PDA

View Full Version : Chèo thuyền hồ Dầu Tiếng, leo núi Cậu tắm suối Trúc (11, 12 / 9 / 2010)



Summer_Flower44
09-09-2010, 11:23
Sau rất nhiều lần hẹn hò rồi lại hoãn vì nhiều lý do, chúng mình những người đã leo chuyến núi Bà Đen nhớ đời ngày 31/7 đã quyết định tổ chức một buổi họp mặt với các anh người địa phương mà chúng mình đã gặp trên đỉnh núi Bà. Theo lời anh Tấn, anh ấy không thể tìm được ở nơi đâu ly rượu đêm hôm ấy, chén rượu nồng làm ấm lòng trong đêm giá lạnh, khiến cho những con người càng xích gần lại bên nhau.

Do thời gian chuẩn bị khá vội vàng, và nhiều bạn cũng đang rất bận trong thời gian này, Mơ mạn phép được phác thảo lịch trình mà chúng mình dự kiến sẽ đi.

Cụ thể như sau:
Ngày 11/9: 6h sáng tập trung tại ngã tư An Sương. Khởi hành đi Núi Bà, Tây Ninh. Ăn sáng nhẹ trên đường đi (bánh mì, xôi,…) Khoảng 9h sáng sẽ gặp các anh ở chân núi Bà và tiếp tục lên đường tham quan hồ Dầu Tiếng.

Nghỉ ngơi, tham quan & chụp hình, ăn trưa tại khu vực nhà chòi Hồ Dầu Tiếng.

Men theo đường ven hồ Dầu Tiếng đi thêm khoảng 5km nữa chúng ta sẽ đến suối Trúc nằm vắt mình trên một ngọn núi cao nhất trong cụm núi Cậu gồm 12 nhóm lớn nhỏ, được xem là đoạn cuối của dãy Trường Sơn.

Khoảng 4-5h, lên đường đi Khu du lịch Cần Nôm nằm giữa Thị trấn Bến súc và thị trấn Dầu Tiếng - trên đường 744, là một hồ đập tràn thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Đây là hồ lớn thứ hai của tình sau hồ Dầu Tiếng.

Chúng ta sẽ hạ trại tại đây, cùng tham gia nấu nướng và thưởng thức món đạc sản heo rừng sống quanh hồ Cần Nôm mà theo các bạn đi trước quảng cáo là ko ngon ko lấy tiền.
Thực đơn sẽ có: hấp ,nướng, giả cấy, xương nấu măng, lòng luộc chấm mắm tôm, tiết canh….

Tối cùng nhau đốt lửa trại, tham gia các trò chơi tập thể,….

Sáng 12/9: Đón bình minh trên mặt hồ Cần Nôm lãng đãng sương sớm, theo lời của chuyên gia Namnguyen thì rất đẹp, Ăn sáng bằng món cháo & gỏi gà ta.

9-10h sáng, chúng ta sẽ chia tay các anh bạn đồng hành Tây Ninh tại đây, nhổ trại lên đường về lại thành phố. Trên đường về có 2 lựa chọn:
1/ Ghé thăm khu du lịch Bình Mỹ, nghỉ ngơi và ăn trưa.
2/ Tiếp nối lịch trình mà chuyến đi trước còn bỏ dở: ghé thăm địa đạo Củ Chi, ăn trưa. Mình đang tìm kiếm thông tin các món ăn đặc sản khu vực quanh đấy.

Trực chỉ thành phố Hồ Chí Minh, có thể sẽ dừng chân tại 1 quán bò tơ nào đó trên tỉnh lộ 15 vì đã nhiều lần qua đây nhưng chưa kịp thưởng thức món này.

Chia tay.

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của tất cả các anh em có nhiều kinh nghiệm ở cung đường này.

Cập nhật danh sách các bạn đã đăng ký nha:

1. anh LK
2. Mơ
3. Gấu bự
4. Bé Nhí
5. Cao
6. Deny
7. Trangmoon
8. Rjin
9. Chip
10. Li4lucas
11. Sieta
12. Tuu_tuu
13. Dinhthai
14. Thoai_thoai
15. Van_cuncon
16. Cobala (thích nick này quá!)
17. Salguy (ca sĩ)
18. Daniel (đàn sĩ) Mừng quá, có người đàn rồi. Sẽ thức, sẽ hát và sẽ cùng say như trên đỉnh Bà Đen.
19. 2luamienTay (tham gia T7, CN sẽ leo núi Bà Đen)
20. Ngonchantrai (tham gia T7, CN sẽ leo núi Bà Đen)
21. Người Xấu
22. Người Tốt
23. Heoluoi
24. Phuonghoang
25. Souringo
26. Alice_nhi

Namnguyen, Loaneu có thể sẽ lên chiều T7 (11/9) để tham gia cùng với nhóm vì buổi sáng vẫn kẹt event.

Các bạn đang dập dòm:
1. Banh
2. Nini
3. Redbull
4. Moona

Các bạn đã đăng ký vui lòng cho mình thông tin cụ thể (số điện thoại, xế hay ôm, địa chỉ,...) để tiện việc sắp xếp xe cộ, địa điểm tập trung nhá! Nếu ko tiện đưa lên diễn đàn thì có thể PM hoặc gọi cho mình 0919 171 667 - chị Mơ.

Summer_Flower44
09-09-2010, 11:24
Một số hình ảnh về các điểm mình sẽ đến. (Xin mạn phép được mượn hình của nhóm caravanviet và ảnh tư liệu trên Internet)

1/ Hồ Dầu Tiếng:
Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất của Việt Nam và Đông Nam Á.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/ho-dau-tieng-10.jpg

Hồ Dầu Tiếng nằm chủ yếu trên địa phận huyện Dương Minh Châu và một phần nhỏ trên địa phận huyện Tân Châu, thuộc tỉnh Tây Ninh nằm cách thị xã Tây Ninh 25 km về hướng đông, với diện tích mặt nước là 270 km² và 45,6 km² đất bán ngập nước, dung tích chứa 1,58 tỷ m³ nước. Được khởi công xây dựng vào ngày 29/4/1981 và hoàn thành vào ngày 10/1/1985

Với một đập xả lũ ra đầu nguồn sông Sài Gòn ngoài ra còn có hai kênh Đông và kênh Tây đã tưới mát những cánh đồng mì, mía, lúa ở Tây Ninh mà còn ở Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra còn cung cấp nước cho nhà máy lọc nước ở Thủ Đức.

Hiện nay hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi đắc lực cho tỉnh Tây Ninh đồng thời là một khu du lịch.

Núi bà nhìn từ hồ Dầu Tiếng như một chiếc nón úp ngược:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/_dsc1310_4470.jpg

2/ Suối Trúc (hay còn gọi là suối Tiên)

Từ khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng, chạy thêm 5km qua tỉnh lộ 751, băng qua vườn cao su bạt ngàn xanh thẳm trên con đường đất đỏ còn hoang sơ các bạn sẽ đến được với Suối Trúc, đến với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và đến với truyền thuyết của người dân nơi đây về câu chuyện của "người khổng lồ".

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/0llrauntis.jpg

Có lẽ do ngọn suối nằm len mình giữa bạt ngàn rừng trúc thiên nhiên nên người dân nơi đây đặt tên dòng suối này là suối Trúc nhưng cũng có người thì gọi bằng cái tên là suối Tre hoặc bằng cái tên rất mỹ miều là suối Tiên.

Để thưởng ngoạn cảnh đẹp hoang sơ của suối Trúc, các bạn phải bắt đầu từ ngọn suối đi ngược lên thượng nguồn, nằm trên núi Cậu và sẽ được tận hưởng cái cảm giác đi len qua một hàng trúc xanh thẳm, nằm hai bên con đường mòn nhỏ chỉ vừa cho một vài người nối chân nhau cùng bước.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/suoitruc.jpg

Con đường nhỏ dường như đã được thiên nhiên ưu ái cho loài người nên đã được xếp đặt bằng những viên đá vuông vức và mài mòn theo năm tháng thành những bậc thang, mà theo như nhiều người kể lại, những viên đá này do “người khổng lồ” đã xếp đặt năm xưa.

Đi xa thêm nữa các bạn sẽ gặp một bãi đá với những vết tỳ lượn sóng, cuồn cuộn như có ai đó với sức mạnh phi thường đã tô khắc lên chúng. Còn theo truyền thuyết, thì đây là chiếc giường mà năm xưa “người khổng lồ” đã nằm, chính vì nỗi nhớ thương người vợ đã mất mà “người khổng lồ” không thể ngủ mà nằm lăn lộn, vật vã trên giường và tạo ra những nét uốn lượn trên bãi đá như bây giờ.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/9194af7b21721d9d.jpg

Suối trúc trên thượng nguồn tách biệt với người dân nên dòng nước nơi đây rất trong sạch và mát ngọt. Được thả mình vào dòng nước đang chảy nhẹ, thư giãn cùng rừng trúc đang đung đưa trong gió sẽ làm bạn quên hết tất cả những mệt nhọc trong chuyến leo núi vừa rồi.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/suoitruc4a.jpg

Summer_Flower44
09-09-2010, 11:26
Trước khi đến hồ Cần Nôm, chúng ta sẽ chạy ngang qua rừng cao su xanh mượt, hai vòm cây đan vào nhau thật đẹp.

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/36364c31be15d7639.jpg

Cao su mùa lá vàng nè:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/4149944184965df.jpg

3/ Hồ Cần Nôm, nơi đoàn chúng ta sẽ dừng chân để cắm trại:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/_dsc1285_6404.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/414a1d5c21e87ed.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/414a1d5c2212dfd.jpg

Hoa cỏ quanh hồ:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/_dsc1075_3454.jpg

Mưu sinh:

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/1268109807_HoCanNom-huutran70.jpg

(Ảnh được chép từ Internet, vnphoto & otosaigon,..)

nini
09-09-2010, 11:31
trời! cảnh đẹp ...mà......sao...... :(( :((

Summer_Flower44
09-09-2010, 11:34
trời! cảnh đẹp ...mà......sao...... :(( :((

Đi đi em! Thật lòng muốn tìm lại cảm giác & những con người xưa, nhưng khó quá.....

Để trong nhà PKM, thấy vắng vẻ, buồn tẻ nên chị bê sang bên này cho nhiều người cùng xem. :( :)

xedap3banh_83
09-09-2010, 11:35
(c)(c) Quá đẹp luôn chị Mơ ơi :L:L

CoBaLa
09-09-2010, 11:37
Cho em đăng ký 1 vé nghe chị.

Summer_Flower44
09-09-2010, 11:47
Chốt đoàn: khoảng 24 người.

Ưu tiên: biết đàn, biết hát, biết uống,...:))

Chi phí dự kiến: từ 150k-200k phụ thuộc vào thực đơn buổi tối.

Phương tiện tham gia: xe gắn máy, chi phí xăng xe tự túc (xế và ôm cùng share)

Phương tiện ngủ: lều, bạt, võng (khuyến khích các bạn có võng & túi ngủ mang theo)

Các trò chơi cần chuẩn bị: Chèo thuyền trên hồ, tắm suối, câu cá. Các bạn nhớ mang theo các vật dụng cần thiết để tham gia đầy đủ nha, bỏ qua thì tiếc lắm áh!

Offline để đóng tiền và phổ biến các thông tin cần thiết & phân công: 18h ngày 9/9/2010 tại Cafe Bệt Hàn Thuyên.

Do thời gian ko còn nhiều, nên các bạn muốn tham gia cố gắng đăng ký sớm & tranh thủ có mặt off đầy đủ để mình chốt danh sách luôn nha!

Thanks for all.

Ngoc Lam
09-09-2010, 11:47
troi, wa deppppppppppppp..chỉ tiếc là ko tham gia dc vì lỡ dky leo nui BaDen rui..huhuhu
tiếc wa..

loaneu
09-09-2010, 11:53
@ Ngoc Lam: Rút gạch chuyến đo, đi chuyến này đi :D

Bạn Namnguyen chiều t7 mới đi thì tớ đăng ký ôm nhé.

Ca Giao
09-09-2010, 11:55
ảnh đẹp thế, ko biết có lừa tình ko đây ?! hehe...11/9 em phải đi làm bù rồi. hic....

Pé_Nhí
09-09-2010, 11:57
Chốt đoàn: khoảng 24 người.

Ưu tiên: biết đàn, biết hát, biết uống,...:))

Chi phí dự kiến: từ 150k-200k phụ thuộc vào thực đơn buổi tối.

Phương tiện tham gia: xe gắn máy, chi phí xăng xe (xế và ôm cùng share)

Offline để đóng tiền và phổ biến các thông tin cần thiết & phân công: 18h ngày 9/9/2010 tại Cafe Bệt Hàn Thuyên.

Do thời gian ko còn nhiều, nên các bạn muốn tham gia cố gắng đăng ký sớm & tranh thủ có mặt off đầy đủ để mình chốt danh sách luôn nha!

Thanks for all.

Tối nay em ghé đóng tiền rùi kéo chị Mơ qua bún sứa luôn. :D
Cảnh đẹp như tranh vậy á... Muốn chèo xuồng trên hồ á.Hik.Lại lãng mạn rùi ^.^

bee83
09-09-2010, 12:01
chị Mơ post hình đẹp quá!

Summer_Flower44
09-09-2010, 12:01
ảnh đẹp thế, ko biết có lừa tình ko đây ?! hehe...11/9 em phải đi làm bù rồi. hic....

Có sao nói vậy người ơi, em nhé !!!!!!!!!!! :))

Chị Mơ nào có biết lừa tình bao giờ....


chị Mơ post hình đẹp quá!

Ko khen suông nhé, thể hiện bằng hành động đơiiiii !


Tối nay em ghé đóng tiền rùi kéo chị Mơ qua bún sứa luôn. :D
Cảnh đẹp như tranh vậy á... Muốn chèo xuồng trên hồ á.Hik.Lại lãng mạn rùi ^.^

Nhí, lôi kéo anh chị Baovegaunha cùng tham gia vơi!!!! 2 anh chị ấy thích đi xe máy nè!


@ Ngoc Lam: Rút gạch chuyến đo, đi chuyến này đi :D

Bạn Namnguyen chiều t7 mới đi thì tớ đăng ký ôm nhé.

Bạn Loaneu PM cho anh Namnguyen đi, anh ấy nhiệt tình dễ thương lắm!

Lamnd
09-09-2010, 12:08
đẹp quá chị ơi :(....tiếc quá 12 e fai về Vũng tầu ôi trời ơi :(

lengkeng1minh
09-09-2010, 12:10
Báo cáo chị Summer; L.K đã liên hệ Hai lúa và Ngonchantrai, 2 bạn này chỉ đu theo ngày thứ 7 thôi. Tối thì Lúa sẽ về nhà Ngonchantrai ngủ để CN cặp "tình nhân" này leo núi Bà Đen hú hí với nhau.
Hailua sẽ đi chung với cả đoàn từ TP HCM. Ngonchantrai sẽ nhập đoàn tại Tây Ninh ngay khu vực núi Bà.

