PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Đoàn 308] Hoàng Su Phì - Tây Côn Lĩnh - Xín Mần: tường thuật từ hành trình



nguoilangbat
01-09-2010, 20:06
Thêm một chuyến đi được quyết định... trong ngày (trước đó tưởng chừng phải huỷ). Ngày mai, mùng 2/9, tiểu đội xung kích của đoàn 308 sẽ biệt kinh kỳ đi tìm vui nơi quan ải, theo cung tây Hà Giang. Chúng tôi sẽ dành khoảng 4 ngày chỉ cho Hoàng Su Phì và Xín Mần, còn cung huyền thoại quen thuộc là Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc thì để dành cho tháng 11 (đầu đông) và tháng 2 năm sau (đầu xuân).

Lại sắp được ôm gió và đất trời vào lòng, trên những con đường miệt mài phiêu bạt...

Lại sắp được dừng xe bên lưng chừng núi, nhìn về xa xăm trong cái hư ảo của màu trắng khói thuốc...

Lại sắp được trải nghiệm những niềm vui và mệt nhoài, với các chiến hữu đồng hành; và nếu có duyên thì sẽ gặp vài đoàn thành viên diễn đàn...

Lại sắp được chia sẻ với các bạn, những cảm xúc từ hành trình...

Chuẩn bị lên đường thôi, đoàn 308.

homeless man
01-09-2010, 22:00
Đến Xín Mần, đi quá chút lên bãi đá cổ Nấm Dẩn. Nếu không còn lúa chín cũng chụp được bản đồ thế giới.

Bạn có muốn đi từ Hoàng Su Phì về Việt Lâm qua ngả Túng Sán-Thượng Sơn-Quảng Ngần không. Cũng qua Tây Côn Lĩnh đó nhưng là đường mòn trên núi. Mình chưa thấy ai đi ngả này cả. Nếu được nhóm 308 rất nên thử=))

nguoilangbat
01-09-2010, 23:30
Bạn có muốn đi từ Hoàng Su Phì về Việt Lâm qua ngả Túng Sán-Thượng Sơn-Quảng Ngần không. Cũng qua Tây Côn Lĩnh đó nhưng là đường mòn trên núi. Mình chưa thấy ai đi ngả này cả. Nếu được nhóm 308 rất nên thử=))

Cảm ơn bác đã có 1 gợi ý rất đáng... tò mò, dù chúng em là đoàn lãng du, không phải là đoàn chinh phục, nhưng cũng sẽ tìm hiểu về cung đường bác gợi ý, trước khi quyết định thử (đã phượt thì thử là thật mất rồi).

À, tháng tới có thể em sẽ còn quay lại Chiêm Hoá, lấy đường bản Thi với 2 con đèo Kéo Mác và Kéo Điểm để làm bài test 1 tay lái tập sự. Theo bác thì em có quá đáng lắm không?

homeless man
01-09-2010, 23:46
À, tháng tới có thể em sẽ còn quay lại Chiêm Hoá, lấy đường bản Thi với 2 con đèo Kéo Mác và Kéo Điểm để làm bài test 1 tay lái tập sự. Theo bác thì em có quá đáng lắm không?

Qua bản Cậu rẽ tay phải mới đi đến Bản Thi, còn cách mấy km nữa. Dù mấy con đèo kia đã lâu không được tu bổ nhưng đi cẩn thận vẫn qua tốt.

Tặng các bạn mấy tấm ảnh con Đèo này. Trong tiếng Tầy, từ Kéo có nghĩa là Đèo nhé.



https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/P%2005%2009/IMG_0881.jpg

https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/P%2005%2009/IMG_0887.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/P%2005%2009/IMG_0896.jpg

nguoilangbat
02-09-2010, 01:20
Cảm ơn bác "Hôm", không biết bác chụp khi nào, nhưng cuối tháng 4 vừa rồi tụi em đi thì 2 con đèo này đường không được mịn màng như trên ảnh :D. Thôi tạm vậy đã, vụ Chiêm Hoá - Chợ Đồn sẽ nói sau.

Còn khoảng 6 tiếng nữa thôi, chúng tôi lên đường. Khâu chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất, bằng việc thay đá và bơm xăng cho chiếc zippo.

Codet
02-09-2010, 06:20
Dear... 308
Chiều qua uể oải mệt mỏi. Nốc 2 cốc beer cho giấc ngủ mà trằn trọc mãi...
Sáng nay đọc cái này, và vào google thấy hình ảnh này. Post lên lấy khí thế đi chơi mùng 2/9...
Hà Nội tối qua đông nhung nhúc người...Tắc đường và cuồng loạn. Hãi quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41758

Chán nhỉ, tí nữa đi sớm nhỉ, ko kịp ăn Phở, và cafe ư????? (NO)

dugiang
02-09-2010, 13:59
Uh, các bạn đi "lốp cứng đá mềm"...cứ lãng du mà các tâm hồn nghệ sỹ nảy nòi cảm xúc cho chúng em thưởng thức thì cũng quá chinh phục cái tưởng dễ mà khó là lòng người.
Mong chờ sự chia sẻ của các bạn.

Chitto
02-09-2010, 19:04
Bạn Nguoilangbat tâm hồn thật, những topic "tường thuật từ hành trình" đều rất sống động.

Công nhận cảm xúc nhiều nhất là khi vừa kết thúc một ngày trên đường, buổi tối dừng lại tại nơi nghỉ, là lúc cảm xúc nhiều nhất. Thường về nhà sau vài ngày dong ruổi có thể rơi rụng mất nhiều...

nguoilangbat
02-09-2010, 20:18
Cảm ơn các bác khích lệ tinh thần. Báo cáo cả nhà, tiểu đội xung kích của đoàn 308 vừa đặt chân tới thị trấn Vinh Quang (huyện Hoàng Su Phì), lúc 7h tối. Giờ chúng tôi phải đi làm nghĩa vụ với cái dạ dày đã, lát nữa sẽ đến màn "kể chuyện đêm khuya", và thêm 1 cuộc gặp gỡ tình cờ.

nguoilangbat
02-09-2010, 22:39
Ngày 02/09: Thổ phỉ trên yên ngựa (nhại theo tác phẩm "Thuỷ thủ trên yên ngựa" - về cuộc đời và sự nghiệp của Jack London).

Nếu ở HN, phần lớn các xế của 308 đều được thiên hạ gọi tên bằng 2 chữ "thổ phỉ", thì khi đi phượt, quần chúng bản địa nhất loạt không công nhận chúng là người Việt. Khổ thân cho bạn Codet, lúc nãy đi mua mấy quả thừu lựu thôi mà còn bị người bán bắt chẹt mất mấy nghìn đồng, chỉ vì mang tiếng "đưa Tây đi du lịch". Ôi, cái đám "Tây thổ phỉ" đi phượt.

Đoàn chúng tôi tới Tân Quang (Bắc Quang - HG) khi đồng hồ chỉ đúng 4h chiều. Tại đây, đoàn nghỉ ngơi giây lát và tạo cơ hội cho NLB trổ tài... bắt nạt con nít bằng cách nhìn chăm chăm vào 1 thằng nhóc độ 5 tuổi rồi đòi bế nó. Nhân bảo như thần bảo, thằng nhóc khóc ré lên và hồi lâu mới nín.

60km là đoạn đường dẫn từ Tân Quang tới HSP. Cung đường này làm tôi nhớ lắm - Sìn Hồ của mùa xuân năm ngoái. Nhưng bây giờ đang là tiết thu, màu trời thu bàng bạc, khí trời thu mờ ảo, cảnh vật độ thu man mác một nỗi buồn, chỉ hợp với những kẻ thích ngồi suy tư một mình. Ánh sáng cuối ngày, trong cái khí trời u uẩn đó, chỉ cho mấy tấm ảnh thế này:


https://farm5.static.flickr.com/4151/4951625138_50a8a8c18d_z.jpg



https://farm5.static.flickr.com/4107/4951625130_f44307900e_z.jpg

Tuy vậy, cái phong vị của trải nghiệm thì chẳng ảnh nào tả được. Đi trong mùa thu của cung đường núi, đã thấy cái lạnh mân mê rờn rợn trên da, đã nghe tiếng gió lùa như nước lũ bên tai, đã ngửi thấy mùi ngai ngái đặc trưng của rừng, đã nếm thấy vị mặn khô trên vành môi...

nguoilangbat
02-09-2010, 22:57
(tiếp theo)

Được biết nhóm Gà đi bụi của diễn đàn cũng ghé qua Xín Mần - HSP trong ngày hôm nay, trên hành trình loanh quanh HG, nhưng tôi không dám nghĩ rằng có thể gặp đàn gà ở HSP trong buổi chiều muộn hôm nay. Nhưng hình như tôi đã gặp họ.

Lúc đó trời đã ngả sang màu của đêm, 2 chiếc xe của chúng tôi quét đèn pha thả dốc hướng về HSP. Chỉ còn cách thị trấn Vinh Quang khoảng 6km, thấy một đoàn xe ầm ầm ngược dốc lao lên. Người bản địa? Có thể, nhưng tới gần thấy họ cũng balô lỉnh kỉnh, thêm vài lá cờ đỏ sao vàng cắm trên gương xe thì đoán 100% là dân phượt rồi. Bất giác, dưới ánh đèn pha quét qua, và trong cái tốc độ ngược chiều chỉ cho tôi một khoảnh khắc, giật mình, hình như mình đã nhìn thấy ai đó mặc áo màu cam có hình gà trên ngực áo - đó là đồng phục của đội Gà mà?

...

Tôi chỉ kịp hô to: "Gà, có phải đội Gà không?"

Không có lời đáp, có thể họ không nghe thấy, hoặc họ không kịp trả lời vì cũng giật mình như tôi, hoặc họ đáp lại mà tôi không nghe thấy. Có thể đó cũng không phải là đội Gà. Nhưng tôi vẫn tin rằng 308 vừa có cuộc gặp "chớp nhoáng" với Gà đi bụi :))

Gà đi bụi: Nhớ ghé Sủng Là chơi nhé, và nhớ đưa ảnh mà NLB gửi cho đám nhóc nhé!

nguoilangbat
03-09-2010, 18:14
Ngày 3/9: Tây Côn Lĩnh và 6km/h

5h30 chiều ngày thứ hai của hành trình, 308 vừa hoàn thành chuyến loanh quanh Hoàng Su Phì, với các điểm dừng chân lần lượt là: Pố Lồ - Thèn Chu Phìn - (ngoài dự kiến: Công an huyện HSP :D) - Tân Tiến - Túng Sán - và... chân Tây Côn Lĩnh :LL. Nhưng trong khi chờ tay chân bớt tê và run vì Tây Côn Lĩnh, NLB post trước vài tấm ảnh về ruộng bậc thang và mùa lúa... ương.


https://farm5.static.flickr.com/4114/4954068481_051bc8fba3_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4113/4954068471_f14a2f2a87_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4102/4954068465_7ccb528930_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4126/4954068477_413ff6fb22_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4079/4953406069_734d22d353_z.jpg

nguoilangbat
03-09-2010, 23:13
(tiếp theo)

Thêm một ngày trời mù mịt một màn sương khói, có dư cảm hứng cô liêu và đủ sức làm những kẻ ham hố chụp ảnh phải nổi nóng. Nhưng, ảnh đâu phải là tất cả trên đường phượt, chúng tôi vẫn tìm đến Pố Lồ và Thèn Chu Phìn - hai xã nằm gần thị trấn Vinh Quang, trong khi các đoàn phượt khác rầm rầm kéo nhau đi nơi khác, trả lại cho người dân thị trấn 1 ngày như mọi ngày :D

Pố Lồ chỉ cách Vinh Quang khoảng 6km, đường đi được trải bê tông. Thêm 5km nữa, là sẽ đặt chân tới trung tâm xã Thèn Chu Phìn, sát đường biên Việt-Trung. Thấp thoáng phía dưới con đường chúng tôi đi, là những con đường khác, uốn lượn như rắn trườn bên dòng suối.

https://farm5.static.flickr.com/4140/4953933177_e5dc564e26_z.jpg

Còn bên cạnh chúng tôi, là ruộng nương của người Nùng, trong niềm vui chờ đợi mùa gặt sẽ tới vào khoảng gần 1 tháng nữa.

https://farm5.static.flickr.com/4081/4953934939_24304a0d8d_z.jpg

Xe chúng tôi dừng liên tục bên đường, để người thu vào tầm mắt những cái yên ả và nhẹ nhàng của cuộc sống miền cao.

https://farm5.static.flickr.com/4079/4953936309_6d2ee79a9b_z.jpg

Hay là để nhìn lại con đường đã đi qua

https://farm5.static.flickr.com/4127/4953937259_92eb639fd5_z.jpg

Phải nói là cán bộ nhà nước ở đây làm công tác quần chúng cực tốt, tốt đến độ gần như người bản địa nào cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt cảnh giác cao độ; hỏi chuyện cũng không dễ. Vào tới Thèn Chu Phìn, chúng tôi gặp một anh công an xã tên là Pao. Quần chúng đã vậy, Pao là cán bộ, khỏi cần phải nói gì thêm. Nhưng có lẽ vì trông chúng tôi thuộc loại rắn mặt (mềm lòng), lại thêm trước đó kịp bắt chuyện và đang hỏi chuyện một anh giáo viên trường cấp II của xã , nên Pao chỉ nhắc khéo rằng trước khi vào vùng biên phải có giấy của công an huyện, và phải báo cáo với chính quyền xã. OK, dù sao cũng cần phải quay lại thị trấn để vòng ra Tây Côn Lĩnh, lại chưa hề thấy mặt mũi cái giấy đi lại của công an vùng biên nó như thế nào, chúng tôi đi tìm công an huyện HSP...

nguoilangbat
03-09-2010, 23:51
(tiếp theo)

Mới khoảng 10h sáng, chẳng sớm chẳng muộn, mà phòng trực ban công an huyện HSP vắng như chùa Bà Đanh. Lạ nhỉ, không lẽ ở chốn này lại có người giống NLB ở giờ ăn sáng, hoặc giống Codet ở giờ ăn trưa :D Bạn Codet và con Giun tự nhiên như ruồi, nghiễm nhiên vào phòng ngồi đợi công bộc của dân như những công dân chân chính và đầy ý thức trách nhiệm với... bản thân.

