PDA

View Full Version : CAM (2.9 -5.9) họ đã làm được điều đó như thế nào



khi3mkp
06-09-2010, 09:08
Vậy là sau những lo toan bất tận cuối cùng chúng tôi cũng đã kết thúc chuyến đi CAM với con số 13 người, chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp và mang lại nhiều cảm xúc cho mọi người...
Xe chúng tôi khởi hành trễ hơn so với dự kiến 1 chút vì những lý do khác nhau, nhưng khi chúng tôi đến được cửa khầu cũng là lúc các tuyến xe khác ào ào đổ về cửa khầu, trên đường đi gặp trúng dân phượt nhà ta :))
https://ca3.upanh.com/12.889.17104624.2J80/img6464.jpg
Vửa qua khỏi cửa khẩu đã thấy 1 chú casino từ xa
https://ca3.upanh.com/12.889.17104760.Drc0/img6491.jpg
Gần hơn 1 tí nữa thì nó như thế này đây
https://ca4.upanh.com/12.889.17104797.hF0/img6492.jpg

tihon84
06-09-2010, 09:23
cảm ơn a Khiêm về chuyến đi..số 13 may mắn..hihi

khi3mkp
06-09-2010, 12:04
Trong thời gian chờ đợi làm thủ tục thì tranh thủ phát đồng phục cho các thành viên trong đoàn thôi, khăn đây khăn đây. Ai mua khăn tôi bán khăn cho,
https://ca3.upanh.com/12.898.17113388.Qyo0/img6463.jpg
Sau màn phát đồng phục tiếp tục mua sim CAM, nên mua ở đây vì giá có thể chênh lệch từ 60k-70k (vnd), nếu trả giá thấp hơn được thì càng tốt nhé (giá trên sim là 3usd) nếu đến CAM giá sẽ là 6usd :( cái này chủ thớt bị chém :Dam nên post lên đây để bà con tham khảo nhé
https://ca5.upanh.com/12.898.17113194.jL60/dscn1067.jpg

ucxiwac
06-09-2010, 12:15
Bác oi! Sao bác bỏ con giữa chợ vậy!!! Tiếp đi bác.:D

dara
06-09-2010, 13:00
Em Khiêm nhanh chân quá, đã xây nhà rùi :). Chuyến đi kết thúc tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả các thành viên trong đoàn, đặc biệt là trưởng nhóm đã hòan thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình trong chuyến đi như dung hòa, kết nối các thành viên, quam tâm tới các thành viên...:)

jackyle
06-09-2010, 13:02
Bác oi! Sao bác bỏ con giữa chợ vậy!!! Tiếp đi bác.:D

Không đâu....Đây là 1 Hồi Ký nhiều kỳ mà !! cứ từ từ mà đón đọc nhé !!!:D

thangdong
06-09-2010, 14:21
Trong thời gian chờ đợi làm thủ tục thì tranh thủ phát đồng phục cho các thành viên trong đoàn thôi, khăn đây khăn đây. Ai mua khăn tôi bán khăn cho,
https://ca3.upanh.com/12.898.17113388.Qyo0/img6463.jpg


À mình có đi chung bus với các bạn này :)

khi3mkp
06-09-2010, 15:10
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh thì cũng đã gần đến trưa rồi vì thế bác Sapaco nhà ta dừng chân lại ăn trưa rồi tiếp tục hành trình thôi, trong quán có đủ các loại món tha hồ mà chọn lựa nhé ;)
https://ca2.upanh.com/12.907.17121823.q2G0/img6495.jpg
Đối diện với quán đó là Bank , nhưng tỉ giá ở đây chát lắm (NO)
Cơm nước xong rồi thì lên đường thôi, tranh thủ thời gian chợp mắt chút chứ sáng nay dậy sớm quá. Đến gần xế chiều thì đoàn cũng tới được Siem Reap. Đến nơi thì đã có tuk tuk đợi sẵn, thế anh tuk tuk ơi bây giờ thì đi đâu và làm gì nữa
https://ca4.upanh.com/12.907.17122205.6MB0/img6524.jpg
Ơ thế em chưa có kế hoạch gì sao, thôi thì ở đây có 13 người anh cho em 3 tuk tuk về GH trước đi, nhận phòng rồi tính tiếp vậy
https://ca4.upanh.com/12.907.17122265.F8K0/img6525.jpg
Và đây là điểm để phân biệt anh tuk tuk của sapaco với tuk tuk khác
https://ca4.upanh.com/12.907.17122329.svM0/img6527.jpg
Thôi về GH nhận phòng đi anh em mệt rồi, thế em ở GH nào? GH 10, thế thì về thôi. Nhận phòng và nghỉ chút rồi đi ăn tối vậy.

Ngân
06-09-2010, 17:51
Bác oi! Sao bác bỏ con giữa chợ vậy!!! Tiếp đi bác.:D

dạo này ham hố phết, ở đâu có hồi ức về Cam là lượn lờ topic ý ngay ^^

khi3mkp
07-09-2010, 09:56
Và đây là cái GH mà em đặt phòng
https://ca2.upanh.com/12.946.17159159.bLa0/img6532.jpg
Hehe đến nơi rồi còn chờ gì nữa mà không lên phòng (c), nhưng đoàn này đông người quá vì thế phải xếp hàng theo thứ tự đi
https://ca4.upanh.com/12.946.17159229.zWd0/img6533.jpg
Thôi thì để em vào phòng trước xem nó thế nào đã nha, đi cả ngày mệt rồi em muốn đi ăn gì chút vì thế em đi thay đồng phục đây :LL
https://ca2.upanh.com/12.946.17159251.KtQ0/dscn0946.jpg
Nào giờ thì đi ăn thôi, ở đây tuk tuk đưa đến 2 quán, như hình như quán đầu không đúng nên thôi qua quán thứ 2 vậy. Ah đúng quán này rồi 3usd/người

khi3mkp
07-09-2010, 10:00
https://ca2.upanh.com/12.946.17159531.SeO0/dscn0954.jpg
Chủ quán là người Việt vì thế nói tiếng việt cũng ok lắm (c). Thôi còn chờ gì nữa mà không đi vào, cả nhà chúng ta vào thôi. Nghe nói ở đây mà uống bia thì còn gì bắng nữa vì thế em nhất định chọn bia Angkor thử xem nó thế nào mới được (beer)
Đoàn của em nhiều quá nên sếp thế này cho nó tiện
https://ca4.upanh.com/12.946.17159777.6J70/dscn0957.jpg

