PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thailand-Không phải thiên đường như mong ước.



quanchan
30-07-2013, 11:07
Từ lâu đã nghe nói về một vùng đất phương nam trù phú, phồn hoa, một quốc gia theo nền quân chủ lập hiến là thiên đường của những đệ tử thích di chuyển, vào 4rum cũng thấy nhiều bài về quốc gia này. Đó là đất nước Thailand xinh đẹp làm tôi cũng rạo rực, ngứa ngáy lắm muốn đi một chuyến để "Trăm nghe không bằng một thấy; Trăm thấy không bằng một...sờ; Trăm sờ không bằng một..."
Dành dụm mãi cũng đủ $ để mua một suất của Saigontourist với giá 9,7M/1 người lớn. Lên đường thôi.
Có mặt tại Nội Bài để đáp chuyến bay của hãng Thai Airways đi Bangkok vào hồi 10h40AM, sau hơn 2h lơ lửng trên 9 tầng mây, cuối cùng thì con chim sắt khổng lồ cũng tiếp đất, và đây là phi trường quốc tế của Bangkok. Một số thông tin về sân bay và cách đọc tên nó theo kiểu Thai để nếu có lỡ đoàn các bạn vẫn gọi taxi đến được.
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (tiếng Thái: ท่าอากาศยานสุวรร� �ภูมิ, phát âm như Xủm-oa-na-pum trong tiếng Việt), với tên gọi khác là Sân bay Quốc tế Bangkok Mới vừa được đưa vào sử dụng thay thế cho Sân bay quốc tế Đôn mường, Thái Lan. Sân bay này nằm ở Racha Thewa trong huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan, 25 km về phía đông trung tâm thủ đô Bangkok. Đây là sân bay xếp thứ 18 trong danh sách những sân bay bận rộn nhất trên thế giới. Diện tích là 32,8 km² và phục vụ khoảng hơn 45 triệu khách/năm, có khả năng nâng cấp lên thành 150 triệu khách trong một năm. Sau rất nhiều lần buộc phải trì hoãn lại các nhà ga, sân bay này được bay thử chuyến bay đầu tiên vào ngày 15 tháng 9-2006 và hoạt động chính thức vào ngày 28 tháng 9-2006.
Vùng đất được xây sân bay đã được mua năm 1973 có diện tích 324 km² nhưng do sinh viên nổi dậy ngày 14/10/1973 và sự lật đổ chế độ quân sự cầm quyền Thanom Kittikachorn đã trì hoãn dự án. Sau một thời gian thăng trầm, công ty Sân bay QT mới BK được thành lập năm 1996, do khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và các năm tiếp theo, năm 2002 mới bắt đầu triển khai dự án. Sân bay tọa lạc tại vùng đất đầm lầy, trước đây được gọi là Nong Ngu Hao (Đầm lầy Hổ mang), phải mất 5 năm (1997-2001) để san lấp và giải tỏa mặt bằng. Năm 2005, việc quản lý và giám sát được chuyển cho Airports of Thailand PLC, công ty SBQTBK bị giải thể. Sân bay được dự tính mở cửa năm 2005 nhưng do một số khó khăn về ngân sách, các thiếu sót về xây dựng, Vụ tham nhũng xây dựng sân bay Suvarnabhumi Bangkok nên công trình này bị chậm trễ.Cựu Thủ tường Thái Lan Thaksin Shinawatra đã thông báo khánh thành sân bay này vào tháng 9/2006. Ngày 29/9/2005, các chuyến bay thử nghiệm đã được tổ chức. Việc thử nghiệm đầy đủ các chức năng được tiến hành vào ngày 3/6 và 29/7/2006. 6 hãng hàng không – Thai Airways International, Nok Air, Thai Air Asia, Bangkok Airways, PBAir and One-Two-GO – đã sử dụng sân bay này cho 20 tuyến nội địa.[1][2] Tuyến bay quốc tế thử nghiệm đầu tiên được tiến hành ngày 1/9/2006. Ngày 15 tháng 9-2006, sân bay đã cho phép một số máy bay hoạt động có giới hạn, đó là: Jetstar Asia Airways có 3 chuyến/ngày đi Singapore và Thai Airways International có một số chueyesn bay đi Phitsanulok, Chiang Mai và Ubon Ratchathani. Sau đó là Bangkok Airways hoạt động ngày 21 tháng 9, AirAsia, Thai AirAsia ngày 25 tháng 9 và Nok Air cũng đến hoạt động tại Suvarnabhumi.
Đây là nhà ga sân bay
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0003_zps73936480.jpg
Tại đây có chỗ đổi tiền, các bạn nêu đổi bath thì lên Hà Trung nếu không thì nên mang USD sang Thailand mà đổi, rất dễ và rất sẵn nhưng nơi đổi tiền chỉ hiềm một nỗi ta đưa tờ "cụ mượt" ra là chung nó nói "no change"
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0010_zps0143b98c.jpg
Sân bay cũng có cả một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0007_zps2e52bd02.jpg
Kết cấu dàn mái hiện đại
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0015_zps4a95ab3b.jpg
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh (rất nhanh thôi vì phi trường rất nhiều cửa hải quan nhập cảnh) hướng dẫn viên tập trung mọi người lên một chiếc xe. Trước khi lên xe có một ẻm Thai xinh đẹp mặc quần áo dân tộc choàng cho mỗi người một dây hoa và chụp một tấm ảnh (Sau này khi về họ mang ảnh đến với giá 100B/1 ảnh - khoảng 70K VND, lấy thì trả $, không lấy no vấn đề nên mọi người cứ tươi cười mà chụp. No star where) Ổn định chỗ ngồi rồi xe chạy thẳng về Pataya, một thành phố biển cách Bangkok khoảng hơn 150Km
Giao thông trên đường từ phi trường về Pataya
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0019_zpsee43b11c.jpg
Cứ thấy nói là sang Thai sẽ được nếm đặc sản "Tắc đường" nhưng lúc mình đi xuân sít thế nào mà cứ chạy vèo vèo khoảng 2h là tới "Thành phố ma quỷ"
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0055_zps53c30372.jpg
Một số thông tin về thành phố này
Pattaya ( Thái : พัทยา , พัทยา ( giúp · thông tin ) , RTGS : Phatthaya, phát âm tiếng Thái: [p ʰ át.t ʰ ā.jā ː] ) là một thành phố ở Thái Lan , một khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng với khách du lịch và người nước ngoài. Nó nằm trên bờ biển phía đông của vịnh Thái Lan , khoảng 130 km về phía đông nam của Bangkok, một phần của Huyện Bang Lamung (Banglamung) ở tỉnh Chonburi .
Thành phố Pattaya là một khu vực thành phố tự trị trong đó bao gồm toàn bộ tambon Nong Prue và Na Kluea và các bộ phận của Huai Yai và Nong Pla Lai có một dân số trên 100.000 (năm 2007)."Đại Pattaya" chiếm hầu hết các bờ biển Banglamung (một trong mười một huyện mà bao gồm tỉnh Chonburi). Nó được chia thành một phần lớn phía bắc bắc qua khu vực phía đông của bãi biển Thanh phô (bãi biển phía bắc) và Bãi biển Pattaya (bãi biển chính) cộng với Pratamnak Hill (thường được gọi là "Phật Hill" bởi vì trong những ngôi đền trên đỉnh đồi) mũi (ngay phía nam của bãi biển Pattaya), và một phần phía nam nhỏ hơn bao gồm khu vực phía đông của Jomtien Beach (nằm trực tiếp phía nam của Pratamnak Hill).
Khu vực vịnh được chia thành hai chính beachfronts . Bãi biển Pattaya là song song với trung tâm thành phố, và chạy từ Pattaya Nuea nam đến phố đi bộ . Dọc theo đường Beach Road là nhà hàng, khu mua sắm, và các điểm tham đêm. Jomtien Beach ở phía nam của khu vực vịnh được chia từ bãi biển Pattaya của mũi đất của Pratamnak Hill. Nó bao gồm nhà chung cư cao tầng, khách sạn bên bờ biển, khu phức hợp bungalow, cửa hàng, quán bar và nhà hàng. Vào cuối tuần, nó ngày càng trở nên đông đúc, với nhiều du khách Thái Lan đến từ Bangkok. Nó cung cấp các hoạt động dưới nước như ván trượt máy bay phản lực , dù lượn và nhỏ thuê thuyền buồm. Khu vực Pratumnak Hill là được phổ biến cho các bãi biển của nó vì nó là một khu vực yên tĩnh hơn và nó có rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng căn hộ chung cư mới trong phát triển xung quanh khu vực phản ánh nhu cầu ngày càng tăng.
Hải đảo bao gồm các "đảo gần", Ko Larn (đảo chính), Ko Sak và Ko Krok nằm 7 km từ bờ biển phía tây của Pattaya Ko Larn, hoặc "Coral Island", Mu Ko Phai, các "Viễn đảo", Ko Phái (đảo chính), Ko Man Wichai , Ko Chang Hồ và Ko Klung Badan , nằm ​​ngoài khơi xa hơn về phía tây là "các đảo gần", và Ko Rin, nằm ​​ngoài khơi phía tây nam, phía nam của Mu Ko Phai. Một số đảo trong nhóm có thể truy cập bằng tàu cao tốc trong vòng chưa đầy 15 phút đi bằng phà và tham gia khoảng 45 phút. Tên "gần quần đảo", "Far đảo" và "đảo san hô" được sử dụng cho các mục đích du lịch chỉ và không tương ứng với bất kỳ quy ước đặt tên của các nhóm đảo và không được hiển thị trên biểu đồ hàng hải được công bố bởi Thủy văn dịch vụ của Hoàng gia Thái Lan Hải quân . Nhiều người trong số các hòn đảo có bãi biển công cộng và cung cấp lặn biển hoạt động.

