PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] Ngã ba Đông Dương - Cực Đông: Hành trình xuyên 2/3 Việt từ từ Hà Nội (19/8 - 26/8)



Nâu Nóng Không Sữa
05-08-2013, 12:39
Mình ấp ủ chuyến đi Cực Đông đã lâu, và muốn đi bằng xe máy để khám phá vẻ đẹp của đất nước dọc miền Trung thân thương. Vì vậy, mình lập topic mong muốn tìm bạn đồng hành cùng đi để đông vui với thời gian khoảng 1 tuần. Tối đa 8 người (4 xe) với lịch trình như sau:
Ngày 1: Ngã tư Sở - Xuân Mai - Đường HCM - Cẩm Thủy - Tân Kỳ - Cột mốc số 0 đường HCM - Thị trấn phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) nghỉ đêm tại Phố Châu (377km)
Ăn trưa dọc đường (có quán nào tiện thì ghé vô, có thể là ở Cẩm Thủy)
Ngày 2: Phố Châu - QL 8A - QL 15 - Ngã ba Đồng Lộc - Đường HCM - Phong Nha - Đường HCM Đông - TP Đồng Hới - QL 1 - Vĩ tuyến 17 - Cầu Hiền Lương - Quảng Trị : nghỉ đêm tại Quảng Trị (346km)
Từ Phố Châu đi vào Ngã Ba Đồng Lộc
Đến Quảng Trị ghé vô cột vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương
Ngày 3: Quảng Trị - TP Huế (thăm thú 1 số nơi) - vượt đèo Hải Vân - Đà Nẵng (176km)
Chụp ảnh ở Huế, lên đỉnh đèo Hải Vân chụp ảnh, săn biển, chụp vịnh Lăng Cô, về Đà Nẵng chụp cầu Rồng, Cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý...
Ngày 4: Đà Nẵng - Phố cổ Hội An (chụp chùa cầu, phố cổ) - Đi QL 14E - Khâm Đức - QL 14 - Cửa khẩu Bờ Y (259km)
Chụp choẹt tại cột mốc
Nếu còn sớm thăm Cột mốc không số tại Ngã ba Đông Dương ta đi về Dak Tô nghỉ đêm
Ngày 5: Dak Tô - TP Kon Tum - TP Pleiku - QL 25 - TP Tuy Hòa (nghỉ đêm tại đây) (315km)
Ngày 6: Tuy Hòa - Đông Hòa - Đèo Cả - Đầm Môn (50km)
Đến Đầm Môn gửi xe đi vào nhà Chú Hai, ăn trưa nghỉ ngơi rồi trek đến bãi Rạng
Ăn tối, chơi bời tại Bãi Rạng và ngủ.....
Ngày 7: Bãi Rạng - nhảy đá ra Cực Đông đón Bình Minh - chụp ảnh ăn mừng - dọn dẹp đi về Đầm Môn
Khi về có 2 phương án: đi bộ về hoặc thuê thuyền chú Hai
Lấy xe máy về TP Tuy Hòa nghỉ ngơi lên xe khách về Hà Nội
(Giá vé tham Khảo: Khánh Hòa - Hà Nội: 710k/người, xe máy gửi: 600k/1 xe)
Một số chặng khác: Quy Nhơn - Hà Nội: 640k, Quảng Nam - Hà Nội: 530k, Đà Nẵng - Hà Nội: 490k, Huế - Hà Nội:430k)