Nơi đây, đã diễn ra màn hỏi cung:
- Đến đây làm gì?
- Đi phượt
- Phượt là cái gì?
- Lên phượt chấm com mà hỏi
- À, tức là đi dùng món phượt chấm cơm? Mà không phải, cơm chấm phượt mới đúng chứ? Cơm nắm chấm muối vừng, à đúng rồi, phượt là muối vừng?
- Dek phải
- Á à, hỗn quá. Bốp!

Xin đừng vội sốc, đó chỉ là màn đấu khẩu của Codet (vai phượt thủ) và Giun (vai cán bộ hủ lậu) trong khi đợi thiếu tá Thào *** Sán (trực ban hôm nay) đến tiếp chuyện. NLB chứng kiến thảm cảnh của phượt thủ Codet và thái độ hung hăng của cán bộ Giun, như sau:

https://farm5.static.flickr.com/4096/4954068459_86f68a88d1_z.jpg

E hèm, nghiêm túc nào, cán bộ trực ban đến rồi. Thiếu tá Sán (xin thành thật xin lỗi anh, tôi nhớ được tên anh cũng nhờ hỗn danh mà tôi đặt cho 1 chiến hữu của 308, con Giun - có liên hệ với anh thiếu tá trong cụm từ "giun sán"). Anh Sán loẹt quẹt dép lê bước vào phòng, rồi lại loẹt quẹt sang phòng bên, loẹt quẹt xách sang phòng trực ban 2 cái ghế đẩu nữa, nên tôi và anh mới có chỗ ngồi (2 công dân kiểu mẫu kiêm diễn viên kia vẫn yên vị như những kẻ biết mình là người cần được phục vụ). Chúng tôi trình bày lại vụ ở Thèn Chu Phìn, anh Sán trầm ngâm rằng công an huyện không cấp giấy đó, mà giao cả cho xã rồi, chúng tôi chỉ cần mang theo chứng minh thư, rồi đến xã nào thì báo với cán bộ xã là xong.

Thế là xong, chúng tôi cảm ơn và tạm biệt anh Sán để lên đường đi Tây Côn Lĩnh. Cá nhân tôi muốn cảm ơn anh 1 lần nữa, về ấm trà anh pha mời chúng tôi ở phòng trực ban - đó là lần đầu tiên tôi ngồi uống nước ở một đồn công an, trong niềm hi vọng sẽ không phải bước vào nơi tương tự trong một hoàn cảnh khác :))

nguoilangbat
04-09-2010, 00:40
(tiếp theo)

10h30 sáng, chúng tôi đi Tây Côn Lĩnh (TCL) theo cung đường Tân Tiến - Túng Sán - TCL. Đoạn Tân Tiến - Túng Sán đang trong quá trình... đợi thi công, nên cứ phải nói rằng thôi rồi là xấu. Nhưng những ai từng đi TCL trước chúng tôi sẽ cười ruồi: "Ăn thua gì, các chú cứ leo tiếp lên thì biết thế nào là xấu".

Xấu thật, là tôi nói con đường dẫn tới đỉnh TCL. Bù lại, cảnh sắc và con người mà chúng tôi bắt gặp là sự đền đáp xứng đáng cho những kẻ liều lĩnh.

Đã thú nhận từ đầu, 308 là đoàn lãng du chứ không phải là đoàn chinh phục, nhưng làm gì có cái ranh giới rành mạch nào giữa chinh phục và lãng du. Thế nên, những kẻ "chinh phục nửa mùa" như chúng tôi chỉ cố gắng lãng du được tới lưng chừng TCL, đúng 6km tính từ trung tâm xã Túng Sán lên đỉnh TCL. Tôi nói cố gắng, là vì 6km đó lấy mất 2 tiếng đồng hồ trong quỹ thời gian eo hẹp và quý giá của chúng tôi, tính cho 2 chiều đi+về.

Sẽ còn nhiều chuyện để kể về 6km đường này, nhưng trước tiên phải là ảnh:


1- Đường: Giun đang bò trên đoạn đường kiêm suối

https://farm5.static.flickr.com/4149/4954191321_75a5eeb0a4_z.jpg

2- Show (tập 1): Bên 1 dòng thác rất đẹp, nhưng không biết tên

https://farm5.static.flickr.com/4091/4954783172_681867f6ac_z.jpg

3- Thăm lúa

https://farm5.static.flickr.com/4106/4954223551_0c3031958e_z.jpg

4- Giao hoà

https://farm5.static.flickr.com/4102/4954225277_93f1f5350a_z.jpg

5- Show (tập 2): Km thứ 7 tính từ Túng Sán lên TCL

https://farm5.static.flickr.com/4145/4954784728_e93d69ec10_z.jpg

...

Tạm vậy đã nhé, khuya rồi, đã sang ngày 4/9, phải đi ngủ để lấy sức cho Xín Mần ngày mai (BB)

1972
04-09-2010, 22:38
cũng từng đạt chận trên con đường này
cũng gửi mấy tấm ảnh kỷ niệm
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090424635mzyxmdk0zt5038521.jpeg
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090424635njdkmdm0zj5041990.jpeg
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090424635odzizmq3ow5617406.jpeg

nguoilangbat
04-09-2010, 23:57
Ngày 4/9: ngất ngư ở Xín Mần

11h20 đêm Xín Mần, thân thể bải hoải và chếnh choáng hơi men...

Sáng nay, chúng tôi khởi hành từ HSP đi Xín Mần không được suôn sẻ: xe của Giun 2 lần bị xịt lốp. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, là không cần phải trưng dụng tới tài nghệ chữa lợn lành thành lợn què ở khâu vá xe của NLB và Giun, tiệm sửa xe ở rất gần. Lần xịt lốp thứ 2 diễn ra khi chúng tôi ra khỏi HSP 7km, tranh thủ lúc Giun thay săm, tôi đi bộ xuôi dốc xuống 1 ngôi trường gần đó, xem lại cuộc tái bản của tuổi thơ: giờ tập thể dục đội hình đội ngũ.


https://farm5.static.flickr.com/4153/4956888037_8806847cfc_z.jpg

Lại nói về vùng biên và những cây cầu, không chuyến nào chúng tôi không bắt gặp và tìm cách để được đi qua những cây cầu treo chênh vênh - để giai điệu của "Bên cầu biên giới" lãng đãng trong tâm trí. Đây, cây cầu ở đầu Xín Mần (giáp HSP).


https://farm5.static.flickr.com/4148/4957481298_ed8f70b1a3_z.jpg

Và đến khi chỉ còn cách thị trấn huyện lị Cốc Pài 11km, đoàn chúng tôi rẽ phải, hướng về cửa khẩu Xín Mần, quãng đường là 25km. Lúc đó là 10h sáng, dự định sẽ quay lại Cốc Pài vào giữa chiều để đặt khách sạn và tranh thủ đi xem bãi đá cổ Nấm Dẩn.

Đó thực sự là 25km rất ấn tượng, với:


Thấp thoáng nếp nhà nhỏ, con trẻ vui đùa (tiêu cự ống kính là 200 x 1,6 crop)

https://farm5.static.flickr.com/4091/4957482026_2034386942_z.jpg

Vẫn là con nít, nhưng theo một cách chơi vơi hơn

https://farm5.static.flickr.com/4089/4956935715_dd63ba13aa_z.jpg

Hoặc thản nhiên hơn (trừ con chó kia, khôn dễ sợ, sủa liên hồi với ý bảo vệ chủ nhỏ)

https://farm5.static.flickr.com/4088/4956940929_449af09417_z.jpg

Còn khi con nít lớn lên, có thể chúng sẽ đi bọc răng vàng (nói thêm: ở Quản Bạ có 1 "đại lý răng vàng" của ông Nông Văn Lầm)

https://farm5.static.flickr.com/4106/4956938631_d26e4ef0b4_z.jpg

Và đây, nét duyên dáng và điệu đà của thời vụ

https://farm5.static.flickr.com/4132/4957529088_1fb50e954e_z.jpg

nguoilangbat
05-09-2010, 00:33
(tiếp theo)

Tại cửa khẩu Xín Mần, tiểu đội xung kích của 308 thực hiện cuộc đột kích chớp nhoáng sang lãnh địa Trung Quốc.


https://farm5.static.flickr.com/4081/4956939551_c22c49cc52_z.jpg

Để rồi lại nhanh chóng trở về hậu cứ, trong ánh mắt dõi theo của một chiến sĩ biên phòng mẫn cán đã bỏ buổi nhậu giữa trưa với anh em để đi theo chúng tôi.

Bụng đói meo khi đồng hồ chỉ 1h30 chiều, chúng tôi quay ngược trở ra, chọn một bãi đất trống xanh cỏ nho nhỏ để tự phục vụ bữa trưa.

Thực đơn gồm có: mì tôm hộp (03 bát); hoa quả (1 quả mắc cọp và 1 quả lựu - còn sót lại từ hôm qua); gói xôi gà ăn dở của Codet hồi sáng (NLB rất cảm ơn chiến hữu Codet vì tấm lòng thơm thảo bất đắc dĩ); 2 gói cafe tan chưa hết hạn nhưng đã đóng cục (chắc bị ngấm nước).

Cùng với chiếc xoong nhỏ, vài cục cồn khô, và tài quán xuyến của Giun (anh nuôi - vừa mới được phong chức), chúng tôi đã có 1 bữa kham khổ mà ngon miệng giữa đất trời, gió, và ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường.


Đây, Giun và Codet đang bắc bếp

https://farm5.static.flickr.com/4147/4957623444_2aa6538a1f_z.jpg

Và pha cafe - món cafe cục có khả năng tan trong nước

https://farm5.static.flickr.com/4085/4957623452_c6b3c4f308_z.jpg

Khán giả trung thành nhất của chúng tôi cũng đã mệt, nên lăn ra ngủ (nói thêm: những bạn nào muốn tìm định nghĩa về tự do thì có thể hỏi anh này :D)

https://farm5.static.flickr.com/4107/4957623454_c71dc6d7ea_z.jpg

Trong khi NLB thì cứ mải mê đuổi theo ký ức, ít nhất là thời thơ ấu: đi bắt chuồn chuồn

https://farm5.static.flickr.com/4082/4957623462_6a2d1e710d_z.jpg

4h chiều, chúng tôi đặt chân tới Cốc Pài, vội vã nhận phòng khách sạn rồi vội vã lên đường đi tìm bãi đá cổ Nấm Dẩn.

Tại đây, tôi thêm 1 lần được trải nghiệm cảm giác khát nước cháy họng.

Tại đây, bạn Codet trổ tài bỏ bùa ngải với... một "chàng chai" (vị thành niên, và uống rượu thuộc hàng nát) dân tộc Nùng.

Tại đây, NLB có dịp kiểm tra lại kỹ năng uống rượu shock và thử nghiệm kỹ năng từ chối uống rượu.

Câu chuyện ở thôn Nấm Dẩn xin được tạm gác lại (có lẽ để Codet kể lại thì mùi mẫn hơn). Đã sang ngày mới được 30p rồi, đến giờ "chết lâm sàng" (ngủ). Sáng sớm mai chúng tôi sẽ dạo chợ Xín Mần, rồi vòng sang Cán Cấu - Simacai - Mường Khương. Cung đường ngoài dự kiến này vừa mới được thiết kế cách đây 2 tiếng.

TÍM
05-09-2010, 00:35
Cái ảnh suối này làm mình có cảm giác các bạn đã đi qua đường Tây Côn Lĩnh II, không biết có phải không?

Từ xã Túng Sán mà đi theo hướng bên tay trái thì là đường đi Tây Côn Lĩnh I, sẽ qua Đản Ván Thượng và hướng về nơi có tên gọi là Bốt Đen.

Theo kinh nghiệm đọc GE của tớ thì nếu muốn chinh phục TCL I, cách đỡ khổ hơn cả là đi ngược từ Thanh Thủy về hướng Hoàng Su Phì. Đã có khá nhiều nhóm đi thành công bằng xe máy và xe đạp. Ô tô thì chưa từng thấy :D

@bác homeless man: Tết năm 2007 bọn em đã hú họa đi từ Túng Sán về Vị Xuyên bằng đường qua Thượng Sơn, thuê 2 bạn địa phương dẫn đường trong đêm tối, chạy zim chiến tốc độ 60km/h không đổi, cứ đi một đoạn thì người dẫn đường lại phải dừng lại chờ 3 con kk, các bạn lấy có 40K. Giữa đường tối đen như mực vào nhà một bạn Nùng tên đỉnh một con dốc nghỉ xả máy, ngồi quây quần quanh bếp lửa, tối om om, than cời lập lòe, tiếng người nói chuyện thầm thì, đàn bà địu trẻ con đi lại trong nhà như bóng ma, trăng non nhợt nhạt, trăng trắng quái dị... cả lũ ko hẹn mà ko một đứa nào dám uống một ngụm nước trà, sợ bị đánh bùa hết đường về xuôi, hèn thế :D.





2- Show (tập 1): Bên 1 dòng thác rất đẹp, nhưng không biết tên

https://farm5.static.flickr.com/4091/4954783172_681867f6ac_z.jpg

nguoilangbat
05-09-2010, 07:08
Sáng sớm mai chúng tôi sẽ dạo chợ Xín Mần, rồi vòng sang Cán Cấu - Simacai - Mường Khương. Cung đường ngoài dự kiến này vừa mới được thiết kế cách đây 2 tiếng.