HoaBup
07-09-2010, 13:08
hè, mới post ít thế hở bác Khỉ :">. Em đang mong chờ lắm đây, để còn học hỏi :D

khi3mkp
07-09-2010, 13:56
Em cập nhật giá phòng tại GH 10 tí nhé: phòng 4 người dùng quạt thì giá là 8usd, phòng 5 người máy lạnh thì 15usd/1 đêm (các bác có thể trả giá nếu đoàn của bác đi nhiều người nhé). Phòng của em là 210 nên mặt trước nó thế này ;)
https://ca4.upanh.com/12.956.17169465.gSr0/dscn0949.jpg
Và mặt sau thì, tha hồ mà ngắm nhìn
https://ca2.upanh.com/12.957.17169535.j870/dscn0948.jpg
Quán BBQ mà tuk tuk chở đoàn chúng em đến lần đầu là quán Queen's BBQ Buffet, giá cho mỗi người là 5usd nhé
https://ca4.upanh.com/12.957.17169721.fwd0/dsc00888.jpg
Theo đúng tinh thần nhà phượt là quán nào ngon bổ rẻ thì phan vào nên cuối cùng chúng em cũng tìm ra quán mà các đoàn trước giới thiệu, tranh thủ thời gian mọi người đi lấy thức ăn các chị nhà ta làm vài tấm hình làm kỉ niệm về CAM đê :))
https://ca2.upanh.com/12.957.17170007.Znm0/dsc00898.jpg

khi3mkp
08-09-2010, 09:46
Em thì không khoái mấy cái món seafood lắm nên thấy có tiểu hổ là em mừng rồi, vả lại trước khi đi nghe mọi người nói nếu đi CAM thì nên ăn món ăn bên đó để xem nó thế nào. A đây rồi các này chắc ăn ngon lắm nhở
https://ca5.upanh.com/12.994.17205722.VJE0/dscn0958.jpg
Để thử xem em này có khác gì mấy em ở vn không? Nhưng chủ quán nói với em rằng nó cũng chẳng khác mấy so với hàng vn, nên thôi tha cho em nó. Hic, chẳng lẽ hàng CAM cũng giống hàng vn sao ta.
Đang định đổi món mà không được thôi thì đi ra chợ vậy, biết đâu ở đó có món ăn ngon thì sao. Thế là cả đoàn ủng hộ chủ thớt 1 2 3 đi chợ thôi (S), mới nhìn từ xa thì nó cũng trông giống chợ đêm kỳ hòa nhưng giờ dẹp đi rồi (NO)
https://ca4.upanh.com/12.994.17206217.YtU0/dscn0974.jpg
Nói gì thì nói trước khi đi em nghe mọi người giới thiệu có massage cá thế nào cũng phải thử mới được. Nhưng thôi để em đi 1 vòng thử xem chợ ở đây có gì mới không đã, em thì sợ qua đó bị chặt chém nên thôi để chị em nhà ta đi dọn đường trước vậyy (c)
https://ca4.upanh.com/12.995.17206601.6yp0/dscn0964.jpg
Ôi hàng này đẹp quá nhưng em là con trai nên mấy cái vụ trả giá kém lắm :shrug: thôi thì đi xem trước vậy.

khi3mkp
09-09-2010, 08:30
Trong chợ thì có rất nhiều thứ giá cả cũng khác nhau, em thì mấy cái trả giá kém lắm nên đi chung với mấy chị em để học hỏi. Chằng hạn như mấy cấi móc khóa (6 cái) lúc đầu người ta đòi em tất cả là 5usd. Em thì thấy cũng rẻ nhưng đi trong đoàn có chị trả là 2usd cho tất cả 6 cái, người ta cũng ok luôn. Thế là em mua với giá 2usd nếu không đi theo cao thủ chắc em cũng toi mạng rồi :Dam
Khi mua hàng ở đó chúng ta có thể trả tiền bằng ria, usd và thậm chí bằng vnd nữa. Và đây là 1 trong những chủ shop như thế, có thể biết tiếng việt chút chút, có thể trả tiền vnd người ta cũng nhận luôn
https://ca4.upanh.com/13.8.17243456.Qa70/dscn0965.jpg
Còn về vụ massage cá thì ngày đầu tiên đi chợ thì em thấy nó như thế này
https://ca6.upanh.com/13.8.17243502.JA50/dscn0976.jpg
Và đây là hình dạng của những nhân viên phục vụ khi chúng ta đi massage :L
https://ca5.upanh.com/13.8.17243597.QQ30/img6609.jpg
Ngày đầu tiên đi như thế đối với đoàn chúng em thế là đủ rồi, thôi về GH ngủ sớm mai còn đi ngắm bình minh ở Angkor thôi. (BB)

khi3mkp
09-09-2010, 22:15
Đã hẹn lại lên 5h30 sáng tuk tuk của em đã đợi sẵn dưới GH, nào cả nhà cùng dậy đi ngắm bình minh trên Angkor thôi (LD)

https://ca6.upanh.com/13.44.17277238.zUO0/img6531.jpg

Giới thiệu với mọi người đây là 1 trong những người sẽ theo sát đoàn chúng em trong những ngày ở Siem Reap, anh ta tên là Mr.Lee nhé.
Để vào được Angkor thì đoàn chúng em cũng phải giống như bao khách bộ hành khác là phải sếp hàng mua vé, ôi nhưng sao sáng nay vắng thế nhỉ. Hay là mọi người giờ đã đến đó hết rồi chỉ còn có mỗi đoàn chúng em sao :shrug:

https://ca4.upanh.com/13.44.17277492.aHz0/img6616.jpg

Và đây là vài hình ảnh về chị em nhà ta,

https://ca3.upanh.com/13.44.17277667.OIc0/dscn0981.jpg

Đây là vài thông tin mà em nghĩ là các bác nhà ta có thể cần tham khảo thêm nhé, sau khi sếp hàng làm thẻ thì vài phút sau mỗi người nhận được cái thẻ có hình của mình trên đó.