quanchan
30-07-2013, 13:58
Nói Pattaya là "Thành phố ma quỷ" bởi vì nếu đến đây vào ban ngày nó là Thành phố buồn, đường phố thưa thớt người qua lại, rất ít dịch vụ và các loại hình giải trí vào ban ngày, nhưng ban đêm thì thành phố như bừng tỉnh sau giấc ngủ ngày, càng về khuya càng đông vui, dịch vụ thì cái gì cũng có, thích gì cũng chiều, người đâu mà lắm thêcos đủ 3 giống: Giống cái, giống đực và giống chuyển giới. Người ta nói tại đây có 3 kiểu chào theo tiếng Thái. Đàn ông chào là "Sawadee khắc" phụ nữ chào là "Sawadee kha" còn chuyển giới chào là "Sawadee ha....a"
Khách sạn nơi nghỉ của đoàn du lịch, trước là 4* nhưng do mưa to quá nó trôi mất 1* giờ còn 3* (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0037_zps5458788b.jpg
Lên phòng ở tầng 7 nhìn ra thấy có bể bơi trên mái nhà hàng xóm, vác ống tele chụp trộm được 1 ẻm đang bơi (2)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0033_zps1c098acc.jpg
Ban đêm nhìn xuống phố (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0036_zps8e723703.jpg
Pattaya vẫn là một làng đánh cá nhỏ cho đến những năm 1960. Người Mỹ với căn cứ không quân Cò rạt ở gần đấy trong chiến tranh Việt Nam bắt đầu đến Pattaya để nghỉ ngơi và thư giãn. Pattaya phát triển thành một khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng. (Thằng này nó giàu là do cuộc chiến của ta với Mỹ đó mà) Các hoạt động bao gồm chơi golf (21 sân golf trong vòng 1 giờ Pattaya,) quý khách đến thăm công viên chủ đề khác nhau và các vườn thú như Làng Voi, trại hổ Sri Racha Tiger Zoo, trại cá sấu và các động vật khác. Du lịch Vimantaitalay tàu ngầm có 30 phút chuyến đi dưới nước để xem san hô và sinh vật biển chỉ vài cây số ngoài khơi. Vườn nhiệt đới Nong Nooch thực vật khoảng 15 km về phía nam Pattaya là một (2.0 km 500 mẫu Anh 2 ) Điểm tham quan khác ở Pattaya bao gồm The Million Years Stone Park, trại cá sấu Pattaya, Bãi biển Công viên nước Resort Pattaya Park, Công viên giải trí , Siriporn Orchid Farm, Silverlake Nhà máy rượu vang, Thế giới dưới nước Pattaya (đẳng cấp thế giới thủy cung), Thái Alangkarn Theater Pattaya ( chương trình văn hóa), Bảo tàng Nghệ thuật Chai và Thế giới nước, một hồ cá, nơi có một bộ sưu tập các loài sinh vật biển trong vịnh Thái Lan bao gồm cá mập và cá đuối gai độc.
Các Đền chân lý là một kiến trúc bằng gỗ lớn được xây dựng vào năm 1981 trên bờ biển ở Laem Ratchawet .Mini Siam là một mô hình làng quê thu nhỏ mà kỷ niệm di sản của Thái Lan với bản sao của các di tích nổi tiếng nhất và di tích lịch sử bao gồm đền thờ Phật Ngọc, Tượng đài Dân chủ, Cầu qua sông Kwai, và Prasat Hin Phimai. Mô hình của Tower Bridge ở London, tháp Eiffel , các Statue of Liberty và Đài phun nước Trevi cũng được hiển thị trong phần được gọi là "thế giới nhỏ".
Thị trường Thepprasit là thị trường lớn nhất và bận rộn nhất ở Pattaya, thị trường thu hút người dân địa phương và khách du lịch và mở cửa các ngày thứ sáu, thứ bảy và tối chủ nhật tại. Nó nổi tiếng với vật nuôi, có nhiều quầy hàng thực phẩm Thái Lan bao gồm cả đặc sản địa phương như gián chiên, bò cạp, cũng như quần áo mang nhãn hiệu, giày dép và hàng điện tử và có dịch vụ mát xa. Bạn đừng chờ về Bangkok rồi hãy mua sắm, nếu ưng ý thì mua ở Pattaya luôn đi. chỉ vì nghe theo lời của mấy ông hướng dẫn viên xui dại mà mình bỏ qua rất nhiều đồ đẹp ở Pattaya, lúc về BKK mua không thấy có bán. Đó là đồ dân phượt rất thích như dao bấm. ống nhòm, la bàn bật lửa toàn đồ quân sự Made in USA đẹp và tốt giá dao đông từ 2000B đến 5000B (1,4M đến 3,5M) những thứ này ở VN mình không có.
Đến với Pattaya đừng quên đi thăm đảo Ko Lahn, vì đi biển và được dặn trước nên mình không đem máy ảnh theo. Phương tiện ra đảo đi bằng tàu cao tốc rất thú vị với những người ưa cảm giác mạnh, nếu ai yếu hoặc có bệnh tim nên dùng phà thì tốt hơn nhiều. Tàu cao tốc chỉ chạy mất 15' trong đó đi phà phải mất 45', tàu chạy nhanh vượt qua các ngon sóng, nhồi lên dằn xuống phê tít.
Đảo Ko lahn có bãi tắm nhưng xấu lắm, cát nhân tạo phong cảnh bình thường. Chú ý khi lên đảo sử dụng các dịch vụ như motor nước, dù, kéo chuối... Chúng nó cho mấy thằng cò mời chào khéo léo với giá bằng 1/4 (400B) giá mình thuê, khi mặc cả là 100B lúc ra ngoài nó đòi là 100USD không trả thì nhảy xuống biển mà bơi về. Về đến bờ nó hỏi có trả tiền không, cãi nhau với nó nó giảm giá là 200USD, cãi tiếp nó giảm giá tiếp là 400USD, nếu không trả tiền nó sẽ bố trí cho làm Mai An Tiêm đi trồng dưa hấu trên đảo đến khi trừ hết tiền thì về. Police và hướng dẫn viên không can thiệp được, bọn này là các tổ chức tội phạm, đầu gấu nên dân cũng sợ. Tốt nhất là nghe theo lời các hướng dẫn viên và đừng có tinh tướng mà tách đoàn. Ra đảo nên tham gia tour đi bộ dưới đấy biển, họ chở mình ra một vùng biển bằng tàu, chụp cho mình một cái mũ bằng thủy tinh trong suốt và cấp oxy bằng khí theo đường dẫn hơi, sau đó ta sẽ lặn xuống khoảng 7m nước có thợ lặn đi kèm, đi xuống đáy biển bạn lạc vào thế giới thần tiên thỏa sức ngắm san hô, cho cá ăn.... thời lượng là 30' giá hình như là 800B (Được bánh ...bao nên không nhớ)
Đến thăm vườn lan Nongnooch (4)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0061_zpsfeaaf852.jpg
Tại đây cũng có lan nhưng so với Đà Lạt hoặc Mộc Châu thì mới ở dạng...cháu (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0353_zps15a0eb78.jpg
Ngoài sân có 1 con hổ bị xích đang ngủ, ai muốn chụp ảnh với nó 200B =140VND. Đắt bỏ...mia (6)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0071_zps6235365d.jpg
Cạnh đó có mấy con vẹt, nếu muốn chụp cúng tòi 200B nữa (7)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0072_zpsf28e2532.jpg
Khu vực vườn lan cũng bé thôi nhưng trong khu này còn nhiều trò thu hút khách du lịch lắm.

