PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên Việt một mình xe máy Hà Nội - Hà Giang - Cà Mau 25/8-18/9 - 2013



Vietnamese
04-08-2013, 12:21
Hi mọi người. Cuối tháng 8 này là em làm chuyến xuyên Việt để về già còn có cái mà kể cho con cháu nghe là bà nó đã đi ngang dọc đất nước ra sao :D Hí hí. Em quyết định đi theo cung đường biển cho mát mẻ. Và cũng an toàn hơn là đi đường mòn HCM. Các cung đường em đã tra theo bản đồ giấy , bản đồ giao thông đường bộ và cả bản đồ điện tử nữa. Nói chung là lần đầu bao giờ cũng lên kế hoạch kỹ càng cho chắc.

Các bác thử xem qua và cho em ý kiến về hành lý , đồ đạc cần mang & những lộ trình em đặt đã hợp lý và đủ độ thong dong chưa với ạ. Em là em thích đi kiểu phởn phơ , chỗ nào cũng thích nhìn ngó qua , và trên hết chuyến đi này là một trong những ước mơ thuở bé của em nên em càng thích tìm kiểu kỹ những nơi mình đã đi qua. Mục đích chuyến đi là tìm hiểu văn hóa , con người kết hợp mục chụp ảnh ( sở thích của em ). Rất mong mọi người ở trên mọi tỉnh thành có nhã hứng hoặc rảnh thì giao lưu trên đường em đi qua :D Vừa để vui , lại còn tiếp sức tinh thần cho em đỡ cá đuối :)) Em xin cảm ơn ạ.


Lịch trình xuyên Việt 2013


25/8 - Ngày 1 : Hà Nội - Vĩnh Yên - QL2C Sơn Dương - Tuyên Quang - QL2 - Vĩnh Tuy - Việt Quang - Hà Giang - QL4C - Quản Bạ ( 330km )

26/8 - Ngày 2 : Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Sủng Là - Phó Bảng - Đồng Văn - Lũng Cú - Ngủ tại Đồng Văn (100km )

27/8 - Ngày 3 : Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Sủng Máng - Lũng Phìn - Yên Minh - Hà Giang - Thành phố Tuyên Quang ( 315km )

28/8 - Ngày 4 : Tuyên Quang - Đoan Hùng - Thanh Ba - Phú Thọ - Việt Trì - Hòa Bình - Nho Quan - Thanh Liêm - Hà Nam ( 200km) Ngủ ở nhà mẹ

29/8 - Ngày 5 : Ninh Bình - Tam Điệp - Bỉm Sơn - Thanh Hóa - Tĩnh Gia - Cầu Giát - Diễn Châu - Quán Hành - Vinh - Xuân An - Hồng Lĩnh - Thi trấn Nghèn Can Lộc - Tp.Hà Tĩnh ( 250km )

30/8 - Ngày 6 : Tp.Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên - Kỳ Anh - Ba Đồn - Đồng Hới - Quảng Bình - Kiến Giang - Hồ Xá - Gio Linh - Đông Hà - Thị xã Quảng Trị ( 260km )

31/8 - Ngày 7 : Thị xã Quảng Trị - Phong Điền - Huế - Hương Thủy - Phú Lộc - đèo Phú Gia - Lập An - Lăng Cô - Đèo Hải Vân - TP. Đà Nẵng ( 150km )

1/9 - Ngày 8 : Đà Nẵng - Non Nước Ngũ Hành Sơn - Điện Ngọc - Hà My Đông - Tân Thành - Hội An - Cù Lao Chàm - Hội An.

2/9 - Ngày 9 : Hội An - Hà Lam Thăng Bình - Tam Kỳ - Núi Thành - Châu Ổ Bình Sơn - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi - La Hà - Sông Vệ - Mộ Đức - Đức Phổ - Tam Quang - Thạnh Xuân - Lộ Diêu - Phú Thứ - Phú Ninh Bình Dương

3/9 - Ngày 10 : Bình Dương - Chánh Giáo - Xuân Bình - Chánh An - Đức Phổ - Chánh Thiện - đèo Tân Thanh - Phương Phi - Tùng Giảng - Kỳ Sơn - Tuy Phước - Tháp Đôi Cầu Diêu Trì - đèo Quy Hòa - Vịnh Làng Mai - QL1D - Quy Nhơn - Sông Cầu - QL1D - Hòa Mỹ - đèo Nai - Lệ Uyên - Phú Mỹ - Phú Một - Phú Hải - Vịnh Xuân Đài - Phú Hải - Phú Mỹ - Lệ Uyên - Sông Cầu - QL1 - Chánh Nam Triều Sơn - Phú Hội - Gành Đá Đĩa - Chí Thạnh Tuy An - Phú Vang - Tp.Tuy Hòa ( 226km)

4/9 - Ngày 11 : Tp.Tuy Hòa - sân bay Đông Tác- Phú Hòa - Phước Tân - Mũi Đại Lãnh - Mũi Đôi - đèo Cả - Vũng Rô - đèo Cổ Mã - Tuần Lễ - đường mòn - xóm Cồn - mũi Gành - ngược lại - núi Xả - Lộc Thọ - Ninh Lâm - Tân Dân - Vạn Giã Vạn Ninh

5/9 - Ngày 12 : Vạn Giã - Ninh Hòa - Tân Thành - Lương Sơn - Lương Hòa - Thanh Hải - đèo Rù Rì - tháp Poonagar - Nha Trang - QL1C - Phước Lương - Khánh Vĩnh - đường 723 - Đà Lạt ( 242km)

6/9 - Ngày 12 : Nghỉ dưỡng sức Đà Lạt

7/9 - Ngày 13 : Đà Lạt - đường 20 - Đ’Ran - đường 27 - Trà Co - 27B - sông Sát - Bác Ái - Ma Ty - Ma Rớ - vịnh Cam Ranh

8/9 - Ngày 14 : vịnh Cam Ranh - đảo Bình Ba - vịnh Vĩnh Hy

9/9 - Ngày 15 : Vĩnh Hy - VQG Núi Chúa - 702 - Phan Rang Tháp Chàm - Đô Vinh - chùa Liên Hương - chùa Hang - vịnh Phan Rí - Mũi Né - Phan Thiết - Tiến Bình - Tiến Hòa - Tiến Phú - Thuận Minh - Văn Kê - Hòn Bà - Cây Găng - 712 - Hiệp Phước - Hiệp Lễ - Hiệp An -Tân Lý - Tân An - La Gi ( 260km )

10/9 - Ngày 14 : La Gi - đường 55 - Phước Bửu Xuyên Mộc - Đất Đỏ - Long Điền - Bà Rịa - đường 51 - Phú Mỹ Tân Thành - Mỹ Xuân - Phước Thái - Đất Mới - ấp 1 - đường 25B - TP.HCM ( 155km)

