhé bạn.Đang đọc dở:P

Dạ dạ...^^...Em đang viết tiếp đây ạ. ;)


Cho mình hỏi 2/9 này mình đi Thái, ở Băng cốc 2 ngày, sau mình bay PhuKet, mình nên book khách sạn ở khu nào là thuận lợi nhất, sầm uất nhất và đẹp nhất hả bạn, mình book trên agoda, bạn đi nhiều thế có thể vào xem và tư vấn cho mình nên book khách sạn nào là hợp lý ko, mình ở phòng khoảng 1 triệu hơn cho 3 người ở, tiêu chí sạch sẽ và lịch sự một tý

Với 1 triệu cho khách sạn ở Bangkok vào khoảng thời gian đó thì hơi căng nếu chất lượng tốt. Dù cùng 3 sao nhưng tùy theo giá mà chất lượng đi kèm cũng thế, thường thì 3 sao ở Bangkok sẽ không bằng 3 sao Việt Nam đâu nhé (trừ khi khách sạn 3sao hệ thống quốc tế). Anh có thể tìm hiểu thêm về Mirama Hotel (sát khu China Town buổi tối ăn uống vui, phòng rộng rãi, giá tầm 900k/phòng/2 người lớn, book sớm chứ khách sạn này nhanh hết phòng lắm), hoặc Lantana Resort Bangkok (vì Pattaya cũng có 1 cái, đẹp nhưng hơn 1tr), SD Avenue (rẻ, sạch sẽ nhưng ko gần, đi taxi tầm 15 phút mới vào trung tâm; tuy nhiên anh chỉ ở BKK tạm thời thôi đúng ko, như em đã nói là mình ở BKK nên đi là đi tới tối luôn hãy về thì có xa tí thì cũng ko đến nỗi). Còn nếu như anh không cần quá tuyệt vời (phòng nhỏ, sạch sẽ thì tầm 6/10 thôi) thì em nghĩ Bangkok City Inn Hotel là tốt nhất vì nó nằm ngay khu pathumwan, sau lưng BigC supercenter ở trung tâm thủ đô Bangkok (tương tự như anh ở vị trí của Newworld ấy, tuyệt vời 10/10), từ đây đi bộ khu trung tâm rất dễ, ăn uống cũng dễ, không còn gì tuyệt hơn, giá trên Agoda chỉ tầm 700k/đêm/2 người.
Còn những khách sạn khác thì toàn là từ 1tr5 trở lên không à. 2 sao thì em chưa ở bao giờ nên ko biết.
Mà anh lưu ý là tiêu chuẩn 1 phòng 2 người lớn, anh đi 3 người thì em ko biết người thứ 3 là người lớn hay trẻ em, nếu từ 12 tuổi trở lên sẽ là người lớn và phải trả thêm tiền kê giường phụ extra bed để ngủ :)

alvinhuang
12-08-2013, 14:45
Nói thêm về giao thông ở Bangkok một chút:
Bangkok có hệ thống cơ sở hạ tầng hoành tráng hơn Việt Nam nhiều. Ngay từ sân bay đi vô hay đi ra trung tâm đều sẽ đi trên những con đường cao tốc trên không với tốc độ 80km trời nắng và 40km trời mưa (nhưng thường thì nếu ko kẹt xe là các bác tài quất 120km/h).
Bangkok đã bắt đầu xây dựng hệ thống skytrain và tàu điện ngầm từ cách đây 20 năm (hú hồn Việt Nam có Sài Gòn là đầu tiên nhưng đến 2017 mới đưa vô … thử nghiệm 3 toa và đến 2022 mới hoàn thiện…trên lý thuyết), bây giờ họ vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm hàng chục line sky train và tàu điện ngầm đi xuyên sông Chaopraya.
@ Skytrain:
Về Skytrain thì là một dạng tàu lửa trên không (cái này Sài Gòn đang đào móng á), tương tự như 3 cái lines mà em nói khi đi từ sân bay vô Bangkok ở phần trước. Trong trung tâm thủ đô BKK còn mấy line như thế nữa, tỏa ra khắp nơi. Nhưng em nghĩ mọi người cứ hãy chú ý ga trung tâm đó là SIAM – nằm ngay trước mặt Siam Paragon (nhắc đến đây nhớ bộ phim The Love of Siam), dù đi đâu về đâu, hãy về SIAM để dễ đi qua điểm tiếp theo nếu chúng ta mất phương hướng. Giá vé thì rẻ lắm, tầm từ 10baht cho đến 40baht (đi ra tới ngoại thành). Tuy nhiên skytrain này có vẻ như không phù hợp với khách du lịch (vì nó làm cho dân nó đi thôi, buổi chiểu tầm 5h mà chui vô thì đông như nêm vì người ta đi làm về) cho nên em nghĩ chỉ nên đi cho biết vòng vòng trung tâm chứ đừng bám víu vào nó. Còn cách sử dụng thì em đã nói ở phần trước rồi, cứ nói nơi mình muốn đền, nhân viên đổi tiền sẽ chỉ, đổi tiền xu xong mình qua máy bán thẻ đứng xếp hàng mua thẻ, nhét tiền vào khe, nhấn nút chọn nơi mình muốn đến là nó lòi thẻ ra ngay.
Bản đồ đây ạ
https://www.bangkok-hotels-bangkok.com/photos/bkk/P60.JPG
Và đây là cái tip cho ai muốn dạo quanh Bangkok bằng skytrain. Em hơi lém lỉnh nên em để ý ghê lắm. ;)
Bangkok skytrain có 2 line chính là The Sukhumvit Line và The Silon Line với 32 trạm dừng và cả hai trạm đều giao nhau ở Siam (Interchange Station – đây là lý do vì sao em nói nên quay về đây).
Nếu như mọi người muốn đi dạo quanh một vòng cho biết thì đi như em nhé. Mục tiêu của em là Siam Paragon Center. Vì khách sạn của em nằm ở khu Dindeang nên em hỏi khách sạn gần nhất là trạm BTS nào? Họ nói là Chitlom (mọi người cũng làm thế nếu ko có bản đồ), em đi taxi ra trạm Chitlom. Em mua vé đi từ Chitlom Station qua Siam Interchange Station (nhớ mang máng là 14k, 20baht á). Lưu ý là mua thẻ xuống trạm nào thì phải đi ra ở trạm đó (dĩ nhiên), nhưng vì Chitlom gần Siam nên em không thèm xuống, em đi cho đủ tiền điện bằng cách ngồi im trên tàu, đi qua các trạm Ratchathewi - Phaya Thai - Victory Monument - Sanam Pao – Ari - Saphan Khwai. Tới Saphan Khwai em đi ra khỏi tàu rồi đi xuống cầu thang, vòng qua phía đối diện để đón chuyến tàu đi ngược lại về ga Siam, hehe. Tới Siam em xuống tàu rồi đi chơi :)) (em hơi rãnh nên đi lòng vòng thế ^^).
@ MRT
Xe điện ngầm BKK cũng ok, giá mắc hơn skytrain một tí và hơi ít trạm…em không thích cho lắm. Vì hệ thống MRT này phát triển sau nên cũng vẫn còn dở dang, em thiết nghĩ cũng hơi khó để đi du lịch bằng mấy cái này, nếu có thì chỉ là đi từ khu này đến khu kia trong Bangkok ví dụ như đi từ khu Ratchada sang khu Hualomphong (China Town). Còn cách đi thì cũng y như Skytrain là dung tiền xu, có gì mọi người đến đó tìm hiểu thêm nhé.
@Taxi
Ở Bangkok tiện nhất là đi taxi, đó là lý do vì sao mọi người thấy em hay dung taxi. Ở Thái Lan xe máy không nhiều, nếu đi xe ôm thì là đại gia vì mắc hơn là đi taxi (được cái ko kẹt xe), còn thuê xe thì em không dám vì bên đó đi về bên trái, nhìn đường không quen, chạy lung tung dính cảnh sát hoặc rất dễ tai nạn do phản xạ của mình từ nhỏ đến lớn là chạy xe thiên về bên phải.
Taxi ở Thái Lan tính giá theo quy tắc với 2km đầu tiên (giá mở cửa) là 35 baht (tương đương 25k, cũng bằng ở Việt Nam đi 2km tầm cỡ này thôi), nhưng từ km thứ 3 trở đi, cứ 1 km chỉ có 5baht tương đương 3.500VND. Ví dụ ta đi 10km thì tổng tiền sẽ là 35baht + 5 * 8km = 75baht là 53.000VND. OMG :) !!! Em khâm phục cái chính sách này của chính phủ Thái vì làm như vầy có đến ba cái lợi:
- Đi đường đài bao rẻ.
- Tài xế không chở khách đi lòng vòng (vì đi càng xa thì càng lỗ).
- Tăng thu nhập cho tài xế vì một ngày họ chở rất nhiều chuyến (do ở Thái Lan khách du lịch rất nhiều)
Chỉ một biện pháp đơn giản làm cho việc đi taxi ở Thái Lan rất tuyệt vời. Đã vậy chất lượng xe taxi bên Thái rất tốt, chả khác nào nhà em thuê xe 4 chỗ đi chơi cuối tuần, xe rất mới (vì giá xe ở Thái Lan rẻ hơn VN nhiều nên họ chả thèm sửa đi sửa lại xe cũ).
Tuy nhiên cái gì cũng có cái thuận lợi và bất lợi của nó. Cái bất lợi ở đây là Bangkok rất hay bị kẹt xe, kẹt hơn Việt Nam rất nhiều; và một bất lợi khác nữa là do giá quá rẻ nên khi ta đi đường xa thường là họ không chịu chở (đi ra sân bay thì ok vì ra đó họ lại có thể chở khách từ sân bay về), nếu may mắn họ chịu chở thì thường là do cung đường đó thuận tiện cho họ. Thường thì khi đi xa họ sẽ ra giá trọn gói với mình, mọi người cứ mạnh dạn trả giá 30-50% nhé, kỳ kèo miết rồi sẽ được.
@Tuk tuk
Một phương di chuyển khác ở Bangkok nữa là tuktuk, chắc ai cũng biết hết rồi. Tuktuk thì không nói nhiều được vì giá cả thuận mua vừa bán. Có điều chỉ để đi dạo và đi đến những khu, tòa nhà cụ thể thì được. Em đã từng bị một lần bắt xe tuktuk về khách sạn thì bị lạc :( (mặc dù đã đưa namecard khách sạn có địa chỉ rõ ràng nhưng nó ko biết đường đó là đường gì…vãi) do dân chạy tuktuk phần lớn là dân tỉnh lên thành thị làm ăn, mà BKK thì bự bành ki nên lạc cũng là dễ hiểu, phải cật lực hỏi đường mới về được chiếc giường thân yêu…haizzzzz…mọi người chú ý nhé.

sonyfan
13-08-2013, 15:37
Tiếp nữa đi bác. E rất thích Thái Lan vì nước này cũng có nhiều tương đồng giống VN mình, nhất là cái khoản ăn uống e thích cực kỳ. Hè sang năm e sẽ làm 1 chuyến Thái cho đã

alvinhuang
14-08-2013, 11:13
Tiếp nữa đi bác. E rất thích Thái Lan vì nước này cũng có nhiều tương đồng giống VN mình, nhất là cái khoản ăn uống e thích cực kỳ. Hè sang năm e sẽ làm 1 chuyến Thái cho đã
Thanks Sonyfan nhé...^^

alvinhuang
14-08-2013, 11:24
[tiếp tục]
NGÀY 02: Vẫn còn ở Bangkok
Sáng vẫn tiếp tục với buffet tại khách sạn (tiết kiệm, cố lên, để dành tiền ăn hàng).
Sáng nay thì tụi em đi Đại Hoàng Cung (Grand Palace) để tham quan một loạt cung điện, chùa Phật Ngọc…Nghe đồn ở đây đẹp lóa mắt nên em tranh thủ đến.
Mà ôi trời ơi giá vé vào cửa mắc quá, đến những 550baht/vé (là 385k…@@), chỉ có nhìn mấy tòa nhà thôi, không được vào trong, chỉ có chùa Phật Ngọc là được vào chiêm bái. Thiệt là hơi phí.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/972016_572258459493125_556715707_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1016689_572257602826544_1910465004_n.jpg
Nhưng mọi người chú ý trên tờ vé còn kèm theo vé vào Vimanmek Palace, đây là Cung Điện Mùa Hè, cũng là một nơi vua ngày xưa hay nghỉ ngơi. Kiến trúc được làm bằng gỗ, cũng chỉ có thể đi một vòng ngắm thôi rồi ra (thiệt thì thà đi như Safari vậy mà vui hơn, mắc nhưng bắt con mắt). Hình như nhiều người không chú ý, khi người soát vé trả lại một phần vé cho mình thì cứ tưởng là xong rồi nên quăng đi, hoặc chỉ nghĩ Vimanmek là 1 cái tòa nhà nào đó trong khu hoàng cung. NHỚ NHA NHỚ NHA. Vì vậy tham quan xong khu Chùa Phật Ngọc, đi qua một lối thông nhỏ qua bên khu Hoàng Cung rồi thì đi ra, bắt xe taxi đi qua Vimanmek nha nha nha, gần lắm (đi cho đủ tiền, mua mâm phải đâm cho lủng). :D
Vimanmek đây:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/540966_409394282446211_289387840_n.jpg
Nói thiệt thì em hơi sai lầm khi dành cho 2 cái cung điện này đến những 3 tiếng, vừa di chuyển vừa tham quan…haizzzzzzzz…thôi kệ…
Tham quan Vimanmek xong là gần trưa rồi nên tụi em quyết định là kết thúc cái chuyện tham quan Bangkok ở đây, tới phiên mua sắm (mà như em đã kể có đêm nào mà em ko mua đồ đâu, rẻ bỏ xừ ngu gì không mua). Bắt xe taxi qua thẳng BigC Pathumwan thôi nào (vẫn là khu Phật Bốn Mặt mà tối qua đã đi, đi một đêm không hết đâu, mua sắm mà).
Tụi em vẫn vào BigC ăn cho nó lành và tiện thể đi mua mỹ phẩm trong BigC luôn. Phần ăn trên lầu 4 thì em đã nói rồi, giờ em nói về mua sắm.
Nơi ăn trong BigC
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1000848_572255766160061_458303727_n.jpg
Vào BigC mua gì? Nhiều người vẫn nói là qua Thái tự nhiên đi BigC làm gì ?! Nhưng thiệt tình là em không vào BigC em chịu không nổi…^^…BigC này nhiều tầng nhưng chỉ mới mở đến lầu 5. Lầu 5 là nhà hàng, em không dại gì khi lầu 4 là foodpark chỉ có 100baht ăn ngập mồm. Em ăn ở lầu 4 xong thì đi xuống từng lầu đề mua. Nhưng em sẽ kể với mọi người theo thứ tự từ dưới lên hén.
Mọi người lưu ý là bên Thái không có tầng trệt nhé.
Tầng 1 là tầng mặt đất, bán theo dạng mall là các cửa hàng cho người dân và các nhãn hiệu thuê bán tự túc, giá khá mắc, chủ yếu là quần áo, nếu cảm thấy cần hoặc thích thì hãy mua…
Tầng 2 là khu vực bán hàng ăn uống, thực phẩm, trái cây, mỹ phẩm. Tầng này em hay mua mỹ phẩm. Mỹ phẩm Thái xưa giờ tốt mà, hầu hết em để ý là các mặt hàng có ở đây trước rồi mới tới Việt Nam(Nivea bên mình mới 7x, em qua Thái mua 10X, về Việt Nam nửa năm sau mới thấy), trung bình rẻ hơn bên mình từ 5-10k…nên mua nên mua.
Mỹ phẩm của nữ thì em hay mua cho gia đình lotion. Tốt là có Citra (bên mình mới bán gần đây theo thương hiệu Vaseline), cực tốt, nhất là chai màu tím đậm. Lotion của Thái nên mua vì thời tiết tương tự VN, thậm chí là nóng hơn nên lotion bên đó rất mau khô, lán mịn, không bị nhờn nhờn rít rít giữ ẩm như của Hàn của Mỹ (nhà em VK gửi về toàn đem cho, ko xài được).
Em là nam thì em hay mua sữa rửa mặt, rất nhiều loại bên VN mình không có nhé. Cho nên thành ra lần nào qua em cũng mua để dành xài cả năm (hiện tại em đang tàng trữ đến những 8 tuýp để dành xài hết năm 2014 chắc đủ).
Bên đây có cái nhãn hiện Protex chuyến các sản phẩm cho Nam, dầu gội và sữa tắm thì cũng như Romano, đừng mua (nhưng nếu thích hàng xịn giá rẻ thì cũng nên mua, mỗi tội hơi nặng vali). Thích nhất là cái sản phẩm Protex Cooling Powder (hàng này xách tay về đây toàn hàng trăm ngàn 1 chai), đây là phấn dành cho người lớn (cho cả nam và nữ), mùa nóng mình thoa lên người, ôi mẹ ơi nó láng mịn và mát đến tận xương tủy, cho một giấc ngủ an lành (nhờ bí kíp này mà hổm Sài Gòn nóng chảy mỡ em vẫn ngủ ngon lành)
Hiệu này đây
https://cdn1.fishpond.com.au/0030/466/575/28545203/4.jpeg
Ngoài ra rất nên mua sữa tắm và lotion hiệu Johnson & Johnson cho các bé. Hai đứa cháu ruột của em từ lúc đầy tháng đến giờ (gần 3 năm rồi) đều được mát xa bằng lotion bên này, chỉ tầm 150k một chai xài cả năm, rẻ chán. Phấn em bé thì em không hiểu sao lại rẻ đến vậy, tầm 25k một chai bự, cũng Johnson & Johnson đờn hờn, thành ra cháu em cũng toàn xài phấn Thái, em còn mua cả chục chai về cho nhà để dành, xài không hết thì cho ạ (tại không có máu kinh doanh chứ mua về bán 100k/chai, lời gấp 4 ngay và liền, VN xách tay về toàn thế). Thành ra nhà em hóng em đi Thái về là thế…
Bên trong khu mua sắm có một cái thang máy di chuyển giữ lầu 2 và 3, bên hông có một dãy hàng nhỏ (cứ nhìn 2 bên thang máy là thấy, cái thang trượt thẳng chứ ko phải thang cuốn nhé) bán rất nhiều mỹ phẩm loại làm riêng cho dân du lịch, em cũng mua nhiều vì tầm 10-20k/món đủ loại từ dầu gội, sữa tắm, lotion, sữa rửa mặt, lăn khử mùi,…chai nào chai nấy đều nhỏ nhỏ, tẩm 30ml để dễ mang theo đi đi chơi, tiện lắm, nếu thích thì mua nhé.
Gần chỗ này có một cái quầy dược phẩm bán dầu ông già và một số thực phẩm chức năng như Glucosamine nhập khẩu, ai có nhu cầu thì ghé vào.
Tầng 2 còn lại phía bên kia là thực phẩm, họa may em chỉ mua một ít mứt trái cây hoặc bòn bon tươi, còn lại thì cũng như Việt Nam thôi.
BigC ở Thái Lan cho mang giỏ xách vào thoải mái nha, nó không thích mình gửi ở quầy đâu (thiệt mới thấy có vẻ như BigC sợ dân mình hơn dân Thái…^^)

alvinhuang
14-08-2013, 11:37
Lầu 3 là hàng gia dụng, quần áo, giày dép, hàng điện tử các loại,…em lên khu này là mua dao thoai…^^…đúng hiệu kiwi của Thái Lan, ko sợ hàng rởm ở VN. Quần áo thì em không mua trong đây vì em chịu đi chợ, nếu mọi người không thích bon chen thì mua trong đây cũng được, hehe…
Quần quần trong đây cũng mất tầm 3 tiếng (từ lúc 12h đến 3h chiều). Phắn qua Platinum.
Từ cổng BigC, mọi người bước ra ngoài 5 bước, ngước cổ lên trời, xoay cổ sang phải 45 độ sẽ thấy một cái tòa nhà cao cao NOVOTEL, đi bộ qua đó nhé, vòng qua tòa nhà này sẽ thấy ngay … quán kem Baskin Robin…haha…Nói chứ ngay quán kem này là Platinum đó (một trong những chợ sỉ bán quần áo lớn nhất Bangkok, chợ nhưng máy lạnh mát rượi hén, có cả đồ ăn, sim card điện thoại, giải khát….).
Block ngay quán kem là block A chuyên bán đồ nữ, đi xuống xíu nữa là Block B mới xây gần đây có cả đồ nam. Nói chung trong đây là thượng vàng hạ cám đủ hết nhé, như một mê cung hàng hóa, cần gì có nấy.
Theo kinh nghiệm thì đừng cố so đo, nếu cảm thấy mình THÍCH và nó RẺ hơn khi mua ở VN thì nên mua (vì mình đâu có nhiều time như đi chợ bên mình). Ngoài ra hãy chịu khó chui lòn bon chen thì sẽ mua được nhiều thứ, đừng đi lòng vòng bên ngoài mặt tiền, mấy tiệm này khách hay bu nên khó trả giá, tìm hàng nào ế ế mà trả giá…Mua 3 cái cùng loại sẽ được giá sỉ.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534893_415515975167375_1305443549_n.jpg
Bonus: Nếu như có thêm time thì quất luôn Pratunam nhé (em vẫn thích Platinum hơn). Chắc mọi người biết chỗ này, cứ từ Platinum, nhìn thẳng qua cầu vượt, chỗ mấy tấm bạt màu hồng, chui vào đấy cũng là cả một mê cung hàng hóa (chủ yếu là quần áo). Chỗ này hơi rộng, chú ý không thì bị lạc nhé…^.<
Mua sắm xong bọn em đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương quyến rũ của nhau, và đồ đạc cũng lỉnh kỉnh nên quyết định là về khách sạn cất đồ tắm rửa cái đã. Còn chương trình tối nữa chứ…hía hía…
Tối nay bọn em sẽ đi…Phố Tàu…đi Thái 7 lần thì 5 lần đã ra chỗ này…vì sao…ĂN HÀNG CHỨ SAO…và nhớ là chỉ đi ban đêm nha.
Từ khách sạn của em qua phố Tàu hơi xa, bắt taxi đến 3 chiếc mới có một chiếc chịu chở.
Mọi người cứ nói là “YAO – WA – RAT” là ok nha. Dân Thái rất tệ Anh Văn, thua cả Campuchia và thua xa Việt Nam (tới cả khách sạn 4 sao mà tiếp tân ko biết tiếng Anh, OMG). Tiền taxi từ Dindeang qua đó gần 200baht, no problem…
Phố tàu là một đoạn đường tuy ngắn thôi nhưng sẽ khiến mình bụng mang dạ chửa về nhà vì no…
Khỏi sợ lộn nha, vì từ đầu đường là đỏ lè, đầy những bảng hiệu tiếng Hoa, thích lắm, nhộn nhịp kinh khủng.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/428914_418553911530248_1628070579_n.jpg
Những món nên ăn ở đây là:
Súp vi cá: bán đầy đường, 350baht/thố, 2 - 3 người ăn 1 thố nhé, ăn lấy vị thôi, rất ngon, tuyệt vời…
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/531209_418554748196831_1210493162_n.jpg
Chè tổ yến: bán đầy đường 150baht/chén, 2 người ăn thui được rùi…để bụng ăn món khác.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/482078_418554821530157_1736361058_n.jpg
Đường này 1 chiều từ trên đi xuống, mọi người cứ đi về phía tay trái, nhìn thấy cái ngân hàng UOB gần một cái ngã tư, lấy tâm điểm là cái ngã 4 này nhé, tiếp tục:
Mọi người sẽ nhìn thấy hai phe áo đỏ và áo xanh (em nhớ là thế, tư dưng lẫn lộn xanh – vàng) đang ra sức mời chào…chọn bên nào cũng được, hai quan này bán hải sản chế biến tại chỗ. Họ không xào nấu nhiều gia vị như ở VN đâu, tôm cua cá nướng, đủ loại ốc luộc chấm nước chấm của Thái…nói chung là rất ngon…em nhớ là cũng ko mắc đâu, 3 người ăn, luôn bia là tầm 500baht có tôm có sò có cá…ăn vui lắm, xôm tụ…hải sản tươi, tôm càng xanh ngọt ngay…I love it…
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/555565_418554158196890_1355728884_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/292399_418554221530217_1638450954_n.jpg
Từ ngã 4 này đi xuống xíu xiu hãy tìm cái quán bán cái món này
Bánh canh tiêu
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/409705_430324370353202_1361340097_n.jpg
Tên này là do em đặt. Dạng bánh phở sợi to đùng, nước dùng có bao tử và heo quay, thơm vị tiêu, rất rất rất cay, nhưng đây là món NGON NGON NGON nhất mà em được ăn ở Thái Lan, không gì có thể so sánh bằng. 50baht/tô, thường phải chờ mới có ghế ngồi, người Thái cũng đến ăn rất nhiều (ở đây trai đẹp gái xinh nhiều vãi, tối chúng nó kéo nhau ra đây hay sao ấy, thích lắm)
Gần gần cái quán này có hai cửa hàng bán đồ khô Thái Lan bao gồm lạp xưởng, lạp vịt, heo khô, mực khô, bánh kẹo, mứt…quá trời là nhiều. Mọi người hãy vào cái tiệm có chữ LIM JING HIENG (Lâm Chánh Hưng thì phải ^^), logo hình còn rồng nhé. Tiệm này lâu đời, tiệm kế bên bán cũng được, mà thui mình ủng hộ lịch sử vậy…Ở đây bán giá rất rẻ, rẻ hơn trong BigC hay các nơi khác nên mọi người nên mua, không lầm đâu. Mua nhiều nó đóng thùng giấy đàng hoàng, cho viết mình ghi chữ lên để khỏi cần bỏ vào vali, ký gửi hành lý hết luôn.

alvinhuang
14-08-2013, 11:43
Dọc dọc hai bên đường họ bán nước ép lựu và quýt rất nhiều, uống thử cho biết 20baht/chai à…
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/425131_418554028196903_1851329298_n.jpg
Cherry và nho cũng rẻ, có loại nho gì đó nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út của mình nhưng rất ngon và ngọt hén, nhớ trả giá.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/487974_418554008196905_474269694_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/255355_418554044863568_1697095616_n.jpg
Hạt dẻ luộc rất ngọt:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/600754_418554894863483_1111000796_n.jpg
Chịu khó đi xuống một đoạn sẽ thấy bên tay trái có 1 cái ngã 3 lớn (đầu đường là cái 7/eleven), chỗ này có bán chè rất ngon nhé.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/480500_418553888196917_1995009637_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/3659_418553931530246_1124562650_n.jpg
Ngay đó luôn là một cô bán cái bánh kẹp gì gì đó có 10baht, rất ngon, quất hết đi bà con.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/484030_418553954863577_2027590054_n.jpg
Rồi còn xoài sống mà ăn với một loại nước chấm được làm từ nước mắm, tôm, đường, mặm mặm ngọt ngọt rất ngon. Nói chung là thấy gì ăn nấy đi hén….
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p206x206/487165_418554841530155_1682448909_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/531240_418554854863487_2141850868_n.jpg
Xin lỗi…tới đây là em không ăn nổi nữa…cho em kết thúc ngày hôm nay với cái bụng căng cứng…;)

thik_di_choi
14-08-2013, 11:44
vì người Thái không nói được chữ R, họ tự chuyển sang chữ L, giống như người Bắc bị đổi giữa L và N vậy)
[/LIST]

Ai nói với bạn là người bắc bị đổi giữa L và N

alvinhuang
14-08-2013, 13:35
Ai nói với bạn là người bắc bị đổi giữa L và N
Oh...xin lỗi, ý mình là một phần...vì 2 người bạn ở chung phòng với mình gốc Nam Định đều nói như thế...
Có gì thì góp ý, mình sẽ sửa, đừng cáu gắt như thế...

luudanchua
14-08-2013, 15:02
Bạn này viết vui lắm, viết tiếp nha bạn.

alvinhuang
15-08-2013, 10:54
Ngày thứ 3: Di chuyển xuống Pattaya.
Để di chuyển xuống Pattaya thì chúng ta sẽ di chuyển bằng skytrain từ Siam đến trạm Ekkamai nhé.
Tới đây cứ hỏi BANGKOK BUS TERMINAL là ra ngay. Đây là trạm Phía Đông (Eastern). Vé đi là 124baht, rẻ mà hén. Theo mình biết thì hình như cứ 30p là nó sẽ khởi hành một chuyến vì khách đông lắm, mỗi ngày bắt đầu từ 05h20 đến 23h20 (cứ hỏi chuyến sớm nhất là mấy giờ thì đi thui, Tây nhiều lắm).
Từ Bangkok đi chỉ có 2 tiếng thôi là đến trạm Pattaya Bus Terminal, xe dừng 3-4 trạm gì đó à, vì tối qua mệt quá nên mình ngủ, mình không để ý cho lắm.
Bọn mình ở Resort Sunsmile, ở đây là mình chọn do người nhà đi tour ở đây về nói. Giá ở đây rẻ, chỉ tầm một triệu 1 đêm thôi, phòng deluxe đẹp đàng hoàng. Được 1 cái nữa là rất hiếm khách sạn ở Thái có wifi miễn phí vì trình độ công nghệ thông tin của Thái dường như không có cửa so sánh với Việt Nam, hiếm lắm mới có cái này cho free…tại sảnh…Phòng rất đẹp nhé, vì mới xây xong mà.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/424710_431918780193761_1877891037_n.jpg
Nhược điểm là chỗ này hơi xa biển, phải đi xe 10p mới tới biển, nhưng với những những đứa chịu đi như em thì đi 10p chẳng nhằm nhò gì. Mà cũng phải nói, những lần khác đi PTY ở gần trung tâm thì biển cũng chả tắm được, dơ như biển Vũng Tàu, khách sạn 3* trong trung tâm rất mắc nhưng lại rất cũ (dĩ nhiên em ko dám ở 4 và 5 sao trung tâm) vì nó xây lâu rùi, khách ra vào nườm nượp nên tụi nó chỉ sửa sang rồi cho thuê liên tục chứ chả thèm bỏ 1 năm ra xây lại. Sunsmile vẫn rất là ok, kế bên Mc’donald nữa chứ, ko sợ đói.
Về khách sạn nhận phòng tắm rửa nghỉ ngơi xong hết thì cũng trưa rồi. Bọn mình vào Mc’donald ăn trưa rồi bắt xe Sỏng Thẻo (Sỏng là 2, Thẻo là hàng, xe hai hàng, 1 loại xe đặc thù ở PTY) đi vườn Hoa Nongnooch chơi. Từ trong PTY đi ra Nongnooch hết 30p và 300baht, giá vé vào cổng là 500baht bao gồm xem show văn hóa Thái Lan nè, xiếc voi nè và tham quan vườn hoa Lan rất là đẹp.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/396023_409390339113272_1478832066_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/306784_409390539113252_1557434399_n.jpg
Trong đây rộng lắm, nên đừng nghĩ là cố đi hết, đi những nơi nào cần thiết thôi được rồi. Bọn mình vào vườn hoa trước rồi mới qua coi show sau
Ở đây mở cửa từ 8h đến 18h nhé, buổi tối chỉ có nhà hàng là mở cửa đón khách thui (nghe nói thế).
Trong đây hết hơn 4 tiếng, trời cũng đã về chiều và do di chuyển nhiều nên quyết định nghỉ ngơi lấy sức để tối ăn chơi. Nếu BKK là thiên đường mua sắm thì PTY là thiên đường ăn chơi, vì vậy trời còn sáng…em đi ngủ…^^
Tắm rửa lên đồ là cũng khoảng 7h tối, bắt đầu chương trình về đêm của bọn em là bắt Sỏng Thẻo đi thẳng vào khu Walking Street. Tụi em dừng ở trung tâm thương mại Royal Garden, chỗ có cái máy bay đâm vào tòa nhà lòi cái đuôi ra đó. Vào đây là để ăn tối và uống café trên foodwave thôi. Tầm 7h30 thì PTY vẫn chưa sôi động.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529448_409397515779221_1131380223_n.jpg
Ở trong đây một hồi bắt đầu chán rồi bọn em bắt đầu đi chơi (mục đích là walking street nhé)
Royal Graden đối diện bãi biển, bọn em quẹo trái đi dọc bãi biển cho nó mát. Mà mát thiệt, toàn là gái gú ra đứng bắt khách. Nhưng mọi người đừng lo, rất là an ninh nhé, không có chèo kéo, mời gọi khách khứa đâu. Đi nhiều lần ở đây chưa bao giờ thấy cướp giật, ăn xin ăn xỏ…
Dọc đường cũng bán nhiều đồ ăn lắm, có song tằm (gỏi đu đủ), mực nướng, côn trùng, trái cây…tha hồ mà chọn, giá cả phải chăng (gặp Việt Nam những nơi người nước ngoài nhiều hơn người mình là chém banh xác)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p206x206/548788_409391449113161_1792149500_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/582710_409391479113158_2084608724_n.jpg
Đi chừng 5p là tới cổng Walking Street ngay, lúc này là hơn 9h tối rồi. Đường sá bắt đầu nhộn nhịp.
Đập vào mắt đầu tiên là nguyên chiếc xe cứu thương, tối nào nó cũng đậu ở đây hết đó, có cả công an du lịch người Thái và Tây (để phục vụ cho tốt vì nhiều người Thái hông biết English). Chủ yếu là để đảm bảo an ninh thôi, chứ trật tự lắm nhé.
Ôi mẹ ơi, thích kinh hồn, chưa thấy nơi nào xôm tụ như thế, đúng là thiên đường ăn chơi, Tây Mỹ Hàn Trung Nhật Việt Ấn … đủ mọi dân tộc, nhạc từ khắp nơi dồn dập, những lời chào mời uống bia, vào quán rock, mùi shisha, boxing Thái, ảo thuật đường phố, múa cột Nga, bar, club, pub…tất tần tật về ăn chơi đều có thể tìm thấy ở đây….không biết bao giờ phố Tây Bùi Viện mới được 1/10 như ở đây…đúng là đất nước du lịch tự do.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/179134_409397325779240_661100301_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548334_409397349112571_1299127172_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/486629_409397292445910_735602612_n.jpg
Đi dọc dọc hết con đường này mọi người sẽ thấy 1 quán Starbucks (rất ư là ế, Starbuck ở Bangkok cái nào cũng ế, nước khác cũng ế, duy chỉ có VN là đắt), đối diện là con đường nhỏ dẫn ra bờ kè và cầu tàu. Mọi người đi ra đây để chụp hình với dòng chữ PATTAY CITY nhé….
Nhìn lại đồng hồ đã hơn 11h đêm…thôi cho em kết thúc ngày thứ 3 ở đây nhé.

olardo
15-08-2013, 12:07
Bài viết hay. Tiếp tục bạn nhé!

sonyfan
15-08-2013, 18:43
Ủa? Bác đi bigC mua dao mà lúc bay về làm sao mang lên máy bay được, nó đâu cho mình mang theo kim loại đâu bác? Cho e hỏi là hàng điện tử bên đó có rẻ ko nhỉ? vd như dtdd hay máy nghe nhạc gì đó?

kenny3431
15-08-2013, 22:07
Hihi, hơi bị thích cách viết lách của bạn rồi nhá. Đọc ấn tượng và vui quá, bạn chia sẻ thêm các địa điểm ở bangkok vui đi. Mình chuẩn bị đi vào đầu tháng 10 này. Nhưng dự định là chỉ đi mỗi bangkok thôi, nên cũng rất cần thông tin của bạn ^^

alvinhuang
16-08-2013, 08:36
Bài viết hay. Tiếp tục bạn nhé!

Thanks Olardo nhiều nhé...


Ủa? Bác đi bigC mua dao mà lúc bay về làm sao mang lên máy bay được, nó đâu cho mình mang theo kim loại đâu bác? Cho e hỏi là hàng điện tử bên đó có rẻ ko nhỉ? vd như dtdd hay máy nghe nhạc gì đó?

Được chứ...mình để trong hành lý ký gửi, để nguyên hộp được mà...đâu có mang lên máy bay đâu...hihi...
Nhà mình đi Trung QUốc về cũng mua dao quá trời, được hết á...^^ ... ;)

alvinhuang
16-08-2013, 08:40
Hihi, hơi bị thích cách viết lách của bạn rồi nhá. Đọc ấn tượng và vui quá, bạn chia sẻ thêm các địa điểm ở bangkok vui đi. Mình chuẩn bị đi vào đầu tháng 10 này. Nhưng dự định là chỉ đi mỗi bangkok thôi, nên cũng rất cần thông tin của bạn ^^

Giờ mình đang viết cho hết 5 ngày đi, rùi mình sẽ bonus tiếp một vài điểm đến ở Bangkok riêng để mọi người theo dõi, bữa giờ cũng nhiều anh chị inbox hỏi mình...ước gì forum mình làm 1 chuyến phượt bkk nhỉ...^^

thuylinhlms
16-08-2013, 10:30
trời ơi nghe bạn nói mà mình muốn đứt ruột. mình mới đi công tác BKK về mà chẳng có tí tẹo thích thú j (vì không có tgian mà)
chắc phải làm chuyến come back quá
à mà bạn ơi. tổng chi phí cho 1 mình bạn là bao nhiêu thế? 4N3D á?
còn về cái máy bay thì giá vé của bạn ntn? bao nhiêu? và đặt trc bao lâu? mình đang định đi lại với nhỏ em đây. vì vừa rồi cty đặt vé VN airline nên giá đắt khiếp :(

alvinhuang
16-08-2013, 10:31
Ngày thứ 4: Pattaya :)
Ngày hôm nay tụi em quyết định ra đảo. Em từ nhỏ đến lớn mỗi năm đi biển cùng gia đình, bạn bè cả chục lần nhưng em nhớ ko lầm thì lần cuối em nhảy xuống biển là cách đây 3 năm…^^…không thích tắm biển cho lắm, nhưng cực kỳ thích biển…
Sau khi ăn sáng tại khách sạn xong (buffet sáng ở SungSmile resort giống nhưng cơm canteen, đậm chất Thái, dở tệ, đi Thái 7 lần không có 1 chỗ nào ăn sáng cho ra hồn) bọn em bắt taxi đi ra bãi biển chỗ Royal Garden để thuê tàu, đi buổi sáng để dễ chọn tàu.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/376343_418553694863603_1543167912_n.jpg
Vì đã ra đảo san hô trước đó rùi nên em biết từ mailand ra tới đảo chạy như bay mà tới 30p mới tới, hơi xa chứ cũng ko gần, nên khi hỏi giá tàu thì các thánh ở đó phán tới 2500baht khứ hồi. Thực ra thì ko mắc nhưng nghĩ sao cái tàu đi được đến 20 người mà mình chỉ có 4 mạng, quá phí phạm.
Thế là bắt đầu chạy vạy hỏi những người đang đứng gần đó có ai muốn ra đảo giống mình hay không thì đi chung share tiền. Sau một hồi vật vã thì cũng tìm được 6 bạn người Nga bự chà bá lửa, họ ban đầu không chịu vì đòi đi tàu to hơn, em phải thuyết phục bằng cách mày 6 tao 4 nhưng chia 50/50, chứ ko chia đầu người (nếu chia đầu người thì chỉ có 250baht/bé). Thế là nó ok, mất nết quá trời quá đất.
Em cũng lanh lắm, lên tàu là em xin số đt của người lái tàu ngay, để lát về mà còn gọi chứ. Xin luôn cả số phone của 1 bạn người Nga và thống nhất thời gian về là 13h (ở đảo 4 tiếng đủ ròi, em không có tắm nên ở đó cả ngày có mà ói cơm).
Bọn Nga lu xu bu vãi, đòi ở đến 15h để tắm nắng khỉ khô gì đó, phơi từ 9h tới 1h trưa ko đủ hay sao mà còn đòi phơi thêm 2 tiếng. Em phải nói là “15h tôi đã lỡ đặt xe về Bangkok rồi, xin mọi người giúp tôi”. Nói thế mới được đấy...hehe…cơ mà tụi nó bự con, tụi nó mà ko chịu thì em cũng nín, nó xán cho 1 cái là đừng nói sao nước biển màu xanh mà mắt em màu đen mà mỏ em màu đỏ…
Nếu chạy chậm thì chắn chắn cả tiếng mới tới, đã vậy sẽ còn bị sóng đánh cho ói hết cả lũ. Cho nên cách duy nhất là phóng tàu như bay để lướt ngang mặt sóng cho khỏe. Nhiều khi tàu đụng sóng lớn đánh cộp cộp dưới đáy cứ như chạy xe đụng ổ gà, khiếp…
Cuối cùng hơn 30p cũng tới nơi, không còn nhìn thấy đâu là thành phố PTY, xa lắm.
Không phí tiền đâu, biển bao đẹp, bao trong xanh và bao sạch. Bọn em bái bai mấy bạn Nga, have a nice trip cho bọn nó đi phơi hàng, vào đại 1 cái khu ghế đẹp đẹp rồi thuê dù. 50baht/ghế, tính ra 35k giữa cả đống khách thì vẫn là quá rẻ, nhiều khách như thế này mà ở VN là tự hiểu ha…
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/428479_409393362446303_673104363_n.jpg
Bãi này chia khu vực rõ ràng, một bên là chỗ tàu chọn em ban nãy xuống, còn bên tay phải là chỗ họ định vị rõ ràng bằng phao khu vực có thể tắm, rất là an toàn. Biển ở đây không thua gì Phú Quốc vì cùng nằm trong Vịnh Thái Lan mừ. Cát trắng tinh, mịn thật mịn chứ ko đi đau chân như ở Vũng Tàu hay Phan Thiết.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529190_409392082446431_1157210861_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/531164_409392052446434_1167315262_n.jpg
Em yêu cầu đám bạn đứa nào tắm thì biến đi tắm ngay và liền, em cho tụi nó 1 tiếng để tắm hiệp 1 (thấy tội tụi nó, thấy biển đẹp là hóng hớt như mèo thấy cá). Trong lúc tụi nó tắm thì em sẽ đi dạo lòng vòng.
Em rất thích nơi này vì mặc dù giá cả có mắc hơn ở Bangkok nhưng so với một khu du lịch nổi tiếng và đông người như thế này nhưng giá cả vẫn rẻ hơn so với Việt Nam nhiều (Nhớ lại kỷ niệm đi Vũng Tàu mua cái BỊCH NILON để đựng đồ ướt hết 10k/CÁI, đê tiện quá). Thế là sau một hồi dò xét bàn ăn và thị hiếu của người tiêu dùng. Em quyết định chuẩn bị bữa trưa cho các bạn ấy như sau:
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/306529_409392139113092_1066426686_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/529297_409392179113088_1558859466_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523602_409392222446417_369704047_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/577213_409393699112936_1498197284_n.jpg
Hết đống này chỉ tầm 600k…quá rẻ rồi còn gì..ăn ngập mồn nhá chúng bây…
Ăn xong giải khát bằng dừa nướng 40baht/trái
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/179955_409393625779610_2128433948_n.jpg
Được cái ở đây tụi em để balo, giỏ xách ở trên ghế nhưng không bao giờ mất mát thứ gì (đi 7 lần đều an toàn), rất là an ninh. Ngồi ghế chờ một hồi muốn ngủ luôn thì đồ ăn cũng dọn ra và 3 đứa bạn thân yêu của em cũng trồi mặt lên (đánh hơi tốt quá…ko biết có phải người không…haha)
Ăn…uống…tám….một hồi cũng hơn 1 tiếng. Tụi nó lại đi tắm tiếp, em lại bơ vơ nên đành xách máy chụp hình đi dạo lòng vòng.

alvinhuang
16-08-2013, 10:37
Ở đây có cả người Nhật tắm nên sạch sẽ là phải. Mà nhìn nam thanh nữ tú người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản đẹp thật…dáng cao ráo, bắp chân thì thon nhỏ, da trắng tươi hồng hào. Em chấm điềm thì đẹp nhất là Trung Quốc, rồi tới Nhật và Hàn. Nhìn mặt là biết ngay à. Ở đây cũng nhiều dân Ả Rập, Malay và Indo. Họ mặc nguyên đồ trùm đầu màu đen nhảy xuống biển tắm (nghĩ đến đây em thấy tội cho hướng dẫn viên nếu đi tour mà xuống biển tìm mấy người ngày thì chỉ có nước lật mặt từng em, chứ ai cũng như ai).
Em thì cũng không có nhiều chuyện cho lắm nhưng vì một cảnh tượng hãi hung mà em phải bay vào tám với một chị người Hà Nội. Chuyện là họ vì nghĩ hướng dẫn viên Thái Lan và Việt Nam trong đoàn của họ sẽ ăn chia tiền hoa hồng khi khách chơi mấy trò chơi như chèo thuyền kayak, thuyền chuối, dù kéo, lặn biển…(giá khá cao, nhưng em có để ý thì vẫn rẻ hơn ở Nha Trang)…nên có một bác đã nghe lời một người bản địa cho con của bác chơi mấy trò đó. Khi hỏi giá thì nó báo “MỘT NGÀN” (trong khi trên tour thấy 1.500baht), bác ấy cứ đinh ninh là rẻ hơn 500baht. Chơi xong bọn nó tới thu tiền và đòi 1000USD (may mà chỉ chơi 1 trò). Vãi, trưởng đoàn và hdv người Thái cũng đâu có dám nói gì vì lỗi của khách và nên nhớ TL là đất nước tự do, họ có sung nhé, cả đoàn phải gom tiền cho bác ấy mượn để trả cho nó. Trách quản lý không nghiêm thì cũng không được vì mấy người này từ trong đất liền theo tàu đi ra, nó lớn vởn và mặc đồ bình thường thì biết ai ra ai mà bắt mà đuổi, tới khi có người dính chưởng thì nó đã đi rồi còn đâu. Rõ khổ cho cái tội không biết tin tưởng lẫn nhau, khi đã đi du lịch thì đừng quá tính toán, miễn là mình thích và nó phù hợp với túi tiền của mình, giá cả bên VN thì được rồi. Haizzzz…đành chia buồn vậy. MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NHÉ.
Cũng nhờ vụ này mà dòm đồng hồ đã hơn 12h, em lôi chúng bạn lên để tắm rửa thay đồ mà còn về, mà cuối cùng là tụi nó ko tắm, để ướt ngồi tàu về tới đất liền gió thổi là khô luôn.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/547889_418553721530267_846302896_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/531297_409391809113125_193388638_n.jpg
Em gọi cho bọn Nga chuẩn bị rùi đúng 1h lên tàu về lại mainland, thế là xong một buổi sáng vui vẻ.
Về đến đất liền còn bắt xe về khách sạn, tẩy uế, dọn dẹp đồ đạc xong bọn em mệt phờ râu, do một phần cộng hưởng đi tàu cao tốc trên biển nên về đến giường mà thấy mọi thứ cứ lâng lâng nên cả đám quyết định là đi ngủ.
Ngủ dậy thì hơn 5h chiều rùi, lại vệ sinh và chờ đợi rùi tụi em đi bộ ra cửa hàng Mc’Donnal ăn tối cho nó lành.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557214_415517985167174_129877562_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/559160_415517908500515_1014621366_n.jpg
Tối nay tụi em sẽ đi coi show Alcazar nhé.
Show này nằm trên 1 con đường nằm gần gần biển, cứ nói Alcazar thì ai cũng biết. Giá vé rẻ nhất em mua lúc đó là 220baht/người. Một ngày diễn 3 suất (18h30, 20h00 và 21h30), mỗi suất diễn khoảng 1 tiếng 10 phút, mọi người canh giờ mà đến nhé. Tụi em đến đó lúc gần 7h tối, đành ngồi chờ vật vã đến suất 20h vậy, haizzzz…
Show này rất đáng đồng tiền, rất hay và rất đáng xem. Dựng cảnh, âm thanh, ánh sáng đều rất tuyệt. Người mẫu thì đẹp ơi là đẹp (em xem 6 lần, 3 loại show, cả Bangkok lẫn Pattaya thì ở đây là hay nhất nhé). Diễn xong họ bay ra ngoài cho mình chụp hình chung, chụp là phải tip đó…^^…chụp đi rùi biết…(máy của em máy dỏm nên ko chụp khi người ta diễn được, nhòe hết trơn)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/163334_507387575980214_1516085876_n.jpg
Xem show xong, đứng coi người mẫu chụp hình xong là hơn 9h30 tối rồi còn đâu, tụi em cũng còn chút tiếc nuối nên chỉ đi bộ dạo vòng vòng khu trung tâm này, toàn massage (foot massage, traditional massage và cả body massage), gần đây cũng là khu xem sexy show, ai muốn xem đi nói BIG EYE là người ta chỉ đường cho hén. Vì ngày mai về VN rồi nên phải về khách sạn sớm còn xếp hành lý chứ.
Chia tay Pattaya với đêm diễn đầy màu sắc của Alcazar…

alvinhuang
16-08-2013, 10:42
trời ơi nghe bạn nói mà mình muốn đứt ruột. mình mới đi công tác BKK về mà chẳng có tí tẹo thích thú j (vì không có tgian mà)
chắc phải làm chuyến come back quá
à mà bạn ơi. tổng chi phí cho 1 mình bạn là bao nhiêu thế? 4N3D á?
còn về cái máy bay thì giá vé của bạn ntn? bao nhiêu? và đặt trc bao lâu? mình đang định đi lại với nhỏ em đây. vì vừa rồi cty đặt vé VN airline nên giá đắt khiếp :(
em đi hết tổng cộng tầm 8tr/người đó chị, chia hết tiền ra. Bọn em bỏ vào mỗi đứa 10 triệu rùi cùng nhau tiết kiệm tối đa nhưng vẫn đảm bảo ngon, sạch, thoải mái chứ ko gò ép bản thân. Đi 4 ngày mà đi luôn pattaya thì hơi cập rập. em nghĩ chị nên đi như em đi, chơi ko đã gì hết...
Vé máy bay lúc đó em mua của Turkish Airlines, máy bay bự hơn VNA mà giá rẻ hơn. Nếu được thì đặt trước tầm 2 tháng để lấy giá tốt nhất, vì Turkish nó bay nối chuyến qua châu âu nên chất lượng bay rất tốt, không bao giờ dời hoặc hủy chuyến, giờ cũng gần như chính xác tuyệt đối.

alvinhuang
16-08-2013, 10:45
Ngày 5: về Việt Nam
Chuyến bay của em là lúc 15h35 chiều nên 12h bọn em cần phải có mặt ở sân bay.
Sáng đó dự định ráng đi dạo nữa nhưng nhớ là ở Pattaya là thành phố sống về đêm, đã vậy các trung tâm thương mại đều không mở cửa trước 10h (10h vào vẫn chưa có bán, mới bắt đầu dọn hàng ra thôi). Nên sau khi ăn sáng là tụi bạn em nhảy xuống hồ bơi, em thì online tự sướng cho đến 10h.
10h tụi em lục đục kéo đồ xuống rồi check out và bắt xe taxi đi thẳng ra sân bay. Thật ra có bus từ Pattaya đi ra sân bay nhưng em không muốn gặp một trục trặc gì đó dù là nhỏ nhất làm lỡ mất chuyến bay của mình nên mới chọn taxi cho xong.
Từ khách sạn đi mất 1h30p là tới sân bay, bắt đầu vào xếp hàng chờ làm thủ tục rồi linh tinh các thứ. Xong rùi còn ra ngoài chụp hình vì sân bay quá đẹp, quá hoành tráng, trang trí các cụm hoa lan tuyệt đẹp.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/430340_430326190353020_1307985935_n.jpg
Sau khi check out khỏi hải quan thì vẫn còn đi qua 1 loạt cửa hàng duty free của King Power. Mọi người vào đây mà mua nước hoa và rượu hàng hiệu thì ok nhé, giá rẻ hơn là vào Vincom hay Pakson để mua. Hiệu gì cũng có, hãng nào cũng ra. Đúng là Thái Lan moi tiền mình đến tận cùng. Quá giỏi, hết tiền trong hạnh phúc.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/396148_409399065779066_2103394160_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/555558_409399092445730_1090261987_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/553158_415518028500503_330589801_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/306570_415518181833821_354554950_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/548262_415518238500482_358924919_n.jpg
Thôi, bái bai Thái Lan, bái bai Bangkok, bái bai Pattaya…I love you All…
From Alvin with Love…

thuylinhlms
16-08-2013, 11:23
sao L search Turkish Airlines mà không thấy nhỉ, bạn đặt ở trang nào? hay số dt bnhieu? Vé L thấy là khoảng 2tr khứ hồi phải ko ban?

alvinhuang
16-08-2013, 11:38
sao L search Turkish Airlines mà không thấy nhỉ, bạn đặt ở trang nào? hay số dt bnhieu? Vé L thấy là khoảng 2tr khứ hồi phải ko ban?
Em đặt ở đây ạ. http://www.turkishairlines.com/en-vn/
Tùy ngày tùy giờ mà giá sẽ mắc rẻ khác nhau, nếu đi né thứ 3, thứ 4, về né chủ nhật thì vé thường rẻ, còn ko thì tầm 200USD trở lên

kenny3431
16-08-2013, 14:35
Đọc bài viết của bạn xong thấy hiểu thêm khá nhiều về đất nước Thái Lan này. Hihi, cơ mà bạn đi như thế mà chỉ hết 8tr thôi à. Có bao gồm vé chưa hay chỉ mới là chi phí tiêu xài bên đó.