quanchan
31-07-2013, 09:02
Điều thú vị nhất khi thăm vườn lan là bạn sẽ được chụp ảnh có mẫu hẳn hoi.
Mẫu nữ (Hai em Chung Cheng mình chớp trộm được, nếu có xem thấy thì thông...văn cảm nhé) (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0083_zps75af20c3.jpg
Mẫu nam, vô sờ tư thế nhẩy (2)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0078_zps8e3b7583.jpg
Đến thăm nơi này, khách du lịch sẽ được xem một chương trình giới thiệu về đất nước Thailand, lịch sử, văn hóa các dân tộc. Đó là một màn ca múa nhạc.
Có người đẹp tham gia (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0119_zpseaea7ceb.jpg
Các màn biểu diên Muai Thai (4)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0128_zps0dbcac98.jpg
Biểu diễn võ thuật với binh khí thật, chém nhau chan chát tóe lửa chứ không phải chém gió đâu nhé (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0154_zps67244fcd.jpg
Lại múa hát tiếp (6)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0148_zps171dfc11.jpg
Và cuối cùng là cảnh voi tham chiến, hai võ tướng trông như quan Công với Trương Cáp ngồi trên đầu voi vác đao chém nhau tơi bời khói lửa (7)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Thailand/IMG_0160_zpsbbcdf286.jpg
Sau màn này, ta sẽ sang xem phần khác không kém phần thú vị. Nhìn chung nếu đánh giá về nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn thì theo mình cũng ...thường thôi nhưng họ làm được thu hút được để giới thiệu về đất nước họ, còn ta lịch sử oai hùng là vậy mà mới được diễn tả bằng truyên... tranh, diễn họa thì nguệch ngoặc. Chán nhờ.
Qua học sử ta được biết, nếu để xét về khía cạnh uýnh nhau, Thailand thua xa ta, thời vua Quang Trung, nhà vua Thailand cũng đã gửi 2 vạn quân sang can thiệp quân sự và bị hoàng đế Quang Trung (với trận phục kích Rạch Gầm-Xoài Mút lừng danh) tiêu diệt sạch. Đến thời chiến tranh chống Mĩ, Thailand cũng gửi cấp sư đoàn mang tên Rắn Hổ Mang Bành (Cobra) đến đóng quân ở Miền Nam Việt Nam, nhưng với VC thì Mỹ, Hàn còn chẳng được coi ra gì nữa mấy ông chư hầu như ...Thái. Nhưng xét về khía cạnh làm ăn kinh tế, họ giỏi hơn ta. Đến đây 2 ngày tôi mới thấy ở Thailand rất ít ăn mày, ăn xin, đánh giầy, bán báo làm phiền khách du lịch, cũng có cảnh báo về nạn móc túi, lấy trộm điện thoại nhưng chưa thấy xảy ra, cảm nhận ở Thailand là chẳng có gì free hết, tất cả đều phải trả tiền. Muốn vào mạng à, wifi cấp pass theo ngày, muốn sử dụng tòi 100B/1 ngày ra nhé, nếu không miến Internet cho (Kể cả hotel 5*luôn) Về thương mại, họ bán hàng giỏi lắm, hàng họ mẫu mã đẹp, giá phải chăng nên các quý vị cứ tự nhiên mà lòi $. Về vấn đề này xin có kết luận ở cuối bài viết.
Chúc pà con vui ze.