https://ca6.upanh.com/13.44.17277842.GE20/img6620.jpg

khi3mkp
09-09-2010, 22:31
Đi được một đoạn nữa thì nhìn về hướng xa xa, Angkor đang dần dần hiện ra trước mắt

https://ca4.upanh.com/13.45.17278036.w6e0/img6631.jpg

Có vẻ những tia nắng yết ớt của bình minh đã lên sớm một chút so với đoàn chúng em hay là tại tối qua trời mưa nên sáng nay không có mặt trời nhỉ (NO). Hic nếu vậy thì chả lẽ em bò từ vn sang đây để nhận được cái lắc đầu thôi sao :( thôi thì nếu không có mặt trời thì em vẫn kế hoạch cũ vậy

https://ca3.upanh.com/13.45.17278211.ztK0/img6638.jpg

Và đây là những gì còn sót lại mà em nghĩ có thể tự an ủi bản thân một chút

https://ca5.upanh.com/13.45.17278293.UFT0/img6673.jpg

Đi không há lẽ trở về không vì thế đoàn chúng em làm một tấm làm kỉ niệm, nào cùng cười lên mọi người nhé (c). Cảm ơn thợ chụp ảnh của đoàn chúng em là mr.Vinh.

https://ca3.upanh.com/13.45.17278523.ucM0/img6686.jpg

cuba le
09-09-2010, 22:58
Thấy ae đi CAM mà phát thèm.Cuối năm nay phải quyết tâm làm 1 chuyến CAM...Mong nhận những chia sẽ kinh nghiệm của ae.thks

khi3mkp
10-09-2010, 11:23
Thêm vài tấm về Angkor

https://ca5.upanh.com/13.61.17294345.LLU0/dscn0987.jpg

https://ca4.upanh.com/13.61.17294384.yji0/dscn0990.jpg

https://ca4.upanh.com/13.61.17294412.Yqc0/dscn0991.jpg

https://ca5.upanh.com/13.61.17294433.RzX0/dscn0992.jpg

khi3mkp
10-09-2010, 15:58
Và đây là lịch trình mà đoàn chúng em sẽ đi trong ngày hôm nay trước khi rời Siem Reap để về Phnom Penh.

https://ca6.upanh.com/13.74.17307082.2U80/dscn1007.jpg

https://ca4.upanh.com/13.74.17307104.2tf0/dscn0997.jpg

Con đường màu xanh xanh

https://ca6.upanh.com/13.74.17307166.wYe0/dscn1012.jpg

Thôi cả đoàn nhà em đi ăn đây, sáng nay dậy sớm quá nên giờ đi ăn chút gì rồi lấy sức đi tiếp thôi ;)

https://ca4.upanh.com/13.74.17307228.J9f0/dscn1022.jpg

Ở đây em không biết có điện không nữa nhưng bàn ăn của em quạt chạy bằng bình ắc qui, vì thời gian chờ lâu quá nên bán cho em đúng 500 đồng gió đấy :))

khi3mkp
13-09-2010, 21:58
Ăn sáng xong đoàn chúng em vội lên đường cho kịp thời gian, trời hôm nay mưa nhẹ. Không khí cũng dễ chịu, chúng em ghé quầy hướng dẫn xem thử có thông tin gì mới không rồi tiếp tục khám phá

https://ca6.upanh.com/13.245.17473502.tAs0/img6842.jpg

Banteay Srei (hay Banteay Srey) là một ngôi đền Campuchia được xây để thờ thần Hindu là Shiva. Ngôi đền "Banteay Srei" (đền của phụ nữ) vào thế kỷ thứ 10 hay còn gọi là "Tribhuvanamahesvara" này tọa lạc tại khu vực Angkor ở Campuchia, tại tọa độ 13,59 độ vĩ bắc, 103,96667 độ kinh đông, ngôi đền này nằm gần đồi Phnom Dei, cách 25 km (15 dặm) về phía đông bắc của nhóm các đền đã từng thuộc về các kinh đô cổ đại của Yasodharapura và Angkor Thom[1]. Banteay Srei được xây chủ yếu bằng đá sa thạch đỏ, một chất pha màu được thêm vào những bức điêu khắc trang trí tỉ mỉ trên tường mà ngày nay vẫn còn được nhìn thấy. Những công trình này là một vật thu nhỏ khi lấy các công trình Angkor làm tiêu chuẩn. Những yếu tố này giúp cho ngôi đền nổi tiếng với du khác, và được nhắc đến với các tên "viên ngọc quý", hoặc "trang sức của nghệ thuật Khmer"[2]. (theo wikipedia)
Thêm vài thông tin nữa nha (NT)

https://ca5.upanh.com/13.245.17473625.lGt0/img6844.jpg

https://ca3.upanh.com/13.245.17473651.5Kx0/img6845.jpg

https://ca4.upanh.com/13.245.17473684.UiD0/img6846.jpg

khi3mkp
13-09-2010, 22:12
Vừa đi được 1 lúc thì gặp mấy chú soát vé và 1 chú police, mấy chú ấy cũng nói được tiếng việt chút chút đấy nhé. Đừng có mà nói xấu nha :T kẻo mà no đòn.

https://ca3.upanh.com/13.245.17473855.u140/img6847.jpg

Tranh thủ lúc tạnh mưa nhà ta làm một tấm đê :D, em thì thích chụp thôi chứ không thích người ta chụp cho mình nhưng thôi thích hay không thì hôm khác hãy bàn tới hôm nay đi chung thì chiều chị em đi. Cái này không nên gọi là chảnh nhé :)

https://ca3.upanh.com/13.245.17473959.9V60/img6852.jpg

khi3mkp
14-09-2010, 12:00
Thực ra đền này cũng bé tẹo nên chúng em đi vèo một phát thế là xong, tranh thủ đi chung với các đoàn khác để được nghe thuyết minh nhé (c).
Cổng vào có bé tẹo thế này em nghĩ nếu đi qua 2 người cùng lúc khó mà qua được :))

https://ca5.upanh.com/13.262.17490141.2tf0/img6856.jpg

Và đây là bức tranh tổng thể về ngôi đền.

