PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đảo Lý Sơn_Quảng Ngãi_Tháng7/2013



trangdh88
08-08-2013, 15:04
Hi cả nhà

Mình mới tham gia diễn đàn, cũng là người rất thik đi du lịch mà chỉ thiếu bạn đồng hành vì bạn bè cũng bận rộn. Share với mọi người chuyến đi đảo Lý Sơn của mình và các bạn tháng 7 vừa rồi nhé!

19h ngày 3/7/2013: Bọn mình gồm 12 người, đi tàu SE2 (thì phải) vào ga Quảng Ngãi, giường nằm, điều hòa, 850k/người, đi tới 14h ngày 4/7/2013 thì vào tới ga Quảng Ngãi. Đi tàu vui và được ngắm cảnh, nhất là đoạn đèo Hải Vân đẹp lắm ah.

4/7/2013:
- Tới ga, bọn mình bắt tãi về khách sạn tại TP Quảng Ngãi, ks Đồng Khánh nhé, từ ga về đi mất khoảng 15phut thui ah rất nhanh. Nếu các bạn thik ở gần biển thì có thể bắt taxi về biển Mỹ Khê, ở đó có khách sạn Mỹ Khê cũng ok, gần biển, nhiều quán ăn, mà sáng hôm sau lại tiện đi ra cảng ra đảo. Từ TP Quảng Ngãi ra cảng Sa kì đi đảo mất 30ph, 320k tiền taxi Mai Linh, khoảng cách khoảng 18km. Còn từ Khách sạn Mỹ Khê ra cảng thì chỉ mất 10ph khoảng cách 5km thui ah.
- Chiều bọn mình ăn cơm chiều tại TP Quảng Ngãi, quán cơm Bắc Sơn nổi tiếng TP ah, ăn rẻ, đoàn 12ng ăn hết 690k thui mà rất đầy đủ món
- Tối thì bắt taxi ra biển Mỹ Khê ăn hải sản, thêm 1 đoàn nhỏ khác là 17 người, mà ăn hết 2,5tr gồm mực, cá, ghẹ...

5/7/2013:
- 6h sáng bọn mình bắt xe tãi ra cảng Sa Kì, tàu sẽ chạy vào lúc tầm 7h30-8h nhưng ra sớm còn lấy vé (bạn có thể nhờ khách sạn đặt trước từ hôm trước, hôm sau chỉ ra xếp hàng lấy) không có thì đông lắm ah. Tàu cao tốc nhé.
- lên tàu đi khoảng 1,5 tiếng thì ra tới đảo Lý Sơn. Bọn mình ở Khách sạn Lý Sơn, ngay chỗ cầu cảng đi lên độ 50m. Thuê 2 phòng, nam 1 phòng nữ 1 fong, 450k/phòng/đêm ah
- Lên tới khách sạn bọn em nghỉ ngơi, rồi đi chơi luôn, bọn mình thuê xe máy của khách sạn nhé, 100k/xe/ngày
+ đầu tiên là tượng đài chiến sĩ và khu trưng bày kỉ vật, các bạn xin cái bản đồ ở chỗ khách sạn rồi theo đường biển tìm đường đi
+ tiếp theo là chùa Hang: biển ở đây rất đẹp ah, mọi ng tha hồ chụp ảnh, pose hình
+ ăn trưa tại quán ăn ngay gần chùa Hang, có nhìu món đặc sản và giá cũng rẻ, bọn em gọi ốc xà cừ, cháo nhum...
+ sau đó đi chơi tiếp ở chùa Bụt, có tượng quan Âm rất to và cuối cùng ngắm hoàng hôn ở mỏm đá Tò Vò ah
- Tối thì ăn tối và đi dạo quanh biển, ở Lý sơn về tối thì hơi chán ah. Ăn uống thì có mỗi 1 cái nhà hàng cách khách sạn khoảng 5ph đi bộ, ngta chỉ bán đồ biển thôi ah, chứ đồ thịt cá trứng thì còn đắt hơn đồ biển

