PDA

View Full Version : Thăm LÀO - MIẾN ĐIỆN- THÁI LAN- CAMPUCHIA bằng XE MÁY!



dovhung
05-08-2013, 23:34
Mình và một anh bạn nữa lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên 4 nước bằng xe máy. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là lên đường và những công việc chuẩn bị gần như đã xong hết. Chuyến đi của mình sẽ hoàn toàn không sử dụng các dịch vụ khách sạn hoặc những dịch vụ tương tự mà theo hình thức Camping.
Bọn mình đã cải tiến cái FX 125 trở thành xe dã chiến khi gắn thêm các thiết bị:
- Máy phát điện 01 KvA- Đáp ứng hoàn toàn điện chiếu sáng, sạc các thiết bị điện tử và đánh cá nếu muốn. Do máy phát điện gọn nhẹ nên bọn mình đã gắn luôn lên xe máy. Tiêu hao 0,25 lít xăng/ 1h. Không biết giá xăng bên Lào bị giờ có đắt không nữa.
- Bếp củi dã chiến: Bọn mình sẽ mua lương thực và tự nấu nướng cắm trại nên mình thiết kế ra một loại bếp đặc biệt, vừa là bếp vừa cất được xong nồi, thực phẩm luôn.
- Máy cắt cầm tay: Với cái máy này, mình có thể cắt các khúc gỗ, củi để nấu nướng dễ dàng
- Bễ lò: Hôm trước ra Hàng Thiếc thấy có bán cái bễ lò than tổ ong, thích hợp để mang đi nên mình mua luôn.
Và một số các công cụ sinh hoạt khác.
Hành trình của mình dự kiến sẽ sang Lào qua Tây Trang, Điện Biên, sau đó xuyên qua Phong- xa- lỳ ----> Odomxay----> Luang - nậm - tha- ------> Bokeo.
Tại Bokeo mình sẽ cố găng sang Miến điện và đi sâu vào lục địa sau đó quay trở lại Lào và tiếp tục hành trình đi xuyên suốt nước Lào.

Mình sẽ update về chuyến đi và chia sẻ nhũng điều gặp ở trên đường một cách chi tiết và chân thực nhất để những bạn sắp phượt Lào hoặc yêu thích hình thức Camping cùng chuẩn bị tốt hơn trên những chuyến đi của mình.

nhok
07-08-2013, 11:08
Uả, theo mình được biết thì tất cả những du khách muốn ra/ vào Miến Đi65n đều phải đi đường không. Không thể đi đường bộ. Bạn có thể qua MĐ theo cửa khẩu đường bộ và ở đó 1 ngày thôi, ko đi sâu vào được.

dovhung
14-08-2013, 21:20
Uả, theo mình được biết thì tất cả những du khách muốn ra/ vào Miến Đi65n đều phải đi đường không. Không thể đi đường bộ. Bạn có thể qua MĐ theo cửa khẩu đường bộ và ở đó 1 ngày thôi, ko đi sâu vào được.

Rất cảm ơn em về thông tin, anh cũng đã liên hệ sứ quán Miến Điện và họ cũng cho biết điều tương tự. Thôi thì cứ cố gắng, đi được càng xa càng tốt vậy.
Đi đường bộ qua của khẩu ở Bokeo nếu không được anh sẽ đi theo cách của dân bản địa ...Anh tin chắc là sẽ có những khe hở ở biên giới để đi sang kiểu như giấy thông hành sang Tầu.
Một lần nữa cảm ơn em về thông tin.

nhok
20-08-2013, 11:15
Chúc anh lên đường may mắn, về rồi report cho nhà Phượt biết đường đi nha. Lần trước bên Thái em có gặp một đoàn mô tô của mấy ông Mĩ, ông ấy kể hồi tháng 3 có 1 người bạn của ổng đã qua được Myanmar bằng đường bộ, được xem là trường hợp đầu tiên người nước ngoài "vượt biên" được vào Myanmar qua biên giới Myanmar- Thái.

dovhung
20-08-2013, 17:42
Hôm qua lôi một loạt các thiết bị ra rechek, mọi thứ vẫn hoàn hảo. Đợi may xong nốt lều nữa là OK

brother7
20-08-2013, 22:32
Thế còn xe máy sang Thailand thì sao mấy bạn?