Ấn tượng phết, tháng 10 này mình cũng tính phượt ra Thái Lan từ 3/10 -> 7/10. Dự là ghé Pataya chơi 2 đêm. Vì đáp máy bay tới Đôn Mường là 11h10 sáng. Đón bus 29 ra BTS Mokit. Đi thẳng tới Ekkamai và đón BANGKOK BUS TERMINAL đi Pataya. Chơi ở đây tới ngày 3/10, ngày 4/10. Sáng 5/10 về lại bangkok và tham quan mua sắm 2 đêm còn lại là 5/10 và 6/10. Sáng sớm 4h ngày 7/10 thì đón taxi ra sân bay Đôn Mường. Vì lịch bay ngày về của mình là 7h45 - 9h15 nên phải tranh thủ đi từ sáng sớm.

Với mình hỏi là ở pataya thì nên thuê KS nào thì giá cả sẽ tiết kiệm và free wifi ?. Vì có 2 đêm ở đây nên mình cũng cần biết về nó rồi mới sắp lịch cụ thể đi những đâu tại pataya.

Riêng bangkok thì mình dự định là sẽ chọn 1 trong 2 ks là: My Hotel hoặc First Hotel. Vì từ đó chạy ra sân bay Đôn Mường cũng không quá xa lại gần chợ Pratunam dễ đi mua sắm các thứ hơn. Bạn thấy ok chứ.

Về lịch tham quan thì mình ko tính ghé Hoàng Cung, vì thấy cũng hơi phí do chỉ đứng xem từ xa thì kể cũng chán. Nên đi công viên hải dương, bảo tàng sáp, tham quan 1 số Chùa nổi tiếng ở Thái Lan và cuối cùng là khâu mua sắm. Đêm cuối 6/10 chắc sẽ vi vu ở khu Chinatown như bạn nói quá. Khá ấn tượng.

alvinhuang
16-08-2013, 22:41
Đọc bài viết của bạn xong thấy hiểu thêm khá nhiều về đất nước Thái Lan này. Hihi, cơ mà bạn đi như thế mà chỉ hết 8tr thôi à. Có bao gồm vé chưa hay chỉ mới là chi phí tiêu xài bên đó.

Ấn tượng phết, tháng 10 này mình cũng tính phượt ra Thái Lan từ 3/10 -> 7/10. Dự là ghé Pataya chơi 2 đêm. Vì đáp máy bay tới Đôn Mường là 11h10 sáng. Đón bus 29 ra BTS Mokit. Đi thẳng tới Ekkamai và đón BANGKOK BUS TERMINAL đi Pataya. Chơi ở đây tới ngày 3/10, ngày 4/10. Sáng 5/10 về lại bangkok và tham quan mua sắm 2 đêm còn lại là 5/10 và 6/10. Sáng sớm 4h ngày 7/10 thì đón taxi ra sân bay Đôn Mường. Vì lịch bay ngày về của mình là 7h45 - 9h15 nên phải tranh thủ đi từ sáng sớm.

Với mình hỏi là ở pataya thì nên thuê KS nào thì giá cả sẽ tiết kiệm và free wifi ?. Vì có 2 đêm ở đây nên mình cũng cần biết về nó rồi mới sắp lịch cụ thể đi những đâu tại pataya.

Riêng bangkok thì mình dự định là sẽ chọn 1 trong 2 ks là: My Hotel hoặc First Hotel. Vì từ đó chạy ra sân bay Đôn Mường cũng không quá xa lại gần chợ Pratunam dễ đi mua sắm các thứ hơn. Bạn thấy ok chứ.

Về lịch tham quan thì mình ko tính ghé Hoàng Cung, vì thấy cũng hơi phí do chỉ đứng xem từ xa thì kể cũng chán. Nên đi công viên hải dương, bảo tàng sáp, tham quan 1 số Chùa nổi tiếng ở Thái Lan và cuối cùng là khâu mua sắm. Đêm cuối 6/10 chắc sẽ vi vu ở khu Chinatown như bạn nói quá. Khá ấn tượng.
Hơn 8tr 1 xíu, bao gồm cả vé mb (vé khứ hồi chỉ có 4tr à, giờ chắc tăng giá rùi mà).
Mình chưa tới sân bay DMK lần nào nhưng theo mình biết là 90% ở đó có bus trung chuyển qua Suvarnabhumi vì các sân bay luôn connect với nhau để cho khách hàng thực hiện những chuyến bay dài...Mình nghĩ bạn nên qua thẳng Suvarnabhumi vì từ đây có ngay xe đi pattaya ở tầng 1, đỡ mắc công phải đi vào trung tâm BKK rồi vào Ekkamai...
Ngày về bạn cần phải dậy từ lúc 3h sáng để chuẩn bị, 4h nhất định phải đón được taxi, mình nghĩ tối đó nên kiếm sẵn 1 bác tài nói họ chờ mình ở ngay khách sạn...
Còn khách sạn ở BKK thì My và First mình chưa ở nhưng nghe nói hơi cũ và cũng ko nằm trong khu trung tâm lắm đâu. Mà như mình đã nói, ko nhất thiết phải ở trung tâm, được thì tốt, ko thì thôi, vì mình đi cả ngày mà. Sáng sớm bạn đi ra DMK rùi nên ko nhất thiết phải ở gần DMK vì đâu có sợ kẹt xe...nếu thích China town thì có thể kiếm ks gần đó đi chơi cho tiện.
Còn ks nào ở pattaya có wifi free thì mình chưa bao giờ gặp và theo mình biết là ko có chuyện đó...vì bên trình độ wifi rất tệ...như resort Súnmile mình ở cũng chỉ free tại sảnh nhưng cũng rất yếu, muốn về phòng xài thì vui lòng móc tiền...Khi nào bạn book phòng thì vào agoda xem thông tin tiện ích là có ngay mà...
Còn hải dương là Siam Ocean World và Bảo tàng sáp mắc lắm...theo như giá hồi mình thấy trong Siam Discovery đã discount 30% là đã 1.200baht...nghĩa là mí cái đó gần 1 triệu 1 vé không đó...(đây cũng là lý do vì sao mà hiếm có tour nào ở VN dám cho đi 2 nơi này)...như mình thì mình sẽ ko đi đâu...phí quá...
Gần China Town còn 1 khu nữa là Asiatique...mình sẽ bonus sau...^^...đảm bảo ko thích ko ăn tiền

olardo
17-08-2013, 09:21
Hi Alv
Mình rất thích cách viết của bạn, lối văn dí dỏm và miêu tả chi tiết. Mặc dù mình cũng đi bangkok 5 lần rồi nhưng vãn thích come back và mong chờ đọc bài viết của bạn.
Ngày 31.8 - 5.9 mình lại qua thăm em bkk lần nữa.
Lịch trình dự kiến của mình như sau:
Mình bay chuyến AA lúc 21h20, đến Bkk lúc 23h, book ksan ở gần chợ JJ tối 31/8 để sáng mai đi chợ JJ mua sắm
và dự định di pattaya 2h chiều ngày 1.9. Nhưng minh đag phân vân là ko biết nên đi bus tại mochit hay ekkamai hoặc bến xe tại victory. từ khách sạn của mình đi bến xe ở mochit thì gần hơn nhưng mình sợ kẹt xe ở bkk và ko biết giá vé bao nhiêu. Bạn tư vấn giúp mình nhé.
Và khi đến pattaya, mình muốn đi đảo koland nhưng nhóm mình chỉ có 3 ng thôi thì ngoài cách thuê tàu cao tốc, có thế đi bằng phà nhưng mình chưa biết bến phà nằm ở địa điểm nào và giá vé. nếu ko ra đảo thỉ pattya ban ngày còn chố nào vui chơi ko bạn.
mình sẽ về lại bkk lúc 3h ngày 2.9.
Đi vòng quanh bkk ngày 3,4.9 và bay sớm về vn chuyến bay lúc 7h.
cám ơn bài viết của bạn vì những thông tin bạn chia sẻ rẩt hữu ích cho mình trong chuyến đi này. :)

alvinhuang
17-08-2013, 10:00
Hi Alv
Mình rất thích cách viết của bạn, lối văn dí dỏm và miêu tả chi tiết. Mặc dù mình cũng đi bangkok 5 lần rồi nhưng vãn thích come back và mong chờ đọc bài viết của bạn.
Ngày 31.8 - 5.9 mình lại qua thăm em bkk lần nữa.
Lịch trình dự kiến của mình như sau:
Mình bay chuyến AA lúc 21h20, đến Bkk lúc 23h, book ksan ở gần chợ JJ tối 31/8 để sáng mai đi chợ JJ mua sắm
và dự định di pattaya 2h chiều ngày 1.9. Nhưng minh đag phân vân là ko biết nên đi bus tại mochit hay ekkamai hoặc bến xe tại victory. từ khách sạn của mình đi bến xe ở mochit thì gần hơn nhưng mình sợ kẹt xe ở bkk và ko biết giá vé bao nhiêu. Bạn tư vấn giúp mình nhé.
Và khi đến pattaya, mình muốn đi đảo koland nhưng nhóm mình chỉ có 3 ng thôi thì ngoài cách thuê tàu cao tốc, có thế đi bằng phà nhưng mình chưa biết bến phà nằm ở địa điểm nào và giá vé. nếu ko ra đảo thỉ pattya ban ngày còn chố nào vui chơi ko bạn.
mình sẽ về lại bkk lúc 3h ngày 2.9.
Đi vòng quanh bkk ngày 3,4.9 và bay sớm về vn chuyến bay lúc 7h.
cám ơn bài viết của bạn vì những thông tin bạn chia sẻ rẩt hữu ích cho mình trong chuyến đi này. :)
OMG...chợ Chatuchak, nỗi ám ảnh của mình...bự chà bá lửa...ko biết 1 tuần đủ đi hết từng cửa hàng ko đây ko nhỉ...hihi...chợ bán cái gì cũng có...vote cho bạn đến đây...tuy nhiên bạn nói bạn chỉ đi chợ JJ 1 buổi sáng...bạn sẽ đuối đấy...hoặc là sẽ khó chịu vì không mua được gì do cập rập...Chợ JJ ko biết bạn đi chưa nhưng mình đi 1 ngày, vẫn thấy chả đi được 1/10 cái chợ. Bạn đi ra đó có 1 buổi sáng, trừ đi thời gian đến chợ, rùi thời gian về lại khách sạn để check out trả phòng để đi PTY thì coi như bạn chỉ ở cái chợ này chừng 3-4 tiếng, 3-4 tiếng thì chỉ đủ để bạn biết..."mình đi vào từ đâu và sẽ đi ra chỗ nào đây"...hix hix...mình nghĩ bạn nên tính toán cho kỹ...
Nếu khách sạn bạn gần Mochit thì ra Northern Bus Terminal (Morchit 2) cho lẹ. Mình chưa đi từ trạm này nhưng xem trên trang web của Bangkokbus http://www.pattayabus.com/?page_id=1559&lang=en thì giá là 124-133 tùy theo đi đường thường hay đường cao tốc (toll way là cao tốc thì nhanh hơn, chênh nhau có mấy baht, đi cao tốc đi). Vì bạn book ks ở gần JJ rồi thì đi taxi cho rồi. Mochit cũng ko phải trung tâm cho lắm nên cũng ko đến nỗi kẹt xe đâu, đi sớm trừ hao là ok mà...
Mình chưa đi phà bao giờ luôn nên mình ko rành nữa...mình ko dám nói bừa đâu...bạn đi 3 người thì mình nghĩ nếu bạn ko đi chung với người khác như mình thì bạn thử ma mãnh xem coi hôm đó có đoàn du khách việt nam nào ko? nếu có thì xin đi ké hoặc dúi cho thằng hướng dẫn chừng 500baht (vẫn rẻ chán so với thuê tàu) là chắc nó ok à...tàu cty thuê, cho bạn đi kiếm thêm tiền có sao đâu...
Ở PTY thì nói thiệt, ban ngày chỉ có thể vào mấy khu trung tâm thương mại để chơi, chứ ko còn chỗ nào nữa đâu. Bạn có thể vào Royal Garden , lên lầu 3 (hay lầu 2 gì đó) để xem phim 4D, vô mê cung, nhà ma (khiếp lắm)...Ngoài ra còn công viên Mini Siam hoặc Under Water World...hai chỗ này mình chưa đi nhưng nghe giang hồ đồn cũng ok á...bạn google thử nhé...
:)

alvinhuang
17-08-2013, 10:10
Đi Thái nhiều nên cũng nhân dịp này em sẽ “lật lại ký ức” để bonus thêm cho mọi người một số điểm đến riêng biệt mà mọi người có thể tham khảo thêm nhé…
Không biết là mọi người có biết Asiatique không? Đây là một trong những điểm đến mới mà em thích nhất ở Bangkok ngoài Chinatown.
Em đến đây được 2 lần, lần đầu em phải bắt taxi đến lần thứ 7 thì mới có một anh tài xế biết Asiatique nằm ở đâu. Lần thứ 2 thì em làm đi skytrain rùi…^^...Chỗ này hình như mở từ 17:00, đi ban đêm thui nghen...night market...ko coa to nhưng vô cùng hấp dẫn...
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1014008_572254009493570_698355978_n.jpg
Tên đầy đủ của chỗ này là Asiatique Riverfront. Theo tìm hiểu của bản thân em thì rất nhiều người Việt mình đi Thái đều ko biết chỗ này đâu, cho nên trên mạng cũng chả thấy giới thiệu rõ ràng bằng tiếng Việt (có mấy trang nó kể về Asiatique theo kiểu nhìn hình đoán nội dung…haha).
Em nhìn sơ sơ thì đây là một cái kho hàng cũ nằm bền bờ song và được giải tỏa. Xây dựng thành một điểm đến tuyệt vời về đêm cho du khách…OMG, ko biết nói gì, nói chung đến là thích vì kiến trúc, không khí, quan cảnh…Việt Nam mà xây 1 cái như vậy thì ta nói dân chúng kéo ra đó bít tiệm…
Chỗ này ít khách biết đến nỗi em tới đây thấy rất nhiều người Thái, nghĩa là đối với người Thái nó cũng rất mới và thực sự rất tuyệt, toàn nam thanh nữ tú trai xinh gái đẹp style kinh thiên động địa…Thậm chỉ thử lên Google map để tìm địa điểm, cũng ko ra đâu nhé…
Cách để đi đến đây là taxi (ở đây gần khu Chinatown luôn, đúng là người Hoa đi đâu làm ăn cũng giỏi), cứ nói “ A - Si – A – Tíc” là họ chở tới (nếu họ biết, hihi). Còn không thì mọi người có thể đi Skytrain tới trạm BTS Saphan Taksin Station (hổng nhớ nhiu tiền nữa, dĩ nhiên là có mấy chục baht thôi), tới đây có thể đi bộ hoặc lên tàu(mua vé 15baht thì phải) để qua đó…gần xịt à…đi bộ chừng 10phút là tới (em đi bộ ngắm cảnh với lại để mò coi trên đường đi có cái gì hay hay ko, khu Chinatown mà lị).
Tới đây chúng ta có thể ăn uống với rất nhiều quán ăn ngon (giá có nhỉnh hơn 1 chút), chủ yếu là nhà hàng, đủ các món ăn, có cả phở Việt Nam nhé (I Phở)…kế bên I-phở có bán mì và cơm vịt quay…hơi bị ngon luôn á…nên thử…
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996802_572254166160221_415662238_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/994211_572254082826896_150166214_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1044493_572254102826894_1778292290_n.jpg
Ở đây còn có cái vòng quay (nói vậy đúng ko ta) cho mình ngồi bên trong rùi nó nâng mình lên cho mình nhìn cảnh bkk về đêm. Em thấy mấy bạn teen Thái đi nhiều lắm, em ko đi vì … ko ai đi với em…hihi
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1044621_572254409493530_1129142433_n.jpg
Đây còn là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng bán hàng hóa, quần áo, bánh kẹo,…hàng ở đây trưng bày đẹp và có tổ chức rõ ràng…nhà vệ sinh sạch sẽ…nói chung là chỉ muốn ở đây mà ko muốn về…Ở đây nó quy hoạch như một khu phố Tây nhỏ, có đường lát đá, buồng điện thoại...OMG...thix lắm..
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1043911_572254462826858_1933422798_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1016212_572254372826867_724115686_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1044786_572254046160233_1056089574_n.jpg
Nếu ai chưa coi show PD ở Pattaya thì có thể xem ở đây. Em chưa coi vì em biết show ở BKK (em coi Mambo và Dome) luôn là gái già, và ko hoành tráng bằng Alcazar. Nếu chưa coi ở PTY thì có thể coi ở đây và mọi người sẽ thích. Nhưng nếu đã coi ở PTY thì nên suy nghĩ lại…em chưa coi nên em ko biết giá như thế nào…hihi

luudanchua
17-08-2013, 17:53
Mình cũng đi ngày 31/08 - 5/09, lần này đến Asiantique bạn nói thử thế nào, mình ở khu Khaosan đi ra đấy chắc cũng xa.

alvinhuang
17-08-2013, 23:26
Mình cũng đi ngày 31/08 - 5/09, lần này đến Asiantique bạn nói thử thế nào, mình ở khu Khaosan đi ra đấy chắc cũng xa.
Cũng gần đấy chứ ko xa đâu...nằm dọc về phía sông hết mà...hiih

Khatvongcuocdoi
18-08-2013, 00:02
Bạn Alvinhuang ơi. Thích bài của bạn quá.
- Ngày 21 đi Vietjet đến sb Shuvatabumi lúc 12h45, nhập cảnh xong, mình có chuyến bay đi Phuket lúc 19h30 thì trong khoảng thời gian đo có đi đâu chơi được ko hay bắt bus qua Don Muang rồi ngồi đó chờ ( lúc trước do bôk vé khuyến mại của AA sợ trễ chuyến nên để cách xa ). Đến Phuket lúc 21 h tối còn minivan về KS C&N ở Patong ko?
- Mình từ Phuket về lại Sb Don Muang vào lúc 4h30 chiều (23/8), về chekin Bangkok City Hotel thì còn kịp đi chợ Chatuchar ko? hay đi đâu chơi ?
- Mình có ngày 24-25 ở bangkok, dự định như sau có được ko?
+ Ngày 24: đi Vườn thú Safari (có phải bôk trước ko), ăn tối ở Baiyo Sky ( bôk tại KS)
+ Ngày 25: đi bảo tàng sáp ( trước 10h sẽ được giá rẻ, bôk truóc trên mạng), đi thuyền trên sông Chaophraya và tham quan 1 số chùa trên tuyến này,đi Asiaticque, xem Hoàng cung, terminal 21 thì thứ tự lịch trình ra sao giúp mình lên kế hoạch chi tiết với.
- Ngày 26/8: Sáng có thể đi đâu chơi để kịp ra sân bay lúc 13h15 bay về Sài Gòn?
Rất mong bạn giúp và có câu hỏi gì ngớ ngẩn mong mọi người thông cảm vì mình U60 vừa mói về hưu và đi Thái lần đầu. Sing thì mình có đi vài lần nên cũng biết đi BTS nhưng đi Thái lần này cũng hơi lo.
Bạn ở HN hay SG, có thể mình gặp để học hỏi trực tiếp được ko? Nếu ko tiện xin dùng ĐT, Số ĐT mình là 0908657373 hoặc bạn cho mình số ĐT. Mail của mình: [email protected]

olardo
18-08-2013, 08:55
OMG...chợ Chatuchak, nỗi ám ảnh của mình...bự chà bá lửa...ko biết 1 tuần đủ đi hết từng cửa hàng ko đây ko nhỉ...hihi...chợ bán cái gì cũng có...vote cho bạn đến đây...tuy nhiên bạn nói bạn chỉ đi chợ JJ 1 buổi sáng...bạn sẽ đuối đấy...hoặc là sẽ khó chịu vì không mua được gì do cập rập...Chợ JJ ko biết bạn đi chưa nhưng mình đi 1 ngày, vẫn thấy chả đi được 1/10 cái chợ. Bạn đi ra đó có 1 buổi sáng, trừ đi thời gian đến chợ, rùi thời gian về lại khách sạn để check out trả phòng để đi PTY thì coi như bạn chỉ ở cái chợ này chừng 3-4 tiếng, 3-4 tiếng thì chỉ đủ để bạn biết..."mình đi vào từ đâu và sẽ đi ra chỗ nào đây"...hix hix...mình nghĩ bạn nên tính toán cho kỹ...
Nếu khách sạn bạn gần Mochit thì ra Northern Bus Terminal (Morchit 2) cho lẹ. Mình chưa đi từ trạm này nhưng xem trên trang web của Bangkokbus http://www.pattayabus.com/?page_id=1559&lang=en thì giá là 124-133 tùy theo đi đường thường hay đường cao tốc (toll way là cao tốc thì nhanh hơn, chênh nhau có mấy baht, đi cao tốc đi). Vì bạn book ks ở gần JJ rồi thì đi taxi cho rồi. Mochit cũng ko phải trung tâm cho lắm nên cũng ko đến nỗi kẹt xe đâu, đi sớm trừ hao là ok mà...
Mình chưa đi phà bao giờ luôn nên mình ko rành nữa...mình ko dám nói bừa đâu...bạn đi 3 người thì mình nghĩ nếu bạn ko đi chung với người khác như mình thì bạn thử ma mãnh xem coi hôm đó có đoàn du khách việt nam nào ko? nếu có thì xin đi ké hoặc dúi cho thằng hướng dẫn chừng 500baht (vẫn rẻ chán so với thuê tàu) là chắc nó ok à...tàu cty thuê, cho bạn đi kiếm thêm tiền có sao đâu...
Ở PTY thì nói thiệt, ban ngày chỉ có thể vào mấy khu trung tâm thương mại để chơi, chứ ko còn chỗ nào nữa đâu. Bạn có thể vào Royal Garden , lên lầu 3 (hay lầu 2 gì đó) để xem phim 4D, vô mê cung, nhà ma (khiếp lắm)...Ngoài ra còn công viên Mini Siam hoặc Under Water World...hai chỗ này mình chưa đi nhưng nghe giang hồ đồn cũng ok á...bạn google thử nhé...
:)

Hi ALV
Mình cũng đi chợ JJ mấy lần rồi, định dẫn bạn vào đó cho biết và mua mấy cái áo thun thôi, cũng muốn đi tham quan và ăn uống vì chợ JJ có mấy món ăn rất hấp dẫn nhưng mình sợ đi PTY trế khoảng 5h thì BKK sẽ kẹt xe rất kinh khủng nên cũng đang phân vân lắm.
Còn ở Pattya mình sẽ làm theo cách bạn hướng dẫn, hihi, ngày 2.9 chắc việt nam mình qua đó cũng nhiều, hi vọng gặp may,cảm giác đi cano vẫn thích hơn đi phà nhiều. và Asiatique mình cũng chưa đi lần nào. lần này theo hd của bạn mò đến đó xem sao.
TKs ALV nhiều nhé

kenny3431
18-08-2013, 11:20
Hơn 8tr 1 xíu, bao gồm cả vé mb (vé khứ hồi chỉ có 4tr à, giờ chắc tăng giá rùi mà).
Mình chưa tới sân bay DMK lần nào nhưng theo mình biết là 90% ở đó có bus trung chuyển qua Suvarnabhumi vì các sân bay luôn connect với nhau để cho khách hàng thực hiện những chuyến bay dài...Mình nghĩ bạn nên qua thẳng Suvarnabhumi vì từ đây có ngay xe đi pattaya ở tầng 1, đỡ mắc công phải đi vào trung tâm BKK rồi vào Ekkamai...
Ngày về bạn cần phải dậy từ lúc 3h sáng để chuẩn bị, 4h nhất định phải đón được taxi, mình nghĩ tối đó nên kiếm sẵn 1 bác tài nói họ chờ mình ở ngay khách sạn...
Còn khách sạn ở BKK thì My và First mình chưa ở nhưng nghe nói hơi cũ và cũng ko nằm trong khu trung tâm lắm đâu. Mà như mình đã nói, ko nhất thiết phải ở trung tâm, được thì tốt, ko thì thôi, vì mình đi cả ngày mà. Sáng sớm bạn đi ra DMK rùi nên ko nhất thiết phải ở gần DMK vì đâu có sợ kẹt xe...nếu thích China town thì có thể kiếm ks gần đó đi chơi cho tiện.
Còn ks nào ở pattaya có wifi free thì mình chưa bao giờ gặp và theo mình biết là ko có chuyện đó...vì bên trình độ wifi rất tệ...như resort Súnmile mình ở cũng chỉ free tại sảnh nhưng cũng rất yếu, muốn về phòng xài thì vui lòng móc tiền...Khi nào bạn book phòng thì vào agoda xem thông tin tiện ích là có ngay mà...
Còn hải dương là Siam Ocean World và Bảo tàng sáp mắc lắm...theo như giá hồi mình thấy trong Siam Discovery đã discount 30% là đã 1.200baht...nghĩa là mí cái đó gần 1 triệu 1 vé không đó...(đây cũng là lý do vì sao mà hiếm có tour nào ở VN dám cho đi 2 nơi này)...như mình thì mình sẽ ko đi đâu...phí quá...
Gần China Town còn 1 khu nữa là Asiatique...mình sẽ bonus sau...^^...đảm bảo ko thích ko ăn tiền

Cám ơn Alvin đã tư vấn cho mình.

Sau khi tham khảo nhiều thông tin, mình tính lên lịch trình như này. Alvin xem và góp ý dùm mình nhé.

Ngày 3/10:

Sáng 11h10 đáp máy bay tại Đôn Mường, ở đây mình sẽ tìm hiểu xem đi từ Đôn Mường ra Ekkamai và ra sân bay Suvarnabhumi cái nào tiện hơn để đến Pataya.

Mình dự kiến là sẽ ra Pataya ngay, nên trưa sau khi dùng cơm sẽ qua thẳng Pataya. Tại đây mình sẽ đi dạo biển, thăm làng Nong Nooh. Sau đó tối đến thì dạo phố Walking Street ăn uống và vui chơi.

Vì nghe nhiều thông tin là Pataya ban ngày chẳng có gì vui chơi, nên mình dự định là chỉ chơi ở Pataya chiều tối ngày 3/10 thôi. Để dành ngày khác về Bangkok chơi cho thỏa thích. Nhưng sợ lịch cập rập. Nên có gì Alvin góp ý cho mình nhé.

Sáng 4/10 mình trở về Bangkok và dự định là sẽ thuê ks tại khu silom vì từ đó qua khu Pat pong, Chinatown, siam paragon cũng rất gần. Mỗi tội cách sân bay Đôn Mường tận 22km (hơi xa). Nhận ks, cất hành lý sẽ lên đường qua khu Phaya Thai. Ở đây viếng thăm khu chợ Pratunam mua sắm, ăn uống đến chiều tối. Sau đó lết xác về ks nghỉ ngơi (tầm 9h->10h) gì đó. Nếu còn sức thì ghé khu Patpong chơi, còn không thì ngủ luôn rồi sáng mai chiến tiếp.

Ngày 5/10

Ngày này, buổi sáng, mình đang dự định là sẽ đi safari world hoặc đi thuyền trên sông Chao. Cũng không hứng thú lắm với safari world vì đã từng đi zoo bên singapore (toàn ngắm thú ^^, ngắm chán rồi về). Còn coi show diễn thì cũng từng đi bên singapore cái uss đã chứng kiến hoành tráng hơn mấy cái show 007 ở Thái rồi. Nên cũng lười, còn nếu đi sông Chaos thì có dịp sẽ ghé thăm các ngôi Chùa ở đây + Chùa phật vàng. Tượng phật 4 mặt của bạn nói là ở đâu nhỉ ?.

Viếng thăm chán chê sẽ ghé thăm big C nơi bạn từng ghé thử các trải nghiệm (bạn bổ sung thêm là nó nằm ở đâu giúp mình nhé). Sau đó đi qua khu Siam để tham quan đến hết ngày.

Tối về phòng nều cần thì tắm rửa nghỉ ngơi chút, sau đó lại lội bộ đi thăm khu phố đêm ở ChinaTown.

Ngày 6/10 (sáng chủ nhật)

Mình tính sẽ đi nhà thờ

Holy Redeemer Church

123/19 Ruamrudee Lane 5 (Soi Ruam Rudee)
Bangkok, Kalasin 10110 Thailand

Theo thông tin tìm kiếm từ google map thì nó cách khu silom 3 km nên có lẽ cũng ko quá xa.

Có lẽ mình dành 1 buổi sáng ở đây, sau đó ghé qua chợ Chatuchak chơi 1 chút. Rồi chiều tối về lại ks, nếu có nhu cầu mua sắm gì nữa thì quanh quẩn khu Siam và big C. Sau cùng thì về ngủ nghỉ là vừa.

Sáng sớm ngày 7/10

Như Alvin nói là 3h sáng phải chuẩn bị, 4h lên taxi ra thẳng Đôn Mường. Với cho mình hỏi làm sao có thể nhờ tài xế người ta đợi mình. Nghe nói đi taxi sớm, có lẽ là cũng sẽ bị chặt chém khí thế lắm đây. Liệu có phải như thế không Alvin ?.

Đó là lịch trình cơ bản mình dự kiến. Có lẽ còn thay đổi nhiều khi Alvin góp ý, với cả sau này còn bổ sung thêm ks ở pataya và Bangkok nữa.

Thanks Alvin nhiều.

alvinhuang
18-08-2013, 11:52
Bạn Alvinhuang ơi. Thích bài của bạn quá.
- Ngày 21 đi Vietjet đến sb Shuvatabumi lúc 12h45, nhập cảnh xong, mình có chuyến bay đi Phuket lúc 19h30 thì trong khoảng thời gian đo có đi đâu chơi được ko hay bắt bus qua Don Muang rồi ngồi đó chờ ( lúc trước do bôk vé khuyến mại của AA sợ trễ chuyến nên để cách xa ). Đến Phuket lúc 21 h tối còn minivan về KS C&N ở Patong ko?
- Mình từ Phuket về lại Sb Don Muang vào lúc 4h30 chiều (23/8), về chekin Bangkok City Hotel thì còn kịp đi chợ Chatuchar ko? hay đi đâu chơi ?
- Mình có ngày 24-25 ở bangkok, dự định như sau có được ko?
+ Ngày 24: đi Vườn thú Safari (có phải bôk trước ko), ăn tối ở Baiyo Sky ( bôk tại KS)
+ Ngày 25: đi bảo tàng sáp ( trước 10h sẽ được giá rẻ, bôk truóc trên mạng), đi thuyền trên sông Chaophraya và tham quan 1 số chùa trên tuyến này,đi Asiaticque, xem Hoàng cung, terminal 21 thì thứ tự lịch trình ra sao giúp mình lên kế hoạch chi tiết với.
- Ngày 26/8: Sáng có thể đi đâu chơi để kịp ra sân bay lúc 13h15 bay về Sài Gòn?
Rất mong bạn giúp và có câu hỏi gì ngớ ngẩn mong mọi người thông cảm vì mình U60 vừa mói về hưu và đi Thái lần đầu. Sing thì mình có đi vài lần nên cũng biết đi BTS nhưng đi Thái lần này cũng hơi lo.
Bạn ở HN hay SG, có thể mình gặp để học hỏi trực tiếp được ko? Nếu ko tiện xin dùng ĐT, Số ĐT mình là 0908657373 hoặc bạn cho mình số ĐT. Mail của mình: [email protected]
Dạ chào chị.
- Vậy là Chị bay đến phuket từ sân bay DMK à...tại em đi bên sân bay mới thì cũng chuyển tiếp đi phuket nhiều lắm. Mình nghỉ chỉ có mấy tiếng từ lúc check out đến khi làm thủ tục thì ko kịp vào bkk chơi đâu chị ơi, mình vẫn còn cần phải di chuyển giữa 2 sân bay nữa mà. Thiết nghĩ nên cứ di chuyển thẳng qua DMK đi, vì dù sao vẫn còn ở lại bangkok chứ đâu phải từ phuket về vn luôn, nếu lỡ kẹt xe từ trong bkk đi ra thì phiền
- Phuket em vẫn chưa đi :( nữa ... nhưng em nghĩ là minivans chắc sẽ còn thôi..đi dạng share mà, với lại thái lan họ nắm chuyến bay từ vn qua rất giỏi, chắc họ flexible chứ...còn ko thì đành taxi thôi...
- Từ Phuket về lại DMK thì chị thực sự ko nên đi chợ JJ nữa, ko làm được gì đâu mà lại mệt lắm...thà về thẳng khách sạn tắm rửa...tối ra central world hay Asiatique chơi cho chắc..,
24/08 Safari ko cần book trước...chiều về nếu ko tiện đường thì nên qua thẳng baiyoke, chứ ko xếp hàng lên lâu lắm nhé chị, lên trễ thì hết bàn...
25/08: đi thuyền trên sông chaopraya em ko thấy nó cho xuống chùa đâu (mà dạo thuyền chán lắm, ko chừng mình phải bao nguyên 1 thuyền thì thôi rồi ạ)...sáng chị đi qua bảo tàng sáp bên siam (nếu book được, em hơi thắc mắc là vì 10h siam mới mở cửa), 11h qua Terminal 21 ăn trưa và mua sắm. Sau đó đi Hoàng Cung (chị xem bài viết của em về hoàng cung) khoảng 2 tiếng rồi đi taxi qua chùa phật vàng hoặc chùa thuyền wat yanawa nằm trong khu đó hết....tối về khách sạn...
25/8: chị phải có mặt ở sân bay Suvar lúc 11h30, buổi sáng em nghĩ chị ko thể đi đâu được cả vì em đã từng bay của VJ giờ đó, buổi sáng BKK ko mở cửa sớm đâu...em sẽ đi thẳng qua BIGC BANGNA để mua sắm rùi vào sân bay luôn (gần sân bay mà, khỏi sợ kẹt xe)...
Em sẽ add yahoo của chị :)

alvinhuang
18-08-2013, 11:59
Hi ALV
Mình cũng đi chợ JJ mấy lần rồi, định dẫn bạn vào đó cho biết và mua mấy cái áo thun thôi, cũng muốn đi tham quan và ăn uống vì chợ JJ có mấy món ăn rất hấp dẫn nhưng mình sợ đi PTY trế khoảng 5h thì BKK sẽ kẹt xe rất kinh khủng nên cũng đang phân vân lắm.
Còn ở Pattya mình sẽ làm theo cách bạn hướng dẫn, hihi, ngày 2.9 chắc việt nam mình qua đó cũng nhiều, hi vọng gặp may,cảm giác đi cano vẫn thích hơn đi phà nhiều. và Asiatique mình cũng chưa đi lần nào. lần này theo hd của bạn mò đến đó xem sao.
TKs ALV nhiều nhé
Nhớ 1 lần bọn mình đi 5 người, vào chợ để mua đồ, 5 người 5 mục tiêu, vì biết chợ lớn nên dành nguyên 1 ngày ở đây, vậy mà từ sáng đến chiều, ko có ai có thể tìm lại được cái chỗ trước kia đã mua đồ, đành vớ đại...^^
Ủa mà bạn book khách sạn gần chợ, mà chợ gần mochit...vậy thì ko kẹt xe đâu, trừ hao tầm 1 tiếng là ok thôi mà...yên tâm...^^

alvinhuang
18-08-2013, 12:15
Cám ơn Alvin đã tư vấn cho mình.

Sau khi tham khảo nhiều thông tin, mình tính lên lịch trình như này. Alvin xem và góp ý dùm mình nhé.

Ngày 3/10:

Sáng 11h10 đáp máy bay tại Đôn Mường, ở đây mình sẽ tìm hiểu xem đi từ Đôn Mường ra Ekkamai và ra sân bay Suvarnabhumi cái nào tiện hơn để đến Pataya.

Mình dự kiến là sẽ ra Pataya ngay, nên trưa sau khi dùng cơm sẽ qua thẳng Pataya. Tại đây mình sẽ đi dạo biển, thăm làng Nong Nooh. Sau đó tối đến thì dạo phố Walking Street ăn uống và vui chơi.

Vì nghe nhiều thông tin là Pataya ban ngày chẳng có gì vui chơi, nên mình dự định là chỉ chơi ở Pataya chiều tối ngày 3/10 thôi. Để dành ngày khác về Bangkok chơi cho thỏa thích. Nhưng sợ lịch cập rập. Nên có gì Alvin góp ý cho mình nhé.

Sáng 4/10 mình trở về Bangkok và dự định là sẽ thuê ks tại khu silom vì từ đó qua khu Pat pong, Chinatown, siam paragon cũng rất gần. Mỗi tội cách sân bay Đôn Mường tận 22km (hơi xa). Nhận ks, cất hành lý sẽ lên đường qua khu Phaya Thai. Ở đây viếng thăm khu chợ Pratunam mua sắm, ăn uống đến chiều tối. Sau đó lết xác về ks nghỉ ngơi (tầm 9h->10h) gì đó. Nếu còn sức thì ghé khu Patpong chơi, còn không thì ngủ luôn rồi sáng mai chiến tiếp.

Ngày 5/10

Ngày này, buổi sáng, mình đang dự định là sẽ đi safari world hoặc đi thuyền trên sông Chao. Cũng không hứng thú lắm với safari world vì đã từng đi zoo bên singapore (toàn ngắm thú ^^, ngắm chán rồi về). Còn coi show diễn thì cũng từng đi bên singapore cái uss đã chứng kiến hoành tráng hơn mấy cái show 007 ở Thái rồi. Nên cũng lười, còn nếu đi sông Chaos thì có dịp sẽ ghé thăm các ngôi Chùa ở đây + Chùa phật vàng. Tượng phật 4 mặt của bạn nói là ở đâu nhỉ ?.

Viếng thăm chán chê sẽ ghé thăm big C nơi bạn từng ghé thử các trải nghiệm (bạn bổ sung thêm là nó nằm ở đâu giúp mình nhé). Sau đó đi qua khu Siam để tham quan đến hết ngày.

Tối về phòng nều cần thì tắm rửa nghỉ ngơi chút, sau đó lại lội bộ đi thăm khu phố đêm ở ChinaTown.

Ngày 6/10 (sáng chủ nhật)

Mình tính sẽ đi nhà thờ

Holy Redeemer Church

123/19 Ruamrudee Lane 5 (Soi Ruam Rudee)
Bangkok, Kalasin 10110 Thailand

Theo thông tin tìm kiếm từ google map thì nó cách khu silom 3 km nên có lẽ cũng ko quá xa.

Có lẽ mình dành 1 buổi sáng ở đây, sau đó ghé qua chợ Chatuchak chơi 1 chút. Rồi chiều tối về lại ks, nếu có nhu cầu mua sắm gì nữa thì quanh quẩn khu Siam và big C. Sau cùng thì về ngủ nghỉ là vừa.

Sáng sớm ngày 7/10

Như Alvin nói là 3h sáng phải chuẩn bị, 4h lên taxi ra thẳng Đôn Mường. Với cho mình hỏi làm sao có thể nhờ tài xế người ta đợi mình. Nghe nói đi taxi sớm, có lẽ là cũng sẽ bị chặt chém khí thế lắm đây. Liệu có phải như thế không Alvin ?.

Đó là lịch trình cơ bản mình dự kiến. Có lẽ còn thay đổi nhiều khi Alvin góp ý, với cả sau này còn bổ sung thêm ks ở pataya và Bangkok nữa.

Thanks Alvin nhiều.

Lịch trình của bạn ok quá rùi, cho nên mình chỉ góp ý chút chút thôi nhé.
Dạo thuyền thì có nhiều hình thức dạo lắm, nhưng theo mình biết thì hổng có cái thuyền nào nó dừng cho mình lên chùa rùi lại chở mình đi tiếp đâu, nó chỉ dừng ở sau lưng chùa thuyền cho mình xem cá rồi đi về à...mà dạo thuyền chán kinh khủng, thà khi nào bạn đi asiatique bạn tới trạm Saphan taksin rùi mua vé lên thuyền để nó đưa mình tới Asiatique cho rùi (nếu muốn đi thuyền).
Phật Bốn Mặt là khu Pathumwan đó, tổng thể khu trung tâm là siam đi xuống central world (xéo xéo central world bạn mà thấy chỗ nào nhang khói nghi ngút là đó, ko phải là nguyên 1 ngôi chùa (chỉ là một góc thờ thôi) nhưng rất là linh nên người đến đó đông kinh) khủng khiếp).
Đối diện central world là big C luôn rùi, nếu đạ thích khu vực này thì bạn có thể xem khách sạn bangkok city inn...nằm sau lưng bigC, khách sạn nhỏ thôi, giá rẻ nhưng lại nằm ngay trung tâm, đi bộ qua bigc, CTW, platinum, Pratunam, Baiyoke luôn...
Còn việc ra sân bay bị chém là coi mình còn may mắn ko nữa. Taxi ở Thái lan họ về nhà chứ ko như ở VN mình là ăn nằm trên xe, cần là có, với lại ban ra sân bay hơi xa, ít ai dám đi nên tối đó nên tìm trước 1 vài chiếc coi có ai chịu đợi các bạn để chở ra ko, cứ nói thẳng là mấy giờ các bạn đi coi họ chịu ko thôi.
Còn sân bay cách thành phố 22km vậy là phải rùi, cái nào cũng vậy, đành chịu thôi, khách sạn ở đâu cũng xa sb hết...sân bay mà nằm trong thành phố như Tân Sơn Nhất mình là sai quy định...lỡ mà tai nạn hàng không xảy ra thì...
Thanks

NangCaoNguyen
18-08-2013, 12:21
Bạn Alvinhuang ơi. Thích bài của bạn quá.
- Ngày 21 đi Vietjet đến sb Shuvatabumi lúc 12h45, nhập cảnh xong, mình có chuyến bay đi Phuket lúc 19h30 thì trong khoảng thời gian đo có đi đâu chơi được ko hay bắt bus qua Don Muang rồi ngồi đó chờ ( lúc trước do bôk vé khuyến mại của AA sợ trễ chuyến nên để cách xa ). Đến Phuket lúc 21 h tối còn minivan về KS C&N ở Patong ko?
- Mình từ Phuket về lại Sb Don Muang vào lúc 4h30 chiều (23/8)
Chào chị em và chị giống y chang giờ bay nhau. Ko sai 1 phút.chị bay của Vietjet và nối chuyến của AA
Kinh nghiệm của em dành cho chị e về đc 2 tháng
Tới sân bay chị cũng đã đói rồi thì đi city train 45bth về Phaya Thai hoặc express nếu chịu chi 90bath ko transit. Tới trạm cuối chị đổi line qua Siam ăn uống đi dạo chút đỉnh ko thành vấn đề gì. 4h chiều chị ra lại trạm Siam mua tới trạm cuối là Mochit tới nơi xuống tàu exit tay phải bắt bus 29 giá 16bath ra Don Muang tầm 5h30 tới dư sức nha chị.
Tới HKT h đó trễ rồi nếu chị ko tìm đc ng share thì đừng bắt taxi ngay khu chờ mà đi thẳng ra ngoài đường trả giá đúng 600bath là đúng giá nha. ở trongg thì 800bath
Đổi $=bath ở mé biển Phuket lợi hơn cả sân bay HKT và cao hơn Bangkok rất nhiều
Chúc chị di chuyển thuận lợi

dquocthang
18-08-2013, 14:46
Chủ thớt ơi, làm sao đê mua đc vé alcazar giá 220baht/người zậy ?! Chỉ mình tip với :) thank chủ thớt tha thiết :)

Khatvongcuocdoi
18-08-2013, 15:55
Cảm ơn Alvinhuang và NangCaoNguyên.
- chị đọc trong Du lich Thai Webtretho thay các bạn chia sẻ là bôk vé vào bảo tàng Sap trước 10h thì giá giảm 1/2, để chị tìm lại thông tin này.
- Theo bài của anh Bụi baynhe.vn thì đi bus thuyền dọc sông Chaophraya ( ko phải du thuyền có buffet tối) mua vé suốt tuyến thì cứ nhảy lên nhảy xuống sẽ tham quan các điểm dọc sông mà chị chưa biết là những điểm nào, xuống bến nào? Nhờ mọi người thiết kế giúp.
- Vậy là:
+ Chiều 21/8 nếu tự tin qua Tẻminal 21 xem, chụp ảnh rồi về sân bay Don Muang chekin đi Phuket ( chị chỉ dám đi BTS vì có thể nhìn trên bản đồ). Nếu mệt thì khám phá sân bay Shuvanabumi rồi theo shuttle bus qua sb Don Muang di Phuket.
+ Chiều 23/8: checkin Bangkok Hotel rồi tối ra central world hay Asiatique chơi cho chắc ( đường đi thế nào?)
+ Sáng 24/8 đi Safari (bôk tại KS???), tối qua ăn Baioke Sky
+ Sáng 25/6: Đi Bảo tàng sáp trước 10h, sau đó dạo thuyền trên sông Chaophraya, đi thăm Hoang cung, chùa Phật ngoc... ( sắp xếp thứ tự thế nào, đi ra sao- Xin chỉ giúp chị)
+ Sáng 26/6: sắp xếp ra sân bay về SG.
Thế là chị ko có lúc nào đi chợ cả nhỉ, các em xem có thể chen cái TTmua sắm nào gần với lịch trình trên ko? Chị ở Bangkok thứ Sáu-Bảy _Chủ nhật mà ko đi được chợ Chactuchar cũng tiếc nhỉ...Hihi tham quá cơ. Chị cũng muốn mua vài thứ quà chắc là vào mấy cái mail mua thôi nhỉ. Chủ yếu chị đi chơi ko có ý dịnh shopping nhưng nghe nói đồ Thái rẻ lắm ko kềm lòng được nên chắc phải mua thêm hành lý ký gửi chiều về khoảng 15 kg. Mua vally ở Bangkok chỗ nào đẹp và bền và rẻ?
- Lúc chị mua vé khuyến mại của AA đi Phuket quá rẻ ( 500k VND khứ hồi) nên ko tính trước được là đáng lẽ nên đi Pattaya trước thì đỡ mất cả ngày chỉ được mỗi việc đến Phuket vảo buổi đêm.
- Nhờ NangCaoNguyen cho chị cái lịch trình ở Phuket của chị em để chị tham khảo. Chị đến Phuket và 9h tối 21/8, đã bôk 2 đêm KS(21-22/8), chị dự định 22/8 đi tour Raya và tối xem cái chương trình ca múa nhạc tổng hợp gì đó về lịch sử ấy. Sáng 23/8 sẽ dạo bờ biển rồi ra san bay Phuket để bay 15h15 về Bangkok.
Nhờ các bạn góp ý. Xin cảm ơn rất nhiều và mong thông cảm cho cô U60 nàynhé.

alvinhuang
19-08-2013, 08:22
Chủ thớt ơi, làm sao đê mua đc vé alcazar giá 220baht/người zậy ?! Chỉ mình tip với :) thank chủ thớt tha thiết :)
Cái này em tới đó là nó để giá vậy, hồi năm ngoái rùi, mà hiện tại em thấy giá trên mạng cũng để vậy mà, tùy theo loại ghế nữa, VIP thì tới hơn 400 lận

alvinhuang
19-08-2013, 09:19
Cảm ơn Alvinhuang và NangCaoNguyên.
- chị đọc trong Du lich Thai Webtretho thay các bạn chia sẻ là bôk vé vào bảo tàng Sap trước 10h thì giá giảm 1/2, để chị tìm lại thông tin này.
- Theo bài của anh Bụi baynhe.vn thì đi bus thuyền dọc sông Chaophraya ( ko phải du thuyền có buffet tối) mua vé suốt tuyến thì cứ nhảy lên nhảy xuống sẽ tham quan các điểm dọc sông mà chị chưa biết là những điểm nào, xuống bến nào? Nhờ mọi người thiết kế giúp.
- Vậy là:
+ Chiều 21/8 nếu tự tin qua Tẻminal 21 xem, chụp ảnh rồi về sân bay Don Muang chekin đi Phuket ( chị chỉ dám đi BTS vì có thể nhìn trên bản đồ). Nếu mệt thì khám phá sân bay Shuvanabumi rồi theo shuttle bus qua sb Don Muang di Phuket.
+ Chiều 23/8: checkin Bangkok Hotel rồi tối ra central world hay Asiatique chơi cho chắc ( đường đi thế nào?)
+ Sáng 24/8 đi Safari (bôk tại KS???), tối qua ăn Baioke Sky
+ Sáng 25/6: Đi Bảo tàng sáp trước 10h, sau đó dạo thuyền trên sông Chaophraya, đi thăm Hoang cung, chùa Phật ngoc... ( sắp xếp thứ tự thế nào, đi ra sao- Xin chỉ giúp chị)
+ Sáng 26/6: sắp xếp ra sân bay về SG.
Thế là chị ko có lúc nào đi chợ cả nhỉ, các em xem có thể chen cái TTmua sắm nào gần với lịch trình trên ko? Chị ở Bangkok thứ Sáu-Bảy _Chủ nhật mà ko đi được chợ Chactuchar cũng tiếc nhỉ...Hihi tham quá cơ. Chị cũng muốn mua vài thứ quà chắc là vào mấy cái mail mua thôi nhỉ. Chủ yếu chị đi chơi ko có ý dịnh shopping nhưng nghe nói đồ Thái rẻ lắm ko kềm lòng được nên chắc phải mua thêm hành lý ký gửi chiều về khoảng 15 kg. Mua vally ở Bangkok chỗ nào đẹp và bền và rẻ?
- Lúc chị mua vé khuyến mại của AA đi Phuket quá rẻ ( 500k VND khứ hồi) nên ko tính trước được là đáng lẽ nên đi Pattaya trước thì đỡ mất cả ngày chỉ được mỗi việc đến Phuket vảo buổi đêm.
- Nhờ NangCaoNguyen cho chị cái lịch trình ở Phuket của chị em để chị tham khảo. Chị đến Phuket và 9h tối 21/8, đã bôk 2 đêm KS(21-22/8), chị dự định 22/8 đi tour Raya và tối xem cái chương trình ca múa nhạc tổng hợp gì đó về lịch sử ấy. Sáng 23/8 sẽ dạo bờ biển rồi ra san bay Phuket để bay 15h15 về Bangkok.
Nhờ các bạn góp ý. Xin cảm ơn rất nhiều và mong thông cảm cho cô U60 nàynhé.

