PDA

View Full Version : [HẾT HẠN] TUYỂN 03 XẾ - GIỮA MÙA THU BẢN GIỐC (Sáng T7 mùng 3/8-tối CN 4/8)



fatkit
29-07-2013, 13:12
Đoàn mình đi thác Bản Giốc cần tuyển 03 xế cứng( biết bật lốp thì tốt ;)) với lịch trình như sau:
Ngày 1 (thứ 7 ngày 3/8): Hà Nội-Thái Nguyên- Bắc Kạn- Cao Bằng- Quảng Uyên- Trùng Khánh- Thác Bản Giốc (345km)
- Khởi hành: 5h tại Đại học Quốc gia Hà Nội
- Ăn sáng dọc đường, ăn trưa ở CB, chiều tầm 15h tới nơi (tha hồ chụp choẹt, thưởng ngoạn...), tối nghỉ ở nhà nghỉ gần thác.

Ngày 2(CN ngày 4/8): Bản Giốc- Trùng Khánh- Đông Khê- Thất Khê- Lạng Sơn- Hà Nội (340km)
- Ăn sáng ở Bản Giốc, thăm động Ngườm Ngao, ăn trưa ở Lạng Sơn, tối là có mặt ở HN (dự kiến 20h).

Chi phí dự kiến: 600k/ 1ng (xăng xe đổ chung đoàn)
Tổng cộng 6 Xe :D
Các bạn liên hệ theo số đt: Thúy: 0165.60.65.02 bảy hoặc Hà :0978.222.56 bảy
Lịch off vào tối thứ 3 ngày 29/7. các bạn mang 200k đóng trước cho đoàn chuẩn bị đồ.

hanhis
29-07-2013, 23:35
Mình đang rất thích đi Bản Giốc, các bạn chỉ tuyển xế thui à :(

Hasocola
29-07-2013, 23:55
bạn ơi không tuyển ôm nữa àh

Kimigasuki
30-07-2013, 00:06
Mình góp ý chút :)
Các bạn đi sớm được thì lên đến Cao Bằng có thể vào thăm Hang Pắc Bó xong chạy ra rồi lên Bản Giốc. Hơi căng tí, nhưng mà trời này 7h mới tối. Lên đó vẫn kịp chụp choẹt ngắm hoàng hôn, hôm sau ngắm bình minh tiếp rồi chạy về :D

toan612
30-07-2013, 00:23
Trời nắng thì cung như này đi thuận lợi, còn mưa thì cũng chưa biết chừng :D
Các bạn cứ xác định tinh thần đi nhé.

dinh7999
30-07-2013, 09:55
Mình góp ý chút :)
Các bạn đi sớm được thì lên đến Cao Bằng có thể vào thăm Hang Pắc Bó xong chạy ra rồi lên Bản Giốc. Hơi căng tí, nhưng mà trời này 7h mới tối. Lên đó vẫn kịp chụp choẹt ngắm hoàng hôn, hôm sau ngắm bình minh tiếp rồi chạy về :D

Chạy như thế cung này 2 ngày sợ ko kịp.

ngocnta
30-07-2013, 10:52
Chạy như thế cung này 2 ngày sợ ko kịp.
Kịp! Nhưng đi sẽ hơi gấp 1 chút.
Ngày 1 thì khoảng 15h tới suối Lê nin, xác định phải tầm 20h mới vào đến bản Giốc
Ngày 2 thì nếu 10h xuất phát từ bản Giốc thì cũng phải tầm 21h mới về tới Hn, nếu k dừng lại dọc đường nhiều :p. Vẫn có thời gian ăn vịt quay ở Lạng Sơn :D Buổi sáng dậy sớm ra thác chơi thì sẽ k mất tiền phí tham quan :)) đâu 15k/người đấy.

SXS_TYT
30-07-2013, 11:02
Mềnh bít móc lốp xe nè. Tuyển xế free hem ?

hungxl
30-07-2013, 14:11
Chạy ghê quá, mỗi ngày 350km thì chơi bời gì nữa hả bạn?

lucky_star
30-07-2013, 16:34
Ngày đầu hơi vất. chậy qua tháinguwyeen khi nào có báothij xa báckan cách 30km thì đi chậm nhé. đoạn này có giao thông chốt, còn qua báckan neo đèo thì ko có đâu. đoạn đwuongf từ cao bằng vào bản giốc hoi khó đi đo do đang làm nhé. công an gân nhu ko có. có hô thang thên công trời cổng trời trà lĩnh xe đi qua làng rèn phúc sen. luu y nhơ đổ sang nhé. vì cả đoạn này cây sang rất ít tốt nhất cư còn 1/3 là đổ nhé. mình mới đi đau năm nhà nghi ở bản giốc nhiều nhưng ko biết giá vì không nghỉ ở đó. chú ý nữa là nên hỏi đường thuòng xuyên nhé. ko rẽ chậy nhâm lắm. giờ đwường nhiều hỏi it 2 ngừoi để đối chiếu nhé. các anh đùng dại mà hởi gái bản nó thích cho neo cây lắm đó. chúc thượng lộ bình an