dovhung
05-09-2013, 10:30
Như đã chia sẻ, mình dự định có chuyến đi xuyên qua mấy nước bạn và đi theo hình thức Camping. Chuyến đi dự định kéo dài trong 45 ngày và khoảng 15000km. Những chuyến đi như này chắc cũng chỉ thực hiện được 1 lần trong đời nên mình chuẩn bị khá kỹ càng. Khối lượng hành lý mang theo của mình khoảng khoảng 130k nên xe cộ nhìn như đi buôn :D
Sát ngày đi, ông bạn đồng hành với mình chả hiểu do sợ hãi hay thế nào lại không đi. Mình vẫn quyết định lên đường 1 mình
Ngày thứ nhất: Hà nội- Điện Biên
Con đường này thì không quá lạ lẫm với những người đi phượt nhiều rồi, đường không khó đi và chỉ có mỗi đèo Phadin là tương đối hiểm trở nhưng nói thật là giờ cũng rất dễ đi, chỉ cần cẩn thận là được.
Mình đi một lèo lên thành phố Điện Biên. Hành trình kéo dào 18h do vừa đi vừa chụp ảnh và ngắm cảnh…thông thường, mình không đặt mục tiêu đi nhanh mà mình đi kiểu “tận hưởng” nên cứ cảnh đẹp là đi tà tà…
Một số hình ảnh ở đèo Pha Đin
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9674562543/
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9677791884/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9677791918/in/photostream/

Trên đường đi gặp một đội đi Apachai…
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9674562509/in/photostream/

Có một điều mình rất vui khi đội đó đi qua mình, có cô gái nào đó ngồi sau giơ tay lên vẫy vẫy…mình thực sự thấy ấm áp và vui sướng trong lòng. Chặng đường đi bớt trống trải dù mình vẫn một mình.
Nên chăng, chúng ta cùng nhau xây dựng văn hóa Phượt, nếu gặp nhau trên đường, ta cùng chào nhau, cùng dừng lại một chút thời gian để giao lưu, chia sẻ về hành trình của mình? Mình nghĩ điều đó sẽ tang tính đoàn kết và làm ấm lòng những người đang đi, mở rộng cơ hội giao lưu của mỗi người và có thể cùng trở nên thân thiết trong cuộc sống.
Trên đường đi có 2 cô gái đi xe biển KS Điện Biên cứ nhìn nhìn mình rồi cười cười, thấy khá xinh đẹp nên mình cũng tà tà vừa đi vừa ngắm nghía…cuối cùng, một cô đánh bạo trêu mình…hihi…trêu ai chả trêu lại trêu ngay phải Việt Hưng mới buồn cười :D
Rồi thì giao lưu, rồi thì nói chuyện và được biết họ là giáo viên, một cô 88 và một cô 91. Họ chỉ đường cho mình tới công an Tỉnh Điện biên.

Tại công an Tỉnh, mình vào và tắm nhờ các chiến sỹ. Có một số chiến sỹ trẻ rất nhiệt thành và vẫn giữ phẩm chất của người Công an trong quá khứ, rất đáng mến và nhiệt tình.
Mình hạ trại trước cửa Công an tỉnh, các chiến sỹ canh gác ban đêm để ý dòm đồ đạc cho mình. Tuy nhiên, phải công nhận Điện Biên khá an ninh, cả đêm mình không bắt gặp trường hợp nào gây hấn hoặc phá rối.
Sáng ngày hôm sau, mình lên đường đến của khẩu Tây Trang.
Ôi chúa ơi, đường đi xấu KHÔNG THỂ TẢ nổi. vừa đèo vừa dốc vừa đường xấu. Chỉ có 30km mà mình mất gần 2h mới lên đến cửa khẩu.
Tại của khẩu, thủ tục Hải Quan tại phía Việt Nam chỉ mất có 30k nhưng sang đến phía Lào, họ thu của mình 150000 kip.
Giật mình nhưng đành chấp nhận về sau mình mới biết, chả có biểu phí, biểu giá gì cả, họ thích thu bao nhiêu thì thu. Hôm mình thông quan lại là thứ 7.

