PDA

View Full Version : Tết độc lập Mộc Châu 2010 - Những ngọn gió Hua Tát :)))



TÍM
03-09-2010, 17:50
Mình nổi tiếng là tay chơi dám nghiến răng đổi máy =)) lần lượt trong vòng x năm đổi từ Canon tự động 2.0 rồi bị một đứa bạn nó giơ tròng ra giật ngã cái quéo vào 350D, lần lượt đổi thành 30D, 40D, 1DMII ... và rồi giờ thì chán ko cả thích chụp ảnh.

Hehe tý thì quên ko viết về cái vế đối xứng của sự nghiến răng nổi tiếng kia, rằng tuy mình tay chơi thật, thỉnh thoảng cũng có mối bán ảnh kiếm tiền thật nhưng chưa từng thấy ai công nhận sự nỗ lực cao độ :) của mình trong lĩnh vực hiếp ảnh, toàn bị chúng nó dìm hàng với thái độ, công nghệ cao cũng ko bù đắp nổi sự thiếu sót của tài năng ak ak

Thế quái nào lại bị cuốn vào những ngọn gió Hua Tát, trời ơi là trời, phiêu ơi là phiêu, tới mức, cho dù bạn là ai, bạn dùng máy pờ rồ or nót, bạn vẫn có thể tự tin mở một topic trong box "Khi các phượt gia nói chuyện bằng hình ảnh"

Hãy xem, những ngọn gió Hua Tát đã hát thế nào!!!

Trẻ con Pà Khà đi hội Lóng Luông nè


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41902

Đường 6 nườm nượp nam thanh nữ tú, sắc tím lên ngôi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41890

Bước chân tíu tít:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41906

Rộn ràng hok nè


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41900

Những ngọn gió Hua Tát bay khắp Loóng Luông


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41905

TÍM
04-09-2010, 00:51
Bao giờ nhìn thấy trẻ con người Mông xúng xính váy mới, áo mới, là trong lòng cứ rộn hết cả ràng ... ít thấy Mông xanh, Mông Cam, Mông Đen, Mông Đỏ .. năm nay Mông Tím lên ngôi



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41886

Những đôi bạn tung tăng đi từ điểm trường tiểu học ra đường cái lớn, đi tắt dưới biển quảng cáo sang phía bên kia xem đá bóng, đi đi lại lại khiến đám xách máy ảnh cứ lia máy theo, ríu cả tay


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41904

Tóc em dài em nghiêng trong gió, dù em hơi căng thẳng khi nhìn vào máy ảnh


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41903

Nhóc này chả sợ gì, thản nhiên nhét quả táo vào mồm cắn choách, rồi lè ra:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41901

Hai cậu bé này vừa chơi bóng bay, vừa chia nhau ăn chung một quả lựu, rất thân thiết và tình cảm, khiến mình tự dưng thèm ăn lựu ghê gớm :))



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41909

davidpham
04-09-2010, 09:56
Hua Tát ơi, biết bao giờ ta đặt chân đến, đọc bài trong nhacvietplus.vietnamnet.vn hay quá chừng, chia sẻ cùng mọi người

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/dauchanonline/34381/index.aspx

TÍM
04-09-2010, 10:56
Câu chuyện tình trên ngã ba đèo Hua Tát !

Su theo đuổi Chít đã nhiều năm ... đã học cả ngàn câu hỏi đêm tân hôn chứ không chỉ có 100 câu thử giầy như Chit yêu cầu mà cả mấy vạn nữ phượt thủ trong giang hồ chưa ai từng xỏ chân vừa ...

Tết người Mông năm ấy, theo lệ thường là đàn ông sẽ đi bắt vợ. Tục kể rằng zai Mông không ngại làm phi công, lý do là khi hai người không bằng tuổi sau này không chết cùng nhau, người này đi còn có người ở lại nuôi con ... vì thế trong cộng đồng người Mông mới có chuyện, zai 20 tuổi đi bắt vợ là một bà mẹ 4 con ...

Su chưa có con, cũng không hơn tuổi Chit, cho nên chờ mãi cái cơ hội bị trói chân trói tay chằng vào sau con zim già nua của Chit mang về nhốt vào phòng 3 ngày 3 đêm, cơm bưng nước rót ... dính bầu cái .......... là cưới luooooooooooooooon ........... Người Mông là cứ phải chắc cú, có bầu rồi mới cưới .... không mỗi khi hội hè đình đám, nhìn thấy đám trẻ con hàng xóm quần áo xúng xính mà lại thèm ...

