PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mùa lúa chín 2010: Chúng em đi Pù Luông!!!



TÍM
02-09-2010, 00:06
Mùa lúa chín 2010...

Pù luông mùa lúa chín tháng 6 thúc một phát vào chân, lại lên FB vợt được em Shachou với một nhóm bạn đồng hành kiểu mới, cực thú vị, và một phát hiện rất chân lý "Nơi khó đến lại là nơi ấm áp tình người"

Đề mô:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41792

Một góc của Pù Luông


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41791

Cũng góc ấy mà có thêm tý núi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41790

Chờ tôi nhé, chờ tôi đi chơi 2/9 về, tôi sẽ kể bạn nghe chuyện: Chúng em đi Pù Luông !!! :d

TÍM
03-09-2010, 15:17
Đầu đuôi là tự nhiên lên cơn thèm đi PL +++ thêm một số chuyện ko như ý, nên càng nhất quyết phải lên đường ... gọi cho số xxx001 rất ú òa vì chả biết em ấy là em nào, đoàn của em có bao đứa, có kinh nghiệm đường trường hay là không ... chỉ xin join và đầu dây bên kia gật đầu cái rụp.

Và thế là lên đường.

Bất ngờ đầu tiên là thấy một đ.c Tây nam đi Phượt bằng xe wave, cũng nhìn thấy nhiều lần trên dặm trường, nhưng là bạn đồng hành trong một chuyến đi thì chưa từng - tôi gọi chàng là Mark Twain :)

Bất ngờ thứ hai là gặp 1 em kk mini xinh ơi là xinh do em Shachou lái, thực sự tuy trong lòng ko nói ra, nhưng mình vô cùng ngưỡng mộ kiệt nữ này :))))

Bất ngờ thứ ba là trong nhóm có một MC xinh đẹp của ĐTH, vì giận nhau với người yêu nên bỏ lên núi đi chơi cho bõ ghét. MC này rất nổi tiếng nhưng do mình ít xem TV nên mình liên tục hỏi, em dẫn ở kênh nào ??? May mà MC này dễ thương, chóng quên nên ko thù vặt ...

Bất ngờ tiếp nữa là Mr Bi Zon Zon và Tiểu Yến Tử thế hệ mới đã ngồi vắt vẻo ở Mai Châu và đang chờ cơm cả nhóm ...

Và chả bất ngờ tý nào khi mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới thoát ra được đến Xuân Mai sau khi vật lộn với khói bụi và tắc đường.

Chẹp, Hà nội mới bây giờ ở đâu cũng có đặc sản là bụi và bụi, thật là khốn khổ mỗi khi bắt đầu một chuyến đi :((

TÍM
03-09-2010, 15:36
Hà nội - Mai Châu, chạy mãi rồi.

Shachou vần em kk mini một cách thành thục. Mark Twain thì ôm cua ngọt dễ sợ, xe của em Nhím thì chạy như điên trên đường, khiến anh chị em đuổi theo toát mồ hôi hột ... cũng may 130km cứ vùn vụt trôi vào bóng tôi - nhà nghỉ số 2 bản Com Poong với cơm ngon canh ngọt đã sẵn sàng.

Ăn xong đã 10g tối, phóng xe ra phố để xem WC, xem thì ít mà ăn mực, uống bia với cả chén xoài xanh thì nhiều ... Chẹp, nghĩ lại thèm rớt nước miếng á!

Về đến nhà đã thấy màn mắc, đêm bông lau xếp hàng trên sàn nhà, giá ngủ vẫn là 40K/1 người / 1 đêm. Ngủ đi nào, mai ta chinh phục Pù luông.

Sáng, 5g đã thấy tụi trẻ hơn mình dậy đi trek vòng quanh bản, ngồi dưới gầm nhà sàn du dương gọi, chị Black ơi, dậy đi thôi. Nằm chống mắt nhìn qua ô cửa sổ, ngoài kia vẫn có núi, sương sớm, mùi của cánh đồng xanh, cái feeling của núi rừng sũng nước ... cơn đau của tuổi già hai bên mạng sườn hôm trước đã trôi tuột theo giấc ngủ đêm. Uh thôi, ta dậy!