Phải xin lỗi các bạn vì chiến hữu của 308 phải trở về HN trong ngày hôm nay, nên sau khi dạo chợ Xín Mần, đoàn sẽ chạy thẳng về HN mà không qua Lào Cai như đã nói.

tuancamau
05-09-2010, 10:45
Hihi tiếc quá, vào đêm 2/9 tại Hoàng Su Phì khi bọn e rời quán tại nhà khách huyện ủy, e thấy 3 ngươi ăn mặt khá chất, giờ mới biết đó là nhóm các a. Nhóm e ngồi trên lầu mới tiếc chứ, nếu ngồi tầng trệt chắc chắn bọn e sẽ qua mời rượu giao lưu với các a. Bọn e cũng đi cung Pồ Lồ, Thèn Chu Phèn, cửa khẩu Xín Mần ... nhưng chắc là duyên chưa tới, nên kh gặp các a. Tao ngộ tại nơi xa xôi, uống cốc cape nhạt giữa núi rừng, chắc là thích lắm.
Tại cửa khẩu Xín Mần, chắc các a đã giao lưu với các a bộ đội trên ấy, bọn e đã được tiếp đãi khá tốt, các a ấy còn rủ rê bọn e ngủ lại giao lưu, nhưng vì một số bạn phải về sớm nên kh ở lại được. Tiếc .... E nhớ nhất là cái a quê ở Hà Tây, rất vui và nhiệt tình. Đi xa, đến những nơi vùng biên, điều e cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất là thấy đồn biên phòng, thấy các a bộ đội, yên tâm lắm lắm. Có nhìu nhìu lắm những cảm xúc về các a bộ đội trên ấy, nhưng chả biết diễn tả ra sao, chỉ biết các a í rất thiệt thòi, xa quê, xa gia đình ... nhưng e nghĩ các a í rất rất rất hạnh phúc, vì các a í có lý tưởng sống.
Chắc chắn một ngày không xa, bọn e sẽ đặt chân lại nơi này, lần tới sẽ có ít quà cho các a, dẫu chỉ dăm gói chè, dăm gói thuốc thôi ....

Xu_iu
05-09-2010, 22:45
(tiếp theo)

Được biết nhóm Gà đi bụi của diễn đàn cũng ghé qua Xín Mần - HSP trong ngày hôm nay, trên hành trình loanh quanh HG, nhưng tôi không dám nghĩ rằng có thể gặp đàn gà ở HSP trong buổi chiều muộn hôm nay. Nhưng hình như tôi đã gặp họ.

Lúc đó trời đã ngả sang màu của đêm, 2 chiếc xe của chúng tôi quét đèn pha thả dốc hướng về HSP. Chỉ còn cách thị trấn Vinh Quang khoảng 6km, thấy một đoàn xe ầm ầm ngược dốc lao lên. Người bản địa? Có thể, nhưng tới gần thấy họ cũng balô lỉnh kỉnh, thêm vài lá cờ đỏ sao vàng cắm trên gương xe thì đoán 100% là dân phượt rồi. Bất giác, dưới ánh đèn pha quét qua, và trong cái tốc độ ngược chiều chỉ cho tôi một khoảnh khắc, giật mình, hình như mình đã nhìn thấy ai đó mặc áo màu cam có hình gà trên ngực áo - đó là đồng phục của đội Gà mà?

...

Tôi chỉ kịp hô to: "Gà, có phải đội Gà không?"

Không có lời đáp, có thể họ không nghe thấy, hoặc họ không kịp trả lời vì cũng giật mình như tôi, hoặc họ đáp lại mà tôi không nghe thấy. Có thể đó cũng không phải là đội Gà. Nhưng tôi vẫn tin rằng 308 vừa có cuộc gặp "chớp nhoáng" với Gà đi bụi :))

Gà đi bụi: Nhớ ghé Sủng Là chơi nhé, và nhớ đưa ảnh mà NLB gửi cho đám nhóc nhé!

Lúc trời tối là bọn em đang chạy qua HSP, Thế nên em cũng tin là nhà Gà và Bác đã có cuộc gặp chớp nhoáng, dù thực sự em không để ý.

(lúc đó đang tiếc ngẩn ngơ vì không được ngắm lúa HSP tại trời tối rồi :( )

Codet
05-09-2010, 23:17
Khà khà, bữa đi thì Phở + Cafe Lối cũ, bữa về thì ngao hấp + sò nướng + cháo ngao. Các zai quả thật là chiều ta, Há há,
Sáng mai sẽ post bài trả đũa lão nlb, can tội nói xấu ta.


Hihi tiếc quá, vào đêm 2/9 tại Hoàng Su Phì khi bọn e rời quán tại nhà khách huyện ủy, e thấy 3 ngươi ăn mặt khá chất, giờ mới biết đó là nhóm các a. Nhóm e ngồi trên lầu mới tiếc chứ, nếu ngồi tầng trệt chắc chắn bọn e sẽ qua mời rượu giao lưu với các a. .

Tuấn (?) em ơi, lúc đấy là đi ăn tối muộn mà. Tuyền 3 lỗ quần đùi, chắc là em khen body chất phớ hôn? :d

Đùa thôi lúc đấy 308 chén xong rồi xuống thanh toán xiền thì gặp 1 tốp rầm rập đi lên, cũng đoán là nhóm nào đó...

Về đến nhà nghỉ Tiến Đạt thì thấy 1 lô xe. Chả biết có phải là bọn em nghỉ cùng đoàn 308 ko, sáng ra 308 mò xuống đi ăn sáng thì đã thấy đoàn đi rồi.

Hôm đi và hôm về gặp nhiều đoàn quá. Vô tình vợt dc mấy quả ảnh, chả biết đoàn nào. :P

Thấy các đoàn hôm nay đi hoàng tráng quá. Sắc màu trong màu cờ đỏ rực rỡ của vùng biên giới. Thấy yêu ghê... Trong khi 308 sầu đơn côi, có 3 mạng lủi thủi, nhưng quậy hết cỡ, phóng như ng mất trí. : d

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42165

Đầu dốc rẽ đi Xín Mần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42164

Đoạn này là 308 vừa hộc tốc phi từ cửa khẩu xuống thì gặp hội này. Hai bạn này nhờ mang ảnh tới cửa khẩu dưng mà tiếc thay 308 vừa ở đó về. Lúc này trời đã chuẩn bị sầm sập tối.







Tốp rầm rập đi lên không phải nhóm bọn e, nhóm e về thì thấy các anh chị vẫn còn ngồi. Lúc xuống thấy 2a tóc dài nhìn rất lãng tử, xiteen và 1 chị rất ư là dễ thương. Heheh hôm nay xem ảnh mới biết đó là đoàn của các anh chị.


Trả lời luôn em Tuấn trên này nhé. Em dễ thuơng quá, khen mấy anh thổ phỉ này là lãng tử xì teen hik hik hik.

Khổ thân Codet này, toàn bị coi là guider dẫn tây bụi đi chơi vùng cao à? Rồi sao lại làm nghề guider này làm gì cho nó khổ ra, rồi mấy anh kia là ng nước nào thế.
Mình bảo là một anh ng Lào, một anh người Campuchia. Tên các anh ấy lần lượt là Kym đang sun... và blah...
Sau đó đến nhà hàng Việt Hùng ăn trên đường về thì có ng lại hỏi: Anh chị ở band nhạc nào?

Trả nhời là ở band: "Bóp chết chym..." Sori vì khi đang ăn trưa thì lũ chym bị nhốt trong lồng của nhà hàng đói quá hay sao ấy cứ kêu inh ỏi ầm ĩ hơn cả bọn ve sầu mùa hè. Nên cả lũ trêu nhau như thế thôi chứ chả đứa nào mà có dã tâm nên xin chớ có hiểu lầm nghen.

Thậm chí đồng bọn Giun của chúng tôi còn có năng khướu trong việc nhận định các con thú đâu là cái đực. Đi đường gặp dê là tự nhiên miệng cậu Giun kêu be be be... Gặp cún thì cậu cũng kêu be be be...
Thế nên duy nhất chỉ có Giun là được bọn Dĩn yêu thích nhất, hai tay cậu dầy nốt chích đỏ của bọn Dĩn vì quá yêu Giun nên Dĩn đành đốt chết Giun...

Đang lo ngại là vì be be be nhiều quá mà về thành phố gặp cô gái nào xinh, lỡ Giun cũng lỡ miệng mà thốt lên be be be thì bỏ sừ...

À, về đến Trúc Bạch ngồi chén ngao hấp lúc tối mà còn có ng hỏi: Anh chơi nhạc gì, há há, anh chơi rock. =))
Thì chả đi Tây Côn Lĩnh đường toàn sỏi đá suối dốc lổn nhổn sợ thấy mồ chả là rock trên các tảng đá là gì. : d

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42171


Đấy, 3 ng 3 lẻ 8 xì tin dễ thuơng lãng tử chưa? Đến cửa khẩu Xín Mần trước bức cổng thành của nhà Thanh mà bọn chúng vẫn còn đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết như thế kia cơ mà! : P

nguoilangbat
06-09-2010, 00:36
Ngày 5/9: thắng cố... chuột

Lỡ hẹn với Lào Cai, nên chúng tôi vớt vát buổi sáng nay bằng việc đi chơi chợ Xín Mần. Thả mình vào dòng người đông đặc, việc đầu tiên là phải... kiếm cái ăn. Thắng cố - nhất định phải thế. Thì đây, rượu và thắng cố nhé!


https://farm5.static.flickr.com/4127/4960836916_44ab8bedfe_z.jpg
(Ảnh của Codet)

Lại thêm 1 sự tình cờ khó tin: Chủ hàng thắng cố chúng tôi bước vào lại là người chúng tôi gặp chiều qua ở bãi đá cổ Nấm Dẩn. Tôi nhận thấy sự ưu ái của anh với đám khách vừa lạ vừa quen quen ở việc anh cố lựa những miếng thịt ngon bỏ vào bát rồi bưng ra cho chúng tôi. Vợ anh thậm chí còn mang ra 3 cái chén men sứ (giống dưới xuôi) trông sạch sẽ hơn nhiều so với 3 cái chén ban đầu; nhưng 308 vẫn dùng những chiếc chén thô ráp để uống rượu - như những người xung quanh. "Cây cong không sợ chết đứng", nhập gia thì tuỳ tục, bà con ăn uống thế nào lũ chúng tôi theo như thế, chỉ trừ số lần nâng lên đặt xuống chén rượu.

Bát thắng cố đang vơi dần với tốc độ đều đều, rượu đang nồng nàn mềm môi, thì bất chợt con Giun - kẻ phá bĩnh trong mọi bữa cơm - kêu lên như thể vừa phát minh ra định luật về sức đẩy của nước: "Chuột, có chuột trong nồi thắng cố". Chúng tôi chưa kịp quay ra ngắm nghía chân dung kẻ khốn khổ vì sa cơ lỡ vận hay thất bại tình trường mà phải nhảy vào cái nồi thắng cố để tự tử, thì cô bán hàng đã nhanh tay quẳng nó vào bếp than hồng. Nhưng chàng Giun tọc mạch của chúng tôi đã kịp chớp được khoảnh khắc nàng bán thắng cố vớt ra được con chuột từ nồi (sẽ xin ảnh rồi up lên sau).

May thay, con chuột đó không chọn nồi chúng tôi ăn làm địa chỉ gửi gắm tấm thân ngàn vàng...

No, và gần say, chúng tôi chia nhau đi dạo chợ. Trong đầu vẫn vương vấn cảm hứng ăn uống, cho nên chỉ nhìn thấy những cảnh này:


https://farm5.static.flickr.com/4108/4960325087_265ea9195a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4086/4960921758_1734a09d1d_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4122/4960325743_2bc383f584_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4147/4960340823_5682d8f43b_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4103/4960341447_142fa7654e_z.jpg

Có quá nhiều thứ, mong được chia sẻ từ hành trình, nhưng chỉ có đôi chút thời gian buổi tối và do internet qua USB chậm như rùa bị đánh thuốc mê, nên tạm thời chỉ nói được bấy nhiêu. NLB đang gõ những dòng này vào buổi đêm ngày 5/9, tiểu đội du đãng của đoàn 308 gian hùng đã về tới HN vài tiếng trước, và người còn lâng lâng cảm giác say đất. Đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm vừa mới qua nhưng còn nóng hổi ở những post sau, trong topic này.

nguoilangbat
06-09-2010, 01:05
Cái ảnh suối này làm mình có cảm giác các bạn đã đi qua đường Tây Côn Lĩnh II, không biết có phải không?

Từ xã Túng Sán mà đi theo hướng bên tay trái thì là đường đi Tây Côn Lĩnh I, sẽ qua Đản Ván Thượng và hướng về nơi có tên gọi là Bốt Đen.



Bọn tớ tới Túng Sán, đi theo hướng bên tay trái đấy, có lẽ là TCL I. Một phần đường là đây:

https://farm5.static.flickr.com/4103/4961054950_62583f7814_z.jpg

tuancamau
06-09-2010, 10:03
Tuấn (?) em ơi, lúc đấy là đi ăn tối muộn mà. Tuyền 3 lỗ quần đùi, chắc là em khen body chất phớ hôn? :d

Đùa thôi lúc đấy 308 chén xong rồi xuống thanh toán xiền thì gặp 1 tốp rầm rập đi lên, cũng đoán là nhóm nào đó...

Về đến nhà nghỉ Tiến Đạt thì thấy 1 lô xe. Chả biết có phải là bọn em nghỉ cùng đoàn 308 ko, sáng ra 308 mò xuống đi ăn sáng thì đã thấy đoàn đi rồi.