Chuyện đi thuyền tự lúc như vậy em hiểu chưa rõ. Nếu là đi trên Sông Chao Praya thì em chỉ đi loại thuyền dành cho khách đoàn (cũng ko có ăn tối, ko phải là du thuyền), đi 1 vòng rồi về. Còn nếu mà đi thả từng điểm thì còn 1 dạng em thấy nữa là river bus đi dọc mấy con kênh đen ngòm trong thủ đô, thấy mắc gớm kinh khủng, còn dơ hơn kênh Nhiêu Lộc...:D
Đường đi thì chị cứ bắt taxi mà đi, chứ em làm sao có thể vẽ ra đường đi được, Bangkok ko có nhỏ như Sài Gòn. Còn các điểm tham quan, chị muốn đi như thế nào thì chị đi như thế ấy thôi, mỗi nơi tình luôn time di chuyển cho thong thả tầm 2-3 tiếng tùy theo sức của mình. Em đi nhiều lắm rồi nhưng nếu bảo em vẽ đường ra thì em cũng chịu, chị yên tâm là taxi ở Thái ko bao giờ chở chị đi lòng vòng đâu, chắc chắn 100% với chị (lý do thì em đã nói ở trong bài rồi). Chị muốn đi đâu thì lên google map và get direction để biết mình ở khu nào và sẽ qua khu nào. Đã là phượt thì đành phải chịu khó tìm hiểu thế thôi ạ, quan trọng là chị phải chốt được chị muốn đi những đâu thì họa may tụi em mới hỗ trợ chị được.
Lưu ý là chùa phật Ngọc và Hoàng Cung là 1 nhé, chứ ko phải 2 địa điểm, đó là cả 1 khu phức hợp.
Chùa phật vàng và cung điện mùa hè mới nằm ở nơi khác để di chuyển.
Nếu chị muốn mua quà thì theo kinh nghiệm của em chị đừng đi chợ Chatuchak bởi vì chợ rất xa, nằm ngoài trung tâm bangkok, đây là chợ sỉ, chị mua lẻ thì giá cũng như giá mua ngoài đường mà lại tốn tiền di chuyển, đã thế chợ Chatuchak mà đi 2-3 tiếng thì ko nên đi vì chị có đi đến 1 tuần cũng ko thể đi hết được các quầy trong khu chợ đó, nó rộng đến mức chị ko biết mình đã vào cổng nào và phải đi ra cổng nào. Ở Thái Lan chị mua quà thì nếu là quần áo và đồ lưu niệm thì đầy đường, còn bánh kẹo, đặc sản thì 1 là china town, 2 là bigc Super center Pathumwan. Còn rẻ đẹp thì dù tụi em có nói ra, chị cũng ko nên đi vì mức độ đô thị hóa ở Bangkok rất cao, không phải chị muốn đi đâu là đi, ko đi thì về khách sạn rồi lại đi. Nếu chị ko tính toán kỹ lưỡng thì chỉ riêng việc di chuyển đã chiếm hết thời gian trong ngày của chị. Chị thấy người ta bán, thì chị tính toán xem giá có ok hay ko, hợp lý so với Việt Nam ko thì cứ mua, chứ nếu mà mua cái vali ở đây, mua cái áo ở kia, mua bánh kẹo ở chỗ khác nữa...thì cuối cùng, thường là chị sẽ ko mua được gì cả. Đó là quy tắc shopping ở nước ngoài đó ạ.
Chị cho em tên chính xác tên và địa chỉ của khách sạn chị sẽ ở để em coi nó ở đâu thì mới chỉ cho chị được. Vì ở Bangkok có đến hàng chục cái ks có dính dáng tới chữ Bangkok như BKK city inn, BKK center, Bangkok center point, Bkk inter Place...Mua Vali thì chị có thể vào paltinum fashion mall để mua vì ở đó bán quần áo bỏ sỉ, mọi người tới đó mua vali để chứa đồ rất nhiều. Tuy nhiên giá vali ở Thái mắc nagng ngửa hoặc là mắc hơn ở Việt Nam nhé, em check nhiều lắm rồi.

olardo
19-08-2013, 10:21
Nhớ 1 lần bọn mình đi 5 người, vào chợ để mua đồ, 5 người 5 mục tiêu, vì biết chợ lớn nên dành nguyên 1 ngày ở đây, vậy mà từ sáng đến chiều, ko có ai có thể tìm lại được cái chỗ trước kia đã mua đồ, đành vớ đại...^^
Ủa mà bạn book khách sạn gần chợ, mà chợ gần mochit...vậy thì ko kẹt xe đâu, trừ hao tầm 1 tiếng là ok thôi mà...yên tâm...^^
Hi ALV
Vậy là đường đi từ bus mochit sẽ đi đường nằm ngoài trung tâm BKK và có nên mua luôn vé khứ hồi không vì chặn về mình ghé bến o ekkamai. ALV cho mình xin nick yahoo nhé, người có cùng tình yêu BKK :d
Tks ALV

alvinhuang
19-08-2013, 12:03
Hi ALV
Vậy là đường đi từ bus mochit sẽ đi đường nằm ngoài trung tâm BKK và có nên mua luôn vé khứ hồi không vì chặn về mình ghé bến o ekkamai. ALV cho mình xin nick yahoo nhé, người có cùng tình yêu BKK :d
Tks ALV
Đúng rùi...vì trạm Mochit là trạm để đi chợ JJ luôn á, hổm mình quên bén đi mất, quá tiện cho bạn rùi, ở JJ, mua JJ, đi gần JJ luôn.
Mình ko mua vé khứ hồi vì nó ko hề rẻ hơn, tầm 30p có 1 chuyến thì mình tới rùi mua, có gì chờ chút xíu cũng đâu có sao đâu, khỏi mắc công sợ mất...tới PTY thì mua ở PTY station...hihi
Còn nick yahoo thì mình pm riêng cho Olardo nhé

DWanhduy
19-08-2013, 15:19
Đi Thái nhiều nên cũng nhân dịp này em sẽ “lật lại ký ức” để bonus thêm cho mọi người một số điểm đến riêng biệt mà mọi người có thể tham khảo thêm nhé…
Không biết là mọi người có biết Asiatique không? Đây là một trong những điểm đến mới mà em thích nhất ở Bangkok ngoài Chinatown.
Em đến đây được 2 lần, lần đầu em phải bắt taxi đến lần thứ 7 thì mới có một anh tài xế biết Asiatique nằm ở đâu. Lần thứ 2 thì em làm đi skytrain rùi…^^...Chỗ này hình như mở từ 17:00, đi ban đêm thui nghen...night market...ko coa to nhưng vô cùng hấp dẫn...
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1014008_572254009493570_698355978_n.jpg
Tên đầy đủ của chỗ này là Asiatique Riverfront. Theo tìm hiểu của bản thân em thì rất nhiều người Việt mình đi Thái đều ko biết chỗ này đâu, cho nên trên mạng cũng chả thấy giới thiệu rõ ràng bằng tiếng Việt (có mấy trang nó kể về Asiatique theo kiểu nhìn hình đoán nội dung…haha).
Em nhìn sơ sơ thì đây là một cái kho hàng cũ nằm bền bờ song và được giải tỏa. Xây dựng thành một điểm đến tuyệt vời về đêm cho du khách…OMG, ko biết nói gì, nói chung đến là thích vì kiến trúc, không khí, quan cảnh…Việt Nam mà xây 1 cái như vậy thì ta nói dân chúng kéo ra đó bít tiệm…
Chỗ này ít khách biết đến nỗi em tới đây thấy rất nhiều người Thái, nghĩa là đối với người Thái nó cũng rất mới và thực sự rất tuyệt, toàn nam thanh nữ tú trai xinh gái đẹp style kinh thiên động địa…Thậm chỉ thử lên Google map để tìm địa điểm, cũng ko ra đâu nhé…
Cách để đi đến đây là taxi (ở đây gần khu Chinatown luôn, đúng là người Hoa đi đâu làm ăn cũng giỏi), cứ nói “ A - Si – A – Tíc” là họ chở tới (nếu họ biết, hihi). Còn không thì mọi người có thể đi Skytrain tới trạm BTS Saphan Taksin Station (hổng nhớ nhiu tiền nữa, dĩ nhiên là có mấy chục baht thôi), tới đây có thể đi bộ hoặc lên tàu(mua vé 15baht thì phải) để qua đó…gần xịt à…đi bộ chừng 10phút là tới (em đi bộ ngắm cảnh với lại để mò coi trên đường đi có cái gì hay hay ko, khu Chinatown mà lị).
Tới đây chúng ta có thể ăn uống với rất nhiều quán ăn ngon (giá có nhỉnh hơn 1 chút), chủ yếu là nhà hàng, đủ các món ăn, có cả phở Việt Nam nhé (I Phở)…kế bên I-phở có bán mì và cơm vịt quay…hơi bị ngon luôn á…nên thử…
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/996802_572254166160221_415662238_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/994211_572254082826896_150166214_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1044493_572254102826894_1778292290_n.jpg
Ở đây còn có cái vòng quay (nói vậy đúng ko ta) cho mình ngồi bên trong rùi nó nâng mình lên cho mình nhìn cảnh bkk về đêm. Em thấy mấy bạn teen Thái đi nhiều lắm, em ko đi vì … ko ai đi với em…hihi
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1044621_572254409493530_1129142433_n.jpg
Đây còn là nơi tập trung rất nhiều cửa hàng bán hàng hóa, quần áo, bánh kẹo,…hàng ở đây trưng bày đẹp và có tổ chức rõ ràng…nhà vệ sinh sạch sẽ…nói chung là chỉ muốn ở đây mà ko muốn về…Ở đây nó quy hoạch như một khu phố Tây nhỏ, có đường lát đá, buồng điện thoại...OMG...thix lắm..
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1043911_572254462826858_1933422798_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1016212_572254372826867_724115686_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1044786_572254046160233_1056089574_n.jpg
Nếu ai chưa coi show PD ở Pattaya thì có thể xem ở đây. Em chưa coi vì em biết show ở BKK (em coi Mambo và Dome) luôn là gái già, và ko hoành tráng bằng Alcazar. Nếu chưa coi ở PTY thì có thể coi ở đây và mọi người sẽ thích. Nhưng nếu đã coi ở PTY thì nên suy nghĩ lại…em chưa coi nên em ko biết giá như thế nào…hihi

Mình vừa từ Thái về, mình đi khoảng 10/8 tới 18/8. Thật sự mình cũng rất ấn tượng với Asiatique, quả thật người Thái rất biết cách quy hoặch. Asiatique bạn nói khá nhiều người không biết cũng đúng, vì nó mới được xây vào tháng 12/2012 thôi, mình đi chụp hình tung lên FB mà dân chúng nó hỏi ầm ầm, có đứa còn cãi bangkok làm gì có cái Wheel nào như vậy ^_^. Nếu ai qua bangkok thì thữ đi Asiatique đi nhé, rất tuyệt vời đó. Giá cho 1 lần đi Wheel là 250B đi được 4 vòng nhé, tới vòng thứ 4 nó sẽ dừng lại cho mình chụp hình cỡ 3 4 phút gì đó. Đồ trong đây thì theo mình khá là đẹp và hợp với mình vì mình còn trẻ, thích đồ dạng fashion, dễ thương, và giá cũng khá chat, các bạn trẻ đãm bảo rất thich đồ ở đây cho mà xem ^_^

Khatvongcuocdoi
19-08-2013, 21:18
............ Vì ở Bangkok có đến hàng chục cái ks có dính dáng tới chữ Bangkok như BKK city inn, BKK center, Bangkok center point, Bkk inter Place...Mua Vali thì chị có thể vào paltinum fashion mall để mua vì ở đó bán quần áo bỏ sỉ, mọi người tới đó mua vali để chứa đồ rất nhiều. Tuy nhiên giá vali ở Thái mắc nagng ngửa hoặc là mắc hơn ở Việt Nam nhé, em check nhiều lắm rồi.
Chị trích lại để cảm ơn em rất nhiều.
Chị ở Bangkok City Hotel, đã check trên gôgleMap KS và 1 số địa điểm tham quan nhưng vẫn mung lung vì chưa nhập vào đầu được hết tên các địa điểm ấy.
Chị có mang theo cái galaxy, hiểu là sẽ mua sim Happy DTac 3G để dùng nhung lo la trình IT của mình ko biết có cài được sim mà dung ko nũa. Mong là có thể gặp người Việt cùng chuyến bay để có thể nhờ giúp đỡ ban đầu. Chị có lên lịch trình, tìm đường đi rồi in sẵn ra giấy. Chị dự định sẽ đi taxi và BTS.
Chị chủ yếu muốn tham quan thôi,tiện thì mua vài thứ quà, chắc chị ko đi chợ Chatuchar nữa.
Tiện đây xin hỏi có bạn nào đi Phuket từ 21--> 23/8 và Bangkok 23--> 26/8 cho mình liên hệ với, nếu có thể cho cùng đi chung tham quan thì tốt quá. Sang đó liên hệ qua hộp thư hoặc topic này để nhắn số Đt bên Thái nhé.
Cảm ơn những chỉ dẫn của em.

alvinhuang
20-08-2013, 09:38
Mình vừa từ Thái về, mình đi khoảng 10/8 tới 18/8. Thật sự mình cũng rất ấn tượng với Asiatique, quả thật người Thái rất biết cách quy hoặch. Asiatique bạn nói khá nhiều người không biết cũng đúng, vì nó mới được xây vào tháng 12/2012 thôi, mình đi chụp hình tung lên FB mà dân chúng nó hỏi ầm ầm, có đứa còn cãi bangkok làm gì có cái Wheel nào như vậy ^_^. Nếu ai qua bangkok thì thữ đi Asiatique đi nhé, rất tuyệt vời đó. Giá cho 1 lần đi Wheel là 250B đi được 4 vòng nhé, tới vòng thứ 4 nó sẽ dừng lại cho mình chụp hình cỡ 3 4 phút gì đó. Đồ trong đây thì theo mình khá là đẹp và hợp với mình vì mình còn trẻ, thích đồ dạng fashion, dễ thương, và giá cũng khá chat, các bạn trẻ đãm bảo rất thich đồ ở đây cho mà xem ^_^

Chính xác, đồ ở đây style lắm...nhưng xét về hình thức, cách bày trí...thì giá ở đây vẫn rẻ hơn so với vào shop ở VN mình...hihi...mình giờ ghiền chỗ này lắm...Đúng là Thái Lan chỉ có ở đây và China Town là dzui nhứt...^^

alvinhuang
20-08-2013, 09:50
Chị trích lại để cảm ơn em rất nhiều.
Chị ở Bangkok City Hotel, đã check trên gôgleMap KS và 1 số địa điểm tham quan nhưng vẫn mung lung vì chưa nhập vào đầu được hết tên các địa điểm ấy.
Chị có mang theo cái galaxy, hiểu là sẽ mua sim Happy DTac 3G để dùng nhung lo la trình IT của mình ko biết có cài được sim mà dung ko nũa. Mong là có thể gặp người Việt cùng chuyến bay để có thể nhờ giúp đỡ ban đầu. Chị có lên lịch trình, tìm đường đi rồi in sẵn ra giấy. Chị dự định sẽ đi taxi và BTS.
Chị chủ yếu muốn tham quan thôi,tiện thì mua vài thứ quà, chắc chị ko đi chợ Chatuchar nữa.
Tiện đây xin hỏi có bạn nào đi Phuket từ 21--> 23/8 và Bangkok 23--> 26/8 cho mình liên hệ với, nếu có thể cho cùng đi chung tham quan thì tốt quá. Sang đó liên hệ qua hộp thư hoặc topic này để nhắn số Đt bên Thái nhé.
Cảm ơn những chỉ dẫn của em.

Nếu không có gì nàầm lẫn thì có thể chị ở khách sạn này đúng ko ạ?
Bangkok City Hotel : 268 Soi Petchburi 10-12 Petchburi Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand
Nếu chị ở đây là quá tuyệt vời. Từ cửa khách sạn chị chỉ cần quẹo tay phải, đi thẳng 1,5km là tới Platinum Fashion Mall (nơi bán quần áo nhiều kinh khủng)...tới Platinum coi như chị tới được thiên đường, từ platinum, nhìn thẳng qua cầu vượt đối diện là chợ sỉ pratunam, đâm xuyên qua khỏi pratunam là Baiyoke skype, tòa nhà cao nhất BKK. Từ Platinum chị đi qua khỏi tiệm kem Baskin Robins là tới Novotel, từ novotel chị rẽ phải, đi bộ 3p là thấy ngay BigC super Center và đối diện là Central World. Như vậy nếu đúng là khách sạn này thì coi như chị có thể đi mua sắm, ăn uống bất kỳ lúc nào...
Còn sim Dtac y chang sim Mobiphone của mình rất đễ sửa dụng. Nếu chị dùng Iphone thì Dtac đã cắt sẵn sim cho chị, nhét vào là xài. Còn không phải Iphone thì để nguyên cái sim bỏ vào mà xài là ok, nó tự nhận mạng (sim hình như là 30baht). Khi chị nhét sim vào là tài khoản chị có 5baht thôi. Chị có thể vào 7/eleven hoặc Family mart để mua thẻ nạp tiền. Nếu nó có thẻ cào thì nó đưa chị thẻ cào, ko có thẻ cào thì nó đưa cho chị 1 mảnh giấy, trả đúng số tiền (ví dụ 100baht) là nạp vào đúng 100baht ngay. 100baht gọi bên Thái thì ko biết khi nào mới hết, còn gọi về Việt Nam thì chị bấm 004 84 (số điện thoại nhà bỏ số 0 đầu tiên); ví dụ: 004 84 933 123 xxx là sẽ tiết kiệm hơn (đây là cách gọi quốc tế của Dtac). Lưu ý là Iphone 5 thì ko dùng được ngay nhé, vì nó dùng sim nano, cho nên đừng mang Ip5 qua Thái chị nhé
Nạp tiền thì cũng nạp y như Mobifone (vì mobi của VN và dtac của Thái là 1 chủ) là bấm *100*dãy số# ... check tiền cũng y chang là *101# ...hihi...quá dễ đúng ko ạ. :)

xilum
26-08-2013, 13:03
Hi Alv,

Mình rất thích bài viết của bạn, mấy hôm nay ngụp lặn ở các bài viết về Thái nhưng cũng còn quá hoang mang và ko nắm dc tổng quát, đầu t10 mình cũng đi, đi rất rất ít ngày nên mình sẽ chỉ chơi ít thôi, mình tính đi ntn, bạn xem và tư vấn cho mình 1 vài chổ mình ko biết nhé, cám ơn bạn rất nhiều.
- Ngày 3-10 đến BKK lúc 12h45', xong thủ tục hải quan mình sẽ đi thẳng ra (nghe bảo là xuống tầng 1, ra quầy số 7) bus để đi Pattaya, với giờ xuống của mình là 1h trưa thì chuyến đi Pat gần nhất là khoảng mấy h bạn biết ko? Nếu ko được thì mình phải theo option nào để đến luôn được Pat? _ Đến Pat chắc tầm 4,5h chiều mình sẽ ghé ks lấy phòng, tắm rửa và đi luôn vào khu walking street (?), ăn uống và xem show Alcazar_ vậy bạn cho mình hỏi mình nên ở KS nào ở Pat để tiện ra khu đi bộ và xem show?

Ngày 4-10 dậy ăn sáng xong mình sẽ tham quan 1 vòng Pat ban ngày, rồi lên bus về lại BKK, tới BKK nhận phòng ks, ăn nhẹ rồi mình sẽ đi những điểm: tượng Phật 4 mặt, Platium(?) (nếu trời chưa tối), China town, Asiatique_ Vậy bạn cho mình lời khuyên nên ở KS nào để đạt được mấy mục đích trên thuận tiện nhất ở BKK nhé

Ngày 5-10: sáng dậy ăn sáng, check out và ra sân bay về lại (mình bay chuyến 13h50 nên chắc ko kịp làm gì nhỉ).

Mình không biết nhiều và sợ đi linh tinh lòng vòng mất sức mà không được gì nên mong nhận được góp ý từ bạn, cám ơn bạn rất nhiều

alvinhuang
26-08-2013, 16:00
Hi Alv,

Mình rất thích bài viết của bạn, mấy hôm nay ngụp lặn ở các bài viết về Thái nhưng cũng còn quá hoang mang và ko nắm dc tổng quát, đầu t10 mình cũng đi, đi rất rất ít ngày nên mình sẽ chỉ chơi ít thôi, mình tính đi ntn, bạn xem và tư vấn cho mình 1 vài chổ mình ko biết nhé, cám ơn bạn rất nhiều.
- Ngày 3-10 đến BKK lúc 12h45', xong thủ tục hải quan mình sẽ đi thẳng ra (nghe bảo là xuống tầng 1, ra quầy số 7) bus để đi Pattaya, với giờ xuống của mình là 1h trưa thì chuyến đi Pat gần nhất là khoảng mấy h bạn biết ko? Nếu ko được thì mình phải theo option nào để đến luôn được Pat? _ Đến Pat chắc tầm 4,5h chiều mình sẽ ghé ks lấy phòng, tắm rửa và đi luôn vào khu walking street (?), ăn uống và xem show Alcazar_ vậy bạn cho mình hỏi mình nên ở KS nào ở Pat để tiện ra khu đi bộ và xem show?

Ngày 4-10 dậy ăn sáng xong mình sẽ tham quan 1 vòng Pat ban ngày, rồi lên bus về lại BKK, tới BKK nhận phòng ks, ăn nhẹ rồi mình sẽ đi những điểm: tượng Phật 4 mặt, Platium(?) (nếu trời chưa tối), China town, Asiatique_ Vậy bạn cho mình lời khuyên nên ở KS nào để đạt được mấy mục đích trên thuận tiện nhất ở BKK nhé

Ngày 5-10: sáng dậy ăn sáng, check out và ra sân bay về lại (mình bay chuyến 13h50 nên chắc ko kịp làm gì nhỉ).

Mình không biết nhiều và sợ đi linh tinh lòng vòng mất sức mà không được gì nên mong nhận được góp ý từ bạn, cám ơn bạn rất nhiều

Mình vẫn chưa đi PTY từ sân bay Suvarnabhumi bao giờ nên mình ko biết giờ mà bạn tới bkk thì đi mấy giờ xuống pty. Nhưng chính xác là bạn cứ xuống lầu 1 rồi đi qua đi lại sẽ thấy ngay nơi bán vé đi Pattaya, ko thì có thể họi mọi người ở đó. Từ Sân bay thì chỉ có thể đi xe này xuống pty, còn ko thì đi taxi ... :D
Xuống PTY rồi thì bạn có thể xem khách sạn Royal Twins và Royal Palace nằm ngay khu trung tâm (lên google map check vị trí ra ngay). Ở đây đi bồ wa walking Street mất 5p thôi, khỏe lắm. Nhưng phải đi sau 9h đêm nhé, đi sớm chả có gì để xem
Alcazar ko nằm trogn khu walking st, buổi chiều tới pty thì bạn tắm rứa xong thì đi xe qua thẳng Alcazar luôn đi nhé, rùi vào quầy vé mua vé (1 buổi tối có 3 suất: 18h30, 20h00, 21h30), bạn tự canh giờ nhé. Mua vé xong thì nếu còn dư time đi qua bên kia đường có cửa hàng Mc'Donnal vào đó mà ăn tối chờ đền gần giờ diễn thì vô.
PTY ban ngày thì ko có nhiều thứ để tham quan và cũng rất vắng vẻ. Nếu đủ kinh phí thì bạn có thể đi ra ngoại ô PTY để tham quan Under Water World hoặc The Sanctuary of Truth...lấy hình bỏ vào đt vì người Thái phần lớn ko biết tiếng Anh là gì...
Còn khi về BKK, khó đỡ đấy, platinum và tượng Phật là nằm ở khu Pathumwan, còn chinatown và aíatique là nằm ở khu "chợ lớn" của bangkok, cách xa nhau gần 30p đi xe tàn tàn. Vì vậy bạn phải cố gắng sắp xếp time nhé...bạn có thể thuê Bangkok City Inn ở sau lưng BigC để đi bộ qua platinum và phật 4 mặt cho lẹ, rồi bắt tãi qua thẳng china town và asiatique. BKK ko nhỏ như sài gòn hay hà nội muốn đi là tới, cho nên bạn ở 1 nơi, rồi đi qua nơi kia sẽ tốt hơn là ở giữa rùi chạy lòng vòng trong 1 đêm.
Còn ngày cuối thì theo mình biết bạn sẽ ko làm được gì cả. quá lắm thì chỉ có thể check out sớm rùi bắt taxi đi ra khỏi BKK, ghé BigC bangna (tầm 9h mở cửa) nằm kế bên sân bay, đến 11h30 bạn đi qua sân bay cách đó còn 10p thôi sẽ an toàn hơn, ko sợ kẹt xe.
Chúc bạn đi vui vẻ

kenny3431
27-08-2013, 00:25
Hi Alv,

Mình rất thích bài viết của bạn, mấy hôm nay ngụp lặn ở các bài viết về Thái nhưng cũng còn quá hoang mang và ko nắm dc tổng quát, đầu t10 mình cũng đi, đi rất rất ít ngày nên mình sẽ chỉ chơi ít thôi, mình tính đi ntn, bạn xem và tư vấn cho mình 1 vài chổ mình ko biết nhé, cám ơn bạn rất nhiều.
- Ngày 3-10 đến BKK lúc 12h45', xong thủ tục hải quan mình sẽ đi thẳng ra (nghe bảo là xuống tầng 1, ra quầy số 7) bus để đi Pattaya, với giờ xuống của mình là 1h trưa thì chuyến đi Pat gần nhất là khoảng mấy h bạn biết ko? Nếu ko được thì mình phải theo option nào để đến luôn được Pat? _ Đến Pat chắc tầm 4,5h chiều mình sẽ ghé ks lấy phòng, tắm rửa và đi luôn vào khu walking street (?), ăn uống và xem show Alcazar_ vậy bạn cho mình hỏi mình nên ở KS nào ở Pat để tiện ra khu đi bộ và xem show?

Ngày 4-10 dậy ăn sáng xong mình sẽ tham quan 1 vòng Pat ban ngày, rồi lên bus về lại BKK, tới BKK nhận phòng ks, ăn nhẹ rồi mình sẽ đi những điểm: tượng Phật 4 mặt, Platium(?) (nếu trời chưa tối), China town, Asiatique_ Vậy bạn cho mình lời khuyên nên ở KS nào để đạt được mấy mục đích trên thuận tiện nhất ở BKK nhé

Ngày 5-10: sáng dậy ăn sáng, check out và ra sân bay về lại (mình bay chuyến 13h50 nên chắc ko kịp làm gì nhỉ).

Mình không biết nhiều và sợ đi linh tinh lòng vòng mất sức mà không được gì nên mong nhận được góp ý từ bạn, cám ơn bạn rất nhiều

kế hoạch của bạn có vẻ giống mình. Và trùng hợp hơn là bạn và mình bay cùng ngày. Có điều, mình bay hãng AirAsia nên mình đáp sân bay Đôn Mường. Ngày về thì mình về ở ngày 7/10 lận.

Ngày 3/10 thì mình đáp máy bay ở Đôn Mường cũng sẽ chạy qua thằng pataya và alvin có tư vấn là nên chạy qua thẳng sân bay Suvarnabhumi rồi xuống tầng 1 mua vé ra Pataya.

@Alvin: có lẽ màn đi dạo trên sông chắc mình thay đổi bởi việc đi tham quan các chùa chiềng ở Thái Lan và chiều tối thì ghé asiatique. Vì thấy mọi người ai cũng khen nó hết. Có lẽ nay mai mình sẽ có lịch trình cụ thể, khi đó Alvin ngó qua và góp ý giúp mình nhé.

xilum
27-08-2013, 14:39
kế hoạch của bạn có vẻ giống mình. Và trùng hợp hơn là bạn và mình bay cùng ngày. Có điều, mình bay hãng AirAsia nên mình đáp sân bay Đôn Mường. Ngày về thì mình về ở ngày 7/10 lận.

Ngày 3/10 thì mình đáp máy bay ở Đôn Mường cũng sẽ chạy qua thằng pataya và alvin có tư vấn là nên chạy qua thẳng sân bay Suvarnabhumi rồi xuống tầng 1 mua vé ra Pataya.

@Alvin: có lẽ màn đi dạo trên sông chắc mình thay đổi bởi việc đi tham quan các chùa chiềng ở Thái Lan và chiều tối thì ghé asiatique. Vì thấy mọi người ai cũng khen nó hết. Có lẽ nay mai mình sẽ có lịch trình cụ thể, khi đó Alvin ngó qua và góp ý giúp mình nhé.

Bạn đã book được phòng ở Pattaya chưa? Bạn book ks nào vậy? Mình đi 2vc thôi nên nếu ks của b ok mình cũng muốn book luôn ở đó, tối 3-10 cùng đi ăn nhậu, xem show các loại cho vui nhé. Mình dự tính đến pat sẽ thuê xe máy đi lại cho chủ động!

alvinhuang
28-08-2013, 14:41
kế hoạch của bạn có vẻ giống mình. Và trùng hợp hơn là bạn và mình bay cùng ngày. Có điều, mình bay hãng AirAsia nên mình đáp sân bay Đôn Mường. Ngày về thì mình về ở ngày 7/10 lận.

Ngày 3/10 thì mình đáp máy bay ở Đôn Mường cũng sẽ chạy qua thằng pataya và alvin có tư vấn là nên chạy qua thẳng sân bay Suvarnabhumi rồi xuống tầng 1 mua vé ra Pataya.

@Alvin: có lẽ màn đi dạo trên sông chắc mình thay đổi bởi việc đi tham quan các chùa chiềng ở Thái Lan và chiều tối thì ghé asiatique. Vì thấy mọi người ai cũng khen nó hết. Có lẽ nay mai mình sẽ có lịch trình cụ thể, khi đó Alvin ngó qua và góp ý giúp mình nhé.

Theo mình biết thì từ DM có xe trung chuyển qua Suvarnabhumi đó (vì sân bay phải conect với nhau cho khách bay những đường bay tiếp nối chứ), nên bạn tới đó cứ hỏi thông tin, người Thái rất welcome...qua thẳng Suvar rùi đi xuống PTY hén...
Đi Asiatique được cái ít đụng hàng...kaka...

alvinhuang
28-08-2013, 14:42
Bạn đã book được phòng ở Pattaya chưa? Bạn book ks nào vậy? Mình đi 2vc thôi nên nếu ks của b ok mình cũng muốn book luôn ở đó, tối 3-10 cùng đi ăn nhậu, xem show các loại cho vui nhé. Mình dự tính đến pat sẽ thuê xe máy đi lại cho chủ động!

Mọi người lên google map xem vị trí của Royal Palace Hotel rùi thuê khách sạn vòng vòng khu đó là đi chơi rất tiện nha...

NovemberRa1n
28-08-2013, 16:53
Nếu không có gì nàầm lẫn thì có thể chị ở khách sạn này đúng ko ạ?
Bangkok City Hotel : 268 Soi Petchburi 10-12 Petchburi Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand
Nếu chị ở đây là quá tuyệt vời. Từ cửa khách sạn chị chỉ cần quẹo tay phải, đi thẳng 1,5km là tới Platinum Fashion Mall (nơi bán quần áo nhiều kinh khủng)...tới Platinum coi như chị tới được thiên đường, từ platinum, nhìn thẳng qua cầu vượt đối diện là chợ sỉ pratunam, đâm xuyên qua khỏi pratunam là Baiyoke skype, tòa nhà cao nhất BKK. Từ Platinum chị đi qua khỏi tiệm kem Baskin Robins là tới Novotel, từ novotel chị rẽ phải, đi bộ 3p là thấy ngay BigC super Center và đối diện là Central World. Như vậy nếu đúng là khách sạn này thì coi như chị có thể đi mua sắm, ăn uống bất kỳ lúc nào...
Còn sim Dtac y chang sim Mobiphone của mình rất đễ sửa dụng. Nếu chị dùng Iphone thì Dtac đã cắt sẵn sim cho chị, nhét vào là xài. Còn không phải Iphone thì để nguyên cái sim bỏ vào mà xài là ok, nó tự nhận mạng (sim hình như là 30baht). Khi chị nhét sim vào là tài khoản chị có 5baht thôi. Chị có thể vào 7/eleven hoặc Family mart để mua thẻ nạp tiền. Nếu nó có thẻ cào thì nó đưa chị thẻ cào, ko có thẻ cào thì nó đưa cho chị 1 mảnh giấy, trả đúng số tiền (ví dụ 100baht) là nạp vào đúng 100baht ngay. 100baht gọi bên Thái thì ko biết khi nào mới hết, còn gọi về Việt Nam thì chị bấm 004 84 (số điện thoại nhà bỏ số 0 đầu tiên); ví dụ: 004 84 933 123 xxx là sẽ tiết kiệm hơn (đây là cách gọi quốc tế của Dtac). Lưu ý là Iphone 5 thì ko dùng được ngay nhé, vì nó dùng sim nano, cho nên đừng mang Ip5 qua Thái chị nhé
Nạp tiền thì cũng nạp y như Mobifone (vì mobi của VN và dtac của Thái là 1 chủ) là bấm *100*dãy số# ... check tiền cũng y chang là *101# ...hihi...quá dễ đúng ko ạ. :)
Ặc, vậy nếu chỉ có ip 5 thì phải sao bác, đem đồ cắt sim theo hả bác :( tháng 10 này mình đi BKB với Phuket bạn rep sớm dùm mình nha, với cho hỏi phí 3G của Dtac mắc ko bạn, 100bath xài đc mấy ngày :(

johnnyshogun
29-08-2013, 10:50
Bạn mua cái Happy Tourist 49 bath, xài 3G unlimit data được 1 ngày, thật ra là 2 ngày lận, nên bạn mua 2 cái sim này thì xài được bốn ngày, hết free thì mua tiếp sim gắn vào, nói unlimit thật ra là dung lượng có 150 MB tốc độ tối đa, dùng quá thì tốc độ giới hạn còn 384KB/s. Bạn nào dùng android thì gắn sim xong bật máy lên rồi phải khởi động lại máy lần nữa mới dùng được Dtac happy tourist nhé.
Tôi từng mua sim true move 3 G hết 54 bath, nạp tiếp 100 bath rồi mua gói internet 70 MB mà cũng không xài được, mang ra tiệm true move thì bọn nó cũng bó tay. Sim này có bán ở tất cả cửa hàng 7-11 nhé, cứ vào bảo i need a happy tourist sim card 49 bath là bọn nó bán cho à.
Đối với iphone 5 dùng nano sim: vừa rối tôi đi bangkok thấy quảng cáo đầy đường true move 4G LTE cho iphone 5 , ipad,... Các bạn có thể mua sim true move 4 G để xài iphone nhưng khuyến cáo là nên đến quầy hàng của true move đều có ở big C hay các trung tâm thương mại lớn để bọn nó setup cho đàm bảo xài được.

alvinhuang
30-08-2013, 11:25
Ặc, vậy nếu chỉ có ip 5 thì phải sao bác, đem đồ cắt sim theo hả bác :( tháng 10 này mình đi BKB với Phuket bạn rep sớm dùm mình nha, với cho hỏi phí 3G của Dtac mắc ko bạn, 100bath xài đc mấy ngày :(

IP5 dùng sim nano, muốn dùng thì phải đi làm sim, mà làm sim ở đâu thì mình chưa thấy ai làm cả...
Còn Dtac 3G nó cũng hứng lắm, hôm tháng 7 mình đi nó miễn phí cho ngày đầu tiên 24h (hùi xưa ko có)...qua hum sau nó tính tiền thì mình ko xài nữa vì ks có wifi free (cha sanh mẹ đẻ đi Thái 7 lần, ở mấy chục cái ks lần đầu tiên có 1 cái có wifi, mà xài cũng yếu và khó khăn vô cùng tận, nhập mã nhập miếc tè le)...con bạn mình nó dùng sim Dtac online fb, up hình 1 ngày hết cái thẻ 100baht, đi 5 ngày hết 500baht...

kimkim28
30-08-2013, 15:48
"Vì em đã lên lịch hôm nay đi Safari World chơi, cách trung tâm Bangkok đến những 30km, đi về hết 60km rồi còn đi vòng vòng trong BKK nên em cùng mọi người quyết định là nhờ khách sạn thuê một chiếc xe 16 chỗ để cho dễ đi chơi, giá chỉ 120USD/ngày không bao gồm phí cầu đường (nếu đi qua trạm thu phí thì mình móc tiền ra trả thôi, chỉ có 20baht – 30baht). Từ BKK đi tới Safari cũng mất hơn 45 phút, 8h sáng đi là đẹp nhất, để tầm 9h kém tới đó còn mua vé."

Mình muốn hỏi cái này, các bạn đi bao nhiều người mà thuê xe 16 chỗ vậy, mình cũng đang tính thuê 1 cái xe vì đoàn mình cũng đông nhưng ko biết có tiện hơn gọi taxi không. Nếu thuê mình chỉ cần nhờ khách sạn thôi phải ko, bạn giúp mình nhé

henry_tubp
31-08-2013, 18:06
Thích cái cách anh viết lại hồi ký ở Thailand ... Đọc bài của anh xong cũng muốn làm 1 chuyến quá! Nhưng cũng 1 phần lo, vì tiếng anh mình nói cũng chưa có giỏi lắm và lại không biết tiếng Thái ... :(

Han_Thu
03-09-2013, 01:15
Bạn này nói thế này là không tìm hiểu gì hết :
"người Thái 700 năm không có chiến tranh đồng nghĩa với việc họ ít có sự giao lưu văn hóa. Nền ẩm thực của họ hết sức nghèo nàn. Nhờ du lịch phát triển cho nên họ chỉ biết bắt chước món ăn của người Hoa và phương Tây như đồ xào thập cẩm, cháo trắng vịt muối, đậu phộng rang muối, củ cải muối, bánh mì quét bơ sữa, ốp la…mấy món này là khách sạn nào cũng có và ngày nào cũng vậy…hix (qua Thái ngán nhất là ăn sáng ở khách sạn, mà book khách sạn 3* bao gồm ăn sáng, ngu gì ko ăn, ko ăn thì ra đường ăn mình lỗ chứ ai, haizzzzz, tiết kiệm là quốc sách)."
Ẩm thực Thái Lan là 1 trong những nền ẩm thực ngon nhất và nổi tiếng nhất thế giới (không biết VN có trong top này không) . Trong hotel thì luôn luôn dở và nó theo tiêu chuẩn Mỹ tức là American Breakfast , viết tắt là ABF , cho nên hotel nào đúng chuẩn quốc tế thì luôn có vài món tiêu biểu (bơ,mức,bánh mì,sữa, ngủ cốc,nước trái cây + 1 vài món địa phương ) .
Mình thì mê món ăn Thái đến mức đi Thái 1 tháng trời chỉ để ăn và học nấu ăn đó .
Thái Lan là nước đối ngoại mềm mỏng khôn khéo để nó không bị xâm lược (về mặt lý thuyết) bởi bất cứ quốc gia nào , nhưng thực tế thì có sự giành giật và "cai trị" của Anh và Mỹ lên Thái Lan rất nhiều , cho nên bạn Thái chạy xe bên trái (như nước Anh) , và Thái là sân sau của Mỹ trong chiến tranh VN (cụ thể Pataya là chổ "xả hàng" của lính Mỹ tham chiến tại VN) ,chưa kể Thái cũng từng bị Nhật gặm nhắm 1 thời gian trong thế chiến thứ 2 (bằng chứng là cây cầu sông Kwai) .

alvinhuang
03-09-2013, 10:25
"Vì em đã lên lịch hôm nay đi Safari World chơi, cách trung tâm Bangkok đến những 30km, đi về hết 60km rồi còn đi vòng vòng trong BKK nên em cùng mọi người quyết định là nhờ khách sạn thuê một chiếc xe 16 chỗ để cho dễ đi chơi, giá chỉ 120USD/ngày không bao gồm phí cầu đường (nếu đi qua trạm thu phí thì mình móc tiền ra trả thôi, chỉ có 20baht – 30baht). Từ BKK đi tới Safari cũng mất hơn 45 phút, 8h sáng đi là đẹp nhất, để tầm 9h kém tới đó còn mua vé."

Mình muốn hỏi cái này, các bạn đi bao nhiều người mà thuê xe 16 chỗ vậy, mình cũng đang tính thuê 1 cái xe vì đoàn mình cũng đông nhưng ko biết có tiện hơn gọi taxi không. Nếu thuê mình chỉ cần nhờ khách sạn thôi phải ko, bạn giúp mình nhé

Em đi có 5 người thôi ạ...em có hỏi xe nhỏ hơn nhưng ko có, với lại so ra giá 120USD đi 1 ngày thì em thấy so với Việt Nam cũng ko mắc nên em bao luôn. Em quan niệm là khi đã đi chơi ở nước ngoài thì miễn là nó phù hợp giá là ok, chứ khi đó mà chèo kéo tìm hiểu giá nữa thì chi phí cơ hội cho chúng ta còn đáng giá hơn...

Em đi 5 người mà cũng ngán đi taxi lắm đó ạ. Vì nếu có người rành đường còn ko nói, taxi ở bkk 500 chiếc thì chắc được 1 chiếc 7 chỗ thôi, mỏi mắt tìm cả ngày ko có taxi 7 chỗ. Nếu đi 4 chỗ ráng chui tầm 4 người là hết đát, còn nếu thuê 2 chiếc thì sợ nhất là người đi trước người đi sau, dính kẹt xe rồi lạc mất nhau. Cũng chả chết chóc gì nhưng ngán cái là phí thời gian thôi ạ :D

alvinhuang
03-09-2013, 10:27
Thích cái cách anh viết lại hồi ký ở Thailand ... Đọc bài của anh xong cũng muốn làm 1 chuyến quá! Nhưng cũng 1 phần lo, vì tiếng anh mình nói cũng chưa có giỏi lắm và lại không biết tiếng Thái ... :(

Cứ đi đi Henry...nhiều cô chú lớn tuổi còn đi được nữa huống chi mình còn trẻ (nhìn hình)...hihi

alvinhuang
03-09-2013, 10:36
Bạn này nói thế này là không tìm hiểu gì hết :
"người Thái 700 năm không có chiến tranh đồng nghĩa với việc họ ít có sự giao lưu văn hóa. Nền ẩm thực của họ hết sức nghèo nàn. Nhờ du lịch phát triển cho nên họ chỉ biết bắt chước món ăn của người Hoa và phương Tây như đồ xào thập cẩm, cháo trắng vịt muối, đậu phộng rang muối, củ cải muối, bánh mì quét bơ sữa, ốp la…mấy món này là khách sạn nào cũng có và ngày nào cũng vậy…hix (qua Thái ngán nhất là ăn sáng ở khách sạn, mà book khách sạn 3* bao gồm ăn sáng, ngu gì ko ăn, ko ăn thì ra đường ăn mình lỗ chứ ai, haizzzzz, tiết kiệm là quốc sách)."
Ẩm thực Thái Lan là 1 trong những nền ẩm thực ngon nhất và nổi tiếng nhất thế giới (không biết VN có trong top này không) . Trong hotel thì luôn luôn dở và nó theo tiêu chuẩn Mỹ tức là American Breakfast , viết tắt là ABF , cho nên hotel nào đúng chuẩn quốc tế thì luôn có vài món tiêu biểu (bơ,mức,bánh mì,sữa, ngủ cốc,nước trái cây + 1 vài món địa phương ) .
Mình thì mê món ăn Thái đến mức đi Thái 1 tháng trời chỉ để ăn và học nấu ăn đó .
Thái Lan là nước đối ngoại mềm mỏng khôn khéo để nó không bị xâm lược (về mặt lý thuyết) bởi bất cứ quốc gia nào , nhưng thực tế thì có sự giành giật và "cai trị" của Anh và Mỹ lên Thái Lan rất nhiều , cho nên bạn Thái chạy xe bên trái (như nước Anh) , và Thái là sân sau của Mỹ trong chiến tranh VN (cụ thể Pataya là chổ "xả hàng" của lính Mỹ tham chiến tại VN) ,chưa kể Thái cũng từng bị Nhật gặm nhắm 1 thời gian trong thế chiến thứ 2 (bằng chứng là cây cầu sông Kwai) .

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Thực sự thì mỗi người mỗi ý, có thể bạn cho rằng món ăn Thái là ngon và đa dạng, nhưng bản thân mình thì lại thấy không ngon cho lắm (chứ không phải là dở) và vô cùng nghèo nàn. Quan trọng là cách chúng ta tiếp cận với Thái Lan thôi, mình cho rằng món ăn Thái Lan ko phong phú vì khi lên tòa nhà 88 tầng để ăn thì mình đếm được khoảng 6 món Thái trong khoảng hơn 100 món ăn tại đó. Còn ăn ngon ở Bangkok thì vẫn là qua khu phố Chinatown vì họ nấu theo kiểu người Hoa thì tuyệt hơn.
Còn trong khách sạn có các món chuẩn thì đúng rồi, mình đi nơi nào cũng thế mà, kể cả Campuchia cũng có mấy món như bánh mỳ ốp la, trét bơ trét mứt này nọ. Nhưng ý mình nói là ngoài những món đó thì mấy món Thái cổ truyền như đồ xào.v.v.v..thì mình thấy ok thôi, chứ ko ngon (cái này mình chấp nhận vì ăn ở nước khác sao bằng ăn theo kiểu người Việt mình), nhưng tệ 1 cái là 3 ngày đều ăn y chang nhau...
Còn chuyện chiến tranh thì mình ko có đi sâu như bạn, mình chỉ xem 1 số tài liệu thì họ đều nói không có chiến tranh, mình cũng thắc mắc, và mình hiểu ý của họ là họ đang so sánh với Việt Nam chúng ta. TL cũng ít nhiều bị ảnh hưởng này nọ...nhưng nếu gọi là bị xâm chiếm, đô hộ hàng trăm hàng ngàn năm thì ko có...Cái mà bạn nói là mềm mỏng chính là chính sách ngoại giao cây sậy rất tốt của Thái Lan...^^

hoangvanphuong75
03-09-2013, 11:36
Các món bánh ngọt, xôi và chè các loại thì phong phú hơn, ít nhiều cũng quality hơn, dĩ nhiên là mắc hơn.

alvinhuang
04-09-2013, 22:10
Các món bánh ngọt, xôi và chè các loại thì phong phú hơn, ít nhiều cũng quality hơn, dĩ nhiên là mắc hơn.

Xôi Thái thấy chỉ có xôi xoài thôi, chưa thấy nhiều bằng Việt Nam mình...Chè Thái thì dù trong BigC, sân bay hay Chinatown cũng toàn có khoảng 20 loại hạt, mứt...rồi tùy vào sở thích mà gọi, cho miếng đường, miếng nước dừa là thành chè, được cái màu sắc chứ cũng ko đa dạng như chè đá chè nóng của Việt Nam mình...bánh thì ok, nhưng phải đi ra đường, chứ vào mấy cái mall toàn bánh hàn bánh nhật bánh tây ko hà...^^

maximilian
07-09-2013, 02:36
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Thực sự thì mỗi người mỗi ý, có thể bạn cho rằng món ăn Thái là ngon và đa dạng, nhưng bản thân mình thì lại thấy không ngon cho lắm (chứ không phải là dở) và vô cùng nghèo nàn. Quan trọng là cách chúng ta tiếp cận với Thái Lan thôi, mình cho rằng món ăn Thái Lan ko phong phú vì khi lên tòa nhà 88 tầng để ăn thì mình đếm được khoảng 6 món Thái trong khoảng hơn 100 món ăn tại đó. Còn ăn ngon ở Bangkok thì vẫn là qua khu phố Chinatown vì họ nấu theo kiểu người Hoa thì tuyệt hơn.
Còn trong khách sạn có các món chuẩn thì đúng rồi, mình đi nơi nào cũng thế mà, kể cả Campuchia cũng có mấy món như bánh mỳ ốp la, trét bơ trét mứt này nọ. Nhưng ý mình nói là ngoài những món đó thì mấy món Thái cổ truyền như đồ xào.v.v.v..thì mình thấy ok thôi, chứ ko ngon (cái này mình chấp nhận vì ăn ở nước khác sao bằng ăn theo kiểu người Việt mình), nhưng tệ 1 cái là 3 ngày đều ăn y chang nhau...
Còn chuyện chiến tranh thì mình ko có đi sâu như bạn, mình chỉ xem 1 số tài liệu thì họ đều nói không có chiến tranh, mình cũng thắc mắc, và mình hiểu ý của họ là họ đang so sánh với Việt Nam chúng ta. TL cũng ít nhiều bị ảnh hưởng này nọ...nhưng nếu gọi là bị xâm chiếm, đô hộ hàng trăm hàng ngàn năm thì ko có...Cái mà bạn nói là mềm mỏng chính là chính sách ngoại giao cây sậy rất tốt của Thái Lan...^^
U lấy bufet ở cái nhà hàng 88 tầng ấy mà suy ra nền ẩm thực Thái thì oan cho em ấy quá, cái bufet 88 tầng ấy nó hết sức là "touristic"--> không biết tiếng Việt dịch như thế nào, tạm gọi là nó chuyên dành cho khách du lịch ăn và ngắm view là chính chứ ăn k quan trọng . Và nó làm rất quốc tế , nên món Thái k nhiều , và cái bufet này k thể đại diện cho cả nền ẩm thực Thái được. Dạng như lên tòa nhà Bitexco ăn buffet và phán này nọ về ẩm thực VN là phiến diện lắm hihi. Bạn hãy bước ra đường, ăn những món ăn hè phố (bán lề đường như vn ta ) và cảm nhận thử xem , tôi đi Thái về mê mẩn món Thái luôn nè hihi .

hoangvanphuong75
07-09-2013, 07:42
Các món ngọt họ làm bán cho cúng chùa mỗi ngày, cho sư đi khất thực mỗi ngày, để thắp hương mỗi ngày trước cửa nhà, trước cửa hiệu buôn bán mỗi ngày. Nên xã hội hình thành ngành hàng phục vụ cho mặt hàng này, kinh doanh thì phải cạnh tranh và sáng tạo, nên ôi xanh đỏ tím vàng đủ cả.

alvinhuang
07-09-2013, 11:12
U lấy bufet ở cái nhà hàng 88 tầng ấy mà suy ra nền ẩm thực Thái thì oan cho em ấy quá, cái bufet 88 tầng ấy nó hết sức là "touristic"--> không biết tiếng Việt dịch như thế nào, tạm gọi là nó chuyên dành cho khách du lịch ăn và ngắm view là chính chứ ăn k quan trọng . Và nó làm rất quốc tế , nên món Thái k nhiều , và cái bufet này k thể đại diện cho cả nền ẩm thực Thái được. Dạng như lên tòa nhà Bitexco ăn buffet và phán này nọ về ẩm thực VN là phiến diện lắm hihi. Bạn hãy bước ra đường, ăn những món ăn hè phố (bán lề đường như vn ta ) và cảm nhận thử xem , tôi đi Thái về mê mẩn món Thái luôn nè hihi .
Em biết chứ ạ...em đang lấy ví dụ thôi, em đi ra đường, dọc khu siam, pathumwan, yaowarat (Chinatown) và Asiatique luôn, rong ruổi khắp nơi...và cuối cùng vẫn thấy nó ít món và nghèo nàn...qua Thái mua sắm và dịch vụ là tuyệt nhất, ăn bình thường, ko ngon cho lắm (Phố Tàu ngon nhất) nhưng thiệt tình thì vẫn đễ ăn hơn SIng Mã và một số nước...

alvinhuang
07-09-2013, 11:13
Các món ngọt họ làm bán cho cúng chùa mỗi ngày, cho sư đi khất thực mỗi ngày, để thắp hương mỗi ngày trước cửa nhà, trước cửa hiệu buôn bán mỗi ngày. Nên xã hội hình thành ngành hàng phục vụ cho mặt hàng này, kinh doanh thì phải cạnh tranh và sáng tạo, nên ôi xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Cái tô chè của nó nhìn đẹp ghê luôn...^^

banhmy252
07-09-2013, 12:51
Chủ nhà ơi cho mình đăng cái plan đi thái 4 ngày 3 đêm của mình ở đây nhé
Mình đi vào đầu tháng 10, giờ cái kế hoạch đầu tiên của mình, mấy anh chị ơi thấy có gì không logic và hợp lý thì làm ơn cho mình chút ý kiến nhé, thanks cả nhà nhiều.
Ngày 1:
11h AM đến nơi
12h về khách sạn check in. Nghỉ ngơi.
1h discovery street food
tham quan chợ pratunam
những mall gần như platinum
tối đi qua siam ăn hải sản. tìm bar pud gì đó nhãy vào
Ngày 2:
discovery breakfast street food.
enjoy cái không khí sáng sớm của thailand (theo mình nghỉmuốn tìm hiểu văn hóa thì đây là thời điểm quan trọng nhất)
đi thăm chùa bốn mặt, hoàng cung thái
tiếp tục đi mall ( bản chất con buôn nó vậy) xem xét tình hình
chiều thì ocean world thẳng tiến.
tối đến thì Asiatique tham quan.
Ngày 3 :
tùy theo tình hình sức khỏe, có thức sớm hay không :))
12h PM discovery street food
Mình xem cái street foods aroung the world thì một người đầu bếp có nói rằng: do Thailand quá nóng cho nên người thái phải ăn cay nhiều để toát mồ hôi nhiều cho mát ( dân mình trời nóng thiếu điều muốn ăn nước đá thay cơm,.. thái nó lạ)
đến chiều đi tour theo dọc bờ sông ( có gì hấp dẩn không??? và đến khaosan road ăn chơi đến khuya)
Ngày 4:
cố gắng tận hưởng không khí thái sáng sớm, packing rồi check out hotel.
Tham quan gì thì chưa biết....
4hPM return Sài gòn mưa bão.
Mình ở bôk ở bangkok city hotel mà nghĩ lại giờ cũng tiếc, vì hai VC đi chơi toàn ở ngoài đường mà phải trả 4170 BTH cho 3 đêm thì phí quá. Có ai ở khu pratunam rồi thì cho mình xin chút thông tin tìm khách sạn khác nhé ( tầm 600 bth ) vì lên agoda.com, booking.com thì nhiều quá cũng chọn lựa hên xui.
Cám ơn cả nhà nhiều.