2tnt
31-07-2013, 15:40
Mình cũng mới đi Thailand - Pattaya về, các địa điểm bác chủ giới thiệu ở trên mình đều đi qua (chắc đi tour là như vậy). Chỗ vườn NongNok gì đó vào xem Nghệ thuật đông kinh hồn, công nhận là về mặt nghệ thuật thì mình thấy bình thường nhưng họ làm cái gì cũng hoành tráng, nghiêm túc và cách họ quảng bá tốt nên thu hút được khách du lịch, như đi ra đảo cũng vậy, bãi biển quá thường so với các bãi biển ở miền Trung và Nam nước ta, vậy mà vẫn rất hút khách và thu tiền của khách rất tốt, cái này du lịch VN còn chạy dài.
Chờ bác update thêm các thông tin ngoài nội dung tour nào :))

Mustafa
31-07-2013, 16:49
Cho bài viết thêm sinh động, mình thêm vài kinh nghiệm trong thời gian sống ở ThaiLand nè:

Royal Palace Hotel: chỗ này mình ở 2 ngày hồi đi tour duy nhất. hehehe
Còn kẹt xe ư: bạn hãy thử cuối tuần là biết thôi. Có lẽ bạn đi theo tour hoặc ko, nhưng đi ra khỏi Bangkok thì "mấy khi" kẹt xe đâu nè.
Mình học ở Rangsit, Bangkok - chỗ Đại học Thamasat và AIT, từng thưởng thức kẹt xe như thế này:
1. Kẹt xe do biểu tình: phe "Áo đỏ" còn gọi là Lét Sớt ( Red Shirt) từ phía Bắc xuống ủng hộ bác ... Thaksin, đã cho nổ 1 vài quả bom nho nhỏ, sau đó chặn luôn phe cảnh sát ra hỗ trợ. Mình đi xe hơi ko thể nhúc nhích trong vòng gần 3h đồng hồ.

2. Kẹt xe trên cao tốc do ...tai nạn:
Thường đi từ RangSit vào BKK (khoảng 35km) có nhiều cách đi:
- Bus: có 02 loại là có máy lạnh 25 bath và không máy lạnh 12 bath. Thời gian di chuyển đến Mochit là mất 45-50 phút và bus không đi cao tốc. Đợt mưa ngập nhà máy Toyota ThaiLand thì bus cũng ko đi nổi luôn, nằm chình ình 1 đoạn mất 2 tiếng chờ nước rút ( đoạn gần sân bay DonMuang.
- Taxi: thường mình đi trên cao tốc từ RangSit vào MoChit - BKK (khoảng 35km) mất 250 bath bao gồm cả tiền phí 2 trạm. Bữa kẹt xe gần Mochit do tai nạn ( 2 chiếc oto va vào nhau) gần vào đến Mochit mình ngồi trên xe mất hơn 3 tiếng đồng hồ mà di chuyển chỉ được 1 km mà thôi, cái đồng hồ tính tiền nhảy đến 480 bath luôn. Sợ vãi linh hồn ra.

3. Kẹt xe nội ô: có những lúc xe đông vì nhiều lý do. nội ô BKK kẹt cứng 1 làn, làn còn lại thường vắng hơn. Lúc đó sẽ có mấy chú Police đẹp giai ra điều khiển cho phép xe ô tô đi vào 1 làn ở sát con lươn giữa. Nếu Police chưa ra kịp thì kẹt xe khủng khiếp. Mình đã từng 1 lần cầm lái đi luôn vào đường ngược chiều và bị Police hỏi thăm. Rất may mắn là Police dễ thương ghê, biết không phải dân bản xứ đã hướng dẫn tận tình cho mình đi tiếp luôn bằng cách bật còi hụ dẫn đường đến tận Pratunam, sau khi mình biếu 100 bath tiền ...trà nước. hi hi hi

Còn thiên đường thì mình nghĩ cũng không phải thật, nhưng thiên đường gì thế bạn? Cho mình biết với.