Hôm đi và hôm về gặp nhiều đoàn quá. Vô tình vợt dc mấy quả ảnh, chả biết đoàn nào. :P

Thấy các đoàn hôm nay đi hoàng tráng quá. Sắc màu trong màu cờ đỏ rực rỡ của vùng biên giới. Thấy yêu ghê... Trong khi 308 sầu đơn côi, có 3 mạng lủi thủi, nhưng quậy hết cỡ, phóng như ng mất trí. : d

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42165

Tốp rầm rập đi lên không phải nhóm bọn e, nhóm e về thì thấy các anh chị vẫn còn ngồi. Lúc xuống thấy 2a tóc dài nhìn rất lãng tử, xiteen và 1 chị rất ư là dễ thương. Heheh hôm nay xem ảnh mới biết đó là đoàn của các anh chị.
À hình ảnh chị vợt buổi sáng đó là nhóm bọn e đó. Bọn e đi 4 xe (3 nam,5 nữ), nghĩ ở nhà nghĩ Hoàng Anh. Theo e thì đi chơi không nhất thiết phải đông, quan trọng là bạn bè ae hợp kạ, đoàn kết là được. Nếu đồng lòng thì tuy chỉ có 3 người hay 5 người, nhưng nhiều khi khí thế còn hơn cả 1 đoàn quân ấy chứ.
Mà kì này đi trên đường gặp nhiều nhóm ghê, thấy vui lắm. Trên đường ae vẫy chào nhau thấy sướng lắm ….

nguoilangbat
06-09-2010, 10:58
Lúc trời tối là bọn em đang chạy qua HSP, Thế nên em cũng tin là nhà Gà và Bác đã có cuộc gặp chớp nhoáng, dù thực sự em không để ý.

Sau thì đến lượt đoàn bọn anh không để ý, chạy qua đội em ở đoạn Tam Dương. Vậy là có đủ 2 lần đi-về đều gặp nhau chớp nhoáng :))


Tốp rầm rập đi lên không phải nhóm bọn e, nhóm e về thì thấy các anh chị vẫn còn ngồi. Lúc xuống thấy 2a tóc dài nhìn rất lãng tử, xiteen và 1 chị rất ư là dễ thương. Heheh hôm nay xem ảnh mới biết đó là đoàn của các anh chị.

Thế này có chết tôi không cơ chứ, bao nhiêu công hoá trang thành công cốc à?

Còn đây, vụ thắng cố chuột:

https://farm5.static.flickr.com/4147/4962163617_2a3440a2ef_z.jpg

(Ảnh của con Giun)

Nguyen Thi Huyen
06-09-2010, 12:55
[QUOTE=nguoilangbat;248530]Sau thì đến lượt đoàn bọn anh không để ý, chạy qua đội em ở đoạn Tam Dương. Vậy là có đủ 2 lần đi-về đều gặp nhau chớp nhoáng :))
Các bác chạy xe như bị ma đuổi ý, Em gọi nhưng chỉ kịp thấy 1 Anh đi một mình sau vẫy tay chào và vèo qua mặt mất!

Mà nhà Gà đã gửi Anh ở Sủng Là cho Anh rồi nhé!

Bọn Em ko dc ngắm lúa ở Hoàng Su Phì nhiều, các Bác có ảnh up tiếp lên đi :D

Polyme
06-09-2010, 14:11
[QUOTE=nguoilangbat;248530]Sau thì đến lượt đoàn bọn anh không để ý, chạy qua đội em ở đoạn Tam Dương. Vậy là có đủ 2 lần đi-về đều gặp nhau chớp nhoáng :))
Các bác chạy xe như bị ma đuổi ý, Em gọi nhưng chỉ kịp thấy 1 Anh đi một mình sau vẫy tay chào và vèo qua mặt mất!


@Nguoilangbat, Nguyen thi Huyen : Sao lúc đó hai anh em không biết dùng cái alo để thông tin với nhau ?
Trên đường phượt dễ gì mà gặp được nhau. Gặp được thì vui quá là vui.

dangkhoaquan
06-09-2010, 15:18
Em nhớ không nhầm thì có khi em được thấy bác nguoilangbat vào sáng 02-09 ở trường ĐH QG Hà Nội, đường xuân thuỷ (thanh thuỷ) gì đó đúng không bác?

kesanruoi
06-09-2010, 15:31
Nhà em xin gật đầu xác nhận các bác đúng là chạy xe như ma đuổi thật, chiều tối trên đoạn Tam Dương, vèo 1 cái, Dopping chỉ "anh Lang bạt kìa" thế là chỉ nhìn thấy mỗi phao câu nhà bác, biết gọi cũng vô ích nên đành thôi, quả đấy mà đang cưỡi xe gà Súng thì kiểu j em cũng phi lên giao lưu với bác...rất kết bác dù chưa gặp mặt lần nào(c)

nguoilangbat
06-09-2010, 16:46
@ Anh Polyme: Anh ơi, lỗi của em, là lỗi của em hết ạ :D Em Doping có nhắn tin ngay lúc đó mà em không biết là có tin nhắn.

@ Kesanruoi: Kiểu "hành quân" của đoàn 308 xưa nay vẫn thế, xác định những điểm cần dừng thì mau chóng tới đó. Đây là tấm gương xấu, chắc rằng các phượt thủ sẽ không làm theo (NT). Hôm nào nhà Gà có vụ tụ tập gì vui mà cần kẻ làm phiền thì hú anh với nhé, sẽ chuộc lỗi bằng vài ly (beer)

@ Doping và nhà Gà: Cảm ơn mọi người đã giúp NLB chuyển một niềm vui nho nhỏ tới Sủng Là.

@ Dangkhoaquan: Chắc là có kẻ nào đó mạo danh NLB bác ạ, sáng 2/9 đoàn chúng tôi không chạy đường đó. Cuối năm nay tôi sẽ quay lại Đà Nẵng - Quảng Nam thăm anh em PDN, nếu bác có về quê vào lúc đó thì giao lưu nhé!

rongdat_nguyen
06-09-2010, 16:55
Đi đâu cũng bị người dân bản địa chào Hello, mất chất con người VIỆT NAM quá....chán thật.

nguoilangbat
06-09-2010, 17:17
Tiếp nối hình ảnh về ruộng bậc thang ở HSP. Xin nói thêm là với những người có võ vẽ vỡ lòng tí chút về ảnh ọt như NLB trở lên, thì nhiều khi đứng trước khung cảnh, người cầm máy chỉ biết ngắm, chứ không chụp được gì, nhất là khi trời nhiều mây mù như hôm chúng tôi đến HSP. Cho nên, khung cảnh thực tế vào những ngày nắng đẹp sẽ đẹp hơn rất nhiều so với kỹ thuật bấm máy và góc nhìn của NLB.


https://farm5.static.flickr.com/4110/4963477424_932bd9044e_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4127/4962878769_663e44b903_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4109/4962879023_d80c3e7297_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4148/4963478178_7df9a44d7a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4086/4962879439_256eb93013_z.jpg

nguoilangbat
06-09-2010, 23:30
Có một Hà Giang miên man những cung đường quanh co uốn lượn như lần đầu ngỏ lời yêu; có một Hà Giang đầy góc cạnh với miền cao nguyên đá huyền thoại như nhân chứng của thuở khai thiên lập địa; cũng có một Hà Giang thật mềm mại miệt mài trườn trên sườn đá, rót xuống sóng sánh và vô tư như rót rượu vào ly vào bát trong buổi chợ phiên. Đó là những dòng suối, con thác chúng tôi bắt gặp trên suốt nẻo đường phiêu du nơi HSP - Xín Mần.


https://farm5.static.flickr.com/4104/4964341960_dc3bcef428_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4154/4964341512_058d785e9c_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4131/4963738861_037ce61087_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4145/4964340284_42b240e73a_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4112/4964339608_6577714ee4_z.jpg

Xu_iu
06-09-2010, 23:53
Đi đâu cũng bị người dân bản địa chào Hello, mất chất con người VIỆT NAM quá....chán thật.

:)) Ko bít phải bình phẩm như thế nào, nhưng đúng là thế thật, Chuyến đi Hà Giang vừa xong, em đc rất rất nhiều người dân bản địa chào Hello.
Đến nỗi phải hỏi xế của mình là :'' Nhìn mình giống Tây lắm hả '' :))

@Nguoilangbat : Nhà Gà hân hạnh được giao lưu với Bác, hẹn Bác trong ngày gần nhất cùng cả chuồng nhà em nhé... :)

1972
06-09-2010, 23:54
tớ cũng đi như bạn
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090624836ogm4nze3ot193363.jpeg
cũng là lúa nhưng chín rồi
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090624836nmrkothjnj118938.jpeg
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090624836zgixmdfin2242241.jpeg
và đây là đường lên trường học trên TCL1
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090624836ymjizdaxnd211390.jpeg
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090624836mme3yjvmnj5080311.jpeg
Phong cảnh quá đẹp cho một chuyến đi
https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090624836mdc3njm2zt87564.jpeg

Codet
07-09-2010, 01:12
Vừa nghe nlb thông báo tin buồn về 1 em gái ko quen nào đó cũng đi chuyến HG 2/9 mà buồn quá, rất muốn nó ko phải là sự thật...Tự nhiên thấy hết hứng thú post bài... Xin để vài ngày bình tĩnh lại... sẽ post sau nhé.

Đường tới cái đẹp nguy hiểm nhiều, các bạn đi cẩn thận nhé. Thú thực chuyến vừa rồi cũng ko ít lần ngồi sau xe ôm chặt xế mà niệm Omanipadmehum suốt, lúc thì bặm môi lại, vì... sợ...

Đoàn 3lẻ8 xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè em... cầu mong em được siêu thoát về miền tịnh thổ quốc.
Om mani pade mehum...

nguoilangbat
07-09-2010, 01:47
Không ai giống ai cả, trên đường phượt thì cái nguy hiểm của người này có thể là cái dễ dàng với người khác, và ngược lại, cái dễ dàng của người khác có thể là nguy hiểm nếu ở trường hợp của mình. Chỉ có cái liều mạng là nguy hiểm cho tất cả.

Đời người hữu hạn lắm, như cánh hoa này, có nở có tàn; có khi đang rực rỡ xuân thì đấy, nhưng gặp cơn giông bão quét qua thì chẳng ai dám nói trước điều gì.


https://farm5.static.flickr.com/4083/4964183311_afa6c410e6_z.jpg

Xin mượn lời của một ông vua lúc sắp băng hà căn dặn quần thần: "Hãy biết yêu lấy cái thân mình".

Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, phượt thủ vẫn lên đường, thoả mãn niềm đam mê và hiểm hoạ luôn là sự đánh đổi mà chúng ta phải chấp nhận, vì đời không cho ai tất thảy mọi thứ, và không lấy của ai mọi thứ. Chỉ có điều, khi chúng ta biết yêu cái thân mình, biết trân trọng cuộc sống và những phút giây quý giá, thì chúng ta cũng sẽ biết được cái giới hạn của đam mê, và từ đó cũng giới hạn được hiểm hoạ.

Hãy cứ lên đường khi có thể, các bạn nhé, và hãy trở về bình an, để chứng tỏ rằng mình là kẻ đi phượt khôn ngoan và bản lĩnh - điều đó quan trọng hơn việc bạn chạy được bao nhiêu km, leo được bao nhiêu quả núi, lội được qua bao nhiêu suối...

(Post này hơi lan man, nhưng cũng không đi quá xa chủ đề của topic. Tấm ảnh trên được chụp ở lưng đèo Cổng Trời, trên đường từ Tân Quang tới HSP)

nguoilangbat
07-09-2010, 11:04
Miền cao không chỉ làm ta say mê vì cảnh, mà còn vì cái tình người - hồn nhiên như cây cỏ, mộc mạc như đất, vừa lạ vừa quen. Chúng ta bắt gặp những nét đẹp đó ở từng phiên chợ cuối tuần, trên những cung đường rất tình cờ, hoặc có khi phải len lỏi vào những thôn bản heo hút. Bạn đi vùng cao, xin đừng tiết kiệm một nụ cười, đừng tiếc cái vẫy tay, đừng quên mang theo dăm ba gói kẹo để chia cho con nít... Nhưng, bạn hạn chế nói "bye bye" nhé, hãy cứ chào bằng cái tiếng mình vẫn nói, hoặc quý hơn nữa thì học lỏm mấy câu chào của người bản địa.


Đoàn 308 đi tìm những nét duyên dáng của miền cao ở HSP, Tây Côn Lĩnh, Xín Mần:

https://farm5.static.flickr.com/4085/4966052181_4c9e7488d6_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4150/4966654434_b66f37774b_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4126/4966051489_4c347c10f3_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4966051179_daca2a30a4_z.jpg

nguoilangbat
08-09-2010, 11:43
Có một sự tương đồng của cô đơn, giữa trời đất và núi đá.

https://farm5.static.flickr.com/4127/4970205918_185fd4f68d_z.jpg



https://farm5.static.flickr.com/4085/4970205896_d3c8f8c729_z.jpg

Cũng như một biểu tượng của ấm áp và che chở, nằm chơ vơ giữa mênh mông là núi rừng.

https://farm5.static.flickr.com/4145/4970205910_4237cc3858_z.jpg

Để cho lữ khách dặm trường chạnh lòng mà mơ, "mơ mái nhà chiều khơi lửa ấm".

https://farm5.static.flickr.com/4126/4970205888_7c4c482f42_z.jpg

Nguyen Thi Huyen
08-09-2010, 13:19
Đi đâu cũng bị người dân bản địa chào Hello, mất chất con người VIỆT NAM quá....chán thật.

