PDA

View Full Version : Xe đạp, Lên rừng xuống biển, zic zăc những ngọn đèo (12 - 27/9/2010)



VictorPhung
04-09-2010, 08:28
Tình hình mưa bão đang trong đang trong mùa cao điểm, chuyến đi Tây Nguyên vẫn phải chờ đến cuối năm. Ngồi bó gối chồn chân, nhìn chiến hữu đồng bọn, hết phượt xa lại phượt rộng mà chân em cứ ngứa như bị lác. Thôi thì, gác công việc qua một bên (thật ra là mùa này ế quá). Lôi cụ gu-gồ ra, vẽ một vệt lăng quăng. Chuẩn bị cho những vòng đạp mà chính em và đồng bọn cũng không dám chắc liệu có thực hiện nổi hay không.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/map1.jpg (http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=111171474987265836892.00048a3deac76513b9a6f&ll=11.482716,107.973633&spn=1.762929,2.469177&t=h&z=9)
Tạm đặt cho cái vệt loăng quăng này cái tên: “lên rừng xuông biển, zic zắc những ngọn đèo”.
chi tiết 4 chặng đầu: http://ridewithgps.com/routes/113111
chi tiết 4 chặng kế: http://ridewithgps.com/routes/113546
chi tiết 4 chặng cuối: http://ridewithgps.com/routes/113576

Thật ra mục đích lớn nhất của chuyến đi này chỉ dừng ở chỗ “lấy kinh nghiệm”. Sẽ có những trải nghiệm mới mà trong hai chuyến đi miền Đông và miền Tây trước đây không có đó là: mưa, bão (rất có thể), đèo dốc, và cắm trại. Vào thời điểm giữa tháng 9 cũng là cao điểm của mùa mưa bão, sẽ khó khăn, đặt biệt là việc ở lều và dừng đêm ở đâu đó lưng chừng những con đèo hay những bãi biển vắng vẻ nhưng hi vọng đó cũng là những trải nghiệm quý báu mà bọn em muốn vượt qua. Tổng chiều dài cuộc hành trình sẽ vào khỏang 1.000km+, chia ra 12 chặng. Vượt qua 7 ngọn đèo lớn (Bảo Lộc, Đa Mi, Gia Bắc, Đại Ninh, Ngọan Mục, Đran, Hòn Giao) và vô số đồi dốc lớn nhỏ. Sẽ có 5-6 đêm dựng trại ngủ lều. Mặt dù trước đây em cũng từng quen với những họat động dã ngọai nhưng với hình thức “trại bay” ít người, tại những điểm dừng chân bất chợt thì đây mới là lần đầu. Và cuối cùng, nếu lực bất tòng tâm, phải giữa đường gảy gánh thì đó cũng là một kinh nghiệm quý giá.

Kể lể dài dòng, cũng phải đến phần chính; hô hào, rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ, mồi chài khà.. khà.. Hiện giờ tổng số người đăng ký tham gia chuyến đi đã lên tới con số kỷ lục… 2 người, gồm Victor Phùng và Huy Rùa. Đánh giá số lượng người yêu thích hình thức du lịch hành xác này rất đông và lượng thành viên muốn tham gia chuyến đi này không thể đếm nổi nên con số kỷ lục trên vẫn có thể phá vỡ. Em mạng phép đưa lên bố cáo rủ rê của CLB touring bike một thành viên (biết đâu phải đi một mình) như sau:

Thời gian 14-15 ngày (12/9/2010 đến 27/9/2010) có thể tham gia cả chuyến hay vài chặng ngắn đều ok
Lộ trình như bản đồ bên trên, có thể thay đổi chút ít.
Phương tiện: xe đạp tự tải (từ Nha Trang về lại SG bằng tàu lửa hay xe khách)
Số lượng thành viên dự định từ 2-4 người
Hình thức ăn ở: ăn bụi tới rất bụi :D (không khuyến khích rượu bia trong những ngày đạp), nhà nghỉ + cắm trại. (lều tự túc)
Sức khỏe: không cần phải là vđv chuyên nghiệp, có rèn luyện, nghị lực và không có tiền sử bện tim là dzuyệt
Tốc độ đạp: cưỡi ngựa xem hoa
Độ tuổi: 18+
Giới tính: nam hoặc nữ (ưu tiên chỉ hai giới tính này)
Tôn giáo: không phân biệt
Chi phí chung: campuchia (nếu có tài trợ sẽ đưa vào chi phí chung)
Khi nào nghĩ ra cái gì nữa sẽ cập nhật tiếp. Bác nào có nhã ý tham gia cùng bọn em xin vui lòng liên lạc với em [email protected] or phone: 0903776670. Thắng.

