PDA

View Full Version : Trở lại Xí Mần, Na Hang sau 30 năm. Cảm xúc của thằng bạn



giantia
29-07-2013, 15:46
Đang nghỉ phép đưa con đi thi thì thằng bạn alo:
Đi Xí Mần, Hoàng Su Phì với tao vài ngày. Thì chẳng biết lý do gì máu lãng du lại nổi lên thế là để thằng con lại cho mẹ nó lo còn ta về xếp ba lô lên đường.
Gặp nó mới biết cậu ước nguyện trở lại nơi xưa đã tùng công tác cách đây 30 năm với nhiều kỷ niệm sâu lắng. Ái chà! thế vụ này chắc cũng mệt đây. Ừ thì Hà giang đi nhiều nhưng mạn tây HG thì chưa biết nên cũng rất hứng thú. Vừa ngắm cảnh lại vừa quan sát cảm xúc của nó sau 30 năm xa cách xem sao.

Thế là 2 thằng lên xe tiến.
http://upanh.in/VPp.jpg

Ngày hôm đó lúc nắng lúc mưa, đường đi khá tốt chỉ mất 30 Km đâu từ Tuyên Quan đi là khá vất
http://upanh.in/TPp.jpg

Quâ Hàm Yên đã bị phủ đầu bởi một trận rượu chuối của đám bạn ở phòng VH Tuyên Quang tiếp đón
http://upanh.in/SPp.jpg

Với những gương mặt này mà không say mới lạ.
http://upanh.in/fSp.jpg

Vì đường còn dài nên chúng tôi cũng phải giữ gìn và xin phép lên đường
http://upanh.in/PPp.jpg

hanchechat
30-07-2013, 10:33
Chào bác !

Chà, cũng lâu đến thế kia à, có lẽ ngày ấy Xín Mần còn hoang sơ lắm hả bác. Xin bác chia sẽ cho vài câu chuyện, khó khăn của thời ấy đi ạ. Xin cám ơn

giantia
31-07-2013, 12:26
Thực sự qua thằng bạn thì mới thấy được nhiều biến đổi trong cuộc sống mỗi con người. Đén Hàm Yên tạt thăm thằng bạn này trước cùng làm việc với nhau. Giờ đã có "chứng chỉ B" về hôn nhân

2 vợ chồng mời lại chơi nhưng chương trình đi tiếp nên hẹn hôm nào quay về. Mà nhìn thằng bạn cũng "nghiêng' lắm rồi.
http://upanh.in/RPp.jpg

Sắp đến điểm cắt QL279 đang mở nối liền 4 tỉnh miền núi phía Bắc. Các bạn đi DL sau này sẽ rất thuận tiện.
http://upanh.in/MPp.jpg

Những phong cảnh hoang sơ đặc trưng
http://upanh.in/LPp.jpg

Hồ nước của thủy điện Sông Chừng sông con 2 chắc mở rộng đến tận đây
http://upanh.in/DPp.jpg

Một nếp nhà sàn ven hồ
http://upanh.in/HPp.jpg

Những thửa ruộng bậc thang mùa này chưa được đẹp lắm
http://upanh.in/KPp.jpg

giantia
31-07-2013, 12:39
Điểm dừng chân thăm thú đầu tiên là xã Nà Chì. Nơi nó có 3 năm chiếu bóng ở đây sau khi chạy Tàu. Ngày đó nơi đây chỉ có vài nóc nhà, cơ quan nó chỉ là 1 dãy nhà tạm cho cán bộ huyện ở. Dân cư của xã phần lớn là bộ đội.
http://upanh.in/mQp.jpg

Nghe nó kể chuyện ông anh này ngày xưa bị dân ở đây ghét lắm vì soát vé phim rất chặt. thỉnh thoảng bị bộ đội ném đá vào nhà tới mức độ phải gửi con nhỏ cho hàng xóm trông.
Chợ Nà Chì.
http://upanh.in/lQp.jpg