Đúng là mất chất nhưng mà con người cảm thấy thân thiện lắm bác Giun ạ!

Em còn thấy cái cảnh diễu hành của học sinh, cực kỳ ấn tương.

http://www.lite.facebook.com/ChocopieX#!/photo.php?pid=380033&id=1765433681&ref=fbx_album

Đoàn diễu hành của các Em học sinh cấp 2 với những khẩu hiệu như: ĐẢNG CỘNG SẢN VN MUÔN MĂT

http://www.lite.facebook.com/ChocopieX#!/photo.php?pid=380034&id=1765433681&ref=fbx_album

nguoilangbat
09-09-2010, 17:32
Đường ta đi

Đường ta đi có nắng và gió. Nắng mùa thu như lưỡi cưa cà nhẹ lên da, đủ thấy hơi rát, để rồi gió lại mơn man xoa dịu. Nắng và gió cứ thế quyện vào nhau, như vừa đánh vừa xoa, làm kẻ lãng du đi trong đó cứ vừa thảng thốt, vừa thích thú. Ta có nên bỏ ống tay áo xuống cho khỏi rát? Nhưng ta cũng nên xắn áo lên để gió lùa trên da. Ừ thôi, ta vẫn xắn tay áo, để nắng gió thoả sức vui đùa.

Đường ta đi có bụi và mưa. Ta không thích khói bụi, nhưng cũng không muốn trải qua một chuyến phiêu du mà quần áo vẫn sạch bóng là lượt. Ta không thích mắc mưa, nhưng cũng không muốn quáng quàng choàng chiếc áo mưa [hơi hôi] để rồi dầm mình trong cái bí bách khi mà trời gieo cơn mưa nhỏ. Ta cứ thích dầm dãi như người bản địa vẫn đi trong bụi và mưa, có khi là để lớp da dầy lên như da lừa, ít nhất sẽ làm nản lòng bọn dĩn, Giun nhỉ? :D

Đường ta đi có mây và núi. Ta say đắm những cung đường đèo dốc liên miên, ta khờ dại dang tay muốn ôm mây mù vào lòng, ta mặc kệ cái lạnh nghịch ngợm len lỏi vào ngực áo. Ta thèm được dừng xe bên mỏm núi nhô về phía thung lũng, thích ngồi bên núi và mây để tâm trí theo ánh mắt chạy về phía xa, xa lắm. Ta là đứa con (nuôi) của núi rừng.


https://farm5.static.flickr.com/4148/4973722650_f0fff7abdf_b.jpg

Chiến binh của đoàn 308 hành quân lên cửa khẩu Xín Mần (ảnh của Giun)

Đường ta đi có cỏ cây hoa lá. Ta căng lồng ngực, ta hít thật sâu, ta như kẻ nghiện cái thứ ma tuý mà thiên nhiên pha chế trong sự giao hoà tuyệt vời với mùa thời tiết. Ta yêu những khoảnh xanh ngút ngàn của lá, những khoảng nâu vàng thê lương của đất, những khoảng vàng rực của hoa cải độ xuân, những khoảng tím biền biệt của đồi sim... Ta nằm giữa triền núi, trên đám cỏ, ta bỏ quên suy tư, gửi mình vào sự sống nảy mầm từ đất, trên đá.

Đường ta đi có những người bạn đồng hành, có những người ta gặp một lần rồi thôi, có cuộc sống không khoác lên nó cái mặt nạ khắc nham nhở mấy chữ "màn kịch". Đường ta đi có muôn vàn thử thách, có đủ gian lao, nhưng cũng không thiếu cái tình người chân thật.

Lại chuẩn bị lên đường nhé, đoàn 308, một hành trình dài và hấp dẫn đang chờ chúng ta trong 10 ngày tới.

Nguyen Thi Huyen
09-09-2010, 18:54
Tiếp Đường ta đi :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42523

Ôm xuống đi bộ nhé!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42521

Dân Phượt cầy nát đường Hà Giang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42519

Lở đất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42522

Nguyen Thi Huyen
09-09-2010, 19:30
Hết đường xấu h đến đường đẹp nè!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42524

Còn đây là đường lên Núi Cấm, chưa bao h mình đi con đường có độ dốc khủng khiếp như thế này!

Sorry vì trời mù quá nên ko rõ :((
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42525

Diễn hành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42526

Polyme
09-09-2010, 22:04
Lại chuẩn bị lên đường nhé, đoàn 308, một hành trình dài và hấp dẫn đang chờ chúng ta trong 10 ngày tới.

Lại đi đâu đây nữa Nguoilangbat ?

nguoilangbat
09-09-2010, 23:07
Lại đi đâu đây nữa Nguoilangbat ?

Lang bạt mà anh, "bơ vơ giữa đời quạnh hiu quá, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà" :))
Đùa vậy thôi, đoàn em dự định làm 1 vòng Tây Bắc, chắc cũng hết tầm 1 tuần.
Anh cùng anh em PDN chuẩn bị bia rượu dần là vừa nhé, cuối năm (dương lịch) này em sẽ vào thăm và nhậu với mọi người. Rất nhớ những sảng khoái và nồng ấm mà anh em PDN dành cho NLB. (beer)

Em Doping còn ảnh "đường ta đi" nữa không, nhất là cung Xín Mần - HSP, chia sẻ luôn 1 thể ở đây đi (xin lõi nhà Gà vì dám "chào hàng" :))).

TAKE IT EASY
10-09-2010, 01:55
Đẹp quá! Thiên nhiên đẹp, con người đẹp... Và nghệ thuật chụp hình của các bạn cũng rất tuyệt! Cảm ơn các bạn đã chia sẻ

Nguyen Thi Huyen
10-09-2010, 10:05
[QUOTE
Em Doping còn ảnh "đường ta đi" nữa không, nhất là cung Xín Mần - HSP, chia sẻ luôn 1 thể ở đây đi (xin lõi nhà Gà vì dám "chào hàng" :))).[/QUOTE]


Em còn :D! Tối về Em up tiếp nhé! Đang ở cơ quan ko có ảnh :D, mà chơi nhiều quá h phải trở lại làm việc :D

Codet
10-09-2010, 15:50
Ngược thời gian... quay trở lại ngày 2.9

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1135.jpg

Đi, khi cờ hoa rực rỡ. Lăng Bác đông ng qua lại. Cũng gọi là sớm so với ngày nghỉ, nhưng chắc chắn nhiều ng đang tranh thủ đi chơi với gia đình hoặc lũ trẻ rủ nhau đi chơi 2.9...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1144.jpg

Sau khi nghỉ 1 chặng trà nước giữa đường, 308 đã tới Tuyên Quang. Còn nhớ ngày nào anh em còn thấy cổng thành nhà Mạc ở Tuyên Quang xưa cũ, giờ đã được "tôn tạo" sửa chữa mới tinh tuơm... cũng nghe đâu 10 tỷ thì phải.

Xong bữa trưa, 308 tiếp tục hành trình. Đã thấy rừng thấy núi, đã thấy ruộng bậc thang... đã thấy vẻ đẹp của buổi chiều tà.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1160.jpg

trời và mây và núi, và mặt trời, cứ 1 màu bàng bạc u uẩn thế này, người làm sao cầm lòng được, phải ko?

Tôi cứ nghĩ lúc ngồi ngắm hoàng hôn Hoàng Su Phì, tôi ngồi trên một mỏm đá, tay cầm điều thuốc rít từ từ, chầm chậm...[Nhưng thực là tôi ko có biết hút.]

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1164.jpg

Tôi chợt nhìn thấy 1 loài hoa trắng, tôi nghĩ nó tên là hoa duối, mùi khá thơm, tuy hương sắc nó đã tàn lụi... nhưng quả là thích hợp trong cái buổi chiều quạnh hiu này... Và tôi lại chợt nhớ đến mẹ tôi cũng hay mua hoa này thắp hương, mùi nó thơm nhè nhẹ khắp căn phòng nhỏ... Đấy, chỉ có ngắm mặt trời lúc chiều tà.., mà tâm hồn như thế đấy.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1150.jpg

Còn đồng bọn của tôi đây, ngắm, rít thuốc, và bắt con nghệ thuật.

Chưa xong, cháu nó còn nghịch ngợm tuổi ô mai... thấy con vật nào bé nhỏ cũng thương, cũng yêu, cũng be be cái miệng.. Cháu nó (cháu Giun) tình cờ thấy 1 tổ chim vương lại, cháu nó nhẹ nhàng nhặt lên, và chỉ bằng vài động tác sắp đặt, đã xong 1 tổ ấm diệu kỳ... :d

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1189.jpg

Chưa hết, cháu nó còn đưa tổ chym vào lòng, ủ ấm...
Trông cháu nó và cái tổ chiym của cháu nó mới dễ thương làm sao.


:LL

Codet
10-09-2010, 16:20
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1191.jpg

Ngày hôm sau là ngày tôi quan sát từ phòng nghỉ Tiến Đạt nằm ngay ngã ba nhìn ra con đường đi Xín Mần. Ở đó có người đàn ông cùng với chú ngựa đã trở đôi gánh củi đứng đó tự bao giờ..

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1195.jpg
Phở Gừng Chính nhé.

Ở đó có quán phở, xôi gà, khá ngon. Nó làm tôi nhớ xôi Yến quá trời. Đấy bạn ạ, thường thì con người hay có tính....suy diễn và liên tưởng mà. :D

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1200.jpg
Đổ xăng, chuẩn bị cho hành trình của ngày mới...Pố Lồ, Thèng chu Phìn

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1209.jpg

Và 2 đường, 1 suối... Đẹp, sâu thẳm.
cũng giống 3 đứa chúng tôi, đang cùng nhau đi trên 1 hành trình...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1174.jpg

Ruộng cũng duyên dáng, trong khi trời thì.... mù mù...

Nói chung cảnh đẹp hay văn hay chữ tốt thì nlb đã làm cả rồi, tôi chỉ là ng ghi lại nhật ký hành trình bằng cái sự lười biếng của tôi (lười gõ bài lắm)...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1245.jpg

Và chúng tôi đã gặp 1 người đàn bà đang làm cỏ. Lúa đang chín, tốt, ngọt ngào, người đàn bà Nùng ấy chắc cũng vui vẻ... tuy chăm chú làm việc nhưng thi thoảng nghe chuyện của chúng tôi là lại tủm tỉm cười... Mùi lúa thơm, thơm lắm... Tôi lén xin một cành lúa trĩu hạt cho vào túi mang về, muốn mang cả mùi hương của hạt ngọc thực này về HN...

nguoilangbat
10-09-2010, 17:54
Tôi cứ nghĩ lúc ngồi ngắm hoàng hôn Hoàng Su Phì, tôi ngồi trên một mỏm đá, tay cầm điều thuốc rít từ từ, chầm chậm...[Nhưng thực là tôi ko có biết hút.]

Thì NLB đã hút giúp bạn rồi còn gì :LL Đây nhé, lần sau sẽ mời 1 điếu, kiểu thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4087/4976654694_67c73d410f_z.jpg

(Ảnh của bạn Codet - chắc lúc đó vừa chụp vừa thèm :)))

tuancamau
10-09-2010, 18:23
e rất thích phong cách viết bài của a Nguoilangbat, rất sâu lắng, không sôi nổi như bọn trẻ tụi e, và vô cùng hâm mộ chị Codet … vì chịu đi với 2a cao bồi này, hy vọng sau này trên đường lang thang có dịp gặp lại hội anh chị, lần tới chắc chắn e sẽ qua mời rượu, hihii …
Mà chị Codet ơi, lần sau có đi đâu cùng 2a Giun và Nguoilangbat, thì chị thử hóa trang 2 a í theo phong cách xiteen thử xem. Quần ngố, áo cờ đỏ sao vàng….ăn mặt theo phong cách “tôi yêu Việt Nam”, e bảo đảm đi đâu cũng sẽ không bị người địa phương Hello nữa.

Polyme
11-09-2010, 09:08
Lang bạt mà anh, "bơ vơ giữa đời quạnh hiu quá, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà" :))
Anh cùng anh em PDN chuẩn bị bia rượu dần là vừa nhé, cuối năm (dương lịch) này em sẽ vào thăm và nhậu với mọi người. Rất nhớ những sảng khoái và nồng ấm mà anh em PDN dành cho NLB. (beer)

Khi nào vào nhớ điện trước cho anh. Lần này cho cả PDN đón tiếp em, không say không về. He he !
Bài em viết hay quá, ảnh lại cực đẹp nữa. Lần này đi Tây bắc vẫn đoàn 308 à ?

Codet
11-09-2010, 10:41
@NLB: Đúng là đôi khi cũng nên cần 1 điếu thuốc... Tiếc/may thay, ta chưa bao giờ dũng cảm để rít hết một điếu thuốc cả. :d
@Tuấn camau: Em ơi, c cũng hâm mộ bạn NLB lắm ấy, thế nên bon chúng đi đâu chị cũng phải bám theo hà. Chị cũng tự hào vì có hai thằng bạn 1 ng Campuchia và 1 người Lào quá. Hơn nữa chúng lại trong band nhạc/ nghệ sỹ/họa sỹ/diễn viên/ca sỹ/... đủ thứ tùm lum hết. Tóm lại bọn này thuộc dạng đa... nhân cách...
@Anh Polyme: Thế chỉ đón mỗi cái NLB thôi á? Em đây cũng đã từng xuôi ngược Đà Nẵng nhiều lần rồi nghen, cũng còn nhớ mãi vụ ngồi uống beer sông Hàn với mực đây. Đã từng ngẩn ngơ trước các bức tượng ở bảo Tàng Chăm... haiz...

Tiếp tục quay ngược lại...thời gian...