Rất mong nhận được sự cố vấn, động viên, tham gia và hổ trợ của cả nhà.

Huy Rùa
05-09-2010, 01:40
Đi ngay mùa mưa bão, rất thú vị các bác ạ...Trãi nghiệm trên những con đèo tuyệt đẹp, dựng trại khi trời mưa rả rích..đến sáng mai vẫn còn mưa, hay la cà 1 bãi biển hoang sơ vắng vẻ rùi hứng chí tắm tiên. Weo com!

nguyenhoangha
06-09-2010, 07:32
Ôi vụ này hay quá anh Thắng ơi, em ngứa chân lắm rồi đó!

VictorPhung
06-09-2010, 13:03
Ôi vụ này hay quá anh Thắng ơi, em ngứa chân lắm rồi đó!

vậy thì lên đường thôi, chứng ngứa chân này nó lây lan và khó trị lém :D
--------------------------------------------------

Em xin sơ lược lịch trình như sau:

Chặng 1: CN, 12/9/10. Sài Gòn – Vĩnh Cửu, 70km (Bưu Điện TP – Bình Triệu – QL1K – Bửu Long – 768 – Vĩnh Cửu) Cắm trại

Chặng 2: T2, 13/9/10. Vĩnh Cửu – Tân Phú, 80km (Vĩnh Cửu – 768 – Phú Lý – đường mòn – Tà Lài – Tân Phú) KS.

Chặng 3: T3, 14/9/10. Tân Phú – Bảo Lộc. 62km (Tân Phú – QL20 – Ma Đa Gui – Đèo Bảo Lộc – Bảo Lộc ) KS. Chặng này thử thách với con đèo đầu tiên, đèo Bảo Lộc.

Chặng 4: T4, 15/9/10. Bảo Lộc – Tân Minh. 120km (Bảo Lộc – Ql 55 – Đa mi – Tánh Linh – Tân Minh) KS. Chặng này đổ đèo đọan thủy điện Đa Mi,

Chặng 5: T5, 16/9/10. Tân Minh – Phan Thiết 92km. (Tân Minh – QL55- La gi – 709 – 712 – Phan Thiết) KS or cắm trại

Chặng 6: T6, 17/9/10. Phan Thiết – đỉnh đèo Gia Bắc. 75km (Phan Thiết – QL28 – Ma Lâm – đèo Gia Bắc). Cắm trại ở độ cao 1240m

Chặng 7: T7, 18/9/10. đèo Gia Bắc – đèo Đại Ninh. 75km (đèo Gia Bắc – Di Linh - QL20 – đổ đèo Đại Ninh) Cắm trại đâu đó giữa đèo Đại Ninh. Ở chặng này có hẹn hò với nhóm “độp 442” từ Đà Lạt đổ xuống cùng dựng trại giữa đèo.

Chặng 8: CN, 19/9/10. Gia Bắc – Bầu Trắng. 60km (Gia Bắc – QL1 – Bầu Trắng) cùng “độp 442 đổ đèo tới Bầu Trắng. Nhóm 442 tiếp tục đạp về Phan Thiết rồi lên xe về SG còn bọn em sẽ dựng trại ở đây.

https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/cayuyenuongbw.jpg

Chặng 9: T2, 20/9/10. Bầu Trắng – Phan Rang 100km (đi theo con đường cát để ra Phan Rí Cửa – Liên Hương - ra lại QL1 để về Phan Rang.) chặng này có một đọan đường cát, tha hồ té lạch bạch

https://s181256154.onlinehome.us/mGallery/64tinh/muidinh2008_3.jpg
con đường cát từ Bầu Trắng về Phan Rí Cửa - ảnh ntv77

T3, 20/9/10: nghỉ ngơi một ngày đi vào Núi Chúa hay mũi Dinh

https://farm4.static.flickr.com/3183/2890196262_a811d5d122_o.jpg
Hải Đăng Mũi Dinh - ảnh ntv77

Chặng 10: T4, 22/9/10. Phan Rang – Đơn Dương. 70km (theo QL27 leo hết đèo Ngọan Mục) Cắm trại đâu đó bên hồ Đa Nhim

Chặng 11: T5, 23/9/10. Đơn Dương – Đà Lạt. 40km (Leo đèo Dran) có thể đi vào suối Vàng cắm trại hay nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

T6, 24/9/10 có thể nghỉ ngơi ở DL một ngày để chờ xem có đồng bọn nào muốn tham gia đổ đèo vào ngày T7

Chặng 12: T7, 25/9/10. Đà Lạt – Nha Trang 140km (đổ đèo Hòn Giao – Khánh Vĩnh – Nha Trang)

CN, 26/9/10, khắn gói tàu xe về lại SG.

