PDA

View Full Version : Triều Tiên: những câu chuyện chưa được kể !



arvil77
02-11-2007, 02:22
World's untold stories: Escaping North Korea

Nhân chuyện 1 nhóm các phượt gia nhà ta qua Bắc Triều Tiên tháng trước, tớ chú ý và rình xem đoạn phim tài liệu này, chia xẻ với bạn nào quan tâm, định bỏ vô mục Tin tức lượm nhặt nhưng hy vọng sau có bạn nào vào kể chuyện nên tạm mở 1 topic riêng này :)

Tớ vừa xem 1 đoạn phim xúc động hoàn toàn thật về gia đình Park người Bắc Triều Tiên, vượt biên giới BTT, qua Trung Quốc, Lào rồi đến Thái Lan.

Trong đoạn phim có đoạn 1 thành viên trong gia đình Park nói thế này khi đang ngồi trên xe chạy từ biên giới TQ đến Vientiane "Tôi nghe nói Lào là nước nghèo thứ 2 thế giới, nếu vậy thì BTT nghèo quá, đường ở nước tôi ko được bằng như vậy, kể cả đường đến dẫn đến Bình Nhưỡng, thủ đô của chúng tôi. Không phải tôi phản bội lại tổ quốc tôi mà tôi chỉ muốn tìm tự do "

Đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh của CNN:

"Capture means certain death. So why do some defectors risk it all to escape from North Korea? World's Untold Stories brings viewers the extraordinary story of the Park family, who cross borders and dodge checkpoints to make it to freedom. "Escape from North Korea" follows the Parks as they make their dangerous exodus into an uncertain future. The documentary also explores the hidden network of people who help North Koreans escape from Kim Jong Il's brutal and repressive regime-a regime that's now building a wall along the Chinese border to deter defectors"

Toàn bộ đoạn phim bạn có thể xem trực tiếp trong link này (2 phần), rà xuống đến câu chuyện thứ 5

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/europe/02/16/untold.stories/

gps
02-11-2007, 03:12
Có mấy bài cùng chủ đề ở đây, các bác đọc cho vui http://baloviet.com/baloviet/showthread.php?t=28

arvil77
02-11-2007, 05:00
Chuỗi ảnh và lời dịch của bác gps rất thú vị trong link bác gửi dưới !

pvc
02-11-2007, 18:51
Em cũng vừa xem theo link của bác GPS dịch, rất thú vị, cám ơn bác nhiều nhé.

(NT) Nếu bác đồng ý thì em lôi về đây 1 bản copy đọc cho tiện nhé
(beer) :D :L

gps
03-11-2007, 13:24
Hehe, em dịch tếu táo cho nó xong, chủ yếu là chú thích cho ảnh ọt. Các bác cứ tùy nghi sử dụng ạ.

Anh Già
03-11-2007, 13:40
Thằng Nga này đi có lẽ còn khoẻ hơn cả HoanKiem nhà mình bác gps nhể !

pvc
04-11-2007, 02:47
Hehe, em dịch tếu táo cho nó xong, chủ yếu là chú thích cho ảnh ọt. Các bác cứ tùy nghi sử dụng ạ.

Vâng, được phép của bác GPS, cũng xin phép đại vương em copy về đây cho mọi người đọc cho tiện a.
(beer)

Tác giả của bài viết này là Artemii Lebedev, một trong những nhà thiết kế web hàng đầu ở Nga. Bác GPS dịch từ bản dịch tóm lược bằng tiếng Anh. Nguồn http://www.tema.ru/travel/choson-1/

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0077.jpg

Điện thoại di động phải để lại phi trường, không có dịch vụ roaming (chuyển vùng) nhưng bạn có thể thấy mạng PRK 03 khi chọn mạng bằng tay. Tuy nhiên, chẳng thấy ai có DTDD hết. Laptop được cho mang vào, có lẽ nhà cầm quyền Bắc Hàn không biết rằng với một cái card thích hợp, máy tình có thể dùng thay điện thoại.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0114.jpg

Căn nhà duy nhất mà một người nước ngoài có thể viếng thăm. Đó là một căn nhà mẫu của một nông trang viên mẫu. Có cái gì đó có vẻ như một cái PC bao gồm các bộ phận nhưng chưa hề được nối với nhau. Internet thì không hề tồn tại, chỉ có intranet mà thôi.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0460.jpg

Ngay khi tới Bắc Hàn, một phiên dịch và tài xế sẽ theo sát bạn. Bạn sẽ không được phép ra khỏi khách sạn mà không có họ đi cùng. Chương trình du lịch hàng ngày sẽ là vài chuyến đến một điểm tham quan. Trong khách sạn, có thể xem BBC và NTV (một kênh của Nga), và một vài kênh khác của Trung Quốc, vì thế bạn không thể phàn nàn gì về chuyện tự do ngôn luận. Đồ ăn khá ngon, và bạn cũng không thể phàn nàn gì luôn. Trong công viên, vài cụ già nhặt nhạnh vài thứ rau, người phiên dịch giải thích đó là thức ăn cho thỏ, mặc dù rõ ràng là đó là loại rau mà chủ mấy con thỏ có thể ăn.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0186.jpg

Kiosk bán hàng ngoại nhập cho khách du lịch, bán toàn ba cái thứ hàng Trung Quốc lăng nhăng. Bạn chọn hàng ở một quầy, sang quầy khác trả tiền để nhận phiếu rồi đổi phiếu lấy hàng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0081.jpg

Kiosk bán hàng cho dân địa phương, chủ yếu là bán nước chanh. Khách nước ngoài thì uống trong cốc nhựa, dân địa phương thì uống trong ly có quai bằng đất nung, sau đó được rửa để tái sử dụng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0399.jpg

Thỉnh thoảng người ta bán một loại rau gì đó, cạnh các cửa hàng bán rau quả, nhưng họ lại đóng cửa ngay khi thoáng thấy bóng dáng người nước ngoài.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0520.jpg

Người Bắc Hàn luôn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy người da trắng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0011.jpg

Mấy cái tượng xi măng trông sạch sẽ đàng hoàng. Bắc Hàn là một bản tái tạo hoàn chỉnh của thập ky 50

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0373.jpg

pvc
04-11-2007, 02:48
GPS Dịch


Họ vẫn chưa biết cách làm kính mà không bị bọt khí. Kính cửa khách sạn và các tiệm lớn là các ngoại lệ.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0458.jpg

Hầu như không có sự tồn tại của xăng dầu, mọi thứ đều làm bằng sức người.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0150.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0089.jpg

Nước máy cũng có vẻ như chưa đến được ngoại ô của thủ đô. Phụ nữ thường giặt giũ ngoài sông.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0124.jpg

Cuộc sống trong làng

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0119.jpg

Các cao ốc được xây để che các nhà lụp sụp phía sau, những chỗ chưa xây được cao ốc thì người ta dùng hàng rào bê tông, để khách bộ hành chỉ có thể thấy mái nhà.