Salguy
09-09-2010, 12:11
Có thể em sẽ được nghỉ thứ bảy này. Cho em 1 vé nhe chị! (Đang rủ Daniel_dương làm phụ xế)
Nếu không được nghỉ thì em đi chiều thứ bảy. (Mọi người ác ghê, toàn đi thứ bảy)

bee83
09-09-2010, 12:23
cuối tuần em có việc chị Mơ ơi, không thì em đã đki 1 vé rồi! hixhix

Summer_Flower44
09-09-2010, 12:24
cuối tuần em có việc chị Mơ ơi, không thì em đã đki 1 vé rồi! hixhix

Tại ko có xế phải ko? :)

WHYHORSE
09-09-2010, 12:27
Có thể em sẽ được nghỉ thứ bảy này. Cho em 1 vé nhe chị! (Đang rủ Daniel_dương làm phụ xế)
Nếu không được nghỉ thì em đi chiều thứ bảy. (Mọi người ác ghê, toàn đi thứ bảy)

Ôi, có người đàn ông này đi thì tuyệt nè, nghe đồn cầm kỳ thi họa anh là số dzách. Mại dzo mại dzô pà kon ới!

Summer_Flower44
09-09-2010, 12:28
Ôi, có người đàn ông này đi thì tuyệt nè, nghe đồn cầm kỳ thi họa anh là số dzách. Mại dzo mại dzô pà kon ới!

Nhưng Moona mà ko đi thì thiếu 1 tay súng cừ khôi rồi! :(

@ Salguy: Wow, nhiều mẫu hâm mộ em ghê há!

Zfansipan
09-09-2010, 12:30
Trời ơi, đẹp quá!

Tiếc là em cũng kẹt vụ leo núi Bà như Ngoclam :((

WHYHORSE
09-09-2010, 12:32
Em đang điều đình vụ vào BV mà chị, cho em vé pending nhá! Ko đi thì tiếc chết! Keke!

2LúaMiềnTây
09-09-2010, 12:32
Thật là hên quá vì mới cho phép sếp không được quản lý mình vào ngày thứ 7 này...hihi...:D

Trời anh LK nói ghê quá, gì mà cặp "tình nhân" thấy ghê vậy...tại em leo núi và về trong ngày nên dự định tối ngủ sớm để sáng lấy sức leo.
Nhưng để coi tình hình nếu mà vui quá thì sẽ cắm trại chung với mọi người luôn rồi sáng sớm hôm sau mới quay về núi Bà để leo cùng anh ngonchantrai. Vì vẫn thích được đàn ca hát xướng thâu đêm chung với ca sĩ giọng nam trầm ấm Salguy và đàn sĩ Daniel...

Túm lại là em confirm 1 vé nhe chị Mơ...tuy nhiên chỉ đến hết thứ 7 thôi vì CN em vẫn quyết định leo núi Bà Đen để test cho chuyến leo Fan sắp tới.

bé gấu
09-09-2010, 12:37
Mơ ơi là Mơ, Mơ tung hình chi cho em ngóng thế lày :(( :((

p/s: Nghệ thuật là ánh trăng nừa dối, em ko tin em ko tin đâu :D
Em có thể gặp chị ở Củ Chi ko? em có bé em Hanoi mới vào, tiện chở em nó tung tăng ạ.. Plsss Mơ ơi Mơ à....

Summer_Flower44
09-09-2010, 12:41
Thật là hên quá vì mới cho phép sếp không được quản lý mình vào ngày thứ 7 này...hihi...:D

Trời anh LK nói ghê quá, gì mà cặp "tình nhân" thấy ghê vậy...tại em leo núi và về trong ngày nên dự định tối ngủ sớm để sáng lấy sức leo.
Nhưng để coi tình hình nếu mà vui quá thì sẽ cắm trại chung với mọi người luôn rồi sáng sớm hôm sau mới quay về núi Bà để leo cùng anh ngonchantrai. Vì vẫn thích được đàn ca hát xướng thâu đêm chung với ca sĩ giọng nam trầm ấm Salguy và đàn sĩ Daniel...

Túm lại là em confirm 1 vé nhe chị Mơ...tuy nhiên chỉ đến hết thứ 7 thôi vì CN em vẫn quyết định leo núi Bà Đen để test cho chuyến leo Fan sắp tới.

Chị thấy đêm ở lại hồ Cần Nôm, sáng sớm CN chạy sang Núi Bà thì vẫn tiện hơn về nhà Ngonchantrai ngủ rồi lại chạy lên. But ăn chơi, đàn đúm hát hò cả đêm, sợ hôm sau ko còn sức để leo, em ạh! Hic,...

Summer_Flower44
09-09-2010, 12:42
Mơ ơi là Mơ, Mơ tung hình chi cho em ngóng thế lày :(( :((

Vẫn rất mong sự có mặt của mọi người mà :(( :(( :((

ranchu
09-09-2010, 12:47
Mọi người cẩn thận khi chèo thuyền nhé :)
@ Chị Mơ post cái list đồ ăn với mấy tấm ảnh làm những người ở nhà thấy tiếc quá chị ơi :(

2LúaMiềnTây
09-09-2010, 12:47
Chị thấy đêm ở lại hồ Cần Nôm, sáng sớm CN chạy sang Núi Bà thì vẫn tiện hơn về nhà Ngonchantrai ngủ rồi lại chạy lên. But ăn chơi, đàn đúm hát hò cả đêm, sợ hôm sau ko còn sức để leo, em ạh! Hic,...

Thì em cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà dân chơi hông sợ mưa rơi, cứ việc chơi cho tả tơi...nên có gì đêm đó mọi người đừng bắt em uống nhiều "gụ" là được "gồi". Còn ca hát, hò hét, hú hí... thì vô tư, có gì bữa sau khan cổ thôi chứ đôi chân thì vẫn khỏe.

Salguy
09-09-2010, 12:49
Ôi, có người đàn ông này đi thì tuyệt nè, nghe đồn cầm kỳ thi họa anh là số dzách. Mại dzo mại dzô pà kon ới!

Chết! Không đúng như em nói, bà con giết anh mất!


Mơ ơi là Mơ, Mơ tung hình chi cho em ngóng thế lày :(( :((

p/s: Nghệ thuật là ánh trăng nừa dối, em ko tin em ko tin đâu :D
Em có thể gặp chị ở Củ Chi ko? em có bé em Hanoi mới vào, tiện chở em nó tung tăng ạ.. Plsss Mơ ơi Mơ à....
Đi đi Bé Gấu! Chị Ba nữa...

xedap3banh_83
09-09-2010, 12:51
There are currently 25 users browsing this thread. (17 members and 8 guests)

xedap3banh_83 Pé_Nhí davidpham heoluoi Salguy namnguyen bé gấu+ echxanha4 small tiger catfishvt lengkeng1minh lilac DUONGNQT minhnq
Ấy da , phỏng tay rồi , topic nóng quá nha :D

Người Xấu
09-09-2010, 12:51
Rồi, em đăng ký 2 người 1 xe nha bà chị iu vấu :))

Summer_Flower44
09-09-2010, 12:53
Sao bé Gấu xóa bài nhỉ, nhưng ko kịp với Salguy rồi, hehe!

Hay là quyết định tham gia luôn hở em? :))

Vui quá, vui quá!


Rồi, em đăng ký 2 người 1 xe nha bà chị iu vấu :))

Mừng 2 super model quay trở lại nè!!!! :D

bé gấu
09-09-2010, 13:03
Em chỉ đi được vào chủ nhật thôi chị ơi anh ơi :|. Mà theo thế này thì.... KO nên nên em ở nhà hóng hình....:)
Em nghe LUP nhiều lắm rồi, mong tái ngộ anh quá anh à :)

Người Xấu
09-09-2010, 13:03
Tối cùng nhau đốt lửa trại, tham gia các trò chơi tập thể,….

Quote lại cái này của chị, nếu chị cần thì em xung phong tổ chức trò chơi tập thể he he

heoluoi
09-09-2010, 13:06
chị Mơ ơi, em mới tham gia 1 chuyến Cù Lao Cầu à - lính mới.Em muốn tham gia chuyến này cùng anh chị (chị Mơ post hình đẹp quá), được không chị? em phải là ôm thôi vì chạy xe còn yếu.Cám ơn chị.

Phương Hoàng
09-09-2010, 13:23
Hơ, đông quá!! Ham dzui!!! :))

Hình đẹp nao lòng!!! Nhìn mà thèm chảy nước miếng.

Chiều nay lại chưa thấy ai trả lời mình là có đi cùng mình đón mùa thu HN hay ko, hix.

Chị Mơ ơi, cho em 1 vé nha chị - để phòng trường hợp em cancel mùa thu để đi về Dầu Tiếng. Hix, em tuyển xế luôn. Em làm ôm thôi!!! :D

À, nghe đồn là nhóm Bà Đen có hẹn hò với nhóm Dầu Tiếng tại bò tơ Củ Chi ạ? ;)

kinhkong87
09-09-2010, 13:26
Nóng quá . hót quá . nực quá . Ngồi lâu dễ thành than đun lửa =)) .... Chốt đoàn 24 mà em thấy đăng ký cũng hơn 30 rồi đó chị :D . sao không nới rộng ra luôn chị

davidpham
09-09-2010, 13:31
Sau rất nhiều lần hẹn hò rồi lại hoãn vì nhiều lý do, chúng mình những người đã leo chuyến núi Bà Đen nhớ đời ngày 31/7 đã quyết định tổ chức một buổi họp mặt với các anh người địa phương mà chúng mình đã gặp trên đỉnh núi Bà. Theo lời anh Tấn, anh ấy không thể tìm được ở nơi đâu ly rượu đêm hôm ấy, chén rượu nồng làm ấm lòng trong đêm giá lạnh, khiến cho những con người càng xích gần lại bên nhau.

Do thời gian chuẩn bị khá vội vàng, và nhiều bạn cũng đang rất bận trong thời gian này, Mơ mạn phép được phác thảo lịch trình mà chúng mình dự kiến sẽ đi.

Cụ thể như sau:
Ngày 11/9: 6h sáng tập trung tại ngã tư An Sương. Khởi hành đi Núi Bà, Tây Ninh. Ăn sáng nhẹ trên đường đi (bánh mì, xôi,…) Khoảng 9h sáng sẽ gặp các anh ở chân núi Bà và tiếp tục lên đường tham quan hồ Dầu Tiếng.

Nghỉ ngơi, tham quan & chụp hình, ăn trưa tại khu vực nhà chòi Hồ Dầu Tiếng.

Men theo đường ven hồ Dầu Tiếng đi thêm khoảng 5km nữa chúng ta sẽ đến suối Trúc nằm vắt mình trên một ngọn núi cao nhất trong cụm núi Cậu gồm 12 nhóm lớn nhỏ, được xem là đoạn cuối của dãy Trường Sơn.

Khoảng 4-5h, lên đường đi Khu du lịch Cần Nôm nằm giữa Thị trấn Bến súc và thị trấn Dầu Tiếng - trên đường 744, là một hồ đập tràn thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Đây là hồ lớn thứ hai của tình sau hồ Dầu Tiếng.

Chúng ta sẽ hạ trại tại đây, cùng tham gia nấu nướng và thưởng thức món đạc sản heo rừng sống quanh hồ Cần Nôm mà theo các bạn đi trước quảng cáo là ko ngon ko lấy tiền.
Thực đơn sẽ có: hấp ,nướng, giả cấy, xương nấu măng, lòng luộc chấm mắm tôm, tiết canh….

Tối cùng nhau đốt lửa trại, tham gia các trò chơi tập thể,….

Sáng 12/9: Đón bình minh trên mặt hồ Cần Nôm lãng đãng sương sớm, theo lời của chuyên gia Namnguyen thì rất đẹp, Ăn sáng bằng món cháo & gỏi gà ta.

9-10h sáng, chúng ta sẽ chia tay các anh bạn đồng hành Tây Ninh tại đây, nhổ trại lên đường về lại thành phố. Trên đường về có 2 lựa chọn:
1/ Ghé thăm khu du lịch Bình Mỹ, nghỉ ngơi và ăn trưa.
2/ Tiếp nối lịch trình mà chuyến đi trước còn bỏ dở: ghé thăm địa đạo Củ Chi, ăn trưa. Mình đang tìm kiếm thông tin các món ăn đặc sản khu vực quanh đấy.

Trực chỉ thành phố Hồ Chí Minh, có thể sẽ dừng chân tại 1 quán bò tơ nào đó trên tỉnh lộ 15 vì đã nhiều lần qua đây nhưng chưa kịp thưởng thức món này.

Chia tay.

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của tất cả các anh em có nhiều kinh nghiệm ở cung đường này.

Cập nhật danh sách các bạn đã đăng ký nha:

1. anh LK
2. Mơ
3. Gấu bự
4. Bé Nhí
5. Cao
6. Deny
7. Trangmoon
8. Rjin
9. Chip
10. Li4lucas
11. Sieta
12. Tuu_tuu
13. Dinhthai
14. Thoai_thoai
15. Van_cuncon
16. Cobala (thích nick này quá!)
17. Salguy (ca sĩ)
18. Daniel (đàn sĩ) Mừng quá, có người đàn rồi. Sẽ thức, sẽ hát và sẽ cùng say như trên đỉnh Bà Đen.
19. 2luamienTay (tham gia T7, CN sẽ leo núi Bà Đen)
20. Ngonchantrai (tham gia T7, CN sẽ leo núi Bà Đen)
21. Người Xấu
22. Người Tốt
23. Heoluoi
24. Phuonghoang

Namnguyen, Loaneu có thể sẽ lên chiều T7 (11/9) để tham gia cùng với nhóm vì buổi sáng vẫn kẹt event.

Các bạn đang dập dòm:
1. Banh
2. Nini
3. Redbull
4. Moona

Các bạn đã đăng ký vui lòng cho mình thông tin cụ thể (số điện thoại, xế hay ôm, địa chỉ,...) để tiện việc sắp xếp xe cộ, địa điểm tập trung nhá! Nếu ko tiện đưa lên diễn đàn thì có thể PM hoặc gọi cho mình 0919 171 667 begin_of_the_skype_highlighting         � �    0919 171 667      end_of_the_skype_highlighting - chị Mơ.