Gặp khe nước nhỏ bên đường, mình tranh thủ tắm rửa luôn.

Ngày thứ hai: Điện Biên – Phongsaly
Phongsaly là một tỉnh biên giới giữa Lào- Việt- China. Dân cư ở đây khá thưa thớt, Chỉ có một con đường độc đạo đi từ Phongsaly- Outdomxay. Đường đi toàn đèo với dốc. Dốc ở những con đèo bên Phongsaly không hiểm trở như Phadin, Khau phạ, hay Mã pì lèng nhà mình nhưng nhiều và liên tục. Quanh quanh, co co tới phát nản luôn.
Đi được khoảng 80km, dân cư rất thưa thớt, mình quyết định tìm chỗ hạ trại. Đến một bạn nọ ven đường, thấy có căn nhà gỗ đẹp quá. Nó đẹp như trong mơ các bạn ạ. Mình vẫn luôn ấn tượng về bộ phim xem hồi nhỏ : Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” nên gặp ngôi nhà như vậy mình ngắm nghía, chụp choẹt bét nhè. Mình quyết định tiến vào xin hạ trại ở khoảng đất trống cạnh nhà…
- Xabaidi….Xà bái đi….Xá bái đì…
Mình gào to lên như vậy và về sau, mới thấy có tiếng thưa. Một người đàn ông bước ra. Anh ta trông gầy gò và hiền lành.
Mình hỏi: Anh có nói được tiếng Việt không? Anh ấy bập bõm vài câu…
Cuối cùng thì cũng hiểu ra và anh ấy nhiệt tình mời mình ngủ trong nhà, ăn cơm cùng vợ chồng anh ấy.
Mình từ chối và chỉ xin cắm trại nhờ cũng như nấu nướng ngoài trời.
Mình dọn dẹp quanh quất và hạ trại. Trong lúc dọn xung quanh, thấy có cái hộp gõ, tò mò nhìn vào thì thấy toàn quả THUỐC PHIỆN…
Chột dạ mình hơi thoáng lo sợ nhưng nhìn vẻ mặt hiền lành của anh ta, mình lại tiếp tục công việc của mình.

Căn nhà ấy đây ạ:
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9677788174/
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9677788362/in/photostream/

Mình hạ trại ở phần đất trống cạnh nhà

https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9677787956/
https://www.flickr.com/photos/45977475@N00/9674558645/in/photostream/
Xin nói them mình cũng không phải thiện nam tín nữ để có thể lo sợ mơ hồ hay run rẩy nhưng lần này rất khác, mình đặt chân lên nước khác, lại ở nơi hoang vắng nên không khỏi có cảm giác “chột”…mình cẩn thận xếp những công cụ “chiến đấu” như dao, rừu và “chó lửa” sẵn sang ở một bên. Khi nằm ngủ còn cẩn thận “nghi binh” và nằm ra bên cạnh. Mình cũng không quên lót một quyển sách chỗ yếu hại. Cẩn tắc vô ưu mà.

Nhưng trái với mình lo sợ, đêm hôm đó mọi việc diễn ra bình thường. Anh chủ nhà mang thịt lợn khô ra đãi mình nhưng mình chả dám ăn. Mình cũng mời lại anh ấy món Mực khô mang theo.
Cuộc sống của gia đình anh ấy khá đơn giản, sáng cả hai vợ chồng anh ấy dạy đi làm, trưa không về và mãi tối mịt mới về. Họ thường về nhà khi nhập nhoạng tối và đi tắm ở một khe nước cách nhà xa xa, phải đi bằng xe máy.
Trái với tưởng tượng của mình, ở Lào, điện được phủ gần như kín khắp nơi, hệ thống giao thông khá tốt. Đường cực đẹp và mịn màng.
Ngày hôm sau mình lên đường đi Outdomxay.

kimvanchinh
05-09-2013, 22:10
Chuyến đi của bạn rất hay và khích lệ nhiều người học theo bạn. Ảnh bạn post rất tiếc không xem được

kimvanchinh
07-09-2013, 13:12
Bạn dvhung đang ở phương trời nào lên tiếng để anh em ở nhà đỡ mong. Bên Lào cũng có các tiệm internet để post tin đấy.