NasyTrinh
07-09-2013, 22:28
bạn nên đặt qua đại lý bán vé là tốt nhất, bạm chỉ cần cho thông tin ngày đi, nhân viên phòng vé sé đặt chố cho bạn, bạn chỉ cần thanh toán thôi. Khỏe re

alvinhuang
08-09-2013, 00:13
Chủ nhà ơi cho mình đăng cái plan đi thái 4 ngày 3 đêm của mình ở đây nhé
Mình đi vào đầu tháng 10, giờ cái kế hoạch đầu tiên của mình, mấy anh chị ơi thấy có gì không logic và hợp lý thì làm ơn cho mình chút ý kiến nhé, thanks cả nhà nhiều.
Ngày 1:
11h AM đến nơi
12h về khách sạn check in. Nghỉ ngơi.
1h discovery street food
tham quan chợ pratunam
những mall gần như platinum
tối đi qua siam ăn hải sản. tìm bar pud gì đó nhãy vào
Ngày 2:
discovery breakfast street food.
enjoy cái không khí sáng sớm của thailand (theo mình nghỉmuốn tìm hiểu văn hóa thì đây là thời điểm quan trọng nhất)
đi thăm chùa bốn mặt, hoàng cung thái
tiếp tục đi mall ( bản chất con buôn nó vậy) xem xét tình hình
chiều thì ocean world thẳng tiến.
tối đến thì Asiatique tham quan.
Ngày 3 :
tùy theo tình hình sức khỏe, có thức sớm hay không :))
12h PM discovery street food
Mình xem cái street foods aroung the world thì một người đầu bếp có nói rằng: do Thailand quá nóng cho nên người thái phải ăn cay nhiều để toát mồ hôi nhiều cho mát ( dân mình trời nóng thiếu điều muốn ăn nước đá thay cơm,.. thái nó lạ)
đến chiều đi tour theo dọc bờ sông ( có gì hấp dẩn không??? và đến khaosan road ăn chơi đến khuya)
Ngày 4:
cố gắng tận hưởng không khí thái sáng sớm, packing rồi check out hotel.
Tham quan gì thì chưa biết....
4hPM return Sài gòn mưa bão.
Mình ở bôk ở bangkok city hotel mà nghĩ lại giờ cũng tiếc, vì hai VC đi chơi toàn ở ngoài đường mà phải trả 4170 BTH cho 3 đêm thì phí quá. Có ai ở khu pratunam rồi thì cho mình xin chút thông tin tìm khách sạn khác nhé ( tầm 600 bth ) vì lên agoda.com, booking.com thì nhiều quá cũng chọn lựa hên xui.
Cám ơn cả nhà nhiều.

Bạn thích ăn thì nên qua China Town nhé, ngon nhất là ở đó...
Khaosan nhiều người đồn, nhưng nói thật mình đi đến đó và chán vô cùng, thà qua Asiatique hoặc khu central world ban đêm vui hơn.
Ocean World nằm trong siam, gần sát Phật Bốn Mặt và rất xa so với Hoàng cung, bạn nên xếp lại lịch.
4170baht cho 3 đêm và 2 người mình thấy đâu có mắc, nếu bạn muốn rẻ hơn nữa thì chỉ sợ bạn ko ngủ nổi thôi. Bản thân mình dù đi bụi như thế nào đi nữa thì cái giường sau 1 ngày mình quằn quại ở ngoài thì về đến phòng nó cũng phải tươm tất.
Dọc bờ sông theo mình chả có gì hấp dẫn, chán òm à.

luudanchua
08-09-2013, 16:08
Đọc bài này mình đã đến Asiatique, nói chung khá đẹp và đáng để dành thời gian cho nó, chỉ tiếc là đồ ăn hơi chát - mình đi bằng BTS tới ga Tacsin rồi chuyển qua đi tàu thuỷ có 10 bath/lượt trên sông đến nơi luôn.

phanchotan
08-09-2013, 21:44
Ngồi nghiền ngẫm vừa bài viết ( thông tin các nơi bạn đã qua) vừa ngắm nghía hình ảnh và cũng xem qua các góp ý các bình luận và các bài bổ sung cũng như các kế hoạch sắp đi của một số bạn ...tất cả nói về hành trình đến Thailand ! trước hết rất cám ơn bạn Alvinhuang ! Bài viết của bạn ngoài tính vui vẽ trong lối hành văn và cách chỉ vẽ tận tường từng đường đi nước bước của bạn cũng gần như là một cẩm nang cầm tay cho những ai chuẩn bị hành trình này ! Topic của bạn rất hữu ích cho ACE nhà Phượt ! Và chính bản thân tôi cũng lấy đây làm một tư liệu để khi cần mà áp dụng ! Thân ái chào !!!

alvinhuang
09-09-2013, 10:26
Đọc bài này mình đã đến Asiatique, nói chung khá đẹp và đáng để dành thời gian cho nó, chỉ tiếc là đồ ăn hơi chát - mình đi bằng BTS tới ga Tacsin rồi chuyển qua đi tàu thuỷ có 10 bath/lượt trên sông đến nơi luôn.

Có tàu thủy của Asiatique miễn phí đó bạn ơi...hihi...nhưng ko sao, bỏ xí tiền đi tàu cũng uki mừ...mà bây giờ là 15baht rùi, lân già rùi á...^^...Đồ ăn thì chát thiệt, nhưng nó có trưng menu ra ngoài đường đi, có cái quán bán cơm, mì vịt quay, xá xíu này nọ...ngon lắm á...giá tầm 50baht 1 phần, uki ấy chứ...^^

alvinhuang
09-09-2013, 10:29
Ngồi nghiền ngẫm vừa bài viết ( thông tin các nơi bạn đã qua) vừa ngắm nghía hình ảnh và cũng xem qua các góp ý các bình luận và các bài bổ sung cũng như các kế hoạch sắp đi của một số bạn ...tất cả nói về hành trình đến Thailand ! trước hết rất cám ơn bạn Alvinhuang ! Bài viết của bạn ngoài tính vui vẽ trong lối hành văn và cách chỉ vẽ tận tường từng đường đi nước bước của bạn cũng gần như là một cẩm nang cầm tay cho những ai chuẩn bị hành trình này ! Topic của bạn rất hữu ích cho ACE nhà Phượt ! Và chính bản thân tôi cũng lấy đây làm một tư liệu để khi cần mà áp dụng ! Thân ái chào !!!

Dạ Thanks Phanchotan rất nhiều ạ !!!
Em thì cũng có sao nói thế, em cứ lấy bản thân mình ra, em cần cái gì thì em viết cái đó để chúng ta có thể dễ nắm bắt từng vấn đề hơn là viết như một cuốn sách.
Rất cảm ơn lời khen ạ...hihi

banglangdo
11-09-2013, 14:09
HI,
Alvinhuang cho mình hỏi mình nghe nói dream world nữa, cái đó hay ko, xem hình thì có mấy trò cảm giác mạnh cũng khoái.

alvinhuang
16-09-2013, 11:13
Cái này mình cũng chưa đi, cũng chỉ nghe mọi người bảo là theme park thì vui hơn rùi, ko có như Safari dành cho con nít. Trang web của nó đây: http://www.dreamworld.co.th/
Không biết là nó mới thì các công trình có hoàn thnàh chưa nữa...^^

meo_xu88
24-09-2013, 13:27
có ai đi Bangkok vào tháng 12 này từ ngày 4-8/12/2013 thì cho mình ghép đoàn chung với nhé. Mình có đăng ký vé đi cùng 1 người bạn mà giờ bạn ấy không đi nữa nên mình đi 1 mình hơi buồn. Mình đã đi Thai lan 2 lần nên cũng biết chút ít về đường sá, khu du lich, nếu có thể đi chung thì sẽ giúp đỡ nhau được. Ai có đi vào thời gian này cho mình ghép đoàn với nhé.

alvinhuang
24-09-2013, 16:48
có ai đi Bangkok vào tháng 12 này từ ngày 4-8/12/2013 thì cho mình ghép đoàn chung với nhé. Mình có đăng ký vé đi cùng 1 người bạn mà giờ bạn ấy không đi nữa nên mình đi 1 mình hơi buồn. Mình đã đi Thai lan 2 lần nên cũng biết chút ít về đường sá, khu du lich, nếu có thể đi chung thì sẽ giúp đỡ nhau được. Ai có đi vào thời gian này cho mình ghép đoàn với nhé.

Mình có đi, nhưng đi từ 26-30/12 rùi, đi để mua sắm...^^...với lại ăn giáng sinh, Tết Tây ké luôn...lần đầu đi time này nên háo hức quá...và đây là lần thứ 8 tới BKK...^^

Namtuoc84
26-09-2013, 16:25
từ bk mún mua vé bus hoặc minibus đi các tỉnh khác thì mua và đi ở đâu vậy alvin?

alvinhuang
27-09-2013, 14:38
Thái Lan rộng bằng S của Việt Nam và Cam cộng lại nên ít khi nào xe bus di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh kia, trừ khi gần gần...thường thì mọi người vẫn đi xe lửa ở nhà ga Hualamphong, gần China Town...từ đây sẽ có xe lửa đi tất cả các tỉnh. Bạn xem thêm ở đây http://www.thairailways.com/
Còn lại thì hình như mình thấy người ta vẫn ra Northern và Eastern Terminal để mua vé xe bus đi những vùng phụ cận... ;)

Namtuoc84
29-09-2013, 16:04
Thanks alvin nhé, vì mình định sẽ dành 1 ngày để đi Ayutthaya và Bang Pa In ;)

tracy_lu
29-09-2013, 23:57
có ai đi Bangkok vào tháng 12 này từ ngày 4-8/12/2013 thì cho mình ghép đoàn chung với nhé. Mình có đăng ký vé đi cùng 1 người bạn mà giờ bạn ấy không đi nữa nên mình đi 1 mình hơi buồn. Mình đã đi Thai lan 2 lần nên cũng biết chút ít về đường sá, khu du lich, nếu có thể đi chung thì sẽ giúp đỡ nhau được. Ai có đi vào thời gian này cho mình ghép đoàn với nhé.2n
bạn mèo cho mình hỏi tí là bạn muốn đi chung ghép đoàn hay là bạn cần 1 partner khác để đi cùng do bạn của bạn ko đi đc
Mình dự là đi Thái vào t2 của AA ,nhưng nếu như bạn cần partner đi cùng thì mình đi cùng bạn lun đc ko , vì dù gì thì mình cũng chỉ đi 1 mình .Tiền vé máy bay mình sẽ gửi lại , ok ???

lamtom215
30-09-2013, 17:20
Thanks alvin nhé, vì mình định sẽ dành 1 ngày để đi Ayutthaya và Bang Pa In ;)
Mình mới vừa đi Ayutthaya về, bạn có thể đi Bts tới Victory Monument, đi 1 vòng trên highway và để ý có cái bảng ghi Ayutthaya là có thể bắt Minivan đi là ok. Giá đi tầm 60 bath/ng.

Namtuoc84
30-09-2013, 18:05
chỗ Victory có tuyến minibus tới Bang Pa-In lun ko bác :D

vaniacastle
01-10-2013, 19:56
Mình mới vừa đi Ayutthaya về, bạn có thể đi Bts tới Victory Monument, đi 1 vòng trên highway và để ý có cái bảng ghi Ayutthaya là có thể bắt Minivan đi là ok. Giá đi tầm 60 bath/ng.

Ayutthaya nơi này có gì hấp dẫn ko bạn?

alvinhuang
02-10-2013, 15:26
Thanks alvin nhé, vì mình định sẽ dành 1 ngày để đi Ayutthaya và Bang Pa In ;)
Bang Pa In chỉ cách trung tâm Pathumwan của BKK có 60km, còn tới Ayuthaya thì cũng chỉ có 80km, cả 2 nơi này nếu cần đều có thể đi về trong ngày vì rất gần đó...hihi...mình nhớ là ở Eastern Bus Terminal và Northern Bus Terminal hình như đều có xe bus đi đến 2 nơi này...bạn lên google check lại xem sao nhé
Chúc bạn đi chơi vui vẻ...

alvinhuang
02-10-2013, 15:28
Ayutthaya nơi này có gì hấp dẫn ko bạn?
Mình chưa đi Ayuth, nhưng người nhà mình nói chán lắm...hihi...ko biết như thế nào nữa, vì ở đó chỉ là cố đô thôi...nhưng có lẽ nếu để khám phá tỏng ngày thì cũng vẫn được đấy chứ...

alvinhuang
03-10-2013, 09:31
Giới thiệu thêm cho mọi người một điểm đến nằm giữa Bangkok và Pattaya đó là công viên Siracha Tiger Zoo:
Đây là một công viên nằm trên đường đi từ Bangkok xuống PTY (từ đây đi đến trung tâm PTY khoảng 30p xe hơi). Giá vé ở đây theo mình thấy trên http://www.hotels2thailand.com/ thì là 168baht/adult, nếu mua trực tiếp chắc tầm 200baht đấy
Thật ra thì mình cũng không thích công viên này cho lắm vì mình ko có hứng thú với động vật (thích người hơn). Tuy nhiên công viên này thường được đưa vào các chương trình tour ở các công ty du lịch vì người dân mình hay đồn nhau về nơi mà người ta đưa đầu vào miệng cá sấu, rồi có xiếc voi, xiếc cọp, xiếc heo cũng phù hợp với thiếu niên nhi đồng khi được gia đình đưa đi chơi.
Cửa vào công viên đây (đường vào công viên cũng rất dễ tìm, mọi người xem google map là có ngay nhé)
https://inbound.asia-sky.vn/wp-content/uploads/2012/12/Vuon-thu-Sriracha-Tiger-Zoo_1.jpg
Còn đây là giờ xem show mới nhất trên trang web http://www.tigerzoo.com/
https://www.tigerzoo.com/eng/images/showtime3.jpg
Đây là show cọp mà mình coi, nên đi buổi sáng nha, vì kinh nghiệm ở đây 3 lần, đi buổi sáng vào những suất đầu, cọp đã đi vệ sinh xong hồi sáng nên khi diễn ko có phóng uế, đỡ hôi. Có lần đi buổi chiều trời ơi nó hôi ơi là hôi và sáng diễn đến chiều, họ chỉ dọn dẹp sơ sơ, mùi khai và xú uế bốc lên giữa cái tiết trời nắng chơn chơn của Pattaya thì thôi luôn (nếu mà có thêm ai đó bị viêm cánh ngồi kế bên chỉ có nước cắn lưỡi tự tử)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/409690_409389732446666_1731689501_n.jpg
Show heo làm toán, nó mới biết tới 6 thôi, chưa biết nhiều, hay cái là nó có thể hiểu được cả tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Anh luôn
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/532241_415515245167448_1875747562_n.jpg
Còn cái show cá sâu và voi thì hổng có chụp hình nên ko có hình để share...mọi người lên web xem đỡ nhé..
Mà gần đây chỗ này có chiêu mới là CHO CÁ BÚ SỮA
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/405186_431918706860435_141852663_n.jpg
Trời ơi đúng là họ thông minh, con nít khoái mí cái này lắm, bình sữa họ cắt cái đầu to đùng, thức ăn cho cá họ xay ra pha với nước rùi đưa nguyên bình cho mình, trút xuống là chảy re re cá nó đớp chứ có bú gì đâu trời...haha...
Ở đây còn có mấy dịch vụ như cho hổ bú sữa, rồi xe hổ mẹ nuôi heo con hay heo mẹ nuôi hổ con...
Trước cửa nhà biểu diễn xiếc cá sấu, nhìn phía tay phải có cái quán nước nhỏ nhỏ có bán bánh Mochi cũng khá là ngon, có thể thử.
Siracha tuy không có gì lạ nhưng nếu chúng ta lỡ lầm đi Pattaya sớm quá (mà xuống PTY sớm thì cũng chả có gì để chơi vì đó là thành phố về đêm mà) thì có thể ghé ngang qua đây cũng không phải là một ý kiến tồi
[Khi nào rãnh mình sẽ viết thêm về một vài địa điểm ở PTY có thể đi ban ngày]

thuongbac
05-10-2013, 11:20
Bài viết của bạn đọc vui lắm, rất có ích, tớ cũng chuẩn bị đi Thái tháng 11 năm nay.
Định hỏi bạn chút, hi vọng bạn giúp đỡ.
Tớ ở khách sạn Siam Star Hotel. giá rẻ, tiết kiệm cho kiểu đi phượt để ăn chơi.
Bạn thấy ở khu này có tiện đi lại các nơi không? Tớ muốn đi Platinum, Bayoke và Siam paragon, Terminal 21, cả chỗ Asiatique bạn giới thiệu t nhất định phải đi.
Nếu rành bạn có thể cho tớ hỏi cách đi từ khách sạn này đến các điểm trên không?
Đặc biệt là đi ra chố Asiatique ấy.
Cám ơn bạn rất rất nhiều, ghen tị với bạn ghê, đi Thái nhiều chà bá lửa =)) ôi thích câu chà bá lửa của bạn lắm ấy. lần đầu nghe có người dùng từ này.

alvinhuang
05-10-2013, 11:55
Thanks bạn...
Nếu bạn ở Siam Star Hotel thì mình xem trên google map là nó nằm ngay khu Pratunam rồi, quá tiện cho bạn để đi chơi.
Mình chưa ở khách sạn này nên mình chưa rõ phương phướng mặt tiền nó quay về hướng nào nên không biết chỉ đường cho bạn như thế nào.
Nhưng bạn chọn đúng nơi rồi đó, ks này nằm trong khu chợ sỉ Pratunam thì bạn có thể tha hồ mà đi mua sắm từ 10h sáng đến 12h đêm. Đây cũng là nói có tòa nhà Baiyoke Sky 86 tầng cao nhất BKK, khỏi phải đi đâu cả, nếu bạn có đủ chi phí thì có thể lên đó ngắm BKK rất đẹp.
Từ KS này bạn cũng có thể hỏi người dân đường đi bộ tới Platinum Fashion Mall để tha hồ mà mua quần áo. Gần Platinum còn có Central world Plaza, BigC Super center và hàng đống trung tâm thương mại, plaza...
Từ đây mà bắt taxi đi qua Siam thì cũng rất là gần, chưa tới 5p đâu (nếu ko kẹt xe, hihi).
Còn muốn tới terminal 21 thì khi ở Siam, bạn mua vé sky train như mình hướng dẫn để tới trạm Asok, rất là gần, tới Asok bạn hỏi người ta Terminal 21 ở đâu là đi bộ tới ngay.
Còn Asiatique thì bạn bắt buộc phải đi taxi thôi vì nó nằm bên khu Chinatown...khá là xa, đi taxi tầm 200baht mới tới...nhớ là chỉ đi sau 5h chiều nhé. gần đây có chùa thuyền wat yanawa, chùa Phật Vàng Wat Traimit bạn cũng có thể ghé...
Nếu bạn đi vào cuối thnag1 11 thì BKK bắt đầu trang trí giáng sinh đấy, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ...cần gì cứ hỏi mình, mình biết sẽ trả lời ngay

thuongbac
06-10-2013, 19:16
Cám ơn bạn rất nhiều, mình muốn hỏi khu china town có bến Bts hay mrt nào gần đó ko tụi mình đi đến đó rồi bắt taxi đi asiatique cho tiết kiệm, mà dạo này taxi người ta đã rõ đường đến đó chưa nhỉ, nói với tài xế là a-si-a-tíc à bạn? Hay bạn cho mình địa chỉ chỗ đấy mình đưa cho tài xế nhìn nhỉ?
Với cả cho mình hỏi bến Bts hay Mrt nào tới khaosan với, mình định đi qua đấy vào bar bình dân nào đấy uống bia mừng sinh nhật, mình đi chơi dịp sinh nhật mà, bạn có biết chỗ nào ngon bổ rẻ chỉ giúp mình với ha . Thanks thanks thanks :D

alvinhuang
07-10-2013, 09:13
Có chứ...Nếu muốn đi BTS thì bạn xem lộ trình đến trạm Saphan Taksin nhé. Còn với MRT thì bạn có thể đi đến trạm Hualamphong là ok...đi taxi qua rất gần...
Bạn cứ nói "a-si-a-tíc" là họ hiểu ngay, còn ko thì thêm vào Calypso (đây là show pede ở Thái, diễn bên trong Asiatique) cũng được...sợ nữa thì viết thành chữ, chỗ này bây giờ popular rồi nên cũng nhiều người đến lắm, taxi biết rùi...^^
Khaosan road thì cũng nằm trong khu Chinatown (vui nhất ở bkk vẫn là khu chinatown mà), bạn cũng chỉ cần đi BTS tới saphantaksin rồi bắt taxi qua khaosan là ok. Nhưng nói thật nhé, mình không hiểu sao mọi người thích chỗ này, có thể mọi người có lý do gì đấy chứ mình thì vẫn thích Yaowarat (con đường chính của Chinatown). Nếu bạn muốn đi Khaosan thì cũng được, nhưng vì bạn hỏi chỗ nào ngon bổ rẻ thì mình mới chỉ Yaowarat á nha, hihi. Về khu vực Yaowarat thì mình có chỉ rồi đấy, make sure là bạn sẽ thích nơi này đó, hãy vào mấy quán hải sản mà quậy...^^
Còn Khaosan bị du lịch hóa rồi, ko rẻ cho lắm đâu...

vaniacastle
07-10-2013, 09:28
Bạn ơi cho mình hỏi tới hualamphong là tới chinatown chưa hay còn đi taxi nữa, khu ăn uống trong chinatown bạn nói đó.

alvinhuang
07-10-2013, 09:57
Hualamphong là ngay cổng khu chinatown, còn nếu bạn muốn đi bộ qua con đường Yaowarat thì đi bộ thêm chút xíu nữa, qua một cây cầu nhỏ xíu là tới, chỉ khoảng 10p đi bộ thui. Cứ đến ga, hỏi người dân đường đến "DAO - QUA - RÁT" là người ta chỉ cho ngay hen...^^

vaniacastle
07-10-2013, 11:05
Hualamphong là ngay cổng khu chinatown, còn nếu bạn muốn đi bộ qua con đường Yaowarat thì đi bộ thêm chút xíu nữa, qua một cây cầu nhỏ xíu là tới, chỉ khoảng 10p đi bộ thui. Cứ đến ga, hỏi người dân đường đến "DAO - QUA - RÁT" là người ta chỉ cho ngay hen...^^

À vậy mình đi bộ dạo luôn ,mà đường daoquarat đó là khu ăn uống bạn nói đúng hông :D? Mà tên đúng của đường đó là gì vậy bạn?

thuongbac
07-10-2013, 11:25
Bạn ơi cho mình hỏi Siam Paragon và Siam Square có gì khác nhau? Hồi trước mình tưởng hai chỗ này là 1. Mà gần gần nhau ý. Hai chỗ này thì chỗ nào hay ho hơn?

alvinhuang
08-10-2013, 15:48
Đúng rồi, khu đó ăn uống ko chỉ nhiều khách du lịch mà còn nhiều người Thái ra ăn, mấy bạn trẻ teen sành điệu nhiều lắm...ở đây cũng có bán nhiều trái cây thái và bánh kẹo mứt giá rẻ nhất bangkok...bạn nên mua về...không sợ bị hớ. Cái này mình có nói đó...
Còn tên của nó là Yaowarat là tên chính xác 100% luôn á chứ, bạn phát âm là DAO QUA RÁT thôi...

alvinhuang
08-10-2013, 15:57
Bạn ơi cho mình hỏi Siam Paragon và Siam Square có gì khác nhau? Hồi trước mình tưởng hai chỗ này là 1. Mà gần gần nhau ý. Hai chỗ này thì chỗ nào hay ho hơn?
Mí thằng này đều thuộc Siam Complex, ko chỉ có Siam Paragon mà còn có Siam Center, Siam Discovery...
Mình thì thấy hai thằng này đều là shopping mall thôi, nhưng, bên Paragon là nơi bán những loại hàng siêu phẩm, cực xa xỉ. Còn bên kia thì bán đủ hết, hàng hiệu cũng có mà slae cũng có và fake cũng có...^^...
Bản thân mình thì mình sẽ chọn Paragon vì đẹp nè, có foodcourt dạng gourmet luôn...hổng có rẻ nhưng đẹp và phong phú, còn có cả super market bán toàn hàng lạ và hàng nhập...Muốn mua rượu hiệu trong đây cũng có (nhưng phải mua sau 5h chiều)...hehe...

drhoon63
10-10-2013, 22:15
bài viết của bạn rất bổ ích, mình đã từng đi Thái rồi nhưng đọc topic của bạn lại thích thú như chưa bao giờ được đến đó. Sang năm bạn có đi nữa không vậy? mình dự định khoảng gần Tết năm sau sẽ làm 1 chuyến phượt nữa tại lần đầu đi là mới tháng trước đi tour không có thời gian mua sắm và thưởng thức đặc sản. Đọc topic của bạn thấy có vẻ cùng chung sở thích mua sắm và ăn uống, nếu năm sau bạn có ý định đi thì dẫn mình đi theo với.(beer)

alvinhuang
11-10-2013, 08:41
bài viết của bạn rất bổ ích, mình đã từng đi Thái rồi nhưng đọc topic của bạn lại thích thú như chưa bao giờ được đến đó. Sang năm bạn có đi nữa không vậy? mình dự định khoảng gần Tết năm sau sẽ làm 1 chuyến phượt nữa tại lần đầu đi là mới tháng trước đi tour không có thời gian mua sắm và thưởng thức đặc sản. Đọc topic của bạn thấy có vẻ cùng chung sở thích mua sắm và ăn uống, nếu năm sau bạn có ý định đi thì dẫn mình đi theo với.(beer)
Sang năm thì mình chưa có kế hoạch đi Thái tự túc, vì giờ mình làm du lịch nên cũng có nhiều cơ hội công ty cử đi Thái, tháng 12 này mình qua đó đón noel và Tết Tây ké. Rồi mùng 2 Tết âm lịch lại đi nữa. Thành ra sang năm mình chưa có mục tiêu đi qua Thái tự túc (nhưng mà càng làm du lịch thì càng thích rong ruổi, vì đi theo tour chán bà cố luôn).
Nhưng mình cũng đang định dẫn Ba Mẹ và thằng em qua đó chơi, rùi có mí đứa bạn cũng đang muốn qua đó...mình chưa biết ntn nữa...

kenny3431
21-10-2013, 20:18
Hi bạn, alvinhuang

Mình đã thực hiện xong chuyến phượt của mình vào dịp 3/10 --> 7/10. Bữa giờ về cứ bị việc dồn nên chưa có thời gian review thêm cho cả nhà thông tin đi Thái. Nói chung, những điểm của bạn mình đều đã đi qua hết. Tuy vậy có 2 thứ mình thấy cần nắm.

1- Nếu đi từ 2 người trở lên, nên đi bằng taxi. Vì đi bằng skytrain thì giá cũng gần gần ở mức đó. Ví dụ như mình đi từ khách sạn ra chợ cuối tuần chaktuchak đi skytrain mất khoảng 40bath thì phải. Nhưng phải đi bộ 1 đoạn ra tới BTS. Nếu đi 2 người thì hình như cũng 80bath. Trong khi mình đón taxi trả giá chỉ 100 bath là từ ks tới thẳng chợ chaktuchak.

2- Taxi ở Thái mình thấy đa phần là thương lượng, ít có taxi nào chịu bật meter. Nhìu khi bận việc, mà ngồi kỳ kèo là muộn giờ. Vì 10 xe may ra 2 xe chịu bật meter.

3- Hầu như ks 3 sao đều có wifi.

4- Ăn ở chinatown ngon nhưng cũng ko rẻ lắm. Được cái khẩu vị dễ ăn ^^

5- Đồ đạc ở Asiatique nói chung là cũng bình thường. Vì nếu chịu lội bộ đi ở chaktuchak hoặc platinum thì có lẽ nhiều đồ đẹp hơn. Với ăn ở đây thì giá chát lắm :(. Hôm mình đi bị bão, đi trên thuyền mà ta nói sóng nó ầm ầm :D

6- Mình dùng sim của dtac gói happy tourist nói chung là ổn. Giá chỉ 299 bath, 3G được 1GB xài được trong 7 ngày.

7- Ở pattaya nói chung hôm mình đi cũng mưa nên chưa thấy gì. Với ở lại có 1 đêm, nhưng nhìn chung là sôi động. Mình đáp máy bay từ Đôn Mường, đón shutter bus tới sân bay Suvarnabhumi , tại đây xuống tầng trệt mua vé đi pattaya (134 bath). Nói chung giá này cũng chát lắm vì nó thả mình ở pattaya, ở đây đón xe khó khăn. Mà đi xe về nó cũng đòi khoảng 100bath/người. Hồi đó biết thế thuê dịch vụ của belltravel thì khỏe rồi. 250bath nó đưa về tận ks.

8- Vào big C thấy hơi vằng, có ngó qua nhãn hiệu protect. Mua chai này nè:
https://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mUaFfSV0JnsH9RRxFSvYRrA.jpg

Cảm nhận thì cũng okie, nhưng chưa thấy nó mát như bạn nói.

Nhìn chung, đi Thái đợt này mình cũng cảm thấy rất vui. Có lẽ sắp tới sẽ làm 1 chuyến nữa. AirAsia đang có khuyến mãi, tính làm 1 vé từ 23/01 --> 27/01 mà ngại cái là đi có 1 mình thì kể cũng buồn. Phải chi có ai cũng đi chung thì vui biết mấy ^^.

vaniacastle
21-10-2013, 20:53
Hi bạn, alvinhuang

Mình đã thực hiện xong chuyến phượt của mình vào dịp 3/10 --> 7/10. Bữa giờ về cứ bị việc dồn nên chưa có thời gian review thêm cho cả nhà thông tin đi Thái. Nói chung, những điểm của bạn mình đều đã đi qua hết. Tuy vậy có 2 thứ mình thấy cần nắm.

1- Nếu đi từ 2 người trở lên, nên đi bằng taxi. Vì đi bằng skytrain thì giá cũng gần gần ở mức đó. Ví dụ như mình đi từ khách sạn ra chợ cuối tuần chaktuchak đi skytrain mất khoảng 40bath thì phải. Nhưng phải đi bộ 1 đoạn ra tới BTS. Nếu đi 2 người thì hình như cũng 80bath. Trong khi mình đón taxi trả giá chỉ 100 bath là từ ks tới thẳng chợ chaktuchak.

2- Taxi ở Thái mình thấy đa phần là thương lượng, ít có taxi nào chịu bật meter. Nhìu khi bận việc, mà ngồi kỳ kèo là muộn giờ. Vì 10 xe may ra 2 xe chịu bật meter.

3- Hầu như ks 3 sao đều có wifi.

4- Ăn ở chinatown ngon nhưng cũng ko rẻ lắm. Được cái khẩu vị dễ ăn ^^

5- Đồ đạc ở Asiatique nói chung là cũng bình thường. Vì nếu chịu lội bộ đi ở chaktuchak hoặc platinum thì có lẽ nhiều đồ đẹp hơn. Với ăn ở đây thì giá chát lắm :(. Hôm mình đi bị bão, đi trên thuyền mà ta nói sóng nó ầm ầm :D

6- Mình dùng sim của dtac gói happy tourist nói chung là ổn. Giá chỉ 299 bath, 3G được 1GB xài được trong 7 ngày.

7- Ở pattaya nói chung hôm mình đi cũng mưa nên chưa thấy gì. Với ở lại có 1 đêm, nhưng nhìn chung là sôi động. Mình đáp máy bay từ Đôn Mường, đón shutter bus tới sân bay Suvarnabhumi , tại đây xuống tầng trệt mua vé đi pattaya (134 bath). Nói chung giá này cũng chát lắm vì nó thả mình ở pattaya, ở đây đón xe khó khăn. Mà đi xe về nó cũng đòi khoảng 100bath/người. Hồi đó biết thế thuê dịch vụ của belltravel thì khỏe rồi. 250bath nó đưa về tận ks.

8- Vào big C thấy hơi vằng, có ngó qua nhãn hiệu protect. Mua chai này nè:
https://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mUaFfSV0JnsH9RRxFSvYRrA.jpg

Cảm nhận thì cũng okie, nhưng chưa thấy nó mát như bạn nói.

Nhìn chung, đi Thái đợt này mình cũng cảm thấy rất vui. Có lẽ sắp tới sẽ làm 1 chuyến nữa. AirAsia đang có khuyến mãi, tính làm 1 vé từ 23/01 --> 27/01 mà ngại cái là đi có 1 mình thì kể cũng buồn. Phải chi có ai cũng đi chung thì vui biết mấy ^^.

Đi đợt tháng 3 đi bạn, đi chung với mình, qua topic mình ngó thử nè^^.

https://www.phuot.vn/threads/121930-Bangkok-pattaya-%C4%91%E1%BA%A7u-n%C4%83m-2014-%282-3-6-3%29

alvinhuang
22-10-2013, 09:19
Hi bạn, alvinhuang

Mình đã thực hiện xong chuyến phượt của mình vào dịp 3/10 --> 7/10. Bữa giờ về cứ bị việc dồn nên chưa có thời gian review thêm cho cả nhà thông tin đi Thái. Nói chung, những điểm của bạn mình đều đã đi qua hết. Tuy vậy có 2 thứ mình thấy cần nắm.

1- Nếu đi từ 2 người trở lên, nên đi bằng taxi. Vì đi bằng skytrain thì giá cũng gần gần ở mức đó. Ví dụ như mình đi từ khách sạn ra chợ cuối tuần chaktuchak đi skytrain mất khoảng 40bath thì phải. Nhưng phải đi bộ 1 đoạn ra tới BTS. Nếu đi 2 người thì hình như cũng 80bath. Trong khi mình đón taxi trả giá chỉ 100 bath là từ ks tới thẳng chợ chaktuchak.

2- Taxi ở Thái mình thấy đa phần là thương lượng, ít có taxi nào chịu bật meter. Nhìu khi bận việc, mà ngồi kỳ kèo là muộn giờ. Vì 10 xe may ra 2 xe chịu bật meter.

3- Hầu như ks 3 sao đều có wifi.

4- Ăn ở chinatown ngon nhưng cũng ko rẻ lắm. Được cái khẩu vị dễ ăn ^^

5- Đồ đạc ở Asiatique nói chung là cũng bình thường. Vì nếu chịu lội bộ đi ở chaktuchak hoặc platinum thì có lẽ nhiều đồ đẹp hơn. Với ăn ở đây thì giá chát lắm :(. Hôm mình đi bị bão, đi trên thuyền mà ta nói sóng nó ầm ầm :D

6- Mình dùng sim của dtac gói happy tourist nói chung là ổn. Giá chỉ 299 bath, 3G được 1GB xài được trong 7 ngày.

7- Ở pattaya nói chung hôm mình đi cũng mưa nên chưa thấy gì. Với ở lại có 1 đêm, nhưng nhìn chung là sôi động. Mình đáp máy bay từ Đôn Mường, đón shutter bus tới sân bay Suvarnabhumi , tại đây xuống tầng trệt mua vé đi pattaya (134 bath). Nói chung giá này cũng chát lắm vì nó thả mình ở pattaya, ở đây đón xe khó khăn. Mà đi xe về nó cũng đòi khoảng 100bath/người. Hồi đó biết thế thuê dịch vụ của belltravel thì khỏe rồi. 250bath nó đưa về tận ks.

8- Vào big C thấy hơi vằng, có ngó qua nhãn hiệu protect. Mua chai này nè:
https://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mUaFfSV0JnsH9RRxFSvYRrA.jpg

Cảm nhận thì cũng okie, nhưng chưa thấy nó mát như bạn nói.

Nhìn chung, đi Thái đợt này mình cũng cảm thấy rất vui. Có lẽ sắp tới sẽ làm 1 chuyến nữa. AirAsia đang có khuyến mãi, tính làm 1 vé từ 23/01 --> 27/01 mà ngại cái là đi có 1 mình thì kể cũng buồn. Phải chi có ai cũng đi chung thì vui biết mấy ^^.

100baht mà đi tãi từ ks đến Chatuchak vậy thì chắc khách sạn của bạn ở xa khu trung tâm Pathumwan rồi...tại mình ở khách sạn trong khu trung tâm, có lần đi tãi ra chatuchak đến hơn 300baht. Taxi ở Thái thì đúng là cũng package nhiều nhưng mình lại hay bắt được meter bình thường...hì hì...
Còn việc ks 3 sao có wifi thì dĩ nhiên rồi, ý mình là phần lớn ko có free thôi...mình đi nước khác hầu như là nó free...mình ko biết ks bạn ở ntn, nếu free thì quá tốt...hihi
Mình ăn trong chinatown mình lại thấy rẻ...cũng ko biết sao nữa...
Còn sim dtac mình mua có 30baht à...sim bình thường, rùi nạp 100baht dzô mà xài, sim cho free 24h 3G...
Cái chai bạn mua màu xnah đậm, còn mình là màu xanh trắng á...ko biết có khác biệt gì ko? chai màu xanh trắng xài mát lắm...tại sài gòn nóng nên thấy nó tác dụng cao...hihi

Tháng 12 mình đi 5 ngày để thưởng thức Noel và tết Tây đây, rùi mùng 2 Tết Giáp Ngọ đi típ...hí hí

PHAM-PEK
22-10-2013, 10:35
Mấy lần mình đi đều yêu cầu taxi bật meter mà. Họ sẽ bật nếu mình yêu cầu, còn không thì tùy thương lượng.

kenny3431
22-10-2013, 12:25
100baht mà đi tãi từ ks đến Chatuchak vậy thì chắc khách sạn của bạn ở xa khu trung tâm Pathumwan rồi...tại mình ở khách sạn trong khu trung tâm, có lần đi tãi ra chatuchak đến hơn 300baht. Taxi ở Thái thì đúng là cũng package nhiều nhưng mình lại hay bắt được meter bình thường...hì hì...
Còn việc ks 3 sao có wifi thì dĩ nhiên rồi, ý mình là phần lớn ko có free thôi...mình đi nước khác hầu như là nó free...mình ko biết ks bạn ở ntn, nếu free thì quá tốt...hihi
Mình ăn trong chinatown mình lại thấy rẻ...cũng ko biết sao nữa...
Còn sim dtac mình mua có 30baht à...sim bình thường, rùi nạp 100baht dzô mà xài, sim cho free 24h 3G...
Cái chai bạn mua màu xnah đậm, còn mình là màu xanh trắng á...ko biết có khác biệt gì ko? chai màu xanh trắng xài mát lắm...tại sài gòn nóng nên thấy nó tác dụng cao...hihi

Tháng 12 mình đi 5 ngày để thưởng thức Noel và tết Tây đây, rùi mùng 2 Tết Giáp Ngọ đi típ...hí hí

Mình ở khách sạn white palace hotel cũng khu platinum thôi.

Ks 3 sao mà mình nói là phần lớn đều có wifi và dĩ nhiên là cũng free. Cả pattaya lần bangkok đều nhứ thế. Hiện tại CNTT của Thái Lan cũng đã tiến bộ rất nhanh rồi. Tuy nhiên, nếu vào ks từ 4 sao trở lên thì đều phải tra phí. Ở cambodia hay sing đều như thế ^.^

Ở chinatown mình ghé quán hải sản của áo xanh. Mình đi vào dịp kỷ niệm quốc khánh người Trung Quốc. Đứng xếp hàng lấy số đợi dài cổ luôn. Được cái họ rất ân cần chứ không khó chịu như ở VN mình. Ăn hải sản xong, ghé dùng tiếp 1 thố vi cá (300bath) ăn cũng ngon. Tới đây là no ứ hự rồi. Thế là đi dạo nguyên con phố Yaowarat về đêm. Hôm đó đông lắm, múa lân tùm lum trên đường, trống kèn rần rần.

Ở Thái Lan, mình khoái vụ đi ăn ở lề đường hơn ở trong nhà hàng hay các mall. Vì ăn ở lề đường nó hấp dẫn hơn, mấy món gà, bò, xúc xích,.... khá là ngon. Rồi hàng loạt quầy quán bán ở ngoài trung tâm mua sắm platinum nữa (mấy quầy này mở từ 3h-->4h chiều, buổi sáng không bán), ăn xong là ná thở luôn >__<
Sim của bạn thế nào, mô tả mình nghe xem với. Để mai này đi còn rút kinh nghiệm mua. Mình dùng gói happy tourist nó bàn 299 bath trong đó cho sử dụng 1GB 3G và trong tài khoản có 100bath để liên lạc các thứ. Gói 3G có hạn dùng trong 1 tuần. Mình thấy rất hài lòng với nó. Qua thái lan mà có 3G bật google map thì đi chơi khỏi sợ lạc luôn ^__^. Deal giá với tuktuk, taxi cũng lấy google map ra để deal. "Bạn xem, từ đây tới chỗ tui muốn đến có .... km à, mà đi như này nè là siêu gần lun, nên tính rẻ cho tui nha, chèn thêm câu please, please,..."). Các bác tuk tuk, taxi thấy vậy hết xem chém giá trên trời mà ngọt ngào đưa mình đi :D
Chai màu trắng của bạn mình thầy, mà cái mùi nó không thích lắm. Còn chai này mùi tựa tựa xmen bên mình, nên lấy về. Xài cũng okie lắm.

Dụ taxi mình thấy, cũng hên xui thôi. Nhưng nếu không muốn lỡ việc thì nên thương lượng cho nhanh. Chứ kỳ kèo taxi nhiều khi mình cũng bị delay nhiều thứ.

Đợt rồi, mình có dịp test hết các phương tiện đi lại như: BTS, MRT, bus, tuktuk, taxi, xe ôm. Còn thiếu mỗi tàu lửa là chưa đi. Mà nghe bà con nói nó siêu lâu nên thôi ^__^.

Có cái siam thì mình không đi nhiều, tại vào đó toàn hàng siêu phẩm. Nên cũng chẳng lựa được gì. Với cả đã quen với các mall ở singapore như khu bugis, clare quay, city hall, orchard thì sẽ thấy siam bình thường thui ^.^

Đang có dự tính quay lại Thái Lan khảo sát 1 số nơi chưa đi như khu Khaosan, sukhumvit.

P/s: Để đi sang Asiatique thì mình thấy cứ nhảy BTS đi 1 lèo tới saphan taksin. Đi bộ 1 chút, có thuyền free đưa sang. Nhanh chóng mà tiết kiệm hơn là đi taxi.

Cũng muốn đi chung với bạn ghê, mà bạn toàn đi vào dịp lễ tết không (Noel và tết ta). Noel và tết ta là mình phải ở nhà với gia đình rồi >__< . Tính book lịch đi vào 23 âm lịch tới 27 âm lịch. Không biết bạn nào có nhã hứng đi chung không. Đi 1 mình cũng vui mà cũng buồn ^__^

Còn tháng 3 của bạn vaniacastle thì muộn quá. Với lại hạn chế book quá sớm, vì dễ bị cancel do có việc gấp.

alvinhuang
22-10-2013, 13:09
Mình ở khách sạn white palace hotel cũng khu platinum thôi.

Ks 3 sao mà mình nói là phần lớn đều có wifi và dĩ nhiên là cũng free. Cả pattaya lần bangkok đều nhứ thế. Hiện tại CNTT của Thái Lan cũng đã tiến bộ rất nhanh rồi. Tuy nhiên, nếu vào ks từ 4 sao trở lên thì đều phải tra phí. Ở cambodia hay sing đều như thế ^.^

Ở chinatown mình ghé quán hải sản của áo xanh. Mình đi vào dịp kỷ niệm quốc khánh người Trung Quốc. Đứng xếp hàng lấy số đợi dài cổ luôn. Được cái họ rất ân cần chứ không khó chịu như ở VN mình. Ăn hải sản xong, ghé dùng tiếp 1 thố vi cá (300bath) ăn cũng ngon. Tới đây là no ứ hự rồi. Thế là đi dạo nguyên con phố Yaowarat về đêm. Hôm đó đông lắm, múa lân tùm lum trên đường, trống kèn rần rần.

Ở Thái Lan, mình khoái vụ đi ăn ở lề đường hơn ở trong nhà hàng hay các mall. Vì ăn ở lề đường nó hấp dẫn hơn, mấy món gà, bò, xúc xích,.... khá là ngon. Rồi hàng loạt quầy quán bán ở ngoài trung tâm mua sắm platinum nữa (mấy quầy này mở từ 3h-->4h chiều, buổi sáng không bán), ăn xong là ná thở luôn >__<
Sim của bạn thế nào, mô tả mình nghe xem với. Để mai này đi còn rút kinh nghiệm mua. Mình dùng gói happy tourist nó bàn 299 bath trong đó cho sử dụng 1GB 3G và trong tài khoản có 100bath để liên lạc các thứ. Gói 3G có hạn dùng trong 1 tuần. Mình thấy rất hài lòng với nó. Qua thái lan mà có 3G bật google map thì đi chơi khỏi sợ lạc luôn ^__^. Deal giá với tuktuk, taxi cũng lấy google map ra để deal. "Bạn xem, từ đây tới chỗ tui muốn đến có .... km à, mà đi như này nè là siêu gần lun, nên tính rẻ cho tui nha, chèn thêm câu please, please,..."). Các bác tuk tuk, taxi thấy vậy hết xem chém giá trên trời mà ngọt ngào đưa mình đi :D
Chai màu trắng của bạn mình thầy, mà cái mùi nó không thích lắm. Còn chai này mùi tựa tựa xmen bên mình, nên lấy về. Xài cũng okie lắm.

Dụ taxi mình thấy, cũng hên xui thôi. Nhưng nếu không muốn lỡ việc thì nên thương lượng cho nhanh. Chứ kỳ kèo taxi nhiều khi mình cũng bị delay nhiều thứ.

Đợt rồi, mình có dịp test hết các phương tiện đi lại như: BTS, MRT, bus, tuktuk, taxi, xe ôm. Còn thiếu mỗi tàu lửa là chưa đi. Mà nghe bà con nói nó siêu lâu nên thôi ^__^.

Có cái siam thì mình không đi nhiều, tại vào đó toàn hàng siêu phẩm. Nên cũng chẳng lựa được gì. Với cả đã quen với các mall ở singapore như khu bugis, clare quay, city hall, orchard thì sẽ thấy siam bình thường thui ^.^

Đang có dự tính quay lại Thái Lan khảo sát 1 số nơi chưa đi như khu Khaosan, sukhumvit.

P/s: Để đi sang Asiatique thì mình thấy cứ nhảy BTS đi 1 lèo tới saphan taksin. Đi bộ 1 chút, có thuyền free đưa sang. Nhanh chóng mà tiết kiệm hơn là đi taxi.

Cũng muốn đi chung với bạn ghê, mà bạn toàn đi vào dịp lễ tết không (Noel và tết ta). Noel và tết ta là mình phải ở nhà với gia đình rồi >__< . Tính book lịch đi vào 23 âm lịch tới 27 âm lịch. Không biết bạn nào có nhã hứng đi chung không. Đi 1 mình cũng vui mà cũng buồn ^__^

Còn tháng 3 của bạn vaniacastle thì muộn quá. Với lại hạn chế book quá sớm, vì dễ bị cancel do có việc gấp.

Thái Lan được cái mỗi người đi mỗi khám phá...thực sự nó quá tuyệt...nhiều người nói thích SIngapore chứ em vẫn thích Thái Lan hơn...vui hơn...^^...vậy là xme như anh đã có một chuyến đi mãn nguyện rùi nhé...^^...chưa gì đã lên plan đi nữa gòi

HOANGNHIMGIA
22-10-2013, 15:57
Chào các bác,
Đọc hết các topic về Thailand của các bác từ ........sáng tới giờ, mệt nhưng quá đã. Em thích top này vì có lẽ em chỉ cần biết được (đi được) nhiêu đây cũng đã rồi, hì hì.
Bây giờ em nhờ các bác giúp đây.
Số là 08/11/2013 này em định đi bangkok chơi đến 11/11/2013 (ý định chỉ ở BKK thôi vì có con nhỏ), em book vé VN ảiline rồi. Nhưng lần đầu tiên dắt bà xã và con gái đi nước ngoài nên rất lo. Em xin hỏi:
Chặng từ VN đi: ngoài thủ tục an ninh ở sân bay mình còn phải làm gì khác?
Trên máy bay phải khai tờ khai gì đó (nghe nói vậy) thì có khó khăn lắm không?
Xuống sân bay (suvarnabh) ngoài thủ tục check in mình còn làm thủ tục gì nữa không, có phải trả thêm phí gì nữa không?
Từ sân bay vào thành phố đi bằng phương tiện gì ngon-bổ-rẻ đặc biệt là an toàn?
Ở BKK khoảng 03 ngày nên đi những đâu, em tham khảo thì thấy có thể đi mua sắm ở các khu siêu thị (01 ngày), công viên safari, chùa vàng ... liệu có ổn không, có gì hướng dẫn em thêm.
Mục tiêu là vậy nên em có thể đặt phòng KS ở đâu, giá tốt tốt 01 chút và khu an ninh (vì em dắt con nhỏ theo). Em định book trên agoda = A2-house - Pratunam, Băng Cốc - không biết có được không ạ.
Và cuối cùng là từ BKK ra sân bay bằng phương tiện gì, nếu được các bác giúp em chi tiết càng tốt ạ.
Một lần nữa em cám ơn vì thông tin của diễn đàn và mong các bác giúp đỡ, cũng đừng "mắng" em vì hỏi quá nhiều.
Chân thành cám ơn.

vaniacastle
22-10-2013, 20:59
Chào các bác,
Đọc hết các topic về Thailand của các bác từ ........sáng tới giờ, mệt nhưng quá đã. Em thích top này vì có lẽ em chỉ cần biết được (đi được) nhiêu đây cũng đã rồi, hì hì.
Bây giờ em nhờ các bác giúp đây.
Số là 08/11/2013 này em định đi bangkok chơi đến 11/11/2013 (ý định chỉ ở BKK thôi vì có con nhỏ), em book vé VN ảiline rồi. Nhưng lần đầu tiên dắt bà xã và con gái đi nước ngoài nên rất lo. Em xin hỏi:
Chặng từ VN đi: ngoài thủ tục an ninh ở sân bay mình còn phải làm gì khác?
Trên máy bay phải khai tờ khai gì đó (nghe nói vậy) thì có khó khăn lắm không?
Xuống sân bay (suvarnabh) ngoài thủ tục check in mình còn làm thủ tục gì nữa không, có phải trả thêm phí gì nữa không?
Từ sân bay vào thành phố đi bằng phương tiện gì ngon-bổ-rẻ đặc biệt là an toàn?
Ở BKK khoảng 03 ngày nên đi những đâu, em tham khảo thì thấy có thể đi mua sắm ở các khu siêu thị (01 ngày), công viên safari, chùa vàng ... liệu có ổn không, có gì hướng dẫn em thêm.
Mục tiêu là vậy nên em có thể đặt phòng KS ở đâu, giá tốt tốt 01 chút và khu an ninh (vì em dắt con nhỏ theo). Em định book trên agoda = A2-house - Pratunam, Băng Cốc - không biết có được không ạ.
Và cuối cùng là từ BKK ra sân bay bằng phương tiện gì, nếu được các bác giúp em chi tiết càng tốt ạ.
Một lần nữa em cám ơn vì thông tin của diễn đàn và mong các bác giúp đỡ, cũng đừng "mắng" em vì hỏi quá nhiều.
Chân thành cám ơn.

Hi,

Từ sân bay về thành phố thì bạn đi rail link đi nha an toàn và rẻ mát mẻ, xuống tầng b1 bắt có 2 loại là city line và express line, khác nhau là loại đầu ngừng 1 số trạm, loại 2 chỉ dừng 1 trạm duy nhất.

Ngày đầu bạn để dành đi safari world , ngày 2 sáng đi chùa, chiều đi shopping đến tối , ko biết giờ bay của bạn cụ thể thế nào ,dư giờ thì chêm vào đi 1 số nơi nữa.

Từ bkk ra sân bay cũng chơi 2 phương tiện như trên là ngon lành.

Thủ tục sân bay thì dễ lắm ko có gì lằng nhằng, tờ khai cũng đơn giản hà, bạn cứ yên tâm;ko trả thêm khoảng phí nào nữa đâu nhé.