Cái này là mình làm hàng với em kk mini cúc cu (c)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41853

voongsenh
03-09-2010, 19:40
Hết xơi hải sản chúng lại lên phá rừng...xe máy luồn lách từing gốc cây cổ thụ ...heheheheh....Chết thôi , chết thôi.:))

Hương xưa
03-09-2010, 22:25
2/9 ở nhà ôm cái máy tính, gặm nhấm nỗi uất ức mà hóng chuyện người ta đi phá rừng kìa...biết thế này thì quyết tâm bám đuôi anh Thick đi Pù Luông cho rồi...A..A..A...mình dốt quá...bình mực quá...:T

TÍM
04-09-2010, 00:35
@Vsenh: Bọn em chỉ đi số 8 quanh gốc cây chứ tuyệt nhiên chỉ ăn thịt gà ko ăn thêm bất kỳ một con thú rừng nào hehe


@hương xưa: Lúa chín T6 cơ, T9 mà đi, lúa vẫn còn xanh lắm


Lại kể, vừa rời khỏi Mai Châu thì em wave của Mark Twain bị xịt lốp, vào một hiệu sửa xe bên đường, chỉ vá chứ nhất định không thay săm, ( là do Mark T đã thủ sẵn 2 cái săm sao vàng trong cốp rồi), lão thợ sửa xe chê lốp quá mòn, và dự đoán nếu đi đường Pù Luông thì đá sẽ nghiến qua lốp độp vào săm, tuy vậy do gã có vẻ gì ko đáng tin cậy nên cả lũ đã phớt lờ sự cảnh báo, dự định qua chợ Co Lương rồi sẽ thay.

Đến Co lương mải ăn sáng, mua nồi cafe với cồn kèo các loại, lại gặp hơn chục xe của đoàn Nghệ An cờ xí rợp trời, khí thế quá, nên quên cả việc thay lốp thay xăm. Khoảng 8 rưỡi sáng, đoàn bon bon nhằm hướng Pù Luông thẳng tiến, trong lòng ai cũng háo hức và khấp khởi mong chờ

Qua đoạn suối bé tí tẹo mà cây cầu được xây có dễ tới 5 năm nay vẫn chưa hoàn thành (tất nhiên khi lũ về sẽ lớn gấp vài chục lần), bắt đầu thấy những bức tranh bình yên đầu tiên về Pù Luông, lúa gieo không đều, nên có những thửa đã gặt (đoạn đầu 15C)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41924

Nhà cửa thanh bình


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41922

Góc khác của Pù luông, lúa vẫn còn xanh vời vợi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41923

Hương xưa
04-09-2010, 09:26
Anh Thick mới rủ rê 3-5/9 đi Pù luông đấy chị à, nhưng cũng tại cái sự..."lúa còn xanh" mà không ai chịu đi...Ở nhà 2 ngày điên hết cả người, hôm nay online thấy chợ búa vắng tanh vắng ngắt nên em cũng sinh cùn bỏ đi Đại Lải quách, mà lúa ở đây chín đầy ra rồi là sao nhỉ?

TÍM
04-09-2010, 11:36
Nên đi Pù Luông T10, tốt nhất là đi trek từ Kho Mường xuyên sang bên Cao Hoong và Kịt. Xưa nay mới chỉ thấy F610 là đi trek "có chiều sâu" nhất ... còn những đoàn đi âm thầm thì hokkk biết. Ước có đoàn như F610 đi trek trở lại để có cơ hội đu theo ...

Vì đi xe máy dư này, chả thà đi bộ còn hơn ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41840

Nếu đi bộ, thì đã ko phải ngồi bệt ra vá xe hai tiếng đồng hồ như thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41842

Mark Twain khá chuyên nghiệp khi lôi trong cốp xe ra đầy đủ các dụng cụ sửa xe và 2 cái săm mới tinh. Mình anh hì hục tháo bánh và thay săm mới...