https://ca5.upanh.com/13.262.17490225.5Bl0/dsc00999.jpg

https://ca6.upanh.com/13.262.17490302.cZD0/img6896.jpg

https://ca4.upanh.com/13.262.17490400.rlx0/img6898.jpg

Thôi nhiêu đó là xong rồi giờ chúng em về đi ăn trưa thôi (BB)

khi3mkp
16-09-2010, 08:58
Trên đường ra về chị em nhà ta tranh thủ trong thời gian đợi mọi người làm thêm tấm nữa vậy

https://ca4.upanh.com/13.370.17594008.X4q0/dsc01004.jpg

Cảnh làng quê 2 bên đường trên đường về nhà hàng

https://ca4.upanh.com/13.370.17594128.Ooz0/dsc01009.jpg

Giống cảnh làng quê miền nam lúc trước các bác nhỉ ;)

https://ca3.upanh.com/13.370.17594139.0oS0/dsc01011.jpg

Và đây là nhà hàng mà chúng em sẽ dùng cơm trưa ngày hôm nay

https://ca3.upanh.com/13.370.17594163.Opc0/dsc01040.jpg

khi3mkp
17-09-2010, 10:04
Nghe nói món đặc sản ở đây rất ngon vì thế chúng em phải thử thế nào mới được

https://ca4.upanh.com/13.420.17644060.qLL0/img6913.jpg

Sau một vòng thì phần ăn của phó nháy nhà em còn có chừng này á (NO), nó như thế nào thì ai đã nếm thử cái này của anh Vinh thì reply nhé :))

https://ca3.upanh.com/13.421.17644135.5Bl0/img6914.jpg

Điểm đến kế tiếp của đoàn chúng em là đền Ta prohm, một vài thông tin về đền được trích dẫn từ wikipedia nhé :D


Ta Prohm là tên gọi hiện đại của một ngôi đền tại Angkor, Campuchia, được xây theo phong cách Bayon phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, ban đầu được gọi là Rajavihara. Tọa lạc cách Angkor Thom về phía đông và nằm ở cạnh phía nam của Đông Baray gần Tonle Bati, ngôi đền này đã được thiết lập bởi vua Khmer Jayavarman VII làm một tu viện và trường học Phật giáo Đại thừa. Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên với điều kiện như lúc mới xây: cảnh cây cối xung quanh phế tích và các khu rừng nhiệt đới bao quanh nó đã khiến nó là một trong những ngôi đền tại Angkor được du khách viếng thăm nhiều nhất.
Thông tin chi tiết ở đây nhé http://vi.wikipedia.org/wiki/Ta_Prohm

Trong thời gian mọi người tranh thủ ăn trưa thì em đi tìm kiếm vài thông tin về Rắn Naga cho mọi người tham khảo, cái này được chụp ở Angkor

https://ca4.upanh.com/13.421.17644704.4nl0/img6682.jpg



Naga trong tiếng Phạn có nghĩa là rắn lớn, nhằm chỉ con rắn hổ mang, loài rắn có nọc độc rất nguy hiểm. Rắn hổ mang còn tượng trưng cho thần Siva, vì chúng bao hàm cả hai ý nghĩa hủy diệt và tái sinh. Do hoàn cảnh lịch sử, vào khoảng thế kỷ XII, XIII, đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh giữa Chăm-pa với vương quốc Angkor của người Khơme và Chăm-pa từng bị Angkor xâm chiếm. Người Khơme vốn có tín ngưỡng bản địa thờ rắn, nên có lẽ hình tượng này vốn đã hiện diện trong văn hóa Khơme trước khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Truyền thuyết lập quốc của người Khơme kể rằng: có một người Bà la môn tên là Kaudinya đi thuyền từ Ấn Độ hay Indonesia, đến vùng đất của người Khơme, chiến thắng một nữ vương có tên là Soma hoặc Nagini, con của vua rắn Naga, và lấy người phụ nữ này làm vợ, sinh ra dòng dõi các vị vua.
Người Khơme tin rằng chính Kaudinya đã truyền cho họ những bí quyết về nghề trồng lúa và công việc thủy lợi. Trong mỗi triều đại, các vị vua Khơme đều cho xây dựng các cung điện và các đền thờ bằng đá, mà rắn Naga là vị thần canh giữ những nơi thiêng liêng đó. Do vậy, chúng luôn xuất hiện trên các cầu thang, trên các lối đi, trên ngưỡng cửa hoặc trên các mái tháp để xua đuổi tà ma. Chúng còn tượng trưng cho sự phồn thực và là loài vật có khả năng bảo vệ mọi nguồn nước và các công trình thủy nông của người Khơme cổ.
Trong Bà la môn giáo và Phật giáo Theravada, rắn Naga không những là vị thần mưa mà còn là vị thần dẫn dắt tín đồ ngoan đạo lên cõi Niết bàn. Trong các ngôi đền cổ, các kiến trúc sư Khơme luôn xây dựng nhiều chiếc cầu vồng có hình rắn Naga, tượng trưng cho chiếc cầu nối liền giữa cõi trần gian và niết bàn. Rắn Naga nhiều đầu còn tượng trưng cho chiếc cầu trải dài dưới chân những ngôi đền núi (thế giới con người) đến đỉnh của ngôi đền (thế giới thần linh).
Rắn Naga cũng là mô típ quan trọng trong nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Khơme. Phật thoại mô tả cuộc đời của đức Phật từ khi ngài mới hạ sinh cho đến khi nhập cõi niết bàn đều có liên quan ít nhiều đến rắn Naga. Hình tượng rắn Naga bảo vệ cho đức Phật tọa thiền là một đề tài quen thuộc trong Phật giáo Nam tông của người Khơme. Trong các ngôi chùa Khơme, rắn Naga ngự trên các mái chùa, các đầu đao để xua đuổi tà ma và bảo vệ đức Phật…

khi3mkp
18-09-2010, 22:24
Ăn trưa xong chưa chợp mắt được tí nào giờ lại phải lên đường để cho kịp chuyến đi. Thôi thì không ai xung phong để em xung phong trước cho vậy (S)

https://ca5.upanh.com/13.507.17728409.gqq0/img6916.jpg

Có tất cả hai đường để vào đền - cả hai cổng đều bắt buộc du khách đi bộ để vào đền - du khách vào một cổng và ra một cổng - đền rất rộng lớn và có một vài khu bị đổ nát. Cổng mà đoàn chúng em đi vào là cổng sau, nó nhỏ hơn cổng trước 1 chút. Lúc đoàn em đi thì cổng trước và một phần những khu bị đổ đang được trùng tu lại :(

khi3mkp
19-09-2010, 16:24
Công việc trùng tu đền nhận được sự hỗ trợ của quốc tế và INDIA

https://ca6.upanh.com/13.536.17757206.yke0/img6921.jpg

Thời gian mới chỉ 1 năm mà mọi thứ giờ thay đổi nhiều quá :(, có vẻ nó xuống cấp nhanh hơn chúng ta tưởng

https://ca4.upanh.com/13.536.17757344.9ZH0/img6924.jpg

https://ca4.upanh.com/13.536.17757388.Gwo0/img6927.jpg

Một vài nơi cũng đang trong quá trình thi công, cứ nhình vào hàng rào bảo vệ là biết

https://ca6.upanh.com/13.536.17757506.ZNz0/img6953.jpg

https://ca3.upanh.com/13.536.17757563.XmP0/img6959.jpg

khi3mkp
22-09-2010, 23:16
Đền vẫn đang trong gian đoạn trùng tu vì thế chúng ta có thể nhìn thấy những cột chống đỡ như thế này.