11/9 - Ngày 15 : TP.HCM - Tân An - Mỹ Tho - Bến Tre - Vĩnh Long - Cần Thơ - Chợ nổi Phụng Hiệp - Sóc Trăng - Bảo tàng Khmer - Mỹ Xuyên - Châu Thành - Vĩnh Châu - Sóc Trăng ( 255km)

12/9 - Ngày 16 : Vĩnh Châu - Sóc Trăng - QL91C - Sân chim Bạc Liêu - Công Điền - Bạc Liêu - Giá Rai - Hộ Phòng - QL1 - Cà Mau - Cái Nước - Năm Căn ( 152km)

13/9 - Ngày 17 : Năm Căn - VQG mũi Cà Mau - mũi Cà Mau - Năm Căn

14/9 - Ngày 18 : Năm Căn - Cái Nước - Tân Thành - Hưng Hiệp - Cái Đôi Vàm Phú Tân - Sông Đốc - Đường Ranh - Đá Bạc - VQG U Minh Hạ - Đất Mới - ấp 8 - Khánh Tiến - Kim Quy B - Mương Đào B - Thứ Mười Một An Minh - Kênh Xáng Xẻo Rộ - đường HCM - Thứ Ba An Biên - Minh Lương Châu Thành - QL61 - TP.Rạch Giá ( 185km)

15/9 - Ngày 19 : TP.Rạch Giá - QL80 - Sóc Sơn - Hòn Đất - Cây Me - Thuận Tiến - Kênh 4 - Kiên Lương - Kênh Ba Hàn - Ba Hòn - Hòn Heo - Rạch Núi - Hà Tiên - mũi Nai - Thạnh Động - Rạch Núi - Trà Pô - Trà Phọt - Đầm Tích - QLN1 - Tịnh Biên - Châu Đốc - Cái Dâu Châu Phú - An Giang - Long Xuyên - Sa Đéc - QL80 - QL1 - Cai Lậy - Rạch Gầm - Xoài Mút - Mỹ Tho - Tân An - QL50 - Gò Công ( 220km )

16/9 - Ngày 20 : TX.Gò Công - Nhà Bè - Tp.HCM

17/9 - Ngày 21 : Tp.HCM - Củ Chi - địa đạo Củ Chi - sông Sài Gòn - Thủ Dầu Một - Vĩnh An - Trảng Bom - Biên Hòa - Suối Tiên - Tp.HCM

18/9 - Ngày 25 : Chiều bay về Hà Nội (booked) , 4 ngày còn lại có thể xê dịch tùy theo cảnh đẹp hoặc sức khỏe.



Chi phí 500k/1 ngày x 25 ngày = 12tr500k ( chưa tính nhiều chi phí khác như đi đảo , biển , vé vào cửa tham quan , quà cáp lung tung , sửa xe thay dầu nếu cần ) = 15tr -17tr cho 25 ngày xuyên Việt.

25/8 Chủ Nhật đi - 18/9 Thứ Tư về.

vhoang851
04-08-2013, 12:26
hợp lý quá đánh dấu lúc nào cần






đồng hồ camera hd (http://nguonhangmongcai.com/dong-ho-camera-hd-id209.html)

ksdlethanh
04-08-2013, 19:06
Tôi ở hải phòng, cũng muốn join. Bạn cho biết ăn ngắm nghỉ như nào nhỉ?

Dương Seven
04-08-2013, 21:37
Đến Cần Thơ gọi em 01665174289, em sẽ giúp chị một số thông tin về nơi đây.

Lâm Thiếu Gia
05-08-2013, 11:28
Anh nghĩ là nhiều chỗ chưa hợp lí lắm, những điểm đẹp em lại phóng đi qua luôn, nhiều nơi không có gì đặc biệt thì lại nghỉ lại.
Phone rồi mờ coffee đi a chỉ từng li cho ;)

qdc4690
05-08-2013, 14:43
Khi nào sắp đi thì bạn pm cho mình nha, mình vừa đi xuyên việt về, muốn gửi ít quà cho cô chú Hai ở cực Đông.
Sđt của mình: 090 222 4690
Fb: https://www.facebook.com/QDC.Xmen
Chúc chuyến đi sắp tới của bạn thành công nha.

Vietnamese
05-08-2013, 20:35
Tôi ở hải phòng, cũng muốn join. Bạn cho biết ăn ngắm nghỉ như nào nhỉ?

Em đi độc hành mà bác. :D Nếu bác cũng đi xuyên Việt thì có gì anh em giao lưu thui ạ. Tính em hơi lơ tơ ngơ , thích đi thong dong nên khó có đồng đội lắm. Ăn ngắm nghỉ thì e cũng đang cố làm cái list tham khảo trên phượt từng chỗ ạ.

Vietnamese
05-08-2013, 20:37
Khi nào sắp đi thì bạn pm cho mình nha, mình vừa đi xuyên việt về, muốn gửi ít quà cho cô chú Hai ở cực Đông.
Sđt của mình: 090 222 4690
Fb: https://www.facebook.com/QDC.Xmen
Chúc chuyến đi sắp tới của bạn thành công nha.

Nhưng tớ có đi cực Đông đâu bạn ui. Chỉ đi qua thui , vì ko có sức trek cực Đông. Cô chú ý ở đoạn nào , nếu là mũi Đôi thì tớ chịu.

Vietnamese
05-08-2013, 20:38
Anh nghĩ là nhiều chỗ chưa hợp lí lắm, những điểm đẹp em lại phóng đi qua luôn, nhiều nơi không có gì đặc biệt thì lại nghỉ lại.
Phone rồi mờ coffee đi a chỉ từng li cho ;)

Mấy hum nữa cafe a nhá! Những điểm đẹp em cũng thấy rồi , vì thế em mới để 5 ngày dư ra cho dễ xê dịch. Những chỗ em nghỉ lại thì em muốn ở chỗ nào ko quá hẻo lánh để yên tâm về an ninh hơn.