quanchan
01-08-2013, 12:14
Nếu đến Thailand, bạn sẽ thấy thái độ của dân với Chính phủ và với vua.Đất nước này không ổn định về chính trị, biểu tình, đảo chính lật đổ chính phủ như cơm bữa, thủ tướng Thạt Xỉn người có công đưa đất nước Thailand phát triển về kinh tế, thực hiện nhiều cuộc cải cách đem lại lợi ích cho dân nghèo nhưng không được sự ủng hộ của quân đội và tầng lớp trung lưu nên cũng bị thất sủng và phải lưu vong, dân nghèo thì biểu tình ủng hộ, quân đội và tầng lớp trung lưu ở Thai lại phản đối chia thành 2 phe áo đỏ, áo vàng tụ tập gây mất an ninh, kẹt xe...tại Bangkok mà hình như 2 phái có cả choảng nhau, nếu không khéo léo dàn xếp nổ ra nội chiến như bỡn.
Với Chính phủ thì như vậy nhưng đối với Nhà vua thì nhân dân Thailand rất tôn sùng, đi trên đất Thailand bạn thấy ảnh và tượng đức vua được đặt ở vị trí trang trọng tại công sở, trụ sở các doanh nghiệp, trước cửa nhà hàng, khách sạn. Cái gì thuộc về nhà vua và hoàng gia đều cao quý. Chân dung của vua Rama được làm bằng đá quý (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0050_zps40105880.jpg
Thai land là quốc gia Phật giáo, chùa ở Thai đẹp và hoàng tráng, Phật tử thành kính, sư được kính trọng, Phật pháp được truyền bá trong giáo dục, dạy dỗ công dân từ cấp tiểu học. (Xin xem các RP viết về Chùa Vàng ở Bangkok nha)
Ấy vậy mà tại Pattaya cái món tình dục lại được phổ biến mới hay chứ lỵ. Đến với Pattaya bao giờ cũng được mời xem các xô diễn s.... Mới đến lần đầu ai cũng phải xem 1 lần cho biết. Giá cả hữu nghị nếu đi 1 đoàn 10 người là 2800B/3 xô theo thứ tự (Nội quy là cấm quay phim chụp ảnh nên ko có ảnh minh hoa nha):
Show1: Models Bao gồm nhiều người mẫu con nhà nghèo không có quần áo đi lại trên sàn Catwalk, sau đó diễn viên mời 1 vị quái khách lên trên sân khấu thực hiện 1 màn tắm tiên, khách sẽ được các cung tần mĩ nữ chăm sóc như hoàng đế Trung Hoa và kết thúc bằng tiết mục úp nguyên các bộ phận có 2 công dụng (đẻ và đ...) vào mặt hoàng đế. Sướng.
Show2: Kungfu gồm các tiết mục dùng bộ phận 2 công dụng nói trên hút thuốc lá, nuôi cá cảnh, bắn bóng, thổi phi tiêu, mở nắp chai... đối với quý ông thì biểu diễn đeo tạ xích, đánh đu... Nhìn chung là vớ vẩn, linh tinh phèng. Chán.
Show3: Big eyes Cái này hay ha, có các màn bắn bóng, mời quái khách dùng món sờ ti nhưng cuối cùng ở bên dưới còn nguyên củ và rễ, đeo tạ xích, dùng ... chơi trống, khoe hàng mời quý bà ...sờ vv... Có lẽ hay nhất là tiết mục múa cột của 2 em Tây còn lại là nhố nhăng. Tục
Nhìn chung xem 1 lần để biết lần sau mời có thêm quà tặng cũng chẳng đi. Sau khi xem xong trông mình như thế này (2).
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0041_zps1726ab0d.jpg
Hôm sau, tour cho mọi người đi xem voi, xin nói thêm con voi là linh vật của Thailand, nếu một vị tướng và một con voi cùng lìa đời thì báo chí sẽ đăng cáo phó của voi trước, tướng sau. Để voi đói là một tội, vì vây khi hết thức ăn nuôi voi, người dân ở miền nam Thailand xin Chính phủ cấp giấy cho phép voi đi ăn xin, voi đi mấy tháng từ miền nam lên tận Bangkok kèm suất ăn theo lên đến 4 nhân mạng mà thu hoạch được cả tiền đem về (nhờ bán thức ăn cho voi)
Voi là một động vật có bộ não phát triển, voi rất khôn biết vẽ (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0190_zps330ebe77.jpg
Biết nịnh đầm (4)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0192_zps8e0be960.jpg
Biết massage mà đểu thật đàn ông thì nó lấy vòi chỏ vào dream, đàn bà nó lấy vòi xoa ...ti tò (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0203_zps38cb13f2.jpg
Hay nhất là mấy chú voi con nhẩy gangnam style như...xiếc.
Pattaya về đêm, náo nhiệt, càng khuya càng đông vui (6)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0210_zps0400b73f.jpg
Tối nay, đoàn được xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Một đặc sản của Pattaya do những nghệ sĩ chuyển giới biểu diễn.
Chương trình Alcaza show (7)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0224_zps0650c129.jpg
Vì đây chưa phải vào dịp nghỉ đông hoặc lễ đón mừng năm mới nên việc bố trí cho đoàn đi xem không mấy khó khăn, theo lời kể lại thì vào các dịp trên vé phải book trước cả tuần may ra mới xắp sếp được.
Sẽ tường thuật show này cụ thể hơn ở phần sau.

quanchan
01-08-2013, 15:37
Alcazar show
Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ chuyển giới thực hiện, sân khấu hoành tráng, âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, trang phục biểu diễn đẹp, phong phú, nhưng các nghệ sĩ trước là các anh, giờ chuyển thành nửa anh, nửa em.
Về cái món chuyển giới ở Pattaya có 1 truyện mà HDV du lịch chia sẻ. Đã có pác nhà ta đi xem sec xô về bí quá, đi ra bờ biển thấy dọc hàng dừa có "Ai đứng như bóng...chuồi, tóc dài ngang lá chuối" liền rớt ngay 1 ẻm đem vô hô tèo để hành sự. Pác 35 này hý hửng và vội vàng nên không kiểm tra hàng, một lúc sau thấy pác hớt hải chạy ra kêu cứu. HDV hỏi làm sao, hóa ra đối phương bên trên là phái yếu, phía dưới cũng có kiếm giống như của pác mà pác ấy chưa luyện tập các chiêu thức của tuyệt kỹ kiếm pháp "Song kiếm hợp bích" nên bị đối phương đánh ngã. Tiền mất...không được sướng.
Lại nói về chuyển giới, những người muốn chuyển giới sẽ mất rất nhiều $, trước đó họ phải dùng thuốc để kích thích hooc môn nữ (Chai thuốc số 8 khá đắt tiền) phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn và tốn kém, sau khi chuyển giới vẫn phải tiếp tục dùng thuốc và có chế độ chăm sóc sắc đẹp đặc biệt. Chưa kể đến những phiền phức khi giấy khai sinh mang giới tính nam, người lại hóa ra nữ, dư luận xã hội thì coi họ như 1 loại bệnh hoạn, khó hiểu. Chẳng biết bác nào làm chủ doanh nghiệp có dũng cảm nhận người chuyển giới vào làm ở doanh nghiệp của mình không? Thiên đường của họ ở bên Thailand (theo tôi được biết là Hãng hàng không Thai Airways có 2 tiếp viên xinh đẹp là người chuyển giới và người Thai chấp nhận 3 giới tính), còn ở các quốc gia khác chắc là vẫn coi họ như người bị bệnh và họ vẫn chưa thể hòa đồng được với xã hội như người bình thường.
Những người chuyển giới sẽ phải trả giá vì đã can thiệp vào công việc của chúa Trời, họ sẽ giảm thọ (Tuổi thọ của họ chỉ đạt đến 50 tuổi) và không bao giờ có được hạnh phúc làm cha, làm mẹ. Thế nhưng ngày càng có nhiều người đến Thailand để phẫu thuật chuyển giới. Theo tôi thì họ cũng là những người dũng cảm dám rũ bỏ những chuẩn mực đạo đức không phù hợp và đối mặt với nhiều khó khăn để trở lại giới tính của mình.
Alcaczar là một chương trình giúp chúng ta có cách nhìn khác về người chuyển giới. Họ là những mỹ nhân (chẳng bít nam hay nữ) trên sân khấu (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0228_zps43addb6b.jpg
Các nghệ sĩ kể một câu truyện bằng âm thanh và các vũ điều về nền văn hóa, âm nhạc, kiến trúc tiêu biểu của các quốc gia trên thế giới (2)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0232_zps97731785.jpg
Các điển tích về tôn giáo (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0252_zpsb3f2cb66.jpg
Trang phục và các vũ điệu của các dân tộc (4)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0264_zps9020674b.jpg
Một tiết mục theo dòng blue dành cho các nghê sĩ nam đang tích tiền chờ phẫu thuật chuyển giới trình diễn (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0278_zpsef8dec57.jpg
Đặc biệt có cả bài hát Việt (hình như cover lại của ca sĩ Hồng Ngọc) ở dưới người Việt vỗ tay rầm rầm theo tiết tấu của bài hát. Hóa ra người Việt ta đông thật phải chiếm đến khoảng 30% ở trong rạp (Các kụ ở trong nước bảo mua vé đi xem ca nhạc thì còn phải ngẫm, sao sang Thai đông thế nhẩy... Đùa nhé, đừng giận) nhưng cái bài hát này nó không hoành tráng, sân khấu có muỗn cái font vẽ nhà hát lớn, các em múa nón thì lộn xộn. Thường thôi, nhưng vì ở Thailand nên bọn tớ cũng vỗ tay, la hét rầm trời cổ vũ cho nước nhà cho nó máu. (6)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0291_zps660a432b.jpg
Cái này hình như cung điện của vua Ba Tư thì phải. Hoàng hậu phốp pháp nhẩy (7)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0300_2_zps1b8f1738.jpg