https://ca3.upanh.com/13.696.17912163.v3c0/img6976.jpg

Cầu mong cho đền sẽ giữ được những nét cổ kính rêu phong

https://ca4.upanh.com/13.696.17912204.MBX0/img6979.jpg

Thôi thì chúng ta tạm biệt ở đây nhau vậy (BB)

https://ca3.upanh.com/13.696.17912239.YIU0/img7000.jpg

dantocgoc
23-09-2010, 00:46
Thật là 1 chuyến đi thú vị của các bạn, Cách trình bày cũng mới mẻ và chi tiết, chúc các bạn có thêm những chuyến đi thú vị trong tương lai gần(c)

khi3mkp
25-09-2010, 21:13
Rời đền Ta prohm cũng là lúc đầu giờ chiều, hic thế là mình ở Siem Reap chỉ còn có đêm nay sao :(
Vẫn biết cuộc chơi nào rồi cũng sẽ kết thúc, thôi thì mình cứ hết mình với nó hi vọng có ngày sẽ không nối tiếc ;)
Thế là chúng tôi lại lên đường đi về hướng đền Bayon, như kế hoạch đã vạch ra từ đầu chuyến đi vậy. Lên đường thôi anh chị em ơi.

https://ca3.upanh.com/13.835.18048327.gyd0/img7023.jpg

Đôi nét về đền Bayon


Đền Bayon nằm ở trung tâm quần thể Angkor Thom, Campuchia. Đây là ngôi đền ấn tượng nhất của kiến trúc đền núi Campuchia do sự hùng vĩ về qui mô cũng như về cảm xúc mà nó đem lại cho người xem. Ngôi đền gồm 54 tháp lớn nhỏ, trên mỗi tháp đều có điêu khắc khuôn mặt của thần Lokesvara, hay còn gọi là thần Avalokitesvara, tượng trưng cho sự quan sát của thần linh về 4 hướng của Campuchia. (theo wikipedia)

Trên đường chúng tôi đi

https://ca3.upanh.com/13.835.18048439.fyF0/img7040.jpg

Này là sân Voi nhé

https://ca3.upanh.com/13.836.18048511.dX0/img7043.jpg

khi3mkp
26-09-2010, 20:22
Đi được một chút thì cả đoàn dừng lại nghỉ chân, tranh thủ thời gian thư giãn chị em nhà ta làm tấm kỉ niệm đê, ý kiến hợp lý quá rồi hen (c)

https://ca3.upanh.com/13.881.18092211.Ay0/img7038.jpg

Nhìn về xa hơn chút nữa chúng ta sẽ thấy đền Bayon hiện ra trước mặt rồi kìa, để vào đền thì đoàn chúng ta phải qua chốt kiểm soát vé này. Hôm nay có 2 đồng chí này trực thôi ah

https://ca5.upanh.com/13.881.18092261.ei0/img7045.jpg

Mô phật đẹp quá, thế thì cho em một tấm làm kỉ niệm đê trưởng đoàn :))

https://ca6.upanh.com/13.881.18092370.Iu30/img7050.jpg

Để ngắm được cảnh đẹp thì có khổ mấy chúng em cũng quyết tâm vượt qua, đền cao thì mặc đền cao trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đền :D

https://ca4.upanh.com/13.882.18092744.hAk0/img7073.jpg

khi3mkp
27-09-2010, 09:05
Cuối cùng thì cũng đã lên được đỉnh đền rồi nhá, tranh thủ làm vài tấm đi chị em :))

https://ca5.upanh.com/13.894.18104685.hHK0/dsc01100.jpg

https://ca5.upanh.com/13.894.18104737.sWR0/dsc01101.jpg

Rời khỏi đền Bayon cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa, vì thế chúng tôi quyết định về lại GH để đi ăn tối và đi chợ đêm lần cuối.

https://ca5.upanh.com/13.894.18104777.Xzr0/img7081.jpg

Theo lịch trình thì đoàn chúng tôi đã kết thúc các điểm tham quan ở Siem Reap và hẹn sẽ trở lại đây một ngày không xa với những điểm tham quan mà ít người đặt chân đến (BB)
Trên đường về thì đoàn có ghé ngang qua bảo tàng nhưng tiếc rằng nó sắp đóng cửa và giá cũng chát quá nên hẹn lần sau nhé.

https://ca5.upanh.com/13.895.18104873.UFT0/dscn1031.jpg

dara
28-09-2010, 11:04
Đêm cuối ở SR, đoàn làm thêm 1 tour chợ đêm lần 2, sau đó chia thành 2 nhóm, 1 nhóm về ks nghỉ ngơi, nhóm còn lại đi bar để xem bar ở SR có gì khác bar ở VN không. Nói chung là cũng same same, nhưng điều đặc biệt là ở đi bar Cambodia nhưng được nghe nhạc Vietnamese...:D. Beer Angko hình như ~1$/chai.
Đến gần 12h, cả nhóm quyết định rời bar và đi massage. Đường phố ở Cam về đêm tương đối an tòan, các bác police đứng trực thành nhóm tương đối đông (khỏi sợ bị bắt cóc nhé :D). Food massage là 3$/người (ko nhớ rõ lắm^^). Dư âm của một ngày đi bộ quá nhiều, ăn chơi cũng nhiều làm cả nhóm khi massage đều "mơ về nơi xa lắm", mãi đến khi nhân viên massage gọi mới tỉnh, để rồi sáng hôm sau, người này hỏi người kia "có bít hôm qua người ta massage thế nào không mà sao sáng nay ê ẩm hết hai vai vậy ta???" Và câu trả lời là "hổng bít nữa:D"