Nhìn ông anh cũng tiều tụy lắm, 2 lần đi cấp cứu vì huyết áp.
Cơ quan xã giờ khá khang trang
http://upanh.in/nQp.jpg

Cũng không thể nấn ná lâu vì tời sắp tối. Từ đây đến Xi Mần còn 40 Km. Nghe thì ngon quá chắc chỉ mất khoảng 1h30 là đến huyện.
http://upanh.in/kQp.jpg

Điểm đáng lo nhất là phải qua đèo gió đúng lúc trời tối. Đường đèo nguy hiêm. một bên là vực lại dốc cao, đường vừa nhỏ lại hư hỏng nhiều. Thằng bạn bắt đầu lo lắng ra mặt.
http://upanh.in/hQp.jpg

QuocThai
02-08-2013, 08:59
Cụ Gián ơi đi Xín Mần Cụ có ra mốc 5 ,có xuống mốc 172 Ma lì Sán ko ? đường sá thế nào kể tiếp đi Bạn ,Tớ nôn nóng quá .Nghe nói sau mấy cơn mưa bão vừa rồi đường sạt lở khó đi ô tô lắm ,Kể tiếp đi Bạn .

giantia
02-08-2013, 15:15
Cụ Gián ơi đi Xín Mần Cụ có ra mốc 5 ,có xuống mốc 172 Ma lì Sán ko ? đường sá thế nào kể tiếp đi Bạn ,Tớ nôn nóng quá .Nghe nói sau mấy cơn mưa bão vừa rồi đường sạt lở khó đi ô tô lắm ,Kể tiếp đi Bạn .

Chương trình là có cô bạn gái cũ của nó hẹn đưa đi nhưng thằng bạn bị quây bí tỷ nên đành thay đổi kế hoạch

giantia
03-08-2013, 09:00
Vượt đèo gió trong đêm sương mù băng con xe gầm thấp này giờ nghĩ lại quả là quá liều lĩnh. Đúng là "điếc không sợ súng" cũng tưởng nó cũng nhu khau phạ, khau cọ thôi ai dè cang lên cao càng con đường càng trở nên nguy hiểm.
Bắt đầu vào đèo. Phải vượt qua những ngọn núi đầy mây kia.
http://upanh.in/kQp.jpg

Đi một lúc đường đã bắt đầu khó đi hơn. Trời bắt đầu tối.
http://upanh.in/jQp.jpg

Càng lên cao sương mù càng dày đặc
http://upanh.in/dQp.jpg

Và đường cũng trở nên kinh dị hơn
http://upanh.in/cQp.jpg

giantia
03-08-2013, 09:33
Con đường bắt đầu không có gianh giới. Thằng bạn bắt đầu lo lắng vì mù quá dày, Xe không có đèn vàng nên không thể xác định được danh giới đường mà đường lại quanh co, một bên là vực một bê là núi.
http://upanh.in/gQp.jpg

Nó cố bò một đoạn nữa rồi hầu như không chịu nổi áp lực vì quá căng thẳng.
http://upanh.in/fQp.jpg

Thôi mày lái lên đỉnh hộ tao. Thằng bạn dừng xe và bảo tôi lái giúp. Khi cầm lái mới thấy thực sự là nguy hiểm. Tôi phải căng mắt để căn hàng cột mốc ven vực làm chuẩn để cho xe bò lên dốc. Có những đoạn không có cột mốc thì giật mình vì không biết đâu là đường, đâu là vực, có lúc bánh xe trượt tít trên nền đá dăm ven đường sát mép vực. Lạy giời chúng tôi cũng may mắn lên được đến đỉnh đèo. Thằng bạn giờ mới hết hoảng nên đòi lại tay lái để bò xuống đèo.
http://upanh.in/bQp.jpg