Người Mông ở Loóng Luông ăn Tết độc lập to nhất trong cộng đồng các dân tộc, to hơn cả người Kinh. Năm nay do ảnh hưởng của phong cách Black, nên 3 ngày Tết đất trời Mộc Châu tím cứ gọi là ngan ngát cả một vùng, dịu dàng không tả nổi ... Su cũng không nằm ngoài cơn bão thời trang ấy, cũng vòi mẹ sắm sanh cho bộ váy áo tím mới chả kém chị kém em ... để đi ... bắt vợ ...tức là bắt Chit, không bắt nhanh để Chit đi bắt người khác sao đành ...

Hội đã sang ngày cuối ... Su mỗi ngày lại làm vài bài thơ tặng Chit ... món quà này khiến cho tình bạn giữa Su - Chit ngày một khăng khít hơn ... Trong khi các bạn đang say sưa với ô xòe, khăn vẫy, múa khèn thì đôi bạn tung tăng trên thảo nguyên, như thể thế giới này chỉ có mỗi hai người ...

Chit chạy trước, Su lả lướt theo sau:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41930


Giữa cuộc rượt đuổi, Su tung ra một chưởng ( ờ, quên chưa post cái ảnh này rồi)

Chit ngã lăn quay trên thảm cỏ, nhưng vốn dĩ là một tráng sĩ đầu đội trời chân đạp đất, Chit ngã vẫn thật khí phách và hiên ngang


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41933

Nhưng cũng như nhiều tráng sĩ khác, quân vương không qua nổi ải đàn bà, Chit lập tức phủ phục - tâm phục - khẩu phục trước một Su định việc như thần, đã nhắm bắt đứa nào làm chồng thì đố dám thoát ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41932

Hết phim, cướp được chồng xong, hôm nay Su dắt Chit về quê ra mắt thân phụ mẫu, tiện thể đi tuần trăng non ngắm Nhà thờ đổ.

Su đưa chàng, su đưa chàng về dinh í i iii (c)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41892

Cùng đi có tráng sĩ tay to Medi và điệu đà tiểu thư June hộ tống.

Hộ giá còn có thêm một giang hồ đất cảng và tất nhiên, đi trăng non, không thể không mang tiền ...

Thay mặt BQT 4R, trân trọng bá cáo trước bàn dân thiên hạ một kết thúc có hậu của câu chuyện tình smod đã qua mấy mùa offline

(Vỗ tay và cúi chào =)) )

TÍM
04-09-2010, 23:37
Cũng có nhiều dịp ghé qua Mộc Châu, cho dù là Tết nguyên đán, cũng không náo nhiệt như Tết độc lập, lý do là có bàn tay của chính quyền giơ ra cả 5-7 ngón, nhiều hoạt động văn hóa tinh thần được tổ chức kéo bà con ra khỏi nhà, mặc quần áo đẹp chỉ để đi chơi hội ... Tết truyền thống chơi cả tháng nhưng lẻ tẻ, không tập trung bài bản, nên rút ra kết luận là, để gặp thật nhiều nhân dân Mông - Mộc Châu, nhất định nên đến đây vào dịp Quốc khánh, đã về nhà, vẫn thèm cái cảm giác khụy gối trên thảm cỏ, vội vã đuổi theo mấy đứa nhỏ mà phải giả vờ tảng lờ như không, nhớ những lúc thay lens tay run run chỉ sợ rơi cái độp vì vội vàng, nhớ cả ánh mắt cảnh giác của cậu bé người Mông khi mình xin trèo lên nhờ cái yên xe để chụp ảnh. Câu trả lời rất thẳng thắn, Không! khiến mình hốt hoảng rút lui ra tán chuyện với mấy chị đàn bà. Gần gũi và thân thiên hơn rất nhiều...

Này bé con, quay lại chị bảo, thế là xoay cái vèo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42006

Một em bé rất bản lĩnh, không giống các bé con khác khi thấy máy ảnh là che mặt bằng bóng bay, vạt áo hoặc quay lưng dúi dụi vào nhau, em bé này thản nhiên như không có các bạn du lịch trên đời. Rất đáng yêu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42009

Bọn trẻ chạy náo loạn, ngày 1/9 khi thanh niên cả bản chạy lên trung tâm huyện Mộc Châu để chơi hội thì khoảng 200 đứa trẻ con của Loóng Luông đã tụ tập ở sân chơi và điểm trường học gần ngã ba đèo Hua Tạt chỉ để chạy nhảy và tung tăng đi lại, khinh công như chim:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41931

Mệt thì ngồi xà xuống cỏ nghỉ ngơi và chia nhau cùng ăn một miếng bánh, tình không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42005

Hay ngồi vắt vẻo trên bờ rào nói chuyện:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41907

Trẻ con ở đây có cái lệ đi theo cặp, hai bạn gái, hai bạn trai xoắn lấy nhau, trông như anh em / chị em sinh đôi, quần áo giống nhau, giầy dép, đầu tóc, đến bước chân cũng đều nhau thoăn thoắt, cũng có nhóm nhiều hơn hai người, nhưng các cặp đôi luôn trông rất thân thiết và tình cảm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42003

KK172
05-09-2010, 09:41
Đẹp như hoa bằng lăng vậy, Black à . . . .

gianker
06-09-2010, 10:46
Chị chụp vào lúc nào đấy? Trưa ngày 2-9 em cũng ở chỗ này, hí hí, thấy nhiều bác vác súng ống to lắm... ;)

ViThanh
06-09-2010, 11:35
Chổ này nhà em đã ghé chơi với lũ trẻ rồi. Mà tên gọi là Hủa Tạt mới đúng chứ nhỉ?