Có nhóm nói là nên thuê xe du lịch nếu đoàn đông để tiết kiệm, đây cũng là một ý kiến hay, nhưng nhóm mình vẫn quyết định chọn tuk tuk. Cái thú vị khi đi tuk tuk là được thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường : những làng nghề thủ công, những hàng cây thốt nốt, những thửa ruộng xanh ngát, và hơn hết là được tận hưởng cái không khí mát lành của SR. Nhóm mình đi chuyến này không may lắm, gặp phải trời mưa, nhưng trong cái không may này lại sinh ra cái may khác, và có lẽ 1 phần là trời thương người tốt :D, nên chỉ mưa 1 thời gian ngắn lúc ngồi trên xe sau đó tạnh hắn, nhưng nhờ đó mà thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu, không nắng nóng, không khói bụi, cảm giác ngồi trên xe tận hưởng không khí trong lành, hai bên và trên đầu ngập tràn màu xanh của cây cối thật là thú vị lắm đó :)
Tổng kết lịch trình chính trong ngày của nhóm là : Angko wat - Banteay Srey (từ Angko đi Banteay Srey ~ 37km, đi khoảng 1h30p) - Taphrom - Bayon. Theo kế họach là sẽ leo đỉnh Phnom Bakheng để ngắm hoàng hôn, nhưng bữa nay ông trời buồn hay sao í mà cứ thích khóc thôi :(, tuy không lớn nhưng cũng làm kế họach của nhóm cũng bị cancel. Thế là quyết định về ks nghỉ ngơi tắm rửa tối đi ăn buffet xem múa Apsara.:D

khi3mkp
28-09-2010, 15:46
Tranh thủ lúc chờ mọi người chị em nhà ta tạo dáng ở đây nhé, đây là thông tin chi tiết về nhà hàng:
KOULEN II RESTAURANT
No 50, Street Sivatha, Mondul II, Svaydangkum, Siem Reap
Tel: 092 630 090
Phone: 012 897 105

https://ca4.upanh.com/13.955.18163532.qqD0/dsc01103.jpg

Và đây là sân khấu, đoàn chúng em order trước nên có được vị trí view đẹp thế này khỏi phải đi đâu nữa cho nó mệt :))

https://ca6.upanh.com/13.955.18163806.VD10/img7097.jpg

Mọi người vào bàn nhập tiệc thôi, chúc mọi người ngon miệng (beer)

https://ca4.upanh.com/13.955.18163836.awM0/img7082.jpg

Giá một phần là 10usd nhé các bạn, sau khi chè chén no say thì nó thế này đây.

https://ca5.upanh.com/13.955.18163909.YcN0/dscn1055.jpg

Rời KOULEN II RESTAURANT đoàn chúng em đã được tuk tuk đợi sẵn bên ngoài rồi, chợ đêm again nhé mọi người. Đây là mr.SOVANN (người ngoài cùng bên trái) người đã theo đoàn chúng em từ lúc mới sang SR cho đến ngày đoàn chúng em về. Nếu bác nào cần thông tin liên lạc với Mr.SOVANN thì đây nhé:
Tel: (855) 12 478 505
(855) 977 478 505

https://ca5.upanh.com/13.955.18163993.wSO0/dscn1060.jpg

khi3mkp
29-09-2010, 11:26
Em đính chính giá bia Angkor của chị dara chút nha, bia ở Bar là 2.2usd/chai. ZoneOne bar: No 517, Tep Vong Street, Siem Reap (Near Phsar Nhe). Tel: 063 965 251 Bar CAM nhưng có nhạc Việt (c)
Hôm nay đi chợ đêm phát hiện thêm chỗ này có massage cá rẻ hơn chút.

https://ca6.upanh.com/13.990.18198578.Gib0/dscn1063.jpg

Và đây là cận cảnh các Dr.Fish, chân ải chân ai? Đó là chân em :Dam

https://ca5.upanh.com/13.991.18198929.xK10/img7224.jpg

Sau khi ngâm chân xong thì đoàn chúng em tiếp tục Food massage, rồi khò khò tại chỗ luôn =)). Thôi em về Gh trước vậy.(BB)

https://ca3.upanh.com/13.991.18198979.NsX0/img7226.jpg

khi3mkp
05-11-2010, 13:41
Sáng hôm sau đúng 7h30 đoàn chúng em rời SR để đến điểm tiếp theo trong hành trình là PP, vì đã đặt phòng từ lúc còn ở vn nên cứ thế mà thẳng tiến. Đến nơi thì thấy tuk tuk đã đợi sẵn. Và đây là GH mà đoàn chúng em sẽ dừng chân trong những ngày ở PP, vì quân số quá đông nên chúng em book 6 phòng luôn. Và đây là vài thông tin về GH capitol +85523217627 hoặc +85512548409 :D

Phòng gồm có 2 giường, phòng quạt nhé
https://ca7.upanh.com/15.722.20009173.aRb0/dscn1068.jpg

Khóa phòng của GH

https://ca8.upanh.com/15.722.20009206.LPn0/dscn1069.jpg

Khung cảnh bên ngoài của GH nhìn trên tầng 2 xuống nhé, cảnh này nhìn giống chợ lớn ở vn quá

https://ca8.upanh.com/15.722.20009242.gvf0/dscn1070.jpg

khi3mkp
05-11-2010, 14:00
Check in xong cả đoàn tranh thủ chợp mắt tí xíu rồi đi chợ Nga, nơi được gọi là thiên đường mua sắm của dân du lịch bụi trên thế giới khi đến Campuchia, một con đường đầy ắp đồ lưu niệm từ cổ chí kim. Cả đoàn đợi tuk tuk để đi chợ Nga.

https://ca8.upanh.com/15.723.20010050.uMM0/img7235.jpg

https://ca6.upanh.com/15.723.20010080.gND0/img7236.jpg

Và đây là chợ Nga nhé
https://ca6.upanh.com/15.723.20010096.g5A0/img7251.jpg



Chiếc liềm gặt lúa của người Campuchia, viên đá pạc-ma, mã não cổ của người Khmer, chiếc đĩa gốm Chu Đậu đời nhà Trần, lục bình xanh trắng đời nhà Thanh, bức tượng Phật cổ Campuchia bằng đồng hoen gỉ, hằng hà sa số những đầu tượng đá - gỗ - đồng mô tả các gương mặt sống động của Phật, của các vị thần trong tín ngưỡng dân gian Khmer... bày la liệt trên vỉa hè, trong cửa hàng khiến người xem như lạc vào một bảo tàng thu nhỏ. (Theo dulich.tuoitre.com.vn)