quanchan
02-08-2013, 09:17
Alcazar đúng là một chương trình giải trí, giá trị nghệ thuật không cao, các bài hát trong chương trình đều là hát nhép theo bản gốc nhưng sân khấu và phong cách biểu diễn thì rất đáng nể. Tiết mục "The world is not enough" cac diễn viên để ngực trần đứng như tượng đã gây ngạc nhiên cho khán giả
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0336_2_zpsd38bbee6.jpg

https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0339_2_zps64fbdcc6.jpg
Một tiết mục cũng không kém đặc sắc, diễn viên mang hai bộ mặt, hai trang phục và hát 2 giọng (hát nhép) Tiết mục này cho ta cái nhìn đồng cảm đối với người chuyển giới
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0322_zpscd664fa4.jpg
Các "anh" diễn viên sau khi biểu diễn đứng để chụp ảnh kỷ niệm với khán giả, muốn chụp bạn phải trả 200B, hình như tò mò "Trăm thấy không bằng một...sờ" thì 400B hay sao ấy. Cái này mình nghe nói thôi không kiểm chứng nên không bit đâu nha.
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0355_2_zps8de1ec73.jpg
Đường phố Pattaya vào giờ cao điểm
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0354_2_zps8894bec1.jpg
Thôi nhé, xin chào, ngày mai tụi này về BKK, nếu có quay lại có khi tớ cũng chẳng đến Patt nữa mà đi thăm chỗ khác thôi. Chỗ này theo tớ chưa phải là thiên đường ao ước.
Đến với đất nước tươi đẹp Thailand các bạn đừng bỏ qua màn xem xiếc cá sấu. Tưởng thế nào nhưng khi xem xong mình thấy "Pình Phường Phôi" Cũng chỉ có màn cưỡi cá sấu
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0383_zps50bddac0.jpg
Đút đầu vào mõm cá
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0400_zps7fd91851.jpg
Nghe nói mấy con sấu này là động vật hoang dã, đã có diễn viên khi đút đầu vào nó sợ toát mồ hôi, mồ hôi giỏ giọt mà cá sấu thì ghét cái món hơi người thế là nó sập hàm, lực đớp của con sấu lên đến hàng tấn làm đứt đôi đầu đồng chí diễn viên xấu số nói trên. Vô cùng thương tiếc tiễn đưa.
Phần sau sẽ là tường thuật món xiếc hổ, vườn thú Safari World và các show diễn cowboys, cá heo....Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả. Xin tạm dừng

KTNX
02-08-2013, 10:49
ủa Alcazar show dc phép chụp hình à?? Hay bạn cố tình chụp???

nhtphong
02-08-2013, 10:54
Năm ngoái mình đi show pb này, chụp chung có 20B thôi ah, ko tới 200B đâu bác chủ

quanchan
02-08-2013, 16:58
Alcazar show cho phép bạn mang máy ảnh và chụp choet thoải...con gà mái, chỉ cấm camera chuyên nghiệp, máy mình to đoành mang váo chụp vô sờ tư đừng đánh đèn flash là được.

quanchan
02-08-2013, 17:40
Alcazar show cho phép bạn mang máy ảnh và chụp choet thoải...con gà mái, chỉ cấm camera chuyên nghiệp, máy mình to đoành mang váo chụp vô sờ tư đừng đánh đèn flash là được.
Xem xiếc hổ
Kiểu gì thì tour cũng cho bạn xem xiếc hổ, muốn bán cao hổ phải cho người xem tận mắt được nhìn thấy hổ chứ. Hổ ở Thai hay hơn Vietnam nhiều, người Thai được tự do nuôi hổ chứ không phải như me sừ gì ở Bình Dương nuôi hổ là vi phạm đâu nha. Hổ ở Thái thì bú lợn, lợn ở Thai lại bú hổ, nếu để hổ mẹ nó đói chắc nó xừ phằm luôn mấy chú lợn con thôi cho nó tiện.
Xiếc hổ thì cũng có vài tiết mục, đây là sân khấu diễn (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0411_zpsa7fd1a3b.jpg
Có món hổ leo dây (2)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0423_2_zps8b407eb8.jpg
Món hổ nhẩy qua khung bịt giấy (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0432_zps3a2bd3ed.jpg
Món hổ nhẩy qua vòng lửa (4)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0438_zps11334079.jpg
Các diễn viên (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0446_2_zps2a81b6a7.jpg
Đúng như các cụ dạy "Hùm thiêng nếu có sa cơ cũng...hèn"
Cái này hay ha, một hộp đựng giấy ăn bán ở cửa hàng lưu niệm, họ có biển cấm chụp ảnh nhưng tớ chụp trộm được (6)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0447_zps0331e027.jpg
Hết hổ đến rắn. Đúng là ngọa hổ tàng long (7)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0452_zps7c134943.jpg