dhcuong
05-08-2013, 22:01
Tương đối nhiều chỗ đẹp bạn bỏ qua (hoặc có thể bạn đã đi rồi, không muốn đi nữa). Một số lộ trình chưa hợp lý lắm.
Ví dụ, ngày 1, liệu có đi được 300km đường Tây Bắc? Lộ trình từng ngày là tương đối quan trọng, bởi nó liên quan đến nơi nghỉ ngơi, thăm thú...
Bạn bỏ qua biển Thiên Cầm (cách Tp Hà Tĩnh khoảng 25km về phía Nam, trong khi Tp Hà Tĩnh thì chả có cái gì để thăm, chụp - là ý mình).
Huế cũng là một nơi nhiều cảnh đẹp, đáng để dừng chân thăm thú. Thị trấn Lăng Cô tuyệt đẹp nằm dưới chân đèo Hải Vân cũng là nơi nên nghỉ lại, để được cảm giác bình an, hòa vào thiên nhiên...
Khi bạn đã có lộ trình ra Cù Lao Chàm, nên ngắm bình minh ở đó 1 lần, sẽ không tiếc đâu.
Bỏ qua Quy Nhơn cũng là việc cần cân nhắc. Một thành phố biển rất xinh đẹp, có tháp chàm, trại phong Quy Hòa - nơi có một bãi biển cực đẹp + vắng ở trong trại phong, và nếu gặp may, bạn còn có thể 1 mình sở hữu 1 bãi tắm... Nếu vào trại phong, bạn gửi tặng các e bé bên trong đó 1 ít kẹo ngon ngon giúp mình, tụi trẻ rất dễ thương.
Trong lộ trình, không thấy bạn nghỉ lại Nha Trang. Biển Tp Nha Trang thì có thể chưa bằng nhiều nơi khác, nhưng biển ở Bãi Dài, Thác nước, Đảo Bình Ba, Cam Ranh đều rất đáng để đặt chân...
Bạn đi ven biển, thì nên qua Quy Nhơn, sau đó từ Quy Nhơn đi Nha Trang (theo QL1D), từ Nha Trang đi Đà Lạt...
Sơ qua một chút, để bạn tham khảo... Mình cũng thích đi lại một lần nữa, nhưng là sang năm cơ.

Vietnamese
06-08-2013, 19:32
Tương đối nhiều chỗ đẹp bạn bỏ qua (hoặc có thể bạn đã đi rồi, không muốn đi nữa). Một số lộ trình chưa hợp lý lắm.
Ví dụ, ngày 1, liệu có đi được 300km đường Tây Bắc? Lộ trình từng ngày là tương đối quan trọng, bởi nó liên quan đến nơi nghỉ ngơi, thăm thú...
Bạn bỏ qua biển Thiên Cầm (cách Tp Hà Tĩnh khoảng 25km về phía Nam, trong khi Tp Hà Tĩnh thì chả có cái gì để thăm, chụp - là ý mình).
Huế cũng là một nơi nhiều cảnh đẹp, đáng để dừng chân thăm thú. Thị trấn Lăng Cô tuyệt đẹp nằm dưới chân đèo Hải Vân cũng là nơi nên nghỉ lại, để được cảm giác bình an, hòa vào thiên nhiên...
Khi bạn đã có lộ trình ra Cù Lao Chàm, nên ngắm bình minh ở đó 1 lần, sẽ không tiếc đâu.
Bỏ qua Quy Nhơn cũng là việc cần cân nhắc. Một thành phố biển rất xinh đẹp, có tháp chàm, trại phong Quy Hòa - nơi có một bãi biển cực đẹp + vắng ở trong trại phong, và nếu gặp may, bạn còn có thể 1 mình sở hữu 1 bãi tắm... Nếu vào trại phong, bạn gửi tặng các e bé bên trong đó 1 ít kẹo ngon ngon giúp mình, tụi trẻ rất dễ thương.
Trong lộ trình, không thấy bạn nghỉ lại Nha Trang. Biển Tp Nha Trang thì có thể chưa bằng nhiều nơi khác, nhưng biển ở Bãi Dài, Thác nước, Đảo Bình Ba, Cam Ranh đều rất đáng để đặt chân...
Bạn đi ven biển, thì nên qua Quy Nhơn, sau đó từ Quy Nhơn đi Nha Trang (theo QL1D), từ Nha Trang đi Đà Lạt...
Sơ qua một chút, để bạn tham khảo... Mình cũng thích đi lại một lần nữa, nhưng là sang năm cơ.

Cảm ơn sự góp ý của bạn. Về phần Tây Bắc thì tớ đi được 1 ngày 300km , vì cũng đi nhiều lần rồi. Trừ những chuyện bất ngờ như thời tiết mưa to bão bùng thì tớ sẽ ở lại luôn , chứ khỏi đi đâu hết. Biển Thiên Cầm thì tớ không khoái lắm. Tớ chỉ ngủ lại ở Tp.Hà Tĩnh thôi , chứ tớ cũng biết ở đó chẳng có gì hay ho. Vì con gái đi 1 mình nên để an toàn tớ chỉ đi tới 6h chiều là nghỉ. Chính thế nên một vài chỗ tớ bắt buộc phải dừng lại. Trên đường đi rất có thể tớ sẽ ghé chỗ này chỗ kia , chả hạn như ở Lăng Cô. Đà Nẵng thì cũng là quê hương của tớ , mỗi lần đi đâu tớ cũng ở lại 1 , 2 hôm để tận hưởng. Phần vì có bạn bè. Cù Lao Chàm thì tớ đã quyết định sẽ ở lại đó 1 đêm , hsau mới về lại Hội An rùi :P. Tớ thích nhất cảnh bình minh và hoàng hôn muh. Còn Quy Nhơn tớ chưa đi bao giờ , khi xem trên bản đồ tớ thấy có 1 vài cung đường sát biển hơn nên đành phải bỏ qua Tháp Chàm...cũng tiếc lắm. Có lẽ cần suy nghĩ lại. Vì đợt này đi tớ mang tận 4-5 kg kẹo , sau nhiều lần gom góp lại mà ko đi đc ý chứ. Bạn có thể chỉ chính xác trại phong Quy Hòa hơn đc ko? Nếu đc , tớ cũng mong sẽ chia cho các bé một ít kẹo. Nói chung , vì kinh tế cũng ko dư dả , tớ chỉ sợ ko đủ kinh phí ra nhiều đảo. Đảo Bình Ba thì nổi tiếng tôm hùm , bãi biển đẹp mê ly. Hic hic. Anyway , cảm ơn bạn nhiều nhiều. Tớ phải chỉnh qua 1 số cung đường rùi :D

Vietnamese
08-08-2013, 16:18
Mong là tới cuối tháng 8 mình đi trời đã đẹp đẽ. Hết cái tháng mưa ngâu này! Hồi hộp và hứng khởi.!

chungvu72
14-08-2013, 23:14
Bạn bỏ qua Trà Vinh với ao Bà Ôm và nhất là chụp cảnh sư đi khất thực ở chùa Ưng ngay vòng xoay vào lúc 9h sáng,tớ phải qua tận Lào mới chụp được nhưng không hoành tráng bằng cảnh sư khất thực ở trà vinh.

Bạn bỏ qua ghềnh Ráng nơi có mộ Hàn Mạc Tử và bãi tắm hoàng hậu hay còn gọi là bãi Trứng,cùng với trại Phong Tuy Hòa
Có thể Mũi Né bạn đã từng đi và nêu chưa đi thì không thể bỏ qua Suối Tiên, bàu Trắng.
Tới Quảng Ngãi mà không ra đảo Lý sơn xem nham thạch của núi lửa ra sao,lên chùa Thiên Ấn thăm mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng và ngắm toàn cảnh thành phố phía dưới,rồi còn nữa Thạch Kỳ điếu tẩu với bàn chân không lồ,hầm rựou,mũi Ba Làng AN cũng là kiệt tác của thiên nhiên.