@ 18 giờ chiềy nay, off và deposit(200k) tại Bệt, danh sách hiện tại đang là 24 người, 4 người đang dập dòm và
Namnguyen, Loaneu lên chiều T7, như vậy so với kế hoạch chốt đoàn là 24, nên sau khi đóng tiền sẽ công bố chính thức thành viên từ trên xuống theo thứ tự
Thân

seanblue83
09-09-2010, 13:33
Cảnh đẹp quá muốn tham gia ghê mà giờ mới đọc được topic này không chuẩn bị kịp rồi vì trước giờ chưa đi du lịch bụi lần nào. Hẹn lần khác vậy :)

Phương Hoàng
09-09-2010, 13:33
@ 18 giờ chiềy nay, off và deposit(200k) tại Bệt, danh sách hiện tại đang là 22 người, 4 người đang dập dòm và
Namnguyen, Loaneu lên chiều T7, như vậy so với kế hoạch chốt đoàn là 24, nên sau khi đóng tiền sẽ công bố chính thức thành viên từ trên xuống theo thứ tự
Thân

Ớ, thế chiều nay anh ko đi ăn sứa à? Nhường em à? ;)

davidpham
09-09-2010, 13:38
Ớ, thế chiều nay anh ko đi ăn sứa à? Nhường em à? ;)

Có chứ em, ra off xong chạy qua luôn, trai bao khổ thật chạy sô liên tục

Salguy
09-09-2010, 13:38
Cảnh đẹp quá muốn tham gia ghê mà giờ mới đọc được topic này không chuẩn bị kịp rồi vì trước giờ chưa đi du lịch bụi lần nào. Hẹn lần khác vậy :)

Đã du lịch bụi thì không cần chuẩn bị gì đâu bạn. Cứ tham gia đi! Ăn thua mình có lòng không thôi. :D

Phương Hoàng
09-09-2010, 13:40
Hớ hớ, lâu lắm rùi em mới có dịp gặp anh Salguy. Hôm bữa nhìn hình Phuket của anh mà chảy nước miếng dầm dề. :">
Lần này anh có mang theo cái ống đó theo ko anh? ;)

Salguy
09-09-2010, 14:10
Hớ hớ, lâu lắm rùi em mới có dịp gặp anh Salguy. Hôm bữa nhìn hình Phuket của anh mà chảy nước miếng dầm dề. :">
Lần này anh có mang theo cái ống đó theo ko anh? ;)

PH yêu cầu anh sẽ mang theo.
See you!

Summer_Flower44
09-09-2010, 17:05
Nóng quá . hót quá . nực quá . Ngồi lâu dễ thành than đun lửa =)) .... Chốt đoàn 24 mà em thấy đăng ký cũng hơn 30 rồi đó chị :D . sao không nới rộng ra luôn chị

Kéo lên cho thành lẩu luôn nè!

Kính mời các anh, các chị, các bạn, các em,...nhiệt tình muốn tham gia thì chiều nay 18h có mặt ở Bệt Hàn Thuyên để bàn cụ thể nha!

Nếu mọi người có lòng thì Mơ cũng sẵn sàng Welcome tất cả luôn áh!

@ Salguy: Nghe Tây đồn là Dugiang đang phân vân đấy, em tác động thêm để lôi kéo Dugiang tham gia đơiiiii !
Thêm Dugiang là thêm ca sĩ, nhậu sĩ nữa nè, hehe.....


Quote lại cái này của chị, nếu chị cần thì em xung phong tổ chức trò chơi tập thể he he

Em nhất định giúp chị 1 tay nhé! :)

Summer_Flower44
09-09-2010, 17:11
Cảnh đẹp quá muốn tham gia ghê mà giờ mới đọc được topic này không chuẩn bị kịp rồi vì trước giờ chưa đi du lịch bụi lần nào. Hẹn lần khác vậy :)

Topic mới mở sáng nay mà (!) Mọi người cũng quyết nhanh trong vòng 1 phút thôi, hehe :)) Thử bụi 1 lần xem sao :)

Salguy
09-09-2010, 17:21
There are currently 10 users browsing this thread. (6 members and 4 guests)

1. Salguy
2. souringo
3. Lamnd
4. loaneu
5. namnguyen

Bí có tham gia hem?

Summer_Flower44
09-09-2010, 17:26
Mơ ơi là Mơ, Mơ tung hình chi cho em ngóng thế lày :(( :((

p/s: Nghệ thuật là ánh trăng nừa dối, em ko tin em ko tin đâu :D
Em có thể gặp chị ở Củ Chi ko? em có bé em Hanoi mới vào, tiện chở em nó tung tăng ạ.. Plsss Mơ ơi Mơ à....

@ Gấu: Vẫn có trường hợp ngoại lệ như 2luamienTay & ngonchantrai chỉ join thứ 7, hoặc Namnguyen & loaneu sẽ lên chiều T7. Vui chơi là tự nguyện mà em! Đi nhé!

@ Bí: Chưa có dịp tham gia cùng em nè, cho chị cơ hội đi, năn nỉ mà! :))

souringo
09-09-2010, 17:27
@ Salguy : tới giờ Bí mới thấy thớt Bí và alice nhi sẽ join cùng mọi người.. Nếu như còn có chỗ :)

Summer_Flower44
09-09-2010, 17:32
@ Salguy : tới giờ Bí mới thấy thớt Bí và alice nhi sẽ join cùng mọi người.. Nếu như còn có chỗ :)

Èo, vì Salguy thôi hử (!) Chị đưa tên em vô DS luôn nha!

Chiều off được ko em?

rjn002
09-09-2010, 17:37
18h off hàn thuyên hah chị mơ?

souringo
09-09-2010, 17:38
@ Chị Mơ đâu có vì Salguy mà vì em cũng nghe về chị lâu roài , giờ cớ dịp nên joy cùng đó chứ...

Summer_Flower44
09-09-2010, 17:45
Nhắc lại nè!
Còn giờ thì chạy về nấu cơm, hic hic!

@ 18 giờ chiềy nay, off và deposit(200k) tại Bệt, danh sách hiện tại đang là 26 người, 4 người đang dập dòm và
Namnguyen, Loaneu lên chiều T7, như vậy so với kế hoạch chốt đoàn là 24, nên sau khi đóng tiền sẽ công bố chính thức thành viên từ trên xuống theo thứ tự
Thân

chumbao
09-09-2010, 18:50
Ai có nhu cầu mượn áo phao không ??????????

Salguy
09-09-2010, 20:28
11:25 am: Mở topic
17:00 chốt danh sách: 26 người
19:00 đóng tiền: 13 người.

Mình thích tinh thần Phượt của các bạn. Tuy nhiệt tình nhưng mọi người nhớ tuân theo hướng dẫn chung và đừng chủ quan trong mọi tình huống.
Hẹn gặp mọi người sáng thứ Bảy.

KHOAILANGTHANG
09-09-2010, 20:58
Em nick KHOAILANGTHANG mới điện thoại cho chị Mơ nè , cho em vào danh sách nhe chị .

Trong danh sách biết được 2 người : anh lengkeng và Phuong Hoang , còn lại trước lạ sau quen .

Em 1 mình 1 xế chạy từ Cần Thơ lên .Hẹn mọi người ở ngã tư An Sương

PS : sao em chưa nhận được số TK của chị ???=))

Người Xấu
09-09-2010, 21:17
Tình hình là không đi off nên chưa đóng tiền được, hẹn chị thứ 7 e đóng luôn nhé :)

WHYHORSE
09-09-2010, 21:18
Xác nhận lần cuối: M o o n a làm ôm từ VK - Bình Thạnh ạ, xin được chiếu cố :D. Em sẽ đóng tiền cho chị Mơ vào sáng thứ 7 nhé! Chiều nay em ko đi off, sorry ạ!

intelvn2014
09-09-2010, 21:20
em đăng kí với !
Y!M : intel2014
Em đăng kí là xế !:)

trangmoon
09-09-2010, 22:23
hic,chị Mơ ơi h e mới thấy topic off lúc 7h Hàn thuyên để đóng tiền,thui hẹn chị thứ 7 nha,ah mà cho e hỏi lại lịch trình là có leo núi Phụng k chị ? Với e ở Q10,e chưa có xế chị bố trí xế cho e ôm với :D

minhmio
09-09-2010, 22:32
Huhu, ai đời chị Ba như mình mà lại bị hàng hot (chị Mơ, anh Salguy, anh Lúa và nhiều hàng nữa) dụ dỗ, lôi kéo, dọa nạt đi chuyến này.

Chị Mơ, em một mình một ngựa với em Mio. Chắc đầu giờ chiều em xuất phát từ Hoàng Việt, Tân Bình. Chắc em cũng chạy vòng vèo Hồ Dầu Tiếng, Suối Trúc trước khi nhập bọn tại Hồ Cần Nôm. Em mang theo 1 lều đôi.

Sẵn tiện cám ơn anh Salguy luôn ạ, hihi.

xedap3banh_83
09-09-2010, 22:42
Oh men ,, chuyến này thành phần gạo cọi tham gia đông đủ quá , công nhận chị Mơ mát tay ghê hen , mở topic là đắt show liền , mai mốt muốn đi đâu , em nhờ chị lên kế hoạch thay mới được hahaha
To mio : Bữa anh chưa xem em mac bikini nhá ,,, kì này em mặc tắm sông anh xem thử nha :))

2LúaMiềnTây
09-09-2010, 22:43
Hehehe, vậy là lại được cùng Chi Ba song ca "Hô Theo Ka Li Phọt Ni A" rồi, mừng quá, kỳ này anh Salguy đừng làm chị Ba mất hứng nữa nhé.

minhmio
09-09-2010, 22:45
Hehehe, vậy là lại được cùng Chi Ba song ca "Hô Theo Ka Li Phọt Ni A" rồi, mừng quá, kỳ này anh Salguy đừng làm chị Ba mất hứng nữa nhé.

Anh Lúa, em đang luyện Hô teo ca li phoọc ni a đây này. Chắc em phải mang theo MP3 để có nhạc mồi, hehe.

davidpham
09-09-2010, 22:49
Huhu, ai đời chị Ba như mình mà lại bị hàng hot (chị Mơ, anh Salguy, anh Lúa và nhiều hàng nữa) dụ dỗ, lôi kéo, dọa nạt đi chuyến này.

Chị Mơ, em một mình một ngựa với em Mio. Chắc đầu giờ chiều em xuất phát từ Hoàng Việt, Tân Bình. Chắc em cũng chạy vòng vèo Hồ Dầu Tiếng, Suối Trúc trước khi nhập bọn tại Hồ Cần Nôm. Em mang theo 1 lều đôi.

Sẵn tiện cám ơn anh Salguy luôn ạ, hihi.

Nhiều chiện, ở nhà đê, hahahhahahaha, hóng hớt làm giề, không ưu tiên cho chị 3 nhé

Salguy
09-09-2010, 23:02
Hehehe, vậy là lại được cùng Chi Ba song ca "Hô Theo Ka Li Phọt Ni A" rồi, mừng quá, kỳ này anh Salguy đừng làm chị Ba mất hứng nữa nhé.


Anh Lúa, em đang luyện Hô teo ca li phoọc ni a đây này. Chắc em phải mang theo MP3 để có nhạc mồi, hehe.

Mình nhớ là song ca Hô teo Ca li Phoọc mi ca mà ta. Hé hé...

Salguy mang theo 1 lều 4 để các bạn nữ thay đồ. Lưu ý: Lều trong suốt. :D

2LúaMiềnTây
09-09-2010, 23:05
Gấu Bự kỳ này nhớ ka suốt đêm đó nha, không được nằm lăn ra cát ngủ như hôm sn Phượt đâu...

minhmio
09-09-2010, 23:06
Nhiều chiện, ở nhà đê, hahahhahahaha, hóng hớt làm giề, không ưu tiên cho chị 3 nhé

Hờ hờ, chị Ba nói cho 'cưng' nghe nha 'cưng', thư ký của chị Ba đóng xiền thay cho chị Ba rồi nhá. Èo ôi, yêu thư ký quá cơ :L.

Mình nên mặc bờ kờ nờ màu gì nhể? Bông chuối, hạt dẻ quá lửa hay biển xanh - cát trắng? Một mảnh hay hai đây? Ôi, mình rất chi là bối rối. :T:Dam:gun giời ạ, lạy hồn, đi hồ mà đòi mặc bờ kờ nờ à? Có ai Mạnh Thường Quân cho em tấn muối để em 'giả vờ' biến nước hồ thành nước biển cái nhỉ ^^

2LúaMiềnTây
09-09-2010, 23:34
Đề nghị chị Ba nếu có can đảm thì mặc bờ kờ nờ crystal đi cho nó máu lửa...(áo em trắng quá nhìn xuyên qua)...

sun_flower
10-09-2010, 02:30
Topic này nóng quá, hôm qua chưa kịp thấy mà đã hết chỗ rồi, nhanh thật!

Summer_Flower44
10-09-2010, 06:30
Cập nhật danh sách xế + ôm theo thứ tự các bạn đã đăng ký nha:

1. anh LK + Tửu_tửu
2. Salguy + Daniel
3. Cao + Mơ
4. Gấu bự + Moona
5. Li4lucas + Bé Nhí
6. Rjin + Chip
7. Người Xấu + Người Tốt
8. Deny + bạn

Các bạn chưa xếp cặp xế ôm:
1. Intel2014 (xế, Quận 7)
2. KHOAILANGTHANG (xế, sẽ nhập đoàn ở ngã tư An Sương)
3. Trangmoon
4. Heoluoi
Bạn Trangmoon, Heoluoi cùng ở Quận 10, thu xếp đi cùng nhau đến ngã tư An Sương rồi xếp tài lại nha!

Các bạn đi một mình vì chỉ tham gia ngày thứ 7 (11/9)
1. 2luamienTay
2. Ngonchantrai

Các bạn sẽ lên chiều T7 (11/9) để tham gia cùng với nhóm vì buổi sáng vẫn bận đi làm.
1. Minhmio (1 mình 1 ngựa khởi hành trưa thứ 7)
2. Dinhthai + Thoai_thoai
2. Sieta + Van_cuncon

Các bạn đang dập dòm:
1. Banh
2. Nini
3. Redbull
4. Loaneu
5. Namnguyen

alexandersamon
10-09-2010, 06:45
Topic hot quá nà.....Chúc mọi người đi vui vẻ :)

bé gấu
10-09-2010, 08:18
Bánh, Nini, anh Nam còn dập dòm nữa à, gấu cho mỗi người 1 cái ống để dòm luôn giờ. Đi thôi đi thôi :D..

CoBaLa
10-09-2010, 08:35
Cập nhật danh sách xế + ôm theo thứ tự các bạn đã đăng ký nha:

1. anh LK + Tửu_tửu
2. Salguy + Daniel
3. Cao + Mơ
4. Gấu bự + Moona
5. Li4lucas + Bé Nhí
6. Rjin + Chip
7. Người Xấu + Người Tốt
8. Deny + bạn

Các bạn chưa xếp cặp xế ôm:
1. Intel2014 (Quận 7)
2. KHOAILANGTHANG (sẽ nhập đoàn ở ngã tư An Sương)
3. Trangmoon
4. Cỏ ba lá
5. Heoluoi
6. Minhmio
Bạn Trangmoon, Cobala & Heoluoi chưa có xế cho chị đ/c để xếp xế + ôm cho thuận đường nhé! Gấp.