PS: inbox bạn đầy rồi, xóa bớt đi để người khác pm còn nhận được hen :D

alvinhuang
22-10-2013, 22:57
Chào các bác,
Đọc hết các topic về Thailand của các bác từ ........sáng tới giờ, mệt nhưng quá đã. Em thích top này vì có lẽ em chỉ cần biết được (đi được) nhiêu đây cũng đã rồi, hì hì.
Bây giờ em nhờ các bác giúp đây.
Số là 08/11/2013 này em định đi bangkok chơi đến 11/11/2013 (ý định chỉ ở BKK thôi vì có con nhỏ), em book vé VN ảiline rồi. Nhưng lần đầu tiên dắt bà xã và con gái đi nước ngoài nên rất lo. Em xin hỏi:
Chặng từ VN đi: ngoài thủ tục an ninh ở sân bay mình còn phải làm gì khác?
Trên máy bay phải khai tờ khai gì đó (nghe nói vậy) thì có khó khăn lắm không?
Xuống sân bay (suvarnabh) ngoài thủ tục check in mình còn làm thủ tục gì nữa không, có phải trả thêm phí gì nữa không?
Từ sân bay vào thành phố đi bằng phương tiện gì ngon-bổ-rẻ đặc biệt là an toàn?
Ở BKK khoảng 03 ngày nên đi những đâu, em tham khảo thì thấy có thể đi mua sắm ở các khu siêu thị (01 ngày), công viên safari, chùa vàng ... liệu có ổn không, có gì hướng dẫn em thêm.
Mục tiêu là vậy nên em có thể đặt phòng KS ở đâu, giá tốt tốt 01 chút và khu an ninh (vì em dắt con nhỏ theo). Em định book trên agoda = A2-house - Pratunam, Băng Cốc - không biết có được không ạ.
Và cuối cùng là từ BKK ra sân bay bằng phương tiện gì, nếu được các bác giúp em chi tiết càng tốt ạ.
Một lần nữa em cám ơn vì thông tin của diễn đàn và mong các bác giúp đỡ, cũng đừng "mắng" em vì hỏi quá nhiều.
Chân thành cám ơn.

- Chặng từ VN qua Thái hoàn toàn bình thường thôi anh ơi, check in, an ninh, phòng chờ và bay thôi...
- Cái tờ khai đó như tờ giấy lộn, anh khai, anh sửa, anh xóa cỡ nào cũng được, khi gửi hành lý anh hỏi nhân viên của VNA nhé, coi họ có ko...nếu họ ko có thì trên máy bay anh xin tiếp viên hàng không...trên máy bay ko có nữa thì đến Thái họ sẽ tự đưa cho a, chỉ mắc công lụp chụp thôi...khai trước cho khỏe...điền thông tin passport và ghi tên khách sạn anh sẽ ở vào thôi là ok...nói chung là làm cho có...tụi hải quan Thái còn ko thèm đọc tới...
- Từ sân bay nếu anh đi 3 người như vậy thì có thể đi taxi vào thẳng khách sạn cho tiện nhưng sẽ hơi mắc (luôn phí cầu đường, sân bay tầm 400-500baht tùy điểm đến), còn ko thì đi Airport link ở tầng B1, chỉ 45baht 1 vé tới trung tâm BKK rùi bắt taxi qua ks...Nếu anh book ks đó thì nên đi Airport Link tới trạm cuối cùng Phaya Thai nhé, đi taxi xíu xiu nữa là tới...
- Tham quan BKK 3 ngày thì anh cót hể đi những noi7 em đã trình bày trong bài viết ấy...cũng cỡ cỡ time đó...nên chia theo khu vực vì anh ko có nhiều time nhé.
-Ks A2 đó em thấy nó ngay khu Pratunam trung tâm, ok đó anh...nhưng đi bộ qua khu Central World thì hơi ngán khi có con nhỏ...mà đi taxi thì lại ko đáng...anh có thể xem Bangkok City Inn ngay BigC, rất rẻ, phòng ko quá tốt nhưng ok, vị trí thì tuyệt với...
- Từ ks thì anh cũng đi ra trạm skytrain Phaya Thai học Ratchabarop để mua vé đi sân bay Suvarnabhumi (đừng nhầm với Don Muang, chỉ có airasia tới sân bay này), 45baht/vé...quá rẻ và ko sợ kẹt xe...nên khởi hành trước giờ bay khoảng 4 tiếng nhé, để ko kẹt xe thì khổ...
Chúc anh và gia đình có có chuyến đi vui vẻ ấm áp...Có gì thắ cắc cứ hỏi, em welcome, em biết là em chỉ ngay ạ...:D

HOANGNHIMGIA
23-10-2013, 08:01
Hi,

Từ sân bay về thành phố thì bạn đi rail link đi nha an toàn và rẻ mát mẻ, xuống tầng b1 bắt có 2 loại là city line và express line, khác nhau là loại đầu ngừng 1 số trạm, loại 2 chỉ dừng 1 trạm duy nhất.

Ngày đầu bạn để dành đi safari world , ngày 2 sáng đi chùa, chiều đi shopping đến tối , ko biết giờ bay của bạn cụ thể thế nào ,dư giờ thì chêm vào đi 1 số nơi nữa.

Từ bkk ra sân bay cũng chơi 2 phương tiện như trên là ngon lành.

Thủ tục sân bay thì dễ lắm ko có gì lằng nhằng, tờ khai cũng đơn giản hà, bạn cứ yên tâm;ko trả thêm khoảng phí nào nữa đâu nhé.

PS: inbox bạn đầy rồi, xóa bớt đi để người khác pm còn nhận được hen :D
Cám ơn bạn nhiều nhiều nhé, có trả lời là có yên tâm rồi, liều thử 01 chuyến xem thế nào.
Mình đến BKK theo giờ ghi trên vé là 10:45 ngày 8/11 và lên MB về VN là 12:45 ngày 11/11 như vậy chắc đủ thời gian đi các nơi dự kiến đúng không ạ.
Một lần nữa xin cám ơn bạn và diễn đàn.

alvinhuang
23-10-2013, 10:16
Cám ơn bạn nhiều nhiều nhé, có trả lời là có yên tâm rồi, liều thử 01 chuyến xem thế nào.
Mình đến BKK theo giờ ghi trên vé là 10:45 ngày 8/11 và lên MB về VN là 12:45 ngày 11/11 như vậy chắc đủ thời gian đi các nơi dự kiến đúng không ạ.
Một lần nữa xin cám ơn bạn và diễn đàn.
Chuyến về của anh là 12h45 thì anh phải có mặt ở sân bay trễ nhất là lúc 10h30 (mùa này là mùa thấp điểm, nếu mùa cao điểm như Tết phải ra trước 3 tiếng). Do đó, ít nhất tầm 9h30 anh phải check out, thanh toán và từ từ di chuyển ra sân bay cho chắc ăn nhé...

HOANGNHIMGIA
23-10-2013, 11:51
- Chặng từ VN qua Thái hoàn toàn bình thường thôi anh ơi, check in, an ninh, phòng chờ và bay thôi...
- Cái tờ khai đó như tờ giấy lộn, anh khai, anh sửa, anh xóa cỡ nào cũng được, khi gửi hành lý anh hỏi nhân viên của VNA nhé, coi họ có ko...nếu họ ko có thì trên máy bay anh xin tiếp viên hàng không...trên máy bay ko có nữa thì đến Thái họ sẽ tự đưa cho a, chỉ mắc công lụp chụp thôi...khai trước cho khỏe...điền thông tin passport và ghi tên khách sạn anh sẽ ở vào thôi là ok...nói chung là làm cho có...tụi hải quan Thái còn ko thèm đọc tới...
- Từ sân bay nếu anh đi 3 người như vậy thì có thể đi taxi vào thẳng khách sạn cho tiện nhưng sẽ hơi mắc (luôn phí cầu đường, sân bay tầm 400-500baht tùy điểm đến), còn ko thì đi Airport link ở tầng B1, chỉ 45baht 1 vé tới trung tâm BKK rùi bắt taxi qua ks...Nếu anh book ks đó thì nên đi Airport Link tới trạm cuối cùng Phaya Thai nhé, đi taxi xíu xiu nữa là tới...
- Tham quan BKK 3 ngày thì anh cót hể đi những noi7 em đã trình bày trong bài viết ấy...cũng cỡ cỡ time đó...nên chia theo khu vực vì anh ko có nhiều time nhé.
-Ks A2 đó em thấy nó ngay khu Pratunam trung tâm, ok đó anh...nhưng đi bộ qua khu Central World thì hơi ngán khi có con nhỏ...mà đi taxi thì lại ko đáng...anh có thể xem Bangkok City Inn ngay BigC, rất rẻ, phòng ko quá tốt nhưng ok, vị trí thì tuyệt với...
- Từ ks thì anh cũng đi ra trạm skytrain Phaya Thai học Ratchabarop để mua vé đi sân bay Suvarnabhumi (đừng nhầm với Don Muang, chỉ có airasia tới sân bay này), 45baht/vé...quá rẻ và ko sợ kẹt xe...nên khởi hành trước giờ bay khoảng 4 tiếng nhé, để ko kẹt xe thì khổ...
Chúc anh và gia đình có có chuyến đi vui vẻ ấm áp...Có gì thắ cắc cứ hỏi, em welcome, em biết là em chỉ ngay ạ...:D

Chỉ dẫn nhiệt tình, quá ok, cám ơn bạn nhiều, có gì mình hỏi tiếp nha.
Tks again!

alvinhuang
26-10-2013, 10:00
Thanks Orianna nhé...have a nice day...

nhungnguyen0000
26-10-2013, 13:35
Đi Thái dự trù kinh phí sẽ là bao nhiêu ... tiết kiệm nhất vậy các bác

vaniacastle
26-10-2013, 18:51
Mình nghĩ là 6.5tr đó bạn:D

alvinhuang
28-10-2013, 11:37
Đi Thái dự trù kinh phí sẽ là bao nhiêu ... tiết kiệm nhất vậy các bác

Còn do mình mua sắm ntn nữa ạ...em đi trung bình là 8tr cho tất tần tật (VMB, KS, food, transfer..)...ko tính mua sắm nha...

poppi
28-10-2013, 16:23
Chủ top giọng văn nhí nhảnh con cá cảnh đừng hỏi :))),dễ thương áaaaaaaaa

Qtun
28-10-2013, 21:30
Cảm ơn bạn nhé, bài viết cực kỳ hữu ích và thú vị :D Mình cũng có chuyến du hí Thái Lan từ ngày 4/12 đến 8/12, bạn có thể chia sẻ giúp mình lịch trình nào phù hợp, đi đc nhiều mí lại ăn chơi thoải văn mái với :D Nhóm mình có 7 người, khởi hành ngày 4/12 lúc 11h 45, đến 13h 35, về 14h 30 ngày 8/12. Với cả 7 người vậy thì di chuyển phương tiện nào phù hợp nhỉ? Và mình nghe nói vùng Lopburi có cánh đồng hướng dương đẹp cực kỳ, mình cũng muốn đến, theo ban thì đi ngày nào là phù hợp và cách nào để đến đó. Tkssss!

alvinhuang
28-10-2013, 22:33
Cảm ơn bạn nhé, bài viết cực kỳ hữu ích và thú vị :D Mình cũng có chuyến du hí Thái Lan từ ngày 4/12 đến 8/12, bạn có thể chia sẻ giúp mình lịch trình nào phù hợp, đi đc nhiều mí lại ăn chơi thoải văn mái với :D Nhóm mình có 7 người, khởi hành ngày 4/12 lúc 11h 45, đến 13h 35, về 14h 30 ngày 8/12. Với cả 7 người vậy thì di chuyển phương tiện nào phù hợp nhỉ? Và mình nghe nói vùng Lopburi có cánh đồng hướng dương đẹp cực kỳ, mình cũng muốn đến, theo ban thì đi ngày nào là phù hợp và cách nào để đến đó. Tkssss!
Thường thì mỗi nhóm đi đều có mục đích và sở thích khác nhau, ví dụ như săn ảnh, shopping, ăn uống, sa đọa, giải trí...^^...cho nên mình nghỉ bạn nên dựa vào bài viết của mình mà chọn ra một lịch trình mà hợp với nhóm các bạn nhất. Sau đó mình sẽ góp ý và sẵn sàng sắp xếp hướng dẫn lại cho bạn.
Bạn có thể sử dụng những công cụ như google map để khoanh vùng và xác định vị trí tham quan để thuận tiện nhất...Khi đi phượt, sự chủ động sẽ giúp mình giải quyết tất cả chứ không phải là sự hướng dẫn của người khác, nếu bạn theo dõi topic này, và các topic khác về TL, từ trang 1 đến trang cuối thì bạn sẽ dễ dàng xâu chuỗi lại hành trình cho mình.
Còn về Lopburi thì mình xem google là nó cách bangkok 150km, ko quá xa. Và thoe như thông tin thì bạn sẽ đi bus với giá 80baht từ ga Mochit 2 - Northeastern Bus Terminal (đi sky train đến ga mochit, ngay chợ chatuchak). Nhưng mùa hoa Mặt trời là bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 2 sang năm. Bạn đi đầu tháng 11 thì mình nghĩ sẽ chưa đẹp
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ...

alvinhuang
28-10-2013, 22:34
Chủ top giọng văn nhí nhảnh con cá cảnh đừng hỏi :))),dễ thương áaaaaaaaa

Nói nhỏ...ngại tóa...nhưng iem thếch...hía hía...

HOANGNHIMGIA
29-10-2013, 16:29
Chào các bạn, mình lên kế hoạch thế này, các bạn cho xin thêm ý kiến hoặc chỉnh sửa giúp nhé. Cám ơn nhiều nhiều và nhiều.

Ngày 1 (Thứ Sáu) : Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 11:00, checkout.
Di chuyển đến tầng B1 - City line -> PhayaThai (7 stops) . Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City by walk (900m) hay taxi ? (vì có hành lý và trẻ em).
Checkin Khách sạn
14:00 Đi bảo tàng sáp: Từ KS đi bộ đến trạm bus Walai Yoa Long Kon Uni BKK đón xe 79 (6stops) đến Mabun Khrong Center, đi bộ (90m) thì đến Madame Tussauds: Cái này ông Gồ chỉ không biết có đúng không.
Tham quan bảo tàng sáp đến khoảng 18:00 thì đi Asiatique: Đi bộ đến saim center đón xe bus 15 (31 stops) Charoen Krung 93. Đi bộ (110m) đến Asiatique the riverfront: không biết có phải đi tàu qua sông không nữa, hay có cách nào khác không ạ.
Khoảng 21:30 về lại khách sạn thì có thể đi taxi? Giá khoảng bao nhiêu, nếu đi bus thì mấy giờ hết xe?
Ngày 2 (thứ bảy) : Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak: Mua sắm tới tối về KS (bà xã mê mua sắm, con gái mê chơi games, không biết chiều “đứa” nào đây, híc!)

Ngày 3(Chủ nhật) 8:00 Đi Safari World: Từ KS đi bộ đến Krom Pasusat (600m) đón xe 187 (31stops) đến Opposite Phat Ra Pha đi bộ (1000m) hoặc taxi (bao nhiêu tiền là đúng) đến Safari.
Chơi ở safari đến 17:00 về lại ChinaTown chơi (Khaosan thì phải) => Cái này nên di chuyển bằng phương tiện gì là thuận lợi nhất
Ngày 4 Thứ Hai: Checkout khoảng 9:00, đón xe ra bigC gần sân bay, mua sắm chút rồi ra san bay về nước.

Nhờ các bạn check lại kế hoạch và cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn mọi người nhiều.

vaniacastle
29-10-2013, 20:50
Chào các bạn, mình lên kế hoạch thế này, các bạn cho xin thêm ý kiến hoặc chỉnh sửa giúp nhé. Cám ơn nhiều nhiều và nhiều.

Ngày 1 (Thứ Sáu) : Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 11:00, checkout.
Di chuyển đến tầng B1 - City line -> PhayaThai (7 stops) . Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City by walk (900m) hay taxi ? (vì có hành lý và trẻ em).
Checkin Khách sạn
14:00 Đi bảo tàng sáp: Từ KS đi bộ đến trạm bus Walai Yoa Long Kon Uni BKK đón xe 79 (6stops) đến Mabun Khrong Center, đi bộ (90m) thì đến Madame Tussauds: Cái này ông Gồ chỉ không biết có đúng không.
Tham quan bảo tàng sáp đến khoảng 18:00 thì đi Asiatique: Đi bộ đến saim center đón xe bus 15 (31 stops) Charoen Krung 93. Đi bộ (110m) đến Asiatique the riverfront: không biết có phải đi tàu qua sông không nữa, hay có cách nào khác không ạ.
Khoảng 21:30 về lại khách sạn thì có thể đi taxi? Giá khoảng bao nhiêu, nếu đi bus thì mấy giờ hết xe?
Ngày 2 (thứ bảy) : Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak: Mua sắm tới tối về KS (bà xã mê mua sắm, con gái mê chơi games, không biết chiều “đứa” nào đây, híc!)

Ngày 3(Chủ nhật) 8:00 Đi Safari World: Từ KS đi bộ đến Krom Pasusat (600m) đón xe 187 (31stops) đến Opposite Phat Ra Pha đi bộ (1000m) hoặc taxi (bao nhiêu tiền là đúng) đến Safari.
Chơi ở safari đến 17:00 về lại ChinaTown chơi (Khaosan thì phải) => Cái này nên di chuyển bằng phương tiện gì là thuận lợi nhất
Ngày 4 Thứ Hai: Checkout khoảng 9:00, đón xe ra bigC gần sân bay, mua sắm chút rồi ra san bay về nước.

Nhờ các bạn check lại kế hoạch và cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn mọi người nhiều.

Chà, đi bus kiểu này căng à, đi bảo tàng sáp với asia tique bằng bts và boat cho nhẹ nhàng bạn ơi@@.

hoangvanphuong75
30-10-2013, 08:37
@Qtun: Hôm rồi anh có ghé Lop Buri, nên có catalo hướng dẫn địa danh hoa hướng dương, nó thuộc Sara buri giáp với Lop buri. Train đến bến Kaeng Khôi hay Muak Lek đều được, rồi đón và thuê song thẻo đến A.Wang Muang ( nơi có diện tích lớn và du lịch ngắm hoa). Tuy nhiên em có thể thuê xe từ Lop Buri đến A.Wang Muang như vậy sẽ xa và phí cao, lợi là kết hợp được Lop buri đẹp. Train Bangkok đến Muak Lek rất rẻ, free for Thái, còn Người ngoại quốc đến bến cuối Aran( đi Poi pet) mà 48B. Xuống Kaeng Khoi thuận hơn vì nó là giao lộ của đường sắt và vùng này lớn hơn Muak Lek sẽ dễ đón xe đến A.Wang Muang. Mùa hoa tháng 12 và tháng giêng.

alvinhuang
30-10-2013, 15:09
Chào các bạn, mình lên kế hoạch thế này, các bạn cho xin thêm ý kiến hoặc chỉnh sửa giúp nhé. Cám ơn nhiều nhiều và nhiều.

Ngày 1 (Thứ Sáu) : Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 11:00, checkout.
Di chuyển đến tầng B1 - City line -> PhayaThai (7 stops) . Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City by walk (900m) hay taxi ? (vì có hành lý và trẻ em).
Checkin Khách sạn
14:00 Đi bảo tàng sáp: Từ KS đi bộ đến trạm bus Walai Yoa Long Kon Uni BKK đón xe 79 (6stops) đến Mabun Khrong Center, đi bộ (90m) thì đến Madame Tussauds: Cái này ông Gồ chỉ không biết có đúng không.
Tham quan bảo tàng sáp đến khoảng 18:00 thì đi Asiatique: Đi bộ đến saim center đón xe bus 15 (31 stops) Charoen Krung 93. Đi bộ (110m) đến Asiatique the riverfront: không biết có phải đi tàu qua sông không nữa, hay có cách nào khác không ạ.
Khoảng 21:30 về lại khách sạn thì có thể đi taxi? Giá khoảng bao nhiêu, nếu đi bus thì mấy giờ hết xe?
Ngày 2 (thứ bảy) : Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak: Mua sắm tới tối về KS (bà xã mê mua sắm, con gái mê chơi games, không biết chiều “đứa” nào đây, híc!)

Ngày 3(Chủ nhật) 8:00 Đi Safari World: Từ KS đi bộ đến Krom Pasusat (600m) đón xe 187 (31stops) đến Opposite Phat Ra Pha đi bộ (1000m) hoặc taxi (bao nhiêu tiền là đúng) đến Safari.
Chơi ở safari đến 17:00 về lại ChinaTown chơi (Khaosan thì phải) => Cái này nên di chuyển bằng phương tiện gì là thuận lợi nhất
Ngày 4 Thứ Hai: Checkout khoảng 9:00, đón xe ra bigC gần sân bay, mua sắm chút rồi ra san bay về nước.

Nhờ các bạn check lại kế hoạch và cho mình xin ý kiến nhé. Cám ơn mọi người nhiều.

- Em cảm giác lết từ BTS qua ks mà còn hành lý và em bé nữa thì hơi mệt, nếu ko đi giữa trưa thì hãy thử, chứ em là chắc em đi tuk tuk...^^...trả 40 baht...:D
- Anh đi với em bé mà đi bus, với tình hình giao thông của bkk thì em nghĩ ko nên, kẹt xe và đường 1 chiều, rất mất time, từ KS của anh đi qua bảo tàng sáp (Siam Discovery, nhớ nói nơi này chứ đừng nói Madame Tussauds nhiều khi lái xe ko biết) ko có xa, anh có thể đi tuk tuk hoặc taxi đều ok, taxi rẻ lắm...mà giá vé bảo tàng sáp rất cao, hơn 550k/vé (em nhớ là 800baht)...anh nên check lại trên trang website hoặc mua trước ở hotels2thailand.com để lấy giá tốt nhất.;)
- Anh đã từ Siam xem bảo tàng sáp thì ngay đó là cái BTS interchange thì tội gì phải bắt bus nữa, ngước lên là thấy ngay...anh mua ngay vé đến trạm Sapharn Taksin, từ đây lên thuyền trung chuyển free qua Asiatique là khỏe mà sạch và mát, ko sợ kẹt xe...đi về thì đi ngược lại thôi, ko thì cứ taxi làm tuốt....
- khi mua vé đại hoàng cung đã có vé Vimanmek trong đó, nhớ giữ vé rùi bắt tuk tuk qua Vimanmek nhé anh...
- Từ hoàng cung mà đi Chatuchak cũng tầm 30p hơn anh nhé, và đã chọn chatuchak thì nhớ chuẩn bị sức khỏe và 1 đôi chân thật ok...khiếp...cái chợ như cái động bàn tơ...mê cung mua sắm...
- Safari cách trung tâm BKK hơn 30kmm taxi thì vẫn hơn anh nhé, chứ ko sẽ phải bắt đến mấy bận bus, BTS mới tới... @@
- Muốn về lại cũng chỉ taxi, 15h00 là safari đã hết show, về lại bkk là tầm 4h chiều, anh nên về khách sạn chứ đi qua khaosan cũng chả có gì, còn quá sớm. Về khách sạn nghỉ ngơi vì đã quần cả ngày, bảo đảm mệt lắm rồi. Tối bắt taxi qua chinatown (hoặc MRT tới hualomphong, hoặc BTS tới Sapharn Taksin), nhưng thiệt là em ko thích khaosan, sao ai cũng thích, em vẫn thích con đường chính của Chinatown hơn, đó là Yao wa rat mà em đã nói trong bài...Khaosan chỉ giống như 1 khu phố tây ở khu người Hoa thôi, ko bản sắc như Yaowarat...:)

alvinhuang
30-10-2013, 15:10
Chà, đi bus kiểu này căng à, đi bảo tàng sáp với asia tique bằng bts và boat cho nhẹ nhàng bạn ơi@@.

Chính xác nè, ngay siam mà, đi BTS qua Sapharn taksin rùi đi boat là khỏe re...^^

HOANGNHIMGIA
30-10-2013, 21:09
- Em cảm giác lết từ BTS qua ks mà còn hành lý và em bé nữa thì hơi mệt, nếu ko đi giữa trưa thì hãy thử, chứ em là chắc em đi tuk tuk...^^...trả 40 baht...:D
- Anh đi với em bé mà đi bus, với tình hình giao thông của bkk thì em nghĩ ko nên, kẹt xe và đường 1 chiều, rất mất time, từ KS của anh đi qua bảo tàng sáp (Siam Discovery, nhớ nói nơi này chứ đừng nói Madame Tussauds nhiều khi lái xe ko biết) ko có xa, anh có thể đi tuk tuk hoặc taxi đều ok, taxi rẻ lắm...mà giá vé bảo tàng sáp rất cao, hơn 550k/vé (em nhớ là 800baht)...anh nên check lại trên trang website hoặc mua trước ở hotels2thailand.com để lấy giá tốt nhất.;)
- Anh đã từ Siam xem bảo tàng sáp thì ngay đó là cái BTS interchange thì tội gì phải bắt bus nữa, ngước lên là thấy ngay...anh mua ngay vé đến trạm Sapharn Taksin, từ đây lên thuyền trung chuyển free qua Asiatique là khỏe mà sạch và mát, ko sợ kẹt xe...đi về thì đi ngược lại thôi, ko thì cứ taxi làm tuốt....
- khi mua vé đại hoàng cung đã có vé Vimanmek trong đó, nhớ giữ vé rùi bắt tuk tuk qua Vimanmek nhé anh...
- Từ hoàng cung mà đi Chatuchak cũng tầm 30p hơn anh nhé, và đã chọn chatuchak thì nhớ chuẩn bị sức khỏe và 1 đôi chân thật ok...khiếp...cái chợ như cái động bàn tơ...mê cung mua sắm...
- Safari cách trung tâm BKK hơn 30kmm taxi thì vẫn hơn anh nhé, chứ ko sẽ phải bắt đến mấy bận bus, BTS mới tới... @@
- Muốn về lại cũng chỉ taxi, 15h00 là safari đã hết show, về lại bkk là tầm 4h chiều, anh nên về khách sạn chứ đi qua khaosan cũng chả có gì, còn quá sớm. Về khách sạn nghỉ ngơi vì đã quần cả ngày, bảo đảm mệt lắm rồi. Tối bắt taxi qua chinatown (hoặc MRT tới hualomphong, hoặc BTS tới Sapharn Taksin), nhưng thiệt là em ko thích khaosan, sao ai cũng thích, em vẫn thích con đường chính của Chinatown hơn, đó là Yao wa rat mà em đã nói trong bài...Khaosan chỉ giống như 1 khu phố tây ở khu người Hoa thôi, ko bản sắc như Yaowarat...:)

Chân thành cám ơn bạn, mình tra ông gù thấy vậy nên nhờ các bạn giúp, bây giờ mình sẽ tìm tuyến (trên google maps theo phươgn tiện BTS).Thật đáng yêu vì sự nhiệt tình của bạn. Love you, hi hi.

alvinhuang
31-10-2013, 08:58
Chân thành cám ơn bạn, mình tra ông gù thấy vậy nên nhờ các bạn giúp, bây giờ mình sẽ tìm tuyến (trên google maps theo phươgn tiện BTS).Thật đáng yêu vì sự nhiệt tình của bạn. Love you, hi hi.

Không có gì đâu anh! Thực ra thông tin về du lịch Thái Lan đều có trên mạng rất nhiều. Mặc dù em đi 7 lần rồi nhưng đâu phải cái gì mình cũng biết, nhiều khi mọi người hỏi đúng cái mình không biết, hoặc biết nhưng chưa thử thì em cũng đều lên google check lại thôi, khắp thế giới họ phượt TL nhiều lắm, tha hồ thông tin cho mình, mà du lịch TL cũng quá phát triển nên kể cả một cái trung tâm mua sắm, hay chỉ riêng cái bảo tàng sáp cũng đã có trang web riêng...anh cứ nghiên cứu...có gì giúp được em sẽ giúp...

minhtuanmt1
31-10-2013, 16:30
Cám ơn bạn alvinhuang. Bài viết rất hay và chi tiết, mình rất thích phong cách viết của bạn.
Mình đang phân vân nên book tour hay đi bụi, sau khi đọc bài của bạn thì mình đã tự tin đi bụi và biết mình nên đi những đâu.
Bạn cho mình lời khuyên nên ở khách sạn và khu nào ở Pataya được kô? tiêu chí là tiện đi lại, sạch sẽ và an ninh. Bạn book khách sạn qua trang agoda hay hotel2thailan hay sao vậy?

alvinhuang
01-11-2013, 08:26
Cám ơn bạn alvinhuang. Bài viết rất hay và chi tiết, mình rất thích phong cách viết của bạn.
Mình đang phân vân nên book tour hay đi bụi, sau khi đọc bài của bạn thì mình đã tự tin đi bụi và biết mình nên đi những đâu.
Bạn cho mình lời khuyên nên ở khách sạn và khu nào ở Pataya được kô? tiêu chí là tiện đi lại, sạch sẽ và an ninh. Bạn book khách sạn qua trang agoda hay hotel2thailan hay sao vậy?
Hi Anh,
Em book ks thì em book trên agoda không à, vì nó đa dạng và giá so sánh là rẻ nhất. Còn Hotel2thailand là để book các loại vé.
Ở PTY, nếu khách sạn sạch (mới xây) thì xa trung tâm, nếu rẻ (đã cũ) thì sẽ ko đạt chuẩn vệ sinh. Nói chung em có lý do nhưng giải thích dài dòng quá, thành ra nếu anh muốn vừa sạch vừa rẻ thì chỉ có ở 4-5 sao, hì hì. Nếu chỉ cần tương đối thì anh có thể chọn Memo Suite Pattaya, không xa trung tâm (walking street), và khá mới, sạch sẽ.
Thật ra có Royal Palace và Royal Twin ở ngay trung tâm, đi bộ ra Walking street luôn rất đã, nhưng phòng thì dơ thôi rồi, nhưng vì nó quá đắt, nên nó cứ sửa phòng chắp vá để cho thuê mà không chịu xây mới...anh có thể cân nhắc nhé, xét về vị trí thì nó là 10đ

minhtuanmt1
01-11-2013, 09:43
Hi Alvin,

Thanks for quick reply :)
Từ memo suite đi chơi ( đi show alcazar, tắm biển, shopping...) co gần không bạn? hotel có airport transfer ko or gần bus terminal kô? mình đi 4 người + 1 em bé thì nên đi thế nào về Bangkok?
Mình search thấy có At Mind Serviced Residence 4star khá đẹp, ko biết ở đó có tiện kô? Mình ưu tiên chỗ nào bãi biển sạch để GĐ&bé tắm :)

Thanks
Tuan

alvinhuang
01-11-2013, 10:38
Hi Alvin,

Thanks for quick reply :)
Từ memo suite đi chơi ( đi show alcazar, tắm biển, shopping...) co gần không bạn? hotel có airport transfer ko or gần bus terminal kô? mình đi 4 người + 1 em bé thì nên đi thế nào về Bangkok?
Mình search thấy có At Mind Serviced Residence 4star khá đẹp, ko biết ở đó có tiện kô? Mình ưu tiên chỗ nào bãi biển sạch để GĐ&bé tắm :)

Thanks
Tuan

Nếu anh đã chọn 4 sao thì anh có thể chọn Eastin Hotel PTY đi, ngay biển luôn, tối đi bộ ra walking street luôn, sạch và rất đẹp.
nhà mình đi 4 người như thế thì cứ đi bus như em đã viết trong bài, bus bên đó chất lượng cao, anh yên tâm ko mệt mỏi.
Còn mấy cái ks thì mỗi nơi mỗi kiểu, xe tràner thì anh xem thông tin nhé.
Biển PTY ko có đẹp đâu, muốn tắm đẹp thì chỉ có ra đảo thôi anh ơi, anh đi lẻ thì đến PTY rồi mua tour ra đảo coral nhé.

leevirgo
01-11-2013, 16:07
Đợt trước e ở Twin palace cũng ổn chứ có bị dơ lắm đâu bác nói thế nào :(

HOANGNHIMGIA
01-11-2013, 19:50
Hi,alvinhuang.Mình đang phân vân nên đi chợ Chatuchak trước (Thứ Bảy) và đi Safari sau(Chủ nhật),hay ngược lại.Vì vợ thì thích mua sắm,con thì thích đi chơi,phải dung hòa lợi ích các bên và thỏa mãn những vấn đề mà các bên cùng quan tâm.
Tks nhiều.

traica
01-11-2013, 22:25
E góp tý đặc sản Bangkok
https://i1349.photobucket.com/albums/p741/tancaugiay/IMG_0614_zps517c0884.jpg (http://s1349.photobucket.com/user/tancaugiay/media/IMG_0614_zps517c0884.jpg.html)
https://i1349.photobucket.com/albums/p741/tancaugiay/IMG_0621_zpsb9a68eb1.jpg (http://s1349.photobucket.com/user/tancaugiay/media/IMG_0621_zpsb9a68eb1.jpg.html)

alvinhuang
02-11-2013, 09:15
Đợt trước e ở Twin palace cũng ổn chứ có bị dơ lắm đâu bác nói thế nào :(

Ở thì vẫn ổn...nhưng với em thì khách sạn 4 sao thì như vậy là quá tệ...^^...ở đó 2 lần đều ko hài lòng: trên gương trong nhà tắm chi chít những dấu kem đánh răng khách trước khi súc miệng làm văng vuơng vãi mấy chấm, khăn thì vàng vàng, tivi thì màn hình cong, ko được LCD, lobby thì muỗi đến kinh khủng, cho dù là mùa muỗi đi nữa mà khi thấy khách ngồi đập muỗi đôm đốp cũng ko chịu giải quyết, everybody đều complain kinh khủng...hì hì...

alvinhuang
02-11-2013, 09:18
Hi,alvinhuang.Mình đang phân vân nên đi chợ Chatuchak trước (Thứ Bảy) và đi Safari sau(Chủ nhật),hay ngược lại.Vì vợ thì thích mua sắm,con thì thích đi chơi,phải dung hòa lợi ích các bên và thỏa mãn những vấn đề mà các bên cùng quan tâm.
Tks nhiều.

Cái nào cũng vậy thôi anh, đi safari thì đi từ 8h sáng để tới đ1o bắt đầu mua vé rùi đi qua xem thú trước, canh sao đúng 10h kém quay về cổng chính vào xem show Utang lúc 10h20 nhé, đi bộ trong đó cũng nhiều nên nhớ canh time mà tranh thủ...^^...
Thôi thì anh cứ đi Chatuchak trước đi, để khỏi háo hức mua sắm mà vào safari thấp thỏm...hihi

alvinhuang
02-11-2013, 09:20
E góp tý đặc sản Bangkok
https://i1349.photobucket.com/albums/p741/tancaugiay/IMG_0614_zps517c0884.jpg (http://s1349.photobucket.com/user/tancaugiay/media/IMG_0614_zps517c0884.jpg.html)
https://i1349.photobucket.com/albums/p741/tancaugiay/IMG_0621_zpsb9a68eb1.jpg (http://s1349.photobucket.com/user/tancaugiay/media/IMG_0621_zpsb9a68eb1.jpg.html)

hihi...cái hình thứ 2 là bạn đứng trên cầu vượt chỗ BigC chụp rùi nè...^^

HOANGNHIMGIA
03-11-2013, 08:55
Cái nào cũng vậy thôi anh, đi safari thì đi từ 8h sáng để tới đ1o bắt đầu mua vé rùi đi qua xem thú trước, canh sao đúng 10h kém quay về cổng chính vào xem show Utang lúc 10h20 nhé, đi bộ trong đó cũng nhiều nên nhớ canh time mà tranh thủ...^^...
Thôi thì anh cứ đi Chatuchak trước đi, để khỏi háo hức mua sắm mà vào Sẩi thấp thỏm...hihi
Tks nhiều nhé.

minhtuanmt1
04-11-2013, 09:59
Alvin ơi, bạn có feedback cho Mercure Pattaya Hotel ko? Mình thấy cái này được review good, mình đang rất thích cái hotel này.

alvinhuang
04-11-2013, 10:18
Mecure thì mình chưa ở nhưng mình biết nó vì ở khách sạn trước mặt nó luôn...^^...
Khách sạn này 4 sao, mình lên agoda coi thông tin thì thấy hơi bị ok nha...wifi miễn phí từ lobby tới room là quá tuyệt (ks ở Thái hiếm có chuyện này lắm)...giá cũng tầm 70-80usd/đêm, ok đó chứ...lại ngay trung tâm, 5p đi bộ ra biển và walking street; cả mấy con hẻm đèn đỏ cho nam, nữ, rùi khu Royal Garden có trò chơi trẻ em, đi xem alcazar cũng tiện good...ôi tuyệt...
Thanks bạn đã nhắc mình về ks này, hôm nào đi sẽ thử ở đây...hihi

HOANGNHIMGIA
04-11-2013, 17:04
Hi alvinhuang,
Có lẽ hơi gì nên lo lắng, phải hỏi bạn 1 lần nữa cho chắc ăn, hì hì.
Kế hoạch final của mình như sau, bạn xem giúp, nhất là mấy cái vụ BTS đó mình dơn bản đồ BTS về nhưg ko link được với các địa danh trên bản đồ nên không thể nào biết đến trạm nào thì xuống. VD như từ KS mình ở qua SIAM thì Siam thuộc địa danh nào trên bản đồ....nên hơi lo 1 chút, vì nếu không sẽ vừa mất thời gian vừa lãng phí. Bạn xem giúp nhé. Cám ơn rất nhiều.

" Ngày 1 (Thứ Sáu) :
- Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 11:00, checkout.
- Di chuyển đến tầng B1 -> Phaya Thai Express Line (90baht/lượt) -> PhayaThai (7 stops) .Đổi tiền xu để mua vé.
- Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City (900m) -> tuk tuk...^^...trả 40 baht (vì có hành lý và trẻ em).
- Checkin Khách sạn
- 14:00 Đi bảo tàng sáp: Từ KS đi taxi đến Siam Discovery (Madame Tussauds): taxi.
- Tham quan bảo tàng sáp đến khoảng 18:00 thì đi Asiatique: vô BTS interchange mua vé đến trạm Sapharn Taksin từ đây lên thuyền trung chuyển free qua Asiatique.
- Khoảng 21:30 về lại khách sạn thì có thể đi taxi?
Ngày 2 (thứ bảy) :
- 8:00 Đi Safari World: cách BKK hơn 30km taxi thì vẫn hơn.
(Từ KS đi bộ đến Krom Pasusat (600m) đón xe 187 (31stops) đến Opposite Phat Ra Pha đi bộ (1000m) hoặc taxi (bao nhiêu tiền là đúng) đến Safari.)
- Chơi ở safari đến 15:00 về lại khách sạn.
- Tối bắt taxi qua chinatown (hoặc MRT tới hualomphong, hoặc BTS tới Sapharn Taksin), Yao wa rat .
Ngày 3(Chủ nhật):
- Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak (cái này đi BTS được không, lên trạm nào gần nhất): Mua sắm tới tối về KS.
Ngày 4 Thứ Hai:
- Checkout khoảng 9:00, đón xe ra bigC gần sân bay: cái này xuống trạm nào nếu đi bằng BTS, mua sắm chút rồi ra san bay về nước".

thuyngo25
04-11-2013, 17:15
Chào chủ thớt,
MÌnh thấy bài bạn viết hay quá. Mình cũng sắp lên kế hoạch đi Thai nên muốn hỏi bạn vài điều:
1. Mình muốn book 1 ks nào gần night market, gần khu trung tâm để tiện đi dạo. Bạn có thể gọi ý mình vài khu dc ko?
2. Mình tính đi Chaingmai chơi trong dịp thang 11 này, mình có thể đi lên đó bằng bus dc ko, có thể xem thông tin bus ở đâu?
3. Sau changmai mình đang phân vân đi phuket hoặc pattaya. Bạn có gợi ý j không?
Vì là lần đầu đi Thai nên chưa có km j hết. Cảm ơn bạn

Jolene
04-11-2013, 17:59
Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak: Để đi Hoàng Cung, bạn đến trạm Saphan tarksin, rồi dừng để đi tàu (40bath/pax) đến Chang Pier, ngay đối diện Hoàng Cung. Vinanmek Palace, ko thể di chuyển bằng BTS. Để đi Chatuchak, bạn dừng ở trạm BTS Mochit là tới

alvinhuang
05-11-2013, 10:42
Có lẽ hơi gì nên lo lắng, phải hỏi bạn 1 lần nữa cho chắc ăn, hì hì.
Kế hoạch final của mình như sau, bạn xem giúp, nhất là mấy cái vụ BTS đó mình dơn bản đồ BTS về nhưg ko link được với các địa danh trên bản đồ nên không thể nào biết đến trạm nào thì xuống. VD như từ KS mình ở qua SIAM thì Siam thuộc địa danh nào trên bản đồ....nên hơi lo 1 chút, vì nếu không sẽ vừa mất thời gian vừa lãng phí. Bạn xem giúp nhé. Cám ơn rất nhiều. SIAM LÀ ĐỊA DANH SIAM LUÔN CHỨ Ở ĐÂU NỮA ANH ƠI...ANH CỨ NÓI SIAM CENTER LÀ OK (CÒN KHÔNG THÌ CỨ NÓI SIAM DISCOVERY THÔI, CŨNG LÀ 1 HẾT ĐÓ, TAXI THẢ CHỖ NÀO CŨNG ĐƯỢC)

Ngày 1 (Thứ Sáu) :
- Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 11:00, checkout. OK
- Di chuyển đến tầng B1 -> Phaya Thai Express Line (90baht/lượt) -> PhayaThai (7 stops) .Đổi tiền xu để mua vé.OK
- Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City (900m) -> tuk tuk...^^...trả 40 baht (vì có hành lý và trẻ em).OK
- Checkin Khách sạn 14H00 MỚI LÀ GIỜ CHECK IN KHÁCH SẠN ANH ƠI, ANH CHECK IN XONG MỚI LÊN PHÒNG, LOAY HOAY CẤT ĐỒ RỬA MẶT THÌ TẦM 15-15H30 HÃY ĐI CHƠI, THONG THẢ THÔI
- 15:30 Đi bảo tàng sáp: Từ KS đi taxi đến Siam Discovery (Madame Tussauds): taxi. OK
- Tham quan bảo tàng sáp đến khoảng 18:00 thì đi Asiatique: vô BTS interchange mua vé đến trạm Sapharn Taksin từ đây lên thuyền trung chuyển free qua Asiatique. OK
- Khoảng 21:30 về lại khách sạn thì có thể đi taxi? TAXI CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG THÌ QUAY NGỢC LẠI SAPHARN TAKSIN RỒI ĐI SKYTRAIN VỀ LẠI SIAM. TỚI SIAM THÌ BUỔI TỐI CÓ CHỢ ĐÊM 2 BÊN ĐƯỜNG, QUẦN ÁO VÀ NHIỀU THỨ ĐỒ CŨNG HAY, GIÁ RẺ. MUA SẮM, ĂN HÀNG GÌ ĐÓ XONG RÙI TỪ SIAM ĐI TAXI VỀ...VẬY MỚI VUI...^^
Ngày 2 (thứ bảy) :
- 8:00 Đi Safari World: cách BKK hơn 30km taxi thì vẫn hơn.
(Từ KS đi bộ đến Krom Pasusat (600m) đón xe 187 (31stops) đến Opposite Phat Ra Pha đi bộ (1000m) hoặc taxi (bao nhiêu tiền là đúng) đến Safari.) VÌ ĐƯỜNG XA, MỖI TÀI MỖI ĐƯỜNG, NÊN KHÔNG THỂ NÀO BIẾT TIỀN BAO NHIÊU LÀ ĐÚNG
- Chơi ở safari đến 15:00 về lại khách sạn. OK
- Tối bắt taxi qua chinatown (hoặc MRT tới hualomphong, hoặc BTS tới Sapharn Taksin), Yao wa rat .OK
Ngày 3(Chủ nhật):
- Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak (cái này đi BTS được không, lên trạm nào gần nhất): Mua sắm tới tối về KS. NGAY HOÀNG CUNG KO CÓ CÁCH NÀO DI CHUYỂN TỚI NGOÀI TAXI HAY TUK TUK, ĐẾN GẦN ĐÓ THÌ CÓ, NHƯNG ANH CÓ DẪN EM BÉ THEO THÌ EM NGHĨ NHANH GỌN VẪN LÀ TAXI. TỪ HC ANH RA MỘT CÁI BTS GẦN NHẤT, CÓ THỂ LÀ SAPHARN TAKSIN, NÓI CHUNG ANH XEM BẢN ĐỒ SAO ĐỂ ĐI TỚI GA MOCHIT LÀ NGAY CHATUCHAK ĐÓ)
Ngày 4 Thứ Hai:
- Checkout khoảng 9:00, đón xe ra bigC gần sân bay: cái này xuống trạm nào nếu đi bằng BTS, mua sắm chút rồi ra san bay về nước".THEO EM BIẾT LÀ KO CÓ BTS NÀO TỚI NGAY BIGC BANGNA CẢ, CHỈ CÓ MỘT CÁI LÀ BTS Udom Suk TỚI GẦN GẦN ĐÓ, RÙI ANH ĐI TAXI QUA BIGC BANGNA NHÉ. RỒI MUA SẮM XONG CHỪA 3 TIẾNG BẮT TAXI QUA SÂN BAY THÔI

hoangvanphuong75
05-11-2013, 11:36
Sao không mua sắm trong quá trình du lịch nhỉ, ví dụ rảnh lúc nào, hứng lúc nào thì shop, máy móc quá kẻo mải mê mua sắm, thì ra sân bay máy bay bay mất tiêu rồi.
Nếu SB Suvarnabhumi, thì cái Big C gần nhất nó nằm ở gần ga airportlink Ramkhamhaeng, còn taxi từ BigC (gần trường đại học Ramkhamhaeng, sân vận Động quốc gia ) này ra Sân bay là 100B.

alvinhuang
05-11-2013, 13:11
Sao không mua sắm trong quá trình du lịch nhỉ, ví dụ rảnh lúc nào, hứng lúc nào thì shop, máy móc quá kẻo mải mê mua sắm, thì ra sân bay máy bay bay mất tiêu rồi.
Nếu SB Suvarnabhumi, thì cái Big C gần nhất nó nằm ở gần ga airportlink Ramkhamhaeng, còn taxi từ BigC (gần trường đại học Ramkhamhaeng, sân vận Động quốc gia ) này ra Sân bay là 100B.

Đúng rùi...nhưng có điều ảnh ra BigC Bangna là để trừ trường hợp từ khách sạn ra sân bay bị kẹt xe, không rành rọt thì trễ chuyến bay mất, ảnh ở ks tận trong khu Pathumwan:D..đi sớm chút ra khỏi bangkok, vô bigC mua sắm rùi đi qua sân bay cho chắc ăn 100%...tại ảnh có con nhỏ...^^

HOANGNHIMGIA
05-11-2013, 14:14
Có lẽ hơi gì nên lo lắng, phải hỏi bạn 1 lần nữa cho chắc ăn, hì hì.
Kế hoạch final của mình như sau, bạn xem giúp, nhất là mấy cái vụ BTS đó mình dơn bản đồ BTS về nhưg ko link được với các địa danh trên bản đồ nên không thể nào biết đến trạm nào thì xuống. VD như từ KS mình ở qua SIAM thì Siam thuộc địa danh nào trên bản đồ....nên hơi lo 1 chút, vì nếu không sẽ vừa mất thời gian vừa lãng phí. Bạn xem giúp nhé. Cám ơn rất nhiều. SIAM LÀ ĐỊA DANH SIAM LUÔN CHỨ Ở ĐÂU NỮA ANH ƠI...ANH CỨ NÓI SIAM CENTER LÀ OK (CÒN KHÔNG THÌ CỨ NÓI SIAM DISCOVERY THÔI, CŨNG LÀ 1 HẾT ĐÓ, TAXI THẢ CHỖ NÀO CŨNG ĐƯỢC)

Ngày 1 (Thứ Sáu) :
- Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 11:00, checkout. OK
- Di chuyển đến tầng B1 -> Phaya Thai Express Line (90baht/lượt) -> PhayaThai (7 stops) .Đổi tiền xu để mua vé.OK
- Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City (900m) -> tuk tuk...^^...trả 40 baht (vì có hành lý và trẻ em).OK
- Checkin Khách sạn 14H00 MỚI LÀ GIỜ CHECK IN KHÁCH SẠN ANH ƠI, ANH CHECK IN XONG MỚI LÊN PHÒNG, LOAY HOAY CẤT ĐỒ RỬA MẶT THÌ TẦM 15-15H30 HÃY ĐI CHƠI, THONG THẢ THÔI
- 15:30 Đi bảo tàng sáp: Từ KS đi taxi đến Siam Discovery (Madame Tussauds): taxi. OK
- Tham quan bảo tàng sáp đến khoảng 18:00 thì đi Asiatique: vô BTS interchange mua vé đến trạm Sapharn Taksin từ đây lên thuyền trung chuyển free qua Asiatique. OK
- Khoảng 21:30 về lại khách sạn thì có thể đi taxi? TAXI CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG THÌ QUAY NGỢC LẠI SAPHARN TAKSIN RỒI ĐI SKYTRAIN VỀ LẠI SIAM. TỚI SIAM THÌ BUỔI TỐI CÓ CHỢ ĐÊM 2 BÊN ĐƯỜNG, QUẦN ÁO VÀ NHIỀU THỨ ĐỒ CŨNG HAY, GIÁ RẺ. MUA SẮM, ĂN HÀNG GÌ ĐÓ XONG RÙI TỪ SIAM ĐI TAXI VỀ...VẬY MỚI VUI...^^
Ngày 2 (thứ bảy) :
- 8:00 Đi Safari World: cách BKK hơn 30km taxi thì vẫn hơn.
(Từ KS đi bộ đến Krom Pasusat (600m) đón xe 187 (31stops) đến Opposite Phat Ra Pha đi bộ (1000m) hoặc taxi (bao nhiêu tiền là đúng) đến Safari.) VÌ ĐƯỜNG XA, MỖI TÀI MỖI ĐƯỜNG, NÊN KHÔNG THỂ NÀO BIẾT TIỀN BAO NHIÊU LÀ ĐÚNG
- Chơi ở safari đến 15:00 về lại khách sạn. OK
- Tối bắt taxi qua chinatown (hoặc MRT tới hualomphong, hoặc BTS tới Sapharn Taksin), Yao wa rat .OK
Ngày 3(Chủ nhật):
- Đại Hoàng Cung (Grand Palace) -> Vimanmek Palace -> Chatuchak (cái này đi BTS được không, lên trạm nào gần nhất): Mua sắm tới tối về KS. NGAY HOÀNG CUNG KO CÓ CÁCH NÀO DI CHUYỂN TỚI NGOÀI TAXI HAY TUK TUK, ĐẾN GẦN ĐÓ THÌ CÓ, NHƯNG ANH CÓ DẪN EM BÉ THEO THÌ EM NGHĨ NHANH GỌN VẪN LÀ TAXI. TỪ HC ANH RA MỘT CÁI BTS GẦN NHẤT, CÓ THỂ LÀ SAPHARN TAKSIN, NÓI CHUNG ANH XEM BẢN ĐỒ SAO ĐỂ ĐI TỚI GA MOCHIT LÀ NGAY CHATUCHAK ĐÓ)
Ngày 4 Thứ Hai:
- Checkout khoảng 9:00, đón xe ra bigC gần sân bay: cái này xuống trạm nào nếu đi bằng BTS, mua sắm chút rồi ra san bay về nước".THEO EM BIẾT LÀ KO CÓ BTS NÀO TỚI NGAY BIGC BANGNA CẢ, CHỈ CÓ MỘT CÁI LÀ BTS Udom Suk TỚI GẦN GẦN ĐÓ, RÙI ANH ĐI TAXI QUA BIGC BANGNA NHÉ. RỒI MUA SẮM XONG CHỪA 3 TIẾNG BẮT TAXI QUA SÂN BAY THÔI

Thanh kiu vinamiu, hì hì. Còn vụ SIM 3 G thì cứ như bài viết (happy tour dact) mà chiến là ok há.
Thật ra do lần này dắt vợ con và đi tự túc nên hơi lo lắng vì sợ mất nhiều thời gian và tốn tiền vô ích nên hỏi hơi nhiều. Hy vọng sau chuyến đi này nhờ bạn alvinhuang mà mình thành ...hướng dẫn viên BKK, :). Tks again

kenny3431
06-11-2013, 00:38
Topic của ku alvin càng ngày càng hot :D.

Đang có ý định đầu năm làm 1 chuyến đi Thái Lan đây. Em thu xếp đi được với anh vào dịp tháng 2 thì đi nhé (sau tết âm lịch) :D

alvinhuang
06-11-2013, 09:09
Topic của ku alvin càng ngày càng hot :D.