Giời đất vẫn như thế, âm u, tù mù... lúc nắng chang chang gay gắt làm kẻ đi đường thấm mệt, lúc man mác, lặng lẽ như này...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1257.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1263.jpg

Gặp một bà mẹ trẻ. Nhà cửa trên kia mà sao cứ tha thẩn ngắm núi non... Hỏi han một tí thì cứ ngượng ngùng che mặt... Mình là mình thích cái rẻ quạt đằng sau váy cô ấy... Ng đàn bà Nùng mặc váy hay có cái rẻ quạt đằng sau...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1267.jpg

Qua những ruộng xanh mướt mát... mùi thơm của lúa khi đi đường khó có thể cảm nhận bởi tôi còn phải bịt mặt kín mít... chặng nào mát mẻ mới thả ra thở đôi chút. CÒn NLB ấy hả/ có mà hắn há miêg suốt dọc đường đi. Chả phải vì lý do gì, ngoài lý do hắn hát. Các loại tình lính chiến và nhạc bolero...

ví dụ như: Tôi ở miền xa, Trời quen đất lạ. Nhiều đông lắm hạ, Nối tiếp đi qua. Thiếu bóng đàn bà, Đời không dám tới. Đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời

Ấy đùa thôi, hình như bài này hắn chưa hét tí nào, mà là chính tôi... hét thầm thì phải.

Nghiêm túc 1 chút thì hắn hát hơi bị bất tận nên tôi ko nhớ xuể, ví dụ : "anh còn nợ em công viên ghế đá công viên ghế đá lá đổ chiều êm anh còn nợ em dòng xưa bến cũ dòng xưa bến cũ con sông êm đềm anh còn nợ em chim về núi nhạn

Ví dụ tiếp: "âm thầm đi trong cõi thinh không, như lá trong mùa đông, nơi đường xa, phố xá mênh mông, hắt hiu ngoài sông...

Quay trở lại... Chúng tôi đã tới ngôi trường THÈn Chu Phìn.
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1284.jpg
Ngày khai trường nên tấp nập lắm, thế nhưng chúng tôi còn phải mải giao lưu với anh công an xã tên Pao, người Mông...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1290.jpg

Cô giáo vùng cao, và anh công an xã tên Pao. Anh có vẻ hơi căng thẳng, nên thôi, chúng tôi chụp anh từ sau lưng. : d

nguoilangbat
11-09-2010, 19:18
Khi nào vào nhớ điện trước cho anh. Lần này cho cả PDN đón tiếp em, không say không về. He he !
Bài em viết hay quá, ảnh lại cực đẹp nữa. Lần này đi Tây bắc vẫn đoàn 308 à ?

Vâng, vẫn chỉ 308 thôi anh ạ, có thể có thêm 1-2 thành viên mới nữa.
Trưa nay mới say 1 trận nên giờ nghe tới say là rùng hết cả mình :))

@ tuancamau: Không sôi nổi được như tụi em vì anh mắc cái bệnh của người già, mặc dù tuổi vẫn còn thuộc loại... trẻ ranh :D

@ Codet: Vừa phải thôi nhé nàng! "Âm thầm đi trong cõi hư không" là cái gì mà tôi không biết? Mà sao không kể chuyện bỏ bùa trai bản Nấm Dẩn đi?

Lại nói u uẩn chiều thu, là đây:

https://farm5.static.flickr.com/4128/4979443208_8ab46e3bd6_z.jpg

Còn 9 ngày nữa để tiếp tục hành trình nhé, các chiến binh rừng núi. Hẹn gặp lại hoàng hôn thu trên những cung đường Tây Bắc.

Polyme
12-09-2010, 21:48
@Anh Polyme: Thế chỉ đón mỗi cái NLB thôi á? Em đây cũng đã từng xuôi ngược Đà Nẵng nhiều lần rồi nghen, cũng còn nhớ mãi vụ ngồi uống beer sông Hàn với mực đây. Đã từng ngẩn ngơ trước các bức tượng ở bảo Tàng Chăm... haiz...

Em hiểu sai ý anh rồi. NLB hay bất kỳ ai là bạn của NLB, nhất là anh em đoàn 308 thì anh em PDN nhất định phải gặp để giao lưu học hỏi kinh nghiệm là đương nhiên rồi.

Codet
14-09-2010, 15:41
Và lại con đường chúng ta đi...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1300.jpg
Cách tốt nhất, hay duy nhất, là đi vào đường của bánh xe ô tô đã đi qua...

Chắc chắn đằng trước nó là cái gì đó, đại loại là đá, ổ gà, vũng... khó đi, và tôi buộc phải đi bộ.... thế nên mới đàng hoàng mà quay ra chụp đựoc cái ảnh của xe phía sau.
Còn nếu ko thì phải bận nắm chặt eo cái bạn xế của mình kẻo bị tung ra ngoài mất...

Những cái ảnh ngồi đằng sau rung rinh nhảy lên nhảy xuống thì khi chụp sẽ thế này:
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1299.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1305.jpg

Có những đoạn xế vững tay đến mấy cũng đôi khi phải pó tay.
Chẳng hạn như buộc phải đủn đít nhau thế kia...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1302.jpg

Đường ngon ko? Đường ngon lắm, đường ngon nhỉ? :P


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1312.jpg

Đường lên Tây Côn Lĩnh là đây. Trước khi đi chuyến này, một người bạn đã băn khoăn hỏi: Sao yêu Bác Hồ đến nỗi phải đi sang tận Trung Của để leo lên cái nủi mà Bác Hồ khi ra tù đã tập leo núi à?

Hề hề... Tôi nói anh nhầm rồi. Bác Hồ mới ra tù tập leo núi là núi Tây Phong Lĩnh ở Trung quốc, còn đây là núi Tây Côn Lĩnh của ta nhé.

Vậy là có một bài học, đi còn là để biết địa lý giang sơn VN, để những cái tên ko còn lạ lẫm với ta nữa...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1312.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1311-1.jpg

Bạn Codet đã cuốc bộ [ đôi khi nghĩ đi bộ còn hơn ngồi đằng sau 1 số chặng đường tuyệt vời thế kia] :P

Codet
14-09-2010, 15:52
Và ngoài ruộng, ngoài nương, ngoài mây, ngoài bầu trời, ngoài ruộng bậc thang... thì bọn nhỏ, là đối tượng bạn Codet yêu thích và chú ý.

Cứ đi qua, vợt được bé nào là vợt luôn. Có kịp nắn nót ngắm nghía gì đâu, sợ bị rơi khỏi xe.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1308.jpg

Bé con, 1 chiếc dép của em đâu rồi?

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1309-1.jpg

Em nữa đây. Giữa những con đường sình lầy cát bụi và nắng nóng... em đi đâu vậy? Giá mà tôi có thể chụp ảnh em thật xinh như em ở ngoài nhỉ?


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1333.jpg

Em bé này làm cho tôi xúc động/ Khi xe chúng tôi vút qua, tôi thấy em cầm môt con gà bé tí xíu như 1 con chim non. Lúc quay lại thì đã thấy em đứng chắp tay, mắt nhìn xuống phía dưới bờ vực.
Tôi chỉ chụp vội dc 1 kiểu duy nhất rồi xe của chúng tôi cũng đã cách xa em 1 đoạn.

Tôi đoán là em đang tiễn đưa 1 chú gà con yêu quý của em...

Kỳ diệu thay...tình yêu thương...

nguoilangbat
14-09-2010, 18:41
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1333.jpg

Em bé này làm cho tôi xúc động/ Khi xe chúng tôi vút qua, tôi thấy em cầm môt con gà bé tí xíu như 1 con chim non. Lúc quay lại thì đã thấy em đứng chắp tay, mắt nhìn xuống phía dưới bờ vực.
Tôi chỉ chụp vội dc 1 kiểu duy nhất rồi xe của chúng tôi cũng đã cách xa em 1 đoạn.

Tôi đoán là em đang tiễn đưa 1 chú gà con yêu quý của em...

Kỳ diệu thay...tình yêu thương...

Đi tìm Phật, đi thờ Phật ở đâu xa? Đó là Phật - Phật tại tâm, là khi trong con người có trái tim hướng Phật.

Cũng như Thiên Chúa giáo dạy người ta lòng yêu thương cuộc sống.

308 cảm ơn chú bé đã nhắc lại cho chúng tôi một bài học sống!

nguoilangbat
15-09-2010, 19:29
Lại nói đường ta đi, là những quanh co quanh co

https://farm5.static.flickr.com/4091/4993048312_a6bb890ea1_z.jpg

Và cuộc sống, lao động ngay bên lưng chừng núi

https://farm5.static.flickr.com/4103/4993048824_b1301733aa_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4109/4992440235_fc7596a8f6_z.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4134/4992439857_18ecb243e5_z.jpg

Codet
16-09-2010, 11:33
Đi tìm Phật, đi thờ Phật ở đâu xa? Đó là Phật - Phật tại tâm, là khi trong con người có trái tim hướng Phật.

Cũng như Thiên Chúa giáo dạy người ta lòng yêu thương cuộc sống.

308 cảm ơn chú bé đã nhắc lại cho chúng tôi một bài học sống!

Chà, hôm qua vừa nghiền xong 3 tập bộ film Cuộc đời của Giáo Hoàng Gioan Paolo II...


Tiếp tục nào:

Bữa trưa ở 1 vùng heo hút ko có điều kiện hàng quán, chính là mì tôm và trứng luộc. Theo thiển ý thì đây là những món ăn lành nhất, tuy nhiên bạn nào yếu bụng thì có thể ko ăn trứng mà chỉ ăn mì thôi.
Trên đường tới Tây Côn Lĩnh, 308 đã dừng chân tại một quán ven đường và xơi tạm bữa trưa bằng 3 bát mỳ tôm + 6 quả trứng luộc (mỗi thằng 2 quả).
Hỏi chuyện bà già [bà ngoại của vợ chồng nhà chủ quán] thì đến nay bà đã 75 tuổi và chưa bao giờ bước chân leo lên đỉnh Tây Côn Lĩnh cả. Quán hàng tạp hóa bán nhiều thứ, trong đó có món tóp mỡ... Chậc. Nó lại làm tôi nhớ thời bao cấp, cái món tóp mỡ này thường đc dùng để chuyển về vùng cao, có nơi còn đóng lại thành bánh to nữa...

2 bạn đồng hành của tôi ngồi trà thuốc chuyện trò với những ng đàn ông trong quán. Còn tôi ngồi ngắm lũ trẻ đi học về, rẽ vào quán ngồi xem "trực" ti vi...

Thằng cu con nhà chủ quán có vẻ thích thú với súngø" của NLB... nó cứ thò tay ra, rụt rè, rụt rè... sờ rồi lại rụt phắt tay về... Tôi chụp ảnh cho nó [bị tật] cùng thằng em trai kháu khỉnh , nhìn nó cười, nước dãi chảy xuống tận cằm, niềm vui dc chụp ảnh khiến cho ánh mắt nó dường như linh hoạt và tươi vui hơn. Bà ngoại cũng rất vui khi dc chụp ảnh cùng 2 cháu...
Sau này có biết ai cũng đi cung đường này, tới chân Tây Côn Lĩnh này nhỉ, tôi sẽ gửi tặng mấy tấm ảnh làm kỷ niệm nơi dừng chân...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1347.jpg
Quán hàng tạp hóa ven đường...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1351.jpg

Tóp mỡ.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1374.jpg

Những đứa trẻ xem tivi...


Sau bữa trưa, những con đường lại đang chờ phía trước...
Đường bây giờ, là suối... trơn trượt, lơ ngơ là xuống thung sâu... hik... nghĩ vẫn còn... sợ.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1376.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1379.jpg


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1423.jpg

Bạn tôi thì lúc nào cũng say mê với những cây cầu, nhất là cầu biên giới...

Còn tôi thì thú thực, tôi mê các cột mốc biên giới...

Codet
16-09-2010, 11:43
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1428.jpg

Nnuwng rồi cái gì cũng dc đền đáp... Những khung cảnh hữu tình, ruộng bậc thang xanh mướt mát, diễm kiều khiến tôi nghĩ đây là phần thưởng... Mùa màng bội thu cũng là niềm vui của người nông dân, nhất là nông dân vùng cao, và mình đang ở đây, được hưởng những niềm vui và vẻ đẹp ấy của con người, và thiên nhiên...


Đường đẹp, 2 bạn đồng hành thi nhau hát... ;)) :))

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1435.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1440.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1436.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1438.jpg

Hưởng thụ đi thôi, hỡi những người anh em chưa có điều kiện đi tới miền núi phía Bắc... Lúa ở cung đường tới Tây Côn Lĩnh thành thực mà nói có thể ko lộng lẫy ngút ngát tầm mắt như ở Tú Lệ - Mù Căng Chải, nhưng nó là kết quả của 1 chặngđường, 1 hành trình ko dễ dàng trong mùa bão lũ này...

Hưởng thụ đi thôi, hỡi các biẹn! : d

proftraveller
16-09-2010, 13:41
:)) Ko bít phải bình phẩm như thế nào, nhưng đúng là thế thật, Chuyến đi Hà Giang vừa xong, em đc rất rất nhiều người dân bản địa chào Hello.
Đến nỗi phải hỏi xế của mình là :'' Nhìn mình giống Tây lắm hả '' :))

@Nguoilangbat : Nhà Gà hân hạnh được giao lưu với Bác, hẹn Bác trong ngày gần nhất cùng cả chuồng nhà em nhé... :)

Dạ.. còn nhà cháu thì khổ hơn ah. Bà con cứ bảo nhà cháu là Phiên Dịch cho cái bác NGỜ LỜ BỜ (NLB) kia mới chết chứ!