Các bạn đi một mình vì chỉ tham gia ngày thứ 7 (11/9)
1. 2luamienTay
2. Ngonchantrai

Các bạn sẽ lên chiều T7 (11/9) để tham gia cùng với nhóm vì buổi sáng vẫn bận đi làm.
1. Dinhthai + Thoai_thoai
2. Sieta + Van_cuncon (Sieta confirm giúp chị là có tham gia ko dể chị sắp xếp nhé!)

Các bạn đang dập dòm:
1. Banh
2. Nini
3. Redbull
4. Loaneu
5. Namnguyen

Em một mình một ngựa nghe chị. Hẹn gặp mọi người sáng thứ 7

Meo BuiDoi
10-09-2010, 09:11
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nghen...
Tiếc là bi chừ mới nhìn thấy Topic này...hix..hix

souringo
10-09-2010, 09:14
Ngậm ngùi tiếc rẻ không join được với chị Mơ lần này roài...Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ

Phương Hoàng
10-09-2010, 09:31
Chúc đoàn nhà mình đi chơi vui vẻ và có những kỉ niệm thật là hoành tráng!!! :D

Về ngang Tây Ninh nhớ mua bánh tráng cho 2 nha, Nhí. !!! :">

Summer_Flower44
10-09-2010, 09:37
Chúc đoàn nhà mình đi chơi vui vẻ và có những kỉ niệm thật là hoành tráng!!! :D

Về ngang Tây Ninh nhớ mua bánh tráng cho 2 nha, Nhí. !!! :">


Ngậm ngùi tiếc rẻ không join được với chị Mơ lần này roài...Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ

Thật buồn vì 2 em đã ko tham gia cùng với đoàn chuyến này! :((

Phương Hoàng
10-09-2010, 09:43
Thật buồn vì 2 em đã ko tham gia cùng với đoàn chuyến này! :((

Chị ơi, em ko tham gia được, nhưng em có cử đại diện đi thay đó chị!!! :">

Phương Hoàng
10-09-2010, 09:45
Em nick KHOAILANGTHANG mới điện thoại cho chị Mơ nè , cho em vào danh sách nhe chị .

Trong danh sách biết được 2 người : anh lengkeng và Phuong Hoang , còn lại trước lạ sau quen .

Em 1 mình 1 xế chạy từ Cần Thơ lên .Hẹn mọi người ở ngã tư An Sương

PS : sao em chưa nhận được số TK của chị ???=))

Bác Khoai ơi, đi chơi vui nha bác!!! :D Đi xong 1 chuyến về là bảo đảm bác quen hết cả nhà cho coi!!! ;)

sanbym
10-09-2010, 10:34
Duyên quá, ngày mai ko phải đi làm nữa nên phút chót xin được đánh đu theo, phải cái cắc cớ sáng chủ nhật 10h có mẹt ở SG để đi làm nên tình hình là đang kiếm xế nào về SG sáng chủ nhât hem... :-s hị hị
Mong được gặp lại các bác trên núi bà Đen....

Salguy
10-09-2010, 10:37
Bớ chị Mơ! Sơ đồ đường đi chưa có để in chị ơi!

xedap3banh_83
10-09-2010, 10:43
Mai tắm suối và tắm hồ , không biết mực nước thế nào , ai có dây dù , loại to và dài dài thì đem theo nhá hì hì

trangmoon
10-09-2010, 10:48
Chị mơ ơi e ở đường Tô Hiến Thành Q10, DT là 01689947551. Vậy là e đi với heoluoi ah chị

bebi
10-09-2010, 11:02
Duyên quá, ngày mai ko phải đi làm nữa nên phút chót xin được đánh đu theo, phải cái cắc cớ sáng chủ nhật 10h có mẹt ở SG để đi làm nên tình hình là đang kiếm xế nào về SG sáng chủ nhât hem... :-s hị hị
Mong được gặp lại các bác trên núi bà Đen....

Sanbym ui, có mình nè, thứ 7 đc nghỉ nhưng CN phải đi làm toàn tập, nếu đc xin sếp đi trễ trễ tí, khoảng 9h30, 10h có mẹt là OK, nhưng mình cũng kiếm xế lun :(
Ức cái chuyền này quá ...

rjn002
10-09-2010, 11:02
Mai tắm suối và tắm hồ , không biết mực nước thế nào , ai có dây dù , loại to và dài dài thì đem theo nhá hì hì
dây thừng là tốt nhất :))

Summer_Flower44
10-09-2010, 11:11
Sory mọi người vì post sơ đồ lên muộn ạh!

Sau khi tham khảo và tổng hợp ý kiến từ nhiều chuyên gia, thống nhất sơ đồ như sau nè:

A/ Cung đường SG - Hồ Dầu Tiếng như sau :
Từ TPHCM đi theo QL22 đến Thị trấn Trảng Bàng 40km. Vừa qua cầu Trưởng Chùa có ngã ba mũi tàu, bên trái là QL22, bên phải là đường nhựa, rẽ phải theo đường Tỉnh lộ 782. Đi 1km có 1 ngã ba mũi tàu nữa, bên trái là TL782, bên phải là TL787. Đi bên trái theo TL782, Đi 16-17km đến một ngã tư Bàu Đồn, rẽ trái vào đường TL784, đi chừng 25km là đến Vòng xoay lớn, từ đó có bảng chỉ đường đi đến Núi Bà Đen chừng 5km.
Từ Núi Bà Đen có nhiều đường ra Hồ Dầu Tiếng, đoạn này chị cứ thuận theo các anh ở địa phương mà đi đều được ạ. Từ Hồ Dầu Tiếng đi Suối Trúc thì cứ theo đường ven hồ bên phía Bình Dương mà đi.

B/ Đường qua Suối Trúc và về hồ Cần Nôm :
Qua đập chính hồ Dầu Tiếng rồi cứ cặp bờ hồ theo đường nhựa mà đi sẽ đến Suối Trúc .
Đường về hồ Cần Nôm là : từ Suối Trúc về TT Dầu Tiếng - đi theo TL744 về Bình Dương - đi đến đoạn rừng cao su có 1 con đường nhựa xuyên rừng bên tay trái rẽ vào 3 Km là đến hồ (có rẽ phải - rẽ trái lung tung nhưng không lạc đâu vì có người để hỏi) .

C/ Từ hồ Cần Nôm về Củ Chi và thằng tiến Sài gòn:
Từ Khu du lịch Cần Nôm về Sài Gòn thì cứ theo đường TL744 đến Bến Súc thì rẽ phải vào TL15 của Củ Chi. Từ đó đi qua địa đạo Củ Chi, hoặc làng tre Phú An (cái này sẽ biếu quyết sau nhé). Về Sài Gòn thì cứ thẳng TL15 mà chạy, hoặc rẽ trái ở TL8 rồi rẽ phải TL9, xa hơn chỉ vài km.

Cảm ơn anh Barandom và bạn Namnguyen đã rất nhiệt tình giúp Mơ nhé!

sanbym
10-09-2010, 11:14
Sanbym ui, có mình nè, thứ 7 đc nghỉ nhưng CN phải đi làm toàn tập, nếu đc xin sếp đi trễ trễ tí, khoảng 9h30, 10h có mẹt là OK, nhưng mình cũng kiếm xế lun :(
Ức cái chuyền này quá ...

Mình đã được chị Mơ xếp xế đi rồi, giờ là xế về thôi, k có chắc ngoắc xe bò về quá :|
Cám ơn chị Mơ nhiều nhé, chị thật là tuyệt vời hehehe

bebi
10-09-2010, 11:18
hức, đành ngậm ngùi hẹn chị Mơ và cả nhà đợt khác ...
sao số mình nó hủi vậy ko bít :shrug:

CoBaLa
10-09-2010, 11:21
hức, đành ngậm ngùi hẹn chị Mơ và cả nhà đợt khác ...

Mình có thể chở bạn đi vào thứ 7. Còn chủ nhật bạn về sớm thì ...

Summer_Flower44
10-09-2010, 11:24
Cập nhật danh sách xế + ôm theo thứ tự các bạn đã đăng ký nha:

1. anh LK + Tửu_tửu
2. Salguy + Daniel
3. Intel2014 + Mơ
4. Gấu bự + Moona
5. Li4lucas + Bé Nhí
6. Rjin + Chip
7. Người Xấu + Người Tốt
8. Deny + bạn
9. Cao + Sanbym
10. Heoluoi + Trangmoon
11. Cỏ ba lá (1 mình 1 ngựa)
12. KHOAILANGTHANG (Từ Cần Thơ chạy lên sẽ nhập đoàn ở ngã tư An Sương lúc 6h sáng T7)
12a. Minhmio + Lephuong (Minh khởi hành trưa T7, đón bạn Phương bay từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh tại sân bay rồi đi luôn)

Các bạn đi một mình vì chỉ tham gia ngày thứ 7 (11/9)
1. 2luamienTay
2. Ngonchantrai

Các bạn sẽ lên chiều T7 (11/9) để tham gia cùng với nhóm vì buổi sáng vẫn bận đi làm.
1. Dinhthai + Thoai_thoai
2. Sieta + Van_cuncon

Các bạn đang dập dòm:
1. Banh
2. Nini
3. Redbull
4. Loaneu
5. Namnguyen
6. Bebi

Summer_Flower44
10-09-2010, 11:29
Hi em là ôm của hoangvm nè cho em một suất nha. Bây giờ e đang ở Gia Lai e sẽ thu sếp vô Sài Gòn sớm để dược cùng đi với mọi người. Hy vọng cả nhà còn nhớ em.

Đã xếp được xế cho em đi cùng. Phương liên hệ bạn Minhmio nhé !

heoluoi
10-09-2010, 11:42
chị Mơ ơi, em với trangmoon đi xe máy hay xe bus đến An Sương vậy chị?

@trangmoon ơi, vậy đi chung hen :)

Summer_Flower44
10-09-2010, 11:52
chị Mơ ơi, em với trangmoon đi xe máy hay xe bus đến An Sương vậy chị?

@trangmoon ơi, vậy đi chung hen :)

Đi cùng xe nha, vì 2 bạn Người Xấu + Người Tốt đi cùng xe sẽ đổi làm xế cho 2 bạn tại Ngã tư An Sương.

Cao.Mr
10-09-2010, 12:16
Được giao phó của chị Mơ , em xin phép viết về lịch trình dừng nghỉ ăn uống trên đường đi.
1. Ngày thứ 7 , 11/9
- Ăn sáng T7: Mọi người tự túc và có mặt tại ngã tư An Sương trước 6h AM ( ko cao su ảnh hưởng đến đoàn, điểm danh và phân công lại xế ôm, đúng 6h AM xuất phát )
- 9:00 AM : gặp các anh tại núi bà và xuất phát về tham quan tại hồ Dầu Tiếng
- Ăn trưa T7: Lẩu cá Lăng tại nhà hàng Trâm Anh ( Hồ Dầu Tiếng )
- 1:00 PM : Xuất phát đi leo núi Cậu, tắm suối Trúc
- 5:00 PM : Tiến quân về hồ Cần Nôm.
- 6:00 PM : Hạ trại, vệ sinh cá nhân
- Ăn tối tại hồ Cần Nôm : Các món từ 1 con heo rừng khoảng 20kg ( hấp, nướng, tiết canh, lòng luộc, cháo xương )
- Nguyên đêm sẽ tổ chức các tiệc nhậu nhẹt, đốt lửa trại, chơi các trò chơi và đàn ca hát, ai mệt thì ngủ, ai còn sức thì tiếp tục đến mấy giờ em ko thể nói trước.
4. Ngày chủ nhật 12/9:
- 6:00 AM : Đón bình minh tại hồ Cần Nôm
- 7:00 AM : Ăn sáng miến gà
- 9:00 AM : Nhổ trại và chia tay các anh tại đây lên đường về tp. Hồ Chí Minh
- Trên đường về có thể ghé : ( Sẽ thống nhất vào đêm thứ 7 )
- Địa đạo Củ Chi
- Làng tre Phú An
- Ăn trưa tại bò tơ Củ Chi
Chú ý : Vật dụng cá nhân mang theo :
- Mỗi người tự túc mang theo 1,5 l nước
- Khuyến khích mặc áo đồng phục
- Mỗi người 1 khăn rằn
- Soffel chồng muỗi và côn trùng
- Ai có bệnh cá nhân thì mang theo thuốc
- Ai chưa biết bơi thì nên phòng theo áo phao
- Ai có võng, lều hay túi ngủ thì nên mang theo.

Đặc biệt chú ý :Giấy tờ xe ( Cà vẹt xe, bằng lái, bảo hiểm còn hiệu lực ) gương chiếu hậu và giấy tờ tùy thân đầy đủ

Summer_Flower44
10-09-2010, 12:24
em đăng kí với !
Y!M : intel2014
Em đăng kí là xế !:)

Intel2014 làm xế cho chị nha!

brandy
10-09-2010, 12:36
Trời ơi! đẹp quá, thích quá nhưng đi không được. Phải chi đi vào tuần sau...
Buồn ghê!
Chúc cả nhà đi an toàn và thật vui nhé.

Salguy
10-09-2010, 12:36
Đặc biệt chú ý :Giấy tờ xe ( Cà vẹt xe, bằng lái, bảo hiểm còn hiệu lực ) gương chiếu hậu và giấy tờ tùy thân đầy đủ

Gương chiếu hậu loại theo xe nhe các bạn. Loại thời trang, nhỏ gọn là phạt tuốt.
Nếu không có giấy tờ xe, bằng lái thì ... giam xe.

rjn002
10-09-2010, 12:39
There are currently 22 users browsing this thread. (15 members and 7 guests)
rjn002 Salguy La Gu Nâu brandy KHOAILANGTHANG kuden+ li4lucas sanbym take care heoluoi trangmoon daniel_duong

hot ... hot....

chuyến này có 2 bạn người tốt vs người xấu, thú vị nhe ^^

kuden
10-09-2010, 12:44
Được giao phó của chị Mơ , em xin phép viết về lịch trình dừng nghỉ ăn uống trên đường đi.
1. Ngày thứ 7 , 11/9
- Ăn sáng T7: Mọi người tự túc và có mặt tại ngã tư An Sương trước 6h AM ( ko cao su ảnh hưởng đến đoàn, điểm danh và phân công lại xế ôm, đúng 6h AM xuất phát )
- 9:00 AM : gặp các anh tại núi bà và xuất phát về tham quan tại hồ Dầu Tiếng
- Ăn trưa T7: Lẩu cá Lăng tại nhà hàng Trâm Anh ( Hồ Dầu Tiếng )
- 1:00 PM : Xuất phát đi leo núi Cậu, tắm suối Trúc
- 5:00 PM : Tiến quân về hồ Cần Nôm.
- 6:00 PM : Hạ trại, vệ sinh cá nhân
- Ăn tối tại hồ Cần Nôm : Các món từ 1 con heo rừng khoảng 20kg ( hấp, nướng, tiết canh, lòng luộc, cháo xương )
- Nguyên đêm sẽ tổ chức các tiệc nhậu nhẹt, đốt lửa trại, chơi các trò chơi và đàn ca hát, ai mệt thì ngủ, ai còn sức thì tiếp tục đến mấy giờ em ko thể nói trước.
4. Ngày chủ nhật 12/9:
- 6:00 AM : Đón bình minh tại hồ Cần Nôm
- 7:00 AM : Ăn sáng miến gà
- 9:00 AM : Nhổ trại và chia tay các anh tại đây lên đường về tp. Hồ Chí Minh
- Trên đường về có thể ghé : ( Sẽ thống nhất vào đêm thứ 7 )
- Địa đạo Củ Chi
- Làng tre Phú An
- Ăn trưa tại bò tơ Củ Chi
Chú ý : Vật dụng cá nhân mang theo :
- Mỗi người tự túc mang theo 1,5 l nước
- Khuyến khích mặc áo đồng phục
- Mỗi người 1 khăn rằn
- Soffel chồng muỗi và côn trùng
- Ai có bệnh cá nhân thì mang theo thuốc
- Ai chưa biết bơi thì nên phòng theo áo phao
- Ai có võng, lều hay túi ngủ thì nên mang theo.