TheHung
06-09-2010, 15:27
Bác đưa lộ trình rồi thêm mấy tấm hình làm anh em cứ nhúc nhích, không muốn ngồi mài ...đít ở văn phòng nữa rồi. Hay là xuất phát sớm một ngày đi bác? Anh em 442 sẽ đu theo ngày đầu cắm trại ở Vĩnh Cửu. Ngày hôm sau chia tay, các bác tiếp tục, tụi em...đi về hehehe

Huy Rùa
06-09-2010, 16:14
Bác đưa lộ trình rồi thêm mấy tấm hình làm anh em cứ nhúc nhích, không muốn ngồi mài ...đít ở văn phòng nữa rồi. Hay là xuất phát sớm một ngày đi bác? Anh em 442 sẽ đu theo ngày đầu cắm trại ở Vĩnh Cửu. Ngày hôm sau chia tay, các bác tiếp tục, tụi em...đi về hehehe

Thực ra bọn em cũng định đi ngày này, nhưng vậy thì đến sớm hơn 1 ngày so với nhóm 442 nhà mình (cùng dựng trại ở Đại Ninh và đổ đèo xuống Bàu Trắng), và còn 1 lý do cá nhân nữa là em tổ chức sinh nhật cho con bé nhà em sớm hơn vào ngày 11.9 (bé sinh 13.9) rùi sáng ngày 12.9 dông luôn. Ban đầu thì định đi luôn ngay ngày 11, nhưng tính đi tính lại chuyển sang 12 đó bác. Hay bác cùng nhóm bác BM đi chung bọn em nhỉ!(c)

VictorPhung
06-09-2010, 16:14
Bác đưa lộ trình rồi thêm mấy tấm hình làm anh em cứ nhúc nhích, không muốn ngồi mài ...đít ở văn phòng nữa rồi. Hay là xuất phát sớm một ngày đi bác? Anh em 442 sẽ đu theo ngày đầu cắm trại ở Vĩnh Cửu. Ngày hôm sau chia tay, các bác tiếp tục, tụi em...đi về hehehe

Em cũng muốn đi sớm hơn để anh em dễ bề làm đồng bọn, nhưng vướn cái sinh nhật cô con gái rượu của Huy Rùa, đã phải dời lại 2 ngày, giờ mà dời nữa chắc bác Huy ở nhà luôn quá :D

barandom
06-09-2010, 16:49
Chặng 4: T4, 15/9/10. Bảo Lộc – Tân Minh. 120km (Bảo Lộc – Ql 55 – Đa mi – Tánh Linh – Tân Minh) KS. Chặng này đổ đèo đọan thủy điện Đa Mi,



Bác kiểm tra lại chặng này nhé . Không chỉ có đổ đèo thôi đâu . Từ Bảo Lộc sẽ đi đường dốc lên dốc xuống sau đó sẽ phải leo lên đỉnh đèo Lộc Nam (chênh cao bao nhiêu kg biết nhưng hôm 30/4 bọn tớ đi từ Đạ Mi về Bảo Lộc đã đổ đèo Lộc Nam suốt hơn 30') rồi leo tiếp lên hồ Hàm Thuận - đổ xuống hồ Đạ Mi - leo lên dốc La Ngâu - đổ xuống Tánh Linh . Đề nghị hạ trại tại hồ Đạ Mi đi .

VictorPhung
06-09-2010, 17:47
Bác kiểm tra lại chặng này nhé . Không chỉ có đổ đèo thôi đâu . Từ Bảo Lộc sẽ đi đường dốc lên dốc xuống sau đó sẽ phải leo lên đỉnh đèo Lộc Nam (chênh cao bao nhiêu kg biết nhưng hôm 30/4 bọn tớ đi từ Đạ Mi về Bảo Lộc đã đổ đèo Lộc Nam suốt hơn 30') rồi leo tiếp lên hồ Hàm Thuận - đổ xuống hồ Đạ Mi - leo lên dốc La Ngâu - đổ xuống Tánh Linh . Đề nghị hạ trại tại hồ Đạ Mi đi .