Nâu Nóng Không Sữa
30-07-2013, 21:11
Với cung của bạn thì 2 ngày là thoải mái rồi....
ĐI từ 5h sáng thì sẽ chơi được nhiều hơn ở ngày đầu
Nhóm mình đi từ 9h sáng mà 9h tối đã lên Bản Giốc rồi
Đi đúng tốc độ cho phép, ra khỏi Thái Nguyên là không có nhiều CSGT đâu
Còn lúc về đi QL1A thì tương đối nhiều đấy
Mọi người đến Bản Giốc nhớ ghé thăm chợ cột mốc 835 (hỏi dân ở đó)
Đến thác BG chụp 836, đi qua đồn Biên phòng có mốc 837, 838 nữa...
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ và an toàn nhé

ga_ri
30-07-2013, 21:28
Chạy thế này chỉ có chạy và chạy, ko thăm thú chụp choẹt gì nữa, nên đi từ tối thứ 6

Kimigasuki
30-07-2013, 21:38
Chạy thế này chỉ có chạy và chạy, ko thăm thú chụp choẹt gì nữa, nên đi từ tối thứ 6

Tháng 6 bọn tớ cũng đi cung này 2 ngày rồi, chụp choẹt xả láng :D xế cứng tay đổ đèo mượt lắm. Đi từ tối thứ 6 thì nên qua Ba Bể nữa :)

Hasocola
31-07-2013, 00:24
Tháng 6 bọn tớ cũng đi cung này 2 ngày rồi, chụp choẹt xả láng :D xế cứng tay đổ đèo mượt lắm. Đi từ tối thứ 6 thì nên qua Ba Bể nữa :)

nghe cái giọng quen quen mà không đoán được ai :v

hanhis
31-07-2013, 00:45
nghe cái giọng quen quen mà không đoán được ai :v

Ko đoán ra ư...:P

toan612
31-07-2013, 17:20
Đoạn từ Bắc Cạn lên Cao Bằng qua 5 cái đèo,cả đoàn cứ bình tĩnh mà đi nhé, đường nó đẹp, ôm cua tròn vo, đã tay lắm, cơ mà đường nhiều container, ko nên đi nhanh quá nguy hiểm đó.

Ngọc Ka Ka
01-08-2013, 00:06
Cung đường xa hơn bạn ghi trong cung đó. Cụ thể:
Lượt đi: Hà Nội - Cao Bằng 278km. Cao Bằng - Thác Bản Giốc 92km (Đây là số km trên biển báo tại trung tâm thị xã Cao Bằng) Cộng Hà Nội - Thác Bản Giốc: 370km.

Lượt về: Thác Bản Giốc - Quảng Yên: 53km
Quảng Yên - Đông Khê: 52km
Đông Khê - Đồng Đăng: 73km
Đồng Đăng - Hà Nội 168km
Cộng: 346km

Nâu Nóng Không Sữa
01-08-2013, 16:18
Đào Giàng, Đèo Gió, Đèo Khau Khang, Đèo Cao Bắc, Đèo Mã Phục
5 đèo có trên cung đường Hà Nội - Bản Giốc
Thoải mái mà chụp choẹt nhé
Riêng cái biển Đèo Gió thì nó bé xíu, mọi người đi chậm sẽ nhìn thấy

TieuTieu
03-08-2013, 23:11
cung này mưa là cũng xác định đấy :( mình ghét cái đoạn trùng khánh vào :( đi mưa bão là như đầm lầy ấy chẹp

toan612
05-08-2013, 17:50
Đào Giàng, Đèo Gió, Đèo Khau Khang, Đèo Cao Bắc, Đèo Mã Phục
5 đèo có trên cung đường Hà Nội - Bản Giốc
Thoải mái mà chụp choẹt nhé
Riêng cái biển Đèo Gió thì nó bé xíu, mọi người đi chậm sẽ nhìn thấy
Có đèo Tài Hồ Sìn nữa, qua đèo Cao Bắc, gần tới Cao Bằng sẽ gặp.

tai_1004
06-08-2013, 02:01
Mình vừa đi Bản Giốc đúng hôm siêu bão số 5 về. Nguy hiểm nhưng vui lắm vì đoàn mình gần như toàn đi ban đêm thôi. Vì bão nên đoạn từ Quảng Uyên lên Bản Giốc đường khó đi. Cả đoạn từ Đồng Đăng lên Thất khê đường đang làm nên xấu kinh khủng. Vì đi đêm nên cả đoàn đã bị lạc đường 1 đoạn từ thị trấn Trùng Khánh về thị trấn QU, tí nữa cả đêm phải ngủ trong rừng. Hehe.