Thay xong cái xăm, ăn hết cả cân xoài, bơm đến 30 phút mà hơi cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, ko biết đường nào mà lần. Mr Bi Zon Zon lẳng lặng nhét ipod vào tai đứng ngắm bạn đồng hành sửa xe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41921

Thời gian tích tắc trôi qua, chậm chạp như từng giọt mồ hôi lăn trên má Mark Twain ... vết thủng mới? hỏng chân van? hay bơm đểu? ... Không ai có thể có được câu trả lời chính xác ... phía trước rừng vẫn xanh, núi vẫn sừng sững, những cánh đồng lúa đang dạt dào ... Bắt đầu nghĩ đến tình huống gọi cứu hộ 116 ...

Đột nhiên, có một tốp người Mường đi chợ Co Lương về ngang ... Dừng lại cả, 4-5 cái xe máy, nam phụ lão ấu đều dừng cả lại để xem ... vá xe ... Đầu tiên thì đứng xem, bình luận, nói chuyện và ăn xoài cùng chúng tôi ... Sau đó, một anh ngứa mắt, ngứa tay xong vào vá hộ ... Vá xong, bơm phọt một số thứ mà vẫn ko thấy tín hiệu khả quan nào, bánh xe cứ tháo ra lắp vào, đến lũ con gái ngồi xem cũng toát mồ hôi đầm đìa như mới đi lội suối ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41925

Cuối cùng, nghiến răng cắt xoẹt cái săm mới thứ nhất, quyết định thay luôn cái săm mới thứ hai ... may mà còn cái săm thứ hai, cũng may mà ko cần đến cái thứ ba ... chứ không, chắc cũng tính đến nước nhét rơm với lá cây vào lốp chạy thay săm ... chứ ở giữa rừng Pù luông này, potay.com

pduyma
04-09-2010, 13:02
Ôi, thì ra là đoàn này à, có em Hà Thu làm cùng ban mình trong VTV. :D Đi lâu rồi mà giờ mói pót, ảnh đẹp thế. :X
Nhóm mình đi về có làm 1 phóng sự về phượt và phát trên O2TV rồi, chia sẻ cùng chủ topic và mọi người luôn ở đây nhé. tks



http://www.youtube.com/watch?v=7UbGA-vt5jM

mr.dajk
04-09-2010, 19:21
nhìn thèm con xe :D .

subarashi91
07-09-2010, 01:02
Hi! còn nhớ em không bà chịa :)) cái thằng mà.. bạn chị bảo: xấu zai chỉ đc cái vòng tay đẹp =))

TÍM
07-09-2010, 01:18
Đã nhớ, xấu zai nhưng rất dễ thương, thế là có gái theo rồi :)))) ... ko theo sao bạn chị ko đi theo nhèo nhẽo xin cái vòng dây, rồi nhất định phải khoe khoang cái dây do cưỡng bức người khác mà có :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42261

TÍM
07-09-2010, 01:51
Thở phào, cám ơn các bạn người Mường, chúng tôi lại hì hụi lên đường ... Được vài trăm mét thì xe của Mark rụng mất một con ốc nào đó ở hộp xích ... trời, mình chưa từng thấy ai kiên nhẫn như cậu ấy, đi 5 mét thì dừng lại dùng dây chun quấn hộp xích một lần, phải đến cả chục lần như vậy, gỡ ra cũng ko nổi, buộc lại cũng không xong, ... tình hình bắt đầu thấm mệt vì oải, đói và nản ...

Dừng lại ở một chỗ nào đó giữa rừng Pù luông ... cùng lúc xe Shachou quay lại và thông báo tìm ra được 1 nhà có một anh hay sửa xe cho dân qua vùng này ... một mình cô bạn này cũng đang điên cái đầu và toát mồ hôi bởi mỗi khi dừng lại là nổ máy đến cả trăm phát em mini cúc cu mới chịu bén lửa, ko lẽ cứ tự chạy vòng vòng quanh rừng PL trong khi bạn bè đang vã mồ hôi vì xe với cộ. Thêm một cú đấm nữa vào mặt khi xe của Bi Zon Zon lại thủng xăm, cú đấm này vẫn có tý nhung vì chỉ quay lại chút xíu là hội quân với cả nhóm đang tụ tập chờ sửa xe.