Rất cảm ơn bác, em sẽ tìm hiểu thêm để phân phối cự ly hợp lý

nguyenhoangha
06-09-2010, 23:38
Em đã gói ghém xe cộ cẩn thận rồi và ngày 9/9 sẽ lên đường từ Nghệ An vào để phượt cùng các bác cho vui, cái vụ xe đạp này lây từ anh Thắng rồi ghiền luôn chứ trước đây em toàn đi xe máy các bác ạ!!

Huy Rùa
06-09-2010, 23:58
Em đã gói ghém xe cộ cẩn thận rồi và ngày 9/9 sẽ lên đường từ Nghệ An vào để phượt cùng các bác cho vui, cái vụ xe đạp này lây từ anh Thắng rồi ghiền luôn chứ trước đây em toàn đi xe máy các bác ạ!!

Vậy có thêm 1 cao thủ phượt đi chung chuyến này rùi. Thật là dzui quá đi. Hẹn bác ngày 10.9 gặp nhau nhé.

VictorPhung
07-09-2010, 06:27
Em đã gói ghém xe cộ cẩn thận rồi và ngày 9/9 sẽ lên đường từ Nghệ An vào để phượt cùng các bác cho vui, cái vụ xe đạp này lây từ anh Thắng rồi ghiền luôn chứ trước đây em toàn đi xe máy các bác ạ!!

Queo cơm bác Hà, hẹn gặp bác ngày 10/9 nhá, Vậy là sau 4 ngày treo bố cáo, số lượng mem đăng ký full tour đã được 4 người (thêm bác Hòa (Trungsybeo), người từng đạp xuyên việt năm 2008, cùng tham gia). Vậy số lượng thành viện đăng ký full tour coi như đã đạt chỉ tiêu, còn phần open tour cho những bác tham gia các chặng ngắn luôn luôn rộng mở. xin mời cá nhà tiếp tục đăng ký cho nó xôm tụ ạh.

nguyenhoangha
07-09-2010, 06:29
Chào bác Huy , em biết bác qua bài Đông Nam Bộ , về chuyến đi này em cũng có chút ít về đường sá, chỉ mỗi đèo, Đại Ninh và Hòn Giao em chưa qua, dứt khoát là đợt này em cho xong luôn, đã lên yên là phi không mệt mỏi, bỏ mặc thế thái nhân tình muốn ra sao thì ra, vài ba hôm nữa anh em mình gặp lại nghe bác!!!!!Thân!!!!

Huy Rùa
07-09-2010, 07:52
Vâng, em cũng nóng lòng gặp bác đây ạ. Em cũng chưa đi đây đó nhiều như bác đâu, cũng mong giao lưu và học hỏi từ bằng hữu thui(c)

BM
07-09-2010, 10:14
Bác kiểm tra lại chặng này nhé . Không chỉ có đổ đèo thôi đâu . Từ Bảo Lộc sẽ đi đường dốc lên dốc xuống sau đó sẽ phải leo lên đỉnh đèo Lộc Nam (chênh cao bao nhiêu kg biết nhưng hôm 30/4 bọn tớ đi từ Đạ Mi về Bảo Lộc đã đổ đèo Lộc Nam suốt hơn 30') rồi leo tiếp lên hồ Hàm Thuận - đổ xuống hồ Đạ Mi - leo lên dốc La Ngâu - đổ xuống Tánh Linh . Đề nghị hạ trại tại hồ Đạ Mi đi .

Cảm ơn anh Barandom, sẽ cân nhắc điểm hạ trại này. nhóm MTB chuyến này khoảng 5-6 thành viên, sẽ cập nhật và rủ rê cho xôm tụ! Thân.

TheHung
07-09-2010, 19:45
Em cũng muốn đi sớm hơn để anh em dễ bề làm đồng bọn, nhưng vướn cái sinh nhật cô con gái rượu của Huy Rùa, đã phải dời lại 2 ngày, giờ mà dời nữa chắc bác Huy ở nhà luôn quá :D

Thế thì nhóm em sẽ đu theo tiễn bác đến Bình Dương hehehe.

