PDA

View Full Version : Nhớ kỷ niệm vui Bà Nà Hill.



Haihoi2013
01-08-2013, 22:17
Hôm nay hơi bị tâm trạng, xem lại mớ Album cũ. Đến Album của chuyến đi Bà Nà, nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong đời nên mạnh dạn vào 4rum chia sẻ với cả nhà.
Hình như khoảng giữa năm 2009 ( Hồi này trí nhớ nhà em nó trục trặc, các bác thông cảm), trong nhóm bạn bè từ bậc trưởng lão đến hàng U50 có một số là Giáo dân nên bàn với nhau làm chuyến hành hương về Thánh địa La Vang.
Sau vài ngày đặt vé máy bay, các thành viên trong đoàn nhận được thông báo ngày bay. Vốn dĩ muốn chu toàn trong những chuyến đi xa, sáng sớm ngày bay nhà em vội xách xe đi sắm thêm vài món.

http://www.uphinh.vn/image/stream/1254779.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254779.jpg)

Em khoe tý cho nó hoành chứ giờ em nó theo người về nơi xứ xa rồi, hichic.
Hạ cánh sân bay Đà nẵng, nắng đẹp nên nhà em chụp một đống hình, chả hiểu sao nó die hết,hichic.:shrug:.
Nhận phòng KS ở Đà Nẵng, xe 30 chỗ đặt trước đã có mặt, sẵn sàng chở đoàn hành hương về Thánh Địa La Vang.

http://www.uphinh.vn/image/stream/1254807.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254807.jpg)

http://www.uphinh.vn/image/stream/1254808.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254808.jpg)

Thăm thú, xin lễ, chụp choẹt...( Cái đoạn này nhà em cũng nháy nhiều lắm mà giờ ko biết nó nằm ở đâu, lại hichic). Đoàn về lại Đà nẵng cơm trưa. Trong lúc cơm trưa đoàn bàn kế hoạc lên thăm Bà Nà Hill dù biết rằng "nó" còn trong giai đoạn xây dựng cũng ko có gì hay nhiều nhưng với một số bà con người trong Nam thì cái cảm giác trải nghiệm cái thú trong một ngày có 4 mùa làm ai cũng háo hức.( Vụ này lẽ ra nhà em phải đòi tiền Bà Nà Hill vì nhà em PR cho "nó"), hehe. :)).Nhưng thôi, làm phước cũng tốt vậy hay là nhà em có khiếu nhỉ???=)).
Khoảng gần 18H nên trời dần tối( Nhà em nhớ cũng ko chính xác lắm), gió mạnh. Ngồi ở Cabin dưới nhìn lên Cabin trên thấy nó đung đưa gần đụng vào cột trụ làm ai cũng mất lửa.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1254817.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254817.jpg)
Xin lỗi bà con là hình này nhà em chụp sáng hôm sau, phía trên nhìn xuống.
Gió khiếp quá,trong Cabin bậc trưởng lão U80 ( Đội nón len màu nâu) lẩm nhẩm niệm Di Đà trong khi đám U50 gẹo nhau cười ngặt nghẽo.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1254819.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254819.jpg)
-Đồ rửng mỡ! ( hehe lâu lắm mới nghe tiếng chửi này), tau sợ muốn chết mà tụi bây còn cười được à:T. - Tiếng U80 chửi đám U50 làm nhà em cũng bật cười theo.

Haihoi2013
01-08-2013, 22:33
- Có bao giờ nó rớt không bây? - Át tiếng cười của đám rửng mỡ, tiếng U80 tỏ vẻ lo lắng rõ. Nhà em vội lên tiếng trấn an:
- Dì Ba yên tâm đi. Cáp treo núi Bà Đen Tây Ninh anh Tàu nó làm còn chưa bị thì cái này của anh Tây làm phải bảo đảm là cái chắc.
Sau khi nghe nhà em mạnh miệng thế rõ ràng khuôn mặt của U80 giãn hẳn ra. Suy ra là nhà em cũng có năng khiếu tư vấn các bác nhở?:)).
Góc khác đôi Sam U70 vẫn tình tứ lắm.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1254840.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254840.jpg)

Tình tứ và gắn bó trong bất cứ lúc nào.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1254841.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1254841.jpg)