Không thấy bạn nhắc tới bãi đá mũi ngựa- kê gà và hải đăng Kê Gà cũng là nơi cần tới, còn nữa gảnh Son, bãi biển Cổ Thạch với bãi đá bẩy mầu.
Đi Hà Tiên mà không tới chùa hàng ngắm hòn Phụ Tử ,trên đường về Châu Đốc không nghé Ba Chúc thăm chùa Sọ trưng bày tội ác của lũ pôn pôt.
Không về Cao Lãnh- Đông Tháp nghé thăm làng hoa Tân Quy Đông và VQG tràm chim, về Cần Thơ đi chợ nổi Phụng Hiệp,xuối Vĩnh Long thăm làng vườn, về Bến Tre đi thuyền thăm quan Cồn Phụng.

Đặc biệt bạn không qua Tây Nguyên để khám phá Buôn Ma Thuột , Pleiku,Kontum với biết bao thác nước hùng vỹ.

Cuộc đời cũng chỉ 1 lần xuyên việt ,đi sao thì đi chứ phải đi lại lần nữa thì tốn kém thời gian và tiền bạc lắm,cách đây 2 tuần mình đi 20 ngày từ Hải Phòng đóng xe tới huế rùi cứ men theo đường biển sau đó quành về đường núi và kết thúc tại Đà Nẵng lại đóng xe máy lên xe khách, chuyến đi cũng phải bỏ qua mấy điểm vì thời tiết mưa suốt. Chúc bạn có một chuyến đi gặp thời tiết thuận lợi để có thể mang về những khoảnh khắc đẹp nhất.

Ngumo
15-08-2013, 12:23
Ốy zồy ôy! hn-hg đã là 320 km roài ợ. Lên đến Quản Bạ tầm 55 km nữa ợ

tuan_coi
16-08-2013, 00:05
Mong là tới cuối tháng 8 mình đi trời đã đẹp đẽ. Hết cái tháng mưa ngâu này! Hồi hộp và hứng khởi.!


Hehe ... trùng lặp nhỉ ... nhà em ngày khởi hành cũng như bác nhưng có điều ở chiều ngược lại ...Sài gòn ra phía Bắc . Hihi cũng giống nhà bác ... em lượn có một mình ... và đi cũng chỉ là để ngắm nhìn vớ vẩn và chụp choẹt linh tinh . Nhưng em khác bác là chẳng có kế hoạch gì cả ... ra khỏi nhà là cứ phi thôi ... thích chỗ nào thì ghé lâu ... chỗ nào chán thì lại xuôi hoặc ngược ... thời gian thì khi nào vợ nó truy nã hay hết xiền thì mò về nhà ... hehe còn ko cứ lượn thoải mái ...

Có thể thì bác cho em xin số đt ... biết đâu bác vào Nam ... em ra bắc gặp nhau được ở đâu , em muốn mời bác ly cafe hay bữa cơm gì đấy ... dù sao em với bác cũng cùng chí hướng mà .

Số đt em là : 0906999990 nhà em tên Tuấn còi .

Vietnamese
16-08-2013, 21:30
Bạn bỏ qua Trà Vinh với ao Bà Ôm và nhất là chụp cảnh sư đi khất thực ở chùa Ưng ngay vòng xoay vào lúc 9h sáng,tớ phải qua tận Lào mới chụp được nhưng không hoành tráng bằng cảnh sư khất thực ở trà vinh.

Bạn bỏ qua ghềnh Ráng nơi có mộ Hàn Mạc Tử và bãi tắm hoàng hậu hay còn gọi là bãi Trứng,cùng với trại Phong Tuy Hòa
Có thể Mũi Né bạn đã từng đi và nêu chưa đi thì không thể bỏ qua Suối Tiên, bàu Trắng.
Tới Quảng Ngãi mà không ra đảo Lý sơn xem nham thạch của núi lửa ra sao,lên chùa Thiên Ấn thăm mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng và ngắm toàn cảnh thành phố phía dưới,rồi còn nữa Thạch Kỳ điếu tẩu với bàn chân không lồ,hầm rựou,mũi Ba Làng AN cũng là kiệt tác của thiên nhiên.

Không thấy bạn nhắc tới bãi đá mũi ngựa- kê gà và hải đăng Kê Gà cũng là nơi cần tới, còn nữa gảnh Son, bãi biển Cổ Thạch với bãi đá bẩy mầu.
Đi Hà Tiên mà không tới chùa hàng ngắm hòn Phụ Tử ,trên đường về Châu Đốc không nghé Ba Chúc thăm chùa Sọ trưng bày tội ác của lũ pôn pôt.
Không về Cao Lãnh- Đông Tháp nghé thăm làng hoa Tân Quy Đông và VQG tràm chim, về Cần Thơ đi chợ nổi Phụng Hiệp,xuối Vĩnh Long thăm làng vườn, về Bến Tre đi thuyền thăm quan Cồn Phụng.

Đặc biệt bạn không qua Tây Nguyên để khám phá Buôn Ma Thuột , Pleiku,Kontum với biết bao thác nước hùng vỹ.

Cuộc đời cũng chỉ 1 lần xuyên việt ,đi sao thì đi chứ phải đi lại lần nữa thì tốn kém thời gian và tiền bạc lắm,cách đây 2 tuần mình đi 20 ngày từ Hải Phòng đóng xe tới huế rùi cứ men theo đường biển sau đó quành về đường núi và kết thúc tại Đà Nẵng lại đóng xe máy lên xe khách, chuyến đi cũng phải bỏ qua mấy điểm vì thời tiết mưa suốt. Chúc bạn có một chuyến đi gặp thời tiết thuận lợi để có thể mang về những khoảnh khắc đẹp nhất.

Cảm ơn bạn vô cùng vì sự nhiệt tình :) tớ cũng ngồi suy nghĩ lại những điểm bạn nói , đúng là một sự thiếu xót lớn nếu ko đi những địa điểm trên. Vì thật ra tớ ko biết thì đúng hơn , lần đầu lên lịch trình , mà lại là xuyên Việt nên cũng hơi bị gà mái mơ. May là còn hơn một tuần nữa , đủ để làm lại cung, lúc nào xong tớ sẽ up lại lên topic , nhờ bạn chỉ bảo thêm nhé... Cuộc đời đúng là có khi chỉ đi ngang dọc một lần nên tớ cũng mong mình ko phải ngồi than ngắn thở dài mói từ giá như...;)

Vietnamese
16-08-2013, 21:31
Ốy zồy ôy! hn-hg đã là 320 km roài ợ. Lên đến Quản Bạ tầm 55 km nữa ợ

Hihi. Tại e đi nhiều nhưng chẳng để ý km bao giờ , cứ thế là nhẩm trong đầu thuôi. Thanks bác nhé.