6/7/2013: Đảo bé
- 8h cả nhóm mình xuất phát đi đảo bé, thuê 1 cái tàu của ngư dân, mọi ng có thể nhờ khách sạn thuê hộ tàu này. Đi mất khoảng 30ph thôi nhưng cũng chòng chành khó chịu phết ah, riêng mình là ra giữa biển cho cá ăn rùi.
- lên đảo bé, ngắm biển đẹp mỹ mãn ah, mọi ng sẽ đi ra khu vực bãi tắm, tắm biển ở đó, chụp hình, nhớ bôi kem chống nắng thật nhiều vì nắng ở đó có thể cháy da thịt đc đó ah, lát mình post hình da mình
- Buổi trưa về nhà dân ăn cơm, mọi ng đặt từ hôm trứoc nhé, nhờ khách sạn và người chờ tàu đặt giúp em. Ăn cũng nhìu món lắm: cua huỳnh đế, mực, ốc... nói chung mỗi suất 80k ăn thoải mái ah.
- Ăn xong thì ra biển chơi, lang thang ngắm cảnh thui
- Chiều 4h tàu ra đón về đảo chính. Lúc về còn say hơn cả lúc đi ấy ah hichic
- Tối đặt cơm khách sạn và ăn uống chơi xung quanh khu đó

7/7/2013:
- 8h check out khách sạn và lên tàu về ah. Tàu lúc về rất đông ah hichic tàu chạy lúc 9h, giá vé là 100k. Tàu đi cũng chòng chành lăm,s nhóm em ai lên cũng ngất ngư, vì đông và ồn nữa.
- Chạy khoảng 1,5 tiếng thì về tới cảng Sa Kì. Từ đó bắt taxi về TP Quảng Ngãi.
- Chiều và tối đi ăn cơm và chơi tại TP: mọi ng có thể ăn cơm gà, chè, nhum... xung quanh mấy khu phố Hùng Vương, phan đình phùng ở TP ah.

8/7/2013: về bằng máy bay VNA, bọn mình mua đc vé đợt khuyến mại, có 850k/c nhé
- Sáng ra phòng vé VNA ở TP đường Phan Đình Phùng chờ xe của hãng.
- Khoảng 8h30 xe chạy ra sân bay Chu Lai, làm thủ tục check in và lên máy bay về HN. Máy bay bay chuyến 10h40 ah.
- 13h về tới HN, kết thúc chuyến đi

TỔNG THIỆT HẠI= Tiền đi lại HN-QNI-HN 1,700 + Tiền ăn ở chơi bời đi lại 1,850 = 3,550K

À mọi ng có thể mua quà về nhà là cá bống kho đóng hộp của quán ăn Bắc Sơn rất ngon, 100k/hop 300gr ah

Mình post trước mấy cái hình nhé, số đt liên lạc các nơi mình post sau

http://farm4.staticflickr.com/3728/9462104133_a6f5043992.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2811/9462104495_7f49619450.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2885/9462105861_eb629b10a6.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5476/9464884498_02a8e427ee.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3785/9462099423_779f906865.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3744/9464881906_efd2ca55bd.jpg

NBB
08-08-2013, 16:52
May quá, mình cũng mới book vé khuyến mãi của VND, 880k/khứ hồi :) Bạn post kinh nghiệm lên cho mình học hỏi với nha

Dao Nguyen
09-08-2013, 11:10
NBB, pác book vé sao hay thế, share e kinh nghiệm với :D

trangdh88
09-08-2013, 14:52
VNA lại đang có vé rẻ đấy bạn, bạn vào book đi Dao Nguyen

trangdh88
09-08-2013, 14:54
Hic sao mình chèn ảnh vào bài mà ko đc nhỉ? ai bít giùm mình với

mr.vin
10-08-2013, 14:49
17/8 mình cũng đi từ sg ra quãng ngãi , sáng 18 đi lý sơn cảm ơn kinh nghiệm bạn vừa chia sẽ