Ngay khi bạn chụp một bức ảnh khác với những gì đăng trên tạp chí Bắc Hàn, hướng dẫn viên sẽ bảo với bạn rằng việc ấy không được phép.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0366.jpg

Người Bắc Hàn không xấu hổ khi thực hiện những nhu cầu cơ bản của mình. Hướng dẫn viên đã cấm không cho chụp ảnh một bác đang tè giữa đường, nhưng không có vấn đề gì khi việc đó xảy ra ngay cạnh đài kỷ niệm. (Chú ý cái bác đang đứng trên các bậc cấp)

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0558.jpg

Đài kỷ niệm chính, (11 giờ là cắt điện)

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0200.jpg

Thành phố về đêm hơi ghê, không có đèn đuốc gì, trong nhà, người ta dùng đèn và các cửa sổ thì không có rèm.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0493.jpg

Thang máy nghỉ 15 phút mỗi ngày.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0489.jpg

pvc
04-11-2007, 02:49
GPS Dịch

Quang cảnh từ đài kỷ niệm, có mấy con chim chết.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0362.jpg

Thực tế ở BH, một người nước ngoài thường sẽ không thấy những cảnh như thế này.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0350.jpg

Cả thành phố Bình Nhưỡng đều như thế này. Hướng dẫn viên bảo rằng người già họ thích sống như thế và không muốn rời các căn nhà cũ kỹ của họ.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0342.jpg

Khoảng 10% dân số phục vụ trong quân đội, ra đường không thể nào không gặp một quân nhân.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0113.jpg

Các quân nhân làm mọi việc, chăn trâu bò, đi nhặt củi, và một chiếc xe tải chất khoảng 40 chú.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/IMG_2418.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0061.jpg

Cả hai miền Nam Bắc đều thích đưa du khách đến biên giới. Một bí mật vẫn còn đó là những con đường phía tư bản thì tốt, còn đường bên XHCN thì như ph*n.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0052.jpg

Đường đất là phía Bắc Hàn.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0031.jpg

Con đường được thiết kế đặc biệt để chống lại những cuộc tấn công bằng xe tăng. Khi chiến sự xảy ra, người ta sẽ xô mấy cục bê tông này xuống để chặn xe tăng địch.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0064.jpg

Trong hành lang 50 km dọc biên giới, người ta trang bị các khối bê tông trên tất cả mọi ngả đường, và đôi khi các khối bê tông còn được trang trí.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0166.jpg

pvc
04-11-2007, 02:49
GPS Dịch

Các khối bê tông dọc các con đường trên núi.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0201.jpg

Đây là một bờ biển BH, hàng rào kẽm gai được mắc điện để công dân BH không thể vượt biên. Và dĩ nhiên bạn không được phép chụp tấm hình này.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0397.jpg

BH rất thích khoe các thành tích quân sự , như chiếc tàu do thám Pueblo này của Mỹ.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0301.jpg

Những mảnh vỡ của máy bay do thám Mỹ trong một viện bảo tàng, được thu thập với lòng nhiệt thành.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0541.jpg

BH không chỉ phòng thủ để chống lại sự xâm lăng của chủ nghĩa đê quốc, mỗi xóm làng đều được phòng thủ. NK defends itself not only from imperialist agressors, Có một lần, tình cờ tác giả chụp ảnh tòa nhà có gắn nhiều máy lạnh này. Và dĩ nhiên, nhà này không được chụp hình. Rõ ràng đây không phải là nhà của thường dân, có lẽ các nhà khoa học sống ở đây.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0134.jpg

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2006, khách du lịch được xem hòa nhạc và các võ sinh taekwondo để mọi người cùng biết rằng thế hệ chủ đất nước tương lai đang trưởng thành.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0552.jpg

Quảng cáo duy nhất ở BH mà bạn có thể nhìn thấy: xe hơi hợp tác với Nam Hàn

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0505.jpg

Tranh cổ động tinh thần anh dũng của công nhân, nông dân, trí thức và binh lính.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0092.jpg

Đồng chí Kim Il Song, đang kêu gọi hành động yêu nước. Chả hiểu sao đồng chí Kim trông trẻ thế.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0405.jpg

Thỉnh thoảng bạn có thể thấy ảnh của Kim Jon Suk (vợ bác Kim Il Song). Ví dụ như tranh cổ động Đồng chí Kim Jon Suk đang cứu Kim Il Song, nhưng hình ảnh của Kim Il Song thì phổ biển hơn.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0417.jpg

pvc
04-11-2007, 02:50
GPS Dịch

Cũng có nhiều tượng đồng, ví dụ tượng công nông và trí thức.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0034.jpg

Một trong hai cái tượng đài cạnh tượng đài của Kim Il Song.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0028.jpg

Mọi nơi, bạn đều có thể thấy những cái đài cao, ghi lời dạy của lãnh tụ vĩ đại.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0412.jpg

Tức cười quá.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0146.jpg

Một cái thùng rác màu mè kiểu cọ trong công viên.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0139.jpg

Hello, xin chào

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0272.jpg

BH thích có kiểu viết số riêng, ví dụ như số 40

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0378.jpg

Mọi người đều phải đeo huy hiệu lãnh tụ vĩ đại Kim Il Song, ngoại trừ trẻ em, bồi bàn (có khi đồng phục của họ che mất cũng nên), có lẽ Kim Il Song cũng có. Huy hiệu này bạn không mua được.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0044.jpg

Biển này có nghĩa là sửa giày dép lên tầng trên.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0516.jpg

Biển này có nghĩa sắp tới tiệm ăn. Bên Tàu họ vẽ muổng nĩa (thìa dĩa)

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0046.jpg

pvc
04-11-2007, 02:51
GPS Dịch

Trên cửa, dấu X nghĩa là không được phép vào. Dấu hiệu như cái mục tiêu nghĩa là vào của này.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0445.jpg

Trong cung điện thiếu niên tiền phong, có buổi hòa nhạc. Tren tường có hình lãnh tụ vĩ đại Kim Jong Il, khách nước ngoài phê như con tê tê.[/QUOTE]

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0003.jpg

Đường xuống tàu điện ngầm có vẻ hơi tồi tàn.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0509.jpg

Thanh chắn thấp ngang đầu gối, có lẽ vì dân BH lùn quá. Hàng khẩu hiệu màu đỏ: Kim Jong IL - Mặt trời của thế kỷ 21!