Vietnamese
16-08-2013, 21:35
Hehe ... trùng lặp nhỉ ... nhà em ngày khởi hành cũng như bác nhưng có điều ở chiều ngược lại ...Sài gòn ra phía Bắc . Hihi cũng giống nhà bác ... em lượn có một mình ... và đi cũng chỉ là để ngắm nhìn vớ vẩn và chụp choẹt linh tinh . Nhưng em khác bác là chẳng có kế hoạch gì cả ... ra khỏi nhà là cứ phi thôi ... thích chỗ nào thì ghé lâu ... chỗ nào chán thì lại xuôi hoặc ngược ... thời gian thì khi nào vợ nó truy nã hay hết xiền thì mò về nhà ... hehe còn ko cứ lượn thoải mái ...

Có thể thì bác cho em xin số đt ... biết đâu bác vào Nam ... em ra bắc gặp nhau được ở đâu , em muốn mời bác ly cafe hay bữa cơm gì đấy ... dù sao em với bác cũng cùng chí hướng mà .

Số đt em là : 0906999990 nhà em tên Tuấn còi .

Bác là bậc cha chú của iem rồi bác ơi. Iem mới hai mấy mà :D nếu bác đi đúng ngày 25/8 nam bắc thì có khi lại gặp đc nhau trên đường đấy ạ. Có gì iem sẽ Pm số đt của e qua inbox nhé bác. Chúc bác và iem đều thượng lộ bình an :D

tuan_coi
17-08-2013, 01:57
Bác là bậc cha chú của iem rồi bác ơi. Iem mới hai mấy mà :D nếu bác đi đúng ngày 25/8 nam bắc thì có khi lại gặp đc nhau trên đường đấy ạ. Có gì iem sẽ Pm số đt của e qua inbox nhé bác. Chúc bác và iem đều thượng lộ bình an :D

Hehe ... tuổi tác ko vấn đề gì bác ơi ... hihi công nhận bác dũng cảm thật ... 1 mình 1 ngựa xuyên Việt mà mới có hai mới ....

Hẹn gặp lại trên đường phượt ... hehe cũng chúc bác thượng lộ bình an !!!

dhcuong
19-08-2013, 09:04
Cảm ơn sự góp ý của bạn. Về phần Tây Bắc thì tớ đi được 1 ngày 300km , vì cũng đi nhiều lần rồi. Trừ những chuyện bất ngờ như thời tiết mưa to bão bùng thì tớ sẽ ở lại luôn , chứ khỏi đi đâu hết. Biển Thiên Cầm thì tớ không khoái lắm. Tớ chỉ ngủ lại ở Tp.Hà Tĩnh thôi , chứ tớ cũng biết ở đó chẳng có gì hay ho. Vì con gái đi 1 mình nên để an toàn tớ chỉ đi tới 6h chiều là nghỉ. Chính thế nên một vài chỗ tớ bắt buộc phải dừng lại. Trên đường đi rất có thể tớ sẽ ghé chỗ này chỗ kia , chả hạn như ở Lăng Cô. Đà Nẵng thì cũng là quê hương của tớ , mỗi lần đi đâu tớ cũng ở lại 1 , 2 hôm để tận hưởng. Phần vì có bạn bè. Cù Lao Chàm thì tớ đã quyết định sẽ ở lại đó 1 đêm , hsau mới về lại Hội An rùi :P. Tớ thích nhất cảnh bình minh và hoàng hôn muh. Còn Quy Nhơn tớ chưa đi bao giờ , khi xem trên bản đồ tớ thấy có 1 vài cung đường sát biển hơn nên đành phải bỏ qua Tháp Chàm...cũng tiếc lắm. Có lẽ cần suy nghĩ lại. Vì đợt này đi tớ mang tận 4-5 kg kẹo , sau nhiều lần gom góp lại mà ko đi đc ý chứ. Bạn có thể chỉ chính xác trại phong Quy Hòa hơn đc ko? Nếu đc , tớ cũng mong sẽ chia cho các bé một ít kẹo. Nói chung , vì kinh tế cũng ko dư dả , tớ chỉ sợ ko đủ kinh phí ra nhiều đảo. Đảo Bình Ba thì nổi tiếng tôm hùm , bãi biển đẹp mê ly. Hic hic. Anyway , cảm ơn bạn nhiều nhiều. Tớ phải chỉnh qua 1 số cung đường rùi :D

Mình cũng thích bình minh trên đảo... Bạn sắp xếp được 1 người chụp ảnh cho để mọi người chiêm ngưỡng đeeee. Trại phong Quy hòa: Từ bãi tắm TP Quy Nhơn, đi xuôi ven biển về phía trường ĐH Quy Nhơn, đến cuối đường, khi không nhìn thấy biển nữa, có một lối rẽ nhỏ phía bên trái lên núi, đi theo lối rẽ đó dẫn ra QL1D, trại phong rất gần đó thôi...

Vietnamese
19-08-2013, 15:40
Xuyên Việt 2013


25/08 - Ngày 1 : Hà Nội - Vĩnh Yên - QL2C Sơn Dương - Tuyên Quang - Việt Quang - Hà Giang - QL4C - Quản Bạ ( 340km ). Ngủ đêm tại TT. Quản Bạ

26/08 - Ngày 2 : Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Sủng Là - Phó Bảng - Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn ( 150km ). Ngủ đêm tại Đồng Văn

27/08 - Ngày 3 : Đồng Văn - đèo Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Lũng Phìn - Yên Minh - TP.Hà Giang ( 200km ). Ngủ đêm tại TP.Hà Giang

28/08 - Ngày 4 : Hà Giang - Tuyên Quang - Hà Nội ( 305km )

29/08 : Ngày 6 : Hà Nội - đi tàu đi Huế

30/08 : Ngày 7 : Huế - Lăng Cô - đèo Hải Vân - Đà Nẵng - đi chơi quanh Đà Nẵng. Ngủ đêm tại Đà Nẵng

31/09 - Ngày 8 : Đà Nẵng - QL17 - Trường Sa - Ngũ Hành Sơn - đường biển - Điện Dương - Hội An - sông Thu Bồn - Cửa Đại - Hội An ( 80km ). Ngủ đêm tại Hội An

01/09 - Ngày 9 : Hội An - Cù Lao Chàm. Ngủ đêm tại Cù Lao Chàm

02/09 - Ngày 10 : Cù Lao Chàm - Hội An - QL1 - Thăng Bình - Tam Kỳ - Núi Thành - Châu Ổ Bình Sơn - TP.Quảng Ngãi ( 120km ). Ngủ đêm tại TP.Quảng Ngãi

03/09 - Ngày 11 : Quảng Ngãi - QL24B - cảng Sa Kỳ - đảo Lý Sơn. Ngủ đêm tại đảo Lý Sơn