Đang có ý định đầu năm làm 1 chuyến đi Thái Lan đây. Em thu xếp đi được với anh vào dịp tháng 2 thì đi nhé (sau tết âm lịch) :D

Cho em xin, Tết Tây em đi nữa nè, rùi Mùng 2 Tết ta em đi nữa nè...sau rằm tháng giêng em quất hết Miền Trung đi chơi...còn máu mà đi với anh nữa mới ghê đó anh...nhưng nếu làm trai bao thì em có thể sẽ suy nghĩ lại...kaka

thedestroyer208
06-11-2013, 23:23
Hic, thèm quá đi, đang dự tính mùng 6 tết làm 1 chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Cho e hỏi là giá vé trên airasia SG-don muồng khứ hồi để là 174$. Cái giá đó là tổng cộng hết dành cho việc bay hay sao, hay có thêm chi phí nào nữa ? E lần đầu đi máy bay nên ko rành cái vụ này, a hướng dẫn giúp e.
-Lịch trình ăn ở tham quan thì e sẽ theo như bài viết của a :)

alvinhuang
07-11-2013, 13:51
Hic, thèm quá đi, đang dự tính mùng 6 tết làm 1 chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Cho e hỏi là giá vé trên airasia SG-don muồng khứ hồi để là 174$. Cái giá đó là tổng cộng hết dành cho việc bay hay sao, hay có thêm chi phí nào nữa ? E lần đầu đi máy bay nên ko rành cái vụ này, a hướng dẫn giúp e.
-Lịch trình ăn ở tham quan thì e sẽ theo như bài viết của a :)

Bạn cứ nhập tên nhập hết thông tin ra tới bước cuối cùng coi bao nhiêu tiền là ok.
Sau khi bạn chọn chuyến bay, thì số tiền đó là tổng tiền vé và phí, khúc sau sẽ cộng thêm tiền hành lý tùy cân nặng mà mua, rùi tới bước thanh toán thì nếu trả bằng ATM nội địa thì ko tốn phí nhưng nếu trả bằng thẻ visa or master card thì lại mất thêm 1 ít nữa

thedestroyer208
07-11-2013, 14:33
Bạn cứ nhập tên nhập hết thông tin ra tới bước cuối cùng coi bao nhiêu tiền là ok.
Sau khi bạn chọn chuyến bay, thì số tiền đó là tổng tiền vé và phí, khúc sau sẽ cộng thêm tiền hành lý tùy cân nặng mà mua, rùi tới bước thanh toán thì nếu trả bằng ATM nội địa thì ko tốn phí nhưng nếu trả bằng thẻ visa or master card thì lại mất thêm 1 ít nữa
Cám ơn a nhìu, ban đầu cứ lo sợ mấy cái vụ vé bay + khách sạn, giờ đọc hết cái topic này thì tự tin hẳn lên rồi !

alvinhuang
07-11-2013, 15:22
Cám ơn a nhìu, ban đầu cứ lo sợ mấy cái vụ vé bay + khách sạn, giờ đọc hết cái topic này thì tự tin hẳn lên rồi !

Chúc bạn chuyến đi vui vẻ nhé...Thái Lan welcome bạn...yên tâm nhé...

locnguyen132
07-11-2013, 15:50
Mình cũng vừa ở Bangkok về, quả thật có rất nhiều điều thú vị. Đặc biệt nhất với mình là con đường Khao San. MÌnh chưa bao giờ thấy con đường nào như thế ~ feeling rock :dien

alvinhuang
07-11-2013, 16:46
Mình cũng vừa ở Bangkok về, quả thật có rất nhiều điều thú vị. Đặc biệt nhất với mình là con đường Khao San. MÌnh chưa bao giờ thấy con đường nào như thế ~ feeling rock :dien

Vậy là bạn chưa đi walking street ở Pattaya rồi...mình đi Khaosan 1 lần về rồi thì không ghé nữa, đi cho biết thôi, vui thì vui hơn ở VN không có con đường nào như thế, nhưng nếu ở PTY thì thôi rồi...:)...

thedestroyer208
07-11-2013, 17:53
-Nên đổi tiền bath từ VND hay USD vậy a?
-Có thể chỉ mua vé bay 1 chiều rồi chơi tới khi nào về rùi book vé ko a? Lâu lâu có dịp đi 1 lần, e mún ở thái vài ngày rùi qua malay xong vọt qua sing mới về lại VN :( .

HOANGNHIMGIA
07-11-2013, 21:32
Topic hot,quá hay.

alvinhuang
08-11-2013, 08:40
-Nên đổi tiền bath từ VND hay USD vậy a?
-Có thể chỉ mua vé bay 1 chiều rồi chơi tới khi nào về rùi book vé ko a? Lâu lâu có dịp đi 1 lần, e mún ở thái vài ngày rùi qua malay xong vọt qua sing mới về lại VN :( .

Ở Việt Nam thì dùng tiền Việt đổi baht, không đổi USD qua baht nha. Còn đã qua đến Thái Lan thì dùng USD đổi qua baht chứ không dùng tiền Việt nữa...
bạn mua vé kiểu đ1o thì được chứ, nhưng mua như vậy vé rất mắc. Thứ 1 là toàn mua vé giờ chót, thứ 2 là vé 1 chiều bằng 60-80% vé khứ hồi. Đã vậy rủi lỡ ko có vé về rồi sao...mình nghĩ ko nên như thế, lên plan cho kỹ rồi chuẩn bị hết đi..

hoangvanphuong75
08-11-2013, 09:49
Đúng là Chiang Mai rất đẹp, mình đã đi Chiang Mai hơn chục lần không chán, có cả ghé Chiang Mai để đi Chiang Rai, sau này thấy mọi Người đi Pai, nên đã ghé, vì đã xa xôi tới CM thì nên ghé Pai và Mae Salong rất đẹp.
Oh xin lỗi Alvi, anh sent nhầm.

locnguyen132
08-11-2013, 12:34
Vậy là bạn chưa đi walking street ở Pattaya rồi...mình đi Khaosan 1 lần về rồi thì không ghé nữa, đi cho biết thôi, vui thì vui hơn ở VN không có con đường nào như thế, nhưng nếu ở PTY thì thôi rồi...:)...

Ok, lần sau sẽ đi PTY, tại lần này thời gian hơi ngắn mà mình lại muốn ở BK lâu tí.

locnguyen132
08-11-2013, 12:40
-Nên đổi tiền bath từ VND hay USD vậy a?
-Có thể chỉ mua vé bay 1 chiều rồi chơi tới khi nào về rùi book vé ko a? Lâu lâu có dịp đi 1 lần, e mún ở thái vài ngày rùi qua malay xong vọt qua sing mới về lại VN :( .

Hành trình của bạn giống mình áh. Bạn nên book vé từ Sin về VN trước. Còn từ thái qua Mã có thể đi Tàu để ngắm cảnh, từ mã qua Sin có thể dùng xe Bus. Qua Sin thì nhớ ghe Universal nhé. Vui lắm đấy :gun (nhất là trò Transformer). Hôm bữa mình không chơi được tàu siêu tốc vì bị hư hay sao ấy :(
Nhớ post bài để anh em tham quan với nhé. Đặt gạch ngồi hóng bài của bạn.

thedestroyer208
08-11-2013, 14:45
Hành trình của bạn giống mình áh. Bạn nên book vé từ Sin về VN trước. Còn từ thái qua Mã có thể đi Tàu để ngắm cảnh, từ mã qua Sin có thể dùng xe Bus. Qua Sin thì nhớ ghe Universal nhé. Vui lắm đấy :gun (nhất là trò Transformer). Hôm bữa mình không chơi được tàu siêu tốc vì bị hư hay sao ấy :(
Nhớ post bài để anh em tham quan với nhé. Đặt gạch ngồi hóng bài của bạn.
-Mình dự tính di các chuyến đều = AA, mà AA lại ko có chiều từ SIN - VN.
-Cho mình hỏi thêm là hãng AA có thường bị hoãn hay delay ko, nếu bị hoãn hay delay mà mình đã book ks trước rồi phải làm sao ? Lần đầu đi du lịch nước ngoài nên ko có tí kinh nghiệm gì hết :((

Ltbubu
09-11-2013, 10:28
Em vừa xong lịch trình, mọi người check giúp em với ạ, em cảm ơn:

Ngày 1: Thứ 5 (14/11)

- Ra sân bay Nội Bài, từ Hà Nội (10:50) đến Bangkok (12:40)

- Xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

- Làm thủ tục nhập cảnh ở hải quan, lấy hành lý, bản đồ, mua sim True Move (45 baht), đổi tiền, ăn trưa ở Magic Food tầng 1.

- Xuống thẳng tầng hầm B1 mua vé Airport Rail Link (City line) về trung tâm của Bangkok. Đi thẳng về trạm BTS PhayaThai, từ trạm BTS Phaya Thai đi về trạm BTS Nana gần khách sạn.

- Nhận phòng, check in, tắm rửa, nghỉ ngơi tại khách sạn Chequinn.

Khách sạn: CheQinn - Bangkok Chic Hostel

21/10 Sukhumvit 4 soi Nana, Bangkok, Khlong Toei, 10110 Bangkok

- Chiều đi Asiatique: Từ trạm Nana BTS đến trạm Siam BTS, chuyển từ Line Sukhumvit sang Line Silom đến trạm Saphan Taksin.

- Xuống trạm Saphan Taksin, xếp hàng để lên tàu màu đỏ có chữ Asiatique shuttle boat (free) hoặc chữ Asiatique Riverfront (hoạt động từ 5pm đến 11pm) để đến Asiatique. Đến bến Sathorn (ngay BTS Saphan Thaksin, tàu có gắn bảng Asiatique luôn bảng màu đỏ, chữ trắng).

- Một số địa điểm Asiatique: Chic Grill - Seafood Lover

- Tối về xem show, có hai cách: xuống BTS Phloen Chit rồi đi bộ đường dành cho người đi bộ trên cao sang đường, đi tiếp 400m nữa rẽ phải là vào khu Nana plaza hoặc xuống BTS Nana rồi đi ngược lại 400m (Nana plaza nằm ở giữa hai BTS này). Nên vào các bar sau: Bilboard/Angel Witch để xem. Hoặc qua Terminal 21 chơi ở ngay trạm BTS Asok.

- Về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, chơi bời.

Ngày 2 - Thứ 6 (15/11):

- Buổi sáng thăm chùa Hoàng Cung (Grand Palace), Wat Pho (tượng phật nằm), Wat Traimit (tượng phật vàng ngồi)

- Từ trạm BST Nana đến trạm BTS Asok, chuyển sang Line MRT đến thẳng trạm MRT Huanglamphong, đi bộ ra chùa Wat Traimit.

- Từ chùa Wat Traimit ra Hoàng cung và Wat Pho bằng xe tuktuk, hoặc taxi.

- Từ Hoàng cung về khu Pratunam – Platinum: Lên bến thuyền Tha Thien, bắt tàu cờ da cam trên sông Chaophayra, về lại bến Saphan Thaksin, lên BTS Sapan Taksin về bến BTS Chitlom (trong Central World).

- Mua sắm, ăn tom yum và cá nướng buổi tối ở Central World

- Tối về Terminal 21 (BTA Asok)

Ngày 3 - Thứ 7 (16/11)

- Sáng check out khách sạn, gửi hành lý đi chợ Jajuctak.

- Buổi chiều về đi khu Siam, tầm 5h lấy hành lý về khu Khaosan

- Khách sạn ở Khaosan: Suneta Hostel Khaosan
209-211 Kraisi Road, | Banglampoo, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand

Từ Sukhumvit đến Khaosan:

Cách 1: Từ trạm BST Nana đến trạm BTS Asok, chuyển sang Line MRT đến thẳng trạm MRT Huanglamphong, đi taxi đến Khaosan.

Cách 2: Đi thuyền trên sông Chao Phraya đến Khaosan.

Bắt BST đến trạm Saphan Thaksin ở Silom. Trạm này là cảng trung tâm của hệ thống tàu thuyền, bạn bắt thuyền đi đến khu Khaosan. Chọn thuyền cờ da cam, xuống cảng Phra Arthit.

Cách 3: Taxi từ Sukhumvit đến Khaosan: 100 – 300 bath

- Tối ra Chinatown chơi ăn đồ hải sản, quán áo xanh áo đỏ nằm ngay đường chính của khu Chinatown T&K Seafood.

Từ Khaosan ra Chinatown:

Cách 1: Lên thuyền cờ da cam trên sông Chaophayra, xuống bến Rachawongs (N5).

Cách 2: Ra Hoàng cung bắt xe buýt số 1 đến Chinatown.

- Tối bắt taxi về lại Khaosan, chơi đêm

Ngày thứ 4 Chủ nhật

- Sáng chơi ở Khaosan, hỏi minibus để ra sân bay Suv, 10h check out, bay chuyến bay lúc 13h35.

HOANGNHIMGIA
09-11-2013, 17:33
@alvinhuang:Tks bạn chia sẻ kinh nghiệm.Ngày hôm qua và hôm nay mình dắt bà xã và con gái ăn chơi BBK cũng suôn sẻ,phần nào cũng nhờ topic và tư vấn của bạn.Cũng giống bạn,có lã cũng nói câu Bangkok,I love you.

locnguyen132
09-11-2013, 23:34
-Mình dự tính di các chuyến đều = AA, mà AA lại ko có chiều từ SIN - VN.
-Cho mình hỏi thêm là hãng AA có thường bị hoãn hay delay ko, nếu bị hoãn hay delay mà mình đã book ks trước rồi phải làm sao ? Lần đầu đi du lịch nước ngoài nên ko có tí kinh nghiệm gì hết :((

Thường thì AA không bị hoãn nha bạn, có delay thì chỉ vài chục phút hoặc vài h thôi. Nếu delay ngày thì bạn có thể liên hệ với chủ ks để thay đổi. Mình nghĩ cũng không khó khăn lắm. Mình hay dùng pagoda để tìm hostels giá rẻ.

Nếu đi AA bạn có thể thay đổi lịch trình đi một tí là từ Thai đi thẳng qua Sin luôn rồi sau đó về lại KL để về VN.

alvinhuang
11-11-2013, 10:40
-Mình dự tính di các chuyến đều = AA, mà AA lại ko có chiều từ SIN - VN.
-Cho mình hỏi thêm là hãng AA có thường bị hoãn hay delay ko, nếu bị hoãn hay delay mà mình đã book ks trước rồi phải làm sao ? Lần đầu đi du lịch nước ngoài nên ko có tí kinh nghiệm gì hết :((

Chuyện máy bay delay thì chả ai dám nói trước cả, delay ít delay nhiều thôi...với lại mùa này bắt đầu cao điển rồi, họ phải điều tiết máy bay nhiều thứ...mình chuẩn bị mọi thứ kỹ thôi...lường trước mọi trường hợp
P/S: dạo này jetstar ko hề delay nha, Vietjet delay trùm nha...kaka

alvinhuang
11-11-2013, 10:51
Em vừa xong lịch trình, mọi người check giúp em với ạ, em cảm ơn:

Ngày 1: Thứ 5 (14/11)

- Ra sân bay Nội Bài, từ Hà Nội (10:50) đến Bangkok (12:40)

- Xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

- Làm thủ tục nhập cảnh ở hải quan, lấy hành lý, bản đồ, mua sim True Move (45 baht), đổi tiền, ăn trưa ở Magic Food tầng 1.

- Xuống thẳng tầng hầm B1 mua vé Airport Rail Link (City line) về trung tâm của Bangkok. Đi thẳng về trạm BTS PhayaThai, từ trạm BTS Phaya Thai đi về trạm BTS Nana gần khách sạn.

- Nhận phòng, check in, tắm rửa, nghỉ ngơi tại khách sạn Chequinn.

Khách sạn: CheQinn - Bangkok Chic Hostel

21/10 Sukhumvit 4 soi Nana, Bangkok, Khlong Toei, 10110 Bangkok

- Chiều đi Asiatique: Từ trạm Nana BTS đến trạm Siam BTS, chuyển từ Line Sukhumvit sang Line Silom đến trạm Saphan Taksin.

- Xuống trạm Saphan Taksin, xếp hàng để lên tàu màu đỏ có chữ Asiatique shuttle boat (free) hoặc chữ Asiatique Riverfront (hoạt động từ 5pm đến 11pm) để đến Asiatique. Đến bến Sathorn (ngay BTS Saphan Thaksin, tàu có gắn bảng Asiatique luôn bảng màu đỏ, chữ trắng).

- Một số địa điểm Asiatique: Chic Grill - Seafood Lover

- Tối về xem show, có hai cách: xuống BTS Phloen Chit rồi đi bộ đường dành cho người đi bộ trên cao sang đường, đi tiếp 400m nữa rẽ phải là vào khu Nana plaza hoặc xuống BTS Nana rồi đi ngược lại 400m (Nana plaza nằm ở giữa hai BTS này). Nên vào các bar sau: Bilboard/Angel Witch để xem. Hoặc qua Terminal 21 chơi ở ngay trạm BTS Asok.

- Về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, chơi bời.

Ngày 2 - Thứ 6 (15/11):

- Buổi sáng thăm chùa Hoàng Cung (Grand Palace), Wat Pho (tượng phật nằm), Wat Traimit (tượng phật vàng ngồi)

- Từ trạm BST Nana đến trạm BTS Asok, chuyển sang Line MRT đến thẳng trạm MRT Huanglamphong, đi bộ ra chùa Wat Traimit.

- Từ chùa Wat Traimit ra Hoàng cung và Wat Pho bằng xe tuktuk, hoặc taxi.

- Từ Hoàng cung về khu Pratunam – Platinum: Lên bến thuyền Tha Thien, bắt tàu cờ da cam trên sông Chaophayra, về lại bến Saphan Thaksin, lên BTS Sapan Taksin về bến BTS Chitlom (trong Central World).

- Mua sắm, ăn tom yum và cá nướng buổi tối ở Central World

- Tối về Terminal 21 (BTA Asok)

Ngày 3 - Thứ 7 (16/11)

- Sáng check out khách sạn, gửi hành lý đi chợ Jajuctak.

- Buổi chiều về đi khu Siam, tầm 5h lấy hành lý về khu Khaosan

- Khách sạn ở Khaosan: Suneta Hostel Khaosan
209-211 Kraisi Road, | Banglampoo, Phranakorn, Bangkok 10200, Thailand

Từ Sukhumvit đến Khaosan:

Cách 1: Từ trạm BST Nana đến trạm BTS Asok, chuyển sang Line MRT đến thẳng trạm MRT Huanglamphong, đi taxi đến Khaosan.

Cách 2: Đi thuyền trên sông Chao Phraya đến Khaosan.

Bắt BST đến trạm Saphan Thaksin ở Silom. Trạm này là cảng trung tâm của hệ thống tàu thuyền, bạn bắt thuyền đi đến khu Khaosan. Chọn thuyền cờ da cam, xuống cảng Phra Arthit.

Cách 3: Taxi từ Sukhumvit đến Khaosan: 100 – 300 bath

- Tối ra Chinatown chơi ăn đồ hải sản, quán áo xanh áo đỏ nằm ngay đường chính của khu Chinatown T&K Seafood.

Từ Khaosan ra Chinatown:

Cách 1: Lên thuyền cờ da cam trên sông Chaophayra, xuống bến Rachawongs (N5).

Cách 2: Ra Hoàng cung bắt xe buýt số 1 đến Chinatown.

- Tối bắt taxi về lại Khaosan, chơi đêm

Ngày thứ 4 Chủ nhật

- Sáng chơi ở Khaosan, hỏi minibus để ra sân bay Suv, 10h check out, bay chuyến bay lúc 13h35.

Bạn là người sắp xếp chương trình hợp lý đấy...có nghiên cứ kỹ nè...hihi
Tuy nhiên có một số điều mình trao đổi thêm tí nhé:
- Sao bạn lại đổi khách sạn để rồi phải gửi hành lý, check in check out chi vậy, đã vậy từ cái ks ban đầu ra sân bay gần hơn là từ Khaosan ra sân bay...:D
- Nếu bạn đã ở khaosan thì nên ra sân bay sớm tí, chủ nhật rất nhiều chuyến bay từ Thái Lan về lại Việt Nam đấy. Thường thì mình ra sân bay trước 3 tiếng cho chắc ăn, sân bay Thái cũng có nhiều cái để moi móc nên đừng sợ. Bạn nên 9h check out, vì cũng kéo hành lý, chờ họ kiểm tra...bla bla bla...rồi tìm xe, di chuyển 35km ra sân bay...không nên quá cập rập tránh dính kẹt xe hay problem phát sinh nhé. :)

alvinhuang
11-11-2013, 10:52
@alvinhuang:Tks bạn chia sẻ kinh nghiệm.Ngày hôm qua và hôm nay mình dắt bà xã và con gái ăn chơi BBK cũng suôn sẻ,phần nào cũng nhờ topic và tư vấn của bạn.Cũng giống bạn,có lã cũng nói câu Bangkok,I love you.

Tình hình sao rồi bác ơi...^^

Ltbubu
11-11-2013, 16:57
Bạn là người sắp xếp chương trình hợp lý đấy...có nghiên cứ kỹ nè...hihi
Tuy nhiên có một số điều mình trao đổi thêm tí nhé:
- Sao bạn lại đổi khách sạn để rồi phải gửi hành lý, check in check out chi vậy, đã vậy từ cái ks ban đầu ra sân bay gần hơn là từ Khaosan ra sân bay...:D
- Nếu bạn đã ở khaosan thì nên ra sân bay sớm tí, chủ nhật rất nhiều chuyến bay từ Thái Lan về lại Việt Nam đấy. Thường thì mình ra sân bay trước 3 tiếng cho chắc ăn, sân bay Thái cũng có nhiều cái để moi móc nên đừng sợ. Bạn nên 9h check out, vì cũng kéo hành lý, chờ họ kiểm tra...bla bla bla...rồi tìm xe, di chuyển 35km ra sân bay...không nên quá cập rập tránh dính kẹt xe hay problem phát sinh nhé. :)

Hix, tại mọi người trong nhóm muốn ở đêm 1 hôm ở Khaosan cho biết, nên mới phải đặt phòng như vậy, giờ mình thấy cũng hơi rắc rối thật, mình muốn hỏi là nếu thuê xe minibus ra sân bay với 4 người thì mất khoảng bn tiền và thời gian di chuyển là bn?

alvinhuang
12-11-2013, 10:27
Hix, tại mọi người trong nhóm muốn ở đêm 1 hôm ở Khaosan cho biết, nên mới phải đặt phòng như vậy, giờ mình thấy cũng hơi rắc rối thật, mình muốn hỏi là nếu thuê xe minibus ra sân bay với 4 người thì mất khoảng bn tiền và thời gian di chuyển là bn?

Hix....thiệt tình là mình cũng hơi khó hiểu sao mọi người thích Khaosan...nếu muốn ăn chơi kiếm cái nào gần silom cũng ok lắm, lại ngay BTS Sala Deang, bạn sẽ dễ di chuyển qua Ratchabarop hoặc Phaya Thai để đi Aiport link ra sân bay, tiện và rẻ.
Mình chưa bao giờ mướn minibus ra sb cả nên ko biết nên ko dám nói bừa, nhưng make sure là đi aiport link là rẻ nhất rồi. Nhưng thiệt tình mình cũng không có suy nghĩ sẽ đi minius đâu, linh tinh và chạy lòng vòng, kẹt xe chắc xễu.
Nếu bạn ở gần gần lòng vòng chỗ khách sạn ban đầu thì ra sb chỉ có 28km, còn từ khaosan là phải tầm 35km.
Nếu đã lỡ book phòng ở khaosan rồi thì mình nghĩ bạn cũng nên chịu khó bắt taxi qua sapharn taksin, rồi đi bts qua Ratchabarop và thêm 45baht để ra tới sân bay nhanh gọn và an toàn...

Dulichbuinz
13-11-2013, 12:39
Mình đến BKK và sẽ nghỉ một đêm ở Silom sau đó mình đi Pattaya và Chiangmai. Lúc quay trở về BKK thì mình nghỉ 2 đêm nữa rồi mới bay về VN. Bạn cho mình hỏi mình có nên nghỉ ở khu Silom nữa hay là chuyển đến khu khác? Dự tính là mình sẽ tham quan Safari, Hoàng cung, China town, chùa chiền và mua sắm, đi chợ đêm.

alvinhuang
13-11-2013, 13:28
Mình đến BKK và sẽ nghỉ một đêm ở Silom sau đó mình đi Pattaya và Chiangmai. Lúc quay trở về BKK thì mình nghỉ 2 đêm nữa rồi mới bay về VN. Bạn cho mình hỏi mình có nên nghỉ ở khu Silom nữa hay là chuyển đến khu khác? Dự tính là mình sẽ tham quan Safari, Hoàng cung, China town, chùa chiền và mua sắm, đi chợ đêm.

Sao ko ở trọn 3 đêm bkk luôn rồi hãy đi pty và CM, để khỏi phải mất time check in check out vậy bạn...
Mình thấy đi tự túc thì sắp tới ở khu pathumwan là vui nhất vì noel và new year tới rồi...khu này rất là đẹp...bạn có thể đổi từ silom qua khu nana hay pathumwan là vui nhứt, đi qua mấy chỗ kia thì cứ BTS thôi. Ở mấy khu này mua sắm và ăn chơi cho đã...

Dulichbuinz
13-11-2013, 19:57
Sao ko ở trọn 3 đêm bkk luôn rồi hãy đi pty và CM, để khỏi phải mất time check in check out vậy bạn...
Mình thấy đi tự túc thì sắp tới ở khu pathumwan là vui nhất vì noel và new year tới rồi...khu này rất là đẹp...bạn có thể đổi từ silom qua khu nana hay pathumwan là vui nhứt, đi qua mấy chỗ kia thì cứ BTS thôi. Ở mấy khu này mua sắm và ăn chơi cho đã...

Tại vì mình đã mua vé may bay trước mấy tháng rồi. Chuyên bay hạ cánh ở Bkk lúc 7 giờ tối nên mình sẽ nghỉ một đêm tại đây. Nếu chơi ở Bkk cả 3 ngày rồi mới đii Pty và CM mình sợ mua sắm hành lý cồng kềnh di chuyển sẽ rất phiền. Đây là mình nghĩ vậy, bạn cho mình lời khuyên nhé. Đây là lần đầu tiên mình đi Thailand mà đi tự túc nên không có kinh nghiệm gì cả.

PHAM-PEK
14-11-2013, 09:59
Mình đã từng ở khu Silom Saledaeng - Sukhumvit - Khaosan - Siam và Ari trong 5 lần đến BKK của mình, trong đó mình vẫn thấy thích và tiện nhất là khu Silom và Sukhumvit. Ari thì hơi xa quá, Khaosan thì giao thông hơi bất tiện, Siam thì giá hơi đắt.

love2245
14-11-2013, 23:10
Hi bạn. Mình thích bài viết của bạn ghê, chân thực sinh động hài hước ^^. Mình cũng đi tết ta mồng 2 Turkish Airlines chuyến đêm ko biết có trùng ko :). Mình tính ở Bangkok 3 đêm, ra Pattaya 2 đêm. Mà đang sợ ở Pattaya ko có gì làm tới 2 ngày :)). Vì đi với mom và em nên chắc cũng ko ăn thơi thác loạn đc :)). Bạn thấy mình có cần ở Pattaya 2 đêm ko hay 1 đêm là đc? Ah so sánh giữa 2 ks The Victory Executive Residences Bangkok và XP thonglot bangkok bạn thấy cái nào đc hơn. Hiện cả 2 đang khuyến mãi agoda nhà mình 4 ng tầm 730k/phòng/2ng/đêm
Plan của mình dẫn cả nhà sang Thái chắc cũng đi khu trung tâm Siam, Central BigC cho biết và thích đi ăn uống nhiều món ngon là chính (theo như bạn recommend là ở China town yaowarat phải ko?)

love2245
14-11-2013, 23:17
Mình đã từng ở khu Silom Saledaeng - Sukhumvit - Khaosan - Siam và Ari trong 5 lần đến BKK của mình, trong đó mình vẫn thấy thích và tiện nhất là khu Silom và Sukhumvit. Ari thì hơi xa quá, Khaosan thì giao thông hơi bất tiện, Siam thì giá hơi đắt.
Siam giá đắt nhưng nếu cộng với phí đi lại nếu chỉ chơi bời chính ở khu trung tâm và China town thôi thì có ok ko a? Nếu ở 2 khu đó a recommend ks nào đi qua trung tâm gần, mới sạch sẽ phòng ko cần quá rộng, giá tầm 700k 2/đêm. Cám ơn a :)

hoangvanphuong75
15-11-2013, 07:53
@love2245: Em chỉ nên ở Pat 1đêmcho biết Pat là gì, 2đêm thì uổng phí. Pat rất gần BK lúc đó muốn về BK ngay thì lại dính hotel Pat 2đêm.
BK rộng lớn, phát triển các quận tương đối đều sẽ nhiều nơi đễ xem, chưa kể là đi các địa danh khác gần BK 2-3h xe về được trong ngày. Ayuttaya, Kanchana Buri (di tích cầu sông Saphan Kwai)...

alvinhuang
15-11-2013, 11:45
Tại vì mình đã mua vé may bay trước mấy tháng rồi. Chuyên bay hạ cánh ở Bkk lúc 7 giờ tối nên mình sẽ nghỉ một đêm tại đây. Nếu chơi ở Bkk cả 3 ngày rồi mới đii Pty và CM mình sợ mua sắm hành lý cồng kềnh di chuyển sẽ rất phiền. Đây là mình nghĩ vậy, bạn cho mình lời khuyên nhé. Đây là lần đầu tiên mình đi Thailand mà đi tự túc nên không có kinh nghiệm gì cả.

Nếu đã lỡ thế rồi thì nếu như là mình thì mình ko ở khu Khaosan đâu, vì ko có BTS hay MRT gì cả, bạn bôk thử bangkok city inn ngay sau lưng BigC Supercenter xem. Khách sạn này chỉ có 650k/đêm mà ngay trong hẻm đối diện central world, từ đây bạn đi đâu cũng dễ, gần BTS chit Lom và Siam...đi qua Khaosan cứ đi taxi thôi...

alvinhuang
15-11-2013, 12:44
Hi bạn. Mình thích bài viết của bạn ghê, chân thực sinh động hài hước ^^. Mình cũng đi tết ta mồng 2 Turkish Airlines chuyến đêm ko biết có trùng ko :). Mình tính ở Bangkok 3 đêm, ra Pattaya 2 đêm. Mà đang sợ ở Pattaya ko có gì làm tới 2 ngày :)). Vì đi với mom và em nên chắc cũng ko ăn thơi thác loạn đc :)). Bạn thấy mình có cần ở Pattaya 2 đêm ko hay 1 đêm là đc? Ah so sánh giữa 2 ks The Victory Executive Residences Bangkok và XP thonglot bangkok bạn thấy cái nào đc hơn. Hiện cả 2 đang khuyến mãi agoda nhà mình 4 ng tầm 730k/phòng/2ng/đêm
Plan của mình dẫn cả nhà sang Thái chắc cũng đi khu trung tâm Siam, Central BigC cho biết và thích đi ăn uống nhiều món ngon là chính (theo như bạn recommend là ở China town yaowarat phải ko?)

Aiya, mùng 2 mình đi chuyến 8h50 sáng của Vietnam Airlines rùi...^^...vậy là có thể chúng ta gặp nhau được đó...kaka...
Mình tới BKK xong là chiều đi PTY luôn rùi, ở PTY 2 đêm rùi mùng 4 quay về BKK...^^...có gì tới gần đó hẹn hò được á...^^
Bạn đi với Mom thì đúng là ko ăn chơi được rồi...haizzzzz...thôi đừng ở PTY nhiều, 1 đêm chơi cho biết thôi, còn lại về BKK mua sắm.
Xét về vị trí thì bạn nên chọn The Victory Executive Residences Bangkok vì ngay airportlink và nhiều BTS, ngay khu gần Baiyoke sky nữa...dễ ăn chơi mua sắm. Nhưng có vẻ review ko được tốt bằng cái kia. Nếu là mình thì mình vẫn chọn cái tiện lợi hơn là cái xịn, vì mình ko ngủ nhiều mà chủ yếu là đi chơi mà...miễn đừng quá tệ thôi, với lại 3 ks này đẳng cấp cũng ko chênh lệch nên chọn cái đầu tiên.
Thích ăn hàng thì cứ tới Yaowarat nha...kỷ niệm ko bao giờ quên...;)

alvinhuang
15-11-2013, 12:48
Siam giá đắt nhưng nếu cộng với phí đi lại nếu chỉ chơi bời chính ở khu trung tâm và China town thôi thì có ok ko a? Nếu ở 2 khu đó a recommend ks nào đi qua trung tâm gần, mới sạch sẽ phòng ko cần quá rộng, giá tầm 700k 2/đêm. Cám ơn a :)
Đi mùa Tết thì khu ChinaTown rất đã...
Nói chung bên nào cũng được...nhưng thiết nghĩ nên ở khu gần central world vì từ sáng tới tốti đều rần rần

love2245
15-11-2013, 15:38
Bạn có skype or yahoo hem? nc cho dễ :P

love2245
15-11-2013, 15:40
Đi mùa Tết thì khu ChinaTown rất đã...
Nói chung bên nào cũng được...nhưng thiết nghĩ nên ở khu gần central world vì từ sáng tới tốti đều rần rần

Uh mình cũng nghĩ vậy. ở khu trung tâm đắt hơn tẹo nhưng mà đi lại tiện lợi. chứ ở xa quá đến lúc đi mệt lại lười :D

love2245
15-11-2013, 15:59
Aiya, mùng 2 mình đi chuyến 8h50 sáng của Vietnam Airlines rùi...^^...vậy là có thể chúng ta gặp nhau được đó...kaka...
Mình tới BKK xong là chiều đi PTY luôn rùi, ở PTY 2 đêm rùi mùng 4 quay về BKK...^^...có gì tới gần đó hẹn hò được á...^^
Bạn đi với Mom thì đúng là ko ăn chơi được rồi...haizzzzz...thôi đừng ở PTY nhiều, 1 đêm chơi cho biết thôi, còn lại về BKK mua sắm.
Xét về vị trí thì bạn nên chọn The Victory Executive Residences Bangkok vì ngay airportlink và nhiều BTS, ngay khu gần Baiyoke sky nữa...dễ ăn chơi mua sắm. Nhưng có vẻ review ko được tốt bằng cái kia. Nếu là mình thì mình vẫn chọn cái tiện lợi hơn là cái xịn, vì mình ko ngủ nhiều mà chủ yếu là đi chơi mà...miễn đừng quá tệ thôi, với lại 3 ks này đẳng cấp cũng ko chênh lệch nên chọn cái đầu tiên.
Thích ăn hàng thì cứ tới Yaowarat nha...kỷ niệm ko bao giờ quên...;)
Huhu tình hình là đêm qua hỏi bạn thì sáng nay lên check lại nó hết phòng giá tốt cho Victory Executive Residences rùi :((. Mình vừa check cái Bangkok City Suite thấy giá khá mềm, mà lại trung tâm Siam hơn cả 2 cái kia, trông thì ko đẹp bằng nhưng mà đc cái địa điểm ok. Bạn thấy sao? Được thì reply m nhanh nhanh kẻo nó lai run out :))))
Sao bạn đi Pattaya lun zạ? M tính ở bangkok đêm 1 Feb (mùng 2 tết), 2Feb, 3Feb, sáng 4Feb ra Patty ở tối 4Feb và 5Feb, sáng 6 Feb về ra sân bay lun. tính vậy vì mún ở Bangkok vào weekend cho zui. Mà bạn đi v ai zạ? cũng muốn hội ngộ mà đi chung v nhà hem bít tính sao đây :P

alvinhuang
15-11-2013, 18:49
Huhu tình hình là đêm qua hỏi bạn thì sáng nay lên check lại nó hết phòng giá tốt cho Victory Executive Residences rùi :((. Mình vừa check cái Bangkok City Suite thấy giá khá mềm, mà lại trung tâm Siam hơn cả 2 cái kia, trông thì ko đẹp bằng nhưng mà đc cái địa điểm ok. Bạn thấy sao? Được thì reply m nhanh nhanh kẻo nó lai run out :))))
Sao bạn đi Pattaya lun zạ? M tính ở bangkok đêm 1 Feb (mùng 2 tết), 2Feb, 3Feb, sáng 4Feb ra Patty ở tối 4Feb và 5Feb, sáng 6 Feb về ra sân bay lun. tính vậy vì mún ở Bangkok vào weekend cho zui. Mà bạn đi v ai zạ? cũng muốn hội ngộ mà đi chung v nhà hem bít tính sao đây :P

Book đại đi bạn ơi...địa điểm là trên hết...quoctruong0808 là skype của mình

minhtuanmt1
18-11-2013, 14:03
Hi alvin,
Còn chưa đầy 1 tháng nữa là mình vi vu Thái. Bạn xem thử cái plan của mình có ok kô nha. nhà mình 4 người và 1 trẻ em thì di chuyển bằng taxi vòng vòng Bangkok là ok rồi, nhưng mình vẫn lo về vụ di chuyển từ sân bay savabuhmi đền Pattaya, từ Pattaya về Bangkok, từ hotel ở Bangkok ra sân bay. Nhờ alvin hướng dẫn cho mình cách nào cho thuận tiện và tiết kiệm nhé. Cám ơn Alvin nhiều ^_^.

11/12/2013: 12h20 arrive Bangkok. Lam thu tuc + lay hanh ly + mua ve bus di pataya xong la 13h
13h di pattaya, 15h den pattaya, nhan phong nghi ngoi (mình ở Mercure hotel)
16h30 hoac 17h di dao thanh pho bien.
18h an toi + uong cafe/di dao
20h di xem show alcazar (pede show)
21h 30 ve hotel ngu

12/12/2013:
7h: an sang
Tam ho boi hoac tam bien den 10h. Don dep do de tra phong
11h, di an trua, tra phong va bat bus ve Bangkok.
14h den bangkok, nhan khach san, nghi ngoi (mình ở Bangkok City Inn hotel)
15h: di bo ra tham bao tang sap (neu mau thi xem Ocean world ke ben luon). Neu du thoi gian thi di taxi ra grand palace tranh thu chup may cai hinh roi ve di tham bao tang sap.
18h ghe vo sieu thi BigC gan do an toi + ket hop shopping (ao quan, my pham...). Thich thi chay qua Central World gan do de shopping.
20h di bo qua Baiyoke Tower 2 (tao nha cao nhat Bangkok) uong cafe + ngam city + chup hinh.
21h30 ve hotel nghi ngoi

13/12/2013
7h: an sang
8h len duong di safari world.
15h het tour, di ve hotel 16h. Nghi ngoi.
17h30 di taxi qua chinatown an toi + di dao + shopping neu con suc de di (co the di platinum or central world).
21h30 ve hotel ngu.

14/12/2013
7h an sang, goi gem do dat.
8h-9h tra phong de ra san bay (di mat chung 30p)
9h30 checkin. Vao free duty shop de shopping (ruou, my pham, nuoc hoa...).
11h30: len may bay ve VN.

alvinhuang
18-11-2013, 16:46
Hi alvin,
Còn chưa đầy 1 tháng nữa là mình vi vu Thái. Bạn xem thử cái plan của mình có ok kô nha. nhà mình 4 người và 1 trẻ em thì di chuyển bằng taxi vòng vòng Bangkok là ok rồi, nhưng mình vẫn lo về vụ di chuyển từ sân bay savabuhmi đền Pattaya, từ Pattaya về Bangkok, từ hotel ở Bangkok ra sân bay. Nhờ alvin hướng dẫn cho mình cách nào cho thuận tiện và tiết kiệm nhé. Cám ơn Alvin nhiều ^_^.

11/12/2013: 12h20 arrive Bangkok. Lam thu tuc + lay hanh ly + mua ve bus di pataya xong la 13h
13h di pattaya, 15h den pattaya, nhan phong nghi ngoi (mình ở Mercure hotel)
16h30 hoac 17h di dao thanh pho bien.
18h an toi + uong cafe/di dao
20h di xem show alcazar (pede show)
21h 30 ve hotel ngu

12/12/2013:
7h: an sang
Tam ho boi hoac tam bien den 10h. Don dep do de tra phong
11h, di an trua, tra phong va bat bus ve Bangkok.
14h den bangkok, nhan khach san, nghi ngoi (mình ở Bangkok City Inn hotel)
15h: di bo ra tham bao tang sap (neu mau thi xem Ocean world ke ben luon). Neu du thoi gian thi di taxi ra grand palace tranh thu chup may cai hinh roi ve di tham bao tang sap.
18h ghe vo sieu thi BigC gan do an toi + ket hop shopping (ao quan, my pham...). Thich thi chay qua Central World gan do de shopping.
20h di bo qua Baiyoke Tower 2 (tao nha cao nhat Bangkok) uong cafe + ngam city + chup hinh.
21h30 ve hotel nghi ngoi

13/12/2013
7h: an sang
8h len duong di safari world.
15h het tour, di ve hotel 16h. Nghi ngoi.
17h30 di taxi qua chinatown an toi + di dao + shopping neu con suc de di (co the di platinum or central world).
21h30 ve hotel ngu.

14/12/2013
7h an sang, goi gem do dat.
8h-9h tra phong de ra san bay (di mat chung 30p)
9h30 checkin. Vao free duty shop de shopping (ruou, my pham, nuoc hoa...).
11h30: len may bay ve VN.

11/12 sau khi lấy hành lý anh cứ xuống thẳng lầu 1 để mua vé bus đi Pattaya, 1 ngày có rất nhiều chuyến, anh cứ đi xuống là thấy ngay, ko thì cứ quơ đại mấy bạn Thái Lan để hỏi. Bên cạnh đó em nghĩ anh nên ăn trưa 1 chút ở lầu 1 luôn chứ không đi xuống PTY lại đói, ăn trong sân bay ở Thái Lan rất rẻ, và rất ngon. Nên tranh thủ...^^
Khoảng 16h30-18h00 PTY vẫn còn vắng lắm, mấy quán ăn mới bắt đầu mở cửa. ANh nên đi ăn trước rùi đi chơi sau.
Với lại sao ngủ sớm thế anh...hihi...chịu khó vì tầm 21h là Walking Street nhộn nhịp, ko đi uổng lắm đấy.
Mecure Hotel thì quá chuẩn, ở đây anh tha hồ đi bộ lòng vòng trung tâm nhé, đi xem Alcazar show cũng rất gần (anh nên lên Hotels2thailand để mua trước vé xem Alcazar để chắc chắn có vé nha)...
Em nghĩ sau khi coi show về thì ghé qua Walking street quậy 1 chút rùi đi bộ về khách sạn là ok ạ., 30p cũng được.

12/12
Em ở Bangkok City Inn rùi, cuối tháng 12 em cũng ở đó nữa. KS này ko mới lắm nhưng được vị trí tuyệt vời nên em vẫn thích.
Nhưng từ đây đi ra bảo tàng sáp (siam discovery) cũng mệt à nha, đi tàn tàn chứ đi gấp gáp là đuối lắm anh.
Anh không thể đi Grand Palace lúc này vì theo em nhớ ko lầm thì 15h30 nó đóng cửa rùi, trong khi từ khu khách sạn hay Siam qua Grand Palace tới gần 30p như chơi, rất là bất khả thi.
Dĩ nhiên anh ko thể check out PTY sớm hơn vì dù gì 2h chiều mới có thể nhận phòng ở BKK, vì vậy nếu thật sự muốn đi thì anh canh làm sao để 2h trưa là lấy phòng, c6ta1 đồ xong là bắt tãi qua thẳng Grand Palace liền. Còn Bảo tàng sáp thì nó mở tới khuya, để tối đi coi xong rồi mua sắm - ăn hàng ở dọc 2 bên đường ở khu siam luôn, vậy vui hơn.
còn khúc sau baiyoke này nọ thì anh nên cân nhắc vì đi qua đi lại cũng mất nhiều time lắm đấy.

13/12
15h anh về tới ks cũng tầm 16h rồi, tranh thủ tắm rửa, em nghĩ đây là lúc anh đi qua Baiyok thì khả thi hơn nè. Anh chỉ cần đi bộ từ ks rùi mua vé lên baiyok, vừa ngắm cảnh bkk ban ngày chuyển dần sang đêm...vậy đã hơn chứ...bkk lên đèn đẹp lắm...ngắm cảnh bkk kẹt xe nữa....
Xem xong tầm 18h30-19h (ăn nằm dầm dề trên baiyok luôn đi anh) rồi đi xuống, bắt taxi qua Yaowarat, ăn tối, mua sắm, nhí nhố...^^...vậy là tuyệt...

14/12
Lịch như vậy cũng ok rùi. Từ khách sạn của anh, anh bắt taxi qua trạm Rat - cha - pa - rốp, bỏ 45 baht tiền xu mua vé đi 1 phát là tới ngay sân bay, chỉ mất 15p make sủe ko kẹt xe...keke...xong rùi ra đó check in rùi vào king power mua hàng miễn thuế. Anh để ý coi nó có phát phiếu giảm giá ko nha, hôm em đi nó phát mua 3000baht giảm 200baht...^^...

Em chỉ tới đây...anh coi còn gì chưa chắc ăn thì hỏi tiếp nha anh, anh cứ hỏi, em biết gì em sẽ hỗ trợ...^^ ;)

minhtuanmt1
19-11-2013, 13:17
Cám ơn Alvin nhiều nhé.

11/12: buổi chiều có nên ghé qua Art of Paradise 1 tí kô?

12/12: nên đi thế nào từ PTY về Bangkok Inn hotel? nhà mình có em bé 2 tuổi và 4 người lớn.

14/12: Ý alvin là đi train (BTS) từ Ratchaparop ra sân bay hả? Có nên đi taxi ra Airport? giá cả khoảng bao nhiêu? Mình hởi giá vì nếu đi BTS kô tiết kiệm nhiều so với taxi thì mình chọn taxi cho tiện.

alvinhuang
19-11-2013, 14:17
Cám ơn Alvin nhiều nhé.

11/12: buổi chiều có nên ghé qua Art of Paradise 1 tí kô?

12/12: nên đi thế nào từ PTY về Bangkok Inn hotel? nhà mình có em bé 2 tuổi và 4 người lớn.

14/12: Ý alvin là đi train (BTS) từ Ratchaparop ra sân bay hả? Có nên đi taxi ra Airport? giá cả khoảng bao nhiêu? Mình hởi giá vì nếu đi BTS kô tiết kiệm nhiều so với taxi thì mình chọn taxi cho tiện.

Art of Paradise đó em chưa đi nên ko biết ntn...^^...sao anh ko thử đi Masage truyền thống của Thái Lan, đi chỗ Pavillion đấy...rất sạch rất đẹp...cổ truyền nha, phụ nữ phụ nam gì làm chung hết...rất là happy....
Từ PTY anh ra Pattaya Bus Terminal (North Pattaya Road - 038-429-877) để mua vé về Eastern Bus Terminal (Ekamai), ngay ngoài Eastern Bus Terminal là BTS ekamai, anh mua thẻ đi về Chit Lom Station hoặc Siam Station là ok, 2 trạm này gần ks, anh có thể bắt tuk tuk để họ chở qua khách sạn...
Anh nên đi BTS Airport link để ra sân bay vì an toàn, tiện lợi (gần với ks) và rất rẻ, chỉ 45baht 1 người, ở bkk rất khó tìm 1 chiếc taxi 7 chỗ, nhà anh đi sao đủ, còn hành lý nữa chi. Với lại taxi ra sân bay em chưa đi vì toàn đi BTS, nghe mọi người nói tầm 400baht

9nut
20-11-2013, 14:59
Sao k thấy ai đi nhậu mà toàn sop bing với ăn uống k vậy ta, anh(chị) em nhín chút thì giờ chạy wa Nana với Soi Cowboy làm mỗi chỗ năm ba(chục) chai tới nữa đêm rồi hãy về ngủ, tới Soi Cowboy đừng quên ghé quán "khẩu súng dài"(long gun) nhe....Bangkok By Night awesome...

saigonsquirrel
22-11-2013, 21:32
Sao k thấy ai đi nhậu mà toàn sop bing với ăn uống k vậy ta, anh(chị) em nhín chút thì giờ chạy wa Nana với Soi Cowboy làm mỗi chỗ năm ba(chục) chai tới nữa đêm rồi hãy về ngủ, tới Soi Cowboy đừng quên ghé quán "khẩu súng dài"(long gun) nhe....Bangkok By Night awesome...
E là làm vài ba chai người nóng bừng lên ko chịu về ngủ mà đi lòng vòng kiếm gì đó hay hay nữa chứ :D

Khanhcatanh
23-11-2013, 01:30
@ Chủ tóp : Mình mới đi Thái hôm 15/11 vả có vào topic của bạn để tham khảo kinh nghiệm ... Hihi
Nhờ có thông tin chi tiết của bạn mà mình đi cũng khá suôn sẻ nhưng có 1 món ở Pattaya thấy bạn chụp hình mà mình tìm ko thấy...hihi... Đó là món dừa nướng! Lúc bọn mình ra đảo Coral chơi mình tìm được đúng cái chỗ ngồi có cái dù trong hình bạn chụp và hỏi nhân viên là món đó ko thì bị mấy người trêu quá trời và nói ở đây ko có!!! Vậy cái món đó bạn mua ở đâu thế???

Khanhcatanh
23-11-2013, 03:29
Art of Paradise đó em chưa đi nên ko biết ntn...^^...sao anh ko thử đi Masage truyền thống của Thái Lan, đi chỗ Pavillion đấy...rất sạch rất đẹp...cổ truyền nha, phụ nữ phụ nam gì làm chung hết...rất là happy....
Từ PTY anh ra Pattaya Bus Terminal (North Pattaya Road - 038-429-877) để mua vé về Eastern Bus Terminal (Ekamai), ngay ngoài Eastern Bus Terminal là BTS ekamai, anh mua thẻ đi về Chit Lom Station hoặc Siam Station là ok, 2 trạm này gần ks, anh có thể bắt tuk tuk để họ chở qua khách sạn...
Anh nên đi BTS Airport link để ra sân bay vì an toàn, tiện lợi (gần với ks) và rất rẻ, chỉ 45baht 1 người, ở bkk rất khó tìm 1 chiếc taxi 7 chỗ, nhà anh đi sao đủ, còn hành lý nữa chi. Với lại taxi ra sân bay em chưa đi vì toàn đi BTS, nghe mọi người nói tầm 400baht

Chia sẻ ỉ thông tin mình mới đi Thái về ạ !
Ở sân bay Quốc tế Suvarnabhumi đi Pattaya mình đã đọc kn đau thương của các bạn đi trước là ham vé rẻ 134 bạt nên lúc tới Pat phải bắt Song Thẻo hoặc taxi đi về ks cũng tốn mất 100 bạt nữa nên mình đã vào Gate 8 mua vé của Bella travel giá 250 bạt thì đc nó thả tới tận ks luôn. Còn khi về thì mình được người dân thái chỉ cho chỗ mua vé xe ô tô ở ngay quầy bán vé gần ks mình ở luôn. Xe 14 chỗ sạch sẽ giá 100 bạt thôi cứ 15p 1 chuyến, xe này chỉ dân Thái nó biết chứ khách du lịch ko biết ạ. Mới đầu đi cũng hơi lo nhưng lúc lên xe ngồi thấy cực kì ok vì thoáng mát sạch sẽ, có 8 người trên xe thôi, chạy nhanh hơn xe 45 chỗ lúc mình đi. Đến Bangkok nó thả mịn ở bến xe ở khu Victory Moment ngay cạnh BTS luôn nên mình đi BTS đến ks của mình ở Silom luôn. Mình book ks ngay cạnh BTS Saladaeng nên đi lại ở Bangkok bọn mình toàn đi BTS và MRT thôi phải nói là sau 2 ngày ở Bangkok cái mình cảm thấy sung sướng nhất là được trải nghiệm đi lại bằng tàu điện không và tàu điện ngầm. Cũng lọ mọ đi được hầu hết các trạm của chúng nó. Có trạm là chỗ mình muốn đi và cũng có trạm xuống là do đi lạc... Ha ha...
Còn về xe ra sân bay thì mình thấy hiện tại đã có taxi 7 chỗ ở Bangkok rồi. Hôm mình đi nó đòi 500 bạt và 80 bạt tiền vé qua trạm, do bị muộn giờ nên mình ko mặc cả chứ ki thì chắc cũng chỉ 400-450 bạt thôi.