Codet
16-09-2010, 14:45
Đôi khi, đường mượt mà, và lãng mạn thế này:
https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1439.jpg

Sau khi thưởng thức xong, nằm lăn lê bò toài mặc cho dĩn tung hoành cắn đứa nào cần cắn thôi, quả thật trong 3 ng thì thịt của Giun lại dc Dĩn quan tâm nhất, thiêu đốt cho xưng luôn chân tay, ngứa ngáy gãi liên hồi...

3 ng ngồi buôn chuyện với một anh chàng trong đoàn xe chở hàng lên Tây Côn Lĩnh. Đoạn đường quá gian lao vất vả khiến đội quan thồ hàng lên TCL phải chia nhiều chặng, nhiều ng, khác gì thời chiến tranh du kích nhỉ...
Rít thuốc, mời anh chàng chén bánh, uống tí nc mát xong, đội quân 3 ng lại lên đường... Tại đây, cũng là điểm mà 3 ng buộc phải bàn bạc với nhau, bởi sẽ chỉ có cách treking, xe kéo lên sau mới qua được TCL...
và thế là... chúng ta là những kẻ... phiêu du, chứ ko ham hố... chinh phục, hế hế... 3 ng đã quyết định tạm dừng tại đây...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1448.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1442.jpg

Phởn.

Đường quay trở về, cũng là đường đối mặt với những gì ko êm xuôi... Cảnh thì đẹp, đường thì xấu xí...
Và mải ngắm 2 anh em nhà chăn trâu, đã khiến chúng tôi tõm 1 cãi...

Thật sự, phúc lành thay, cái xe lại vướng vào nhành cây nào đó, NLB thì chui hẳn xuống dưới sau cái xe, còn đuôi xe thì đè lên ng tôi... Ối mẹ ơi, tôi cầu mong làm sao cho nó đừng lăn lộn xuống dứoi mấy tầng như trong phim. Và đúng là phúc thật, đây là 1 thửa ruộng bậc thang, bậc đầu tiên của nó lại gần với bề mặt đường, cứ mọi khi có muốn nhảy xuống ruộng bậc thang mà chụp ảnh thì cũng phải xuống 1 con dốc thoai thoải mới có thể chui hẳn vào trong ruọng dc. và cũng may thay ko phải là thung sâu, vực thẳm... Cho đến lúc xe của GIun đất chạy tới, hắn dừng xe chạy ra đỡ 2 ng dậy...

Nhìn lại, hóa ra là 1 cái hố nho nhỏ ngay rệ đường và vì chót lỡ ngắm trâu với bò mà tòm xuống dưới....

Lên xe rồi, còn quay lại bắn tòm 2 chú bé:

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1456.jpg

Hố bé tí cũng đủ tòm...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1452.jpg

Nguyên nhân vụ tòm còn nằm chỗm chệ trên lưng cười tủm tỉm khoái trá... :d

nguoilangbat
17-09-2010, 11:48
Bạn tôi thì lúc nào cũng say mê với những cây cầu, nhất là cầu biên giới...

Mê chứ, thích được thả gót trên từng nhịp gỗ mong manh lắm chứ, để "lặng nghe dòng đời từ từ trôi" giữa "sông nước xa xôi - mây núi khắp nơi - không tỏ một đôi lời".

Như thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4132/4997942148_2a5fc68607_b.jpg

Codet
17-09-2010, 12:05
Tôi phải viết tiếp thật nhanh. 308 lại sắp từ giã phố phường lên đường cho hành trình mùa lúa chín. Tiếc là time tới bựn nên ko thể join được với 308. hức hức.

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1458.jpg
2 mẹ con... vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau, họ sợ chúng tôi chăng?


Trên đường, những con đường ko có ruộng bậc thang trù phú vây quanh, thì sẽ là những con đường nắng gió bụi bặm và ghập ghềnh... Mình đi xe máy mà còn thấy tướt mướt mồ hôi, mà tôi thường hay nói là "ê mông+chai bẹn"... Đi đường mà cứ thấy đứa trẻ nào tha thẩn trên đường, hoặc bà mẹ dắt con nhỏ đi thì tự nhiên... thương thế...

Cho dù có khi họ đã quen rồi, họ đã thích ứng rồi, và con đường nào đang làm rồi cung sẽ tốt hơn (?) cho cuộc sống của họ chăng? Tôi cũng hay nghĩ tới những người làm đường, theo chữ ngày xưa, gọi là "phu đường"... "khổ lắm ai ơi"....

Đi dọc đường gặp những cái lán nhỏ xơ xài tạm bợ, trống toang hoác của những ng làm đường mà trộm nghĩ tới những thân phận....

Chúng tôi lai ngồi nghỉ sau một chặng đường vất. Bọn trẻ tan học, dường như chúng dc phát sách vở...

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1462.jpg


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1473.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1468.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1479.jpg


Trong khi tôi mải ngắm bọn trẻ ngày tan trường thì hai ng bạn của tôi đang... mệt quá đôi chân này, nằm phát trên đá nghỉ ngơi, khiếp sướng thế là cùng. : d

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1489-1.jpg

Giun thì hồn nhiên, nằm đâu ngủ đấy, mắc đâu... tiểu đấy :P Chúng tôi đã phong cho anh chức Tiểu đoàn trưởng. Trong cơn mơ này, tôi đồ rằng Giun đang thèm một miếng bánh bao... anh vốn nghiện BB mà. :P

Còn NLB thì lại làm điếu thuốc, nhớ nàng nào đấy (???) mà khói bay cao chăng?

Còn tôi... có nhớ ai ko? Chắc là ko có ai nhớ, cho nên tôi mới quay ra ngoài ngắm bọn trẻ cho đỡ phải nghĩ với ngợi. =))

Codet
17-09-2010, 13:18
Hôm sau: Cửa khẩu Xí Mần:
Đây là một con đường đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người... Cảnh sắc bao la như bình nguyên, ko chỉ một màu xanh + vàng của lúa đang chín mà còn vẻ tàn lụi của những cây ngô đã hết mùa thu hoạch.

Những đứa trẻ chăn trâu đột ngột hiện ra từ trong khung cảnh vàng úa ấy, để lại trong tim những kẻ... đôi khi ... rất chi là mong manh dễ vỡ một thứ cảm xúc cũng... mong manh. : d

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1585.jpg
Đây, dưới bóng cây ngô... núi, hiện ra... những thiên thần... cưỡi trâu. :d

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1597.jpg

ngô và lúa, xanh và vàng, sự sống và tàn lụi, đan xen nhau như thế...

Rồi chợt thấy chiếc xe tải kì kạch đổ đèo... Trên xe lố nhố... ôi, có khác gì Campuchia, Nepal đâu nhỉ...


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1606.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1607.jpg


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1627.jpg

https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1632.jpg

Đấy, nơi giải trí của họ là rừng là núi, là mênh mông, là ngút ngát lưng chừng trời như thế...

Codet
17-09-2010, 13:31
Đã đến cửa khẩu, các đồng chí bộ đội biên phòng kiểm tra giấy tờ của 1 thành viên đại diện là anh NLB. Sau khi soi sét kỹ kẻ trong chứng minh thư nhân dân mí lại khuôn mặt bển ngoài, anh bộ đội BPhong hơi nhíu mày lại, nhưng rồi cuối cùng, anh cũng hiểu bây h con ng luôn phát triển đa dạng đa nhân tích nhân cách đa hình dạng phong phú như cuộc sống vốn luôn đầy bất ngờ, thế nên anh khuyên chúng tôi đi lên đồn biên phòng cách đây 1 quãng ko xa nhưng đường ngon như một chiếc bánh vữa ấy....

Anh bộ đội BP trong trạm, tiếp chúng tôi, trước cửa là toilet, bên cạnh là bể nc, và anh ghếch 1 chân lên bậc thềm tiếp chúng tôi khi khuôn mặt anh đã lên men rất chi là hồng hào... Chắc anh vừa làm một chén cho ấm người cho dù trời có thể đang khoảng 37 độ.

Thôi, sau đó thì tôi đã được ngắm các cột mốc yêu quý. Nơi để đánh dấu, để có mặt, để chúng hiện diện, cũng ko phải là dễ dàng. Đây là cửa khẩu Mốc V, huyện Xín Mần, cột mốc 198 của Việt Nam phân định biên giới Việt - Trung theo Hiệp ước biên giới đất liền VN-TQ ký ngày 30-12-1999 đã được dựng lên sau hơn 5 năm đàm phán.


https://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/Hoang%20su%20Phi-%20Tay%20con%20Linh%209-2010/IMG_1671.jpg



Tại địa phân này nhân dân 2 nc được lên tham quan, "chụpảnh", còn nếu bước sang nhau thì phải có giấy phép và qua trạm kiểm soát. Phía bên này ta cũng chợ nhưng nhỏ, sơ sài, ko có nhiều hàng hóa. Phía bên kia, Tung của đang xây 1 cái chợ hoành tráng,sẽ rất tấp nập nhộn nhịp ở đây. Dân ta lại tha hồ đi mua hàng Tàu về sài. Cầu có, mà VN ta có cung đâu? Nên phải sài của Tàu là phải thôi.

Codet
18-09-2010, 02:59
Bãi đá cổ Nấm Dẩn

Từ thị trấn Cốc Pài, điểm đến đầu tiên là Bãi đã cổ Nấm Dẩn. Đường tới Nấm Dẩn khá đẹp, có đoạn đng được làm và sắp hoàn thành. Bãi đá cổ là thế nào nhỉ? Trong đầu tôi hình dung, đó là một quần thể gồm nhiều hòn đá mang hình thù khác nhau tập trung tại 1 điểm...
Đến nơi, bắt gặp 1 con đường nhỏ cũng chính là những bậc thang dần dần dắt bạn lên núi cao. Phải bỏ xe máy lại, và trèo lên con đường đó. Dọc hai bên đường là suối và lúa... rì rào réo rắt. Cũng đẹp lắm. Đi 1 đoạn, 1 đoạn, chưa thấy gì, bà con bắt đầu sốt ruột. May gặp vài ng từ trong đi ra, áng chừng cũng là ng đi chơi bãi đá cổ hoặc dân ở đây.Họ bảo đi sâu vào trong mới có đá cổ đá thiêng nhá.
Đi tiếp, đi tiếp, thì thấy 1 hòn đá to to lắm ấy, nó nằm ven đường ven bên bờ lúa chín vàng. Thế quái nào nhỉ? Hòn đá in hình bản đồ thế giới cơ đấy. Quá hấp dẫn. Nhưng mà trèo lên xem cái bản đồ ấy bằng cách nào nhỉ? Mấy đứa ngây thơ thật, cố trèo lên xem sự thực thế nào.

Giun trèo lên một cách khá dễ, cho dù hòn đá khí có hơi dựng đứng một tí. NLB thì cngx muốn trèo lên nhưng cái đôi giầy con nhà chiến binh ko cho phép gã trèo dễ dàng. Tôi thì đương nhiên là pó tay rồi. Trèo sao nổi. Bên cạnh đấy có một ngôi nhà sàn, muốn vào đó hỏi thăm ít thông tin quá mà sao mãi chả thấy 1 bóng ng...
Ở trển (đá), Giun săm bờ soi một lúc rồi lắc đầu, ý của tên này là ko thýa cái bản đồ thế giới đâu sất.
Hoang mang ghê... :d

Tôi dang đứng sẵn trên đường, nên quyết định đi tiếp. Nghe nói vẫn còn bãi đá cơ mà. Khoát tay ra hiệu cho 2 đòng bọn là lên đường tiếp đi, nhưng bọn hắn mải nói chuyện với 2 cậu thanh niên vừa đi tới nên chả đi theo (cùng) tôi gì cả. Đường bậc thang lên ngày càng nhỏ, đi 1 đoạn rõ xa mà vẫn thấy 2 đứa nó rít thuốc đuứng chơ vơ trên đá, chả đi theo bảo vệ tôi gì sất. Nên đi nữa ko ta? Có mỗi 1 mình, sợ chết đi dc... gái thì dù sao cũng phải có tí nhút nhát của gái chứ.

Tôi tiếp tục đi tiếp.Thực là tự thử tháchmình đấy, Trong lòng hồ nghi 2 cái thằng kia sao lười thế, đi tiếp để khám phá đến tận cùng thì ko đi, hức hức. Giời ơi, sao ko đi cùng mình nhỉ? Thực ra là nghĩ thế đấy, nhưng rồi cũng nghĩ, gần giống như hôm tôi leo 1 mình lên động HInh Bồng thôi mà, đường lên HInh Bồng còn dốc ngược và xa ngái ấy chứ.

Rồi cứ đi, cứ đi, lòng thì thầm nghĩ chiều muồn muộn dồi đấy, đá ơi mày ở đâu mau hiện ra để tao soi xét 1 tí dồi tao còn dzìa phố huyện chén cơm tối chứ. Trưa nay đã mỳ tôm tự nấu trên đèo Gió dồi đấy, Lãng mạn lắm dưng mà tối thì muốn có tí tuơi tuơi cơ.

Đến 1 con suối, dồi ôi, sự sống là đây dồi, cứ có con ng, là có sự sống mà. Nhất là 2 đứa trẻ đang hì hụp nô đùa dưới suối chứ. Tôi chắc là nếu tôi là anh nhà thơ nào thì 2 cái đứa trẻ kia dứt khoát phải biển thành 2 nàng tiên đang tắm khỏa thân dưới suối đấy. KO chừng, anh sẽ đặt tên cho cái thác nhỏ kia là thác 2 tiên nude.