04/09 - Ngày 12 : đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi - Mộ Đức - Đức Phổ - QL1 - TT.Phù Mỹ - TX.An Nhơn - Tp.Quy Nhơn - ghềnh Ráng - thăm mộ Hàn Mặc Tử - đầm Cù Mông - TX. Sông Cầu ( 240km ). Ngủ đêm tại TX Sông Cầu

05/09 : Ngày 13 : TX.Sông Cầu - Chí Thạnh - Tuy An - gành Đá Dĩa - đầm Ô Loan - TP.Tuy Hòa - mũi Đôi - Vũng Rô - Vạn Giã - TX.Ninh Hòa - Nha Trang ( 205km). Ngủ đêm tại Nha Trang


06/09 : Ngày 14 : Nha Trang - Phước Đồng - đầm Thủy Triều - TT.Cam Đức - TP.Cam Ranh - Bình Tiên - Ninh Thuận - vịnh Vĩnh Hy ( 95km ) . Ngủ đêm tại vịnh Vĩnh Hy

07/09 : Ngày 15 : vịnh Vĩnh Hy - TL 702 - Phan Rang Tháp Chàm - QL27 - Xuân Trường - Xuân Thọ - QL20 - TP. Đà Lạt ( 145km ) Ngủ đêm tại Đà Lạt

08/09 : Ngày 16 : Đà Lạt - TT.Liên Nghĩa - Đức Trọng - QL20 - Di Linh - QL28 - ngoặt ra QL1 - ĐT716 - Bàu Trắng - ĐT716 - Mũi Né - Suối Tiên - Tháp Posanu - khu làng cổ Mũi Né - lầu Ông Hoàng - Phan Thiết ( 245km). Ngủ đêm tại Phan Thiết

09/09 : Ngày 17 : Phan Thiết - ĐT719 - hải đăng Kê Gà - Lý Thái Tổ - La Gi - QL55 - Phước Bửu - TP.Bà Rịa - Phú Mỹ - QL51 - Tam Phước - QL1 - TP.HCM ( 240km ). Ngủ đêm tại TP.HCM

10/09 : Ngày 18 : TP.HCM - Bình Trị Đông A - phường 7 - QL1 - Cần Đước - QL50 - Bình Đông - TX.Gò Công - QL50 - TP.Mỹ Tho - QL1 - Vĩnh Long - Cần Thơ ( 215km) Ngủ đêm tại Cần Thơ

11/09 : Ngày 19 : Cần Thơ - đường 30-4 - Hưng Lợi - đi chợ nổi Cái Răng - Tân Phú Thạnh - chợ nổi Phụng Hiệp - QL61 - TT.Long Mỹ - Phú Lộc - Châu Hưng - Bạc Liêu - QL1 - Cà Mau - TT.Cái Nước - TT.Năm Căn ( 240km ). Ngủ đêm tại Năm Căn

12/09 : Ngày 20 : Năm Căn - đi tàu ra mũi Cà Mau - Năm Căn - TP.Cà Mau - Rạch Giá - Kiên Giang ( 185km ) Ngủ đêm tại TP. Rạch Giá

13/09 : Ngày 21 : TP.Rạch Giá - TT.Kiên Lương - Hà Tiên - Mũi Nai - TL955 - Vĩnh Gia - Ba Chúc - Châu Lăng - Trí Tôn - TL948 - Tịnh Biên - TT.Nhà Bàng - Châu Đốc ( 110km ) Ngủ đêm tại Châu Đốc

14/09 : Ngày 22 : Châu Đốc - QL91 - Cái Dâu - Phú Mỹ - Tân Châu - An Bình A - Tràm Chim - TP.Cao Lãnh ( 162km ) . Ngủ tại TP. Cao Lãnh

15/09 : Ngày 23 : Cao Lãnh - TT.Mỹ An - TP.Tân An - Bình Trị Đông B - TP.HCM - TT.Củ Chi - Trung Lập Thượng - Phước Đông - Bàu Đồn - Ninh Thạnh - Tây Ninh ( 240km ). Ngủ đêm tại Tây Ninh

16/09 : Ngày 24 : Tây Ninh - Bàu Đồn - Phước Đông - Tràng Bảng - Củ Chi - Hóc Môn - TP.HCM. ( 90km). Ngủ đêm tại TP.HCM

17/09 : Ngày 25 : Nghỉ ngơi , chơi bời ở SG

18/09 : Lượn lờ phố phường ---> 16h30 ra sân bay Tân Sơn Nhất bay về Hà Nội. Gửi xe bằng tàu hỏa.


Tổng cộng 25 ngày ngược xuôi ^^!

Mọi người ơi , đây là cung em mới làm lại. Mọi người xem hộ em đã ổn hơn chưa ạ?

dhcuong
20-08-2013, 16:16
25 ngày là khoảng thời gian tương đối dài, đi một mình sợ bạn "loãng tinh thần" đấy, hy vọng kết hợp được với việc nào đó thì hứng thú hơn. Chỉ cần xây dựng thời gian thăm thú, trải nghiệm, notes là ngon, nơi nào vui thì ở thêm, xong đẩy nhanh tốc độ một vài điểm để bù vào.

tonghop777
21-08-2013, 21:08
Theo em nghĩ bác cần 1 nài phụ ( phụ bạn lái xe, trò chuyện suốt chuyến đi....)
Về lịch trình của bác thì em thấy cung bác hợp lí rồi. Chúc bác thành công, vào tới Phan Thiết alo em, em sẽ làm hướng dẫn cho bác! Đoạn PT --> Mũi kê gà thì bác cố gắng đi sớm để ngắm Mắt biển :D

Vietnamese
24-08-2013, 13:45
25 ngày là khoảng thời gian tương đối dài, đi một mình sợ bạn "loãng tinh thần" đấy, hy vọng kết hợp được với việc nào đó thì hứng thú hơn. Chỉ cần xây dựng thời gian thăm thú, trải nghiệm, notes là ngon, nơi nào vui thì ở thêm, xong đẩy nhanh tốc độ một vài điểm để bù vào.

Tớ cũng nghĩ thế! Sẽ có những lúc tâm trạng ko tránh đc. Nhưng qtr nhất là mình đã làm đc điều đó thôi :)

Vietnamese
24-08-2013, 13:46
Theo em nghĩ bác cần 1 nài phụ ( phụ bạn lái xe, trò chuyện suốt chuyến đi....)
Về lịch trình của bác thì em thấy cung bác hợp lí rồi. Chúc bác thành công, vào tới Phan Thiết alo em, em sẽ làm hướng dẫn cho bác! Đoạn PT --> Mũi kê gà thì bác cố gắng đi sớm để ngắm Mắt biển :D

Tới tầm này thì kím đâu ra hả bác :)) mai e đi rồi mà. Vậy bác cho e xin số đt nha? Có gì tới PT e sẽ alo nhờ bác chỉ giùm ạ. Thanks bác.