Sau lần đại tu các chiến mã này, trời đã chuyển từ trưa sang chiều, chuyến đi tiếp tục, chúng tôi vừa đi vừa thắc thỏm lo lắng, ko biết tới khi nào, sự cố lại xảy ra ...

Một túp lều tranh trên đường vào Kho Mường:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42270

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42269

Phía bên kia quả núi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41845

TÍM
07-09-2010, 01:56
Kho Mường, cái ảnh này có lẽ hàng trăm người đi PL đã từng chụp:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41844

Nhà sàn ở Kho Mường


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41846

Lúa chín


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42268

TÍM
07-09-2010, 02:09
Vào Kho Mường xem bản đồ mới thấy, đi trek là cung đường đáng để chinh phục nhất nếu muốn khám phá Pù Luông, xuyên từ Kho Mường sang Cao Hoong và Kịt - một cung trek từ 2-3 ngày mùa lúa chín phải nói là tuyệt cú mèo!!! Đoàn Nghệ An tới nhà sàn ( khoảng chục cái xe máy) đi tới đâu long trời lở đất tới đó vì độ hoành tráng, có cả máy quay phim, các thành viên rất hiền, toàn bị gái bên nhóm tôi trêu chọc.

Mấy đứa nằm xoài trong nhà sàn chờ ăn bữa trưa muộn màng gồm cơm rang và trứng tráng. Ăn cho chắc bụng đặng tiếp tục hành trình. Nghe lỏm mấy đoàn bên cạnh và thảo luận qua với chủ nhà, cuối cùng bảo nhau, tối nay ngủ bản Nủa, dù trước khi đi, chả biết cái bản Nủa là bản nào. Shachou viết cái lịch trình vô cùng hoành tráng trên FB nhưng chả nhớ gì, lý do vì copy nguyên xi cung đường của một đồng chí abc nào đó ... Mình thì thấy lịch trình hoành quá, cũng ko thèm đọc, tin luôn vào cái đứa post chương trình ... đến khi hỏi ra, té ngửa, chả đứa nào nhớ nổi một cái tên haha


Shachou lúc đó còn tự tin, ôi, ta có đt, alo là xong ngay ... ai dè vào rừng có dễ đâu mà có sóng, lúc cần gọi anh em thì quả tậm tịt nó treo ngay trên đầu.

Kể ra vẫn ung dung nên khi vào Kho Mường con xin trẻ con quất hồng bì chua loét nhấm nháp, phi xe tới tận căn nhà cuối bản, một ngôi nhà sàn sau bờ rào đá, cuối con đường có một khoảng không xanh vô tận, khiến mấy đứa chạy theo như bị ma làm:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42267

Nhưng phía trước không có gì hết ngoài đại ngàn, gió và trời xanh


Có con chim non cầm con chim non bay ngang qua rừng già, cô bé này líu lo gào lên "em yêu chim, em mến chim"


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42264

subarashi91
07-09-2010, 21:17
Toàn pic đẹp quá chị ơi !
yêu tế :X

subarashi91
07-09-2010, 21:21
A a a a...

subarashi91
07-09-2010, 21:25
Đã nhớ, xấu zai nhưng rất dễ thương, thế là có gái theo rồi :)))) ... ko theo sao bạn chị ko đi theo nhèo nhẽo xin cái vòng dây, rồi nhất định phải khoe khoang cái dây do cưỡng bức người khác mà có :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42261

Oa! Cái chị gì đeo vòng của em đẹp thế ... nhưng không hiểu giờ này nó còn được trọng dụng hông.... hay lại bị quẳng xó rồi hem biết.......