Khung cảnh bên trong chợ cũng chẳng khác gì chợ ở vn chúng ta. Ah hàng ăn đây rồi, đang đói gặp cái này nữa thì còn gì bằng thôi thì chén thôi (beer).

https://ca6.upanh.com/15.723.20010244.2cK0/dscn1072.jpg

Và đây là tiền ăn nhé.
https://ca8.upanh.com/15.723.20010242.2Qc0/dscn1073.jpg

khi3mkp
07-11-2010, 18:43
Khi bạn đến PP thì đây là những địa điểm mà tuk tuk sẽ giới thiệu cho bạn, còn nếu bạn đã có plan sẵn rồi thì cứ thế mà đi.

https://ca8.upanh.com/15.839.20129802.7NY0/dscn1079.jpg

Và đây là bản đồ CAM về PP của tuk tuk

https://ca6.upanh.com/15.839.20129832.XWX0/dscn1080.jpg

Wat Phnom là địa điểm mà đoàn chúng em sẽ đến tham quan trong ngày mai, để em giới thiệu chút về Wat Phnom trích từ wiki nhé


Chùa được xây năm 1373. Nằm ở độ cao 27 m so với xung quanh, nó là điểm cao nhất trong thành phố này và cũng là công trình tôn giáo cao nhất. Chùa được một quả phụ giàu có là Daun Chi Penh xây trên một ngọn đồi nhân tạo, sau khi một trận lụt lớn đã cuốn trôi các bức tượng Phật tới đây. Truyền thuyết kể lại rằng sự ra đời của Wat Phnom gắn chặt với sự khởi đầu của Phnôm Pênh. Người ta kể rằng năm 1372 bà Penh (Yea Penh) vớt được một cây gỗ trôi dạt trên sông. Bên trong cây gỗ là 4 bức tượng Phật. Bà đã cho đắp một ngọn đồi (phnom có nghĩa là đồi) và một ngôi chùa nhỏ (wat) ở khu vực mà ngày nay gọi là Wat Phnom. Sau này, khu vực xung quanh được gọi theo ngọn đồi (Phnom) và người tạo ra nó (Penh), vì thế mà có Phnom Penh. Ngôi chùa hiện đang tồn tại được xây dựng lại lần cuối vào năm 1926. Đã có nhiều hạng mục thêm vào trong các thế kỷ qua. Tháp chứa hài cốt lớn nhất chứa tro của vua Ponhea Yat (1421?-1462), người đã di chuyển kinh đô của đế chế Khmer từ Angkor về Phom Penh. Khu vực chùa này là trung tâm lễ hội của thành phố trong Năm mới Campuchia và Pchum Benh.


Nhưng giờ đến sáng mai là cả vấn đề, thôi em vào Naga kiếm ít tiền mai qua đó mua vé vào cổng cho đoàn vậy. Haha không biết vào đó kiếm tiền hay đưa tiền đây, nhưng thôi mỗi lần đi là lần tốn. Vào không đánh thì xem tí cũng được (c)

https://ca6.upanh.com/15.840.20130348.4ZJ0/dscn1113.jpg

https://ca8.upanh.com/15.840.20130378.Kx0/dscn1114.jpg

https://ca7.upanh.com/15.840.20130405.x90/dscn1115.jpg

khi3mkp
08-11-2010, 22:00
Chúng ta vào bên trong thôi nào ;) đúng là thiên đường phải không bạn. Mấy bác tuk tuk nói rằng ở trong Naga đa số là dân việt và china thôi. Tụi em làm gì có tiêu chuẩn vào đó, hic nghe xong thấy cảm động quá.
Trước khi vào xòng bài thì bên trái của bạn có 1 sân khấu ca nhạc góp vui, nếu bạn thích hát hò cũng có thể lên làm 1 bản cho vui.

https://ca8.upanh.com/15.907.20199270.SbB0/img7321.jpg

https://ca6.upanh.com/15.907.20199292.h7D0/img7323.jpg

Và đây là chị em nhà ta, nhưng nhở rẳng làm gì thì làm nhé đừng đi quá giới hạn. Tiền bạc là bác thằng bần :T

https://ca8.upanh.com/15.907.20199378.7zU0/img7325.jpg

Rời Naga, trên đường về chúng tôi làm vài chai ở PP cho biết thế nào là bar CAM. Bạn có thể order trước ở Casa Bar nhé, hôm chúng tôi đến còn sớm nên có thể làm được tấm này.

https://ca8.upanh.com/15.907.20199742.b6D0/dsc01258.jpg

lutrungduc
09-11-2010, 23:43
hìhì,nhớ cam quá,coi lại mà mún đi angko lại quá,mình cũng đến chỗ bán buffe gì 3usd như bạn đấy,mình đính chính lại là cô chủ quán là người Thái nha ko bít nói tiếng việt,lúc đầu mình đã nói tiếng anh với cố ấy,rùi mới lòi ra có cô em bít nói tiếng việt,nhưng cũng là người thái,cô em bít nói tiếng việt,tiếng thái,tiếng cambodia và tiếng trung quốc và tiếng anh nữa,vì có ngồi 8 với cô nàng tới 11h30 đêm mà,vì mình đi có 2 người nên cũng tiện,đoàn bạn đông vui quá

khi3mkp
11-11-2010, 16:56
@lutrungduc: chủ quán đó là người Việt đó bạn. Lúc tính tiền mình cũng nói tiếng anh, nhưng cô đó biết tiếng việt nên hỏi chuyện mới biết cô đó là người Việt sang Thái sống rồi giờ là ở CAM. Mình có đùa vui là sẽ sang đây mở quán để cạnh tranh với quán cô đó, cô đó nói rất vui nếu có một quán của người việt ở bên cạnh

khi3mkp
11-11-2010, 21:25
WAT PHNOM
Là một ngôi chùa lịch sử và là một trong những chùa quan trọng nhất ở Phnôm Pênh, nổi tiếng thu hút khách hành hương từ mọi miền đất nước và là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đi du lịch đến đất nước này. Chùa được xây năm 1373. Nằm ở độ cao 27 m so với xung quanh, là điểm cao nhất trong thành phố này và cũng là công trình tôn giáo cao nhất.