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0513.jpg

Thang cuốn dài, đèn mờ ảo.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0523.jpg

Tàu điện ngầm có 4 toa, cửa toa mở bằng tay và đóng tự động.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0530.jpg

Có vẻ như mục tiêu của các nhà thiết kế BH là làm cho ga tàu điện ngầm ấn tượng hơn cả các nhà ga ở Moscow.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0067.jpg

Đặc của thành phố này là thiếu vắng xe hơi. Mọi người đều đi bộ, thỉnh thoảng họ cũng chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng như xe điện, xe buýt 2 tầng. Xe đạp thì hiếm và đắt tiền. Vạch kẻ đường cho khách bộ hành

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/__MG_0005.jpg

Ở Bình Nhưỡng, có rất nhiều hầm cho khách bộ hành băng qua đường. Mọi người tôn trọng luật giao thông. Nếu ai đó băng qua đường ở nơi không được phép thì sẽ bị phạt, dù đường thường xuyên vắng tanh như zầy.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0446.jpg


Biển báo này cho biết sắp có một biển báo khác.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0121.jpg

pvc
04-11-2007, 02:52
GPS Dịch

Các bác tài chả bao giờ nhường đường cho khách bộ hành, bấm còi liên tục. Hướng dẫn viên ấp úng không giải thích được vì sao người đi bộ cứ lờ như không thấy xe. Ở miền quê thì dân chúng đi lơn tơn bất kỳ chỗ nào trên đường, coi như không có xe hơi.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0549.jpg

Các bác tài cũng chẳng bao giờ nhìn kiếng chiếu hậu hay ngoái nhìn phía sau. Vì những lý do nào đó mà các cây xăng được đặt ở nơi bí mật và hành khách phải xuống xe chờ bác tài vào đổ xăng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0153.jpg

Thượng lộ bình an !

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0404.jpg

Xếp hàng chờ xe buýt, những người đi xe buýt thường phải cuốc bộ 30 phút từ trạm về nhà.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0370.jpg

Bạn không thể đi lại tự do ở BH, bạn cần phải có giấy phép. Các trạm kiểm soát đặt ở khắp nơi. Khi xe chạy qua trạm kiểm soát, bác tài nháy đèn, có lẽ ra hiệu có người nước ngoài trên xe.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0284.jpg

Cũng có đèn tín hiệu nhưng không hoạt động.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0543.jpg

Xe bên BH nó như zầy.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0312.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0095.jpg

Một cảnh thường gặp, xe tải hư dọc đường. Xe đa số chạy chậm và xả rất nhiều khói. Lẽ ra bạn không được phép chụp ảnh.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0322.jpg

pvc
04-11-2007, 02:53
GPS Dịch

Thỉnh thoảng bạn cũng thấy xe Đức hay Nhật. Người BH mê Mercedes Benz, và họ gọi chúng là Benz. Benz - là nhãn hiệu xe ưa chuộng của các lãnh đạo BH. Trong lăng bác Kim Il Song, chiếc SEL 500 được đặt trên bệ gốm sứ. Tình yêu dành cho Benz là lời giải đáp cho các tấm ảnh dưới đây.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0365.jpg

Benz!

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0438.jpg

Benz!
https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/clone-1.jpg

Trình độ Photoshop trên tạp chí BH kém quá.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0022.jpg

Mặt bên kia

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0025.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0524.jpg

Đọc báo buổi sáng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0526.jpg

pvc
04-11-2007, 02:54
GPS Dịch

Chân dung bố con nhà cụ Kim (nhà nào cũng phải có).

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0076.jpg

Bác Kim Il Song rất yêu các cháu gái.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0103.jpg

Bác xây sân chơi cho các cháu

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0082.jpg

Và lắp toàn máy tính lỗi thời trong cung thiếu niên tiền phong, nơi mà cầu dao thang máy chỉ bật lên khi có khách nước ngoài tới.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0001.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0545.jpg

Ngôi làng, nơi bác Kim Il Song, từng qua đêm khi còn trẻ.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0127.jpg

Và đây là một ngôi làng khác. Thật ra thì làng này không tồn tại ở thiên đường BH, lỗi là do bác tài đi lạc.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0006.jpg

Phong cảnh đôi lúc rất hùng vĩ

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0202.jpg

Bãi biển BH

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0050.jpg

Biển báo có dịch vụ

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0097.jpg

pvc
04-11-2007, 02:55
GPS Dịch

Nhà văn hóa với nông trang tập thể kiểu mẫu.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0211.jpg

Một nhà văn hóa khác.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0144.jpg

Một nơi nào đó.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0288.jpg

Việc xây dựng khách sạn này đã ngưng từ 1991, không được chụp ảnh ở cự li gần.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0367.jpg

Kính nhi viễn chi thì được.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0097d.jpg

Người BH có thói quen chắp tay sau đít, đàn ông hiếm khi mặc đồ màu sáng hay màu mè. Đây là một chuyến thăm nghĩa trang các nhà cách mạng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0377.jpg

Chung cư coi cũng sang trọng ghê.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0409.jpg

Một cảnh hiếm thấy ở Bình Nhưỡng.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0382.jpg

5.1 nghĩa là Ngày 1 tháng 5, lễ này hổng lớn.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0327.jpg

Tất cả du khách nước ngoài phải đi thăm công viên chính, người điạ phương thì bị cấm vào.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/_MG_0369.jpg

Chú nào khôn thì không đi công viên mà ra bờ sông thư giãn.

Chấm hết

pvc
04-11-2007, 02:55
Những hình sau đây không có chú thích

https://img145.imageshack.us/img145/4806/10014050fq.jpg

https://img145.imageshack.us/img145/4809/10015529ct.jpg

https://img145.imageshack.us/img145/9770/10012413un.jpg

https://img145.imageshack.us/img145/3030/10012447ga.jpg

https://img145.imageshack.us/img145/6375/10015448ao.jpg

https://img321.imageshack.us/img321/1691/10015704dn.jpg

https://img321.imageshack.us/img321/5255/10015717rk.jpg

https://img321.imageshack.us/img321/6245/10015727zr.jpg

https://img321.imageshack.us/img321/5606/10016994xf.jpg

pvc
04-11-2007, 02:56
https://img321.imageshack.us/img321/1029/10017006cm.jpg


https://img321.imageshack.us/img321/8485/10017358mc.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/1287/10017557nc.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/2269/10017567mf.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/3703/10017597ww.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/989/10017640av.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/2488/10017893xp.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/9936/10017906zb.jpg