Cả chặng còn lại chạy trong đêm nên chẳng có cái ảnh nào. sau này nghe nói nếu đi ban ngày thì phong cảnh ở đèo gió rất đẹp. Thật đáng tiếc. Trong tôi giờ mới thấy ngấm rượu hay là say xe mà người nôn nao rất mệt. Đường đến Xí Mần đã nhìn tháy ánh đèn huyện mà chạy mãi không đến
http://upanh.in/XPp.jpg

Đến 8h30 chúng tôi mới đến nhà ông bạn cũ. Mọi người vẫn chờ com.
http://upanh.in/BCq.jpg

Thằng bạn xúc động ngồi uống rượu ôn lại những kỷ niệm mà 30 mươi năm trước đã có cùng mấy ông anh đây. Giờ đây người còn người mất, người lưu lạc nơi khác nhưng dù sao thì vẫn còn cơ bản quanh đây.
http://upanh.in/CCq.jpg

Cách đây 30 năm TT huyện Xín Mần nằm tại xã Xín Mần ngày nay. Sau khi chiến tranh năm 1979 thì chuyển về Cốc Pài cho đến nay.
http://upanh.in/sQp.jpg

Giờ trông khang trang chứ trước đây cả huyện lèo tèo vài nếp nhà tạm và cũng chỉ có duy nhất 1 quán phở mà thôi. đường đi thì chủ yếu là đi bộ đến xe đạp cũng không có và cũng không thể đi nổi.
http://upanh.in/xQp.jpg

giantia
06-08-2013, 13:42
Sau 1 đêm mệt mỏi vì rượu, buổi sáng ở Coc Pài thật mát mẻ.
http://upanh.in/YPp.jpg

Để thằng bạn ở lại giao lưu với bạn bè ở phòng VH huyện. Tôi mượn xe máy đi khám phá cảnh đẹp nơi đây
http://upanh.in/DQp.jpg

http://upanh.in/GQp.jpg

http://upanh.in/zQp.jpg

http://upanh.in/BQp.jpg

giantia
06-08-2013, 13:47
http://upanh.in/CQp.jpg

Cóc Pài nhìn từ bên kia sông
http://upanh.in/yQp.jpg

Lần mò hết đường dưới mới phát hiện ra một đường đèo đi Bắc Hà rất đẹp.
http://upanh.in/pQp.jpg

http://upanh.in/qQp.jpg

Cóc Pài nhì từ trên đèo
http://upanh.in/vQp.jpg

http://upanh.in/tQp.jpg

QuocThai
06-08-2013, 20:30
Cụ tả kỹ con đèo sang Bắc Hà mà Cụ khám phá nhé.Nếu mình ko nhầm thì đấy là đường 279 ra Phố Ràng rồi mới lại lên Bắc Hà còn thì đường từ Cốc Pài sang ngã 3 Lùng Phình Si Ma cai Tớ dự là xe của Cụ ko chiến được,nhất là mùa mưa này ,tả tiếp đi Cụ Gián

giantia
07-08-2013, 13:04
Cụ tả kỹ con đèo sang Bắc Hà mà Cụ khám phá nhé.Nếu mình ko nhầm thì đấy là đường 279 ra Phố Ràng rồi mới lại lên Bắc Hà còn thì đường từ Cốc Pài sang ngã 3 Lùng Phình Si Ma cai Tớ dự là xe của Cụ ko chiến được,nhất là mùa mưa này ,tả tiếp đi Cụ Gián

Con đèo này ko phải đường 279. Đường 279 đang được mở nối liền 4 tỉnh phía bắc để thuận loại thông thương du lịch. Cung này vào đèo ngay trung tâm Cốc Pài chạy qua cột truyền hình huyện. Mình chỉ chạy con gầm thấp này đến giáp gianh đất Bắc Hà thôi (cách TT Bắc Hà 15 Km) còn đoạn sau thì không thể đi được.