VictorPhung
07-09-2010, 21:46
Thế thì nhóm em sẽ đu theo tiễn bác đến Bình Dương hehehe.

Ôi, cảm động quá, thế tiện lên tới Vĩnh Cửu làm đêm trại luôn, sáng đón xe về sớm bác :D

Huy Rùa
08-09-2010, 09:32
Cảm ơn anh Barandom, sẽ cân nhắc điểm hạ trại này. nhóm MTB chuyến này khoảng 5-6 thành viên, sẽ cập nhật và rủ rê cho xôm tụ! Thân.

hi anh Minh, kế hoạch vẫn gặp nhau ở Đại Ninh hả anh?(c)

BM
08-09-2010, 10:02
hi anh Minh, kế hoạch vẫn gặp nhau ở Đại Ninh hả anh?(c)

Theo đúng kế hoạch!

Huy Rùa
08-09-2010, 12:50
Thế thì nhóm em sẽ đu theo tiễn bác đến Bình Dương hehehe.

Vui đến nghẹn cả lòng, anh em quan tâm hỗ trợ quá xá. Nhóm bác TheHung thì đưa đến Bình Dương, ở đó bác Nam Bình Dương đón rùi đưa đến tận Phan Thiết, chặng đó tại Bảo Lộc lại có bác Tuấn béo "chặng đường" tham gia đi xuống Lagi. Ngược lên QL 20, có nhóm 442 tiếp sức đèo về Đại Ninh hóng gió rừng núi rùi chia tay ở Bàu Trắng...Còn gì vui hơn các bác nhỉ...

dangkhoaquan
08-09-2010, 14:03
Dạ kính bác là nhóm bác thehung và 442 là 1 ạ.

nguyenhoangha
08-09-2010, 14:42
Ôi hồi hộp quá, cứ như là buổi đầu hẹn hò với mối tình đầu ấy các bác ạ, đêm qua em cứ khó ngủ mãi sau lại nghĩ sao giống “ngày ấy” cách đây gần 20 năm ấy nhỉ, ôi Nghệ An cách Sài Gòn 1500km chứ 15000000 em cũng vào đi cho bằng được, nhân tiện dịp này vào giới thiệu quê em với các bác rồi rủ rê về chơi luôn chứ , em là em máu cái vụ này lắm!!!

barandom
08-09-2010, 16:29
Ôi hồi hộp quá, cứ như là buổi đầu hẹn hò với mối tình đầu ấy các bác ạ, đêm qua em cứ khó ngủ mãi sau lại nghĩ sao giống “ngày ấy” cách đây gần 20 năm ấy nhỉ, ôi Nghệ An cách Sài Gòn 1500km chứ 15000000 em cũng vào đi cho bằng được, nhân tiện dịp này vào giới thiệu quê em với các bác rồi rủ rê về chơi luôn chứ , em là em máu cái vụ này lắm!!!

Hehe đúng là Hoàng Hà máu thật, mấy giờ vào đến SG? Tối T5 qua bên ĐTM ăn cháo đi .

nguyenhoangha
08-09-2010, 18:10
Ôi anh Rắn, cám ơn anh nhiều nha, trưa ngày 10/9 em vào tới SG nhưng cũng phải ghé qua ông anh ruột ở Q7 tí xong tối đó ghé anh Thắng để anh em bàn bạc, ngày 11 chỉnh xe cộ, ngày 12 lên đường xong thì em ở Nha Trang về Nghệ An luôn, vậy gặp hội ĐTM vào khi nào tuỳ anh sắp xếp . Bấy lâu nay cứ ngồi nhà đọc cái vụ biển đảo của Trung là em cứ ngồi không yên , có lẽ chân em nó có bánh xe anh ạ, hở tí là phượt mà em lại là dân tự do nên “hở” nhiều lắm. Em Hà!!!!