quanchan
05-08-2013, 11:52
Có một người đần ông cảm tử nhẩy xuống sân khấu dơ đầu ra cho rắn hổ mang bành mổ...cho dzui, sau đó anh ta biểu diễn màn bắt rắn bằng mồm (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0462_zpsd89bc7b0.jpg
Chẳng biết có ai tin không chứ hình như mình đọc thấy tốc độ tấn công của rắn hổ mang là 1/10s, mắt ta nhìn thấy là 1/25s tức là chưa nhìn thấy gì cả thì ta đã bị cắn rồi, còn mấy diễn viên mang bành này có lẽ đã bị lấy nọc hoặc ăn no quá nên lề mề, chậm chạp thế nào ấy. các thợ rắn còn cầm cả con trăn to đùng dọa tung lên khán giả làm mấy em du lịch chạy tốc cả v... nhìn rất phê. (2)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0476_2_zps268f1512.jpg
Sau đó, các bạn sẽ được dẫn vào một trung tâm nghiên cứu về rắn độc để...mua thuốc. Nghe nói rằng khu vực sân bay quốc tế Sủm oa na pum ngày xưa có tên đầm lầy rắn hổ mang, hàng năm số người thiệt mạng do rắn độc cắn rất nhiều vì vậy hoàng gia Thailand liền mở một trung tâm nghiên cứu nọc và huyết thanh kháng độc để chữa trị cho hoàng tộc nếu lỡ bị rắn độc cắn. Sau này trung tâm phát triển mở rộng ra chữa cả những người dân và nghiên cứu sử dụng nọc độc của rắn trong chữa bệnh. Vào trung tâm này bạn sẽ được một ông đốc tờ nói tiếng Việt tốt hơn tiếng Thái hướng dẫn về rắn và tác dụng chữa bệnh của nọc rắn. Đây là ông đốc (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0480_2_zps47217fda.jpg
Thuốc gồm có rất nhiều loại nhưng chỉ được giới thiệu tóm tắt công dụng của 8 loại theo thứ tự từ chai số 1 đến chai số 8 và cao hổ đóng bánh. chẳng biết họ nói thế nào mà ai trong đoàn tôi cũng mua, người ít thì mất hơn thiếu khoảng 1000B, người nhiều thì 5000 đến 6000B (200 USD)Còn thuốc có tốt không...Giời biết.
Đến đêm đoàn chúng tôi về đến Bangkok.
Đương phố Bangkok tại khu chợ đêm Pha tu nám (4)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0495_2_zps3c4404d2.jpg
Cái chợ này cũng hay, nếu mua bán các bạn cứ mặc cả thoải mái, biết tý Eng mà tán dóc có khi mua được rẻ đến 10%, nếu bạn mua 3 sản phẩm chắc chắn bạn sẽ được giảm giá, hàng ở đây là hàng chợ nên chất lượng bình thường.
Về bangkok, chúng tôi được ở hotel 5* co tên Bangkok Palace, sảnh chính của nó dư lày (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0496_2_zps3154e5cf.jpg
Ngay bên hông khchs sạn có một cơ sở Masage Thai mang tên Petchada rất lành mạnh giá cả bo là 800B/1 người (6)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0498_2_zps09be9b15.jpg
Bangkok về đêm lung linh, huyền ảo (7)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0500_2_zps1a916d4d.jpg
Đi chơi ở Bangkok đồng nghĩa với...mỏi. BKK không có quán trà, rất ít quán cafe vỉa hè, không quán ...nhậu luôn. Chỉ có quán ăn, mà chẳng nhẽ mỏi chân lại đi vào quán để gọi 01 chai beer sao? Thế là đành ngồi vạ vật

quanchan
05-08-2013, 13:57
Đến BKK nếu không ghé xem Safari World các bạn sẽ bỏ lỡ một địa điểm thăm quan bổ ích và lý thú, khu vực này rộng lớn lắm nên bọn mình chỉ được đi thăm quan một vài tiết mục nhỏ sau đó ăn trưa luôn tại đây. Trước hết bạn sẽ được xem 1 show diễn Cowboys với một khung cảnh như ở miền tây Hoa kỳ váo thế kỷ 19. Cửa vào nó dư lày (1)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0500_zps693761da.jpg
Bối cảnh xảy ra câu truyện ló dư lày (2)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0497_zpsfcbfa412.jpg
Trong đó có cảnh đánh đấm, bắn súng, cưỡi ngựa, ném chất nổ, sập nhà, đổ cửa, ngã từ tầng cao xuống như các phim cowboys các bạn từng xem. Thú vị là được xem phim trường và diễn như thật. Hay
Sau đó đến màn xiếc cá heo, sân khâu dư lày (3)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0523_zps3fd88c23.jpg
Cũng có các cảnh nhào lộn, cưỡi cá heo như Ichian, cá heo đánh bóng, múa quay tròn....
Nhìn chung sang đây xem xiếc từ hổ, báo, cáo, chồn, cá... thấy thua đoàn xiếc trung ương và biểu diễn cá heo ở Tuần Châu. Ký lạ là người Thai họ mang các tiếc mục biểu diễn đến được với công chúng và thu $ tốt. Trong đó ở ta hình như chú ý nhiều đến tiếng tăm hay sao ấy. Tiết mục dàn dựng công phu, khó, phức tạp...tính nghệ thuật cao hơn hẳn nhưng lại diễn tập trung chỉ ở một số trung tâm văn hóa nên không thu hút được khán giả, không bán được vé, thu được $, làm ăn thua lỗ đến nỗi phải cầm chừng, diễn viên được theo học từ nhỏ, đào tạo công phu lại phải đi diễn lưu đông hoặc làm các nghề khác để kiếm ăn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách nhìn, đổi mới cách làm ăn để đạt được hiệu quả cao.
Toàn bộ màn diễn cowboys và cá heo mình có video ghi lại, nếu bạn nào muốn xem mình sẵn sàng share.
Vườn thú là nơi bạn đến để thú xem bạn, xe chở quý khách sẽ đi thẳng vào vườn thú. Bạn phải ngồi nguyên trong xe ngắm thú qua cửa kính còn các con thú được tư do bên ngoài nhìn những vị khách hay những món ăn trong thực đơn của nó diễu qua trước mặt. Có 2 khu chính. Khu nuôi thú và chim và khu thú dữ (hổ, báo, sư tử....) 4.
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0536_zpsec7be122.jpg
Sau khi đi xem thú xong, cả đoàn về BKK (5)
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0508_2_zps1274bde8.jpg
Bạn có thấy tòa tháp cao ngất ở phía phải bức ảnh không. Tòa nhà này đã có thời cao nhất châu Á đấy, có nhiều thú vị khi bạn lên đây, ở tầng 79 tòa tháp này có một nhà hàng phục vụ buffet với rất nhiều món ăn của nhiều quốc gia trên thế giới, ăn thì thoải mái, no, chán thì thôi nhưng nếu uống bạn mang 01 chai rượu vào đây, phí phục vụ là 500B (350K VND) tương đối chát. vả lại nhà hàng rất đông khách, hôm đoàn mình đặt chỗ trên này phải rất lâu nhà hàng mới bố trí được chỗ ngồi làm mình một phen đói...gần chết. Ở tầng 84 của tòa tháp này có một sàn quay quanh tòa nhà. Nếu bạn lên đây, bạn có thể nhìn được khắp BKK hình như phí cho mỗi lần thăm quan là 450B. Mình có quay được 1 đoạn video clip nhưng do dung lượng lớn nên mình không phọt lên bài này.
Còn một số điểm thăm quan tại BKK như cung điện mùa hè, chùa vàng... đã có quá nhiều bài viết nên mình không đề cập đến trong bài này, xin các phượt thủ tham khảo ở các RP khác.
Cuối cùng là đi...mua sắm, thôi thì Big C; Centre World (có 2 chỗ một ở gần Pratunam, 1 ở trên đường ra phi trường) Yên tâm đi nhé, các bạn sẽ bị móc đến đồng Bath cuối cùng. Sau khi mình nói câu đó với một ông chủ cửa hàng bán quần áo, ông ta mỉm cười vô cùng nhã nhặn và nhẹ nhàng nói lại "Chắc chắn anh không phải là duy nhất?" Hey à, hóa ra tất cả thành viên của đoàn mình đều...the same.
Đi Thai, di chuyển nhiều, xem nhiều, mua nhiều. Tay xách,...nách hôi đi ra sân bay về nước
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0526_zps2d01a93a.jpg
Ra đến sân bay rồi còn một ít USD chưa chắc đã lọt lưới qua các cửa hàng miến thuế ở sân bay
https://i1353.photobucket.com/albums/q662/quanchan/Pattaya/IMG_0535_zps4ca98a0a.jpg
Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Thailand không phải là thiên đường mà dân phượt ao ước đâu, nếu có thì chỉ là thiên đường...mua sắm mà thôi. Nghĩ đến việc người ta thu hút ngoại tệ, bán hàng và từng đoàn người du lịch khệ nệ mua, chuyển hàng về mà buồn. Sao nó làm được mà mình lại không? sao người Việt cứ phải đi làm lụng vất vả để tích cóp tiền sau đó sang Thai mua cho thỏa thích, đem $ nhà cho người nhỉ?
Về đến Nội Bài thì thôi rồi, chờ đến 2h mới lấy được hành lý (Bằng thời gian bay từ Thái về HN luôn) Sao ấy nhẩy?
Thế nhưng sau khi đi rồi mới thấy. Kính thưa các phượt thủ, chẳng phải đi đâu xa cho ló mệt vì
THIÊN ĐƯỜNG AO ƯỚC CỦA DÂN...LƯỢT TƯỢT PHƯỢT NHÀ TA ĐÓ CHÍNH LÀ... VIỆT NAM.
Có mấy vần bút t..re thay lời kết.
Không đi không biết...Thái lan
Đi rồi mới thấy dã man hơn mình
Tiền mình rắt ở...cạp quần.
Về rồi mới thấy chẳng còn một xu
Ngẫm ra mới thấy mình...ngu
Thằng nhớn ăn ít, thằng...ku ăn nhiều.
Trong bài sử dụng nhiều tư liệu, thông tin đại chúng, có ảnh của một số người do vô tình lọt ống kính. Rất mong được thông cảm.
Xin cám ơn mọi người đã đọc RP. Hẹn gặp lại