Haihoi2013
01-08-2013, 23:11
Góc kia, anh ấy ngồi lặng lẽ:
http://www.uphinh.vn/image/stream/1255110.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255110.jpg)
Anh nhìn gì về phía biển xanh? Nơi ấy có chân trời lặng lẽ...
Hơi sến các bác nhỉ?
Hóa ra anh ấy nhớ về mấy con cún cưng của anh ấy - Không biết giờ này tụi nhỏ ở nhà đã cho chúng ăn chưa???
http://www.uphinh.vn/image/stream/1255126.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255126.jpg)

http://www.uphinh.vn/image/stream/1255130.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255130.jpg)

http://www.uphinh.vn/image/stream/1255143.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255143.jpg)

Tranh thủ trời còn sáng, tuy lạnh teo bury nhưng các mẫu vẫn tranh thủ làm dáng, đánh dấu nơi đã đặt chân tới hòng mai mốt khoe với con cháu:
http://www.uphinh.vn/image/stream/1255080.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255080.jpg)

http://www.uphinh.vn/image/stream/1255088.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255088.jpg)
Cẩn thận, coi chừng té.Gia Ma Ham.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1255108.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255108.jpg)

http://www.uphinh.vn/image/stream/1255109.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1255109.jpg)

Haihoi2013
02-08-2013, 18:29
Các mẫu vẫn tranh thủ làm dáng từ khi trời còn sáng.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1256578.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1256578.jpg)

http://www.uphinh.vn/image/stream/1256580.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1256580.jpg)
Cho đến khi Bà Nà lên đèn.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1256584.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1256584.jpg)
Trời tối, gió lạnh hun hút thổi, sương mù giăng phủ khắp lối thì cả đoàn trốn vào phòng. Vào phòng một lúc rồi thì bụng ai cũng réo vì bữa cơm trưa phần vì mệt do di chuyển nhiều, phần háo hức tận mắt chứng kiến cái công trình có 2 kỷ lục thế giới là Cáp Treo một dây dài nhất và Cáp Treo có độ cao giữa ga đi và ga đến cao nhất nên ai cũng chỉ ăn lấy lệ. Giờ thì rắc rối bởi cô em phụ trách hậu cần do ghé vào siêu thị mua đồ cho bảo đảm vệ sinh đã a lô thông báo là khoảng gần 2 tiếng nữa cáp treo mới chạy lại.( Bác nào lần sau có lên nhớ lưu ý vụ này). Trong đoàn thì tuyền là những Quý nhân nếu đến giờ ăn mà không có cái gì bỏ vào ruột thì phải gặp Bác sĩ gấp.:LL.
Lúc này có một chị trong đoàn nổi tiếng chu đáo mới vừa tỏ vẻ bí mật, vừa tủm tỉm cười lôi trong cái túi Càn Khôn của chị ấy ra một bịch cơm nguội cùng chai nước mắm nho nhỏ. Cả đoàn nhào tới cứ như bắt được Vàng.=)).
Thì ra vốn lo xa nên sau bữa cơm trưa chị ấy âm thầm nhờ phục vụ gói phần cơm không ăn hết mang theo. Trên đường ra xe chị ấy tạt vào Tạp hóa cạnh đó mua thêm chai nước mắm, nhờ vậy giờ mới có đồ cứu đói khẩn cấp.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1256662.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1256662.jpg)
Cứ bình tĩnh rồi bác nào cũng có phần.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1256669.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1256669.jpg)
Lần đầu tiên trong đời nhà em mới thấy cảnh các Đại Gia ăn cơm nguội chấm với nước mắm mà khen nức nở.=)).
Các bác có lên Bà Nà nhớ đừng để rơi vào hoàn cảnh như nhà em nhá.
Mọi cái vẫn còn dang dở lắm.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1256687.jpg (http://www.uphinh.vn/image/stream/1256687.jpg)
Tạm biệt Bà Nà Hill, hẹn gặp lại lần sau và hy vọng không còn những trận cười bể bụng vì cái ăn.

tamdao012003
03-08-2013, 00:03
Sao ảnh mờ vậy bác Hoi?

Haihoi2013
03-08-2013, 17:28
Sao ảnh mờ vậy bác Hoi?
Phần do trình còn yếu, phần máy cùi cộng thêm trúng vào giờ chập choạng tối nên sương giăng khắp lối gần như Sa Pa bác Đảo ạ. Đó là nhà em chưa đổ thừa do đói nên run tay,hehe.