kimvanchinh
12-09-2013, 12:04
Bạn dovhung đi Lào mùa này giữa mùa mưa cũng thật thử thách. Mong bạn bình an

dovhung
22-09-2013, 09:43
Híc híc, thưa các bạn, hiện nay mình đã bò lết đến Savanakhet. Hơn 20 ngày vừa rồi trên đất Lào mình đã đi hết các tỉnh ở quãng đường đã qua. Xin khất các bạn về hình ảnh trong một ngày gần đây, nếu có bạn nào biết cách post ảnh lên Phượt xin vui lòng PM giúp mình.
Ở Lào chỉ có một vài nơi có wifi thôi còn 3G ở khu vực miền núi phía Bắc thì chậm thôi rồi.
Hành trình của mình theo bọn tây ở Luang Prabang nói là cực kỳ thú vị khi mình share cho họ về những điều mình đã trải qua trên đất Lào.
Các bạn có thể xem hình ảnh và update của mình trên face : [email protected]
Mình sẽ share chi tiết cho mọi người

dovhung
22-09-2013, 09:51
Đúng như bạn nói, có những ngày mình ướt khô rồi lại ướt, lại khô đến mấy lần. Đặc biệt trong mấy ngày trời mưa, mình vượt qua đoạn Bokeo- Packbeng thật khủng khiếp. Chưa có cung đường nào mình đi nguy hiểm tới như vậy và mình đã gặp nạn trên cung đường này, không vấn đề gì về người và chỉ bị hỏng xe nhưng được lại một điều rất lớn là tình cảm của những người Lào tốt bụng giúp đỡ mình, cho mình ăn và ngủ nhà.
Người Lào cực kỳ tốt bụng!

kimvanchinh
22-09-2013, 13:01
Bạn mở tài khoản rồi up ảnh lên photobucket.com hoặc flickr.com , sau đó copy từ đó sang phuot.vn bằng cách mỗi ảnh khi hiện nhấn vào ô copy (IMG), sau past lên bài viết.

Gắng về Wat Phu phía nam Pakse nhé

dovhung
25-09-2013, 18:24
Bạn mở tài khoản rồi up ảnh lên photobucket.com hoặc flickr.com , sau đó copy từ đó sang phuot.vn bằng cách mỗi ảnh khi hiện nhấn vào ô copy (IMG), sau past lên bài viết.

Gắng về Wat Phu phía nam Pakse nhé
Hiện tại do xe hỏng ở Savanakhet nên mình để xe ở đấy để sửa và tượt sang Thái Lan, đang ở Băng cốc rồi. Cả ngày hôm nay cuốc bộ ở Băng cốc.

kimvanchinh
02-10-2013, 22:09
Bạn dvhung ăn chơi Thái xong chưa, chia sẻ cho anh em biết với?

jun_nguyen
03-10-2013, 20:32
Nếu đang ở Bangkok, bạn có thể về Lào hoặc chạy thẳng đi Cam luôn.

Nếu quay lại Lào, bạn đi đường Ubonthany(thái) - Pakse( Lào) để khám phá 4,000 hòn đảo của Nam Lào. (ko quay lại) Mokdahan (thái) - Savanakhet( Lào) nữa.

Từ Pakse, bạn đi Cam cũng dễ. Chúc vui vẻ.

dovhung
11-11-2013, 09:35
Hi, mình đã về đến Sài gòn và đã phi được Miền Đông, Miền tây một dải, chờ độ xong chiến mã là về Hà nội .
Có bác nào phượt xuyên Việt luôn không?

cafeviahe167
11-11-2013, 10:22
Quá phục bác này.