Nam Bự
06-09-2010, 12:56
Do phiên bản đọc của người Mông khác nhau nên đọc tên địa danh khác nhau thôi. Có người thích còn gọi là Mù Tạt cũng chả sao cơ mà

TÍM
06-09-2010, 13:00
Bạn ViThanh post ảnh chia sẻ với cộng đồng Phượt đê !!!

Những ngọn gió Hua Tát là tên một tác phẩm của đc Nguyễn Huy Thiệp, search GE thì thấy còn có tên gọi khác là Hua Tạt, biển chỉ đường (hình như) ghi Hua Tát ...

Like mạnh cái comment này của Eo ôi :x



Những nốt nhạc xinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42002

TÍM
06-09-2010, 13:06
Post ảnh cùng đi gianker ơi, lúc trưa thì Black đã lên tận Lóng Sập rồi.

Chụp vào khoảng 10g sáng và 4g chiều :)


Chị chụp vào lúc nào đấy? Trưa ngày 2-9 em cũng ở chỗ này, hí hí, thấy nhiều bác vác súng ống to lắm... ;)

TÍM
06-09-2010, 13:15
Chỉ vì Su ham vui bỏ đi chơi với chúng bạn có một lúc:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41898

Mà để Chit khóc thảm thiết thế này.
Chịp! Đã là zai đứng trong trời đất ....


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42173

Phải biết tảng lờ bọn gái ham chơi ... =))


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41899

June
06-09-2010, 17:53
Bao giờ nhìn thấy trẻ con người Mông xúng xính váy mới, áo mới, là trong lòng cứ rộn hết cả ràng ... ít thấy Mông xanh, Mông Cam, Mông Đen, Mông Đỏ .. năm nay Mông Tím lên ngôi




Ới Black!

Em nghĩ chắc tại trước 2/9 người Mông lên FB của Black xem nhiều quá nên quyết không để 5 cái áo tím nổi bật và tỏa sáng trong Tết độc lập, liệu có phải không ????

gianker
06-09-2010, 21:53
Lúc trưa thì Black đã lên tận Lóng Sập rồi.

Chụp vào khoảng 10g sáng và 4g chiều :)

Trận bóng lúc 12h trưa với gần 50 cầu thủ


https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/FILMM/35mm/100903-24.jpg

Rình mãi mà chả được pha bóng sống nào, toàn bóng chết... Lấy nét khó phát khiếp.

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/FILMM/35mm/100903-23.jpg

DuGia
07-09-2010, 00:48
Đổi lại tên đê : ...Xa rồi những ngọn gió Hua Tát .
Anh ghé qua ngủ đêm 1-9 ở MC mà kinh ngạc...!!! Bọn Kinh dễ đến 5 vạn người ,sắc Mông đã nhạt nhòa lắm ...
Mới cách đây dăm ba năm thôi ,Tết Độc lập ngập tràn sắc Mông ,không cần chụp chỉ nhìn thôi cũng sướng...
Phòng ngủ 1Triệu-1,5Triệu thôi .Riêng trứng luộc chắc tiêu thụ gần triệu quả.

sbn
07-09-2010, 10:48
Oài, hóa ra nhiều giang hồ cùng lên Mộc Châu đợt này quá. Em cũng chụp mấy cô bé trong ảnh của chị Black nhé ;)


Áo màu nõn chuối bé xíu này

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6431.jpg


Cả cô bé này nữa, bé tí mà mặt lúc nào cũng đăm đăm trông như bà cụ non

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6473.jpg


Và nhìn không phải màu đỏ rực rỡ nữa mà là tím ngát

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6505.jpg

Đêm mùng 1 là cháy phòng và giá bị đội lên cao chất ngất. Bọn em lên mùng 2 hú họa kiếm được 2 phòng ở KS Công Đoàn dù cũng đã đặt được phòng ở 1 nhà nghỉ, mà lại còn được phòng giá hợp lí nữa chứ (300k/phòng 3 giường:D). Bác Du có đi uống bia Lào ko ạ (c)

sbn
07-09-2010, 10:57
Và đúng thật là các bạn này đi chơi đều có đôi cho tăng phần...quả cảm nhé.