Đặc biệt chú ý :Giấy tờ xe ( Cà vẹt xe, bằng lái, bảo hiểm còn hiệu lực ) gương chiếu hậu và giấy tờ tùy thân đầy đủ
A góp ý với Cao chút nhé:
- Với SL khỏang hơn 30 người sẽ khó khăn trong việc đánh tiết.
Lúc e làm tiết canh heo rừng, nhớ bỏ 1 ít nước mắm - mắm nhĩ càng tốt (lấy chén làm mốc, cứ 1 chén cho khỏang 3 thìa nước mắm),để nó chống đông tiết. Hơn nữa nước dùng pha tiết là nước nóng để nguội chứ không để nóng quá hay lành lạnh quá tiết đông luôn. Lúc đánh tíêt để pha vào 1 ít rượu trắng nguyên chất nặng độ nó sẽ làm tiết mịn khi đổ lên thịt và chống đau bụng khi mọi người thưỏng thức. Àh, quên ! nhớ rửa rau sống thật kỷ hok là Smecta hok đủ đâu :D

Tiết Canh: Nước mắm, rượu trắng, bánh tráng, đậu phộng rang cháy, Rau sống diếp Cá - Bắp Chuối tươi cắt mỏng, Tỏi bóc vỏ, Chanh, Ớt và Rượu đế nhâm nhi.

- Bò Tơ Củ Chi: tuần rồi a có ghé quán Xuân Đào gần ngã 3 việt kiều, qua tiệm Head honDa rẻ vào Đường nhỏ khỏang 50-60m.(Nằm bên tay phải HƯớng từ HCM -> Củ Chi).

Chúc e và mọi người có chuyến đi thành công, shot những bức ảnh đẹp nhé.

Người Xấu
10-09-2010, 12:44
chuyến này có 2 bạn người tốt vs người xấu, thú vị nhe ^^
Sao mà thú vị bạn, cái tên thú vị hả he he.
Anyways, mong mọi người chơi hết mình với mấy cái trò chơi mình tổ chức :D

Summer_Flower44
10-09-2010, 12:58
Phuùuuuuu, tạm ổn xế + ôm & lịch trình khởi hành của các bạn....Giờ tóm tắt lại nội dung offline ngày hôm qua cho các bạn nắm sơ bộ nha!

Sơ đồ tổ chức:

Trưởng đoàn & dẫn đoàn: Anh Leng Keng (0907 145 308)
Phó đoàn & chốt đoàn: Davidpham (0918 711 150), Deny (0907 030 010)

Trưởng ban văn nghệ: Salguy, Daniel
Trưởng ban hậu cần: Summer_Flower, Cao.Mr
Trưởng ban hoạt động tập thể: Người Tốt + Người Xấu
Hoạt náo viên: Minhmio
Nhiếp ảnh gia: Anh Leng Keng, Salguy, David, Moona, Cao.Mr
Người mẫu: các nữ xinh đẹp nhà ta.

Các bạn trong đoàn nhớ ghi lại số đt của trưởng, phó đoàn để liên hệ trong trường hợp cần thiết nha, đồng thời mang theo hành trình của đoàn để nắm rõ đường đi, phòng hờ trường hợp bị lạc nhau (hạn chế tối đa trường hợp này có thể xảy ra). Cố gằng bám theo trưởng đoàn và ko tụt lại sau người chốt đoàn, khi có sự cố thì báo ngay cho trưởng, phó đoàn.

Lều trại:
Anh Leng Keng: 1 lều đôi
Salguy: 1 lều đôi
David: 1 lều đôi
Minhmio: 1 lều đôi
Deny: 2 tấm bạt trải, biển số & 10 khăn rằn.

Văn nghệ, sinh hoạt tập thể:
Salguy giúp chị mang cây đàn theo nhé.
Người Xấu + Người Tốt phụ trách trò chơi tập thể, quyết ko để anh chị em có giây phút nhàm chán nha! Nhớ mang theo bài hát tập thể.

Lửa trại:
Các bạn nam sẽ hỗ trợ mỗi người 1 tay để cùng nhóm lên ngọn lửa ấm áp tình đồng đội hén!
Và ko thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực của hoạt náo viên Minhmio.

Nhiếp ảnh & mẫu:
Quyết tâm để có những tấm ảnh thật đẹp cho mọi người lác mắt nè!

Cuối cùng là sự nhiệt tình, hết mình của tất cá các bạn sẽ là những đóng góp quý báu cho buổi họp mặt đầy ý nghĩa này!


Hẹn gặp mọi người ngày mai nha, 6h sáng tại ngã tư An Sương nhé!

Salguy
10-09-2010, 13:17
A góp ý với Cao chút nhé:
- Với SL khỏang hơn 30 người sẽ khó khăn trong việc đánh tiết.
Lúc e làm tiết canh heo rừng, nhớ bỏ 1 ít nước mắm - mắm nhĩ càng tốt (lấy chén làm mốc, cứ 1 chén cho khỏang 3 thìa nước mắm),để nó chống đông tiết. Hơn nữa nước dùng pha tiết là nước nóng để nguội chứ không để nóng quá hay lành lạnh quá tiết đông luôn. Lúc đánh tíêt để pha vào 1 ít rượu trắng nguyên chất nặng độ nó sẽ làm tiết mịn khi đổ lên thịt và chống đau bụng khi mọi người thưỏng thức. Àh, quên ! nhớ rửa rau sống thật kỷ hok là Smecta hok đủ đâu :D

Tiết Canh: Nước mắm, rượu trắng, bánh tráng, đậu phộng rang cháy, Rau sống diếp Cá - Bắp Chuối tươi cắt mỏng, Tỏi bóc vỏ, Chanh, Ớt và Rượu đế nhâm nhi.



Món tiết canh lách cách quá! Salguy đề nghị dời món ăn "man rợ" này vào dịp khác. :D

sanbym
10-09-2010, 13:28
Em yêu chị Mơ nhứt :X :X :X hẹn mọi người sáng mai nhé!!!!
Vẫn bia bọt đi đường phòng thân anh Vít hén ;)

Người Xấu
10-09-2010, 13:31
Món tiết canh lách cách quá! Salguy đề nghị dời món ăn "man rợ" này vào dịp khác. :D

Đồng ý đồng ý, tán thành 2 tay 2 chân, món nào có dính tới smecta thì nên câng nhắc :))

WHYHORSE
10-09-2010, 14:25
@ Người đàn ông nổi tiếng + Người xấu: Phản đối, phản đối! Hehe! ( em thuộc họ ma cà rồng nên muốn ....)
@ Chị Mơ: anh Vít không tiện đường nên bắt em tự đi đến ngã 4 An Sương. Huhu
@ pác Mập: Pác cứ ngồi đấy chờ nhá, ác dễ sợ. Kaka
Alo aliiii có ai đi 1 người đến An Sương ko cho nhà iem quá giang với ạh??????

CoBaLa
10-09-2010, 14:34
@ Người đàn ông nổi tiếng + Người xấu: Phản đối, phản đối! Hehe! ( em thuộc họ ma cà rồng nên muốn ....)
@ Chị Mơ: anh Vít không tiện đường nên bắt em tự đi đến ngã 4 An Sương. Huhu
@ pác Mập: Pác cứ ngồi đấy chờ nhá, ác dễ sợ. Kaka
Alo aliiii có ai đi 1 người đến An Sương ko cho nhà iem quá giang với ạh??????

Mình đi một mình từ Thủ Đức theo QL1A. Nhà bạn ở đâu?

WHYHORSE
10-09-2010, 14:44
@Cobala: Tớ ở Bình Thạnh mà bạn ???? :(

davidpham
10-09-2010, 14:47
@ Người đàn ông nổi tiếng + Người xấu: Phản đối, phản đối! Hehe! ( em thuộc họ ma cà rồng nên muốn ....)
@ Chị Mơ: anh Vít không tiện đường nên bắt em tự đi đến ngã 4 An Sương. Huhu
@ pác Mập: Pác cứ ngồi đấy chờ nhá, ác dễ sợ. Kaka
Alo aliiii có ai đi 1 người đến An Sương ko cho nhà iem quá giang với ạh??????

Hô hô con cá rô, thế em muốn sao nè????

minhmio
10-09-2010, 15:21
Update tình hình là:
- Em mới gắn kiếng cho nón bảo hiểm, oánh thêm ít nano hàng mẫu của công ty lên kiếng luôn để đi mưa không lo bị nhòe.
- Em cũng mới đi lấy lều về, lều 2 người nha chị Mơ.
- Mai đi dạy trên công viên 30/4 xong em về nhà bố Lương soạn đồ tại 1/47 Hoàng Việt, Tân Bình. Lần này em không được "độc hành" nữa rồi. Bạn Lephuong 11h xuống sân bay thì ra bãi gửi xe chờ tớ nhé, vì xe máy không chạy vào được tới cổng ga đến đâu. 11.30 tớ qua đón.
- Cho Lephuong: Bạn này nhớ mang nón bảo hiểm theo nhé, Mio không chịu trách nhiệm nếu bạn không có nón bảo hiểm, :D. Đồ đạc của bạn thế nào? Nhiều hay gọn nhẹ? Tớ báo trước nhé, nếu bạn này không phải là con ma tốc độ như tớ thì phải chuẩn bị tinh thần nhé. Thôi, sẵn tớ nói luôn, ngồi lên xe tớ rồi thì nói chung là tớ bảo cái gì cứ làm theo thế ấy là được, hì hì. (Đừng kêu tớ nhiều chuyện nhá, tớ chỉ muốn thỏa thuận trước với ôm của tớ thôi. Nói trước để bạn này chuẩn bị, khỏi ngỡ ngàng thôi.) Mio sinh năm 87.

Do em đi dở dở ương ương nên cung đường của em đi như sau:
- Đón Lephuong xong là bọn em khởi hành luôn. Trừ hao này kia kia nọ có thể sẽ khởi hành hơn chính ngọ một tẹo. Nguyên tắc của em là 'Đi hơn về kém", ^^
- Sân bay - Cộng Hòa - Trường Chinh - An Sương - Hóc Môn - Ấp Chợ - Rẽ phải vào Hương Lộ 22 - Men theo hữu ngạn sông SG (kênh Đông) - Băng rừng cao su Bến Củi - Hồ Dầu Tiếng - (Có thể lăng quăng đâu đó vòng vòng hồ) - Suối Trúc - Nhập đoàn tại Suối Trúc.

Rồi, phần của em xong rồi. Chờ ôm của em vào confirm cái rụp nữa là ô cưa.

kuden
10-09-2010, 15:21
Món tiết canh lách cách quá! Salguy đề nghị dời món ăn "man rợ" này vào dịp khác. :D
Không có man rợ đâu anh ơi, đi chơi chủ yếu là lạ. Hơn nữa đây là lợn rừng chính gốc nên mội người phải chơi tới bến đi anh.
Ở nhà hàng Hương Rừng bán thịt heo nuôi chứ hok phải là thịt thật, nên tiết canh hok ngon bằng hàng thật ròai. Iem thì iem cháy tới bến, ngặt nỗi T7 e phải bưng quả. :D

Demi
10-09-2010, 15:28
Mọi nguời đi chơi vui vẻ nhé, chuyến này ăn chơii cho thật hoành tráng :)
@Kuden: anh bưng quả cho nguời ta năm nay, có khi năm sau em phải bê quả giúp anh nhỉ =))

Salguy
10-09-2010, 15:32
- Cho Lephuong: Bạn này nhớ mang nón bảo hiểm theo nhé, Mio không chịu trách nhiệm nếu bạn không có nón bảo hiểm, :D.

Không lẽ bạn ấy đi máy bay đội nón bảo hiểm à? Mio mượn ai rồi móc lên xe dùm bạn ấy.


Không có man rợ đâu anh ơi, đi chơi chủ yếu là lạ. Hơn nữa đây là lợn rừng chính gốc nên mội người phải chơi tới bến đi anh.
Ở nhà hàng Hương Rừng bán thịt heo nuôi chứ hok phải là thịt thật, nên tiết canh hok ngon bằng hàng thật ròai. Iem thì iem cháy tới bến, ngặt nỗi T7 e phải bưng quả. :D

Phương châm của anh: Ăn chơi cũng phải điều độ thì chơi mới bền. :D

minhmio
10-09-2010, 15:40
Không lẽ bạn ấy đi máy bay đội nón bảo hiểm à? Mio mượn ai rồi móc lên xe dùm bạn ấy.

Em mới nói chuyện với Lephuong rồi, bạn í đồng ý. Do bạn ấy mua vé chờ nên 10.30 ngày mai mới biết chính thức được là bạn ấy có đi SG được hay là không. Báo cáo hết!

tichuot
10-09-2010, 15:45
Hơn nữa đây là lợn rừng chính gốc nên mội người phải chơi tới bến đi anh.


Đâu ra nhợn rừng cho các bạn ăn. :D

Mai ra được ăn nhợn rừng đời lai F1 nuôi đầy ở Đồng Trường - Trị An.

@ Mio: Con gái con nứa thì cũng phải dịu dàng xíu coi, chạy xe như thế không tốt đâu.

Chúc mọi người đi chơi zui zẻ

Phương Hoàng
10-09-2010, 15:47
Ngóng!!!
Hóng hớt!!!
:D :D :D :D :D:D :d

take care
10-09-2010, 15:55
tình hình là ghiền wóa đành tel chị Mơ làm 1 xuất xế. ai cần ôm thì ghé ngã tư an sương nhé

kinhkong87
10-09-2010, 16:04
cả nhà đi chơi vui vẻ . về mang cho em 1 chân heo rừng , về SG em hậu tạ . :)

bipbipp
10-09-2010, 16:09
Update tình hình là:

- Em cũng mới đi lấy lều về, lều 2 người nha chị Mơ.