Về kinh phí chuyến đi:
Ăn + ngủ: tạm tính 300k/ ngày x 7 ngày = 2.100 k
chi phí Cực Đông: 400k/ người (nếu đi về mà trek tiếp thì sẽ giảm)
(bao gồm: tiền dẫn đoàn: khoảng 700k, tiền thuê thuyền lúc về: 1.200k, còn lại tiền ăn uống)
Lên Bờ Y thăm cột mốc: mình hỏi bạn mình đi đợt 30/4 vừa rồi thì nó bảo lên cửa khẩu không mất khoản tiền nào cả, cũng không phải trình báo đồn biên phòng, cứ thế phóng xe lên cột mốc. Để chắc ăn thì mình vẫn qua đồn biên phòng hoặc hỏi các đoàn khác xem :)
Mua đồ chung của đoàn: 50k/người gồm các vật dụng: nước uống, kem chống muỗi, thuê đèn pin, găng tay hạt nhựa, đồ y tế.... ( mua không hết đưa vào quỹ dự phòng phát sinh)
Lều ngủ : mình sẽ cố gắng mượn bạn đề không phải đi thuê
Đồ nghề sửa xe máy: ai có được thì tốt quá
Tiền phát sinh thêm sẽ chia theo đầu người
Tiền xăng - dầu xe: xế - ôm chia nhau theo tỷ lệ: 40-60 (xế 40%, ôm 60% - lý do: xế về còn phải bảo dưỡng xe - các ôm nên chia sẻ 1 chút :)
Tiền gửi xe lên ô tô: xế - ôm chia đôi
Tổng quãng đường khoảng 1.600 km - tiền xăng dự kiến : 900k
Trong quá trình ăn uống dọc đường sẽ cố gắng thương lượng để được giảm giá (nếu có thể)
Thuê nhà nghỉ sẽ thuê 2 phòng, mỗi phòng 2 giường đôi (cũng sẽ thương lượng để có giá hợp lý và tiết kiệm tiền cho đoàn)
Khi về sẽ tổng kết ọp ẹp cop ảnh và có 1 bữa vừa tiết kiệm, vừa hoành tráng

CHÚ Ý: Đây là quãng đường dài nên xế cần có sức khỏe tốt
- Tốc độ tối đa khi đi: Tối đa 40km trong khu đông dân cư, 60km trên đường HCM, ngoài ra còn tùy vào biển báo giới hạn tốc độ. Mỗi lần vào khu dân cư, đoàn sẽ dừng lại 1 lúc để nhắc nhở, đồng thời giảm sự hưng phấn tột độ do đang đi với tốc độ cao
- Khi rẽ phải, trái hay tấp vào lề đường đều phải xi nhan
- Mang theo đầy đủ giấy tờ xe, CMND ( CSGT miền trung xử nghiêm lắm,không nhận tiền mà phải đến kho bạc nộp, tốt nhất là không nên để mất những khoản không đáng có này)
- Sự cố xe dọc đường (nếu xế nào biết móc lốp thì quá tốt, còn không thì ta vào tiệm sửa (xế ôm share nhau). Cầu mong trộm vía không xảy ra :)
- Không vượt dẫn đoàn trong mọi tình huống, có chuyện gì thì bấm còi và đá đèn xe ra hiệu để dừng lại (vì chỉ có 4 xe đi thôi)
- Ôm cũng cần chú ý nhắc nhở xế, khi nghỉ ngơi cần mát xa thư giãn cho xế :), nếu cần thì hát ru để xế ngủ lấy sức khỏe

Trên đây là lịch trình và chi phí cho chuyến đi của mình. Mong các cao thủ đã từng đi đóng góp ý kiến về lịch trình và chi phí để mình sửa đổi chp hợp lý

Nhận gạch đá bê tông của các xế ôm ( cần 3 xế - 4 ôm nữa) tại đây. Ai tham gia được thì chắc chắn nhé. OFF 1 lần vào ngày 15/8. Địa điểm sẽ thông báo trên group FB sau khi đã chốt được đoàn
Liên hệ chủ thớt: Nâu Nóng Không Sữa - ( mềnh sinh năm 84 nhé) - 0986.725.227
Skype/yahoo: naunongkhongsua

utly49
06-08-2013, 10:40
e cũng muốn đi bờ y nữa chủ thớt ah
Nhưng xuất phát từ sài gòn nên thôi, đặt gạch cho cực đông thôi ah