Các ạn giai í, đi cũng nắm tay nhau, iu những cái nắm tay thế:L

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6496.jpg


Ngồi tăm gái cũng...cùng nhau nhá

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6508.jpg


Lúc chán chuyện gái gẩm thì quay sang chơi với nhau cho...nhàn:D

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6549.jpg

gianker
07-09-2010, 18:23
Vui Tết

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/FILMM/35mm/100903-30.jpg

gianker
07-09-2010, 18:41
Mộc Châu, nơi ko có Tết. :)

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/LEI/tl02.jpg

sbn
17-09-2010, 14:08
Các bạn gái thì mặc nhiên thể hiện cái sự kỉu rỉu kìu rìu một cách hồn nhiên và nhiệt tình nhất. Bởi vì chúng tớ là những đôi bạn gái dễ thương mà;):L

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6542.jpg


Chia sẻ này

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6520.jpg


Vui đùa này

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6476.jpg

TÍM
23-09-2010, 09:38
Những cô bé Hua Tát:

Ngơ ngác:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43915


Hồn nhiên:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43914

Duyên dáng:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43924

Và láu lỉnh ( Bà chụp gì tôi????)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43918

TÍM
23-09-2010, 09:43
Có đôi có cặp:

Zai lớn:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43916

Zai bé:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43922

Gái lớn:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43920

Gái nhỡ:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43917

Và gái bé:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43919

Tấm ảnh này làm mình cười ngất ... thực sự ko còn gì có thể hồn nhiên và tự nhiên hơn, mọi người đoán xem, 2 cô bé này vừa làm gì???

TÍM
23-09-2010, 09:50
Văn nghệ chào mừng Quốc khánh

Hội phụ nữ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42007

Hớn hở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41897

Hội thiếu nhi, cũng hớn hở không kém:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41893

TÍM
23-09-2010, 09:54
Dân làng nô nức xem văn nghệ:

Vòng trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41889

Vòng ngoài:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41891

Vòng trên không:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41894

TÍM
23-09-2010, 09:58
Tạm biệt, mấy nhóc:

Cô bé này, sau quả xòe váy cuối cùng trên thảm cỏ, bị ông bố cắp cổ mở cốp xe nhét vào để lên đường về nhà ... người Mông ở LL mang khá nhiều ô tô đi hội, giầu ghê ta!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43923

Hẹn năm sau lại nhẩy nhô nhảy nhào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=43921

TÍM
23-09-2010, 10:01
Hội đã tan rồi, chia tay ta về thôi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42004

Đã xa rồi, những ngọn gió Hua Tát:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42008

Ký ức, đôi khi chỉ còn lại là những bức hình, mỗi năm qua đi, người Mông ở MC mỗi khác, nay xanh, mai đỏ, ngày kia hồng vàng tím ... chỉ có những ngọn gió là vẫn ở lại trên núi cao, lạnh lẽo, cô đơn trong tiếng rì rầm của chính mình...

Nhưng cũng đã xa rồi, những ngọn gió trên đèo Hua Tát ...

sbn
24-09-2010, 11:57
Có đôi có cặp:

Tấm ảnh này làm mình cười ngất ... thực sự ko còn gì có thể hồn nhiên và tự nhiên hơn, mọi người đoán xem, 2 cô bé này vừa làm gì???

Em đoán là cô bé xòe váy để đi...xè, he he


Các bạn giai thể hiện trong một đội bóng số lượng cầu thủ không kiểm soát và chả phân biệt được đội nào với đội nào (có cái thèng Kinh nó cứ chạy chen chân và dí máy ảnh vào mặt các bạn í làm ảnh hưởng đến đường truyền bóngX()

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6573.jpg


Còn các bạn gái thì cũng vô cùng hớn hở kéo nhau đến cổ vũ (hay tăm tia đây ta). Đây là phần động lực lớn nhất cho các bạn giai quẩy bóng nhá;)

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6553.jpg

sbn
24-09-2010, 12:03
Đấy, nghiêng người sút bóng dư lày cơ mà

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6574.jpg


Và dĩ nhiên các bạn gái rất chi nà hâm mộ, cười tươi rói nhá (kiểu "tăm được roài tăm được roài":D)

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6556.jpg

neveralone
26-09-2010, 12:26
Bạn Black chụp ống Fix 135 f2 L à,ảnh đẹp và chất quá.

Nhà quê
26-02-2012, 01:58
Cám ơn về cách viết rất dí dõm và vui tươi...
Đúng là những khoảnh khắc đáng yêu

linhng
11-05-2012, 22:51
nhanh nhảu đọc thành Tua Hát =]] các em măng non dân tộc nhìn kưng quá

linhng
11-05-2012, 22:55
Hay ngồi vắt vẻo trên bờ rào nói chuyện:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41907


cái thế vắt vẻo này sao giống mình hồi nhỏ. ảnh ộp của bạn đẹp và sinh động lém Tím đại bàng ui <3