pvc
04-11-2007, 02:57
https://img373.imageshack.us/img373/4082/10017928gb.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/7492/10018081av.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/291/10018102yp.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/6798/10018129yd.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/9584/10018159cd.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/2004/10018317cu.jpg

https://img373.imageshack.us/img373/1144/10019033ow.jpg

https://img231.imageshack.us/img231/3742/10018468vy.jpg

https://img231.imageshack.us/img231/2496/10018541xp.jpg

https://img231.imageshack.us/img231/1313/10018660he.jpg

pvc
04-11-2007, 02:57
https://img231.imageshack.us/img231/2188/10018496wl.jpg
https://img231.imageshack.us/img231/6637/10018513ua.jpg
https://img231.imageshack.us/img231/9643/10018676zl.jpg
https://img231.imageshack.us/img231/9651/10018682tg.jpg
https://img231.imageshack.us/img231/124/10018841wd.jpg
https://img231.imageshack.us/img231/6538/10018889on.jpg
https://img231.imageshack.us/img231/4742/10016311dz.jpg

Anh Già
04-11-2007, 06:30
Cảm ơn chú Nhựa đã chịu khó bốt lên !(beer) Thằng Nga này nó còn đi đủ các nước và các châu lục khác nữa , đi đâu nó cũng làm phóng sự ảnh rất hay , kể ra có thời gian dịch ra ( có chú thích nguồn , bản quyền đàng hoàng nhé ) rồi bốt lên các box thì cũng hay lắm , chả hiểu các bậc chức sắc của phố Phượt có ủng hộ không?

CVN
04-11-2007, 12:13
Hầu hết các cảnh đều dễ dàng tìm thấy ở nước ta. Trừ tàu điện ngầm và sự vắng vẻ của đường phố

Dudi
04-11-2007, 14:52
Theo đường dẫn các bác cho, em định tìm bản tiếng Anh để xem, nhưng chỉ gặp bản tiếng Nga. Trong trường hợp này tác giả là người Nga, bản gốc là tiếng Nga, thôi thì xem cũng được.

Theo cái bản tiếng Nga này, bác GPS đã lựa chọn, lược dịch sát ý và khéo, lại rất Việt. Trên cơ sở này, em chỉ bổ sung thêm một ít chi tiết cho khỏi phí và đề phòng biết đâu bản tiếng Anh lại lược đi rồi.

Cám ơn bác GPS đã chọn bài rất thú vị và kịp thời giới thiệu. Em góp với bác thêm một ít và mong được các bác khác góp thêm.

Cám ơn bác Nhựa đã tha về một cách đàng hoàng và cẩn trọng, tuy còn để sót như em sẽ trình bày ở phần cuối.

Dưới đây là phần góp thêm vài chi tiết:

============


+ ĐTDĐ phải gửi lại ở sân bay (ngay khi bạn đến nước này). Người ta cho nó vào cái túi nhỏ rồi mang đi đâu đó, đưa cho bạn một cái giấy biên nhận. Trước khi bạn lên máy bay (rời khỏi nước này), bạn đưa giấy biên nhận để nhận lại ĐTDĐ của mình.

+ "Tôi hy vọng bạn đọc tha thứ cho tôi về những bức ảnh có chất lượng tồi tệ. Trừ những cái ảnh được chụp tại các điểm dừng chân theo kế hoạch, tất cả các ảnh này được chụp qua cửa sổ xe hơi chạy với tốc độ 100 km/h".

(Em sợ các bác bảo em bịa tốc độ này, nên chép sẵn ra nguyên câu của tác giả: из окна машины на скорости 100 км/ч).

+ "Ngay từ lúc đặt chân đến sân bay, du khách được giao cho một hướng dẫn viên biết ngôn ngữ và một lái xe. Đi đâu cũng phải có sự tháp tùng trực tiếp của họ. Người ta còn bổ sung thêm cho hướng dẫn viên một cô sinh viên thực tập ngoại ngữ.
Cứ như thế, bốn người chúng tôi quấy đảo nhau suốt một tuần.

Không được rời khỏi khách sạn chứ đừng nói gì đến việc dạo chơi trong thành phố. Các tuyến tham quan đã được sắp đặt từ trước, mỗi ngày thăm vài điểm. Đi từ 8h sáng, thăm quan, ăn trưa khoảng 12h, thăm quan 2-3 điểm, trở về lúc 6-7 h tối, ăn tối, đi ngủ.

Tất cả những gì một người nước ngoài có thể nhìn thấy, được tính toán và bố trí rất kỹ trước đó. Nếu ăn trưa trong thành phố thì quán ăn được chọn sao cho ngồi ở đó không nhìn thấy cuộc sống nào của thành phố… "

+ Bác Gps lược dịch nhanh đoạn này: “Đồ ăn khá ngon, và bạn cũng không thể phàn nàn gì luôn”, là để cho thoát ý với đoạn trên. Chắc là bản tiếng Anh dịch lại từ bản tiếng Nga có tam sao đi một tý. Em xin phép bổ sung, cho giống bản gốc, không có ý trách gì cả): “Кормят сытно - не пожалуешься на голод» (Người ta cho ăn no – bạn đừng có cự là bị đói nhé).

(Lời thêm của em: Hehe, họ cho ăn no là quý rùi, lấy đâu ra ngon!)

+ "Một lần tôi thử cố gắng cắt đuôi những người tháp tùng mình, quẹo vào một con đường nhỏ, rảo nhanh bước chân vào khu dân cư. Nhưng tôi không thoát nổi hai chục mét, vì tôi bị một kẻ đi xe đạp chặn lại và giải thích: Đường ở đằng kia kìa, không được đi vào đây".

+ Trong tất cả các điểm dừng chân dành cho người nước ngoài (thí dụ quán trà trên quốc lộ khi đi sang tỉnh khác) có các điểm bán hàng ngoại: nước chanh Tàu, cà phê lon ướp lạnh của Nhật, bia, thuốc lá ... Trong một cái quán như vậy trên bờ biển có thể tìm thấy dăm gói Lay's có hạn sử dụng kết thúc vào năm 2001. (Chú thích của em: bài này viết vào năm 2005).

+ “Cần nhận thấy rằng hướng dẫn viên được chuẩn bị tư tưởng để trả lời các câu hỏi của du khách theo hướng tốt lên.
Nhưng các câu trả lời của hướng dẫn viên chỉ được đưa ra khi các câu hỏi trùng với những gì có trong tài liệu hướng dẫn được lưu hành nội bộ. Các câu hỏi lạ, hoặc là được lái sang đề tài khác, hoặc đơn giản là im lặng.