Lều 4 người vừa đấy nàng.
Chạy ghê quá, dưỡng sức tuần tới nữa chứ.
Chúc mọi người vui vẻ! Đoàn núi Bà Đen với đoàn này mà gặp ở quán bò thì thích phải bít nhỉ :X

daniel_duong
10-09-2010, 16:09
Sory mọi người vì post sơ đồ lên muộn ạh!

Sau khi tham khảo và tổng hợp ý kiến từ nhiều chuyên gia, thống nhất sơ đồ như sau nè:

A/ Cung đường SG - Hồ Dầu Tiếng như sau :
Từ TPHCM đi theo QL22 đến Thị trấn Trảng Bàng 40km. Vừa qua cầu Trưởng Chùa có ngã ba mũi tàu, bên trái là QL22, bên phải là đường nhựa, rẽ phải theo đường Tỉnh lộ 782. Đi 1km có 1 ngã ba mũi tàu nữa, bên trái là TL782, bên phải là TL787. Đi bên trái theo TL782, Đi 16-17km đến một ngã tư Bàu Đồn, rẽ trái vào đường TL784, đi chừng 25km là đến Vòng xoay lớn, từ đó có bảng chỉ đường đi đến Núi Bà Đen chừng 5km.
Từ Núi Bà Đen có nhiều đường ra Hồ Dầu Tiếng, đoạn này chị cứ thuận theo các anh ở địa phương mà đi đều được ạ. Từ Hồ Dầu Tiếng đi Suối Trúc thì cứ theo đường ven hồ bên phía Bình Dương mà đi.

B/ Đường qua Suối Trúc và về hồ Cần Nôm :
Qua đập chính hồ Dầu Tiếng rồi cứ cặp bờ hồ theo đường nhựa mà đi sẽ đến Suối Trúc .
Đường về hồ Cần Nôm là : từ Suối Trúc về TT Dầu Tiếng - đi theo TL744 về Bình Dương - đi đến đoạn rừng cao su có 1 con đường nhựa xuyên rừng bên tay trái rẽ vào 3 Km là đến hồ (có rẽ phải - rẽ trái lung tung nhưng không lạc đâu vì có người để hỏi) .

C/ Từ hồ Cần Nôm về Củ Chi và thằng tiến Sài gòn:
Từ Khu du lịch Cần Nôm về Sài Gòn thì cứ theo đường TL744 đến Bến Súc thì rẽ phải vào TL15 của Củ Chi. Từ đó đi qua địa đạo Củ Chi, hoặc làng tre Phú An (cái này sẽ biếu quyết sau nhé). Về Sài Gòn thì cứ thẳng TL15 mà chạy, hoặc rẽ trái ở TL8 rồi rẽ phải TL9, xa hơn chỉ vài km.

Bổ sung cái map cho hướng dẫn của chị Mơ

https://farm5.static.flickr.com/4105/4976523438_2ee3d086d6_b.jpg

kuden
10-09-2010, 16:12
Đâu ra nhợn rừng cho các bạn ăn. :D

Mai ra được ăn nhợn rừng đời lai F1 nuôi đầy ở Đồng Trường - Trị An.

@ Mio: Con gái con nứa thì cũng phải dịu dàng xíu coi, chạy xe như thế không tốt đâu.

Chúc mọi người đi chơi zui zẻ

Tí ơi, nếu Anh Tấn confirm là có Heo Rừng, ku sure chắc chắn sẽ có Heo Rừng đới. Tí đi ăn Tiết Canh kìa :))

Thôi hok dám 8 nữa, mắc công Tí Banned Líck Ku thì khổ, tèo thôi. Chúc các pác đi oành tráng. :))

minhmio
10-09-2010, 16:13
@anh Tí: Dạ, để em chạy xe như lúc ăn chuối hôm sinh nhật là được anh nhỉ? Hehehe
@Bipp: ô cưa nàng. Thanks nhá.

bebi
10-09-2010, 16:17
Mình có thể chở bạn đi vào thứ 7. Còn chủ nhật bạn về sớm thì ...

còn chủ nhật về sớm thì ... cuốc bộ hehe
thanks CoBaLa nha, vì biết hết hi vọng nên confirm với sếp CN đi làm 8h lun roài, hức ... chúc cả làng cả xóm đi chơi vui vẻ nha :)

Summer_Flower44
10-09-2010, 16:47
Ngóng!!!
Hóng hớt!!!


Hóng hớt gì,...đi thôi nàng ơiiiiiii !


Mọi nguời đi chơi vui vẻ nhé, chuyến này ăn chơii cho thật hoành tráng
@Kuden: anh bưng quả cho nguời ta năm nay, có khi năm sau em phải bê quả giúp anh nhỉ =))

Sao em ko tham gia? Chuyến này đặc biệt dành cho những bạn đã leo Bà Đen ngày 31/7, hic :((


@Cobala: Tớ ở Bình Thạnh mà bạn ???? :(

Thế chị chạy xe sang đón em nha?

Vid đâu, làm tròn trách nhiệm đi chứ (!)

Summer_Flower44
10-09-2010, 16:56
Chú ý : Vật dụng cá nhân mang theo :
- Mỗi người tự túc mang theo 1,5 l nước
- Khuyến khích mặc áo đồng phục
- Mỗi người nên có 1 khăn rằn
- Soffel chồng muỗi và côn trùng
- Ai có bệnh cá nhân thì mang theo thuốc
- Ai chưa biết bơi thì nên phòng theo áo phao
- Ai có võng, lều hay túi ngủ thì nên mang theo.
- Nếu có đèn pin cá nhân thì mang theo
- Vì đang là mùa mưa nên phải có áo mưa & túi ni-lông để che ba-lô nhé. (bổ sung)

Đặc biệt chú ý :Giấy tờ xe ( Cà vẹt xe, bằng lái, bảo hiểm còn hiệu lực ) gương chiếu hậu theo xe và giấy tờ tùy thân đầy đủ[


@ Cảm ơn bạn Hộ Pháp 1 đã gom bài hộ tớ, tớ vội quá, thấy đâu viết đó vậy!

ngotuyen0504
10-09-2010, 17:00
Chị Sum iu quý! Chương trình thật hấp dẫn và dù rất rất mún đu theo nhưng em bị cấm túc roài, đành nằm nhà khóc thương cho số phận và chờ tin tức về chuyến đi của mọi người thôi .huhu. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp và săn được nhiều hình độc nha ^_^

loaneu
10-09-2010, 17:01
Không PM Summer_Flower được nên tớ phải spam ở đây.
Tớ rút gạch.
Chúc đi vui vẻ, về post hình nhé :)

Summer_Flower44
10-09-2010, 18:05
Chốt sổ nha các bạn, đông quá rồi :)) !

Cập nhật danh sách xế + ôm theo thứ tự các bạn đã đăng ký:

1. anh LK + Tửu_tửu
2. Salguy + Daniel
3. Intel2014 + Mơ
4. Gấu bự + Moona
5. Li4lucas + Bé Nhí
6. Rjin + Chip
7. Người Xấu + Người Tốt (lên đến An Sương thì Xấu & Tốt chia ra để làm xế cho Heoluoi & Trangmoon nha)
8. Deny + bạn
9. Cao + Sanbym
10. Heoluoi + Trangmoon
11. Cỏ ba lá (1 mình 1 ngựa)
12. KHOAILANGTHANG (Từ Cần Thơ chạy lên sẽ nhập đoàn ở ngã tư An Sương lúc 6h sáng T7)
12a. Minhmio + Lephuong (Minhmio khởi hành trưa T7, đón bạn Phương bay từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh tại sân bay rồi đi luôn)
14. Take_care + bạn gái
15. Bạn Take_care (1 mình 1 ngựa, hay Cỏ ba lá liên hệ với bạn Take_care để kết hợp xế + ôm tại An Sương luôn nhỉ (?)
16. Miennanggio
17. Anh Brandy (1 xe 4 chỗ sáng đi, khuya về. Các bạn nào chỉ đi được 1 ngày thì bám theo anh Brandy nè, :) )

Các bạn đi một mình vì chỉ tham gia ngày thứ 7 (11/9)
1. 2luamienTay
2. Ngonchantrai

Các bạn sẽ lên chiều T7 (11/9) để tham gia cùng với nhóm vì buổi sáng vẫn bận đi làm.
1. Dinhthai + Thoai_thoai
2. Sieta + Van_cuncon

Các bạn đang dập dòm:
1. Banh
2. Nini
3. Redbull
4. Bebi
5. Namnguyen
6. Phuonghoang
7. Helleagle


Thời gian ko còn nhiều nữa, mong các bạn đang lưỡng lự quyết định nhanh trong tích tắc nhé, mọi người rất mong tin đấy. :)

li4lucas
10-09-2010, 18:49
Đây là bản đồ tham khảo Lucas chỉnh sửa lại theo hướng dẫn của chị Mơ. Nếu còn thiếu sót mong các anh chị bổ sung giúp. Lucas thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Mọi người giúp Lucas thông báo cho các thành viên trong list nhé.
A/ Cung đường SG - Hồ Dầu Tiếng như sau :
Xuất phát từ ngã 4 An Sương đi dọc theo đường 22B đến ngã tư Trần Văn Mươi - Bà Triệu quẹo phải vào đường Bà Triệu (nếu đi đường song hành QL 22 thì tới ngã 4 Bà Triệu cũng quẹo phải). Đi hết đường Bà Triệu quẹo phải đường Tô Ký gặp ngã 3 đầu tiên quẹo trái sang đường Trưng Nữ Vương. Chạy thẳng đường Trưng Nữ Vương nối tiếp đường Đỗ Văn Dậy đi thẳng qua Cầu Xáng tới TL 15. Tiếp tục đi hết TL 15 sẽ gặp ngã 3 (giống mũi tàu) quẹo phải TL 744. Đi thẳng TL 744 đến ngã 3 TL 744 - Đoàn Văn Tiến, quẹo trái đi cuối đường Đoàn Văn Tiến quẹo trái đi thẳng đến ngã tư đầu tiên quẹo trái sang đường Vành Đai đi thẳng sẽ tới ngã tư Suối Ông Hùng - Lòng Hồ. Tập kết tại đây nhập với đoàn ở Tây Ninh đi Suối Trúc.
+ 22B -> quẹo phải Bà Triệu -> quẹo trái Tô Ký -> quẹo trái Trưng Nữ Vương -> Đỗ Văn Dậy -> TL 15 -> TL 744 -> Đoàn Văn Tiến -> quẹo trái Vành Đai -> ngã tư Suối Ông Hùng - Lòng Hồ.
link: http://www.google.com/mapmaker?hl=vi&saddr=10.843759,106.614654&daddr=11.320497,106.328631&dirflg=d&gw=78&ll=11.077342,106.564636&spn=0.792444,1.650696&z=10
Bản đồ zoom - out được, mọi người chịu khó soi đường kỹ nhé :D
B/ Đường qua Suối Trúc và về hồ Cần Nôm :
Từ Suối Trúc về hồ Cần Nôm chỉ cần đi ngược về lại TL744 về Bình Dương, đi đến đoạn rừng cao su có 1 con đường nhựa xuyên rừng bên tay trái rẽ vào 3 Km là đến hồ (có rẽ phải - rẽ trái lung tung nhưng không lạc đâu vì có người để hỏi) .
pic: https://i479.photobucket.com/albums/rr152/hhhhh1991/hcnnm.png

C/ Từ hồ Cần Nôm về Củ Chi và thằng tiến Sài gòn:
Từ Khu du lịch Cần Nôm về Sài Gòn thì cứ theo đường TL744 đến Bến Súc thì rẽ phải vào TL15 của Củ Chi. Từ đó đi qua địa đạo Củ Chi, hoặc làng tre Phú An (cái này sẽ biếu quyết sau nhé). Về Sài Gòn thì cứ thẳng TL15 mà chạy, hoặc rẽ trái ở TL8 rồi rẽ phải TL9, xa hơn chỉ vài km.

***p/s: Các anh chị đi chiều thứ 7 cứ theo hướng dẫn cung đường A tới TL 744 thuộc Bình Dương rồi qua hồ Cân Nôm luôn nhé. Để em sẽ hỏi cái ngã tư TL 744 quẹo vào hồ Cần Nôm tên gì sẽ up qua tin nhắn sau. MF: 0984 254 792.
Thân!

brandy
10-09-2010, 20:12
Trời ơi! đẹp quá, thích quá nhưng đi không được. Phải chi đi vào tuần sau...
Buồn ghê!
Chúc cả nhà đi an toàn và thật vui nhé.

cả nhà khí thế quá làm mình chịu hok nổi . nên sáng mai mình sẽ đu theo đoàn luôn rồi chơi đến tối về.
Chi Mơ thông cảm cho brandy về quyết định phút 89 này nhé!
Ước gì có người ôm để tối về đỡ cô đơn

Summer_Flower44
10-09-2010, 20:18
cả nhà khí thế quá làm mình chịu hok nổi . nên sáng mai mình sẽ đu theo đoàn luôn rồi chơi đến tối về.
Chi Mơ thông cảm cho brandy về quyết định phút 89 này nhé!
Ước gì có người ôm để tối về đỡ cô đơn

Chắc chắn sẽ có nhiều người tình nguyện theo ôm anh cho coi! Anh cho Mơ số phone nhé!

@ Bớ Bym, bớ Hell, bớ Bebi,..Loaneu: Các bạn nào muốn sáng đi chiều về thì liên lạc với anh Brandy nè!

lengkeng1minh
10-09-2010, 20:42
Dựa vào bản đồ của Daniel Duong, lộ trình vẫn đi theo trục 784 và 781 đi ngang qua núi Bà Đen( các bạn nào chưa biết núi Bà thì nhân dịp này sẽ biết đường để đi chùa sau này), đi ngang qua Thị Trấn Dương Minh Châu. Ra đến chân đập chúng ta sẽ rẻ phãi đi về đập chính( 1 bên là chân đập, 1 bên là rừng cây).Cũng tại ngã rẽ này chúng sẽ biết đến bến đò đi đảo Nhím( trên hồ DT). Đi theo cung này thì đi vòng hơi xa, nhưng an toàn và biết thêm 2 địa danh cho các bạn mới. Từ hồ Cần Nôm sẽ đi đường trong về Củ Chi ăn Bò nướng và thăm Địa Đạo Củ Chi.
Hẹn cả nhà tại ngã tư An Sương( ngay dưới chân cầu vượt) lúc 6g sáng mai. Mong các bạn đến đúng giờ.

brandy
10-09-2010, 21:09
Chắc chắn sẽ có nhiều người tình nguyện theo ôm anh cho coi! Anh cho Mơ số phone nhé!