Ngang đèo có 1 ngôi đền đang được tu sửa.
http://upanh.in/wQp.jpg

Toàn cảnh Cốc Pài từ trên đèo nhìn xuống thật đẹp
http://upanh.in/Sgr.jpg

Một dải khăn mây
http://upanh.in/chr.jpg

http://upanh.in/Krr.jpg

nguoilun
07-04-2014, 23:03
Ôi cái tiếng dân tộc miền Bắc. :D

buonnon
07-04-2014, 23:25
Đang hay mà cụ chủ bỏ đi luôn thế nhỉ?

giantia
08-04-2014, 22:26
He he! xin lỗi nhé. Bận lượn với những cung khác nên bỏ dở các Bác thông cảm

giantia
10-04-2014, 12:51
Con người nơi đây
http://upanh.in/WQp.jpg

Chú bé đang quấy mẹ
http://upanh.in/VQp.jpg

Con đường càng lên cao càng mờ mịt
http://upanh.in/TQp.jpg

Và sương đã hóa mù ra mưa nên tôi đành quay lại. Đúng lúc thằng bạn điện gọi về đánh rượu.
http://upanh.in/SQp.jpg

Đường về nhìn từ trên cao thật đẹp
http://upanh.in/PQp.jpg

Những khúc cua
http://upanh.in/MQp.jpg

korando0035
11-04-2014, 14:50
một nơi cũng rất lạ, hôm nọ em đi Bắc hà, Si ma cai đường cũng mù sương nhưng cầm lái cực phê. Tiếp đi bác!

giantia
13-04-2014, 09:41
Sau bữa rượu no nê (Rượu ở đây nặng gần như rượu Bắc Hà nhé) Chiều hôm đó LĐ phòng VH huyện dẫn đi thăm Bãi đá cổ cách TT huyện 3Km, Nghe nói có niên đại trước bãi đã cổ ở Sa Pa.
Nhà sàn tiếp đón khách tại bãi đá cổ.
http://upanh.in/HQp.jpg

Đường vào bãi đá.
http://upanh.in/pRp.jpg

Những phiến đá có hình thù khác nhau theo chí tưởng tượng của mỗi người
http://upanh.in/jRp.jpg

Huyện và tỉnh cũng đã đầu tư một số hạng mục phục vụ khách thăm quan tuy còn đơn sơ. Theo LĐ phòng VH thì năm nay sẽ được hỗ trợ nguồn vốn TW sẽ đầu tư hoàn thiện tạo nên một điểm DL hấp dẫn.
http://upanh.in/kRp.jpg

Con đường dẫn đến bãi đá
http://upanh.in/lRp.jpg

Một phiến đá lớn có 2 vệt như vết bánh xe thẳng tắp. Điều đặc biệt của nó ở chỗ là trên vệt này vi khuẩn, rêu tảo không phát triển được như ở vị trí khác nên tạo nên hình này
http://upanh.in/mRp.jpg

Chiếc bàn đá tự nhiên
http://upanh.in/nRp.jpg

Phiến đá lớn này được coi là bản đồ thế giới (hi vọng là của người cổ tạo nên)
http://upanh.in/hRp.jpg

http://upanh.in/gRp.jpg

Đứng xem bản đồ
http://upanh.in/fRp.jpg

giantia
13-04-2014, 09:45
Những chú Dê được nuôi thả tại đây.
http://upanh.in/XQp.jpg

Bên dòng suối.
http://upanh.in/YQp.jpg

Và có cả thác nước tự nhiên
http://upanh.in/ZQp.jpg

Những vách đá dựng đứng
http://upanh.in/bRp.jpg

Đường leo lên có đoạn sạt lở, người dân đang khơi thông một đoạn mương dẫn nước.
http://upanh.in/cRp.jpg

giantia
13-04-2014, 09:57
Đây là phiến đá chính. Là trung tâm của di tích này. Nó được tạo nên bởi 2 phiến đá úp vào nhau. (Tôi lại nghĩ hay là bên trong có di vật cổ gì chăng)
http://upanh.in/qgr.jpg

Trên mặt phiến đá được khắc rất nhiều chi tiết hình kì lạ, rõ nét.
http://upanh.in/pgr.jpg