Một chiến thuật thường được sử dụng khi di chuyển trên đường đến các thành phố khác. Cứ mỗi khi xe gần đến một điểm dân cư, hướng dẫn viên lại đưa ra những vấn đề nào đó để làm bạn sao nhãng, không tập trung để chụp được những ảnh mà họ cho là không cần thiết.

Mọi cố gắng định chụp cái gì đó khác với những ảnh thường thấy trong tạp chí "Triều Tiên", hướng dẫn viên sẽ hỏi ngay lập tức: Ông chụp cái này để làm gì? Chụp ảnh chỗ này không được khuyến khích".

==============

Trên đây là vài chi tiết lấy thêm, bổ sung vào bản lược dịch ban đầu của bác GPS.

Em xin nói thêm: Trong phần cuối (ở bên box baloviet.com), bác GPS có đưa cái ảnh này:


https://www.phuot.vn/imagehosting/1173472d597954143.jpg


với chú thích thú vị (nhưng lại không thấy bác Nhựa đem về cả ảnh lẫn chú thích): "Cạnh bức tượng có một bác người Nga mặc cái áo thun có dòng chữ đầy mỉa mai Sự điên cuồng của Liên bang Xô viết. May mà hướng dẫn viên không biết tiếng Nga. (cứ thấy CCCP là Ok ?)".

Tuy nhiên, theo bản gốc tiếng Nga ở đường dẫn bác cho, em thấy nó còn có thêm đoạn kết này nữa, thú vị không kém:

“Монотонность дороги по пути в другие города я коротал тем, что обучал гида и стажерку русскому языку. Скажем, гид вообще никогда не слышала слова «бля». Во время урока я выяснил, что «хуй» по-корейски — это нечто среднее между «кыш» и «брысь», употребляющееся по отношению к домашней птице. Надо выйти на крыльцо, увидеть куриц во дворе и замахать на них руками, крича «хуй! хуй!».


Em rất quan tâm đoạn này. Xin các bác cho đường dẫn đến bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tiện tra cứu (em tìm chưa thấy). Chẳng qua em rất tò mò xem họ xử lý đoạn kết thúc hay ho này như thế nào.

Để hiểu được nghĩa đen của đoạn này phải giải thích mà cũng chưa chắc hiểu hết được cái thâm hậu. Chả hạn, chữ “Khui” trong tiếng Nga là cái của quý của đàn ông, theo cách nói bình dân thường ngày, tùy các bác chọn là chữ … gì ấy trong tiếng Việt.

Và đoạn này, em tạm lược ý, bỏ qua một số câu, từ quá rắc rối:

“Tôi cố gắng rút ngắn sự buồn tẻ của con đường khi đi đến các thành phố khác bằng cách luyện tiếng Nga cho hướng dẫn viên và cô sinh viên thực tập (…). Trong lúc luyện tập ấy tôi phát hiện ra rằng (âm tiết )“Khui” trong tiếng Hàn là cái gì đó (…) được sử dụng đối với chim nhà. Cần ra ô cửa, thấy gà trong sân và vẫy tay, kêu lên “Khui! Khui!”.


Lời của em:
Hehe, hay không! Lựa chọn câu chuyện chả ăn nhập gì để kết thúc bằng cách cho văng miểng “Khui, Khui” tới tấp vô mặt (của độc giả hay của câu chuyện, hay của cái gì đó…).
Mà cái chữ Khui này, lần đầu tiên em thấy được viết rõ ràng trong một bài nghiêm túc, lạnh lùng và ý tứ nữa.
Thế mới là khéo như cái kéo!

Anh Già
04-11-2007, 17:03
Tớ sửa một tý :
- употребляющееся по отношению к домашней птице =được sử dụng đối với gia cầm.
Trong trang đó còn nhiều bài phóng sự ảnh rất hay về các chuyến đi châu Phi , Mỹ rồi những nước như Mông Cổ vv rất hay , bạn Dudi dịch tiếp rồi post lên đi !

arvil77
04-11-2007, 17:11
Cảm ơn các bác đóng góp thêm cho topic, AV đã sửa lại tiêu đề cho thích hợp, chờ nghe thêm những chuyện lạ khác về Bắc Hàn

Vụ dịch phóng sự ảnh khác của cùng tác giả người Nga ở các nước khác, cũng hay, bác nào có thời gian thỉnh thoảng dịch đưa lên. AV có 4 năm học tiếng Nga nhưng quên hết rồi, nhớ được vài từ thôi he he

Chitto
04-11-2007, 17:42
Cảm ơn các bác đóng góp thêm cho topic, AV đã sửa lại tiêu đề cho thích hợp, chờ nghe thêm những chuyện lạ khác về Bắc Hàn



Thích hợp thì phải là Bắc Triều Tiên CCh ạ.

Chỉ South Korea mới xưng là Hàn Quốc thôi, North Korea vẫn giữ nguyên tên là Triều Tiên. Theo tên tiếng Anh thì chỉ có South Korea và North Korea, còn theo tên tiếng Hán thì chỉ có Triều Tiên và Hàn Quốc.

Đã đổi thì đổi cho trót !!!

Dudi
04-11-2007, 19:44
Cám ơn bác Anh Già. Haha, mới đầu em cũng dịch như bác là "gia cầm", nhưng khi post em lại sửa lại là "chim nhà", cho nó không giống "nhà nước" với "quốc gia". VẢ lại , ngoằng vào chữ "chim" để cho dễ liên hệ với chữ Khui đằng sau... Gài ý ấy mà!

Anyway, thank bác.

Trong đó có một số chữ em ngại dịch wé, chả hạn như câu "trong tiếng Hàn là cái gì đó.... среднее между «кыш» и «брысь», nhờ bác tiếp tay phát...

Chả phải bỗng nhiên em cớ trích nguyên cả bản gốc thế, vì em biết nhiều bác nhìn thấy chữ loằng ngoằng đã không ưa. Em làm thế là để... câu được bác, nhờ bác dịch tiếp mấy bài nữa, cực hay ở trong đó. Hà ha...


Cám ơn bác nhìu.

Zorzo
04-11-2007, 21:45
Tuyệt vời.
Cảm ơn GPS, DUDI, PVC.

Biết được thêm nhiều điều về TT ngày nay quá, những thứ tớ biết về TT toàn là về cuộc chiến Bắc Nam trong LS thôi.

gps
04-11-2007, 21:54
Nói lại cho rõ:

Thật tình thì em phỏng dịch từ bản lược dịch tiếng Anh, và đã có khai báo ở đâu đó. Thậm chí trong bài "dịch" của em vẫn sót vài câu tiếng Anh.