VictorPhung
08-09-2010, 21:34
Sau mấy ngày trương bố cáo, cứ nghĩ để hợp thức hóa, để không bị chê là ăn mãnh, không ngờ số lượng người quan tâm và tham gia đã vượt quá mọi mong đợi.
Em xin rút lại danh sách thành viên như sau: (theo abc)

Nguyenhoangha (Hà):
Nam, 1979, Nghệ An, một con ma phượt bằng xe máy, nay giác ngộ độp pháp nên chuyển qua xe đạp.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/ha.jpg

Trungsybeo (Hòa):
Nam, 1980, Sài Gòn, từng một mình một ngựa đạp xuyên Việt 2008
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/hoa.jpg

Huy Rùa (Huy)
Nam, 1979, Sài Gòn, chiến binh không mệt mõi trong “Miền Đông gian lao mà anh dũng (http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=7701)”
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/Mien%20Dong%20Nam%20Bo/_DSC0096.jpg

NamBinhDuong (Nam)
Nam, 1973, Bình Dương, Nổi tiếng với màn rước dâu bằng xe đạp (http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=8173&page=3), và miền Tây du ký (http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=8886). Bác Nam sẽ tham gia cùng nhóm 4 chặng đầu, sau đó bác í sẽ tiếp tục theo QL1 để hòan tất chuyến đi ước mơ của riêng mình, XUYÊN VIỆT.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/nam.jpg

VictorPhung
08-09-2010, 21:36
VictorPhung (Thắng)
Nam, 1972, Sài Gòn, Mặt này cũ mèm, với hai chuyến miền Tây và miền Đông Nam bộ.
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/Mien%20Dong%20Nam%20Bo/IMG_4820.jpg

ToanHo (Tòan)
Nam, 1971, Cần Thơ. Một đôi chân kiệt xuất, Vừa làm xong chuyến “Những nẽo đường phù xa (http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=8551)”
https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/toan.jpg

Ngòai ra, một số chặng, sẽ có nhiều chiến hảo, bằng hửu ở CaravanViet (http://www.caravanviet.com/forum/index.php) và “độp 442 (https://www.phuot.vn/threads/6363-442.......8/page175)” cùng tham gia, cùng chia sẻ, cảm nhận và tận hưởng những cung đường “đẹp từng km”.

https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/442.jpg
Nhóm độp 442

https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/cv.jpg
Nhóm không khói của CaravanViet

Rất cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ tham gia cùng LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN.

Bodyparty
08-09-2010, 23:01
Hôm nay mới vào xem
Chà chà thèm quá
Ước gì ...

Huy Rùa
09-09-2010, 00:44
Hôm nay mới vào xem
Chà chà thèm quá
Ước gì ...

Cám ơn bác ghé qua xem. Năm tới có đi các cung phía Bắc, chắc gặp nhiều hảo hớn lắm đây...

sicilyano
09-09-2010, 13:33
thèm quá.muốn chinh phục các đường đèo trong mạn miền trong lắm nhg k có time và đang xa nữa
have a good trip
có chuyến nào ttin nữa bạn nhé

Huy Rùa
10-09-2010, 18:44
Dạ kính bác là nhóm bác thehung và 442 là 1 ạ.
bé cái nhầm...:D


thèm quá.muốn chinh phục các đường đèo trong mạn miền trong lắm nhg k có time và đang xa nữa
have a good trip
có chuyến nào ttin nữa bạn nhé
Có dịp bọn em sẽ gặp bác ngoài nớ. Thân

VictorPhung
10-09-2010, 22:39
Em xin up lại lộ trình, với một số thay đổi từ chặng 8 (mục đích để cắm trại tại hải đăng Mũi Dinh và chinh phục đường 27b)

Lộ trình tổng: 1100km, 13 chặng,

https://img.photobucket.com/albums/v399/victorphung/len%20rung%20xuong%20bien/map2.jpg (http://ridewithgps.com/trips/102603)

http://ridewithgps.com/trips/102603

Chặng 1: 12/9/10, SG – Vĩnh cửu, 70km, xuất phát lúc 8:00am tại Bưu Điện TP. ks
http://ridewithgps.com/routes/174447

Chăng 2: 13/9/10, Vĩnh Cữu – Tân Phú, 85km, Đi ngã Phú Lý và con đường mòn phía nam rừng Nam Cát Tiên, ks
http://ridewithgps.com/routes/174450

Chặng 3: 14/9/10, Tân Phú – Bảo Lộc: 68km QL20, chinh phục đèo Bảo Lộc.
http://ridewithgps.com/routes/174453

Chặng 4: 15/9/10, Bảo Lộc – Tân Minh, 120km, đổ đèo theo QL 55. ks
http://ridewithgps.com/routes/174455

Chặng 5: 16/9/10, Tân Minh – Phan Thiết, 95km, Lagi, Mũi Khê Gà, đi dọc con đường ven biển. ks
http://ridewithgps.com/routes/174457