Về việc đi lại ở Pat mình cũng nghe mọi người nói đi Song Thẻo thì lên xe đi đường thẳng thì lúc xuống trả nó 10 bạt, còn quẹo 1 cái thì thêm 10 bạt nữa! Thế nhưng lúc mình đi thì thấy bọn Tây nó leo lên đi 1 vòng, quẹo mấy lượt mà lúc xuống chỉ trả 10 bạt nên mình bắt chước trả theo. Thế nhưng tuyệt đối ko đc nói năng gì cả mà cứ im lặng đưa tiền thôi. Tại lần đầu mình đi ko biết đường nên hỏi bọn nó đi ra Tifany show bao tiền thì ngay lập tức nó kêu 200 bạt... Kn đau thương của mình lúc đi Song Thẻo là thường xuyên bị đi lạc đường do xe quẹo nhiều quá mà mình xem bản đồ rồi vẫn bị lạc vì ko dám hỏi thằng tài xế sợ nó chém ! Nên sau vài lần đi thì mình rút kn là phải nhớ các bảng biển trên đường đi để định vị xem mình đang ở đâu vì trên bản đồ nó đều có tên các địa điểm hết và phải nhớ tên khách sạn, tên đường, Soi bao nhiêu để lỡ bị lạc còn hỏi đường đi về đc. Mình thấy đi Song Thẻo rất hay cái là xe nó chạy vòng tròn nên chỉ cần có 10 bạt là được đi ngắm cảnh hết khu trung tâm, bãi biển của Pattaya và điểm cuối nó dừng ở ngay WalkingStreet.

Show Tifany cái này mình book ở trang thaitourismguide giá 450 bạt/seat normal thì chỉ đc ngồi ở tầng 2 nên xem ko đã vì ko book đc vé Vip 500 bạt. Lúc đến coi mình có xem bảng giá thấy vé Normal là 800 bạt, VIP 1000 bạt nên nếu muốn đi coi thì nên đặt ol cho rẻ. Mình có vào trang hotel2thailand nhưng thấy giá cao hơn thaitourismguide nên đã book của trang này. Trước đó mình cũng book tour đi chùa và vé ăn buffet ở nhà hàng 88 tầng Baiyoke có 700 bạt/ng rẻ hơn mua trực tiếp khoảng 200-300 bạt gì đó cho người nhà mình đi hồi tháng 9.
Tóm lại là show bede này đi cho biết chứ cũng ko hay bằng show Nghệ thuật Siam Niramit ở Bangkok. Chỉ có mấy em bede người ngon dàn chuẩn đứng hát nhép, có cả bài hát VN rồi sau đó kết thúc ra ngoài chụp hình với mấy em đó cứ 40 bạt 1 em. Thích em nào ra đứng cùng em đó chụp ạ. Con e tớ thích em Babie váy hồng nên vẫy nó vào chụp thì thấy nguyên band bu vào uốn éo, sợ quá mình phải kêu ầm lên là tao chỉ trả tiền 1 đứa thôi thì chúng nó mới chịu tản ra chứ mình mà giơ máy lên bấm chắc nó đòi mấy trăm bạt mất.

Tour đi đảo Coral mình book ở Thaitourismguide giá 600 bạt thì cực kì tệ, Ăn uống dở chưa từng thấy. Mình có tham khảo của chủ top vể việc thuê tàu tự đi nhưng ko dám đi tự do kiểu vậy vì đoàn mình có 3 con bánh bèo chưa đi bao giờ lại toàn nữ mà thấy nói bên đảo lộn xộn lắm nên mình bất đắc dĩ phải đu theo cái tour của bọn tây cho nó an toàn. Ăn tuy dở nhưng mình lại rất hàI lòng về cái vụ nằm nghỉ ngơi thư giãn và tắm biển ở đây. Sạch và rẻ. 50 bạt/ghế và 50 bạt/ 1 cốc sinh tố trái cây tươi...thích nhất là sinh tố kiwi...cực kì ngon và thơm. Ở đây còn có dịch vụ tết tóc kiểu châu phi nhìn cũng hay nhưng mà đắt nên mình ko làm. Trước khi đi có nghe knk đau thương về mấy cái trò chơi trên biển nên nhất quyết ko đi, bọn Tây nó cũng biết hay sao ấy mà cũg ko thấy đứa nào đi cả, chắc chỉ có VN là dễ bị lừa nhất thì phải.

Walking street chỉ cách ks của mình có 5p đi bộ nên 2 đêm liền bọn mình đều ở đó chơi đến 3-4g sáng mới về. Phải nói là cực kì vui, nửa đêm mà nhộn nhịp đông vui hơn cả ban ngày. Mình thích nhất là mấy cái pub Rock chơi lộ thiên ngay ngoài đưởng đi lại nghe cực kì đã tai, thấy có bar Ice cũng vui mịnh chưa vào nhưng nhìn thấy mọi người vào đó phải mặc áo lông và có con gấu nhảy nhót với khách, có khá nhiều club " Big Eyes" và các em đứng uốn éo đủ các tư thế nhìn rất khiêu gợi, thích nhất mấy em bị nhốt trong lồng kính ở trên lầu uốn éo với cái cột gọi khách ấy thấy bảo xem show nội công của Thái là hay nhất thì phải. Mình đi toàn con gái nên ko vào xem mà phải tranh thủ ra làm quen với cái anh Polite tourism xin số đt để phòng có chuyện xảy ra thì còn có người cứu vì 2 hôm đi chơi ở Walking toàn bị các anh Tây hỏi có đi với các anh ấy ko...thấy cũng sợ sợ... Cái anh người Thái cũng rất nhiệt tình bảo là nếu mày muốn xem Big Eyes thì tao dẫn mày vào thì mày sẽ được giá rẻ...nhưng sợ và tiếc tiền nên cũng chả vào.

Xem show thì mình chỉ thích xem ở Bangkok thôi, có đi xem show boy ở Jupiter giá 330 bạt/ng nó là show có biểu diễn ca nhạc và có mấy màn tạp kĩ cũng vui, thấy có nhiều VN vào xem ra phết. Ở đó chỉ có boy chứ ko có girl.

Ăn uống thì mình thấy lên Royal Garden ăn là ngon nhưng mỗi tội đắt còn đâu ăn vỉa hè chán lắm không ngon bằng ở bangkok.

Hôm về Bangkok mình có ra China town để ăn ở cửa hàng áo xanh, áo đỏ thì công nhận hải sản ở đây làm ngon thật, thấy toàn dân VN ăn ở đó thôi những món này mình thấy ngon : tôm nướng 200 bạt/đĩa -6 com, cua sốt thái lan 300 bạt/đĩa-2 con - món này ngon nhất, mực tươi nướng 200 bạt/con, Tomyuom 250 bạt 1 nồi khá to. Ngoài ra ở China town còn có chè tàu ăn cũng ngon, có món bánh gì mà kẹp nhân ở giữa mình thấy mọi người xếp hàng rồi ghi tên vào giấy chờ đến lượt mua nên cũng bắt chước mua thử ăn thấy ngon thật, ngoài ra còn có nước lựu ép 40 bạt/chai uống cũng hay ra phết.

Matxa food ở Pattaya làm thích hơn và rẻ hơn ở Bangkok, mình có vào cái Siam Spa làm giá 200 bạt, tip 50 bạt. Làm 1 tiếng đồng hồ cực kì đã luôn. Matxa ở Bangkok 250bat, matxa body Thái nó làm đau dã man, mình làm xong hôm sau đi lại đau hết cả người nên ai mà ko chịu đc đau thì chớ dại làm.

Đi chùa tại Bangkok, mình đi mỗi cái chùa Vàng thôi thấy nó bán vé lên thăm chùa la 40 bạt/ng nên cũng lon ton đi mua, cuối cùng lúc lên chả thấy ai soát vé mình mà người ta chỉ soát bọn Tây thôi nên thấy phí tiền quá. Và có 1 chuyện là biết đi chùa nên mặc quần dài mà quên mất lại mặc áo 3 lỗ nên bị bắt thuê 1 cái khăn nhìn như cái giẻ lau để chùm vào ng đi vào mất 20 bạt trong khi mấy lão đàn ông mặc quần tà lỏn đi vào thì lại ko bị cấm, chả hiểu sao.

Đi đảo Asiatique, khu này bán toàn đồ kiểu Vintage và khá đắt nên chả mua được gì, chỉ đi ngắm thôi, thiết kế các shop rất đẹp và ấn tượng. Ăn cũng bình thường nhưng đắt. Bọn mình tò mò nên mua vé đi cái vòng quay mất 250 bạt/ng mà chán òm, nó cho mình đi 5 vòng liên tục, cả lũ ngồi ngáp ruồi bên trong vì view 1 lần thì thích chứ 5 lần thì hết sướng rồi nên thấy tiếc tiền...hihi...thấy mê nhất ở đảo là món kem Dừa xiêm 30 bạt/quả ngon cực luôn sau đó là món mắm ruốc chấm xoài kiểu thái cũng rất ngon - mình cũng lọ mọ làm dc 2 lọ mang vể VN để ăn dần rồi... Nói chung là nên đi đảo này cho biết vì vừa đc đi thuyền miễn phí, vừa đc ngắm sông lại vừa được xem rất nhiều thứ đồ mang phong cách vintage ở đây mà ko có chỗ nào ở Bangkok có cả !!!

Ở Bangkok thì mình chỉ có vài kn vậy thôi vì mình chủ yếu chỉ là đi ăn và lang thang đi trải nghiệm quanh thành phố bằng BTS và MRT chứ ko biết nhiều nên chia sẻ chút it với mọi người ạ.

Qtun
24-11-2013, 22:45
Chào các bạn! Đoàn chúng mình có 5 người, đã book vé của VJ, đi BKK lúc 11h45, đến 13h35 ngày 4.12 , về là 14h30 ngày 8/12. Sau khi cày nát cả mấy chục trang chia sẻ kinh nghiệm của các bạn, chúng mình đã ra đc cái lịch trình sơ sơ, nhờ các bạn tư vấn giúp xem đã phù hợp chưa nhé! Chúng tớ toàn là những đứa lần đầu đi sang Thái, chả có tí kinh nghiệm gì, mong các bạn giúp :D

Ngày 1: 13h35 đáp xuống sân bay Suva. mua vé của nhà xe Bell đi thằng xuống Pataya.
Đến nơi, check in ks, chúng tớ ở ks này: Baan Klang Noen Apartment
19/115 Moo 5 Soi Sukhumwit 53, Nongprue, Banglamung, 20150 Trung tâm Pattaya, không hiểu là có tiện đến khu Walking street không các bạn nhỉ?
Ăn tối ở Walking street, sau đó xem Tiffany show, riêng vụ này thì cho mình hỏi có cần book vé trc từ nhà không? và nếu cần thì book như thế nào :D

Ngày 2: Dậy sớm đón song thẻo đi chợ nổi 4 phương, buổi chiều về BKK, nếu về sớm chúng tớ định đi thăm mấy chùa, lang thang mua sắm, không biết có kịp không, ở BKK chúng tớ ở chỗ này 108/10, Soi Rambootee, Khaosan Road, Banglumpoo, Phra Nakorn, Khaosan / Grand Palace, Băng Cốc, Thái Lan , có gần chùa nào không các bạn?

Ngày 3: bắt taxi đi lopburi chơi cả ngày, tối thì chưa biết làm gì :D

Ngày 4: Đi Safari, chỗ này chắc là chơi cả ngày nhỉ?

Ngày 5: vì là bọn tớ bay chuyến 14h30 nên khoảng mấy giờ tớ phải xuất phát từ khách sạn nhỉ? và buổi sáng có kịp đi mua sắm gì nữa không?
Các bạn nào có kinh nghiệm làm ơn cho tớ thêm thông tin với nhé, có gì ngố tàu chưa biết các bạn bỏ qua nhé :D

alvinhuang
25-11-2013, 10:53
@ Chủ tóp : Mình mới đi Thái hôm 15/11 vả có vào topic của bạn để tham khảo kinh nghiệm ... Hihi
Nhờ có thông tin chi tiết của bạn mà mình đi cũng khá suôn sẻ nhưng có 1 món ở Pattaya thấy bạn chụp hình mà mình tìm ko thấy...hihi... Đó là món dừa nướng! Lúc bọn mình ra đảo Coral chơi mình tìm được đúng cái chỗ ngồi có cái dù trong hình bạn chụp và hỏi nhân viên là món đó ko thì bị mấy người trêu quá trời và nói ở đây ko có!!! Vậy cái món đó bạn mua ở đâu thế???

Trùi ui mình mua trên đảo luôn ấy chứ...40baht chính xác 100%...đã thế lần nào ra cũng uống hết á...^^

alvinhuang
25-11-2013, 11:08
Chia sẻ ỉ thông tin mình mới đi Thái về ạ !
Ở sân bay Quốc tế Suvarnabhumi đi Pattaya mình đã đọc kn đau thương của các bạn đi trước là ham vé rẻ 134 bạt nên lúc tới Pat phải bắt Song Thẻo hoặc taxi đi về ks cũng tốn mất 100 bạt nữa nên mình đã vào Gate 8 mua vé của Bella travel giá 250 bạt thì đc nó thả tới tận ks luôn. Còn khi về thì mình được người dân thái chỉ cho chỗ mua vé xe ô tô ở ngay quầy bán vé gần ks mình ở luôn. Xe 14 chỗ sạch sẽ giá 100 bạt thôi cứ 15p 1 chuyến, xe này chỉ dân Thái nó biết chứ khách du lịch ko biết ạ. Mới đầu đi cũng hơi lo nhưng lúc lên xe ngồi thấy cực kì ok vì thoáng mát sạch sẽ, có 8 người trên xe thôi, chạy nhanh hơn xe 45 chỗ lúc mình đi. Đến Bangkok nó thả mịn ở bến xe ở khu Victory Moment ngay cạnh BTS luôn nên mình đi BTS đến ks của mình ở Silom luôn. Mình book ks ngay cạnh BTS Saladaeng nên đi lại ở Bangkok bọn mình toàn đi BTS và MRT thôi phải nói là sau 2 ngày ở Bangkok cái mình cảm thấy sung sướng nhất là được trải nghiệm đi lại bằng tàu điện không và tàu điện ngầm. Cũng lọ mọ đi được hầu hết các trạm của chúng nó. Có trạm là chỗ mình muốn đi và cũng có trạm xuống là do đi lạc... Ha ha...
Còn về xe ra sân bay thì mình thấy hiện tại đã có taxi 7 chỗ ở Bangkok rồi. Hôm mình đi nó đòi 500 bạt và 80 bạt tiền vé qua trạm, do bị muộn giờ nên mình ko mặc cả chứ ki thì chắc cũng chỉ 400-450 bạt thôi.


Về việc đi lại ở Pat mình cũng nghe mọi người nói đi Song Thẻo thì lên xe đi đường thẳng thì lúc xuống trả nó 10 bạt, còn quẹo 1 cái thì thêm 10 bạt nữa! Thế nhưng lúc mình đi thì thấy bọn Tây nó leo lên đi 1 vòng, quẹo mấy lượt mà lúc xuống chỉ trả 10 bạt nên mình bắt chước trả theo. Thế nhưng tuyệt đối ko đc nói năng gì cả mà cứ im lặng đưa tiền thôi. Tại lần đầu mình đi ko biết đường nên hỏi bọn nó đi ra Tifany show bao tiền thì ngay lập tức nó kêu 200 bạt... Kn đau thương của mình lúc đi Song Thẻo là thường xuyên bị đi lạc đường do xe quẹo nhiều quá mà mình xem bản đồ rồi vẫn bị lạc vì ko dám hỏi thằng tài xế sợ nó chém ! Nên sau vài lần đi thì mình rút kn là phải nhớ các bảng biển trên đường đi để định vị xem mình đang ở đâu vì trên bản đồ nó đều có tên các địa điểm hết và phải nhớ tên khách sạn, tên đường, Soi bao nhiêu để lỡ bị lạc còn hỏi đường đi về đc. Mình thấy đi Song Thẻo rất hay cái là xe nó chạy vòng tròn nên chỉ cần có 10 bạt là được đi ngắm cảnh hết khu trung tâm, bãi biển của Pattaya và điểm cuối nó dừng ở ngay WalkingStreet.

Show Tifany cái này mình book ở trang thaitourismguide giá 450 bạt/seat normal thì chỉ đc ngồi ở tầng 2 nên xem ko đã vì ko book đc vé Vip 500 bạt. Lúc đến coi mình có xem bảng giá thấy vé Normal là 800 bạt, VIP 1000 bạt nên nếu muốn đi coi thì nên đặt ol cho rẻ. Mình có vào trang hotel2thailand nhưng thấy giá cao hơn thaitourismguide nên đã book của trang này. Trước đó mình cũng book tour đi chùa và vé ăn buffet ở nhà hàng 88 tầng Baiyoke có 700 bạt/ng rẻ hơn mua trực tiếp khoảng 200-300 bạt gì đó cho người nhà mình đi hồi tháng 9.
Tóm lại là show bede này đi cho biết chứ cũng ko hay bằng show Nghệ thuật Siam Niramit ở Bangkok. Chỉ có mấy em bede người ngon dàn chuẩn đứng hát nhép, có cả bài hát VN rồi sau đó kết thúc ra ngoài chụp hình với mấy em đó cứ 40 bạt 1 em. Thích em nào ra đứng cùng em đó chụp ạ. Con e tớ thích em Babie váy hồng nên vẫy nó vào chụp thì thấy nguyên band bu vào uốn éo, sợ quá mình phải kêu ầm lên là tao chỉ trả tiền 1 đứa thôi thì chúng nó mới chịu tản ra chứ mình mà giơ máy lên bấm chắc nó đòi mấy trăm bạt mất.

Tour đi đảo Coral mình book ở Thaitourismguide giá 600 bạt thì cực kì tệ, Ăn uống dở chưa từng thấy. Mình có tham khảo của chủ top vể việc thuê tàu tự đi nhưng ko dám đi tự do kiểu vậy vì đoàn mình có 3 con bánh bèo chưa đi bao giờ lại toàn nữ mà thấy nói bên đảo lộn xộn lắm nên mình bất đắc dĩ phải đu theo cái tour của bọn tây cho nó an toàn. Ăn tuy dở nhưng mình lại rất hàI lòng về cái vụ nằm nghỉ ngơi thư giãn và tắm biển ở đây. Sạch và rẻ. 50 bạt/ghế và 50 bạt/ 1 cốc sinh tố trái cây tươi...thích nhất là sinh tố kiwi...cực kì ngon và thơm. Ở đây còn có dịch vụ tết tóc kiểu châu phi nhìn cũng hay nhưng mà đắt nên mình ko làm. Trước khi đi có nghe knk đau thương về mấy cái trò chơi trên biển nên nhất quyết ko đi, bọn Tây nó cũng biết hay sao ấy mà cũg ko thấy đứa nào đi cả, chắc chỉ có VN là dễ bị lừa nhất thì phải.

Walking street chỉ cách ks của mình có 5p đi bộ nên 2 đêm liền bọn mình đều ở đó chơi đến 3-4g sáng mới về. Phải nói là cực kì vui, nửa đêm mà nhộn nhịp đông vui hơn cả ban ngày. Mình thích nhất là mấy cái pub Rock chơi lộ thiên ngay ngoài đưởng đi lại nghe cực kì đã tai, thấy có bar Ice cũng vui mịnh chưa vào nhưng nhìn thấy mọi người vào đó phải mặc áo lông và có con gấu nhảy nhót với khách, có khá nhiều club " Big Eyes" và các em đứng uốn éo đủ các tư thế nhìn rất khiêu gợi, thích nhất mấy em bị nhốt trong lồng kính ở trên lầu uốn éo với cái cột gọi khách ấy thấy bảo xem show nội công của Thái là hay nhất thì phải. Mình đi toàn con gái nên ko vào xem mà phải tranh thủ ra làm quen với cái anh Polite tourism xin số đt để phòng có chuyện xảy ra thì còn có người cứu vì 2 hôm đi chơi ở Walking toàn bị các anh Tây hỏi có đi với các anh ấy ko...thấy cũng sợ sợ... Cái anh người Thái cũng rất nhiệt tình bảo là nếu mày muốn xem Big Eyes thì tao dẫn mày vào thì mày sẽ được giá rẻ...nhưng sợ và tiếc tiền nên cũng chả vào.

Xem show thì mình chỉ thích xem ở Bangkok thôi, có đi xem show boy ở Jupiter giá 330 bạt/ng nó là show có biểu diễn ca nhạc và có mấy màn tạp kĩ cũng vui, thấy có nhiều VN vào xem ra phết. Ở đó chỉ có boy chứ ko có girl.

Ăn uống thì mình thấy lên Royal Garden ăn là ngon nhưng mỗi tội đắt còn đâu ăn vỉa hè chán lắm không ngon bằng ở bangkok.

Hôm về Bangkok mình có ra China town để ăn ở cửa hàng áo xanh, áo đỏ thì công nhận hải sản ở đây làm ngon thật, thấy toàn dân VN ăn ở đó thôi những món này mình thấy ngon : tôm nướng 200 bạt/đĩa -6 com, cua sốt thái lan 300 bạt/đĩa-2 con - món này ngon nhất, mực tươi nướng 200 bạt/con, Tomyuom 250 bạt 1 nồi khá to. Ngoài ra ở China town còn có chè tàu ăn cũng ngon, có món bánh gì mà kẹp nhân ở giữa mình thấy mọi người xếp hàng rồi ghi tên vào giấy chờ đến lượt mua nên cũng bắt chước mua thử ăn thấy ngon thật, ngoài ra còn có nước lựu ép 40 bạt/chai uống cũng hay ra phết.

Matxa food ở Pattaya làm thích hơn và rẻ hơn ở Bangkok, mình có vào cái Siam Spa làm giá 200 bạt, tip 50 bạt. Làm 1 tiếng đồng hồ cực kì đã luôn. Matxa ở Bangkok 250bat, matxa body Thái nó làm đau dã man, mình làm xong hôm sau đi lại đau hết cả người nên ai mà ko chịu đc đau thì chớ dại làm.

Đi chùa tại Bangkok, mình đi mỗi cái chùa Vàng thôi thấy nó bán vé lên thăm chùa la 40 bạt/ng nên cũng lon ton đi mua, cuối cùng lúc lên chả thấy ai soát vé mình mà người ta chỉ soát bọn Tây thôi nên thấy phí tiền quá. Và có 1 chuyện là biết đi chùa nên mặc quần dài mà quên mất lại mặc áo 3 lỗ nên bị bắt thuê 1 cái khăn nhìn như cái giẻ lau để chùm vào ng đi vào mất 20 bạt trong khi mấy lão đàn ông mặc quần tà lỏn đi vào thì lại ko bị cấm, chả hiểu sao.

Đi đảo Asiatique, khu này bán toàn đồ kiểu Vintage và khá đắt nên chả mua được gì, chỉ đi ngắm thôi, thiết kế các shop rất đẹp và ấn tượng. Ăn cũng bình thường nhưng đắt. Bọn mình tò mò nên mua vé đi cái vòng quay mất 250 bạt/ng mà chán òm, nó cho mình đi 5 vòng liên tục, cả lũ ngồi ngáp ruồi bên trong vì view 1 lần thì thích chứ 5 lần thì hết sướng rồi nên thấy tiếc tiền...hihi...thấy mê nhất ở đảo là món kem Dừa xiêm 30 bạt/quả ngon cực luôn sau đó là món mắm ruốc chấm xoài kiểu thái cũng rất ngon - mình cũng lọ mọ làm dc 2 lọ mang vể VN để ăn dần rồi... Nói chung là nên đi đảo này cho biết vì vừa đc đi thuyền miễn phí, vừa đc ngắm sông lại vừa được xem rất nhiều thứ đồ mang phong cách vintage ở đây mà ko có chỗ nào ở Bangkok có cả !!!

Ở Bangkok thì mình chỉ có vài kn vậy thôi vì mình chủ yếu chỉ là đi ăn và lang thang đi trải nghiệm quanh thành phố bằng BTS và MRT chứ ko biết nhiều nên chia sẻ chút it với mọi người ạ.

Đọc hết chuyến đi của bạn...thật là tuyệt vời...;)

Hận nhất là cái khúc "Hôm về Bangkok mình có ra China town để ăn ở cửa hàng áo xanh, áo đỏ thì công nhận hải sản ở đây làm ngon thật, thấy toàn dân VN ăn ở đó thôi những món này mình thấy ngon : tôm nướng 200 bạt/đĩa -6 com, cua sốt thái lan 300 bạt/đĩa-2 con - món này ngon nhất, mực tươi nướng 200 bạt/con, Tomyuom 250 bạt 1 nồi khá to. Ngoài ra ở China town còn có chè tàu ăn cũng ngon, có món bánh gì mà kẹp nhân ở giữa mình thấy mọi người xếp hàng rồi ghi tên vào giấy chờ đến lượt mua nên cũng bắt chước mua thử ăn thấy ngon thật, ngoài ra còn có nước lựu ép 40 bạt/chai uống cũng hay ra phết.". Trời ơi bạn làm mình thèm đến xỉu mất...toàn mấy món ruột của mình, huhu... :(

Tiếc 1 cái sao đi từ đầu cuối bằng BTS mà lại ko đi BTS ra sân bay, đi taxi chi cho mắc quá dzị...mình đi airport link đ1o có 45baht tới sân bay luôn... :)

Còn cái vụ xe cộ ở PTY cũng cám ơn bạn vì mình lại biết thêm cái mới...chưa xưa giờ đi toàn bao xe...^^...

Sao hôm trước mình mua vé xem show alcazar (đẹp hơn Tiffany) trên hotels2thailand chỉ có gần 300baht...bạn mua trước lâu ko? hay mua cận ngày...?:D

Một chuyến đi của bạn mà bằng mình đi 3-4 lần mới mò ra hết...thích quá...ngưỡng mộ tinh thần xõa tới bến của "tam bánh bèo"... ;)

alvinhuang
25-11-2013, 11:28
Chào các bạn! Đoàn chúng mình có 5 người, đã book vé của VJ, đi BKK lúc 11h45, đến 13h35 ngày 4.12 , về là 14h30 ngày 8/12. Sau khi cày nát cả mấy chục trang chia sẻ kinh nghiệm của các bạn, chúng mình đã ra đc cái lịch trình sơ sơ, nhờ các bạn tư vấn giúp xem đã phù hợp chưa nhé! Chúng tớ toàn là những đứa lần đầu đi sang Thái, chả có tí kinh nghiệm gì, mong các bạn giúp :D

Ngày 1: 13h35 đáp xuống sân bay Suva. mua vé của nhà xe Bell đi thằng xuống Pataya.
Đến nơi, check in ks, chúng tớ ở ks này: Baan Klang Noen Apartment
19/115 Moo 5 Soi Sukhumwit 53, Nongprue, Banglamung, 20150 Trung tâm Pattaya, không hiểu là có tiện đến khu Walking street không các bạn nhỉ?
Ăn tối ở Walking street, sau đó xem Tiffany show, riêng vụ này thì cho mình hỏi có cần book vé trc từ nhà không? và nếu cần thì book như thế nào :D

Ngày 2: Dậy sớm đón song thẻo đi chợ nổi 4 phương, buổi chiều về BKK, nếu về sớm chúng tớ định đi thăm mấy chùa, lang thang mua sắm, không biết có kịp không, ở BKK chúng tớ ở chỗ này 108/10, Soi Rambootee, Khaosan Road, Banglumpoo, Phra Nakorn, Khaosan / Grand Palace, Băng Cốc, Thái Lan , có gần chùa nào không các bạn?

Ngày 3: bắt taxi đi lopburi chơi cả ngày, tối thì chưa biết làm gì :D

Ngày 4: Đi Safari, chỗ này chắc là chơi cả ngày nhỉ?

Ngày 5: vì là bọn tớ bay chuyến 14h30 nên khoảng mấy giờ tớ phải xuất phát từ khách sạn nhỉ? và buổi sáng có kịp đi mua sắm gì nữa không?
Các bạn nào có kinh nghiệm làm ơn cho tớ thêm thông tin với nhé, có gì ngố tàu chưa biết các bạn bỏ qua nhé :D

Baan Klang Noen Apartment: trời ơi nó xa trung tâm PTY đến thảm thương...hix...nó nằm tuốt ở khu vực mới bên ngoài...các bạn mà đi xe vào trong trung tâm PTY nếu nhanh gọn thì cũng mất 20p lận đó (nếu ko kẹt xe).
Nếu đã lỡ book rồi thì đành chịu, bạn cần phải tính toán cho kỹ để đi là đi tới tối còn về là ở nhà luôn để tránh đi tới đi lui phí tiền và time di chuyển nhé.
Bạn nên đi xem Alcazar show thay vì Tiffany, show Alcazar mới và đẹp hơn nhiều, giá vé ngang nhau, mua sớm online để có giá tốt nhất nhé. Có thể book trên hotels2trailand hoặc thaitourismguide gì đó mà bạn Khanhcatanh đã chỉ.cứ làm từng bước là ok, phải có thẻ thanh toán quốc tế nhé.
Và nên đi ăn tối, rồi đi xem show pede, rồi hãy đi walking street. Đừng đi WKST trước 9h vì chả có gì để xem cả nhé...

Ngày 2: chợ nổi 4 phương chán lắm nha, ko phải là chợ nổi thiệt đâu, nó chỉ là cái mô hình khu tham quan thôi...chán lắm.
Mình đang muốn đi Sanctuary of Truth (Wang Boran - Prasat Mai) mà chưa có dịp, nghe nói ngôi đền này hơi bị đẹp, lại nằm ngay bờ biển, tuy có hơi xa trung tâm PTY nhưng ban ngày đi đến đây khá là ok.
Nếu ko muốn đi thì bạn có thể đi Mini SIam, khá gần ks của bạn đó.
Còn về BKK thì bạn ở khu Khaosan là thuộc lân cận China Town thì bạn tha hồ đi chùa Wat TraiMit, Wat Pho, Wat Phra Kew, ... cả hoàng cung Grand Palace và Asiatique, phố ăn uống Yaowarat cũng gần đây...

Ngày 3: buổi tối là bạn ở lopburi hay ở đâu?

Ngày 4: bạn chơi ở đó đến tầm hơn 3h chiều là về ks, nghỉ ngơi xíu, tắm rửa rùi bắt xe qua khu central world (pathum wan), có bigC, suy thị, ăn hàng, chợ đêm, quần áo...ôi...tả pín lù tha hồ xõa...
Ngày 5: tầm 10h30 là các bạn phải khởi hành ra sân bay cho chắc ăn. Ra đến sân bay là an tâm, sau đó đi xuống lầu 1 ăn trưa, canh thời gian tầm 12h lên lại lầu 4 để check in, sau khi check in thì vô trong luôn, lại có mua sắm, đi dạo...

mithuonghp84
25-11-2013, 16:51
Nhờ các bạn review giúp mình lịch trình nhóm mình với nhé. Mình đi 4 nữ, lần đầu sang Thái nên hơi run. Các bạn bổ sung xem mình nên đi đâu nữa. Về các khu ăn uống tùy từng chỗ nữa nhé.

Ngày 1: Sáng 11h10 đáp máy bay tại Đôn Mường, đi bus từ Đôn Mường ra sân bay Suvarnabhumi đón 2 bạn nữa. Sau đó 4 người đi bus or taxi đến Pataya.(ăn trưa tại magic food tại sân bay Suvarnabhumi)
Chiều tới PT, Ở tại ks: Tune hotel Pattaya, nghỉ ngơi, ăn uống và dạo phố biển đêm, xem show Alcazar, xong đi walking street
Ngày 2: Tham quan 1 trong các điểm sau: (Chưa bít điểm nào đáng xem nhất nên mình cứ list tất:
- Nong Nooch Garden:
- Mini Siam:
- Đỉnh núi Khao Chee Jan:
- UnderWater World:
Chiều tầm 2h trả phòng, di chuyển về BKK. Tối check-in KS:Bangkok City Hotel (tầm 6-7h nhỉ)
Nhận ks, cất hành lý sẽ lên đường qua khu Phaya Thai. Ở đây viếng thăm khu chợ Pratunam mua sắm, ăn uống đến chiều tối.
-> Có chỗ ăn uống nào ngon gần ks này ko ạ? Pratunam e đang suy nghĩ để hum nào nhiều time sẽ đi. Vì em nghĩ về tới BKK cũng là chiều tối rồi. :) Kiếm chỗ nào ăn ngon hoặc chơi gần gần thui nhỉ?
Ngày 3: Đi Safari world. Thăm các ngôi Chùa ở đây + Chùa phật vàng, Phật Bốn Mặt. Chiều và Tối: Tham quan Grand Palace, khu central world (pathum wan)
-> Ăn uống thì chỗ nào gần đây ạ?
Ngày 4: Shopping nguyên ngày. Big C,Puratunam. Tối đi chợ đêm Suan Lum Night bazzar. Asiatique. Ăn tại phố ăn uống Yaowarat có gần ko ạ?
Ngày 5: Tham quan Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc. Đi China Town shopping nếu thích và mua chưa đã. Đi Sukhumvit /Siam. Ăn hải sản chỗ áo xanh, áo đỏ.
Ngày 6: 7h bay nên 3h30 dậy dọn đồ, trả phòng. Bắt taxi ra sân bay.

Em đi từ thứ 5 tới thứ 3, do đó sẽ có 2 ngày thứ bảy và cn (rơi vào ngày 3 và ngày 4). Vậy 2 ngày cuối tuần này nên đi đâu hợp các bạn nhỉ?
Vụ mua vé xem show pede chắc e sẽ book qua thaitourismguide or hotels2trailand.
Ở HN có chỗ nào đổi bath giá tốt ko ạ?
Em tính đổi ít bath thôi, qua đấy mang thêm USD đổi giá tốt hơn phải ko ạ?

Sory vì em hỏi hơi nhiều. Mong các phượt thủ chỉ giáo giúp em nhé. Tháng 2 e mới đi cơ ạ. Nhưng đã hồi hộp từ bi h rùi. :D

ColorOfLove
25-11-2013, 17:12
Thông tin hữu ích quá, em xin đánh dấu đọc dần lấy kinh nghiệm :">

Khanhcatanh
25-11-2013, 23:08
Đọc hết chuyến đi của bạn...thật là tuyệt vời...;)

Hận nhất là cái khúc "Hôm về Bangkok mình có ra China town để ăn ở cửa hàng áo xanh, áo đỏ thì công nhận hải sản ở đây làm ngon thật, thấy toàn dân VN ăn ở đó thôi những món này mình thấy ngon : tôm nướng 200 bạt/đĩa -6 com, cua sốt thái lan 300 bạt/đĩa-2 con - món này ngon nhất, mực tươi nướng 200 bạt/con, Tomyuom 250 bạt 1 nồi khá to. Ngoài ra ở China town còn có chè tàu ăn cũng ngon, có món bánh gì mà kẹp nhân ở giữa mình thấy mọi người xếp hàng rồi ghi tên vào giấy chờ đến lượt mua nên cũng bắt chước mua thử ăn thấy ngon thật, ngoài ra còn có nước lựu ép 40 bạt/chai uống cũng hay ra phết.". Trời ơi bạn làm mình thèm đến xỉu mất...toàn mấy món ruột của mình, huhu... :(

Tiếc 1 cái sao đi từ đầu cuối bằng BTS mà lại ko đi BTS ra sân bay, đi taxi chi cho mắc quá dzị...mình đi airport link đ1o có 45baht tới sân bay luôn... :)

Còn cái vụ xe cộ ở PTY cũng cám ơn bạn vì mình lại biết thêm cái mới...chưa xưa giờ đi toàn bao xe...^^...

Sao hôm trước mình mua vé xem show alcazar (đẹp hơn Tiffany) trên hotels2thailand chỉ có gần 300baht...bạn mua trước lâu ko? hay mua cận ngày...?:D

Một chuyến đi của bạn mà bằng mình đi 3-4 lần mới mò ra hết...thích quá...ngưỡng mộ tinh thần xõa tới bến của "tam bánh bèo"... ;)

He he! Mình đi Thái lần này là lần 2 rồi bạn ơi! Lần 3 sẽ đi vào tháng 5/14, mình book đc vé 1tr3 khứ hồi luôn. Đoàn mình lần này có tới 5 bánh bèo lận, chiều chúng nó mệt lắm, đứa thì lười đi bộ, đứa thì chỉ thích xem sexshow, đứa thì chỉ thích đi bar, đứa thì thích ăn uống, đứa thì động tí là ói... Haizzz... Vậy nên mình đi đc ít lắm ! Chứ nếu đi 2 người thì chắc mình đi đc nhiều hơn. Show alcazal bây giơd lên giá 400-500 bạt rồi bạn ơi, mình nghe nói gái nên tifany đẹp nên mới book vé bên đó. Còn lúc về mình mua 1 đống dầu gội, mỹ phẩm nên đứa nào đứa ấy như đi buôn vậy nên ko lết lên BTS đc ...cộng thêm chuyện phải chờ 1 con bánh bèo mải mua sắm ko thèm vể ks lấy đồ nên bọn mình bị chậm chuyến bay. Nói đến chuyện này thì có ít kn chia sẻ tiếp với mọi người :


Lần 1 mình đi sân bay Đôn Mưởng...tuy em nó hơi bị xấu xí 1 tí nhưng đc cái dễ dãi và ko phải đi bộ nhiều như sân bay suvarnabhumi, hồi đó mình đi tay xách nách mang 1 đống túi lên máy bay thì ko ai kiểm tra và bắt bỏ lại.

Lần 2 đi sân bay quốc tế Suvarna...nhìn cực kì đẹp và sành điệu...nhưng má ơi đi bộ rạc cả cẳng mới tới nơi, check in cửa Viet jet thì bọn mình đi nhóm 5 người lúc xếp hành lí lên cân dư 1 kí nó cũng bắt bỏ ra, cái thằng khốn nạn ấy ko biết nv của viet jet hay là của bọn sân bay nữa. Vậy nên mọi người lưu í cái khoản hành lí nếu có nhỡ dư kí thì chuẩn bị sẵn 1 cái túi để bỏ ra cho nhanh. Và đặc biệt là những đồ mỹ phẩm, nước hoa 100ml trở lên cũng ném hết vào kí gửi nhé... Vì con bánh bèo đoàn tớ đã bị bọn hải quan kiểm tra và lấy mất lọ sữa rửa mặt,kem đánh răng và tớ còn ngó bàn bên cạnh có anh tây mang lọ nước hoa 150ml xài gần hết cũng bị tịch thu đang gân cổ cãi nhau với bọn chúng nó mà ko làm g đc. Tóm lại là mình có thể mang 10 lọ mỹ phẩm dưới 100 ml cũng đc nhưng 1 lọ trên 100ml là tèo luôn. Chuyện vẫn chưa hết nhé ! Lúc bọn tớ đi đến cổng để lên máy bay thì bị thằng khốn nạn làm thủ tục check in lúc đầu ở đâu nhảy bổ ra bắt bọn tớ chỉ đc mang 1 túi lên máy bay thôi. Và tớ phải vứt 1 túi ô mái thái rõ ngon vì balo ko nhét đc và 1 con bánh bèo ở đoàn tớ phải xì 900 bạt để gửi 1 cái túi xách tay theo đường hành lí gửi vì nó xách thêm 1 túi đựng 1 đôi giầy mua khá đắt tiền ở bangkok. Tớ nghĩ chắc đoàn tớ bị chơi xỏ thì phải vì nếu nó là người tử tế thì lúc check in nó phải bảo với đoàn tớ về chuyện này. Vì vậy mọi người lưu ý : hành lí xách tay mình đc 7kg nên hãy mang theo 1 cái túi nilon thật to đề phòng chuyện chúng nó bắt dồn vào 1 túi thì sẽ ko bị mất tiền ngu như đoàn tớ. Và phải nhớ ko hành lí xách tay ko mang đồ nước, mỹ phẩm trên 100ml nhé! Đấy là chuyện của đoàn tớ thôi chứ bản thân tớ thì ko bao g bị cả, lần rồi về còn vác đc cả mắm ruốc thái lan về để chấm xoài nữa, ngon tuyệt luôn...

Khanhcatanh
26-11-2013, 00:12
Nhờ các bạn review giúp mình lịch trình nhóm mình với nhé. Mình đi 4 nữ, lần đầu sang Thái nên hơi run. Các bạn bổ sung xem mình nên đi đâu nữa. Về các khu ăn uống tùy từng chỗ nữa nhé.

Ngày 1: Sáng 11h10 đáp máy bay tại Đôn Mường, đi bus từ Đôn Mường ra sân bay Suvarnabhumi đón 2 bạn nữa. Sau đó 4 người đi bus or taxi đến Pataya.(ăn trưa tại magic food tại sân bay Suvarnabhumi)
Chiều tới PT, Ở tại ks: Tune hotel Pattaya, nghỉ ngơi, ăn uống và dạo phố biển đêm, xem show Alcazar, xong đi walking street
Ngày 2: Tham quan 1 trong các điểm sau: (Chưa bít điểm nào đáng xem nhất nên mình cứ list tất:
- Nong Nooch Garden:
- Mini Siam:
- Đỉnh núi Khao Chee Jan:
- UnderWater World:
Chiều tầm 2h trả phòng, di chuyển về BKK. Tối check-in KS:Bangkok City Hotel (tầm 6-7h nhỉ)
Nhận ks, cất hành lý sẽ lên đường qua khu Phaya Thai. Ở đây viếng thăm khu chợ Pratunam mua sắm, ăn uống đến chiều tối.
-> Có chỗ ăn uống nào ngon gần ks này ko ạ? Pratunam e đang suy nghĩ để hum nào nhiều time sẽ đi. Vì em nghĩ về tới BKK cũng là chiều tối rồi. :) Kiếm chỗ nào ăn ngon hoặc chơi gần gần thui nhỉ?
Ngày 3: Đi Safari world. Thăm các ngôi Chùa ở đây + Chùa phật vàng, Phật Bốn Mặt. Chiều và Tối: Tham quan Grand Palace, khu central world (pathum wan)
-> Ăn uống thì chỗ nào gần đây ạ?
Ngày 4: Shopping nguyên ngày. Big C,Puratunam. Tối đi chợ đêm Suan Lum Night bazzar. Asiatique. Ăn tại phố ăn uống Yaowarat có gần ko ạ?
Ngày 5: Tham quan Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc. Đi China Town shopping nếu thích và mua chưa đã. Đi Sukhumvit /Siam. Ăn hải sản chỗ áo xanh, áo đỏ.
Ngày 6: 7h bay nên 3h30 dậy dọn đồ, trả phòng. Bắt taxi ra sân bay.

Em đi từ thứ 5 tới thứ 3, do đó sẽ có 2 ngày thứ bảy và cn (rơi vào ngày 3 và ngày 4). Vậy 2 ngày cuối tuần này nên đi đâu hợp các bạn nhỉ?
Vụ mua vé xem show pede chắc e sẽ book qua thaitourismguide or hotels2trailand.
Ở HN có chỗ nào đổi bath giá tốt ko ạ?
Em tính đổi ít bath thôi, qua đấy mang thêm USD đổi giá tốt hơn phải ko ạ?

Sory vì em hỏi hơi nhiều. Mong các phượt thủ chỉ giáo giúp em nhé. Tháng 2 e mới đi cơ ạ. Nhưng đã hồi hộp từ bi h rùi. :D

Lịch trình của bạn mình nhìn mà choáng luôn ! Bạn đi đc 3/4 chỗ này là mình cũng nể rồi đó !
Mình cũng là dân HN nhưng ở SG 3 năm rồi, theo mình thì các bạn nên mang ít đồ ăn nhẹ đi để khỏi phải mất tg ăn ở sân bay vừa đắt vừa chán, hôm bữa đi bọn mình cũng ăn ở foodmagic rồi chả ra sao cả. Hôm mình đến sân bay là 13h xong cái chạy đi tìm gate8 để mua vé đi pattaya mà còn bị trễ phải đi chuyến 15g đấy nên các bạn phải tranh thủ xuống sân bay cái là 1 người chạy đi mua vé luôn thì sẽ kịp đi chuyến 14h chứ ko lê lết chờ ở sân bay thì mệt lắm. Mua thì nhớ mua loại 250 bạt để về tận ks.

Chỗ các bạn ở ngay trung tâm nên chỉ cần đi bộ ra show tifany or alcaza thôi, còn đâu muốn đi tham quan Pattaya thì nên đi Song Thẻo ( đọc kn đi song thẻo của mình ở trên ấy)

Tối đi ăn thì vào mấy khu trung tâm thương mại của nó mà ăn, bọn mình thì thích vào Royal Garden vì nó có cái view nhìn ra biển đẹp lắm mà lại có nhiều đồ đẹp để mua. Ăn xong thì có thể đi bộ tới walking street chơi là vừa

Đoàn bạn là con gái thì nên mang theo passport đi đề phòng vì ở Pattaya mới thành lập Police tourism chuyên kiểm tra giấy tờ mấy em gái khả nghĩ đấy, hôm tớ đi tò mò ra ngó nghiêng bị các anh ấy nhìn nhìn nên cũng hơi sợ, tốt nhất là cầm theo cái bản đồ rồi ra đu mấy anh ấy giả vờ hỏi đường về ks và nếu đc thì xin cả số phone của các anh ấy cho yên tâm, hỏi mấy anh cảnh sát người thái ấy, họ thân thiện và vui tính lắm!

Ở Walking street có 1 quầy bán kem của 1 lão Ấn độ, lão ấy khua chiêng gõ mõ ầm ĩ và làm ảo thuật với cái kem. Cũng vì tò mò đứng xem mà bọn tớ bị lừa mất 100 bạt chi 2 cái kem ăn như dở hơi ấy... Nhớ đừng có xem ko lại bị lừa đấy!!!

Buổi sáng ở Pattaya thì 10h mọi thứ mới hoạt động nên mình cũng ko biết chỗ nào đi chơi nhưng mình biết chỗ xe đi về Bangkok với giá rẻ 100 bạt/ng thôi. ( cái này các bạn cần thì pm riêng cho mình chỉ chỗ mua và cách đi lại cho)

Ở Bangkok thì có mấy trung tâm thương mại các bạn nên đi và có thể đi bằng BTS : Platinum ( cái này dân Bắc hay đi), siam, mbk ( bán túi, dầu gió vả các đồ rê tiền), terminal21. Còn chiều tối thì nên ra đảo asiatique ở đây bán đồ vintage rất đẹp hợp gu người bắc.

Thứ 7 hoặc chủ nhật thì đi chợ chaktuchak ấy ( cái nảy mình chưa đi nên ko biết có g hay ho ko)

Đi safari word thì nên book ol cho rẻ trên trang thaitourismguide, giá đi taxi cũng cỡ chừng 400bạt/chiều, nhưng tốt nhất là bắt bọn nó bật meter chứ đừng mặc cả, có 2 loại taxi hồng và vàng. Ở thái taxi nó cũng láo ko kém g ở VN đâu nên phải hỏi kĩ khi lên xe chứ ko nó thấy toàn con gái nó bắt nạt đó! Lần trước mình ở safari word về mình có rẽ vào trung tâm điều hành ở đó để gọi taxi và bị cái thằng tài xế mất dạy đó đòi 600 bạt gì đó và mình ko chịu bắt nó bật meter nó cũng ko chịu thế là mỉnh quay lại cái trung tâm kia phàn nàn với nó thì ngay lập tức thằng kia bị gọi vào khiển trách kỉ luật g đo vả họ điều cho mình 1 cái xe khác. Ở safari word ăn uống rất chán nên nhớ mang theo ít đồ ăn đi đề phòng ko nuốt nổi các món ở đây nhé!

Buổi tối thì nhớ phải dành ra 1 buổi ra chinatown để ăn hải sản - những món mà tớ đã ăn thử rồi ấy... Nhưng nhớ là ko đc ăn no ... Hihi... Vì ở đây còn nhiều món khác ngon lắm! Cố gắng thưởng thức hết các món đồ uống vỉa hè ở bangkok như : nước dừa, nước lựu, nước quất, trà chanh, trà sữa, kem dừa, nước kiwi, xôi xoài và đặc biệt là món "Sộc Tằm" cứ nói theo đúng câu của tớ là họ hiểu, tớ ngày nào cũng phải ăn ít nhất 2 đĩa - có 2 loại là : sộc tằm tôm khô với nước mắm và sộc tằm mắm nêm với bún - món này chỉ ăn vỉa hè mới ngon thôi. Ngoài ra còn các món nướng vỉa hè ăn cũng ngon lắm!

Tạm thời tớ mới nhớ ra đc chừng ấy món thôi ! Khi nào nhớ tiếp thì sẽ kể nốt !

Các bạn nên trải nghiệm chuyện đi lại bằng BTS, MRT sẽ rất thú vị nên hạn chế đi tux tux và taxi vì đắt và nguy hiểm, vừa rồi tớ đi tux tux cái thằng xe của tớ đua với cái thằng bên cạnh lao từ dốc cao xuống mà tớ vãi cả linh hồn, sợ gần chết luôn.

Xem sexshow ở Bangkok cái này tớ xem đc 3 show đủ cách thể loại rồi và toàn là show boy thôi! Nếu chị e ko ngại thì cứ Patpong mà thẳng tiến ! Hỏi cái club Jupiter mà xem, ở đó là show nghệ thuật và nhẹ nhàng nhất trong số các show rồi. Hôm rồi bọn tớ đi lại lần 2 thấy có mấy trò cũng vui, dân VN vào xem cũng nhiều. Nếu đi thì cứ cố gắng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng mà vào ngồi xem nhé vì ở đây bọn nó mà biết mình xấu hổ là bọn nó điều mấy anh trai đẹp ra làm quen và trêu đấy! Zai ở đây đẹp đa phần là phục vụ cho mấy anh gay nhưng chị em mà có nhu cầu thì nó cũng phục vụ tuốt! Lần trước mình đi thấy zai đẹp cứ ngắm nó mãi và cười thân thiện với với đồng chí ấy...hihi 1 lúc sau thấy đi xuống bàn của mình nói chuyện rồi khều khều hỏi mình là " mày có muốn tao mát xa cho mày không?"... Hihi... Mình bảo tao ko thích zai nên nó lịch sự cám ơn rồi lên sân khấu biểu diễn tiếp... Nói chung sexshow ở đây bọn nó biểu diễn như 1 cái máy thôi, vô cảm và với bọn nó giống như là 1 công việc bình thường vậy. Nếu chưa xem thì nên đi cho biết thôi. Mình thì thích xem showboy ở 1 chỗ là bọn nó nhảy rất dẻo, múa cột sexy gợi cảm hơn mấy em gái nhiều, có nhiều zai body cực chuẩn và đẹp nữa.

9nut
26-11-2013, 14:37
Mấy anh Cảnh Sát đẹp trai ở đầu đường Walking Street chỉ là nhân viên của tổ chức NGO chứ k phải Law Enforcement của nước sở tại Thailand, mấy chàng en ji ô này có mặt chỉ để giúp đỡ du khách cũng như là các em bán bông nếu có rắc rối gì đó phát sinh đưong nhiên là họ cũng có những mối liên hệ và hợp tác với CS Thái, các bạn yên tâm k bao giờ có chuyện CS Thái làm phiền du khách cũng như là vô cớ kiểm tra giấy tờ của các bạn...PATTAYAAAA AM COMIIIIING.....

theApril
26-11-2013, 16:58
Em biết chứ ạ...em đang lấy ví dụ thôi, em đi ra đường, dọc khu siam, pathumwan, yaowarat (Chinatown) và Asiatique luôn, rong ruổi khắp nơi...và cuối cùng vẫn thấy nó ít món và nghèo nàn...qua Thái mua sắm và dịch vụ là tuyệt nhất, ăn bình thường, ko ngon cho lắm (Phố Tàu ngon nhất) nhưng thiệt tình thì vẫn đễ ăn hơn SIng Mã và một số nước...

Hihi, tội nghiệp bác alvin ko có thổ địa dẫn đi nên toàn ăn food court. Thôi để lần sau mà bác đi Thái thì mình sẽ gửi bác cái danh sách ăn chơi bên đấy để đi ăn cho đã.

mithuonghp84
28-11-2013, 15:55
híc, chả hiểu sao mấy bài post trước của mình đâu mất tiêu... :(

mithuonghp84
28-11-2013, 16:04
Lịch trình của bạn mình nhìn mà choáng luôn ! Bạn đi đc 3/4 chỗ này là mình cũng nể rồi đó !
Mình cũng là dân HN nhưng ở SG 3 năm rồi, theo mình thì các bạn nên mang ít đồ ăn nhẹ đi để khỏi phải mất tg ăn ở sân bay vừa đắt vừa chán, hôm bữa đi bọn mình cũng ăn ở foodmagic rồi chả ra sao cả. Hôm mình đến sân bay là 13h xong cái chạy đi tìm gate8 để mua vé đi pattaya mà còn bị trễ phải đi chuyến 15g đấy nên các bạn phải tranh thủ xuống sân bay cái là 1 người chạy đi mua vé luôn thì sẽ kịp đi chuyến 14h chứ ko lê lết chờ ở sân bay thì mệt lắm. Mua thì nhớ mua loại 250 bạt để về tận ks.