Tam sao thì dĩ nhiên là thất bản. Được bác nào rành tiếng Nga có nhã ý dịch ra tiếng ta có lẽ sẽ gần với cảm xúc của tác giả hơn.

arvil77
04-11-2007, 22:06
Sau góp ý của bác chitto về dịch chữ North Korea ra tiếng Việt, AV lại nhận được thêm góp ý khác là thực ra chỉ "Triều Tiên" thôi là đúng nhất

AV lạc hậu với thời cuộc, với bối cảnh chính trị thế giới phức tạp hiện giờ :) , nên tiếp theo ý kiến thứ hai, đã sửa lại từ "Bắc Triều Tiên" ngắn gọn còn "Triều Tiên", các bác còn góp ý gì nữa ko ạ (wait)

pvc
04-11-2007, 22:11
Em vừa hỏi ảnh wiki thì ra nội dung này

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn) (tiếng Triều Tiên: 조선민주주의인민공화국, 朝鮮民主主義人民共和國, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, Hán Việt: Triều Tiên Dân chủ chủ nghĩa Nhân dân Cộng hòa quốc) là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Đây là một trong những quốc gia xã hội chủ nghĩa còn sót lại và chính phủ nước này, theo hệ thống truyền thông của phương Tây là một chế độ chuyên chế, theo chủ nghĩa Stalin, và chủ nghĩa biệt lập.


Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, hai nước từng là một quốc gia duy nhất với tên gọi Triều Tiên tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Liên bang Nga có chung biên giới dài 18.3 kilômét (11.4 dặm) dọc theo Đồ Môn Giang ở góc đông bắc đất nước.

Thế thì gọi kiểu gì cũng đúng
:D

Dudi
04-11-2007, 22:24
Bác GPS ui,

Em rất hiểu bác và cám ơn bác. Đây chẳng phải là nơi thi thố dịch thuật gì, chỉ là chỗ mỗi người góp một tay, đem lại lợi ích cho cộng đồng, chứ có ăn giải dút gì đâu.

Bâc cũng như em, đã không bàn mà cũng hiều, bỏ qua hết các đoạn dài, chẳng hạn về "lãnh tụ vĩ đại" Kim v.v... Đâu cần bổ sung và cũng chẳng cần nói lại cho rõ. Vì mình đâu có dịch, và cũng từ nhiều dị bản khác nhau kia mà.

Bác nói lại cho rõ làm em cũng phải khai lại cho rõ là anh em mình cố tình bỏ qua mấy cái đoạn bác Kim. Như thế mới là có tội "cố tình dich trái" hoặc là "mất lập trường", sợ lém ,,, :))

Một lần nữa cám ơn bác vì sự khai thác nhạy bén này.

BÁc vui ra tay, em sẵn lòng theo phò, vì mục đich chung của cả cộng đồng.

Cả bác Anh Già và tất cả các bác khác nữa nhé!

Anh Già
04-11-2007, 22:26
Cám ơn bác Anh Già.

Trong đó có một số chữ em ngại dịch wé, chả hạn như câu "trong tiếng Hàn là cái gì đó.... среднее между «кыш» и «брысь», nhờ bác tiếp tay phát...



Không có gì bạ Dudi !(beer)

Từ đầu tiên chỉ là 1 từ tượng thanh để đuổi gà , từ sau để đuổu chó hoặc mèo ( nhưng nhiều khi tụi nó cũng dùng lẫn để đuổi cả mấy con vật đó ) :D

gps
04-11-2007, 22:53
Say quá, say quá, dịch tếu táo cho vui mà được mời rượu say bét nhè. Đang ở xứ Hồi giáo mà được dịp uống rượu như thế này thật hiếm có. Rất cám ơn các bác các cô đã có nhã ý rót rượu.

Em đã lần mò ra vì sao có chuyện hiểu lầm này rồi, mọi sự là do cái link. Thay vì đưa cái link đến trang tiếng Anh mà em "dịch" thì em lại đưa cái link tới trang gốc tiếng Nga.

Bản phỏng dịch tiếng Anh ở đây: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=82755

Thật là:


Bây giờ em đã hiểu rò (rõ)
Bao nhiêu tội vạ là do cái lìn (link)

Dudi
04-11-2007, 22:58
Cám ơn bác Anh Già rất nhiều.

Biêt là thế mà tìm được chữ đúng trong bối cảnh mới khó chứ.

Nói chuyện ngôn ngữ chuyên biệt, e nhiều người không biết tưởng bị chửi. Chứ đến nhà thơ nổi đình đám toàn cầu như Puskin còn bị đám ghen ghét gán là "Kыш-kin" rồi cười sằng sặc, chả hiểu phải dịch là gì để kịp cười theo phong trào.

Quay lại việc của ta, như vậy đoạn trên có thể tạm hiểu (một cách hơi dài dòng): Âm tiết Khui (tiếng Nga, nghĩa là "Trym"), theo âm tiếng Hàn, na ná giữa tiếng xua đuổi chó mèo, gia câm... "

Vì vậy, khi thấy chim chóc đến sân vườn phá, người ta ra sân xua tay hô Khui, Khui!

Tức là hiểu theo tiếng ta muốn đuổi chim cò thì phẩy tay quát: "Trym, Trym!"


Ha ha, các bác thấy em "dích" đã "thoát" chưa?

Áp dụng cách xua đuổi này của mấy bác Triều Tiên, mai ra đường mà bị kẹt xe, em sẽ hô hoán tướng lên: Trym, Trym!

Ối thằng phải sợ mà nhường lối, nhể. Chí ít nó đang ngơ ngác tưởng em hâm, thỉ em đã dzọt lẹ rùi. Sướng wé !

Cám ơn ngôn ngữ Khui, Khui, à quên, Trym Trym!

Dudi
04-11-2007, 23:28
[/QUOTE]
Bây giờ em đã hiểu rò (rõ)
Bao nhiêu tội vạ là do cái lìn (link)[/QUOTE]


Lìn nào cũng là cái lìn
Tây- Ta - Tầu -Tưởng, lìn nìu cũng tiu (beer)


Em đã xem cái lìn mới bác vừa đưa roài. Nó réc rúi wá, vì chỉ thấy các đoạn bọn Tây chat chít lung tung. Bác có thể chích đúng cái đoạn kừn nhứt không?

Là cái đoạn cuối, nó chơi chữ đuổi chó đuổi mèo ý. Em muốn biết trong phiên bản tiếng Anh họ xử lý đoạn này như thía nèo.