Lại nói, 2 đứa trẻ, thýa tôi lò dò đi đến, lại ngắm tôi mãi, mà thấy có 1 mình, nên 2 cháu nó ngượng quá, vội vớ lấy quần mặc lấy mặc để, cho dù cái quần bé tí tẹo thôi mà. Tôi lên tiếng kiểm tra xem 2 cháu nó là ng dân tộc gì, và bãi đá còn ở xa ko.
2 cháu bẩu bãi dá phía đằng kia, nghĩa là tôi sẽ phải lội dúng hẳn chân xuống con suối này, đi 1 đoan, leo 1 đoạn, phía trên cao kia, là đến...
Đang tán chuyện 1 lúc thì Giun xuất hiện. Ối mẹ ơi, vỵa là 2 đồng đội của tôi cũng đã lê bước lên đường đấy, Thật là vui ghê!

Tôi hỏi NLB đâu? Giun bảo: "Đang đi đằng sau, đang thở phì phò kia kìa:" Há háhá....

Tôi nghĩ, bộ đội hành quân thì cũng chỉ thế là cùng. Cái đôi giầy mà thi thoảng hắn ghẹ xuống đường khi đi với tốc độ cao làm tôi chết khiêé ấy chắc đang lọ mộ lộc cộc lộc cộc leo trên đá. : d

Tôi bắt đầu lội suối theo Giun. NLB đã tới, áo đẫm... mồ hôi. Chiến binh, chiến chinh quá, hí hí. Cả 3 bắt đàu lội suối.
Đôi giầy vải Thượng Đình của tôi còn thấm phân bò Yak Tibet chưa thèm giặt, giờ lại đang lội suối Nấm Dẩn. Ko muốn ướt tí nào mà cũng phải ướt thôi.


Bắt đầu gặp 1 viên đá cực to, đồng chí Tiểu đoàn trưởng tỏ rõ tinh thâà dũng cảm xông pha leo tót lên trên cho dù 2 đồng chí còn lại ko bằng lòng mấy và lặc lè leo lên đài quan sát đã được dựng gần đó. Đồng chí Codet và NLB ở trên cao quan sát thấy quâà thể đá nằm rải rác trên ruộng của ng Nùng và các viên đá hoàn toàn ko có gần nhau 1 chút nào. Ôi dồi ôi sao mà thử thách nhau thế là cùng.
Tiểu đoàn trưởng Giun vâã đứng lơ trơ trên đá, ý chừng anh chả chịu xuống mà có khả năng sẽ tiện đâu tè đó nên hoảng quá, 2 đứa ở trên chòi quan sát kêu la ầm ĩ [c ó đá hay cà chua thì khả năng ném vào ng Giun là khoảng 60%].
Nhìn từ trên cao cũng thýa lờ mờ những dấu vết khắc trên đá. Nhưng mờ lắm ấy.Chịu, ko đoán là hình gì.

Đoạn tiếp theo, NLB và Codet đi theo 1 đoàn thanh niên trai tráng mời vào nhà ngồi chơi xơi nc, Và để vào nhà họ thì cũng phải leo phải trèo đến vã bồ hôi ra ấy. Giun mải làm gì ko đi theo...
Đến đây thì ấm tình quân dân ghê, đang nói chuyện thì anh chàng ng Nùng tên Quân ra vặt ngoéo con ngan trước đấy mấy phút còn đang cong đít lên mổ thóc nay đã thôi rồi với anh Quân. Anh Quân tiêé khách cuơng quyết thế đấy, làm cho chúng tôi e ngại quá, Giời ôi, tối đến nơi rồi, đang ở trong một cái bãi dá cứ như mê hồn trận thế này, mà còn ngồi nhậu với rượu của họ thì chắc là tối nay toi mạng rồi. Chưa kể là cách uống rượu của ng dân tộc thì bạn biết rồi đấy...
Nhấp nha nhấp nhổm, đi dzìa bâyh là an toàn nhất nhưng thực sự ko phải đối với tấm lòg hiếu khách của các bạn trẻ ở đây.
Con Giun đi lạc đàn đã mò ra chỗ để xe máy rồi. Cuối cùng NLB và chú Phong (sinh năm 93- mê Codet như điếu đổ) há há... phải mò ra tận ngoài suối, để mời chú Giun vào, đồng thời phi thẳng xe máy vào theo 1 con đường khác mà ng bản địa hay đi, tuy ko có bậc thang đá, nhưng cũng ghê răng ko kém gì ...

Bữa tiệc ở bãi đá thực sự đáng gườm khi 2 can rượu dc thằng đệ của Quân và Phong xách về. Mồ hôi tôi cứ lặng lẽ tứa ra. :D

Nhưng thực sự những giây phút dc nghe thanh niên bãi đá Nấm Dỉn tâm sự vì sao mà chưa chịu lấy vợ, vì sao mà có học nó vâã hơn, vì sao mà mai Phong lại lên đường nhập ngũ, vì sao mà cuộc gặp mặt này là lần đầu cũnglà lần cuối chăng?

Tôi vốn dân mê tín gạt phắt đi, lần cuối là thế lào, biết đâu đấy, sau này Phong là anh bộ đọi rồi lại lâạ dc nhiều chiến công lại dc ra Lăng Bác báo công thì sao?

Thằng cu bé tí teo tóc cắt model hàn quốc lắc đầu cười, rượu thì như hũ nút ấy, khiếp thế. May hai bạn của tôi đều ý thức là phải chén đôi chút cơmvào rồi cùng tiếp rượu với họ thì mới ko bị gục., Dù sao cả ngày chúng tôi đều chưa chén tí cơm nào.

Tiếp đi tiếp lại đến đàn bà như tôi đun đẩy "lừa" chối từ mãi mà cũng phải 2 chén đầy vào ng...

Dùng dằng mãi mới dứt khoát xin về dc, tức nhiên là cũng chén dc mỗi thằng 1 bát cơm dồi. Thằng Quân thì lải nhải em xin lỗi các bác vì nhà em thức ăn ko có nhiều tiêé khách chẳng có gì, chỉ có tấm lòng và can rượu thôi...
Thằng Phong thì cứ xoắn xít lấy tôi vì tôi chót phịa là mới 20 tuổi nên nóbảo già hơn nó mấy tuổi cũng dc, ở đây thi thoảng ngta vẫn lấy vợ già...

Codet
18-09-2010, 03:22
Đã 8h tối, chưa thấy ông chủ nhà về, Quân bảo bố em đi chợ phiên, từ sáng sớm. Chắc ổng say quá, nên ngủ ở dọc dường rồi.
Đấy, đáng yêu chưa? chả ở đâu, ngta bình thản về cái sự say như thế.
Đúng lúc chúng tôi cáo từ ra về sau khi phải chíp môi đến mấy chén giã từ thì ông chủ nhà ra về. Thôi rồi, Lượm ơi. Bọn thanh niên bảo: "Các anh chị phải mỗi ng1 chén với ông chủ nhà đã rồi mới có thể về dc". bỏ mẹ, thế thì toi à, tôi nghĩ đén cái đường về đang đen tối như cái tiền đồ của chị Dậu mà khóc thầm..."đường về sao quá... hiểm"...
Bấm nhau mãi, màn lịch sự vẫn phải là anh NLB đứng lên chỉ thiếu điều chắp tay bái tạ cảm ơn và chào tạm biệt gia đình, mặc cho ông chủ nhà sinh năm 70 huhu luyến tiếc tại sao chưa dc chạm chén với anh chị mà đã vội ra đi thế...
Trên đường ra tới chỗ xe máy mà chân tôi đã thụt xuống ruộng (Có nc) đến...1 lần... Thằng Phong nhân cơ hội ấy mà nắm chặt lấy tay bà chị già , miệng nó lải nhải, sao con gái mà lại tên Anh nhỉ...Mà sao thế này lại đi làm hướng dẫn viên làm gì. Tôi tuy già, nhưng cũng phải tỏ ra đáng thuơng bảo: "Ừ, dù sao 2 ông ng Lào và Campuchia này cũng đáng yêu lắm, với cả chị muốn kiếm thêm tiêè nên phải đi làm HDV thôi"...
Phong bảo: ":Chị lấy chồng đi, giàu vào, ko phải đi làm nữa".... Đấy, em nó thuơng tôi chưa...
Đi 1 đoạn, thế nào nó bảo: "Ra đằng này, tâm sự tí nhé:".... Rồi nó kéo ngoặt đi hướng khác...
May quá có NLB đang được Quân kèm cặp đàng sau hét toáng lên, ơ đường này cơ mà...

Thế là may, Codet thoát hiểm quả tâm sự trong khi mắt thì cận lòi và trong ko gian của bãi đá buổi tối đến là hãi hùng...

Chưa hết, ra đén nơi thằng Phong lém lỉnh còn rút phắt chìa khóa xe máy chưa cho về, kiểu bịn rịn nắm cuơng bò cuơng ngựa người ơi người ở đừng về ấy..
Vỗ về hứa hẹn nhau mãi mới dứt ra dc, cái thằng lém lỉnh thế là cùng...Nhưng mà... hắn có những tâm sự hay lắm nhé. Ví dụ, buổi chiều ấy, khi thằng Quân còn mải vặt lông ngan, thì thằng Phong ngồi tán tôi, tâm sự như này:
"Chị có thấy chiều buồn ko?"
- "ko, sao lại buồn?"
- Em ko biết, nhưng mà cứ khi mỗi chiều về là lại thấy buồn buồn, trên quê mình ấy... buồn lắm"...
rồi nó ngồi rít thuốc, mắt nhìn xa xăm...

Phong là 1 đứa thực sự có chiều sâu và có suy nghĩ nhiều về... nhiều thứ ...

Từ biệt bãi đá cổ Nấm Dỉn. 3 đứa mò mầm đi trong đêm tối, tôi ngồi sau thì run rẩy rồi, đường đi là phóng xe qua suối, trong những vạt đường sạt lở và nhiều lỗ thủng bất ngờ , lại sợ nhất là trong men rượu của hai bạn đồng hành nữa chứ... Thú thực là thoát dc đoan đường từ bãi đá ra đường lớn, là một sự may mắn và tôi thực sự cảm ơn tay lái cùng sự cứng rắn của NLB lẫn sự điềm đạm hỗ trợ của Giun...

Thực sự những kỷ niệm và sự gặp gỡ trên đường là những gì may mắn,và hay ho mà cs tuơi đẹp đã đem lại...

Story về hành trình đến đây là hết. Ngày hôm sau chúng tôi lang thang ở chợ Cốc Pài, ăn thắng cố và tình cờ nhìn thấy chuột trong nồi thắng cố. Rượu ở chợ khá nặng và do công việc gấp nên hành trình đã khép lại chúng tôi thẳng tiến về HN... Mỗi đứa xách theo 1 cái chén cũ kỹ đã qua bn tay và môi của ng Mông, ng Nùng ở chợ Cốc Pài này rồi, nhưng mà đó là cái chén của bữa rượu thắng cố chợ Cốc Pài... 1 chút gì để nhớ, em... Cốc Pài?

Và bây h, ở ngoài vườn nhà tôi, đám rau cải tôi mua hạt giống từ 1 em thiếu nữ ng Mông má đỏ hây hây, đang nhú đôi mầm xanh mướt mát kia...Cùng cái cốc mộc mạc cũ kỹ để trên bàn làm việc, chúng là những niềm vui nho nhỏ, nho nhỏ...

[Hết. Cảm thấy phục mình vì chưa bao h viết dài viết dai nói nhiều ntnày.
Chúc các biẹn luôn có những chuyến đi an toàn, vui vẻ và hay ho!]

nguoilangbat
18-09-2010, 07:36
Bãi đá cổ Nấm Dẩn

...
Thằng Phong thì cứ xoắn xít lấy tôi vì tôi chót phịa là mới 20 tuổi nên nóbảo già hơn nó mấy tuổi cũng dc, ở đây thi thoảng ngta vẫn lấy vợ già...

Nàng có biết rằng nàng chỉ kém mẹ nó vài tuổi không đấy? :))

Còn con Giun kia á? Tiền đồ hơi bị rạng rỡ, mai này đoàn 308 mạnh lên, từ tiểu đoàn thành đại đoàn thì NLB cũng sẽ đôn hắn lên làm "đại đoàn trưởng" - lý do thì tương tự vụ "tiểu đoàn trưởng".

Bản đồ thế giới ở bãi đá cổ Nấm Dẩn là đây.

https://farm5.static.flickr.com/4132/4999484573_3cd3e7883d_z.jpg


Chưa hết, ra đén nơi thằng Phong lém lỉnh còn rút phắt chìa khóa xe máy chưa cho về, kiểu bịn rịn nắm cuơng bò cuơng ngựa người ơi người ở đừng về ấy..

Ôi, cứ như trong "Chinh phụ ngâm" ấy nhỉ, nhủ rồi nhủ lại cầm tay, nhưng hơi đổi vai 1 tí :D : "Nàng thì đi cõi xa mưa gió / Chàng thì về buồng cũ chiếu chăn" =))

slick
18-09-2010, 17:45
Bao giờ mới đc trải qua hết những cung đg này để có nhưng cảm giác như các bác đây. Thank các bác đã chia sẻ

dangduythai
06-09-2011, 16:51
Đã nhận được gần hết cảm xúc qua bài viết.(beer)

hoangvanhiep
09-02-2013, 17:14
Đây là phim của các cung đường QL2-Hoàng Su Phì-Vinh Quang-Xín Mần-Bắc Hà-SimaCai-Mường Khương-Bắc Ngầm cho bác bạn xem chơi. (02-3.09.2012)

http://www.youtube.com/watch?v=WWVaKAP-IOY
http://www.youtube.com/watch?v=O6cJdUnyf6M
http://www.youtube.com/watch?v=RvuF5Sly_2s
http://www.youtube.com/watch?v=feTvhAoKQQM
http://www.youtube.com/my_videos_edi...id=mlXrSreQSy8
http://www.youtube.com/watch?v=rcigwqUcn_I
http://www.youtube.com/watch?v=FQDGN0xMJXs
http://www.youtube.com/watch?v=Rn0DHF_NKoM