Ron
24-08-2013, 15:42
Ối giàng ôi bạn gái can đảm! Đi 1 mình xuyên Việt luôn, làm mình tự cảm thấy... hổ thẹn :D

Mai lên đường rồi, chúc may mắn! Hóng update thường xuyên của bạn. :)

Vietnamese
27-08-2013, 20:15
Ối giàng ôi bạn gái can đảm! Đi 1 mình xuyên Việt luôn, làm mình tự cảm thấy... hổ thẹn :D

Mai lên đường rồi, chúc may mắn! Hóng update thường xuyên của bạn. :)

Tớ đang ở Tp.Hà Giang rồi hehe. Mai về Hn rồi ngày kia là đi Huế :) Cảm ơn bạn đã động viên tinh thần nhé. :-p

RomeoHaas
28-08-2013, 12:55
Mình cũng đang chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt vào tết âm lịch 2014

dhcuong
28-08-2013, 15:28
Cheer...! Bạn đi xe ga hay xe số đấy? Nhớ thay dầu máy thường xuyên cho xe ổn định!

miscellalinh
28-08-2013, 17:01
Like ủng hộ chị gái đi một mình nhé, năm nay em cũng định đi một mình, nhưng không có xe máy, nếu thuê xe thì chi phí đắt đỏ mà phải kiếm thêm một xế đi cùng. Đi rồi thì cũng chẳng thích bằng cảm giác mình đi một mình. Nếu có thể năm sau em sẽ đi như chị :).

daugau040808
29-08-2013, 13:14
Tớ đang ở Tp.Hà Giang rồi hehe. Mai về Hn rồi ngày kia là đi Huế :) Cảm ơn bạn đã động viên tinh thần nhé. :-p
chủ topic ơi sao ko thấy ảnh cho ae dien đàn đỡ thèm . chúc bạn thượng lộ bình an

RomeoHaas
29-08-2013, 23:45
Cheer...! Bạn đi xe ga hay xe số đấy? Nhớ thay dầu máy thường xuyên cho xe ổn định!

Mình đi bằng vespa cổ, độc hành 1xe và vợ chồng mình.

RomeoHaas
29-08-2013, 23:46
Chủ topic đến đâu rồi ???? chuyến đi vui vẻ nha

Vietnamese
01-09-2013, 20:48
Cheer...! Bạn đi xe ga hay xe số đấy? Nhớ thay dầu máy thường xuyên cho xe ổn định!

E đi rsx bác ơi. Nhà em trồng đc dầu mà , nên riêng khoản đó chưa tới 1000km là e đã thay rồi í chứ :D

Vietnamese
01-09-2013, 20:50
chủ topic ơi sao ko thấy ảnh cho ae dien đàn đỡ thèm . chúc bạn thượng lộ bình an

E lại ko mang laptop , có cái ipad thì lười lôi ra, nên ảnh ọt nằm hết trong máy ảnh rồi bác :(

Vietnamese
01-09-2013, 20:52
Like ủng hộ chị gái đi một mình nhé, năm nay em cũng định đi một mình, nhưng không có xe máy, nếu thuê xe thì chi phí đắt đỏ mà phải kiếm thêm một xế đi cùng. Đi rồi thì cũng chẳng thích bằng cảm giác mình đi một mình. Nếu có thể năm sau em sẽ đi như chị :).

Đi 1 mình có những cảm xúc thật cô động , và hơn hết sẽ hiểu bản thân mình một cách trọn vẹn hơn đóa bạn à :) cố gắng thực hiện nhé , tớ cũng đủ thứ bề bộn , nhưng rồi vẫn lên đường. Qtr chúngta chỉ có 1 tuổi trẻ và 1 cuộc đời để sống thui :D

Vietnamese
01-09-2013, 20:54
Chủ topic đến đâu rồi ???? chuyến đi vui vẻ nha

Hiện tại e đang ở Hội an , sáng sớm mai e đi đến Quảng Ngãi để ra đảo Lý sơn bác ạ :)

KoPan
03-09-2013, 09:24
Bác chủ giống em, toàn đi 1 mình, độc hành có cái thú vị của nó :D
>10 ngày nữa mình cũng đi nhưng ngược hành trình so với bác (từ SG trở ra ) :D

RomeoHaas
03-09-2013, 22:31
Hiện tại e đang ở Hội an , sáng sớm mai e đi đến Quảng Ngãi để ra đảo Lý sơn bác ạ :)

Khi nào vào SG alo mình mời bác cafe 0982.81.04.30 Hà tên mình

Vietnamese
06-09-2013, 10:38
Khi nào vào SG alo mình mời bác cafe 0982.81.04.30 Hà tên mình

Khoảng 3-4 hôm nữa là em vào tới sg rồi , hiện e đang ở đà lạt nghỉ ngơi nguyên 1 ngày :D có gì em sẽ alo bác nhé !;)

Vietnamese
06-09-2013, 10:40
Bác chủ giống em, toàn đi 1 mình, độc hành có cái thú vị của nó :D
>10 ngày nữa mình cũng đi nhưng ngược hành trình so với bác (từ SG trở ra ) :D

Nhiều người cứ bảo đi 1 mình thì đi làm gì , nhưng hiện em thấy đi 1 mình thú lắm. Thích làm gì thì làm , thích ăn gì thì ăn :)) nói chung dễ dàng hơn nếu đi với nguyên nhóm. Mà đi 1 mình hay mặc cả đc giá hotel lắm ạ :))

KoPan
06-09-2013, 12:03
Uh, mỗi tội là mún chụp hình có mình thì hơi khó thui :D
Chúc bác lên dg` thành công và có nhiều khoảnh khắc đẹp :)

RomeoHaas
06-09-2013, 23:38
Nhiều người cứ bảo đi 1 mình thì đi làm gì , nhưng hiện em thấy đi 1 mình thú lắm. Thích làm gì thì làm , thích ăn gì thì ăn :)) nói chung dễ dàng hơn nếu đi với nguyên nhóm. Mà đi 1 mình hay mặc cả đc giá hotel lắm ạ :))

Chung quan điểm, mình chỉ đi 2 người bất tiện duy nhất là ăn uống, không thể gọi nhiều món ăn được, mà đi chơi thì phải thưởng thức đặc sản tại địa phương hix hiixx

KoPan
07-09-2013, 04:36
2 bạn ăn ít thế :D
1 mình mình còn ăn như hạm chứ đừng nói thêm 1 mình kia :D

Nguyen_Di
08-09-2013, 15:40
wow, nể chị quá, e cũng có dự định đi 1 mình xuyên Việt như chị, đọc xong topic thấy háo hức, và có thêm tinh thần quá
Mong có cơ hội gặp chị khi chị lang thang ở Sài Gòn, e có thể chỉ chị thêm vài nơi zui zui khi chị phượt tới miền Tây, ở cung đường này:
13/09 : Ngày 21 : TP.Rạch Giá - TT.Kiên Lương - Hà Tiên - Mũi Nai - TL955 - Vĩnh Gia - Ba Chúc - Châu Lăng - Trí Tôn - TL948 - Tịnh Biên - TT.Nhà Bàng - Châu Đốc ( 110km ) Ngủ đêm tại Châu Đốc