@ Bớ Bym, bớ Hell, bớ Bebi,..Loaneu: Các bạn nào muốn sáng đi chiều về thì liên lạc với anh Brandy nè!

phone brandy: 0903913191
số phone summer ?
Cảm ơn summer đã kêu gọi người ôm nhé.

minhmio
10-09-2010, 21:30
Lần này được gặp anh Brandy nữa rồi. Anh ơi, bia nhé, bia nhé :D.

2LúaMiềnTây
10-09-2010, 21:36
Bây giờ đi chuẩn bị đồ đây, ngày nay đi ngoài đường nhiều quá rồi...đuối quá.
Hẹn mọi người sáng mai 6h nhé...

PS: Sao Lúa thấy cái bản đồ của Daniel thì đi TL782, TL784 rồi về núi Bà, còn cái bản đồ gogle của Li4lucas thì đi ngang thị trấn Hóc Môn rồi đi TL15.
Vậy đi theo cái nào đây?

Summer_Flower44
10-09-2010, 21:38
phone brandy: 0903913191
số phone summer ?
Cảm ơn summer đã kêu gọi người ôm nhé.

Số phone Summer ngay trang đầu, anh ạh!

Up lại cho các bạn dễ theo dõi, và về soạn hành lý đây!

Sơ đồ tổ chức:

Trưởng đoàn & dẫn đoàn: Anh Leng Keng (0907 145 308)
Phó đoàn & chốt đoàn: Davidpham (0918 711 150), Deny (0907 030 010)

Trưởng ban văn nghệ: Salguy, Daniel
Trưởng ban hậu cần: Summer_Flower, Cao.Mr
Trưởng ban hoạt động tập thể: Người Tốt + Người Xấu
Hoạt náo viên: Minhmio
Nhiếp ảnh gia: Anh Leng Keng, Salguy, David, Moona, Cao.Mr
Người mẫu: các nữ xinh đẹp nhà ta.

Các bạn trong đoàn nhớ ghi lại số đt của trưởng, phó đoàn để liên hệ trong trường hợp cần thiết nha, đồng thời mang theo hành trình của đoàn để nắm rõ đường đi, phòng hờ trường hợp bị lạc nhau (hạn chế tối đa trường hợp này có thể xảy ra). Cố gằng bám theo trưởng đoàn và ko tụt lại sau người chốt đoàn, khi có sự cố thì báo ngay cho trưởng, phó đoàn.

lengkeng1minh
10-09-2010, 21:50
Lưu ý:
Anh L.K sẽ dùng sơn xịt_ Màu Trắng xịt thẳng xuống mặt đường nhưa ở các ngã 3 hay 4 dùng làm ám hiệu cho các bạn đi sau_ gần khu vực cắm trại tại Cần Nôm. Nếu là đường đất đỏ thì các bạn hãy quan sát các góc cây 2 bên đường_ Ký hiệu sẽ là hình mủi tên, đuôi mủi tên sẽ có chử PKM.

tửu tửu
10-09-2010, 22:02
baclengkeng,tửu gọi cho baclengkeng ko được...

sanbym
10-09-2010, 22:08
chị ới, sáng đi chiều về là sao, em đang ngóng vụ over nite của "tụi mềnh" mà chiều đã về rùi thì hem còn gì thú vị nữa ;)
chơi tới bến đê chị ơi!!!! xem ra nguy cơ nếu từ giờ tới mai chưa tìm đc bạn xế nào cho em bám càng về sáng chủ nhật trước 10h thì em e rằng....... e ko đc tới bến quá/////có gì nhờ anh Brandy cho em lên nóc ngồi nhé. :|

lengkeng1minh
10-09-2010, 22:20
baclengkeng,tửu gọi cho baclengkeng ko được...

Haiz da! Do ĐT đang sạc_ có gì không tưutưu, hay là bác L.K đón tại ngã 3 VTS và TTT nhe, lúc 5g30? oke?

WHYHORSE
10-09-2010, 22:34
Tin mới nhất:
... +..., B+ G ...nín!
Em bị móc mất BB9000 rồi, mất hết mọi thứ có thể liên lạc được rồi. Huhu! Sáng mai em phải ở nhà đi làm lại cái sim không thể đi cùng mọi người được.
Cả nhà đi chơi vui vẻ nhé!
Sorry chị Mơ, pác mập, em ko liên lạc đc với các bác nên các pác đừng trách em ná!

minhmio
10-09-2010, 22:43
Phù phù, chị Ba ngồi vẽ, vừa vẽ vừa thở, vừa thở vừa vẽ (không thở chết sao ta :D).

Đây là bản đồ hướng dẫn đường đi cụ thể cho mọi người đây.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Huongdanduongdi-nho.jpg

Trong đó:

Đường màu xanh dương: là đường mọi người sẽ đi bắt đầu vào sáng thứ 7 (11/9)
Đường màu xanh lá cây hoặc đường màu tím: là đường cho nhóm Dinhthai khởi hành vào cuối giờ chiều thứ 7.
Đường màu xanh lá: Chạy QL1 - Tới chân cầu vượt Quang Trung thì quẹo phải vô TL15 (có bảng chỉ hướng đi Hóc Môn)


Nhóm của Dinhthai tập trung tại BX Ngã Tư Ga thì nên đi theo đường màu tím.

Bắt đầu từ Bến xe Ngã Tư Ga
Theo đường Hà Huy Giáp - Quẹo trái vào đường Bùi Công Trừng
Chạy thẳng đường Bùi Công Trừng - Quẹo phải vào đường Đặng Thúc Vinh - Quẹo trái vào đường 9 - Qua cầu bắc ngang kênh Xáng - Chạy thẳng đường 9 - Quẹo phải vào đường 8 - Thẳng đường 8 - Qua cầu - Chạy thẳng đường Huỳnh Văn Cừ (một đoạn của đường 8 tên là Huỳnh Văn Cừ) - Quẹo trái vào QL13 - Quẹo trái Nguyễn Chí Thanh
Chạy thằng Nguyễn Chí Thanh là đến đường 744, chạy mải miết thì tới Bến Súc, rồi tới Hồ Cần Nôm thôi.


Nói chung là ĐƯỜNG ĐI NẰM TRÊN LỖ MIỆNG (Nguyên văn lời nói của anh Salguy (NT)).

Chúc các bác không bị tẩu hỏa nhập ma với bản đồ & cách chỉ đường của Mio. Khổ, :shrug:, không chuyên nghiệp nó thế đấy các bác ơi.

To all: bản đồ này Mio làm lại là tổng hợp đường đi của Daniel (Chặng SG - Hồ Dầu Tiếng) và Lucas (Chặng Suối Trúc - Cần Nôm)

Để tham khảo bản đồ hành chính và bản đồ đường bộ các tỉnh thành của Việt Nam thì click vô http://cdcmgroup.net/phim/Maps/VietnamRoadMap/ nhé.

Salguy
10-09-2010, 23:14
Phù phù, chị Ba ngồi vẽ, vừa vẽ vừa thở, vừa thở vừa vẽ (không thở chết sao ta :D).

Đây là bản đồ hướng dẫn đường đi cụ thể cho mọi người đây.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/Huongdanduongdi-nho.jpg

Trong đó:

Đường màu xanh dương: là đường mọi người sẽ đi bắt đầu vào sáng thứ 7 (11/9)
Đường màu xanh lá cây hoặc đường màu tím: là đường cho nhóm Dinhthai khởi hành vào cuối giờ chiều thứ 7.
Đường màu xanh lá: Chạy QL1 - Tới chân cầu vượt Quang Trung thì quẹo phải vô TL15 (có bảng chỉ hướng đi Hóc Môn)


Nhóm của Dinhthai tập trung tại BX Ngã Tư Ga thì nên đi theo đường màu tím.

Bắt đầu từ Bến xe Ngã Tư Ga
Theo đường Hà Huy Giáp - Quẹo trái vào đường Bùi Công Trừng
Chạy thẳng đường Bùi Công Trừng - Quẹo phải vào đường Đặng Thúc Vinh - Quẹo trái vào đường 9 - Qua cầu bắc ngang kênh Xáng - Chạy thẳng đường 9 - Quẹo phải vào đường 8 - Thẳng đường 8 - Qua cầu - Chạy thẳng đường Huỳnh Văn Cừ (một đoạn của đường 8 tên là Huỳnh Văn Cừ) - Quẹo trái vào QL13 - Quẹo trái Nguyễn Chí Thanh
Chạy thằng Nguyễn Chí Thanh là đến đường 744, chạy mải miết thì tới Bến Súc, rồi tới Hồ Cần Nôm thôi.


Nói chung là ĐƯỜNG ĐI NẰM TRÊN LỖ MIỆNG (Nguyên văn lời nói của anh Salguy (NT)).

Chúc các bác không bị tẩu hỏa nhập ma với bản đồ & cách chỉ đường của Mio. Khổ, :shrug:, không chuyên nghiệp nó thế đấy các bác ơi.

To all: bản đồ này Mio làm lại là tổng hợp đường đi của Daniel (Chặng SG - Hồ Dầu Tiếng) và Lucas (Chặng Suối Trúc - Cần Nôm)

Để tham khảo bản đồ hành chính và bản đồ đường bộ các tỉnh thành của Việt Nam thì click vô http://cdcmgroup.net/phim/Maps/VietnamRoadMap/ nhé.

Hoan hô chị Ba Thúy Kiều!(beer)

Không biết chị Mơ thủ thỉ với ảnh thế nào rồi. Coi chừng mai cả đoàn bị đói. :-(

namnguyen
10-09-2010, 23:19
Cái đường màu tím á, đi rẽ lia lịa, đi đường màu xanh (TL15) cho dễ, tới Bến Súc rẽ trái vào TL 744 là làm một phát tới Dầu Tiếng luôn.

small tiger
11-09-2010, 00:42
Chúc cả nhà có chuyến đi thật hoành tráng, tràn ngập tiếng cười.

lengkeng1minh
11-09-2010, 04:16
HÚ hú hú Dậy đi dậy đi, chuẩn bị lên đường nào, khà khà nôn quá, nôn quá!!!!

Pé_Nhí
11-09-2010, 05:05
HÚ hú hú Dậy đi dậy đi, chuẩn bị lên đường nào, khà khà nôn quá, nôn quá!!!!

Bác dậy sớm thật :D . Dậy thấy bác đã xem hình CLC hôm qua của Nhí rồi. Đi chơi nào :D. Lát gặp mọi người!

tuanda
11-09-2010, 10:06
Bắt xe bus lên Cần Nôm với mọi người đây.

Atiso
11-09-2010, 10:11
Hình quá đẹp
Chiụ không nổi, chiều nay sẽ có mặt tại Cần Nôm

giamahamvui
11-09-2010, 11:41
[QUOTE=Summer_Flower44;250998]Chốt đoàn: khoảng 24 người.

Ưu tiên: biết đàn, biết hát, biết uống,...:))

QUOTE]

Nhìn Mơ đi chơi mà ngậm ngùi.Tớ biết đàn,hát,biết uống...mà chì thiếu thời gian thôi! Mơ tổ chức chi mà ác thế,thông báo, chốt đoàn và đi chỉ trong vòng ba nốt nhạc...Giận run người(NO)
Hẹn dịp khác sẽ hát cho Mơ nghe bài Dạ khúc....Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy...Các bạn đi chơi vui vẽ, post nhiều hình đẹp cho kẻ ở nhà phượt bằng mắt đở ghiền vậy.

La Gu Nâu
12-09-2010, 00:06
Mọi người đi đông dzui wá, k đu dc vì mắc cái đám cưới bùn j đâu:(......Ở nhà chờ hình lung linh dzậy:shrug:

intelvn2014
12-09-2010, 13:09
sorry mọi người là em bỏ cuộc chơi sớm ! chịu ko nổi, ko quen đi phượt nên đuối như trái chuối ! mọi người rất vui và máu lửa!

tuanda
12-09-2010, 16:31
Về đến nhà rồi ^^

minhmio
12-09-2010, 16:32
A lô, a lô, em Mio đã về đến nhà an toàn sau bao nhiêu lần "gật gù đồng ý" trên đường đi đoạn từ Ngã 4 An Sương về đến nhà :D.

Cám ơn mọi người vì chuyến đi máu lửa. Hẹn gặp cả nhà tối nay đồng loạt kích nổ bom, mìn, lựu đạn về chuyến đi.

Cao.Mr
12-09-2010, 17:35
Em và chị Mơ đã về đến nhà.Cảm ơn mọi người vì chuyến đi thật vui, chưa bao giờ em nghĩ em vui như vậy!

xedap3banh_83
12-09-2010, 17:37
Hì hì , chúc mừng bà con về nhà an toàn nhá :D

tửu tửu
12-09-2010, 17:40
chưa bao giờ em hát nhiều như thế...cảm ơn chị Mơ

xedap3banh_83
12-09-2010, 17:43
chưa bao giờ em hát nhiều như thế...cảm ơn chị Mơ

Chưa bao giờ anh thấy em " nổi loạn " đến vậy , cám ơn em hahaha .