Truyền thuyết kể rằng sự ra đời của wat phnom gắn chặt với sự khởi đầu của Phnôm phênh. Vào năm 1372, bà Penh (Yea Penh) với được một cây gỗ trôi dạt trên sông. Bên trong cây gỗ là 4 bức tượng Phật. Bà đã cho đắp một ngọn đồi (phnom có nghĩa là đồi) và một ngôi chùa nhỏ (wat) ở khu vực mà ngày nay gọi là Wat Phnom. Sau này, khu vực xung quanh được gọi theo ngọn đồi (Phnom) và người tạo ra nó (Penh), vì thế mà có Phnom Penh. Ngôi chùa hiện đang tồn tại được xây dựng lại lần cuối vào năm 1926. Đã có nhiều hạng mục thêm vào trong các thế kỷ qua. Tháp chứa hài cốt lớn nhất chứa tro của vua Ponhea Yat (1421?-1462), người đã di chuyển kinh đô của đế chế Khmer từ Angkor về Phom Penh. Khu vực chùa này là trung tâm lễ hội của thành phố trong Năm mới Campuchia và Pchum Ben. (trích từ internet)

Để vào được trong này thì phải mua vé vào cổng, nhưng đoàn chúng em đi vào buổi chiều cũng gần đóng cửa rồi vì thế cả đoàn đưa bảo vệ 10$ để vào hết luôn (c). Vào đến nơi chị em tranh thủ nghĩ mệt làm 1 tấm luôn nhé.
https://ca8.upanh.com/16.18.20339205.eiq0/dsc01198.jpg

https://ca6.upanh.com/16.18.20339059.4an0/dsc01164.jpg

Tranh thủ làm một tấm rồi vào chứ không lại đóng cửa mất thì uổng công em đó.

https://ca6.upanh.com/16.18.20339107.PhP0/dsc01177.jpg

Và đây là con đường đối điện với đồi (BB)
https://ca9.upanh.com/16.19.20339602.vyN0/dscn1096.jpg

khi3mkp
12-11-2010, 21:01
Chuẩn bị xuất phát lên đường, nhìn lại GH lần nữa xem nó thế nào nhé ;)

https://ca7.upanh.com/16.63.20385500.gen0/dscn1117.jpg

Vì đoàn chúng em tranh thủ đi sớm để tránh cảnh chời đợi trong lúc mua vé nên đi sớm hơn một chút.
Trong thời gian chờ đợi mở cửa để mua vé mọi người tham khảo tí thông tin hành lang về hoàng cung trích từ wiki (c)

Cung điện Hoàng gia Campuchia ở thủ đô Phnôm Pênh là một tổ hợp các tòa nhà nơi Hoàng gia Vương quốc Campuchia được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước để phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt của quốc vương, gia đình quốc vương và các quan khách nước ngoài, nơi đây còn là nơi diễn ra các cuộc thiết triều, các nghi thức ngoại giao và lễ nghi hoàng gia.Tiếng Khmer gọi tên đầy đủ là Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk. Các Vua Campuchia đã ở trong cung điện này kể từ ngày cung điện được xây dựng từ 1866, ngoại trừ có một thời kỳ gián đoạn khi đất nước này dưới quyền cai trị của Khmer Đỏ. Cung điện được khởi xây sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Pênh sau giữa năm 1800. Cung điện nhìn về hướng Đông và tọa lạc tại bờ Tây của ngã 4 các phân nhánh của sông Mêkong gọi là Chaktomuk.

Hoàng Cung bao gồm một khu phức hợp các di tích bao gồm Hoàng cung với Chùa Bạc và là sự kết hợp của rất nhiều công trình kiến trúc khác cộng với nhựng khu vườn với rất nhiều hoa kiểng quý đã nhiều năm tuổi. Hoàng cung và Chùa Bạc tạo thành một quần thể kiến trúc là biểu tượng cho đất nước Campuchia. Công trình nằm quay mặt ra bờ sông thoáng mát, là một đỉa điểm tham quan không thể thiếu trong cuộc hành trình khám phá đất nước Campuchia.

https://ca6.upanh.com/16.63.20385507.c9z0/dscn1119.jpg

https://ca8.upanh.com/16.63.20385513.Pe90/dscn1120.jpg

https://ca6.upanh.com/16.64.20385823.Q2C0/dscn1124.jpg

khi3mkp
12-11-2010, 21:13
Sau một hồi xếp hàng rồng rắn mua vé cuối cùng cũng mua được cái vé vào cổng :)) nhớ là để vào Hoàng Cung thì phải ăn mặc lịch sự nhé không nên mặc đồ quá ngắn hay gợi cảm thì sẽ bị nhắc nhở hoặc bị cho ở ngoài nhé.

https://ca9.upanh.com/16.64.20385874.mSi0/dscn1126.jpg

Khung cảnh bên trong Hoàng Cung

https://ca6.upanh.com/16.64.20385879.Pxj0/dscn1127.jpg

https://ca9.upanh.com/16.64.20386142.puz0/dscn1140.jpg

Kiến trúc mái vòm theo kiểu gì em cũng không rành lắm, chỉ thấy nó đẹp nên làm một tấm vậy.

https://ca8.upanh.com/16.64.20385885.u1w0/dscn1134.jpg

https://ca8.upanh.com/16.64.20385889.lZc0/dscn1137.jpg

Ngoài ra khi vào chùa vàng chùa bạc thì không được chụp hình nên ở đây chúng em vào tham quan rồi ra. Thông tin có thể tham khảo thêm ở đây nhé http://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_%C4%91i%E1%BB%87n_Ho%C3%A0ng_gia_Campuchia

khi3mkp
12-11-2010, 21:16
Ngoài ra trong khuôn viên của Hoàng Cung bạn cũng có thể xem mô hình thu nhỏ của Angkor nữa, và đây là mô hình thu nhỏ mà đoàn chúng tôi có dịp ghé qua.

https://ca8.upanh.com/16.64.20386217.ra0/dscn1143.jpg

https://ca8.upanh.com/16.64.20386245.UcJ0/dscn1144.jpg

https://ca7.upanh.com/16.64.20386276.Vft0/dscn1145.jpg

https://ca9.upanh.com/16.64.20386294.wNl0/dscn1146.jpg

https://ca6.upanh.com/16.64.20386323.NY00/dscn1147.jpg