ngocvu0301
12-08-2013, 10:03
cảm ơn các bạn đã chia sẽ kinh nghiệm nhé ^^

buuchau89
13-08-2013, 09:42
Dân Quảng Ngãi mà mấy năm rồi chưa ra Lý Sơn, không biết thay đổi sao rồi

hiennguyen2807
16-08-2013, 13:01
Giờ xem ảnh của bạn thì nhận ra là đã gặp nhau ở Lý Sơn, mình cũng đi Lý Sơn chung đợt với bạn, ấn tượng nhóm của bạn bởi những chiếc áo đỏ ^^

theanh_hcmulaw
19-08-2013, 21:39
Mình ra trước nhóm các bạn vài ngày, đi một mình nên thấy nhóm các bạn đồng bộ từ áo đến kính râm mà ấn tượng quá. Chắc nhóm này nổi nhất đảo :))

Chumoi
21-08-2013, 23:20
T7 này đi Lý Sơn, dân QN mà chưa đi bao h :3

quyen0611
23-08-2013, 10:19
Đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi tuyệt đẹp đó mọi người,hồi kỳ e cũng phượt ra đó đi trúng lễ khao lề thề lính Hoàng Sa đông khách du lịch bàng hoàng,nhưng nhờ vậy mà quen biết được người dân trên đảo còn được cho ở nhờ nhà dân nữa, chuyến đi tuyệt vời

trangdh88
24-09-2013, 10:45
Ôi thế ah, VN h nhỏ bé quá, thế nào lại gặp nhau trên này, thế là có duyên đấy. Bạn đi đông ko? Nhóm tớ đi đâu cũng màu mè cả zai lẫn gái kiểu đó cả ^-^

trangdh88
24-09-2013, 10:46
Giờ xem ảnh của bạn thì nhận ra là đã gặp nhau ở Lý Sơn, mình cũng đi Lý Sơn chung đợt với bạn, ấn tượng nhóm của bạn bởi những chiếc áo đỏ ^^

Ôi thế ah, VN h nhỏ bé quá, thế nào lại gặp nhau trên này, thế là có duyên đấy. Bạn đi đông ko? Nhóm tớ đi đâu cũng màu mè cả zai lẫn gái kiểu đó cả ^-^

qhfor1love
03-10-2013, 19:46
bãi tắm tên gì mà đẹp thế bạn?

zero_nqk
26-02-2014, 21:46
Hi cả nhà

Mình mới tham gia diễn đàn, cũng là người rất thik đi du lịch mà chỉ thiếu bạn đồng hành vì bạn bè cũng bận rộn. Share với mọi người chuyến đi đảo Lý Sơn của mình và các bạn tháng 7 vừa rồi nhé!

19h ngày 3/7/2013: Bọn mình gồm 12 người, đi tàu SE2 (thì phải) vào ga Quảng Ngãi, giường nằm, điều hòa, 850k/người, đi tới 14h ngày 4/7/2013 thì vào tới ga Quảng Ngãi. Đi tàu vui và được ngắm cảnh, nhất là đoạn đèo Hải Vân đẹp lắm ah.

4/7/2013:
- Tới ga, bọn mình bắt tãi về khách sạn tại TP Quảng Ngãi, ks Đồng Khánh nhé, từ ga về đi mất khoảng 15phut thui ah rất nhanh. Nếu các bạn thik ở gần biển thì có thể bắt taxi về biển Mỹ Khê, ở đó có khách sạn Mỹ Khê cũng ok, gần biển, nhiều quán ăn, mà sáng hôm sau lại tiện đi ra cảng ra đảo. Từ TP Quảng Ngãi ra cảng Sa kì đi đảo mất 30ph, 320k tiền taxi Mai Linh, khoảng cách khoảng 18km. Còn từ Khách sạn Mỹ Khê ra cảng thì chỉ mất 10ph khoảng cách 5km thui ah.
- Chiều bọn mình ăn cơm chiều tại TP Quảng Ngãi, quán cơm Bắc Sơn nổi tiếng TP ah, ăn rẻ, đoàn 12ng ăn hết 690k thui mà rất đầy đủ món
- Tối thì bắt taxi ra biển Mỹ Khê ăn hải sản, thêm 1 đoàn nhỏ khác là 17 người, mà ăn hết 2,5tr gồm mực, cá, ghẹ...