Họ có giải thích hay viết nguyên chữ Khui, Khui không?... Em xỉn quá rùi, mắt mờ hết, tìm mãi không thấy.
Nếu tìm được bác tiu cho em một phát nhé. Bi giờ thì em phải đi nghẻo, chắc chít tới nơi rùi...

gps
04-11-2007, 23:51
Em có đọc được tiếng Nga đâu mà biết nó chơi chữ ra sao. À mà bác Nga phượt này đã move mấy cái ảnh đi làm cho mấy cái lìn ảnh bị broken hết. Ví dụ

Lìn cũ trên http://www.militaryphotos.net/forums...ad.php?t=82755 là http://www.tema.ru/travel/choson-1/_MG_0077.jpg broken.

Lìn mới trên trang của tác giả http://www.tema.ru/travel/north-korea-1/ là http://www.tema.ru/travel/north-korea-1/_MG_0077.jpg Còn xài đươc.

Hai cái link này khác nhau một bên là chosson-1 bên kia là north-korea-1.

raklei
09-11-2007, 09:14
Có một bộ phim cũng kha khá thông tin về Triều Tiên của National Gheographic, hơn 700Mb có thể download về bằng utorrent, hiện tại thì khá nhanh vì có nhiều seed, có bác nào quan tâm thì xơi:

http://www.mininova.org/get/713957

Thông tin thêm về bộ phim:

National Geographic - Inside Undercover in North Korea (2006)

https://forums.mvgroup.org/release.images/jvt40/cover%20copy.jpg

Product Description
Join National Geographic's Lisa Ling as she captures a rare look inside North Korea - something few Americans have ever been able to do. Posing as an undercover medical coordinator and closely guarded throughout her trip, Lisa moves inside the most isolated nation in the world, encountering a society completely dominated by government and dictatorship. Glimpse life inside North Korea as you've never seen before with personal accounts and powerful footage. Witness first-hand efforts by humanitarians and the challenges they face from the rogue regime.

gps
09-11-2007, 21:41
Đang down, chỉ có 1 seed hic hic

Down xong rồi, rất nhiều thông tin

CVN
10-11-2007, 09:11
Đang có mấy chục seeds đó bác, down nhanh nào :D

arvil77
10-11-2007, 19:49
Tổng cộng bác cvn down hết trong bao lâu, hình như 5 tiếng rồi mà CCh mới có được 43%, hình như còn 7h nữa :)) , ko biết lúc đầu nếu chọn loại connection ko đúng thì có ảnh hưởng gì ko :)

CVN
10-11-2007, 20:34
Tổng cộng mất gần 4 tiếng CCh ạ.
Chọn loại connection thế nào?

arvil77
10-11-2007, 22:04
CCh chọn dial-up 56k :D, mới đổi lại xx/56Mbit, chẳng biết tốc độ kết nối ở đây thế nào (wifi), thấy báo là xung quanh 24Mbps

pvc
11-11-2007, 00:43
Tớ đã down được rồi. Đang xem. Không nhớ là down mất bao lâu nhưng down từ hôm qua (đêm qua có tắt máy:) )

Cám ơn bác raklei nhiều nhé!
(beer)

arvil77
11-11-2007, 01:59
CCh down xong rồi nhưng ko biết xem thế nào, window media player chỉ thấy tiếng mà ko hình, media center thì "cant play the video", phải dùng chtrinh gì để xem vậy các bác?

(beer)

raklei
11-11-2007, 05:01
AV thử dùng cái này

DivX player
www.divx.com

Chỗ em lúc nào cũng thấy trên 20 seed mà bị server nó chặn không cho down. Dùng nhờ wifi của hàng xóm thấy tốc độ down toàn trên 60kB/s nhưng thi thoảng họ mở non securite mới nhờ đc.

arvil77
11-11-2007, 05:56
Vừa mới xóa chương trình bác raklei gợi ý hôm nay :D Dọn dẹp vì máy dạo này hơi chập cheng, ko nhớ install từ hồi nào, tự nhiên thấy và xóa Low tech thì kết quả vậy đó :))

hoankiem
19-04-2008, 09:46
Tình hình là báo chí mới công bố tuần sau anh Kim Chính Nhật sẽ tới thăm chính thức Việt Nam và cũng là lần đầu tiên anh Kim đi máy bay thăm thú.

Chuyến đi đáp lễ cụ Tài năm ngoái.

Vùng đất khác biệt với thế giới đang được dần mở ra. Nhưng em e là 20 năm nữa, khi thống nhất, các bạn Triều Tiên sẽ bườc qua kỷ nguyên mới và chắc là sẽ vượt xa Việt Nam.:(

Các cô gái Triều Tiên thì cực xinh và hiền.

hoankiem
28-04-2008, 16:12
Hôm nay ngọn đuốc Olympic tới Bình Nhưỡng.


Kuche

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5735.jpg


Người ta bảo beer Triều Tiên ngon nhất: Thử hết thôi

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5620.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5747.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5776.jpg


Ăn cơm

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5821.jpg

Toet
28-04-2008, 16:22
Nhìn bác hoankiem cũng giống các bạn Triều phết nhở. Kiểu áo quần thì đặc giống rồi nhá.

Em hỏi tí, chỗ bát đĩa trong pix là dành cho một người ăn á? Ăn món gì là có bát ăn riêng cho món đó à? Không dùng được 1 bát ăn tất cả các món được à?
Suất ăn như bác post ảnh là bao tiền?

baxu
28-04-2008, 17:45
Ăn cơm

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5821.jpg


Em đoán nhé, chắc cũng giống món Hàn.

Cái đống bát nhỏ nhỏ là đựng cái kim chi set, thông thường vào nhà hàng Hàn mấy cái kim chi khai vị này miễn phí.

Còn cái đống anh HK ngửa tô hô bên cạnh là mấy cái nắp, đúng ko nhỉ?

Xong rồi ăn với cơm và bát nước canh (đôi khi là món nước dưa củ cải muối, hehe)

Nếu mới chỉ mấy cái này mà vào nhà hàng Hàn ở HN, ko biết tính tiền thế nào vì cái đống li ti kia là miễn phí rồi, có mỗi bát cơm với bát nước dưa.

Bác HK gọi thêm món mời bạn Toét đi để em tính xiền nào! hehe

hoankiem
29-04-2008, 11:01
- Nhập gia tùy tục, tớ còn thiếu cái huy hiệu cài vào che chỗ biểu tượng Timberland.

- Cái đống li ti ấy không chỉ có kim chi, kim chi có 2 set/7 - Đây là bộ đồ ăn truyền thống của Triều Tiên, với tất cả đồ ăn bằng vàng ( nhưng cái tớ dùng chắc là bằng đồng )

- Giá cả của bữa ăn thì tớ không biết vì không được trả tiền. Ở Triều Tiên hiện tại không có chuyện muốn đi đâu ăn thì vào gọi món trả tiền. Triều Tiên có luật cấm người dan giao tiếp với "địch" , mức xử cao nhất là tử hình. Chỉ có những người được phân công "trọng trách" mới được giao tiếp với "địch".