sonyfan
07-08-2013, 20:24
Nếu với những ai chưa biết thì nên đi tour cho chắc ăn mặc dù giá cả hơi mắc xíu. ĐI tour có 1 bất lợi là lịch trình tour đã được lên sẵn, mình ko đi theo ko được, ăn uống cũng vậy. E thì thích phượt hơn tour, nếu có điều kiện a nên đi phượt sẽ hay hơn, được đi tham quan những chỗ mình thích, thưởng thức những món ăn đường phố, như thế mới biết họ có những mán đặc sản nào, vì e thấy hầu hết đi tour ăn quán ko ngon bằng ăn đường phố, ngóc ngách đâu anh. Kết hợp cả 2 mới hay!

phuong89vnu
08-08-2013, 12:26
Cả nhà ơi, em hỏi 1 chút về tình hình Thái lan với ạ
Em định đi đi du lịch ngày 16 tháng này , lúc xin nghỉ có nói với sếp, sếp bảo bên đó đang có biểu tình nguy hiểmT__T.
Cả nhà cho em hỏi tình hình chính trị bên đó dạo này thế nào ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ

hoangvanphuong75
08-08-2013, 13:39
Sếp sợ em nghỉ, sếp ôm thêm việc nên hù, vé mua rồi thì cứ đi, có lần anh đi vào dịp uýnh nhau mà chẳng sao, tránh xa mấy chỗ đó. Bangkok rộng lớn.

quanchan
08-08-2013, 14:15
Mình có ban ở BKK nói rằng biểu tình ở Thailand cũng hay lắm. Họ chỉ rình để khừ nhau chứ với khách du lịch cả đỏ lẫn vàng đều rất lịch sự, đừng hiểu theo kiểu Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết là không đúng đâu.
cứ yên tâm mà đi nhưng đừng đi VNAL mà rơi tự do ...200m thì không chịu nổi đâu.

phuong89vnu
09-08-2013, 12:05
Em cảm ơn 2 bác hoangvanphuong75 và quanchan ạ~

dovhung
12-11-2013, 03:01
Tất nhiên là không có bữa trưa nào miễn phí rồi.
Nhưng Thái Lan là đất nước mình có thiện cảm nhiều nhất bởi con người họ cực tốt
Nếu đi lại, mình vẫn có thể đi Thái hoặc Lào chứ Cam thì không bao giờ quay lại trừ khi vợ (tương lai) yêu cầu đi Ăngkor

thanhltltlt1
12-11-2013, 07:48
Chúng tôi chuyên nhận thiết kế thi công nội thất đồ gỗ chuyên nghiệp.

Nếu các bạn có nhu cầu thi công trang trí nội thất vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Mời các bạn tham khảo thêm tại link:=>> công ty thi công nội thất (http://www.sanphammau.com/Thi-cong-noi-that-72-NT.html)
Hotline: 0936 09 4049

PHAM-PEK
12-11-2013, 08:23
Thời buổi nào rồi mà vẫn còn đi theo tour để bị hành hạ và chặt chém hả bạn?

saigonsquirrel
19-11-2013, 22:33
Mình có mấy người bạn đi Thái về, ai cũng khen bên đó chi phí rẻ mà? từ ăn uống cho đến dịch vụ hút tiền khác; đồ đạc, quần áo bên đó cũng rẻ hơn VN (rẻ về giá trị cũng như so với mức thu nhập).

locnguyen132
20-11-2013, 10:12
Mình có mấy người bạn đi Thái về, ai cũng khen bên đó chi phí rẻ mà? từ ăn uống cho đến dịch vụ hút tiền khác; đồ đạc, quần áo bên đó cũng rẻ hơn VN (rẻ về giá trị cũng như so với mức thu nhập).
Đúng rồi, so với SG thì đúng là rẻ hơn 1 ít