Chỗ các bạn ở ngay trung tâm nên chỉ cần đi bộ ra show tifany or alcaza thôi, còn đâu muốn đi tham quan Pattaya thì nên đi Song Thẻo ( đọc kn đi song thẻo của mình ở trên ấy)

Tối đi ăn thì vào mấy khu trung tâm thương mại của nó mà ăn, bọn mình thì thích vào Royal Garden vì nó có cái view nhìn ra biển đẹp lắm mà lại có nhiều đồ đẹp để mua. Ăn xong thì có thể đi bộ tới walking street chơi là vừa

Đoàn bạn là con gái thì nên mang theo passport đi đề phòng vì ở Pattaya mới thành lập Police tourism chuyên kiểm tra giấy tờ mấy em gái khả nghĩ đấy, hôm tớ đi tò mò ra ngó nghiêng bị các anh ấy nhìn nhìn nên cũng hơi sợ, tốt nhất là cầm theo cái bản đồ rồi ra đu mấy anh ấy giả vờ hỏi đường về ks và nếu đc thì xin cả số phone của các anh ấy cho yên tâm, hỏi mấy anh cảnh sát người thái ấy, họ thân thiện và vui tính lắm!

Ở Walking street có 1 quầy bán kem của 1 lão Ấn độ, lão ấy khua chiêng gõ mõ ầm ĩ và làm ảo thuật với cái kem. Cũng vì tò mò đứng xem mà bọn tớ bị lừa mất 100 bạt chi 2 cái kem ăn như dở hơi ấy... Nhớ đừng có xem ko lại bị lừa đấy!!!

Buổi sáng ở Pattaya thì 10h mọi thứ mới hoạt động nên mình cũng ko biết chỗ nào đi chơi nhưng mình biết chỗ xe đi về Bangkok với giá rẻ 100 bạt/ng thôi. ( cái này các bạn cần thì pm riêng cho mình chỉ chỗ mua và cách đi lại cho)

Ở Bangkok thì có mấy trung tâm thương mại các bạn nên đi và có thể đi bằng BTS : Platinum ( cái này dân Bắc hay đi), siam, mbk ( bán túi, dầu gió vả các đồ rê tiền), terminal21. Còn chiều tối thì nên ra đảo asiatique ở đây bán đồ vintage rất đẹp hợp gu người bắc.

Thứ 7 hoặc chủ nhật thì đi chợ chaktuchak ấy ( cái nảy mình chưa đi nên ko biết có g hay ho ko)

Đi safari word thì nên book ol cho rẻ trên trang thaitourismguide, giá đi taxi cũng cỡ chừng 400bạt/chiều, nhưng tốt nhất là bắt bọn nó bật meter chứ đừng mặc cả, có 2 loại taxi hồng và vàng. Ở thái taxi nó cũng láo ko kém g ở VN đâu nên phải hỏi kĩ khi lên xe chứ ko nó thấy toàn con gái nó bắt nạt đó! Lần trước mình ở safari word về mình có rẽ vào trung tâm điều hành ở đó để gọi taxi và bị cái thằng tài xế mất dạy đó đòi 600 bạt gì đó và mình ko chịu bắt nó bật meter nó cũng ko chịu thế là mỉnh quay lại cái trung tâm kia phàn nàn với nó thì ngay lập tức thằng kia bị gọi vào khiển trách kỉ luật g đo vả họ điều cho mình 1 cái xe khác. Ở safari word ăn uống rất chán nên nhớ mang theo ít đồ ăn đi đề phòng ko nuốt nổi các món ở đây nhé!

Buổi tối thì nhớ phải dành ra 1 buổi ra chinatown để ăn hải sản - những món mà tớ đã ăn thử rồi ấy... Nhưng nhớ là ko đc ăn no ... Hihi... Vì ở đây còn nhiều món khác ngon lắm! Cố gắng thưởng thức hết các món đồ uống vỉa hè ở bangkok như : nước dừa, nước lựu, nước quất, trà chanh, trà sữa, kem dừa, nước kiwi, xôi xoài và đặc biệt là món "Sộc Tằm" cứ nói theo đúng câu của tớ là họ hiểu, tớ ngày nào cũng phải ăn ít nhất 2 đĩa - có 2 loại là : sộc tằm tôm khô với nước mắm và sộc tằm mắm nêm với bún - món này chỉ ăn vỉa hè mới ngon thôi. Ngoài ra còn các món nướng vỉa hè ăn cũng ngon lắm!

Tạm thời tớ mới nhớ ra đc chừng ấy món thôi ! Khi nào nhớ tiếp thì sẽ kể nốt !

Các bạn nên trải nghiệm chuyện đi lại bằng BTS, MRT sẽ rất thú vị nên hạn chế đi tux tux và taxi vì đắt và nguy hiểm, vừa rồi tớ đi tux tux cái thằng xe của tớ đua với cái thằng bên cạnh lao từ dốc cao xuống mà tớ vãi cả linh hồn, sợ gần chết luôn.

Xem sexshow ở Bangkok cái này tớ xem đc 3 show đủ cách thể loại rồi và toàn là show boy thôi! Nếu chị e ko ngại thì cứ Patpong mà thẳng tiến ! Hỏi cái club Jupiter mà xem, ở đó là show nghệ thuật và nhẹ nhàng nhất trong số các show rồi. Hôm rồi bọn tớ đi lại lần 2 thấy có mấy trò cũng vui, dân VN vào xem cũng nhiều. Nếu đi thì cứ cố gắng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng mà vào ngồi xem nhé vì ở đây bọn nó mà biết mình xấu hổ là bọn nó điều mấy anh trai đẹp ra làm quen và trêu đấy! Zai ở đây đẹp đa phần là phục vụ cho mấy anh gay nhưng chị em mà có nhu cầu thì nó cũng phục vụ tuốt! Lần trước mình đi thấy zai đẹp cứ ngắm nó mãi và cười thân thiện với với đồng chí ấy...hihi 1 lúc sau thấy đi xuống bàn của mình nói chuyện rồi khều khều hỏi mình là " mày có muốn tao mát xa cho mày không?"... Hihi... Mình bảo tao ko thích zai nên nó lịch sự cám ơn rồi lên sân khấu biểu diễn tiếp... Nói chung sexshow ở đây bọn nó biểu diễn như 1 cái máy thôi, vô cảm và với bọn nó giống như là 1 công việc bình thường vậy. Nếu chưa xem thì nên đi cho biết thôi. Mình thì thích xem showboy ở 1 chỗ là bọn nó nhảy rất dẻo, múa cột sexy gợi cảm hơn mấy em gái nhiều, có nhiều zai body cực chuẩn và đẹp nữa.
Cám ơn bạn nhé. Chỉ dẫn rất chi tiết.
Bạn chỉ cho tớ chỗ mua vé về BK giá 100bt với nhé.
Ngoài ra ở PTA tớ thấy có các điếm vui chơi sau, bạn suggest giúp tớ nên đi chỗ nào nhất. Vì tớ cũng chỉ 1 buổi sáng ở đấy thui:
Nong Nooch Garden:
- Mini Siam:
- Đỉnh núi Khao Chee Jan:
- UnderWater World:

Zenny
29-11-2013, 09:34
chỗ xe đi về Bangkok với giá rẻ 100 bạt/ng thôi. ( cái này các bạn cần thì pm riêng cho mình chỉ chỗ mua và cách đi lại cho)

Nhờ bạn chỉ mình chổ xe này nhé. Có địa chỉ ko bạn? Ra đến nơi cứ đưa tiền 100bath là về đến BTS Victory Monument đúng ko bạn? Mình đi 2 vợ chồng và 1 bé 28 month thì mua mấy vé bạn có biết ko? Thank bạn nhiều nhé

meomap87
29-11-2013, 14:23
Poor cho bạn này, mình khoái đi dọc night market ở Thái. được đi Sunday Market ở CHiang Mai và night market ở Ayutthaya. Các món lạ rất nhiều và ăn khá ngon. Minh ko khoái Chinatown lắm toàn bán đồ ăn TQ cái đó ở VN đầy nhưng có 1 quán của anh tây bán món Yum j j đó ăn khá ngon

alvinhuang
30-11-2013, 09:51
Nhờ các bạn review giúp mình lịch trình nhóm mình với nhé. Mình đi 4 nữ, lần đầu sang Thái nên hơi run. Các bạn bổ sung xem mình nên đi đâu nữa. Về các khu ăn uống tùy từng chỗ nữa nhé.

Ngày 1: Sáng 11h10 đáp máy bay tại Đôn Mường, đi bus từ Đôn Mường ra sân bay Suvarnabhumi đón 2 bạn nữa. Sau đó 4 người đi bus or taxi đến Pataya.(ăn trưa tại magic food tại sân bay Suvarnabhumi)
Chiều tới PT, Ở tại ks: Tune hotel Pattaya, nghỉ ngơi, ăn uống và dạo phố biển đêm, xem show Alcazar, xong đi walking street
Ngày 2: Tham quan 1 trong các điểm sau: (Chưa bít điểm nào đáng xem nhất nên mình cứ list tất:
- Nong Nooch Garden:
- Mini Siam:
- Đỉnh núi Khao Chee Jan:
- UnderWater World:
Chiều tầm 2h trả phòng, di chuyển về BKK. Tối check-in KS:Bangkok City Hotel (tầm 6-7h nhỉ)
Nhận ks, cất hành lý sẽ lên đường qua khu Phaya Thai. Ở đây viếng thăm khu chợ Pratunam mua sắm, ăn uống đến chiều tối.
-> Có chỗ ăn uống nào ngon gần ks này ko ạ? Pratunam e đang suy nghĩ để hum nào nhiều time sẽ đi. Vì em nghĩ về tới BKK cũng là chiều tối rồi. :) Kiếm chỗ nào ăn ngon hoặc chơi gần gần thui nhỉ?
Ngày 3: Đi Safari world. Thăm các ngôi Chùa ở đây + Chùa phật vàng, Phật Bốn Mặt. Chiều và Tối: Tham quan Grand Palace, khu central world (pathum wan)
-> Ăn uống thì chỗ nào gần đây ạ?
Ngày 4: Shopping nguyên ngày. Big C,Puratunam. Tối đi chợ đêm Suan Lum Night bazzar. Asiatique. Ăn tại phố ăn uống Yaowarat có gần ko ạ?
Ngày 5: Tham quan Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc. Đi China Town shopping nếu thích và mua chưa đã. Đi Sukhumvit /Siam. Ăn hải sản chỗ áo xanh, áo đỏ.
Ngày 6: 7h bay nên 3h30 dậy dọn đồ, trả phòng. Bắt taxi ra sân bay.

Em đi từ thứ 5 tới thứ 3, do đó sẽ có 2 ngày thứ bảy và cn (rơi vào ngày 3 và ngày 4). Vậy 2 ngày cuối tuần này nên đi đâu hợp các bạn nhỉ?
Vụ mua vé xem show pede chắc e sẽ book qua thaitourismguide or hotels2trailand.
Ở HN có chỗ nào đổi bath giá tốt ko ạ?
Em tính đổi ít bath thôi, qua đấy mang thêm USD đổi giá tốt hơn phải ko ạ?

Sory vì em hỏi hơi nhiều. Mong các phượt thủ chỉ giáo giúp em nhé. Tháng 2 e mới đi cơ ạ. Nhưng đã hồi hộp từ bi h rùi. :D

Bạn sắp xếp cũng khá ổn rùi đấy...nhưng cho mình góp ý thêm xí nhé:
- Noongnoch => Khao Chee Chan => Underwater World => Minisiam (hoặc đi ngược lại nhé)
- Giờ check out khách sạn luôn là 12h trưa, bạn mà để đến 2h check out là họ tính thêm half day đó...đó là quy định
- Khu pratunam mình thấy bát nháo quá, chịu khó đi bộ qua khu pathum wan (bigC và Central World) thì nhìu đồ ăn hơn, dọc 2 bên đường bán nhiều lắm, trong siêu thị bigC thì có lẩu suki soup (buffet lẩu) hoặc food court cũng ngon lắm, đủ món Tây Tàu Ta... :D
- Theo bản thân mình thì, Pratunam khó mua hơn cả Platinum...với lại đi mệt quá...^^
- Ngày 3 của bạn tè le hột me hết trơn, đi safari về tới ks là cũng 4h chiều rồi bạn ơi, đi 1 2 cái chùa nữa thì ok. Chứ Hoàng Cung lớn 15h30 nó đóng cửa rồi.
- Bạn lên google map khoanh vùng những nơi bạn muốn đi để biết nơi nào gần nơi nào mà bắt xe, chứ Bkk và PTY ko có nhỏ như bên mình muốn đi là tới đâu.
- Suan Lum và Asiatique tương tự nhau, bạn lựa 1 cái thôi chứ đi 2 cái chi, cũng nhiu đó đồ thôi à, mắc công di chuyển hết time. Từ Asitique qua Yaowarat gần đó...Yaowarat bán tới tối nên bạn cứ thoải mái mà thưởng thức...
-Chỗ ăn hải sản là yaowarat đó, bạn đọc thông tin ko kỹ nên bị trùng rùi nè.
- Mình nghĩ ngày 5 bạn đi Hoàng Cung xong thì bạn đi chợ Chatukchak đi.

alvinhuang
30-11-2013, 09:56
He he! Mình đi Thái lần này là lần 2 rồi bạn ơi! Lần 3 sẽ đi vào tháng 5/14, mình book đc vé 1tr3 khứ hồi luôn. Đoàn mình lần này có tới 5 bánh bèo lận, chiều chúng nó mệt lắm, đứa thì lười đi bộ, đứa thì chỉ thích xem sexshow, đứa thì chỉ thích đi bar, đứa thì thích ăn uống, đứa thì động tí là ói... Haizzz... Vậy nên mình đi đc ít lắm ! Chứ nếu đi 2 người thì chắc mình đi đc nhiều hơn. Show alcazal bây giơd lên giá 400-500 bạt rồi bạn ơi, mình nghe nói gái nên tifany đẹp nên mới book vé bên đó. Còn lúc về mình mua 1 đống dầu gội, mỹ phẩm nên đứa nào đứa ấy như đi buôn vậy nên ko lết lên BTS đc ...cộng thêm chuyện phải chờ 1 con bánh bèo mải mua sắm ko thèm vể ks lấy đồ nên bọn mình bị chậm chuyến bay. Nói đến chuyện này thì có ít kn chia sẻ tiếp với mọi người :


Lần 1 mình đi sân bay Đôn Mưởng...tuy em nó hơi bị xấu xí 1 tí nhưng đc cái dễ dãi và ko phải đi bộ nhiều như sân bay suvarnabhumi, hồi đó mình đi tay xách nách mang 1 đống túi lên máy bay thì ko ai kiểm tra và bắt bỏ lại.

Lần 2 đi sân bay quốc tế Suvarna...nhìn cực kì đẹp và sành điệu...nhưng má ơi đi bộ rạc cả cẳng mới tới nơi, check in cửa Viet jet thì bọn mình đi nhóm 5 người lúc xếp hành lí lên cân dư 1 kí nó cũng bắt bỏ ra, cái thằng khốn nạn ấy ko biết nv của viet jet hay là của bọn sân bay nữa. Vậy nên mọi người lưu í cái khoản hành lí nếu có nhỡ dư kí thì chuẩn bị sẵn 1 cái túi để bỏ ra cho nhanh. Và đặc biệt là những đồ mỹ phẩm, nước hoa 100ml trở lên cũng ném hết vào kí gửi nhé... Vì con bánh bèo đoàn tớ đã bị bọn hải quan kiểm tra và lấy mất lọ sữa rửa mặt,kem đánh răng và tớ còn ngó bàn bên cạnh có anh tây mang lọ nước hoa 150ml xài gần hết cũng bị tịch thu đang gân cổ cãi nhau với bọn chúng nó mà ko làm g đc. Tóm lại là mình có thể mang 10 lọ mỹ phẩm dưới 100 ml cũng đc nhưng 1 lọ trên 100ml là tèo luôn. Chuyện vẫn chưa hết nhé ! Lúc bọn tớ đi đến cổng để lên máy bay thì bị thằng khốn nạn làm thủ tục check in lúc đầu ở đâu nhảy bổ ra bắt bọn tớ chỉ đc mang 1 túi lên máy bay thôi. Và tớ phải vứt 1 túi ô mái thái rõ ngon vì balo ko nhét đc và 1 con bánh bèo ở đoàn tớ phải xì 900 bạt để gửi 1 cái túi xách tay theo đường hành lí gửi vì nó xách thêm 1 túi đựng 1 đôi giầy mua khá đắt tiền ở bangkok. Tớ nghĩ chắc đoàn tớ bị chơi xỏ thì phải vì nếu nó là người tử tế thì lúc check in nó phải bảo với đoàn tớ về chuyện này. Vì vậy mọi người lưu ý : hành lí xách tay mình đc 7kg nên hãy mang theo 1 cái túi nilon thật to đề phòng chuyện chúng nó bắt dồn vào 1 túi thì sẽ ko bị mất tiền ngu như đoàn tớ. Và phải nhớ ko hành lí xách tay ko mang đồ nước, mỹ phẩm trên 100ml nhé! Đấy là chuyện của đoàn tớ thôi chứ bản thân tớ thì ko bao g bị cả, lần rồi về còn vác đc cả mắm ruốc thái lan về để chấm xoài nữa, ngon tuyệt luôn...

Đi với bạn bè rần rần nhiều chuyện thú vị ghê...
Mình xưa giờ chưa đi Dong Muang nên ko biết gì về nó cả, chỉ biết nó vô bkk gần hơn là suvar...Còn 7 lần đi suvar thì đều khỏe re cả, mình mua quá trời đồ, đến tận gần 10kg nhưng nó cũng cho xách lên máy bay tuốt (mình đã dự 1 cái túi nếu nó ko cho xách thì mình chia ra nhờ người khác xách giùm)...
Chắc lâu lâu cô hồn nó hiện thân quấy rối mình thôi...với lại bánh bèo không nữa...chắc đụng hệ với mấy mẽ...kaka...

alvinhuang
30-11-2013, 10:00
Hihi, tội nghiệp bác alvin ko có thổ địa dẫn đi nên toàn ăn food court. Thôi để lần sau mà bác đi Thái thì mình sẽ gửi bác cái danh sách ăn chơi bên đấy để đi ăn cho đã.

Mình có nói cái này là mình tổng hợp 1 trong 7 lần đi thôi...mấy lần đi gần đây mình ăn ngoài đường ko à... keke...
Cơ mà có street menu thì cho mình với nhé...luv it ;)

nhdlnlynn
30-11-2013, 18:04
mình sắp đi Thailand vào tháng 1, chắc phải hhọc hỏi mọi người nhiều đây ^^
à cho mình hỏi Thailand dùng ổ cắm có giống mình ko? hay mình phải mua đồ chuyển đổi? cảm ơn ạ!!!

hoangvanphuong75
01-12-2013, 07:13
Họ dùng ổ cắm giống Mình, Singapore và Malaysia thì khác.

alvinhuang
02-12-2013, 10:28
mình sắp đi Thailand vào tháng 1, chắc phải hhọc hỏi mọi người nhiều đây ^^
à cho mình hỏi Thailand dùng ổ cắm có giống mình ko? hay mình phải mua đồ chuyển đổi? cảm ơn ạ!!!

Tùy khách sạn nữa bạn ơi...Ví dụ như Bangkok City Inn sử dụng ổ cắm 3 chấu...
Nhưng bạn cứ yên tâm, nếu ks sử dụng ổ cắm 3 chấu thì họ sẽ cho mình mượn adapter, tùy chỗ có bắt mình đặt thế chân hay không? Nếu có thì tầm 3USD thôi

mithuonghp84
02-12-2013, 16:14
Cám ơn các bạn đã tư vấn nhé. Bạn nào có cái lịch trình nào chuẩn chuẩn, đi lại đc nhiều nơi, ăn đc nhiều đồ ăn ngon ko thì gửi em tham khảo thêm đc ko ạ? Vì em đi full 4 ngày. Và toàn là con gái. Đi pattaya và BK thui ạ.

lygiangthanh
02-12-2013, 19:01
ai tư vấn giúp em, em muốn đi thuyền trên sông ở Bangkok, hay chợ nổi thì đi thế nào ạ?

alvinhuang
03-12-2013, 08:51
Cám ơn các bạn đã tư vấn nhé. Bạn nào có cái lịch trình nào chuẩn chuẩn, đi lại đc nhiều nơi, ăn đc nhiều đồ ăn ngon ko thì gửi em tham khảo thêm đc ko ạ? Vì em đi full 4 ngày. Và toàn là con gái. Đi pattaya và BK thui ạ.

Bạn xem tất cả các trang, có mấy bạn đã lên plan đó...bạn tự cắt ghép đi...nhưng 4 ngày mà đi 2 nơi đó thì chỉ là cưỡi ngựa xem hoa...cố gắng tranh thủ lên plan thật thích hợp bạn nhé...

alvinhuang
03-12-2013, 08:58
ai tư vấn giúp em, em muốn đi thuyền trên sông ở Bangkok, hay chợ nổi thì đi thế nào ạ?

Cái vụ đi thuyền trên sông thì mình ko rành vì nó phân ra nhiều dạng...với lại do mình ko thích cái sông chaopraya đó nên thấy nó phức tạp quá...có gì nhờ các bạn khác giúp đợ lygiangthanh nhé...

Còn đi Chợ nổi Damnoen Saduak thì nó cách Bangkok 110km, đi tầm 2 tiếng là tới, bạn bắt xe ở Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) rồi hỏi người ta cách đi tới chợ, mua vé là ok...

lygiangthanh
03-12-2013, 12:04
mình qua Thái thì mua sim gì để dùng 3g cho tiện vậy bạn?? ví dụ mình không book hotel trước thì khi lên hải quan người ta có làm khó mình không? trong tờ khai đó bạn?
Cám ơn alvinhuang về câu hỏi đi thuyền nhe :)

alvinhuang
04-12-2013, 09:10
mình qua Thái thì mua sim gì để dùng 3g cho tiện vậy bạn?? ví dụ mình không book hotel trước thì khi lên hải quan người ta có làm khó mình không? trong tờ khai đó bạn?
Cám ơn alvinhuang về câu hỏi đi thuyền nhe :)

Mình trước giờ cứ dùng sim bình thường của Thái là sim dtac, nó cho free 3G 24 tiếng đầu tiên, mình dùng cũng ko nhiều nên có gì về khách sạn có wifi là đủ...Mình nghe mấy abn5 khác nói có cái sim cũng Dtac nhưng có gói happy 3G gì đó...có ai biết ko? CHỈ VỚIIIIIIIIIIIIIIII

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 10:42
Sau khi đi BKK về, điều đầu tiên là muốn cám ơn “Phượt”, cám ơn “alvinhuang” và chia xẻ và cảm nhận về BKK với “phượt” đặc biệt là topic này nhưng công việc bận bịu quá nên cứ tự nhủ lòng …mai post … cho mãi đến mãi hôm nay mới có review về chuyến đi
Cảm nhận chung là BKK là thành phố du lịch không hào nhoáng như Sing, Kuala Lumpur và dù mình đã đi TL 01 lần cách đây nhiều năm (đi công tác theo đoàn) nhưng BKK như lần đầu tiên mình đến, có lẽ cái hay của “phượt” là thế. Bà xã và con gái sau khi đi về, bước chân ra khỏi TSN hỏi ngay “chừng nào mình đi TL nữa” đủ cho thấy sức hấp dẫn của TL khác hẳn hồi tháng 6 sau khi đi Sing về, hai mẹ con chẳng muốn quay lại Sing lần nữa (chắc là cảm nhận riêng thôi).
Người Thái thân thiện và hiền hòa cũng rất nhiệt tình trong việc trả lời các câu hỏi của du khách ngay cả giới tuktuk, taxi …cũng vậy.
Chuẩn bị cho chuyến đi:
Ngoài những thứ cơ bản nên mang theo các loại giấy tờ đã chuẩn bị trước như: vé máy bay, book KS, bản đồ, thông tin các điểm cần đi, bản photo hộ chiếu ….nên mang theo xấp giấy nháp, bút, điện thoại hoặc GPS (cái này hay vô cùng) để khi cần thiết có thể dùng bút để ghi yêu cầu, nhờ dân địa phương hướng dẫn.
• Vé máy bay: mình đi của VNA, mua trực tiếp tại quầy vé giá 12.525.000 VNĐ khứ hồi cho 2 lớn, 1 trẻ em, mua trước 10 ngày.
• Book KS: book online của BKK City Hotel với 01 số yêu cầu thêm như ở trên cao, phòng ko hút thuốc, thêm 02 gối …, giá 1.120 bth/đêm, họ sẽ gửi mail xác nhận book phòng, mang các này theo để check in.
• Và quan trọng nhất không thể thiếu là ….tiền, he he.
Chuẩn bị đủ các móncần thiết rồi. Lên đường thôi!

lygiangthanh
04-12-2013, 10:52
cám ơn bài review chuyến đi của bạn!! Mình và 1 vài người bạn cũng sắp sang Thái, nhưng chúng mình đi bụi như "Tây ba lô" vậy :)). Nếu mình chưa book hotel trước thì khi check in có gặp vấn đề gì không bạn. Do tụi mình đi bụi khám phá nên định ở homestay nếu đc hoặc nhà nghĩ thông thường thôi. :p
Sau khi đi BKK về, điều đầu tiên là muốn cám ơn “Phượt”, cám ơn “alvinhuang” và chia xẻ và cảm nhận về BKK với “phượt” đặc biệt là topic này nhưng công việc bận bịu quá nên cứ tự nhủ lòng …mai post … cho mãi đến mãi hôm nay mới có review về chuyến đi
Cảm nhận chung là BKK là thành phố du lịch không hào nhoáng như Sing, Kuala Lumpur và dù mình đã đi TL 01 lần cách đây nhiều năm (đi công tác theo đoàn) nhưng BKK như lần đầu tiên mình đến, có lẽ cái hay của “phượt” là thế. Bà xã và con gái sau khi đi về, bước chân ra khỏi TSN hỏi ngay “chừng nào mình đi TL nữa” đủ cho thấy sức hấp dẫn của TL khác hẳn hồi tháng 6 sau khi đi Sing về, hai mẹ con chẳng muốn quay lại Sing lần nữa (chắc là cảm nhận riêng thôi).
Người Thái thân thiện và hiền hòa cũng rất nhiệt tình trong việc trả lời các câu hỏi của du khách ngay cả giới tuktuk, taxi …cũng vậy.
Chuẩn bị cho chuyến đi:
Ngoài những thứ cơ bản nên mang theo các loại giấy tờ đã chuẩn bị trước như: vé máy bay, book KS, bản đồ, thông tin các điểm cần đi, bản photo hộ chiếu ….nên mang theo xấp giấy nháp, bút, điện thoại hoặc GPS (cái này hay vô cùng) để khi cần thiết có thể dùng bút để ghi yêu cầu, nhờ dân địa phương hướng dẫn.
• Vé máy bay: mình đi của VNA, mua trực tiếp tại quầy vé giá 12.525.000 VNĐ khứ hồi cho 2 lớn, 1 trẻ em, mua trước 10 ngày.
• Book KS: book online của BKK City Hotel với 01 số yêu cầu thêm như ở trên cao, phòng ko hút thuốc, thêm 02 gối …, giá 1.120 bth/đêm, họ sẽ gửi mail xác nhận book phòng, mang các này theo để check in.
• Và quan trọng nhất không thể thiếu là ….tiền, he he.
Chuẩn bị đủ các móncần thiết rồi. Lên đường thôi!

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 11:01
cám ơn bài review chuyến đi của bạn!! Mình và 1 vài người bạn cũng sắp sang Thái, nhưng chúng mình đi bụi như "Tây ba lô" vậy :)). Nếu mình chưa book hotel trước thì khi check in có gặp vấn đề gì không bạn. Do tụi mình đi bụi khám phá nên định ở homestay nếu đc hoặc nhà nghĩ thông thường thôi. :p
homestay thì mình không rành, nhưng lang thang thì cứ mở máp và Navigator lên chiến thôi, chỉ cần làm plant thật chi tiết là có thể lên đường.

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 11:09
Ngày 1:

Chờ lên máy bay, 03 đứa "tự sướng" cái (em năm mới 44 tuổi nên còn teen lắm, he he!)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00469.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00469.jpg.html)


Sáng đến sân bay TSN sớm 02 tiếng để làm thủ tục nhưng gặp khách đoàn thế là …chờ mòn mỏi. Được cái đi VNA có suất ăn nên gia đình mình “để bụng” lên máy bay ăn luôn, hi hi.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00471.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00471.jpg.html)

Chuyến bay đến SB Suvarnabhumi lúc 10:50. Bước ra khỏi máy bay là 11:00. Nhìn du khách đến TL thấy …ngộp, đông gì mà đông thế và như bạn alvinhuang đã chia xẻ về thái độ làm việc, cách mà HQ TL ứng xử với du khách khiến cho mình thấy thương cho VN mình, bao giờ cách làm việc mới được “nghiêm túc, đúng mực và thân thiện” như họ.

Hai đứa con gái tui, một 10 tuổi, 01 đứa 41 tuổi, quậy và teen như nhau, kha kha!

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00472.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00472.jpg.html)

Sau khi ra khỏi HQ mình ra ngoài tìm đến quầy dịch vụ của DTAC mua SIM Happy tour giá 299 bth được 100bth trong tài khoản gọi quan trọng là free 3g/7 ngày, cái này giúp mình luôn dùng được maps và navigator, rất quan trọng khi đi “bụi”. Mấy em bán SIM dễ thương, phục vụ chu đáo và nhiệt tình, thấy họ bán SIM mà ham, ước gì ở mình cũng bán được như vậy, trong khi tại quầy của VNP trong TSN thì vằng hoe, híc.

SIM Happytour, giá 299bth/KIT:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00606.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00606.jpg.html)


Trên hành lang, các tour point service, info tour…mọc đầy, họ mời chào và hỏi thăm cặn kẽ, đưa các loại bản đồ và giới thiệu 01 số KS của họ…dù mình nói đã book nhưng họ cũng “không sao” và vẫn giới thiệu, cái vui là họ nói vài câu tiếng việt như xin chào mừng đến TL …để thấy sự trân trọng cách làm du lịch của họ.
Di chuyển đến tầng B1, hỏi mua vé thì họ hỏi mình đi City Line (45bth/pax) hay Express (90/bth/pax) và mình đi đến ga Phaya Thai. Xuống ga PhayaThai đi về KS Bangkok City (about 900m), tuy là tính đi tuk tuk nhưng sau khi ra khỏi ga, hỏi mấy ông tuk tuk đề kêu giá 100bth, mình cũng trả giá 40, 50, 60 nhưng họ không đồng ý. Từ ga về KS cũng gần nên quyết …đi bộ. Mở navigator lên và chiến. Trên đường đi ghé vô xe trái cây mua thơm, dưa gang…vừa đi vừa ăn vừa thưởng thức …kẹt xe. Phải nói là xe hơi kẹt lớp lớp như cá mòi nhưng không hề có tiếng …còi và sự chen lấn lộn xộn, cái hay là chỗ này.

Trên Aiport link:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/thai/CAM00484.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/thai/CAM00484.jpg.html)

Nhìn từ ga Phaya Thai:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/thai/CAM00487.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/thai/CAM00487.jpg.html)

Ăn vặt, phê nhắm mắt lun, ke ke:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/thai/CAM00489.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/thai/CAM00489.jpg.html)


Sau khi checkin Khách sạn với tờ giấy in từ mail thì lên phòng. Nói chung với giá 1120bth (khoảng gần 800K VNĐ) thì quá tuyệt, ngon hơn mấy cái nhiều sao ở VT với giá gấp rưỡi, phòng tắm có bồn tắm, con gái và bà xã cần món này, KS cũng có hồ bơi mini nữa.

Đến khách sạn:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/thai/CAM00491.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/thai/CAM00491.jpg.html)

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 11:35
Đúng như kế hoạch về thời gian, 14:00 đi bảo tàng sáp nhưng do mới đến nên chưa quen nên kêu tuktuk của KS đi, nó chém cho 80bth ừ KS qua Siam (lúc về mình đi có 50bth thôi) .

Tuktuk nào!

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6732.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6732.jpg.html)


Vào Siam Center:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6750-1.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6750-1.jpg.html)


https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6738-1.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6738-1.jpg.html)

Lưu ý: Trong các mall có bảng cấm chụp hình, nếu chụp mà bị béc thì phạt 2.000 bth.

Sau khi tham quan bảo tàng sáp với 820bth/pax và mua vài món đồ lưu niệm thì ra chợ đêm xung quanh Siam mà chiến, ăn cơm gà (ngon tuyệt), thịt nướng, xôi …đã miệng mà no chỉ với khoảng 100bth/pax.

Nào, chụp với các thần tượng nào:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6921.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6921.jpg.html)


https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6888.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6888.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6878.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6878.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6863.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6863.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_6779.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_6779.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00525.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00525.jpg.html)


Kết thúc ngày thứ nhất thành công, đúng kế hoạch bằng ngâm mình trong bồn nước nóng và giường gối sạch sẽ, làm 01 giấc sau khi chiến 02 chai bia TL, ka ka.

vaniacastle
04-12-2013, 12:56
Hay quá, nữa đi HOANGNHIMGIA ơi :D

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 13:04
Ngày 2:
7:00 ăn sáng tại KS, cũng nhiều món để xử, mùi cũng dễ ăn đến 8:00 kêu taxi đi Safari World. Với 298bth cho quãng đường 28,7km (theo navigator) thì quá rẻ. Trên đường đi nói chuyện với bác tài về đủ thứ chuyện, bác tài rất nhiệt tình giới thiệu về đất nước TL, đặc biệt là trên đường đi có địa danh hay point nào đặc biệt là bác tài giới thiệu liền. Gần đến nơi có 01 khu sân golf và các khu “đại biệt thự” bác tài giới thiệu đó là big house của các big brother, big mafia …mèn ui, nó bự chà pá, có bảo vệ mặc đồng phục như lính dã chiến bảo vệ…đúng là big thiệt.
Sau khi tham quan và xem các show như khỉ, sealion, cao bồi, spy … và mua vài món lưu niệm cùng với 10 gb hình ảnh thì ra đón xe về lại BKK.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7094.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7094.jpg.html)

Này, thì Safari:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7098.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7098.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7100.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7100.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7178.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7178.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00575.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00575.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00568.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00568.jpg.html)


Lúc này cũng chiều, sau khi đón 05 xe và bị từ chối chở mình mới nhớ ra là đã đọc đâu đó là phải chọn chiều di chuyển để bắt taxi. Sau khi xác định hướng về BKK qua navigator, mình liền băng qua kia đường để đón xe. Chiếc đầu tiên từ chối vì không về đến đó, sang chiếc thứ 2 thì ok, bác tài chạy về BKK vì nhà ở trong đó. Thế là ale leo lên và kêu chạy vô lại SFW để đón bx và con gái (vì taxi ko được đón khách trong đó).

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 13:17
Trên đường về thì kẹt xe, bác tài nói muốn đi đường không kẹt xe thì mua vé, KH tự trả nhé. OK men!, thế là bỏ 40bth chạy cao tốc với 140km/h (mà hình như nó cho mã 80 thui á), về đến BKK có 01 đoạn nữa tránh kẹt xe với gia 16bth, ok lun!

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00597.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00597.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00598.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00598.jpg.html)

Khúc nội ô = 16bth

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00601.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00601.jpg.html)

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 14:17
Sau khi tắm rửa, bắt tuktuk (100bth) qua Yao wa rat. Hơi thất vọng vì khu này không bán hàng hóa mà chủ yếu là ăn uống, Tây ăn uống ở đây đông như quân mông.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00542.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00542.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00543.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00543.jpg.html)

Sau khi ăn vài món và mua trái cây thì leo tuktuk về KS, đi ngang qua khu Siam thì máu mua sắm lại lên não nên bx đòi xuống và lại lựa lựa, trả giá và …tốn tiến.

Cơm gà, thịt nướng và nước quít ép:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00534.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00534.jpg.html)



Thích nhất là họ không nói thách nhiều và dù chỗ nào đi nữa thì cũng cùng 01 món hàng sẽ có 01 giá, mua 10 sẽ được tặng 01, nếu không lấy hàng thì trả tiến bằng giá trị 01 món hàng, khỏi kỳ kèo, mắc công.

Này thì hàng hóa:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00624.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00624.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00623.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00623.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00621.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00621.jpg.html)

Này thì đồ ăn:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00617.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00617.jpg.html)

Côn trùng các kiểu:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00615.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00615.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00611.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00611.jpg.html)

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 14:29
Ngày 3
Thăm Đại Hoàng Cung (Grand Palace), Wat Pho …. Và quay về KS để chuẩn bị cho mục tiêu của bx: Chatuchak. Trên đường đi thấy biểu tình của “áo vàng” họ chặn riêng 01 khu gần grand palace, dựng lều la liệt, có sân khấu hô hô, hát hát gì gì đó, nói chung thấy trật tự và ôn hòa lắm, cờ vàng treo xen kẽ cờ Thái rợp trời, nhìn hoành tá tràng lắm. (Vậy mà mấy hôm nay nghe Thái biểu tình dữ dội, có cả người chết nữa, thiệt là buồn quá đi!!!!)

Grand Palace:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00652.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00652.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00654.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00654.jpg.html)

Con gái lớn:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00657.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00657.jpg.html)


Con gái nhỏ:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7280_edit.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7280_edit.jpg.html)


Này thì phe "Áo vàng" với cờ rợp trời nhé:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7290.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7290.jpg.html)

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 14:31
Tiếp theo là lên đường đi Chatuchak. Ra ga Phaya Thai mua vé đi Mochit giá 34bth/pax. Vui nhất là mình còn hướng dẫn cho mấy em người Thai “dưới quê” lên, không biết mua vé thế nào, he he.

Gần đến Chatuchak nhìn từ trên tàu xuống mới thấy các mái nhà của khu chợ nó như vỏ sò xếp lớp, móa ui nó to thế àh. Đứng trên stasion nhìn xuống thấy xe 04 chỗ của người đi chợ đậu trong bãi giữ xe nhìn như nấm sau mưa, quay qua bên này thì thấy người đi chợ như kiến, Tây nhiều hơn Ta và Thái, he he.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/IMG_7299.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/IMG_7299.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00701-1.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00701-1.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00702-1.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00702-1.jpg.html)


Phải nói chợ này nó gấp vài chục lần các An Đông ở SG hay cái Đồng Xuân ở HN. Hàng hóa thì vô kể, thượng vàng hạ cám, giá cao, giá thấp giá bèo …gì gì cũng có. Bx mình nói: em ở lại đây luôn….ka ka.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00664.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00664.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00668.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00668.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00670.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00670.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00673.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00673.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00674.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00674.jpg.html)

Và đây là ta ba lo, ka ka:

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00693.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00693.jpg.html)


Kết thúc ngày chinh chiến chợ lúc 17:30 chiều với 02 balo hành lý, cặp chân mỏi nhừ và cái lưng …còng xuống vì khiêng vác mình lại trở về KS từ ga Mochit đến Phaya Thai, thuận tiện vô cùng. Kinh nghiệm trong cái đại chợ này là phải lên kế hoạch muốn mua món gì, nếu không vào đó thì các gì cũng muốn mua, cuối cùng không biết mua cái gì…hì hì. Thứ hai là chuẩn bị … tiền!!!

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 15:22
Và tối, mục đích chính của chuyến đi là tổ chức Sinh nhật cho con gái tại nhà hàng seafood Bayoke Tower. 999bth/pax! mấy cô bán vé hỏi “Người VN?” chẳng biết họ có ý gì nhưng vì họ nói với nhau bằng tiếng họ, mình ứ nghe và ứ quan tâm. Không lẽ VN ko đủ tiền leo lên trển àh?.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/3c2a85e2-4202-42f5-a868-42c55b73b19b.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/3c2a85e2-4202-42f5-a868-42c55b73b19b.jpg.html)

Sau khi nhận chỗ đã book trước, mình lên nói với ban nhạc phục vụ chơi cho bài HBD và thực khách trong nhà hàng cùng vỗ tay hát theo thì con gái mình khóc vì xúc động. Quả là Sinh nhật đáng nhớ.

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00731.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00731.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00734.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00734.jpg.html)

https://i282.photobucket.com/albums/kk267/hoangnhimgia/CAM00737.jpg (http://s282.photobucket.com/user/hoangnhimgia/media/CAM00737.jpg.html)



Ăn uống xong, xuống đất là 01 cái chợ đêm và lại mua mua, sắm sắm.

ZetonTravelling
04-12-2013, 15:45
Cám ơn Alvin đã tư vấn cho mình.

Sau khi tham khảo nhiều thông tin, mình tính lên lịch trình như này. Alvin xem và góp ý dùm mình nhé.

Ngày 3/10:

Sáng 11h10 đáp máy bay tại Đôn Mường, ở đây mình sẽ tìm hiểu xem đi từ Đôn Mường ra Ekkamai và ra sân bay Suvarnabhumi cái nào tiện hơn để đến Pataya.

Mình dự kiến là sẽ ra Pataya ngay, nên trưa sau khi dùng cơm sẽ qua thẳng Pataya. Tại đây mình sẽ đi dạo biển, thăm làng Nong Nooh. Sau đó tối đến thì dạo phố Walking Street ăn uống và vui chơi.

Vì nghe nhiều thông tin là Pataya ban ngày chẳng có gì vui chơi, nên mình dự định là chỉ chơi ở Pataya chiều tối ngày 3/10 thôi. Để dành ngày khác về Bangkok chơi cho thỏa thích. Nhưng sợ lịch cập rập. Nên có gì Alvin góp ý cho mình nhé.

Sáng 4/10 mình trở về Bangkok và dự định là sẽ thuê ks tại khu silom vì từ đó qua khu Pat pong, Chinatown, siam paragon cũng rất gần. Mỗi tội cách sân bay Đôn Mường tận 22km (hơi xa). Nhận ks, cất hành lý sẽ lên đường qua khu Phaya Thai. Ở đây viếng thăm khu chợ Pratunam mua sắm, ăn uống đến chiều tối. Sau đó lết xác về ks nghỉ ngơi (tầm 9h->10h) gì đó. Nếu còn sức thì ghé khu Patpong chơi, còn không thì ngủ luôn rồi sáng mai chiến tiếp.

Ngày 5/10

Ngày này, buổi sáng, mình đang dự định là sẽ đi safari world hoặc đi thuyền trên sông Chao. Cũng không hứng thú lắm với safari world vì đã từng đi zoo bên singapore (toàn ngắm thú ^^, ngắm chán rồi về). Còn coi show diễn thì cũng từng đi bên singapore cái uss đã chứng kiến hoành tráng hơn mấy cái show 007 ở Thái rồi. Nên cũng lười, còn nếu đi sông Chaos thì có dịp sẽ ghé thăm các ngôi Chùa ở đây + Chùa phật vàng. Tượng phật 4 mặt của bạn nói là ở đâu nhỉ ?.

Viếng thăm chán chê sẽ ghé thăm big C nơi bạn từng ghé thử các trải nghiệm (bạn bổ sung thêm là nó nằm ở đâu giúp mình nhé). Sau đó đi qua khu Siam để tham quan đến hết ngày.

Tối về phòng nều cần thì tắm rửa nghỉ ngơi chút, sau đó lại lội bộ đi thăm khu phố đêm ở ChinaTown.

Ngày 6/10 (sáng chủ nhật)

Mình tính sẽ đi nhà thờ

Holy Redeemer Church

123/19 Ruamrudee Lane 5 (Soi Ruam Rudee)
Bangkok, Kalasin 10110 Thailand

Theo thông tin tìm kiếm từ google map thì nó cách khu silom 3 km nên có lẽ cũng ko quá xa.

Có lẽ mình dành 1 buổi sáng ở đây, sau đó ghé qua chợ Chatuchak chơi 1 chút. Rồi chiều tối về lại ks, nếu có nhu cầu mua sắm gì nữa thì quanh quẩn khu Siam và big C. Sau cùng thì về ngủ nghỉ là vừa.

Sáng sớm ngày 7/10

Như Alvin nói là 3h sáng phải chuẩn bị, 4h lên taxi ra thẳng Đôn Mường. Với cho mình hỏi làm sao có thể nhờ tài xế người ta đợi mình. Nghe nói đi taxi sớm, có lẽ là cũng sẽ bị chặt chém khí thế lắm đây. Liệu có phải như thế không Alvin ?.

Đó là lịch trình cơ bản mình dự kiến. Có lẽ còn thay đổi nhiều khi Alvin góp ý, với cả sau này còn bổ sung thêm ks ở pataya và Bangkok nữa.

Thanks Alvin nhiều.

Từ DOn MUang, bạn có thể ra trạm Morchit BUs Station (nhớ nói rõ nguyên văn, chứ không bị nhầm Morchit BTS gần đó) hoặc bạn có thể bắt shuttle bus từ Don Muang đến Sukkhumvit, sau đó lên gate 8, mua vé của BELL service tầm 250B đi thằng tới pattaya :D

Bạn cần thông tin gì thêm về Thailand thì emial mình nhé :) [email protected]

HOANGNHIMGIA
04-12-2013, 16:36
Ngày 4 – cuối cùng:
7:00 ăng sáng xong đi chợ gần KS đến 10:30 thì về. Dù vậy nhưng bx và con gái cũng mua được 02 bao đồ từ chợ và 7/11 shop (cái shop này hay nè, mua 10bth sẽ được tặng 01bth qua hình thức voucher, cứ cầm voucher này mà mua hàng tiếp nhưng không được tặng tiếp theo).
Sau khi checkout và nhận lại 100bth đặt cọc thẻ từ KS thì bắt tuktuk ra ga Phaya Thai, mua vé lên Airport, thoáng mát, sạch sẽ không kẹt xe. Đến SB và làm thủ tục checkin
Sau khi làm checkin xong còn được khoảng 1,5 tiếng mua sắm thế là những đồng bath cuối cùng ở lại TL, chỉ còn vài xu cắc làm “kỹ nghệ”.
Say goodbye BKK và hẹn gặp lại. Yes, Bangkok I lov 1e you.

Đoạn kết: to be cont….

Cám ơn bạn alvinhuang đã giúp chúng tôi hoàn thành chương trình này! Hi hi.

alvinhuang
05-12-2013, 11:00
Ngày 4 – cuối cùng:
7:00 ăng sáng xong đi chợ gần KS đến 10:30 thì về. Dù vậy nhưng bx và con gái cũng mua được 02 bao đồ từ chợ và 7/11 shop (cái shop này hay nè, mua 10bth sẽ được tặng 01bth qua hình thức voucher, cứ cầm voucher này mà mua hàng tiếp nhưng không được tặng tiếp theo).
Sau khi checkout và nhận lại 100bth đặt cọc thẻ từ KS thì bắt tuktuk ra ga Phaya Thai, mua vé lên Airport, thoáng mát, sạch sẽ không kẹt xe. Đến SB và làm thủ tục checkin
Sau khi làm checkin xong còn được khỏang,5 tiếng mua sắm thế là những đồng bath cuối cùng ở lại TL, chỉ còn vài xu cắc làm “kỹ nghệ”.
Say goodbye BKK và hẹn gặp lại. Yes, Bangkok I love you.

Đoạn kết: to be cont….

Cám ơn bạn alvinhuang đã giúp chúng tôi hoàn thành chương trình này! Hi hi.

Em đi nhiều rồi mà đọc lại hành trình của anh tự nhiên làm em lại thấy nao nao.
06/12 này em ở 5 ngày ở BKK để ăn chơi nữa đây, thưởng thức không khí kễ hội bên đó...
Mục đích của em viết ra bài viết này là để có thể hỗ trợ những thành viên như anh có một chút gì đó an tâm khi lần đầu đi Thái Lan. Nói chung cũng còn tùy cách sắp xếp chương trình của mỗi người và sự nhanh nhạy.
Thấy anh và vợ con vui như vậy làm em cũng vui lây theo. Thái Lan vẫn luôn tuyệt vời trong mắt em...^^

PHAM-PEK
09-12-2013, 09:14
Không hiểu sao, mình thích BKK vô cùng, cảm thấy thân thiện và tiện lợi quá thể
Vì thế mỗi lần đi Thái, mình đều chia hai thời gian, một nửa ở BKK và một nửa ở nơi nào khác (ví dụ Chiangmai - Koh Samui - Phuket...)

alvinhuang
09-12-2013, 11:38
Bangkok chưa bao giờ khiến chúng ta phải nói ra câu "CHÁN QUÁ, BIẾT LÀM GÌ ĐÂY"....

phimhongkong
09-12-2013, 17:32
các bạn có thông tin gì về khách sạn khu khao san BKK ( giá rẻ cho anh em đi phuot ) thì cho mình nhé

HOANGNHIMGIA
09-12-2013, 20:07
@alvinhuang : Đọc tin tức tháy BBK đang biểu tình, bạn có khó khăn gì không và có thể có thêm kinh nghiệm, hình ảnh gì thì share cho anh em nhà Phượt với. Cầu mang bình an!

minhtuanmt1
10-12-2013, 07:57
Hi alvin,
Còn chưa đầy 1 tháng nữa là mình vi vu Thái. Bạn xem thử cái plan của mình có ok kô nha. nhà mình 4 người và 1 trẻ em thì di chuyển bằng taxi vòng vòng Bangkok là ok rồi, nhưng mình vẫn lo về vụ di chuyển từ sân bay savabuhmi đền Pattaya, từ Pattaya về Bangkok, từ hotel ở Bangkok ra sân bay. Nhờ alvin hướng dẫn cho mình cách nào cho thuận tiện và tiết kiệm nhé. Cám ơn Alvin nhiều ^_^.

11/12/2013: 12h20 arrive Bangkok. Lam thu tuc + lay hanh ly + mua ve bus di pataya xong la 13h
13h di pattaya, 15h den pattaya, nhan phong nghi ngoi (mình ở Mercure hotel)
16h30 hoac 17h di dao thanh pho bien.
18h an toi + uong cafe/di dao
20h di xem show alcazar (pede show)
21h 30 ve hotel ngu

12/12/2013:
7h: an sang
Tam ho boi hoac tam bien den 10h. Don dep do de tra phong
11h, di an trua, tra phong va bat bus ve Bangkok.
14h den bangkok, nhan khach san, nghi ngoi (mình ở Bangkok City Inn hotel)
15h: di bo ra tham bao tang sap (neu mau thi xem Ocean world ke ben luon). Neu du thoi gian thi di taxi ra grand palace tranh thu chup may cai hinh roi ve di tham bao tang sap.
18h ghe vo sieu thi BigC gan do an toi + ket hop shopping (ao quan, my pham...). Thich thi chay qua Central World gan do de shopping.
20h di bo qua Baiyoke Tower 2 (tao nha cao nhat Bangkok) uong cafe + ngam city + chup hinh.
21h30 ve hotel nghi ngoi

13/12/2013
7h: an sang
8h len duong di safari world.
15h het tour, di ve hotel 16h. Nghi ngoi.
17h30 di taxi qua chinatown an toi + di dao + shopping neu con suc de di (co the di platinum or central world).
21h30 ve hotel ngu.

14/12/2013
7h an sang, goi gem do dat.
8h-9h tra phong de ra san bay (di mat chung 30p)
9h30 checkin. Vao free duty shop de shopping (ruou, my pham, nuoc hoa...).
11h30: len may bay ve VN.

Hi Alvin,
Vậy là ngày mai mình lên đường đi Thái. Cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng vì tình hình biểu tình tăng cao trong những ngay vừa qua nhưng vì đã book vé máy bay + hotel + tour hết rồi nên phải "liều ăn nhiều" thôi hihi
Hôm qua mình mới nhận lịch bay mới của VJA.
11/12 11h30 bay (thay vì 10h50), đến suvarnabhumi tầm 13h. Cho mình hỏi giờ đó có bus từ sân bay đi pat kô? Nếu không thì fải làm thế nào?
14/12 14h bay về VN (thay vì 11h30), vậy là mình có thêm 2 tiếng rưỡi để chơi, nếu đi thăm Hoàng Cung thì có kịp kô? Alvin co gợi ý gì để giết thời gian kô?

Àh quên, cho mình hỏi thêm về vụ đổi tiền, nên đổi thế nào cho lợi (mình có đọc đâu đó trên 4rum nói là nên đổi VNĐ -> USD rồi qua Thái đổi USD -> Bath). Alvin chỉ mình với, ở Thái thì đổi tiền ở đâu (ở sân bay có được kô?)

Àh, quên nữa, Alcazar mình dẫn em bé 2 tuổi vào có được kô? mình book vé trên hotel2thailand thì kô có loại vé cho baby.

Cám ơn Alvin nhìều nhiều ^_^