Chặng 6: 17/9/10, Phan Thiết – đèo Gia Bắc, 78km, theo QL28 chinh phục độ cao 1240m. cắm trại
http://ridewithgps.com/routes/174463

Chặng 7: 18/9/10, đèo Gia Bắc – đèo Đại Ninh, 70km, hợp long với nhóm độp 442 tại giữa đèo Đại Ninh, cắm trại
http://ridewithgps.com/routes/174478

Chặng 8: 19/9/10, đèo Đại Ninh – Mũi La Gan (Chùa Hang), 95km. Thay vì dừng lại ở Bầu Trắng khi mới 60km đổ đèo, nhóm 442 sẽ về Phan Thiết còn bọn em sẽ đi tiếp dọc bờ biển để tới Chùa Hang. Ks or cắm trại
http://ridewithgps.com/routes/174518

Chặng 9: 20/9/10, Mũi La Gan – Hải đăng Mũi Dinh, 85km, trải nghiệm một đọan khỏan 6km đường cát thật sự và một cái dốc 18%, cắm trại
http://ridewithgps.com/routes/174526

Chặng 10: 21/9/10, hải đăng Mũi Dinh – Cam Ranh, 75km, với hơn 40km offroad, qua đầm Thị Nại, ks
http://ridewithgps.com/routes/174536

Chặng 11: 22/9/10, Cam Ranh – đèo Ngọan Mục. 90km Khám phá con đường 27b, băng qua thung lũng Ma Ty, Tà Lú để chinh phục đèo Ngọan Mục. Cắm Trại.
http://ridewithgps.com/routes/174541

Chặng 12: 23/9/10, Ngọan Mục – Đà Lạt. 40km. Vượt đèo Dran để đến thành phố mộng mơ, nếu còn khỏe có thể ghé thác Hang Cọp hay vào Suối Vàng. Ks.
http://ridewithgps.com/routes/174545

Ngày 24/9/10 nghỉ ngơi tại Đà Lạt

Chặng 13: 25/9/10, Đà Lạt – Nha Trang. 140km, Chặng cuối, Đèo Hòn Giao vẫy gọi, Ôi Nha Trang, Nha Trang mùa thu.
http://ridewithgps.com/routes/174558

Ngày 25/9/10 về thôi bòn ơi.

sicilyano
11-09-2010, 03:05
ahhh..lnay vừa đọc bài của anh trên xedap.ỏg..
hóa ra là anh victo phung ,cũng thấy anh cũng đi cycling chuyến miền nam sông nc,và đc du lịc qua ảnh r
e mê lắm,cũng đúng đam mê của..em ngoài hà nội
hẹn một ngày nào đấy e tới miền trong đc giao lưu cafe cùng tâm sự với anh thì hay lắm
thân.

sicilyano
11-09-2010, 03:10
Cám ơn bác ghé qua xem. Năm tới có đi các cung phía Bắc, chắc gặp nhiều hảo hớn lắm đây...

Cung đường phía bắc.yeahhh
E sẽ để ý coi cập nhật thường xuyên.nếu tới lúc đó đi đc e sẽ muốn theo lắm đấy
Thks anh huy rùa
thân

Huy Rùa
12-09-2010, 07:03
Liên lạc bọn em qua:
Victorphung - Thắng: 0903776670
Huy Rùa: 0903.834661 - 0903057100 - 01299051131 - 01673726390 (các bác đừng nghĩ em xài nhiều điện thoại nha, vì đi rừng núi xài cái nào có sóng mạnh thì okie, gọi không được số này quay qua số khác nha các bác)
Hòa (caravanviet): 0937609568
Hà (phượt): cập nhật sau
Toàn (xedap.org): cập nhật sau
Nam Bình Dương (xedap.org): 090-800-9979
Còn online YM thì victorphung, lehuyphoto nhé.

Chào cả nhà, em lên đường đây. Sài Gòn tiễn bọn em bằng 1 cơn mưa dịu dàng:LL. Ra Hàn Thuyên làm ly cafe với anh em chiến hữu...(BB)

sicilyano
13-09-2010, 12:19
hồ hồ hồ... e biết đc ttin các anh 8,9 tháng 10 chạy ninh bình đấy nhá
vừa ngồi với anh hiếu báo nc về kế hoạch các anh xong.hé hé.
hi vọng sẽ gặp lại các anh ở hà nội và sẽ cùng tham gia đc chuyến về nguồn đó
:D