Những hình tròn có chấm giữa, các đường nối với các hình khác...
http://upanh.in/kgr.jpg

Bác P phòng VH đi lấy xô múc nước tưới lên mặt phiến đá
http://upanh.in/jgr.jpg

Điều khá là đặc biệt là khi đổ nước lên mặt thì các hình trạm khắc này hiện nên rõ nét
http://upanh.in/hgr.jpg

Và các hình hiện nên rất rõ tuy không ai hiểu nó mô tả điều gì. Và bí ẩn này luôn kích thích chí tưởng tượng của mỗi người.
http://upanh.in/bgr.jpg

giantia
13-04-2014, 10:00
Mọi người cùng tưởng tượng và suy đoán ngững người cổ muốn nói điều gì nhé.
http://upanh.in/cgr.jpg

http://upanh.in/dgr.jpg

http://upanh.in/fgr.jpg

http://upanh.in/ggr.jpg

http://upanh.in/Ggr.jpg

http://upanh.in/Hgr.jpg

giantia
13-04-2014, 10:19
Nhìn phiến đá được ghép 2 phần tôi có cảm giác như có điều bí ẩn gì bên trong

http://upanh.in/Mgr.jpg

Cùng những hình này bao giờ được giải mã?
http://upanh.in/Bgr.jpg

Trở về với thực tế, với dòng sông Chảy mùa này đỏ phù sa bên thị trấn CocPai
http://upanh.in/bhr.jpg

Với những người anh, người bạn đã cùng công tác với thằng Bạn cách đây 30 năm, cùng ôn lại những ngày gian khó, ngày mà cả TT Cốc Pài này chỉ có 1 quán phở, ngày mà nơi đây chủ yếu là Bộ đội và con đường độc đạo chỉ đi bộ và dắt xe đạp mà thôi.
http://upanh.in/CCq.jpg

Những chén rượu ngon lại được đưa lên làm tuôn trào bao kỉ niệm
http://upanh.in/BCq.jpg

Ngày hôm sau chúng tôi lên đường đến xã Nàn Ma
Vẫn trên con đường hôm qua một mình lang thang khám phá.
http://upanh.in/Tgr.jpg

Sonvc
13-04-2014, 15:08
...

Ngày hôm sau chúng tôi lên đường đến xã Nàn Ma


Miêu tả cảm xúc khi đứng trên Nàn Ma -Bản Già ngắm con sông Chảy đi bác, những con đường lại làm em nhớ tới cái lúc một mình một ngựa lang thang trên Nàn Ma, hét lên một tiếng cũng chỉ có một mình mình nghe, cái cảm xúc đấy giờ chẳng thể có lại được...

giantia
14-04-2014, 10:36
Miêu tả cảm xúc khi đứng trên Nàn Ma -Bản Già ngắm con sông Chảy đi bác, những con đường lại làm em nhớ tới cái lúc một mình một ngựa lang thang trên Nàn Ma, hét lên một tiếng cũng chỉ có một mình mình nghe, cái cảm xúc đấy giờ chẳng thể có lại được...

Hôm đầu một mình bị cuốn giũ theo con đường này nếu thằng bạn ko gọi về thì đã đi tuột Bắc Hà. Ôi những phong cảnh hút hồn

Sonvc
14-04-2014, 17:10
Thế mà em cứ nghĩ bác tuốt đến Bắc Hà rồi cơ, cung đường này mùa lúa chín đẹp lắm đấy bác à...lúa tuy không nhiều, không xếp tầng như Mù nhưng lại đẹp theo một cách riêng...

giantia
15-04-2014, 13:09
Thế mà em cứ nghĩ bác tuốt đến Bắc Hà rồi cơ, cung đường này mùa lúa chín đẹp lắm đấy bác à...lúa tuy không nhiều, không xếp tầng như Mù nhưng lại đẹp theo một cách riêng...

Nếu đi độc hành thì là thông rồi. Đang say mê thì nó gọi về uống rượu :D