Nâu Nóng Không Sữa
06-08-2013, 11:30
Đến giờ vẫn chưa có ai tham gia.. Buồn quá cơ...
Thời gian thế này thì hơi khó để mọi người sắp xếp được

gadfly9x
07-08-2013, 16:30
xin đặt viên gạch bác ơi

Tăm Hưm
07-08-2013, 19:34
Chỉ muốn đi cung Tây Nguyên, mà cung này dài quá chả có tgian nhiều như thế =.=

kuku
08-08-2013, 10:09
em dốt toán, thế tổng sỉ vả là bao nhiêu ấy nhờ thớt nhờ :T

Nâu Nóng Không Sữa
09-08-2013, 16:27
em dốt toán, thế tổng sỉ vả là bao nhiêu ấy nhờ thớt nhờ :T
Tổng vệ sinh khoảng 5 củ đổ lại...

snow_online_91
11-08-2013, 14:27
Lịch trình của bạn có vẻ căng đét à @@
Như vậy chỉ chạy xe miết đến nơi dừng 1 xíu rồi chụp ảnh chứ ko trải nghiệm dc nhìu.
Cái ngày 4 í, miềng thấy "căng" lắm. Trong 1 ngày mà chơi chụp choẹt được Hội An rồi ôm mốc Bờ Y, mốc Đông Dương nữa thì hơi khó đấy. Đợt 30/4 mình có đi cung Tây Nguyên, ôm cả 2 mốc đó rồi nên góp ý như vậy.
Anw, chạy hoài như thế thì chinh phục cực Đông 2 ngày cuối liệu có đuối ko? Nếu thực hiện dc thì chắc bạn đi ra chỗ cột inox và đi về nhà chú Hai đều bằng tàu chứ khả năng 1 chiều nhảy ghềnh ra là ứ khả quan mấy :D
Và, cuối ngày 26 đoàn mới lên xe khách/ tàu hỏa để về HN đúng ko, thì phải mất trên dưới 28 tiếng mới có mẹt ở HN, tức là có thể cuối ngày 27 hoặc sang ngày 28 rồi. Vậy nên bạn cần chi tiết plan hơn, để dân tình care cung này có thể biết chắc cú số ngày đi, để còn xin nghỉ chứ :) Ví dụ ai muốn về HN sớm hơn, nhanh hơn thì có thể fly :)
Chúc đoàn đi vui vẻ!

meo0duoi
12-08-2013, 08:39
Chuyến này nếu thực hiện được sẽ rất căng thẳng đấy, cần những người thực sự rất khỏe để đi được.
Mình cũng vừa đi qua Bờ Y rồi xuyên Việt nhưng ngược lại với hành trình này (mình xuất phát từ Vũng Tàu)
Đặc biệt chú ý với bạn là ngày 4 và ngày 5 mỗi ngày hành trình trên 300km nhưng đường đèo chứ không phải đường dễ đi đâu, nhất là ngày 5 đường Tây Nguyên rất xấu, lại bắn tốc độ nhiều, nếu chưa quen đường có thể sẽ bị lạc sợ rằng sẽ không kịp hành trình như đã định.
Lên cửa khẩu thì mang theo CMND hoặc GPLX có dán hình mình rồi qua gặp đồn biên phòng, đồn sẽ chấp nhận cho qua. Đi đường tiểu ngạch cũng được nhưng sẽ rất vất vả và có khả năng lạc đường rất cao.
Hạn chế đi xe vào buổi tối vì đường xấu và các xe tải thường đua nhau chạy buổi tối, xe nào cũng để đèn Fa làm mấy người đi xe máy muốn mù luôn.
Đó là một số ít khó khăn nhóm bạn cần chuẩn bị, theo mình nghĩ đi cung này phải dãn ngày ra nhiều hơn nữa mới được.

damda
15-08-2013, 11:37
Ớ. Tự dưng ăn chơi vậy anh. :v. Quả này hành tá tràng đây. :3