TÍM
07-09-2010, 22:00
@subara: chắc chắn vẫn được trọng dụng :)

Đường PL bình thường chạy nuột, không quá khó nhưng nếu trời mưa có thể coi như một thảm họa ... mình chỉ làm xế thì giỏi chứ làm ôm toàn làm cho xế ngã chổng mông ... ai từng bị mình cho làm xiếc ở PL vào đây cfrm hộ cái nhỉ :)))

Cái mà mọi người nhớ nhất khi vào Kho Mường không hẳn là cái thung lũng xanh vì có dòng suối chảy ngang, hay nét bình yên của những bản làng trong cau cọ, cái khiến mọi người choáng nhất ấy là độ dốc của con đường, sống trâu sống ngựa ngoằn nghèo, ta luy âm không có, nhìn cảm giác như là a lê hấp ... tạch tạch tè tè ... trời khô ráo nắng cháy da mà xe lao xuống vừa đi vừa run rẩy, chẳng thà xuống dắt bộ cho nó lành, trời mưa thi thật sự vái chào, ko thể đi xe được, mình từng chứng kiến một chú tây đi kk ngã lăn quay, đứng lên mặt mũi tái mét, mấy ông bạn đi cùng mặt cắt ko ra hột máu, còn dân ở đoạn ngã ba Kho Mường, Phố Đoàn thì can thật lực, ko vào được đâu. Cái tội ko tin dân địa phương, nên ngã cũng là lẽ đương nhiên.

Kho Mường nhìn xuống



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42265

Đây là nhìn lên:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42266

Đoạn này là đường về Phố Đoàn, đi qua làng Bàng, làng Bồng, làng Bả ... đoạn này mà mưa là xe đi hàng ngang luôn, ô tô là nội bất xuất, ngoại bất nhập



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42262

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42263

Cái tảng đá thù lù này, từ hồi mình biết nó tới giờ, vẫn nằm thù lù ở đó, gần đoạn này có một thung lũng, xe mình dừng lại nghỉ chân chụp vài kiểu ảnh, mấy anh đi gặt dưới ruộng cứ rủ về anh nấu cơm cho ăn ... thích quá, xưa nay chưa từng được zai mời về nhà kiểu như vậy á



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42271

TÍM
07-09-2010, 22:12
Bù lại cảnh sắc đá chen lúa, lúa chen đá, nhà chen cau cọ, tuyệt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41839

Cái này chụp làng Trình - trên đường từ Phố Đoàn vào Nủa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41843

TÍM
07-09-2010, 22:21
Từ ngã ba Phố Đoàn, Shachou làm con gà to thiệt to vì cả lũ kết luận là ko muốn ăn vịt, alo cho anh chủ nhà trong Nủa đặt cơm với rau hẹn tý xách gà vào ... xong mấy đứa ton ton chạy xe ngang qua (hình như) bản Cao, bèn rủ nhau xuống ruộng uống cafe và nhảy nhót



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41851

Nhăn nhở =))


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41849

Làm hàng



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41847

Vẫn không bằng "vệt nắng cuối trời" này :D



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41848

subarashi91
07-09-2010, 22:31
[QUOTE=Black;249823]@subara: chắc chắn vẫn được trọng dụng :)

Đường PL bình thường chạy nuột, không quá khó nhưng nếu trời mưa có thể coi như một thảm họa ... mình chỉ làm xế thì giỏi chứ làm ôm toàn làm cho xế ngã chổng mông ... ai từng bị mình cho làm xiếc ở PL vào đây cfrm hộ cái nhỉ :)))

Cái mà mọi người nhớ nhất khi vào Kho Mường không hẳn là cái thung lũng xanh vì có dòng suối chảy ngang, hay nét bình yên của những bản làng trong cau cọ, cái khiến mọi người choáng nhất ấy là độ dốc của con đường, sống trâu sống ngựa ngoằn nghèo, ta luy âm không có, nhìn cảm giác như là a lê hấp ... tạch tạch tè tè ... trời khô ráo nắng cháy da mà xe lao xuống vừa đi vừa run rẩy, chẳng thà xuống dắt bộ cho nó lành, trời mưa thi thật sự vái chào, ko thể đi xe được, mình từng chứng kiến một chú tây đi kk ngã lăn quay, đứng lên mặt mũi tái mét, mấy ông bạn đi cùng mặt cắt ko ra hột máu, còn dân ở đoạn ngã ba Kho Mường, Phố Đoàn thì can thật lực, ko vào được đâu. Cái tội ko tin dân địa phương, nên ngã cũng là lẽ đương nhiên.