langtucodoc
22-04-2014, 15:17
Mình và một anh bạn nữa lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên 4 nước bằng xe máy. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là lên đường và những công việc chuẩn bị gần như đã xong hết. Chuyến đi của mình sẽ hoàn toàn không sử dụng các dịch vụ khách sạn hoặc những dịch vụ tương tự mà theo hình thức Camping.
Bọn mình đã cải tiến cái FX 125 trở thành xe dã chiến khi gắn thêm các thiết bị:
- Máy phát điện 01 KvA- Đáp ứng hoàn toàn điện chiếu sáng, sạc các thiết bị điện tử và đánh cá nếu muốn. Do máy phát điện gọn nhẹ nên bọn mình đã gắn luôn lên xe máy. Tiêu hao 0,25 lít xăng/ 1h. Không biết giá xăng bên Lào bị giờ có đắt không nữa.
- Bếp củi dã chiến: Bọn mình sẽ mua lương thực và tự nấu nướng cắm trại nên mình thiết kế ra một loại bếp đặc biệt, vừa là bếp vừa cất được xong nồi, thực phẩm luôn.
- Máy cắt cầm tay: Với cái máy này, mình có thể cắt các khúc gỗ, củi để nấu nướng dễ dàng
- Bễ lò: Hôm trước ra Hàng Thiếc thấy có bán cái bễ lò than tổ ong, thích hợp để mang đi nên mình mua luôn.
Và một số các công cụ sinh hoạt khác.
Hành trình của mình dự kiến sẽ sang Lào qua Tây Trang, Điện Biên, sau đó xuyên qua Phong- xa- lỳ ----> Odomxay----> Luang - nậm - tha- ------> Bokeo.
Tại Bokeo mình sẽ cố găng sang Miến điện và đi sâu vào lục địa sau đó quay trở lại Lào và tiếp tục hành trình đi xuyên suốt nước Lào.

Mình sẽ update về chuyến đi và chia sẻ nhũng điều gặp ở trên đường một cách chi tiết và chân thực nhất để những bạn sắp phượt Lào hoặc yêu thích hình thức Camping cùng chuẩn bị tốt hơn trên những chuyến đi của mình.

Chào anh, em đang dự định đi các nước Đông Dương bằng xe máy một mình, cụ thể Xuyên Việt - Campuchia- Thái Lan- Lào- Myanma. Anh có thể cho em số diện thoại liên hệ để hỏi kinh nghiệm cho chuyến đi này được không ạ. Em Tên là Lê Cường, số điên thoại: 0904094039. Email: [email protected]

dovhung
12-06-2014, 01:27
Chào Cường,
Mình về nước được một thời gian rồi nhưng lu bu nên ít khi vào.
Chuyến đi thì thật là thú vị và nhiều trải nghiệm và nếu Cường cần hỏi gì hay băn khoăn gì cứ post lên mình trả lời cụ thể cho.
Về vụ đi bằng xe máy thì có một vài vấn đề nếu mang xe sang nước thứ ba. Phải có một vài thủ đoạn và biện pháp mới mang được.
Riêng Thái lan khuyến cáo chỉ nên đi bằng bus, đi bằng xe máy cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm vì cứ tới ngã tư là ta lại theo thói quen phi sang bên....phải. Mình không dám đi vòng quanh Thái Lan bằng xe máy mà sử dụng bus làm phương tiện di chuyển chính.
Số cầm tay của mình: 0906028127- Cần gì cứ gọi nhé. Nhiều ảnh lắm nhưng lười up....hi hi

Bo_Cap_211
16-06-2014, 14:31
Chào bác!
Em đang lên lịch trình đi thăm Luang Prabang và Vientiane vào dịp Tết âm lịch tới bằng xe máy nhưng em đang lo lắng về các thủ tục mang xe máy qua, thấy có nhiều thông tin rằng các cửa khẩu hiện nay không làm giấy tờ cho xe máy rồi thì mang xe máy qua nhưng chỉ đi được loanh quanh tầm 50 km, đi xa hơn là bị công an Lào tuýt còi. Rồi em còn nghe có thông tin nói mang xe máy qua cửa khẩu nào thì phải về cửa khẩu ấy. Em muốn hỏi bác làm thủ tục cho xe máy như thế nào? làm ở đâu, cửa khẩu hay lên sở giao thông làm giấy liên vận? Nếu làm ở cửa khẩu thì các cửa khẩu nào làm giấy tờ này cho xe máy? Thanks bác nhiều!
P/s: Nhân tiện em sinh năm 85 cho tiện xưng hô :)