5/7/2013:
- 6h sáng bọn mình bắt xe tãi ra cảng Sa Kì, tàu sẽ chạy vào lúc tầm 7h30-8h nhưng ra sớm còn lấy vé (bạn có thể nhờ khách sạn đặt trước từ hôm trước, hôm sau chỉ ra xếp hàng lấy) không có thì đông lắm ah. Tàu cao tốc nhé.
- lên tàu đi khoảng 1,5 tiếng thì ra tới đảo Lý Sơn. Bọn mình ở Khách sạn Lý Sơn, ngay chỗ cầu cảng đi lên độ 50m. Thuê 2 phòng, nam 1 phòng nữ 1 fong, 450k/phòng/đêm ah
- Lên tới khách sạn bọn em nghỉ ngơi, rồi đi chơi luôn, bọn mình thuê xe máy của khách sạn nhé, 100k/xe/ngày
+ đầu tiên là tượng đài chiến sĩ và khu trưng bày kỉ vật, các bạn xin cái bản đồ ở chỗ khách sạn rồi theo đường biển tìm đường đi
+ tiếp theo là chùa Hang: biển ở đây rất đẹp ah, mọi ng tha hồ chụp ảnh, pose hình
+ ăn trưa tại quán ăn ngay gần chùa Hang, có nhìu món đặc sản và giá cũng rẻ, bọn em gọi ốc xà cừ, cháo nhum...
+ sau đó đi chơi tiếp ở chùa Bụt, có tượng quan Âm rất to và cuối cùng ngắm hoàng hôn ở mỏm đá Tò Vò ah
- Tối thì ăn tối và đi dạo quanh biển, ở Lý sơn về tối thì hơi chán ah. Ăn uống thì có mỗi 1 cái nhà hàng cách khách sạn khoảng 5ph đi bộ, ngta chỉ bán đồ biển thôi ah, chứ đồ thịt cá trứng thì còn đắt hơn đồ biển

6/7/2013: Đảo bé
- 8h cả nhóm mình xuất phát đi đảo bé, thuê 1 cái tàu của ngư dân, mọi ng có thể nhờ khách sạn thuê hộ tàu này. Đi mất khoảng 30ph thôi nhưng cũng chòng chành khó chịu phết ah, riêng mình là ra giữa biển cho cá ăn rùi.
- lên đảo bé, ngắm biển đẹp mỹ mãn ah, mọi ng sẽ đi ra khu vực bãi tắm, tắm biển ở đó, chụp hình, nhớ bôi kem chống nắng thật nhiều vì nắng ở đó có thể cháy da thịt đc đó ah, lát mình post hình da mình
- Buổi trưa về nhà dân ăn cơm, mọi ng đặt từ hôm trứoc nhé, nhờ khách sạn và người chờ tàu đặt giúp em. Ăn cũng nhìu món lắm: cua huỳnh đế, mực, ốc... nói chung mỗi suất 80k ăn thoải mái ah.
- Ăn xong thì ra biển chơi, lang thang ngắm cảnh thui
- Chiều 4h tàu ra đón về đảo chính. Lúc về còn say hơn cả lúc đi ấy ah hichic
- Tối đặt cơm khách sạn và ăn uống chơi xung quanh khu đó

7/7/2013:
- 8h check out khách sạn và lên tàu về ah. Tàu lúc về rất đông ah hichic tàu chạy lúc 9h, giá vé là 100k. Tàu đi cũng chòng chành lăm,s nhóm em ai lên cũng ngất ngư, vì đông và ồn nữa.
- Chạy khoảng 1,5 tiếng thì về tới cảng Sa Kì. Từ đó bắt taxi về TP Quảng Ngãi.
- Chiều và tối đi ăn cơm và chơi tại TP: mọi ng có thể ăn cơm gà, chè, nhum... xung quanh mấy khu phố Hùng Vương, phan đình phùng ở TP ah.