Salguy
12-09-2010, 17:47
Cuối cùng cũng về được đến nhà sau khi dừng lại cho tỉnh ngủ và đổi tài liên tục.
Cám ơn các anh chị, bạn, em - những cây đinh to đã rất nhiệt tình chăm lo cho cả nhà như chị Summer_Flower44, anh lengkeng1minh, Cao Mr., Tuanda, Minhmio, Davidpham... cùng một số các đinh nhỏ khác... đã giúp chuyến đi thành công tốt đẹp.
Qua mỗi chuyến đi lại hiểu cá tính và tài năng của từng người mà trên diễn đàn ảo thì điều đó là không thể.
Trong khi mọi người say ngủ thì có những người lặng lẽ thu dọn chiến trường.
Sáng sớm trời mưa, chị và các em vẫn dầm mưa giặt tấm trải, lo bữa sáng...
Những hình ảnh đó làm Salguy rất cảm động và chưa bao giờ được thấy trong những chuyến đi trước đây.

lengkeng1minh
12-09-2010, 17:57
Cám ơn tất cả các thành viên tham gia chuyến đi, chính các bạn đã tạo nên những trận cười nghiên ngã. Những giây phút không quên.Thật cãm động khi các bạn đi vào chiều tối thứ 7, đã vượt bao khó khăn, trắc trở để nhập đoàn. Mong được gặp mọi người trong chuyến đi lần sau.

davidpham
12-09-2010, 18:04
Cám ơn tất cả mọi người, chuyến đi có gì không hay xin mọi người bỏ qua cho(thay mặt chị MƠ)

rjn002
12-09-2010, 19:00
chuyến đi thật sự rất tuyệt .... lại có thêm một kỷ niệm đáng nhớ với phượt...cảm ơn vì tất cả...

take care
12-09-2010, 19:20
Không biết nói gì hơn ngoài 02 từ Cảm ơn
Thanks Mr Cao và chị Mơ chủ xị lo cho anh em rất chu đáo, rất nhiệt tình.
Thanks Lucas và rjn và.... ai o nhớ nữa làm nước mắm chấm thịt ngon vô cùng.
Thanks Minh mio và .... nướng thịt tuyệt vời.
Thanks tửu tửu, Trangmoon ca nghiêng ngã rất vui.
Thanks bym hát rất hay
Thanks bác leng keng và salguy luôn lo bắn ảnh thật đẹp cho mọi người.
Thanks bạn bác salguy đàn cả đêm o mệt mỏi
Thanks tất cả mọi người.

sututocxu1984
12-09-2010, 19:44
Sutu biết trước là mình sẽ tiếc đứt ruột vì ko tham gia được, huhu....
Nhà PKM mà, lúc nào cũng nhiệt tình, dễ thương, hết mình vì mọi người, nơi mà có chị Mơ, bác lengkeng, a vít, a deny, bác cao, tuanda, a saguy, minhmio.... còn nhiều người nữa, mà đang ấm ức nhớ ko ra.hihi. Trời ơi, uổng mất nửa cuộc đời

Salguy
12-09-2010, 19:54
Cám ơn tất cả mọi người, chuyến đi có gì không hay xin mọi người bỏ qua cho(thay mặt chị MƠ)

David ơi!
Bản thân Salguy không thấy có gì là không hay cả. Ngay từ đầu Salguy đã đưa ra mục đích chuyến đi này là gì rồi. Mọi việc đều trong vùng kiểm soát và trên cả sự mong đợi. :D

Cao.Mr
12-09-2010, 19:55
Sutu biết trước là mình sẽ tiếc đứt ruột vì ko tham gia được, huhu....
Nhà PKM mà, lúc nào cũng nhiệt tình, dễ thương, hết mình vì mọi người, nơi mà có chị Mơ, bác lengkeng, a vít, a deny, bác cao, tuanda, a saguy, minhmio.... còn nhiều người nữa, mà đang ấm ức nhớ ko ra.hihi. Trời ơi, uổng mất nửa cuộc đời

Quyết tâm để mọi người ko đi đc biết mà thèm thuồng mà bác.Cứ chờ hồi ức,sẽ còn tiếc nữa đó bác.:D

Cao.Mr
12-09-2010, 19:58
David ơi!
Bản thân Salguy không thấy có gì là không hay cả. Ngay từ đầu Salguy đã đưa ra mục đích chuyến đi này là gì rồi. Mọi việc đều trong vùng kiểm soát và trên cả sự mong đợi. :D

Em đồng ý với bác,ko còn gì để buồn vì chuyến đi giá trị này,ko có điều gì đáng tiếc cho chuyến đi này chỉ có đáng tiếc là bát tiết canh của em làm hơi mặn nên bị ế và tiếc là thời gian trôi nhanh quá để chúng ta phải chia tay nhau trong lúc cảm xúc đang thăng hoa nhất!

sanbym
12-09-2010, 20:06
nhà mình ơi, em thích, em thích, em thích!
Em thích:
chị Mơ chủ thớt mát tay đã tạo điều kiện để mọi người được tới gần nhau hơn...
ku Cao chở tớ đi và Miss Bánh sáng tinh mơ đưa tớ về..
anh Salguy, bác lengkeng chịu khó ghi lại khoảnh khắc cho mọi người...
anh Vít hô hào khản giọng, take care k cho em "làm bậy" lúc em phê pha :))
anh Daniel với khuôn mặt của thứ trưởng bộ thương mại trong "chạy án" đàn thật hay và nhìn anh ấy thật Hà Nội í.... :X
chị Minhmio nướng thịt phồng rộp cả tay...nhưng rất bình tĩnh (em ngồi ròm k kiềm chế bốc ăn mấy lần :D)
Chip, Rin, Nhí em, Lát cu, cỏ ba lá, trang moon.......tất cả các em thật tuyệt vời....
....chà chà làm sao để kể hết công lao của mọi người đây nhỉ...ai cũng đáng yêu, ai cũng dễ thương...hị hị đi chơi lần nào cũng vui í....:X:X:X:X:X:X
nói chung là yêu làm sao nhà PKM thân thương
Ôm hun tất cả mọi người.....mem mới mem cũ nhảy vào hết đây nào >:D<
Cảm ơn tất cả!!!!
nhớ mọi ng lắm, và mong tới tối thứ 3......
:)

xedap3banh_83
12-09-2010, 20:06
Quá thú vị luôn , chỉ có điều hơi tiếc về sớm quá không có dịp ủm ủm hồ Cần Nôm gì hết :(

sanbym
12-09-2010, 20:07
Em đồng ý với bác,ko còn gì để buồn vì chuyến đi giá trị này,ko có điều gì đáng tiếc cho chuyến đi này chỉ có đáng tiếc là bát tiết canh của em làm hơi mặn nên bị ế và tiếc là thời gian trôi nhanh quá để chúng ta phải chia tay nhau trong lúc cảm xúc đang thăng hoa nhất!

tiết canh ngon mà, ăn mặn cho khát nước, nước là biển, sao phải xoắn ;)

davidpham
12-09-2010, 20:12
Quá thú vị luôn , chỉ có điều hơi tiếc về sớm quá không có dịp ủm ủm hồ Cần Nôm gì hết :(

Mi ủm ủm, anh khuyến mãi cho mấy con đỉa nhé

sanbym
12-09-2010, 20:13
Quá thú vị luôn , chỉ có điều hơi tiếc về sớm quá không có dịp ủm ủm hồ Cần Nôm gì hết :(

có tí trách k í nhờ :|

xedap3banh_83
12-09-2010, 20:14
Mi ủm ủm, anh khuyến mãi cho mấy con đỉa nhé

Em muh biết trước cái hồ vậy , là em chuẩn bị đồ nghề câu cá rồi , nhìn cái hồ mà lòng nao nao , ước gì ngồi bên bếp lửa vừa câu cá , nướng bắp nghe mọi người hát ,,, còn gì tuyệt vời hơn nữa . Bánh muốn đi lại 1 lần nữa cơ (NO)

Cao.Mr
12-09-2010, 20:15
tiết canh ngon mà, ăn mặn cho khát nước, nước là biển, sao phải xoắn ;)

Ngon đâu ko biết chứ em thấy dư mất 2/3 mà tiếc hùi hụi.

Salguy
12-09-2010, 20:20
Tặng cả nhà nè. Ai về sớm tiếc 1 đời nhé! :D

https://farm5.static.flickr.com/4090/4982737058_5e5a5f271a_o.jpg

xedap3banh_83
12-09-2010, 20:20
Ngon đâu ko biết chứ em thấy dư mất 2/3 mà tiếc hùi hụi.

Ku Cao làm vậy là ngon rùi , mới đầu ăn được có 1 tí , nghĩ nhiều người mà có nhiêu đây , ăn sao đủ nên cứ nhường qua nhường lại , cái riết nó dư ,,, đúng là phí của giời ạ

tửu tửu
12-09-2010, 20:21
Ngon đâu ko biết chứ em thấy dư mất 2/3 mà tiếc hùi hụi.
thông báo cả nhà Cao.Mr là my idol.siêu đầu bếp:L

xedap3banh_83
12-09-2010, 20:22
Tặng cả nhà nè. Ai về sớm tiếc 1 đời nhé! :D

https://farm5.static.flickr.com/4090/4982737058_5e5a5f271a_o.jpg]
:( Có người nhắc đến mình , nhìn kỹ hình lại , thấy hình như có mấy bạn campuchia mới vào Phượt hay sao í nhỉ , mặt đen thui à =))
Anh salguy cho em xin vài tấm hình đêm nhá , em về nhát người ta =))

sanbym
12-09-2010, 20:25
....hận đời quá :(( òa òa òa, cái hình kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đẹp quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
anh Salguy ơi, e đang truy lùng anh đây

minhmio
12-09-2010, 20:34
Hồi ức chuyến đi lần này mình chờ chị Mơ mát tay mở luôn cho nó 'máu' nhờ cả nhà ơi.

Cao.Mr
12-09-2010, 20:35
Tặng cả nhà nè. Ai về sớm tiếc 1 đời nhé! :D

https://farm5.static.flickr.com/4090/4982737058_5e5a5f271a_o.jpg
Híc hic,em nhớ là em có thò mặt vào mà bác,sao pic lại ko có em nhỉ,hay bác dùng PS xóa mặt em rồi :))

thông báo cả nhà Cao.Mr là my idol.siêu đầu bếp:L
Em ko dám nhận đâu bác ơi, em biết cái gì thì làm cái đó thôi ạh, với cả đi chơi tập thể mỗi người 1 tay mới vui.

Ku Cao làm vậy là ngon rùi , mới đầu ăn được có 1 tí , nghĩ nhiều người mà có nhiêu đây , ăn sao đủ nên cứ nhường qua nhường lại , cái riết nó dư ,,, đúng là phí của giời ạ
Hic hic, em lại nghĩ là do mọi người cười nhiều nên no quá đâm ra dư ạh :)

Salguy
12-09-2010, 20:43
Híc hic,em nhớ là em có thò mặt vào mà bác,sao pic lại ko có em nhỉ,hay bác dùng PS xóa mặt em rồi :))



Không hiểu sao lại không có mặt Cao Mr. nhỉ? Đang muốn add thêm vô chứ sao lại xóa?

xedap3banh_83
12-09-2010, 20:44
Sáng sớm 5h chở Bym về , đi 2 đứa 1 xe chạy ro ro giữa rừng cao su tối mịt mù , vừa chạy vừa ớn sóng lưng , vậy mà anh Brandy chạy về 1 mình lúc giữa đêm , thiệt là ngưỡng mộ ảnh quá(c) ,,, Anh Brandy úi ùi ui :D

xedap3banh_83
12-09-2010, 20:45
Không hiểu sao lại không có mặt Cao Mr. nhỉ? Đang muốn add thêm vô chứ sao lại xóa?

Anh muh lở có add vào được thì cho em xin cái mẹc vô luôn nhá kakka =))

Cao.Mr
12-09-2010, 20:47
Không hiểu sao lại không có mặt Cao Mr. nhỉ? Đang muốn add thêm vô chứ sao lại xóa?

Hehe,em đùa bác đó,đây có lẽ là pic 1,lúc đó em đang phơi tiền,chưa thò mặt vô :D.Bác phải PS thêm nước hồ Cần Nôm vào giữa nữa,thì mọi người mới thấy ảnh này cực độc,vì chúc đầu xuống nước :))

Salguy
12-09-2010, 21:09
Anh muh lở có add vào được thì cho em xin cái mẹc vô luôn nhá kakka =))


Hehe,em đùa bác đó,đây có lẽ là pic 1,lúc đó em đang phơi tiền,chưa thò mặt vô :D.Bác phải PS thêm nước hồ Cần Nôm vào giữa nữa,thì mọi người mới thấy ảnh này cực độc,vì chúc đầu xuống nước :))

Nói vậy thôi chứ không chơi ảnh ghép à. Kẻo lại uổng công mọi người trưa nắng chang chang đứng chộp choạc.

Em tìn thấy bác Cao Mr. rồi. :D

https://farm5.static.flickr.com/4147/4982864530_ea11997641_o.jpg

Cao.Mr
12-09-2010, 21:16
Nói vậy thôi chứ không chơi ảnh ghép à. Kẻo lại uổng công mọi người trưa nắng chang chang đứng chộp choạc.

Em tìn thấy bác Cao Mr. rồi. :D=
Yeah, thanks bác nha.Nhìn mặt ai cũng lem luốc, nhất là bác Người Tốt, nhìn lại mà em cứ phá cười,giống gấu trúc loang lổ quá.:))

trangmoon
12-09-2010, 21:27
he he,bác salguy ơi cho thêm bộ sưu ảnh chân đung NT nhà PKM trong đêm di :))

WHYHORSE
12-09-2010, 21:29
Ôi dời ơi, em lăn lộn khóc tập 2, 3 đây! Hóng Hồi ức nào!

tichuot
12-09-2010, 21:34
Các bạn đi chơi vui quá...thế có được ăn nhợn rừng chính tông không?

Đang chờ các thông tin và cập nhật thông tin của các bác để mai mốt nhà em làm 1 chuyến cho hoành tráng nhất là cái vụ Nhợn Rừng ấy. :D

Topic này nó hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi, do đó các bác chia sẽ thông tin ở box Hồi ức hay box Vùng Miền để anh em tiện theo dõi hen.

Nhà em sẽ đóng topic này vào sáng mai ạ.

Thân ái.(BB)

kinhkong87
12-09-2010, 21:43
Chỉ có 3 từ TIẾC ĐỨT RUỘT . buồn vì thấy comment về chuyến đi nào cũng hay , buồn vì cv nhiều phải ở nhà :( và buồn vì con nhợn rừng chưa được chấm mút lần nào .:((:((

Ngồi hóng , hóng , hóng...... chị Mơ ............

Summer_Flower44
13-09-2010, 07:50
Chốt đoàn: khoảng 24 người.

Ưu tiên: biết đàn, biết hát, biết uống,...:))



Nhìn Mơ đi chơi mà ngậm ngùi.Tớ biết đàn,hát,biết uống...mà chì thiếu thời gian thôi! Mơ tổ chức chi mà ác thế,thông báo, chốt đoàn và đi chỉ trong vòng ba nốt nhạc...Giận run người(NO)
Hẹn dịp khác sẽ hát cho Mơ nghe bài Dạ khúc....Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy...Các bạn đi chơi vui vẽ, post nhiều hình đẹp cho kẻ ở nhà phượt bằng mắt đở ghiền vậy.

Mình còn rất nhiều thời gian,...và còn rất nhiều chuyến đi phía trước mà anh Giamhamvui. Hy vọng sẽ có dịp gặp anh ở những chuyến đi sau nhé!

Summer_Flower44
13-09-2010, 07:55
Các bạn đi chơi vui quá...thế có được ăn nhợn rừng chính tông không?

Đang chờ các thông tin và cập nhật thông tin của các bác để mai mốt nhà em làm 1 chuyến cho hoành tráng nhất là cái vụ Nhợn Rừng ấy. :D

Nhà em sẽ đóng topic này vào sáng mai ạ.

Thân ái.(BB)

Tichuot àh, mục đích chính của chuyến đi ko phải là lợn rừng chính tông hay lai giống,....cũng như có lần chị Mơ có nói trong 1 topic khác,.."Đi biển đâu phải chỉ có hải sản"....Quan trọng là gặp gở giao lưu, kết bạn làm thân,...và cả thử thách bản thân đồng thời mỗi người sẽ rút ra được những kinh nghiệm sống cho riêng mình, thế thôi em ạh!

lengkeng1minh
13-09-2010, 08:04
Sorry cả nhà vì cùng mở 2 cái topic, đã liên hệ bác CVN xóa bài của L.K, để lại bài mở đầu của chị Summer, mọi người vào phát biểu cãm xúc nhe. Thân