Tóm lại đây là một chuyến đi không phải phượt mà là đi xem nghệ thuật sắp đặt hay đi tù cao cấp. Nó còn bỏ xả Việt nam những năm 70-80.

Toet
29-04-2008, 15:46
Ờ, em xem lại ảnh thì thấy bác hoankiem lật các nắp đậy bày ra xung quanh, còn cái bát để ăn là cái nhỏ nhất mà cũng sâu nhất màu vàng óng, cạnh bát canh.

Thế người tiếp đãi "địch" cũng ăn các món y như thế ạ? Lượng thức ăn cũng y như thế?

Cuộc sống hiện tại của dân Triều Tiên có giống như những gì mà cô điệp viên Bắc Triều kể lại trong cuốn Hồi ký của cô ấy?



- Nhập gia tùy tục, tớ còn thiếu cái huy hiệu cài vào che chỗ biểu tượng Timberland.

- Cái đống li ti ấy không chỉ có kim chi, kim chi có 2 set/7 - Đây là bộ đồ ăn truyền thống của Triều Tiên, với tất cả đồ ăn bằng vàng ( nhưng cái tớ dùng chắc là bằng đồng )

- Giá cả của bữa ăn thì tớ không biết vì không được trả tiền. Ở Triều Tiên hiện tại không có chuyện muốn đi đâu ăn thì vào gọi món trả tiền. Triều Tiên có luật cấm người dan giao tiếp với "địch" , mức xử cao nhất là tử hình. Chỉ có những người được phân công "trọng trách" mới được giao tiếp với "địch".

Tóm lại đây là một chuyến đi không phải phượt mà là đi xem nghệ thuật sắp đặt hay đi tù cao cấp. Nó còn bỏ xả Việt nam những năm 70-80.

netwalker
30-04-2008, 00:17
Quá hay!


Đề nghĩ đồng chí Kim hoàn kiếm phổ biến kiến thức kinh nghiệm chỉ đạo "phượt dân" để năm sau tớ ra tù Canada sẽ đi sang Bắc hàn xem tù giam lỏng bên đó thế nào. Kinh nghiệm cho những thằng súng to , L lớn ra sao, có nên dương súng bắn bậy ba không hay nên dùng P&S thỉnh thoảng, nhìn trước ngó sau mới nên chụp một cái. Mình cũng phải cố gắng hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, đến mấy nước Evil axis này cho biết. :))


Một điều kì lạ mà phó nháy Nét quắc cơ phải luyện mãi khi chụp đồng chí Kim Hoàn Kiếm là mồm đếm 1 - 2- 3 nhưng phải bấm máy từ 0 bởi vì nếu không sẽ chỉ thấy lãnh tụ Kim Hòn Kiếm quắc mắt như đang đứng trên tượng đài đá nhìn xuống chỉ đạo nhân dân vậy , hi hi. Không tin các bạn cứ nhìn thử các bức ảnh của Kim Hoàn Kiếm do các đồng chí khác chụp xem, đố bảo bằng phó nháy Nét Quắc Mắt Cơ đấy


https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/IMG_5735.jpg

batman
02-05-2008, 12:10
Lê Vân yêu và sống có đoạn này về Triều tiên
----------------------------------------------
Hạnh phúc chỉ đến khi người ta biết tôn trọng nhau và giúp đỡ nhau thực hiện cái thiên chức của mỗi người. Hết nhiệm kỳ làm việc ở Ý, anh nhận công tác ở nước CHDCND Triều Tiên. Ở đó, điều kiện sống khắc nghiệt, nhưng may là gần Việt Nam. anh được về thăm mấy mẹ con tôi nhiều hơn. Lần đầu tiên đón ba mẹ con đến Triều Tiên chơi, anh lo tôi có thể bị sốc nặng. Tôi bảo, không sao đâu, tôi đã trải qua cái thời kỳ bao cấp khó khăn như vậy ở Việt Nam rồi. Anh dặn tôi phải cẩn thận, có nói thì chỉ nên nói những chuyện thông thường, tốt nhất là đừng đả động gì đến chuyện chính trị. Ở đây, người nước ngoài bị quản lý rất chặt, đi đâu cũng phải xin phép, hệt như một thời ở Việt Nam, nhìn thấy người nước ngoài nào cũng bị ám ảnh họ là gián điệp. Ở Triều Tiên, tôi gặp lại bầu không khí quen thuộc như ở Việt Nam cách đây mấy chục năm. Không điện đóm, đường phố tối om. Người dân ăn mặc toàn quần áo sẫm màu, chắc là không có đủ xà phòng. Trong cái thành phố không ánh sáng ấy, dân chúng vẫn phải đi lại dò dẫm chậm chạp, thành thử trông họ như những bóng ma không trọng lượng. Nếu mình không quen, không cẩn thận, mình sẽ đâm vào họ. Còn họ thì quen rồi, họ hoà mình vào bóng tối. Hoạ hoằn mới có một luồng sáng vút qua từ một chiếc xe hơi.
Cứ cuối tuần, đồng nghiệp của anh lại bay qua Hồng Kông giải trí. Đã có một số người nước ngoài làm việc ở đó bị phát điên vì quá căng thẳng. Giống như Việt Nam ngày xưa, sự căng thẳng luôn bao trùm lên bầu không khí xã hội. Dân chúng bị biến thành những con người sống chẳng giống ai, có lẽ giống như người ngoài hành tinh. Không bao giờ đủ điện thắp sáng. Mùa đông chắc là rất khó để chống chọi với những cơn giá buốt. Người dân sống trong những căn hộ cao mười mấy tầng không thang máy, là hình bóng xa xôi còn lại của cái thời được Liên Xô bao cấp. Khó khăn, thiếu thốn và bị kìm hâm nhiều bề. Đến đây rồi ngẫm lại, ở Việt Nam bây giờ thời mở cửa, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, được thoáng đãng hơn nhiều. Chính người Bắc Triều Tiên đã nhắc nhở tôi biết quí giá những gì tôi đang có hôm nay.
----------------------------------------------
Với những ai đã từng sống qua thời bao cấp chắc cũng không cần phải nói nhiều

bacgiangman
25-07-2009, 01:34
Em kết nhất cái ks j mà bị ngừng xây dựng từ năm 1991 ý!
nó mà xây xog thì cũng hoàng tráng phết nhể!
sory e spam tý!