8/7/2013: về bằng máy bay VNA, bọn mình mua đc vé đợt khuyến mại, có 850k/c nhé
- Sáng ra phòng vé VNA ở TP đường Phan Đình Phùng chờ xe của hãng.
- Khoảng 8h30 xe chạy ra sân bay Chu Lai, làm thủ tục check in và lên máy bay về HN. Máy bay bay chuyến 10h40 ah.
- 13h về tới HN, kết thúc chuyến đi

TỔNG THIỆT HẠI= Tiền đi lại HN-QNI-HN 1,700 + Tiền ăn ở chơi bời đi lại 1,850 = 3,550K

À mọi ng có thể mua quà về nhà là cá bống kho đóng hộp của quán ăn Bắc Sơn rất ngon, 100k/hop 300gr ah

Mình post trước mấy cái hình nhé, số đt liên lạc các nơi mình post sau

http://farm4.staticflickr.com/3728/9462104133_a6f5043992.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2811/9462104495_7f49619450.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2885/9462105861_eb629b10a6.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5476/9464884498_02a8e427ee.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3785/9462099423_779f906865.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3744/9464881906_efd2ca55bd.jpg


Hi bạn! Mình cũng đang có kế hoach đi Lý Sơn vào dịp 30/4 và 1/5 no mà đang quang ngại vấn đề nhà nghỉ, khách sạn quá.
Tại vì sợ mấy công ty lữ hành nó thao túng hết khách sạn rồi đẩy giá lên
Bạn có thể tư vấn giúp mình khoản này nhé. Không biết khách sạn Đồng Khành ở có ổn ko? nếu được bạn cho mình số điện thoại liên hệ ở đảo nhé: Nhà nghỉ, thuê xe máy, đặt vé tàu, thuê thuyền.....

Tks bạn!

thaodp89
19-03-2014, 17:26
Tháng 9 này team của mình có 4 cô nương cũng đi Lý Sơn đây. Mình đang làm chương trình, rất mong nhận được các chia sẻ và tư vấn.

Namtuoc84
17-06-2014, 21:09
T8 này tụi mình ra Đn mà ko bít có ra được Lý Sơn ko nữa, tình hình ngoài đó cắng thẳng quá haizz

toidi24h
18-06-2014, 10:40
Mình sắp đi nghĩa vụ quân sự và xin ra đảo Lý SƠn đây. Nếu ra đó có gì mấy bạn cần tư vẫn giúp đỡ thì chừng đó mình sẽ hết lòng :D

Ha Sonata
23-06-2014, 01:38
Cám ơn bài viết của bạn!

Ngong_Hankang
24-06-2014, 08:12
Thông tin của các bạn cứ loạn hết cả lên thía này. Chắc phải làm 1 topic về thông tin du lịch đảo Lý Sơn quá.

steven_nam
26-06-2014, 10:26
Mình mới đi Lý Son đầu tháng sau, có thể nói Lý Sơn như sau
- Hoang sơ, thix hop với nhung ai thix chụp hình vì cảnh Ly Son len hình đẹp
- Rất nắng nóng
- Đảo lớn k có bãi tắm, làm mình hoi thất vọng vụ này
- Qua đảo bé có bãi tắm đẹp, cảnh đẹp. Nhưng bãi tắm rất nhỏ, k như kỳ vọng ban đầu của mình - bãi tắm hoang sơ, cái mịn, ... ^^
- Hải sản rẻ, ngon

Hồi mình đi cũng nhờ ng dân nấu ăn cho 2 buổi, nhưng cảm nhận chung là họ lấy giá khá cao - cung có thể do gio khch du lich nhiu nên gio họ nấu dạng kinh doanh luôn rùi

chungkhoandaivie
04-07-2014, 20:49
Đảo nhỏ có 2 bãi tắm trước và sau đảo, giá nấu cơm hộ hồi xưa họ chẳng lấy tiền đâu, nhưng nhiều đoàn hào phóng tip nhiều lém, nên dần dà nó mới cao lên ^_^