14/09 : Ngày 22 : Châu Đốc - QL91 - Cái Dâu - Phú Mỹ - Tân Châu - An Bình A - Tràm Chim - TP.Cao Lãnh ( 162km ) . Ngủ tại TP. Cao Lãnh
Chúc chị thường lộ bình an, và nhiều điều thú vị trong chuyến đi

Vietnamese
10-09-2013, 19:39
Uh, mỗi tội là mún chụp hình có mình thì hơi khó thui :D
Chúc bác lên dg` thành công và có nhiều khoảnh khắc đẹp :)

Đc cái e lại ko thích chụp mình lắm, nên cảnh nào đẹp lắm e mới lôi con tripod ra nháy vài tấm gọi là thuii. Cảm ơn bác nhé. Giờ e đang ở sài gòn rùi.

Vietnamese
10-09-2013, 19:41
Chung quan điểm, mình chỉ đi 2 người bất tiện duy nhất là ăn uống, không thể gọi nhiều món ăn được, mà đi chơi thì phải thưởng thức đặc sản tại địa phương hix hiixx

Bạn đi 2 ng còn đỡ. Hôm trc đến Mũi Né , tớ hiên ngang ăn hải sản 1 mình lun :)) ăn cố mới gần hết đc.

Vietnamese
10-09-2013, 19:42
2 bạn ăn ít thế :D
1 mình mình còn ăn như hạm chứ đừng nói thêm 1 mình kia :D

Đc cái khoản ăn uống tớ khảnh ăn :)) , ăn íu lắm. Nhưng gì cũng ăn đc :D

RomeoHaas
10-09-2013, 19:42
Đc cái e lại ko thích chụp mình lắm, nên cảnh nào đẹp lắm e mới lôi con tripod ra nháy vài tấm gọi là thuii. Cảm ơn bác nhé. Giờ e đang ở sài gòn rùi.
Mai ban ngày rảnh cafe nè, hoặc thứ 5 thì tối :)

RomeoHaas
10-09-2013, 19:44
Bạn đi 2 ng còn đỡ. Hôm trc đến Mũi Né , tớ hiên ngang ăn hải sản 1 mình lun :)) ăn cố mới gần hết đc.
Độc hành bất tiện vậy đó...ko ăn được nhìu món ngon :)

Vietnamese
10-09-2013, 19:44
wow, nể chị quá, e cũng có dự định đi 1 mình xuyên Việt như chị, đọc xong topic thấy háo hức, và có thêm tinh thần quá
Mong có cơ hội gặp chị khi chị lang thang ở Sài Gòn, e có thể chỉ chị thêm vài nơi zui zui khi chị phượt tới miền Tây, ở cung đường này:
13/09 : Ngày 21 : TP.Rạch Giá - TT.Kiên Lương - Hà Tiên - Mũi Nai - TL955 - Vĩnh Gia - Ba Chúc - Châu Lăng - Trí Tôn - TL948 - Tịnh Biên - TT.Nhà Bàng - Châu Đốc ( 110km ) Ngủ đêm tại Châu Đốc

14/09 : Ngày 22 : Châu Đốc - QL91 - Cái Dâu - Phú Mỹ - Tân Châu - An Bình A - Tràm Chim - TP.Cao Lãnh ( 162km ) . Ngủ tại TP. Cao Lãnh
Chúc chị thường lộ bình an, và nhiều điều thú vị trong chuyến đi

Lên kế hoạch luon và ngay đi e ;) . Thú vị lắm đó. Giờ c đang ở Phạm Ngũ Lão , q1 nè :D c định ngày kia mới đi miền Tây đc , vì c dang fai sửa máy ảnh ở đây.

Nguyen_Di
10-09-2013, 22:58
Hi, e cũng đag lên kế hoạch đi đây chị, chi còn ở Sài Gòn ko?
Nếu rảnh mong có dịp gặp chị, ra Thanh Đa làm cái bánh tráng nướng nhe chị.
Có gì alo e 0925500696.
Chúc chị lang thang SG zui.

Vietnamese
11-09-2013, 17:20
Mai ban ngày rảnh cafe nè, hoặc thứ 5 thì tối :)

Bạn rảnh ko? Cafe tý nhỉ ;) Sáng mai tớ đi Cần Thơ rùi.

Vietnamese
11-09-2013, 17:21
À mà quên , có j nếu đi thì bạn liên lạc với tớ qua số này nhé : 0168.399. Hai ba một một

Vietnamese
11-09-2013, 17:23
Hi, e cũng đag lên kế hoạch đi đây chị, chi còn ở Sài Gòn ko?
Nếu rảnh mong có dịp gặp chị, ra Thanh Đa làm cái bánh tráng nướng nhe chị.
Có gì alo e 0925500696.
Chúc chị lang thang SG zui.

Chị ở nốt tối nay rùi sáng mai chị đi Cần Thơ sớm e ạ. Chị bị lạc từ hum ở sg tới giờ :)) đường ở sg ngoằn ngoèo quá. Nếu rảnh , e có thể đi quá lên khu Phạm Ngũ Lão đc ko :D

liberal
12-09-2013, 10:01
Chị ở nốt tối nay rùi sáng mai chị đi Cần Thơ sớm e ạ. Chị bị lạc từ hum ở sg tới giờ :)) đường ở sg ngoằn ngoèo quá. Nếu rảnh , e có thể đi quá lên khu Phạm Ngũ Lão đc ko :D
Cần Thơ đây bạn tối nay có rảnh rỗi thì cà phê giao lưu nhé :D

RomeoHaas
15-09-2013, 10:59
Tới đâu rồi bạn ????

Vietnamese
16-09-2013, 19:16
Tới đâu rồi bạn ????
Tớ đang ở Châu Đốc rồi. Sáng mai đi qua Tràm Chim - Đồng Tháp rồi về lại SG. Chắc chiều tối về tới nơi thôi. Có gì cafe nhé!

dhcuong
01-10-2013, 14:24
Hi! Mình cũng vừa đi SG rồi về lại miền Bắc rồi. Chủ thread đã hoàn thành chuyến đi chưa nhỉ?

toilavay
01-10-2013, 15:58
Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị trong chuyến độc hành. Mình cũng từng đi độc hành SG-HN, cảm giác rất khó tả.
Rất tiếc giờ mới đọc đc topic của bạn, mình đang ở SG nên ko mới CF bạn trong dịp này đc

O_Cua_Thoi_Gian
02-10-2013, 22:59
em là em cũng muốn có 1 chuyến như bác đấy. đi mạnh khỏe nhé bác