Kho Mường nhìn xuống



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42265

Ấn tượng về một người chị mạnh mẽ, vui tính có một tâm hồn phóng khoáng ! mong một ngày nào đó em có thể gặp lại chị trên những nẻo đường của sự tự do .. nơi của những tâm hồn đồng điệu cùng một niềm đam mê :)

GioLao
19-09-2010, 13:03
Em ở đội Nghệ An cờ xí rợp trời trong bài bà chị đây, đội bà chị đi thì hãi rồi, gái gú gì mà phóng xe tít mù thế.
Nhớ quả qua cái đoạn lầy, thấy quả xe phóng vù phát, 1 phần kinh hãi, 9 phần khâm phục

Sirenita
23-09-2010, 21:55
Bác cho em hỏi, mùa này Pù Luông cảnh sắc thế nào với ạ? Em cũng định đi Pù Luông vào tháng 10 tới đây, mà trekking chứ ko đi bằng xe máy. Không biết lúa trên đấy đã chín chưa nhỉ???

Shachou
24-09-2010, 11:04
Bác cho em hỏi, mùa này Pù Luông cảnh sắc thế nào với ạ? Em cũng định đi Pù Luông vào tháng 10 tới đây, mà trekking chứ ko đi bằng xe máy. Không biết lúa trên đấy đã chín chưa nhỉ???

Lúa Pù Luông chín vào tháng 06 chứ không phải tháng 09, 10 như các vùng Tây Bắc bạn nhé!

Pù Luông đi mùa nào cũng đẹp, chỉ không biết rằng bạn có vào được đến Pù Luông hay không vì nếu trời mưa thì trơn trượt, sa lầy là chắc chắn xảy ra. :-)

virgo
24-09-2010, 11:19
Lúa Pù Luông chín vào tháng 06 chứ không phải tháng 09, 10 như các vùng Tây Bắc bạn nhé!

Pù Luông đi mùa nào cũng đẹp, chỉ không biết rằng bạn có vào được đến Pù Luông hay không vì nếu trời mưa thì trơn trượt, sa lầy là chắc chắn xảy ra. :-)

Pù Luông lúa chín cả tháng 10 đấy :D

@ Sirenita: tớ đã từng đi trekking PL 2 lần đều vào đầu tháng 10, lúc này thời tiết mát mẻ, lúa thì tùy nơi, có chỗ vàng nhưng cũng có chỗ vẫn còn xanh. Năm nay tháng 10 lúa chín chưa thì tớ không rõ :)

fansi
06-10-2010, 08:22
Pù Luông lúa chín cả tháng 10 đấy :D

@ Sirenita: tớ đã từng đi trekking PL 2 lần đều vào đầu tháng 10, lúc này thời tiết mát mẻ, lúa thì tùy nơi, có chỗ vàng nhưng cũng có chỗ vẫn còn xanh. Năm nay tháng 10 lúa chín chưa thì tớ không rõ :)
Xác nhận: lúa PL khá đẹp vào đầu-giữaT10.
Ảnh này chụp 24-25/10/09
Bản Hin
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9485.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9363-1.jpg

vào Kho Mường:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9464.jpg
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9579_resize.jpg

Còn 1 tour nữa ở PL bạn nên đi là đến thăm hang ma, hang hòm dọc sông mã.

fansi
06-10-2010, 08:34
Ảnh về sông Mã đây ạ. Bạn nên lên thuyền từ Hồi xuân rồi xuôi về Cành nàng là vừa, ~3-4g
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9650_resize.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9630_resize.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9655.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Puluong/DSCN9661.jpg